PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NHẶT THU - Thơ Đương luật Gió Bụi mời góp họa



nguyenxuan
03-07-2014, 04:49 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?131-GI%C3%93-B%E1%BB%A4I.-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=174054&viewfull=1#post174054


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nhatlathuroi_zps543e5000.png


NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi

Huy Thanh
03-07-2014, 06:59 PM
1- NẮNG VÀNG

Chiều mây bóng ngả nắng nghiêng vàng
Mấy độ giao mùa ngóng hạ sang
Phấn đẹp thờ ơ lòng chẳng muốn
Trầu tươi nhạt nhẽo dạ không màng
Thương người thắm nghĩa âm thầm mộng
Nhớ kẻ chân tình lặng lẽ mang
Nẻo đến non bồng tâm nặng trĩu
Ngày xưa hẹn ước cạnh cây bàng.

Huy Thanh
3-07-2014

hoanggiao
03-07-2014, 11:08 PM
2. ĐỢI
Ước nguyện còn chi gọi đá vàng
Em về rạo rực ngóng đò sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm lặng lẽ nàng mong mỏi
Khắc khoải con tim đợi cánh bàng
Hoàng Giao

songha
03-07-2014, 11:30 PM
3. TRỜI THU
Hỏi có trời thu lộng lẫy vàng
Âm thầm hạnh phúc mỗi lần sang
Ngoài kia nắng đỏ mây gầy guộc
Góc nọ vườn xanh cỏ mỡ màng
Chập chững cầu tre mùa nước nổi
Đong đầy kỷ niệm cõi lòng mang
Về đây khắc khoải con đường cũ
Lặng lẽ hồn say bởi tán bàng
Song Hà

TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-07-2014, 12:40 AM
THU TRƯỜNG SA

Xao xác Trường Sa ngập nắng vàng
Thu về rạo rực đón mùa sang
Làn mây bảng lảng hồn chưa động
Cánh gió lăn tăn dạ vẫn màng
Sừng sững triều dâng luồng cá giỡn
Êm đềm sóng cuộn vĩa dầu mang
Tiền nhân mở cõi còn lưu dấu
Trải cả năm châu chí đại bàng.

Trần Thị Thanh Liêm

Gió Bụi
04-07-2014, 01:19 AM
5. VỌNG THU


Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...


KIỀN ĐỨC - 03/07/14

Gió Bụi
04-07-2014, 01:20 AM
6. Thu phong

Vào thu cảnh vật bỗng ươm vàng
Mắt biếc bên rào gởi mộng sang
Rộn rã tim lòng mong rảo bước
Bâng khuâng cánh én vội buông màng
Cung đàn phím lạc vu vơ dệt
Dáng liễu canh dài ấp ủ mang
Nhuốm bệnh tương tư sầu lá úa
Tim yêu khắc đậm ở thân bàng

Vancali 7.3.14

http://s29.postimg.org/fey11bp7r/Thu_phong_2222_copy.png

Gió Bụi
04-07-2014, 02:52 AM
7. BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Chiều nghiêng xỏa nắng lượn tơ vàng
Ngả ngớn mây luồn duỗi mộng sang
Dễ lại thơ chùng treo ngớ ngẩn
Và chăng gió thoảng dỗ mơ màng
Êm đềm vọng lướt cầm mơ huyễn
Phả khúc mê huyền rạng rỡ mang
Vẫn ước bồng lai về dạm hỏi
Ngày nao đã hẹn gốc cây bàng*

HANSY

*Hix. Cái vận BẼ BÀNG

Khắc Hiền
04-07-2014, 07:30 AM
8- CHIÊM BAO TRỞ GIẤC



Quạnh quẽ chiều thu lá úa vàng
Quên rồi dạo ấy tối thường sang
Trăm năm lỗi ước tình không đặng
Một bước tròn duyên dạ vẫn màng
Sợi chỉ người xe mình đã buộc
Cau trầu nghĩa kết bạn còn mang
Chiêm bao trở giấc tan hồn mộng
Phảng phất hình ai cạnh cội bàng

khắc Hiền
4/7/2014

Lương Tú
04-07-2014, 08:03 AM
9. ĐỜI VUI.
(Ngũ độ thanh)

Ngồi chơi nhặt lá giữa thu vàng
Đón kẻ bên nhà đã hẹn sang
Mãi đợi chờ nên lòng thấp thỏm
Hoài trông nhớ để dạ tơ màng
Tình sâu nở rộ thì khoe sắc
Nghĩa thắm dâng tràn độ mở mang
Phượng đỏ bao mùa tâm vững ý
Đời vui hạnh phúc thuở xanh bàng.

Lương Tú

Tran Xuan Sinh
04-07-2014, 09:06 AM
10. NGỜ ĐÂU

Làm chi kiếm được những thoi vàng
Để mãi bên mình học thói sang
Kẻ xấu khen giàu luôn hợm hĩnh
Người dưng bảo tệ cũng mơ màng
Từng đêm mộng ảo duyên lành đến
Mỗi khắc trông chờ phận đỏ mang
Vội vã tìm mua xài mấy chỉ
Ngờ đâu đổ vỡ tựa hoa bàng.

TXS 04/7/2014

Lệ Hà
04-07-2014, 10:37 AM
11- CHIỀU NGHIÊNG

Nở rộ quỳnh anh trước ngõ vàng
Quê nhà háo hức đợi hè sang
Hương đồng đủ trái chờ ai hái
Phố thị đầy xe đợi kẻ màng
Ý gửi hồn mơ lòng mãi nhớ
Hoa cài tóc mượt dạ hoài mang
Cùng nhau ngắm cảnh chiều nghiêng bóng
Gỡ chiếc diều bay vướng ngọn bàng.

Lệ Hà

manhky
04-07-2014, 10:53 AM
12 - NIỀM THƯƠNG NHỚ BẠN



Hạ đã dần qua thả ráng vàng
Cho bầy nhạn biển thẳng đường sang
Mây trời bảng lảng hồn sôi động
Mặt nước vang ngân lại nổi màng
Liễu rủ giăng mành xao xuyến đợi
Sông buồn nhả sóng dạt dào mang
Niềm thương nhớ bạn giờ xa mãi
Cảnh cũ hoài rơi tựa trái bàng.

Mạnh Kỷ
04/07/2014

Lệ Hà
05-07-2014, 07:39 AM
13- HƯƠNG GỪNG

Rừng thu lá đổ nắng hanh vàng
Bãi đậu chờ ai đợi chuyến sang
Cảnh cũ hoài thương thờ thẫn ngóng
Người xưa mãi nhớ ngậm ngùi mang
Men tình thuở trước môi còn đọng
Tuổi hạc giờ đây mắt có màng
Gửi tặng mừng vui nàng trở lại
Gừng hương ngọt ấm mứt nhân bàng.

Lệ Hà

Huy Thanh
05-07-2014, 04:14 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR0_rgsRlL8p4_MPEAgR_u1xCW4yGSDu VNhNQRSYjFPIsa4W5-f


14- CÂY BÀNG

Mái ngói nhà ai ửng sắc vàng
Bên vườn lả lướt vọng đàn sang
Ong vờn nhụy thắm lòng không thích
Gió đẩy hoa tươi dạ chẳng màng
Bốn lớp thân cao cành vững chắc
Ba tầng tán rộng nhánh quằn mang
Ngoằn ngoèo nổi cộm như bầy rắn
Lá rụng chiều thu phủ rễ bàng.

Huy Thanh
5-07-2014

Gió Bụi
06-07-2014, 11:52 PM
15. HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi

Gió Bụi chân thành cảm ơn Huy Thanh, Hoàng Giao, Song Hà, Trần Thị Thanh Liêm, Kiền Đức, Vancali, Hansy, Khắc Hiền, Lương Tú, Trần Xuân Sinh, Lệ Hà, Mạnh Kỷ đã tham gia chung vui họa thơ bài NHẶT THU, mà khi viết bài đó, GB cũng không nghĩ đến bộ vần, để MUỘN MÀNG, BẼ BÀNG hầu như không còn nhiều từ ngữ để họa lại. Thế mà Anh Chị vẫn thản nhiên góp họa rộn ràng thật làm GB ngưỡng mộ !

HỒNG THOẠI
08-07-2014, 05:58 AM
16. THU
Hè đương rực rỡ nắng au vàng
Một sắc thu buồn lặng lẽ sang
Cậu gió ngần ngừ không muốn lảng
Cô hoa khảng khái chẳng thèm màng
Than khều bếp lửa tưng bừng rạng
Nước rủ mây trời vội vã mang
Lạ lẫm khi vầng dương tỏa sáng
Ngoài sân lá rụng xác xơ bàng.
HỒNG THOẠI 08.7.14

nguyenxuan
08-07-2014, 01:57 PM
17. XOAY VÒNG

Ngày xuân hối hả tiễn mai vàng
Lộng lẫy mây chàm gửi hạ sang
Tím đọng đìu hiu vài kẻ nhớ
Hồng phai lặng lẽ mấy ai màng
Mùa xanh tỏa nắng la đà trỗi
Ráng đỏ ngưng chiều thổn thức mang
Sóng bạc xô bờ thu khắc khoải
Triền đông xám xịt ngẩn ngơ bàng!

Nguyên Xuân
8/7/2014

Lệ Hà
08-07-2014, 07:25 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSHYoI_lRZqvc1TGsyNhfki-f6ZeTe0OW8tK2s8p0kerPayB4I


18- PHONG NHA - KẺ BÀNG

Cả động Phong Nha rực ánh vàng
Sông ngầm nước chảy mạch luồn sang
Danh lam phải đến vì mơ mộng
Thắng cảnh cần thăm bởi muộn màng
Ngó thẳng lên vòm cao lộng lẫy
Nhìn sâu tận đáy rộng mênh mang
Muôn màu thạch nhũ ngàn năm trước
Chớ lỡ người ơi viếng Kẻ Bàng.

Lệ Hà

Lương Tú
12-07-2014, 08:23 AM
19. NGÓNG MÃI
(Ngũ độ thanh)

Trời xanh quyện thắm lẫn mây vàng
Rực rỡ khoe màu trải nắng sang
Lặng lẽ chờ ai nào để ý
Trầm ngâm đợi cổng có đâu màng
Thuyền xa nẻo cũ hoài thương nhớ
Bến ở nơi thường vẫn nặng mang
Ngóng mãi mà sao chèo bỏ nhịp
Giờ đây ngắm phượng ngỡ như bàng

Lương Tú

Lệ Hà
12-07-2014, 10:24 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTedHCcE4Cf51ujCbR8-YuwqJyuke71luXcfQuupFa7OeruqZtB


20- MỘT GÓC TÂY NINH

Đỉnh núi Bà Đen sắc rực vàng
Vầng dương phản chiếu nắng vờn sang
Sông Vàm trở lại ngày xưa ước
Địa đạo về đây chuyện cũ màng
Cảnh vật ly kỳ tâm mãi nhớ
Hương tình diễm ảo dạ hoài mang
Phơi sương cuốn thịt cùng rau sống
Bánh tráng quê hương tuyệt Trảng Bàng.

Lệ Hà

Gió Bụi
12-10-2014, 02:41 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nhatlathuroi_zps543e5000.png

NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi
~@~


BỒNG LAI
(Ngũ vị hương)

Chiều nghiêng xỏa nắng lượn tơ vàng
Ngả ngớn mây luồn duỗi mộng sang
Dễ lại thơ chùng treo ngớ ngẩn
Và chăng gió thoảng dỗ mơ màng
Êm đềm vọng lướt cầm mơ huyễn
Phả khúc mê huyền rạng rỡ mang
Vẫn ước bồng lai về dạm hỏi
Ngày nao đã hẹn gốc cây bàng*

HANSY
*Hix. Cái vận BẼ BÀNG
~@~


VỌNG THU

Chẳng đợi vào thu lá cũng vàng
Tôi ngồi tĩnh lặng ngó chiều sang
Năm dài tháng rộng thôi đừng tưởng
Tướng rũ hình cong thật chẳng màng
Ức triệu tươi hồng chưa dễ trải
Muôn nghìn lạnh lẽo khó bề mang
Vần thơ để lại trên bàn viết
Hẳn sẽ thành xưa tựa gốc bàng...

KIỀN ĐỨC - 03/07/14
~@~


NẮNG VÀNG

Chiều mây bóng ngả nắng nghiêng vàng
Mấy độ giao mùa ngóng hạ sang
Phấn đẹp thờ ơ lòng chẳng muốn
Trầu tươi nhạt nhẽo dạ không màng
Thương người thắm nghĩa âm thầm mộng
Nhớ kẻ chân tình lặng lẽ mang
Nẻo đến non bồng tâm nặng trĩu
Ngày xưa hẹn ước cạnh cây bàng.

Huy Thanh
3-07-2014
~@~

THU PHONG

Vào thu cảnh vật bỗng ươm vàng
Mắt biếc bên rào gởi mộng sang
Rộn rã tim lòng mong rảo bước
Bâng khuâng cánh én vội buông màng
Cung đàn phím lạc vu vơ dệt
Dáng liễu canh dài ấp ủ mang
Nhuốm bệnh tương tư sầu lá úa
Tên ai khắc đậm ở thân bàng

Vancali 7.3.14
http://s12.postimg.org/kby8jf3j1/Thu_phong_2222_copy.png

~@~


ĐỢI

Ước nguyện còn chi gọi đá vàng
Em về rạo rực ngóng đò sang
Thuyền xuôi náo nức người không đặng
Lá đổ xôn xao kẻ chẳng màng
Để nỗi suy tư buồn giận lắng
Chờ dòng cảm nghĩ xót thương mang
Nghìn năm lặng lẽ nàng mong mỏi
Khắc khoải con tim đợi cánh bàng

Hoàng Giao
~@~


TRỜI THU

Hỏi có trời thu lộng lẫy vàng
Âm thầm hạnh phúc mỗi lần sang
Ngoài kia nắng đỏ mây gầy guộc
Góc nọ vườn xanh cỏ mỡ màng
Chập chững cầu tre mùa nước nổi
Đong đầy kỷ niệm cõi lòng mang
Về đây khắc khoải con đường cũ
Lặng lẽ hồn say bởi tán bàng

Song Hà
~@~


THU TRƯỜNG SA

Xao xác Trường Sa ngập nắng vàng
Thu về rạo rực đón mùa sang
Làn mây bảng lảng hồn chưa động
Cánh gió lăn tăn dạ vẫn màng
Sừng sững triều dâng luồng cá giỡn
Êm đềm sóng cuộn vĩa dầu mang
Tiền nhân mở cõi còn lưu dấu
Trải cả năm châu chí đại bàng.

Trần Thị Thanh Liêm
~@~


CHIÊM BAO TRỞ GIẤC


Quạnh quẻ chiều thu lá úa vàng
Quên rồi dạo ấy tối thường sang
Trăm năm lỗi ước tình không đặng
Một bước tròn duyên dạ vẫn màng
Sợi chỉ người xe mình đã buộc
Cau trầu nghĩa kết bạn còn mang
Chiêm bao trở giấc tan hồn mộng
Phảng phất hình ai cạnh cội bàng

Khắc Hiền
4/7/2014
~@~


ĐỜI VUI.
(Ngũ độ thanh)

Ngồi chơi nhặt lá giữa thu vàng
Đón kẻ bên nhà đã hẹn sang
Mãi đợi chờ nên lòng thấp thỏm
Hoài trông nhớ để dạ tơ màng
Tình sâu nở rộ thì khoe sắc
Nghĩa thắm dâng tràn độ mở mang
Phượng đỏ bao mùa tâm vững ý
Đời vui hạnh phúc thuở xanh bàng.

Lương Tú
~@~



NGỜ ĐÂU

Làm chi kiếm được những thoi vàng
Để mãi bên mình học thói sang
Kẻ xấu khen giàu luôn hợm hĩnh
Người dưng bảo tệ cũng mơ màng
Từng đêm mộng ảo duyên lành đến
Mỗi khắc trông chờ phận đỏ mang
Vội vã tìm mua xài mấy chỉ
Ngờ đâu đổ vỡ tựa hoa bàng.

TXS 04/7/2014
~@~


CHIỀU NGHIÊNG

Nở rộ quỳnh anh trước ngõ vàng
Quê nhà háo hức đợi hè sang
Hương đồng đủ trái chờ ai hái
Phố thị đầy xe đợi kẻ màng
Ý gửi hồn mơ lòng mãi nhớ
Hoa cài tóc mượt dạ hoài mang
Cùng nhau ngắm cảnh chiều nghiêng bóng
Gỡ chiếc diều bay vướng ngọn bàng.

Lệ Hà
~@~


NIỀM THƯƠNG NHỚ BẠN



Hạ đã dần qua thả ráng vàng
Cho bầy nhạn biển thẳng đường sang
Mây trời bảng lảng hồn sôi động
Mặt nước vang ngân lại nổi màng
Liễu rủ giăng mành xao xuyến đợi
Sông buồn nhả sóng dạt dào mang
Niềm thương nhớ bạn giờ xa mãi
Cảnh cũ hoài rơi tựa trái bàng.

Mạnh Kỷ
04/07/2014
~@~


HƯƠNG GỪNG

Rừng thu lá đổ nắng hanh vàng
Bãi đậu chờ ai đợi chuyến sang
Cảnh cũ hoài thương thờ thẫn ngóng
Người xưa mãi nhớ ngậm ngùi mang
Men tình thuở trước môi còn đọng
Tuổi hạc giờ đây mắt có màng
Gửi tặng mừng vui nàng trở lại
Gừng hương ngọt ấm mứt nhân bàng.

Lệ Hà
~@~


CÂY BÀNG

Mái ngói nhà ai ửng sắc vàng
Bên vườn lả lướt vọng đàn sang
Ong vờn nhụy thắm lòng không thích
Gió đẩy hoa tươi dạ chẳng màng
Bốn lớp thân cao cành vững chắc
Ba tầng tán rộng nhánh quằn mang
Ngoằn ngoèo nổi cộm như bầy rắn
Lá rụng chiều thu phủ rễ bàng.

Huy Thanh
5-07-2014
~@~


HOÀI THU

Quạnh quẽ mùa rơi lá ngả vàng
Ươm tròn huyễn mộng níu ngày sang
Thuyền xa bỏ bến sao còn dõi
Gió khẽ vờn mây lại nỏ màng
Trải nỗi tương sầu xao xuyến đợi
Giăng niềm ước vọng rã rời mang
Thương về kỉ niệm buồn man mác
Đọng những hoài mong phủ nhánh bàng.

Gió Bụi
~@~

THU

Hè đương rực rỡ nắng au vàng
Một sắc thu buồn lặng lẽ sang
Cậu gió ngần ngừ không muốn lảng
Cô hoa khảng khái chẳng thèm màng
Than khều bếp lửa tưng bừng rạng
Nước rủ mây trời vội vã mang
Lạ lẫm khi vầng dương tỏa sáng
Ngoài sân lá rụng xác xơ bàng.

HỒNG THOẠI 08.7.14
~@~

XOAY VÒNG

Ngày xuân hối hả tiễn mai vàng
Lộng lẫy mây chàm gửi hạ sang
Tím đọng đìu hiu vài kẻ nhớ
Hồng phai lặng lẽ mấy ai màng
Mùa xanh tỏa nắng la đà trỗi
Ráng đỏ ngưng chiều thổn thức mang
Sóng bạc xô bờ thu khắc khoải
Triền đông xám xịt ngẩn ngơ bàng!

Nguyên Xuân
8/7/2014
~@~



PHONG NHA - KẺ BÀNG

Cả động Phong Nha rực ánh vàng
Sông ngầm nước chảy mạch luồn sang
Danh lam phải đến vì mơ mộng
Thắng cảnh cần thăm bởi muộn màng
Ngó thẳng lên vòm cao lộng lẫy
Nhìn sâu tận đáy rộng mênh mang
Muôn màu thạch nhũ ngàn năm trước
Chớ lỡ người ơi viếng Kẻ Bàng.

Lệ Hà
~@~


NGÓNG MÃI
(Ngũ độ thanh)

Trời xanh quyện thắm lẫn mây vàng
Rực rỡ khoe màu trải nắng sang
Lặng lẽ chờ ai nào để ý
Trầm ngâm đợi cổng có đâu màng
Thuyền xa nẻo cũ hoài thương nhớ
Bến ở nơi thường vẫn nặng mang
Ngóng mãi mà sao chèo bỏ nhịp
Giờ đây ngắm phượng ngỡ như bàng

Lương Tú
~@~



LỠ THU

Mấy độ rừng Thu rũa sắc vàng
Thuyền thơ lỡ bến chuyến đò sang
Cung thương lạc nhịp còn ai oán
Điệu nhớ chùng dây chẳng kẻ màng
Lặng lẽ phiên sầu hoài thổn thức
Trầm tư giấc mộng mãi hoang mang
Đàn vương trổi khúc ngàn năm đợi
Ước hẹn chờ nhau dưới cội bàng

HRPT

~@~


MỘT GÓC TÂY NINH

Đỉnh núi Bà Đen sắc rực vàng
Vầng dương phản chiếu rọi vờn sang
Sông Vàm trở lại ngày xưa ước
Địa đạo về đây chuyện cũ màng
Cảnh vật ly kỳ tâm mãi nhớ
Hương tình diễm ảo dạ hoài mang
Phơi sương cuốn thịt cùng rau sống
Bánh tráng quê hương tuyệt Trảng Bàng.

Lệ Hà
~@~


VỌNG THU

Chiều buông chiết lá rụng mơ vàng
Sướt mướt mưa tràn tiếng vọng sang
Sắc thắm ngày nao còn mộng dỡ
Màu lơ hiện tại mãi mơ màng
Lẻ loi Sáo Sậu trầm tư đợi
Đơn độc vành khuyên lẳng lặng mang
Trăng rọi xuống nhành hoa mắc cỡ
Bâng khuâng gió rớt lên cành bàng

UYỂN NHI
25/6/2014
~@~


GỌI THU

Trở giấc mùa Thu lá nhuộm vàng
Sương chiều phủ lối nẻo đường sang
Đàn thương lạc phím hờn mơ dở
Điệu nhớ chùng dây dỗi chẳng màng
Lác đác mưa ngâu buông tiếng thở
Lơ thơ cánh nhạn vọng hoang mang
Vi vu gió thét vang rừng nhớ
Gửi mãi tình Thu dưới gốc bàng

NGOCMAI
26.6.2014
http://3.bp.blogspot.com/-7RfpY1RyrV4/U7rkU1VEZPI/AAAAAAAAAEI/blHUiqjdqEI/s1600/GOI+THU+111+aaa.jpg
~@~

HẪNG HỤT

Khao khát hanh hao xơ xác vàng
Âm thầm mong mỏi mấy xuân sang
Cành thu héo hắt lên màu úa
Đất bạc già nua nhuốm muộn màng
Đồng điệu tâm hồn vui cuộc hẹn
Lệch sai sóng nắng nẫu tình mang
Hạ nồng bóng chiếc ve rền rĩ
Hẫng hụt lòng ai chuốc bẽ bàng .

Nguyễn Văn Thái
17 - 6 - 2014
~@~


TẬP TỄNH

Cánh nhạn về chiều đậu tán vàng
Mưa phùn rắc hạt nẻo đồi sang
Đường mơ dạo cảnh sương giăng ngõ
Lối mộng du hồ suối phủ màng
Cất bút hòa màu thi tập tễnh
Gìm kỳ trộn phẩm phú hoang mang
Không thầy võ vẽ sai đường vận
Học lỏm vài câu trật luật bàng

UYỂN NHI
9/7/2014
~@~

VÀNG THU

Lặng lẽ màu thu ướp chút vàng
Nai buồn dõi mắt mấy mùa sang
Thề xưa thuở ấy còn chăng nhớ
Hẹn cũ giờ đây biết có màng
Tí tách mưa Ngâu nhòa giọt đọng
Chơ vơ lữ khách lắng niềm mang
Lơ thơ cánh nhạn bay về tối
Réo rắc ve sầu lả ngọn bàng

Truclam_999
11.7.2014


THU NHỚ

Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng
Bao mùa đợi mấy bước người sang
Tiêu mong thổn thức buồn cung dở
Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng
Mỏi áng mây bay về chốn mộng
Trông bờ biển gợn sóng lòng mang
Chờ ai bến vắng trầm tư mặt
Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng

KHUCNIEMTU
3.7.2014

http://4.bp.blogspot.com/-BdLSiYte0jI/U7b-J6a1iNI/AAAAAAAAAK4/CLRgTcQlyX4/s1600/THUNHO.jpg
~@~



THU MONG

Hãy trả cho Thu chút sắc vàng
Lời thương tiếng nhớ gọi mùa sang
Đàn mơ khúc chiết chùng âm dở
Giấc mộng giao hòa trổi muộn màng
Lặng lẽ Quyên chiều buông cánh mộng
Lơ thơ Én lạc ngóng trời mang
Vần thơ bỏ lỡ ngày xưa ấy
Khắc khoải chờ mong đỏ lá bàng

dmihoa
9.10.2014

http://2.bp.blogspot.com/-DnmHAvq2xaU/VDavyrMNeYI/AAAAAAAAAiA/EmoeXNhSlO4/s1600/THU%2BMONG%2B............jpg
~@~

Nhặt Lá Thu Vàng

Nhắn ai góp nhặt lá thu vàng
Hỏi đã bao lần đợi gió sang?
Núi biếc xa xăm sương bàng bạc
Biển xanh thấp thoáng nắng mơ màng
Chim bay mỏi cánh, đàn chưa gặp
Sóng vỗ tan bờ, tình vẫn mang!
Chiều nay bến vắng thuyền buông nhịp
Gió thu lay rụng hết lá bàng!

Hàn Nhân