PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gió Bụi - Đường Luật



Trang : [1] 2 3

Gió Bụi
17-06-2014, 01:37 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nhatlathuroi_zps543e5000.png

NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014
BTV.vnthihuu
( HT )

Hansy
17-06-2014, 03:33 AM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014


BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Chiều nghiêng xỏa nắng lượn tơ vàng
Ngả ngớn mây luồn duỗi mộng sang
Dễ lại thơ chùng treo ngớ ngẩn
Và chăng gió thoảng dỗ mơ màng
Êm đềm vọng lướt cầm mơ huyễn
Phả khúc mê huyền rạng rỡ mang
Vẫn ước bồng lai về dạm hỏi
Ngày nao đã hẹn gốc cây bàng*

HANSY

*Hix. Cái vận BẼ BÀNG

TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-06-2014, 09:19 AM
CHÀO MỪNG QUÝ THI HỮU GIÓ BỤI
ĐẾN VỚI
CHUYÊN TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
VIỆT NAM THI HỮU!http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Gió Bụi
17-06-2014, 10:54 AM
CHÀO MỪNG QUÝ THI HỮU GIÓ BỤI
ĐẾN VỚI
CHUYÊN TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT
VIỆT NAM THI HỮU!http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290



Ma cũ mèm mà cũng được chị nghênh đón nữa, GB thấy thật vui và hân hạnh, cảm ơn chị Thanh Liêm thật nhiều!

Gió Bụi
17-06-2014, 11:04 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/onthay_zps3554eadc.jpg

ƠN NGHĨA THẦY CÔ

Dạy bảo thầy cô chẳng tính ngày
Ơn đền nghĩa trả cách nào đây
Sân Trình kiến thức càng cao rộng
Ngõ Khổng tâm hồn mãi thẳng ngay
Sách soạn trăm năm rừng chất đủ
Tình trao một kiếp bể đong đầy
Mưa dầm nắng dãi không sờn chí
Bạc tóc son lòng, ngưỡng mộ thay!

Nắng Xuân

CÔNG ƠN THẦY CÔ

Thầy cô chỉ dẫn biết bao ngày
Nghĩa nặng thâm tình khó sánh đây
Chẳng ngại đường xa bền trí thẳng
Không màng biển rộng vững lòng ngay
Thầm mong tứ dệt thành mây biếc
Khẽ ước vần ươm kết mộng đầy
Đỗ đạt nên người danh rạng rỡ
Sân Trình cửa Khổng thấm nhuần thay!

Gió Bụi
06172014

Gió Bụi
21-06-2014, 02:47 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/uong_it_ruou_zpsc3d0e713.jpg

BIẾT LÀM SAO...???

Khuya buồn nhẩm đếm những vì sao
Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
Nhạc hát ru tình thêm bối rối
Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
Đọc mãi lòng càng như dấm xát
Đành ôm cút rượu tự mình khao.

VMT 04/08/2010

KHÁT KHAO

Cõi vắng u hoài lặng đếm sao
Trầm tư nỗi nhớ chợt dâng trào
Yêu thương mỏng mảnh hồn day dứt
Mộng tưởng tròng trành dạ xuyến xao
Áo Trắng bao ngày đưa mắt dõi
Đào Viên một thuở bước chân vào
Không người đối ẩm buồn cô quạnh
Rượu cạn riêng lòng vẫn khát khao...

Gió Bụi
06212014

Gió Bụi
24-06-2014, 04:28 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoa-quynh_zps3e2eb587.jpg
SAY

Một đóa sương quỳnh ngưỡng mộ thay
Từ đâu lạc bước thế gian này
Hương nồng thoảng chốc sao vừa ngọt
Vị đượm đôi lần há đủ cay
Thủng thỉnh hoa cười vui một lát
Lung linh nhụy vẫy nhớ bao ngày
Dường như cứ đọng lòng ta mãi
Khoảnh khắc huy hoàng chếnh choáng say.

Nắng Xuân
13 May, 2013

CHỜ

Hoa Quỳnh chớm nở mặn mà thay
Tuyệt sắc giai nhân lạc chốn này
Quyến rũ đài xinh hương dịu ngát
Chan hòa nhụy thắm vị nồng cay
Dòng thương mãi đợi dài giây phút
Bến mộng hoài mơ rộng tháng ngày
Khắc khoải trào dâng miền ước vọng
Cho làn gió quyện ngấm lòng say.

Gió Bụi
06242014

Gió Bụi
29-06-2014, 12:04 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/ditu_zps2390ec4e.jpg

TẬP TU

Cám cảnh trần gian hận chuỗi ngày
Nâu sồng tụng mõ kể từ nay
Trầm dâng mấy độ duyên còn mỏng
Cỗ cúng vài phiên nghiệp chửa dày
Hỏa ngục ba tầng nghe đã khiếp
Thiên đàng chín lộ ngẫm mà say
Lời kinh chảnh chọe cùng khuya vắng
Đuổi bớt sầu đau cõi tạm này.

VMT 18/03/2014

TU

Khổ lụy hoài mang trĩu tháng ngày
Rơi vòng cám dỗ cảnh đời nay
Lìa xa cõi tục tàn duyên mỏng
Bỏ cách trần gian mãn nghiệp dày
Kệ sớm kinh cầu tâm ngỡ tỉnh
Chuông chiều mõ khấn dạ còn say
Mong nhuần đạo lý nguồn vô ngã
Cửa Phật thiền tông vãn kiếp này.

Gió Bụi
06292014

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-07-2014, 04:28 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014

VỌNG THU

Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...

KIỀN ĐỨC - 03/07/14

vancali96
03-07-2014, 09:42 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014

VỌNG THU

Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...

KIỀN ĐỨC - 03/07/14

Thu phong

Vào thu cảnh vật bỗng ươm vàng
Mắt biếc bên rào gởi mộng sang
Rộn rã tim lòng mong rảo bước
Bâng khuâng cánh én vội buông màng
Cung đàn phím lạc vu vơ dệt
Dáng liễu canh dài ấp ủ mang
Nhuốm bệnh tương tư sầu lá úa
Tên ai khắc đậm ở thân bàng

Vancali 7.3.14

Cảm ơn huynh H T sửa sai

http://s12.postimg.org/kby8jf3j1/Thu_phong_2222_copy.png

songha
03-07-2014, 11:35 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014


3. TRỜI THU
Hỏi có trời thu lộng lẫy vàng
Âm thầm hạnh phúc mỗi lần sang
Ngoài kia nắng đỏ mây gầy guộc
Góc nọ vườn xanh cỏ mỡ màng
Chập chững cầu tre mùa nước nổi
Đong đầy kỷ niệm cõi lòng mang
Về đây khắc khoải con đường cũ
Lặng lẽ hồn say bởi tán bàng
Song Hà

Gió Bụi
04-07-2014, 12:48 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Mo320_zps402d9533.jpg

MỘ

Hương tình Nắng tỏa dịu dàng thay
Nghĩa lộng mùa Xuân phủ chốn này
Đất Việt du hà phong cảnh vẫy
Trời Nam ngoạn Thủy thú vui bày
Xuôi dòng kỉ niệm nhòa xanh Áo
Giũ bụi tâm hồn phủi Trắng tay
Cổ ngữ Đường thơ nguồn học quý
Lòng luôn ngưỡng Mộ nhớ ơn đầy.

Gió Bụi
07042014

Khắc Hiền
04-07-2014, 07:37 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nhatlathuroi_zps543e5000.png


NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014
BTV.vnthihuu
( HT )




8- CHIÊM BAO TRỞ GIẤC


Quạnh quẻ chiều thu lá úa vàng
Quên rồi dạo ấy tối thường sang
Trăm năm lỗi ước tình không đặng
Một bước tròn duyên dạ vẫn màng
Sợi chỉ người xe mình đã buộc
Cau trầu nghĩa kết bạn còn mang
Chiêm bao trở giấc tan hồn mộng
Phảng phất hình ai cạnh cội bàng

khắc Hiền
4/7/2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-07-2014, 10:33 PM
4- THU TRƯỜNG SA

Xao xác Trường Sa ngập nắng vàng
Thu về rạo rực đón mùa sang
Làn mây bảng lảng hồn chưa động
Cánh gió lăn tăn dạ vẫn màng
Sừng sững triều dâng luồng cá giỡn
Êm đềm sóng cuộn vĩa dầu mang
Tiền nhân mở cõi còn lưu dấu
Trải cả năm châu chí đại bàng.

Trần Thị Thanh Liêm

Gió Bụi
07-07-2014, 12:28 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaithu_zps248f07c2.jpg

HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
07072014

hoanggiao
08-07-2014, 04:36 PM
NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
06172014


ĐỢI
Ước nguyện còn chi gọi đá vàng
Em về rạo rực ngóng đò sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm lặng lẽ nàng mong mỏi
Khắc khoải con tim đợi cánh bàng
Hoàng Giao

Lệ Hà
08-07-2014, 07:31 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaithu_zps248f07c2.jpg

HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
07072014



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-wqniYTOEODiUoRKKKY-XTQhz9_5gk2ZXi4GZXdglam7TzNdTHg




18- PHONG NHA - KẺ BÀNG

Cả động Phong Nha rực ánh vàng
Sông ngầm nước chảy mạch luồn sang
Danh lam phải đến vì mơ mộng
Thắng cảnh cần thăm bởi muộn màng
Ngó thẳng lên vòm cao lộng lẫy
Nhìn sâu tận đáy rộng mênh mang
Muôn màu thạch nhũ ngàn năm trước
Chớ lỡ người ơi viếng Kẻ Bàng.

Lệ Hà

nguyenxuan
08-07-2014, 08:48 PM
17. XOAY VÒNG
(Họa NHẶT THU)

Ngày xuân hối hả tiễn mai vàng
Lộng lẫy mây chàm gửi hạ sang
Tím đọng đìu hiu vài kẻ nhớ
Hồng phai lặng lẽ mấy ai màng
Mùa xanh tỏa nắng la đà trỗi
Ráng đỏ ngưng chiều thổn thức mang
Sóng bạc xô bờ thu khắc khoải
Triền đông xám xịt ngẩn ngơ bàng!

Nguyên Xuân
8/7/2014

Gió Bụi
08-07-2014, 10:14 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Mo320_zps402d9533.jpg

MỘ

Hương tình Nắng tỏa dịu dàng thay
Nghĩa lộng mùa Xuân phủ chốn này
Đất Việt du hà phong cảnh vẫy
Trời Nam ngoạn Thủy thú vui bày
Xuôi dòng kỉ niệm nhòa xanh Áo
Giũ bụi tâm hồn phủi Trắng tay
Cổ ngữ Đường thơ nguồn học quý
Lòng luôn ngưỡng Mộ nhớ ơn đầy.

Gió Bụi
07042014


VƯỜN THƠ
Nắng tỏa thi đường rực rỡ thay
Hồn Xuân nhắn nhủ tại nơi này
Con tàu Việt đón lòng trao gửi
Nước Thủy triều dâng dạ giãi bày
Liễu rủ thu vàng nâng vạt Áo
Trăng vờn hạ Trắng ủ bàn tay
Thăm vườn Cổ tích êm đềm dạo
Ngưỡng Mộ bài thơ ý đủ đầy

Hoàng Giao


HỘI NGỘ VƯỜN TRĂNG
(Thân tặng bạn Gió Bụi và Hoàng Giao)

Bỏ gánh phong trần nhẹ nhõm thay
Vườn Trăng gặp gỡ cuối thu này
Hoàng lan mở nhụy đà Giao ước
Bạch cúc tàn hoa cũng tỏ bày
Chữ trải tâm hồn khơi đẹp tứ
Ly mời bạn hữu chuốc đều tay
Tình thơ xướng họa bền lâu mãi
Tuổi tác dù cao mộng vẫn đầy.

Kiều Thành(01/7/14)

CHẠNH LÒNG

Phong Kiều bến đỗ dạ sầu thay
Sóng vỗ chèo khua vọng nẻo này
Quạnh quẽ thuyền đêm làn khói tỏa
Đìu hiu bãi sạn ánh trăng bày
Cho dòng nước chảy mờ giăng lụa
Để giọt sương choàng ướt đẫm tay
Thả những buồn vương chiều gió lộng
Hồn nghe lắng đọng nỗi vơi đầy.

Gió Bụi
07082014

@Cảm ơn tỷ Hoàng Giao và huynh Kiều Thành đã ghé họa và tặng thơ!
Chúc tỷ và và huynh luôn khỏe và an vui!

HR PT
09-07-2014, 02:48 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaithu_zps248f07c2.jpg

HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
07072014

LỠ THU

Mấy độ rừng Thu rũa sắc vàng
Thuyền thơ lỡ bến chuyến đò sang
Cung thương lạc nhịp còn ai oán
Điệu nhớ chùng dây chẳng kẻ màng
Lặng lẽ phiên sầu hoài thổn thức
Trầm tư giấc mộng mãi hoang mang
Đàn vương trổi khúc ngàn năm đợi
Ước hẹn chờ nhau dưới cội bàng

HRPT


@ GB sư phụ ! HOÀI THU của sư phụ buồn quá ! Tiểu đệ tử xin nhí nhố vài hàng cho có sắc màu Thu chút nha !

Gió Bụi
09-07-2014, 06:16 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/NhoBenSongXua35_zps00fac566.jpg

NHỚ BẾN SÔNG QUÊ

Bến lặng thưa người tẻ nhạt sông
Đầm lau gió vẫy ngát hương đồng
Thương đò nắng dãi bao ngày hạ
Xót bãi mưa dầm mấy buổi đông
Điệu lý hôm nào day dứt vẳng
Xề liu một thuở sắt son lồng
Xuôi dòng nước chảy tràn tâm sự
Chạnh nhớ quê nhà mỏi mắt trông.

Gió Bụi
07092014

Gió Bụi
11-07-2014, 02:46 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Khackhoai32_zps141488e8.jpg

KHẮC KHOẢI

Dẫu biết tình xa mộng chẳng thành
Sao lòng vẫn đợi đến tàn canh
Thềm hoang quạnh quẽ vầng trăng khuyết
Ngõ vắng mênh mang ngọn gió lành
Dệt sợi yêu thương cài kín vách
Gom dòng kỉ niệm ghép đầy tranh
Buồn trông lặng lẽ về phương ấy
Khắc khoải niềm mơ tự dỗ dành.

Gió Bụi
07112014

Lệ Hà
12-07-2014, 10:42 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaithu_zps248f07c2.jpg

HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
07072014

LỠ THU

Mấy độ rừng Thu rũa sắc vàng
Thuyền thơ lỡ bến chuyến đò sang
Cung thương lạc nhịp còn ai oán
Điệu nhớ chùng dây chẳng kẻ màng
Lặng lẽ phiên sầu hoài thổn thức
Trầm tư giấc mộng mãi hoang mang
Đàn vương trổi khúc ngàn năm đợi
Ước hẹn chờ nhau dưới cội bàng

HRPT


@ GB sư phụ ! HOÀI THU của sư phụ buồn quá ! Tiểu đệ tử xin nhí nhố vài hàng cho có sắc màu Thu chút nha !




https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTedHCcE4Cf51ujCbR8-YuwqJyuke71luXcfQuupFa7OeruqZtB


MỘT GÓC TÂY NINH

Đỉnh núi Bà Đen sắc rực vàng
Vầng dương phản chiếu rọi vờn sang
Sông Vàm trở lại ngày xưa ước
Địa đạo về đây chuyện cũ màng
Cảnh vật ly kỳ tâm mãi nhớ
Hương tình diễm ảo dạ hoài mang
Phơi sương cuốn thịt cùng rau sống
Bánh tráng quê hương tuyệt Trảng Bàng.

Lệ Hà

Gió Bụi
13-07-2014, 04:43 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Bido_zpsfa2d91bb.jpg

BÍ ĐỎ

Bí đỏ từ đâu lạc cõi này
Mang niềm hớn hở rộn ràng thay
Từng đêm dõi mắt nằm canh cửa
Mỗi sáng vờn đuôi sủa gọi ngày
Dũng cảm gan bền tâm nọ quyết
Trung thành dạ vững chí nào lay
Thời gian kết chặt tình tôi chủ
Để những dòng thương quyện thắm dày.

Gió Bụi
07132014

@ Tên gọi là Bí Đỏ (Pumpkin) thuộc giống Yorkshire Terrier.

Gió Bụi
19-07-2014, 04:33 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/bendoi_zps69e2f938.jpg

DUYÊN

Gió lộng thuyền duyên đã ghé bờ
Hoa tình mở nụ bướm chăng tơ
Lời vàng gửi ý khơi cơn mộng
Tiếng ngọc trao lòng gợi giấc mơ
Trộn tóc ngây say trong nguyệt lặng
Hoà môi thổn thức dưới sương mờ
Tiên rồng hội hợp cùng bay bổng
Để mỗi đêm về ngọt áng thơ

Thanh Thanh

BẾN ĐỢI

Thuyền duyên cập bến đỗ neo bờ
Liễu rủ buông mành dệt tóc tơ
Khắc khoải đồi hoang chìm cõi mộng
Âm thầm bãi vắng thả dòng mơ
Tàn đêm vẫn đợi dù hiu hắt
Tỉnh giấc hoài thương dẫu mịt mờ
Biển cuộn triều dâng tràn nỗi nhớ
Ru tròn nguyện ước gửi tình thơ.

Gió Bụi
07192014

Gió Bụi
21-07-2014, 06:14 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/HocDL_zps981d2c5d.jpg

HỌC THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Mài nghiên quảy gánh học thơ Đường
Luật pháp tuân hành vững kỉ cương
Tứ dệt tình cao nồng nắng lửa
Vần gieo nghĩa nặng ấm đêm trường
Rèn tâm nhẫn nại thời gian quý
Luyện chí kiên trì cảm hứng thương
Kẻo phụ ơn thầy chăm hướng dẫn
Đền công chẳng có thước đo lường.

Gió Bụi
07212014

Gió Bụi
22-07-2014, 04:03 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhxuan_zps54661a6f.jpg

TÌNH XUÂN

Vườn xuân rực rỡ sắc mai vàng
Bướm lả lơi màu kiếm ngõ sang
Dõi én bay nghiêng lòng khấp khởi
Nhìn ong lượn thấp dạ mơ màng
Chồi non mở búp tưng bừng dậy
Pháo đỏ tung mình rộn rã vang
Cảnh vật ngời vui tràn sức sống
Tình yêu chợt nở giữa tim chàng.

Gió Bụi
07222014

Tran Xuan Sinh
22-07-2014, 06:21 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhxuan_zps54661a6f.jpg



TÌNH XUÂN


Vườn xuân rực rỡ sắc mai vàng
Bướm lả lơi màu kiếm ngõ sang
Dõi én bay nghiêng lòng khấp khởi
Nhìn ong lượn thấp dạ mơ màng
Chồi non mở búp tưng bừng dậy
Pháo đỏ tung mình rộn rã vang
Cảnh vật ngời vui tràn sức sống
Tình yêu chợt nở giữa tim chàng.


Gió Bụi
07222014


MÙA THU

Nỗi khổ mùa Thu lá rụng vàng
Mưa hoài lũ quét chuyển dời sang
Đồng không trỉa vãi màu thay cát
Nước đã tràn vô ruộng nổi màng
Giữa lúc dân mình chưa trở dậy
Bên thềm trống kẻng lại dồn vang
Nhiều đêm nghĩ ngợi lo đời sống
Thở nhẹ nhìn theo tiếng chẫu chàng.

TXS 22/7/2014

Gió Bụi
26-07-2014, 01:18 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhxuan_zps54661a6f.jpg

TÌNH XUÂN

Vườn xuân rực rỡ sắc mai vàng
Bướm lả lơi màu kiếm ngõ sang
Dõi én bay nghiêng lòng khấp khởi
Nhìn ong lượn thấp dạ mơ màng
Chồi non mở búp tưng bừng dậy
Pháo đỏ tung mình rộn rã vang
Cảnh vật ngời vui tràn sức sống
Tình yêu chợt nở giữa tim chàng.

Gió Bụi
07222014

XUÂN LỠ HẸN

Trời nay cảnh đẹp nắng tươi vàng
Đã rủ muôn loài đợi gió sang
Bướm lượn đùa hoa nhìn thổn thức
Ong chao bỡn nụ ngó mơ màng
lời ca phấn khởi êm đềm vọng
Giọng hát vui mừng lảnh lót vang
Ước hẹn ngày xuân cùng dạo gót
Mà sao mãi để thiếp mong chàng

Thanh Thanh

MÙA THU

Nỗi khổ mùa Thu lá rụng vàng
Mưa hoài lũ quét chuyển dời sang
Đồng không trỉa vãi màu thay cát
Nước đã tràn vô ruộng nổi màng
Giữa lúc dân mình chưa trở dậy
Bên thềm trống kẻng lại dồn vang
Nhiều đêm nghĩ ngợi lo đời sống
Thở nhẹ nhìn theo tiếng chẫu chàng.

TXS 22/7/2014

SAY XUÂN

Ngày Xuân nắng dệt dải hoa vàng
Lá nõn nghiêng mình đắm mộng sang
Trẩy hội đường xa nhiều kẻ đến
Du sơn nẻo vắng lắm người màng
Trời xanh thẳm đượm mai bừng nở
Đất đỏ thơm nồng pháo rộn vang
Hạnh phúc về ươm nhành nẩy lộc
Lòng vui khấp khởi sánh vai chàng

Gió Bụi
07262014

Gió Bụi
06-08-2014, 08:27 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/duyen_zps336d6efb.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi
08062014

Gió Bụi
07-08-2014, 02:41 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi
08062014

PHẢI DUYÊN ?

Anh thường mãi nói nhớ em khờ
Trằn trọc băn khoăn tiếng vọng mơ
Lắm lúc thư về sao bỏ lửng ?
Nhiều khi mail tới lại ơ thờ ?
Ai đâu cứ thế như bài hát
Chẳng lẽ bằng là chỉ tứ thơ
Cũng muốn cùng sang bờ bến mộng
Nhưng mà biết đấy có đang chờ ?!

dmihoa
2.8.2014

VỜ

Là em cứ giả vẻ như khờ
Bỏ mặc ai về dệt ước mơ
Dõi lá sang mùa buông rũ rượi
Nhìn hoa đổi sắc nhuốm bơ thờ
Mây choàng đỉnh núi mờ tin nhạn
Gió thoảng ngang đồi nhạt điệu thơ
Dẫu biết người ta vờ chẳng hiểu
Mà sao sáng đợi với đêm chờ.

Gió Bụi
08072014

Gió Bụi
12-08-2014, 04:26 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/HaKhuc35_zps04da229b.jpg
HẠ KHÚC
(thuận nghịch độc)

Ngày buông hạ đổ nắng hanh vàng
Thắm phượng hương nồng quyện tỏa lan
Say đắm nhuộm màu xanh sóng biển
Nhớ thương cài mộng trắng mây ngàn
Dày ân nghĩa trọn tình son sắt
Héo phận duyên gầy ý dở dang
Lay lắt nụ tàn hoa rữa nhụy
Bày giao cảm khúc vọng tơ đàn.

Đàn tơ vọng khúc cảm giao bày
Nhụy rữa hoa tàn nụ lắt lay
Dang dở ý gầy duyên phận héo
Sắt son tình trọn nghĩa ân dày
Ngàn mây trắng mộng cài thương nhớ
Biển sóng xanh màu nhuộm đắm say
Lan tỏa quyện nồng hương phượng thắm
Vàng hanh nắng đổ hạ buông ngày.

Gió Bụi
08122014

Gió Bụi
13-08-2014, 10:40 AM
http://i.imgur.com/BhJtB1z.jpg

MỘNG XUÂN

Bữa ấy anh chờ giữa giấc xuân
Người em cõi mộng bước ra gần
Bình yên lá trải từng con dốc
Hạnh phúc hoa cài những gót chân
Gió thả cung đàn ngân mấy nhịp
Sương gieo nốt nhạc luyến bao lần
Dìu nhau lối nhỏ hòa chung bóng
Vạt nắng bên đường bỗng quá thân!

Vi Thông

LỐI XƯA

Cung đàn trỗi nhịp khẽ chào xuân
Ngỡ tiếng hài xưa thoảng bước gần
Nhặt cánh mai vàng đan cõi mộng
Vương nhành cỏ mượt quyện bàn chân
Dòng thương ngập suối êm đềm chảy
Mạch nhớ luồn tay khắc khoải lần
Chốn cũ hôm nào ta ước hẹn
Con đường gió lộng vắng người thân.

Gió Bụi
08132014

Gió Bụi
25-08-2014, 05:04 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/HoaiNiem_zpse71f9fde.jpg

HOÀI NIỆM

Giao mùa nắng đổ quạnh mành thưa
Ngọn liễu thầm lay nhớ chẳng vừa
Kỷ niệm trào dâng làn gió vẫy
Ân tình cuộn chảy bóng chiều đưa
Buồn duyên cánh phượng sầu chưa mãn
Tủi phận bầy ve khóc cũng thừa
Níu mảnh trăng tà soi cõi mộng
Đau lòng chạnh nghĩ dáng người xưa.

Gió Bụi
08252014

Gió Bụi
05-09-2014, 01:20 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/binhminh_zps086c3f5a.jpg

BÌNH MINH

Ảo diệu bình minh quyến rũ ngày
Mây ngàn quyện gió lững lờ bay
Thềm hoa phảng phất làn sương mỏng
Ngõ trúc đong đưa dải nắng dày
Rộn rã chim chuyền xây mộng đắm
Mơ màng bướm lượn uống tình say
Tràn muôn cảm xúc trong thầm lặng
Bất chợt niềm riêng muốn tỏ bày.

Gió Bụi
09052014

Gió Bụi
19-09-2014, 01:02 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/satthat_zps7b932e1b.jpg

SÁT THÁT

Cháy bỏng hờn căm nỗi hận đầy
Quân thù ngỗ ngược đắm tàu gây
Giàn khoan ngạo nghễ càn xâm lấn
Chiến hạm ngang tàng hãm bủa vây
Đã biết chào thua từ thuở nọ
Đừng mơ bén mảng lại hôm này
Đằng giang sử Việt vang đầu sóng
Giữ nước non nhà nguyện bỏ thây

Gió Bụi
09192014

Gió Bụi
22-10-2014, 07:24 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhthu3_zps39c39be4.jpg

THU

Giậu cúc nhà ai đã rực vàng
Tháng Mười ừ nhỉ gót thu sang
Lưng trời gió ruổi mây tan hợp
Mặt đất sương len cỏ mọc tàn
Nọ liễu hồ buông mành tóc chải
Kia người lối dạo ngón tay đan
Hàng cây cũng sát đôi đầu mộng
Bỗng chạnh niềm riêng lá rớt tràn…

PL 9.10.2014


THU TÍM

Dõi bóng người xưa lá ngả vàng
Khung trời tím nhạt nhuộm ngày sang
Làn mây khắc khoải sầu chưa mãn
Vạt nắng bơ vơ rũ chợt tàn
Thổn thức niềm thương dâng sóng gợn
La đà nỗi nhớ quyện lòng đan
Chiều đưa kỷ niệm rơi hờ hững
Vỡ hạt tương tư ấp ủ tràn...

Gió Bụi
10222014

Gió Bụi
16-11-2014, 07:38 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/mong_zps4d0a9335.jpg
MƠ TƯỞNG

Áo đỏ buông chùng giữa thực mơ
Bờ tim nấc nghẹn khát khao chờ
Người đau thế sự mày môi héo
Kẻ hận tình đời trí dạ ngơ
Những tưởng đằng đây thời khổ nhục
Nào hay phía ấy cũng ngu khờ
Trời xanh cắc cớ bày chi cảnh
Chỉ biết say nhìn trộm thả thơ.


VMT 30/07/2013


MỘNG

Em về nối lại những dòng mơ
Ấp ủ từng đêm thổn thức chờ
Nhớ kẻ miền xa lòng quặn thắt
Thương người chốn lạ mắt lơ ngơ
Bèo trôi lặng lẽ buồn thân dại
Liễu rủ đìu hiu tủi dáng khờ
Kỷ niệm hôm nào tay níu giữ
Ru nồng giấc mộng ghép vào thơ.

Gió Bụi
11162014

Gió Bụi
24-11-2014, 02:16 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khoxu_zps6754dd14.jpg

KHÓ XỬ
thơ Đường ... muối (độc vận, điệp từ a lưa)

Gặp chú ban đầu cháu gọi anh
Thưa rằng: cháu thích chú làm anh
Đếm đo tuổi hạc anh bằng chú
So sánh tâm hồn chú cỡ anh
Gió nghịch từ anh em kính chú
Mưa hòa bỏ chú cháu mừng anh
Thôi em cứ bảo anh là chú
Chú cháu xong rồi em với anh.

Gió Bụi
11242014

Gió Bụi
24-11-2014, 02:20 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khoxu_zps6754dd14.jpg

KHÓ XỬ
thơ Đường ... muối (độc vận, điệp từ a lưa)

Gặp chú ban đầu cháu gọi anh
Thưa rằng: cháu thích chú làm anh
Đếm đo tuổi hạc anh bằng chú
So sánh tâm hồn chú cỡ anh
Gió nghịch từ anh em kính chú
Mưa hòa bỏ chú cháu mừng anh
Thôi em cứ bảo anh là chú
Chú cháu xong rồi em với anh.

Gió Bụi
11242014
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDgVcsJqqJcqJxYSUSeQwcygcAnnsbC zAr5aFsFJX5DhXsWXfY
DỄ XỬ

Thơ Đường ... Muối (lặp lộn tùng phèo)

Thì là gọi chú hổng kêu anh
Dễ xử như vầy hỡi chú anh
Thơ họa nên anh không thể chú
Ngoài đời phải chú có chi anh

Nghe lời chẳng ngộ anh hay chú
Ngóng tiếng đâu ngờ chú hoặc anh
Đọ tuổi so kè thì gọi chú
Theo người dẫn dắt mà xưng anh

dmihoa
12.2.2014

XỬ THẾ

Thấy chú bên đường bẹo dáng anh
Vừa nhìn tướng mạo cỡ như anh
Nhòm qua cẩn trọng liền kêu chú
Ngó lại xuề xòa vội réo anh
Tính trẻ làm sao mà hỡi chú
Tâm già chẳng thể cứ ơi anh
Bây giờ nói thật tùy khi chú
Hiện tại lời thành nên lúc anh

NGOCMAI99
25.11.2014

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/dando_zpsc9768e6d.jpg

DẶN DÒ

Đã dặn em rằng chỉ gọi anh
Trên đường giữa phố vẫn là anh
Vì đâu cháu nỡ buông lời chú
Bởi vậy chú đành đổi tiếng anh
Hòa nhã vần đan nồng nghĩa chú
Ân cần tứ dệt thắm tình anh
Mưa rào ngúng nguẩy xưng bằng chú
Nắng đẹp oanh vàng thỏ thẻ anh

Gió Bụi
11242014

Gió Bụi
27-11-2014, 03:12 AM
HỘI NGỘ

Gõ nhịp vần mơ chúc cát tường
Mong ngày gặp gỡ nắng tràn hương
Vườn Trăng gợi tứ truyền hoa lửa
Áo Trắng gầy men ủ mật đường
Chữ trải mùa yêu chiều đượm nhớ
Tim trào lẽ sống mộng thầm vương
Hòa chung cảm hứng thơ đồng điệu
Biển cuộn triều dâng nghĩa thắm hường!

Nguyên Xuân
22/11/2014


LỠ
(Họa Hội Ngộ)

Không đến mùa hoa chẳng được tường
Đâu còn lựa chọn ngậm ngùi hương
Ngoài kia Áo Trắng hòa sao mộng
Nơi ấy Vườn Trăng thỏa hội đường
Đêm tím cuộn lòng thơ thẩn gợi
Ngày vàng khắc dạ nhớ nhung vương
Năm canh thức tỉnh mơ màng ngóng
Đợi nắng bừng lên tỏa ánh hường

Hoàng Giao


CÒN CHĂNG?

Lời thơ nhắn gửi để ai tường
Nghĩa nặng xuân tình tỏa ngát hương
Một thuở thư xanh đà mướt chữ
Giờ đây áo trắng vẫn thanh đường
Âm thầm độ ấy trăng vàng đợi
Thổn thức hôm nào mực tím vương
Luyến tiếc lùi xa thời dĩ vãng
Còn chăng kỷ niệm đã phai hường.

Lương Tú



TÌNH THI HỮU

Chẳng được về thăm cũng tỏ tường
Hoa lòng chớm nở ngạt ngào hương
Nhiều anh nỏ quản mưa lồng gió
Lắm chị nào e nước ngập đường
Hội ngộ Vườn Trăng hòa tứ thả
Sum vầy Cổ Mộ kết tơ vương
Dù xa vẫn nặng tình thương mến
Ý gửi vần trao thắm mộng hường.

Gió Bụi
11272014

Gió Bụi
07-12-2014, 01:15 AM
http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg

ĐẦU QUÂN THƠ ĐƯỜNG

Đầu quân xướng họa với Thi Đường
Đối vận đôi câu để bạn tường
Kiếm nhịp thông hòa chan ý tưởng
Tìm từ đạt lý tỏa lòng vương
Sơ giao nhượng bước mời âm hưởng
Cố hữu lưu tình kính luật thương
Tứ hải anh em cùng luyện tập
Năm châu tỷ đệ cứ tinh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
22.11.2014



ĐỐI ẨM

Tập tễnh mần thơ muối lẩn đường
Vần niêm phú luật có đâu tường
Bình Đầu tháng tận luôn hoài vướng
Thượng Vỹ năm cùng cứ mãi vương
Bởi lỡ say sưa tình cảm mến
Nên đành nắn nót nghĩa yêu thương
Cùng nhau xướng họa dù muôn hướng
Đối ẩm hòa vui ý nhịn nhường.

Gió Bụi
12072014

HR PT
08-12-2014, 12:00 PM
http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg)


ĐẦU QUÂN THƠ ĐƯỜNG

Đầu quân xướng họa với Thi Đường
Đối vận đôi câu để bạn tường
Kiếm nhịp thông hòa chan ý tưởng
Tìm từ đạt lý tỏa lòng vương
Sơ giao nhượng bước mời âm hưởng
Cố hữu lưu tình kính luật thương
Tứ hải anh em cùng luyện tập
Năm châu tỷ đệ cứ tinh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
22.11.2014




http://1.bp.blogspot.com/-f99CvMVsDak/VIKlxFDJmMI/AAAAAAAAAz4/zCgw9m1el7g/s1600/TO%2BTUONG%2Bcopy.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-f99CvMVsDak/VIKlxFDJmMI/AAAAAAAAAz4/zCgw9m1el7g/s1600/TO%2BTUONG%2Bcopy.jpg)


TỎ TƯỜNG

Tinh mơ rủ bạn đến thơ Đường
Trắc thuận bằng thông muốn tỏ tường
Điệu bổng thanh tao đừng để vướng
Vần trầm lảnh lót chớ hòng cương
Rèn câu hợp lí đồng niêm hưởng
Luyện ý ngay tình nghịch đối vương
Xướng họa cùng nhau luôn mở hướng
Chuyên cần học tập mới mong tường

UYỂN NHI
2.12.2014



@ Nhóc DOHOANGQUAN đứng lấp ló học lỏm thơ ĐƯỜNG mà cũng hi hí hỉ ? Tớ theo hổng muốn kịp luôn nè !



ĐỐI ẨM

Tập tễnh mần thơ muối lẩn đường
Vần niêm phú luật có đâu tường
Bình Đầu tháng tận luôn hoài vướng
Thượng Vỹ năm cùng cứ mãi vương
Bởi lỡ say sưa tình cảm mến
Nên đành nắn nót nghĩa yêu thương
Cùng nhau xướng họa dù muôn hướng
Đối ẩm hòa vui ý nhịn nhường.

Gió Bụi
12072014


http://2.bp.blogspot.com/--IFh3FgU0O0/VIa7sbPkZeI/AAAAAAAAA1s/L9Oz9guOUuI/s1600/THIENCHISUDO.jpg


THIỆN CHÍ SƯ ĐỒ

Đệ tử hằng mơ bát cú đường
Hành văn tứ tuyệt cũng mong tường
Phân minh chọn kĩ nào cho vướng
Bất luận lơ là chẳng đặng vương
Thiện mĩ lời trao lòng bạn mến
Chân hào tiếng ngỏ dạ ta thương
Cùng nhau hội kiến thầy dìu dẫn
Xướng họa lời hay bạn quí nhường

HRPT
8.12.2014

HR PT
09-12-2014, 04:20 PM
Chúng đệ tử thanks sư phụ GIÓ BỤI ạ


http://www.lansongviet.com/forum/images/smilies/Cuoi2%20%2884%29.gifhttp://i285.photobucket.com/albums/ll75/douyenuong/thoa.jpg

Gió Bụi
11-12-2014, 08:49 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/moxa_zpspmtucxlc.gif
MỜ XA

Thu về lả tả lá vàng rơi
Gió bụi hời vang dậy cả đồi
Tiếng đệm mưa buồn trời thổn thức
Âm hòa nước dỗi thác chơi vơi
Trầm tư ngõ vắng mơ biền biệt
Mặc niệm đường hoang mộng lẻ loi
Lặng lẽ mây chùng che nguyệt khuyết
Điêu tàn sắc nhạt phủ trăng côi

DƯƠNG MỸ HOA
22.11.2014

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/ngongxuan_zps735f1bd9.jpg
NGÓNG XUÂN

Dỗ giấc hoang đường mộng thoảng rơi
Ươm bao kỷ niệm tím loang đồi
Ơn dày tháng rộng thương nào đủ
Nghĩa nặng năm dài nhớ chẳng vơi
Gửi gắm mây trời trôi vạn nẻo
Mơ màng sóng biển vọng ngàn khơi
Yêu chiều mượt nắng nơi hò hẹn
Hoa dõi xuân về tủi phận côi.

Gió Bụi
12112014

Gió Bụi
13-12-2014, 05:30 AM
SINH NHẬT CÁI THẰNG TUI

Sáng nay sinh nhật cái thằng tui .
Bà xã choàng hôn mấy cái rồi .
Con cháu lai rai mừng tuổi mới
Bạn bè dồn dập chúc ngày vui
Cơm mừng thanh đạm tô gà é *.
Quà tặng đơn sơ đĩa gấc xôi .
Bảy chục năm tròn chưa đủ chán
Tham lam tui vẫn cứ yêu đời .

Ngày 12/12/2014
Hoàng Thị



* Gà nấu lá é là đặc sản của quê hương Phú Yên

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nenSN_zps33057364.jpg

BẰNG HỮU SINH NHẬT

Sinh nhật rộn ràng bằng hữu tui
Mùa Xuân bảy chục đến đây rồi
Tâm hồn vẫn trẻ tưng bừng dậy
Dáng vẻ chưa già khỏe khoắn vui
Quý nghĩa vợ mời tô bún chả
Thương tình bạn đãi bát chè xôi
Quây quần con cháu mừng thêm tuổi
Nến sáng lung linh thỏa nguyện đời.

Gió Bụi
12132014

Gió Bụi
21-12-2014, 01:39 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tuanhung_zps600615e3.jpg

TÌNH XƯA

Ngả ngớn ôm choàng nũng nịu tay
Vòng vo hớn hở chuyện xưa bày
Đường êm nhẹ nhõm trườn thong thả
Cảnh đẹp âm thầm vẫy lắt lay
Tấp tểnh niềm thương mò mẫm dậy
Im lìm nỗi nhớ chập chờn say
Dìu trao gửi gắm lời ngon ngọt
Rộn rã tình yêu khoảnh khắc này.

Gió Bụi
12212014

HÀN VI
24-12-2014, 06:58 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi

PHẢI DUYÊN ?

Anh hay mãi nói nhớ em khờ
Trằn trọc mong hoài tiếng vọng mơ
Lắm lúc thư về sao bỏ lửng ?
Nhiều khi mail tới lại ơ thờ ?
Ai đâu cứ vậy như bài hát
Chẳng lẽ bằng là chỉ tứ thơ
Cũng muốn cùng sang bờ bến mộng
Làm sao biết đấy có đang chờ ?!

dmihoa
2.8.2014


VỜ

Là em cứ giả vẻ như khờ
Bỏ mặc ai về dệt ước mơ
Dõi lá sang mùa buông rũ rượi
Nhìn hoa đổi sắc nhuốm bơ thờ
Mây choàng đỉnh núi mờ tin nhạn
Gió thoảng ngang đồi nhạt điệu thơ
Dẫu biết người ta vờ chẳng hiểu
Mà sao sáng đợi với đêm chờ.

Gió Bụi



TÌNH

Đường khuya lối cũ một tên khờ
Lóng ngóng bên lề nhặt ước mơ
Có thuở tình yêu tràn hứa hẹn
Và cô thiếu nữ trót tôn thờ
Lời chưa trọn vẹn câu năm tháng
Mộng đã tan tành chuyện nẻo thơ
Nắng bỏ vườn xưa từ dạo ấy
Nghe đâu ngọn cỏ mãi trông chờ

15/12/2014
Viên Mãn



THEO EM

Mỏi bước theo em thật rõ khờ
Đêm về nhấp nhổm thắp niềm mơ
Vườn sau gió thoảng chao miền nhớ
Ngõ trước trăng nghiêng vẽ bóng thờ
Ước đến len đầy bao nhịp thở
Thương về nhuộm kín những vần thơ
Ngàn sao lấp lánh cho hồn ngỡ
Dáng vẻ người yêu mãi ngóng chờ

Gió Bụi


Ngậm ngùi

Rời cây ngọn lá bỗng nhiên khờ
Nghịch cảnh chia lìa cả giấc mơ
Lặng lẽ đêm khơi hàng nến cháy
Rưng rưng khói quyện nén hương thờ
Tình chưa hưởng trọn vòng êm ấm
Bụi đã giăng đầy nẻo ấu thơ
Gặp gỡ làm chi rồi mãi khuất
Vườn khuya lạnh lẽo ánh trăng chờ

20/12/2014
Viên Mãn



XƯA EM KHỜ
(Tặng nhóc UYỂN NHI)

Xưa anh cứ gọi mãi em khờ
Toét miệng ra cười giống nụ mơ
Lắm lúc mè nheo không thể tưởng
Nhiều khi khóc thét biết đâu quờ
Trời ơi mắt trợn oai như tướng
Đất hỡi mồm hừ điệu giống thơ ...
Nhóc ngố bây giờ xinh đáo để
Làm cho thổn thức bước ai chờ

HANVI
24.12.2014

Gió Bụi
25-12-2014, 01:51 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/De-vang_zpsecfc6bf5.jpg

MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

Gió Bụi
12252014

Gió Bụi
28-12-2014, 03:12 AM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi
12282014

vancali96
28-12-2014, 09:13 AM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi
12282014



Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg

Gió Bụi
29-12-2014, 12:47 AM
http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg

CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi
12282014

honghac
29-12-2014, 12:18 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi


XƯA EM KHỜ
(Tặng nhóc UYỂN NHI)

Xưa anh cứ gọi mãi em khờ
Toét miệng ra cười giống nụ mơ
Lắm lúc mè nheo không thể tưởng
Nhiều khi khóc thét biết đâu quờ
Trời ơi mắt trợn oai như tướng
Đất hỡi mồm hừ điệu giống thơ ...
Nhóc ngố bây giờ xinh đáo để
Làm cho thổn thức bước ai chờ

HANVI
24.12.2014


http://3.bp.blogspot.com/-r0SmAfhed2M/VKBtqj2RVTI/AAAAAAAAA74/3aKHvyiszns/s1600/kho.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-r0SmAfhed2M/VKBtqj2RVTI/AAAAAAAAA74/3aKHvyiszns/s1600/kho.jpg)


http://4.bp.blogspot.com/-TXCRClJSMH8/VKLJawAGI1I/AAAAAAAAA8I/zFko6OkKH7E/s1600/DUYEN%2BTHO.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-TXCRClJSMH8/VKLJawAGI1I/AAAAAAAAA8I/zFko6OkKH7E/s1600/DUYEN%2BTHO.jpg)

DUYÊN THƠ

Thì ra Nhóc dại rõ còn thơ
Nhỏ cứ im lìm để thẫn thờ
Lặng lẽ bao mùa hoa cúc nở
Âm thầm mấy dạo cổng tim trơ
Ân cần Hạ đến Ai hồ hởi
Chậm rãi Thu về Ấy tảng lờ
Cũng bởi cơ cầu chưa kết sợi
Do vì tạo hóa chẳng se tơ

Honghac
26/12/2014

HÀN BĂNG
29-12-2014, 09:00 PM
http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg


ĐẦU QUÂN THƠ ĐƯỜNG

Đầu quân xướng họa với Thi Đường
Đối vận đôi câu để bạn tường
Kiếm nhịp thông hòa chan ý tưởng
Tìm từ đạt lý tỏa lòng vương
Sơ giao nhượng bước mời âm hưởng
Cố hữu lưu tình kính luật thương
Tứ hải anh em cùng luyện tập
Năm châu tỷ đệ cứ tinh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
22.11.2014


LỚP TÌNH THƯƠNG
(Thầy GIÓ BỤI chăm đàn trò nhỏ nhóc nhí tí ti tí nị !)

Về đây tập tễnh với thơ Đường
Sĩ tử theo thầy học tứ chương
Kiếm mãi bao từ sao thiển cận
Tìm ngay mấy vận chẳng minh tường
Êm đềm bạn hữu rèn quy hướng
Lẳng lặng sư đồ vẫy kỷ cương
Chặt chẽ niêm vần thầy chỉ tất
Công người dạy dỗ lớp tình thương

HANBANG
29.12,2014

Gió Bụi
31-12-2014, 01:22 PM
http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg


ĐẦU QUÂN THƠ ĐƯỜNG

Đầu quân xướng họa với Thi Đường
Đối vận đôi câu để bạn tường
Kiếm nhịp thông hòa chan ý tưởng
Tìm từ đạt lý tỏa lòng vương
Sơ giao nhượng bước mời âm hưởng
Cố hữu lưu tình kính luật thương
Tứ hải anh em cùng luyện tập
Năm châu tỷ đệ cứ tinh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
22.11.2014


LỚP TÌNH THƯƠNG
(Thầy GIÓ BỤI chăm đàn trò nhỏ nhóc nhí tí ti tí nị !)

Về đây tập tễnh với thơ Đường
Sĩ tử theo thầy học tứ chương
Kiếm mãi bao từ sao thiển cận
Tìm ngay mấy vận chẳng minh tường
Êm đềm bạn hữu rèn quy hướng
Lắng lặng sư đồ vẫy kỷ cương
Chặt chẽ niêm vần thầy chỉ tất
Công người dạy dỗ lớp tình thương

HANBANG
29.12,2014


TẬP LÀM THƠ

Tấp tểnh làm thơ Ngũ Độ Đường
Tay dè dặt mở ngẫm từng chương
Từ niêm ngớ ngẩn hoài không rõ
Ý luật vòng vo mãi chẳng tường
Khắc khổ trau rèn tâm vững mạnh
Âm thầm học hỏi chí bền cương
Thời gian lặng lẽ ươm vần quý
Nhã nhặn bao lời gởi mến thương

Gió Bụi
12312014

HÀN VI
03-01-2015, 01:39 PM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi


Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg


CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi



http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi


Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg


CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi


http://s22.postimg.org/9uxn18e2p/Ke_doc.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg)

DÊ THỀ

Bác Ngọ thôi kỳ* gã phải về
Về rồi Sửu ... Hợi nói là dê
Dê hoài họ chứ, còn kêu bế
Bế mãi ai nào, cứ bảo kề
Kề chỗ đồi hoang Chèo Bẻo mến ?
Mến nơi suối lạnh Ễnh Ương mê ?
Mê gì đâu thấy lo phòng kế !
Kế Mẹo quàng mang ... vảnh mõm thề

DOHOANGQUAN
1.1.2015
("thôi kỳ*" = hết năm Ngọ thì sang năm Mùi)




http://3.bp.blogspot.com/-j6PiUQJUQEQ/VKfTc6sLRtI/AAAAAAAAA_s/ZcUrf1fmAxg/s1600/DE%2BTRUNG%2BKE.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-j6PiUQJUQEQ/VKfTc6sLRtI/AAAAAAAAA_s/ZcUrf1fmAxg/s1600/DE%2BTRUNG%2BKE.jpg)


DÊ TRÚNG KẾ

Bởi tại vừa ra nhóc đổi về
Nên sừng chửa mọc có gì dê
Dê chờ lão tuổi thì dư bế
Bế đợi già năm sẽ đủ kề
Kề cạnh lời ngoa Se Sẻ mến
Mến gần tiếng thật Chẫu Chàng mê
Mê tiền vung túi là xong kế
Kế gạt Mùi xa đãi mỏ thề

HÀN VI
2.1.2015

Gió Bụi
05-01-2015, 02:17 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinh-ban_zps80bcc25c.jpg

TÌNH BẠN HỮU

Gửi tách trà xanh đãi bạn đường
Thơm lừng nghĩa thắm đượm ngàn chương
Hòa câu xướng họa thơ bày vẽ
Diễn khúc đàn ca nhịp tỏ tường
Trước ngõ chồi non cài lộc mẩy
Sau nhà nụ nõn nhú mầm cương
Tình thân bạn hữu âm thầm nở
Mỗi độ Xuân về ấp ủ thương.

Gió Bụi
01052015
(Họa thơ TTK)

UYỂN NHI
06-01-2015, 12:06 AM
http://3.bp.blogspot.com/-a_GkI5uTHcE/VKri23USk_I/AAAAAAAABAw/zhty8f9lCCk/s1600/CHUCXUANATMUI.jpg

CHÚC XUÂN ẤT MÙI - 2015

Xuân về trẩy hội chúc mừng đây
Phước, thọ trường niên vĩnh cửu này
Tiễn Ngọ qua làng xua tiếng rủi
Nghinh Mùi tới cổng giữ lời may
Tài vô hớn hở mâm quà chật
Lộc đến rình rang đĩa quả đầy
Bạn hữu, gia đình vui thỏa ý
Huy hoàng đĩnh đạc Tết ngày nay

UYỂN NHI
3.1.2015

Gió Bụi
07-01-2015, 07:41 AM
http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg


Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali
Jan.01.2015


http://3.bp.blogspot.com/-a_GkI5uTHcE/VKri23USk_I/AAAAAAAABAw/zhty8f9lCCk/s1600/CHUCXUANATMUI.jpg

CHÚC XUÂN ẤT MÙI - 2015

Xuân về trẩy hội chúc mừng đây
Phước, thọ trường niên vĩnh cửu này
Tiễn Ngọ qua làng xua tiếng rủi
Nghinh Mùi tới cổng giữ lời may
Tài vô hớn hở mâm quà chật
Lộc đến rình rang đĩa quả đầy
Bạn hữu, gia đình vui thỏa ý
Huy hoàng đĩnh đạc Tết ngày nay

UYỂN NHI
3.1.2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chucxuan40_zps0b0f0e0d.jpg

CHÚC XUÂN

Dê vàng hớn hở chực về đây
Rực rỡ nàng Xuân ở chốn này
Tống tiễn lên đường bao chuyện rủi
Trông chờ gõ cửa vạn lần may
Đào mai pháo nổ vui nhà chật
Phúc lộc tài rơi phủ ngõ đầy
Rượu đỏ dâng mời thơm nghĩa quý
An nhàn hưởng đức thọ từ nay.

Gió Bụi
01072015

Gió Bụi
17-01-2015, 08:38 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhyeu_zps9bef39cf.jpg
ƯỚC...
(thuận nghịch độc)

Vơi sầu nỗi nhớ rũ tàn đông
Thắm lại môi xưa thuở đượm nồng
Trời đất quyện Xuân bừng biếc lộc
Cỏ cây lồng nắng phủ xanh đồng
Khơi tình mộng đắm say vần đợi
Thoảng giấc mơ bày tỏ chữ mong
Lơi lả bướm vờn ong mở ngõ
Lời trao ước hẹn chắt chiu lòng.

Lòng chiu chắt hẹn ước trao lời
Ngõ mở ong vờn bướm lả lơi
Mong chữ tỏ bày mơ giấc thoảng
Đợi vần say đắm mộng tình khơi
Đồng xanh phủ nắng lồng cây cỏ
Lộc biếc bừng Xuân quyện đất trời
Nồng đượm thuở xưa môi lại thắm
Đông tàn rũ nhớ nỗi sầu vơi.

Gió Bụi
01172015

Gió Bụi
20-01-2015, 08:11 AM
http://s2.postimg.org/ek3yp8x8p/Ran.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de8mon_zpsf09d521d.png
DÊ 8 MÓN

Dê xào thập cẩm khối người mê
Dê tiết đỏ lòm cũng hỏng ghê
Dê lẩu thơm lừng cay miệng ré
Dê hầm nóng hổi rát lòng chê
Dê nầm ớt sả chồng bưng bế
Dê tái gừng chanh vợ quẩy về
Dê né chiên giòn ngon đáo để
Dê lăn vĩ nướng đãi ê hề.

Gió Bụi
01202015

Gió Bụi
24-01-2015, 08:58 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/mongxuan_zps3ace5204.jpg

MỘNG XUÂN
(thuận nghịch độc)

Vào Xuân ngõ đượm nét hoa ngời
Tiếng vọng oanh vàng cúc lả lơi
Ao ước đêm ngày thương trĩu nặng
Cảm hoài năm tháng nhớ đầy vơi
Đào ươm nắng tỏa mây nương gió
Pháo nhuộm đường mơ lá quyện trời
Xao xuyến nỗi lòng tha thiết gợi
Trào dâng mộng trải ngát xanh đời.

Đời xanh ngát trải mộng dâng trào
Gợi thiết tha lòng nỗi xuyến xao
Trời quyện lá mơ đường nhuộm pháo
Gió nương mây tỏa nắng ươm Đào
Vơi đầy nhớ tháng năm hoài cảm
Nặng trĩu thương ngày đêm ước ao
Lơi lả cúc vàng oanh vọng tiếng
Ngời hoa nét đượm ngõ Xuân vào.

Gió Bụi
01242015

Gió Bụi
30-01-2015, 04:31 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Xuonghoa_zps504f2308.jpg

VUI VẦY

Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi

Gió Bụi
01302015

Họa bài: Xin Đất (http://vnthihuu.net/showthread.php?10959-Vi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-khu%C3%A2y-s%E1%BA%A7u-!!!&p=210920&viewfull=1#post210920)

Ngọc Mai
01-02-2015, 08:26 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGJY3haaQseLZjJBaqKpt4sBcYu-97TJlD4laJtAyyU3gYujE88Q


TRĂN TRỞ

Khắc khoải đêm dài lộng áng thơ
Trăng mành giấu mặt ngoảnh làm ngơ
Lang thang gió biển ru tình mộng
Lặng lẽ mây trời dệt giấc mơ
Dõi đợi thuyền xưa về cập bến
Chờ mong sóng bạc vỗ ôm bờ
Dầu vơi bấc lụn còn trăn trở
Trải đếm thời gian phút lẫn giờ

Gió Bụi


THẢ THƠ

Cứ mỗi chiều về lại thả thơ
Tra tìm ý đẹp để ngu ngơ
Bên thềm lá đổ lời Thu mộng
Trước ngõ mưa lùa tiếng Hạ mơ
Sóng đẩy du thuyền xuôi ghé bến
Chèo khua ngoạn cảnh ngược xô bờ
Lăn tăn nước gợn vầng Trăng vỡ
Ảo ảnh chìm sâu tận đến giờ

ĐỖ HOÀNG QUÂN
28.1.2015


LỐI TƠ

Tập tọe ba từ để họa thơ
Trời trăng biển núi thỏa mong chờ
Tri âm cứ mãi tìm câu mộng
Bạn hữu vẫn hoài kiếm điệu mơ
Dậm nét ven sông đò đổ bến
Tô đường bãi cát sóng lên bờ
Tầng không lấp lánh ngàn sao động
Bóng dáng nàng tiên trải lối tơ

NGOCMAI
1.2.2015

Gió Bụi
07-02-2015, 02:10 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xotxa_zps382c96d9.jpg

XÓT XA

Gió lộng ru lời buổi tiễn đưa
Tình trôi vạn lý ngỏ sao vừa
Âm thầm sóng biển pha màu lụy
Lặng lẽ mây trời chuyển sắc mưa
Lá phủ đường mơ gầy guộc cỗi
Đèn treo ngõ mộng lẻ loi thừa
Trông vời bóng nhạn chìm hư ảo
Vẫn thiết tha lòng tưởng chuyện xưa.

Gió Bụi
02072015

Gió Bụi
03-03-2015, 03:55 AM
http://s22.postimg.org/udv5fkwwh/Ten_duong_Sai_gon.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Benthanh4_zpsv1fggwh7.jpg

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Hòn ngọc năm xưa chói sáng đường
Danh lừng một thuở mãi còn vương
Bến Thành tấp nập người nêm lối
Văn Thánh im lìm gió thoảng hương
Ngắm cảng Bạch Đằng say đắm lạ
Nhìn sông Bến Nghé mộng mơ thường
Dù xa vạn nẻo đời xuôi ngược
Kỉ niệm hôm nào ấp ủ thương.

Gió Bụi
03032015

Hàn Phong
03-03-2015, 09:39 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xotxa_zps382c96d9.jpg

XÓT XA

Gió lộng ru lời buổi tiễn đưa
Tình trôi vạn lý ngỏ sao vừa
Âm thầm sóng biển pha màu lụy
Lặng lẽ mây trời chuyển sắc mưa
Lá phủ đường mơ gầy guộc cỗi
Đèn treo ngõ mộng lẻ loi thừa
Trông vời bóng nhạn chìm hư ảo
Vẫn thiết tha lòng tưởng chuyện xưa.

Gió Bụi
02072015




DƯ ÂM

Xào xạc bên thềm tiếng lá đưa
Người đi mấy độ ngỡ như vừa
Chân đau quán nhỏ du dương nhạc
Bước mỏi đường chiều lất phất mưa
Ngự ở cành cao nghìn sắc úa
Giăng trong gió lạnh chút hương thừa
Dư âm nén chặt từ năm cũ
Bỗng chốc tìm về gợi nhớ xưa

03.03.2015
Hàn Phong

Gió Bụi
08-03-2015, 03:30 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/t%20lograveng_zpsxvufah2j.jpg

TƠ LÒNG

Xuân về một thuở đắm hồn mơ
Ủ mộng thềm hoa dõi bóng chờ
Nắng tỏa bao lần gieo điệu vũ
Mây lồng mấy độ trải tình thơ
Hoài thương gió vọng lời êm ả
Tưởng nhớ chiều rơi giọt thẫn thờ
Gợi nỗi niềm xưa đầy khắc khoải
Cho lòng rối phủ vạn đường tơ.

Gió Bụi
03082015

Gió Bụi
10-03-2015, 09:05 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Xuonghoa_zps504f2308.jpg
VUI VẦY

Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi

Gió Bụi

Họa bài: Xin Đất (http://vnthihuu.net/showthread.php?10959-Vi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-khu%C3%A2y-s%E1%BA%A7u-!!!&p=210920&viewfull=1#post210920)


GOM CHÙI

Mặc ai kinh sử vạn chương dùi
Mình chỉ đi tìm một chút vui
Tủ trống tiền khô quên chả hấp
Nhà neo bếp lạnh nhớ khoai lùi
Hằng mong có được màu tươi rói
Mãi ước không còn cảnh tối thui
Giữa muốn và thành luôn khoảng cách
Mơ sai mộng trật phải gom chùi

08/3/2015/ NU


ƯU ÁI

Khấp khởi cùng nhau soạn chữ dùi
Cho lòng rộn rã đắm niềm vui
Tình huynh đậm tỏa thơm trà cúc
Nghĩa tỷ nồng say ngọt mía lùi
Ước buổi hàn huyên mời ngỗng lụi
Mơ ngày đối ẩm đãi trừu thui
Dù xa vẫn đọng nhiều ưu ái
Khắc những vần thơ dạ nỏ chùi.

Gió Bụi
03102015

Gió Bụi
21-03-2015, 07:48 AM
Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

LÂU NGÀY GẶP BẠN

Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi
Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời
Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi./.

TXS 17/03/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/bonsai4_zpsl0uezxed.jpg

CỨ NGỠ

Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
Mơ về những buổi nơi trường học
Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi
Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

Gió Bụi
03212015

vancali96
21-03-2015, 10:32 PM
Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

LÂU NGÀY GẶP BẠN

Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi
Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời
Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi./.

TXS 17/03/2015


CỨ NGỠ

Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
Mơ về những buổi nơi trường học
Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi
Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

Gió Bụi

Người ơi
( Ngũ độ thanh )

Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi
Để bạn đường thơ mãi nhớ lời
Mỗi bận môi chờ nơi chốn thằm
Bao ngày mắt dõi vọng trùng khơi
Hòa câu dạ cổ muôn đường quí
Trỗi khúc xàng xê vạn nẻo mời
Khổ lắm người ơi tình trĩu mộng
Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi

Vancali 3.21.15

Cám ơn Gió Bụi chỉ sai , chúc bạn ngày vui

http://s22.postimg.org/6bknz0ysx/Nguoi_oi.jpg

Gió Bụi
07-04-2015, 04:58 AM
LO GÌ

Cậu hãy vào đây ghé lại nhà
Không vì cách trở ngại đường xa
Dù ai bạn hữu còn xuân trẻ
Dẫu kẻ đồng môn đã tuổi già
Tiệc đãi cơm gà dăm bảy món
Bàn dùng bia rượu mấy mươi ca
Lo gì đói khổ cà dưa muối
Thứ ấy bây giờ thượng quốc gia./.

TXS 06/4/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/que-ngoai_zpspelnonh5.jpg

MONG

Chờ mong có dịp ghé thăm nhà
Kết bạn thâm tình dẫu ở xa
Vượt núi nào đâu mòn sức trẻ
Trèo non cũng chẳng kiệt tâm già
Trầm ngâm thảo vận bao niềm ước
Rộn rã gieo vần vạn khúc ca
Ấp ủ hồn thơ từ dạo ấy
Nghe lòng khấp khởi đợi tham gia.

Gió Bụi
04072015

Tran Xuan Sinh
08-04-2015, 05:12 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/que-ngoai_zpspelnonh5.jpg


MONG


Chờ mong có dịp ghé thăm nhà
Kết bạn thâm tình dẫu ở xa
Vượt núi nào đâu mòn sức trẻ
Trèo non cũng chẳng kiệt tâm già
Trầm ngâm thảo vận bao niềm ước
Rộn rã gieo vần vạn khúc ca
Ấp ủ hồn thơ từ dạo ấy
Nghe lòng khấp khởi đợi tham gia.



Gió Bụi
04072015


HẸN

Ít bữa rồi xem rảnh việc nhà
Thăm người bạn tốt ở ngoài xa
Hề chi luống tuổi còn không mạnh
Kệ đấy gầy thân cũng chẳng già
Vẫn viết tay đều thơ bảy bận
Chưa làm trí quẩn rượu vài ca
Cơm cà đũa chạm dăm mười bát
Đỡ kiếm thêm nhiều tội chủ gia./.

TXS 08/4/2015

Gió Bụi
09-04-2015, 07:43 AM
HẸN

Ít bữa rồi xem rảnh việc nhà
Thăm người bạn tốt ở ngoài xa
Hề chi luống tuổi còn không mạnh
Kệ đấy gầy thân cũng chẳng già
Vẫn viết tay đều thơ bảy bận
Chưa làm trí quẩn rượu vài ca
Cơm cà đũa chạm dăm mười bát
Đỡ kiếm thêm nhiều tội chủ gia./.

TXS 08/4/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/taongo4_zpsz033coh6.jpg

TAO NGỘ

Rặng liễu đòng đưa ở xóm nhà
Xem chừng cũng rộn đón người xa
Hàng tre ngóng đợi gầy thân nhỏ
Bụi trúc chờ mong trĩu tuổi già
Lả lướt mây bồng bao điệu vũ
Êm đềm gió lộng chuỗi tình ca
Lòng xuân nở thắm ngày tao ngộ
Hớn hở vui vầy đãi tại gia.

Gió Bụi
04092015

phamanhoa
15-04-2015, 05:12 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/que-ngoai_zpspelnonh5.jpg
MONG

Chờ mong có dịp ghé thăm nhà
Kết bạn thâm tình dẫu ở xa
Vượt núi nào đâu mòn sức trẻ
Trèo non cũng chẳng kiệt tâm già
Trầm ngâm thảo vận bao niềm ước
Rộn rã gieo vần vạn khúc ca
Ấp ủ hồn thơ từ dạo ấy
Nghe lòng khấp khởi đợi tham gia.

Gió Bụi
04072015


HOÀI NIỆM CHIỀU


Nắng nhuộm vàng ươm mãnh ruộng nhà,
Chân trời xanh thẳm rặng dừa xa.
Bầy trâu thanh thản nhơi rơm mới,
Lũ én thong dong cợt núi già.
Lơ lửng từng không diều trổi sáo,
Chơi vơi bờ vắng gió hòa ca.
Hiên nhà tiếng võng đưa hiu hắt,
Khói xám vương buồn mấy nóc gia.

phamanhoa

Gió Bụi
02-05-2015, 12:01 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trainho_zpsd6spdoos.jpg

TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa?
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi
05022015

Tran Xuan Sinh
02-05-2015, 08:32 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trainho_zpsd6spdoos.jpg




TRẢI NHỚ


Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa?
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.


Gió Bụi
05022015


SÁO ĐÃ THEO CHỒNG

Tình xưa ấp ủ mãi trong lòng
Chỗ hẹn ban đầu ở bến sông
Khỏa vẫy chân dời lên xuống bậc
Hò reo ván đẩy ngược xuôi dòng
Ân làng xóm cũ còn mong đợi
Nghĩa bạn tâm vàng chẳng ngó trông
Dẫu có bao điều say cảm nhận
Mà nay sáo đã vội theo chồng./.

TXS 02/5/2015

HỒNG THOẠI
11-05-2015, 06:59 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trainho_zpsd6spdoos.jpg
TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa?
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi
05022015





HỤT HẪNG
Chiều buông nỗi nhớ ngổn ngang lòng
Sửng sốt, ô kìa! Giữa mặt sông
Dáng nhỏ yêu kiều ru cõi mộng
Hình xưa nhí nhảnh giỡn trên dòng
Cho từng kỉ niệm êm đềm sống
Để khách đa tình rộn rã trông
Thổn thức hồn tôi dường bão lộng
Rồi dâng hụt hẫng ủ ê lòng!
HỒNG THOẠI 11.5.15

DƯƠNG MỸ HOA
09-06-2015, 12:24 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi

PHẢI DUYÊN ?

Anh hay mãi nói nhớ em khờ
Trằn trọc mong hoài tiếng vọng mơ
Lắm lúc thư về sao bỏ lửng ?
Nhiều khi mail tới lại ơ thờ ?
Ai đâu cứ vậy như bài hát
Chẳng lẽ bằng là chỉ tứ thơ
Cũng muốn cùng sang bờ bến mộng
Làm sao biết đấy có đang chờ ?!

dmihoa
2.8.2014

@ Hi hi ho ... Ghẹo chú GIÓ BỤI nì ! He he he hè

DOHOANGQUAN
12-06-2015, 09:00 PM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi

Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg


CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi


http://s22.postimg.org/9uxn18e2p/Ke_doc.jpg


http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-UwUCFLcPaDU/VKbxge2T48I/AAAAAAAAA-s/mzBX5Gbumhg/s1600/DE%2BTHE.jpg)

DÊ THỀ

Bác Ngọ thôi kỳ* gã phải về
Về rồi Sửu ... Hợi nói là dê
Dê hoài họ chứ, còn kêu bế
Bế mãi ai nào, cứ bảo kề
Kề chỗ đồi hoang Chèo Bẻo mến ?
Mến nơi suối lạnh Ễnh Ương mê ?
Mê gì đâu thấy lo phòng kế !
Kế Mẹo quàng mang ... vảnh mõm thề

DOHOANGQUAN
1.1.2015
("thôi kỳ*" = hết năm Ngọ thì sang năm Mùi)

DOHOANGQUAN
12-06-2015, 09:07 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGJY3haaQseLZjJBaqKpt4sBcYu-97TJlD4laJtAyyU3gYujE88Q


TRĂN TRỞ

Khắc khoải đêm dài lộng áng thơ
Trăng mành giấu mặt ngoảnh làm ngơ
Lang thang gió biển ru tình mộng
Lặng lẽ mây trời dệt giấc mơ
Dõi đợi thuyền xưa về cập bến
Chờ mong sóng bạc vỗ ôm bờ
Dầu vơi bấc lụn còn trăn trở
Trải đếm thời gian phút lẫn giờ

Gió Bụi



THẢ THƠ

Cứ mỗi chiều về lại thả thơ
Tra tìm ý đẹp để ngu ngơ
Bên thềm lá đổ lời Thu mộng
Trước ngõ mưa lùa tiếng Hạ mơ
Sóng đẩy du thuyền xuôi ghé bến
Chèo khua ngoạn cảnh ngược xô bờ
Lăn tăn nước gợn vầng Trăng vỡ
Ảo ảnh chìm sâu tận đến giờ

ĐỖ HOÀNG QUÂN
28.1.2015

Gió Bụi
13-06-2015, 03:29 AM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/nugttb/2014_06_04/2.JPG

HOÀI TRÔNG

Hè sang nắng lửa lại thêm nồng
Trẻ nhỏ ông già nhảy tắm sông
Kẻ chịu thân hèn không xuống biển
Người lo sức yếu chẳng ra đồng
Đêm nằm quạt lớn còn chưa ngủ
Tối thả màn thưa cũng cứ gồng
Ái ngại trời mưa chờ chửa tới
Bao ngày khắc khoải vẫn hoài trông.

TXS 12/6/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nho_DL_zpsmv7o8uka.jpg

NHỚ

Trời hanh nắng đổ hạ oi nồng
Nhớ thuở tan trường giỡn lội sông
Bãi cạn phơi đầy hương ốc biển
Bờ xa hiện rõ vết cua đồng
Thương cò tháng lụn luôn tần tảo
Tủi vạc ngày vơi mãi gánh gồng
Nhặt cánh bèo trôi tàn ủ rũ
Mơ về kỉ niệm mắt chờ trông.

Gió Bụi
6122015

Tran Xuan Sinh
13-06-2015, 10:00 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nho_DL_zpsmv7o8uka.jpg



NHỚ


Trời hanh nắng đổ hạ oi nồng
Nhớ thuở tan trường giỡn lội sông
Bãi cạn phơi đầy hương ốc biển
Bờ xa hiện rõ vết cua đồng
Thương cò tháng lụn luôn tần tảo
Tủi vạc ngày vơi mãi gánh gồng
Nhặt cánh bèo trôi tàn ủ rũ
Mơ về kỉ niệm mắt chờ trông.


Gió Bụi
6122015


MUỐN

Trải những ngày qua chịu nắng nồng
Bao người khốn khổ dựa vào sông
Trong vườn đậu nẻ khô hàng đống
Dưới bãi bùn phơi cạn cả đồng
Tủi cực thân cò không chỗ sống
Buồn đau cánh vạc chẳng nơi gồng
Đành hay khí quyển còn dao động
Vẫn muốn mưa nhiều đặng thỏa trông./.

TXS 13/6/2015

Khắc Hiền
15-06-2015, 03:53 PM
NHỚ


Trời hanh nắng đổ hạ oi nồng
Nhớ thuở tan trường giỡn lội sông
Bãi cạn phơi đầy hương ốc biển
Bờ xa hiện rõ vết cua đồng
Thương cò tháng lụn luôn tần tảo
Tủi vạc ngày vơi mãi gánh gồng
Nhặt cánh bèo trôi tàn ủ rũ
Mơ về kỉ niệm mắt chờ trông.

Gió Bụi
6122015



MƯA VỀ


Đợi mãi rồi mưa cũng giải nồng
Đem nguồn nước đổ ngập đầy sông
Hân hoan lộc đón xanh đầu ngõ
Rực rỡ mầm vươn biếc lúa đồng.
Hết cảnh đêm nằm ôm bụng đói
Thôi ngày điện mất cắn răng gồng
Cung đàn gảy tiễn thời u ám
Dĩ vãng đau lòng chẳng muốn trông.

Trung Dũng
13-6-2015


MUỐN


Trải những ngày qua chịu nắng nồng
Bao người khốn khổ dựa vào sông
Trong vườn đậu nẻ khô hàng đống
Dưới bãi bùn phơi cạn cả đồng
Tủi cực thân cò không chỗ sống
Buồn đau cánh vạc chẳng nơi gồng
Đành hay khí quyển còn dao động
Vẫn muốn mưa nhiều đặng thỏa trông./.

TXS 13/6/2015



Chờ Mưa

(NĐT-BL)

Ảo não vì chưng tại gió nồng
Eo sèo cỏ cháy cạn dòng sông
Vòm cây ủ rũ phơi đầu núi
Ngọn lúa đìu hiu trải giữa đồng
Ngất ngưỡng thân cò khô bụng đảo
Vòng vo cánh hạc khổ chân gồng
Hè sang khắc khoải chờ mưa đã
Mải miết bao ngày những đợi trông

Khắc Hiền
15/6/2015

LYTHANHTHANH
20-06-2015, 01:19 AM
NẮNG MƯA

Nắng ấm tiết Đông người vẫn ưa
Mưa êm ngày Hạ bao giờ thừa
Chiều tà mây rám thêm màu tím
Trời chuyển phương nao trời đổ mưa
Lách bách chạm nhau lời gió hỏi
Mơ màng le lói đèn dầu thưa
Hạt mưa rớt kẽ cửa còn giữ
Giọt nắng chạy dài mưa Hạ đùa

LÝ THANH THANH
13/7/2010

@ GIÓ ới ời ! BỤI à ơi ! Về thơ đi nào ! Vung bút thơ trào GIÓ BỤI !

Gió Bụi
22-06-2015, 09:44 PM
NẮNG MƯA

Nắng ấm tiết Đông người vẫn ưa
Mưa êm ngày Hạ bao giờ thừa
Chiều tà mây rám thêm màu tím
Trời chuyển phương nao trời đổ mưa
Lách bách chạm nhau lời gió hỏi
Mơ màng le lói đèn dầu thưa
Hạt mưa rớt kẽ cửa còn giữ
Giọt nắng chạy dài mưa Hạ đùa

LÝ THANH THANH
13/7/2010

@ GIÓ ới ời ! BỤI à ơi ! Về thơ đi nào ! Vung bút thơ trào GIÓ BỤI !


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hanho3_zpspvpmvp6t.jpg
HẠ NHỚ

Dẫu hạ oi nồng vẫn thích ưa
Trèo leo tắm lội thú vui thừa
Trên đồng lặng lẽ diều nương gió
Dưới ruộng âm thầm ếch gọi mưa
Kỉ niệm tươi hồng loang ngõ vắng
Ân tình thắm đượm phủ rào thưa
Rồi mai nắng nhạt người xa khuất
Giữ mãi trong tim phút cợt đùa.

Gió Bụi
6222015

Gió Bụi
23-06-2015, 05:55 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vangtrangcodon_zpshzz7zcbv.jpg

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

Gió Bụi
6222015

Tran Xuan Sinh
23-06-2015, 10:28 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vangtrangcodon_zpshzz7zcbv.jpg



VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN


Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.


Gió Bụi

6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015

Gió Bụi
24-06-2015, 07:32 AM
VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

Gió Bụi

6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015


LÒNG MAN MÁC

Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
Từng đêm khói quyện thương nghề trải
Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
Trời sao chiếu rạng lòng man mác
Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.

Mạnh Kỷ
23/6/2015

Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15

http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoaicam_zpsazfdumz9.jpg
HOÀI CẢM

Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

Gió Bụi
6232015

manhky
24-06-2015, 01:27 PM
Nguyên văn bởi vancali96

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN


Nũng nịu hoàng hôn phủ tím đồi
Mây ngàn quyện gió lững lờ trôi
Cò nghiêng cánh mộng êm đềm vẫy
Khói tỏa dòng mơ lãng mạn bồi
Rộn rã côn trùng thương bóng lẻ
Im lìm dế dũi tủi mình côi
Vầng trăng quạnh quẽ treo đầu núi
Nhắc nhở người xưa đã giận rồi.

Gió Bụi

6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI


Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015


LÒNG MAN MÁC


Lặng lẽ vầng trăng níu cảnh đồi
Mây ngàn giục giã thả hồn trôi
Từng đêm khói quyện thương nghề trải
Những buổi sương rơi nhớ nghiệp bồi
Bến hẹn bao phen trông gió quẩn
Sông thề mấy lượt ngóng thuyền côi
Trời sao chiếu rạng lòng man mác
Gửi áng Đường Thi đã thảo rồi.

Mạnh Kỷ
23/6/2015


Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15





HOÀI CẢM

Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

Gió Bụi
6232015


KỶ NIỆM BUỒN

Để lại thời gian lặng giữa đồi
Theo cùng kỷ niệm nhẹ nhàng trôi
Nhìn cây liễu đứng trên đồng lở
Ngắm rặng dừa lay dưới bãi bồi
Một thuở ta mình tình thắm thiết
Bây giờ mỗi đứa bóng đơn côi
Buồn vương muốn níu niêm yêu cũ
Thảng thốt lòng đau bởi hết rồi.

Mạnh Kỷ
24/6/2015

Gió Bụi
25-06-2015, 06:53 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/phuonghong_zpsg8zubwew.jpg

BAO GIỜ HẾT TƯƠNG TƯ

Trông chờ Hạ thoảng khúc tình xưa
Mỗi độ mùa sang nhớ chẳng vừa
Phượng vĩ mơ màng ươm nắng ngửa
Ve sầu thổn thức quyện chiều đưa
Người đi mộng thắm nào qua nữa
Kẻ vọng duyên nồng đã tới chưa?
Vỡ mảnh hồn đau bầm dạ cứa
Bao giờ chỗ hẹn hết dầm mưa?

Gió Bụi
6242015

vancali96
25-06-2015, 10:17 AM
6222015


TRĂNG VÀ ĐỒI

Vầng trăng gạ gẫm với con đồi
Nũng nịu then cài chẳng muốn rơi
Tỏa sáng lưng chừng mong giữ hẹn
Dò cao tuổi tác mộng thêm bồi
Âm thầm vạn nỗi nào đơn lẻ
Rộng rãi muôn tình nỏ cút côi
Vãn chuyện tưng bừng bên xóm nhỏ
Hàn huyên mãi tận nắng lên rồi./.

TXS 23/6/2015

Mối lỡ

Còn đâu kỷ niệm ở lưng đồi
Với cảnh mây ngàn gió cuốn trôi
Mắt phải mơ màng câu ái gọi
Lòng thêm khắc khoải tiếng yêu bồi
Buồn duyên cánh phượng sầu vương vấn
Tội cánh hoa hồng chịu cúc côi
Chiến cuộc lan tràn gieo mối lỡ
Làm cho hai đứa lạc nhau rồi

Vancali 6.23.15

http://s7.postimg.org/c19mxk72j/Moi_lo_3333.jpg



HOÀI CẢM

Nắng thẫn thờ loang nhạt đỉnh đồi
Sông buồn lắm nỗi dật dờ trôi
Bèo rong trĩu nhớ đìu hiu đợi
Sóng biển oằn mong lặng lẽ bồi
Dõi thiết tha lòng đau phận mỏng
Trông vàng võ dạ xót tình côi
Chiều rơi kỉ niệm hồn xao xuyến
Thổn thức niềm xưa chuyện đã rồi.

Gió Bụi
6232015

Chiều tím

Lá đổ ngày thu phủ kín đồi
Mây chiều bàng bạc tháng năm trôi
Vườn hoa lũ bướm tìm hương ủi
Bãi cỏ đàn ong kiếm nhụy bồi
Ngọn núi đìu hiu hình nhạt nhẽo
Cánh diều hờ hững bóng đơn côi
Thời gian lắng đọng chân trời tím
Bếp của nhà ai lửa đỏ rồi

Vancali 6.24.15

http://s15.postimg.org/44n4xebkr/Chieu_tim.jpg

hoanggiao
01-07-2015, 05:23 PM
4. VỌNG PHU
( Họa bài Trải Nhớ của Gió Bụi)

Khắc khoải hình anh quạnh quẽ lòng
Cánh diều thủa ấy ngập triền sông
Niềm mong lặng lẽ tình sâu biển
Nỗi nhớ xôn xao mực tím dòng
Se sắt thuyền đi mơ mộng đợi
Âm thầm bến đứng nghẹn ngào trông
Nôn nao cảnh sắc còn như vẫn...
Quặn thắt trời xa vợ ngóng chồng

Hoàng Giao

Lệ Hà
02-07-2015, 10:51 AM
9- GIẤC MƠ LÒNG
Chiều thu mộng ủ giấc mơ lòng
Vẫn khó cho thuyền trẩy ngược sông
Lối cũ vần trao về một nẻo
Đò xưa ý gửi rẽ hai dòng
Sân vườn dựng nghĩa tâm hoài ngóng
Sóng biển xây tình dạ mãi trông
Dẫu muốn quê nhà nhưng chẳng được
Làm dâu xứ lạ phải theo chồng.
Lệ Hà 2-07-2015

Gió Bụi
03-07-2015, 12:02 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giotnho2_zps3onkyrac.jpg
GIỌT NHỚ II

Người đi để lại vết thương lòng
Sáo đã xa bầy lạc cửa sông
Biển vẫn hoài mơ chiều dậy sóng
Thuyền luôn mãi đợi nước xuôi dòng
Dâng đầy kỉ niệm âm thầm ngóng
Cháy bỏng ân tình lặng lẽ trông
Trải nỗi niềm xưa còn vướng đọng
Mùa ngâu giọt nhớ vỡ rơi chồng.

Gió Bụi
7012015

Họa bài: TRẢI NHỚ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=228254&viewfull=1#post228254)

Ngan Hoa
03-07-2015, 06:56 AM
TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi
BTV.vnthihuu



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giotnho2_zps3onkyrac.jpg
GIỌT NHỚ II

Người đi để lại vết thương lòng
Sáo đã xa bầy lạc cửa sông
Biển vẫn hoài mơ chiều dậy sóng
Thuyền luôn mãi đợi nước xuôi dòng
Dâng đầy kỉ niệm âm thầm ngóng
Cháy bỏng ân tình lặng lẽ trông
Trải nỗi niềm xưa còn vướng đọng
Mùa ngâu giọt nhớ vỡ rơi chồng.

Gió Bụi
7012015

Họa bài: TRẢI NHỚ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=228254&viewfull=1#post228254)


11- SẦU VƯƠNG
Người đi kỉ niệm mãi bên lòng
Quạnh quẽ ôm đàn lúc trẩy sông
Nỗi khổ trần gian bờ ngập nước
Niềm đau cõi mộng mắt rơi dòng
Men tình tóc xõa âm thầm đợi
Rượu nghĩa trâm cài thổn thức trông
Khắc khoải u hoài nhưng rộn rã
Sầu vương nguyện giữ đến muôn chồng.
3-07-15
Ngàn Hoa

Tran Xuan Sinh
03-07-2015, 02:53 PM
TRẢI NHỚ - thơ Gió Bụi mời góp họa


14. KHẮC KHOẢI

Tình yêu khắc khoải giữ bên lòng
Kỷ niệm đong đầy những bến sông
Thuở ấy vui vầy trong mọi nỗi
Ngày nay thấp thỏm giữa đôi dòng
Duyên đời kết trỗ âm thầm thả
Bản kiếp đan cài lặng lẽ trông
Vội vã làm chi rồi sáng tỏ
Niềm thương gửi gắm lựa tâm chồng./.

TXS 03/7/2015

Huy Thanh
03-07-2015, 08:16 PM
15-BẾN CŨ
Buổi ấy người đi rã rượi lòng
Trăng tà lặng lẽ ngủ bờ sông
Nghề xoay thuở trước mi tràn lệ
Chỗ chuyển ngày xưa mắt ngập dòng
Lửa giữ êm hoài man mác đợi
Khăn choàng ấm mãi rộn ràng trông
Mơ về bến cũ neo thuyền đậu
Nỗi cảm hè sang mộng thấy chồng.
3-07-2015
Huy Thanh

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 10:16 PM
HẠ BUỒN

Hè mang nắng trải phượng thêm nồng
Khúc nhạc ve đàn mãi chửa xong
Để những niềm thương sầu đọng mắt
Còn bao nỗi nhớ phủ giăng lòng
Âm thầm kết mộng tình chưa ngỏ
Lặng lẽ thêu vần ý chẳng thông
Cánh rũ buồn rơi màu kỷ niệm
Dâng tràn khắc khoải đượm chờ mong.

Gió Bụi


TRANH HỒNG

Hè sang trải nắng ướm tơ nồng
Họa tiết đôi vòng vẽ chẳng xong
Khắc đậm màu thêm thì nặng mắt
Tô mờ sắc kém thể phai lòng
Suy cùng chấm phá vài vần ngỏ
Nghĩ cạn gò ghè mớ chữ thông
Kính cẩn bề trên - thầy kiểm nghiệm
Tri sư thiển ý vẫn hoài mong

dmihoa
15.9.2014

Gió Bụi
07-07-2015, 08:39 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg
THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015

KSOR
07-07-2015, 10:09 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg
THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7061025


BÀI HỌA : THU XA


Lặng lẽ mùa thu với lá vàng
Không còn tiếng cuốc gọi hè sang
Trời cao gió thổi nghe xào xạc
Đất rộng mây trôi thấy địa đàng
Bưởi ngọt cam thơm mùa trĩu quả
Chanh chua quýt đắng chẳng ai màng
Mùa đông đến sớm mang hơi lạnh
Tiếc nhớ tình đầu đã trót mang.


Ksor 07.07.2015


http://s4.postimg.org/g3pivbla5/ttt.jpg

vancali96
08-07-2015, 07:25 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg

THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015
Lá vàng

Run rẩy trên cây chiếc lá vàng
Dương trần lặng lẽ đón mùa sang
Bầy nai rộn rã chân bay nhảy
Lũ bướm buồn hiu giấc muộn màng
Hạ tiễn tao đàn mơ phận gởi
Thu về mặc khách mộng tình mang
Hoàng hôn lãng mạn khung trời tím
Thi hữu nôn nao sắp mọi đàng

Vancali 7.7.15

http://s27.postimg.org/jx76w9har/La_vang.jpg

Ngọc Tĩnh
08-07-2015, 09:00 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Thuve3_zpsg12inzaw.jpg
THU VỀ

Rừng hoang lặng lẽ bóng nai vàng
Dõi bước Thu về ủ mộng sang
Vọng tiếng chim gầy kêu ảo não
Luồn tia nắng nhạt xõa mơ màng
Mây lồng vạn nẻo giăng niềm nhớ
Lá đổ muôn chiều ngập nỗi mang
Gợi những u hoài đêm thổn thức
Cùng trăng liễu đợi rủ bên đàng.

Gió Bụi
7062015

CHIỀU THU

Lặng lẽ chiều thu nắng trải vàng
Khung trời nhạt nhẽo lúc mùa sang
Cây còn đổ lá kêu xào xạc
Thú vẫn chờ đêm ngủ muộn màng
Vãn cảnh đìu hiu miền nhớ gợi
Nghe lòng khắc khoải nỗi buồn mang
Hoàng hôn quạnh quẽ chìm yên ắng
Lạc lõng mình ta ở cuối đàng

08/7/2015
Ngọc Tĩnh (họa)

Gió Bụi
09-07-2015, 02:22 AM
BÀI HỌA : THU XA

Lặng lẽ mùa thu với lá vàng
Không còn tiếng cuốc gọi hè sang
Trời cao gió thổi nghe xào xạc
Đất rộng mây trôi thấy địa đàng
Bưởi ngọt cam thơm mùa trĩu quả
Chanh chua quýt đắng chẳng ai màng
Mùa đông đến sớm mang hơi lạnh
Tiếc nhớ tình đầu đã trót mang.


Ksor 07.07.2015
http://s4.postimg.org/g3pivbla5/ttt.jpg




Lá vàng

Run rẩy trên cây chiếc lá vàng
Dương trần lặng lẽ đón mùa sang
Bầy nai rộn rã chân bay nhảy
Lũ bướm buồn hiu giấc muộn màng
Hạ tiễn tao đàn mơ phận gởi
Thu về mặc khách mộng tình mang
Hoàng hôn lãng mạn khung trời tím
Thi hữu nôn nao sắp mọi đàng

Vancali 7.7.15

http://s27.postimg.org/jx76w9har/La_vang.jpg


CHIỀU THU

Lặng lẽ chiều thu nắng trải vàng
Khung trời nhạt nhẽo lúc mùa sang
Cây còn đổ lá kêu xào xạc
Thú vẫn chờ đêm ngủ muộn màng
Vãn cảnh đìu hiu miền nhớ gợi
Nghe lòng khắc khoải nỗi buồn mang
Hoàng hôn quạnh quẽ chìm yên ắng
Lạc lõng mình ta ở cuối đàng

08/7/2015
Ngọc Tĩnh (họa)
Ghi chú: do muốn giữ nguyên mạch cảm xúc nên bài hoạ của NT dính lỗi khắc lục với bài hoạ của tác giả Vancali.. Mong các thi hữu thông cảm



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nuoitiec_zpst5g6yqhs.jpg
NUỐI TIẾC

Chiều thu lá rụng tả tơi vàng
Ngõ vắng côn trùng thoảng vọng sang
Ngắm liễu mềm đưa hồn chẳng gợn
Nhìn trăng sáng trải dạ không màng
Dâng trào biển rộng khơi tình nhớ
Ấp ủ sông dài đọng nghĩa mang
Lặng lẽ mây ngàn trôi vất vưởng
Dường như mãi tiếc chuyện hoang đàng.

Gió Bụi
7082015

Tran Xuan Sinh
09-07-2015, 09:46 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nuoitiec_zpst5g6yqhs.jpg



NUỐI TIẾC


Chiều thu lá rụng tả tơi vàng
Ngõ vắng côn trùng thoảng vọng sang
Ngắm liễu mềm đưa hồn chẳng gợn
Nhìn trăng sáng trải dạ không màng
Dâng trào biển rộng khơi tình nhớ
Ấp ủ sông dài đọng nghĩa mang
Lặng lẽ mây ngàn trôi vất vưởng
Dường như mãi tiếc chuyện hoang đàng.


Gió Bụi

7082015


THU CHỜ

Hạ vẫn dằng dai cúc nở vàng
Thu chờ khắc khoải định mùa sang
Âu sầu cuốc gọi lời chưa thỏa
Lặng lẽ người đi nắng chẳng màng
Lễ hội tưng bừng thanh sắc trải
Cung đàn hớn hở chuyện tình mang
Đông còn giấc ngủ triền miên đợi
Vội vã ngày xuân tới mở đàng./.

TXS 09/7/2015

Ngọc Tĩnh
09-07-2015, 04:46 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nuoitiec_zpst5g6yqhs.jpg
NUỐI TIẾC

Chiều thu lá rụng tả tơi vàng
Ngõ vắng côn trùng thoảng vọng sang
Ngắm liễu mềm đưa hồn chẳng gợn
Nhìn trăng sáng trải dạ không màng
Dâng trào biển rộng khơi tình nhớ
Ấp ủ sông dài đọng nghĩa mang
Lặng lẽ mây ngàn trôi vất vưởng
Dường như mãi tiếc chuyện hoang đàng.

Gió Bụi
7082015

THU CHỜ

Hạ vẫn dằng dai cúc nở vàng
Thu chờ khắc khoải định mùa sang
Âu sầu cuốc gọi lời chưa thỏa
Lặng lẽ người đi nắng chẳng màng
Lễ hội tưng bừng thanh sắc trải
Cung đàn hớn hở chuyện tình mang
Đông còn giấc ngủ triền miên đợi
Vội vã ngày xuân tới mở đàng./.

TXS 09/7/2015

THU BUỒN

Tràn lan sắc Điệp phủ hoa vàng
Sữa lại e dè gởi gió sang
Tưởng Cúc lần khân rồi sẽ mặc
Làm Sen chán nản cũng đâu màng
Buồn Dâm Bụt có âu sầu giữ
Tủi Hướng Dương còn lặng lẽ mang
Cẩm Tú thì đang cười ngặt nghẽo
Mình Sim ủ rũ nép bên đàng

09/7/2015 Ngọc Tĩnh (họa)

Nắng Xuân
11-07-2015, 12:16 PM
TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi




https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/11403066_1094504107246458_87428158407353598_n.jpg? oh=9c99ef99f5bbc30e50a385d9ee73da42&oe=561D81FC&__gda__=1448762498_75972b1544ffae99794cdf6df68e4c7 0

18. MONG MỎI

Dốc sạch sành sanh giũ cả lòng
Âm thầm khoảng nhớ bạc đầu sông
Đầy cung lệ chảy từa lưa vũng
Trũng giọt sầu chan khắc khoải dòng
Mỗi buổi thuyền xa vồ vập hứa
Bao mùa bến nhỏ thẫn thờ trông
Vàng thu lá rụng càng tơ tưởng
Mỏi mắt vì ai… lạnh lẽo chồng?

11.7.2015
Nắng Xuân

Gió Bụi
12-07-2015, 02:43 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhdau_zpsjtrw6qmy.jpg
21. TÌNH ĐAU

Quạnh quẽ từng đêm nhuốm lửa lòng
Âm thầm dõi đợi ở ghềnh sông
Ngoài khơi vội vã thuyền chia sóng
Cạnh biển đìu hiu nước rẽ dòng
Gửi vẹn niềm mơ thờ thẫn ngóng
Xe tròn lối mộng bẽ bàng trông
Tình xưa vẫn sáng cao lồng lộng
Nhả mối sầu đau rũ rượi chồng.

Gió Bụi
7112015

Họa bài: TRẢI NHỚ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=228254&viewfull=1#post228254)

HỒNG THOẠI
12-07-2015, 12:53 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Gió Bụi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=230119#post230119)
HThoai = ê lòng => sợ rắn cắn, đổi vần, tự phạt làm bài mới

Hihi... Em đâu có dám tự động đổi vần của sếp, chẳng qua là sơ suất khi đánh máy. Tha cho em nghen!


hihi sếp Hồng Thoại ơi, bà xã phạt còn mong xin tha, chứ "tự phạt" ai tha cho sếp đây?


PHẠT
Sếp Gió đì em: - Phạt một bài
Để chừa cái tội viết vần sai!
Tiền khô hổng dám thuê thầy cãi
Sức cạn nào mong mở võ đài
Ngậm miệng âu là mình có lãi
Vâng lời vốn dĩ phận làm trai
Sự đời phức tạp đầy oan trái
Hẳn cái thằng tui khóc hận dài!!!
HỒNG THOẠI 12.7.15

Gió Bụi
12-07-2015, 11:28 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Gió Bụi http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=230119#post230119)
HThoai = ê lòng => sợ rắn cắn, đổi vần, tự phạt làm bài mới

Hihi... Em đâu có dám tự động đổi vần của sếp, chẳng qua là sơ suất khi đánh máy. Tha cho em nghen!


hihi sếp Hồng Thoại ơi, bà xã phạt còn mong xin tha, chứ "tự phạt" ai tha cho sếp đây?


PHẠT
Sếp Gió đì em: - Phạt một bài
Để chừa cái tội viết vần sai!
Tiền khô hổng dám thuê thầy cãi
Sức cạn nào mong mở võ đài
Ngậm miệng âu là mình có lãi
Vâng lời vốn dĩ phận làm trai
Sự đời phức tạp đầy oan trái
Hẳn cái thằng tui khóc hận dài!!!
HỒNG THOẠI 12.7.15


THÍCH TRẢ BÀI

Sếp Thoại nhà ta thích trả bài
Nên chờ có dịp để làm sai
Đàn hay chữ tốt không cần ngải
Dáng khỏe tài cao chẳng sợ đài
Vợ hỏi ra đường đông bạn gái
Chàng rằng xuống bếp hẻo đời trai
Gia đình vẫn vững tay lèo lái
Vẹn nghĩa phu thê sướng trải dài.

Gió Bụi
7122015

nguyenxuan
13-07-2015, 12:01 AM
23. BUỒN XƯA

Bỗng thấy buồn xưa thổi quặn lòng
Thương chiều lặng lẽ dưới vòm sông
Bờ xao sóng cuộn sầu vun dãy
Mắt dõi thuyền đi lệ đổ dòng
Nắng đã ươm thề mơ nẻo đợi
Sao còn lỗi hẹn để người trông
Niềm yêu nén chặt vào sâu thẳm
Trĩu cả buồng tim tựa đá chồng.

Nguyên Xuân
12/7/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?131-GI%C3%93-B%E1%BB%A4I.-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=218897&viewfull=1#post218897


TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi
BTV.vnthihuu

Gió Bụi
13-07-2015, 12:17 AM
Cảm ơn tỷ Nguyên Xuân với bài BUỒN XƯA thật da diết. Chúc tỷ luôn vui khỏe và nhìu ý thơ.

GB

Huy Thanh
14-07-2015, 08:27 AM
29- LẶNG LẼ
Buồn thay kẻ bạc sống hai lòng
Để thị trong hòm giữ đáy sông
Nghĩa chuyển thuyền mơ vào một bến
Tình xoay bãi đợi thả đôi dòng
U sầu biển động mong về ngó
Ủ rũ tâm bình nhớ lại trông
Nắng đổ ngày xưa hò hẹn mãi
Ngàn năm lặng lẽ khổ thân chồng.
14-7-2015
Huy Thanh

Le Hoai Phuong
17-07-2015, 04:28 PM
TRẢI NHỚ

Ấp ủ tình xưa trĩu nặng lòng
Gom đầy nỗi nhớ thả tràn sông
Buồn loang sóng dạt về muôn nẻo
Tủi bám bèo trôi rẽ vạn dòng
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi
Trăng tà nhánh liễu mỏi mòn trông
Người đi mộng thắm còn đâu nữa
Nhặt những niềm đau trải chất chồng.

Gió Bụi
BTV.vnthihuu

Họa với Sư Huynh Gió Bụi mà đau mắt quá, nhờ Sư huynh kiếm giùm có con rắn nào sót không nhé. Cám ơn nhiều ạ.


41. NỢ CHẤT CHỒNG

Đã hẹn vì nhau thỏa tấc lòng
Sao đành tiễn biệt tím chiều sông
Thuyền đi buổi ấy âm thầm lệ
Bến ở từ đây nhạt nhẽo dòng
Mỏi mắt vườn xưa nào lượt đỗ
Đau hồn bếp cũ chẳng kèo trông
Mùa nay lạnh lẽo niềm thương cảm
Vất vưởng đường duyên mãi nợ chồng

Berlin, 17.7.15
Tứ Thập Lục Phương

TruongVu
17-07-2015, 09:30 PM
Hoạ bài TRẢI NHỚ của chú Gió Bụi


NGHĨA VỢ CHỒNG



Thỏa chén giao bôi mãn nguyện lòng
Nào còn cách biển với ngăn sông
Xa bầy viễn hạc luôn tìm tổ
Lạc bến thùy lưu chẳng đổi dòng
Giữa thảm đêm huyền đây gối ấp
Bên thềm nguyệt tỏ đó nàng trông
Hương nồng gió sớm đùa trinh nữ
Vẹn giữ hàn ôn nghĩa vợ chồng .



TruongVu

Gió Bụi
19-07-2015, 12:19 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015

vancali96
19-07-2015, 04:23 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015


Nỗi lòng

Bác Thoại vì sao phải dối lòng
Tối ngày thấp thỏm ngó qua sông
Mong trao chốn ấy lời yêu dấu
Muốn gởi ai kia chữ thắm dòng
Hạ đến mây ngàn tin mãi đợi
Thu về lá úa dạ hoài trông
Vì bên đấy có nàng thôn nữ
Tuổi mới đôi mươi định kén chồng

Vancali 7.18.15

http://s27.postimg.org/vjsygzu6b/Noi_long.jpg

phamanhoa
19-07-2015, 05:40 AM
48. TIN ĐỒN

Thì ra sếp Thoại cũng nao lòng
Vội vã dong thuyền đảo mé sông
Ngắm cảnh thêu vần giăng một cõi
Nhìn mây kết vận thả dăm dòng
Trăng ngà dưới bãi mơ màng đợi
Liễu bạc trên bờ thấp thỏm trông
Khắc khoải hoài mong ngày gặp gỡ
Vì nghe bậu ấy vẫn chưa chồng.

Gió Bụi
7182015


Nỗi lòng

Bác Thoại vì sao phải dối lòng
Tối ngày thấp thỏm ngó qua sông
Mong trao chốn ấy lời yêu dấu
Muốn gởi ai kia chữ thắm dòng
Hạ đến mây ngàn tin mãi đợi
Thu về lá úa dạ hoài trông
Vì bên đấy có nàng thôn nữ
Tuổi mới đôi mươi định kén chồng

Vancali 7.18.15

http://s27.postimg.org/vjsygzu6b/Noi_long.jpg


CHUYỆN LÒNG
(họa vui)


Bác Thoại râm ran cái bộ lòng
Vội vàng ôm bụng chạy ra sông.
Xả bầu tâm sự nuôi tôm cá,
Gởi mối tâm tư tặng nước dòng.
Gió mát hiu hiu thanh thản hưởng
Trăng thanh vằng vặc thảnh thơi trông.
Lòng người nghệ sĩ đầy cao hứng.
Thơ nhạc tuôn ra xếp mấy chồng.

Đồ lô
phamanhoa

Gió Bụi
21-07-2015, 01:13 AM
CHÚC MỪNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10015/GioBui_Chan-Tinh-Thi-Huu.jpg
CHÂN TÌNH THI HỮU

Biết ngỏ làm sao nghĩa đẹp đầy
Chân tình bạn hữu thắm nồng say
Vần gieo ủ mộng dài năm tháng
Tứ trải bày thơ chẵn vạn ngày
Dẫn giải điều hay mềm tấc dạ
Ươm trồng lẽ phải rộng vòng tay
Ân cần nhặt giữ lời thương mến
Ngập sáng niềm tin thỏa mãn này.

Gió Bụi
7202015

Gió Bụi
21-07-2015, 05:47 AM
BỐN MÙA HOA TRÁI
(Tặng Tân ĐHV)

Bao ngày trăn trở nỗi lòng mong
Mảnh đất hôm nay nhẫn nại trồng
Hạt nảy trong vườn khoe nõn lá
Chồi vươn giữa luống tạo mây rồng
Xuân về vẫy nắng soi tình hạ
Thu đến rung cành mộng tiết đông
Bận rộn bốn mùa trông trái quả
Hồn ta xao xác giấc mơ hồng

Song Hà

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/4mua_zps6rn1hu6u.jpg
BỐN MÙA NHỚ THƯƠNG

Rộn rã Xuân ngời thỏa ước mong
Vườn hoa thắm đượm nghĩa vun trồng
Ân tình khẽ mộng ngày nương gió
Cuộc sống thầm mơ buổi cưỡi rồng
Có phải ve sầu đưa tiễn Hạ
Nên làm phượng úa vẫy chào Đông
Mùa thương lá đổ rơi về cội
Ảo não nàng Thu nhạt má hồng.

Gió Bụi
7202015

KSOR
21-07-2015, 12:48 PM
Cá Chép Hóa Rồng
( Tặng bác GB , mừng ngày thay áo mới )


Từ lâu ấp ủ những men nồng
Tựa lão đưa đò ngủ bến sông
Tiếng hát du dương ru giấc mộng
Lời ca réo rắt gọi mây hồng
Ly trà ấm nghĩa bên thềm rộng
Chén rượu say tình giữa phố đông
Chẳng quản gian nan , chim lướt sóng
Nào than khổ lụy , chép thành rồng.

Ksor 21.07.2015

Tran Xuan Sinh
21-07-2015, 04:32 PM
VƯỜN THƠ BẠN HỮU
(Họa thơ Thanh Thanh)

Bạn hữu vườn thơ đủ sắc màu
Tâm đầy ý hợp hiểu cùng nhau
Vuông tròn nét chữ lời tươi đẹp
Sáng tỏ từ ngôn nghĩa mạnh giàu
Nghĩ luật niêm cài luôn hỏi trước
Suy vần tứ trải cũng vào sau
Thành công thất bại nào chi kể
Bạn hữu vườn thơ đủ sắc màu./.

TXS 21/7/2015

Tran Xuan Sinh
21-07-2015, 05:34 PM
Cá Chép Hóa Rồng
(Tặng bác GB, mừng ngày thay áo mới)

Từ lâu ấp ủ những men nồng
Tựa lão đưa đò ngủ bến sông
Tiếng hát du dương ru giấc mộng
Lời ca réo rắt gọi mây hồng
Ly trà ấm nghĩa bên thềm rộng
Chén rượu say tình giữa phố đông
Chẳng quản gian nan, chim lướt sóng
Nào than khổ lụy, chép thành rồng.

Ksor 21.07.2015


TỰA CƯỠI RỒNG

Gió bụi mà thơ vẫn thỏa nồng
Hay nhiều dở ít lộng bờ sông
Chan hòa bạn hữu tình thơm tỏ
Xướng họa bài văn nghĩa đủ hồng
Dẫu biết luôn mừng lên Quản trị
Nhưng rồi đã bận xuống Cầu Đông
Thôi đành hũ rượu thay lời chúc
Sảng khoái ngà say tựa cưỡi rồng./.

TXS 21/7/2015

Gió Bụi
22-07-2015, 07:06 AM
Cá Chép Hóa Rồng
( Tặng bác GB , mừng ngày thay áo mới )


Từ lâu ấp ủ những men nồng
Tựa lão đưa đò ngủ bến sông
Tiếng hát du dương ru giấc mộng
Lời ca réo rắt gọi mây hồng
Ly trà ấm nghĩa bên thềm rộng
Chén rượu say tình giữa phố đông
Chẳng quản gian nan , chim lướt sóng
Nào than khổ lụy , chép thành rồng.

Ksor 21.07.2015


TỰA CƯỠI RỒNG

Gió bụi mà thơ vẫn thỏa nồng
Hay nhiều dở ít lộng bờ sông
Chan hòa bạn hữu tình thơm tỏ
Xướng họa bài văn nghĩa đủ hồng
Dẫu biết luôn mừng lên Quản trị
Nhưng rồi đã bận xuống Cầu Đông
Thôi đành hũ rượu thay lời chúc
Sảng khoái ngà say tựa cưỡi rồng./.

TXS 21/7/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/rong_zpsytmkdtnx.png
HỘI RỒNG

Cảm tạ tình chân mãi thắm nồng
Tuôn tràn mạch ước chảy thành sông
Bày câu xướng họa vầng trăng tỏ
Trải nghĩa hòa giao vạt nắng hồng
Lẽ sống vươn chồi tươi buổi Hạ
Tâm hồn trổ nụ ấm ngày Đông
Lời hay ý đẹp luôn gìn giữ
Thả những niềm mơ nước gặp rồng.

Gió Bụi
7212015

Gió Bụi
23-07-2015, 02:40 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tiengxua3_zpscmmckmbw.gif
2. TIẾNG XƯA

Quạnh quẽ dòng sông vẳng tiếng đờn
Câu hò trải quyện mái chèo trơn
Lời ca nhẹ thoảng chùng mây vấn
Bản nhạc trầm buông khẽ gió vờn
Luyến thuở hôm nào chao những bận
Vương từ độ ấy não từng cơn
Còn đâu điệu hát ngày xưa cũ
Để mộng lòng rơi khúc dỗi hờn.

Gió Bụi
7222015

Họa bài: GUITARE SẦU (http://vnthihuu.net/showthread.php?11250-GUITARE-S%E1%BA%A6U-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-H%E1%BA%A3i-H%C3%A0nh-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=232769&viewfull=1#post232769)

Gió Bụi
25-07-2015, 04:05 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/vuongvan_zps2beh30tl.jpg
62. VƯƠNG VẤN

Nén những niềm đau tự nhủ lòng
Mong ngày nước lại trở về sông
Bèo rong dãi nắng thân đèo bọt
Liễu rủ chờ trăng bóng quyện dòng
Thoảng tiếng ve rền hiu quạnh vỡ
Lay nhành phượng đỏ rã rời trông
Thuyền nay rẽ sóng vui miền lạ
Bỏ bến chiều sương đọng nghĩa chồng.

Gió Bụi
7242015

Họa bài: TRẢI NHỚ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11189-Tr%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%9B-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-Gi%C3%B3-B%E1%BB%A5i-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da&p=228254&viewfull=1#post228254)

nhuquynh
25-07-2015, 10:38 AM
NQ cảm ơn GB ghé qua trang nhà lưu bút tích.
Chúc Bạn mọi điều bình an.
NQ hoa nhiều là để tự luyện cách vận dụng từ.
Rất mong tất cả thi hữu sẽ không lấy làm phiền.
Xin Chân Thành Cảm Ơn
Trân Trọng



63 - TỰ VẤN

Họa trả chừng nghe những nén lòng
Theo mòn mỗi bộ khó quày sông
Nhiều khi đụng tứ đi nhầm cửa
Một buổi cài niêm thấy lẫn dòng
Chọn, bỏ câu tồi tôi khẽ đếm
Khơi, vùi ý dở dạ ngầm trông
Dù đang giận dữ hay bài xích
Tự ước người thân chẳng dỗi chồng

Như Quỳnh

Gió Bụi
26-07-2015, 06:55 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tangia_zps0hwpabg1.jpg

TÂN GIA

Nhà xinh mới tậu hả hê lòng
Khấp khởi anh đào trĩu nặng bông
Giậu trước tưng bừng treo liễn đỏ
Vườn sau lộng lẫy rải hoa hồng
Êm đềm bướm lượn ươm vần thả
Lặng lẽ ong vờn trải tứ trông
Gửi gắm tình thơ nồng nghĩa đượm
Niềm vui rộn rã ngất ngây bồng.

Gió Bụi
7252015

Mừng bạn hữu có trang thơ mới.

Gió Bụi
28-07-2015, 04:26 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/taongo3_zps0bt7jgxw.jpg
TAO NGỘ

Đã biết từ lâu cụ Hải Hành
Thơ Đường xướng họa quả là nhanh
Vần tươi tắn thả treo vầng nguyệt
Luật khẽ khàng đưa cẩn tấm mành
Nghĩa cử chân tình tâm lộng cánh
Lời văn giản dị tứ phơi cành
Kim bằng hữu hảo mừng tao ngộ
Rượu rót nồng say xỉn cũng đành.

Gió Bụi
7272015

Họa bài: Vu Vơ... (http://vnthihuu.net/showthread.php?11260-Ch%C3%BAc-m%E1%BB%ABng-c%C3%A1c-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-%C4%91o%E1%BA%A1t-gi%E1%BA%A3i-cu%E1%BB%99c-thi-th%C6%A1-t%E1%BB%B1-do-2015-d%C4%91-vnth&p=234094&viewfull=1#post234094)

Gió Bụi
28-07-2015, 09:27 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg
BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015

KSOR
28-07-2015, 11:58 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg


BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015


Họa vui cùng bạn GB nào ...



NHỚ


Tìm về kỷ niệm những ngày xưa
Vẫn ngỡ đâu đây gió nghịch mùa
Lội suối cha khen thằng giỏi chữa
Băng rừng mẹ bảo nó hay chưa
Chăn trâu bắt dế tha hồ nghịch
Cắt cỏ săn chim thoải mái đùa
Dĩ vãng trôi nhanh như giấc mộng
Đâu rồi ngọn cỏ xót xa đưa ?!

Ksor 28.07.2017


http://quantri.vn/uploads/images/2/.162.jpg

Khắc Hiền
28-07-2015, 05:32 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg
BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015


QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

Gió Bụi
29-07-2015, 05:00 AM
QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015

vancali96
29-07-2015, 08:03 AM
Họa vui cùng bạn GB nào ...



NHỚ


Tìm về kỷ niệm những ngày xưa
Vẫn ngỡ đâu đây gió nghịch mùa
Lội suối cha khen thằng giỏi chữa
Băng rừng mẹ bảo nó hay chưa
Chăn trâu bắt dế tha hồ nghịch
Cắt cỏ săn chim thoải mái đùa
Dĩ vãng trôi nhanh như giấc mộng
Đâu rồi ngọn cỏ xót xa đưa ?!

Ksor 28.07.2017


http://quantri.vn/uploads/images/2/.162.jpg


QUẠNH QUẼ[/B]

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015
Kỷ niệm xưa
( Ngũ độ thanh )

Nhớ mãi trong lòng kỷ niệm xưa
Sầu vương cảnh vật lúc giao mùa
Đồi mơ thuở ấy còn ghi đậm
Biển hẹn hôm nào đã xóa chưa
Tuổi ngọc vui mừng ca hát giỡn
Đầu xanh hớn hở chạy nô đùa
Xa rồi phượng đỏ vòng tay ấm
Hết cả con đường bạn hữu đưa

Vancali 7.28.15

http://s17.postimg.org/8moaixn1b/Ky_niem_xua.jpg

Hải Hành
29-07-2015, 09:51 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)
Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.

MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.

Gió Bụi
30-07-2015, 12:40 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)
Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.

MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg
THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015

vancali96
30-07-2015, 07:20 AM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh

Vụng tu

Nhà ai khói tỏa trắng lưng đồi
Thấy cảnh sum vầy tủi phận tôi
Đã mấy thu vàng mong số đổi
Bao lần hạ nóng đếm tình trôi
Vì sao phím lạc cung đàn trỗi
Lại phải canh dài một bóng côi
Bởi vụng đường tu nhiều tội lỗi
Đèn nhang cửa Phật phước xin bồi !

Vancali 7.29.15

http://s30.postimg.org/fe61d4ew1/Vung_tu.jpg

KSOR
30-07-2015, 07:57 PM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg (http://s1211.photobucket.com/user/ltritham/media/ab5d5d47-4ea0-4faf-9d97-eea4b60fd300_zps6hup8y5r.jpg.html)

Họa bài PHẢNG PHẤT của Gió Bụi.


MỸ SƠN

Cung hờn nhịp oán thoảng thềm xưa
Nức nở hồn trung cũng vạn mùa
Kiệt sức suy tàn trơ cảnh đã
Hoang lầu đổ nát não lòng chưa
Niềm đau lặng lẽ vần thơ thảo
Lũng tối đìu hiu vạt cỏ đùa
Một khắc trầm ngâm từ lãng tử
Chia thành triệu ý tản dòng đưa.




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thapbaponagar1_zpsx8pgvboc.jpg


THÁP PO NAGAR

Tiêu điều cảnh vắng ngự đền xưa
Ngọn tháp tàn hoang đổ giữa mùa
Một thuở vang lừng tôn kính đã
Bao đời đảm trách phụng thờ chưa?
Hồn thiêng Thánh Mẫu âm hoài vọng
Biển mặn Bà Đen sóng mãi đùa
Bản ngã kiên trì trơ tuế nguyệt
Xuôi dòng lịch sử xót chiều đưa.

Gió Bụi
7292015



http://baothainguyen.org.vn/UserFiles/image/vh1(117).jpg


ĐÂY CỔ LOA THÀNH


Lịch sử còn hoài dấu tích xưa
Dầm sương dãi nắng biết bao mùa
Quân Đà sáu vạn vây từng chút
Lính Thục ba ngàn chống đủ chưa ?
Trọng Thủy cao tay bày kế độc
Mỵ Châu thấp trí tưởng chiêu đùa
Loa thành sụp đổ ngày u ám
Nỏ bạc rùa vàng khóc tiễn đưa.

Ksor 30.07.2015



Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.

( Tố Hữu )

DƯƠNG MỸ HOA
31-07-2015, 03:23 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Đại đại đệ tử ơi à ơi !
Tiểu tiểu sư phụ sang thăm, chúc vui, khỏe, thành công mĩ mãn ạ !

Gió Bụi
31-07-2015, 07:03 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Đại đại đệ tử ơi à ơi !
Tiểu tiểu sư phụ sang thăm, chúc vui, khỏe, thành công mĩ mãn ạ !


hihihi kô phải tự xưng là "Tiểu tiểu sư phụ" là tự chế chữ nhe :)

HA HẢ, Ê HỀ thì đã nghe, mà HÊ HỂ, Ế HÊ thì chưa từng nè :)

Gió Bụi
31-07-2015, 07:19 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khebuoc_zpspilywzxi.jpg
KHẼ BƯỚC

Khẽ bước thu về nhả mộng rơi
Lùa mây tản mạn tít chân trời
Khơi dòng suối bạc trôi lờ lững
Giũ cánh phong vàng rụng lả lơi
Phẳng lặng hồ gương bày liễu ngóng
Tròn xoe mắt ngọc tỏa trăng mời
Sương mờ ẩn hiện người yêu dấu
Nỗi nhớ vun đầy dạ chẳng vơi.

Gió Bụi
7302015

DƯƠNG MỸ HOA
31-07-2015, 02:21 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Đại đại đệ tử ơi à ơi !
Tiểu tiểu sư phụ sang thăm, chúc vui, khỏe, thành công mĩ mãn ạ
hihihi kô phải tự xưng là "Tiểu tiểu sư phụ" là tự chế chữ nhe :)

HA HẢ, Ê HỀ thì đã nghe, mà HÊ HỂ, Ế HÊ thì chưa từng nè :)

Tại chú GIÓ BỤI chưa thấy nhiều tác giả tiền bối dùng những từ đấy thôi. Chứ con đọc thấy có nhiều tác giả cao niên dùng đấy. Nên dùng theo mà. He he he

Hôm trước, chú GIÓ BỤI gọi con là TIỂU SƯ PHỤ mà, chứ con đâu có tự xưng. Chú nha nha, ăn gian quá đi, nói rồi lại quên, quên rồi đổ thừa ! Hic ...

Xem lại lời chú nói đó chú GIÓ BỤI ơi à ơi ơi ời !

...
@ Mì ăn liền đây ! Chưa đầy 3 phút xong bài thơ con cốc nè ! Hi hi hi
dmihoa

...
@DMiHoa vậy từ giờ GB phải gọi DMiHoa là tiểu sư phụ đó vì DMiHoa làm thơ dễ dàng như thở vậy :)
GIO BUI

Đấy phải hông chú GIÓ BỤI ơi à ơi ới ời ơi ! Có phải chú nói không vậy cà ? He he he

. . . . . . . . . .
Còn về bài thơ ĐÔNG VUI ...
Có gì thì chú GIÓ BỤI pm cho con (Cha dạy bảo con trong nhà trong cửa, con sẽ cảm ơn đa tạ ý tốt của cha. Chứ không thích tô chữ đỏ ngoài Topic - giống như la làng ngoài đường ngoài xá, không tế nhị chút nào. Dù lớn hay nhỏ, già cả hay trẻ nít thì ai cũng có lòng tự trọng tự ái chứ. Mong chú GIÓ BỤI làm giống như chú ca ca PHONG TRẦN nhỏ và cô VDN đã từng âm thầm chỉnh sửa cho thành viên khi mắc lỗi chính tả bằng nhiệt tình thiện ý thiện tâm chứ không phải tô chữ đỏ - trông như bươi móc cái lỗi của người khác để tất cả mọi cặp mắt trên thế giời nhìn vào cười chê .... Có gì lớn lao đâu, khi thành viên lỡ tay, hay vô ý, hay ít chữ nghĩa, thì TA rộng rãi đủ thứ - nên với thiện ý cầm chuột vi tính sửa giúp đi, thành viên sẽ vui mừng và cảm kích vô cùng, chứ tô đỏ làm chi) Hic ...

Tran Xuan Sinh
31-07-2015, 09:26 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015

KSOR
01-08-2015, 12:03 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015



http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/lungtung/5a11758d11ef1f30ed68c5c858537fb9_zps1kfj6jzl.jpg
GỬI CỤ

Võ nghệ còn luôn phải thực hành
Văn thời hoạ xướng hội quần anh
Căn cơ đạo lý trao vần đẹp
Chủ yếu ân tình trả lễ nhanh
Đẫy kẻ khinh đời vương khói ám
Thường ai kính lão được xuân lành
Đường cong ngõ vắng ta nào ngại
Nghĩa cử cùng nhau chỉ một ngành


ĐÔI LỜI CÙNG THẦY SINH



Xướng họa đường thi mới vận hành
Sao bì kịp những bậc tinh anh
Khi nhàn nét bút hòa thanh chậm
Lúc rỗi câu vần chuyển ý nhanh
Thoải mái vui chơi cùng trí vững
Hồn nhiên thưởng ngoạn với tâm lành
Khu vườn vẫn lắm cây già cỗi
Thất luật sai niêm hiểu tận ngành.


Ksor 31.07.2015


http://s16.postimg.org/pwsa37fhx/okie.jpg

Gió Bụi
01-08-2015, 02:22 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/GioBui_Kinh-Trong%20_zpsuz8mphgw.jpg
KÍNH TRỌNG

Thầy Sinh nhã nhặn bước du hành
Nghĩa đẹp bao người kính nể anh
Nhả tứ say nồng đơm luật rõ
Gieo lời đượm thắm thảo vần nhanh
Tình loang suối chữ nguồn trong sạch
Mộng đẫm dòng thơ nẻo mát lành
Hữu hảo chân thành tâm thiện ý
Lòng luôn trọng đãi bác đa ngành.

Gió Bụi
7312015

vancali96
01-08-2015, 06:40 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui-Hanh_zpskflonjyk.jpg

ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Gió bụi Ksor với Hải Hành
Ba nhà xướng họa cỡ đàn anh
Thơ làm vẫy bút hòa thanh vững
Cảnh tả gieo vần trỗi nhạc nhanh
Bạn hữu mừng vui đà thoải mái
Đường thi phấn khởi sẽ an lành
Đôi lời cảm nhận đừng chê trách
Nếu lỗi - thành tâm tỏ ngọn ngành./.

TXS 31/7/2015


ĐÔI LỜI CÙNG THẦY SINH



Xướng họa đường thi mới vận hành
Sao bì kịp những bậc tinh anh
Khi nhàn nét bút hòa thanh chậm
Lúc rỗi câu vần chuyển ý nhanh
Thoải mái vui chơi cùng trí vững
Hồn nhiên thưởng ngoạn với tâm lành
Khu vườn vẫn lắm cây già cỗi
Thất luật sai niêm hiểu tận ngành.


Ksor 31.07.2015


http://s16.postimg.org/pwsa37fhx/okie.jpg


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/GioBui_Kinh-Trong%20_zpsuz8mphgw.jpg
KÍNH TRỌNG

Thầy Sinh nhã nhặn bước du hành
Nghĩa đẹp bao người kính nể anh
Nhả tứ say nồng đơm luật rõ
Gieo lời đượm thắm thảo vần nhanh
Tình loang suối chữ nguồn trong sạch
Mộng đẫm dòng thơ nẻo mát lành
Hữu hảo chân thành tâm thiện ý
Lòng luôn trọng đãi bác đa ngành.

Gió Bụi
7312015
Thiên hạ sự

Đường thơ muốn giỏi phải năng hành
Ở Mỹ thành tài biết tiếng anh
Lúc đến quân trường lo chạy lẹ
Khi vào trại lính tập ăn nhanh
Lên chùa niệm Phật gieo duyên tốt
Xuống tóc quy y tạo phước lành
Thuốc lắc chơi hoài đâm quẩn trí
Muốn mau tiến chức phải chung ngành

Vancali 7.31.15

Tran Xuan Sinh
01-08-2015, 10:24 AM
ĐÔI LỜI CÙNG THẦY SINH


Xướng họa đường thi mới vận hành
Sao bì kịp những bậc tinh anh
Khi nhàn nét bút hòa thanh chậm
Lúc rỗi câu vần chuyển ý nhanh
Thoải mái vui chơi cùng trí vững
Hồn nhiên thưởng ngoạn với tâm lành
Khu vườn vẫn lắm cây già cỗi
Thất luật sai niêm hiểu tận ngành.


Ksor 31.07.2015



KÍNH TRỌNG

Thầy Sinh nhã nhặn bước du hành
Nghĩa đẹp bao người kính nể anh
Nhả tứ say nồng đơm luật rõ
Gieo lời đượm thắm thảo vần nhanh
Tình loang suối chữ nguồn trong sạch
Mộng đẫm dòng thơ nẻo mát lành
Hữu hảo chân thành tâm thiện ý
Lòng luôn trọng đãi bác đa ngành.

Gió Bụi
7312015

Thiên hạ sự


Đường thơ muốn giỏi phải năng hành
Ở Mỹ thành tài biết tiếng anh
Lúc đến quân trường lo chạy lẹ
Khi vào trại lính tập ăn nhanh
Lên chùa niệm Phật gieo duyên tốt
Xuống tóc quy y tạo phước lành
Thuốc lắc chơi hoài đâm quẩn trí
Muốn mau tiến chức phải chung ngành


Vancali 7.31.15



SONG HÀNH


Giờ đây mới rõ được song hành
Hiểu nghĩa nên mời các bậc anh
Võ luyện âu là tâm tỏa sáng
Thơ làm cũng phải ý tìm nhanh
Từng câu kết chữ cài êm dịu
Mỗi đoạn hòa âm phổ mát lành
Mãi để vườn cây đầy trái ngọt
Mầm ươm tốt quả trọn muôn ngành./.


TXS 01/8/2015
*** Xin không gửi 2 bạn Ksor và Hải Hành vì Diễn đàn quy định gửi 3 nơi!

vancali96
01-08-2015, 10:48 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khebuoc_zpspilywzxi.jpg
KHẼ BƯỚC

Khẽ bước thu về nhả mộng rơi
Lùa mây tản mạn tít chân trời
Khơi dòng suối bạc trôi lờ lững
Giũ cánh phong vàng rụng lả lơi
Phẳng lặng hồ gương bày liễu ngóng
Tròn xoe mắt ngọc tỏa trăng mời
Sương mờ ẩn hiện người yêu dấu
Nỗi nhớ vun đầy dạ chẳng vơi.

Gió Bụi
7302015
Thu sầu

Ven rừng lãng đãng lá sầu rơi
Cảnh vật vào thu sắc nhuộm trời
Bướm trắng lang thang xòe cánh rộng
Nai vàng đủng đỉnh bước chân lơi
Cho đàn nghệ sĩ thân bằng gọi
Để bút tao nhân bạn hữu mời
Viễn xứ chiều nay lòng khắc khoải
Trông về cố quốc mộng đầy vơi

Vancali 7.31.15

http://s2.postimg.org/3rzay2pop/Thu_sau_2222.jpg

Gió Bụi
02-08-2015, 12:39 AM
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/Bao%20Loc/d153e4004a3209a94dac7769151818ab_zpskhkte2wo.jpg

KHÔNG TẢ HẾT

Thầy Sinh Gió Bụi đã song hành
Bút lực cao cường chuẩn chữ anh
Gã Hải Hành mê thời học lóm
Môn Đường Luật thích sẽ bồi nhanh
Buông lời Cụ Nắng bình thơ ngọt
Giữ bạn Kờ So trải chiếu lành
Có cả Hoàng Giao Hồng Thoại nữa
Xuân Đào* gợi ý mở chuyên ngành.

Chấp nhận Phong Yêu.

KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015

HỒNG THOẠI
03-08-2015, 11:25 AM
KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015




LIỀN ANH LIỀN CHỊ
Nắng Gió Hòa Xuân... thật giỏi hành
Thanh Hiền Tĩnh Tú... quả " liền anh "
Đề thơ Kỷ xướng đang nằm lạnh
Múa bút Giao làm đã họa nhanh
Để thấy Van Quỳnh Sinh Hải... mạnh
Và noi Phượng Đức Trọng Hà... lành
Trung Sơn Vũ Dũng... thêm dài cánh
Tiếp cụ Ksor phát triển ngành.
HỒNG THOẠI 03.8.15

KSOR
03-08-2015, 01:07 PM
LIỀN ANH LIỀN CHỊ


Nắng Gió Hòa Xuân... thật giỏi hành
Thanh Hiền Tĩnh Tú... quả " liền anh "
Đề thơ Kỷ xướng đang nằm lạnh
Múa bút Giao làm đã họa nhanh
Để thấy Van Quỳnh Sinh Hải... mạnh
Và noi Phượng Đức Trọng Hà... lành
Trung Sơn Vũ Dũng... thêm dài cánh
Tiếp cụ Ksor phát triển ngành.
HỒNG THOẠI 03.8.15


ĐẠI TIỆC VƯỜN THƠ


Sếp Thoại buồn hiu ngóng cụ Hành
Van Cà rót rượu đãi nhiều anh
Thầy Sinh góp tiệc hoa và bánh
Thúc Nắng ngâm thơ ngọt với lành
Chú Gió bày cờ chuông lắc mạnh
Cô Đào cất giọng trống dồn nhanh
Ka Sò hóng hớt nơi tiền sảnh
Đón khách Đường Thi tiếp tục ngành.

Ksor 03.08.2015

vancali96
04-08-2015, 08:02 AM
KHÔNG TẢ HẾT
(họa y đề)

Vội vã thầy Sinh tiếp Hải Hành
Van Cà rót rượu đãi Kờ anh
Hoàng Giao điểm Nắng Xuân về muộn
Mạnh Kỷ khoe Trường Vũ đến nhanh
Trỗi bản tình ca Hồng Thoại khoái
Lồng cung nhạc dỗ Khắc Hiền lành
Xuân Đào vẫn nở Ngàn Hoa mộng
Mãi nhớ Miền Trung thuở chọn ngành.

Gió Bụi
8012015


LIỀN ANH LIỀN CHỊ
Nắng Gió Hòa Xuân... thật giỏi hành
Thanh Hiền Tĩnh Tú... quả " liền anh "
Đề thơ Kỷ xướng đang nằm lạnh
Múa bút Giao làm đã họa nhanh
Để thấy Van Quỳnh Sinh Hải... mạnh
Và noi Phượng Đức Trọng Hà... lành
Trung Sơn Vũ Dũng... thêm dài cánh
Tiếp cụ Ksor phát triển ngành.
HỒNG THOẠI 03.8.15




ĐẠI TIỆC VƯỜN THƠ


Sếp Thoại buồn hiu ngóng cụ Hành
Van Cà rót rượu đãi nhiều anh
Thầy Sinh góp tiệc hoa và bánh
Thúc Nắng ngâm thơ ngọt với lành
Chú Gió bày cờ chuông lắc mạnh
Cô Đào cất giọng trống dồn nhanh
Ka Sò hóng hớt nơi tiền sảnh
Đón khách Đường Thi tiếp tục ngành.

Ksor 03.08.2015

Gia đình mạng ảo

Gạ gẫm Hoàng Giao nói tỏi hành
Xuân Đào chỉ ngại mích lòng anh
Van Cà chế giễu người mơ ảo
Khắc Hiển mè nhe lão mộng lành
Cụ Nắng Xuân cười cho nhảy chõm
Huynh Hồng Thoại thấy đã chuồn nhanh
Không ngờ Mạnh Kỷ kêu trò giỡn
Phạm mỗ rờ râu tỏ hết ngành

Vancali 8.3.15

http://s27.postimg.org/5npsjh8yb/Gia_d_nh_mang_ao.jpg

Tran Xuan Sinh
04-08-2015, 09:46 AM
SƯỚNG



Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG


03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


HÂN HOAN


Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.


Gió Bụi
8032015



KIỂU LẠ

Kiểu lạ sao mà viết chữ PHƯƠNG
Rằng hay vẽ đậm nét tên HƯỜNG
Âm thầm đã nhận thêm tiền THƯỞNG
Lặng lẽ không thèm lấy vẻ THƯƠNG
Suýt nữa e dè quên cảnh TƯỢNG
Nào đâu ngẫm ngợi thấy quan TRƯỜNG
Lần khân chẳng dám liều vô NGƯỠNG
Để mãi ơ thờ xấu mặt GƯƠNG./.

TXS 04/8/2015
* TXS đang bận, vào họa nhanh, nếu có lỗi gì mong thông cảm và chỉ vẽ

Khắc Hiền
04-08-2015, 12:18 PM
DÁNG NGỌC

Mơ màng dáng ngọc chỉ vì ai
Khắc khoải từng đêm ngỡ thật dài
Bởi tại âm thầm mong bóng liễu
Hay là thổn thức đợi hình mai
Còn da diết vọng câu tình trỗi
Đã mỏi mòn trông giấc điệp cài
Lặng lẽ nhìn theo màu tím trải
Mà tơ tưởng đến một trang đài


Phạm Khắc Hiền 3/8/2015

Gió Bụi
05-08-2015, 04:13 AM
DÁNG NGỌC

Mơ màng dáng ngọc chỉ vì ai
Khắc khoải từng đêm ngỡ thật dài
Bởi tại âm thầm mong bóng liễu
Hay là thổn thức đợi hình mai
Còn da diết vọng câu tình trỗi
Đã mỏi mòn trông giấc điệp cài
Lặng lẽ nhìn theo màu tím trải
Mà tơ tưởng đến một trang đài


Phạm Khắc Hiền 3/8/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/quanhque_zpsh7asvest.jpg
TƯỞNG

Lặng lẽ canh trường tưởng dáng ai
Đèn chong quạnh quẽ suốt đêm dài
Tơ sầu vất vưởng treo nhành liễu
Rễ nhớ âm thầm gửi cội mai
Dõi ánh trăng ngà mê mải đợi
Nhìn bông cỏ dại ước ao cài
Gom dòng kỉ niệm sàng lay lắt
Thổn thức tình hoa rữa nhụy, đài.

Gió Bụi
8042015

manhky
05-08-2015, 06:43 AM
Nguyên văn bởi Gió Bụi


SƯỚNG


Chẳng nhẽ đi tìm khắp thập PHƯƠNG
Mà chưa kiếm nổi cụm hoa HƯỜNG
Tưng bừng hạng NHẤT treo phần THƯỞNG
Rộn rã ngôi NHÌ ngỏ ý THƯƠNG
Tấn mã công thành xây biểu TƯỢNG
Hoành xa vỡ trận náo thi TRƯỜNG
BA kèo BỐN cụm ngồi chung NGƯỠNG
Mãn nguyện vô cùng quả xứng GƯƠNG

03.8.2015
Nguyễn Thanh Toàn


HÂN HOAN

Lãnh giải năm này đệ nhất PHƯƠNG
Kìa ai thỏa nguyện má thêm HƯỜNG
Tưng bừng đất mẹ trao quà THƯỞNG
Lặng lẽ quê người gửi tiếng THƯƠNG
Ý trải tìm thơ bày mẫu TƯỢNG
Vần gom hiểu luật rõ thao TRƯỜNG
Vui mừng bạn ước mơ thầm NGƯỠNG
Rực rỡ tên lồng sáng tỏa GƯƠNG.

Gió Bụi
8032015



KIỂU LẠ

Kiểu lạ sao mà viết chữ PHƯƠNG
Rằng hay vẽ đậm nét tên HƯỜNG
Âm thầm đã nhận thêm tiền THƯỞNG
Lặng lẽ không thèm lấy vẻ THƯƠNG
Suýt nữa e dè quên cảnh TƯỢNG
Nào đâu ngẫm ngợi thấy quan TRƯỜNG
Lần khân chẳng dám liều vô NGƯỠNG
Để mãi ơ thờ xấu mặt GƯƠNG./.

TXS 04/8/2015
* TXS đang bận, vào họa nhanh, nếu có lỗi gì mong thông cảm và chỉ vẽ.


ĐẸP NGỜI GƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Mai hồng rạng rỡ tỏa ngàn PHƯƠNG
Vẫn trọn mùa thi phủ sắc HƯỜNG
Hạng nhất mời cô tiền lĩnh THƯỞNG
Khoa nhì gửi chị nỗi niềm THƯƠNG
Thuyền mong sóng đẩy tô thần TƯỢNG
Bến đợi người qua giữ cảnh TRƯỜNG
BỐN lượt ,BA lần không phải NGƯỠNG
Xong giờ kết quả đẹp ngời GƯƠNG.

Mạnh Kỷ
05/8/2015

Gió Bụi
06-08-2015, 08:01 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

hoanggiao
06-08-2015, 06:44 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015


GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

KSOR
07-08-2015, 07:49 AM
Nhắn tin :

Bạn GB vui lòng xóa bớt tin nhắn trong hộp thư để người nhận tin có thể hồi âm lại cho bạn. Hộp thư của bạn bị đầy rồi nên KS không inbox được mong bạn thông cảm.

Thân.

Gió Bụi
07-08-2015, 08:10 AM
hihhihi 8 nhiều quá nên hộp thư đầy kô hay luôn, xóa bớt rồi anh Kờ.

vancali96
07-08-2015, 09:47 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de_zpsx6kevii5.jpg
DÊ CỤ

Bác Hải tưng bừng đãi tiệc dê
Làm thêm đủ món nhậu ê hề
Lăn xào ngọt bổ ăn rồi bế
Nướng lụi thơm giòn ngủ cũng bê
Hấp dẫn đêm nằm muôn chuyện kể
Chu toàn sáng nghĩ vạn điều mê
Nàng khen tặc lưỡi chàng hay thế!
Biết vậy lần sau ẵm cả về.

Gió Bụi
8052015

GIÁ MÀ CÓ

Thi đàn mở tiệc đãi bằng dê
Có thửa Hoài Linh lại diễn hề
Sảnh giữa cài loa thồng thộc rống
Sân ngoài mượn gái nõn nà bê
Vừa nghe cái đã nguyên bầy rộn
Mới dạm thôi là cả lũ mê
Rượu Mẽo khui thì bôm bốp nổ
Người say thét bảo vệ lai về.

H H

QUÊN CẢ LỐI VỀ

Cũng có đôi lần nhậu lẩu dê
Ăn ngon khỏe mạnh miệng cười hề
Vui mừng nữ chủ vào o bế
Phấn khởi cô hàng tới đón bê
Một dĩa sườn tiềm thơm lựng để
Hai nồi thịt nấu ngọt lừ mê
Vừa hay cái buổi no lòng thế
Quên cả đường sang lẫn lối về

Hoàng Giao

Chuyện dê

Nghe đồn Thư Quán rất nhiều dê
Có đấng mày râu thích diễn hề
Sẵn bạc chân dài ra sức ẵm
Nhiều tiền má thắm mặc tình bê
Thơ hay lắm ả đà thương mến
Chữ giỏi bao nường phải chết mê
Với tánh hào hoa lời mật ngọt
Làm say ong bướm mất đường về

Vancali 8.6.15

http://s18.postimg.org/7i8xfqb61/Chuyen_de.jpg

manhky
07-08-2015, 03:37 PM
http://l.f31.img.vnexpress.net/2013/02/23/634971372455265000-thumb-602390-1371924684_500x0.jpg

HỒN QUÊ

(Ngũ độ thanh)

Thăm làng xóm cũ dạ thầm mong
Cố giữ thời gian chảy ngược dòng
Ấm mãi niềm thương - vầng nguyệt tỏa
Thơm hoài nỗi cảm - ngọn đèn chong
Tình vương lắng đọng từng câu chữ
Nghĩa nặng trào dâng cả ý ròng
Dẫu có xa vời nơi biển lạ
Hồn quê gửi lại nhớ nhung lòng.

Mạnh Kỷ
07/8/2015

Gió Bụi
08-08-2015, 06:09 AM
NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015

Gió Bụi
08-08-2015, 08:30 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nhomlai_zpsmajsojr1.jpg
NHÓM LẠI

Anh về nhóm lại lửa tình yêu
Đã mấy mùa thương ủ thật nhiều
Ngõ nhỏ mưa cài hoa nhụy úa
Đêm dài gió quyện cõi lòng xiêu
Còn day dứt đợi vùi bao nỗi...
Để ngậm ngùi mong lấp những điều...
Níu giữ thời gian tìm kỷ niệm
Thầm nghe giọt nhớ đổ trăm chiều.

Gió Bụi
8072015

songha
08-08-2015, 02:33 PM
NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015

CÁCH NẤU LẨU DÊ

Ngũ vị... cùng gừng rượu ướp dê
Vừa trong bốn tiếng sẽ ngon... hề
Thắng hành thịt bỏ xào lăn chế
Đổ nấm khoai hầm múc nhậu bê
Đậu nhuyễn hòa chao thìa ớt trộn
Chanh vàng sắt miếng củ sen mê
Cùng nhau thoải mái nâng ly nhể
Ăn với mì rau chẳng muốn về

Song Hà

vancali96
09-08-2015, 08:58 AM
[CENTER]NHẮN NHỦ

Rõ khổ khi cần món thịt dê
Ngồi hiên quán đợi diễn vui hề
Nơi này kẻ ẵm tay chờ bế
Chỗ ấy anh nhìn dạ bảo bê
Thú vị là bao đồn đãi kể
Ngon lành để những dạt dào mê
Đành thôi cũng bởi nàng ưa thế
Đã dặn rằng xong mới trở về.

Gió Bụi
8072015[/QUOTE]




THÈM DÊ
( Họa Vui )


Quán nhỏ đầu làng bán thịt dê
Cô em phục vụ khoái chơi hề
Chiều bia gọi cẩu thì mang chó
Sáng rượu kêu bò lại vác bê
Váy ngắn tăm tia nhiều kẻ chuộng
Chân dài cọ quẹt lắm người mê
Nào hay nhậu chỉ là duyên cớ
Cái chính vào đây hổng muốn về.


Ksor 08.08.2015


http://img.news.zing.vn/img/541/t541155.jpg

Đặc sản

Nhà hàng đặc sản bán toàn dê
Bảo đảm đồ tươi cũ chẳng hề …
Khuyến mãi mười chai thêm đĩa phộng
Tăng cường một lít thưởng mồi bê
Tiếp viên lãng mạn say mà thích
Bà chủ đa tình nhậu sẽ mê
Đài tiệc dông người phòng máy lạnh
Hát ca thỏa thích chớ mong về

Vancali 8.8.15

http://s10.postimg.org/pdvjtdbt5/Dac_san.jpg

Khắc Hiền
11-08-2015, 11:19 AM
Gửi Tặng

(NĐT-NV)

Bông hồng gửi tặng giữa chiều thu
Hỡi Bậu! lòng Qua tưởng rối bù
Ngỡ thắm màu hoa tình chẳng phụ
Sao dài nỗi nhớ mộng còn ru?
Hằng thơm những lúc hương tìm ủ
Bỗng lạnh từng đêm gió thổi ù
Chỉ tại bờ môi cười quyến rũ?
Duyên nồng lại vướng cửa trần tu

Phạm Khắc Hiền
11.8.2015

Lương Tú
11-08-2015, 04:06 PM
Gửi Tăng

(NĐT-NV)

Bông hồng gửi tặng giữa chiều thu
Hỡi Bậu! lòng ta tưởng rối bù
Ngỡ thắm màu hoa tình chẳng phụ
Sao dài nỗi nhớ mộng còn ru?
Hằng thơm những lúc hương tìm ủ
Bỗng lạnh từng đêm gió thổi ù
Chỉ tại bờ môi cười quyến rũ?
Duyên nồng lại vướng cửa trần tu

Phạm Khắc Hiền
11.8.2015


CẢM TẠ
(NV, NĐT)

Cảnh đẹp mơ màng gió vẫy thu
Bài thơ gửi tặng nghĩa thêm bù
Tươi hồng một đóa hương còn phủ
Đượm thắm bao tình biển mãi ru
Quyện lẫn lòng nhân dòng tỏa nhú
Hòa chan ý bạn chữ reo ù
Vui mừng kính tạ lời đâu đủ
Cảm mến tâm thành giữ phận tu.

Lương Tú

Gió Bụi
12-08-2015, 03:33 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/uoc2_zpsymdw6swt.jpg
ƯỚC AO

Xin người gửi tặng chút tình yêu
Để thấy niềm thương đọng mỗi chiều
Những lúc Đông về hong dạ sưởi
Bao lần Hạ đổ đắm hồn xiêu
Mơ màng cội liễu giăng nhành nhớ
Nũng nịu vầng trăng tỏa bóng kiều
Lỡ khảm hình ai vào lối hẹn
Hằng mong mộng nở ước ao điều.

Gió Bụi
8112015

vancali96
13-08-2015, 08:23 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi3_zpshxppezq0.jpeg
BỒI HỒI

Tưởng bước ai về vọng ngõ xưa
Ngờ đâu gió quyện chuyển sang mùa
Ve rền mỗi lượt sao buồn quá
Phượng đỏ bao ngày đã chín chưa?
Mãi luyến ân tình nơi học hỏi
Hoài thương kỉ niệm chốn vui đùa
Sân trường quạnh quẽ nằm hong nắng
Chạnh nhớ hôm nào buổi tiễn đưa.

Gió Bụi
7272015

QUẠNH QUẼ

(Ngũ độ thanh)

Đêm về ủ mộng nhớ người xưa
Hạ đã dần vơi gió chuyển mùa
Thấy cảnh mù sương buồn gợi nữa
Trông trời nhạt nắng tủi hờn chưa?
Duyên tình bạc bẽo vì quên hứa
Kỷ niệm thờ ơ chắc giỡn đùa?
Cứ buổi ve rền thêm quạnh quẽ.
Sông rầu rĩ gọi bóng đò đưa.

Phạn Khắc Hiền
28/7/2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015


Tình chưa
( Ndt )

Canh dài khó ngủ vọng tình xưa
Thuở nọ thuyền đi đã mấy mùa
Nhạc sẵn vàng câu nhìn nhớ chửa
Môi còn đỏ mộng thấy buồn chưa
Thu về dạ rối đâu màng giỡn
Hạ tiễn quỳnh phai chẳng thiết đùa
Mãi ước xuân này tin trở lại
Con đường kỷ niệm bóng người đưa

Vancali 8.12.15

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai.

http://s3.postimg.org/n02iuxiyr/T_nh_chua.jpg

Khắc Hiền
14-08-2015, 10:14 AM
http://i.imgur.com/QyFxrRY.jpg

VƯỜN EM

Vườn em chín mộng cũng lâu ngày
Mướp quả hay là nậm sữa đây
Một dải chìa ra sờ đã muốn
Hai bầu để giữ ngắm mà say
Thân chờ tạo hóa kỳ công vẽ
Dáng ngỡ càn khôn tuyệt cảnh bày
Những tưởng xuân về e thẹn lắm
Nghiêng mình úp mở giữa bàn tay
Khắc Hiền
14/8/2015

Lương Tú
14-08-2015, 03:53 PM
http://i.imgur.com/QyFxrRY.jpg


VƯỜN EM

Vườn em chín mộng cũng lâu ngày
Mướp quả hay là nậm sữa đây
Một dải chìa ra sờ đã muốn
Hai bầu để giữ ngắm mà say
Thân chờ tạo hóa kỳ công vẽ
Dáng ngỡ càn khôn tuyệt cảnh bày
Những tưởng xuân về e thẹn lắm
Nghiêng mình úp mở giữa bàn tay
Khắc Hiền
14/8/2015


QUẢ ĐẸP.

Cũng giống… người xem lịm cả ngày
Đeo vào trước ngực tưởng là... đây
Nhìn qua có phải rồi ngây rực
Nắn thử e rằng sẽ đượm say
Cảnh lạ bao chàng khen khéo vẽ
Lòng ngơ mấy cụ bảo khôn bày
Trời đem quả đẹp truyền nhân thế
Mãn nguyện không sờ đủ mát tay

Lương Tú

Gió Bụi
14-08-2015, 11:52 PM
QUẢ ĐẸP.

Cũng giống… người xem lịm cả ngày
Đeo vào trước ngực tưởng là... đây
Nhìn qua có phải rồi ngây rực
Nắn thử e rằng sẽ đượm say
Cảnh lạ bao chàng khen khéo vẽ
Lòng ngơ mấy cụ bảo khôn bày
Trời đem quả đẹp truyền nhân thế
Mãn nguyện không sờ đủ mát tay

Lương Tú

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/muopvusua_zpsiqzrigoy.jpg
MƯỚP LẠ

Vào xem mướp lạ thẩn thơ ngày
Cứ ngỡ cô nào bỏ lại đây
Một dãy rào mơ sờ để đắm
Hai gò đảo mộng nắn rồi say
Chàng xin hạt tốt mang về ủ
Lão ngỏ mầm tươi đặng ngắm bày
Trái lả lơi cành treo nũng nịu
Anh hùng cũng phải thập thò tay.

Gió Bụi
8142015

* Đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được trưng bày ở Hà Nội

Gió Bụi
15-08-2015, 07:38 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015

vancali96
15-08-2015, 10:06 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/boihoi2_zpsi2wentto.jpeg
PHẢNG PHẤT

Phượng vĩ bao ngày phủ lối xưa
Tàn che gió lộng buổi giao mùa
Ve buồn vọng tiếng nao lòng nhỉ
Dế tủi ru tình não dạ chưa?
Nhớ thuở thu về vây cội giỡn
Chờ khi hạ đến khỏa mưa đùa
Lưu dòng kỉ niệm màu hoa thắm
Mộng cũ hôm nào phảng phất đưa.

Gió Bụi
7282015


Tình chưa
( Ndt )

Canh dài khó ngủ vọng tình xưa
Thuở nọ thuyền đi đã mấy mùa
Nhạc sẵn vàng câu nhìn nhớ chửa
Môi còn đỏ mộng thấy buồn chưa
Thu về dạ rối đâu màng giỡn
Hạ tiễn quỳnh phai chẳng thiết đùa
Mãi ước xuân này tin trở lại
Con đường kỷ niệm bóng người đưa

Vancali 8.12.15



http://s3.postimg.org/n02iuxiyr/T_nh_chua.jpg

Bóng kẻ đa tình

Thả bước chân buồn dạo ngõ xưa
Vườn hoang cỏ mọc đã bao mùa
Nhìn qua tứ phía âm u nhỉ
Ngó lại ba bề quạnh quẽ chưa
Ghế mục rời vương ngày tháng phá
Bàn cong rạn nứt gió mây đùa
Sương mù vội phủ khi chiều muộn
Chỉ bóng đa tình như khẽ đưa

Thanh Thanh Khiết
14/8/2015


http://s12.postimg.org/yfev6vsjh/Truong_xua.jpg

KSOR
15-08-2015, 10:08 AM
http://s17.postimg.org/fqrg1iv9r/tu_du.jpg




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015





HẸN

Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay

Dương Đoàn Trọng






http://s23.postimg.org/hdtnu6gzv/image.jpg


MẢNH RUỘNG NHÀ EM


Mảnh ruộng nhà em lắm bác cày
Đường bờ méo mó chẳng còn ngay
Hang cua nghịch ngợm ông này sướng
Lỗ ốc tò mò gã nọ say
Đất cỗi quanh năm than thở lắm
Trâu già suốt tháng ủ ê này
Coi chừng nhận việc xong rồi hớ
Nếu tốt ngu gì đổi với thay.


Ksor 15.08.2015

vancali96
15-08-2015, 11:01 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg

XIN CÀY

Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!

Gió Bụi
8152015

HẸN

Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay

Dương Đoàn Trọng





http://s23.postimg.org/hdtnu6gzv/image.jpg

MẢNH RUỘNG NHÀ EM

Mảnh ruộng nhà em lắm bác cày
Đường bờ méo mó chẳng còn ngay
Hang cua nghịch ngợm ông này sướng
Lỗ ốc tò mò gã nọ say
Đất cỗi quanh năm than thở lắm
Trâu già suốt tháng ủ ê này
Coi chừng nhận việc xong rồi hớ
Nếu tốt ngu gì đổi với thay.


Ksor 15.08.2015

http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg

Khắc Hiền
15-08-2015, 06:05 PM
Hạ và Thu

(NĐT-BL)
Ảo não không còn Hạ xốn xang
Chiều nay quạnh quẽ lá Thu vàng
Âm thầm Hạ mãn buồn sương đến
Lạnh lẽo Thu về tủi nắng sang
Những buổi bơ phờ mong Hạ múa
Chừng câu hụt hẫng luyến Thu sàng
Mùa sau gửi gắm ân tình Hạ
Khảng khái lời Thu nặng nghĩa chàng
Phạm Khắc Hiền
15/8/2015

vancali96
16-08-2015, 06:10 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cấm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s12.postimg.org/x7e8f5zbh/Khong_chong_trong_bong_long.jpg

Gió Bụi
16-08-2015, 07:24 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cấm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s12.postimg.org/x7e8f5zbh/Khong_chong_trong_bong_long.jpg


KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015

Dương Đoàn Trọng
16-08-2015, 03:49 PM
HOẠ VUI VỚI CÁC THI NHÂN

Không có tiền tiêu chợ bỏ không
Chồng thơ chồng báo biết bao chồng
Ngó sang quán phở thơm toàn ngó
Trông lại nồi cơm nguội vẫn trông
Mũi ngửi hương hoa lòng thích mũi
Lông xoè lấp miệng dạ thù lông
Thiếu người tâm sự đời luôn thiếu
Bông trắng vương đầu cứ nói bông

Dương Đoàn Trọng

KSOR
17-08-2015, 07:16 PM
http://s12.postimg.org/x7e8f5zbh/Khong_chong_trong_bong_long.jpg




KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015





HOẠ VUI VỚI CÁC THI NHÂN

Không có tiền tiêu chợ bỏ không
Chồng thơ chồng báo biết bao chồng
Ngó sang quán phở thơm toàn ngó
Trông lại nồi cơm nguội vẫn trông
Mũi ngửi hương hoa lòng thích mũi
Lông xoè lấp miệng dạ thù lông
Thiếu người tâm sự đời luôn thiếu
Bông trắng vương đầu cứ nói bông

Dương Đoàn Trọng



KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


Rốt cuộc đời là những số không
Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
Đời vui chỉ thế mà như mộng
Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.


Ksor 17.08.2015

vancali96
18-08-2015, 07:44 AM
Không chồng trông lông bông
( Họa của Ma Nữ )

Không tiền kém sắc hỏi buồn không
Chồng sách tìm xem cách kén chồng
Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
Trông về xóm dưới số hên trông
Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
Bông lài cắm phải … tội cành bông

Vancali 8.15.15


http://s27.postimg.org/jln69a6pv/Khong_chong_trong_bong_long.jpg


KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

Không màng én liệng giữa tầng không
Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
Trông chờ gió lặng mắt còn trông
Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
Lông yểu thương người rã rượi lông
Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

Gió Bụi
8152015



KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


Rốt cuộc đời là những số không
Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
Đời vui chỉ thế mà như mộng
Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.


Ksor 17.08.2015

Không chồng trông lông bông

Không là khởi sực trở về không
Chồng tréo thương đau hận chất chồng
Mộng mãi tiền tài đêm lắm mộng
Trông hoài địa vị tháng dài trông
Bóng người khổ hạnh ôm hình bóng
Lông thú sang giàu vận áo lông
Sống hiếu mẫu từ vui cuộc sống
Bông cài trước ngực đỏ hồng bông

Vancali 8.17.15

http://s23.postimg.org/rbvvjl5sr/Khong_chong_trong_bong_long_2222.jpg

Khắc Hiền
25-08-2015, 08:30 PM
http://i.imgur.com/jzhcFTC.jpg
MẸ

(NĐT-BĐ)
Thèm trông thấy Mẹ những đêm ngày
Mẹ đã xa rồi ẩn bóng mây
Nghĩa Mẹ gieo nguồn luôn trải khắp
Lòng con nhớ Mẹ mãi vun đầy
Cầu vong thỉnh Mẹ đàn* nơi ấy
Tế lễ dâng Chùa Mẹ cửa đây
Cỗ quả bày mâm lời khấn Mẹ
Quỳ xin Mẹ hiểu đức tâm này
* Đàn: nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ)
Phạm Khắc Hiền
25/8/2015

Gió Bụi
26-08-2015, 11:16 AM
http://i.imgur.com/jzhcFTC.jpg
MẸ

(NĐT-BĐ)
Thèm trông thấy Mẹ những đêm ngày
Mẹ đã xa rồi ẩn bóng mây
Nghĩa Mẹ gieo nguồn luôn trải khắp
Lòng con nhớ Mẹ mãi vun đầy
Cầu vong thỉnh Mẹ đàn* nơi ấy
Tế lễ dâng Chùa Mẹ cửa đây
Cỗ quả bày mâm lời khấn Mẹ
Quỳ xin Mẹ hiểu đức tâm này
(* Đàn: nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ)
Phạm Khắc Hiền
25/8/2015


MẸ
(họa y đề)

MẸ tảo tần lo những tháng ngày
Bao niềm MẸ ước lẩn vào mây
Chiều rơi dáng MẸ bơ phờ lả
MẸ ngắm hình cha ảo não đầy
Dõi MẸ trăng buồn mơ thuở ấy
Thương đời MẸ xót tủi từ đây
Dầm sương dãi nắng thân cò MẸ
Cũng bởi vì con MẸ thế này.

Gió Bụi
8252015

hoanggiao
26-08-2015, 05:48 PM
HOẠ VUI VỚI CÁC THI NHÂN

Không có tiền tiêu chợ bỏ không
Chồng thơ chồng báo biết bao chồng
Ngó sang quán phở thơm toàn ngó
Trông lại nồi cơm nguội vẫn trông
Mũi ngửi hương hoa lòng thích mũi
Lông xoè lấp miệng dạ thù lông
Thiếu người tâm sự đời luôn thiếu
Bông trắng vương đầu cứ nói bông

Dương Đoàn Trọng


PHÒNG KHÔNG

Sáu chục năm rồi vẫn ở không
Tiền thu bạc tỷ chẳng mơ chồng
Đi ngang phố chợ bao bà ngóng
Trở ngược con đò những lão trông
Sóng nổi giông chao dòng cuộn sóng
Lông xù bão dạt Nhím xù lông
Ra vào nhiệt huyết bay trời rộng
Bông tím hay vàng cũng thắm bông

Hoàng Giao

Gió Bụi
29-08-2015, 10:06 PM
MUỐN

Mở ngõ nhìn ra một góc đồi
Đâu là giọt nắng của mình tôi?
Thường bao quát đợi mây về đỗ
Vẫn quyết tâm chờ nguyệt thả trôi
Gió hững hờ phơi ngoài biển bạc
Duyên ngờ nghệch đắm giữa tình côi
Ừ đêm cứ việc tha hồ giỡn...
Sáng hãy bừng ngay chặn tủi bồi

Như Quỳnh


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trongtrai_zps4p3gz58j.jpg
5. TRỐNG TRẢI

Quạnh quẽ vầng trăng chiếu đỉnh đồi
Mây dừng lặng lẽ phủ hồn tôi
Còn bao kỉ niệm dềnh dang trỗi
Để thoáng ân tình chậm rãi trôi
Cảm khúc đàn xưa buồn phận lỗi
Tan hoài vọng cũ tủi lòng côi
Niềm đau thổn thức tàn đêm gọi
Nỗi nhớ từng cơn trải nhịp bồi.

Gió Bụi
8292015

nhuquynh
30-08-2015, 07:32 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trongtrai_zps4p3gz58j.jpg
5. TRỐNG TRẢI

Quạnh quẽ vầng trăng chiếu đỉnh đồi
Mây dừng lặng lẽ phủ hồn tôi
Còn bao kỉ niệm dềnh dang trỗi
Để thoáng ân tình chậm rãi trôi
Cảm khúc đàn xưa buồn phận lỗi
Tan hoài vọng cũ tủi lòng côi
Niềm đau thổn thức tàn đêm gọi
Nỗi nhớ từng cơn trải nhịp bồi.

Gió Bụi
8292015



QUYẾT

Quyết sẽ từ nay phải vượt đồi
Khi mà hạnh phúc chẳng thèm tôi
Êm đềm đã chạy mời cay tới
Nhẹ nhõm không về đẩy chán trôi
Ý bỗng nghe chùn như cỏ mục
Tâm còn thấy nản tựa bèo côi
Bờ hay bến đục ai nào rõ
Áo não nhiều thêm mệt mỏi bồi

Như Quỳnh

Cảm ơn GB sang trang nhà họa thơ.
Chúc vui nhiều

Gió Bụi
01-09-2015, 08:23 AM
http://s12.postimg.org/hky3a35ot/tbmt.jpg


TA BUỒN MÌNH TA


Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
Người thương ngoảnh mặt chán chê này
Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.


Ksor 13.08.2015

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trang%20the_zpsoksdeyab.jpg
TÌNH SI

Cảm giác đêm về lạnh lẽo thay
Đìu hiu bóng lẻ dõi phương này
Canh dài nỗi nhớ âm thầm chảy
Gác nhỏ trăng thề lặng lẽ vay
Khắc khoải côn trùng vang giọng trỗi
Trầm ngâm cánh vạc thả mơ bày
Nghe dòng kỉ niệm tràn lưu luyến
Gợi những ân tình ngất ngưởng say.

Gió Bụi
8312015

KSOR
01-09-2015, 08:05 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/trang%20the_zpsoksdeyab.jpg
TÌNH SI

Cảm giác đêm về lạnh lẽo thay
Đìu hiu bóng lẻ dõi phương này
Canh dài nỗi nhớ âm thầm chảy
Gác nhỏ trăng thề lặng lẽ vay
Khắc khoải côn trùng vang giọng trỗi
Trầm ngâm cánh vạc thả mơ bày
Nghe dòng kỉ niệm tràn lưu luyến
Gợi những ân tình ngất ngưởng say.

Gió Bụi
8312015


Cám ơn ĐHV Gió Bụi đã dành thời gian hoạ bài thơ này với Ksor , mến chúc ĐHV Gió Bụi và gia đình luôn mạnh khoẻ , an vui và hạnh phúc ...



17. CẢM TẠ


Mảnh đất thi đàn rộng rãi thay
Tình huynh nghĩa đệ ấm êm này
Chênh chao ngọn bút muôn đời sảy
Trắc trở câu từ trọn kiếp vay
Rượu quý nồng nàn cô bác quảy
Trà thơm ấm áp vợ con bày
Đêm vui bếp lửa mơ màng cháy
Gặp gỡ nhau thì mặc sức say.


Ksor 010915

Gió Bụi
05-09-2015, 04:58 AM
MƠ TAN

Mơ đi qua đây thăm nơi xưa
Bông hoa đưa hương lay trong mưa
Trăng lên soi nghiêng treo cây cao
Mây bay trôi nhanh vương song thưa
Ai gieo câu thơ ru nôn nao
Ta nghe con tim ngân say sưa
Sao anh không sang thu đang trôi
Tan cơn mê hoang thôi đong đưa!

Nguyên Xuân
1/9/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/micay_zpshgibvamv.jpg
MI CAY

Xa em bao năm trông như xưa
Hôm nao chia ly long lanh mưa
Con tim đau thương duyên mong manh
Đôi môi khô rang sương lưa thưa
Yêu chi cho thu say đêm trăng
Mơ sao qua xuân lan hương sưa
Ai buông câu thơ mi thêm cay
Ôm nhau miên man khăn tay đưa.

Gió Bụi
9042015

vancali96
05-09-2015, 06:27 AM
MƠ TAN

Mơ đi qua đây thăm nơi xưa
Bông hoa đưa hương lay trong mưa
Trăng lên soi nghiêng treo cây cao
Mây bay trôi nhanh vương song thưa
Ai gieo câu thơ ru nôn nao
Ta nghe con tim ngân say sưa
Sao anh không sang thu đang trôi
Tan cơn mê hoang thôi đong đưa!

Nguyên Xuân
1/9/2015

CHÔNG CHÊNH

Hôm nay ta sang thăm thu xưa
Không gian cao xanh sau cơn mưa
Yêu em chông chênh con tim côi
Ăn khoai rung rinh cây răng thưa
Đau thương phân ly chua canh thâu
Vui say giao lưu thơm hoa sưa
Than ôi văn chương khôn mua vui
Đi hoang bao năm như thoi đưa!

Nắng Xuân
04/9/2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/micay_zpshgibvamv.jpg
MI CAY

Xa em bao năm trông như xưa
Hôm nao chia ly long lanh mưa
Con tim đau thương duyên mong manh
Đôi môi khô rang sương lưa thưa
Yêu chi cho thu say đêm trăng
Mơ sao qua xuân lan hương sưa
Ai buông câu thơ mi thêm cay
Ôm nhau miên man khăn tay đưa.

Gió Bụi
9042015

Xin cho em góp vui , chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui khỏe yêu đời .

Gương xưa

Trăng khuya đôi vai soi gương xưa
Con tim nôn nao như mây mưa
Em dâng cho anh cây lau to
Anh trao qua em dây bông thưa
Mong sao yêu đương tay lây quây
Mơ mau thương đau hương lưa sưa
Hai ta sang sông mua vôi cau
Xin cha bên nhau khom lưng đưa

Vancali 9.4.15

http://s2.postimg.org/p7ps6x4uh/Guong_xua.jpg

Khắc Hiền
05-09-2015, 01:09 PM
http://i.imgur.com/QU6I6Ok.jpg



PHẬN CỐI XAY

(Ngũ độ thanh)

Nghĩ lại lòng vui chẳng sánh tày
Trên chà dưới nựng cảnh nồng say
Chàng quay hối hả như chào vẫy
Thiếp ngậm mơ màng giả ưỡn lay
Há miệng rơi sàng răng cũng nẩy
Nghiêng vành đổ mẹt trấu còn bay
Vì em phận cối dâng mình mẩy
Để mặc cho người giỡn sướng tay
Phạm Khắc Hiền
04/05/2015

Gió Bụi
10-09-2015, 12:46 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoa%20caphe_zpsqs5f0bmf.jpg
HƯƠNG ĐỌNG

Sang ngày thưởng thức ngụm cà phê
Vị đẫm nồng thơm chẳng muốn về
Lãng mạn đồi nương tràn tuyết phủ
Mơ hồ xóm bản quyện đường mê
Đùa hoa gió lộng bày muôn nẻo
Trỗi nhạc rừng thiêng vẳng tứ bề
Vãn cảnh vùng cao đầy nhựa sống
Đơm lòng những nụ thắm tình quê.

Gió Bụi
9092015

Khắc Hiền
10-09-2015, 08:01 PM
NHẮN NGƯỜI

(nđt, tiệt hạ, bát láy, tứ quý)

Tại thẫn thờ hay đó chỉ là...?
Đang rầu rĩ bởi trách gì ta...?
Đừng nên lưỡng lự bờ môi nhé...!
Sẽ phải trầm ngâm nét mặt à...?
Hạ tiễn đi rồi ngơ ngẩn đấy...!
Đông tìm gặp kẻo rã rời nha...!
Thu này ảo não vì sao thế...?
Lỡ dở tình Xuân tiếc vậy mà...
Phạm Khắc Hiền
10,09,2015

Gió Bụi
11-09-2015, 10:27 AM
THÁNH GỜM!
( Họa vui )
Thánh gặp trò ni thánh cũng gờm!
Canh thì trệu trạo đã vòi cơm!
Ham chơi mặt giống anh chàng bợm
Trốn học thân ườn chỗ đụn rơm
Láu táu thầy khuyên còn mắt trợn
Ngông nghênh bạn nhắc lại mày lườm
Mong em khổ luyện thành danh sớm
Bực tức Su-mô há chẳng ròm?
HỒNG THOẠI 10.9.15






Thầy gờm


Nhìn qua đã thấy mặt thầy gờm
Nghẹn thở nhai hoài chẳng nát cơm
Mắt trợn mày nhăn dường củi mục
Mồm chu tóc dựng giống như rơm

“Tây đui” e ngại thầy “SƯ” giận
Láu táu lo toan bạn hữu lườm
Lủi thủi ôm đàn ca vặn cổ
Ngày dài tháng rộng sút cân ròm.
TGV



Chúc thầy ăn no ngủ kỹ để khoẻ như SU_MÔ ạ…….


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khom_zpsafilinmi.jpg
KHÒM

Bởi lé người ta lại nghĩ gờm
Khi nhìn thấy phở ngỡ là cơm
Quần loe xõa tóc dân thầy bợm
Áo thụng xăm mình mũ ổ rơm
Những kẻ gièm pha đồn thật gớm
Vài tên chế nhạo bảo hay lườm
Đêm về giận dỗi hờn trăng sớm
Giấc ngủ mòn hao khật khưỡng ròm.

Gió Bụi
9102015

vancali96
11-09-2015, 10:18 PM
[QUOTE=HỒNG THOẠI;239976]http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=239900#post239900)


Tận tình

Liếc mắt chưa xem đã thấy gờm
Lâu ngày gạo cũ cũng thành cơm
Đường thi ép vận gom thêm củi
Lục bát ươm vần ủ bớt rơm

Sếp cả tận tình thương dậy học
Học trò biếng nhác sợ thầy lườm
Lòng vòng trốn bạn rồi ba xạo
Bực tức thầy tui sụt ký ròm.

Trò ngon Thugiang vũ, í chít trò ngoan mà viết nhầm .
xin lỗi thầy ạ..........




THÁNH GỜM!
( Họa vui )
Thánh gặp trò ni thánh cũng gờm!
Canh thì trệu trạo đã vòi cơm!
Ham chơi mặt giống anh chàng bợm
Trốn học thân ườn chỗ đụn rơm
Láu táu thầy khuyên còn mắt trợn
Ngông nghênh bạn nhắc lại mày lườm
Mong em khổ luyện thành danh sớm
Bực tức Su-mô há chẳng ròm?
HỒNG THOẠI 10.9.15

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khom_zpsafilinmi.jpg
KHÒM

Bởi lé người ta lại nghĩ gờm
Khi nhìn thấy phở ngỡ là cơm
Quần loe xõa tóc dân thầy bợm
Áo thụng xăm mình mũ ổ rơm
Những kẻ gièm pha đồn thật gớm
Vài tên chế nhạo bảo hay lườm
Đêm về giận dỗi hờn trăng sớm
Giấc ngủ mòn hao khật khưỡng ròm.

Gió Bụi
9102015


Trò ròm

Thầy đe thước bảng khiến trò gờm
Đến đỗi về nhà bỏ bữa cơm
Tủi phận nên đành ăn trái khóm
Đau lòng mới phải trốn chòi rơm
Vì lo gặp chị chân mày trợn
Chỉ ngại nhìn cha ánh mắt lườm
Đói bụng quơ quào ba miếng cốm
Giờ ai thấy mặt cũng kêu ròm

Vancali 9.11.15

Cám ơn huynh Gió Bụi sửa sai , chúc huynh vui mạnh .

http://s13.postimg.org/jr79ypwvb/Tro_rom_2222.jpg

Gió Bụi
12-09-2015, 04:27 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg
CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015

KSOR
12-09-2015, 11:53 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg

CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015


http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-lang-man-nhat-mien-phi-1.jpg


ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

vancali96
12-09-2015, 12:17 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg

CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015
ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg

HỒNG THOẠI
12-09-2015, 05:18 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg
CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015





CHUYỆN BÁC GIÓ
( Nhị thiên đường. Họa vui. Đảo vận )
Bác Gió xung phong tìm nấm mối
Leo cao mấy núi không gờm lối
Bài ca Quyết Thắng phó thân côi
Khúc hát Đi Lên xua ánh tối
Lóp ngóp hai ngày vía muốn trôi
Lông bông tứ phía lòng thêm rối
Phen này chắc " chít " với bà thôi
Biết lấy gì dâng hòng kết nối?!
HỒNG THOẠI 12.9.15

Gió Bụi
13-09-2015, 01:30 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chungmoi_zpssgzhmkk4.jpg
CHUNG MỐI
(Nhị Thanh Đường)

Nhớ lúc chưa quen tha thiết nối
Theo đuôi bám sát khi chung lối
Yêu đương nhức nhối xoáy tim côi
Luyến ái đau thương giăng bóng tối
Lấp lánh sao đêm tiếc nuối soi
Chơi vơi tiếng gió đong đưa rối
Bao canh thức trắng ngắm mây trôi
Khúc mắc tay đan trông kết mối.

Gió Bụi
9112015
http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-lang-man-nhat-mien-phi-1.jpg
ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg




CHUYỆN BÁC GIÓ
( Nhị thiên đường. Họa vui. Đảo vận )
Bác Gió xung phong tìm nấm mối
Leo cao mấy núi không gờm lối
Bài ca Quyết Thắng phó thân côi
Khúc hát Đi Lên xua ánh tối
Lóp ngóp hai ngày vía muốn trôi
Lông bông tứ phía lòng thêm rối
Phen này chắc " chít " với bà thôi
Biết lấy gì dâng hòng kết nối?!
HỒNG THOẠI 12.9.15

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/truongchi_zpsyuqfnfiu.jpg
KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015

vancali96
13-09-2015, 11:22 AM
9112015[/COLOR][/SIZE][/FONT]
http://ungdungaz.com/wp-content/uploads/2014/12/tai-hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-lang-man-nhat-mien-phi-1.jpg
ÔNG MỐI

Tơ duyên đứt gánh mong chi nối
Nhớ lúc bên nhau trên khắp lối
Thuốc lá sao nghe đắm đuối môi
Bia hơi cứ muốn say sưa tối
Câu ca thích thú cuốn mây trôi
Khúc hát đam mê bay tóc rối
Nước mắt thương ai khóc với tôi
Cô đơn vứt hết cho ông mối.

Ksor 120915

Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg





KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015
Sứt mối

Đứt khúc dây tơ nên khó nối
Xưa kia dưới nắng vui chung lối
Ngây ngơ trước gió ngóng cong môi
Thích thú bên anh chơi đến tối
Lúc hát ca dao lắc cắc rơi
Khi ngâm bát cú lung tung rối
Hai ta gắn bó tháng năm trôi
Ấy thế không duyên nên sứt mối

Vancali 9.12.15

http://s10.postimg.org/q3q8i98cp/Sut_moi.jpg

KSOR
15-09-2015, 09:03 AM
Đâu ra mối
( Nhị thanh đường )

Khi anh hối tiếc em không nối
Nhứt quyết đưa tay ra bít lối
Lúc trước bâng khuâng tóc lái đen
Hôm nay lóng ngóng đêm tăm tối
Yêu kia khiến mắt cứ lôi thôi
Nhớ đó cho tim thêm bối rối
Trống đánh sang canh vang xóm vắng
Trăng khuya chiếc bóng đâu ra mối

Vancali 9.11.15

http://s27.postimg.org/mcsh2zb6r/Dau_ra_moi.jpg




KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015




CHUYỆN BÁC GIÓ
( Nhị thiên đường. Họa vui. Đảo vận )
Bác Gió xung phong tìm nấm mối
Leo cao mấy núi không gờm lối
Bài ca Quyết Thắng phó thân côi
Khúc hát Đi Lên xua ánh tối
Lóp ngóp hai ngày vía muốn trôi
Lông bông tứ phía lòng thêm rối
Phen này chắc " chít " với bà thôi
Biết lấy gì dâng hòng kết nối?!
HỒNG THOẠI 12.9.15


SẾP VUI


Mấy sếp ham vui nên thích nối
Ca ngâm hát xướng trăng đưa lối
Chiêng khua tám hướng vuốt ve tôi
Trống đánh trăm phương âu yếm tối
Nhớ lúc mưa sa ướt mắt môi
Thương khi gió táp hong tơ rối
Anh em cứ sánh bước chung đôi
Gái gú lo chi , đây lắm mối.


Ksor 150915

vancali96
15-09-2015, 09:28 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoa%20caphe_zpsqs5f0bmf.jpg

HƯƠNG ĐỌNG

Sang ngày thưởng thức ngụm cà phê
Vị đẫm nồng thơm chẳng muốn về
Lãng mạn đồi nương tràn tuyết phủ
Mơ hồ xóm bản quyện đường mê
Đùa hoa gió lộng bày muôn nẻo
Trỗi nhạc rừng thiêng vẳng tứ bề
Vãn cảnh vùng cao đầy nhựa sống
Đơm lòng những nụ thắm tình quê.

Gió Bụi
9092015

Cà phê

Thơm lừng vị đắng ngẩn người phê
Sảng khoái tâm tư mất hướng về
Mới biết còn lo đưa mắt dọ
Khi ghiền chằng ngại thả hồn mê
Chiều tà một hớp vui cùng khắp
Sáng sớm vài hơi khỏe mọi bề
Lãng tử trần gian đều uống thử
Trẻ già phố chợ đến thôn quê

Vancali 9.14.15

http://s16.postimg.org/4loc995xx/Ca_phe.jpg

vancali96
16-09-2015, 07:42 AM
KHÚC SÁO TRƯƠNG CHI

Khúc hát ven sông mơ kết nối
Lang thang khắp chốn rêu phong lối
Âm ngân chất ngất luyến trên môi
Sáo vút mênh mông vang tới tối
Chấp chới khuôn trăng níu nước trôi
Tương tư bóng dáng đan đêm rối
Ai hay xấu xí lắm lôi thôi
Chén máu tan loang duyên đứt mối.

Gió Bụi
9122015
Sứt mối

Đứt khúc dây tơ nên khó nối
Xưa kia dưới nắng vui chung lối
Ngây ngơ trước gió ngóng cong môi
Thích thú bên anh chơi đến tối
Lúc hát ca dao lắc cắc rơi
Khi ngâm bát cú lung tung rối
Hai ta gắn bó tháng năm trôi
Ấy thế không duyên nên sứt mối

Vancali 9.12.15

http://s10.postimg.org/q3q8i98cp/Sut_moi.jpg



SẾP VUI


Mấy sếp ham vui nên thích nối
Ca ngâm hát xướng trăng đưa lối
Chiêng khua tám hướng vuốt ve tôi
Trống đánh trăm phương âu yếm tối
Nhớ lúc mưa sa ướt mắt môi
Thương khi gió táp hong tơ rối
Anh em cứ sánh bước chung đôi
Gái gú lo chi , đây lắm mối.


Ksor 150915

Kín mối

Ngắm ánh trăng treo mong tiếp nối
Trong tay dưới phố đi chung lối
Cho em khoái chí lúc sương đêm
Với đấy yên tâm trong bóng tối
Sóng mắt bâng khuâng sóng mắt mơ
Con tim bứt rứt con tim rối
Hai ta sánh bước đến công viên
Ước muốn tơ duyên luôn kín mối

Vancali 9.15.15

http://s28.postimg.org/a2ydrnbnh/Kinh_moi.jpg

Gió Bụi
01-10-2015, 02:32 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?9809-HO%C3%80NG-GIAO-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn/page2


NỐT NHẠC ÂN TÌNH

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/DiepKhucNgan_zpsxj5txc2j.jpg
27. ĐIỆP KHÚC NGÂN

Đàn buông nỗi nhớ vẳng ngân lời
Trỗi quyện mang về khắc khoải rơi
Kỉ niệm nào phai vò võ ngóng
Vòng tay vẫn mở thiết tha mời
Êm đềm gió lộng giăng đầu bãi
Vất vưởng trăng ngà lạc giữa khơi
Chốn cũ bao lần trăn trở hẹn
Còn reo điệp khúc dõi trông người.

Gió Bụi
9302015

Gió Bụi
08-10-2015, 01:35 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/sinhnhat_zpsdgviurqh.jpg

HẠNH PHÚC

Nắng trải tươi hồng rộn rã Xuân
Ngày sinh nhật tỏa phước vô ngần
Âm thầm bản ngã khinh tài lộc
Khảng khái tâm hồn trọng nghĩa nhân
Bạn hữu vui vầy bao sảng khoái
Người thương khấp khởi những ân cần
Tròn câu ước nguyện lòng êm ả
Hạnh phúc theo về thỏa mãn ngân.

Gió Bụi
07102015

Chúc Điều Hành Viên Nắng Xuân một ngày sinh nhật, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc!

Gió Bụi
08-10-2015, 07:08 AM
http://s4.postimg.org/nxwb7zfrh/123.jpg



LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC


Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.


Ksor 280915



http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/cum_zpstudvltin.jpg
GIÓ CÚM

Sớm tối uống thuốc ắt sắp chết
Giống cúm đáng ghét kéo tới tết
Bứt rứt chắc nhớ mắt rất biếc
Nhức nhối mới biết sức quá bết
Lết xác béo núc ngó máy tính
Thấy gái khoái chí mất cái nết
Rét nóng khiến nước miếng đắng chát
Chán ngấy bó gối ước chóng hết.

Gió Búi
07102015

KSOR
08-10-2015, 07:37 PM
http://s4.postimg.org/nxwb7zfrh/123.jpg



LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC


Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.


Ksor 280915






http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/cum_zpstudvltin.jpg


GIÓ CÚM

Sớm tối uống thuốc ắt sắp chết
Giống cúm đáng ghét kéo tới tết
Bứt rứt chắc nhớ mắt rất biếc
Nhức nhối mới biết sức quá bết
Lết xác béo núc ngó máy tính
Thấy gái khoái chí mất cái nết
Rét nóng khiến nước miếng đắng chát
Chán ngấy bó gối ước chóng hết.

Gió Búi
07102015


Tối chém thế nó mới nhức óc ...


http://s11.postimg.org/nrzshofj7/untitled.png


CHÉM VỚI GIÓ BÚI


Thuốc đắng ngán uống thế mới chết
Lén lút cháu chắt cứ vứt hết
Sáng cúm nước mắt rớt quá đuối
Tối sốt chén cháo húp rất bết
Chán ngán xóm dưới nói thất đức
Bứt bối đứa nhóc hét xấu nết
Gái gú tắm suối thích đứng ngó
Nó vác kiếm chém phắng đến tết.


Cá Só 071015

vancali96
09-10-2015, 08:15 AM
http://s4.postimg.org/nxwb7zfrh/123.jpg

LÚC ỐM NGÁN UỐNG THUỐC


Món thuốc đắng chát ngán muốn chết
Nếu vứt nó tất , chắc khó hết
Sáng sáng bó gối liếc thấy chán
Tối tối nhắm mắt ngó mới bết
Thích thú đứa bé nói khó tính
Khoái chí chú tám phán trái nết
Nóng sốt cứ thế kéo suốt tháng
Giá buốt rét mướt biết sắp tết.


Ksor 280915


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/cum_zpstudvltin.jpg
GIÓ CÚM

Sớm tối uống thuốc ắt sắp chết
Giống cúm đáng ghét kéo tới tết
Bứt rứt chắc nhớ mắt rất biếc
Nhức nhối mới biết sức quá bết
Lết xác béo núc ngó máy tính
Thấy gái khoái chí mất cái nết
Rét nóng khiến nước miếng đắng chát
Chán ngấy bó gối ước chóng hết.

Gió Búi
07102015



Tối chém thế nó mới nhức óc ...


http://s11.postimg.org/nrzshofj7/untitled.png


CHÉM VỚI GIÓ BÚI


Thuốc đắng ngán uống thế mới chết
Lén lút cháu chắt cứ vứt hết
Sáng cúm nước mắt rớt quá đuối
Tối sốt chén cháo húp rất bết
Chán ngán xóm dưới nói thất đức
Bứt bối đứa nhóc hét xấu nết
Gái gú tắm suối thích đứng ngó
Nó vác kiếm chém phắng đến tết.


Cá Só 071015

Trối chết

Gió cúm khiến nhức nhối trối chết
Nó dám kéo lếch thếch đến tết
Ánh mắt lác đác thấy đếch mết
Cái tướng nhếch nhác ngó lết bết
Má thắm thích ngắm đố dám kết
Gái góa khoái liếc quá mất nết
Uống thuốc đắng chát tới mấy tháng
Nướng bắp biết đói ấy sắp hết


Vancali 10.8.15


http://s3.postimg.org/it4lx3fz7/Troi_chet.jpg

Gió Bụi
17-10-2015, 02:43 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11353-H%E1%BB%92NG-THO%E1%BA%A0I-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=240272&viewfull=1#post240272


BÊN LY CÀ PHÊ

Nhặt nhạnh cho đầy mỗi trắng trong
Chắt chiu óng ả dệt tơ lòng
Dâng đời rộn rã làn hương lộng
Tặng khách đê mê thảm tuyết bồng
Lặng lẽ màu nâu bừng mạch sống
Êm đềm vị đắng gợi niềm mong
Dường nghe lãng đãng hồn bay bổng
Thưởng thức cà phê khoái cảm chồng.

HỒNG THOẠI
08.9.15


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/caphedang_zpsawximvbt.jpg
28. MƠ HỒ NỖI NHỚ

Mơ hồ nỗi nhớ đượm từ trong
Thấm giọt cà phê đẫm đắng lòng
Ấp ủ tình xưa dè dặt giữ
Bồi vun nghĩa cũ thiết tha bồng
Âm thầm những buổi tan trường đợi
Lặng lẽ bao ngày dõi mắt mong
Lối nhỏ chiều mưa buồn quạnh quẽ
Lăn tăn kỉ niệm rớt rơi chồng.

Gió Bụi
10162015

vancali96
17-10-2015, 08:37 AM
TÌNH HỎNG


Trâu chậm đừng mơ uống nước trong
Người thương năm cũ đã thay lòng
Hoài công tiếc bấy thời mơ mộng
Phí sức thương chi thuở bế bồng.
Lá rụng xạc xào buồn cửa ngóng
Hoa rơi héo hắt tủi sân mong.
Ai đi áo lụa mù tăm bóng,
Kẻ ở ngồi ôm nhớ chất chồng

phamanhoa





VẬN ĐEN

Cũng muốn ra đường mặt sáng trong
Mà trăm món nợ chất bên lòng
Giang hồ nạt nộ xương gom đống
Đầu gấu hăm he cốt bỏ bồng
Xập xám chơi hoài con trẻ ngóng
Bài cào đánh suốt mẹ già mong
Bà con lối xóm kêu thôi hỏng
Chẳng khốn gì hơn cái nợ chồng.

TLK


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/caphedang_zpsawximvbt.jpg
28. MƠ HỒ NỖI NHỚ

Mơ hồ nỗi nhớ đượm từ trong
Thấm giọt cà phê đẫm đắng lòng
Ấp ủ tình xưa dè dặt giữ
Bồi vun nghĩa cũ thiết tha bồng
Âm thầm những buổi tan trường đợi
Lặng lẽ bao ngày dõi mắt mong
Lối nhỏ chiều mưa buồn quạnh quẽ
Lăn tăn kỉ niệm rớt rơi chồng.

Gió Bụi
10162015
Gái thời chiến

Phận gái u hoài bến đục trong
Nhiều đêm khắc khoải đến nao lòng
Vì lo gối chiếc thân tằm gởi
Lẫn sợ con thơ cảnh bé bồng
Tội kẻ biên thùy tay súng đợi
Thương người hậu cứ bóng chàng mong
Cầu trời giặc dữ không còn nữa
Hết cảnh chia ly mắt dõi chồng

Vancali 10.16.15

http://s18.postimg.org/rwjwr8ho9/Gai_thoi_chien.jpg

Gió Bụi
25-10-2015, 06:25 AM
TUYỂN PHU

Nay mình định kiếm một chàng vô
Đẫy túi đồng lương... giỏi lặn hồ
Tránh kiểu chân lùn thân lại mập
Can thằng mũi tẹt trán thời dô
Khi mần điện nước bàn tay xịn
Lúc rửa xe nhà ngóc ngách khô
Nếu chuẩn như lời trên hãy đến
Bày mau sính lễ đặng cân đồ...

Như Quỳnh


NHẬN

Nghe đồn thấp thỏm định nhào vô
Cũng bởi tình duyên lặn dưới hồ
Mỗi sáng tìm hoa người mệt lả
Bao chiều ngả chén bụng tròn dô
Đào ao thả vịt lo quần ướt
Chẻ nứa đan lồng sợ bãi khô
Khấp khởi anh chờ nơi ngõ hẹn
Nè em có chịu hãy bưng đồ.

Gió Bụi
10242015

nhuquynh
25-10-2015, 03:30 PM
NHẬN

Nghe đồn thấp thỏm định nhào vô
Cũng bởi tình duyên lặn dưới hồ
Mỗi sáng tìm hoa người mệt lả
Bao chiều ngả chén bụng tròn dô
Đào ao thả vịt lo quần ướt
Chẻ nứa đan lồng sợ bãi khô
Khấp khởi anh chờ nơi ngõ hẹn
Nè em có chịu hãy bưng đồ.

Gió Bụi
10242015


BỂ XÔ

Ưng mình sính lễ lẹ cầm vô
Nghĩ cưới mần ngay ở cạnh hồ
Bạn chúc anh dàn hoa quả đẫy
Cha mừng chú bảo bạc tiền dô
Mời dâu mẹ đón lời nghe hẫng
Dẫn rể ông cười giọng muốn khô
Dạ tưởng ngon lành khi lỡ tiếp
Nào hay gói gọn chỉ xôi đồ

Như Quỳnh

NQ Cảm ơn bài họa của GB nhé.
Chúc vui nhiều

HỒNG THOẠI
27-10-2015, 12:28 PM
BỂ XÔ

Ưng mình sính lễ lẹ cầm vô
Nghĩ cưới mần ngay ở cạnh hồ
Bạn chúc anh dàn hoa quả đẫy
Cha mừng chú bảo bạc tiền dô
Mời dâu mẹ đón lời nghe hẫng
Dẫn rể ông cười giọng muốn khô
Dạ tưởng ngon lành khi lỡ tiếp
Nào hay gói gọn chỉ xôi đồ

Như Quỳnh





" CHIÊN DA " BƯNG MÂM CƯỚI
( Họa vui. Đảo vận.
Thấy cụ Gió " thấp thỏm định nhào vô ", em tưởng tượng tình huống bưng mâm giúp chú rể )

Cụ Gió kề tai bảo: - Dẫu dô
Hiền huynh có mạng giỏi bê đồ
Năm lần chỏng gọng nhìn không ngố
Bảy lượt phơi mình ngó vẫn khô!
Chậm lúc qua cầu nên khổ mỗ
Lâu hồi vượt suối để lem hồ
Phiền ông hót mãi lời phi lộ
Rã rượi hai giờ mới thỉnh vô!
HỒNG THOẠI 27.10.15

nhuquynh
27-10-2015, 03:24 PM
NHẬN

Nghe đồn thấp thỏm định nhào vô
Cũng bởi tình duyên lặn dưới hồ
Mỗi sáng tìm hoa người mệt lả
Bao chiều ngả chén bụng tròn dô
Đào ao thả vịt lo quần ướt
Chẻ nứa đan lồng sợ bãi khô
Khấp khởi anh chờ nơi ngõ hẹn
Nè em có chịu hãy bưng đồ.

Gió Bụi
10242015



BỂ XÔ

Ưng mình sính lễ lẹ cầm vô
Nghĩ cưới mần ngay ở cạnh hồ
Bạn chúc anh dàn hoa quả đẫy
Cha mừng chú bảo bạc tiền dô
Mời dâu mẹ đón lời nghe hẫng
Dẫn rể ông cười giọng muốn khô
Dạ tưởng ngon lành khi lỡ tiếp
Nào hay gói gọn chỉ xôi đồ

Như Quỳnh




" CHIÊN DA " BƯNG MÂM CƯỚI
( Họa vui. Đảo vận.

Thấy cụ Gió " thấp thỏm định nhào vô ",
em tưởng tượng tình huống bưng mâm giúp chú rể )

Cụ Gió kề tai bảo: - Dẫu dô
Hiền huynh có mạng giỏi bê đồ
Năm lần chỏng gọng nhìn không ngố
Bảy lượt phơi mình ngó vẫn khô!
Chậm lúc qua cầu nên khổ mỗ
Lâu hồi vượt suối để lem hồ
Phiền ông hót mãi lời phi lộ
Rã rượi hai giờ mới thỉnh vô!

HỒNG THOẠI 27.10.15


KHỔ

Một lỡ hai lầm mới nhảy vô
Nhằm ngay kẻ rượu dính như hồ
Ngày say bữa xỉn tinh thần ngố
Dạ cỗi thân gầy cái mỏ dô
Gặp hướng ngon lành đâu nghĩ khổ
Theo đường hãnh tiến lại thành khô
Than trời bởi tại vì căn số
Vẫn phải tròn duyên kiếp họa đồ

Như Quỳnh

NQ Cảm ơn bài họa vui của GB và Bác HT.
Chúc vui nhiều

Gió Bụi
28-10-2015, 08:02 AM
" CHIÊN DA " BƯNG MÂM CƯỚI
( Họa vui. Đảo vận.

Thấy cụ Gió " thấp thỏm định nhào vô ",
em tưởng tượng tình huống bưng mâm giúp chú rể )

Cụ Gió kề tai bảo: - Dẫu dô
Hiền huynh có mạng giỏi bê đồ
Năm lần chỏng gọng nhìn không ngố
Bảy lượt phơi mình ngó vẫn khô!
Chậm lúc qua cầu nên khổ mỗ
Lâu hồi vượt suối để lem hồ
Phiền ông hót mãi lời phi lộ
Rã rượi hai giờ mới thỉnh vô!

HỒNG THOẠI 27.10.15


KHỔ

Một lỡ hai lầm mới nhảy vô
Nhằm ngay kẻ rượu dính như hồ
Ngày say bữa xỉn tinh thần ngố
Dạ cỗi thân gầy cái mỏ dô
Gặp hướng ngon lành đâu nghĩ khổ
Theo đường hãnh tiến lại thành khô
Than trời bởi tại vì căn số
Vẫn phải tròn duyên kiếp họa đồ

Như Quỳnh

NQ Cảm ơn bài họa vui của GB và Bác HT.
Chúc vui nhiều


LƯỢM

Bác Thoại bưng đầy lễ hỏi vô
Ngờ đâu nhẫn cưới lọt ngay hồ
Âm thầm cụ giữ dây quần lỏng
Vội vã tay ghì áo khỉ dô
Đổ giọt mồ hôi tràn ướt đẫm
Bươi dòng tóc kiểu dựng cằn khô
Lần khân nguyện vái bên bờ cỏ
Biết nghĩ làm sao để lượm đồ.

Gió Bụi
10272015

nhuquynh
29-10-2015, 01:56 AM
" CHIÊN DA " BƯNG MÂM CƯỚI
( Họa vui. Đảo vận.

Thấy cụ Gió " thấp thỏm định nhào vô ",
em tưởng tượng tình huống bưng mâm giúp chú rể )

Cụ Gió kề tai bảo: - Dẫu dô
Hiền huynh có mạng giỏi bê đồ
Năm lần chỏng gọng nhìn không ngố
Bảy lượt phơi mình ngó vẫn khô!
Chậm lúc qua cầu nên khổ mỗ
Lâu hồi vượt suối để lem hồ
Phiền ông hót mãi lời phi lộ
Rã rượi hai giờ mới thỉnh vô!

HỒNG THOẠI 27.10.15


KHỔ

Một lỡ hai lầm mới nhảy vô
Nhằm ngay kẻ rượu dính như hồ
Ngày say bữa xỉn tinh thần ngố
Dạ cỗi thân gầy cái mỏ dô
Gặp hướng ngon lành đâu nghĩ khổ
Theo đường hãnh tiến lại thành khô
Than trời bởi tại vì căn số
Vẫn phải tròn duyên kiếp họa đồ

Như Quỳnh

NQ Cảm ơn bài họa vui của GB và Bác HT.
Chúc vui nhiều


LƯỢM

Bác Thoại bưng đầy lễ hỏi vô
Ngờ đâu nhẫn cưới lọt ngay hồ
Âm thầm cụ giữ dây quần lỏng
Vội vã tay ghì áo khỉ dô
Đổ giọt mồ hôi tràn ướt đẫm
Bươi dòng tóc kiểu dựng cằn khô
Lần khân nguyện vái bên bờ cỏ
Biết nghĩ làm sao để lượm đồ.

Gió Bụi
10272015



PHẢI

Lễ hỏi nghe đồn khó nạp vô
Vì đâu lỡ chuyến biển sang hồ
Không tiền vẫn hứa nhiều câu hiểm
Rỗng bạc luôn cười lắm thuở dô
Mẹ nói duyên tình ươm chẳng kỹ
Cô bình nợ nghĩa xiết vừa khô
Phen này nhẫn cưới mang vào đủ
Phải đúng vàng kim rõ xịn đồ

Như Quỳnh

NQ cảm ơn bài họa vui tiếp theo của GB.
Chúc vui nhiều nha

Gió Bụi
23-11-2015, 01:12 PM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/Mong-uoc-ky-niem-xua.jpg
NỖI NIỀM

Thôi đành giã biệt kể từ đây
Ảo não lời ve xót dạ đầy
Bảng gỗ thân còn lem bụi phấn
Sân trường phượng vẫn thắm vườn cây
Xe vần mãi nhớ mong về bạn
Dệt chữ hoài thương ngỏ kính thầy
Lộng những ân tình gom gửi gió
Bao niềm khắc khoải quyện vào mây.

Gió Bụi
11222015

NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI
(Bài xướng)

Bao dòng kỷ niệm mãi còn đây
Tuổi ngọc mùa xuân khát vọng đầy
Thấu hiểu tình thâm ngời lửa nắng
Mong đền nghĩa trọng thắm đời cây
Dù đi khắp nẻo hoài thương bạn
Dẫu sống nhiều phương vẫn nhớ thầy
Hiến trọn tâm hồng khơi lý tưởng
Như hồn phượng đỏ ánh trời mây!

Nguyên Xuân

Gió Bụi
26-11-2015, 08:48 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hienluong_zpswu3yza79.jpg
9. KHẤP KHỞI

Bên dòng Bến Hải lộng chiều mơ
Trải những niềm thương rợp ánh cờ
Bãi trống mây hồng ươm dải lụa
Sông dài gió nhẹ khảy đàn tơ
Hiền Lương một thuở cầu phân tuyến
Thạch Hãn ngàn thu sóng ủ bờ
Tổ quốc yên bình tâm mãn nguyện
Trong lòng khấp khởi quyện làn thơ.

Gió Bụi
11252015

BÊN DÒNG HUYỀN THOẠI
(Bài Xướng)

Bốn chục năm tròn thỏa cõi mơ
Trời Nam bể Bắc rực hoa cờ
Sông chờ nắng trải từng cung lụa
Lá vịn mây cài những dải tơ
Dõi bạn đường quen ngừng trước cổng
Tìm hương bến cũ thoảng ven bờ
Chân cầu vỗ nhịp dòng nhung nhớ
Vẹn vẽ lưng chiều thả ý thơ.

Hiền Lương đêm 28.4.15
Tứ Thập Lục Phương

Gió Bụi
01-12-2015, 01:31 PM
TUỔI MỚI

Ngày sinh nhật đến nghỉ không làm
Bạn hữu sum vầy rảnh ghé thăm
Tỉa nụ cà phê chờ đãi khách
Trồng cây sắn củ đợi nuôi tằm
Thơ Đường trải luật tình ươm tháng
Lục bát gieo vần nghĩa ủ năm
Tuổi mới vui mừng đêm dạ vũ
Hồn xuân lộng tỏa sáng như rằm.

Gió Bụi
11302015

NGÀY SINH - NGÀY HƯU - 55 tuổi
(Bài Xướng)

Cũng biết từ nay hết việc làm
Đôi lời cảm tạ bạn bè thăm
Giờ hưu vẫn mộng tìm con chữ
Phút nghỉ còn mơ nhả kén tằm
Một nửa yên lòng kia vẹn nghĩa
Hai phần vững dạ đó tròn năm
Trông trời có lẽ thênh thang lắm
Tự chúc ngày sinh thưởng ánh rằm

Hoàng Giao
29/11/2015

Gió Bụi
04-02-2016, 04:31 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/buomhoa_zps8gk1yzgr.jpg

HƯƠNG XUÂN

Xuân về cánh bướm lượn lờ quanh
Ấp ủ tình mơ giấc điệp lành
Rực rỡ mai cười khoe sắc thắm
Tưng bừng pháo nổ đón ngày xanh
Người vui hớn hở trao lời chúc
Kẻ nguyện triền miên ước mộng thành
Rộn rã đường hoa bày áo mới
Hương ngào ngạt toả quyện trời thanh.

Gió Bụi
02032016
(Họa bài: Trước Thềm Năm Mới - Trường Vũ (http://vnthihuu.net/showthread.php?11680-Di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-Vi%E1%BB%87t-Nam-Thi-H%E1%BB%AFu-m%E1%BB%9Di-h%E1%BB%8Da-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-TR%C6%AF%E1%BB%9AC-TH%E1%BB%80M-N%C4%82M-M%E1%BB%9AI-c%E1%BB%A7a-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-V%C5%A9))

Gió Bụi
11-02-2016, 02:15 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/thiep-tet-dep-nhatBT_zpsauuknlcl.jpg
RƯỚC XUÂN

Rực rỡ mai đào tỏa ngát hương
Vàng hoa nắng nở đượm môi hường
Ong đùa trước cửa say tình lượn
Bướm mộng sau nhà trải nghĩa thương
Tiễn cựu dê về an đỉnh núi
Mừng tân khỉ đến nhộn trên đường
Nàng Xuân hớn hở mang tài lộc
Thỏa những đêm dài ấp ủ vương.

Gió Bụi
02092016

Gió Bụi
13-02-2016, 03:07 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/ChucXuan_zpsvzpoum1r.jpg
XUÂN THẮM

Gió khẽ lay cành nảy lộc xuân
Đàn tơ rắc nhịp ngỏ ân cần
Mai xòe dõi nắng âm thầm mộng
Pháo nổ vang trời rộn rã ngân
Ước nguyện tròn duyên tình thảo chữ
Mừng vui tốt phận nghĩa ươm vần
Hương đào hé mở làn mây quyện
Sắc trải tươi hồng rực rỡ sân.

Gió Bụi
02112016

Gió Bụi
16-02-2016, 09:03 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...
HỒNG THOẠI 15.02.16


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/SinhnhatDD_zpsmfkkkole.jpg

MỪNG SINH NHẬT

DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm
Sinh nhật nguyên tiêu tỏa sáng rằm
Khắp nẻo gần xa đều chúc tụng
Phương trời cách biệt cũng về thăm
Tình thơ tứ dệt vần lưu dấu
Nghĩa cử từ ươm ý vượt tầm
Kính chị mừng em chào gặp gỡ
DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm.

Gió Bụi
02152016

Tran Xuan Sinh
16-02-2016, 10:38 AM
ĐẾN HẸN LẠI LÊN

Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm
Nguyên tiêu lộng lẫy ánh trăng rằm
Vui vầy hội ngộ mừng tay nắm
Gặp gỡ chan hòa thỏa dạ thăm
Bỏ sức hùn công cơi nới lẫm
Chung lưng đấu cật quyết vươn tầm
Tô hồng kỉ niệm đời thêm thắm
Sinh nhật Diễn đàn hẹn mỗi năm...

HỒNG THOẠI 15.02.16


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/SinhnhatDD_zpsmfkkkole.jpg



MỪNG SINH NHẬT

DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm
Sinh nhật nguyên tiêu tỏa sáng rằm
Khắp nẻo gần xa đều chúc tụng
Phương trời cách biệt cũng về thăm
Tình thơ tứ dệt vần lưu dấu
Nghĩa cử từ ươm ý vượt tầm
Kính chị mừng em chào gặp gỡ
DIỄN ĐÀN THI HỮU tiệc hằng năm.

Gió Bụi

02152016


SINH NHẬT LẦN NĂM

DIỄN ĐÀN sinh nhật tới lần năm
Đúng dịp ngày xuân tháng một rằm
Cũng muốn sum vầy nâng rượu nhắm
Không đành lặng lẽ để tình thăm
Nhưng mà áo mũ chưa tìm gấm
Với lại tiền xe quá vượt tầm
Cáo lỗi đôi lời xin gửi gắm
DIỄN ĐÀN sinh nhật tới lần năm./.

TXS 16/02/2016

Gió Bụi
20-02-2016, 09:50 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/lan-bach-hac-3_zps4ia6s09g.jpg
XAO XUYẾN
(thuận nghịch)

Vàng ươm nắng ủ phượng say nồng
Lả cánh đôi cò lượn bãi sông
Sang hạ cõi lòng xao xuyến trải
Ngàn mây dệt vẽ nét môi hồng.

Hồng môi nét vẽ dệt mây ngàn
Trải xuyến xao lòng cõi hạ sang
Sông bãi lượn cò đôi cánh lả
Nồng say phượng ủ nắng ươm vàng.

Gió Bụi
02192016

Gió Bụi
22-02-2016, 08:24 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12661957_10203875441244718_6891112914890215187_n.j pg?oh=cb4e312f9e377bb2c4793933e831aa6a&oe=57260E52

CHÚC XUÂN

Vũ trụ giao hòa ủ ấp xuân
Đào mai nảy lộc tết đương gần
Muôn nhà hạnh phúc trong tình nghĩa
Vạn nẻo an bình giữa phúc ân
Chúc cụ kinh bài tâm dưỡng thể
Mừng em sách vở chữ ươm vần
Kìa ai tuổi ngọc hồn phơi phới
Khẽ nhoẻn môi cười đợi Bính Thân.

VMT 08/02/2016
(01 / Tháng Giêng / Bính Thân )

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/moidoxuanve_zpsa2qwcoav.jpg
17. MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

Thổn thức đêm trường mỗi độ xuân
Nằm ôn kỷ niệm ngỡ như gần
Bao lần rộn rã xây tình ái
Mấy thuở âm thầm dệt nghĩa ân
Vẫn mộng niềm thương chờ khởi ý
Còn ươm nỗi nhớ đợi gieo vần
Ai bày cách trở người ly biệt?
Vẹn chữ sum vầy khắc khoải thân.

Gió Bụi
02212016

Gió Bụi
27-02-2016, 07:04 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/lieutrang_zpsg4p5lqij.jpg
HỒI TƯỞNG

Biển lặng thầm ru sóng vỗ về
Mây chiều tản mạn dõi bờ mê
Hàng thông đứng ngẫm bao chờ đợi
Dải cát nằm ôn những nguyện thề
Nhớ buổi neo thuyền rong bãi hẹn
Thương thời đuổi bướm dạo đường quê
Vầng trăng sáng tỏa treo nhành liễu
Tưởng dáng người xưa dạ não nề.

Gió Bụi
02262016

Tran Xuan Sinh
27-02-2016, 12:05 PM
HỒI TƯỞNG

Biển lặng thầm ru sóng vỗ về
Mây chiều tản mạn dõi bờ mê
Hàng thông đứng ngẫm bao chờ đợi
Dải cát nằm ôn những nguyện thề
Nhớ buổi neo thuyền rong bãi hẹn
Thương thời đuổi bướm dạo đường quê
Vầng trăng sáng tỏa treo nhành liễu
Tưởng dáng người xưa dạ não nề.

Gió Bụi
02262016


NGHĨ NGỢI

Buồn đau rũ sạch để quay về
Thoát khỏi ưu phiền vượt cõi mê
Nghĩa cử lòng trung làm chí nguyện
Tình yêu đạo sáng giữ tâm thề
Chuông chùa nhịp gõ vang vào chốn
Tiếng mõ âm hòa vọng trải quê
Cực nỗi dương trần đâu quản ngại
Con đường giác ngộ chẳng đâu nề./.

TXS 27/02/2016

Quốc Quyền
27-02-2016, 08:13 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/lieutrang_zpsg4p5lqij.jpg
HỒI TƯỞNG

Biển lặng thầm ru sóng vỗ về
Mây chiều tản mạn dõi bờ mê
Hàng thông đứng ngẫm bao chờ đợi
Dải cát nằm ôn những nguyện thề
Nhớ buổi neo thuyền rong bãi hẹn
Thương thời đuổi bướm dạo đường quê
Vầng trăng sáng tỏa treo nhành liễu
Tưởng dáng người xưa dạ não nề.

Gió Bụi
02262016




NGHĨ NGỢI

Buồn đau rũ sạch để quay về
Thoát khỏi ưu phiền vượt cõi mê
Nghĩa cử lòng trung làm chí nguyện
Tình yêu đạo sáng giữ tâm thề
Chuông chùa nhịp gõ vang vào chốn
Tiếng mõ âm hòa vọng trải quê
Cực nỗi dương trần đâu quản ngại
Con đường giác ngộ chẳng đâu nề./.

TXS 27/02/2016



VỌNG TƯỞNG

Sóng vỗ thuyền xa lạc nẻo về
Mưa nguồn lạnh lẽo cỏi lòng mê
Người theo cảnh mộng vùi thương nhớ
Kẻ biệt trời mây lỡ ước thề
Nhỡ lá trầu xanh hồng lẻ phượng
Quên bờ bến cũ bạn tình quê
Cho màu nắng hạ sầu ve tủi
Phận liễu làm sao bỏ nếp nề

Quốc Quyền

Gió Bụi
28-02-2016, 03:42 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/lieutrang_zpsg4p5lqij.jpg
HỒI TƯỞNG

Biển lặng thầm ru sóng vỗ về
Mây chiều tản mạn dõi bờ mê
Hàng thông đứng ngẫm bao chờ đợi
Dải cát nằm ôn những nguyện thề
Nhớ buổi neo thuyền rong bãi hẹn
Thương thời đuổi bướm dạo đường quê
Vầng trăng sáng tỏa treo nhành liễu
Tưởng dáng người xưa dạ não nề.

Gió Bụi
02262016




NGHĨ NGỢI

Buồn đau rũ sạch để quay về
Thoát khỏi ưu phiền vượt cõi mê
Nghĩa cử lòng trung làm chí nguyện
Tình yêu đạo sáng giữ tâm thề
Chuông chùa nhịp gõ vang vào chốn
Tiếng mõ âm hòa vọng trải quê
Cực nỗi dương trần đâu quản ngại
Con đường giác ngộ chẳng đâu nề./.

TXS 27/02/2016



VỌNG TƯỞNG

Sóng vỗ thuyền xa lạc nẻo về
Mưa nguồn lạnh lẽo cỏi lòng mê
Người theo cảnh mộng vùi thương nhớ
Kẻ biệt trời mây lỡ ước thề
Nhỡ lá trầu xanh hình cánh phượng
Quên bờ bến cũ bạn tình quê
Cho màu nắng hạ sầu ve tủi
Phận liễu làm sao bỏ nếp nề

Quốc Quyền




http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoasen_zpslxaxxfkp.jpg
GIÁC NGỘ

Cửa phật lời kinh dõi hướng về
Xa vòng cám dỗ vạn đường mê
Chiều nghe đạo lý thành tâm tải
Sáng hiểu thiền tông vững dạ thề
Phổ độ chuông chùa vang khắp ngõ
Mong cầu tiếng mõ vọng cùng quê
Linh hồn giác ngộ vô thường ngã
Khó nhọc nhằn thân cũng chẳng nề.

Gió Bụi
02272016

Quốc Quyền
28-02-2016, 06:26 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoasen_zpslxaxxfkp.jpg
GIÁC NGỘ

Cửa phật lời kinh dõi hướng về
Xa vòng cám dỗ vạn đường mê
Chiều nghe đạo lý thành tâm tải
Sáng hiểu thiền tông vững dạ thề
Phổ độ chuông chùa vang khắp ngõ
Mong cầu tiếng mõ vọng cùng quê
Linh hồn giác ngộ vô thường ngã
Khó nhọc nhằn thân cũng chẳng nề.

Gió Bụi
02272016



CHUÔNG LÒNG

Hồi chuông bát nhã vọng theo về
Rũ bỏ ưu phiền ngự bến mê
Cửa phật thành tâm hoài bão khấn
Lời kinh tĩnh tuệ khát khao thề
Tìm nơi lặng lẽ vùi danh tính
Lánh bạn phù hoa ẩn ngõ quê
Hiếu hỷ đền ân đời mãn nguyện
Lòng sân đã tịnh có chi nề

Quốc Quyền 02/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CHUONG%20LONG_zpshbhdx8bn.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CHUONG%20LONG_zpshbhdx8bn.jpg.html)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-02-2016, 10:32 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSo9zV24ShT2G2Fz_B8H-3p4yAa-MsDoxiDRyp-0FjNG-gOr2Wn


NGẪU HỨNG


Xuân tình rộn rã mở ngàn nơi
Tráng lệ trời xanh thỏa mãn đời
Sắc cỏ chan hòa say vũ hội
Màu hoa thắm nở đẹp giao thời
Tươi hồng nét mặt Nàng Thơ dõi
Tỏa giãi triền sông vạt nắng mời
Gõ nhịp buông lời trêu sóng dội
Sang mùa cũng kịp trải lòng phơi...


KIỀN ĐỨC - 29/02/16

Gió Bụi
01-03-2016, 01:41 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khucnghethuong_zps0e5z1hif.jpg
KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên
Rải những niềm thương xóa muộn phiền
Giữ vị hương nồng trang cổ tích
Khơi bờ mộng thắm cõi thần tiên
Cùng thêu dệt nắng về muôn nẻo
Để dẫn dìu nhau đến mọi miền
Sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn
Nghê thường điệp khúc vẳng triền miên.

Gió Bụi
02292016

Dạ Cổ Hoài Lang
01-03-2016, 11:13 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khucnghethuong_zps0e5z1hif.jpg

KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên
Rải những niềm thương xóa muộn phiền
Giữ vị hương nồng trang cổ tích
Khơi bờ mộng thắm cõi thần tiên
Cùng thêu dệt nắng về muôn nẻo
Để dẫn dìu nhau đến mọi miền
Sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn
Nghê thường điệp khúc vẳng triền miên.

Gió Bụi
02292016




VŨ KHÚC ĐÊM

Buổi tối trăng gầy tựa mái hiên
Sương đêm lặng lẽ rót ưu phiền
Vì đời đắng chát nên đời thực
Bởi cảnh thơm nồng mới cảnh tiên
Sóng vỗ bờ xa thương vạn lối
Đò neo bến vắng nhớ trăm miền
Mây ngàn cứ nhẹ trôi hờ hững
Cuối xóm ai còn mở nhạc miên.

DCHL

Gió Bụi
06-03-2016, 10:01 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Co_do_zpsvcjiu9mv.jpg


GIÓ BỤI ĐỜI ... XE ÔM

Cung đời sóng dạt về muôn nẻo
Ngõ phận mưa lùa tới chốn đâu
Đạm bạc mâm cơm gần chái bếp
Đơn sơ ngọn nến kế can dầu
Vườn rau héo rũ căm đàn bướm
Ruộng lúa khô cằn hận lũ sâu
Vợ bệnh con đau nhiều cái khổ
Xe ôm đón khách chỉ '' quây '' tàu !

DCHL


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/laiomngaymua_zpseybgkj1w.jpg
LÁI ÔM NGÀY MƯA

Nắng dãi bao ngày đời vẫn thế
Mưa dầm mấy buổi khách còn đâu
Thương người khốn đốn ăn nằm chợ
Ghét bọn gian tham cướp đoạt dầu
Nước phủ đường dâng như bể cạn
Xe chìm nhớt nổi tựa hồ sâu
Sang năm chắc hẳn là thay xế
Muốn lượm tiền vô phải lái tàu.

Gió Bụi
03052016

Gió Bụi
15-03-2016, 07:26 AM
http://tamhoc.com/wp-content/uploads/hai-ba-trung-2.jpg

NGHĨA ĐỨC TRƯNG VƯƠNG

Chằm tơ giũ lụa đất Ba Vì
Nghĩa cử trau rèn nét thục chi
Giữ đạo ngày đông Kiền Giả sánh
Tòng phu buổi hạ Bối Lang bì
Bò Tô độc ác đau tài tử
Chó Viện gian tà tủi nữ nhi
Dấy nghĩa tranh hùng vang bảy quận
Hồn như ngọc sáng chẳng vương tì.

VMT 03/03/2016


TƯỞNG NHỚ TRƯNG VƯƠNG

Trả nợ thù chung thác cũng vì…
Quê nhà quyết giữ ngại ngần chi
Lòng trung kiệt nữ không người sánh
Nghĩa hiếu hùng anh lọ kẻ bì
Nhuệ khí kiên cường thân trưởng lão
Tinh thần dũng cảm phận kiều nhi
Hồn thiêng mãi quyện bờ sông Hát
Ngọc dãi trời Nam nỏ vết tì.

Gió Bụi
03142016

nhuquynh
23-03-2016, 01:00 AM
M

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/khucnghethuong_zps0e5z1hif.jpg
KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên
Rải những niềm thương xóa muộn phiền
Giữ vị hương nồng trang cổ tích
Khơi bờ mộng thắm cõi thần tiên
Cùng thêu dệt nắng về muôn nẻo
Để dẫn dìu nhau đến mọi miền
Sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn
Nghê thường điệp khúc vẳng triền miên.

Gió Bụi
02292016

*Nghe NQ ý thơ đi vắng nên ghé dán một bài để NQ đọc cho vui, giải khuây.




NHỚ

Dưng nhìn ngọn gió thổi ngoài hiên
Bỗng thấy buồn xưa lại phủ phiền
Nghĩ cảnh vầng trăng chiều ngọn núi
Lo ngày giọt nắng tiễn hồn tiên
Mùa đông tuyết lạnh dằng dai ngõ
Tiết hạ đường khô ảo não miền
Vẫn mộng trên cành chim lảnh lót
Cho lòng nhớ kỉ niệm trời Miên

Như Quỳnh

NQ cảm ơn ĐHV Gió Bụi ghé qua trang nhà tặng thơ. Chúc vui nhiều.

Gió Bụi
29-03-2016, 12:30 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/demtan_zpsalvremxu.jpg

ĐÊM TÀN
(thuận nghịch)

Đêm tàn phủ gió thoảng trầm hương
Nhớ thẫn thờ rơi mộng ủ đường
Thềm lộng nguyệt say nồng nghĩa trải
Liễu gầy tơ đượm thắm tình vương
Êm lòng mắt dạm câu thầm ngỏ
Ấm dạ lời trao ý tỏ tường
Mềm mỏng cánh hoa bừng nở nhụy
Thêm hồng má đỏ phượng mùa thương.

Thương mùa phượng đỏ má hồng thêm
Nhụy nở bừng hoa cánh mỏng mềm
Tường tỏ ý trao lời dạ ấm
Ngỏ thầm câu dạm mắt lòng êm
Vương tình thắm đượm tơ gầy liễu
Trải nghĩa nồng say nguyệt lộng thềm
Đường ủ mộng rơi thờ thẫn nhớ
Hương trầm thoảng gió phủ tàn đêm.

Gió Bụi
03282016

Gió Bụi
29-03-2016, 09:25 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hungxuan_zps10bbafuf.jpg
HỪNG XUÂN

Hé mở chân trời rạng rỡ đông
Đường hoa khởi sắc nhuộm thêm hồng
Em cười mắt dạo từng con hẻm
Chị dõi tay chèo mấy nẻo sông
Phố nhỏ Ninh Kiều xây lễ hội
Bờ xa Chợ Nổi kết mây vồng
Đôi tà áo mộng bày xuân trải
Cảnh đẹp quê nhà mãi luyến trông.

Gió Bụi
03282016

Họa bài HÒ HẸN CẦN THƠ - Trần Anh Dũng

Gió Bụi
31-03-2016, 06:55 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/caunguhoi_zpswvmw0tmg.jpg
CẦU NGƯ HỘI

Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Rực rỡ trăng lồng treo đỉnh núi
Êm đềm sóng vỗ dạt ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.

Gió Bụi
03302016

Tran Xuan Sinh
31-03-2016, 11:16 AM
CẦU NGƯ HỘI

Lễ hội Cầu Ngư phủ kín người
Mang nhiều ý nghĩa nhộn trò chơi
Thuyền to chạm trổ đài cao ngất
Phố nhỏ bày trưng liễn rạng ngời
Rực rỡ trăng lồng treo đỉnh núi
Êm đềm sóng vỗ dạt ngoài khơi
Cầu may tránh rủi niềm mong đợi
Đất biển tràn vui rộn rã đời.

Gió Bụi
03302016


http://static.laodong.com.vn/Uploaded/DangThiChung/2015_04_25/den%20hung_opt_EOEL.jpeg

NGÀY GIỖ TỔ

Mùa vui lễ hội quá đông người
Chỗ ấy thiêng mà, chẳng được chơi
Kiệu thỉnh thần linh nhiều ngưỡng sáng
Trầu têm cánh phượng đỏ mâm ngời
Hùng vương dựng nước còn niên biểu
Hậu thế gìn non lẫn biển khơi
Gợi đến hàng năm ngày giỗ tổ
Truyền thêm sức mạnh mãi muôn đời./.

TXS 31/3/2016

Gió Bụi
01-04-2016, 01:41 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/duongto.jpg
ĐƯỜNG TƠ

Vẳng tiếng ve sầu hạ đã sang
Đồng xanh quyện nắng trải hoa vàng
Con diều cưỡi gió hoài mong đợi
Cánh vạc kêu chiều mãi thở than
Tủi phận trăng tà mơ giữa sóng
Buồn thân liễu rủ mộng bên đàng
Gom dòng kỷ niệm dày hương ái
Rối lọn tơ lòng xõa ngổn ngang.

Gió Bụi
03312016

Gió Bụi
02-04-2016, 05:41 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/hoavangmaydo.jpg
HOA VÀNG MẤY ĐỘ

TÔI SẼ ĐI THĂM - HÃY CỐ CHỜ
HOA VÀNG MẤY ĐỘ - DIỄM XƯA mơ
NGÀY VỀ - HẠ TRẮNG - QUỲNH HƯƠNG nhạt
BIỂN NHỚ - TÌNH XA - CÁT BỤI mờ
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI - ĐÊM - Ở TRỌ
RU ĐỜI ĐÃ MẤT xác còn ngơ
BÊN ĐỜI HIU QUẠNH - MÙA HÈ ĐẾN
NGHE NHỮNG TÀN PHAI đổ hững hờ.

Gió Bụi
04012016

Gió Bụi
19-04-2016, 11:29 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/duongto.jpg
ĐƯỜNG TƠ

Vẳng tiếng ve sầu hạ đã sang
Đồng xanh quyện nắng trải hoa vàng
Con diều cưỡi gió hoài mong đợi
Cánh vạc kêu chiều mãi thở than
Tủi phận trăng tà mơ giữa sóng
Buồn thân liễu rủ mộng bên đàng
Gom dòng kỷ niệm dày hương ái
Rối lọn tơ lòng xõa ngổn ngang.

Gió Bụi
03312016



http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10013/Lac_moi_to_long.jpg

Lạc Mối Tơ Lòng

Tơ lòng lạc mối giữa mùa sang
Hạ trĩu niềm đau cỏ úa vàng
Quạnh quẽ lời ve hoài tủi nhớ
Âm thầm tiếng biển mãi buồn than
Duyên thừa lỡ mộng trời chia lối
Phận mỏng tàn mơ đất rẽ đàng
Nắng vẫn ươm hồng bao kỷ niệm
Hương tình phượng ủ thoáng về ngang.

Tâm Đoan


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/phuong-vi.jpg

KHÚC VE SẦU

Ve sầu thổn thức gọi hè sang
Phượng đỏ cành đơm dãi nắng vàng
Dế nhủi la cà thân rũ rượi
Côn trùng nức nở phận lầm than
Người thương thuở ấy lìa hai ngã
Kẻ ước giờ đây rẽ mọi đàng
Khắc khoải trăng tà nơi lỗi hẹn
Sương buồn phủ lối chặn rào ngang.

Gió Bụi
04182016

Gió Bụi
21-04-2016, 03:19 AM
http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/leloi2~0.jpg

LẺ LOI

Bến cảng chiều sương đọng lững lờ
Trăng gầy đỉnh núi dỗi nằm trơ
Thuyền neo biển đợi sầu đêm vắng
Gió tiễn người đi phủ bụi mờ
Thả những niềm thương cài lối mộng
Gom ngần nỗi nhớ ủ dòng mơ
Đường khuya quạnh quẽ vàng hiu hắt
Rọi mảnh hồn đơn bóng thẫn thờ.

Gió Bụi
04202016

hoanggiao
22-04-2016, 10:43 PM
http://www.zidean.com/data/zv4_56/resize_3_670x15000_nguyenson87_non_6077.jpg

NGƯỜI LÀM NÓN

Nghiêng vành nón lá thật là yêu
Đỏ thắm môi ai dáng diễm kiều
Mái tóc suôn mềm ngơ ngẩn điệu
Chân mày đen nhánh mịn màng kiêu
Thương người đứng đội ngoài sương sớm
Nhớ kẻ ngồi đan giữa nắng chiều
Phảng phất niềm vui từng sợi chỉ
Bao ngày khéo léo những đường thêu

Hoàng Giao
22/04/2016

Gió Bụi
06-05-2016, 02:12 AM
http://3.bp.blogspot.com/-CBHrjwcl9G0/VNJaAIG1nUI/AAAAAAAACkw/VubOgROsrbo/s1600/M%C6%B0a%2Bng%C3%A2u%2B%C4%90%C3%A0%2BL%E1%BA%A1t% 2B(that).gif

Tiếng Mưa Đêm

Tí tách đêm về giọt nhỏ rơi
Mưa hay gió bão của dòng đời
Tàn canh lệ chảy hoài chưa cạn
Vỡ mộng lòng sầu mãi chẳng vơi
Kỷ niệm vùi sâu nào đã dứt
Tình thơ giữ chặt vẫn không rời
Muôn ngàn hạt nhớ tràn tuôn đổ
Lạnh trải thân mềm buốt tả tơi .

Vyqua
05-05-2016


http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/mualong~0.jpg

MƯA LÒNG

Mưa chiều thổn thức nhẹ nhàng rơi
Nhỏ xuống hồn đau rã rượi đời
Ướt đẫm tình xưa sầu chẳng cạn
Đong đầy mộng cũ nhớ nào vơi
Còn thương kỉ niệm ngày xa cách
Vẫn níu thời gian buổi biệt rời
Quạnh quẽ tơ lòng buông ủ kén
Mơ làn tóc xõa sợi mềm tơi.

Gió Bụi
05052016