Ðăng nhập

Xem phiên bản đầy đủ : Gió Bụi - Đường Luật



Trang : 1 [2] 3

Gió Bụi
06-05-2016, 07:01 AM
http://www.zidean.com/data/zv4_56/resize_3_670x15000_nguyenson87_non_6077.jpg

NGƯỜI LÀM NÓN

Nghiêng vành nón lá thật là yêu
Đỏ thắm môi ai dáng diễm kiều
Mái tóc suôn mềm ngơ ngẩn điệu
Chân mày đen nhánh mịn màng kiêu
Thương người đứng đội ngoài sương sớm
Nhớ kẻ ngồi đan giữa nắng chiều
Phảng phất niềm vui từng sợi chỉ
Bao ngày khéo léo những đường thêu

Hoàng Giao
22/04/2016

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/dangkieu_zpsxbytn22p.jpg
DÁNG KIỀU

Mơ màng nắng ủ vạn lời yêu
Trải nỗi niềm riêng lộng dáng kiều
Xõa tóc mây ngàn hương tỏa dịu
Che vành nón mộng vẻ còn kiêu
Môi hường mòng mọng trêu làn gió
Má đỏ hây hây ghẹo ráng chiều
Vẳng bước chân về khua guốc mộc
Cho tình hớn hở dệt vần thêu.

Gió Bụi
05052016

Gió Bụi
07-05-2016, 02:02 AM
GIỜ NGHỈ TIẾT

Cả tháng nay rồi chẳng thấy đâu
Nhi nhô lớp học cứ xì xào
Thì ra tụi nhóc đồn tin vịt
Cũng tại ông thầy bặt bóng câu
Có lẽ tình yêu ù chạy đến
Nên chi bạn gái cấm tìm vào
Ừa ha! Đúng vậy càng “Cung Hỷ”
Chúc tụng “sư phò” lẹ rước dâu.

Thanh Nguyệt 5/5/2016

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/dondau_zpspasixphj.jpg
ĐÓN DÂU

Sân trường vắng lặng hỏi vì đâu?
Chỉ lá bàng bay vỗ xạc xào
Bảng gỗ im lìm che lớp học
Anh thầy lặng lẽ kiếm cần câu
Nghe đồn bạn cũ như vừa đến
Dặn bảo người xưa cũng mới vào
Cổng trước nhà ai đèn lộng lẫy
Tưng bừng chuẩn bị đón nàng dâu.

Gió Bụi
05062016

Gió Bụi
11-05-2016, 09:16 AM
ÚT PHƯƠNG TỰ BẠCH.

Út vốn sinh ra ở trấn nghèo
Cha làm rẫy bái mẹ nuôi heo
Học chưa tới chốn lời nông cạn
Sắc hổng bằng ai tướng uột èo
Sáng bận dẫn cừu đi gặm cỏ
Tối nhàn đốt nến học làm neo
Vô duyên cái số tình chưa gặp
Mấy chốc thanh xuân bỏ chạy vèo,

Út Phương.09/05/2016

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/phanut_zpswzldjcoj.jpg

PHẬN ÚT

Phận Út nhà cao ở phố nghèo
Ăn ngày bốn bữa nửa đùi heo
Bào ngư mấy ký thây còm cõi
Thảo mộc vài thang xác ọt èo
Xót dạ ông bà sang tiệm bánh
Đau lòng bố mẹ bỏ nghề neo
Mà sao những đám trai làng cạnh
Thấy mặt nhanh chân chạy cái vèo.

Gió Bụi
05102016

Gió Bụi
13-05-2016, 03:19 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hotim_zpsxqqwfxim.jpeg
ĐỌNG

Tình yêu ước được mãi vuông tròn
Dẫu nửa phương trời biệt núi non
Kỉ vật hôm nào lo níu giữ
Vần thơ thuở ấy sợ phai mòn
Mơ màng nắng nhuộm lòng chung thủy
Ủ rũ mưa dầm dạ sắt son
Gió thoảng mùa sang hồng phượng vỹ
Làn hương phảng phất ngỡ như còn...

Gió Bụi
05122016

ĐÊM TÀN
Bài xướng
(Ntd Hoa Viên-1493)

Dường cơn bão quyện gió xoay tròn
Lũ vạc kêu bầy ở cuối non
Thuở nọ trời khô rừng bỗng chết
Ngày kia biển cạn đá chưa mòn
Canh dài bóng tẻ sầu gương lược
Lệ đẫm môi nhòe tủi phấn son
Trắc trở duyên tình đêm lạnh lẽo
Niềm vui đã mất hỏi ai còn

NGUYỄN MẪN TRÍ

******************

TÌNH YÊU VÀ NỖI ĐAU
Bài họa

Có phải tình yêu sẽ vẹn tròn
Hay là chỉ tựa gió đầu non
Nhìn hoa một đóa hồn thơ thẩn
Dõi én nghìn đôi dạ mỏi mòn
Liễu rủ đêm tàn thương gác ngọc
Quyên chờ sáo vọng tủi lầu son
Vầng trăng lịm tắt rồi xa mãi
Một bóng đèn khuya cũng chẳng còn

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT-11/5/2016

Gió Bụi
14-05-2016, 03:44 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chandai_zpsshiksp4j.jpg


CHÂN DÀI

Cưỡi được em này đủ thấy ngon
Dù cho bộ guốc chỉ sơ mòn
Xem màu chọn kiểu tiền hơi ít
Tính tuổi so đời bạc cũng non
Dạo phố dân sành ra hỏi kỹ
Về quê lũ trẻ đến vây tròn
Ui chà cả họ thầm khen mãi
Bố bảo xe gì đẹp dữ… con?
QQ 10.5.16






KHUYÊN CON
(Họa đảo vận)

Cha rằng: nhớ lấy vợ nghe con
Để mẹ yên tâm việc đã tròn
Chữ đạo nhà đây nào chỉ hiếu
Câu tình tuổi ấy chẳng còn non
Buông rời khổ sở luôn sầu tủi
Nhắc nhở buồn đau cũng mỏi mòn
Nó bảo đừng lo mà sẽ có
Chưa ăn vẫn thấy bạn rành ngon./.

TXS 11/05/2016
(*) Mấy hôm bận việc, nay mở mạng thấy bài hay. TXS mượn chuyện: Chàng trai khen người yêu "ngon", bà hàng nước bảo: Chẳng biết nó đã thử chưa mà bảo "ngon", họa cho vui vậy.



https://s32.postimg.org/dfdligwn9/W34.png



XE VÀ EM

Rước cả hai về bạn mới ngon
Chiều thong thả dạo khắp đường mòn
Thừa tiền lượn phố ru hồn trẻ
Thiếu bạc nằm nhà bán lúa non
Hễ ngắm em xinh thì mắt lệch
Và leo xế độc sẽ môi tròn
Trăm năm chỉ một thời vang bóng
Cứ việc ... cho dù ... đói khổ con !

DCHL


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thuxe_zpsqampmepp.jpg

THỬ XẾ

Thử xế chân dài chạy cũng ngon
Nhìn sơ bộ lốp vẫn chưa mòn
Bao đường gợi dáng nom còn trẻ
Mấy kiểu khoe hàng rõ thực non
Cửa chống đâu màng tuy trũng hẹp
Đèn pha chẳng thiết dẫu thuôn tròn
Tay sờ lạ lẫm xoa cần số
Cụ đã mơ màng ngớ ngẩn con...

Gió Bụi
05132016

Quốc Quyền
14-05-2016, 06:07 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chandai_zpsshiksp4j.jpg


CHÂN DÀI

Cưỡi được em này đủ thấy ngon
Dù cho bộ guốc chỉ sơ mòn
Xem màu chọn kiểu tiền hơi ít
Tính tuổi so đời bạc cũng non
Dạo phố dân sành ra hỏi kỹ
Về quê lũ trẻ đến vây tròn
Ui chà cả họ thầm khen mãi
Bố bảo xe gì đẹp dữ… con?
QQ 10.5.16






KHUYÊN CON
(Họa đảo vận)

Cha rằng: nhớ lấy vợ nghe con
Để mẹ yên tâm việc đã tròn
Chữ đạo nhà đây nào chỉ hiếu
Câu tình tuổi ấy chẳng còn non
Buông rời khổ sở luôn sầu tủi
Nhắc nhở buồn đau cũng mỏi mòn
Nó bảo đừng lo mà sẽ có
Chưa ăn vẫn thấy bạn rành ngon./.

TXS 11/05/2016
(*) Mấy hôm bận việc, nay mở mạng thấy bài hay. TXS mượn chuyện: Chàng trai khen người yêu "ngon", bà hàng nước bảo: Chẳng biết nó đã thử chưa mà bảo "ngon", họa cho vui vậy.



https://s32.postimg.org/dfdligwn9/W34.png



XE VÀ EM

Rước cả hai về bạn mới ngon
Chiều thong thả dạo khắp đường mòn
Thừa tiền lượn phố ru hồn trẻ
Thiếu bạc nằm nhà bán lúa non
Hễ ngắm em xinh thì mắt lệch
Và leo xế độc sẽ môi tròn
Trăm năm chỉ một thời vang bóng
Cứ việc ... cho dù ... đói khổ con !

DCHL


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thuxe_zpsqampmepp.jpg

THỬ XẾ

Thử xế chân dài chạy cũng ngon
Nhìn sơ bộ lốp vẫn chưa mòn
Bao đường gợi dáng nom còn trẻ
Mấy kiểu khoe hàng rõ thực non
Cửa chống đâu màng tuy trũng hẹp
Đèn pha chẳng thiết dẫu thuôn tròn
Tay sờ lạ lẫm xoa cần số
Cụ đã mơ màng ngớ ngẩn con...

Gió Bụi
05132016



http://giaoduc.net.vn/Uploaded/speed/2012_07_07/chan-dai-xe-hoi-sexy-goi-cam%20(12).jpg


XEM GIÒ

Công bằng nhận xét của này ngon
Dẫu có vài nơi lộ điểm mòn
Kẻ khó luôn thèm khen vẫn đẹp
Anh thừa đã chán bảo đồ non
Lòng vui mấy thuở canh bầu ngọt
Mặt lẫy còn lâu quả ấu tròn
Vốn cõi đời ni thường hiểm vậy
Trăm người vạn ý nẫu lòng con…

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
14-05-2016, 11:15 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thuxe_zpsqampmepp.jpg


THỬ XẾ

Thử xế chân dài chạy cũng ngon
Nhìn sơ bộ lốp vẫn chưa mòn
Bao đường gợi dáng nom còn trẻ
Mấy kiểu khoe hàng rõ thực non
Cửa chống đâu màng tuy trũng hẹp
Đèn pha chẳng thiết dẫu thuôn tròn
Tay sờ lạ lẫm xoa cần số
Cụ đã mơ màng ngớ ngẩn con...

Gió Bụi
05132016





http://giaoduc.net.vn/Uploaded/speed/2012_07_07/chan-dai-xe-hoi-sexy-goi-cam%20(12).jpg



XEM GIÒ

Công bằng nhận xét của này ngon
Dẫu có vài nơi lộ điểm mòn
Kẻ khó luôn thèm khen vẫn đẹp
Anh thừa đã chán bảo đồ non
Lòng vui mấy thuở canh bầu ngọt
Mặt lẫy còn lâu quả ấu tròn
Vốn cõi đời ni thường hiểm vậy
Trăm người vạn ý nẫu lòng con…

Quốc Quyền



http://s32.postimg.org/r68wcd4s5/dert.jpg



XẾ ZIN

Cưỡi được em này phải nói ngon
Hàng chưa sử dụng mấy khi mòn
Tay sờ bốn mặt hình trông khỏe
Cẳng đạp hai chiều tiếng rõ non
Mỗi lúc ra đường mây trải rộng
Từng đêm dạo phố cảnh xoay tròn
Ai mà chẳng mộng về em nó
Dẫu vợ hay nhằn tính trẻ con.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-05-2016, 12:05 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hotim_zpsxqqwfxim.jpeg

ĐỌNG

Tình yêu ước được mãi vuông tròn
Dẫu nửa phương trời biệt núi non
Kỉ vật hôm nào lo níu giữ
Vần thơ thuở ấy sợ phai mòn
Mơ màng nắng nhuộm lòng chung thủy
Ủ rũ mưa dầm dạ sắt son
Gió thoảng mùa sang hồng phượng vỹ
Làn hương phảng phất ngỡ như còn...

Gió Bụi
05122016

ĐÊM TÀN
Bài xướng
(Ntd Hoa Viên-1493)

Dường cơn bão quyện gió xoay tròn
Lũ vạc kêu bầy ở cuối non
Thuở nọ trời khô rừng bỗng chết
Ngày kia biển cạn đá chưa mòn
Canh dài bóng tẻ sầu gương lược
Lệ đẫm môi nhòe tủi phấn son
Trắc trở duyên tình đêm lạnh lẽo
Niềm vui đã mất hỏi ai còn

NGUYỄN MẪN TRÍ

******************

TÌNH YÊU VÀ NỖI ĐAU
Bài họa

Có phải tình yêu sẽ vẹn tròn
Hay là chỉ tựa gió đầu non
Nhìn hoa một đóa hồn thơ thẩn
Dõi én nghìn đôi dạ mỏi mòn
Liễu rủ đêm tàn thương gác ngọc
Quyên chờ sáo vọng tủi lầu son
Vầng trăng lịm tắt rồi xa mãi
Một bóng đèn khuya cũng chẳng còn

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT-11/5/2016





http://s32.postimg.org/4xpfz10tx/image.jpg




TÌNH YÊU TÌM THẤY

Tình yêu chẳng lọ khuyết hay tròn
Ngõ phận cung đời cứ mẩy non
Bến cũ mưa về neo cửa hẹp
Thuyền xưa gió lại đẩy trăng tròn
Đừng cho dạ tủi phai màu gấm
Chớ để tim buồn nhạt mẫu son
Hãy cưới khi lòng vương sợi chỉ
Là vui bác mẹ thuở xưa còn ...

DCHL

Gió Bụi
15-05-2016, 03:04 AM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/speed/2012_07_07/chan-dai-xe-hoi-sexy-goi-cam%20(12).jpg


XEM GIÒ

Công bằng nhận xét của này ngon
Dẫu có vài nơi lộ điểm mòn
Kẻ khó luôn thèm khen vẫn đẹp
Anh thừa đã chán bảo đồ non
Lòng vui mấy thuở canh bầu ngọt
Mặt lẫy còn lâu quả ấu tròn
Vốn cõi đời ni thường hiểm vậy
Trăm người vạn ý nẫu lòng con…

Quốc Quyền



http://s32.postimg.org/r68wcd4s5/dert.jpg



XẾ ZIN

Cưỡi được em này phải nói ngon
Hàng chưa sử dụng mấy khi mòn
Tay sờ bốn mặt hình trông khỏe
Cẳng đạp hai chiều tiếng rõ non
Mỗi lúc ra đường mây trải rộng
Từng đêm dạo phố cảnh xoay tròn
Ai mà chẳng mộng về em nó
Dẫu vợ hay nhằn tính trẻ con.

DCHL


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/rang_zpsrhabz4cc.jpg

RÁNG...

Cụ Quốc tay sờ giễu chẳng ngon
Vòng xe bụi bám đã hơi mòn
Mông bầu gợi cảm đời năm cũ
Cửa rộng khoe bày lõi thép non
Kẻ thích rằng khen đầu vẫn đẹp
Người chê lại mỉa đít không tròn
Thôi đành ráng cưỡi hầu xem thử
Nhỡ tậu mang về sửa chết con.

Gió Bụi
05142016

Tran Xuan Sinh
15-05-2016, 06:46 PM
XEM GIÒ

Công bằng nhận xét của này ngon
Dẫu có vài nơi lộ điểm mòn
Kẻ khó luôn thèm khen vẫn đẹp
Anh thừa đã chán bảo đồ non
Lòng vui mấy thuở canh bầu ngọt
Mặt lẫy còn lâu quả ấu tròn
Vốn cõi đời ni thường hiểm vậy
Trăm người vạn ý nẫu lòng con…

Quốc Quyền


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/rang_zpsrhabz4cc.jpg




RÁNG...

Cụ Quốc tay sờ giễu chẳng ngon
Vòng xe bụi bám đã hơi mòn
Mông bầu gợi cảm đời năm cũ
Cửa rộng khoe bày lõi thép non
Kẻ thích rằng khen đầu vẫn đẹp
Người chê lại mỉa đít không tròn
Thôi đành ráng cưỡi hầu xem thử
Nhỡ tậu mang về sửa chết con.

Gió Bụi
05142016


CHỚ VỘI

Vẽ chuyện bao chàng thấy của ngon
Bày mưu chọn mã sức hao mòn
Tìm xe kiểu mới khoe đồ lạ
Kiếm loại chân dài diễn vẻ non
Vẫn biết màu đen đầu chẳng đẹp
Còn chê mũi nhọn đít chưa tròn
Về xem hỏi vợ chừng coi đã
Vội vã làm chi hỏng đó con.

TXS 15/05/2016

Quốc Quyền
15-05-2016, 07:38 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/rang.jpg

RÁNG...

Cụ Quốc tay sờ giễu chẳng ngon
Vòng xe bụi bám đã hơi mòn
Mông bầu gợi cảm đời năm cũ
Cửa rộng khoe bày lõi thép non
Kẻ thích rằng khen đầu vẫn đẹp
Người chê lại mỉa đít không tròn
Thôi đành ráng cưỡi hầu xem thử
Nhỡ tậu mang về sửa chết con.

Gió Bụi
05142016





http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/rang.jpg

RỎ DÃI

Cưỡi được em này quả số ngon
Nhiều anh rỏ dãi mắt bi mòn
Chân dài tỏa hết đường hông ẹo
Vải thiếu phô ngời chẹo mỡ non
Tạp chí lùng tin đề gởi rõ
Nhà văn giật tít chữ khoanh tròn
Ba ngày nổi tiếng cùng thiên hạ
Những kẻ dư tiền khoái nhặt con
Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
15-05-2016, 09:41 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/rang.jpg

RÁNG...

Cụ Quốc tay sờ giễu chẳng ngon
Vòng xe bụi bám đã hơi mòn
Mông bầu gợi cảm đời năm cũ
Cửa rộng khoe bày lõi thép non
Kẻ thích rằng khen đầu vẫn đẹp
Người chê lại mỉa đít không tròn
Thôi đành ráng cưỡi hầu xem thử
Nhỡ tậu mang về sửa chết con.

Gió Bụi
05142016




CHỚ VỘI

Vẽ chuyện bao chàng thấy của ngon
Bày mưu chọn mã sức hao mòn
Tìm xe kiểu mới khoe đồ lạ
Kiếm loại chân dài diễn vẻ non
Vẫn biết màu đen đầu chẳng đẹp
Còn chê mũi nhọn đít chưa tròn
Về xem hỏi vợ chừng coi đã
Vội vã làm chi hỏng đó con.

TXS 15/05/2016






RỎ DÃI

Cưỡi được em này quả số ngon
Nhiều anh rỏ dãi mắt bi mòn
Chân dài tỏa hết đường hông ẹo
Vải thiếu phô ngời chẹo mỡ non
Tạp chí lùng tin đề tỏ rõ
Nhà văn giật tít chữ khoanh tròn
Ba ngày nổi tiếng cùng thiên hạ
Những kẻ dư tiền khoái nhặt con.

Quốc Quyền




http://s32.postimg.org/u3d6i6q5x/image.jpg



DÂN KHỔ

Khi mà kẻ chợ kiếm tiền ngon
Chỉ có người quê rõ mặt mòn
Bãi mía ông này chê loại dỏm
Cây đào chú nọ bảo hàng non
Bầy sâu cắn rễ tiêu mùi ngọt
Lũ bọ vùi thân nát quả tròn
Đợi đã lâu rồi tiên chẳng thấy
Nên nghèo bám chặt cả đời con.

DCHL

Gió Bụi
16-05-2016, 12:57 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/sieuxe_NT.jpg

LỜI VỢ

Xe này vợ bảo có gì ngon
Sử dụng ngày đêm sắt cũng mòn
Mỗi bận thăm dò ra kiểu mới
Bao lần chấn chỉnh được đồ non
Đừng ham của lạ dù không méo
Cứ bợ hàng quen dẫu chẳng tròn
Vẻ nhoáng bên ngoài trong rỗng ruột
Sao bằng xế cũ chở đầy con.

Gió Bụi
05152016

Quốc Quyền
16-05-2016, 01:05 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/sieuxe_NT.jpg

LỜI VỢ

Xe này vợ bảo có gì ngon
Sử dụng ngày đêm sắt cũng mòn
Mỗi bận thăm dò ra kiểu mới
Bao lần chấn chỉnh được đồ non
Đừng ham của lạ dù không méo
Cứ bợ hàng quen dẫu chẳng tròn
Vẻ nhoáng bên ngoài trong rỗng ruột
Sao bằng xế cũ chở đầy con.

Gió Bụi
05152016




http://www.wn.com.vn/product_images/f/679/nguoi-dep-va-xe(14)__85343_zoom.jpg

VỢ KHUYÊN

Ông à bỏ tật khoái mồi ngon!
Bóng bẩy ngoài thôi ruột cũ mòn
Bữa sướng chuồn hay tìm củ lạ
Khi buồn bướm lại thử đào non
Vườn ta phải giữ tuy bầu méo
Của họ đừng mơ dẫu mướp tròn
Khốn khổ công trồng sao nỡ phụ
Tan đàn sẻ nghé tội bầy con!
Quốc Quyền

Quốc Quyền
16-05-2016, 08:36 PM
XẾ KHỦNG

Cụ Quốc chưa dùng cũng biết ngon
Hàng cao chất lượng hiếm khi mòn
Sơn nhìn láng mịn dường tôm nõn
Dáng tạo thon mềm tựa gái non
Ghế nệm êm ngồi mui xếp gọn
Chân ga khẽ nhấp máy xoay tròn
Thêm màn hậu mãi chân dài đón
Đã gặp anh nào chẳng muốn con.
HỒNG THOẠI 16.5.16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vo%201_zpsluzh5jas.jpg.html)

XE NHÀ

Tính tuổi so vòng mợ vẫn ngon
Gần ba dạ lửa chiếu manh mòn
Trông ngoài dáng vẻ hình như mọn
Ngắm ảnh chân giò điệu cũng non
Giấu dỗi êm đềm âm nhỏ gọn
Bày vui rộn rã tiếng thanh tròn
Bao ngày khốn khổ tình luôn trọn
Ấm cửa yên nhà dạy dỗ con
Quốc Quyền 16.5.16

vancali96
17-05-2016, 07:45 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/sieuxe_NT.jpg

LỜI VỢ

Xe này vợ bảo có gì ngon
Sử dụng ngày đêm sắt cũng mòn
Mỗi bận thăm dò ra kiểu mới
Bao lần chấn chỉnh được đồ non
Đừng ham của lạ dù không méo
Cứ bợ hàng quen dẫu chẳng tròn
Vẻ nhoáng bên ngoài trong rỗng ruột
Sao bằng xế cũ chở đầy con.

Gió Bụi
05152016


http://www.wn.com.vn/product_images/f/679/nguoi-dep-va-xe(14)__85343_zoom.jpg

VỢ KHUYÊN

Ông à bỏ tật khoái mồi ngon!
Bóng bẩy ngoài thôi ruột cũ mòn
Bữa sướng chuồn hay tìm củ lạ
Khi buồn bướm lại thử đào non
Vườn ta phải giữ tuy bầu méo
Của họ đừng mơ dẫu mướp tròn
Khốn khổ công trồng sao nỡ phụ
Tan đàn sẻ nghé tội bầy con!
Quốc Quyền


Lời chồng

Ối giời xe rẻ lại còn ngon
“Phuộc nhúng “ êm ru bánh chửa mòn
Mẫu mã đa tình ham lội suối
Dáng hình lãng mạn khoái lên non
Ngày mưa cưỡi xế lòng run động
Tháng hạ rồ ga tiếng nổ tròn
Cứ tậu đem về thiên hạ lé
Ra đường “ bảnh tỏng” với bà con

Vancali 5.16.16

http://s32.postimg.org/k4wyq67th/Loi_chong.jpg

Gió Bụi
18-05-2016, 01:37 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xecu3.jpg
MẮT LỆCH

Xế cũ sao nhìn gợi cảm ngon
Đường cong tuyệt mỹ nét đâu mòn
Đôi vòng bánh chuyển căng mầm nõn
Một dãy băng nằm ngửa dáng non
Thả những niềm mơ chiều quyện tím
Lồng bao nỗi ước mộng vo tròn
Khoe mình nũng nịu nghiêng làm vẻ
Bỗng mắt buông tròng lệch nửa con.

Gió Bụi
05162016

vancali96
18-05-2016, 07:49 AM
http://www.wn.com.vn/product_images/f/679/nguoi-dep-va-xe(14)__85343_zoom.jpg

VỢ KHUYÊN

Ông à bỏ tật khoái mồi ngon!
Bóng bẩy ngoài thôi ruột cũ mòn
Bữa sướng chuồn hay tìm củ lạ
Khi buồn bướm lại thử đào non
Vườn ta phải giữ tuy bầu méo
Của họ đừng mơ dẫu mướp tròn
Khốn khổ công trồng sao nỡ phụ
Tan đàn sẻ nghé tội bầy con!
Quốc Quyền


Lời chồng

Ối giời xe rẻ lại còn ngon
“Phuộc nhúng “ êm ru bánh chửa mòn
Mẫu mã đa tình ham lội suối
Dáng hình lãng mạn khoái lên non
Ngày mưa cưỡi xế lòng run động
Tháng hạ rồ ga tiếng nổ tròn
Cứ tậu đem về thiên hạ lé
Ra đường “ bảnh tỏng” với bà con

Vancali 5.16.16

http://s32.postimg.org/k4wyq67th/Loi_chong.jpg


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xecu3.jpg
MẮT LỆCH

Xế cũ sao nhìn gợi cảm ngon
Đường cong tuyệt mỹ nét đâu mòn
Đôi vòng bánh chuyển căng mầm nõn
Một dãy băng nằm ngửa dáng non
Thả những niềm mơ chiều quyện tím
Lồng bao nỗi ước mộng vo tròn
Khoe mình nũng nịu nghiêng làm vẻ
Bỗng mắt buông tròng lệch nửa con.

Gió Bụi
05162016

http://s32.postimg.org/f0eb7m35x/Do_hang_ma.jpg

Quốc Quyền
18-05-2016, 08:59 AM
http://www.wn.com.vn/product_images/f/679/nguoi-dep-va-xe(14)__85343_zoom.jpg

VỢ KHUYÊN

Ông à bỏ tật khoái mồi ngon!
Bóng bẩy ngoài thôi ruột cũ mòn
Bữa sướng chuồn hay tìm củ lạ
Khi buồn bướm lại thử đào non
Vườn ta phải giữ tuy bầu méo
Của họ đừng mơ dẫu mướp tròn
Khốn khổ công trồng sao nỡ phụ
Tan đàn sẻ nghé tội bầy con!
Quốc Quyền


Lời chồng

Ối giời xe rẻ lại còn ngon
“Phuộc nhúng “ êm ru bánh chửa mòn
Mẫu mã đa tình ham lội suối
Dáng hình lãng mạn khoái lên non
Ngày mưa cưỡi xế lòng run động
Tháng hạ rồ ga tiếng nổ tròn
Cứ tậu đem về thiên hạ lé
Ra đường “ bảnh tỏng” với bà con

Vancali 5.16.16

http://s32.postimg.org/k4wyq67th/Loi_chong.jpg


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xecu3.jpg
MẮT LỆCH

Xế cũ sao nhìn gợi cảm ngon
Đường cong tuyệt mỹ nét đâu mòn
Đôi vòng bánh chuyển căng mầm nõn
Một dãy băng nằm ngửa dáng non
Thả những niềm mơ chiều quyện tím
Lồng bao nỗi ước mộng vo tròn
Khoe mình nũng nịu nghiêng làm vẻ
Bỗng mắt buông tròng lệch nửa con.

Gió Bụi
05162016

http://s32.postimg.org/f0eb7m35x/Do_hang_ma.jpg



https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13231115_1084948371569543_1675342748_n.jpg?oh=a003 26568fb44efe3ff44f5f48662172&oe=573EB1D9

LỜI VỢ

Vợ bảo xe mình vẫn lái ngon
Vì sao ổng cứ mãi chê mòn
Hay là lão khoái hàng chua ngọt
Hoặc giả ông thèm thứ nõn non
Muốn hả mười neo về dưỡng nhọn
Cần ư cặp nhũ tới bơm tròn
Trăm màu đỏ tím tùy nghi chọn
Đẹp hẳn ra liền dẫu mấy con

Quốc Quyền 18.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
18-05-2016, 10:35 PM
http://s32.postimg.org/f0eb7m35x/Do_hang_ma.jpg




https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13231115_1084948371569543_1675342748_n.jpg?oh=a003 26568fb44efe3ff44f5f48662172&oe=573EB1D9




MẮT LỆCH

Xế cũ sao nhìn gợi cảm ngon
Đường cong tuyệt mỹ nét đâu mòn
Đôi vòng bánh chuyển căng mầm nõn
Một dãy băng nằm ngửa dáng non
Thả những niềm mơ chiều quyện tím
Lồng bao nỗi ước mộng vo tròn
Khoe mình nũng nịu nghiêng làm vẻ
Bỗng mắt buông tròng lệch nửa con.

Gió Bụi
05162016



VU VƠ

Đêm về ủ mộng khối tình con
Sống khỏe ngày vui mới đẹp tròn
Lạc bước hai chân trèo núi thẳm
Đường thùng một gánh cõng trăng non
Trang thơ bạn Quốc rời khuôn hẹp
Nét bút thầy Sinh bỏ lối mòn
Sếp Cả tung hoành khơi rộng ý
Thêm vào thúc Bụi tiếp lời ngon.

DCHL

Gió Bụi
19-05-2016, 03:05 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/xenha1.jpg

XE NHÀ SẾP THOẠI

Sếp Thoại: xe nhà chở vẫn ngon
Dù sơn đã rỉ nệm da mòn
Lên đồi máy nổ vang ầm ĩ
Xuống bãi bô gào vọng nỉ non
Lắm đỗi mưa về thân quyện bẩn
Nhiều khi nắng đổ mộng ươm tròn
Đêm ngày chẳng ngại dầm sương gió
Để những vui vầy rạng mắt con.

Gió Bụi
05182016

HỒNG THOẠI
19-05-2016, 12:11 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg

VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16

Gió Bụi
20-05-2016, 02:01 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vo%201_zpsluzh5jas.jpg

VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/so1.jpg
SỢ...

Cụ Quốc bao giờ cũng bảnh ngon
Giầy cao áo thẳng hiệu lâu mòn
Ra đường mặc sức nhìn em nõn
Xuống ruộng tha hồ dẫy cỏ non
Bởi thế xe nhà luôn giữ gọn
Làm sao xế hộp mãi căng tròn
Chân dài gợi cảm không cần nhón
Chỉ sợ hao tiền dưỡng đám con.

Gió Bụi
05192016

Gió Bụi
20-05-2016, 05:05 AM
CHUỘT, CHUỘT & CHUỘT…

Sợ NƯỚC hèn chi ngại xuống ĐỒNG
TINH tường mánh mẹo nhất NHÀ ông
LANG thùng, gạo lẫm tìm phen THỬ
ĐẤT ruộng, VÀNG thoi kiếm dịp bồng
TÚI bọn đầu ĐEN sờn miệng khóa
CƠM phường mặt TRẮNG rộng đường thông
Dù HÔI nhớ thuở NÂU sồng nhé
Bịp CỐNG lòe HƯƠNG khéo sập lồng

VMT 18/05/2016

CHUỘT QUAN

Ngày nay Lũ Chuột ít ra Đồng
Chỉ lượn quanh Nhà lão phú ông
Gạo sẵn trong Bồ vơ vét Thử
Vàng dư cả Két nhặt gom bồng
Hang đào loạn Ngã phòng khi thoát
Bạc thủ Bao Đường tính bữa thông
Đếch nghĩ đầu Đen cày trả nợ
Thằng ăn kẻ phá sụm banh lồng
QQ 19.5.16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg.html)


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/chuotcong~0.jpg

HÔI CỦA

Lũ chuột nhà quan chỉ hám đồng
Dân nghèo thấp cổ gọi bằng ông
Trăm bồ lúa đạo khom mình cõng
Vạn chĩnh vàng chôm thỏa sức bồng
Rúc nhủi hang cùng tâm vẫn động
Chui lòn ngõ tận trí nào thông
Ngày đêm bợ đỡ moi đường cống
Mặt đẫn đờ hôi lấy của lồng.

Gió Bụi
05192016

Quốc Quyền
20-05-2016, 07:06 AM
VƯỢNG

Ông Quyền số mạng quả là ngon
Chữ đức ngàn năm gặm chẳng mòn
Bởi những niềm vui làm xệ nón
Do đồ sản nghiệp chất tràn non
Say làn vũ khúc gia đình trọn
Trỗi bản tình ca hạnh phúc tròn
Hẳn tại hiền thê đầy sắc nõn
Nên thầy đã rất vượng đường con.
HỒNG THOẠI 19.5.16





http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/so1.jpg
SỢ...

Cụ Quốc bao giờ cũng bảnh ngon
Giầy cao áo thẳng hiệu lâu mòn
Ra đường mặc sức nhìn em nõn
Xuống ruộng tha hồ dẫy cỏ non
Bởi thế xe nhà luôn giữ gọn
Làm sao xế hộp mãi căng tròn
Chân dài gợi cảm không cần nhón
Chỉ sợ hao tiền dưỡng đám con.

Gió Bụi
05192016



SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con

Quốc Quyền 20.5.16

Quốc Quyền
20-05-2016, 09:55 AM
CHUỘT, CHUỘT & CHUỘT…

Sợ NƯỚC hèn chi ngại xuống ĐỒNG
TINH tường mánh mẹo nhất NHÀ ông
LANG thùng, gạo lẫm tìm phen THỬ
ĐẤT ruộng, VÀNG thoi kiếm dịp bồng
TÚI bọn đầu ĐEN sờn miệng khóa
CƠM phường mặt TRẮNG rộng đường thông
Dù HÔI nhớ thuở NÂU sồng nhé
Bịp CỐNG lòe HƯƠNG khéo sập lồng

VMT 18/05/2016

CHUỘT QUAN

Ngày nay Lũ Chuột ít ra Đồng
Chỉ lượn quanh Nhà lão phú ông
Gạo sẵn trong Bồ vơ vét Thử
Vàng dư cả Két nhặt gom bồng
Hang đào loạn Ngã phòng khi thoát
Bạc thủ Bao Đường tính bữa thông
Đếch nghĩ đầu Đen cày trả nợ
Thằng ăn kẻ phá sụm banh lồng
QQ 19.5.16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/chuot_zpsqtg0fl0y.jpg.html)


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/chuotcong~0.jpg

HÔI CỦA

Lũ chuột nhà quan chỉ hám đồng
Dân nghèo thấp cổ gọi bằng ông
Trăm bồ lúa đạo khom mình cõng
Vạn chĩnh vàng chôm thỏa sức bồng
Rúc nhủi hang cùng tâm vẫn động
Chui lòn ngõ tận trí nào thông
Ngày đêm bợ đỡ moi đường cống
Mặt đẫn đờ hôi lấy của lồng.

Gió Bụi
05192016


http://www.matkinhcaocap.net/Uploads/Image/mat%20kinh%206.jpg

CHUỘT ĐEO KIẾNG


Lũ chuột nhà mi giỏi phá đồng
Dân tình khắp nẻo hận thù ông
Đường to vẽ chuyện thu hồi ngóng
Thổ đẹp bày mưu chiếm giữ bồng
Giỏi hít mùi tanh mồm dãn rộng
Siêu luồn cửa hẹp đít bành thông
Trời sinh loại Thử chi từng đống
Báo hại thằng đen bẫy cửa lồng
QQ 20.5.16

HỒNG THOẠI
20-05-2016, 04:27 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/so1.jpg
SỢ...

Cụ Quốc bao giờ cũng bảnh ngon
Giầy cao áo thẳng hiệu lâu mòn
Ra đường mặc sức nhìn em nõn
Xuống ruộng tha hồ dẫy cỏ non
Bởi thế xe nhà luôn giữ gọn
Làm sao xế hộp mãi căng tròn
Chân dài gợi cảm không cần nhón
Chỉ sợ hao tiền dưỡng đám con.

Gió Bụi
05192016




MIỆNG ĂN NÚI LỞ
( Họa vui )

Cụ Gió xơi gì cũng bảo ngon
Nề chi tuổi tác hoặc răng mòn
Không chừa thịt tái cùng da nõn
Nỏ sợ mông già lẫn má non
Những lúc yêu đời ông lủm trọn
Nhiều khi đói dạ lão ôm tròn
Thường xuyên bảo vợ lo làm món
Sạch bách gia tài, khổ lũ con.
HỒNG THOẠI 20.5.16

Quốc Quyền
20-05-2016, 05:25 PM
MIỆNG ĂN NÚI LỞ
( Họa vui )

Cụ Gió xơi gì cũng bảo ngon
Nề chi tuổi tác hoặc răng mòn
Không chừa thịt tái cùng da nõn
Nỏ sợ mông già lẫn má non
Những lúc yêu đời ông lủm trọn
Nhiều khi đói dạ lão ôm tròn
Thường xuyên bảo vợ lo làm món
Sạch bách gia tài, khổ lũ con.
HỒNG THOẠI 20.5.16



SỐ ĐỎ

Số đỏ ông trời đặt chỗ ngon
Nhiều cô chết lặng quả tim mòn
Xuân thời gối khỏe ưng đồ ngọt
Lão đoạn trâu già khoái cỏ non
Lưỡi nói ngang phè không nhỏ mọn
Lời phang thẳng tắp mãi vuông tròn
Vai quàng giỏ bạc người săn đón
Mỗi xứ đôi bà cậu gởi con
QQ 20.5.16

Dạ Cổ Hoài Lang
20-05-2016, 11:18 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/chuotcong~0.jpg



HÔI CỦA

Lũ chuột nhà quan chỉ hám đồng
Dân nghèo thấp cổ gọi bằng ông
Trăm bồ lúa đạo khom mình cõng
Vạn chĩnh vàng chôm thỏa sức bồng
Rúc nhủi hang cùng tâm vẫn động
Chui lòn ngõ tận trí nào thông
Ngày đêm bợ đỡ moi đường cống
Mặt đẫn đờ hôi lấy của lồng.

Gió Bụi
05192016








http://www.matkinhcaocap.net/Uploads/Image/mat%20kinh%206.jpg



CHUỘT ĐEO KIẾNG

Lũ chuột nhà mi giỏi phá đồng
Dân tình khắp nẻo hận thù ông
Đường to vẽ chuyện thu hồi ngóng
Thổ đẹp bày mưu chiếm giữ bồng
Giỏi hít mùi tanh mồm dãn rộng
Siêu luồn cửa hẹp đít bành thông
Trời sinh loại Thử chi từng đống
Báo hại thằng đen bẫy cửa lồng

QQ 20.5.16




http://s32.postimg.org/svnepy5xh/vgth.png



CHUỘT NHẮT

Chuột nhắt nào ham ngủ giữa đồng
Hang cùng ngõ hẹp mới nghề ông
Nhà anh có gạo thì gom liễn
Ruộng chú còn khoai sẽ bỏ bồng
Dẫu lắm dân nghèo nhai đọt ổi
Hay nhiều kẻ khó gặm cành thông
Bình an ngủ giấc không phiền muộn
Những thứ trời ơi phải đặt lồng !

DCHL

Gió Bụi
21-05-2016, 12:04 AM
SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con

Quốc Quyền 20.5.16




MIỆNG ĂN NÚI LỞ
( Họa vui )

Cụ Gió xơi gì cũng bảo ngon
Nề chi tuổi tác hoặc răng mòn
Không chừa thịt tái cùng da nõn
Nỏ sợ mông già lẫn má non
Những lúc yêu đời ông lủm trọn
Nhiều khi đói dạ lão ôm tròn
Thường xuyên bảo vợ lo làm món
Sạch bách gia tài, khổ lũ con.
HỒNG THOẠI 20.5.16



SỐ ĐỎ

Số đỏ ông trời đặt chỗ ngon
Nhiều cô chết lặng quả tim mòn
Xuân thời gối khỏe ưng đồ ngọt
Lão đoạn trâu già khoái cỏ non
Lưỡi nói ngang phè không nhỏ mọn
Lời phang thẳng tắp mãi vuông tròn
Vai quàng giỏ bạc người săn đón
Mỗi xứ đôi bà cậu gởi con
QQ 20.5.16



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoiem2_zpsqgbboqpi.jpg
HỎI EM?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016

(Viết thay lời bạn già)

Quốc Quyền
21-05-2016, 06:59 AM
Cả nhà xướng họa thơ rất hay và sôi nổi, ước gì mấy sếp Hồng Thoại, DCHL, Gió Bụi, Vancali...ở gần đâu đây Quốc Quyền sẽ đãi một chầu nhậu mới hả dạ. Thôi đành khắc cốt ghi tâm hẹn một ngày đẹp trời nào đó QQ sẽ mời các huynh tỷ nhé. Thương lắm cả nhà VNTH. Chúc cuối tuần hạnh phúc
Quốc Quyền

Gió Bụi
21-05-2016, 07:33 AM
Cả nhà xướng họa thơ rất hay và sôi nổi, ước gì mấy sếp Hồng Thoại, DCHL, Gió Bụi, Vancali...ở gần đâu đây Quốc Quyền sẽ đãi một chầu nhậu mới hả dạ. Thôi đành khắc cốt ghi tâm hẹn một ngày đẹp trời nào đó QQ sẽ mời các huynh tỷ nhé. Thương lắm cả nhà VNTH. Chúc cuối tuần hạnh phúc
Quốc Quyền

GB xoắn quần họa chạy theo mấy cụ muốn hụt cả hơi. Phải công nhận là cụ Thoại, Quốc, Cổ & Van Cà mần thơ như thở vậy. Nếu có dịp ngồi chung bàn nhậu và thả vài vần thơ con cóc thì chắc cũng thú vị lắm đây. Hy vọng sẽ gặp gỡ vào 1 ngày đẹp trời nào đó.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

vancali96
21-05-2016, 08:08 AM
SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con

Quốc Quyền 20.5.16



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoiem2.jpg
HỎI EM?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016

(Viết thay lời bạn già)

Thêm con

Xin chàng cứ thử món lòng ngon
Chớ để cho đây đợi mỏi mòn
Thấy cảnh điêu tàn nhưng lại mướt
Nhìn hình héo úa vậy còn non
Đôi lần khoái chí khi quây tít
Một thuở mê ly lúc cuộn tròn
Bảo đảm ra về lưu luyến mãi
Canh dài khát vọng muốn thêm con

Vancali 5.20.16

http://s32.postimg.org/epmhutrid/Them_con.jpg

vancali96
21-05-2016, 08:15 AM
Cả nhà xướng họa thơ rất hay và sôi nổi, ước gì mấy sếp Hồng Thoại, DCHL, Gió Bụi, Vancali...ở gần đâu đây Quốc Quyền sẽ đãi một chầu nhậu mới hả dạ. Thôi đành khắc cốt ghi tâm hẹn một ngày đẹp trời nào đó QQ sẽ mời các huynh tỷ nhé. Thương lắm cả nhà VNTH. Chúc cuối tuần hạnh phúc
Quốc Quyền


GB xoắn quần họa chạy theo mấy cụ muốn hụt cả hơi. Phải công nhận là cụ Thoại, Quốc, Cổ & Van Cà mần thơ như thở vậy. Nếu có dịp ngồi chung bàn nhậu và thả vài vần thơ con cóc thì chắc cũng thú vị lắm đây. Hy vọng sẽ gặp gỡ vào 1 ngày đẹp trời nào đó.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Cám ơn quí huynh Thoại , Quốc , cổ và Gió cùng bác Xuân Sinh có nhả hứng vui chơi xướng họa , làm cho ngày viễn xứ bớt đi u sầu ,chúc quí huynh cuối tuần vui khỏe yêu đời .

Quốc Quyền
21-05-2016, 08:55 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dongkiniem.jpg

DÒNG KỈ NIỆM

Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

Gió Bụi
05202016


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/PHUONG%20THAM_zpst58yrref.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/PHUONG%20THAM_zpst58yrref.jpg.html)

PHƯỢNG THẦM

Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
Đề câu giã biệt mi tràn đắng
Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

QQ 210516

Dạ Cổ Hoài Lang
21-05-2016, 12:41 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dongkiniem.jpg

DÒNG KỈ NIỆM

Môi hồng thắm nở nụ cười tươi
Thuở gió ngàn reo lộng giữa vời
Phượng đỏ bao lần đong nỗi nhớ
Hoa vàng mấy độ trải niềm vui
Nhìn cây lá nhuộm màu trăn trở
Dõi cảnh chiều buông sắc ngậm ngùi
Chốn cũ còn vương đầy kỉ niệm
Đưa hồn khắc khoải lững lờ trôi.

Gió Bụi
05202016




https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-12/13275679_1086450361419344_637433795_n.jpg?oh=ed0e7 25bf980b8e8b1dc0bd51e27a00c&oe=5741C804

PHƯỢNG THẦM

Âm thầm phượng vĩ thắm màu tươi
Dỗ mộng tình xa khắc khoải vời
Cội liễu sân trường ngơ ngẩn nhớ
Cây đờn liếp cỏ rộn ràng vui
Đề câu giã biệt mi tràn đắng
Dõi bóng từ li lệ đổ ngùi
Khản giọng ve sầu lưu luyến mãi
Bao dòng nhật kí bẽ bàng trôi

QQ 210516






NHỚ TRƯỜNG XƯA

Ngọn cỏ quanh trường vẫn tốt tươi
Buồn trông kỷ niệm cứ xa vời
Tường vôi mấy độ nhìn hoa nở
Bục gỗ bao mùa ngắm cảnh vui
Tiếng giảng cô thầy khơi rộn rã
Dòng phê sách vở đượm bùi ngùi
Ve sầu thử giọng mùa ca hát
Lặng lẽ thương ngày cảm xúc trôi.

DCHL

Quốc Quyền
21-05-2016, 02:13 PM
SỐ HẺO

Bộ vỏ bên ngoài thấy lão ngon
Ngày đêm nợ réo khổ tâm mòn
To thuyền mẩy sóng nhầu tim mọn
Nhỡ biển vơi triều héo ruột non
Lắm bữa căng đầu danh chửa trọn
Nhiều khi trở giấc mộng chưa tròn
Ông thời lộn cửa buồn không đón
Ngẫm phận sao mà hẻo rứa con

Quốc Quyền 20.5.16



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoiem2.jpg
HỎI EM?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016

(Viết thay lời bạn già)

Thêm con

Xin chàng cứ thử món lòng ngon
Chớ để cho đây đợi mỏi mòn
Thấy cảnh điêu tàn nhưng lại mướt
Nhìn hình héo úa vậy còn non
Đôi lần khoái chí khi quây tít
Một thuở mê ly lúc cuộn tròn
Bảo đảm ra về lưu luyến mãi
Canh dài khát vọng muốn thêm con

Vancali 5.20.16

http://s32.postimg.org/epmhutrid/Them_con.jpg




http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHAY%20MAT_zpssr541ih2.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHAY%20MAT_zpssr541ih2.png.html)

Tran Xuan Sinh
21-05-2016, 03:28 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoiem2.jpg



HỎI EM?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016


CHUYỆN CỎN CON

Gió Bụi khen rằng: ả vẫn ngon
Còn ta thấy những độ cong mòn
Già phơi chục chỗ không nà nõn
Rõ hiện đôi bờ chẳng nớt non
Bão nổi trong lòng năm tháng trọn
Tình đem giữa chợ buổi trăng tròn
Thôi thì cũng được ưng vài món
Dẫu biết đây là chuyện cỏn con./.

TXS 21/05/2016

Quốc Quyền
21-05-2016, 09:31 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoiem2.jpg
HỎI EM?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016

(Viết thay lời bạn già)


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NEM%20CHA_zpshtoaq2cz.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NEM%20CHA_zpshtoaq2cz.jpg.html)

NEM CHẢ

Đã biết ông thèm cục chả ngon
Bà đây chẳng ngại miếng nem mòn
Cha hàng xóm đổi bầy heo nõn
Lão láng giềng bù thửa ruộng non
Cá quẫy hồ sâu luồn bụng thẳng
Tôm vùng nước lạ nẩy lưng tròn
Ngày sau hối hận e rằng trễ
Một giống đôi dòng lỡ dở con

QQ 210516

Dạ Cổ Hoài Lang
21-05-2016, 10:28 PM
HỎI EM ?

Cổ thấy Van Cà tặc lưỡi: ngon
Mà sao nỡ để gió mưa mòn?
Bao lần hạ đến thêu tình nõn
Mấy thuở xuân về dệt nghĩa non
Vỡ ánh trăng thề duyên chẳng trọn
Tàn cơn bão nổi nợ không tròn
Chăng còn chọn tuyển người đưa đón?
Vậy hỏi em rằng đã mấy con?

Gió Bụi
05202016

(Viết thay lời bạn già)





NEM CHẢ

Đã biết ông thèm cục chả ngon
Bà đây chẳng ngại miếng nem mòn
Ông hàng xóm đổi bầy heo nõn
Lão láng giềng bù thửa ruộng non
Cá quẫy hồ sâu luồn bụng thẳng
Tôm vùng nước lạ nẩy lưng tròn
Ngày sau hối hận e rằng trễ
Một giống đôi dòng lỡ dở con

QQ 210516




CHUYỆN CỎN CON

Gió Bụi khen rằng: ả vẫn ngon
Còn ta thấy những độ cong mòn
Già phơi chục chỗ không nà nõn
Rõ hiện đôi bờ chẳng nớt non
Bão nổi trong lòng năm tháng trọn
Tình đem giữa chợ buổi trăng tròn
Thôi thì cũng được ưng vài món
Dẫu biết đây là chuyện cỏn con./.

TXS 21/05/2016




MỒI NGON

Sang nhà lão Quốc nhậu mồi ngon
Xẻo thịt cầy tơ thớt cũng mòn
Đũa ngọc mâm ngà se chỉ thắm
Ly vàng chén bạc thỏa tình non
Hồn thơ nửa ý khơi chiều rộng
Cõi nhạc vài câu thả tứ tròn
Vạn nỗi u sầu tim vứt bỏ
Khi phần tạp kỹ réo bà con.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-05-2016, 11:30 PM
Cả nhà xướng họa thơ rất hay và sôi nổi, ước gì mấy sếp Hồng Thoại, DCHL, Gió Bụi, Vancali...ở gần đâu đây Quốc Quyền sẽ đãi một chầu nhậu mới hả dạ. Thôi đành khắc cốt ghi tâm hẹn một ngày đẹp trời nào đó QQ sẽ mời các huynh tỷ nhé. Thương lắm cả nhà VNTH. Chúc cuối tuần hạnh phúc
Quốc Quyền


GB xoắn quần họa chạy theo mấy cụ muốn hụt cả hơi. Phải công nhận là cụ Thoại, Quốc, Cổ & Van Cà mần thơ như thở vậy. Nếu có dịp ngồi chung bàn nhậu và thả vài vần thơ con cóc thì chắc cũng thú vị lắm đây. Hy vọng sẽ gặp gỡ vào 1 ngày đẹp trời nào đó.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!



http://s32.postimg.org/5hv6hgxxh/Q233.png



CÁM ƠN BẠN HỮU

Cám ơn bạn hữu đã thương tình
Trải mối tơ lòng ý đẹp xinh
Lặn lội thân cò nên mỏi cẳng
Nhấp nha phận cóc lại đau mình
Viêm gan rượu tặng không còn uống
Nám phổi bia mời cũng hết rinh
Sức khỏe nay đà xa tuổi hạc
Đêm mơ thấy cảnh cốt gom bình.

DCHL

Gió Bụi
22-05-2016, 02:23 AM
http://s32.postimg.org/5hv6hgxxh/Q233.png



CÁM ƠN BẠN HỮU

Cám ơn bạn hữu đã thương tình
Trải hết tơ lòng ý đẹp xinh
Lặn lội thân cò nên mỏi cẳng
Nhấp nha phận cóc lại đau mình
Viêm gan rượu tặng không còn uống
Nám phổi bia mời cũng hết rinh
Sức khỏe nay đà xa tuổi hạc
Đêm mơ thấy cảnh cốt gom bình.

DCHL



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/tinhban-1.jpg

NGƯỠNG VỌNG

Bạn hữu vì thương gửi chút tình
Khơi dòng xướng họa mãi càng xinh
Vần thêu dệt nghĩa vàng con nắng
Tứ tỏ bày nhân rỡ phận mình
Đẫm nét hào hoa nhiều kẻ chuộng
Ươm lòng đẹp đẽ lắm người rinh
Lời ưu ái nhận trao gìn giữ
Ấp ủ thành hoa ngưỡng vọng bình.

Gió Bụi
05212016

vancali96
22-05-2016, 04:01 AM
http://s32.postimg.org/5hv6hgxxh/Q233.png



CÁM ƠN BẠN HỮU

Cám ơn bạn hữu đã thương tình
Trải hết tơ lòng ý đẹp xinh
Lặn lội thân cò nên mỏi cẳng
Nhấp nha phận cóc lại đau mình
Viêm gan rượu tặng không còn uống
Nám phổi bia mời cũng hết rinh
Sức khỏe nay đà xa tuổi hạc
Đêm mơ thấy cảnh cốt gom bình.

DCHL


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/tinhban-1.jpg

NGƯỠNG VỌNG

Bạn hữu vì thương gửi chút tình
Khơi dòng xướng họa mãi càng xinh
Vần thêu dệt nghĩa vàng con nắng
Tứ tỏ bày nhân rỡ phận mình
Đẫm nét hào hoa nhiều kẻ chuộng
Ươm lòng đẹp đẽ lắm người rinh
Lời ưu ái nhận trao gìn giữ
Ấp ủ thành hoa ngưỡng vọng bình.

Gió Bụi
05212016

http://s32.postimg.org/9ysik1tmt/Da_tinh.jpg

Tran Xuan Sinh
22-05-2016, 09:22 AM
CÁM ƠN BẠN HỮU

Cám ơn bạn hữu đã thương tình
Trải hết tơ lòng ý đẹp xinh
Lặn lội thân cò nên mỏi cẳng
Nhấp nha phận cóc lại đau mình
Viêm gan rượu tặng không còn uống
Nám phổi bia mời cũng hết rinh
Sức khỏe nay đà xa tuổi hạc
Đêm mơ thấy cảnh cốt gom bình.

DCHL

NGƯỠNG VỌNG

Bạn hữu vì thương gửi chút tình
Khơi dòng xướng họa mãi càng xinh
Vần thêu dệt nghĩa vàng con nắng
Tứ tỏ bày nhân rỡ phận mình
Đẫm nét hào hoa nhiều kẻ chuộng
Ươm lòng đẹp đẽ lắm người rinh
Lời ưu ái nhận trao gìn giữ
Ấp ủ thành hoa ngưỡng vọng bình.

Gió Bụi
05212016



http://s32.postimg.org/9ysik1tmt/Da_tinh.jpg


CÙNG CHIA SẺ

Bởi nghĩa mà say nặng chút tình
Do người gửi tặng mấy lời xinh
Vần đem xướng họa vì thi hữu
Chữ viết mừng vui của bọn mình
Một tấm lòng son gần gũi trải
Đôi điều cảm tạ sẵn sàng rinh
Mong rằng các bạn cùng chia sẻ
Có được bài hay cũng phải bình./.

TXS 22/05/2016

Quốc Quyền
22-05-2016, 09:34 AM
CHUYỆN CỎN CON

Gió Bụi khen rằng: ả vẫn ngon
Còn ta thấy những độ cong mòn
Già phơi chục chỗ không nà nõn
Rõ hiện đôi bờ chẳng nớt non
Bão nổi trong lòng năm tháng trọn
Tình đem giữa chợ buổi trăng tròn
Thôi thì cũng được ưng vài món
Dẫu biết đây là chuyện cỏn con./.

TXS 21/05/2016




MỒI NGON

Sang nhà lão Quốc nhậu mồi ngon
Xẻo thịt cầy tơ thớt cũng mòn
Đũa ngọc mâm ngà se chỉ thắm
Ly vàng chén bạc thỏa tình non
Hồn thơ nửa ý khơi chiều rộng
Cõi nhạc vài câu thả tứ tròn
Vạn nỗi u sầu tim vứt bỏ
Khi phần tạp kỹ réo bà con.

DCHL





http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/khoandai2.JPG

KHOẢN ĐÃI

Cụ Quốc tưng bừng đãi lẩu ngon
Lòng vui mở tiệc dẫu hao mòn
Phi hành thái mỏng đầu dê nõn
Ướp sả ngâm mềm lưỡi lợn non
Cổng trước bầu quen hình cũng gọn
Vườn sau mướp lạ vẻ hơi tròn
Chân dài thoải mái tha hồ chọn
Nhỡ có...xin đừng đổ tội con.

Gió Bụi
05212016




QUÝ NGHĨA

Trọng nghĩa nên mời cốc tửu ngon
Đời vui chẳng tính bạc kia mòn
Van từ xứ lạ bao hồ biển
Cổ tận phương trời những núi non
Cửa bút còn vương thề giữ trọn
Bầu thơ đã kết nguyện ôm tròn
Duyên này há dễ tìm hay chọn
Hãy biết ươm mầm ngọn lửa con

QQ 220516

Quốc Quyền
22-05-2016, 11:40 AM
ĐI BẦU

Đi bầu nọ biết gã nào ngon
Chả rõ ngài ngang mặt méo mòn
Dễ tuyển người hay thời loạn quốc
Nan tìm kẻ tốt bữa mờ non
Dù kia xếp sẵn chiêu bài gọn
Chỗ nọ bày xong thủ pháp tròn
Ỏm óc loa kèn vang rộn ngõ
Cha làm mãn nhiệm nối truyền con

QQ 22.0516

Quốc Quyền
22-05-2016, 06:21 PM
http://s32.postimg.org/5hv6hgxxh/Q233.png



CÁM ƠN BẠN HỮU

Cám ơn bạn hữu đã thương tình
Trải hết tơ lòng ý đẹp xinh
Lặn lội thân cò nên mỏi cẳng
Nhấp nha phận cóc lại đau mình
Viêm gan rượu tặng không còn uống
Nám phổi bia mời cũng hết rinh
Sức khỏe nay đà xa tuổi hạc
Đêm mơ thấy cảnh cốt gom bình.

DCHL


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/tinhban-1.jpg

NGƯỠNG VỌNG

Bạn hữu vì thương gửi chút tình
Khơi dòng xướng họa mãi càng xinh
Vần thêu dệt nghĩa vàng con nắng
Tứ tỏ bày nhân rỡ phận mình
Đẫm nét hào hoa nhiều kẻ chuộng
Ươm lòng đẹp đẽ lắm người rinh
Lời ưu ái nhận trao gìn giữ
Ấp ủ thành hoa ngưỡng vọng bình.

Gió Bụi
05212016

http://s32.postimg.org/9ysik1tmt/Da_tinh.jpg


CÙNG CHIA SẺ

Bởi nghĩa mà say nặng chút tình
Do người gửi tặng mấy lời xinh
Vần đem xướng họa vì thi hữu
Chữ viết mừng vui của bọn mình
Một tấm lòng son gần gũi trải
Đôi điều cảm tạ sẵn sàng rinh
Mong rằng các bạn cùng chia sẻ
Có được bài hay cũng phải bình./.

TXS 22/05/2016


MONG!

Bởi nặng hồn thơ níu giữ tình
Bao ngày xướng họa mảnh vườn xinh
Bồ khơi nghĩa đẹp hòa nhân trí
Bạn đáp lời hay trả lễ mình
Ước bữa tao phùng ly rượu tỏ
Mơ lần gặp gỡ buổi đàn rinh
Người xa có hẹn về không nhỉ
Để cõi chờ mong tím lục bình!

QQ 220516

Dạ Cổ Hoài Lang
22-05-2016, 07:57 PM
KHOẢN ĐÃI

Cụ Quốc tưng bừng đãi lẩu ngon
Lòng vui mở tiệc dẫu hao mòn
Phi hành thái mỏng đầu dê nõn
Ướp sả ngâm mềm lưỡi lợn non
Cổng trước bầu quen hình cũng gọn
Vườn sau mướp lạ vẻ hơi tròn
Chân dài thoải mái tha hồ chọn
Nhỡ có...xin đừng đổ tội con.

Gió Bụi
05212016




QUÝ NGHĨA

Trọng nghĩa nên mời cốc tửu ngon
Đời vui chẳng tính bạc kia mòn
Van từ xứ lạ bao hồ biển
Cổ tận phương trời những núi non
Cửa bút còn vương thề giữ trọn
Bầu thơ đã kết nguyện ôm tròn
Duyên này há dễ tìm hay chọn
Hãy biết ươm mầm ngọn lửa con

QQ 220516



XE ĐỘC...

Xe này thực sự độc mà ngon
Chạy hết nghìn nơi chẳng thể mòn
Một bánh tung trời len lỏi ngõ
Trăm đường chọn lối hẹn hò non
Chàng trai đắm đuối vòng đua trọn
Cô gái say sưa giấc mộng tròn
Sảng khoái vô cùng tâm trí lực
Cha nào cũng muốn tặng mừng con

Hoàng Giao
19/5/2016



TRÊU GIÓ BỤI

Thiếu nữ đâu mà vạn kiểu ngon
Làm cho thúc Bụi quả tim mòn
Van Cà rủ nhậu : tiền hơi héo
Dạ Cổ xin mồi : bạc rất non
Ngõ thúy em về chân thẳng tắp
Vườn lan cụ đến mắt xoe tròn
Mưa Tần gió Sở cùng xây mộng
Đóng cửa chi màng vợ lẫn con ...

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
22-05-2016, 09:11 PM
NGƯỠNG VỌNG

Bạn hữu vì thương gửi chút tình
Khơi dòng xướng họa mãi càng xinh
Vần thêu dệt nghĩa vàng con nắng
Tứ tỏ bày nhân rỡ phận mình
Đẫm nét hào hoa nhiều kẻ chuộng
Ươm lòng đẹp đẽ lắm người rinh
Lời ưu ái nhận trao gìn giữ
Ấp ủ thành hoa ngưỡng vọng bình.

Gió Bụi
05212016



CÙNG CHIA SẺ

Bởi nghĩa mà say nặng chút tình
Do người gửi tặng mấy lời xinh
Vần đem xướng họa vì thi hữu
Chữ viết mừng vui của bọn mình
Một tấm lòng son gần gũi trải
Đôi điều cảm tạ sẵn sàng rinh
Mong rằng các bạn cùng chia sẻ
Có được bài hay cũng phải bình./.

TXS 22/05/2016



MONG !

Bởi nặng hồn thơ níu giữ tình
Bao ngày xướng họa mảnh vườn xinh
Bồ khơi nghĩa đẹp hòa nhân trí
Bạn đáp lời hay trả lễ mình
Ước bữa tao phùng ly rượu tỏ
Mơ lần gặp gỡ buổi đàn rinh
Người xa có hẹn về không nhỉ
Để cõi chờ mong tím lục bình!

QQ 220516



http://s32.postimg.org/v4c4wiwtx/dert.png


CHÂN TÌNH

Nhà ta giữ vẹn tấm chân tình
Bút lại gieo lời cảm tác xinh
Mỗi tối tìm câu nào lẻ bạn
Từng đêm nhặt ý chửa riêng mình
Công đầy xúm lại vô tư gánh
Việc nặng gom vào thoải mái rinh
Vững mạnh thi đàn bao nguyện ước
Mai sau có gặp ... cỡ Lưu Bình !

DCHL

Quốc Quyền
22-05-2016, 10:05 PM
LƯU TÌNH

Người đâu chửa gặp đã lưu tình
Có lẽ duyên đời ủ mộng xinh
Chữ thả ôn hòa ru chúng bạn
Vần ươm lảnh lót quyện ta mình
Mơ màng giấc điệp thuyền êm chở
Mộng tưởng tâm hồn gió khẽ rinh
Một cõi trời thơ tràn khắp nẻo
Lòng say cứ ngỡ rượu bao bình
Quốc Quyền 22.5.16

vancali96
22-05-2016, 10:24 PM
Vịnh bức dư đồ rách

Có lúc ta bồi chúng bạn coi
Chị em nay hãy tạm tin lời
Dẫu cho tài có cao là thánh
Chưa dễ tay không vá nổi trời
Hồ giấy muốn mua , tiền chẳng sẵn
Non sông đứng ngắm lệ nhường rơi
Việc nhà chung cả ai ai đó
Ai có cùng ta sẽ liệu bồi ?

Tản Đà


Trông về quê mẹ buồn ơi
Vì sao cá chết biển khơi cả bầy
Ai làm tác hại như vầy ?
Im hơi lặng tiếng tội nầy trời soi !

Vùng lên

Hủy hoại môi trường chớ đợi coi
Anh em hãy đứng dậy trao lời
Coi chừng độc tố vào lòng biển
Phản đối khói đen khuất mặt trời
Xác cá trôi bờ thêm oán giận
Con thuyền đậu bến khiến buồn rơi
Dân cần một chính quyền trong sạch
Cả nước vùng lên … bỏ phận bồi !

Vancali 5.22.16

http://s32.postimg.org/5u1ph4ppx/Vung_len.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-05-2016, 10:32 PM
Tội lão Bình

Đón tiếp” BaMa “ thật chí tình
Áo vàng gái Việt tặng hoa xinh
Trời Nam khoái chí nhìn vui cảnh
Giặc Bắc hờn ghen thấy bực mình
Đã hết Hoàng Sa dừng mộng chiếm
Không còn Bãi Đá chớ mơ rinh
Dã tràng se cát đêm ngày đắp
Tiến thối lưỡng nan tội lão Bình

Vancali 5.23.16


http://s33.postimg.org/tjfusi5bz/Toi_lao_Binh.jpg





http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/DDTH.gif

DIỄN ĐÀN THI HỮU

Dạ Cổ ngày đêm kết nghĩa tình
Van Cà tứ dệt thảo vần xinh
Thầy Sinh mõ nguyện lồng vang tiếng
Sếp Thoại đàn khơi biểu diễn mình
Củn ngắn nàng Giao nào ngưỡng chuộng
Chân dài lão Quốc chẳng thèm rinh
Hòa vui bỡn cợt trêu chàng Gió
Nhã nhặn lời trao nỏ bất bình.

Gió Bụi
05262016




http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png



VƯỜN THƠ THI HỮU

Vườn thơ bạn hữu ướp men tình
Sếp Cả tung vài chuỗi ngọc xinh
Đãi khách nhà Giao chồng mổ lợn
Bồng em xóm Cổ vợ đau mình
Cô Cà ý vẹn từng đêm cõng
Gã Bụi câu tròn mấy thuở rinh
Thỏa mãn thầy Sinh bày rượu nhắm
Gò đen cụ Quốc gởi dăm bình.

DCHL

hoanggiao
28-05-2016, 10:43 PM
VÒNG TAY THI HỮU
(Bài họa)

Vòng tay bốn biển giữ ân tình
Thảo chữ gieo vần ngọn bút xinh
Nghĩa đẹp khơi dòng thơ mở lối
Cành tươi khởi sắc nụ vươn mình
Ngày mơ tưởng nỗi tâm đồng chọn
Liễu rủ thương lòng ý hợp rinh
Diễn khúc cùng nhau mừng hạ đỏ
Về đây góp lực giữa thanh bình

Hoàng Giao
28/05/2016

HỒNG THOẠI
29-05-2016, 11:18 AM
VÒNG TAY THI HỮU
(Bài họa)

Vòng tay bốn biển giữ ân tình
Thảo chữ gieo vần ngọn bút xinh
Nghĩa đẹp khơi dòng thơ mở lối
Cành tươi khởi sắc nụ vươn mình
Ngày mơ tưởng nỗi tâm đồng chọn
Liễu rủ thương lòng ý hợp rinh
Diễn khúc cùng nhau mừng hạ đỏ
Về đây góp lực giữa thanh bình

Hoàng Giao
28/05/2016



CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16

hoanggiao
29-05-2016, 05:41 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/bole.jpg
BỜ LỆ

Thương bờ cát ngọc phủ vành tang
Thổn thức niềm đau lệ đẫm tràn
Sóng vỗ nào vơi ngàn tủi hận
Thông gào chẳng dứt vạn buồn than
Hằng mơ biển lặng êm đềm nước
Để thấy trời trong rạng rỡ nàng
Xót cảnh thuyền phơi buồm ngã bạc
Thương bờ cát ngọc phủ vành tang.

Gió Bụi
05282016


CUNG SẦU

Viễn cảnh đau buồn cá đội tang
Ngàn năm có một nỗi lo tràn
Bờ thương dõi gửi bao lời gió
Bến đợi gom đầy những miểng than
Vẫn tưởng ngàn xanh trào ý nhạc
Còn mơ biển biếc dội tâm nàng
Lòng nay khắc khoải dòng sông bạc
Viễn cảnh đau buồn cá đội tang

Hoàng Giao
29/5/2016

Gió Bụi
30-05-2016, 09:30 PM
http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png


VƯỜN THƠ THI HỮU

Vườn thơ bạn hữu ướp men tình
Sếp Cả tung vài chuỗi ngọc xinh
Đãi khách nhà Giao chồng mổ lợn
Bồng em xóm Cổ vợ đau mình
Cô Cà ý vẹn từng đêm cõng
Gã Bụi câu tròn mấy thuở rinh
Thỏa mãn thầy Sinh bày rượu nhắm
Gò đen cụ Quốc gởi dăm bình.

DCHL


CHÂN DUNG THI HỮU

Lão Gió người khen: Ổng nhiệt tình
Môi thường điểm xuyết nụ cười xinh
Làm thơ xướng họa lừng xuyên tỉnh
Gặp cỗ nhào vô đả hết mình
Những việc con nhờ năng nổ tính
Bao điều vợ bảo sẵn sàng rinh
Hiền thê cảm kích liền quy định
Mỗi tối nàng luôn thưởng ngậm bình...
HỒNG THOẠI 29.5.16




SẾP THOẠI
(Họa vui)

Ổng Thoại ngày xưa cũng lắm tình
Dăm nàng óng ả mặn mà xinh
Thương người lội suối theo đường tỉnh
Vượt biển trèo non dãi sức mình
Những buổi mong ngày khuyên đợi tính
Bao lần nhớ bạn bảo về rinh
Thì ra mấy thủa nào như định
Mãi cứ dềnh dang số phận bình

Hoàng Giao
29/05/2016


CHÂN DUNG SẾP CẢ

Cũng bởi hào hoa lại chí tình
Nên nhiều bạn hữu lắm đào xinh
Đờn ca hiểu nhạc thời mang bính
Xướng họa rèn thơ để giữ mình
Khối ả nằm không chờ lão vịnh
Dăm bà ở vậy muốn chàng rinh
Mà do vợ cả cao đường tính
Chỉ sữa nhà thôi cấm mượn bình.

Gió Bụi
5302016

HỒNG THOẠI
31-05-2016, 11:29 AM
CHÂN DUNG SẾP CẢ

Cũng bởi hào hoa lại chí tình
Nên nhiều bạn hữu lắm đào xinh
Đờn ca hiểu nhạc thời mang bính
Xướng họa rèn thơ để giữ mình
Khối ả nằm không chờ lão vịnh
Dăm bà ở vậy muốn chàng rinh
Mà do vợ cả cao đường tính
Chỉ sữa nhà thôi cấm mượn bình.

Gió Bụi
5302016




CHÂN DUNG THI HỮU
( Họa vui )

Rảnh rỗi Hoàng Giao viếng chợ tình
Xem mày ngó mặt những nàng xinh
Cô Hàn dẫu trẻ sao bằng tính?
Ả Mĩ dù cao há đọ mình?
Họ cứ mòn hơi chờ kẻ lĩnh
Ta thì vỡ giọng có chàng rinh
Hằng đêm ngẫm lại: bao hoàn chỉnh!
Mắc cỡ gì không tự thưởng bình?
HỒNG THOẠI 31.5.16

hoanggiao
31-05-2016, 10:26 PM
CHÚT TÌNH
(Họa vui)

Lặng lẽ về thăm bởi chút tình
Hoài Lang Gió Bụi tiễn đào xinh
Nàng Van thả mộng dòng soi kính
Sếp Thoại trào mơ liễu ngả mình
Khấp khởi nhiều em tìm đãi nịnh
Mơ màng lắm kẻ lượn chờ rinh
Thầy Sinh rộn rã đêm ngày tính
Mạnh mẽ Quyền say dốc cả bình

Hoàng Giao
31/05/2016

Tran Xuan Sinh
02-06-2016, 05:26 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=252703&viewfull=1#post252703


CẦU NGƯ HỘI

Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Gió thuận trăng hiền soi giữa đảo
Mưa hòa sóng lặng vỗ ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.

Gió Bụi
03302016



1. ĐỪNG QUẬY LỄ HỘI

Rằm giêng lễ hội quá đông người
Ở chốn linh thần lại vẫn chơi
Cướp quả trong đền khi đã rạng
Giành mâm giữa buổi lúc đang ngời
Hành hương ngưỡng vọng mà xô xát
Cúng giỗ ham làm để gợi khơi
Nhắn nhủ cầu an cần lặng lẽ
Xin đừng quậy phá khổ cho đời.

TXS 02/06/2016

Gió Bụi
03-06-2016, 03:11 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/bogoi.jpg

ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016

HỒNG THOẠI
03-06-2016, 12:22 PM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016





S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16

Quốc Quyền
03-06-2016, 09:18 PM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016




S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16


THÚI HOẮC

Cá chết thúi hoắc chúng cứ hối
Báo chí viết láo núp bóng tối
Mấy sếp tính toán lớ ngớ chối
Các chú trốn tránh ú ớ rối
Thứ yếu bóng vía éo dám nói
Đứa có trí thức khoái kết nối
Vốn tính quái ác lắm mánh lưới
Hắn vét hết đáy đút lót mối...

QQ 030616

Gió Bụi
04-06-2016, 12:36 AM
ĐỨT MỐI

Nắng lóe yếu ớt dáng hấp hối
Tiếng dế sướt mướt khóc sớm tối
Nhấp nháy nến chiếu mắt lóng lánh
Quấn quít gió cuốn bước bối rối
Gác vắng luống cuống cố muốn nói
Má thắm háo hức ước áp nối
Chới với khúc hát rót tiếc nuối
Luyến ái khuất dấu xót đứt mối.

Gió Búi
06022016




S.O.S
( Họa vui )

Sếp Gió lắm lúc thấy quá hối
Đám gái bám riết sáng tới tối
Ráng đón tiếp khách chuốc nhức nhối
Muốn đốt cháy hết bớt rắc rối
Lép bép tiếng nói thánh thót xối
Léo nhéo khúc hát chán ngán nối
Tránh cái chết đến ám khắp lối
Quý bác dzớtt giúp lấy ít mối...
HỒNG THOẠI 03.6.16




THÚI HOẮC

Cá chết thúi hoắc chúng cứ hối
Báo chí viết láo núp bóng tối
Mấy sếp tính toán lớ ngớ chối
Các chú trốn tránh ú ớ rối
Thứ yếu bóng vía éo dám nói
Đứa có trí thức khoái kết nối
Vốn tính quái ác lắm mánh lưới
Hắn vét hết đáy đút bít mối...

QQ 030616



MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016

Quốc Quyền
04-06-2016, 07:16 AM
MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016




RẮN MỐI

Thuế má đóng góp mấy bác hối
Suốt tháng cá chết đói sáng tối
Thúng lưới úp máng chú bức bối
Túi ví ướp muối cháu rắm rối
Ghế lớn chiếm dấu lú muốn với
Óc bé đắp chiếu cáo thích nối
Chó má thối nát cứ phách lối
Đớp miết béo láng giống rắn mối

QQ 04.06.16

Gió Bụi
05-06-2016, 01:36 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoaihuong45.jpg
HOÀI HƯƠNG

Trở lại quê nghèo đã vắng xa
Đồng xanh lũy biếc rặng tre già
Thương thời lúa trổ dày nương mẹ
Nhớ thuở ngô oằn nặng rẫy cha
Nghĩa đượm hồn thơ lồng gửi gắm
Tình đơm dạ trẻ thoáng la đà
Lam chiều khói quyện cò bay lả
Khắc khoải côn trùng mãi gọi ta.

Gió Bụi
06042016

HỒNG THOẠI
05-06-2016, 11:44 AM
MẤT MỐI

Sếp nói chớ gấp bác cố hối
Bác khống chế sếp sáng chí tối
Lếu láo bác gán sếp giấu chối
Choáng váng sếp báo bác quấy rối
Sếp thấm thía: bác chúa phán dối
Bác thắc mắc: sếp ắt móc nối
Cá chết mắc mớ tới bác sếp?
Bác xía riết chắc sếp mất mối.

Gió Búi
06032016



HÁI NẤM

Mới sớm thức giấc sếp Gió hối:
- Cố gắng xuất phát trước lúc tối!
Xớn xác nhắm mắt khoác áo thối
Luýnh quýnh lấy nón ém tóc rối
Ánh đuốc ấm áp lấp lóa tới
Các bác líu ríu chếnh choáng nối
Ráo riết tám mống kiếm nát lối
Báo cáo chiến tích: sáu nấm mối!
HỒNG THOẠI 05.6.16

hoanggiao
05-06-2016, 04:01 PM
TIẾP MỐI

Có lúc rất khoái gió xoáy hối
Nắng xế rớt xuống tức sắp tối
Chiếc lá tím mướt rớt tiếc nhói
Ánh mắt sáng quắc ngó thích rối
Muốn bác ríu rít cất tiếng nói
Nhớ bến thắm thiết lướt sóng nối
Mấy xóm bức xúc đến phá lối
Ấp úng mới hứa đón tiếp mối

Hoàng Giao
05/06/2016

Tran Xuan Sinh
05-06-2016, 04:56 PM
http://s33.postimg.org/d7hl52igv/ser.png


CHÂN DUNG THI HỮU

Van Cà Dạ Cổ má hồng xinh
Lão Quốc nhìn nghiêng bảo thật tình
Sếp Thoại vần thêu bày rõ nghĩa
Nàng Giao tứ dệt tỏ riêng mình
Âm thầm bác Phượng nào mong hiểu
Lặng lẽ cô Hà chẳng muốn rinh
Mạnh Kỷ cho rằng xem cũng xứng
Thầy Xuân rượu nếp ủ dăm bình.

Gió Bụi
06042016



BẠN THI ĐƯỜNG

Thi Đường bạn hữu thảy đều xinh
Dạ Cổ, Huy Thanh quá nhiệt tình
Bác Phượng, Cô Hà trao ý tớ
Hoàng Giao, Gió Bụi chọn thơ mình
Nàng Van, Xếp Thoại, Ngàn Hoa trải
Mạnh Kỷ, Xuân Đào, vạn giải rinh
Chú Quốc, Anh Toàn chơi ngũ độ
Trần Liêm, Việt Thủy lắm câu bình./.

TXS 05/06/2016
(*) Vậy thì TXS ở đâu trong bài nhỉ?

Quốc Quyền
05-06-2016, 06:09 PM
HÁI NẤM

Mới sớm thức giấc sếp Gió hối:
- Cố gắng xuất phát trước lúc tối!
Xớn xác nhắm mắt khoác áo thối
Luýnh quýnh lấy nón ém tóc rối
Ánh đuốc ấm áp lấp lóa tới
Các bác líu ríu chếnh choáng nối
Ráo riết tám mống kiếm nát lối
Báo cáo chiến tích: sáu nấm mối!
HỒNG THOẠI 05.6.16



TIẾP MỐI

Có lúc rất khoái gió xoáy hối
Nắng xế rớt xuống tức sắp tối
Chiếc lá tím mướt rớt tiếc nhói
Ánh mắt sáng quắc ngó thích rối
Muốn bác ríu rít cất tiếng nói
Nhớ bến thắm thiết lướt sóng nối
Mấy xóm bức xúc đến phá lối
Ấp úng mới hứa đón tiếp mối

Hoàng Giao
05/06/2016



MỐI

Mới sáng thứ sáu chúng nó hối
Mấy lít nếp mới uống đến tối
Ứ dám nhấm nháp miếng cá thối
Cứ khoái liếm láp mớ lốt rối
Nắng nóng khát nước chú rót xối
Máy mát yếu gió bác réo nói
Bấm mốt hết số lớn lớn với
Tiếp đón ú ớ mốt hết mối
QQ 05.06.16

Gió Bụi
06-06-2016, 02:19 AM
LẮM MỐI

Sếp núp chái bếp ngán thím hối
Thím ngó kiếm sếp khiến mắt tối
Dớn dác thím té sếp bức bối
Cuống quýt sếp trách thím rắc rối
Thím khóc thút thít sếp khéo chối
Sếp đứng lớ ngớ thím tiếp nối...
Khoái chí thím véo sếp nhức nhối
Thím nhắc sếp chớ có lắm mối!

Gió Búi
06052016

Tran Xuan Sinh
06-06-2016, 11:18 AM
http://dulichkhatvongviet.com/wp-content/uploads/2014/05/le-hoi-song-nuoc-cua-lo.jpg

2. LỄ HỘI SÔNG NƯỚC CỬA LÒ
(Họa Thơ Gió Bụi)

Khai màn biểu diễn biết bao người
Nhảy múa tưng bừng lẫn cuộc chơi
Tổ chức trò bơi thuyền vẽ đẹp
Hò reo giải nhận ấn trao ngời
Cần muôn bão tố rời ngư hải
Để những dân chài tới lộng khơi
Bởi thế cầu may từ lễ hội
Rằng mong biển lặng giúp lâu đời./.

06/06/2016

Gió Bụi
08-06-2016, 07:46 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/gayphang.jpg

BÌNH CHỮ

Bác rảnh nên bình chữ cụ Giang
Bằng cao tiến sĩ nổi muôn đàng
Không còn đãi gạo ngồi khoe háng
Đã hết moi sò để lộ hang
Não sắn mua thầy dăm thỏi bạc
Đầu ngô phỉnh bạn mấy thoi vàng
Truy lùng nữ sắc nơi làng bản
Hỏi bí coi chừng bị lão phang.

Gió Bụi
06072016

HỒNG THOẠI
08-06-2016, 03:53 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/gayphang.jpg

BÌNH CHỮ

Bác rảnh nên bình chữ cụ Giang
Bằng cao tiến sĩ nổi muôn đàng
Không còn đãi gạo ngồi khoe háng
Đã hết moi sò để lộ hang
Não sắn mua thầy dăm thỏi bạc
Đầu ngô phỉnh bạn mấy thoi vàng
Truy lùng nữ sắc nơi làng bản
Hỏi bí coi chừng bị lão phang.

Gió Bụi
06072016






PHANG

Thân làm tiến sĩ giỏi cùng giang
Bởi lẽ vì thông tuốt mọi đàng:
Mẹ đãi ruồi tơ thường nhỏ háng
Cha dành bướm trẻ lại lồi hang
Mau lời phán ẩu nào toi mạng
Đã bụng đùa nhây chẳng mất vàng
Vợ dỗi con hờn ba má cản
Tôi còn khỏe sức nhiệt tình phang.
HỒNG THOẠI 08.6.16

Thanh Nguyệt
08-06-2016, 06:09 PM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016

Gió Bụi
09-06-2016, 12:15 AM
ĐÁNH CỜ

Rảnh rỗi bày chơi một ván cờ
Vào đầu thuận pháo thế khai sơ
Xa hà thiết hoạt mờ uyên thảo
Mã tấn bình phong vẹn cõi bờ
Tử địa tốt giăng nàng diệu kế
Hoàng thành sĩ trấn tớ cao cơ
Man thiên quá hải dồn chân tượng
Chiếm trọn trung cung tướng nỏ ngờ!

Thanh Nguyệt – 08/06/2016


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/choico2.png

CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lão tiếp đợi ngay bờ
Xe bình tiến thẳng dù phong lộ
Mã tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016

HỒNG THOẠI
09-06-2016, 01:28 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/choico2.png

CHƠI CỜ

Vào đêm ả réo gọi chơi cờ
Ủi tốt qua hà cũng thuộc sơ
Xáp trận bà nghênh chờ giữa ải
Dàn quân lão tiếp đợi ngay bờ
Xe bình tiến thẳng dù phong lộ
Mã tấn xông bừa kẻo bại cơ
Tướng sĩ tơi bời sau bảy hiệp
Nàng khen chiến thuật giỏi không ngờ!

Gió Bụi
06082016





CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16

hoanggiao
09-06-2016, 05:45 PM
BÀN CỜ
(Họa bài Đánh Cờ của Thanh Nguyệt)

Tượng sĩ cùng nhau cạnh tướng cờ
Trông chừng quốc thể buổi ban sơ
Xe vào mỗi trận canh non nước
Pháo nã từng đêm giữ bến bờ
Trợ sức mã phi ngầu giữa thế
Vu hồi tốt tiến thẳng trên cơ
Giam quân dẫn dụ đường công kích
Điễu hổ ly sơn mạnh khó ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Vietnamese_Xianqi.jpg/220px-Vietnamese_Xianqi.jpg

CHƠI CỜ

Hai kẻ ngồi bên đấu trí cờ
Chiến trường tượng sĩ chạy đua sơ
Vua tôi vẫn mạnh bày mưu nước
Quan tướng còn thông đánh giữ bờ
Rượt đuổi cung đường xe thắng thế
Xông vào điểm huyệt pháo thêm cơ
Tung hoành mã đến phi nước đại
Tốt rải hàng ngang mở bất ngờ

Hoàng Giao
09/06/2016

Gió Bụi
10-06-2016, 02:22 AM
CÁC LOẠI ĐẤU
( Họa vui. Hoán vận )

Nàng Thanh nổi tiếng hạng cao cờ
Lão Gió chuyên nghề sửa động cơ
Giáp trận vờn nhau tìm hiểu cỡ
Điều quân khiển tướng vượt qua bờ
Bao lần nữ cáu do mình dở
Những bận nam gầm bởi thế sơ
Đấu khẩu om sòm nghe dễ sợ
Rồi sang múa võ - hổng ai ngờ!
HỒNG THOẠI 09.6.16


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dayco.jpg

DẠY CỜ

Đóng cửa dàn quân lão dạy cờ
Khuyên nàng cảnh giác địch thừa cơ
Hoành xa trực chỉ nhằm tung thế
Tấn mã vòng quanh để vượt bờ
Phản Gián mưu đồ công huyễn hoặc
Liên Hoàn chiến lược thủ sài sơ
Còn khi những buổi Không Thành kế
Thượng Sách chuồn nhanh gã chẳng ngờ.

Gió Bụi
06092016

* Những kế sách liệt kê:
- Phản Gián Kế
- Liên Hoàn Kế
- Không Thành Kế
- Tẩu Vi Thượng Sách Kế

Gió Bụi
10-06-2016, 08:00 AM
http://dulichkhatvongviet.com/wp-content/uploads/2014/05/le-hoi-song-nuoc-cua-lo.jpg

2. LẾ HỘI SÔNG NƯỚC CỬA LÒ
(Họa Thơ GIÓ BỤI)

Khai màn biểu diễn biết bao người
Nhảy múa tưng bừng lẫn cuộc chơi
Tổ chức trò bơi thuyền vẽ đẹp
Hò reo giải nhận ấn trao ngời
Cần muôn bão tố rời ngư hải
Để những dân chài tới lộng khơi
Bởi thế cầu may từ lễ hội
Rằng mong biển lặng giúp lâu đời./.

06/06/2016



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/ruockieu_zpsegd0mztq.jpg

3. NỐI BƯỚC TIỀN NHÂN

Giỗ Tổ hằng năm kín chật người
Tâm thành khấn nguyện nỏ đùa chơi
Hành hương liễn quả tình đơm thắm
Rước kiệu cờ hoa nghĩa tỏa ngời
Núi Cả xây đền vun rễ cội
Vua Hùng dựng nước tỏ ngàn khơi
Lòng luôn tưởng nhớ tiền nhân dạy
Giữ dải phù sa sáng rạng đời.

Gió Bụi
06092016

hoanggiao
10-06-2016, 10:06 PM
4. NHỚ NGÀY GIỖ TỔ
(Họa thơ Gió Bụi)

Cả nước hân hoan nhộn nhịp người
Bao ngày biệt xứ cũng về chơi
Đền Hùng rộn rã lòng tươi sáng
Đất Tổ xôn xao cảnh rạng ngời
Tấp nập trăm nơi về trải ý
Êm đềm bốn biển lại đùa khơi
Quê hương gấm vóc trời xanh mãi
Để những mùa sau vạn lẽ đời

Hoàng Giao
10/06/2016

HỒNG THOẠI
15-06-2016, 05:17 PM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257681#post257681)
TAO NGỘ QUÁN

Lão Thoại Sinh đàn Cổ nói thôi
Quỳnh Giao chuẩn bị món ăn rồi
Huy Hà Thái Phượng còn ngay ngõ
Nguyệt Thủy Xuân Hồ cũng đến nơi
Nhã nhặn Miền Trung chào đón hỏi
Vòng vo Gió Bụi dẫn ra ngồi
Hoa Hiền Trọng Kỷ dường say Nắng
Đức Dũng Liêm Quyền mở cuộc chơi.

Gió Bụi
06142016

*Còn rất nhiều thi hữu trong Diễn Đàn VNTH, mà tài ghép chữ của GB có hạn, nên quí vị nào thiếu sót, mong thứ lỗi cho.




NGŨ ĐỘ

Ngũ độ ai bày oải quá thôi!
Thằng tui mấy bận ngãng ra rồi!
Tìm thanh - lục vở tra cùng lối
Chọn chữ - du hồn rảo khắp nơi
Khắc khoải bao giờ vênh mõm đợi
Triền miên lắm buổi mãn đêm ngồi
Vì thơ vóc hạc thêm cằn cỗi
Vợ cứ khuyên hoài hãy bỏ chơi.
HỒNG THOẠI 15.6.16

Tran Xuan Sinh
16-06-2016, 11:22 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=257681#post257681)
TAO NGỘ QUÁN



Lão Thoại Sinh đàn Cổ nói thôi
Quỳnh Giao chuẩn bị món ăn rồi
Huy Hà Thái Phượng còn ngay ngõ
Nguyệt Thủy Xuân Hồ cũng đến nơi
Nhã nhặn Miền Trung chào đón hỏi
Vòng vo Gió Bụi dẫn ra ngồi
Hoa Hiền Trọng Kỷ dường say Nắng
Đức Dũng Liêm Quyền mở cuộc chơi.


Gió Bụi
06142016


NGŨ ĐỘ


Ngũ độ ai bày oải quá thôi!
Thằng tui mấy bận ngãng ra rồi!
Tìm thanh - lục vở tra cùng lối
Chọn chữ - du hồn rảo khắp nơi
Khắc khoải bao giờ vênh mõm đợi
Triền miên lắm buổi mãn đêm ngồi
Vì thơ vóc hạc thêm cằn cỗi
Vợ cứ khuyên hoài hãy bỏ chơi.


HỒNG THOẠI 15.6.16


MỪNG LÃO QUỐC

Lão Quốc phen này vợ bảo thôi …
Cà phê sáng dậy đã pha rồi (*)
Kêu đầy việc lớn trong từng ngõ
Thấy đủ công nhiều giữa mọi nơi
Tớ cũng trông thèm vui vẻ đợi
Người đang uống đặng nhởn nhơ ngồi
Gia đình hạnh phúc mừng vô kể
Thiếp đảm chàng ngoan nũng nịu chơi./.

TXS 16/06/2016
(*) Có chi bằng mỗi sớm mai thức dậy
Thấy trên bàn, vợ đã sẵn ly cà phê...!
(Duy Bình Đào – facebook)

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cafe-Dao-Binh_zpsb3mh2ni7.jpg

HỒNG THOẠI
16-06-2016, 11:47 AM
CẦU NGƯ HỘI

Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Rực rỡ trăng lồng treo đỉnh núi
Êm đềm sóng vỗ dạt ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.

Gió Bụi
03302016




5. LỄ HỘI CẦU NGƯ

Cầu Ngư lễ hội ổn tâm người
Dẫu giặc ngăn đường chớ bỏ chơi
Bởi bọn côn đồ nêu lẽ dối
Vì ta chính nghĩa tựa sao ngời
Đầu tư hướng biển hoài sinh lợi
Trực chỉ con tàu vẫn bám khơi
Ngưỡng nguyện dân chài luôn phấn khởi
Làm ăn phát đạt thỏa thuê đời.
HỒNG THOẠI 16.6.16

Lệ Hà
22-06-2016, 03:18 PM
CHÂN DUNG THI HỮU

Van Cà Dạ Cổ má hồng xinh
Lão Quốc nhìn nghiêng bảo thật tình
Sếp Thoại vần thêu bày rõ nghĩa
Nàng Giao tứ dệt tỏ riêng mình
Âm thầm bác Phượng nào mong hiểu
Lặng lẽ cô Hà chẳng muốn rinh
Mạnh Kỷ cho rằng xem cũng xứng
Thầy Xuân rượu nếp ủ dăm bình.

Gió Bụi
06042016

BẠN THI ĐƯỜNG

Thi Đường bạn hữu thảy đều xinh
Dạ Cổ, Huy Thanh quá nhiệt tình
Bác Phượng, Cô Hà trao ý tớ
Hoàng Giao, Gió Bụi chọn thơ mình
Nàng Van, Xếp Thoại, Ngàn Hoa trải
Mạnh Kỷ, Xuân Đào, vạn giải rinh
Chú Quốc, Anh Toàn chơi ngũ độ
Trần Liêm, Việt Thủy lắm câu bình./.

TXS 05/06/2016
(*) Vậy TXS ở đâu trong bài?

+ Thơ Lệ Hà luôn phát hiện những ý-tứ mới lạ. Trong bài thơ Đường "BẠN THƠ ĐƯỜNG" gửi ngày 05/06/2016, điểm danh các bạn, TXS đã có nhận xét này rồi. Không thấy LH đọc nên mới có bài GỬI LỆ HÀ hôm 10/06 sau đó mà!


XÓM ĐƯỜNG

Bạn hữu thi Đường tất cả xinh
Trường, Thanh, Nguyệt, Kỷ mãi mơ tình
Duyên, Cà, Thái, Dũng trao vần bậu
Đức, Phượng, Quỳnh, Giao ủ nghĩa mình
Bụi, Cổ, Thông, Ngàn trăm ngõ ước
Phương, Đào, Nắng, Thoại tỷ bài rinh
Phen này ngũ độ vào chơi thử
Trọng, Thủy, Quyền, Liêm nhớ khẽ bình.

Lệ Hà 22-06-2016

-Đố Thầy Sinh, Lệ Hà và Thầy ở đâu trong bài?

Gió Bụi
23-06-2016, 12:21 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/FB26.jpg

MỪNG CON RA TRƯỜNG

Niềm vui gió quyện rải muôn đường
Mộng ủ hôm nào đã kết hương
Sửa áo hoa cài trông chững chạc
Quàng khăn mũ đội ẩn khiêm nhường
Ơn thầy khắc dạ đừng xao lãng
Nghĩa bạn ghi lòng để luyến thương
Toại ý danh thành công chẳng bõ
Mừng con hãnh diện bước ra trường.

Gió Bụi
06222016

Gió Bụi
24-06-2016, 11:41 PM
AF2nbnbsFKg
NGÀY RA TRƯỜNG

Tran Xuan Sinh
25-06-2016, 06:44 PM
MỖI SÁNG THỨC DẬY

Ngủ dậy mừng vui vẫn đón chờ
Tin lành gửi gắm họa bài thơ
Hàn huyên những thuở ta còn hẹn
Chải chuốt từng câu luật đã ngờ
Nhớ để thi đàn tâm trọn giữ
Mong rằng bạn hữu ý đồng mơ
Tình yêu đẹp đẽ lòng trong trắng
Mỗi buổi bình minh ngóng đợi giờ./.

TXS 25/06/2016

Tran Xuan Sinh
27-06-2016, 09:19 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/FB26.jpg



MỪNG CON RA TRƯỜNG

Niềm vui gió quyện rải muôn đường
Mộng ủ hôm nào đã kết hương
Sửa áo hoa cài trông chững chạc
Quàng khăn mũ đội ẩn khiêm nhường
Ơn thầy khắc dạ đừng xao lãng
Nghĩa bạn ghi lòng để luyến thương
Toại ý danh thành công chẳng bõ
Mừng con hãnh diện bước ra trường.

Gió Bụi
06222016


MỪNG GIÓ BỤI

Sáng dậy vừa nghe mỗi nẻo đường
Con nhà Gió Bụi tỏa đầy hương
Văn bằng tốt nghiệp trên đà thưởng
Luận án thành công giải đã nhường
Vẫn gắng trui rèn nên quả vượng
Luôn tìm học hỏi dẫu người thương
Bây giờ thỏa nguyện nhờ sinh dưỡng
Bố mẹ mừng vui cảm nghĩa trường./.

TXS 27/06/2016

Gió Bụi
15-09-2016, 08:29 AM
MỪNG GIÓ BỤI

Sáng dậy vừa nghe mỗi nẻo đường
Con nhà Gió Bụi tỏa đầy hương
Văn bằng tốt nghiệp trên đà thưởng
Luận án thành công giải đã nhường
Vẫn gắng trui rèn nên quả vượng
Luôn tìm học hỏi dẫu người thương
Bây giờ thỏa nguyện nhờ sinh dưỡng
Bố mẹ mừng vui cảm nghĩa trường./.

TXS 27/06/2016

Cảm ơn bài họa thật hay của thầy Sinh, mừng ngày ra trường của cháu, vì hổm rày lu bu quá nên GB không vào đây, cũng chẳng hay thầy đã họa thơ.
Chúc thầy luôn khỏe và an vui!

Thân kính,

Gió Bụi

Gió Bụi
15-09-2016, 08:31 AM
Buồn

Có phải anh giờ hết nhớ em
Cho nên gió lạnh mãi vương rèm
Bài thơ đã gửi không về họa
Tin nhắn trao rồi chẳng ghé xem
Để lá vàng rơi trùm kín ngõ
Làm hoa úa rụng phủ lưng thềm
Người sao nỡ bỏ mà đi biệt
Mặc nỗi u sầu cứ trĩu thêm.

Phương Nguyên
14/9/2016

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/triulong~0.jpg

TRĨU LÒNG

Canh chầy khắc khoải mộng về em
Để những niềm riêng quấy động rèm
Biển vỗ âm thầm buông tiếng gọi
Hoa bày lặng lẽ ngóng người xem
Còn thương bụi trúc lay đầu ngõ
Vẫn nhớ vầng trăng tỏ cạnh thềm
Gió khẽ khàng đưa dòng kỷ niệm
Nghe sầu trĩu nặng chất chồng thêm.

Gió Bụi
09142016

Gió Bụi
01-10-2016, 08:07 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/trang_treo.jpg

TRĂNG TREO LỐI CŨ

Anh về phố cũ nhạt nhòa sương
Phượng vỹ nhành đơm phủ góc trường
Lặng lẽ mây dừng đong bể nhớ
Âm thầm gió quặn trỗi nguồn thương
Vàng bao kỷ niệm vùi năm tháng
Xám những dòng mơ đọng nẻo đường
Mỗi độ trăng thề treo tỏa lối
Khơi lời ước hẹn vẫn thầm vương.

Gió Bụi
09302016

Tran Xuan Sinh
04-01-2017, 09:07 AM
TỰ VẤN



Duy trì hoạt động nổi hay không
Hoặc phải đành tâm bỏ hợp đồng?
Bởi thấy Điều hành đang bị mỏng
Do nhìn thi hữu chẳng còn đông
Bơ phờ sắc diện làm lay móng
Rệu rã phong trào khiến héo bông
Muốn giữ Lầu Mây hoài tỏa bóng
Mà sao thực trạng bất an lòng!


HỒNG THOẠI 04.01.17


MONG NGÓNG
(Họa đảo vận)

Xếp Thoại băn khoăn quả thật lòng
Bao điều tự vấn đã đơm bông
Xem chừng xướng họa người đâu nóng
Ngẫm thấy reo hò bạn chẳng đông
Dẫu biết tình thân còn cháy bỏng
Mà sao mạng ảo chửa hòa đồng
Chim chiều vẫn vậy chờ mong ngóng
Lớn mạnh thi đàn có rõ không?

TXS 04/01/2017

Gió Bụi
15-03-2017, 04:15 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoa-da-quy-da-lat-dep-5.jpg

CÚC QUỲ

Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ trào mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.

Gió Bụi
03142017

Ý nghĩa hoa dã quỳ

Hoa dã quỳ đóa lớn nhiều cánh bung tròn, nó vừa giống hoa cúc, vừa có nét của hoa hướng dương. Vì thế, nó có nhiều tên như dã quỳ, cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại, hướng dương dại, hướng dương Mexico, cúc Nitobe. Tên khoa học của dã quỳ là Tithonia diversifolia. Tên tiếng Anh là wild sunflower.
Không như hoa cúc vàng sang trọng hay hoa hướng dương vạm vỡ, hoa dã quỳ là một sự dung hòa giữa hai loài hoa này. Màu vàng vốn được coi là màu của hoàng gia, của quý tộc, nhưng màu vàng của hoa dã quỳ lại là một thứ màu vàng dân dã, dễ đi vào mắt người. Một màu vàng của thiên nhiên trong những lọn nắng vàng óng ả, bên những cây cối xanh um và dưới bầu trời xanh trong.
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoa_da_quy.jpg
Hoa dã quỳ mang ý nghĩa: Tỏ ý thán phục, yêu mến và quí trọng vì đối tượng có nội tâm phong phú. Tỏ ý lòng kiêu hãnh khó khuất phục. Nó còn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt (vẫn sống được ở những nơi khô cằn sỏi đá) và chung thủy (dám chết cho người mình yêu).
Trong số 12 loài hoa được coi là biểu tượng cho 12 tháng trong năm, hoa dã quỳ hay hoa cúc vàng “cầm tinh” cho tháng 11.

Truyền thuyết hoa dã quỳ

Ngày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K’lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H’limh của con suối. Ngày ngày chàng K’lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ trôi đi.
Đến một ngày kia khi H’limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K’lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K’lang. Nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K’lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó.
Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K’lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H’limh dành cho K'lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H’limh – người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.

Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H’limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã Quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đầy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.

P.M (tổng hợp)

Tran Xuan Sinh
15-03-2017, 09:05 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoa-da-quy-da-lat-dep-5.jpg



CÚC QUỲ


Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.


Gió Bụi
03142017


CÂY QUỲ TRƯỚC NGÕ

Nhà tôi trước ngõ thả cây quỳ
Nở rộ bên đường chắn chỗ đi
Trải xuống chen từng thân gỗ quỵ
Tràn ra lấn cả ngũ gia bì
Trồng hoa chẳng thấy hương vào mũi
Giũ phấn còn vương lệ chảy mi
Để giữ cân bằng nơi gió bụi
Nhà tôi trước ngõ thả cây quỳ./.

TXS 15/03/2017

Tran Xuan Sinh
16-03-2017, 04:09 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=272073&viewfull=1#post272073


CÚC QUỲ


Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ
Sang mùa nở rộ ngát đường đi
Tình sâu nhụy tỏa bao người quí
Nghĩa rộng nhành lan mấy kẻ bì
Dõi cảnh hoa tàn thơ quyện ý
Thương nàng suối chảy lệ tràn mi
Vàng ươm rực rỡ lòng chung thủy
Tích cổ còn lưu chuyện Dã Quỳ.


Gió Bụi
03142017


BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

Ngan Hoa
17-03-2017, 07:21 PM
03. SƠN QUỲ (DÃ QUỲ)

Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ
Hực hỡ hoa vàng ngắm rẻo đi
Nõn cánh sâu tình không ngại ngỏ
Gầy thân nặng nghĩa chẳng so bì
Rừng thương suối vượt tràn lan nẻo
Liễu rủ sương choàng thấm đọng mi
Nguyệt thả êm đềm, xơ xác chỗ
Truyền lưu huyễn hoặc tích Sơn quỳ.

Ngàn Hoa 17.03.2017

Huy Thanh
17-03-2017, 08:19 PM
04- DÃ QUỲ (CÚC QUỲ)

Rủ bạn vào thăm chỗ Cúc quỳ
Lên đường mãi ước vượt rừng đi
Ghềnh lay quỷ rú lòng không sợ
Gió trỗi hồn kêu dạ chẳng bì
Liễu úa đâu ngờ suy giận bả
Thân tàn hổng tính nghĩ hờn mi
Hoa vàng lũ lụt trôi từng khóm
Rủ bạn vào thăm chỗ Cúc quỳ.

Huy Thanh 17-03-2017

Gió Bụi
18-03-2017, 03:47 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017

Lệ Hà
18-03-2017, 06:14 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017

06- TRUYỀN THUYẾT HOA DÃ QUỲ

Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ
Rũ rượi bên chàng quyết chẳng đi
Ấp ủ câu thề khăn đẫm lệ
Trào dâng chữ nguyện máu loang bì
Âm thầm đảo nghĩa dường tu hú
Thổn thức rung cành ngỡ họa mi
Trọn ngõ nguyền trao hồn tức tưởi
Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ.

Lệ Hà 18-03-2017

vancali96
18-03-2017, 11:36 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daquy2.jpg

CHẲNG QUẢN

Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ
Băng đồi vượt núi vững lòng đi
Nhìn hoa nhụy nở cành thơm quí
Cảm chuyện tình đơm nghĩa khó bì
Lặng lẽ chim rừng trao ngỏ ý
Âm thầm sóng biển vỗ vào mi
Niềm lưu luyến đọng nơi hùng vĩ
Dẫu biết đường xa chẳng lụy quỳ.

Gió Bụi
03172017


06- TRUYỀN THUYẾT HOA DÃ QUỲ

Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ
Rũ rượi bên chàng quyết chẳng đi
Ấp ủ câu thề khăn đẫm lệ
Trào dâng chữ nguyện máu loang bì
Âm thầm đảo nghĩa dường tu hú
Thổn thức rung cành ngỡ họa mi
Trọn ngõ nguyền trao hồn tức tưởi
Nàng Linh quỵ ngã bám Lang quỳ.

Lệ Hà 18-03-2017[/SIZE][/I][/FONT]

BẢN ĐỊA DÃ QUỲ

Về thăm bản địa biết hoa quỳ
Để chuyện duyên tình thấy rõ đi
Xạ thủ Kờ-Lang (K’Lang) bao lão thí
Hờ Linh (H’Linh) phụ nữ lắm anh bì
Vì ghen lũ xấu tâm rời vị
Bởi nghĩ thân gầy lệ ướt mi
Dẫu trải ngàn năm mà lại quý
Về thăm bản địa biết hoa quỳ./.

TXS 13/03/2017

“ Sơn Quỳ “

Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “
Vẻ đẹp hanh vàng trĩu lối đi
Lịch lãm “ hoàng lan “ nào đánh đổi
Hào hoa “ bạch cúc “ thể so bì
Tình thơ lãng tử cho sầu bút
Nghĩa bạn tao đàn khiến rủ mi
Ngẫm chuyện nàng “ Linh “ mà cảm khái
Trời thương chuyển nghiệp hóa “ Sơn Quỳ “

Vancali 3.17.17

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai , không sao huynh đã có lòng là được ròi chúc huynh vui mạnh .

https://s24.postimg.org/sg7wetb1h/Son_quy.jpg

Tran Xuan Sinh
19-03-2017, 11:04 AM
7. RỦ BẠN NGẮM QUỲ

Ngày xuân rủ bạn ngắm bông quỳ
Để được chân thành những bước đi
Dẫu biết đường duyên nào kẻ lụy
Mà hay cuộc sống chẳng câu bì
Đừng theo lẫn đứa tham nhiều tỷ
Cũng tránh như người thả nặng mi
Hiểu chuyện đời xưa càng vững trí
Ngày xuân rủ bạn ngắm bông quỳ./.

TXS 19/03/2017

nguyenxuan
19-03-2017, 03:50 PM
8. HƯỚNG NHẬT QUỲ

Cháy bỏng tình yêu Hướng Nhật Quỳ
Ươm nồng khát vọng ước cùng đi
Cành vươn đón nắng không hề nghỉ
Nhị dõi nhìn mây chẳng dám bì
Nhớ buổi vườn tiên hoà ý mộng
Vui hồi suối cảnh đẫm bờ mi
Niềm tin mãnh liệt nâng mình lớn
Cháy bỏng tình yêu Hướng Nhật Quỳ!

Nguyên Xuân
19/3/2017
(Hướng Nhật Quỳ: hoa hướng dương)

hoanggiao
19-03-2017, 05:16 PM
9. CHẠNH NHỚ

Vẫn hiểu buồn vui một đóa Quỳ
Năm nào đã rủ bạn mình đi
Hoa vàng cánh mỏng yêu kiều vẫy
Cảnh vắng đồi hoang lạnh lẽo bì
Nhắc thủa ngày xưa lòng trỗi mộng
Thăm người bến cũ lệ tràn mi
Tình thương gửi gắm trong hoài niệm
Vẫn hiểu buồn vui một đóa Quỳ

Hoàng Giao
19/3/2017

HỒNG THOẠI
22-03-2017, 03:33 PM
10. RỪNG DÃ QUỲ

Lộng lẫy rừng hoa khảm sắc quỳ
Du hồn lữ khách ngập ngừng đi
Cung đường rực rỡ khan điều ví
Cảnh vật đềm êm hiếm mẫu bì
Lạ lẫm tinh thần mê mẩn trí
Yêu kiều thị giác trễ tràng mi
Ai người kiến tạo huy hoàng nhỉ?
Lộng lẫy rừng hoa khảm sắc quỳ!
HỒNG THOẠI 22.3.17

Nắng Xuân
23-03-2017, 09:38 PM
11. HẢI QUỲ

Tích cũ còn đây truyện Hải Quỳ
Sinh từ suối lệ tiễn người đi
Mùa hoa toại sức thâm tình phỉ
Hạt giống thành công cả nghĩa bì
Gọt giũa gương vàng soi bể thúy
Trau dồi nếp ngọc duỗi ngàn mi
Niềm tin chắc dạ đừng suy nghĩ
Tích cũ còn đây truyện Hải Quỳ.

Nguyễn Thanh Toàn
23.03.2017


http://hoa.quatang.com/wp-content/uploads/2014/04/y-nghia-hoa-hai-quy-490x500.jpg

Gió Bụi
24-03-2017, 05:25 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/Michelle4.jpg

DẶN DÒ

Mới thuở nào đây được ẵm bồng
Tươi cười nghịch giỡn thú nhồi bông
Ngày sinh nhật đến Xuân mừng tuổi
Bữa tựu trường vui sáo sổ lồng
Kỷ niệm còn vương đầy ngõ phố
Thâm tình cứ chảy đẫm bờ sông
Giờ con đã lớn thành danh toại
Nhớ giữ lời ru ngọt buổi nồng.

Gió Bụi
03232017

Tran Xuan Sinh
24-03-2017, 11:21 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/Michelle4.jpg




DẶN DÒ


Mới thuở nào đây được ẵm bồng
Tươi cười nghịch giỡn thú nhồi bông
Ngày sinh nhật đến Xuân mừng tuổi
Bữa tựu trường vui sáo sổ lồng
Kỷ niệm còn vương đầy ngõ phố
Thâm tình cứ chảy đẫm bờ sông
Giờ con đã lớn thành danh toại
Nhớ giữ lời ru ngọt buổi nồng.


Gió Bụi
03232017


CHA VÀ CON

Làm cha cũng khoái nựng con bồng
Dỗ khéo chưa kìa gọi thỏ bông
Thuở trước còn non cần dưỡng dục
Giờ đây đã lớn phải chao lồng
Đà coi nghĩa mẹ như trời biển
Vẫn hiểu công người tựa núi sông
Hãy để chim bầy giang cánh rộng
Đời vui mỗi lúc tỏa hương nồng./.

TXS 24/03/2017

Gió Bụi
30-03-2017, 02:46 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/8lang.jpg

TÁM LẠNG NỬA CÂN
(Bài họa)

Buổi diễn bừng tưng hạ xuống rồi
Xăn quần cặp dép phải về thôi
Tuồng hay hát sĩ gồng hơi choảng
Cảnh ác đàn nhân gõ nhịp bồi
Chửa lặn mà dơ vầy bã tóc
Chưa nhào đã nực chảy mồ hôi
Ngồi xem giải trí mong gì nữa
Bản mới chừng như cũng tệ tồi.

Gió Bụi
03292017

BÚT CHIẾN ĐÃ HẠ MÀN…
(Bài xướng)

Bút chiến song phương cũng nghỉ rồi
Người thì nén giận kẻ hòa thôi
Thơ ông chắc chữ liên hoàn đập
Lẽ chị đanh ngôn tới tấp bồi
Biện giải đôi điều qua trận nóng
Phân trần mấy lượt kết tuồng hôi
Dĩ hòa vi quí ngon ơ chuyện
Kết bạn làm thân, nghĩ chẳng tồi

Út Phương. 2017

Gió Bụi
01-04-2017, 04:23 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/coc.jpg

ẾCH NGẪM CHUYỆN ĐỜI

Ếch ở hồ sâu ngẫm chuyện đời
Hang cùng ngõ tối luận bàn chơi
Tiền nhân hiểu rộng thường suy gẫm
Hậu thế nhìn xa chỉ vẽ vời
Đảo vận thời nghe rầu đất hỡi
Gieo từ lúc đọc oải trời ơi
Chòm sao vũ trụ tầm tay với
Cứ tưởng bằng vung được lãi hời.

Gió Bụi
03312017

Gió Bụi
02-04-2017, 03:04 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoatim2~0.jpg

XUÂN THÌ

Lúc nhỏ thường ưa được cõng bồng
Vui đùa đuổi bướm chạy vờn bông
Ngày ươm nắng tỏa tình cha dệt
Gió thoảng lời ru nghĩa mẹ lồng
Ước dải mây hường giăng bãi mộng
Mơ nhành liễu biếc ủ bờ sông
Giờ đây tóc xõa làn hương đọng
Lộng lẫy màu hoa nở thắm nồng.

Gió Bụi
04012017

HR PT
02-04-2017, 06:45 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoatim2~0.jpg

XUÂN THÌ

Lúc nhỏ thường ưa được cõng bồng
Vui đùa đuổi bướm chạy vờn bông
Ngày ươm nắng tỏa tình cha dệt
Gió thoảng lời ru nghĩa mẹ lồng
Ước dải mây hường giăng bãi mộng
Mơ nhành liễu biếc ủ bờ sông
Giờ đây tóc xõa làn hương đọng
Lộng lẫy màu hoa nở thắm nồng.

Gió Bụi
04012017



Bài thơ này, chú GIÓ BỤI viết về con gái cưng của chú đấy! Chú phải viết cho con 1 bài thật là cưng giống như chị gái, bằng không con khóc thảm thiết để so bì à ! Hic ... hu hu hu uuuu ... Nhìn chị gái xinh giống Chú Gió Bụi và cô Gió Bụi quá chừng chừng !

Con bận việc nữa rồi, phải chạy nhanh thôi ! Kính chúc chú GB vạn an ạ !

Gió Bụi
06-04-2017, 03:35 AM
Bài thơ này, chú GIÓ BỤI viết về con gái cưng của chú đấy! Chú phải viết cho con 1 bài thật là cưng giống như chị gái, bằng không con khóc thảm thiết để so bì à ! Hic ... hu hu hu uuuu ... Nhìn chị gái xinh giống Chú Gió Bụi và cô Gió Bụi quá chừng chừng !

Con bận việc nữa rồi, phải chạy nhanh thôi ! Kính chúc chú GB vạn an ạ !


Bảnh trai như HRPT thì không cần viết chi nữa hihihi
Chúc HRPT luôn khỏe và an vui!

Gió Bụi
06-04-2017, 03:35 AM
CÁ THÁNG TƯ

Trúng số Van cà bỏ cuộc chơi
Làm cho cụ Đức ốm theo rồi
Thầy Lang giã bạn về buôn cối
Lão Thoại quăng đàn học múa môi
Thích việc, Điều hành không chịu đổi
Mê nghề, Tứ trụ chẳng màng thôi
Tưng bừng sinh nhật liền hai tối
Thi hữu tham gia chật ních đồi.

HỒNG THOẠI 05.4.17

Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17

MÃI

Van Cà hạnh phúc tứ ào chơi
Cũng khiến Thu Trang ngưỡng mộ rồi
Mượn ngữ trao vần xinh đẹp nét
Khơi tình tặng nghĩa thắm hồng môi
Tâm đây đã chọn màu duyên nhé
Nợ đấy xin bàn chữ phúc thôi
Nếu quỹ thời gian mà ngắn lại
Thì tương ái mãi hát vang đồi

Lê Thu Trang


GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017

vancali96
06-04-2017, 09:44 AM
Tình thi hữu

Cảm tạ kim bằng xướng họa chơi
Thu Trang tệ xá viếng thăm rồi
Làm cho Hồng Thoại hờn xanh mặt
Để phải Van Cà khoái đỏ môi
Chén rượu nhanh mồm mời ả vậy
Ly trà lẹ cẳng kính nàng thôi
Cùng nhau đối ẩm thơ đường luật
Huyễn diệu trăng khuya sáng đỉnh đồi

Vancali 4.4.17



04052017[/COLOR][/SIZE][/FONT]


GÓP MẶT THƠ

Bác Cổ sang tìm nói chuyện chơi
Hòang Giao hớn hở điểm trang rồi
Tung đòn Bác Thoại cài êm nốt
Sửa bộ Cô Đào vẽ sáng môi
Gió đợi lời hay thanh thản đỗ
Van bày vận khéo dữ dằn thôi
Huy Thanh với Quốc Quyền đang đợi
Bởi Lệ Hà thơ cưỡi dưới đồi

Lê Thu Trang


GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017


Thơ đường

Ngũ độ thơ đường lắm bạn chơi
Thu Trang chớp nhoáng họa xong rồi
Nhìn sang Hồng Thoại đà buông bút
Ngó lại Van Cà vẫn bậm môi
Gió Bụi càm ràm đâu thể được
Quốc Quyền lải nhải chịu thua thôi
Góc nhà Kiền Đức ngồi tư lự
Mấy chốc vầng trăng quá ngọn đồi

Vancali 4.5.17

Gió Bụi
06-04-2017, 11:22 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/dien2.jpg

THIẾU THUỐC
(thơ vui)

Xuống phố rong chơi thấy bác điên
Đang đi lớ ngớ nói man miên
Khi nao té giếng tâm chưa sáng
Lúc ấy va tai óc ắt xiên
Cứ bám theo đuôi như vắt đói
Nên đu dính nách tới vai nghiêng
Quơ tay lóng ngóng trông hơi ngố
Ấm ớ hay chăng thiếu thuốc viên?

Gió Búi
04032017

vancali96
07-04-2017, 03:27 AM
[CENTER]GẶP GỠ

Sang nhà bác Cổ chuyện trò chơi
Cụ Quốc vài chai đã xỉn rồi
Lão Thoại ôm đàn ru đoản khúc
Cô (Van)Cà vẽ mắt kẻ làn môi
Bày mâm trái ngọt Trang mời vẫy
Ngó đĩa heo giòn Bụi bảo thôi
Đón cặp Thanh Hà Giang khẽ mỉm
Ngàn Hoa lộng Nắng trải tươi đồi.

Gió Bụi
04052017


Thơ đường

Ngũ độ thơ đường lắm bạn chơi
Thu Trang chớp nhoáng họa xong rồi
Nhìn sang Hồng Thoại đà buông bút
Ngó lại Van Cà vẫn bậm môi
Gió Bụi càm ràm đâu thể được
Quốc Quyền lải nhải chịu thua thôi
Góc nhà Kiền Đức ngồi tư lự
Mấy chốc vầng trăng quá ngọn đồi

Vancali 4.5.17


Ừ NGŨ ĐỘ...

Gió bảo đem thùng ngũ độ chơi
Làm Trang bỗng sợ bởi sai rồi
Mần thơ cậy Nắng soi tròn nghĩa
Viết chữ xem Quỳnh biểu đạt môi
Thoại đánh đu hoài cha Cổ dỗi
Thanh bày biện riết chị Hà thôi
Ngàn Hoa chẳng biết nên ù chạy
Bỏ thí Hoàng Giao lạc giữa đồi

Lê Thu Trang

https://s28.postimg.org/5ieniwe8d/No_day_roi.jpg

lethutrang
07-04-2017, 08:29 AM
https://s28.postimg.org/5ieniwe8d/No_day_roi.jpg


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

https://s16.postimg.org/4qwpezd79/So_ngu_do.jpg

BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

Gió Bụi
07-04-2017, 11:52 AM
https://s28.postimg.org/5ieniwe8d/No_day_roi.jpg


TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

https://s16.postimg.org/4qwpezd79/So_ngu_do.jpg

BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965 =>có chạy đâu nào!


TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017

lethutrang
07-04-2017, 12:45 PM
TÌNH THƠ XƯỚNG HỌA

Trang bày ngũ độ rủ vào chơi
Bụi đảo nhìn qua cũng ớn rồi
Dệt ý cô Hà thay đổi chữ
Đan vần bác Thoại giễu trề môi
Van Cà ngúng nguẩy lâu còn nghĩ
Dạ Cổ tung hoành đã mới thôi
Nghĩa cả Thanh Huề vui xướng họa
Tình thơ rạng rỡ sáng nương đồi.

Gió Bụi
04062017



PHẢI ĐỢI

Trang rình ngũ độ quyết lòng chơi
Thoại diễn là Thanh biết tỏng rồi
Dở bữa Hà canh phòng vệ tứ
Lưng ngày Quốc trực hỏi dồn môi
Ngàn Hoa nhỏ nhẹ thơ hoài tiến
Gió Bụi âm thầm kiểu sẽ thôi
Rủ Bác Trần Sinh người đã bệnh
Còn Huynh Thái bảo đợi thông đồi

Lê Thu Trang

vancali96
07-04-2017, 09:25 PM
TIẾP DÒNG

Ngũ độ Van Cà lảnh lót chơi
Làm căng não Gió dọt êm rồi
Qua tìm Bác Thoại cầu yên chỗ
Lại bảo Cô Hà cãi rát môi
Quốc vụng về sang lời đã nhả
Trang ngờ nghệch trốn chữ đành thôi
Chàng Thanh thấy vậy soi nhiều nữa
Để dỗ Hoàng Giao chạy tới đồi

Lê Thu Trang

Mắc đền Lethutrang làm mình quýnh cả lên nên bị lỗi khắc lục .

https://s21.postimg.org/jqx3b5dev/So_ngu_do.jpg

Cám ơn Lethutrang chỉ lỗi điệp từ chợt , chúc bạn ngày vui .


BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

Lâu ngày gặp bạn giao lưu
Lòng vui vì đã mấy thu héo hàng
Hôm nay gặp phải nàng Trang
Họa hay chữ giỏi làm Van cuống cuồng
Điệp từ xin bạn chớ buồn
Vào trang rắn lục tìm luồng thẳng ngay
Tuy mình xướng họa không hay
Nhưng lòng mê chữ đắng cay chằng màng

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg

lethutrang
07-04-2017, 09:47 PM
BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg


PHÂN CÔNG

Thoại tính thư nhàn rảnh rỗi chơi
Và khoe Gió cũng hợp nhau rồi
Vô nhà bảo chú Quyền phơi chữ
Rảo chợ kêu chàng Đức giữ môi
Nắng dỗi Hà,Thanh quên kiểu vậy
Trang hờn Phượng,Thái đảo lời thôi
Cô Huề nóng nảy luôn mồm gọi
Trách mãi Ngàn Hoa chẳng dọn đồi

Lê Thu Trang

vancali96
07-04-2017, 10:24 PM
BỎ QUÊN

Trang thèm ngũ độ mới lần chơi
Quốc biểu rằng duyên cũng tuyệt rồi
Nghĩ kiểu mần thơ dìm ý Bụi
Soi vần hỏi Nắng quệt màu môi
Nàng Van thả tứ tròn câu vậy
Bác Thoại la dòng dở nghĩa thôi
Hãy đợi kêu Quyền ra phán xử
Khều Giao chọn núi bỏ đi đồi

Lê Thu Trang
p/s: Dò rắn lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

https://s17.postimg.org/43zg8tdj3/Tam_su.jpg


PHÂN CÔNG

Thoại tính thư nhàn rảnh rỗi chơi
Và khoe Gió cũng hợp nhau rồi
Vô nhà bảo chú Quyền phơi chữ
Rảo chợ kêu chàng Đức giữ môi
Nắng dỗi Hà,Thanh quên kiểu vậy
Trang hờn Phượng,Thái đảo lời thôi
Cô Huề nóng nảy luôn mồm gọi
Trách mãi Ngàn Hoa chẳng dọn đồi

Lê Thu Trang

Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg

lethutrang
07-04-2017, 11:09 PM
Thơ đường có bạn giao lưu
Lòng vui như thấy thầy bu trở về
Như ngày biển hẹn trăng thề
Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca

https://s8.postimg.org/92ztj263p/Lieu_choi.jpg



MÀU XUÂN

Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
08-04-2017, 02:14 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017

vancali96
08-04-2017, 06:32 AM
Nghe lời xướng đại vần thơ
Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
Kỳ sao tới lượt Thu Trang
Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

Nghiện thơ

Lão bối nhà này rất nghiện thơ
Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
Nặn óc moi từ ru mộng ảo
Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

Vancali 96

https://s12.postimg.org/4bsz5ljx9/Nghien_tho.jpg


LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Vui mừng có được bạn thơ
Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
Nói ra sợ bạn chê cười
Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân

https://s2.postimg.org/ew2haec09/Thich_tho.jpg

lethutrang
08-04-2017, 06:43 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang

p/s: dò khắc lục mời bấm vào link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

vancali96
08-04-2017, 08:00 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang

p/s: dò khắc lục mời bấm vào link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

https://s27.postimg.org/tnzpnl9tv/Nghi_choi.jpg

lethutrang
08-04-2017, 08:53 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẢM THƠ

Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
Cho Chàng Đức dở tập tành môi
Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

Lê Thu Trang

https://s15.postimg.org/4e7w0wk2j/Nghi_choi.jpg


MỞ RỘNG

Đức thở than rằng bậu miễn chơi
Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

vancali96
08-04-2017, 09:48 AM
LẠC THƠ

Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
Những phút câu vần đưa đẩy bậu
Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

Lê Thu Trang

Vui mừng có được bạn thơ
Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
Nói ra sợ bạn chê cười
Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân

https://s2.postimg.org/ew2haec09/Thich_tho.jpg


KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg

lethutrang
08-04-2017, 10:14 AM
KHUÂY

Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

Lê Thu Trang

Vì sao phải chịu duyên khờ
Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
Cơ trời lắm chuyện thiên tai
Làm thân con gái vì ai đợi chờ

https://s12.postimg.org/3mjdkpy59/Duyen_kho.jpg


DẪU

Chân tình trải rộng với dòng thơ
Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
Bày câu ý đẹp để ta chờ
Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
Từng thanh thản đã chạm tim khờ

Lê Thu Trang

HỒNG THOẠI
08-04-2017, 10:38 AM
MONG

Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
Lỡ té va bàn phải dập môi
Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

Gió Bụi
04072017


CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

vancali96
08-04-2017, 10:51 AM
https://s27.postimg.org/tnzpnl9tv/Nghi_choi.jpg


MỞ RỘNG

Đức thở than rằng bậu miễn chơi
Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

[CENTER]CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg

lethutrang
08-04-2017, 02:48 PM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang

vancali96
09-04-2017, 01:04 AM
CẬY

Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.

HỒNG THOẠI 08.4.17

https://s12.postimg.org/60c5axnnx/Que_co.jpg


RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang
Dò khắc lục mời bấm vào link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=906855646122928&id=100003955026965

Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .


https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg

lethutrang
09-04-2017, 05:36 AM
RỦ NHAU

Qua tìm rủ Thoại với Quỳnh chơi
Hỏi Quốc mà Trang dọt nữa rồi
Lỡ buổi Hoàng Giao còn chợp mắt
Nghiêng đầu Gió Bụi đã bình môi
Thơ tình bảo Lệ Hà đưa nhé
Hũ rượu kêu Kiền Đức đổ thôi
Dọn tách trà pha mời thưởng lãm
Hùa nhau xướng họa tả riêng đồi

Lê Thu Trang


Ba mươi bài họa khoe tài
Chúc tình thi hữu vẫn hoài có nhau
Như trầu phải có hương cau
Cho môi thắm mộng đẫm màu tình chung

Cám ơn quí huynh tỷ vô vui xướng họa chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh yêu đời .

https://s30.postimg.org/y9cb0cy0x/Coc_choi.jpg


TẦM CHỮ

Năm lần bảy lượt quyết rằng chơi
Xướng họa cùng nhau nghĩa mở rồi
Bạn diễn vần hay người bỏng mắt
Ta thèm tứ ngọt kẻ lành môi
Vào sân chọn ghế xem từ chuyển
Học kiểu sang đường giữ ý thôi
Biển ngữ vô cùng khi vượt sóng
Càng mê lại rõ núi hơn đồi

Lê Thu Trang

lethutrang
09-04-2017, 03:28 PM
HOTGIRL

Hỏi dọ nghe Quỳnh sẽ đến chơi
Già cho chí trẻ sục sôi rồi
Nam hè nhảy loạn sưng vù gối
Nữ rủ reo cuồng tái nhợt môi
Chẳng ngán đường xa người vẫn lội
Không màng bão lớn nhạc nào thôi
Đoàn fan ngưỡng mộ tràn muôn lối
Biểu ngữ cờ hoa... sáng rực đồi.

HỒNG THOẠI 09.4.17



NGƯỠNG MỘ

Cõi ảo nghe đồn Bác Thoại chơi
Lời hay tiếng đẹp sửa sang rồi
Từ xem tứ ngẫm em lần cội
Phú diễn văn dàn lệ đổ môi
Tựa biển xô bờ yên tĩnh nối
Như rừng rụng lá mặn nồng thôi
Từ lâu ngưỡng mộ tài thơ khối
Mỗi kiểu chàng tuôn lấp trọn đồi

Lê Thu Trang

lethutrang
09-04-2017, 10:03 PM
Ơn trời có bạn Thu Trang
Làm trang mạng ảo rền vang tiếng cười
Dù cho huynh tỷ có lười
Cũng đành thức dậy dẫu mười giờ khuya
Vội vàng bút họa ai kia
Sợ người giận dỗi tía lia miệng hùm


https://s23.postimg.org/qcaf5lpqz/Tinh_tho.jpg



KHẮC KHOẢI

Tàn canh khắc khoải lại nhờ thơ
Vãng chút tâm tình dạ lửng lơ
Bể nhớ khơi nguồn cho bậu dõi
Mùa sang ngóng nguyệt để ta chờ
Bày câu trải tứ lời nghe mộng
Đợi nghĩa mong tình phú đổ mơ
Mỗi một niềm đau là trở bước
Lùa nhau đến tận bão giông khờ

Lê Thu Trang

Sao lòng cứ mãi hoài Thu
Cho thêm nhung nhớ lòng u ẩn sầu
Đêm dài thức suốt canh thâu
Ngưu Lang Chức Nữ tình sâu đợi chờ

https://s3.postimg.org/rwpxrortv/May_kho.jpg


ĐIỆU THƠ

Con đường dẫn lối tập tành thơ
Dẫu tiến lui nhiều phải tự lơ
Sửa chữ rèn tâm lòng tới học
Tìm câu trải luật ý theo chờ
Sông luồn ngập khúc con thuyền đỗ
Phú chảy êm dòng giọt nghĩa mơ
Điệu hát hôm này ai trỗi nhỉ?
Đòng đưa những nhịp bước chân khờ

Lê Thu Trang
Gió ơi, bay tới đâu rùi???

hoanggiao
09-04-2017, 10:14 PM
ĐÓN BẠN

Bác Thoại lâu ngày hỏi vãn chơi
Nàng Trang phấn khởi cũng lên rồi
Trăng cài mặt nước màu xanh biển
Mẹ dõi mâm trầu sắc đỏ môi
Gió Bụi mời Hoa vừa đãi nhỉ
Van Cà bảo Quốc đã về thôi
Thầy Sinh, tỷ Lệ, chàng Thanh nữa
Trà rượu cùng thơ vẳng núi đồi

Hoàng Giao
9/4/2017

Gió Bụi
12-04-2017, 12:56 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/daidau.jpg

DÃI DẦU

Phủ bụi thời gian nắng dãi đầu
Mơ về tuổi ngọc mất từ lâu
Lời rao quyện gió xao lòng nẫu
Mắt dõi nhìn quanh cảm dạ rầu
Quạnh quẽ đêm dài trăng hiểu thấu
Âm thầm lệ bỏng bóng hằn sâu
Cầu may vận rủi nhầm sao xấu
Để mộng chìm trong vũng nước ngầu.

Gió Bụi
04112017

Gió Bụi
14-04-2017, 02:10 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/ogia.jpg

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017

Gió Bụi
16-04-2017, 01:28 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/phanham_zpsthwqeseo.jpg

PHẬN HẨM

Ngẫm ngợi bao chiều tủi tấm thân
Ngày mong tháng đợi ả đâu gần
Cho lòng khắc khoải lơ màu hạ
Để dạ tơi bời dỗi sắc xuân
Kẻ đón thì chê dù đã gạ
Người thương cứ bảo vẫn chưa cần
Ông bà Nguyệt lão xe nhầm mối
Giã biệt lên chùa ở trước sân.

Gió Bụi
04152017

HÃY ĐỢI ĐẤY

Tròm trèm bốn chục tuổi Canh Thân
Ước có người thương để ... được...gần
Thím Bảy đưa hình cô nhuốm hạ
Anh Mười dẫn mối chị tàn xuân
Nghe lòng phát mệt không thèm ngó
Thấy não tràn điên chẳng muốn cần
Ráng đợi ngày ta thành tỷ phú
Em Hường ả Huệ xếp đầy sân

Phong Nhân Hội, 14/4/2017
Thu Phong

GIÀ KÉN KẸN HOM

Tuổi thiếp cầm bằng chữ Bính Thân
Nay qua nhị giáp chẳng ai gần
Hoa dung đã đẹp còn nhu tính
Gia nghiệp càng giàu lại ế xuân
Mập ứ bằng lòng tuy kẻ gạ
Gầy chưa thuận ý dẫu me cần
Kén hoài bởi vậy giờ cam tủi
Nước mắt đôi hàng chảy lụt sân.

Út Phượng
14/04/2017

NỖI NIỀM

Tam hạp, tìm chồng tuổi tý, thân
Chiêu phu, tuyển lựa khắp xa gần
Mặt mày ngó được thì dư ký
Thuớc tấc xem vừa lại thiếu xuân
Sợ lúc buồn rầu cơm nước bỏ
Lo khi đau bịnh thuốc thang cần
Tìm hoài một nửa mèn ơi khó !
Đành phài vô chùa dọn quét sân !!!

Thục Quyên
15/4/2017

Gió Bụi
18-04-2017, 05:23 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/daohoa_zps796ggads.jpg

ĐÀO HOA

Nghe đồn cụ ÁI số đào HOA
Thưởng nguyệt thơ trà ÁI ngắm HOA
ÁI vẽ HOA cười xinh phiến lá
Xuân về ÁI ủ đẹp đài HOA
Âm thầm ÁI dỗi HOA đùa gió
Lặng lẽ đêm hờn ÁI cợt HOA
ÁI vẫn yêu HOA như thuở ấy
Tình nồng ÁI nhuộm thắm màu HOA.

Gió Bụi
04172017

Minh Đức
18-04-2017, 06:49 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/ogia_zpst51vniuf.jpg

Ở GIÁ

Ở vậy xem mòi cũng sướng thân
Vì lo ả nguýt mỗi khi gần
Ươm tình khởi sắc bao lần hạ
Ủ nghĩa đơm màu mấy lượt xuân
Cứ ngỡ dòng mơ còn kẻ đợi
Nào hay lối mộng chẳng ai cần
Đi về sớm muộn tùy theo buổi
Cóc sợ giăng mùng ngủ giữa sân.

Gió Bụi
04132017

HỎI VỢ
(Bài xướng)

Tuổi sắp ba đầu vẫn độc thân
Tìm quanh hỏi vợ mối mai gần
Kìa em nhỏ nhẹ vừa xinh nết
Đó chị ngoan hiền cũng đủ xuân
Nhẫn cỏ cầm theo tùy lúc tặng
Lều tranh dựng lấy nhỡ đâu cần
Mai này hợp số tròn duyên nhỉ
Tiệc mở linh đình đãi kín sân

Minh Đức
13-4-2017


THÀNH THÂN

Nghe lời nhắc nhở chuyện thành thân
Bởi lẽ tình yêu muốn thật gần
Giữ lấy bình yên từng buổi hạ
Mang về hạnh phúc những ngày xuân
Đàn ông bản tính thường hay sĩ
Phụ nữ bàn tay chắc phải cần
Có vợ kề bên nhìn viễn cảnh
Vui đầy tiếng trẻ giỡn ngoài sân

Minh Đức
17-4-2017
-------

Gió Bụi
20-04-2017, 07:53 AM
THẦM MONG

Đồng quê vất vả quên trời mọc
Sáu chục chưa tròn nay bạc tóc
Ròng rã chân mòn vẫn thích đi
Triền miên mắt trũng còn ham học
Thân nghèo xót phận dỗ đừng lui
Gạo hẩm buồn cơm khuyên chớ khóc
Cảm động bàn tay những ngón sần
Thầm mong đổi sức thành châu ngọc

Hoàng Giao
11/02/2017


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Hoi-tuong_zpsyql7ayvz.png

HỒI TƯỞNG II

Mỗi buổi tìm râu nào thấy mọc
Xoa đầu nhẵn nhụi thưa làn tóc
Trông chiều chợt tối thẫn thờ qua
Nhớ thuở còn thơ phè phỡn học
Bạn cũ chân thành thỏa ý vui
Người quen bạc bẽo đau lòng khóc
Soi dòng kỉ niệm tháng ngày thương
Mới hiểu cô thầy công giũa ngọc.

Gió Bụi
04192017

Gió Bụi
21-04-2017, 03:12 AM
https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nguyettoa~0.jpg

NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017

lethutrang
21-04-2017, 03:52 AM
Nhớ mãi Trang

Ủ dột đêm ngày nhớ mãi Trang
Làm gan nặn óc thảo ngay hàng
Thương thầm chỗ đó vì môi rạng
Ngưỡng mộ ai kìa bởi tướng sang
Phải bút liên hoàn vang huyện xã
Rằng câu ngũ độ nổi thôn làng
Từ khi biết tỷ thơ đường họa
Kiếm chữ ra ngồi tại biển hoang

Vancali 4.19.17

https://s28.postimg.org/mfixvro19/Nho_mai_trang.jpg


Ý TƯỞNG

Bởi quá quen mà nhẵn mặt Trang
Đường thi đã họa ước ngang hàng
Thơ đầy Gió Bụi chàng ôm giữ
Chữ tốt Van Cà mụ quẳng sang
Trọn lẽ theo người e tối bản
Nhầm câu xốc kẻ ngại đen làng
Nên giờ ngóc mỏ chờ êm chuyện
Mới nghĩ qua từng ý tưởng hoang

Lê Thu Trang


THẾ CHỖ

Như Quỳnh thế chỗ họa dùm Trang
Lúc bận làm ăn lẫn chuyển hàng
Mến chị chui vào cân chữ thảo
Vui mình xốc lại diễn từ sang
Thi đàn kết nghĩa ra nhiều nụ
Bạn hữu gài duyên ước chuẩn làng
Chạm trái tim đời thanh thản mãi
Xuân này chở phúc đậu thềm hoang

Như Quỳnh



NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
21-04-2017, 06:08 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/nguyettoa~0.jpg




NGUYỆT TỎA


Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.


Gió Bụi
04202017


GIẤU MẶT

Khen nàng giấu mặt ở đài trang
Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
Trước ngõ nào treo lời ý rạng
Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

TXS 21/04/2017

lethutrang
21-04-2017, 12:02 PM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017


HOANG

Một chữ hai vần mải níu Trang
Bài thơ tựa đã chất cao hàng
Hôm tìm nghĩa bạn treo từ lớn
Bữa đổ công mình chuốt luật sang
Thổi mãi chưa tròn khung miệng giếng
Mài luôn chửa vẹn cái tên làng
Người qua kẻ lại nghiêng đầu ngó
Nhỡ việc như là gái chửa hoang

Lê Thu Trang


DẤU MẶT

Khen nàng dấu mặt ở đài trang
Tính chuyện làm ăn để giữ hàng
Trước ngõ nào treo lời ý rạng
Sau vườn vẫn thấy cửa nhà sang
Hoa Quỳnh rõ trắng phô từng hạng
Chậu Cúc rành tươi trỗi cả làng
Gặp gỡ nơi này e chẳng đáng
Nên đành chạy trốn khỏi đồi hoang./.

TXS 21/04/2017



CHỚ

Sẽ chạy qua nhà hỏi khó Trang
Vì sao lẩn mặt trống trơn hàng
Thư chàng Quốc gửi nàng đưa lại
Ngữ bác Thoại khều ả gạt sang
Hiểu biết Van Cà hừng hực chữ
Bàn ra Gió Bụi ngổn ngang làng
Nên cùng với bạn tràn thơ trải
Chớ đặt thi đường ở ngưỡng hoang

Lê Thu Trang

lethutrang
22-04-2017, 05:55 AM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




CŨNG

Viết họa riêng nè cũng của Trang
Dành trao bạn hữu ngó lơ hàng
Vần đi tứ lại rêm mình thả
Chữ gọt câu tề khổ tớ sang
Khắc nghĩa vào tim đời trở ngọc
Gài duyên ở dạ Gió mơ làng
Dù dăm phút trải màu thi sĩ
Sẽ đẩy chân trời chặn gót hoang

Lê Thu Trang

nhuquynh
22-04-2017, 09:31 AM
NGUYỆT TỎA

Danh lừng họa giỏi có Quỳnh Trang
Bút đặt từ ngay ngữ thẳng hàng
Lục Bát người khen từng bữa hỏi
Thi Đường kẻ mộ mấy lần sang
Tình đơm nắng lửa soi đầu bãi
Nghĩa đượm trầm hương thoảng cuối làng
Bạn hữu sum vầy vui thỏa thích
Như vầng nguyệt tỏ sáng đồng hoang.

Gió Bụi
04202017




CŨNG

Viết họa riêng nè cũng của Trang
Dành trao bạn hữu ngó lơ hàng
Vần đi tứ lại rêm mình thả
Chữ gọt câu tề khổ tớ sang
Khắc nghĩa vào tim đời trở ngọc
Gài duyên ở dạ Gió mơ làng
Dù dăm phút trải màu thi sĩ
Sẽ đẩy chân trời chặn gót hoang

Lê Thu Trang


LỜI TỎ

Qua nhà Gió hỏi họa cùng Trang
Cảm thấy niềm vui bỗng đậm hàng?
Chữ dở từ phô lời dóc nặn
Vần cay tứ nhạt ả đều sang
Say nhiều có lượt đi nhầm ngõ
Đắm dữ còn tua đảo lộn làng
Mỗi một bài tuôn dường bỏ thí
Ai mà nhắc nhở giận hờn hoang

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
22-04-2017, 10:30 AM
Hơi tiền

Người mau đổi tánh tại hơi tiền
Cũng mộng ham giàu hưởng phước tiên
Để đến thân tàn cho rũ dại
Nên đành trí lụn phải sầu điên
Vì câu gác phượng thêm lòng nẫu
Bởi chữ tình nhân khiến dạ ghiền
Huyễn diệu cung đàn mơ chỉ thắm
Đêm ngày dỗ giấc mộng ngời duyên.

Vancali 4.21.17


https://s30.postimg.org/jplbchfz5/Hoi_tien.jpg


HÃY

Trở mặt thù nhau đó cũng tiền
Xui từng giọt nghĩa mất hồn tiên
Người đưa đẩy bạc âm thầm nát
Kẻ khát khao tình lặng lẽ điên
Rũ bỏ lòng tham màu đẹp nhớ
Vùi đi ý lạc chữ thân ghiền
Ta mình chở luật về nơi ngõ
Tận hưởng chân trời hạnh phúc duyên.

Lê Thu Trang



THAM TIỀN

Ngày xưa vất vả chuyện tham tiền
Cứ ngỡ sang giàu được cảnh tiên
Bạn hữu coi thường như kẻ thiến
Dân làng ghét bỏ tựa mình điên
Vui vầy mỗi buổi tìm cơn nghiện
Thấp thỏm từng đêm sợ não nghiền
Biết vậy nên về thôn dã biển
An lành trở lại với tình duyên./.

TXS 22/04/2017
@ Nhờ các bạn sửa giúp chữ "dấu" trong bài "DẤU MẶT", của TXS, ở đề mục và ở câu 1 thành chữ "giấu" (lỗi chính chính tả).

Gió Bụi
23-04-2017, 02:31 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nd_zpsoqajamtu.jpg

NGHIỆP DUYÊN

Cõi thế phù du chỉ trọng tiền
Đêm ngày viễn vọng chốn thần tiên
Nhiều anh bợm hút vờ như tỉnh
Lắm lão dê thò giả tựa điên
Cuộc sống muôn màu trông chẳng rõ
Trần gian vạn sắc thử nên ghiền
Thường phơi đạo đức bày nhân nghĩa
Gánh nỗi vui buồn bởi nghiệp duyên.

Gió Bụi
04222017

lethutrang
24-04-2017, 01:26 PM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
24-04-2017, 11:28 PM
Gió ơi, xóa bớt tin nhắn trong hộp tin nhé.
Muốn trao đẩi mà hong được. hic

hihhihi trao đổi thui mà, làm gì má quýnh cả lên :gn10:

Tran Xuan Sinh
25-04-2017, 06:38 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang


CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017

lethutrang
25-04-2017, 09:33 AM
VẮNG

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi

Lê Thu Trang



CHẲNG NHẼ?

Van cà vắng mặt đã đưa lời
Ảo não chi mà rứa bạn ơi
Chợ bản còn đông người néo giữ
Đường thi vẫn đủ tứ trao mời
Thưa bài có lẽ mình buông lỏng
Xấu chữ âu là họ bỏ lơi
Chẳng nhẽ hoàng hôn buồn giận quá
Nên đà chạy trốn ở ngoài khơi./.

TXS 25/04/2017


TẠI Ả

Cũng tại nàng Van chẳng tiếp lời
Nên buồn đã quyện đấy người ơi
Trời như lặng gió hờn mây đảo
Chữ tựa nhầm khuôn tủi ý mời
Ngắm cảnh trăng tàn ai nỡ biệt
Trông bờ biển vắng dạ đành lơi
Khi mà lạch suối ngăn dòng chảy
Sẽ khiến tâm hồn mệt mỏi khơi

Lê Thu Trang

nhuquynh
25-04-2017, 01:48 PM
HỎI BÁC GIÓ

Như Quỳnh hỏi Gió chữ nằm đâu
Chẳng họa làm thơ bỗng úa sầu
Mượn xẻng khơi dòng ông nói hão
Tung vần đập cửa lão chuồn sâu
Khi Hồng Thoại đã tròn canh ngó
Lúc Lệ Hà đang dở bữa chầu
Cảm giác người chê là diễn kịch
Nên buồn tác giả lặn từ lâu

Như Quỳnh

Gió Bụi
26-04-2017, 01:35 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/can_zpsqqvgf1ll.jpg

CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông nhánh liễu còn đưa đẩy
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017

nhuquynh
26-04-2017, 09:56 AM
HỎI BÁC GIÓ

Như Quỳnh hỏi Gió chữ nằm đâu
Chẳng họa làm thơ bỗng úa sầu
Mượn xẻng khơi dòng ông nói hão
Tung vần đập cửa lão chuồn sâu
Khi Hồng Thoại đã tròn canh ngó
Lúc Lệ Hà đang dở bữa chầu
Cảm giác người chê là diễn kịch
Nên buồn tác giả lặn từ lâu

Như Quỳnh




CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông cánh nhạn còn theo đuổi
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017



LÂU

Ngẫm Gió thơ mần chẳng lặng đâu
Lời hay tứ đẹp khỏi buôn sầu
Màu xinh sóng biển âm thầm cưỡi
Ý chuẩn con vần trĩu trịt châu
Đã muốn kêu người sang ở lại
Còn ham nặn chữ để đem chầu
Mong nhiều kiểu họa từ ai đó
Thỏa mãn khi mình đợi quá lâu

Như Quỳnh

Tran Xuan Sinh
26-04-2017, 10:24 AM
CẠN

Ngôn từ đã cạn biết tìm đâu
Nhắc nhở làm chi nặng nỗi sầu
Những mộng cùng ai bàn thảo tứ
Nên ngồi với kẻ giũa mài châu
Vời trông cánh nhạn còn theo đuổi
Sáng tỏa vầng trăng vẫn chực chầu
Bạn hữu thương chờ thơ đối ẩm
Nhưng đành ngoảnh mặt trốn dài lâu.

Gió Bụi
04252017

LÂU

Ngẫm Gió thơ mần chẳng lặng đâu
Lời hay tứ đẹp khỏi buôn sầu
Màu xinh sóng biển âm thầm cưỡi
Ý chuẩn con vần trĩu trịt châu
Đã muốn kêu người sang ở lại
Còn ham nặn chữ để đem chầu
Mong nhiều kiểu họa từ ai đó
Thỏa mãn khi mình đợi quá lâu.

Như Quỳnh


TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017

nhuquynh
26-04-2017, 12:58 PM
DUYÊN NỢ

Đã hiểu từ xưa: kém bạc tiền
Thôi đừng ảo vọng cưới nàng tiên
Bùn đeo cẳng hạc người chê liến
Rổ sánh mâm vàng họ ngỡ điên
Dẫu kết trời xanh nào thỏa liệng
Dù mê mắt đẹp chẳng ham ghiền
Đành xin chữ nợ cùng khai triển
Thắm dạ đôi mình hữu hảo duyên.
HỒNG THOẠI 25.4.17




MẤT CẢ

Hình dung Bác Thoại kiểm tra tiền
Rạng rỡ môi mày sáng tưởng tiên
Mắt đảo tay cầm soi thiệt kỹ
Chân khuỳnh gối thủ gạt bằng điên
Bao lần lận bóp khi vào diễn
Bấy lượt dòm thơ thuở đã ghiền
Dối vợ lừa con tìm chỗ gửi
Đâu ngờ mất cả bạc cùng duyên

Như Quỳnh

lethutrang
26-04-2017, 03:54 PM
TRÔI

Nước đẩy trôi thuyền sẽ cạn đâu
Dềnh dang lặng lẽ chỉ u sầu
Đi tìm mộng ảo không còn nghĩa
Thử giũa tâm buồn có được châu
Dẫu biết Trần Sinh nào đủ nghiện
Mà hay Gió Bụi vẫn vui chầu
Mong rằng bạn hữu cùng chia sẻ
Để Hội thơ Đường mãi nhớ lâu./.

TXS 26/04/2017


CUNG BẬC

Hỏi giữa thi đường Bụi trốn đâu?
Trần Sinh uống rượu giải cơn sầu
Còn đang dở việc Quỳnh bê chữ
Vẫn lượm quen vần Quốc thả châu
Bác Thoại than phiền ta chẳng diễn
Nàng Giao úp mở họ không ghiền
Cô Hà giận dỗi vì Thanh phá
Kiếm ả Van Cà ngẫm thiệt lâu

Lê Thu Trang

Gió Bụi
28-04-2017, 03:18 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/huuhao3_zpsiicvuqfm.jpg

HỮU HẢO

Hữu hảo vui vầy trốn được đâu
Trầm tư bác Thoại gảy cung sầu
Cô Quỳnh nhã nhặn bày thư án
Lão Quốc âm thầm thả ngọc châu
Khấp khởi thầy Sinh hò giọng trỗi
Là lơi chú Bụi nghỉ tay chầu
Van Cà thắc thỏm từng câu dệt
Dạ Cổ Huy Hà vắng cũng lâu.

Gió Bụi
04272017

Gió Bụi
29-04-2017, 03:06 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/an-tinh_zpsoos15jnd.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017

lethutrang
29-04-2017, 05:57 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/an-tinh_zpsoos15jnd.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

lethutrang
30-04-2017, 02:15 PM
ĐỊNH

Chủ Gánh Đường ơi lễ nhạt nhòa
Khi từ với luật chẳng thành hoa
Anh mời chị trốn thơ tròng cổ
Bác dặn thầy kêu chữ gửi tòa
Đón giọt mưa lành yêu kẻ dẫn
Nhìn con suối nhỏ mộng ai hòa
Lần khân cũng viết đôi lời thảo
Đã định sang nhờ thử phát loa

Lê Thu Trang

vancali96
30-04-2017, 09:10 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/an-tinh_zpsoos15jnd.jpg

DỆT ÂN TÌNH

Ngã nón xin chào bạn ở đâu?
Lời thơ khắc khoải đượm hương sầu
Cho làn gió thoảng hờn vai lạnh
Để giọt sương lồng dỗi mắt sâu
Bến cũ còn đây nào kẻ đợi
Thuyền xưa vẫn đó chẳng ai chầu
Đan vần gửi lại mong vừa ý
Dệt những ân tình tỏa thắm lâu.

Gió Bụi
04282017


MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg

lethutrang
02-05-2017, 02:09 PM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

Cảm tạ

Chơi miền Nữu Ước bạn tìm đâu ?
Nghĩ phép mà sao phải lệ sầu
Bảy bữa xa người vương mộng thắm
Nguyên tuần bỏ mạng nhớ tình sâu
Vườn kia trở lại êm đềm tấu
Cảnh đó hàn huyên vội vã chầu
Nghĩa ấy Van Cà xin cảm tạ
Thôi mình phẩy bút chuyện dài lâu

Vancali 4.30.17

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang

Gió Bụi
03-05-2017, 06:35 AM
MỘNG MƠ

Những giọt mưa luồn chớ hỏi đâu
Đời như ngọn gió mảnh mai sầu
Nhiều hơn cái luật âm thầm hão
Ít lại ân tình ảo não sâu
Bạn vắng thơ buồn ta đã hiểu
Người xa chữ tủi trí buông chầu
Lần khân cũng bởi duyên kì ngộ
Đã đẩy mơ tràn với mộng lâu

Lê Thu Trang

https://s27.postimg.org/8z19x7bwj/Cam_ta_2222.jpg


CẢM GIÁC LÂU

Kiếm giữa thi đàn Bụi lủi đâu?
Nàng Van trở lại vấn vương sầu
Mong hoài Bác Thoại lời qua tỏ
Ước mải Thầy Sinh ngữ dẹp sầu
Quốc mở Hà trao mời gợi dẫn
Quyền tung Thái đổi chạy ra chầu
Hoàng Giao bảo vắng người tô rõ
Dỗi giận nên Quỳnh cảm giác lâu

Lê Thu Trang


DÕI CHỜ

Van Cà nghỉ phép vội gì đâu
Mãi ngóng vườn thơ giải dạ sầu
Mắt mỏi vì xem nhiều chỗ lạ
Chân mòn bởi lội lắm vùng sâu
Hoài vui bạn rủ bày mua sắm
Rõ ngán chồng kêu phải dậy chầu
Khắc khoải mơ ngày thêu dệt chữ
Cho lòng ấm lại dẫu chờ lâu.

Gió Bụi
05022017

Gió Bụi
04-05-2017, 08:38 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/HoiLim2_zpsuwk9pmd0.jpg

TRẨY HỘI LIM

Tưng bừng cảnh sắc dậy trời sương
Trẩy hội đồi Lim kín ngã đường
Mỏ Quạ khăn quàng bay cõng nắng
Ba Tầm nón cặp ủ ngào hương
Vô chùa kẻ vái xin cầu nguyện
Rước lễ người xem đẩy nhịn nhường
Hớn hở Liền Anh bày giọng trỗi
Dâng tràn cảm xúc quyện dòng thương.

Gió Bụi
05032017

XUÂN QUAN HỌ
(Bài Xướng)

Sân đình trống giục buổi mờ sương
Hội dẫn vào xuân khắp nẻo đường
Chiếc nón quai thao tròn trịa lẽ
Cơi trầu cánh phượng đậm đà hương
Thuyền neo bến cũ ngày đêm khép
Rượu chúc đời vui chủ khách nhường
Gặp những liền anh đằm thắm giọng
Sông Cầu đến hẹn gửi niềm thương.

Minh Đức

lethutrang
05-05-2017, 02:17 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

vancali96
05-05-2017, 08:25 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

Sống đời

Cảm tạ nàng thơ vẫn sống đời
Thương tình bạn hữu đến tìm chơi
Ngờ đâu chỗ đó còn phong độ
Lại tưởng mình đây đã hết thời
Hạ đỏ Quỳnh phai làm nắng vỡ
Thu vàng liễu rủ chuyện lòng khơi
Cho dù mạng ảo lời tha thiết
Lữ khách đường xa cửa rộng mời

Vancali 5.5.17

https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg

lethutrang
05-05-2017, 08:51 PM
Bút mời

Ngũ độ lừng danh tiếng cả đời
Trang , Quỳnh nhị tỷ bỗng dừng chơi
Làm nơi địa th ổ đành tăm tối
Để chữ hoàng ân chịu thất thời
Liễu vọng người xưa làn nắng trải
Mây chờ nẻo cũ chuyện tình khơi
Thi đàn mở lối mong bằng hữu
Vẽ đẹp đường thơ phẩy bút mời

Vancali 5.4.17

https://s12.postimg.org/6kqrhqufx/But_moi.jpg




CHỈ TẠM

Ghiền thơ mãi nhớ ở bên đời
Phú tạm ngưng là chỉ hoãn chơi
Bạc kiếm mình bươn vì giữ trẻ
Vần quên chữ giấu bởi canh thời
Chao bờ bạn vẫn âm thầm thốt
Trở nắng ta còn mạnh mẽ khơi
Sẽ gạt qua từng con sóng biển
Vào theo tứ luật mở duyên mời

Lê Thu Trang

Sống đời

Cảm tạ nàng thơ vẫn sống đời
Thương tình bạn hữu đến tìm chơi
Ngờ đâu chỗ đó còn phong độ
Lại tưởng mình đây đã hết thời
Hạ đỏ Quỳnh phai làm nắng vỡ
Thu vàng liễu rủ chuyện lòng khơi
Cho dù mạng ảo lời tha thiết
Lữ khách đường xa cửa rộng mời

Vancali 5.5.17

https://s14.postimg.org/mw1cmm86p/Song_doi.jpg



ĐẸP

Quý bạn hằng mong giữ mải đời
Bên tình nghĩa tốt dịu dàng chơi
Trăng còn sáng để ta cùng bậu
Kẻ vẫn cuồng theo hội với thời
Lấy những vần thơ chờ họ trải
Trông từng nét chữ đợi mùa khơi
Dường như hạnh phúc trong lòng đẫm
Đẹp cả màu duyên lữ khách mời

Lê Thu Trang

lethutrang
06-05-2017, 06:23 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vanthoXH_zpsek9p4rmq.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

vancali96
06-05-2017, 09:20 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vanthoXH_zpsek9p4rmq.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

Hy vọng tỷ Thu có trang nhà riêng để tiện thăm hỏi , mong lắm thay .

Lưng gù

Buồn thân bạn hữu cứ chê ù
Tủi phận âm thầm trốn giữa lu
Mất ngủ đầu tê rần đã mệt
Thèm ăn bụng đói rã nên đừ
Nằm mơ vội vã tìm huynh Gió
Vỗ mộng mơ màng kiếm tỳ Thu
Phân trần vãn sự Van bèn nói
Ngồi trong hủ mãi khiến lưng gù !

Vancali 5.6.17

https://s11.postimg.org/lkpa3nf2b/Lung_gu.jpg

nhuquynh
06-05-2017, 11:29 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vanthoXH_zpsek9p4rmq.jpg

TRẢI Ý

Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.

Gió Bụi
05052017



DIỄN BIẾN

Thấy trải lời hay... một chữ Ù
Thêm hình tượng thả não nề Lu
Người khen kẻ thích anh tình thiệt
Bạn bảo vần mang lối nghĩa đừ
Cưỡi nắng trong bài cho đẹp kiểu
Xui mùa giữa hạ để nồng thu
Thì ra cảm xúc dâng tràn vậy
Hỏi mộng này sao diễn biến gù

Lê Thu Trang

Hy vọng tỷ Thu có trang nhà riêng để tiện thăm hỏi , mong lắm thay .

Lưng gù

Buồn thân bạn hữu cứ chê ù
Tủi phận âm thầm trốn giữa lu
Mất ngủ đầu tê rần đã mệt
Thèm ăn bụng đói rã nên đừ
Nằm mơ vội vã tìm huynh Gió
Vỗ mộng mơ màng kiếm tỳ Thu
Phân trần vãn sự Van bèn nói
Ngồi trong hủ mãi khiến lưng gù !

Vancali 5.6.17

https://s11.postimg.org/lkpa3nf2b/Lung_gu.jpg


TỰA CHIM GÙ

Ngày thiên hạ bảo tớ hơi ù
Chẳng ngại e mình dẫu giống lu
Kẻ tiếc ăn nhiều thân cũng mập
Người kêu tập ít cẳng đâu đừ
Trong lòng đã nản vào nghe họ
Ngoại cảnh đưa buồn đến dỗi thu
Tủi giễu ta hoài nên chán thiệt
Rồi đau đáu mãi tựa chim gù

Như Quỳnh

Gió Bụi
07-05-2017, 02:20 AM
GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017

nhuquynh
07-05-2017, 06:14 AM
GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh

xuandong
07-05-2017, 09:21 AM
[QUOTE=nhuquynh;274664]

GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh


HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong

vancali96
07-05-2017, 11:02 AM
[QUOTE=nhuquynh;274664]

GIÓ GÙ

Lão Quốc nhìn qua bảo mập ù
Nuôi vài tháng nữa lọ thành lu
Vần đi nghĩa lại mơ càng thắm
Ý ở tình xa mộng cũng đừ
Khởi những vui vầy tươi sắc hạ
Trau dòng cảm mến đậm màu thu
Quỳnh Van ngúng nguẩy nào lo sợ
Ngữ dệt từ đan để Gió gù.

Gió Bụi
05062017



TƯỞNG

Gió bảo rằng Trang đã bị ù
Nên nàng mắc cỡ lủi vào lu
Quỳnh kêu đến cửa còn ghìm chặt
Quốc đẩy vào sân lại nói đừ
Dỗi bởi than người gay gắt mụ
Xa vì khóc kẻ lạnh lùng thu
Nào hay chỉ giỡn đùa đôi chút
Tưởng thật hờn luôn trách nghĩa gù

Như Quỳnh


HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong

:gn25:Thân ái chào huynh Xuân Đông lâu rồi không được đọc bài họa hay của huynh Xuân Đông , hy vọng huynh vào xướng họa thường xuyên như xưa thì hay biết mấy , chúc huynh cùng gia quyến vạn an .
:gn25:

https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg

lethutrang
07-05-2017, 01:16 PM
HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong


https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang

vancali96
07-05-2017, 09:50 PM
Hương xưa

Hạt lúa quê nhà có biết không ?
Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
Thuyền xa bến cũ ôm hoài bão
Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

Vancali 5.7.17

https://s2.postimg.org/cw90sl7a1/Huong_xua.jpg

Gió Bụi
07-05-2017, 11:53 PM
HOA LY

Vừa sang đã thấy bó ly ù
Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

xuan dong


https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang

MONG III

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Thầm mơ khắc khoải mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017

Gió Bụi
08-05-2017, 02:58 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoahongden_zpsvypzhyzn.jpg

KHỔ QUA

Qua ngày khổ luyện trỗi lời ca
Nghĩa cử thầy cô khắc đậm đà
Tạc những ân tình sâu ý trải
Ghi dòng kỉ niệm thắm màu pha
Xe nằm giữa lộ nào lo pháo
Tốt ở ngoài biên đã vượt hà
LỤC bát châm trà huynh tỷ đãi
Vuông tròn THẬP mĩ NHẤT nàng HOA.

Gió Bụi
05072017

YÊU MÃI NƠI ĐÂY
(Bài xướng)

CỔ MỘ Hương bồng rộn tiếng ca
Đào Tiên thắm nhụy Gió la đà
Vườn thơ Nắng đượm thầy đang trải
Chén rượu Xuân hồng bạn mới pha
Nghĩa nối Bình Yên bừng nhật Nguyệt
Tình Giao hạnh phúc toả Sơn hà
Ân nồng ngọc Thủy còn lưu mãi
Lục Thập em cười rạng Nhất Hoa

Hoa Hồng Đen

vancali96
08-05-2017, 09:32 AM
https://s9.postimg.org/dim3rxnbz/Han_doi.jpg


LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang


MONG III

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017

Hỏng ù

Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
Dưới biển người mơ mãi bị đừ
Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
Lo gì ở giá lạnh mùa thu
Ra đường diện kẻn bao chàng mết
Lãng tử đường thơ thấy vội gù

Vancali 5.7.17

https://s10.postimg.org/oialzx6ax/Hong_u.jpg

lethutrang
08-05-2017, 02:18 PM
LỜI TỎ

Vào xem nét họa bỗng tai ù
Chữ viết lan tràn ngập cả lu
Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
Nàng Van trải luật ý thơ đừ
Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
Rõ biết thi đường đua hỏng lại
Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

Lê Thu Trang


MONG III

Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
Hại những người trông cổ đứ đừ
Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

Gió Bụi
05072017

Hỏng ù

Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
Dưới biển người mơ mãi bị đừ
Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
Lo gì ở giá lạnh mùa thu
Ra đường diện kẻn bao chàng mết
Lãng tử đường thơ thấy vội gù

Vancali 5.7.17


SẼ GIỐNG GÙ

Chẳng rõ vì sao bị phát ù
Trong ngoài ở xóm gọi là lu
Buồn thân dáng vẻ phì nên bự
Tủi phận bà con giễu khiến đừ
Thịt bữa vài cân vừa đủ chén
Cơm ngày bảy lượt mới tròn thu
Cha rầy xực miết như phù đổng
Chẳng tập tành lưng sẽ giống gù

Lê Thu Trang

Gió Bụi
27-05-2017, 06:40 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/B017-hoa-tuoi_zpsizvyv5qb.jpg

KẺ Ở NGƯỜI ĐI

Giã biệt người đi khuất nẻo đường
Mây chiều ảm đạm trĩu niềm thương
Buồn len nỗi nhớ giăng trời rộng
Tủi chắn dòng mơ rã mộng hường
Nghĩa cử còn vang dào dạt tiếng
Ân tình vẫn nở ngạt ngào hương
Lìa xa cõi tục hằng siêu thoát
Kẻ tiễn nhìn theo luống đoạn trường.

Gió Bụi
05262016

Gió Bụi
31-05-2017, 07:14 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khacmong_zpssn8e8ibw.jpg

KHẮC MỘNG

Ngẫm mối tơ tình bện chửa lâu
Mà tim đã kết mộng ban đầu
Xuân thờ thẫn dáng chờ môi mọng
Hạ ngẩn ngơ lòng dõi mắt nâu
Dẫu biết đường duyên còn trở ngại
Nào hay tấc dạ vẫn mong cầu
Đêm dài khắc khoải thêu vần chữ
Níu mảnh trăng thề giữ trọn câu.

Gió Bụi
05302017

BTV giới thiệu lưu TV:
HT

Gió Bụi
07-06-2017, 12:50 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoasach2_zpsxivchth9.jpg

GIEO MẦM
(bài họa)

Kỉ niệm trường xưa mãi khó rời
Bao ngày ấp ủ dõi tìm nơi...
Còn thương mực tím ươm màu chữ
Vẫn nhớ tàn xanh tỏa mộng đời
Thắm nghĩa mây lồng hoa phượng nở
Thơm tình gió thoảng nỗi sầu vơi
Thầy vun hạt giống cô dìu đỡ
Để những mầm non sáng rạng trời.

Gió Bụi
06052017

TỰ SỰ
(bài xướng)

Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
Tràn trề biển chữ học nào vơi
Về hưu dạ vẫn còn khao khát
Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

TRẦN THỊ THANH LIÊM

Lê Đức Mẫn
07-06-2017, 11:34 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/Ranluc~8.png

Tiếng Việt có rất nhiều từ ngữ khi đảo ngược vẫn giữ được nguyên ý như:
thờ thẫn => thẫn thờ, lưu luyến => luyến lưu .v.v...

nhưng những từ như:
dài dặc => dặc dài, miên man => man miên .v.v...

thì thật là không hiểu nỗi.
Cảm ơn chú Gió Bụi. Tôi thấy nhiều TV muốn chú TK dễ hiểu như thế này. Nhờ chú soát lại những bài đã sửa, bổ sung thêm lỗi những bài mới. Cảm ơn chú rất nhiều chú nhé!

Gió Bụi
08-06-2017, 03:36 AM
Cảm ơn chú Gió Bụi. Tôi thấy nhiều TV muốn chú TK dễ hiểu như thế này. Nhờ chú soát lại những bài đã sửa, bổ sung thêm lỗi những bài mới. Cảm ơn chú rất nhiều chú nhé!


Vâng ạ. GB thấy làm như vầy thì thuận tiện và dễ dàng cho thành viên khi họa thơ và chỉnh sửa, khỏi phải xem xét từng bài 1, vì nhiều người không có thời gian.

Tran Xuan Sinh
08-06-2017, 04:04 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khacmong_zpssn8e8ibw.jpg



KHẮC MỘNG

Ngẫm mối tơ tình bện chửa lâu
Mà tim đã kết mộng ban đầu
Xuân thờ thẫn dáng chờ môi mọng
Hạ ngẩn ngơ lòng dõi mắt nâu
Dẫu biết đường duyên còn trở ngại
Nào hay tấc dạ vẫn mong cầu
Đêm dài khắc khoải thêu vần chữ
Níu mảnh trăng thề giữ trọn câu.

Gió Bụi
05302017

VỠ MỘNG

Duyên tình kết nghĩa bạn từ lâu
Cứ ngỡ gần nhau trải bạc đầu
Thuở trước còn ưa màu đậm rõ
Bây giờ đã mặc áo sồng nâu
Đường sang xóm Hạ rời con ngõ
Buổi hát chiều Thu lỡ nhịp cầu
Tiếng mõ chuông chùa yên ả gọi
Thương chàng vỡ mộng chẳng buồn câu./.

TXS 08/6/2017

Gió Bụi
09-06-2017, 01:37 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tuie_zpsj2gnmksc.png

KÉN
(bài họa)

Thấp thỏm ngày đêm vẫn nguyện cầu
Mơ về gái Việt miễn nàng Âu
Người xinh lại thấp lòng hơi oải
Kẻ xấu thì cao dạ cũng rầu
Khắc khoải trăng ngà len cõi mộng
Âm thầm mắt ngọc dãi dòng châu
Dài chân tóc xõa bờ vai tựa
Mãi kén nhiều năm tủi bạc đầu.

Gió Bụi
06082017

vancali96
09-06-2017, 06:49 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khacmong_zpssn8e8ibw.jpg

KHẮC MỘNG

Ngẫm mối tơ tình bện chửa lâu
Mà tim đã kết mộng ban đầu
Xuân thờ thẫn dáng chờ môi mọng
Hạ ngẩn ngơ lòng dõi mắt nâu
Dẫu biết đường duyên còn trở ngại
Nào hay tấc dạ vẫn mong cầu
Đêm dài khắc khoải thêu vần chữ
Níu mảnh trăng thề giữ trọn câu.

Gió Bụi
05302017


[/SIZE]
VỠ MỘNG

Duyên tình kết nghĩa bạn từ lâu
Cứ ngỡ gần nhau trải bạc đầu
Thuở trước còn ưa màu đậm rõ
Bây giờ đã mặc áo sồng nâu
Đường sang xóm Hạ rời con ngõ
Buổi hát chiều Thu lỡ nhịp cầu
Tiếng mõ chuông chùa yên ả gọi
Thương chàng vỡ mộng chẳng buồn câu./.

TXS 08/6/2017


Bóng câu

Óng ả tơ vàng ngưỡng mộ lâu
Thầm mơ dáng ngọc thuở ban đầu
Hoài mong biển hẹn vầng mây trắng
Mãi vọng câu thề thể sắc nâu
Tủi phận thuyền đi người trách liễu
Buồn thân pháo nổ bậu qua cầu
Vì sao Nguyệt Lão trò ngang trái
Để mỗi đêm về... mộng bóng câu

Vancali 6.8.17

https://s7.postimg.org/r6cp36hq3/Bong_cau.jpg

Gió Bụi
16-06-2017, 01:20 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trau-cau_zpskmdc2ekj.jpg

TÍCH CŨ CÒN LƯU

Tương truyền tích cổ chạnh lòng đau
Tự thuở Hùng Vương vẫn thắm màu
Cảm nghĩa làm cây chồng tựa đá
Thương tình trổ lá vợ choàng cau
Người têm cánh phượng ngày sang hỏi
Kẻ dệt màn loan bữa đến cầu
Tục lễ ăn trầu lưu thế kỷ
Cay nồng sắc đỏ buộc đời nhau.

Gió Bụi
06152017

Gió Bụi
24-06-2017, 03:01 AM
ĐÀO BẠCH

Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
Ươm tình tỏa sắc quý dường bao
Đài xanh đẫm nắng trăng thầm hẹn
Cánh nõn ngời sương gió khẽ chào
Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
Tơ lòng ấp ủ dâng hồn nhã
Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

Nguyên Xuân
2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/NuDaoNgayXuan2_zpsikdyy1qg.jpg

NỤ ĐÀO NGÀY XUÂN

Ngày Xuân lộng lẫy cánh hoa đào
Nụ nõn đơm cành cảm xiết bao
Lũ bướm âm thầm chao đảo lượn
Bầy chim rộn rã đón đưa chào
Ươm tình ngọn cỏ đùa tơ nắng
Kết nghĩa khung trời trải lụa sao
Hé nở hương bày lan cõi mộng
Dòng thương bất chợt vỡ dâng trào.

Gió Bụi
06232017

Gió Bụi
27-06-2017, 04:26 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/happy-birthday1_zpsusn45tkd.jpg

MỪNG TUỔI MỚI

Tuổi mới niềm vui trỗi nhịp đàn
Tươi hồng sắc phượng tỏa cành lan
Đường thi vịnh sử dày công ngẫm
Tứ tuyệt cài hoa bổ nghĩa tràn
Chí cả giăng trời mây nhuộm vẽ
Tâm lành hướng Phật chuỗi gầy đan
Cầu mong bác khỏe mừng sinh nhật
Để những dòng mơ vượt suối ngàn.

Gió Bụi
06262017

PHƯỢNG XUÂN *
(bài xướng)

Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.

VMT 23/06/2017
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ.

buixuanphuong09
27-06-2017, 09:18 PM
MỪNG TUỔI MỚI

Tuổi mới niềm vui trỗi nhịp đàn
Tươi hồng sắc phượng tỏa cành lan
Đường thi vịnh sử dày công ngẫm
Tứ tuyệt cài hoa bổ nghĩa tràn
Chí cả giăng trời mây nhuộm vẽ
Tâm lành hướng Phật chuỗi gầy đan
Cầu mong bác khỏe mừng sinh nhật
Để những dòng mơ vượt suối ngàn.

Gió Bụi
06262017

PHƯỢNG XUÂN *
(bài xướng)

Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.

VMT 23/06/2017
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ.

CẢM ƠN GIÓ BỤI

Cảm ơn Gió Bụi nối cung đàn
Cho giọt hương thầm mãi tỏa lan
Nghĩa bạn giao lưu dòng cuộn ứ
Tình thơ xướng họa tứ dâng tràn
Trau vuông lụa thắm âm thầm dệt
Chuốt sợi tơ hồng lặng lẽ đan
Nhận chúc ngày sinh xin đáp tạ
Đôi câu theo gió gửi mây ngàn

BXP 27.6.2017
(Chỉ đáp họa riêng không đưa vào GXH vì ngại dò lỗi khắc lục)

Gió Bụi
28-06-2017, 03:18 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

SẾP ĐÃ VỀ

Nghỉ mát miền xa lão lại về
Trông người thoải mái nhẹ nhàng ghê
Làn da dẫu sạm còn tươi vẻ
Vạt áo dù nhăn vẫn chuẩn lề
Nhớ buổi mưa dầm rong cạnh bãi
Thương ngày nắng dãi rảo triền đê
Lầu Mây lộng gió hàng Thông vẫy
Bạn hữu rào quanh hỏi tứ bề.

Gió Bụi
06272017

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG
(bài xướng)

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề.

Hoàng Giao
26/6/2017

Gió Bụi
29-06-2017, 03:25 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tiendua4_zpsocwwtnos.jpg

2. TÌNH XA

Dõi bước người đi lệ chảy dòng
Trăng gầy nửa chiếc mộng ngoài song
Thềm xưa quạnh quẽ buồn lên mắt
Lối cũ đìu hiu tủi chạnh lòng
Nhủ dạ rằng quên thì mãi nhớ
Khuyên mình chẳng đợi cứ hoài mong
Tình xa cách biệt đời đôi ngả
Khắc khoải niềm thương vỡ lụt tròng.

Gió Bụi
06232017

1. CUNG NGUYỆT TẬN

Đò ngang nặng chuyến vẫn xuôi dòng
Chở ánh trăng vàng rợp dãy song
Dấu cũ dường như còn tải mộng
Người xưa có phải đã thay lòng
Nhìn mây đỉnh núi đêm từ giã
Ngỡ lá sân trường thuở đợi mong
Dẫu biết chân tình chưa ủ đượm
Mà sao ngấn lệ đẫm lưng tròng.

VMT 23/06/2017

3. NGÀN SAU
(Họa vần)

Một thủa thuyền anh phải ngược dòng
Đêm dài ánh nguyệt vẫn luồn song
Tình em ấp ủ không vơi mộng
Bến nghĩa nâng niu chẳng nhạt lòng
Thổn thức đôi bờ con nước cuộn
Nghẹn ngào bốn biển mặt trời mong
Dù cho cách trở niềm tin giữ
Để những ngàn sau mãi sáng tròng

Hoàng Giao
23/6/2017

4. DUYÊN MỎNG

Vội bước người xưa cũng chuyển dòng
Hiên nhà bóng nguyệt vẫn cài song
Chờ hoa mở cánh đơm hồng cội
Đợi chữ ngào men ủ ấm lòng
Đã phải luồn tay hoà sợi nhớ
Sao còn ngoảnh mặt khép chiều mong
Đường duyên nhạt nhẽo tình như ảo
Lệ đẫm bờ mi đổ xót tròng!

Nguyên Xuân
27/6/2017

TRĂNG BUỒN !
(bài xướng)

Lạc chuyến đò xưa bởi rẽ dòng
Nên vầng nguyệt chếch khẽ vờn song
Như hờ hững ghẹo người thay ý
Tựa thẫn thờ trêu kẻ dối lòng
Bút thả gieo vần vương nỗi nghẹn
Thơ buồn dệt chữ trả niềm mong
Ngày nao bến mộng hoa đầy ngõ
Nhắc mãi lời yêu tủi ngập tròng .

22/6/2017
Thanh Thống

Gió Bụi
01-07-2017, 12:55 AM
http://i.imgur.com/9xd9Xw1.png

NGHĨA TÌNH

NẮNG trải XUÂN HỒNG đượm nghĩa NHÂN
NGÀN THÔNG luyến HẠ trỗi VÔ ngần
QUỲNH MƠ NGUYỆT đến HƯƠNG LAN tỏa
GIÓ dõi THU VỀ giọng vẳng ngân
Tổ QUỐC THANH BÌNH ĐÔNG bạn HỮU
GIANG SƠN vững MẠNH thắm câu vần
ĐƯỜNG QUANG rộng mở lòng THƯ THÁI
Cảm LỆ GIAO tình trĩu bước chân.

Gió Bụi
06302017
Gió Bụi thành thật xin lỗi vì còn thiếu sót rất nhiều thi hữu chưa có tên trong bài thơ vì sức GB có hạn :o.

NẮNG=>Nắng Xuân.
XUÂN=>Nắng Xuân, Nguyên Xuân, Trần Xuân Sinh, Bùi Xuân Phượng, Xuân Đông. Hương Xuân, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Xuân Thái, Hồ Xuân Thu, Nguyễn Xuân Độ.
HỒNG=>Hồng Thoại, Bạch Hồng Ngọc, Sông Hồng, Hồng Vinh, Hồng Hạc.
NHÂN=> Mặc Nhân Sơn.
NGÀN=> Ngàn Hoa.
THÔNG=> Vi Thông, Nguyễn Ích Thông.
HẠ=> Hạ Vy.
VÔ=> Vô Thường, Vô Ưu.
QUỲNH=> Như Quỳnh, Nhật Quỳnh.
MƠ=> Mai Mơ.
NGUYỆT=> Thanh Nguyệt.
LAN=> Thy Lan, Lan Phương, Triệu Thị Lan, Nguyễn Thị Lan.
HƯƠNG=> Hương Thông, Hương Mơ, Hương Xuân, Hương Xưa, Hương Quê, Hương Nguyên, Hương Thủy, Trần Thanh Hương, Trương Nữ Hương Thủy, Hương Trần Thu, Sông Hương.
GIÓ=> Gió Bụi.
THU=> Thu Giang Vu, Lê Thu Trang, Nguyễn Thu Sang, Hồ Xuân Thu, Thu Phong, Hương Trần Thu, Sương Thu, Phương Thu, Thu Tím.
VỀ=> Về Miền Trung.
QUỐC=> Quốc Quyền, Viên Quốc Báu, Cao Lê Trần Trấn Quốc, Nguyên Quốc.
THANH=> Trần Thị Thanh Liêm, Huy Thanh, Phan Thị Thanh Minh, Thanh Nguyệt, Đường Ngọc Thanh, Lê Thanh Sơn, Sĩ Thanh, Thanh Thanh Khiết, Trần Thanh Hương, Lê Thanh, Thanh Hiền, Thanh Bao Nguyễn, Giang Thanh, Lý Thanh Thanh, Thanh Nguyên Nguyễn, Thái Thanh Tâm, Thanh Hà, Nguyên Thanh Hữu, Ngọc Duy Thanh.
BÌNH=>Thái Bình Thi Hữu, Cẩm Bình.
ĐÔNG=> Xuân Đông, Đông Phong, Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp.
HỮU=> Nguyễn Hữu Thăng, Đỗ Hữu Tài, Thái Bình Thi Hữu, Nguyên Thanh Hữu.
GIANG=> Thu Giang Vu, Trúc Giang, Giang Thanh, Nhuệ Giang, Cường Giang.
SƠN=> Lê Thanh Sơn, Mặc Nhân Sơn.
MẠNH=> Mạnh Kỷ.
ĐƯỜNG=> Đường Ngọc Thanh, Đường Thùy Linh.
QUANG=> Trần Đức Quang, Lý Quang Chính, Quang Chính, Quang Vinh.
THƯ=> Minh Thư.
THÁI=> Nguyễn Văn Thái, Thái Bình Thi Hữu.
LỆ=> Lệ Hà.
GIAO=> Hoàng Giao.


GIỮ
(bài xướng)

Giữ lại ân tình của quý nhân
Vào đây cảm tác đóa hoa ngần
Thầy Sinh vẽ ảnh huynh Thanh ngắm
Tỷ Lợi đưa lời đệ Gió ngân
Trọng - Hợp - Nguyên Xuân về trải Nắng
Trung - Liêm - Hồng Thoại đến gieo vần
Xôn xao cánh Phượng đầy tâm huyết
Tất cả Giao hòa bởi ý chân

Hoàng Giao
29/6/2017

Gió Bụi
08-07-2017, 04:14 AM
https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19665245_10207077843062762_6486021752209606165_n.j pg?oh=189c3b64eedb57fac99de12a9b1270c0&oe=5A0186F2

MỰC NGHẼN NGÒI KHÔ

Mực nghẽn ngòi khô nửa muốn chừa
Đêm ngày dọn rửa mãi cù cưa
Đường ngang mỏi mắt tô thường hụt
Nét dọc chùng tay vẽ chẳng vừa
Luyện chữ rèn tâm nào trải bút
Khơi đồng dẫn thủy há chờ mưa
Thì thôi xã hội càng tân tiến
Gõ phím càng nhanh giỏi thượng thừa.

VMT 06/07/2017




THƠ CỦA NHỆN

Mòn nghiên tịt bút mãi không chừa
Chị lả em khòm cũng đẩy cưa
Gặp đấng anh hùng ôm cổ đã
Gờm tên bá đạo choãi chân vừa
Tranh ngời chữ thoáng nhờ tô mực
Biển rộng sông dài khéo dẫn mưa
Góp nhặt câu vần khuôn để sẵn
Bình tâm mẫn trí chẳng lo thừa!

Nguyên Xuân
7/7/2017



http://i.imgur.com/FSaUjaT.jpg

KHỔ VÌ YÊU

Dẫu xót vì yêu dạ chẳng chừa
Ôm đàn phím dạo gảy cò cưa
Buồn đem gửi gió nào đâu cạn
Nhớ cuộn lồng trăng cũng nỏ vừa
Dệt nghĩa nồng thơm từng buổi nắng
Thêu tình đượm thắm những chiều mưa
Hoài mơ dáng ngọc buồng tim khảm
Mộng lỡ hồn như ngớ ngẩn thừa.

Gió Bụi
07072017

hoanggiao
08-07-2017, 07:47 AM
Vui cùng Sếp Về Miền Trung, Nguyên xuân và Gió Bụi


HỘI NHỆN TINH

Bài chi cũng họa có đâu chừa
Hễ thấy ra đề lại muốn cưa
Nhật Thuý, Xuân Đào …toàn bút giỏi
Hồng Hoa, Ut Nhỏ... chẳng tay vừa
Hình treo mượt ngõ tràn như bướm
Chữ xếp êm vần xối tựa mưa
Đã thế Hoàng Giao còn tích sẵn
Vài hôm choảng tiếp sợ e thừa.

Về Miền Trung
-------

CHỪA
(Đảo vận)

Cũng họa rồi bôi bởi thấy thừa
Đăng hoài viết mãi sợ thành mưa
Nhìn đi vạn chốn muôn người giỏi
Dõi lại ngàn nơi mấy kẻ vừa
Bỗng định dừng tay còn muốn choảng
Đang đòi nghỉ sức vẫn rình cưa
Đào Hoa Nhỏ Thúy Miền Trung Nguyệt
Đã nhận lời khuyên mới phải chừa

Hoàng Giao
7/7/2017

Gió Bụi
11-07-2017, 04:32 AM


Bữa nọ mình nghe nói phải chừa
Ngay người mượn gió liễu mà cưa
Điêu ngày xạo tối lời chưa nhũn
Dữ miệng hiền tâm tiếng chẳng vừa
Một chữ yêu còn đang dở bước
Hai lòng tưởng vẫn quất đầy mưa
Thì thôi ở vậy tim đành cất
Để bụi thời gian những bóng thừa

Tonnuthihanh

LÌ THIỆT…

Trăng hoa bản tính vẫn không chừa
Thục nữ nhà lành quyết định cưa
Bướm quyện rèm loan tình há đủ
Ong qua ngõ trúc phận đâu vừa
Ngoài đường rảo gót theo sau bậu
Trước cổng ôm quà đợi dưới mưa
Chịu đấm ăn xôi nào mắc cỡ
Giương cung phải…bắn nhục bằng thừa.

Cẩn Vũ. 09/07/2017

DẶN LÒNG

Đã dặn lòng thôi phải ráng chừa
Khi người ngoảnh mặt chớ hòng cưa
Dòng thương mãi quyện mơ lồng đủ
Bãi nhớ hoài phơi mộng ủ vừa
Cứ thẫn thờ say màu buổi hạ
Nên ngờ nghệch vẽ bóng ngày mưa
Đòng đưa kỉ niệm buồn chim sáo
Mắt vẫn nhìn theo khản giọng thừa.

Gió Bụi
07102017

vancali96
12-07-2017, 07:20 AM
CHUYỆN CHỮ NGHĨA

Chữ nghĩa lâu ngày sợ đóng vôi
Mang ra góc phố quẳng cho rồi
Dăm từ vụn vặt chưa ăn nói
Mấy nét ngoằn ngoèo đã chết trôi
Với bạn thơ hay tình lắm mối
Cùng ta rượu nhạt chén không mồi
Cân đường để vậy khi nhàn rỗi
Lại nấu chè mà thưởng chính tôi.

DCHL


TRI KỶ

Ngẫm chán như là đỉa chạm vôi
Nàng thơ ngoảnh mặt trốn đâu rồi
Cho vần níu liễu chờ trăng mọc
Để chữ vương bèo quyện nước trôi
Cuối bản dư trà không bạn hữu
Đầu sông đủ rượu thiếu con mồi
Âm thầm ngóng đợi người tri kỷ
Nỡ biệt phương nào chẳng nhớ tôi.

Gió Bụi
07112017

Hết rồi

Ân tình cõi thế bạc như vôi
Chuyện cũ hôm nao kỷ niệm rồi
Nguyện ước sao đành cho gió thổi
Câu thề lại nỡ để bèo trôi
Phơi bày tuổi ngọc như tìm gối
Lợi dụng ngày xuân chỉ nhử mồi
Vóc hạc giờ đây bờ tóc rối
Trăng vàng rọi sáng bóng hình tôi

Vancali 7.11.17

buixuanphuong09
12-07-2017, 08:29 AM
PHÒNG GIÓ DẦY BỤI

Gió ơi! Phòng Gió bụi đầy
Xả đi để bạn đến đây chơi nào!
Phòng không thoáng đãng biết bao
Để cho bè bạn ra vào thảnh thơi.

BXP 12.7.2017

Gió Bụi
12-07-2017, 09:07 AM
PHÒNG GIÓ DẦY BỤI

Gió ơi! Phòng Gió bụi đầy
Xả đi để bạn đến đây chơi nào!
Phòng không thoáng đãng biết bao
Để cho bè bạn ra vào thảnh thơi.

BXP 12.7.2017


ĐÓN MỜI

Ra vào thoải mái bác ơi
Cửa nhà rộng mở đón mời bác thăm
Hè sang phượng thắm muôn phần
Đượm tình thi hữu nghĩa ân tràn đầy.

Gió Bụi

Dạ Cổ Hoài Lang
12-07-2017, 10:25 PM
http://i.imgur.com/lIzVwue.jpg

TRI KỶ

Ngẫm chán như là đỉa chạm vôi
Nàng thơ ngoảnh mặt trốn đâu rồi
Cho vần níu liễu chờ trăng mọc
Để chữ vương bèo quyện nước trôi
Cuối bản dư trà không bạn hữu
Đầu sông đủ rượu thiếu con mồi
Âm thầm ngóng đợi người tri kỷ
Nỡ biệt phương nào chẳng nhớ tôi.

Gió Bụi
07112017


HẾT RỒI

Ân tình cõi thế bạc như vôi
Chuyện cũ hôm nao kỷ niệm rồi
Nguyện ước sao đành cho gió thổi
Câu thề lại nỡ để bèo trôi
Phơi bày tuổi ngọc như tìm gối
Lợi dụng ngày xuân chỉ nhử mồi
Vóc hạc giờ đây bờ tóc rối
Trăng vàng rọi sáng bóng hình tôi

Vancali 7.11.17


KHẼ CHẠM TIM NGƯỜI

Khẽ chạm tim người cẩn đá vôi
Mà nghe lạnh lẽo mất tiêu rồi
Thềm xưa mắt đẹp nhìn hoa nở
Cảnh cũ duyên nồng gặp nước trôi
Lũ nhạn sa lồng do tiếc của
Đàn chim dính bẫy tại tham mồi
Lâu ngày chẳng đụng gì thơ phú
Vẫn rượu thay trà sưởi ấm tôi.

DCHL

Gió Bụi
14-07-2017, 01:48 AM
http://i.imgur.com/NEeXhgq.jpg

ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017

VẮNG
(bài xướng)

Bởi gánh đường thi đã biệt lời?
Nên chiều não nuột tiếng à ơi
Vần thô tứ lạ không còn diễn
Chữ độc từ thâm chửa thấy mời
Nhớ cảnh mùa xuân mình giữ chặt
Thương hình bóng nguyệt kẻ vừa lơi
Hoàng hôn đẩy giọt buồn man mác
Để bước chân chồn quạnh quẽ khơi.

Lê Thu Trang

lethutrang
14-07-2017, 01:27 PM
19. ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017



20 - KHÓ

Người ta giận trách chủ thưa lời
Thấy vậy ra vào chẳng nhẽ ơi?
Chậm viết vì thân gồng nghĩa trả
Đều lơ bởi chuyện miễn câu mời
Đầu chưa nảy ý bài thơ cụt
Họ cũng soi đề tác giả lơi
Mỗi việc bày ra từng kiểu xướng
E rằng khó thể đẹp mùa khơi

Lê Thu Trang

lethutrang
14-07-2017, 01:49 PM
19. ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017



20 - KHÓ

Người ta giận trách chủ thưa lời
Thấy vậy ra vào chẳng nhẽ ơi?
Chậm viết vì thân gồng nghĩa trả
Đều lơ bởi chuyện miễn câu mời
Đầu chưa nảy ý bài thơ cụt
Họ cũng soi đề tác giả lơi
Mỗi việc bày ra từng kiểu xướng
E rằng khó thể đẹp mùa khơi

Lê Thu Trang



26 - THEO

Chọn kiểu vào thơ đã biết lời
Ta còn cố gõ một từ ơi
Hèn duyên dở chữ mong người tới
Nhỏ miệng khờ niêm dõi ý mời
Bão chuyển trong lòng man mác dội
Câu bày giữa trí dập dìu lơi
Thi Đường vẫn ước tầm tay với
Để dễ theo và xướng họa khơi

Lê Thu Trang

Dạ Cổ Hoài Lang
15-07-2017, 10:04 PM
ẤP Ủ

Thầm mong gặp gỡ ngỏ đôi lời
Gọi mãi nhưng nào có kẻ ơi
Lắm buổi trường tan thờ thẫn đợi
Nhiều khi lớp mãn ngẩn ngơ mời
Ve còn trỗi tiếng dù xa vợi
Phượng vẫn ươm màu nỏ dám lơi
Quạnh quẽ trăng gầy treo tỏ lối
Như chừng ấp ủ mộng vàng khơi.

Gió Bụi
07132017


SẼ

Tiếng nhạc vừa như bảo dẫn lời
Cung trầm rớt giọt tủi này ơi
Trăng mờ gió dịu thơ cùn rải
Ngõ quạnh người thưa lối dở mời
Vẫn ngất ngây vần khi lại trở
Luôn khờ khạo tứ thuở đùa lơi
Ai về nhắn hộ rằng ta sẽ...
Xướng họa vui vầy để nghĩa khơi

Lê Thu Trang

TRÙNG KHƠI

Ngày qua dỗ ngọt rất êm lời
Buổi ấy sao mà lãng mạn ơi
Để thấy đồi mơ đà vẫy gọi
Rồi mong biển mộng cứ như mời
Tình trao ngẩng mặt ong hoài đến
Nghĩa gửi quay đầu bướm vội lơi
Nắng ủ đường xưa người lỗi hẹn
Giương buồm bỏ bến vượt trùng khơi

Vancali 7.15.17


LỐI MỘNG

Đường sang lối mộng trải xanh lời
Những lá thư tình phủ bụi ơi
Kỷ vật còn ta rầu rĩ nhớ
Vòng tay vẫn bạn thiết tha mời
Mưa buồn gởi mấy vần thơ chặt
Gió tủi trao nhiều chữ nhạc lơi
Cảm nhận niềm đau ngày tháng cũ
Hay là góp nhặt nỗi sầu khơi.

DCHL

Gió Bụi
16-07-2017, 06:05 AM
https://i.imgur.com/oU6hhzC.jpg

HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017

lethutrang
16-07-2017, 06:46 AM
HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017


ĐẦY

Tàn đêm Gió lượn biển thơ này
Thả những câu vần rực sáng bay
Cũng bởi đường thi còn thắm mộng?
Hay vì lục bát vẫn nồng say?
Khơi nhiều kiểu nhớ ngày đông lạnh
Vẽ ít tông buồn buổi hạ ngây
Cảm xúc như là cơn bão vậy
Ùa nhau vạn lối nghĩa giăng đầy

Lê thu trang

hoanggiao
16-07-2017, 03:43 PM
http://i.imgur.com/Si2sZoY.jpg

HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017


GIÓ BỤI HAY GIÓ LỘNG?

Hỏi GIÓ vì sao LỘNG chốn này
GIÓ cười chẳng nói vội vàng bay
GIÓ xuân nhẹ nhõm mơn man thổi
GIÓ hạ cồn cào bổi hổi say
Mát mẻ GIÓ thu chồng vợ ước
Lạnh lùng GIÓ bấc cửa nhà ngây
Tràn lan GIÓ biển thăng trầm lãnh
Bão nổi sương pha GIÓ BỤI đầy

Hoàng Giao
16/7/2017

* Trốn Ngũ độ thanh nhé sếp Gió Bụi
*Cảm ơn sếp Huy Thanh & Tỷ Lợi đã phiêu lưu cùng Gió

lethutrang
18-07-2017, 07:28 PM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang

Gió Bụi
19-07-2017, 02:22 AM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thân đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang


KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017

Tran Xuan Sinh
19-07-2017, 08:58 AM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thân đã chọn sá chi tiền


Lê Thu Trang

KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017

BIẾT

Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

TXS 19/7/2017

lethutrang
19-07-2017, 09:07 AM
KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017



BIẾT

Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

TXS 19/7/2017


KHỔ

Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

Lê Thu Trang

lethutrang
19-07-2017, 12:41 PM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở thua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành đóng cả khung trời chữ
Để giấc say về chọn chỗ tua

Lê Thu Trang

lethutrang
19-07-2017, 12:43 PM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành tự đóng khung trời để
Mọi ngõ say về hết thuở tua

Lê Thu Trang

vancali96
19-07-2017, 08:33 PM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở thua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành đóng cả khung trời chữ
Để giấc say về chọn chỗ tua

Lê Thu Trang

Cùng đua

Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
Hay là gợi ý bảo phèn chua
Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

Vancali 7.19.17

lethutrang
19-07-2017, 09:04 PM
ƯỚC CHỌN

Cảm giác thơ mình lỗi nặng đua
Dù hay dở mấy cũng như đùa
Bao lần bí chữ vần xem đểu
Bấy lượt ngu lời nghĩa trở chua
Nhấp nhỏm vì ta bền giữa mộng
Tè he bởi ý nhạt trong mùa
Thôi đành tự đóng khung trời để
Mọi ngõ say về hết thuở tua

Lê Thu Trang


Cùng đua

Tao đàn rủ bạn bút cùng đua
Biển chữ hè nhau mặc sức đùa
Chẳng lẽ thêu vần kêu khế ngọt
Hay là gợi ý bảo phèn chua
Đành cho lái giữ , trâu tìm cột
Phải nghĩ buồm căng , gió nghịch mùa
Ngũ độ càng chơi càng bổ óc
Không hề lú lẫn ... sợ mành tua

Vancali 7.19.17






Dỗ bạn ra vào thử sức đua
Tình sâu tựa biển chứ không đùa
Khi mời gõ tứ hình như mặn
Thuở buộc xem bài có lẽ chua
Đến lẵng đường thi nào đủ lực
Cầm ca lục bát chửa đông mùa
Ừ thôi đã vậy mà theo đuổi
Dẫu ở xa gần cứ chọn tua

Lê Thu Trang

Gió Bụi
20-07-2017, 04:59 AM
KỂ CHI TIỀN

Nàng Trang họ bảo nết na hiền
Chút tội ăn hàng nỏ cữ kiêng
Tám bữa hoài thăm quầy cạnh biển
Ba ngày lại đảo gánh ngoài hiên
Âm thầm gỏi mực tha hồ nghiến
Lặng lẽ tên bồi thoải mái biên
Vẫn thể thao đều sau trận chiến
Lòng vui rộn sướng dẫu hao tiền.

Gió Bụi
07182017



BIẾT

Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

TXS 19/7/2017


KHỔ

Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

Lê Thu Trang


THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi
07192017

lethutrang
20-07-2017, 09:31 AM
BIẾT

Gió Bụi từ lâu đã bảo hiền
Nhưng mà thế sự chẳng hề kiêng
Đôi lần hớn hở nhìn ra ngõ
Những buổi âu sầu đứng tựa hiên
Chữ chọn tưng bừng câu cú trải
Thơ làm cẩn thận lỗi lầm biên
Tâm lòng thoải mái vui bè bạn
Giúp đỡ nhiều công nỏ nhận tiền./.

TXS 19/7/2017


KHỔ

Gió hiểu giùm tâm cũng thiệt hiền
Nhưng nào thấu kỹ chuyện tình kiêng
Nhờ thơ khắc khoải đầy đôi liễn
Gõ tứ âm thầm đủ một hiên
Gác nhỏ trăng mờ đêm vẫn hiện
Duyên gầy ngõ vắng mộng còn biên
Nhiều khi tủi phận trên đường tiến
Đã đợi hoài lương hỏng thấy tiền

Lê Thu Trang



THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi07192017



NGỠ

Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
Lục bát êm lời trải ngõ hiên
Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
Xem từng luật dở ít người biên
Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
20-07-2017, 10:57 AM
THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi07192017\

NGỠ

Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
Lục bát êm lời trải ngõ hiên
Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
Xem từng luật dở ít người biên
Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

Lê Thu Trang


VỐN DĨ HIỀN

Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
Khi nào thoải mái thì kêu gọi
Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

TXS 20/7/2017

HỒNG THOẠI
20-07-2017, 12:22 PM
NGHE

Đồn xa bảo Gió dạ tâm hiền
Luật vững thơ mần hỏng có kiêng
Chữ thả sai vần vô bắt nhịp
Câu nhìn trái nghĩa quẳng vào hiên
Soi từ ý chuẩn âm thầm đọc
Sửa tứ thân còm lặng lẽ biên
Bạn quý người khen chàng giỏi giữ
Tình thâm đã chọn sá chi tiền

Lê Thu Trang



GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17

Dạ Cổ Hoài Lang
20-07-2017, 10:05 PM
THẦY SINH

Thầy Sinh nhã nhặn thẳng ngay hiền
Đức độ anh hào cũng nể kiêng
Kệ sớm mây lồng êm ả cõi
Kinh chiều gió thoảng dạt dào hiên
Còn thêu nghĩa cử đơm vần khắc
Vẫn dệt ân tình trải giấy biên
Bạn hữu xa gần thăm viếng hỏi
Mừng vui xướng họa chẳng mong tiền.

Gió Bụi 07192017



NGỠ

Vẫn ước Thầy Sinh khỏe mạnh hiền
Cơm ngày đủ bữa chớ đừng kiêng
Đường thi đẹp chữ mời trăng gió
Lục bát êm lời trải ngõ hiên
Gửi những vần hay nhiều bạn nhớ
Xem từng luật dở ít người biên
Còn ham xướng họa cho màu nghĩa
Rộng cả trời xuân ngỡ núi tiền.

Lê Thu Trang



VỐN DĨ HIỀN

Vốn dĩ Trần Sinh quả thật hiền
Nên giờ vợ nói phải dùng kiêng
Dăm kỳ sáu bận lau nhà cửa
Bảy tháng đôi ngày dọn chỗ hiên
Ngủ ngáy rời chia lời đã dặn
Ăn nằm cách biệt sổ đà biên
Khi nào thoải mái thì kêu gọi
Mọi thứ cùng vui sẽ thưởng tiền./.

TXS 20/7/2017

TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL

vancali96
21-07-2017, 12:07 AM
TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL

Chẳng kiêng

Từ lâu đã biết Bụi không hiền
Lỗi bắt cho dù bạn chẳng kiêng
Điệp ngữ chân quì lau góc tủ
Song vần ổng phạt quét hàng hiên
Nàng Trang mấy lượt đà tên giữ
Lão Đức đôi lần bị sổ biên
Xướng họa thơ đường chi khổ não
Mà đâu có được trả xu tiền

Vancali 7.20.17

Gió Bụi
21-07-2017, 01:10 AM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi
07202017

Quang Chính
21-07-2017, 07:44 AM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi
07202017


GẶP BẠN THƠ

Vui sao được gặp những người hiền
Nói chuyện bình thơ hổng phải kiêng
Dáng liễu mơ màng qua cửa sổ
Hương lan thoang thoảng tỏa ngoài hiên
Giao lưu lục bát vần còn nhớ
Xướng họa Đường thi bút đã biên
Bạn hữu ba miền lòng sảng khoái
Đời vui, sống khỏe chẳng vì tiền.

Quang Chính – 21/7/2017

lethutrang
21-07-2017, 08:20 AM
Chẳng kiêng

Từ lâu đã biết Bụi không hiền
Lỗi bắt cho dù bạn chẳng kiêng
Điệp ngữ chân quì lau góc tủ
Song vần ổng phạt quét hàng hiên
Nàng Trang mấy lượt đà tên giữ
Lão Đức đôi lần bị sổ biên
Xướng họa thơ đường chi khổ não
Mà đâu có được trả xu tiền

Vancali 7.20.17


GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17


TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL



TÌNH NGAY

Ngẫm Bụi giờ đây chớ bảo hiền
Soi vần xét luật chẳng ngày kiêng
Đưa hoài cặp chữ bày ra lối
Gọi mãi đôi từ đuổi tới hiên
Kẻ nói lòng chân người đã hiện
Ta ngờ nghĩa thật ý còn biên
Bao giờ thấy rõ màu thân ái
Mới hiểu tình ngay nặng cỡ tiền

Lê Thu Trang

lethutrang
21-07-2017, 09:34 AM
NỐI

Gửi trọn đêm trường những tứ thơ
Cùng nhau họa xướng đẩy mong chờ
Lời anh đứng vững trong vườn mộng
Ý bạn giăng đều giữa nẻo mơ
Lạc đến duyên vần mưa chẳng dữ
Nhìn sang nghĩa luật nắng chưa mờ
Ta mình phải gắng thêm nhiều nữa
Để nối chân thành đẹp mãi tơ

Lê Thu Trang

Tran Xuan Sinh
21-07-2017, 04:47 PM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi
07202017

TRÊU CỤ GIÓ

Thì ra Gió Bụi ngỡ đâu hiền
Lại chém tưng bừng chẳng cữ kiêng
Vạn chén trà ngon nằm giữa cửa
Trăm bình rượu quý để ngoài hiên
Nhìn câu chữ trật vừa thu xếp
Thấy luật niêm tòi cũng cải biên
Hễ gặp người ta thường ám ảnh
Vì ông khéo giữ một quan tiền.

DCHL



CHỌC QUẤY VUI

Cứ tưởng vài ông bụng vẫn hiền
Ai dè chọc quấy chẳng hề kiêng
Dì Trang xướng họa từ thân chủ
Dạ Cổ chơi đùa tới ngõ hiên
Thử thách Van Cà xô ngã ruộng
Trêu cười Gió Bụi nhảy vào biên
Trần Sinh lặng lẽ nhìn vô cảm
Bởi nhác làm thơ lại nghĩ tiền./.

TXS 21/7/2017

@ Hai ông Gió Bụi và DCHL chọc quấy vui vẻ. TXS không thể ngồi yên!

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 09:00 PM
ĐỢI

Dạ Cổ nhà ta cứ ngỡ hiền
Nhưng đào ả hát cũng đều kiêng
Vì thơ nhẹ hẫng theo làn gió
Bởi chữ thâm trầm đọng mái hiên
Dệt ý chưa tròn trăm kẻ lĩnh
Thêu tình chửa vẹn khối nàng biên
Bài ca vở kịch tha hồ diễn
Lão chỉ ngồi xem đợi đếm tiền.

Gió Bụi 07202017


CHẲNG KIÊNG

Từ lâu đã biết Bụi không hiền
Lỗi bắt cho dù bạn chẳng kiêng
Điệp ngữ chân quì lau góc tủ
Song vần ổng phạt quét hàng hiên
Nàng Trang mấy lượt đà tên giữ
Lão Đức đôi lần bị sổ biên
Xướng họa thơ đường chi khổ não
Mà đâu có được trả xu tiền

Vancali 7.20.17


CHỌC QUẤY VUI

Cứ tưởng vài ông bụng vẫn hiền
Ai dè chọc quấy chẳng hề kiêng
Dì Trang xướng họa từ thân chủ
Dạ Cỗ chơi đùa tới cửa hiên
Thử thách Van Cà xô ngã ruộng
Trêu cười Gió Bụi nhảy vào biên
Trần Sinh lặng lẽ nhìn vô cảm
Bởi nhác làm thơ lại nghĩ tiền./.

TXS 21/7/2017

LẼ NÀO KIÊNG ?

Từ lâu vẫn được tính ngoan hiền
Tối ngủ ra nằm chọn giữa hiên
Nghĩ đến nồi cơm liền bậu cửa
Mơ về quả bóng tại đường biên
Điều sang đãi bác danh cùng lợi
Cái khổ đè em bạc lẫn tiền
Chục dãy lầu cao nhiều kẻ mướn
Chân dài Gió Bụi lẽ nào kiêng ?

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
21-07-2017, 11:34 PM
GIÓ

Lão Gió, mèn ui, nỏ dịu hiền
Lôi giò, tóm cẳng... sợ gì kiêng!
Huynh dường bảo vệ lo gìn tiếng
Ổng tựa dân phòng trấn giữ hiên
Thấy lỗi tay thầy nhanh nhảu biện
Soi từ bút cụ thẳng thừng biên
Âm thầm dốc lực công tràn biển
Dẫu mệt mà ông chẳng lấy tiền!
HỒNG THOẠI 20.7.17


MIỄN

Đồn xa Dạ Cổ bỗng dưng hiền
Gió Bụi nghi ngờ chẳng lẽ kiêng?
Nhả chữ còn ham nên dấu rượu
Quăng từ đã muốn phải rào hiên
Thầy Sinh xót dạ kêu chàng giữ
Lão Thoại đau lòng đổi kế biên
Giận dỗi Van Cà không trải tứ
Nàng Trang thấy vậy miễn đưa tiền

Lê Thu Trang


SHOW ĐỘC

Lão Thoại nhìn sơ tưởng rất hiền
Thi cầm xả láng lẽ nào kiêng
Ngày sang kết mộng cài trên cửa
Tối lại ôm đàn khảy giữa hiên
Hớn hở nường Trang hò giọng trỗi
Tưng bừng cụ Cổ giễu trò biên
Thầy Sinh chắc mẩm show này độc
Biểu diễn thành công hốt bộn tiền.

Gió Bụi
07212017

NHẮN NHE

Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
Khi nhà thiếu nợ cũng đành kiêng
Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
Lô đề xảy đến cụ đừng biên
Đi chùa lễ phật thì nên gắng
Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

DCHL

lethutrang
21-07-2017, 11:58 PM
NHẮN NHE

Hễ muốn làm ăn phải thật hiền
Khi mà thiếu nợ cũng đành kiêng
Dao bầu chém thẳng vừa toi mạng
Gậy mít vung đều sẽ đổ hiên
Khoản lợi thu vào ông ráng giữ
Lô đề xảy đến cụ đừng biên
Đi chùa lễ phật thì nên gắng
Lão Gió mà nghe lượm đủ tiền.

DCHL

NỠ NÀO

Mỗi sáng Hoài Lang lại giả hiền
Nên gài Gió Bụi phải thầm kiêng
Dòng thơ Lão Thoại eo sèo nắng
Biển tứ Cô Quỳnh lặng lẽ hiên
Mở tới năm vần nhanh nhẹn tiễn
Xông vào bảy chữ lẹ làng biên
Thầy Sinh nhấp nhỏm từng câu họa
Nỡ mặc nàng Trang khổ với tiền

Lê Thu Trang

Gió Bụi
22-07-2017, 09:02 AM
SAY THƠ

Cảm kích vần thơ đẫm mộng đầy
Tâm hồn quyện gió khẽ khàng say
Tình đơm quả ngọt hồng mưa nắng
Nghĩa nhuộm đời vui đỏ tháng ngày
Ước bữa sum vầy trông tỏ mặt
Mơ lần dã ngoại siết choàng tay
Hoài gom kỉ niệm nhiều xao xuyến
Sưởi những niềm mong ấm dạ này.

Gió Bụi
07212017


TẶNG GIÓ BỤI
(bài xướng)

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao

lethutrang
22-07-2017, 11:52 AM
TẶNG GIÓ BỤI
(bài xướng)

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao



SAY THƠ

Cảm kích vần thơ đẫm mộng đầy
Tâm hồn quyện gió khẽ khàng say
Tình đơm quả ngọt hồng mưa nắng
Nghĩa nhuộm đời vui đỏ tháng ngày
Ước bữa sum vầy trông tỏ mặt
Mơ lần dã ngoại siết choàng tay
Hoài gom kỉ niệm nhiều xao xuyến
Sưởi những niềm mong ấm dạ này.

Gió Bụi
07212017



HẠNH PHÚC

Mải thích dòng niêm nợ nghĩa đầy
Khơi mào cuộc sống dễ dàng say
Cho đời vẫn bạn nghe đùa sóng
Để dạ còn thơ viết diễu ngày
Lối trải câu vần ta dẫn mộng
Chân dời tứ luật kẻ cầm tay
Cùng nhau xướng họa xoa lòng mỏi
Thỏa mãn từ tâm hạnh phúc này

Lê Thu Trang

lethutrang
23-07-2017, 04:27 AM
MÃI LẶNG

Mọi ngõ đường đi tắc hẳn rồi
Ta đành rủ bạn xướng hòa thôi
Nhờ niêm vẽ tứ so cùng nguyệt
Cậy chữ chêm vần cảm với tôi
Mấy buổi ra bài duyên đã mộng
Vài đêm nổi gió nợ đang bồi
Chân thành giữa lối đời bôn hải
Hỏi biết chăng mùa vẫn lặng trôi

Lê Thu Trang


NHẸ NHÀNG

Giờ đây mọi thứ đã quen rồi
Cảm xúc trong người sẽ đẹp thôi
Chiếu trải bên thềm thơ giữ bạn
Chim chuyền trước cửa nhạc dìu tôi
Tình huynh đỏ phận vì vun xới
Nghĩa muội hồng duyên bởi đắp bồi
Chẳng có chi mà tâm mãi lặng
Khi bèo nước vẫn nhẹ nhàng trôi.

DCHL


CẢM NHẬN

Dẫu biết rằng quen cảm nhận rồi
Nhưng mùa lá đổ gợi buồn thôi
Say làn nắng muộn tràn trên ngõ
Sải bước chân mềm mộng giữa tôi
Nghĩa bạn cho mình câu tứ trải
Tình thơ để dạ chữ niêm bồi
Nhiều khi khắc khoải màu trăng nguyệt
Đã thoảng nghe ngàn đợt sóng trôi

Lê Thu Trang

xuandong
23-07-2017, 09:51 AM
VẪN

Nhiều khi cảm xúc tự nhiên rồi
Bạn hữu khơi mình hiểu thế thôi
Ngẫm bước câu vần luôn hỏi dạ
Lo đường tứ luật mãi khều tôi
Người yêu kẻ nhớ ta quành lại
Ý mộng từ mơ ngữ quay bồi
Dẫu việc công đầy nhưng muốn mở
Nên hoài xướng họa thỏa mùa trôi

xuandong

Gió Bụi
25-07-2017, 01:32 PM
http://i.imgur.com/xgI6gMV.jpg

TỦI LÒNG

Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng
Xa lìa bạn cũ hỏi buồn không?
Chiều trao chén rượu còn say nghĩa
Sáng chạnh phần duyên đã đổi dòng
Trách kẻ vô tình tâm lại nỡ...
Thương người hẩm số nợ vừa xong
Cầm tay nức nở lời ly biệt
Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng!

Gió Bụi
07242017

R.I.P. Minh!

HR PT
25-07-2017, 03:05 PM
http://i.imgur.com/xgI6gMV.jpg

TỦI LÒNG

Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng
Xa lìa bạn cũ hỏi buồn không?
Chiều trao chén rượu còn say nghĩa
Sáng chạnh phần duyên đã đổi dòng
Trách kẻ vô tình tâm dạ nỡ...
Thương người hẩm số nợ trần xong
Cầm tay nức nở lời ly biệt
Nén tủi niềm đau quặn cõi lòng!

Gió Bụi
07242017

R.I.P Minh!



@ Chú GIÓ ơi ! Bác nào từ giã trần gian về trời vậy chú ? Hic ... Con hùn lời phúng điếu cùng chú nha ! Lâu nay con bận lu bù việc, nên không hay biết tí tẹo gì ! Hic ... Trời sập cái rầm - con cũng không hay biết là gì gì ... Hi hi hi

Gió Bụi
25-07-2017, 09:39 PM
http://i.imgur.com/CBjx0mA.jpg

R.I.P. Minh!

Mong linh hồn mày phiêu diêu theo làn nhang khói về nơi an nghỉ cuối cùng!

Dạ Cổ Hoài Lang
25-07-2017, 09:52 PM
Thành thật chia buồn cùng ĐHV Gió Bụi. Cầu mong người bạn ấy sẽ bình yên nơi cõi vĩnh hằng !

Gió Bụi
25-07-2017, 11:38 PM
Cảm ơn anh DCHL đã ghé thăm và chia buồn.

Lãng Tử Phiêu Diêu
26-07-2017, 12:30 AM
Cho e chia buồn cùng Anh Gió Bụi và thành kính phân ưu cùng gia quyến Anh ấy nhé!cầu mong Bạn Anh sớm siêu thoát!Nam mô a di đà Phật!.

buixuanphuong09
29-07-2017, 08:14 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10277877_638624206213451_3398685901940576369_n.jpg ?oh=6eafa3453952c3ff6ed1ee83fa769705&oe=5A04481D
TẶNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao

MỪNG GIÓ BỤI

Một túp lều tranh nắng phủ đầy
Gió lùa khe cửa gọi hồn say
Gieo tình vững dạ nào e sức
Quét bụi bền gan chẳng kể ngày
Nhẫn nại soi TRÙNG (từ) luôn góp ý
Kiên trì rõi LẠC (vần) vẫn chung tay
Điều hành đương nhiệm tim nhiều lửa
Để mãi yên vui Mái Ấm này.

BXP 29.7.2017

Sang thăm chia buồn cùng Gió Bụi

Tran Xuan Sinh
31-07-2017, 09:24 AM
MẤY LƯỢT

Gió giễu làn sương trải mộng đời
Trăng nhòa giữa lúc ngọt ngào bơi
Thương mình hạnh phúc đành ngưng lẽ
Nhắc dạ bình an phải giữ lời
Tuổi đã dầy hơn thời tóc bạc
Tâm còn vụng lắm thuở tình vơi
Soi dòng kỉ niệm nhiều đêm thức
Ngẫm bể dâu này mấy lượt phơi

Lê Thu Trang

CỐT Ở DUYÊN ĐỜI

Giàu sang cốt ở tự duyên đời
Chẳng lẽ tham tiền lại cố bơi
Hạnh phúc lâu bền do những tuổi
Tình yêu thắm đậm bởi bao lời
Không vì dạ đói tìm nơi đủ
Cũng tại râu dài bảo nét vơi
Ngẫm ngợi làm chi rồi tổn sức
Tâm hồn khoáng đạt dễ dàng phơi./.

TXS 31/7/2017

Gió Bụi
03-08-2017, 02:59 AM
http://i.imgur.com/esbEKrx.jpg

KỈ NIỆM NGÀY XANH

Nghe lời gió thoảng khẽ khàng Anh
Tưởng suối rừng thiêng dỗ mộng lành
Lặng lẽ niềm thương dàn trải kín
Âm thầm nỗi nhớ chảy về nhanh
Tình thơ lắm kẻ đan thành lụa
Nghĩa cử bao người ghép lộng tranh
Dõi cánh chim chiều bay mỏi mệt
Khơi dòng kỉ niệm những ngày xanh.

Gió Bụi
08012017

VẪN GẶP NHAU
Gần ngày giỗ cố SLV, Admin Vi Thông
(bài xướng)

Tôi vẫn hay thường đến gặp Anh
Trời thu mát mẻ gió trong lành
Trầm ngâm giống thể chào đưa vội
Thảng thốt như lần tiễn biệt nhanh
Mấy vệt hương thầm lay lắt tỏa
Đôi lời mật đắng nhẹ nhàng tranh
Vần thơ để lại hồn siêu thoát
Lãng đãng nghe tình chợt ngát xanh.

KIỀN ĐỨC - 29/07/17