PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đường Luật_Le Hoai Phuong



Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:40 PM
VẾT THỜI GiAN

Ngẫm bụi thời gian trải lắm rồi
Nghiêng chiều nức nở cõi lòng thôi
Bờ môi nhạt sắc mời sương phủ
Suối ngọc nhòe hương để bão vùi
Có thể tình xưa còn mãi vọng
Hay là tuổi mộng đã dần trôi
Thương nhiều kỷ niệm ngày xưa ấy
Ngẫm bụi thời gian trải lắm rồi .

Berlin 20-03-14
TTL Phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:41 PM
MỘT MÌNH

Thức dậy nhìn quanh chỉ một mình
Bên thềm loé rọi ánh bình minh
Từ nay lối cũ tràn hư ảnh
Dạo ấy đường xưa thoáng ảo hình
Một phút xuôi lòng đau chữ mệnh
Đôi giờ thả phận xót hồn trinh
Duyên đời bạc bẽo duềnh nghiêng ngả
Trọn kiếp đầy vơi nẻo nghĩa tình

Berlin 27-11-13
TTL Phương

http://m.youtube.com/watch?v=ZLApHqZS7ng

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:42 PM
CHIỀU MƯA

Mưa thầm nhỏ lệ khóc đời nhau
Gió phủ đường duyên tóc nhạt màu
Bỏ lại ngày đông buồn dạ nát
Ôm về tháng hạ xót tình đau
Chàng đi nỡ mặc thân sầu héo
Thiếp ở đành mang phận úa nhàu
Muốn hỏi vì sao nhiều cách biệt
Cho người khổ hận đến nghìn sau

09-09-2013
TTL Phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:44 PM
NGHỊCH CẢNH

Hằng mơ được ở chốn cao lầu
Góp của gom tiền đã thật lâu
Cứ tưởng muôn đời không dạ rữa
Đâu ngờ một phút phải lòng đau
Chim làm tổ ấm tìm thêm bạn
Người ngụp trăng vàng để mất nhau
Nghịch cảnh như ri trời hãy ngó
Trần gian bạc bẽo thấy ôi rầu

Berlin 06-12-13
TTL Phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:46 PM
NIỀM RIÊNG !

Có những niềm riêng dấu biệt rồi
Sao còn nhỏ lệ đắng bờ môi
Lời thương nỡ bỏ muôn đời lấp
Chữ nhớ đành quên cả phận vùi
Cách trở ngàn phương tình mãi đượm
Chia lìa vạn nẻo nghĩa nào nguôi
Người ơi cũng tại nhều đau khổ
Để phút chiều buông bỗng ngậm ngùi

Berlin 07-12-13
TTL Phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:47 PM
XUÂN MUỘN

Đường xưa lá vẫn đổ muôn chiều
Lối cũ em về vệt nắng xiêu
Cỏ níu tay ngà hong những mộng
Mùa vương mắt ngọc ủ bao điều
Ru hoài khúc nhạc tìm câu nhớ
Mở lại trang đời gởi tiếng yêu
Nhịp gõ bao đêm ngồi đợi sáng
Gió xuân nhẹ tới thoảng hương nhiều

Berlin 28-03-14
TTL Phuong-NTT Khoi (VMT)

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:49 PM
QUÊ NHÀ

Gót nhỏ chờ ai về quá muộn
Chân mềm ngóng bạn đến còn xa
Mây trời cuối Hạ dềnh êm ái
Gốc liễu vào Thu trải mượt mà
Rộn rã bầy chim hoà giọng hát
Tưng bừng đám trẻ quyện lời ca
Mai dù vạn nẻo đời xuôi ngược
Nỗi nhớ càng in nét đậm đà

Berlin 06-01-14
TTL Phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:50 PM
ĐẮNG

Được ở gần nhau những mấy mùa
Sao lòng đắng lệ nỗi niềm mua
Tình trăm nẻo xót buồn sương phủ
Nghĩa vạn đường cay lạnh tuyết lùa
Nhặt cánh hoa sầu thương tiết Hạ
Nâng nhành liễu úa chạnh hồn Thu
Đàn khuya trỗi nhịp làm chi nữa
Lắng cả đời côi giữa mịt mù

Berlin 27-12-13
TTL phương

Le Hoai Phuong
06-06-2014, 09:52 PM
TIỄN BẠN

Bóng đổ ga buồn dạ vấn vương
Chiều nao tiễn bạn để lên đường
Hờn ghen ngọn cỏ đan sầu nhớ
Giận dỗi con tàu chở luyến thương
Nghĩa gửi muôn lời theo tháng rộng
Tình trao vạn nẻo dõi đêm trường
Ngày mai vọng tiếng còi năm cũ
Thoả nhịp câu thề đẫm gió sương

Berlin 6-12-13
TTL Phương

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Tau-Hoang-Hon-Truong-Vu/IW6WOCA6.html

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-06-2014, 01:08 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Le Hoai Phuong
10-06-2014, 01:17 PM
Lê Hoài Phương xin thân ái kính chào các cô chú ,các anh chị và các bạn.
Kính chúc mọi người thật nhiều sưc khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thi hứng.
Chúc trang thơ càng ngày càng phát triển đông và vui trong tình đoàn kết thân ái
Kính bút
Lê Hoài Phương

Nắng Xuân
26-08-2014, 02:27 PM
LỆCH PHA

Khổ lắm người ơi cảnh vợ chồng !
Ba chìm bảy nổi có hoàn không
Băn khoăn giận trách thân mình bạc
Tức tưởi hờn ghen phận má hồng
Cứ ngỡ sơn hào bơm phục sức
Đâu ngờ hải vị núc hoài công
Mong rằng bút cỗi còn ra mực
Đỡ tủi lòng em lúc rắn rồng.

Berlin 07-12-13
Tứ Thập Lục Phương



------------------------
Bài họa:

HOÀN CẢNH

Trời thương tuổi ngọc ẵm anh chồng
Mụ khoái ai dè lão bảo không
Quá hận bờm rung ào biển liễu
Thừa điên bão nổi rách mây hồng
Bơm nhồi rộn rã càng toi thuốc
Vắt kẹp eo sèo cũng uổng công
Mực mỡ đâu nhiều như lúc trẻ
Đành thôi ngậm tủi rắn khiêng rồng!

Nguyễn Thanh Toàn
25/8/2014

Le Hoai Phuong
08-09-2014, 07:21 PM
https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10363579_1602798313281144_4642792372984321570_n.jp g?oh=a6c00f418257b1fcd0b3eba30e7b431d&oe=549C0B32


THÓI ĐỜI

Nhiễu sự thời nay đủ giống tồi
Vô nghề rảnh việc phá người thôi
Tiền tham nghĩa lớn vùi sông biển
Lợi hám tình sâu quẳng núi đồi
Rộng cửa mà đâu nhiều đất vỗ
Cao tầm cũng chẳng có hồ bôi
Ngày sau rũ xác tiền xây mộ
Bạc tấn vàng kho khổ não bồi… !

Berlin, 05.9.2014
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10629763_1602787553282220_6477995998935537577_n.jp g?oh=61e26b0cf7f532cba801bcb9fab4dd8e&oe=548FED2D&__gda__=1418291015_b3c02ae4f5f56c113a0ac591d78d22f 7

Le Hoai Phuong
08-09-2014, 07:31 PM
CHIỀU QUÊ
Họa thơ Về Miền Trung
(Thuận nghịch độc)

Người thấu hiểu sao lắng đọng chiều
Hững hờ mây lặng gió miền yêu
Đời trao nghĩa nặng tình in dấu
Mắt gởi lòng xa sáo hẹn diều
Tươi tốt ruộng nào phương nắng trải
Tím hường bông hạ sắc mùa xiêu
Rơi chùng phím vọng ngân đàn lỗi
Ngời sáng thảm xanh lúa dặt dìu .

Dìu dặt lúa xanh thảm sáng ngời
Lỗi đàn ngân vọng phím chùng rơi
Xiêu mùa sắc hạ bông hường tím
Trải nắng phương nào ruộng tốt tươi
Diều hẹn sáo xa lòng gởi mắt
Dấu in tình nặng nghĩa trao đời
Yêu miền gió nhẹ mây hờ hững
Chiều lắng đọng sao hiểu thấu người.

Berlin 03/09/14
Tứ Thập Lục Phương (LHP)

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10649941_1601858080041834_3717506920667287547_n.jp g?oh=97d04219bfe4d7f0ff248013afde51ff&oe=5485E7F3&__gda__=1417876633_0a89db71d5ce9a5ed1a395cefc84839 5


Bài xướng: CHIỀU TÍM
(Hồi văn)

Dìu dặt sóng thu nét rạng ngời
Bổng trầm thanh nhạc sáo hoài rơi
Xiêu hồn trải mộng trời xanh biếc
Khoái dạ ôm tình cảnh đẹp tươi
Diều quyện phím châu hồ phủ sắc
Lối in hài ngọc dáng trêu đời
Yêu thầm chỉ đợi… ai thờ thẫn
Chiều tím giữa không nhớ hỡi người.

Người hỡi nhớ không giữa tím chiều
Thẫn thờ ai đợi… chỉ thầm yêu
Đời trêu dáng ngọc hài in lối
Sắc phủ hồ châu phím quyện diều
Tươi đẹp cảnh tình ôm dạ khoái
Biếc xanh trời mộng trải hồn xiêu
Rơi hoài sáo nhạc thanh trầm bổng
Ngời rạng nét thu sóng dặt dìu.

VMT 28/02/2014
(Đã 22 năm trôi qua khoảnh khắc lịch sử này. Thân tặng Nguyễn Phương Nhung, Hà Lê Khánh, Lê Quang, Trâm Uyên Mai Lê...và các bạn cựu SV ĐHSP Huế.)

Le Hoai Phuong
27-09-2014, 03:07 PM
MỪNG XUÂN

Mây lành dát bạc cuối trời xa
Én rủ nàng Xuân tới mọi nhà
Nhánh bưởi bên rào còn kết nụ
Cây đào trước ngõ sắp xoè hoa
Tưng bừng đón bạn đàn em nhỏ
Rạng rỡ chào nhau nhóm cụ già
Tết để gia đình vui gặp gỡ
Ôn về kỷ niệm nhớ thời qua

Berlin 05-01-14
TTL Phương

Le Hoai Phuong
29-09-2014, 06:33 PM
MỪNG XUÂN

Mây lành dát bạc cuối trời xa
Én rủ nàng Xuân tới mọi nhà
Nhánh bưởi bên rào còn kết nụ
Cây đào trước ngõ sắp xoè hoa
Tưng bừng đón bạn đàn em nhỏ
Rạng rỡ chào nhau nhóm cụ già
Tết để gia đình vui gặp gỡ
Ôn về kỷ niệm nhớ thời qua

Berlin 05-01-14
TTL Phương

Le Hoai Phuong
01-10-2014, 01:53 PM
MÁI TRƯỜNG
(Họa thơ NX)

Giao mùa chững hẳn điệu rền ve
Lá đỏ đầu thu tiễn biệt hè
Mến cảnh bầy chim chùng điệu vũ
Yêu đời bọn trẻ vững lòng nghe
Tình chan kết bạn nên dành lễ
Nghĩa đượm cầu danh phải nắn lề
Bục giảng thầy cô từng dẫn dắt
Mai này hữu ích vượt tầm tre

Berlin, 01.10.14
Tứ Thập Lục Phương


https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10374860_1619008618326780_6563138434811086705_n.jp g?oh=dfad04592b3a327b47c1a8cbfc9c4687&oe=54C0A55A

Nắng Xuân
01-10-2014, 02:16 PM
MÁI TRƯỜNG
(Họa thơ NX)

Giao mùa chững hẳn điệu rền ve
Lá đỏ đầu thu tiễn biệt hè
Mến cảnh bầy chim chùng điệu vũ
Yêu đời bọn trẻ vững lòng nghe
Tình chan kết bạn nên dành lễ
Nghĩa đượm cầu danh phải nắn lề
Bục giảng thầy cô từng dẫn dắt
Mai này hữu ích vượt tầm tre

Berlin, 01.10.14
Tứ Thập Lục Phương


https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10374860_1619008618326780_6563138434811086705_n.jp g?oh=dfad04592b3a327b47c1a8cbfc9c4687&oe=54C0A55A




9. NHẮN NHỦ
(Bồi họa)

Bây giờ tắt hẳn điệu đàn ve
Viễn cảnh trời Tây nhớ phượng hè
Trí tuệ siêng bồi vui vẻ dõi
Tâm hồn giỏi nắn thật thà nghe
Sâu tình ấm lửa trau dồi đạo
Nặng nghĩa nồng son phủ đắp lề
Ngưỡng mộ thầy cô già nhắn trẻ
Chuyên cần học hỏi xứng nòi tre.

Nắng Xuân
Berlin, 01.10.14

Le Hoai Phuong
05-10-2014, 01:16 PM
ĐỜI ĐÁ VÀNG

Cố mãi mà không vượt thảm sầu
Đi tìm nửa kiếp giữa buồn đau
Oằn lưng mới hiểu người đơn độc
Đổ máu càng thương nỗi nghẹn ngào
Dõi bụi giăng đầy bao tiết phủ
Ngẫm mình uổng phí một đời chao
Mơ lòng giữ vẹn duyên vàng đá
Ảo vọng ngàn năm mãi cấu cào

Berlin 28-11-13
Tứ Thập Lục Phương

Le Hoai Phuong
05-10-2014, 01:39 PM
ANH CÒN NỢ EM !

Đã nợ em rồi khoảng dấu yêu !
Là thương lẫn nhớ của bao chiều
Rừng xưa cản lối đời hiu quạnh
Biển cũ say miền bóng tịch liêu
Lá rũ vườn khuya nhìn ảm đạm
Cành che ngõ lạnh thấy tiêu điều
Còn vương kỷ niệm hương tình lỡ
Đã nợ em rồi khoảng dấu yêu!

Berlin 05-12-13
TTL Phương

Le Hoai Phuong
05-10-2014, 01:48 PM
TRẢ LẠI TÌNH TÔI

Đông về lạnh buốt cả hồn côi
Trở giấc lòng thương mãi ngậm ngùi
Những buổi mưa đời cay tấc dạ
Bao mùa nắng phận cỗi bờ môi
Thời gian đắm mộng đâu về nữa
Kỷ niệm tràn mơ cũng trút rồi
Hỏi nhịp tim buồn ru cõi nhớ
Nơi nào giữ chặt mảnh tình tôi

Berlin 05-12-13
TTL Phương

hoanggiao
12-10-2014, 04:27 PM
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10367711_1622338457993796_1574575131544715055_n.jp g?oh=ed8ef2513e6fb8e4b2d6c547f73be845&oe=54B61AF7&__gda__=1425137728_bb609fe0fa21e2dbaf94954288b559c 2

CỞI MỞ
Đã mấy ngàn năm chửa được ngồi
Bên vườn lặng lẽ ngắm chiều trôi
Đầu đông dãi tuyết không mền ủ
Giữa hạ dầm mưa chẳng giấy bồi
Có lẽ hồng nhan đồng cảnh vậy
Hay vì lãng tử chạnh lòng thôi
Cần chi mụn vải vô hồn nữa
Mặc biển trời trăng cũng thế rồi
Berlin, 07.10.14
Tứ Thập Lục Phương
++++++++++++++++++++++++++++
Họa vần bài của Le Hoai Phuong:
CHẢ DẠI
(Họa vần Cởi Mở)
Đứng nữa càng Xuân chả dại ngồi
Thu vàng lạnh lẽo nhuộm mùa trôi
Dù Đông ngập tuyết chong đèn ngủ
Dẫu Hạ dầm mưa chỏng mắt bồi
Lạ vẻ anh hùng hay bỡn thế
Quen mùi nữ kiệt phải gồng thôi
Đồ chơi quấn trải càng vô nghĩa
Sỏi đá ngàn xưa cũng vậy rồi
Nắng Xuân
Berlin, 07.10.14

.................................................. ......................
PHẢI VẬY
(Họa vần)
Phải vậy nên em chẳng muốn ngồi
Để ngày cứ thế bốn mùa trôi
Đông về gió giật gồng tay đỡ
Hạ đến mưa chan gạt sấm bồi
Thân lạnh bao đời thương phận nhỉ
Gối chùng mấy bận nhớ lòng thôi
Quanh năm giữa đất trời mây lộng
Lữ khách dừng chân cũng thỏa rồi
Hoàng Giao

nhuquynh
24-11-2014, 12:02 PM
ƯỚC

Đẹp lắm duyên cài trải ngõ mơ
Dù hư ảo lặng đến bên bờ
Người anh thắm nghĩa trong đời thực
Bóng chị chân tình ở cõi thơ
Nếu biển trời xa còn mãi đợi
Thì sông núi quạnh vẫn luôn chờ
Ngày xuân chắc hẳn căng mình mộng
Nẻo cũ quây quần bện mối tơ

Như Quỳnh

Le Hoai Phuong
20-12-2014, 08:31 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10849940_974557172574486_1731891172861258162_n.jpg ?oh=1464c8c39aa3801ef7657f5772090de1&oe=55010E79&__gda__=1426968513_be87cf1ed185d5296cf24f4954abdb5 1


VÁ MẢNH TRĂNG THỀ
(Cảm tác Tình Xe Ôm)

Thấp thỏm bên đời lặng lẽ chong
Đường khuya rã rượi quắt quay vòng
Bao mùa khắc khoải âm thầm dõi
Mấy thuở bơ phờ lạnh lẽo mong
Mắt thẹn thùng chao đờ đẫn vẻ
Tim nghèn nghẹn vỗ xốn xang lòng
Tình xưa khập khễnh giờ đau đáu
Lả lướt trăng thề rạng rỡ song.

Nắng Xuân
19.12.2014




THẮM LẠI DUYÊN ĐẦU
...Bài họa...

Nức nở bao ngày quạnh quẽ chong
Guồng xe nhễ nhại lắt lay vòng
Eo sèo gió thoảng bơ phờ dõi
Khắc khoải mưa dầm rệu rã mong
Bể nghĩa ơ hờ đau đớn phận
Trời thu lặng lẽ tái tê lòng
Mơ màng gặp gỡ người năm ấy
Thảng thốt trăng ngà lộng lẫy song.

Berlin, 19.12.14
Tứ Thập Lục Phương

hoanggiao
20-12-2014, 11:46 PM
THẮM LẠI DUYÊN ĐẦU
...Bài họa...

Nức nở bao ngày quạnh quẽ chong
Guồng xe nhễ nhại lắt lay vòng
Eo sèo gió thoảng bơ phờ dõi
Khắc khoải mưa dầm rệu rã mong
Bể nghĩa ơ hờ đau đớn phận
Trời thu lặng lẽ tái tê lòng
Mơ màng gặp gỡ người năm ấy
Thảng thốt trăng ngà lộng lẫy song.

Berlin, 19.12.14
Tứ Thập Lục Phương


CẢM ƠN HOA QUỲNH
(Họa thơ Nắng Xuân)

Lặng lẽ đêm dài khắc khoải chong
Bàn chân vội vã sắt se vòng
Âm thầm hụt hẫng niềm tin đổ
Lạnh lẽo âu sầu sức trẻ mong
Ngọn liễu bơ phờ run rẩy bóng
Đường khuya quạnh quẽ chắt chiu lòng
Hoa Quỳnh ngạo nghễ êm đềm nở
Rực rỡ mơ màng ánh tỏa song

Hoàng Giao

Le Hoai Phuong
13-06-2015, 09:18 AM
LẶNG CHỜ

Có phải bây giờ đã lập đông
Mình ơi gió lạnh ủ ê lòng
Thuyền xa nhớ lộng căng buồn ruổi
Bến cũ thương người nhỏ lệ mong
Cũng sợ thời gian vùi lấp nẻo
Càng lo kỷ niệm cuốn trôi dòng
Tâm sầu cảnh vật nào vui nữa
Ngõ nhỏ then cài nguyệt vắng song

Berlin, 23.10.14
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11406527_1736045933289714_1032254423428602235_n.jp g?oh=c2bc326be534a3979343cafa7007aa32&oe=55F2853C&__gda__=1442568084_a8498feb83bfb41a5e889c97a159155 d

nhuquynh
13-06-2015, 12:20 PM
LẶNG CHỜ

Có phải bây giờ đã lập đông
Mình ơi gió lạnh ủ ê lòng
Thuyền xa nhớ lộng căng buồn ruổi
Bến cũ thương người nhỏ lệ mong
Cũng sợ thời gian vùi lấp nẻo
Càng lo kỷ niệm cuốn trôi dòng
Tâm sầu cảnh vật nào vui nữa
Ngõ nhỏ then cài nguyệt vắng song

Berlin, 23.10.14
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11406527_1736045933289714_1032254423428602235_n.jp g?oh=c2bc326be534a3979343cafa7007aa32&oe=55F2853C&__gda__=1442568084_a8498feb83bfb41a5e889c97a159155 d


NÀO XA...

Nghe chừng tiết đã chuyển thành đông
Gác lạnh vào khuya ảo não lòng
Nẻo cũ sương đầy bao bận nhớ
Tâm gầy lệ ướt mỗi lần mong
Phân kỳ bởi ý về bên đạo
Cách biệt vì duyên ở giữa dòng
Để dạ canh trường man mác giữ...
Chân tình mãi đợi nắng ngoài song

Như Quỳnh

Le Hoai Phuong
18-06-2015, 11:13 AM
BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11150517_1719136441647330_4875198163242031983_n.jp g?oh=607f9366e83d4b0062e1917950dbea2f&oe=5633BC83

hoanggiao
18-06-2015, 05:24 PM
BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11150517_1719136441647330_4875198163242031983_n.jp g?oh=607f9366e83d4b0062e1917950dbea2f&oe=5633BC83


ĐƯỜNG TRẦN

Thỏa sức đường trần họa giấc mơ
Năm châu bốn biển dựng muôn cờ
Phượng hồng rực rỡ tô màu nắng
Mây tím bồng bềnh dệt áng tơ
Gió thổi xôn xao hòa quyện sóng
Đàn ngân réo rắt vọng lay bờ
Đời người trọn nghĩa tâm tình sáng
Mấy chục vuông tròn gửi ý thơ

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
18-06-2015, 06:36 PM
[QUOTE=Le Hoai Phuong;224917]

LẶNG CHỜ

Có phải bây giờ đã lập đông
Mình ơi gió lạnh ủ ê lòng
Thuyền xa nhớ lộng căng buồn ruổi
Bến cũ thương người nhỏ lệ mong
Cũng sợ thời gian vùi lấp nẻo
Càng lo kỷ niệm cuốn trôi dòng
Tâm sầu cảnh vật nào vui nữa
Ngõ nhỏ then cài nguyệt vắng song

Berlin, 23.10.14
Tứ Thập Lục Phương



CHUNG BÓNG
Lạnh lẽo bao trùm bởi tiết đông
Kề vai sưởi những hắt hiu lòng
Màn đêm lả lướt cùng cơn mộng
Ngọn lửa êm đềm với nỗi mong
Rộn rã con thuyền hăm hở sóng
Triền miên hạnh phúc mải mê dòng
Còn dang dở cuộc hòa chung bóng
Vội vã chi mà nắng phủ song?!
HỒNG THOẠI 18.6.15

vancali96
19-06-2015, 10:04 AM
LẶNG CHỜ

Có phải bây giờ đã lập đông
Mình ơi gió lạnh ủ ê lòng
Thuyền xa nhớ lộng căng buồn ruổi
Bến cũ thương người nhỏ lệ mong
Cũng sợ thời gian vùi lấp nẻo
Càng lo kỷ niệm cuốn trôi dòng
Tâm sầu cảnh vật nào vui nữa
Ngõ nhỏ then cài nguyệt vắng song

Berlin, 23.10.14
Tứ Thập Lục Phương


CHUNG BÓNG
Lạnh lẽo bao trùm bởi tiết đông
Kề vai sưởi những hắt hiu lòng
Màn đêm lả lướt cùng cơn mộng
Ngọn lửa êm đềm với nỗi mong
Rộn rã con thuyền hăm hở sóng
Triền miên hạnh phúc mải mê dòng
Còn dang dở cuộc hòa chung bóng
Vội vã chi mà nắng phủ song?!
HỒNG THOẠI 18.6.15

Bạn lòng

Qua rồi giá lạnh của ngày đông
Chẳng thấy thư xanh của bạn lòng
Để áng mây mờ hương mãi nhớ
Cho bờ cỏ dại dáng hoài mong
Vì sao gió thổi tay quàng tóc
Lại phải thuyền đi sóng rẽ dòng
Trống điểm canh tàn tin vẫn biệt
Trăng tròn vằng vặc chiếu qua song

Vancali 6.18.15

http://s15.postimg.org/7pi6pbhmj/Ban_long.jpg

Tran Xuan Sinh
19-06-2015, 10:58 AM
BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11150517_1719136441647330_4875198163242031983_n.jp g?oh=607f9366e83d4b0062e1917950dbea2f&oe=5633BC83

CẦU HIỀN LƯƠNG

Tay chào vẫy bạn thỏa lòng mơ
Bởi rõ Hiền Lương rạng sắc cờ
Một thuở nơi này chia vĩ tuyến
Hai thời chỗ nọ cắt đường tơ
Người vô Quảng Trị trèo qua núi
Ngõ tới Miền Nam vượt trải bờ
Đã được thông cầu sau giải phóng
Ghi vào kỷ niệm những vần thơ./.

TXS 19/6/2015

Le Hoai Phuong
17-07-2015, 04:09 PM
Họa TRẢI NHỚ Thơ Gió Bụi. http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da


41. NỢ CHẤT CHỒNG

Đã hẹn vì nhau thỏa tấc lòng
Sao đành tiễn biệt tím chiều sông
Thuyền đi buổi ấy âm thầm lệ
Bến ở từ đây nhạt nhẽo dòng
Mỏi mắt vườn xưa nào lượt đỗ
Đau hồn bếp cũ chẳng kèo trông
Mùa nay lạnh lẽo niềm thương cảm
Vất vưởng đường duyên mãi nợ chồng

Berlin, 17.7.15
Tứ Thập Lục Phương

Le Hoai Phuong
17-07-2015, 04:13 PM
MƯA CHIỀU

Chiều mưa trĩu nặng ướt mi lồng
Nhạn đã theo thuyền bỏ bến sông
Rủ gió thôi vờn lay gọi liễu
Làm mây vẫn trải nhớ thương đồng
Nương mùa đội bão hong tình lá
Nuốt giận quên ngày trả lãi bông
Nỡ để u buồn chan thiệp cưới
Lời xưa chẳng vẹn lỗi duyên hồng

Berlin, 15.7.15
Tứ Thập Lục Phương
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11755442_1751293938431580_5414841926051056573_n.jp g?oh=44e2329892089bde90e10f4dffc099ee&oe=561DC01D

Le Hoai Phuong
20-07-2015, 11:18 AM
BÈO BỌT

Bạc bẽo dềnh DANG rả rích trồng
BI thườn thượt núi võ vàng sông
TIÊU ĐIỀU nước cuộn sơ sài cảnh
LẠC lõng màu chen ngả ngớn đồng
TRẮC trở vườn thưa NHÀU nhĩ gợi
Im lìm chợ vắng bẽ BÀNG trông
SẦU ĐÂU hạn hán MÂY vần vũ
Ngật ngưỡng lềnh LANG rẻ rúng bồng!

17.7.2015
Nguyễn Thanh Toàn

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11221883_1097668200263382_4951573615277517737_n.jp g?oh=eccebe5e09029405133be4f38201eba6&oe=56121499


BẠC BẼO

Lặng lẽ cò cưa vất VẢ trồng
Muôn vàng võ bến TẢO tần sông
Rình rang MÍT đặc la CÀ bãi
Nhã nhặn SẦU RIÊNG thổn thức đồng
Vội vã ân CẦN mau mắn ngỏ
Âu sầu NGỔ ngáo nặng nề trông
Dềnh DANG nghiệt ngã cơ cầu thế
Ngán ngẩm thờ ơ LẠC lõng BỒNG!

18.7.15
Tứ Thập Lục Phương

Le Hoai Phuong
04-08-2015, 04:18 PM
CẢM ƠN

Em còn mải miết giữa ngàn PHƯƠNG
Chẳng ngỡ nhờ may dệt gấm HƯỜNG
Rộn rã ngày xanh cùng đón THƯỞNG
Mơ màng nắng lụa cũng trào THƯƠNG
Đoàn quân dũng cảm còn lưu TƯỢNG
Lớp trẻ hiền ngoan đã tựu TRƯỜNG
Tỏ chút chân thành mong vượt NGƯỠNG
Trau dồi sử sách giữ làm GƯƠNG

03.8.2015
Tứ Thập Lục Phương

hoanggiao
04-08-2015, 06:45 PM
CẢM ƠN

THƯƠNG

Em còn mải miết giữa ngàn PHƯƠNG
Chẳng ngỡ nhờ may dệt gấm HƯỜNG
Rộn rã ngày xanh cùng đón THƯỞNG
Mơ màng nắng lụa cũng trào THƯƠNG
Đoàn quân dũng cảm còn lưu TƯỢNG
Lớp trẻ hiền ngoan đã tựu TRƯỜNG
Tỏ chút chân thành mong vượt NGƯỠNG
Trau dồi sử sách giữ làm GƯƠNG

03.8.2015
Tứ Thập Lục Phương


http://vnthihuu.net/showthread.php?11260-Ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-c%C3%A1c-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-%C4%91o%E1%BA%A1t-gi%E1%BA%A3i-cu%E1%BB%99c-thi-th%C6%A1-t%E1%BB%B1-do-2015-d%C4%91-vnth&p=235541&viewfull=1#post235541


SƯỚNG

Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


2. GƯƠNG

Bất ngờ hạng nhất thuộc nàng PHƯƠNG
Được dịp hôm nay dậy má HƯỜNG
Vẫn luyện ghi DÒNG mơ lãnh THƯỞNG
Còn rèn tạc CHỮ mộng tìm THƯƠNG
LỜI hay Ý thỏa đem bồi TƯỢNG
Thầy giỏi trò ngoan hẹn đến TRƯỜNG
Hạnh phúc niềm tin vừa đạt NGƯỠNG
Thanh bình cuộc sống tự hào GƯƠNG

Hoàng Giao

Le Hoai Phuong
06-08-2015, 10:58 AM
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11204394_1107473752616160_6577835591343792497_n.jp g?oh=6d30981d6d22429509218ac625d8eac7&oe=563896B5&__gda__=1448019253_d95a4dfe0f8507303a84e787f3d5593 0

Bài họa: VINH

Nét chữ yêu kiều quả thật xinh
Đàn em mến mộ cũng chân tình
Tưng bừng dải nắng choàng khăn lĩnh
Rạng rỡ cây cầu thưởng chú Linh
Độ lớn tâm hồn nho nhã chỉnh
Tầm cao trí tuệ thỏa thuê bình
Đôi dòng nhắn nhủ hồn yên tịnh
Vẹn vẽ chan hòa bởi chất tinh.

Nguyễn Thanh Toàn
04.8.2015



XÂY CẦU

Xây cầu ước nguyện gửi vần xinh
Trải những dòng mơ đọng thắm tình
Đỡ bước thời gian chờ vượt đỉnh
Ươm mầm hạnh phúc vẫy chào linh
Dầu sôi lửa cháy rèn tâm tĩnh
Ngọc vỡ vàng phai thử trí bình
Vững chí đời trai nhiều chủ định
Xanh miền khát vọng giữa hành tinh!

Nguyên Xuân
5/8/2015


ƯỚC MƠ XINH
(Họa hoán vận)

Đám trẻ môi hồng rạng rỡ xinh
Cầu xây đợi đón những thâm tình
Tâm hồn lắng đọng thương vì chỉnh
Kỹ thuật chan hòa quý bởi tinh
Vẻ sắc ngôn từ quay lại lĩnh
Tầm cao trí tuệ rẽ vô bình
Mưa dầm nắng lửa không ngày tịnh
Trách nhiệm cô thầy giũa phải linh.

05.8.2015
Tứ Thập Lục Phuong

Le Hoai Phuong
10-09-2015, 11:14 PM
MỌT ĐI THI

Vất vả đêm ngày mọt chữ thi
Mòn tay rách vở những mong gì
Câu từ khốn khổ còng lưng giũa
Ý nghĩa dông dài nghẹo cổ ghi
Cũng chẳng mơ màng ngôi vị nhất
Càng không ngẫm ngợi nấc thang nhì
Khi nào rảnh rỗi thì ôn luyện
Nắng tỏa môi hồng rạng rỡ mi

Berlin, 28.01.15
TTL. Phương


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/11215522_1129407423756126_3737232120695753355_n.jp g?oh=007c26df1c83ee1fd154cdfb5384d022&oe=565E7828

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 07:00 AM
NGÀY XUÂN NHỚ NHÀ

Én rủ Xuân về thoả nhịp ca
Đào mai nở rộ trước hiên nhà
Ba còn nhạc trỗi hồn chan chứa
Mẹ cũng trâm cài điệu thiết tha
Lũ trẻ hân hoan chờ được tết
Bầy em phấn khởi đợi cho quà
Ngồi đây lắng cả niềm tâm sự
Gửi khúc thơ lòng tận mãi xa.

BERLIN 31-12-13
TTL Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/1489242_1461569770737333_1899627025_n.jpg?oh=047ed 64177d2b1a8b91e81063a62424b&oe=5672E952

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 07:12 AM
RƯỢU NGON BẠN HIỀN
(Thân tặng các bạn của tôi)

Mỹ tửu cùng say với bạn hiền !!!
Nghe lòng được thỏa phút thần tiên
Mồi ngon vẫn xẻ dù lưng chén
Thuốc đượm còn chia dẫu nửa tiền
Nắng đổ chui vào bên ngõ gạch
Mưa dầm bổ tới giữa hàng hiên
Còn ai thú vị bằng ta nữa
Mỹ tửu cùng say với bạn hiền !

Berlin 27-12-13
Tứ Thập Lục Phương
-------------------------
Phương Nguyên
KẾT BẠN VỚI EM PHƯƠNG

Vào đây kết bạn với Phương hiền
Cứ ngỡ hay mình được gặp tiên
Rộn rã trong lòng như đánh trận
Bâng khuâng giữa dạ giống chia tiền
Chiều mang tiếng hẹn treo đầu ngõ
Tối nhặt câu chờ mắc cuối hiên
Cũng có đôi lần em vắng mặt
Là nghe khắc khoải nhớ Phương hiền.

PN-28/12/2013
-----------------------
Le Hoai Phuong
KẾT BẠN FACE

Vào Phây kết bạn ngỏ tâm hiền
Cảnh sống yên lành tựa cõi tiên
Mãi gửi tình chân còn vọng phú
Hoài giao nghĩa thắm chẳng tham tiền
Hồn chan vạn nẻo thơ cài ngõ
Gió thoảng muôn đường liễu chạm hiên
Gặp gỡ nơi này thăm hỏi nhé
Vào Phây kết bạn ngỏ tâm hiền

Berlin 28-12-13
Tứ Thập Lục Phương
---------------------------
Nguyễn Thị Xuân Đào
BẠN HIỀN

Tứ mở vần bay bạn mãi hiền
Tâm hồn thánh thiện ngỡ nàng tiên
Tầm hương giữ lửa lưu vàng đá
Thả chữ hòa duyên sớt bạc tiền
Trái nghĩa ươm nồng thơm tận biển
Men tình trải đượm ấm từ hiên
Vài chung rượu quý tơ lòng trỗi
Tứ mở vần bay bạn mãi hiền

Nguyên Xuân
29/12/2013

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 09:13 AM
THU CHẾT TRONG NHAU

Thu vàng đã chết thật rồi anh
Lịm tiếng bầy chim hót đổi cành
Mấy thuở tương phùng sao thoáng vội
Bao thời tái ngộ đã tàn nhanh
Thời gian nỡ úa tình yêu đẹp
Kỷ niệm rồi phai giấc mộng lành
Giã biệt từ đây mình cách trở
Đau lòng buốt cả tháng ngày xanh.

Berlin 17-09-2013
LHP

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-ash2/v/t1.0-9/1237733_1412463332314644_1521430891_n.jpg?oh=3a3b0 c9d5695eef2c9f8d9e1b05231d0&oe=56727375

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 09:23 AM
CẢ TIN

Sai lầm Hack dụ cửa nhà văng
Bọn chúng nhiều mưu đủ mẹo xằng
Kẻ nọ lôi về đem chặt nhuyễn
Tên nào bắt được cứ bằm phăng
Bày ra những chuyện nhà san phẳng
Để lại nhiều nơi núi ủi bằng
Cẩn thận từ nay rào kín cổng
Đừng tin mất của lại than nhằng.

Berlin 16-09-2013
LHP

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1234640_1412392708988373_497563723_n.jpg?oh=071629 f24492d796d14cd5464c6fff59&oe=565F79DD&__gda__=1450488121_a18d9bb4e7dde0988dfaba32f3ae532 2

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 10:58 AM
HẠNH PHÚC
Tặng Đình Đình yêu!

Dạo cảnh vườn thu nắng dỗi hờn
Xanh vàng tím đỏ dịu dàng mơn
Hoa cài nối những đường đi trải
Cỏ vẫy hoà bao nhịp bước dồn
Chẳng lẽ mây choàng hôn tóc mẹ
Hay là gió lẫy chạm người con
Mà sao hạnh phúc tràn muôn nẻo
Cảm xúc nồng chan nhẹ nhõm hồn.

Berlin, 26.09.14
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/10647155_1616967448530897_6026815115534419816_n.jp g?oh=f279b60cd4cd7fcc848c1fa903b05fd9&oe=56ABE32E

Le Hoai Phuong
11-09-2015, 11:27 AM
NHỚ NGƯỜI

Đò xa cách trở cũng lâu rồi
Để lại sông buồn mải miết trôi
Gió lạnh đìu hiu lòng khắc khoải
Bờ khuya vắng vẻ dạ bồi hồi
Thời gian thuở ấy hương nồng thế
Kỷ niệm bây giờ biệt dấu thôi
Hứng giọt trăng sầu thương nhớ hỡi
Tàn đêm một bóng chỉ em ngồi

Berlin 13-09-13
LHP -PLT phần 8

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1185585_1407880519439592_757727691_n.jpg?oh=f6d5d5 2283474d8fdc41239d3239ef74&oe=56A0C408

Le Hoai Phuong
10-11-2015, 10:18 PM
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG

Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.

Khắc Hiền


https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11223501_1792265987667708_7435437209237884112_n.jp g?oh=2c419d34b9ff68e5976eeb191ed3924f&oe=56F57450

12. LÃNG MẠN HÀ GIANG

Thỏa nguyện bao mùa vẫn đứng đây
Hà Giang vẻ đẹp khéo trưng bày
Đồng Văn đá mộng tình chan thẳm
Quản Bạ đồi tiên nghĩa kết dày
Ngắm cảnh Hồ Noong hồn mãi đọng
Trông cờ Lũng Cú dạ càng say
Tình dang dở lắm nên thành chợ
Hẹn ước gì nhau mỏi chuỗi ngày...!

Berlin, 10.11.2015
TTL Phuong

Le Hoai Phuong
11-11-2015, 09:37 AM
CÁNH CHIM CHIỀU

Đàn chim vỡ tổ xuyến xao lòng
Bao chiều vất vả nỗi niềm mong
Ân tình ngỡ tựa mùa thay lá
Đạo nghĩa dường như suối trải dòng
Ngõ lạnh còn thương nhành táo nhỏ
Mây buồn vẫn nhớ mảnh trời trong
Trần gian lắm kẻ đời đen bạc
Cám cảnh vì đâu nghiệt ngã vòng

Berlin, 07.11.15
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-dfw1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/12208665_1791484594412514_6463476356106542032_n.jp g?oh=48a01f1896136f6effb2df61c9c1b54c&oe=56FABE4A

Le Hoai Phuong
18-11-2015, 05:31 AM
TRĂNG KHUYẾT

Lứa tuổi xuân thì vội vã qua
Vầng trăng kỷ niệm vẽ khuôn già
Xui ngày nhẫn nhịn tìm đông lả
Rủ tháng âm thầm dõi hạ xa
Đã trải bao mùa xanh xứ bạn
Còn vương một thuở tím quê nhà
Cung đàn khẽ giọt miền nhung nhớ
Trỗi cả tim hồng nguyện thiết tha.

Berlin,17.11.15
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/12246867_1794209337473373_4319342214251262415_n.jp g?oh=58d4235e10de6050d42e7483a1ab5eb5&oe=56ED3A2A&__gda__=1454161879_c736386e7628a23772abf41dac89742 f

Nắng Xuân
18-11-2015, 06:05 AM
TRĂNG KHUYẾT

Lứa tuổi xuân thì vội vã qua
Vầng trăng kỷ niệm vẽ khuôn già
Xui ngày nhẫn nhịn tìm đông lả
Rủ tháng âm thầm dõi hạ xa
Đã trải bao mùa xanh xứ bạn
Còn vương một thuở tím quê nhà
Cung đàn khẽ giọt miền nhung nhớ
Trỗi cả tim hồng nguyện thiết tha.

Berlin,17.11.15
Tứ Thập Lục Phương





DUYÊN MUỘN

Nhã nhặn hoa ngàn vẻ thướt tha
Đàn ngân thẽ thọt vẳng hiên nhà
Xuân nồng góp lửa tươi miền cũ
Hạ thắm ươm tình ửng cõi xa
Ngưỡng ấy hờn thu nhòe mực trẻ
Giờ đông rẽ tuyết bện nghiên già
Cho dù đắp đổi lòng không nhạt
Cách trở san bằng mạnh mẽ qua.

Nắng Xuân
17.11.2015

HỒNG THOẠI
19-11-2015, 04:28 PM
TRĂNG KHUYẾT

Lứa tuổi xuân thì vội vã qua
Vầng trăng kỷ niệm vẽ khuôn già
Xui ngày nhẫn nhịn tìm đông lả
Rủ tháng âm thầm dõi hạ xa
Đã trải bao mùa xanh xứ bạn
Còn vương một thuở tím quê nhà
Cung đàn khẽ giọt miền nhung nhớ
Trỗi cả tim hồng nguyện thiết tha.

Berlin,17.11.15
Tứ Thập Lục Phương




TRĂNG

Trăng hoài lộng lẫy thách đời qua
Bữa khuyết nào ai lại bảo già?
Thắm những vần thơ - người chẳng lạ
Tươi màu ngọc bích - cảnh nào xa!
Bàn dân dạ cảm trao vàng đá
Lữ khách lòng tin kể chuyện nhà
Nguyệt vẫn êm đềm loang khắp ngả
Bao điều thấu hiểu niệm tình tha.
HỒNG THOẠI 19.11.15

vancali96
20-11-2015, 08:35 AM
TRĂNG KHUYẾT

Lứa tuổi xuân thì vội vã qua
Vầng trăng kỷ niệm vẽ khuôn già
Xui ngày nhẫn nhịn tìm đông lả
Rủ tháng âm thầm dõi hạ xa
Đã trải bao mùa xanh xứ bạn
Còn vương một thuở tím quê nhà
Cung đàn khẽ giọt miền nhung nhớ
Trỗi cả tim hồng nguyện thiết tha.

Berlin,17.11.15
Tứ Thập Lục Phương


TRĂNG

Trăng hoài lộng lẫy thách đời qua
Bữa khuyết nào ai lại bảo già?
Thắm những vần thơ - người chẳng lạ
Tươi màu ngọc bích - cảnh nào xa!
Bàn dân dạ cảm trao vàng đá
Lữ khách lòng tin kể chuyện nhà
Nguyệt vẫn êm đềm loang khắp ngả
Bao điều thấu hiểu niệm tình tha.
HỒNG THOẠI 19.11.15

Chiều tím

Trở lại khung trời kỷ niệm qua
Làng quê đậm nét lũy tre già
Trường xưa in dấu từ khi ấy
Bến cũ lưu tình một thuở xa
Bọn trẻ chơi diều nơi trước ngõ
Đàn trâu nhơi cỏ ở hông nhà
Thời gian lắng đọng hoàng hôn tím
Cô lái hôm nào .. nhớ thiết tha !

Vancali 11.19.15

http://s12.postimg.org/lvzwo9kfx/Chieu_tim.jpg

Le Hoai Phuong
22-11-2015, 04:05 PM
BÂNG KHUÂNG

Chả lẽ mùa đông cứ lạnh hoài
Đêm về gối lẻ dỗi hờn ai
Nhìn trang kỷ niệm tình ươm kín
Dõi nhịp thời gian bóng đổ dài
Đã chẳng mong chờ bao tiếng hẹn
Sao còn tránh gặp những miền phai
Đàn khuya gửi hết niềm tâm sự
Khẽ hỏi chừng nao hạnh phúc cài?

Berlin, 19.11.15
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/11905746_1795028154058158_1620708798287191257_n.jp g?oh=b0058afe90290508e2986628af90b10a&oe=56E63875&__gda__=1458947376_3850234c54fc644d25783361361e39b 4

Huy Thanh
22-11-2015, 07:49 PM
BÂNG KHUÂNG

Chả lẽ mùa đông cứ lạnh hoài
Đêm về gối lẻ dỗi hờn ai
Nhìn trang kỷ niệm tình ươm kín
Dõi nhịp thời gian bóng đổ dài
Đã chẳng mong chờ bao tiếng hẹn
Sao còn tránh gặp những miền phai
Đàn khuya gửi hết niềm tâm sự
Khẽ hỏi chừng nao hạnh phúc cài?

Berlin, 19.11.15
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t1.0-9/11905746_1795028154058158_1620708798287191257_n.jp g?oh=b0058afe90290508e2986628af90b10a&oe=56E63875&__gda__=1458947376_3850234c54fc644d25783361361e39b 4



KỈ NIỆM

Mùa đông tuyết phủ dạ ươm hoài
Trước ngõ trăng hờn biết hỏi ai
Phố thị chiều hôm nhìn váy ngắn
Làng quê buổi sáng ngắm chân dài
Tìm hương đợi gió câu chờ nhạt
Đổi sắc mơ tình tiếng hẹn phai
Kỉ niệm ngày xưa thành nỗi nhớ
Niềm thương suối tóc lỡ trâm cài!

Huy Thanh
22-11-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
23-11-2015, 07:59 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10002-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Le-Hoai-Phuong&p=193856&viewfull=1#post193856


BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương


2 - THEO DÒNG LỊCH SỬ

Theo dòng lịch sử nhắc hồn mơ
Giữa cảnh bình yên rợp bóng cờ
Ngõ kiếp vờn bay từng dải lụa
Cung đời uốn lượn những mành tơ
Đầu sông kẻ đợi trăng tìm bến
Mặt biển người xem sóng vỗ bờ
Đã hết lâu rồi bao cực khổ
Xuân này Quảng Trị thắm tình thơ.

DCHL

manhky
24-11-2015, 07:13 AM
CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

(Họa bài:Bên dòng huyền thoại của Hoài Phương)


Mấy chục xuân rồi trọn giấc mơ
Từng trang lịch sử thắm màu cờ
Non sông rạng rỡ tươi vầng nguyệt
Tổ Quốc anh hùng đẹp ánh tơ
Nghĩa nặng muôn năm - thuyền cặp bến
Tình sâu vạn thuở -sóng ôm bờ
Con đường thống nhất dầy thi vị
Gửi tặng cho đời khúc nhạc thơ.

Mạnh Kỷ
24/11/2015

Le Hoai Phuong
24-11-2015, 08:02 AM
KỲ VỌNG

Dự lễ chiều nay mảnh áo hồng
Mây hờn tóc mượt ngỡ ngàng trông
Đường hoa trải nắng mơ màng nguyện
Lối cỏ ngào hương rộn rã lồng
Đã hẹn mai vàng ngang rẻo núi
Đang chờ mận đỏ cuối triền sông
Dường như tất cả trưng bày sẵn
Mãi đợi mùa xuân thỏa sức rồng.

Berlin, 27.7.15
Tứ Thập Lục Phương

Tks bức ảnh của anh Duy Doan tặng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới anh chị Minh Mai

https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-0/p235x350/11760255_1755384834689157_3917463977510374450_n.jp g?oh=32dd1e6e098212e7d841a19991adf90c&oe=56E7B3EA&__gda__=1459146849_0c82d98ce4e7c4441034fbf9a777250 2

Ngan Hoa
24-11-2015, 11:27 AM
4- MỘNG BIỂN CHIỀU

Cõi mộng bao ngày thỏa ước mơ
Lòng dân ý Đảng rực sao cờ
Vườn ươm thắm cảnh che vầng nguyệt
Bãi ủ tươi màu đượm áng tơ
Gió thoảng ong vàng bay cạnh ngõ
Mùa sang bướm đỏ lượn trong bờ
Đem tình vẹn gửi ngàn con sóng
Lặng lẽ muôn chiều biển khát thơ.

Ngàn Hoa 24-11-2015

Lệ Hà
24-11-2015, 03:33 PM
5- CUNG LÒNG TRỖI NHẠC

Êm đềm sóng vỗ tạt vào mơ
Ngõ trúc rừng xanh mộ phủ cờ
Quạnh quẽ hoa sầu vương lắm nẻo
Âm thầm cỏ mộng rũ nhiều tơ
Hồn theo gió cuộn đùa bên bãi
Thỏ níu diều chao cợt giữa bờ
Huyễn hoặc khơi vần bao ý tưởng
Cung lòng trỗi nhạc bút chờ thơ.

Lệ Hà 24-11-2015

Tran Xuan Sinh
24-11-2015, 05:32 PM
7. QUẢNG TRỊ

Đây rồi Quảng Trị ngỡ mình mơ
Thấy rõ Hiền Lương đỏ rợp cờ
Một thuở chia rời bao gió bão
Hai miền cách trở những guồng tơ
Tà Cơn trận chiến luôn ngời sử
Bến Hải cầu xây đã thuận bờ
Nghĩ tới Đông Hà ghi kỷ niệm
Tâm lòng kết lại thả vào thơ./.

TXS 24/11/2015

Le Hoai Phuong
25-11-2015, 06:43 PM
TRỄ HẸN MÙA XUÂN

Trễ hẹn mùa xuân gắng nhoẻn cười
Nhưng lòng nhớ mẹ dễ gì nguôi
Nào phương nghĩa phủ hoen viền mắt
Ấy nẻo tình chan đẫm dạ người
Bến cũ còn mong dòng nhạc bổng
Quê nghèo vẫn đợi đóa hồng tươi
Chùn vai sải bước đường xa lạnh
Trễ hẹn mùa xuân gắng nhoẻn cười.

Berlin, 18.02.15
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10990803_1686060558288252_839195141436003060_n.jpg ?oh=4de987e620c9d0d1995607e3526c8536&oe=56B32280&__gda__=1459026953_8f9d1e808bc2d0228c4959ecd4393f8 c

Le Hoai Phuong
25-11-2015, 06:51 PM
Cám ơn sư tỷ Vancali, các thi hữu Huy Thanh, Mạnh Kỷ, Ngàn Hoa, Lệ Hà, Trần Xuân Sinh đã hoạ thơ Phuơng.
Kính chức mọi người luôn mạnh khoẻ, an vui.
Thân ái.
Lê Hoài Phuơng.

manhky
25-11-2015, 09:49 PM
NIỀM VUI


Ngẫm lại mình đây số vẫn nghèo
Hưu rồi bạn với những vần gieo
Khi tìm ý đẹp vờn lưng núi
Lúc chọn từ hay lượn giữa đèo
Mấy bận giao hòa nhìn sóng vỗ
Bao lần xướng họa ngắm thông reo
Niềm vui trí hữu tình chan chứa
Sưởi ấm hồn thơ thả mái chèo.

Mạnh Kỷ
25/11/2015

Le Hoai Phuong
26-11-2015, 04:35 AM
CHIẾN TRANH HÃY NGỪNG LẠI

Cớ sự chi mà vẫn choảng nhau
Làm cho chiến cuộc đẫm thêm sầu
Con khờ tiễn mẹ niềm đau thấu
Dạ xót thương người nỗi khổ thâu
Súng dội bao ngày sao chẳng nẫu
Bom cày lắm bận mãi còn sâu
Tranh giành khốn nạn như loài cẩu
Bĩ cực dân thường phải lánh đâu?!
----------------
Huong Nguyen
(Tứ Thập Ngũ Thanh)
Bobruysk.24.11.2015

Cầu cho thế giới được yên bình. Mong cho cuộc sống mãi an vui

***********************************

Họa đôi vần cùng Huong Nguyen:

NHẮN LŨ NGÔNG CUỒNG

Mưu đồ nhiễu sự chúng gờm nhau
Khốn nỗi nguời dân gặp thảm sầu
Tiễn mẹ lìa cha trời chẳng thấu
Ăn chùa ngủ bụi đất nào thâu
Bom dày đạn xéo tuơng còn nẫu
Kẻ giựt quân vòi núi cũng sâu
Nhắn lũ ngông cuồng tham vọng cẩu
Vô chuồng gặm nhấm khỏi tìm đâu.
----------------
Nguyễn Thanh Toàn
Cần Thơ, 25.11.2015

Góp bài nhé Tiểu Sư Tỷ:

TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH
(Họa bát vận)

Cả lũ ngông cuồng nghiện bắn nhau
Làm cho vũ trụ nhuốm ưu sầu
Muôn người rệu rã cay hoài thấu
Một thuở âm thầm đắng mãi thâu
Chết trẻ ngoài sông hờn buộc nẫu
Đau già giữa chợ tủi hằn sâu
Đùa chi ngỗ nghịch thua bầy cẩu
Nỗi nhục muôn đời khỏi trốn đâu !
----------------
Berlin, 25.11.2015
TTL Phương

Gió Bụi
26-11-2015, 07:18 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hienluong_zpswu3yza79.jpg
9. KHẤP KHỞI

Bên dòng Bến Hải lộng chiều mơ
Trải những niềm thương rợp ánh cờ
Bãi trống mây hồng ươm dải lụa
Sông dài gió nhẹ khảy đàn tơ
Hiền Lương một thuở cầu phân tuyến
Thạch Hãn ngàn thu sóng ủ bờ
Tổ quốc yên bình tâm mãn nguyện
Trong lòng khấp khởi quyện làn thơ.

Gió Bụi
11252015

vancali96
26-11-2015, 10:43 AM
CHIẾN TRANH HÃY NGỪNG LẠI

Cớ sự chi mà vẫn choảng nhau
Làm cho chiến cuộc đẫm thêm sầu
Con khờ tiễn mẹ niềm đau thấu
Dạ xót thương người nỗi khổ thâu
Súng dội bao ngày sao chẳng nẫu
Bom cày lắm bận mãi còn sâu
Tranh giành khốn nạn như loài cẩu
Bĩ cực dân thường phải lánh đâu?!
----------------
Huong Nguyen
Bobruysk.24.11.2015

Cầu cho thế giới được yên bình. Mong cho cuộc sống mãi an vui

***********************************

Họa đôi vần cùng Huong Nguyen:

NHẮN LŨ NGÔNG CUỒNG

Mưu đồ nhiễu sự chúng gờm nhau
Khốn nỗi nguời dân gặp thảm sầu
Tiễn mẹ lìa cha trời chẳng thấu
Ăn chùa ngủ bụi đất nào thâu
Bom dày đạn xéo tuơng còn nẫu
Kẻ giựt quân vòi núi cũng sâu
Nhắn lũ ngông cuồng tham vọng cẩu
Vô chuồng gặm nhấm khỏi tìm đâu.
----------------
Nguyễn Thanh Toàn
Cần Thơ, 25.11.2015

Góp bài nhé Tiểu Sư Tỷ:

TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH
(Họa bát vận)

Cả lũ ngông cuồng nghiện bắn nhau
Làm cho vũ trụ nhuốm ưu sầu
Muôn người rệu rã cay hoài thấu
Một thuở âm thầm đắng mãi thâu
Chết trẻ ngoài sông hờn buộc nẫu
Đau già giữa chợ tủi hằn sâu
Đùa chi ngỗ nghịch thua bầy cẩu
Nỗi nhục muôn đời khỏi trốn đâu !
----------------
Berlin, 25.11.2015
TTL Phương


Đến đâu

Lão tập chi mà thói hại nhau
Người vui kẻ khóc dạ ưu sầu
Nhiều tiền lại phải mong thu góp
Rộng đất sao còn muốn tóm thâu
Dũng mãnh Hít Le thù rất đậm
Oai hùng “Tư Hản” tội càng sâu
Thân này tứ đại nào trường cửu
Cát bụi vô thường biết đến đâu !

Vancali 11.25.15

http://s29.postimg.org/5cdt5lzwn/Den_dau.jpg

Ngan Hoa
26-11-2015, 06:46 PM
10- BÊN DÒNG THẠCH HÃN

Nỗi cảm bao ngày xót dạ mơ
Hoài thương liệt sĩ ước trao cờ
Mây hờn hạ đến đang về ngõ
Nhện tránh thu tàn mãi nhả tơ
Kẻ muốn người yên thuyền cặp bãi
Chiều mong biển động sóng hôn bờ
Bên dòng Thạch Hãn chờ tri kỉ
Vỗ nhịp thi Đường trải chiếu thơ.

Ngàn Hoa 26-11-2015

hoanggiao
26-11-2015, 09:41 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10002-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Le-Hoai-Phuong&p=193856&viewfull=1#post193856


BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương


11. ĐƯỜNG TRẦN

Thỏa mộng dương trần những trái mơ
Ngàn năm bốn cõi dựng muôn cờ
Làn mây đỏ thẫm như màu nắng
Lẵng vải suôn mềm tựa suối tơ
Sóng dãi từng cơn hòa quyện biển
Đàn ngân mỗi phút vọng lay bờ
Con người trọn nghĩa tâm tình sáng
Vẫn đẹp vuông tròn gửi áng thơ

Hoàng Giao

Lệ Hà
27-11-2015, 08:47 AM
12- BÊN DÒNG BẾN HẢI

Lặng lẽ muôn chiều Bến Hải mơ
Niềm đau tả hữu khác hai cờ
Hiền Lương ngóng kẻ trao đàn nguyệt
Thạch Hãn trông người gửi tiếng tơ
Bãi động chao thuyền chim nhớ tổ
Buồm lay vỗ mạn sóng mê bờ
Ngôn từ ngũ độ hằng mong ước
Thỏa mãn câu vần đẹp tứ thơ.

Lệ Hà 27-11-2015

Dạ Cổ Hoài Lang
27-11-2015, 09:00 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10002-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Le-Hoai-Phuong&p=193856&viewfull=1#post193856


BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương



14. MÙA XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân này hạnh phúc nhủ lòng mơ
Sảng khoái là đi giữa ngọn cờ
Vẽ nụ hoa tình cho thắm chỉ
Khơi mầm trái nghĩa để vàng tơ
Thềm xưa cát bụi ru hồn ngõ
Chốn cũ thời gian trải mộng bờ
Thoải mái ôm đàn tay gõ nhịp
Trăng về sáng rực cả trời thơ.

DCHL

Nắng Xuân
28-11-2015, 01:23 PM
BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương




15. MẢNH ĐẤT DẤU YÊU

Vuợt những cung đuờng thỏa chí mơ
Nhìn lên rạng rỡ thắm vuông cờ
Duyên nồng kết quả uơm mầm vụ
Nghĩa sáng vuơn nhành nảy đọt tơ
Thạch Hãn, Đông Hà thương cả ý
Hiền Luơng, Bến Hải nguyện chung bờ
Ai về nhắn nhủ luôn gìn giữ
Tổ quốc thanh bình dệt chuỗi thơ.

Nguyễn Thanh Toàn
28.12.2015

Dạ Cổ Hoài Lang
28-11-2015, 11:50 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10002-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Le-Hoai-Phuong&p=193856&viewfull=1#post193856


BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương



18 - NHỊP ĐỜI XÔN XAO

Gió thổi bên trời lộng lẫy mơ
Chiều xuân rộn rã thắm tươi cờ
Gom đầy khoảng vắng phai màu lụa
Vẽ cả cung buồn nhạt vóc tơ
Vững dạ anh hào rong khắp nẻo
Bền gan chiến sĩ lượn muôn bờ
Từng con sóng vỗ lời êm dịu
Trỗi khúc tương phùng lại đỏ thơ.

DCHL

Huy Thanh
29-11-2015, 08:22 AM
Họa thơ Lê Hoài Phương

17- NGHĨA NẶNG

Lũ trẻ vui đùa cạnh suối mơ
Đồi hoa chạy nhảy với chơi cờ
Đường xưa trước ngõ hương vờn nguyệt
Cảnh lạ sau vườn gió vẫy tơ
Thạch Hãn qua cầu chân thẳng bước
Hiền Lương vượt bãi nước ngang bờ
Thời gian đuổi giặc quên ngày tháng
Nghĩa nặng ân tình nhánh trổ thơ.

Huy Thanh
28-11-2015

Ngan Hoa
29-11-2015, 09:44 AM
19- MỘNG THANH BÌNH

Đông về mọi nẻo khẽ khàng mơ
Lặng lẽ ngồi canh tuyết ủ cờ
Thổn thức mong hoài câu nguyệt lão
Yêu kiều đượm mãi tiếng đàn tơ
Thuyền vương bãi cạn chờ con nước
Ruộng trải màu tươi nhớ nghĩa bờ
Liệt sĩ sa trường quên máu đổ
Bao ngày nhuộm đỏ thấm nguồn thơ.

Ngàn Hoa 29-11-2015

Le Hoai Phuong
29-12-2015, 09:14 AM
RƯỢU NGON BẠN HIỀN

Mỹ tửu cùng say với bạn hiền
Nghe lòng được thỏa phút thần tiên
Mồi ngon vẫn xẻ dù lưng chén
Thuốc đượm còn chia dẫu nửa tiền
Nắng đổ chui vào bên ngõ gạch
Mưa dầm bổ tới giữa hàng hiên
Còn ai thú vị bằng ta nữa
Mỹ tửu cùng say với bạn hiền

Berlin 27-12-13
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/12376491_1808423172718656_7178931271715740425_n.jp g?oh=f8db70d128c65679fab72d56addf4289&oe=5721AB30&__gda__=1459873159_e98c093ad563c80a326d4418d5253b9 8

Le Hoai Phuong
29-12-2015, 09:25 AM
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Gặp gỡ sum vầy ở xứ xa
Cùng ôn kỷ niệm chốn quê nhà
Bao mùa nắng dãi thương tình mẹ
Vạn buổi mưa dầm nhớ nghĩa cha
Gợi những dòng xanh mềm dải nắng
Vương từng ngõ nhỏ tím bông cà
Trời Tây rộn rã thềm năm mới
Giữa cảnh quây quần hạnh phúc ca

Berlin mùa giáng sinh 2015
Tứ Thập Lục Phương

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1916976_1807239809503659_2467054756929582743_n.jpg ?oh=0856a8faeaa4f6b0a392476739f1ea56&oe=57017A8A&__gda__=1461322243_b1e308260ba3aae402697f69a7ce000 d

Le Hoai Phuong
30-12-2015, 03:24 PM
VŨ ĐIỆU ÁO DÀI

Gió nhẹ nhàng trêu vạt áo dài
Đôi tà bắt nhịp múa cuồng say
Dòng sông mãi ngắm quên luồng chảy
Giọt nắng hoài ghen lỡ sắc bày
Để dạ thi nhân hồ hởi cháy
Cho hồn lãng tử khẽ khàng bay
Càng khơi gợi nét thanh tao dậy
Phụ nữ Việt Nam vốn dĩ đầy...
HỒNG THOẠI 11.12.15



https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10175966_1730989320464245_8754011782391444671_n.jp g?oh=7916525d01565f12a4ba8e0f06cf1f33&oe=57129A25

14. VẠT ÁO EM

Ngưỡng vẻ thần tiên áo lụa dài
Xuân đời quấn quyện cõi lòng say
Làm tâm thiếu nữ bừng xao động
Khiến dạ hùng anh muốn tỏ bày
Chuỗi nắng khoe mình đang chậm thả
Cung đàn đọ phím cũng ngừng bay
Kìa ai vội vã cùng năm tháng
Vẫn ngạt ngào hương hứng khởi đầy

Berlin, 30.12.15
Tứ Thập Lục Phương

Le Hoai Phuong
14-01-2016, 04:36 PM
CHẢNH

Mẹ đẻ em nhằm ngõ Yết Kiêu
Trời thương chảnh chẹ cũng ban nhiều
Thì nên nuốt tọng đừng ganh ẩu
Vậy phải chan hòa chớ nghĩ điêu
Chữ bạn dồi trau tường đủ ý
Lòng ta đón nhận rõ bao điều
Mơ cùng xướng họa nâng hoài bão
Vẹn nghĩa chân thành quả đáng yêu!

Berlin, 14.1.16
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12553104_1814478715446435_3196298082774399702_n.jp g?oh=ee95c869aa52b59dcb940bf7d5f2a36d&oe=570E7F94

Le Hoai Phuong
14-01-2016, 04:44 PM
BUÔNG...

Trả những lời yêu đến muộn màng
Ghi vào kỷ niệm nỗi sầu mang
Vầng trăng tuổi ngọc thôi buồn bã
Ngọn gió chiều thu khỏi bẽ bàng
Bất chợt sau này qua ngõ nhỏ
Vô tình chập ấy rẽ đường quang
Người ơi ngoảnh mặt bình tâm bước
Bởi đã rời nhau quá vội vàng!

Berlin, 13.1.16
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12472696_1814208852140088_4120684205250814896_n.jp g?oh=a0cb833d76d67dd5ec8ba6d75a5fac2d&oe=573EEE20

Nắng Xuân
14-01-2016, 06:51 PM
CHẢNH

Mẹ đẻ em nhằm ngõ Yết Kiêu
Trời thương chảnh chẹ cũng ban nhiều
Thì nên nuốt tọng đừng ganh ẩu
Vậy phải chan hòa chớ nghĩ điêu
Chữ bạn dồi trau tường đủ ý
Lòng ta đón nhận rõ bao điều
Mơ cùng xướng họa nâng hoài bão
Vẹn nghĩa chân thành quả đáng yêu!

Berlin, 14.1.16
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12553104_1814478715446435_3196298082774399702_n.jp g?oh=ee95c869aa52b59dcb940bf7d5f2a36d&oe=570E7F94






CHẢNH
(Họa y đề)

Đã gả qua rồi bậu hết kiêu
Gừng chanh hẹ tỏi ớt tiêu nhiều
Mang phùng thổi bếp đầu dư nghẹo
Mắt trợn canh vườn mỏ đỡ điêu
Bộ móng chua phèn thôi dẻo lưỡi
Mùi hương khẳn mắm khỏi ngoa điều
Mong rằng có dịp ngồi suy tưởng
Sửa váy cho giòn dọa lũ yêu!

Nắng Xuân
14.1.16

Le Hoai Phuong
15-04-2016, 02:24 AM
NGÀY MAI

Tơ hồng lạc quẻ khiến lòng đau
Lỡ để niềm tin nhạt úa màu
Đã chẳng êm đềm dâu vụ trước
Xin đừng bạc bẽo nếp mùa sau
Dòng xưa khắc khoải con thuyền tã
Nẻo cũ đìu hiu vạt nắng nhàu
Trả hết cho người thôi chữ nợ
Tôi về ngõ nhỏ thắm tình cau

Berlin, 08.04.16
Tứ Thập Lục Phương


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/12923272_1852105745017065_7353481109967560088_n.jp g?oh=11d9b8deec00636f9c36d2d32555cac5&oe=57BDA850

Le Hoai Phuong
15-04-2016, 02:38 AM
BẾN BỜ HẠNH PHÚC
(Tặng Hồng Diễn)

Vui mừng bởi bạn có bờ vai
Lẽ sống niềm tin mộng trải dài
Bớt khổ đau rồi xây chuỗi hạt
Thêm nồng mặn nữa đợi vừng mai
Trời mây vẫn đó đang dìu dặt
Biển nước còn đây hãy miệt mài
Gợi những chân tình khêu bấc lửa
Vun mùa hạnh phúc cảnh bồng lai

Berlin, 02.04.16
Lê Hoài Phương

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12920493_1849746835252956_1358479575147940028_n.jp g?oh=15392478711c869ad6d61706fdba864f&oe=5783B9C1

Le Hoai Phuong
23-08-2016, 05:03 PM
10. CHẠNH LÒNG
(Bài hoạ)

Cũng thử đôi lần muợn tiếng tơ
Kèm theo một bản tấu chương chờ
Mong hoài bóng nhạn vườn xuân tỏ
Hẹn mãi đường câu lối cỏ mờ
Gió thoảng lời ru đùa liễu mộng
Mây hòa điệu múa trải chiều mơ
Rình rang kể chuyện ngày xưa ấy
Cũng tại xao lòng thuở kết thơ.

Berlin, 15.08.2016
Tứ Thập Lục Phuơng

Le Hoai Phuong
23-08-2016, 05:12 PM
NHỚ MẸ

Chỉ muốn quay về với mẹ thôi
Thèm nghe kẽo kẹt tiếng ru hời
Nhìn trăng chạnh phút làn sông chảy
Dõi biển xao lòng giọt nắng rơi
Ngõ nhỏ đôi lần ong bướm hẹn
Rào xưa một thuở lá hoa mời
Giờ đây cách trở làng quê cũ
Nỗi nhớ như nguồn mạch nước khơi

Berlin,15.8.16
TTL Phương


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13925015_1910003519227287_952897988893334762_n.jpg ?oh=2806313185ece8594782bc0c08617b9a&oe=5859A77C

vancali96
24-08-2016, 07:51 AM
DUYÊN MUỘN
(Ngũ độ thanh)

Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
Hoa đời hé nở xây niềm mộng
Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
Duyên người đến muộn gửi vần thơ.

Quang Chính


10. CHẠNH LÒNG
(Bài hoạ)

Cũng thử đôi lần muợn tiếng tơ
Kèm theo một bản tấu chương chờ
Mong hoài bóng nhạn vườn xuân tỏ
Hẹn mãi đường câu lối cỏ mờ
Gió thoảng lời ru đùa liễu mộng
Mây hòa điệu múa trải chiều mơ
Rình rang kể chuyện ngày xưa ấy
Cũng tại xao lòng thuở kết thơ.

Berlin, 15.08.2016
Tứ Thập Lục Phuơng

Lẻ bạn
( Ngũ độ thanh )

Trăng vàng tỏa sáng động mành tơ
Xõa mộng ngàn xa nửa giấc chờ
Quạnh quẽ mây vờn trên nẻo vắng
Đìu hiu liễu ngả dưới mưa mờ
Đường xưa nhớ mãi câu thề vọng
Bến cũ thương hoài tuổi ngọc mơ
Viễn xứ buồn tênh vì lẻ bạn
Chân tình ghép lại gửi vào thơ

Vancali 8.23.16

https://s14.postimg.org/rx7avrt4h/Le_ban.jpg

Le Hoai Phuong
03-01-2017, 09:09 AM
TIỄN CON VÀO ĐỜI

Nhớ thuở còn thơ mẹ ẵm bồng
Gom từng hạt nắng sưởi triền đông
Nhiều khi lạnh sớm tai chờm đỏ
Những buổi nồm trưa má rực hồng
Bảng giấy trao tình ghi chuỗi hẹn
Cô thầy gửi nghĩa đặt niềm trông
Giờ bao kỷ niệm về chan chứa
Thưởng lãm mùa xa... hạnh phúc trồng.

Berlin, 24.8.16
Tứ Thập Lục Phương

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14079699_1914494165444889_1707164963155317415_n.jp g?oh=12a04a808761102fde030922ede32846&oe=58ECA821

nguyenxuan
19-05-2018, 07:15 PM
MỪNG TỨ THẬP LỤC PHƯƠNG

CỔ phái vừa thêm muội đến chào
MỘ Đường trải nghĩa mượn trăng bao
TỨ sông đãi ngọc vần êm ả
THẬP núi tìm hương gió ngạt ngào
LỤC nẻo thơ hòa vun cội lớn
PHƯƠNG trời ý quyện kết nhành cao
RA Trường hội ngộ chằm mơ ước
MẮT phượng làm duyên má ửng đào.

Nguyên Xuân
2/11/2013

nguyenxuan
17-11-2019, 10:14 PM
CHIA SẺ

Gửi mấy vần suông để gọi là
Thơ mừng tuổi mới bạn vời xa
Chiều đong nỗi tủi tình tha thiết
Nến khởi niềm vui nghĩa mặn mà
Nhớ thuở môi mềm loang sữa đọng
Thương ngày sóng dữ nghẹn dòng pha
Dường như mỗi phút về bên mẹ
Được hưởng bình yên chữ bớt nhoà!

Nguyên Xuân
17/11/2019

Bài xướng

SINH NHẬT VỀ CON NHỚ MẸ NHIỀU HƠN

Cái tuổi chiều thu cũng thật là...
Nghe chừng lạnh lẽo cả mùa xa
Thời xưa ngõ thuý đang mềm mại
Thuở ấy vườn trăng cũng mượt mà
Bão nổi bên đời cơn gió cuộn
Tâm bình giữa cảnh sóng lòng pha
Nhiều đêm nhớ mẹ chùng thương cảm
Thổi nến ngày sinh lệ bỗng nhoà!

Berlin,17.11.19
Lhp Le Hoai Phuong