PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gió Bụi - Đường Luật



Trang : 1 2 [3]

Gió Bụi
06-08-2017, 06:38 AM
Tặng Bà Tám Giang Nhật Thuý - Bùi Thuý Mùi - Dê Nướng Ninh Bình
Nhân ngày sinh nhật

HÓNG TIỆC DÊ

Chỉ hóng Giang bày đãi tiệc dê
Mùi thơm món lẩu gọi ta về
Nồng hương sả ớt... cay nào ngại
Đẫm vị chanh gừng... tái khỏi chê
Nướng mọi, xương hầm bay tám cõi
Cà ri, thịt hấp thoảng ba bề
Canh, tiềm, ủ trấu... bùi ngon ngọt
Nhật Thuý phen này hẳn sẽ tê...!

Nguyên Xuân
3/8/2017

DÊ!

Anh thầy nóng ruột ngửi mùi dê
Chực ngóng ai chia để khoắng về
Thịt nhão, xương già đây nỏ chối
Da dày, bụng ỏng tớ nào chê
Nêm vừa, chế giỏi ngon ngàn miệng
Thái kỹ, hầm lâu chín mọi bề
Đặc sản Ninh Bình thêm rượu hũ
Trời nghiêng đất ngả mấy mình tê.

VMT 03/08/2017
Về Miền Trung

https://media.foody.vn/res/g4/36296/prof/s640x400/foody-mobile-de-7-mon-hue.jpg

TIỆC DÊ

Nghe rằng chủ xị thịt đàn dê
Huynh đệ đều sang tỷ muội về
Giang Nhật bày mâm thì khỏi nói
Xuân Đào đứng bếp hẳn đừng chê
Lao xao miệng hát ran đầu ngõ
Táo bạo hàm nhai rộn cuối bề
Bụng đã no kềnh nhưng chửa dứt
Đêm tàn rượu cạn vẫn còn... tê...

Hoàng Giao
4/8/2017


http://i.imgur.com/wVmpg19.jpg

KHOÁI KHẨU

Ninh Bình đặc sản nhất hàng dê
Ẩm thực làm ai cũng khoái về
Những món xào lăn chàng chẳng ngại
Bao phần nướng lụi lão nào chê
Mừng vui rượu đãi đầy ba ché
Thỏa mãn người vây chật bốn bề
Ủ trấu thơm nồng hương ngũ vị
Thêm riềng sả ớt miệng hoài tê.

Gió Bụi
08052017

Gió Bụi
09-08-2017, 01:23 AM
http://i.imgur.com/n0I8Fgs.jpg

NỢ TRẢ

Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!

Gió Bụi
08022017

vancali96
09-08-2017, 05:36 AM
http://i.imgur.com/n0I8Fgs.jpg

NỢ TRẢ

Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!

Gió Bụi
08022017

Nhớ người

Ngưỡng cửa tình yêu khép lại rồi
Đâu còn biển hẹn khát bờ môi
Cho hàng phượng đỏ âm thầm khóc
Để bóng trăng vàng rã rượi trôi
Chạnh nỗi trường xưa sầu bảng phấn
Thương niềm chốn cũ bạc tường vôi
Kìa lưu bút chữ đà phai nhạt
Mãi mộng về ai trống điểm hồi

Vancali 8.8.17

https://s2.postimg.org/yhcjpsqt5/Nho_nguoi_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
09-08-2017, 09:55 AM
http://i.imgur.com/n0I8Fgs.jpg



NỢ TRẢ


Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!


Gió Bụi
08022017


Nhớ người


Ngưỡng cửa tình yêu khép lại rồi
Đâu còn biển hẹn khát bờ môi
Cho hàng phượng đỏ âm thầm khóc
Để bóng trăng vàng rã rượi trôi
Chạnh nỗi trường xưa sầu bảng phấn
Thương niềm chốn cũ bạc tường vôi
Kìa lưu bút chữ đà phai nhạt
Mãi mộng về ai trống điểm hồi


Vancali 8.8.17



https://s2.postimg.org/yhcjpsqt5/Nho_nguoi_2222.jpg



DUYÊN ĐÒI

Hứa hẹn cùng em những tưởng rồi
Ai ngờ chỉ thấy gọi từ môi
Lời nghe cứ ngỡ còn buông xả
Giọng nói đâu dè đã thả trôi
Vẫn biết câu truyền thân phận sỏi
Đang tường chuyện kể cóc đầu vôi
Thôi thì để vậy chờ duyên mới
Xiết nợ đời sau sẽ phản hồi./.

TXS 09/8/2017

Gió Bụi
10-08-2017, 10:28 AM
http://i.imgur.com/n0I8Fgs.jpg

NỢ TRẢ

Phần duyên ngắn ngủi vỡ tan rồi
Hữu hảo a tòng mặn đắng môi
Uất nghẹn dâng lòng do bão nổi
Cam đành dậy sóng để bèo trôi
Y tờ mấy chữ thâm dòng mực
Uyển ngữ bao lời tựa sắc vôi
Oải chốn trần gian tình bạc bẽo
Thà vay nhận trả cõi luân hồi!

Gió Bụi
08022017

Nhớ người

Ngưỡng cửa tình yêu khép lại rồi
Đâu còn biển hẹn khát bờ môi
Cho hàng phượng đỏ âm thầm khóc
Để bóng trăng vàng rã rượi trôi
Chạnh nỗi trường xưa sầu bảng phấn
Thương niềm chốn cũ bạc tường vôi
Kìa lưu bút chữ đà phai nhạt
Mãi mộng về ai trống điểm hồi

Vancali 8.8.17

https://s2.postimg.org/yhcjpsqt5/Nho_nguoi_2222.jpg

DUYÊN ĐÒI

Hứa hẹn cùng em những tưởng rồi
Ai ngờ chỉ thấy gọi từ môi
Lời nghe cứ ngỡ còn buông xả
Giọng nói đâu dè đã thả trôi
Vẫn biết câu truyền thân phận sỏi
Đang tường chuyện kể cóc đầu vôi
Thôi thì để vậy chờ duyên mới
Xiết nợ đời sau sẽ phản hồi./.

TXS 09/8/2017


HOÀI NIỆM

Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng làn môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.

Gió Bụi
08092017

vancali96
10-08-2017, 09:47 PM
[QUOTE=Gió Bụi;281512]
HOÀI NIỆM

Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng làn môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.

Gió Bụi
08092017

Ướt môi

Thuyền hoa bỏ bến vội đi rồi
Pháo nổ cho chàng rã rượi môi
Mộng vỡ xa tình cơn gió thổi
Tim cuồng tiễn bạn áng mây trôi
Còn đâu biển hẹn thời xanh tóc
Đã hết câu thề kẻ bạc vôi
Nẻo cũ giờ đây sầu một bóng
Màn đêm thổn thức nhịp liên hồi

Vancali8.10.17

https://s27.postimg.org/dpv82ln8j/Uot_moi.jpg

Tran Xuan Sinh
11-08-2017, 08:49 AM
ƯỚT MÔI

Thuyền hoa bỏ bến vội đi rồi
Pháo nổ cho chàng rã rượi môi
Mộng vỡ xa tình cơn gió thổi
Tim cuồng tiễn bạn áng mây trôi
Còn đâu biển hẹn thời xanh tóc
Đã hết câu thề kẻ bạc vôi
Nẻo cũ giờ đây sầu một bóng
Màn đêm thổn thức nhịp liên hồi.

Vancali8.10.17

HOÀI NIỆM

Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng làn môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.

Gió Bụi
08092017



TU HÀNH

Về hưu Pháp Phật lão quy rồi
Tội bởi thân làm lẫn ý môi
Nghiệp chướng đang dày như lũ chảy
Căn lành đã mỏng tựa đời trôi
Thương tình những kẻ còn non trái
Tiếc của bao người vẫn bạc vôi
Phát khởi tu hành sang cõi lạc
Cầu mong thoát mạng tử sinh hồi./.

TXS 11/8/2017

Gió Bụi
13-08-2017, 12:10 AM
http://static.phununet.com/resources/img/upload/anhvu1/19042015011757454.jpeg

BÚN BÒ HUẾ

Mỗi sáng thường xuyên xực bún bò
Ngăn ngừa bệnh tật xóa sầu lo
Tiêu, hành, sả, ớt... làm thông cổ
Mộc, chả, xương, gân... giúp trổ giò
Khoái vị rau răm bồ hết bỏ
Say mùi húng lủi phổi ngừng ho
Thơm ngon bổ dưỡng chưa từng có
Giá lại bình dân thật chẳng ngờ!
HỒNG THOẠI 11.8.17




http://i.imgur.com/xL35Gz2.jpg

ĐÃI PHỞ BÒ

Bác Thoại mời sang đãi phở bò
Xương hầm mỡ nổi bụng càng lo
Còn thêm ớt hiểm tê đầu lưỡi
Lại giẫm ngò gai điếng cả giò
Lặng lẽ ruồi bu màng kẻ ngó
Âm thầm muỗng húp mặc người ho
Mùi hương đặc sản lừng thơm ngát
Cụ nói rằng mua cũng nỏ ngờ.

Gió Bụi
08122017

Gió Bụi
25-08-2017, 08:31 AM
http://giacngo.vn/UserImages/2015/10/25/11/la%20me.jpg

HOÀI NIỆM

Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
Mình em lẩn thẩn bước trên hè
Trời cao đã mở người qua bến
Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

18.2.2017. TMB.!


13. TƠ TƯỞNG

Bồi hồi tiếng muỗi đảo vo ve
Điểm hẹn là đây ở góc hè
Nguyệt tỏ thương chiều đùa giỡn bóng
Sông đầy nhớ buổi tập ngồi ghe
Gầy câu chữ đượm thơ tình ý
Dệt nốt vần êm bản nhạc bè
Chạnh nỗi niềm riêng lòng khắc khoải
Gom dòng kỉ niệm gửi nhành me.

Gió Bụi
08182017

Gió Bụi
25-08-2017, 08:32 AM
XA VỢ

Xa người phải chịu nỗi cô đơn
Giấc ngủ không ngon cứ chập chờn
Gạo nấu cơm bùi ăn vẫn nhạt
Rau xào mỡ béo nuốt nào trơn
Ngày qua vắng vẻ im lời nói
Tối lại thênh thang bặt tiếng đờn
Suốt buổi liền tay chưa hết việc
Em về giải bớt những nguồn cơn.

LÊ THANH SƠN



http://i.imgur.com/4JRm2nf.jpg

11. MÌNH ÊN

Căn phòng lạnh lẽo gối nằm đơn
Nắng đổ mùa sang dạ cũng chờn
Những giọt cà phê càng tẻ đắng
Dăm vần lục bát chẳng tròn trơn
Thương ngày đứng cạnh êm đềm ngỏ
Tiếc thuở ngồi bên rộn rã đờn
Dẫu biết nàng đi rồi trở lại
Muôn vàn nỗi nhớ chảy dài cơn!

Gió Bụi
08242017

Gió Bụi
29-08-2017, 04:25 AM
http://i.imgur.com/JbDu9WJ.gif

HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017


BTV giới thiệu lưu TV:
VMT

hồng vy
30-08-2017, 12:23 AM
http://i.imgur.com/JbDu9WJ.gif

HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017



http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2015/11/20-nguyen-tac-con-trai-can-phai-lam-khi-tan-tinh-mot-co-gai-6cc.jpg

Say Gái

Bởi tại ông nào cũng muốn sang
Toàn mê gái trẻ đẹp như vàng
Cơm nhà phận thắm không thèm giữ
Phở tiệm duyên hờ lại thích mang
Dối vợ ra đường mơ đuổi bóng
Lừa con xuống phố mộng theo nàng
Đời say mấy ả tình sao trọn?
Bước lỡ đêm nằm ngủ nghĩa trang.

Hồng Vy
29-08-2017

vancali96
30-08-2017, 07:46 AM
[QUOTE=Gió Bụi;283522]
http://i.imgur.com/JbDu9WJ.gif

HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017



http://images.tintuc.vietgiaitri.com/2015/11/20-nguyen-tac-con-trai-can-phai-lam-khi-tan-tinh-mot-co-gai-6cc.jpg

Say Gái

Bởi tại ông nào cũng muốn sang
Toàn mê gái trẻ đẹp như vàng
Cơm nhà phận thắm không thèm giữ
Phở tiệm duyên hờ lại thích mang
Dối vợ ra đường mơ đuổi bóng
Lừa con xuống phố mộng theo nàng
Đời say mấy ả tình sao trọn?
Bước lỡ đêm nằm ngủ nghĩa trang.

Hồng Vy
29-08-2017




http://i.imgur.com/jtpCfk2.jpg

HỌC LÀM SANG

Thân nghèo vẫn khoái học làm sang
Bán của hồi môn mấy lượng vàng
Điện thoại hàng gin tay nắm giữ
Dây chuyền hạng đắt cổ đeo mang
Ra đường cứ đảo nhìn theo xế
Xuống phố hoài mơ dụ được nàng
Vớ phải môi hường xinh tóc lẹm
Rinh về mẹ nói để lên trang.

Gió Bụi
8292017

Điểm trang

Bạn gái đương thời khoái mặc sang
Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
Xóm dưới bao người mơ giống ả
Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang

Vancali 8.29.17

https://s26.pixxxels.org/z5ar19mix/Diem_trang.jpg

Tran Xuan Sinh
30-08-2017, 08:36 AM
[QUOTE=Gió Bụi;283522]
http://i.imgur.com/JbDu9WJ.gif



HỒN THU

Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

Gió Bụi
08282017

Điểm trang

Bạn gái đương thời khoái mặc sang
Tình yêu bền vững phải nhiều vàng
Hằng mong nhẫn bạc chùng tay xách
Những muốn dây chuyền nặng cổ mang
Xóm dưới bao người mơ giống ả
Làng trên lắm kẻ mộng như nàng
Đàn ông mãi mệt thanh cùng sắc
Phụ nữ ra đường nhớ điểm trang.

Vancali 8.29.17



https://s26.pixxxels.org/z5ar19mix/Diem_trang.jpg


TÌNH THU

Thấp thỏm Thu về bão lụt sang
Nhìn cây lá đã rụng rơi vàng
Trong nhà gạo củi mình lo giữ
Trước ngõ thư từ bạn chuyển mang
Vẫn biết đi nhiều đau cẳng vợ
Còn hay sợ lắm khổ thân nàng
Âm thầm nhớ lại mùa năm cũ
Thấy rõ duyên tình hạ đổi trang./.

TXS 30/8/2017

hồng vy
30-08-2017, 11:23 PM
TÌNH THU

Thấp thỏm Thu về bão lụt sang
Nhìn cây lá đã rụng rơi vàng
Trong nhà gạo củi mình lo giữ
Trước ngõ thư từ bạn chuyển mang
Vẫn biết đi nhiều đau cẳng vợ
Còn hay sợ lắm khổ thân nàng
Âm thầm nhớ lại mùa năm cũ
Thấy rõ duyên tình hạ đổi trang./.

TXS 30/8/2017


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6JTyOJPr7VNrXjPn2O-l0_T2S76exV30a1rBPNNHs63bpreZY

Đũa Mốc

Sắm diện chi nhiều chẳng thấy sang
Đồng sao có thể tựa như vàng ?
Thân còm cẳng thấp đời nên nhận
Mũi tẹt lưng dài phận hãy mang
Chớ học đua đòi theo bóng ả
Đừng thêu ảo tưởng chạm chân nàng
Đem nhầm đũa mốc chèo mâm cổ
Lịch sử đâu nào đã chuyển trang.

Hồng Vy
30-08-2017

Tran Xuan Sinh
02-09-2017, 06:23 AM
http://i.imgur.com/9733YEP.jpg



KHÚC GIAO MÙA


Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.


Gió Bụi

08312017



PHỤC TRANG LỄ TẾT

Lễ tết la cà chọn của sang
Lần theo chuỗi hạt mấy phân vàng
Đêm về gói bọc trong phòng giữ
Sáng dậy đeo vào giữa cổ mang
Sĩ diện chơi bời không thả sức
Làm tin gửi gắm vẫn khoe nàng
Xong rồi mới rõ đây hàng dổm
Lắm kẻ mơ hoài những phục trang…./.

TXS 02/9/2017

hồng vy
02-09-2017, 11:52 PM
PHỤC TRANG LỄ TẾT

Lễ tết la cà chọn của sang
Lần theo chuỗi hạt mấy phân vàng
Đêm về gói bọc trong phòng giữ
Sáng dậy đeo vào giữa cổ mang
Sĩ diện chơi bời không thả sức
Làm tin gửi gắm vẫn khoe nàng
Xong rồi mới rõ đây hàng dổm
Lắm kẻ mơ hoài những phục trang…./.

TXS 02/9/2017



http://i.imgur.com/9733YEP.jpg

KHÚC GIAO MÙA

Giao mùa Hạ mãn bước Thu sang
Đọng những niềm riêng lá ngả vàng
Mỗi độ sương nhòa loang tủi nhớ
Bao chiều nắng nhạt ủ sầu mang
Còn say gió quyện làn hương ổi
Vẫn trải tình giăng lọn tóc nàng
Vội vã chim rừng xây tổ ấm
Ru dòng kỉ niệm thắm dày trang.

Gió Bụi
08312017


http://lamcanh.vn/files/large/4ee2b5c65694ad3

Sắc Thu

Tiễn Hạ đi rồi gió thoảng sang
Hàng cây mượt trĩu ánh thu vàng
Sương mềm nũng nịu ôm cành trải
Liễu thắm mơ hồ quyện nắng mang
Lũ bướm bên vườn khoe dáng ả
Bầy chim dưới cội duỗi chân nàng
Khung trời rực rỡ mây hồng ửng
Mỗi vật như dường đã điểm trang.

Hồng Vy
02-09-2017

TruongVu
05-09-2017, 05:24 PM
KHOẢNG TRỐNG


Cũng đến vài năm lẻ có thừa
Trên cành gió thổi lá đung đưa
Nào hay mỗi lúc thời gian phủ
Chắc tại đôi khi cảm xúc lừa
Khát nước nhờ cho chùm quả ngọt
No lòng bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Nhìn theo sóng cuốn về vô định
Lỡ chuyến đò ngang buổi mới vừa


TruongVu
5/9/2017

Ngan Hoa
26-09-2017, 05:33 PM
GIÓ BỤI

Chẳng gió mà sao ngõ bụi nhiều
Trăm bài kiếm sạn quả là siêu
Lòng kiên tỏa ánh như vầng nguyệt
Dạ nhẫn nhìn câu giống thủy triều
Lặng lẽ phô bày bao kẻ mến
Âm thầm diễn tập khối người yêu
Từ trao thỏa ý nhưng trùng chữ
Trải mộng Đường thi vẫn muốn liều.

26.9.2017
Ngàn Hoa

@ Hôm Chú ở Mỹ, em tặng Chú hai câu, nay gửi tiếp đây...

Gió Bụi
27-09-2017, 04:02 AM
GIÓ BỤI

Chẳng gió mà sao ngõ bụi nhiều
Trăm bài kiếm sạn quả là siêu
Lòng kiên tỏa ánh như vầng nguyệt
Dạ nhẫn nhìn câu giống thủy triều
Lặng lẽ phô bày bao kẻ mến
Âm thầm diễn tập khối người yêu
Từ trao thỏa ý nhưng trùng chữ
Trải mộng Đường thi vẫn muốn liều.

26.9.2017
Ngàn Hoa

@ Hôm Chú ở Mỹ, em tặng Chú hai câu, nay gửi tiếp đây...



https://i.imgur.com/9mPOyHJ.jpg

NGÀN HOA TRỔ SẮC

Ngàn hoa trổ nụ ước mơ nhiều
Bởi thế ươm vần cỡ hạng siêu
Vẫn trải xây tình khi ngắm nguyệt
Hằng trao dệt nghĩa buổi dâng triều
Âm thầm mở cánh say người dõi
Rực rỡ khoe màu đắm kẻ yêu
Mỗi độ xuân về hương tỏa ngát
Bầy ong bướm mộng gửi thân liều.

Gió Bụi
09262017

Ngan Hoa
27-09-2017, 04:12 PM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa

@ Chú họa nhanh và hay quá nên em tặng thêm
bài nữa nè.

Gió Bụi
29-09-2017, 03:33 AM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa

@ Chú họa nhanh và hay quá nên em tặng thêm
bài nữa nè.


https://i.imgur.com/NvRmtwH.jpg

LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017

Chú GB dạo này chữ cạn bút cùn rồi, nên chỉ mượn bộ VẦN khó nuốt của NH mà đáp họa thôi.

Gió Bụi
30-09-2017, 07:48 AM
https://i.imgur.com/4VhxxDt.jpg

CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017

https://i.imgur.com/kryt4aK.jpg

THIẾU PHỤ BỒNG CON
(Mẫn Thanh-148)

Vườn xuân trở lạnh thiếu hơi chồng
Ấp ủ con khờ bữa lập đông
Dải yếm đào căng bầu sữa ngọt
Vành môi nhỏ ngậm búp sen hồng
Che hờ đảo ngọc buông mành trúc
Duỗi nhẹ tay ngà trải chiếu bông
Chợt thấy vầng trăng ngoài ngưỡng cửa
Nhìn hoa dạ lý tỏa hương nồng.

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

HỒNG THOẠI
30-09-2017, 11:07 AM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa





LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017






CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17

hồng vy
30-09-2017, 05:48 PM
[CENTER]https://i.imgur.com/4VhxxDt.jpg

CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb

Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Hờn đau mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy
30-09-2017

Tran Xuan Sinh
01-10-2017, 01:38 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpaHzi5ZeSm2xuBDm1Puh1xOEwXCwBu MwQ0MNHJyKhQ2XED1bb


Vọng Phu

Chiều nghiêng bến nhỏ đợi mong chồng
Lạnh lẽo thân choàng mảnh gió đông
Tủi thấy con khờ không sữa ngọt
Buồn trông biển quạnh thiếu mây hồng
Niềm thương ứ nặng bờ vai liễu
Nỗi nhớ che đầy ngọn cỏ bông
Cảnh góa chờ phu sầu rũ rượi
Đau hờn mắt đỏ lệ chan nồng.

Hồng Vy


30-09-2017


NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017

Ngan Hoa
01-10-2017, 07:38 PM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa




LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017





CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17


PHỤ NGHĨA

Năm vần khó gặm của Ngàn Hoa
Chú họa bài thơ vẫn tỏ mà
Bởi chữ luân thường luôn quý vậy
Vì câu đạo lí mãi yêu à
Nàng Châu ngỗng rải đường ly biệt
Trọng Thủy duyên lừa ngõ tránh xa
Máu đổ trai hòa thêm rực rỡ
Nhà vua phẫn nộ giết con…thà!

1.10.2017
Ngàn Hoa

HỒNG THOẠI
02-10-2017, 01:16 PM
PHỤ NGHĨA

Năm vần khó gặm của Ngàn Hoa
Chú họa bài thơ vẫn tỏ mà
Bởi chữ luân thường luôn quý vậy
Vì câu đạo lí mãi yêu à
Nàng Châu ngỗng rải đường ly biệt
Trọng Thủy duyên lừa ngõ tránh xa
Máu đổ trai hòa thêm rực rỡ
Nhà vua phẫn nộ giết con…thà!

1.10.2017
Ngàn Hoa


THIỆT THÀ

Ngẫm cách gieo vần của bạn Hoa
Cài xen trạng ngữ khó ghê mà!
Ê hề rặt ớt, thơm lừng hả?
Khúc khuỷu tuyền xương, dễ gặm à?
Đối chỉnh ngày nao giờ bỗng lạ
Ghi liền thuở ấy hiện càng xa
Cầu mong chị hãy đều tay nhá
Phải nghĩ rằng tôi nói thiệt thà.
HỒNG THOẠI 02.10.17

hồng vy
03-10-2017, 12:13 AM
NHỚ CHỒNG

Vợ đảm ngày xa vẫn nhớ chồng
Canh trời đất biển giữ vùng đông
Gia đình thiếp cũng giăng cờ đỏ
Xã hội chàng luôn gửi máu hồng
Bão tận miền khơi cài sóng cả
Đêm dài gió lạnh trải mền bông
Niềm thương ấp ủ trong tình bạn
Ngọn lửa tình yêu đã ấm nồng./.

TXS 01/10/2017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017

Tran Xuan Sinh
03-10-2017, 03:56 PM
CHIẾC BÓNG

Niềm mơ ấp ủ dõi tin chồng
Hạ mãn thu vàng chớm buổi đông
Kỷ niệm êm đềm len cõi nhớ
Thời gian bạc bẽo úa môi hồng
Thương ngày khổ nhọc sờn vai áo
Chạnh bữa vui vầy xẻ gối bông
Lạnh lẽo màn sương dày nẻo vắng
Tình xưa gió quyện bỗng cay nồng.

Gió Bụi
09292017


Thương Chồng

Buồn đêm súng nổ nghĩ thương chồng
Giữa chốn sa trường cảnh tiết đông
Gió núi sương ngàn xông lửa đạn
Trời quê tuyết vạn phủ thân hồng
Lo ngày nắng hạn đầu không nón
Sợ buổi mưa hàn áo chẳng bông
Gối lẻ phòng đơn chờ chiến sĩ
Bình an trở lại nối tơ nồng.

Hồng Vy
02-10-2017


CHUYỆN XA CHỒNG

Người ơi đã thấu chuyện xa chồng
Lạnh lẽo bao ngày những tháng đông
Nỗi nhớ không màng mơ cảnh đẹp
Niềm thương chẳng nghĩ tới son hồng
Mưa dầm gió đẩy nơi lòng dạ
Vận trải lưng vần chỗ cái bông
Bởi nặng tình yêu thường níu giữ
Đành hay tự nhủ gối êm nồng./.

TXS 03/10/2017

Gió Bụi
04-10-2017, 04:47 AM
CHẲNG NGAI

Lão Gió kia nhìn quả đẹp trai
Đường thi bạn hữu cảm ơn Ngài
Tìm câu phạm lỗi bày cho đúng
Kiếm chữ gieo lầm đợi sửa sai
Trải mộng hòa giao tròn nghĩa thắm
Tàn canh ấp ủ trọn đêm dài
Trăm mùa lặng lẽ hoài không ngán
Chức giữ nhưng mà bậu chẳng ngai!

27.9.2017
Ngàn Hoa



LẦM

Giếng Cổ Loa thành sáng ngọc trai
Lầm tin Trọng Thủy khổ thân Ngài
Cầm lông ngỗng rải tình chưa đúng
Tráo nỏ thần lừa nghĩa đã sai
Nỗi xót hoài lưu nguồn nước bạc
Niềm thương mãi đọng tháng năm dài
Ai về nhắn nhủ vương nô Triệu
Kế quỷ đâu còn kẻ nối ngai.

Gió Bụi
09282017


CỤ GIÓ
( Họa hoán vận )

Cụ Gió ai nhìn cũng bảo: - Trai!
Vì chưng hổng có bộ râu dài
Màu đen dạn dĩ khoanh điều trái
Cặp mắt tinh tường điểm chỗ sai
Lục bát bao kì ôm những giải
Đường thi lắm bận tỏa danh ngài
Dù siêu cỡ đó nhưng thường ngại
Chỉ sợ Hoa Ngàn chiếm lĩnh ngai...
HỒNG THOẠI 30.9.17



https://i.imgur.com/qG2NIeX.jpg

NGHĨA ĐÁ VÀNG
(Tặng Bác Thoại)

Ai nhìn cũng bảo cụ bô trai
Miệt dưới làng trên chỉ có ngài
Xướng họa đơm vần nhanh lại chuẩn
Ca đàn bắt nhịp khó mà sai
Vì thơ lắm bạn chờ chân mỏi
Bởi nhạc nhiều cô ngóng cổ dài
Trót lỡ lời trao vàng đá tạc
Nên nào tính chuyện đổi thay ngai.

Gió Bụi
10032017

xuandong
04-10-2017, 12:24 PM
KHỔ THẰNG TUI

Nản chí nhiều khi lão lại buồn
Mưa rồi gió bão miệt mài tuôn
Quần dơ áo bẩn chưa người giặt
Bạc hẻo tiền hao chửa lối chuồn
Mượn chú nhà bên vài chĩnh gạo
Vay bà xóm cạnh một dàn khuôn
Phen này quyết định mần ăn lớn
Để vận xui đừng có cớ buôn

xuandong

xuandong
04-10-2017, 03:26 PM
https://i.imgur.com/qG2NIeX.jpg

NGHĨA ĐÁ VÀNG
(Tặng Bác Thoại)

Ai nhìn cũng bảo cụ bô trai
Miệt dưới làng trên chỉ có ngài
Xướng họa đơm vần nhanh lại chuẩn
Ca đàn bắt nhịp khó mà sai
Vì thơ lắm bạn chờ chân mỏi
Bởi nhạc nhiều cô ngóng cổ dài
Trót lỡ lời trao vàng đá tạc
Nên nào tính chuyện đổi thay ngai.

Gió Bụi
10032017



BÁC THOẠI

Bác Thoại nhà mình đậm chất trai
Nhiều em đổ rạp quyết mê ngài
Hay thơ giỏi viết vì siêng bạo
Tốt chữ đông từ bởi khó sai
Việc hát ca chàng vô giọng ngọt
Đàn so bắt nhịp đẩy cung dài
Tài cao hiểu rộng bao người quý
Khổ nỗi thân tằm chẳng thoát ngai

xuandong

Gió Bụi
06-10-2017, 03:50 AM
https://i.imgur.com/PAy1yy6.jpg

BIỂN GỢI

Biển duỗi bờ cong dáng gợi mời
Cho ngàn sóng bạc vỗ nào vơi
Nàng đi khắc khoải gầy cơn mộng
Gã ở âm thầm tiếc cuộc chơi
Cứ mỗi mùa sang tình trải đượm
Là khi nắng nhuộm nghĩa ươm ngời
Mây chiều lãng mạn treo sườn núi
Dõi bóng trăng tà kỷ niệm khơi.

Gió Bụi
10052017

http://sv1.upsieutoc.com/2017/10/05/mong.jpg

MONG
(Bài xướng)

Đến biển niềm tin bỗng dậy mời
Lo buồn mỏi mệt đã dần vơi
Nhìn mây lượn núi tròn duyên trải
Tiễn sóng xô bờ trọn buổi chơi
Bão dẹp giông lùi cho tuổi mới
Tình buông nghĩa níu để tâm ngời
Mong rằng cuộc sống ngày mai giữ
Hạnh phúc theo về sẽ mải khơi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
12-10-2017, 04:56 AM
https://i.imgur.com/75mawBW.jpg

TOẠI Ý

Má hỏi anh rằng đã hẹn chưa?
Làm thinh chẳng nói cũng như ừa
Đêm chờ lặng lẽ bao niềm nhớ
Sáng nhẩm âm thầm những chuyện xưa
Mới hiểu xa người thương lệ đẫm
Nào hay vắng mặt thả thơ bừa
Mong bà Nguyệt Lão gầy duyên nối
Ghép mộng sum vầy trải giữa mưa.

Gió Bụi
10112017

DẠM NGÕ
(Bài xướng)

Song đường hội ý ngất ngây chưa
Thiếp hỏi chiều qua Mẹ gật ừa
Khổng tước bay vờn trên tháp cổ
Phượng hoàng giỡn múa cạnh đền xưa
Nương đồng cuối hạ đang chờ hái
Ruộng rẫy vào thu sắp đợi bừa
Chuẩn bị đông này sang dạm ngõ
Thương nàng giống thể hạn trông mưa.

Lệ Hà
31-01-16

Gió Bụi
17-10-2017, 04:44 AM
https://i.imgur.com/pheiXq9.jpg

DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)

Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.

Gió Bụi
10162017

Tran Xuan Sinh
18-10-2017, 08:29 AM
https://i.imgur.com/pheiXq9.jpg



DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)


Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.


Gió Bụi
10162017


THÂN GIÀ

Thân già giấc ngủ hững hờ đêm
Trở dậy thờ ơ đứng giữa thềm
Chuyện bẽ bàng ghi lời đủ nhớ
Tâm dày gỡ mối đậm đà thêm
Tình dang dở nghĩa còn mang nặng
Đạo vẫn tìm sâu ý mỏng mềm
Ngán ngẫm mà chi giờ tuổi hạc
Ăn rồi ngớ ngẩn lại rành quên./.

TXS 18/10/2017
@ Ôi thứ "êm đềm" của GB, TXS phải lạc vận "mỏng mềm" thôi!

buixuanphuong09
18-10-2017, 09:11 AM
Nhà Gió giờ sao bụi phủ đầy?
Quét đi để bạn đến thăm đây

vancali96
18-10-2017, 09:12 AM
[QUOTE=Gió Bụi;286875]
https://i.imgur.com/pheiXq9.jpg

DÙNG DẰNG
(Giao Cổ đối)

Mãi đợi em về khắc khoải đêm
Nhìn trăng quạnh quẽ úa bên thềm
Lời u ẩn gọi theo ngày tháng
Quyện tiếng chim rừng ảo não thêm
Cám cảnh đìu hiu sầu trĩu đọng
Đường khuya níu giữ thuở êm đềm
Đòng đưa lá vẫy rơi tìm cội
Kỷ niệm ai đành nỡ chóng quên.

Gió Bụi
10162017

Lỗi hẹn

Canh tàn trống điểm động màn đêm
Bóng ngã vầng trăng rọi xuống thềm
Ngọn sóng dội bờ sao ngán ngẩm
Thạch sùng tắc lưỡi lại buồn thêm
Qua rồi chữ nhớ vui lời sến
Đã hết lời yêu ngọt chữ đềm
Lão Nguyệt bông đùa se mối lỡ
Cho người lỗi hẹn ước thề quên

Vancali 10.17.17

Gió Bụi
19-10-2017, 02:52 AM
https://i.imgur.com/meVUSaX.jpg

VỠ MỘNG

Tận sức đào nhanh kẻo trễ tràng
Mai còn cõng nắng trải đường quang
Còng thân phải chịu đời xe cát
Mỏng phận thường mơ giấc đãi vàng
Lại ngỡ chân dài đi đứng thẳng
Đâu ngờ số hẩm chạy nằm ngang
Trùng dương sóng nẩy xanh màu ngọc
Chửa nhặt mà sao đã chống càng.

Gió Bụi
10182017

https://i.imgur.com/l5FW4rR.jpg

KIẾP DÃ TRÀNG
(Mẫn Thanh-150)
(Bài Xướng)

Thật khổ làm sao kiếp dã tràng
Muôn đời chửa được chút hào quang
Ngày xe cát biển tìm viên ngọc
Tối trải nhành rêu ngỡ đệm vàng
Giỡn sóng đâu dè thân lật ngửa
Lên bờ chẳng nhớ phận bò ngang
Rồi khi vỡ mộng còn trơ xác
Bỏ cuộc nằm phơi những chiếc càng

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

Tran Xuan Sinh
19-10-2017, 09:46 PM
NGẪM NGỢI

Ngẫm ngợi bao điều khỏi trái ngang
Làm ăn vất vả mộng thiên đàng
Đời dang dở đói trong lòng dạ
Tận mối duyên tình lỡ dở hoang
Để vợ vui vầy theo lẽ sống
Tìm con chữ tặng cháu ra ràng
Nên đành vội vã bàn phương kế
Dũng cảm tinh tường xếp loại sang./.

TXS 19/10/2017
@ Theo cách giải thích của GB, TXS làm bài khác thế này có "giao cổ đối" chưa? Nếu được thì TXS có mẹo rồi (dùng một "điểm tựa" của Acsimet gánh hai phía lên). Mà hình như là không cần từ láy cũng được?
+ Nếu bài trên được thì tha hồ họa, từ láy "ra ràng" thì có thể dùng Rõ ràng, rập ràng, rẽ ràng, rộn ràng, rỡ ràng, không như "êm đềm" đâu!

Huy Thanh
20-10-2017, 07:37 AM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Bốn bể thiên duyên bắc nhịp cầu
Phương trời xa lạ đã quen nhau
Đường thi xướng họa buông phiền khổ
Lục bát giao lưu xả não sầu
Gửi đến lời hay nên nghĩa nặng
Nhận về ý đẹp để tình sâu
Nhân hòa thân ái gieo con chữ
Cho những hoa thơ nở thắm màu.

BXP 19/10/2017
Giờ tôi không đủ sức họa nhiều lần một bài, bài này tôi đã gửi ba nơi, nhờ HT gửi cho các bạn khác mời họa, vì nó nói về d/đ TH mình ....

Tran Xuan Sinh
22-10-2017, 10:41 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGyeRX-CCgD-OOVz_nq3BoWpNJINnC236SAQ3buG-WtxxWajSH7w

CHÚC MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI

Trải chữ sang mừng anh Gió Bụi
Mang quà gửi chúc bạn Đường thi
Luôn giàu sức lực nhiều cô hỏi
Mãi đẹp hình dong khó kẻ bì
Giúp sửa cho người qua mỗi lượt
Soi tìm để lỗi bớt từng li
Nhân ngày “hỷ nhật” ta cùng uống
Rượu quý dù say cũng kể gì./.

TXS 22/10/2017

hồng vy
22-10-2017, 04:33 PM
http://thuvienanhdep.net/wp-content/uploads/2016/03/hinh-anh-lang-hoa-dep-nhat-chuc-mung-sinh-nhat-khai-truong-thanh-lap1.jpg

Mừng Sinh Nhật
Vụng gởi đôi lời chúc Bụi đây
Mừng sinh nhật chú mộng luôn đầy
Gia đình phước đến nồng tươi nẻo
Cuộc sống may về thắm rạng mây
Nghĩa trải thi đàn say hội ngộ
Tình trao bạn hữu đắm xum vầy
Thơ ngời sáng tỏa muôn lòng ngưỡng
Mãi khiến cho đời ngất dạ lây.

Hồng Vy

Gió Bụi
24-10-2017, 01:37 PM
Cảm ơn thầy Sinh và Hồng Vy ghé thăm và tặng thơ nhân ngày sinh nhật của GB.
GB hơi bận nên xin phép được họa lại sau. Chúc thầy Sinh và Hồng Vy luôn khỏe và an vui!

Gió Bụi
24-10-2017, 01:38 PM
https://i.imgur.com/PPC8F1n.jpg

74. ĐA TẠ
(Tặng Như Quỳnh)

Cảm tạ nàng thơ đã có lòng
Đan vần ý gửi dạt dào sông
Lời thơm thảo dệt treo đầu sóng
Chữ vẹn tròn gieo trải cuối dòng
Để nắng xuân về ươm nghĩa đọng
Cho mùa Hạ đến ủ tình trông
Vườn xưa nguyệt tỏ còn soi bóng
Kỉ niệm đầy vơi giữ xếp chồng.

Gió Bụi
10222017

Gió Bụi xin chân thành cảm ơn quí thi hữu đã tham gia chung vui góp họa bài TRẢI NHỚ và chúc mừng nữ sĩ NHƯ QUỲNH với kỷ lục là 39 bài góp họa.

nhuquynh
24-10-2017, 03:34 PM
https://i.imgur.com/PPC8F1n.jpg

74. ĐA TẠ
(Tặng Như Quỳnh)

Cảm tạ nàng thơ đã có lòng
Đan vần ý gửi dạt dào sông
Lời thơm thảo dệt treo đầu sóng
Chữ vẹn tròn gieo trải cuối dòng
Để nắng xuân về ươm nghĩa đọng
Cho mùa Hạ đến ủ tình trông
Vườn xưa nguyệt tỏ còn soi bóng
Kỉ niệm đầy vơi giữ xếp chồng.

Gió Bụi
10222017

Gió Bụi xin chân thành cảm ơn quí thi hữu đã tham gia chung vui góp họa bài TRẢI NHỚ và chúc mừng nữ sĩ NHƯ QUỲNH với kỷ lục là 39 bài góp họa.



Như Quỳnh cảm ơn bài thơ gửi tặng của ĐHV Gió Bụi.
Và cũng xin tặng lại bài thứ 40 của Như Quỳnh.

75 - CẢM KÍCH

(Thân Tặng ĐHV Gió Bụi)

Quý bạn lời thơ cũng mở lòng
Theo hòa ước mãi được đầy sông
Người trao chữ đẹp tràn mưa đổ
Kẻ níu vần hay ngập bão dòng
Giữ lấy màu duyên tình phải quyện
Ôm vào lối nghĩa mộng dành trông
Mùa qua xướng họa cùng thi hữu
Ngẫm chuyện mà tâm cảm kích chồng

Như Quỳnh

Gió Bụi
28-10-2017, 06:20 AM
https://i.imgur.com/J0PuXL2.png

BÔI TỬU TRI GIAO

Gửi hết niềm thương vào cõi mộng
Khơi tràn cảm xúc dệt vần thi
Từ thơm nghĩa sáng trăng nào đọ
Chữ thảo tình sâu vực ắt bì
Gảy nhịp mơ màng vang khắp ngõ
Mong ngày gặp gỡ kính vài li
Lời hoan hỉ tặng lòng trân quí
Dẫu cách trùng dương chẳng ngại gì.

Gió Bụi
10272017

CHÚC MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI
(Bài xướng)

Trải chữ sang mừng anh Gió Bụi
Mang quà gửi chúc bạn Đường thi
Luôn giàu sức lực nhiều cô hỏi
Mãi đẹp hình dong khó kẻ bì
Giúp sửa cho người qua mỗi lượt
Soi tìm để lỗi bớt từng li
Nhân ngày “hỷ nhật” ta cùng uống
Rượu quý dù say cũng kể gì./.

TXS 22/10/2017

Gió Bụi
04-11-2017, 02:31 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=251821&viewfull=1#post251821


http://dangcongsan.vn/DATA/0/2016/02/xamnhapman_bentre-09_20_34_807.jpg


NHIỄM MẶN

Đất mặn đồng khô nỗi khổ này
Mong tìm giải pháp kịp thời ngay
Rừng xanh hợp sức nhân hằng bữa
Rác bẩn đồng tâm dọn mỗi ngày
Dỡ bớt công trình xâm hại sửa
Tăng cường dự án bảo tồn say
Nhà nông viện sỹ chung tiền tuyến
Cả nước chờ trông nỗ lực cày.

Nguyễn Thanh Toàn
16.03.2016


12. BÃO LÒNG

Cửa nát nhà tan trận bão này
Muôn vàn thống khổ ập vào ngay
Bà đau xót ruột ngồi trong lũ
Mẹ dõi chờ con đứng cả ngày
Nhớ bữa ghe về khoang nặng chở
Thương chiều gió thoảng dạ nồng say
Giờ thân rã rượi còn tay trắng
Lụt phủ vùi sâu những luống cày.

Gió Bụi
11032017

Gió Bụi
14-11-2017, 06:17 AM
NHẤT CHI MAI

Hiên đình cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngõ hẹn
Giao mùa nụ ngát rủ tình khai
Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đình cổ thụ nhất chi mai.

05-10-2016
Huy Thanh





https://i.imgur.com/KVClxFt.jpg

14. XUÂN SẮC

Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai
Vườn Xuân rải mộng bóng nghiêng dài
Xuân lồng nghĩa thắm mong tình khởi
Nắng ủ Xuân nồng dỗ nhụy khai
Trải Tết Xuân bày hoa quyện ngõ
Mừng Xuân bướm đảo nụ khoe đài
Sang mùa tuyết rã Xuân bừng nở
Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai.

Gió Bụi
11132017

Gió Bụi
16-11-2017, 08:41 AM
https://i.imgur.com/rLokEcZ.jpg

TRĂNG SẦU

Nhớ những mùa trăng thuở ngọt ngào
Trăng nằm gác lửng dõi ngàn sao
Vầng trăng chải tóc mềm vai xõa
Ngọn liễu dìu trăng tỏ lối vào
Đất trải trăng vàng ân nghĩa đượm
Trăng cài sóng cả mộng tình chao
Quỳnh hương ngát tỏa trăng hoài niệm
Cảm thán nàng trăng đẫm lệ trào.

Gió Bụi
11152017


Đã lưu TV ngày 17.12.2017

Gió Bụi
22-11-2017, 07:38 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=266536&viewfull=1#post266536


https://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/hoa-hong-dep-danh-tang-co-giao-nhan-ngay-2011-2.jpg


Viết tặng các thế hệ đồng nghiệp cùng các bạn đã và sắp ra trường


ẤM LÒNG

Nhận bó hoa hồng nghĩa cử đây
Trào dâng cảm động ấm tim thầy
Con thuyền xuống ụ liền ra biển
Cánh hạc tung lồng sẽ sải mây
Nhắm những tầm cao tài nở rộ
Bườn qua vực thẳm phúc đong đầy
Mang điều tốt đẹp ươm hoài bão
Khát vọng xuôi dòng viễn cảnh xây.

Nắng Xuân
20/11/2016

..............................................

ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9065-Th%C3%B4ng-B%C3%A1o-Trao-%C4%91%E1%BB%95i-Chuy%C3%AAn-m%C3%B4n&p=288668&viewfull=1#post288668


https://i.imgur.com/QOq2lY5.jpg

22. CHÂN TÌNH

Gốc phượng hôm nào vẫn ở đây
Làn hương lá trải quyện bên thầy
Đưa trò vượt biển gầy công sức
Chuyển đạo băng ngàn cưỡi gió mây
Chữ dạy năm dài ân tỏa sáng
Lời khuyên tháng rộng nghĩa ươm đầy
Ve sầu gợi nhớ niềm thương cũ
Đọng những chân tình ủ thắm xây.

Gió Bụi
11212017

hoanggiao
03-12-2017, 07:25 PM
Họa bài Trăn Trở của thầy Về Miền Trung Vmt
----------

TRĂN TRỞ

Chữ viết bây giờ liệu đổi thay...?
Vần thơ để lại sống bao ngày
Công trình mấy vụ hòa mưa chảy
Tác phẩm bao mùa quyện gió bay
Sách nọ nhòe trang trò cạo giấy
Nhà kia lỗi đạo cháu xưng mày
Ngàn năm lễ nghĩa nay ruồng bỏ
Xã hội buông tuồng giữa lất lay.

VMT 03/12/2017
-----

PHẢI LÀM SAO

Nực cười quốc ngữ lại đòi thay
Để đắng dòng thơ của những ngày
Thấy bảo nhiều anh tìm nước chạy
Nghe đồn lắm chị kiếm đường bay
Yêu cầu mới phát bầm da dẻ
Kiến nghị vừa ban tím mặt mày
Biết phải làm sao cho khỏi sốc
Thương tuồng chữ cũ chẳng hề lay

Hoàng Giao
3/12/2017

Gió Bụi
06-12-2017, 01:00 AM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017

vancali96
06-12-2017, 08:19 AM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

Tran Xuan Sinh
06-12-2017, 03:00 PM
https://i.imgur.com/Wa3r7YR.jpg

DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017


Nhạt môi

Đêm dài một bóng chỉ buồn thôi
Cảnh ấy từ lâu đã vậy rồi
Lại để thời gian lần mãi mất
Sao đành kỷ niệm cứ dần trôi
Niềm mong biển hẹn làm tan khói
Nỗi nhớ đồi mơ phải lụn chồi
Nguyệt Lão hoài se tình hở mối
Cho nàng thiếu nữ nhạt vành môi

Vancali 12.5.17

CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017

nhuquynh
06-12-2017, 04:12 PM
CÒN DUYÊN

Duyên tình Gió Bụi chẳng hề thôi
Dẫu lắm người yêu loại bỏ rồi
Đẹp dáng bao nàng thon thả nũng
Tươi hình mấy ả mượt mà trôi
Hồn thơ mỗi sáng đơm cành mộng
Nét chữ từng câu trổ lộc chồi
Cả hội thi đàn ai cũng biết
Trai tài hấp dẫn ngọt làn môi./.

TXS 06/12/2017



NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

nhuquynh
06-12-2017, 04:36 PM
https://i.imgur.com/rLokEcZ.jpg

TRĂNG SẦU

Nhớ những mùa trăng thuở ngọt ngào
Trăng nằm gác lửng dõi ngàn sao
Vầng trăng chải tóc mềm vai xõa
Ngọn liễu dìu trăng tỏ lối vào
Đất trải trăng vàng ân nghĩa đượm
Trăng cài sóng cả mộng tình chao
Quỳnh hương ngát tỏa trăng hoài niệm
Cảm thán nàng trăng đẫm lệ trào.

Gió Bụi11152017



TỪ BỎ

Người ta hứa tặng mẻ me ngào
Đợi mãi nhưng rồi nỏ thấy sao
Ngóng ở bờ đê chờ lão gọi
Ngồi nơi gốc mận chỉ trăng vào
Hay là chữ hẹn chưa tìm tới
Chẳng lẽ câu thề lại biết chao
Trở bước quay về nghe lạnh lẽo
Từ luôn bỏ hết dẫu mê trào

Như Quỳnh

Dạ Cổ Hoài Lang
07-12-2017, 08:15 PM
DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

THẾ THÔI

Ngẫm lại duyên mình chỉ thế thôi
Thề xưa gió thoảng nhạt phai rồi
Mong làn núi thẩm thời gian cạn
Dõi ánh mây ngàn kỷ niệm trôi
Cứ ngỡ tình kia đà nẩy lộc
Ngờ đâu nghĩa nọ chẳng ươm chồi
Bao ngày bóng lẽ vàng tâm sự
Nguyệt Lão khi nào kẻ thắm môi

Vancali 12.6.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

NGŨ ĐỘ CHUA

Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
Nào như Gió Bụi đã quen rồi
Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

DCHL

Tran Xuan Sinh
08-12-2017, 05:07 PM
DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên mình chỉ vậy thôi
Tình như gió thoảng đã qua rồi
Đau dòng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ còn trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017

NGƯỠNG MỘ GIÓ

Hay là nở mũi nhẹ nhàng thôi
Kẻo bị phình to hết cỡ rồi
Dạ Cổ ghen hờn đôi bữa khóc
Van Cà tủi tiếc một mình trôi
Vì thơ có nghĩa vừa đâm nụ
Bởi tứ còn duyên đã mọc chồi
Gió Bụi phen này lên trưởng lão
Bao người ngưỡng mộ chúc tràn môi

Như Quỳnh

NGŨ ĐỘ CHUA

Ngũ độ chua lè phải vứt thôi
Nào như Gió Bụi đã quen rồi
Anh thường giữa chợ dùng cơm tấm
Lão chỉ trong nhà gặm bánh trôi
Những đóa tầm xuân vừa trổ nụ
Từng cây nguyệt quế cũng vươn chồi
Ôm đàn một khúc sầu thương gảy
Kể nỗi vui buồn nhạt mắt môi.

DCHL


XUÂN TRÀN SỨC LỰC

Xuân tràn sức lực thể nào thôi
Chẳng lẽ dừng chân trả lại rồi
Hãy gắng thân này còn chửa đội
Đừng lo chuyện ấy đã dần trôi
Măng già kiếm chỗ cần thêm cội
Giá nhỏ tìm nơi dễ mọc chồi
Trải mấy vần thơ đầy những tội
Xin người bỏ giận chớ trìa môi./.

TXS 08/12/2017

lethutrang
09-12-2017, 01:05 PM
https://i.imgur.com/JmQUB6Q.jpg

ĐỐI HỌA

Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
Trải ý cho tình đơm những nụ
Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

Gió Bụi 12082017


NGHE ĐỒN

Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
Chắc tại bài đưa hờ hững thả
Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

Lê Thu Trang

nhuquynh
09-12-2017, 01:45 PM
https://i.imgur.com/JmQUB6Q.jpg

ĐỐI HỌA

Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
Trải ý cho tình đơm những nụ
Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

Gió Bụi 12082017



NGHE ĐỒN

Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
Chắc tại bài đưa hờ hững thả
Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

Lê Thu Trang


GÕ ĐẠI

Cũng định vui vầy chỉ ít thôi
Vài câu bỏ ngõ lại ngu rồi
Anh cười tứ dở lòng nghe dỗi
Chị bảo thơ cùn ý đã trôi
Muốn sửa e lời không đẹp chữ
Bày ra ngại tiếng chẳng yên chồi
Ta đành gõ đại dù chưa biết
Họ mãi chê mà chẳng ngớt môi

Như Quỳnh :'(

lethutrang
09-12-2017, 07:42 PM
https://i.imgur.com/JmQUB6Q.jpg

ĐỐI HỌA

Hữu hảo đan vần ngọt quá thôi
Ngày chưa tắt lịm đã mơ rồi
Thầy Sinh nhã nhặn gom từ kết
Bác Thoại âm thầm thả chữ trôi
Trải ý cho tình đơm những nụ
Bày câu để nghĩa đượm muôn chồi
Hoa Quỳnh ngả bóng vầng trăng quyện
Nũng nịu Mây hồng ửng nét môi.

Gió Bụi 12082017


NGHE ĐỒN

Nghe đồn chỉ thích ậm ừ thôi
Dẫu ngó và xem bởi lặn rồi
Chắc tại bài đưa hờ hững thả
Hay là kiểu viết dễ dàng trôi
Đau lòng biển rộng hờn mây nắng
Tủi bạn trời cao dỗi búp chồi
Khắp nẻo dường như thầm lặng lẽ
Thơ đề cảm giác bọt bèo môi

Lê Thu Trang


GÕ ĐẠI

Cũng định vui vầy chỉ ít thôi
Vài câu bỏ ngõ lại ngu rồi
Anh cười tứ dở lòng nghe dỗi
Chị bảo thơ cùn ý đã trôi
Muốn sửa e lời không đẹp chữ
Bày ra ngại tiếng chẳng yên chồi
Ta đành gõ đại dù chưa biết
Họ mãi chê mà chẳng ngớt môi

Như Quỳnh :'(




LẠNH

Sang chiều giọt nắng khẽ khàng thôi
Bởi những ngày xưa quạnh vắng rồi
Núi vẫn yên ngồi chờ nguyệt tỏa
Sông còn nhẹ vỗ ngóng mùa trôi
Đau nhành phượng đỏ vừa tuôn lá
Xót cảnh bàng xanh đã rụng chồi
Cảm giác hoàng hôn về lạc lõng
Âm thầm giữa lúc lạnh bờ môi

Lê Thu Trang

Gió Bụi
15-12-2017, 04:24 AM
https://i.imgur.com/OaTJtxT.jpg

10. ĐƯA ĐẨY

Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

Gió Bụi
12132017

KỶ NIỆM XƯA
(Bài xướng)

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu

Vancali 11.20.17

vancali96
15-12-2017, 08:34 AM
KỶ NIỆM XƯA

Khắc khoải tâm hồn gọi dấu yêu
Vì ai nỗi nhớ mỗi khi chiều
Hoa hồng ủ rũ cơn mưa đổ
Mắt biếc âu sầu hạt nắng xiêu
Xẻ vực nên làm đau đớn quá
Ngăn sông để phải xót xa nhiều
Đêm dài kỷ niệm cung đàn vọng
Lỡ dở duyên tình bởi tánh kiêu.

Vancali 11.20.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png


10. ĐƯA ĐẨY

Lặng lẽ mây ngàn ngả dáng yêu
Thềm xưa gió khẽ đẩy đưa chiều
Trông hàng liễu rủ hồn say đắm
Ngỡ bước em về dạ đổ xiêu
Mỗi độ trăng rằm loang tỏa sáng
Là khi biển nhớ cuộn lên nhiều
Đêm dài khắc khoải niềm tâm sự
Cách biệt đôi đường bởi chữ kiêu.

Gió Bụi
12132017



https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png
11. KHUẤY ĐỘNG

Em dường khuấy động cõi trời yêu
Gót nhẹ nhàng qua mỗi buổi chiều
Rạng rỡ đường hoa làm trí biểu
Êm đềm dáng ngọc nhủ lòng xiêu
Hàn nhân bỗng cảm hồn thôi yếu
Lãng tử thầm nghe dạ nhớ nhiều
Chẳng có đoàn quân hầu võng kiệu
Quanh nàng vẫn ngập sắc màu kiêu.
HỒNG THOẠI 14.12.17

https://s26.postimg.org/r6sqfuybd/DCHL3.png

Kỷ niệm yêu

Kỷ niệm hôm nào nhận tiếng yêu
Đồi thông hai đứa ngắm mây chiều
Cho đôi mắt đẹp vờn tay yếu
Để loạn tóc dài cuộn bóng xiêu
Rộn rã buồng tim mơ ước thiếu
Du dương nốt nhạc ngóng trông nhiều
Giờ đây cách biệt buồn môi mếu
Biết thế xưa mình ... bớt tự kiêu !

Vancali 12.14.17

Gió Bụi
19-12-2017, 12:06 PM
https://i.imgur.com/uCHE19i.jpg

CẢI CÁCH

Quốc ngữ ai ngờ lại chuyển thay
Làm cho quẩn trí lẫn đêm ngày
Vần ôn độ ấy dông dài đổi
Chữ học năm nào nhấp nhỏm bay
Những kẻ ê chề than tại hắn
Nhiều ông khiếm nhã bảo do mày
Đau lòng cải tiến xa nguồn cội
Tiếng Việt bao đời đã lủng lay.

Gió Bụi
12182017

Họa bài Trăn Trở của thầy Về Miền Trung Vmt
----------

TRĂN TRỞ

Chữ viết bây giờ liệu đổi thay...?
Vần thơ để lại sống bao ngày
Công trình mấy vụ hòa mưa chảy
Tác phẩm bao mùa quyện gió bay
Sách nọ nhòe trang trò cạo giấy
Nhà kia lỗi đạo cháu xưng mày
Ngàn năm lễ nghĩa nay ruồng bỏ
Xã hội buông tuồng giữa lất lay.

VMT 03/12/2017
-----

PHẢI LÀM SAO

Nực cười quốc ngữ lại đòi thay
Để đắng dòng thơ của những ngày
Thấy bảo nhiều anh tìm nước chạy
Nghe đồn lắm chị kiếm đường bay
Yêu cầu mới phát bầm da dẻ
Kiến nghị vừa ban tím mặt mày
Biết phải làm sao cho khỏi sốc
Thương tuồng chữ cũ chẳng hề lay

Hoàng Giao
3/12/2017

Gió Bụi
30-12-2017, 08:16 AM
https://i.imgur.com/XzWGZF9.jpg

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017

hồng vy
30-12-2017, 12:26 PM
https://i.imgur.com/XzWGZF9.jpg

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017


1.Nhớ

Đêm thường nỗi nhớ chẳng hề vơi
Mãi tưởng người xưa tận góc trời
Xóm cũ bao chiều ngơ ngẩn đợi
Cơn buồn lắm buổi thẫn thờ rơi
Hờn trăng bóng vẫn giăng mờ nẻo
Dỗi phận sầu luôn phủ kín đời
Khẽ hỏi hồn sao tình nặng vướng?
Như ngàn sóng cợt giữa trùng khơi.

Hồng Vy
30-12-2017

manhky
30-12-2017, 06:36 PM
3 - RỰC ÁNH TRỜI

(Họa bài: Lạnh lẽo của Gió Bụi)

Đông còn mải miết ngóng chiều vơi
Đã thấy ngoài kia rực ánh trời
Báo cảnh hoa ngời tha thiết gọi
Trao hồn nhụy thắm nhẹ nhàng rơi
Mơ màng đón hẹn êm đềm bóng
Náo nức chờ mong rộn rã đời.
Én vội lao mình đo bến trải
Trông từng vạt nắng ngập tràn khơi.

Mạnh Kỷ
30/12/2017

Tran Xuan Sinh
31-12-2017, 08:14 AM
Nguyên văn bởi Gió Bụi

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017

4. GỐI MỘNG

Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
Thả chữ về mau tình ái bạn
Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
Xin đừng trải những chiều sương lặng
Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.

TXS 31/12/2017

nguyenxuan
18-01-2018, 09:05 AM
10. XAO XUYẾN
(Hoạ Lạnh lẽo - Gió Bụi)

Tim đầy nỗi nhớ thuở nào vơi
Ngỡ gặp người xưa cuối cổng trời
Mộng ủ ngàn trăng mùa vẫn đợi
Xuân chờ nửa gối lệ hoài rơi
Từng mong nghĩa đượm soi ngời lối
Đã tưởng tình xanh quyện thắm đời
Chợt cả niềm đau xao xuyến trỗi
Như làn sóng cuộn giữa lòng khơi!

Nguyên Xuân
19/1/2018

vancali96
20-01-2018, 07:55 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm VẮNG BẠN của tác giả Hồng Thoại

http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post264236 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=264236&viewfull=1#post264236)


VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16






18. ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
Bút lực đều tăng đã cởi sầu
Lục bát tưng bừng khoe kiểu mẫu
Thơ Đường mạnh mẽ phủ rừng dâu
Cho tài Dạ Cổ hoài in dấu
Để sắc Ngàn Hoa mãi dậy màu
Mảnh đất an lành chim hãy đậu
Vui mừng thấy bạn giỏi gì đâu!
HỒNG THOẠI 19.01.18


19. TRỐNG VẮNG

Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?
Nắng ngã chiều rơi đổ nặng sầu
Chẳng lẽ do mình duyên bọt nước
Hay là bởi phận kiếp tằm dâu
Khăn hồng kỷ niệm còn nguyên nếp
Chỉ thắm thời gian đã sạm màu
Tiếng mõ canh trường thêm tẻ lạnh
Bao ngày lẻ bạn biết tìm đâu?

Gió Bụi
01192018

Dâu xứ lạ

Xuân về biết mẹ ở nơi đâu
Kiệu đỏ rèm buông ngấn lệ sầu
Bỏ bạn đành mang lời bội bạc
Xa làng chấp nhận chữ làm dâu
Quê nhà nhớ cảnh tim nhồi máu
Đất khách buồn thân sắc úa màu
Gio lộng mùa đông đời viễn xứ
Xuân về biết mẹ ở nơi đâu

Vancali 1.19.18

Gió Bụi
13-02-2018, 06:08 AM
https://i.imgur.com/Ka4og2j.jpg

25. LẠNH LÒNG

Đôi bờ cách biệt vẫn hoài thương
Mới rõ tình yêu quả diệu thường
Mỗi độ xuân về khơi ý trải
Bao lần hạ đến đổ niềm vương
Đường xưa thuở nọ đầy xoan tím
Cảnh cũ giờ đây vắng phượng hường
Lẻ bạn thân gầy trăng vỡ khuyết
Chao lòng thổn thức giữa trời sương.

Gió Bụi
02122018

CHỢT THẤY EM VỀ
(Bài Xướng)

Chợt thấy em về giữa nhớ thương
Vầng trăng dát bạc mảnh duyên thường
Tim này tựa nhắc niềm mơ mộng
Dạ đó như hòa nỗi vấn vương
Kiệu cưới cho người xinh má đỏ
Thuyền hoa khiến kẻ đẹp môi hường
Bừng lên vũ điệu màu tươi tắn
Ảo ảnh bây giờ nhạt khói sương.

DCHL

Quang Chính
13-02-2018, 09:26 AM
GÓP Ý: LỖI KHẮC LỤC CHỈ SO VỚI BÀI XƯỚNG , SAO LẠI ĐI SO VỚI CÁC BÀI HỌA KHÁC, MÁY MÓC QUÁ CHÚ GIÓ BỤI ƠI!

Nhà giáo Nguyễn Quang Chính, Hà Nội, 66 tuổi

Gió Bụi
13-02-2018, 10:02 AM
GÓP Ý: LỖI KHẮC LỤC CHỈ SO VỚI BÀI XƯỚNG , SAO LẠI ĐI SO VỚI CÁC BÀI HỌA KHÁC, MÁY MÓC QUÁ CHÚ GIÓ BỤI ƠI!

Nhà giáo Nguyễn Quang Chính, Hà Nội, 66 tuổi

Thưa anh Quang Chính,

Câu anh góp ý/ biện luận cũng không sai, nhưng nếu những bài thơ họa theo sau mà đều dùng chung chữ của bài họa trước, thì nhìn không đẹp mắt tí nào, phải không anh?

Gió Bụi

Dạ Cổ Hoài Lang
13-02-2018, 11:33 PM
25. LẠNH LÒNG

Đôi bờ cách biệt vẫn hoài thương
Mới rõ tình yêu quả diệu thường
Mỗi độ xuân về khơi ý trải
Bao lần hạ đến đổ niềm vương
Đường xưa thuở nọ đầy xoan tím
Cảnh cũ giờ đây vắng phượng hường
Lẻ bạn thân gầy trăng vỡ khuyết
Chao lòng thổn thức giữa trời sương.

Gió Bụi
02122018



26. ĐỜI

Mãnh lực kim tiền chẳng xót thương
Người trong bể ái nhục vinh thường
Sang giàu bút ngọc đầu năm thử
Khổ cực ly sành giữa tháng vương
Những tưởng lòng say cùng hạ trắng
Ngờ đâu lệ đổ với xuân hường
Bên thềm bỗng dạ sầu man mác
Lối nhỏ đi về chợt đẫm sương.

DCHL

Tran Xuan Sinh
15-02-2018, 08:42 AM
12. NHẮN NHỦ

Đêm nằm thổn thức mộng đầy vơi
Kẻ Bắc người Nam đã gọi mời
Có hiểu tình thương lòng vẫn đợi
Hay là chữ trọng tứ dần rơi
Luôn nhờ giúp đỡ tâm tròn đạo
Chẳng dám cầu xin nghĩa trọn đời
Chỉ biết vui vầy chưa mãn nguyện
Xuân về nhắn nhủ giữ dòng khơi./.

TXS 15/02/2018

Dạ Cổ Hoài Lang
17-02-2018, 12:13 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=290663&viewfull=1#post290663


https://i.imgur.com/XzWGZF9.jpg


LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi
12292017



13. ẤM ÁP

Chúc tuổi nhau thì rượu sẽ vơi
Ngoài kia én cũng lượn quanh trời
Ven ghềnh chén nghĩa đừng cho cạn
Cạnh bãi ly tình chớ để rơi
Khẽ đặt niềm tin vào cảm xúc
Thầm ôm ngõ mộng quấn duyên đời
Đầu năm viết tặng lời thơm thảo
Phúc lộc xuân này thỏa mãn khơi.

DCHL

Gió Bụi
24-02-2018, 12:30 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=271684&viewfull=1#post271684


XUÂN

Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
Làn hương quyện ngát giữa non bồng
Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

Nguyên Xuân



https://i.imgur.com/ozjjyiJ.jpg

12. XUÂN VIỄN XỨ

Gió thoảng đêm dài lạnh lẽo đông
Chờ Xuân tuyết đổ trĩu tay bồng
Quê người cúc đỏ còn ươm nụ
Đất mẹ mai vàng đã nở bông
Nỗi nhớ hoài dâng tràn mộng ảo
Niềm thương mãi quyện thấm khăn hồng
Sang mùa viễn xứ buồn chi lạ
Chốn cũ mơ tìm để dạ thông.

Gió Bụi
02232018

Gió Bụi
05-03-2018, 01:26 PM
QR2eNrrV7xI

TIẾNG LÒNG
(ANH CHỜ EM THỨC TRỌN SUỐT CANH THÂU)

ANH thường mải miết dệt tình thơ
Quyện những niềm thương khắc khoải CHỜ
Lặng lẽ EM chìm trong biển nhớ
Âm thầm mộng THỨC giữa trời mơ
Nhiều đêm ước TRỌN lời yêu ngỏ
SUỐT buổi lần quanh chữ nguyện thờ
Ấp ủ CANH dài bao huyễn hoặc
THÂU từng kỷ niệm luyến hồng tơ.

Gió Bụi
03042018

EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM
(Bài Xướng)

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)

Ngan Hoa
02-04-2018, 07:16 AM
NGẪM

Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!

Ngàn Hoa 2.4.2018

@ Nhớ chú, ghẹo một tí, không giao giận nha!

Gió Bụi
03-04-2018, 12:39 AM
NGẪM

Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!

Ngàn Hoa 2.4.2018



https://i.imgur.com/0zYrrJI.jpg



Ngẫm chuyện nàng hoa cũng lạ kì
Ai đời gió ghẹo khóc lâm li
Ô mai xí muội xơi vài kí
Tối ngủ còn mơ phở với mì.

Gió Bụi

Tran Xuan Sinh
03-04-2018, 09:41 AM
https://i.imgur.com/0zYrrJI.jpg

NGẪM

Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!

Ngàn Hoa 2.4.2018




Ngẫm chuyện nàng hoa cũng lạ kì
Ai đời gió ghẹo khóc lâm li
Ô mai xí muội xơi vài kí
Tối ngủ còn mơ phở với mì.

Gió Bụi


KỲ

Ngàn Hoa trách Bụi kể chi kì
Gió vác tù và chẳng đụng li
Bạn hữu đừng chê nghèo hóa quỷ
Là thân phận gái hãy nhu mì.

TXS 03/4/2018

HỒNG THOẠI
03-04-2018, 11:18 AM
https://i.imgur.com/0zYrrJI.jpg



Ngẫm chuyện nàng hoa cũng lạ kì
Ai đời gió ghẹo khóc lâm li
Ô mai xí muội xơi vài kí
Tối ngủ còn mơ phở với mì.

Gió Bụi




TƯỞNG

Hằng nghe lão Gió ở Hoa Kì
Nhắc bạn đêm ngày: - Giữ thẳng li!
Tưởng cụ anh hùng, luôn vững lý
Dè đâu trước vợ nhũn như mì!

KIỆM

Lại nói nàng Hoa ở ( Thổ ) Nhĩ Kì
Khi mà rượu đã chín mười li
Thời cô đổi hệ thành chơi kĩ
Tiết kiệm ngồi xơi mỗi ổ mì.
HT

Ngan Hoa
03-04-2018, 11:28 AM
KỲ

Ngàn Hoa trách Bụi kể chi kì
Gió vác tù và chẳng đụng li
Bạn hữu đừng chê nghèo hóa quỷ
Là thân phận gái hãy nhu mì.

TXS 03/4/2018

ĐÃI

Đường thi lắm lỗi chẳng kiêu kì
Thủy trúc muôn chiều ngật ngưỡng li
Tứ tuyệt trau dồi thêm ngữ cảnh
Bài luôn cậy Gió, đãi tô mì.

Ngàn Hoa 3.4.2018

Gió Bụi
03-04-2018, 11:14 PM
https://i.imgur.com/mhuAqXk.jpg

PHẬN GÁI

Nàng hoa ngúng nguẩy bảo hơi kì
Bác Thoại vui mừng cứ cụng li
Chậm rãi thầy Sinh lời nhắc nhở
"Là thân phận gái hãy nhu mì."

Gió Bụi

Ngan Hoa
04-04-2018, 08:33 AM
https://i.imgur.com/mhuAqXk.jpg

PHẬN GÁI

Nàng hoa ngúng nguẩy bảo hơi kì
Bác Thoại vui mừng cứ cụng li
Chậm rãi thầy Sinh lời nhắc nhở
"Là thân phận gái hãy nhu mì."

Gió Bụi




HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018

Gió Bụi
04-04-2018, 11:54 AM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018


https://i.imgur.com/YeMsD1C.jpg
HIẾU KÌ

Thứ lỗi cho ta bởi hiếu kì
Nghe đồn uống rượu chẳng cần li
Hà Đông nổi tiếng con gì nhể?
Có phải là đây nhãn hiệu mì?

Gió Bụi

Tran Xuan Sinh
04-04-2018, 04:21 PM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018

https://i.imgur.com/YeMsD1C.jpg


HIẾU KÌ


Thứ lỗi cho ta bởi hiếu kì
Nghe đồn uống rượu chẳng cần li
Hà Đông nổi tiếng con gì nhể?
Có phải là đây nhãn hiệu mì?



Gió Bụi


CŨNG KỲ

Sư tử Hà Đông kể cũng kỳ
Trai làng Cát Ngạn khác vài li (*)
Dân mình Xứ Nghệ tài ba lắm
Hát ví đò đưa chở sắn mì.

TXS 04/4/2018
(*) Nghệ tĩnh có câu: “Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương”, có người bảo đó là lời khen giỏi, năng động. Có kẻ nói đó là lời chê đanh đá. Còn Sư tử Hà Đông thì biết rồi, sợ lắm!

Ngan Hoa
04-04-2018, 07:54 PM
CŨNG KỲ

Sư tử Hà Đông kể cũng kỳ
Trai làng Cát Ngạn khác vài li (*)
Dân mình Xứ Nghệ tài ba lắm
Hát ví đò đưa chở sắn mì.

TXS 04/4/2018
(*) Nghệ tĩnh có câu: “Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương”, có người bảo đó là lời khen giỏi, năng động. Có kẻ nói đó là lời chê đanh đá. Còn Sư tử Hà Đông thì biết rồi, sợ lắm!

ĐÃI

Trần Sinh đãi tiệc món sao kì
Rượu đế ngâm sò ở giữa li
Ba miền kết hợp vào chung ngõ
Giờ đây bạn hữu thích xơi mì.

Ngàn Hoa 4.4.2018

Gió Bụi
04-04-2018, 11:09 PM
CŨNG KỲ

Sư tử Hà Đông kể cũng kỳ
Trai làng Cát Ngạn khác vài li (*)
Dân mình Xứ Nghệ tài ba lắm
Hát ví đò đưa chở sắn mì.

TXS 04/4/2018
(*) Nghệ tĩnh có câu: “Trai Cát Ngạn, gái Đô Lương”, có người bảo đó là lời khen giỏi, năng động. Có kẻ nói đó là lời chê đanh đá. Còn Sư tử Hà Đông thì biết rồi, sợ lắm!

ĐÃI

Trần Sinh đãi bạn món sao kì
Rượu đế ngâm sò ở giữa li
Ba miền kết hợp vào chung ngõ
Giờ đây bạn hữu thích xơi mì.

Ngàn Hoa 4.4.2018


ẨM THỰC NAM KỲ

Nàng Hoa chắc hẳn ở nam kì
Cách chợ Sài Gòn khoảng mấy li
Sáng thả hồn theo mùi điểm sấm
Chiều thăm lẩu ốc tối ăn mì...gõ.

Gió Bụi

Ngan Hoa
05-04-2018, 10:09 AM
ẨM THỰC NAM KỲ

Nàng Hoa chắc hẳn ở nam kì
Cách chợ Sài Gòn khoảng mấy li
Sáng thả hồn theo mùi điểm sấm
Chiều thăm lẩu ốc tối ăn mì...gõ.

Gió Bụi


NẤU MÌ

Dòng sông tắm lội cẳng chân kì
Khoảng cách đôi bờ ngẫm vạn li
Lão Gió vừa bơi nhìn cảnh đẹp
Chờ sang muội sẽ nấu cho mì!

Ngàn Hoa 5.4.2018

HỒNG THOẠI
05-04-2018, 12:23 PM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018




GIỮ CHỒNG

Chớ bảo Ngàn Hoa dữ lạ kì
Yêu chồng tất phải giữ từng li
Nòi hư mới trổ liền tay trị
Bãi bỏ điều nhu với lại mì!
HT

Ngan Hoa
05-04-2018, 09:20 PM
HÀ ĐÔNG

Ngày xuân lão Gió bảo chi kì!
Tiến sĩ Sinh Trần nợ bảy li
Chậm rãi xa gần cho muội hỏi
Hà Đông phận liễu có “nhu mì” ?

Ngàn Hoa 4.4.2018




GIỮ CHỒNG

Chớ bảo Ngàn Hoa dữ lạ kì
Yêu chồng tất phải giữ từng li
Nòi hư mới trổ liền tay trị
Bãi bỏ điều nhu với lại mì!
HT


DỊ

Đường lên chú Thoại trổ cây kì
Dị thảo ven bờ giữa cách li
Cảnh trí nơi này như cõi mộng
Giồng ươm củ sắn lại ra mì!

Ngàn Hoa 5.4.2018

Gió Bụi
22-04-2018, 04:46 AM
https://i.imgur.com/CeLVvCL.jpg

KIẾP PHÙ DU

Nhành lan yểu điệu nép ven rừng
Vẫn sánh mai vàng được biểu xưng
Cẩm tú tròn xoe nằm đọ cỡ
Tường vi nhỏ bé duỗi so chừng
Chê màu nỏ sáng quỳnh vênh mặt
Tiếc mộng chưa dài liễu ngả lưng
Phận mỏng hồng nhan đời vãn số
Phù dung kiếp bạc chẳng thay ngừng.

Gió Bụi
04212018

(Bài Xướng)

Cảm tác qua bài Nhớ Rừng của ôngThế Lữ.
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)
"Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua."
- Và câu "Cọp xuống đồng bằng, chó cũng khinh"
Mang máy tính vào trong phòng nằm viết vui bài thơ này tặng các bạn, để thay đổi chút không khí cho vui.
.
++++++++
.
MÃNH HỔ SA CƠ
(Ngũ Độ Thanh Thủ Vỹ Tự - Tập Danh)
(Mẫn Thanh-167)
Mãnh hổ dồn nai tận góc rừng
Voi gờm thỏ sợ tiếng gầm xưng
Bò trâu hoảng hốt nào so cỡ
Lợn sói thờ ơ cũng nể chừng
Đuổi cáo bình nguyên mèo giỡn mặt
Khinh chồn thảo dã chó đè lưng
Lần sa bẫy gấu vô chuồng khỉ
Đứng giữa cừu dê phải ngập ngừng.
NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
.
**Tập Danh: Tên 16 Con Thú (Không dùng loài Chim).
- Hổ, Nai, Voi, Thỏ, Bò, Trâu, Lợn, Sói, Cáo, Mèo, Chồn, Chó, Gấu, Khỉ, Cừu, Dê.
.
==========================
CHÚ THÍCH (dành cho bài vần bằng): Sẵn dịp, xin có đôi lời về tên gọi "Ngũ độ thanh thủ vỹ tự".
Đó chỉ là một cách chơi để tăng thêm độ khó và có thêm tính nhạc cho bài thơ, với các điều kiện sau:
- Là một bài Ngũ độ Thanh.
- Các chữ đầu câu phải xen kẻ dấu Huyền - Ngang và cho đủ 4 dấu Sắc, Hỏi, Ngã, Nặng. (có thể thay đổi vị trí các dấu này chứ không nhất thiết phải theo thứ tự như vừa nói).
- Các chữ cuối câu cũng thế, vần phải xen kẽ huyền - ngang. Các chữ cuối mang thanh trắc của câu 3-5-7 phải đổi dấu.
Tuy nhiên, xin nhắc một điều là chữ đầu câu không quan trọng lắm, làm được thì tốt, mà không được cũng không sao. Còn các chữ cuối câu mới ảnh hưởng đến nhạc tính của bài thơ nên cần thiết phải dùng hơn.
Xin có đôi lời chú thích cho vui, nếu có gì sơ xuất, mong các bạn miễn chấp.
Trân trọng.
Ntd Hoa Viên.

hoanggiao
27-05-2018, 06:35 PM
https://scontent.fsgn6-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33753368_1016790318478709_5726934384901095424_o.jp g?_nc_cat=0&oh=0bc11ff9e6a7833b7fcea678eb12690a&oe=5B78FFD6

GIÓ

Hỏi GIÓ vì sao lộng chốn này
GIÓ cười chẳng nói vội vàng bay
GIÓ xuân nhẹ nhõm mơn man thổi
GIÓ hạ cồn cào bổi hổi say
Mát mẻ GIÓ thu chồng vợ đợi
Lạnh lùng GIÓ bấc cửa nhà quây
Ngoài kia GIÓ cưỡi muôn trùng sóng
Gió ở trong tim hạnh phúc đầy

Hoàng Giao

Gió Bụi
30-05-2018, 07:27 AM
https://i.imgur.com/KSvTEYP.jpg

GIỌT NỒNG

Vô tình gió thoảng chạm bờ môi
Một thuở hồn nhiên đã mất rồi!
Quạnh quẽ trăng sầu nghiêng bóng trải
Âm thầm biển nhớ rẽ dòng trôi
Hoài thương kỉ niệm chào tan lớp
Mãi nuối thời gian thả dạo đồi
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Chao lòng lệ đẫm chẳng hề thôi.

Gió Bụi
05292018

TÌNH MÂY GIÓ
(Bài xướng)

Lệ vẫn âm thầm nhỏ tím môi
Tình em gửi lại gió mây rồi
Bên thềm hạ trắng niềm yêu ngủ...
Giữa buổi thu vàng mộng ước trôi...
Biển cũng âu sầu chao ngọn sóng...
Chiều như ảm đạm ướp chân đồi...
Ai về nhặt giúp vần thơ cũ
Để nét duyên này đẹp mãi thôi...!!
如梦

Gió Bụi
01-06-2018, 08:11 AM
https://i.imgur.com/XDt2SHi.jpg

26. GIEO MẦM

Nghĩa cả thầy cô đượm sáng nồng
Nung bầu nhiệt huyết dẫu vào đông
Gầy công chẳng ngại dầm sương trắng
Bỏ sức nào e vạc ngữ hồng
Thắp đủ niềm tin tràn những mộng
Ươm đầy nụ ước trổ nhiều bông
Thầm mong lũ trẻ thành danh toại
Trải vạn nguồn vui giữa kết đồng.

Gió Bụi
5312018

NGƯỜI GIỮ LỬA
(Bài xướng)

Gói cả trời mây đượm ngữ nồng
Ơn người giữ lửa ấm mùa đông
Chiều xuân núi Ngọc tươi màu đỏ
Buổi hạ vườn thơ đẫm sắc hồng
Nặng nghĩa thêu vần tâm trải bút
Sâu tình dệt chữ ý tràn bông
Lòng chân thiện mỹ luôn ngời sáng
Để vững ngày sau vọng khánh đồng.

Thanh Thống

2. GÓP LỬA NỒNG

Dệt những niềm mơ góp lửa nồng
Ân tình ấm mãi sưởi ngày đông
Vầng trăng chiếu thuỷ khơi vần mộng
Cánh nhạn tầm xuân tải chữ hồng
Vẫn mỏi mong người thêm diệu bút
Luôn cầu ước bạn thoả kỳ bông
Chiều vui nắng hạ tươi ngần nẻo
Lại ngỡ nàng thu trải ánh đồng!

Nguyễn Thị Xuân Đào
(Nguyên Xuân)
28/5/2018

8. RƯỢU THƠ

Lòng đây chỉ muốn rượu thơ nồng
Đã phải luôn tìm lúc rạng đông
Đợi giữa ngàn câu dòng suối nhỏ
Chờ sau vạn chữ chiếc ly hồng
Còn mong hạ đỏ về khao nắng
Vẫn mộng thu vàng đến thưởng bông
Gặp gỡ vườn xuân vui khấp khởi
Hồn say nhẹ gẩy tiếng tơ đồng

Hoàng Giao
29/5/2018

Gió Bụi
22-06-2018, 04:32 AM
https://i.imgur.com/VtlVQfy.jpg

SE SẮT

Phượng đỏ mơ màng duỗi cánh lay
Lời ve nức nở vọng bao ngày
Âm thầm kỉ niệm đơm cành nhớ
Lặng lẽ ân tình ủ nắng say
Những lúc sương dày thơ thẩn đợi
Nhiều khi nguyệt tỏ hắt hiu bày
Trông chờ bạn cũ buồn se sắt
Quạnh quẽ sân trường phủ lá bay.

Gió Bụi
06212018

Nguyễn Mạnh Viên Mãn
22-06-2018, 09:30 AM
https://i.imgur.com/VtlVQfy.jpg

SE SẮT

Phượng đỏ mơ màng duỗi cánh lay
Lời ve nức nở vọng bao ngày
Âm thầm kỉ niệm đơm cành nhớ
Lặng lẽ ân tình ủ nắng say
Những lúc sương dày thơ thẩn đợi
Nhiều khi nguyệt tỏ hắt hiu bày
Trông chờ bạn cũ buồn se sắt
Quạnh quẽ sân trường phủ lá bay.

Gió Bụi
06212018


NGẬM NGÙI...

Sao mà chuyện cũ vẫn hoài lay
Nỗi nhớ trong tôi đậm tháng ngày
Áo lụa chiều nghiêng hàng phượng ngóng
Con đường nắng trĩu mối tình say
Đời chia lối mộng êm đềm giã
Bụi cuốn muôn phương nghiệt ngã bày
Biết thuở quay về yêu dấu hỡi
Cho dòng kỷ niệm thả hồn bay

22/06/2018
Viên Mãn

Gió Bụi
28-06-2018, 11:23 AM
https://i.imgur.com/1PJtYpg.jpg

BÓNG LẺ SẦU VƯƠNG
(Ngũ Độ Thanh Thủ Vỹ Tự)

Phố nhỏ chiều mưa giọt khẽ khàng
Ru từng nỗi nhớ nặng lòng mang
Thời gian vẫn trải niềm khao khát
Kỉ niệm còn loang vết bẽ bàng
Dõi ánh trăng buồn soi dạ tủi
Mơ chùm nắng đượm đổi mùa sang
Sầu vương bóng lẻ đầy tâm sự
Một mảnh tình tơ chuốc lỡ làng!

Gió Bụi
6272018

Tran Xuan Sinh
23-10-2018, 06:59 AM
MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI


Bụi Gió giờ đây sẽ hỏi gì
Trong làng xướng họa Diễn đàn thi
Chàng Sinh rượu gửi âu là nhớ
Lão Thoại quà trao ắt hẳn ghì
Nũng nịu cô nàng vui vẻ đấy
La cà chúng bạn bẽ bàng chi
Thành tâm hỷ nhật đôi lời chúc
Mạnh khỏe an lành mỗi bước đi./.


TXS 23/10/2018

Gió Bụi
02-11-2018, 01:12 AM
https://i.imgur.com/HbyNjIz.jpg

LẶNG

Quạnh quẽ ngồi đây biết ngỏ gì?
Nghe lòng chất nặng nghĩa tình thi
Ngày rong chỗ hẹn khơi niềm nhớ
Tối rảo đường quen dậy nỗi ghì
Ngược nẻo thời gian buồn vẫn thế
Xuôi dòng kỉ niệm tiếc mà chi
Rồi mai biển rộng thuyền xa bến
Hữu hảo mong cùng một lối đi.

Gió Bụi
110118

MỪNG SINH NHẬT GIÓ BỤI
(Bài xướng)

Bụi Gió giờ đây sẽ hỏi gì?
Trong làng xướng họa Diễn đàn thi
Chàng Sinh rượu gửi âu là nhớ
Lão Thoại quà trao ắt hẳn ghì
Nũng nịu cô nàng vui vẻ đấy
La cà chúng bạn bẽ bàng chi
Thành tâm hỷ nhật đôi lời chúc
Mạnh khỏe an lành mỗi bước đi./.

TXS 23/10/2018

Gió Bụi
03-11-2018, 12:02 AM
https://i.imgur.com/TAG5kR0.jpg

CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

HỒNG THOẠI
03-11-2018, 03:43 PM
CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18

Nắng Xuân
04-11-2018, 06:44 AM
CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18




LẦM

Tuy rằng có đẹp cũng lồng tôn
Sướng thử vài phen đã lợm hồn
Đỏ mẫu đen lòng tâm bợm chúa
Quen hàng dẻo lưỡi mánh lừa khôn
Ngoài khuôn phía bụp chiều thêm dãn
Mé cửa phần vênh chỗ lại dồn
Ngỡ ỷ khuôn vàng khoe thước ngọc
Đâu dè quá dỏm nghĩ thèm nôn.

Nắng Xuân
04.11.2018

Tran Xuan Sinh
04-11-2018, 11:18 AM
CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18


HẾT HỒN

Trông kìa rõ đẹp bốn lần tôn
Ngẫm lại nhìn theo hết cả hồn
Lão bán gian hùm luôn nhủ rộn
Anh mời giả mác đã lòi khôn
Từng nơi đủ trấu thêm lèo trộn
Những loại nhiều tro cháy lửa dồn
Bởi vậy xin đừng mua sẽ tốn
Đem về vợ bảo thấy liền nôn./.

TXS 04/11/2018

vancali96
05-11-2018, 09:55 PM
https://i.imgur.com/TAG5kR0.jpg

CHỌN

Ai mà khéo tạo cái lò tôn!
Chỉ nghía sơ qua cũng hớp hồn
Chị nói hàng gin vừa lại rẻ
Anh rằng hạng tốt mới là khôn
Tay sờ chạm thử người hâm hấp
Nước chảy ùa lên tiếng dập dồn
Dáng vẻ kiêu sa tròn mũm mĩm
Phen này phải tậu kẻo lòng nôn.

Gió Bụi
110218

BẾP LÒ CỦA CỤ GIÓ

Cụ Gió phen này chuyển mẫu tôn
Lò kia sử dụng khá mê hồn
Châm dầu mỗi tối càng ham bộn
Tiếp lửa muôn lần sẽ học khôn
Sưởi ấm gia đình anh mãi rộn
Cầu xanh hạnh phúc ả luôn dồn
Xin thầy lựa kĩ mua giùm bốn
Cất để xoay vần dạ đỡ nôn.
HỒNG THOẠI 03.11.18




LẦM

Tuy rằng có đẹp cũng lồng tôn
Sướng thử vài phen đã lợm hồn
Đỏ mẫu đen lòng tâm bợm chúa
Quen hàng dẻo lưỡi mánh lừa khôn
Ngoài khuôn phía bụp chiều thêm dãn
Mé cửa phần vênh chỗ lại dồn
Ngỡ ỷ khuôn vàng khoe thước ngọc
Đâu dè quá dỏm nghĩ thèm nôn.

Nắng Xuân
04.11.2018

https://i.postimg.cc/Dy2s979m/Lo-ton.jpg

Gió Bụi
10-11-2018, 01:58 AM
LIỀU

Tưng bừng quảng cáo dãy hàng tôn
Giá biểu vừa xem hãi lạnh hồn
Bởi vẫn hồ nghi đồ thật giả
Nên còn thể nghiệm trí khờ khôn
Trơn tru nút bật tay sờ ấn
Ngộ nghĩnh nồi reo nước chảy dồn
Khắc khoải lâu nay liều mạng tậu
Mang về lũ bạn sớm chiều nôn.

Gió Bụi
110918

Gió Bụi
10-11-2018, 07:26 AM
https://i.imgur.com/UYluaL6.jpg
THU SANG

Tiễn biệt mùa đi lá ngả vàng
Đêm dài gió trở lạnh lùng sang
Tình duyên vẫn đượm màu tha thiết
Kỉ niệm nào phai dấu bẽ bàng
Quạnh quẽ trăng buồn nghiêng gác tỏ
Âm thầm mộng vỡ xót lòng mang
Nhìn hoa cúc nở làn hương quyện
Luyến những chiều xưa thuở cạnh nàng.

Gió Bụi
110818

Gió Bụi
13-11-2018, 01:26 AM
https://i.imgur.com/HA39jKY.jpg

BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015

TRƯỜNG XƯA

Trường làng trở lại vẫn như xưa
Mé cổng hoa xoan rụng đến mùa
Cúi lượm hòn bi hồi hộp thế
Ngắm nhìn cửa lớp dạt dào chưa
Chỗ kia buổi đó từng biên phạt
Góc ấy năm nao đã cợt đùa
Nét chữ trên bàn tinh nghịch khắc
Trí còn gợi rõ mũi trâm đưa

Cẩn Vũ. 29/07/2015

Gió Bụi
15-11-2018, 05:00 AM
https://i.imgur.com/v1A3Xuv.jpg
MỘNG THẦM

Ngỡ bước em về khởi mộng xây
Lòng tha thiết dệt buổi sum vầy
Thu tàn mấy độ sương còn đẫm
Nắng đổ bao mùa phượng vẫn hây
Bện những niềm thương chờ gió trải
Luồn trăm nỗi nhớ đợi đêm gầy
Xa người lẻ bạn buồn hiu hắt
Kỉ niệm hôm nào cứ mãi vây.

Gió Bụi
111418

hồng vy
16-11-2018, 03:21 AM
https://i.imgur.com/v1A3Xuv.jpg
MỘNG THẦM

Ngỡ bước em về khởi mộng xây
Lòng tha thiết dệt buổi sum vầy
Thu tàn mấy độ sương còn đẫm
Nắng đổ bao mùa phượng vẫn hây
Bện những niềm thương chờ gió trải
Luồn trăm nỗi nhớ đợi đêm gầy
Xa người lẻ bạn buồn hiu hắt
Kỉ niệm hôm nào cứ mãi vây.

Gió Bụi
111418



Mộng Buồn

Đâu là những lúc mộng cùng xây?
Chỉ cõi hồn đơn gió lạnh vầy
Quạnh quẽ bên ngoài hiên chẳng thắm
Bơ phờ giữa dạ khúc nào hây
Thuyền đi kẻ nhớ sầu theo cợt
Nguyệt vỡ vầng rơi tủi đến gầy
Ảo não canh dài trơ bóng tượng
Ân tình mãi đọng khắp lòng vây.

Hồng Vy
15-11-2018

Gió Bụi
17-11-2018, 05:07 AM
Mộng Buồn

Đâu là những lúc mộng cùng xây?
Chỉ cõi hồn đơn gió lạnh vầy
Quạnh quẽ bên ngoài hiên chẳng thắm
Bơ phờ giữa dạ khúc nào hây
Thuyền đi kẻ nhớ sầu theo cợt
Nguyệt vỡ vầng rơi tủi đến gầy
Ảo não canh dài trơ bóng tượng
Ân tình mãi đọng khắp lòng vây.

Hồng Vy
15-11-2018


https://i.imgur.com/QEOOfTO.jpg

MỘNG LỠ

Những tưởng em về mộng đắp xây
Ngờ đâu một bóng, lẻ loi vầy!
Thu tàn lạnh lẽo hoa nào thắm
Hạ mãn ơ thờ nắng chẳng hây
Thuở dệt ân tình chiu chắt giữ
Giờ gom kỉ niệm ước ao gầy
Trông vầng nguyệt vỡ lòng tê tái
Quạnh quẽ đêm trường nhớ bủa vây.

Gió Bụi
111618

hồng vy
17-11-2018, 10:44 PM
https://i.imgur.com/QEOOfTO.jpg

MỘNG LỠ

Những tưởng em về mộng đắp xây
Ngờ đâu một bóng, lẻ loi vầy!
Thu tàn lạnh lẽo hoa nào thắm
Hạ mãn ơ thờ nắng chẳng hây
Thuở dệt ân tình chiu chắt giữ
Giờ gom kỉ niệm ước ao gầy
Trông vầng nguyệt vỡ lòng tê tái
Quạnh quẽ đêm trường nhớ bủa vây.

Gió Bụi
111618


Mộng Chẳng Vầy

Khuya nằm tưởng mộng sẽ về xây
Cạn xóa lòng đêm những tủi vầy
Nỗi khổ hoài len nhồi dạ bấy
Cơn sầu mãi lắng quyện niềm hây
Làm canh lệ trải bờ mi đẫy
Để bận tình va giấc ngủ gầy
Khắc khoải bao ngày đau vẫn vậy
Tơ chùng phím loãng điệu buồn vây.

Hồng Vy
17-11-2018

Tran Xuan Sinh
18-11-2018, 09:18 AM
MỘNG LỠ


Những tưởng em về mộng đắp xây
Ngờ đâu một bóng, lẻ loi vầy!
Thu tàn lạnh lẽo hoa nào thắm
Hạ mãn ơ thờ nắng chẳng hây
Thuở dệt ân tình chiu chắt giữ
Giờ gom kỉ niệm ước ao gầy
Trông vầng nguyệt vỡ lòng tê tái
Quạnh quẽ đêm trường nhớ bủa vây.


Gió Bụi
111618


Mộng Chẳng Vầy


Khuya nằm tưởng mộng sẽ về xây
Cạn xóa lòng đêm những tủi vầy
Nỗi khổ hoài len nhồi dạ bấy
Cơn sầu mãi lắng quyện niềm hây
Làm canh lệ trải bờ mi đẫy
Để bận tình va giấc ngủ gầy
Khắc khoải bao ngày đau vẫn vậy
Tơ chùng phím loãng điệu buồn vây.


Hồng Vy
17-11-2018


NỖI NIỀM VÂY

Tim vàng có sẵn hẹn cùng xây
Tổ ấm ngày đêm tựa mãi vầy
Chủ động làm ăn người béo đẫy
Chân thành giúp đỡ giọt hồng hây
Nào hay ý mẹ còn đưa đẩy
Vẫn biết lòng em chửa dựng gầy
Lại trách cây cầu dang dở gẫy
Duyên lành chẳng đến nỗi niềm vây./.

TXS 18/11/2018

Gió Bụi
21-11-2018, 03:59 AM
https://i.imgur.com/bPS0OxC.jpg

KHẮC GHI

Lòng luôn kính trọng nghĩa cô thầy
Nắng dãi mưa dầm ủ mộng vây
Chẳng ngại trường xa tường lớp cũ
Nào e núi thẳm lũ sông đầy
Đưa trò vượt sóng vươn đời trải
Kết chữ ươm vần tải đạo xây
Tưởng nhớ ơn người công dạy dỗ
Lời xưa nguyện giữ khắc tim nầy.

Gió Bụi
112018

HR PT
22-11-2018, 02:42 PM
https://i.imgur.com/bPS0OxC.jpg

KHẮC GHI

Lòng luôn kính trọng nghĩa cô thầy
Nắng dãi mưa dầm ủ mộng vây
Chẳng ngại trường xa tường lớp cũ
Nào e núi thẳm lũ sông đầy
Đưa trò vượt sóng vươn đời trải
Kết chữ ươm vần tải đạo xây
Tưởng nhớ ơn người công dạy dỗ
Lời xưa nguyện giữ khắc tim nầy.

Gió Bụi
112018



Thơ chú GIÓ BỤI hay quá chừng luôn ! Con chạy ào vào thăm chú GB giây phút, con bận nhiều việc quá , phải chạy vù vù ra thôi ! Ý ỳ ỳ ỳ ỳ chạyyyyyyyyyyyyyyy

Gió Bụi
24-11-2018, 02:12 AM
Thơ chú GIÓ BỤI hay quá chừng luôn ! Con chạy ào vào thăm chú GB giây phút, con bận nhiều việc quá , phải chạy vù vù ra thôi ! Ý ỳ ỳ ỳ ỳ chạyyyyyyyyyyyyyyy


Cả bọn cháu nói chạy cái vù là biến khỏi nơi đây luôn hihihi
Cảm ơn HRPT vẫn còn nhớ nơi "chôn nhau cắt rốn" này hihi
Chúc HRPT và tất cả luôn an vui và học hành tấn tới nhé!

Tình thân,

Gió Bụi

HR PT
25-11-2018, 10:55 PM
Cả bọn cháu nói chạy cái vù là biến khỏi nơi đây luôn hihihi
Cảm ơn HRPT vẫn còn nhớ nơi "chôn nhau cắt rốn" này hihi
Chúc HRPT và tất cả luôn an vui và học hành tấn tới nhé!

Tình thân,

Gió Bụi

Ố ô ! Con vẫn mỗi ngày đứng ngoài bờ rào đọc thơ tất cả cô chú, rồi co giò phóng như bay ( vì nhiều việc quá , không thời gian ăn uống . Hic ...) Con vẫn về nơi " CHÔN NHAU CẮT RỐN " nghĩa tình sâu nặng này đấy chú GIÓ BỤI kính yêu của chúng con ới ơi ời ơi ! Chúng con thương chú nhiều thật nhiều nà !

@ Thăm chú giây phút, con biến đây ! Nhiều việc quá chú GIÓ BỤI kính yêu của bọn nhóc chúng con ơi ! Con kính chúc chú GIÓ BỤI vui khỏe, vạn sự may mắn và thành công như ý ạ !

Gió Bụi
28-11-2018, 03:28 AM
Cả

Lão cả trời sinh vốn vậy rồi
Cho dù vợ dỗi cứ hoài chơi
Ngày ôm cữ nhậu nào phân giới
Bữa quắt hàm râu chẳng bận đời
Giữa mộng say nàng hăm hở tới
Trong nhà ngó việc thẫn thờ lơi
Hoàng Giao mãi nhủ đâu thèm ới
Tiểu muội hằng khuyên gã đếch vời.

Hồng Vy
21-11-2018

CÙNG VUI

Hoài Lang Dạ Cổ đến đây rồi
Bạn hữu vui cùng múa hát chơi
Sếp Thoại về ngay êm ả nắng
Nàng Vy đến sớm hả hê đời
Bao ngày trở lại vườn thơ đón
Những bận đi về cánh nhạn lơi
Gió Bụi nôn nao trời hửng sáng
Còn đi vượt núi đỉnh cao vời

Hoàng Giao
22/11/2018



HOÀNG GIAO HÁT

Trộm nghĩ Hoàng Giao thoải mái rồi
Bi chừ mãn nguyện hát hò chơi
Êm đềm trỗi giọng làm thơm lối
Rộn rã bình thơ tỏa ấm đời
Mỗi sớm ru chồng nghe khổ vợi
Ban chiều diễn kịch thấy buồn lơi
Tay nghề ráng luyện ngày thêm nổi
Ắt hẳn bầu sô sẽ lại vời.
HỒNG THOẠI 22.11.18

TÌNH CHIẾN HỮU

Nhà bên mẻ rượu nấu xong rồi
Trải chiếu sau vườn mệt cũng chơi
Hễ kẻ vui thì ham bật xới
Còn ông sướng lại bỏ quên đời
Bầy chim vẫn hót thơ thầm gợi
Liếp cỏ chưa nằm nhạc khẽ lơi
Lão đại nghe mồm chua chát bởi
Từng ly chuối hột thỏa thuê vời.

DCHL


NỐI RỘNG TÌNH THƠ

Nũng nịu vầng trăng tỏa sáng rồi
Soi hàng liễu rủ gió đùa chơi
Ngoài sân kẻ đón hò thơ nhạc
Trước ngõ người vây kể chuyện đời
Rộn rã niềm vui tràn thỏa thích
Âm thầm nỗi nhớ chảy là lơi
Vòng tay nối rộng đan tình nghĩa
Khấp khởi hồn mơ lộng giữa vời.

Gió Bụi
112718

Gió Bụi
02-12-2018, 06:36 AM
https://i.imgur.com/Ld6ztmF.jpg

SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118

hoanggiao
02-12-2018, 10:37 AM
https://i.imgur.com/Ld6ztmF.jpg

SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118


THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ

Hoàng Giao
2/12/2018

Tran Xuan Sinh
03-12-2018, 06:39 AM
SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118

THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.

Hoàng Giao
2/12/2018


SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG

Âm thầm viết gửi những vần thơ
Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
Sau vườn trống trải đậu đè mơ
Thành tâm góp lại điều mong rõ
Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
Có thể cây sầu nên bụng rỗng
Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.

TXS 03/12/2018

HỒNG THOẠI
04-12-2018, 10:52 AM
https://i.imgur.com/Ld6ztmF.jpg

SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118




THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ

Hoàng Giao
2/12/2018



NGẨN NGƠ

Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18

Gió Bụi
05-12-2018, 03:10 AM
SẦU ĐÔNG

Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

Gió Bụi
120118

THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

Chữ cuộn theo mùa nảy tứ thơ
Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
Há những tâm hồn không tẻ nhạt
Rằng bao ánh nguyệt nỏ phai mờ
Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.

Hoàng Giao
2/12/2018




SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG

Âm thầm viết gửi những vần thơ
Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
Sau vườn trống trải đậu đè mơ
Thành tâm góp lại điều mong rõ
Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
Có thể cây sầu nên bụng rỗng
Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.

TXS 03/12/2018


NGẨN NGƠ

Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18





https://i.imgur.com/1EDNdCd.jpg

QUÂY QUẦN

Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

Gió Bụi
120418

Tran Xuan Sinh
05-12-2018, 09:24 AM
https://i.imgur.com/1EDNdCd.jpg


NGẨN NGƠ


Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
Có phải do mình ưa lãnh nợ
Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!
HỒNG THOẠI 04.12.18


QUÂY QUẦN


Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.


Gió Bụi

120418


MẦM XUÂN

Chơi bời chép lại cảnh đầy thơ
Thỏa những niềm mong thật đáng chờ
Lá đỏ trên cành phô nỗi nhớ
Hoa hồng trước cửa gợi tình mơ
Bơ phờ ngọn liễu nhìn không dở
Lạnh lẽo ngày đông thấy chẳng mờ
Đất giữ mầm xuân bừng dậy nở
Muôn vàn đẹp đẽ thể nào ngơ./.

TXS 05/12/2018

HỒNG THOẠI
09-12-2018, 03:47 PM
QUÂY QUẦN

Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

Gió Bụi
120418




THƠ VÀ CUỘC SỐNG

Đâu dè tự bữa kết nàng Thơ
Khiến mọi người luôn thỏa mãn chờ
Nắng trải bên thềm đem dạ ngỡ
Khuya nhìn ánh nguyệt thả hồn mơ
Bao ngày tránh lỗi văn lìa dở
Vạn buổi tìm câu ý đỡ mờ
Hấp dẫn khi nhiều cơ hội mở
Trăm ngàn vẻ đẹp dễ gì ngơ!
HỒNG THOẠI 09.12.18

Gió Bụi
13-12-2018, 02:39 AM
TẶNG SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017

Lão Sướng

Khen chàng tỷ nhớ khẽ thầm thôi
Mặt lão dường như đỏ hết rồi
Mũi gợn căng phồng tươi sắc ổi
Răng cười để lộ kín vành môi
Lần khân sáo miệng không ngừng thổi
Nũng nịu giờ cơm chẳng muốn nhồi
Nỗi sướng làm anh lòng tưởng hội
Nguyên ngày khoái hưởng mặc đời trôi.

Hồng Vy
07-12-2018


CỨ TIẾP TỤC!

Mạnh mẽ duy trì chẳng phút thôi
Đừng nghe ả xúi lại ngưng rồi!
Vì khi nói bạo càng to phổi
Bởi lúc khen nhiều sẽ mọng môi
Để mãi ươm tình xin lẹ nối
Và luôn đượm sắc phải chăm nhồi
Hoàng Giao tiếp tục... hồn lâu cỗi
Những ngọt pha ngào chớ thả trôi!
HỒNG THOẠI 09.12.18



https://i.imgur.com/wPfXjSc.jpg

THẢ TRÔI

Rộn rã cung đàn chẳng muốn thôi
Mừng reo hữu hảo gặp nhau rồi
Giao tình cụ Cổ vo tròn ý
Kết nghĩa cô Hoàng trải ngọt môi
Lão Thoại mơ màng đưa phím khảy
Nàng Vy khấp khởi nghịch thơ nhồi
Trao niềm ấp ủ ngày sum họp
Thả những vui buồn quyện gió trôi.

Gió Bụi
121218

Gió Bụi
22-12-2018, 03:11 PM
https://i.imgur.com/HBqSszd.jpg

NHẶT SẦU

Quạnh quẽ đông tàn cảnh xác xơ
Thềm hoa cúc rủ tự bao giờ!
Thương chiều nắng xõa tròn vai mộng
Nhớ thuở môi kề ngọt cõi mơ
Hạnh phúc dù xa tình vẫn nở
Thời gian chẳng đợi nghĩa luôn chờ
Se lòng mỗi bận hoàng hôn xuống
Nhặt những vui buồn tiếc ngẩn ngơ.

Gió Bụi
122218

Tran Xuan Sinh
26-12-2018, 03:49 PM
https://i.imgur.com/HBqSszd.jpg



NHẶT SẦU

Quạnh quẽ đông tàn cảnh xác xơ
Thềm hoa cúc rủ tự bao giờ!
Thương chiều nắng xõa tròn vai mộng
Nhớ thuở môi kề ngọt cõi mơ
Hạnh phúc dù xa tình vẫn nở
Thời gian chẳng đợi nghĩa luôn chờ
Se lòng mỗi bận hoàng hôn xuống
Nhặt những vui buồn tiếc ngẩn ngơ.

Gió Bụi
122218


HẸN NGÀY VUI

Xuân về lột xác giữ nhiều xơ
Rộn rã loài hoa nở đúng giờ
Ngõ phố phô bày bao vẻ đẹp
Buôn làng quảng cáo những rừng mơ
Dù sương vẫn phủ, người trông đợi
Dẫu tuyết còn rơi, hạt phải chờ
Điểm hẹn ngày vui đà thấy rõ
Tâm hồn rộng rãi thể nào ngơ./.

TXS 26/12/2018

Gió Bụi
09-01-2019, 04:55 AM
https://i.imgur.com/pOQo2N6.jpg

NẾU…

Nếu lỡ vào Xuân mộng chẳng về
Mây buồn khắc khoải giữa trời mê
Thềm xưa vẫn đó nơi hò hẹn
Lối cũ còn đây buổi nguyện thề
Tủi cội mai già trơ ngõ phố
Đau nhành trúc bạc rủ đường quê
Người đi để lại tình son sắt
Nhớ đổ từng cơn dạ não nề.

Gió Bụi
010819

Tran Xuan Sinh
09-01-2019, 11:14 AM
https://i.imgur.com/pOQo2N6.jpg



NẾU…


Nếu lỡ vào Xuân mộng chẳng về
Mây buồn khắc khoải giữa trời mê
Thềm xưa vẫn đó nơi hò hẹn
Lối cũ còn đây buổi nguyện thề
Tủi cội mai già trơ ngõ phố
Đau nhành trúc bạc rủ đường quê
Người đi để lại tình son sắt
Nhớ đổ từng cơn dạ não nề.


Gió Bụi
010819


THÌ …

Đến hẹn là anh sẽ trở về
Em đừng thổn thức lại rồi mê
Dù Đông vẫn nhớ duyên hòa trải
Dẫu Hạ nào quên thiếp gửi thề
Vất vả nhiều năm còn lỡ mộng
Âu sầu những tháng chẳng về quê
Thôi thì hãy để mùa Xuân tới
Nếu đổi vào Thu cũng nặng nề./.

TXS 09/01/2019

Gió Bụi
22-01-2019, 09:31 AM
https://i.imgur.com/JPXVItX.jpg

MỘNG XUÂN

Mùa sang gió trỗi nhộn nơi này
Mộng cũ theo về lả lướt bay
Lộng lẫy mai bày khoe búp trổ
Âm thầm bướm đậu thả hồn say
Đàn buông rộn rã cung trầm bổng
Biển dỗ êm đềm sóng lặng ngây
Nũng nịu hoa đào rơi trải cánh
Tình Xuân chợt nở ước mơ đầy.

Gió Bụi
012119

LỜI CỦA GIÓ...

Trần gian ảo diệu bốn phương này
Nguyệt lão xoay vần gió thoảng bay
Để chuỗi tình xuân hoài thắm đượm
Ươm màu nắng hạ mãi nồng say
Ngoài sân lá đổ mây hờ hững
Giữa buổi thu tàn dạ ngất ngây
Tuyết phủ trời đông thầm khẽ nguyện
Bình an hạnh phúc sẽ gom đầy

QN
11.01.2019

HỎI GIÓ...?

Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

Gió Bụi
07152017

Gió Bụi
26-01-2019, 04:36 AM
https://i.imgur.com/7GAJ2pV.jpg

NUỐI TIẾC

Lặng lẽ người đi bỏ chốn này
Mơ hồ quyện gió khẽ khàng bay
Vần tha thiết dệt buồn duyên mỏng
Tứ ngỡ ngàng thương tủi phận gầy
Quạnh quẽ chiều buông màu xám đỏ
Âm thầm mắt nhỏ giọt nồng cay
Lòng xao xuyến bởi đời tan hợp
Lạnh lẽo vườn thơ nhớ tỏ bày!

Gió Bụi
012519

Cầu mong anh NTD thanh thản yên nghỉ chốn vĩnh hằng
R.I.P !

Gió Bụi
23-11-2021, 06:08 AM
CẢM TẠ ƠN THẦY

Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
Hái quả thầm yêu người bón cội
Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
Trò nay đã điểm màu sương gió
Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

Nguyên Xuân
15/11/2021


NHỚ NGHĨA THẦY

Kỉ niệm ngồi ôn nhớ nghĩa thầy
Ân tình xán lạn trải ngàn mây
Trầm ngâm giọng giảng văn nào thiếu
Nhỏ nhẹ lời khuyên ý vẫn đầy
Những buổi ươm mầm nay chớm nụ
Bao mùa bón hạt đã thành cây
Thời gian chẳng nhạt niềm lưu luyến
Kỉ niệm ngồi ôn nhớ nghĩa thầy.

Gió Bụi
11/22/2021

Lãng Tử Phiêu Diêu
23-11-2021, 11:01 PM
NHỚ NGHĨA THẦY

Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy
Mở rộng khung trời chở áng mây
Khát vọng vươn mình thơ tỏa sáng
Đam mê giũa ngọc nắng dâng đầy
Yêu người tải đạo rèn khuôn chữ
Nhớ bạn nâng tầm vượt bóng cây
Đã được khơi nguồn chân thiện mỹ
Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy!

Nguyên Xuân
22/11/2021



NHỚ NGHĨA THẦY

Kỉ niệm ngồi ôn nhớ nghĩa thầy
Ân tình xán lạn trải ngàn mây
Trầm ngâm giọng giảng văn nào thiếu
Nhỏ nhẹ lời khuyên ý vẫn đầy
Những buổi ươm mầm nay chớm nụ
Bao mùa bón hạt đã thành cây
Thời gian chẳng nhạt niềm lưu luyến
Kỉ niệm ngồi ôn nhớ nghĩa thầy.

Gió Bụi
11/22/2021



TƯỞNG NHỚ THẦY

Mọi việc thành công phải có thầy
Ân tình rộng phủ mấy tầng mây
Khơi đàng cõi thượng tâm lành sáng
Mở lối trần gian đức thiện đầy
Một kiếp trồng người đơm rạng quả
Bao mùa bón gốc trổ ngời cây
Khuyên lòng hiếu nghĩa bao thành kính
Mọi việc thành công phải có thầy.
(NHC)

Lâu rồi mới thấy Sư Huynh Gió Bụi trở về lại Thi Đàn, luôn chúc Huynh mạnh khỏe và an lạc!


Trái tim cất tiếng giao mùa
Hòa chung hạnh phúc như vừa đón Xuân
Du ca khúc hát reo mừng
Người đà trở lại từng bừng cuộc vui...

Gió Bụi
24-11-2021, 12:41 AM
TƯỞNG NHỚ THẦY

Mọi việc thành công phải có thầy
Ân tình rộng phủ mấy tầng mây
Khơi đàng cõi thượng tâm lành sáng
Mở lối trần gian đức thiện đầy
Một kiếp trồng người đơm rạng quả
Bao mùa bón gốc trỗ ngời cây
Khuyên lòng tưởng nhớ bao thành kính
Mọi việc thành công phải có thầy.
(NHC)

Lâu rồi mới thấy Sư Huynh Gió Bụi trở về lại Thi Đàn, luôn chúc Huynh mạnh khỏe và an lạc!


Trái tim cất tiếng giao mùa
Hòa chung hạnh phúc như vừa đón Xuân
Du ca khúc hát reo mừng
Người đà trở lại từng bừng cuộc vui...

Chào LTPD,

Nick và thơ trông lãng tử quá! Cảm ơn những lời thăm hỏi của LTPD nhé và GB cũng chúc LTPD cùng g/đ luôn khỏe và bình an.
Bài TƯỞNG NHỚ THẦY của LTPD ở trên có 2 lỗi (nhỏ thôi, chính tả =TRỔ và HT =NHỚ / KÍNH)
Chúc LTPD luôn khỏe, an vui và thơ hay!

GB

Lãng Tử Phiêu Diêu
24-11-2021, 11:35 AM
Chào LTPD,

Nick và thơ trông lãng tử quá! Cảm ơn những lời thăm hỏi của LTPD nhé và GB cũng chúc LTPD cùng g/đ luôn khỏe và bình an.
Bài TƯỞNG NHỚ THẦY của LTPD ở trên có 2 lỗi (nhỏ thôi, chính tả =TRỔ và HT =NHỚ / KÍNH)
Chúc LTPD luôn khỏe, an vui và thơ hay!

GB

Cảm ơn Sư Huynh đã chỉ giáo, chúc Huynh thường lạc ha!