Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ đường luật Nguyễn Thu Sang
Nguyễn Thu Sang
19-06-2014, 10:42 AM
CHIẾC LÁ !
Lềnh bềnh mặt nước lá vàng trôi
Phiêu dạt mong manh tận cuối trời.
Tưởng đã gieo mình nơi bến hội
Ai ngờ lạc bước chốn trùng khơi.
Tròng trành đi giữa đời chìm nổi
Lạc lõng nằm trong kiếp đổi dời.
Ghi dấu tử sinh về ngóng đợi
Vòng xoay nhân thế oán chi đời!
HNL
Nguyễn Thu Sang
19-06-2014, 04:09 PM
TRĂNG KHUYẾT
[SIZE="4"]
Cuối trời lơ lửng mảnh trăng non
Thấp thoáng chòm sao sáng chập chờn
Huyễn hoặc ánh vàng đan cõi giới
Chờn vờn mây bạc lướt ngàn non
Sân nhà gái tú tìm câu hát
Hội diễn trai thanh luyện phím đờn
Chúm chím môi xinh tâm hằng nguyện
Thế nhân hạnh phúc sẽ luôn còn...
HNL
Lê Đức Mẫn
19-06-2014, 05:19 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
vancali96
20-06-2014, 07:41 AM
[QUOTE=Nguyễn Thu Sang;172153]LẠC BƯỚC MIỀN YÊU
Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều
HNL
Hè kỷ niệm
Gọi hè rộn rã tiếng ve kêu
Áo trắng bâng khuâng dưới nắng chiều
Đợi bạn sân trường đi trước cổng
Chờ ai bóng nhỏ đứng sau lều
Chim bay đỉnh núi kêu tình thắm
Gió thổi bên đồi gõ nhịp yêu
Lưu bút chuyền tay dòng mực tím
Từng trang kỷ niệm … nhớ dâng triều
Vancali 6.19.14
http://s30.postimg.org/ron97e0oh/He_ky_niem_copy.jpg
Nguyễn Thu Sang
20-06-2014, 02:12 PM
UNG DUNG...
Viết tặng SP ĐQL
Đêm thanh chắp bút chép trang đời
Thơ gửi hương thầm khắp mọi nơi
Câu chữ đan xen rồng phượng múa
Ý vần trộn lẫn nguyệt hoa cười
Tâm trong gột nước hình thu tỏ
Dạ sáng tầm sao nét nguyệt ngời
Nhân thế mặc người hay tị nạnh
Ung dung thơ Bác đẹp ngôn lời
HNL_NTS
Nguyễn Thu Sang
20-06-2014, 02:18 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
Cháu cảm ơn chú!
Cháu mới vào trang thơ nên có nhiều điều còn bỡ ngỡ.
Mong các bác các chú các cô và các anh chị giúp đỡ thêm nhiều ạ!
vancali96
21-06-2014, 03:32 AM
HỌC ĐÁNH CỜ
Giận người sớm tối mải mê chơi
Quyết chí em đây học mấy hồi
Này tướng này quân dàn thế trận
Này xe này pháo dựa lưng đồi
Xuất chinh song mã xông pha chiến
Vệ quốc nhị voi hùng dũng ngồi
Quan dụ tàn binh vào cạm bẫy
Hả hê nuốt trọn những con mồi!
HNL
Học đánh cờ
Bắt chước bày cở mở cuộc chơi
Tham gia trận đấu dạ bồi hồi
Ngang tàng đẩy ngựa mong chèn tướng
Dũng mãnh xua quân định chiếm đồi
Pháo ổng công thành xông xáo chạy
Xe bà thủ thế thảnh thơi ngồi
Xà quần thấm mệt thêm buồn ngủ
Chốt độc qua sông … lão nhử mồi
Vancali 6.20.14
http://s3.postimg.org/c45zwrmb7/Hoc_danh_co_copy.jpg
Nguyễn Thu Sang
22-06-2014, 09:36 PM
[QUOTE=Nguyễn Thu Sang;172153]LẠC BƯỚC MIỀN YÊU
Chợt thấy con tim...gõ nhịp...kêu!
Lơ thơ ngọn liễu vẫy bên chiều
Hoa hồng tô thắm bao song cửa
Ngõ trúc uốn quanh mấy mái lều
Người nở nụ cười vang cõi nhớ
Ta gầy hoa nắng dệt miền yêu
Lung linh mắt biếc soi tình mộng
Dậy sóng hoang mơ tựa thủy triều
HNL
Hè kỷ niệm
Gọi hè rộn rã tiếng ve kêu
Áo trắng bâng khuâng dưới nắng chiều
Đợi bạn sân trường đi trước cổng
Chờ ai bóng nhỏ đứng sau lều
Chim bay đỉnh núi kêu tình thắm
Gió thổi bên đồi gõ nhịp yêu
Lưu bút chuyền tay dòng mực tím
Từng trang kỷ niệm … nhớ dâng triều
Vancali 6.19.14
http://s30.postimg.org/ron97e0oh/He_ky_niem_copy.jpg
VÀO HẠ
Phượng vĩ gọi hè, tu hú kêu
Ve ngân giọng hát rộn lên chiều
Vườn cây rạo rực chen màu nắng
Ngõ vắng lao xao hẹn túp lều
Trái chín vào mùa ươm vụ ngọt
Mồ hôi rớt giọt gửi hương yêu
Lạy trời mưa thuận gió hòa mãi
Để hạ bộn thu tựa sóng triều.
Hoàng Ngọc Lan
HỒNG THOẠI
25-06-2014, 11:18 AM
VÀO HẠ
Phượng vĩ gọi hè, tu hú kêu
Ve ngân giọng hát rộn lên chiều
Vườn cây rạo rực chen màu nắng
Ngõ vắng lao xao hẹn túp lều
Trái chín vào mùa ươm vụ ngọt
Mồ hôi rớt giọt gửi hương yêu
Lạy trời mưa thuận gió hòa mãi
Để hạ bộn thu tựa sóng triều.
Hoàng Ngọc Lan
CHIỀU
Lảnh lót ngang trời tiếng nhạn kêu
Hanh hao vạt nắng sẫm vườn chiều
Bầy chim ríu rít chia lìa liễu
Sợi khói bâng khuâng giã biệt lều
Sóng soải hoàng hôn khoe bộ điệu
Nồng nàn bếp lửa gợi tình yêu
Làm cho lữ khách âm thầm hiểu
Nỗi nhớ nhà lênh láng tựa triều.
HỒNG THOẠI 25.6.14
vancali96
30-06-2014, 08:08 PM
Giấc mộng thường
( Họa Nồng mê của Hansy )
Bên đèn chợt nghĩ đến người thương
Những muốn cùng ai giấc mộng thường
Nhớ mãi đồi mơ cùng dáng ngọc
Thương hoài biển hẹn với mù sương
Còn đâu mắt biếc mong cành phượng
Đã hết tình thơ đợi cổng trường
Chiến cuộc điêu tàn đời mỗi ngả
Nên thuyền viễn xứ ... khóc tha hương
Vancali 6.30.14
http://s10.postimg.org/ufwxapq4p/Giac_mong_thuong_copy.jpg
Nguyễn Thu Sang
01-07-2014, 08:42 AM
VÀO HẠ
Phượng vĩ gọi hè, tu hú kêu
Ve ngân giọng hát rộn lên chiều
Vườn cây rạo rực chen màu nắng
Ngõ vắng lao xao hẹn túp lều
Trái chín vào mùa ươm vụ ngọt
Mồ hôi rớt giọt gửi hương yêu
Lạy trời mưa thuận gió hòa mãi
Để hạ bộn thu tựa sóng triều.
Hoàng Ngọc Lan
CHIỀU
Lảnh lót ngang trời tiếng nhạn kêu
Hanh hao vạt nắng sẫm vườn chiều
Bầy chim ríu rít chia lìa liễu
Sợi khói bâng khuâng giã biệt lều
Sóng soải hoàng hôn khoe bộ điệu
Nồng nàn bếp lửa gợi tình yêu
Làm cho lữ khách âm thầm hiểu
Nỗi nhớ nhà lênh láng tựa triều.
HỒNG THOẠI 25.6.14
ĐÊM
Trong đầm tiếng dế nỉ non kêu
Trăng vớt đêm hoang nuốt ánh chiều
Thoang thoảng hương sen thương gọi gió
Ngẩn ngơ lãng tử nhớ tìm lều
Tương tư buổi ấy hoa đồng nội
Vương vấn bây giờ khản tiếng yêu
Giẫm lối thanh tuyền mơ khắc khoải
Sầu dâng mi mắt đẫm sương triều
HNL
Mấy ngày nay trang thơ của HNL bị lỗi ko vào được nên trả lời hơi chậm trễ,
có gì kính mong chú Hồng Thoại và các vị thi hữu bỏ qua cho HNL ạ.
Nguyễn Thu Sang
02-07-2014, 02:27 PM
Giấc mộng thường
( Họa Nồng mê của Hansy )
Bên đèn chợt nghĩ đến người thương
Những muốn cùng ai giấc mộng thường
Nhớ mãi đồi mơ cùng dáng ngọc
Thương hoài biển hẹn với mù sương
Còn đâu mắt biếc mong cành phượng
Đã hết tình thơ đợi cổng trường
Chiến cuộc điêu tàn đời mỗi ngả
Nên thuyền viễn xứ ... khóc tha hương
Vancali 6.30.14
http://s10.postimg.org/ufwxapq4p/Giac_mong_thuong_copy.jpg
CÕI VÔ THƯỜNG
Cúi nhặt làm gì những luyến thương
Rồi mai cũng đến cõi vô thường
Chuốc ly tình ái tìm cô độc
Dốc cạn men đời ngỡ giọt sương
Tinh tú trời cao xin nhắn gửi
Niềm tây một nỗi giấc miên trường
Để cho con tạo còn ghi mãi
Dấu nổi tơ lòng mộng ngát hương
Hoàng Ngọc Lan 2/7/2014
Nguyễn Thu Sang
03-07-2014, 01:08 PM
BÌNH MINH TRÊN BIỂN
Biển đội bình minh rạng rỡ đời
Lung linh nước biếc rọi tim ngời
Thuyền anh rẽ sóng tay buông lưới
Tàu chú ra khơi cá đớp mồi
Tấp nập bước chân vui bãi cát
Ồn ào giọng nói vọng mây trời
Dân chài mộc mạc tình chân chất
Gió lộng triều dâng cuộc nổi trôi
HNL
Nguyễn Thu Sang
05-07-2014, 10:15 AM
XOAY!
Xoay mộng cuộc đời một chữ "sa"
Xoay vừa kẻo hết giấc mơ xa
Xoay nghiêng điên đảo tìm danh lợi
Xoay ngửa quay cuồng kiếm phú gia
Xoay đất nhân tình nghe chóng mặt
Xoay trời thế thái vẽ ba hoa
Xoay vần con tạo loay hoay mãi
Xoay được cứ xoay...đừng kéo ta...
HNL 10/9/2013
Nguyễn Thu Sang
25-07-2014, 01:55 PM
DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
Mỗi chú trắng đen ở mỗi đầu
Qua cầu sao chẳng nhịn nhường nhau?
Lối đi chật hẹp mình ta bước
Phía trước thênh thang những hạnh cầu
Gặp gỡ trên đường qua hữu ngạn
Chia lìa tình bạn để lòng đau
Hung hăng đọ sức so hơn thiệt
Nào biết cùng rơi...thẳng vũng sâu.
HNL 09/06/2014
Nguyễn Thu Sang
28-07-2014, 11:06 AM
PHONG BÌ
Một chiếc phong bì bé cỏn con
Mà trong chứa đựng cả vuông tròn.
Tinh khôi giấy trắng còn thơm sực
Bạc ác tờ xanh đã vội lòn.
Vũ động càn khôn xoay sự thế
Xé toang thiên địa lật đường son.
Đảo điên chi lắm tình thiên hạ
Sao để đồng tiền mở huyệt chôn?
HNL 23/4/2014
Nguyễn Thu Sang
29-07-2014, 02:56 PM
TỰ KHÚC!
Mơ nắng xuân về với sớm mai
Thênh thang ta bước lộng đường dài
Biển xanh cát trắng bao la sóng
Trời biếc lúa vàng bát ngát mây
Phiêu lãng hải âu ru cánh mộng
Xạc xào ngọn gió đu hàng cây
Tang bồng không mỏi đời nhân thế
Hỏi mấy ai kia có được vầy?
HNL 08/6/2014
Nguyễn Thu Sang
06-08-2014, 04:05 PM
Ngõ nắng
Ngõ nắng đi về ngạt lối vương
Vương em áo trắng nắng chung đường.
Đường hoa nắng trải ru màu nhớ
Nhớ nắng mây bồng tỏa sắc thương.
Thương ngộ mảnh tình rơi bóng nắng
Nắng luồn hơi gió thoảng màn sương.
Sương giăng theo nắng hồng lên tím
Tím nỗi mong chờ nắng ngát hương.
HNL 22/3/2014
Nguyễn Thu Sang
04-09-2014, 02:09 PM
Dòng Sông Lơ Đãng
Ai đổ suối nguồn giọt nước say
Góp gom chi mãi giấc mơ đầy
Quanh co dải lụa bồng trong nắng
Uốn lượn tơ trời dệt giữa mây
Tắm mát cuộc đời khi tĩnh lặng
Cuốn phăng nhân thế lúc cuồng quay
Ngẫm ra trong đục vô tình quá
Lơ đãng trôi hoài thật chắng hay!
HNL 03/06/2014
Nguyễn Thu Sang
05-09-2014, 04:32 PM
Trở Lại Nghi Xuân
Trở lại Nghi Xuân một sáng ngày
Thênh thang trời rộng lộng hàng cây.
Sông Rum* lặng lẽ ru tình khách
Ngàn Hống* oai hùng kết nghĩa mây.
Khấp khởi bước chân ngày hội ngộ
Xuyến xao tấc dạ buổi sum vầy.
Cò bay thẳng cánh thân thương lạ
Tình ấm hương quê mãi vẹn đầy!
*:sông Rum, ngàn Hống ( tiếng cổ ) chỉ sông Lam, núi Hồng.
HNL 31/3/2014
Nguyễn Thu Sang
10-09-2014, 11:02 AM
Mộng Mơ!
Thuở ấy đôi mình vẫn trẻ thơ
Ú tim chạy trốn có ai chờ?
Tiếng cười trong trẻo xen trăng mộng
Câu hát ngọt ngào trải gió mơ
Anh ngắm cô hằng ru cõi thế
Chị đùa chú cuội thả bài thơ
Đồng giao khúc hát ngây ngô lạ
Nhắc lại dấu yêu dạ mở cờ...
HNL 1/12/2014
Nguyễn Thu Sang
29-09-2014, 11:18 AM
XUÂN và HẠ
Xuân cười nắng hạ cứ mong thơ
Xuân vội qua mau kẻo hạ chờ
Xuân nhuộm hạ vàng len kẽ tóc
Xuân tìm dáng hạ nhuốm màu mơ
Xuân ươm nụ thắm ru tình hạ
Xuân kết trái hồng gửi hạ tơ
Xuân rõ ngàn năm hạ bỏng cháy
Xuân sao yêu mãi hạ khù khờ?
HNL 14/03/2014
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.