PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thanhhabaro - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
28-06-2014, 11:23 AM
Tác giả thanhhabaro
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


01. Nhớ xuân quê
02. Cứ ngỡ...
03. Ngày Vu Lan
04. Về quê anh
05. Ý chí

BTV.vnthihuu
28-06-2014, 11:30 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/HvrZZiM2C5QLR4u67tfR/Image/2012/02/1220_58910.JPG

NHỚ XUÂN QUÊ

Đông qua tết đến xuân về
Bâng khuâng chạnh nhớ tết quê cháy lòng
Hương xuân rải mượt cánh đồng
Lúa chiêm khấp khởi bên dòng mương xanh
Hoa xoan tim tím đầu cành
Hương chanh, hương bưởi ngọt lành vườn quê
Chiều ba mươi chợ ven đê
Người quê tất tả bộn bề long đong
Gió xuân khẽ gọi nụ hồng
Cây nêu đón tết đã trồng trước sân
Nụ chồi tách vỏ chào xuân
Xa xa văng vẳng tiếng ngân chuông Chùa
Xốn xang giây phút giao thừa
Xuân tràn qua cửa – Xuân ùa qua song.

Xuân Giáp Ngọ

Thanh Hà
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
07-09-2014, 03:34 PM
http://gxdaminh.net/hinhanh/sinhhoat/canh4.jpg

CỨ NGỠ…
(Nhân sinh nhật lần thứ 58)

Bất chợt soi gương thấy tuổi già
Cái thời xuân sắc vụt trôi qua?
Môi hồng đã nhạt, âu là…thế!
Má thắm đang phai, vậy đó…mà!
Mắt mỏi còn say câu tứ tuyệt
Gối mòn vẫn thích điệu rumba
Hoàng hôn tím biếc tràn bên cửa
Cứ ngỡ bình minh đến trước nhà.

Thanh Hà
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
08-09-2014, 11:15 AM
http://img.henantrua.vn/blogimages/2011/10/22/3851319281726.jpg

NGÀY VU LAN

Oằn vai nặng - quãng đường trơn
Nắng mưa dường cũng dỗi hờn...Mẹ tôi
Chắt chiu tần tảo cả đời
Để cho tôi được nên người hôm nay
Thu về nghe thoảng heo may
Lên chùa lễ Phật, nhằm ngày Vu Lan
Tụng kinh mà lệ ứa tràn
Dáng mẹ nhỏ bé, gánh hàng lệch vai
Trầm hương tỏa trước Phật Đài
Mẹ cười hiền hậu tóc cài gió sương.

Thanh Hà
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
08-09-2014, 11:23 AM
http://2.bp.blogspot.com/-6QNp_WIfjg4/UVo4Qgm-m5I/AAAAAAAAUw4/jCJWgb1nEy8/s640/Lang+que+viet+nam+%2818%29.jpg

VỀ QUÊ ANH
(Kính tặng CLB thơ làng Trình)

Đến với quê anh dạ chẳng ngờ
Một vùng thiên cảnh đẹp như mơ
Bồng bềnh, lả lướt mây vờn nắng
Dào dạt, mênh mang sóng vỗ bờ
Ngọn lúa rì rào ngân khúc nhạc
Thợ cày xao xuyến trải hồn thơ
Làng Trình hiếu khách tình thân thiện
Nâng chén chung bôi thỏa đợi chờ.

Thanh Hà
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
08-09-2014, 11:29 AM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/p526x296/10245482_228885907310116_6909946814100018809_n.jpg ?oh=5c15a846fd1f5bcfa2c9d04fcced17f1&oe=545F445B&__gda__=1416171708_4c7ea13f41321e3f14218473dfa441d 0

Ý CHÍ
Sóng dữ gầm gào phía biển Đông
Toàn dân đất Việt quyết đồng lòng
Vươn khơi quét sạch loài bèo bọt
Bám đảo san bằng mọi tố giông
Nguyện giữ ngàn đời bầu máu nóng
Thề trao vạn thuở trái tim hồng
Mưa vùi, chớp giật không nao núng
Chẳng sợ gì đâu ngọn gió nồng.

Thanh Hà
BTV.vnthihuu
( HT )