Xem phiên bản đầy đủ : Thơ ĐƯỜNG_Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
19-04-2013, 04:37 PM
VÀO HƯƠNG TÍCH
Đi giữa rừng hoa hương nức bay
Thung sâu mờ ảo đọng đầy mây
Bâng khuâng như thể trong cõi lạc
Bỡ ngỡ tưởng rằng chốn thái lai
Tìm mãi dáng Tiên đâu chẳng thấy
Tò mò phép Bụt vẫn không hay
Câu kinh nhớ lại Người thường dạy
Ăn ở chính liêm phúc sẽ đầy
Dương Đoàn Trọng
18-4-2013
Dương Đoàn Trọng
19-04-2013, 04:38 PM
TÌNH EM GIẢN DỊ
Em là vậy đó thật đơn sơ
Theo sóng xôn xao vỗ bến bờ
Dẫu chẳng mát mềm như dải lụa
Đâu nào mắc rối tựa đường tơ
Mênh mông thảm lúa tay người dệt
Bát ngát nương dâu lứa kén chờ
Mộc mạc hồn quê ai có hiểu
Bao lời gửi gắm những vần thơ
Dương Đoàn Trọng
16-4-2013
Dương Đoàn Trọng
19-04-2013, 04:39 PM
NGUYÊN SƠ
Đưa em trở lại buổi nguyên sơ
Trái đất còn chưa rạch cõi bờ
Nhân thế xum vầy không sẻ cánh
Trời mây trong trẻo nắng vàng tơ
Xuân về hoa nở mừng vui đón
Gió lộng trăng lên thấp thỏm chờ
Tỏa khắp thế gian tình bát ngát
Nào ai đã viết vẫn thành thơ
Dương Đoàn Trọng
18/4/2013
TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-04-2013, 04:53 PM
http://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/c615c4956e103c7cf9d80719a90dd456_36637302vnthihuu. jpg
MONG QUÝ THI HỮU TÌM THẤY NIỀM VUI NƠI MÁI ẤM vnthihuu.net!
TRẦN THỊ THANH LIÊM
19-04-2013, 05:03 PM
KỶ NIỆM
Bên người xướng họa trải lòng thơ
Cái nghĩa thân thương khó hững hờ
Mấy bận cung Hằng mơ dệt tứ
Đôi lần bến mộng ngóng ươm tơ
Vì yêu ký thác trăm niềm đợi
Bởi mến tìm trao vạn nỗi chờ
Vẹn giữ trong tim từng kỷ niệm
Buồn vui tựa sóng biển xô bờ.
Đại học Đại Nam, 16/05/2013
Trần Thị Thanh Liêm
PHAN THỊ THANH MINH
19-04-2013, 05:07 PM
MỪNG NGÀY HỘI
Chào ngày đại hội thơ Đường ta
Mừng đón tinh hoa của mọi nhà
Ngày gặp hàn huyên say xướng họa
Hội chờ tao ngộ thỏa vui ca
Thơ mang hồn Việt tầm cao mới
Đường trải tình người tiếng vọng xa
Toàn ý,toàn tâm xây dựng hội
Quốc dân ngưỡng mộ thật hài hòa.
Phan Thị Thanh Minh
Tran Xuan Sinh
19-04-2013, 06:30 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=109260#post109260)
VÀO HƯƠNG TÍCH
Đi giữa rừng hoa hương nức bay
Thung sâu mờ ảo đọng đầy mây
Bâng khuâng như thể trong miền lạc
Bỡ ngỡ tưởng rằng chốn thái lai
Tìm mãi dáng Tiên đâu chẳng thấy
Tò mò phép Bụt vẫn không hay
Câu kinh nhớ lại Người thường dạy
Ăn ở chính liêm phúc sẽ đầy
Dương Đoàn Trọng
18-4-2013
VỀ YÊN TỬ
Cáp treo Yên tử gió bay bay
Như lạc đào tiên giữa đám mây
Kia suối Giải oan gieo nỗi nhớ
Đây khu Tháp tổ tựa bồng lai
Thành tâm cầu nguyện lòng thanh thản
Trọn nghĩa ước nguyền trí mới hay
Đường tới vườn thiền bao đệ tử
Pháp Vân phép đạo được đong đầy.
TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2013, 05:15 PM
THƠ HAY RƯỢU QUÝ
( Qúy tặng Thi hữu Công Văn Dị và Phu nhân )
Chớm hè sen muộn chửa ra hoa
Con cháu tình thân chẳng ngại xa
Đến thắp tâm hương xin viếng cụ
Mang tình thi hữu lại thăm nhà
Lão Công Đại diện trao thơ tặng
Còn chị - Phu nhân gửi rượu quà
Rượu quí thơm hương khen nếp cẩm
Thơ hay ý rộng - phục tài ba .
Dương Đoàn Trọng
21/5/2013
http://vnthihuu.net/images/misc/progress.gif http://vnthihuu.net/clear.gif Trả lời với trích dẫn (http://vnthihuu.net/private.php?do=newpm&pmid=11130) http://vnthihuu.net/images/buttons/reply_40b.png Trả lời (http://vnthihuu.net/private.php?do=newpm&forward=1&pmid=11130)
Xin cám ơn ông Trọng và xin hẹn gặp nhau để nói chuyện nhiều. Cám ơn bạn Liêm đã làm trung gian cho 2 chúng tôi. Xin tặng 2 bạn Liêm, Trọng mấy vần của tôi:
CHUYỆN ĐẦY TỚ
Đày tớ hôm nao quát chủ rằng:
Từ nay tớ gọi chủ bằng thằng.
Thằng sai một việc, tớ không dạ.
Tớ quyết trăm điều, thằng phải vâng.
Ra ngõ lo chung - thằng tất bật,
Vào nhà sửa két - tớ thong dong.
Ai hay ngôi đã ra "thằng - tớ",
Suýt nữa quen mồm ắt... dính gông!
LÊ ĐỨC MẪN
Hansy
06-06-2013, 02:47 PM
HỒNG
Hồng thơ lãng mạn mướt phương trời
Hồng tứ dạt dào chẳng cạn vơi
Hồng má trao duyên nồng hạ cõi
Hồng môi gởi ái thắm xuân đời
Hồng loan se mối ngời mơ lượn
Hồng phụng vê tình đượm mộng rơi
Hồng ý giai nhân trâm ước thẹn
Hồng vôi quân tử ngỏ bao lời
HANSY
XANH - ĐỎ
Xanh trong sắc núi phía chân trời
Đỏ rực ánh chiều nắng đã vơi
Xanh mướt rừng xa phân cõi nước
Đỏ tươi cánh phượng thắm tình đời
Xanh lơ chiều hạ mây khoe sắc
Đỏ thắm cánh hồng bướm đậu rơi
Xanh ngắt tình em trong mộng tưởng
Hồng môi thiếu nữ lúc trao lời
Dương Đoàn Trọng
5/6/2013
ĐEN
Đen khi thế kẹt ngậm tăm lời
Đen đủi số phần khổ chẳng vơi
Đen ruột gặp xui từ mụ táo
Đen tim phải tội bởi ông trời
Đen lòng tráo trở e lâm nạn
Đen dạ gian tham sẽ rớt rơi
Đen bạc tình duyên buồn muốn chết
Đen thui mõm chó ngán ghê đời
HANSY
tuyen45-ad
07-06-2013, 12:54 PM
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
---*---
Quê mẹ đường về trải thảm thơ
Con đò đứng đợi thả neo hờ
Hồn say nữ sĩ bâng khuâng nhớ
Mộng tưởng thi nhân khấp khởi chờ
Bến hẹn nguyệt mờ soi đáy nước
Thuyền về trăng sáng rọi đôi bờ
Vườn tình hoa nở hương ngào ngạt
Quê mẹ đường về trải thảm thơ.
7/6/2013
Tuyen45
Dương Đoàn Trọng
07-06-2013, 03:58 PM
Giận Trăng
Thu về nắng nhẹ phiến sầu rơi
Quấn vạt sương giăng cánh lệ đời
Ấp ủ hoa nghiêng mời bướm lượn
Thì thầm gió nhắn rủ mây chơi
Lời thương lãng đãng chênh chao sóng
Chữ nhớ miên man đắm đuối trời
Mắt ngọc hờn trăng buông sóng sánh
Xa người buồn quá giọt lòng ơi
Phượng Quỳnh
BUỒN ƠI
Hè sang nắng vặt cánh sen rơi
Xót cái thân hoa ngắn ngủi đời
Nhụy rụng đành xa chân bướm đậu
Hương tàn cách biệt cánh ong chơi
Hồ xanh cá đớp lăn tăn sóng
Gió cuốn mùi hương quẩn góc trời
Bỏ mặc ai ngồi câu cá tủi
Vê mồi thả thính gọi – buồn ơi .
Dương Đoàn Trọng
6/6/2013
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
26-06-2013, 08:20 AM
GIÓ
Gió góp từ đâu để lộng buồn
Gió làm cánh bướm bạt xa luôn
Gió vô cảm thế sao mà nỡ
Gió chẳng thương hoa phải mọc luồn
Gió cố dồn mây làm mắt bão
Gió quên nắng ấm lệ trời tuôn
Gió ơi hãy nhẹ cho vừa mát
Gió gọi hồn thơ chảy ngọt nguồn
Dương Đoàn Trọng
25/6/2013
MÂY
Mây chiều lơ lửng gợi tâm buồn
Mây nhạt nhủ lòng thương nhớ luôn
Mây kéo ngẩn ngơ vào dạ rối
Mây đem u uẩn mở tim luồn
Mây đang gợi hứng thơ tràn chảy
Mây chẳng rung đàn nhạc mãi tuôn
Mây bạc giăng giăng trời viễn xứ
Mây hồng trải rộng mấy sông nguồn.
KIỀN ĐỨC - 26/06/13
Hansy
27-06-2013, 02:21 PM
ĐÀN BẦU
Thánh thót đàn lên mấy tiếng bầu
Cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn đau
Tay mềm nắn vuốt cong câu nhớ
Mắt đục nhăn nheo vặn chữ sầu
Lúc nhả dây trùng âm lắng đọng
Khi căng ngón gảy nấc từng câu
Trầm trầm bổng bổng đời như thế
Xuống thác lên ghềnh có khác đâu
Dương Đoàn Trọng
17/6/2013
ÂM LÒNG
Vẳng loang trong gió giọt đàn bầu
Âm nhấn giữa lòng thoảng nỗi đau
Chất chứa xót xa man mác tủi
Mông lung thê thiết oán ai sầu
Tình tang khắc lụn rền rên tiếng
Tích tịch canh buồn nhả đượm câu
Cuộc sống thẫm lòng cung hận khổ
Ơi tình nhân thế chảy về đâu
HANSY
Hansy
29-06-2013, 09:07 PM
ĐIẾU CÀY
Ai đã sinh ra cái điếu cày
Tay nâng miệng hít thở thành mây
Câu thơ loạng choạng pha mùi khói
Chuyện tiếu lăn đùng ngã vật say
Ông hút bà chờ con sốt ruột
Người ho kẻ sặc điếu rời tay
Thế nhưng thiếu nó buồn ngơ ngẩn
Trót vứt đi rồi lại có ngay
Dương Đoàn Trọng
24/6/2013
ĐIẾU CÀY ( bài hai )
Đã điếu mà sao lại gọi cày
Yêu trời góp khói để làm mây
Lao đao lảo đảo anh không chán
Loạng quạng lơ mơ chú vẫn say
Nhớ nhớ mang ra hôn với hít
Buồn buồn trở lại mó luôn tay
Đơ đơ sặc thuốc kêu từ bỏ
Vứt điếu xong rồi lại nhặt ngay
Dương Đoàn Trọng
24/6/2013
ĐIẾU CÀY
Bình dân dạng điếu giống như cày
Thưởng thức một lèo tít tận mây
Mó mó đút mồi nghe muốn đã
Măn măn châm lửa rít phê say
Lâu lâu rờ kiếm khi trơ miệng
Chốc chốc quơ tìm lúc khỏng tay
Năm tháng theo nhau hình với bóng
Đào lên chôn xuống vẫn hoài ngay*
HANSY
*Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
Hansy
01-07-2013, 08:24 PM
TRĂNG HUẾ
Trăng sáng tỏa đều khắp núi non
Nam Giao sương khói phủ cung mòn
Giả Viên sóng nước ươm mời bạn
Thiên Mụ chuông chùa vẳng gọi con
Bến Ngự đôi dòng in giữa dạ
Trường Tiền mấy nhịp lắng trong hồn
Sông Hương dải lụa mềm xanh ngắt
Vỹ Dạ ôm thương bóng nguyệt tròn
HANSY
BỂ CẢNH
Kiếm đá mang về đắp cảnh non
Vòng vèo lên xuống cũng đường mòn
Trồng vào hốc đá như quần thụ
Dựng túp lều xinh bé cỏn con
Lã Vọng ngồi câu không biết mệt
Tiều Phu gánh củi thấy tâm hồn
Hươu thơ thẩn đứng tai ngơ ngác
Cả dãy Trường Sơn giữa bể tròn
Dương Đoàn Trọng
23/6/2013
NHỚ HUẾ
Sông Hương chao sóng nguyệt vờn non
Len nhẹ hương xưa chẳng nhạt mòn
Tiếng hát Đông Ba loang tình mẹ
Giọng hò Vỹ Dạ luyến đời con
Ngự Bình bóng nắng lưu chân ngọc
Đại Nội hương sen quyện góc hồn
Linh Mụ, Tịnh Tâm, đồi Vọng Cảnh
Trường Tiền mấy nhịp đượm thương tròn
HANSY
Hansy
04-07-2013, 12:53 PM
HOÀI CẢM
Mượn bút đề thơ gửi mấy dòng
Trải hồn nồng đượm thuở sa giông
Lòng ơi tha thướt trời hoa bướm
Tình hỡi dạt dào mạch suối sông
Nhật nguyệt vọng chờ bao khát vọng
Tháng năm đơm ngóng chút phiêu bồng
Mùa đi sót lại màu thương quý
Vang vọng tim đời đẫm ước mong.
HANSY
MÊ THƠ
Giản dị bài thơ có tám dòng
Mà hồn chứa đựng cả mưa giông
Lao xao bướm lả bên sườn núi
Lãng đãng mây vờn dưới sóng sông
Nỗi nhớ trao nhau trong mộng mị
Niềm vui gửi gắm giữa non bồng
Đa mang xướng họa đêm quên ngủ
Gửi bạn xong rồi thấp thỏm mong
Dương Đoàn Trọng
4/7/2013
NGẪM ĐỜI
Trần gian muôn nẻo chảy trăm dòng
Vinh nhục kiếp đời lắm bão giông
Tha thắt thương mây khi cuối bãi
Tần ngần nhớ gió thuở đầu sông
Hoài mơ chẳng thấy gần non nhược
Mãi ước nào đâu bén cõi bồng
Lao lác lợi danh mòn trí não
Tang điền thương hải có gì mong
HANSY
Hansy
07-07-2013, 02:01 PM
TÌNH THƠ
Giữa đời nối kết một tình thơ
Thi xướng đề lên nóng ruột chờ
Thấm ý hoa tay nên phước phận
Vương tình chấm phá đẫm lòng tơ
Chọn lời cuồn cuộn mây loang kín
Xuất tứ trào tuôn nước vỡ bờ
Tình nghĩa thi thư không thể cạn
Vững bền huynh đệ đẹp như mơ
HANSY
THƠ BUỒN
Yêu em muốn viết cả trời thơ
Nhớ lúc xa nhau mỏi mắt chờ
Oán trách tình đời không đúng phận
Hờn ghen số kiếp chẳng se tơ
Em về phía ấy vương đầy nhớ
Anh rót vào tim hận ngập bờ
Mãi mãi sông yêu nào có cạn
Thơ buồn chín khúc dội vào mơ
Dương Đoàn Trọng
17/6/2013
TÌNH THƠ
Huyền diệu tim lòng những giọt thơ
Ngóng mong thương nhớ lẫn trông chờ
Mênh mông trăng nước ngời câu ngọc
Bàng bạc mây trời lộng phím tơ
Lâng cuộn miên man lâng cuộn sóng
Vọng xô man mác vọng xô bờ
Ngàn năm hồn gọi tình vân nguyệt
Bát ngát hương đời đượm ngọt mơ
HANSY
Hansy
13-07-2013, 01:54 AM
QUYẾT GIỮ GIANG SƠN
Nghĩa cả Vua Hùng dựng nước non
Ghi vào lịch sử thắm vàng son
Tiền nhân sắt đá hồn phù Quốc
Hậu thế hồng tâm trí giữ còn
Sóng biển muôn đời ca nghĩa mẹ
Cây rừng vạn kiếp hát yêu con
Đồng bào quyết chí đồng tâm lực
Nguyện giữ Giang Sơn mãi vẹn tròn
Dương Đoàn Trọng
TỔ QUỐC ANH HÙNG
Việt Nam gấm vóc biển liền non
Thắm đượm oai hùng những nét son
Mở cõi miền Nam tay thép choãi
Giữ biên phía Bắc dạ sắt còn
Tiền nhân khắc sử nêu trung liệt
Hậu thế ghi lòng dặn cháu con
Đất nước ngàn năm bền vững mãi
Noi gương tiên tổ ái quốc tròn
HANSY
Hansy
02-08-2013, 01:30 AM
SEN MUỘN
Cuối hạ bông sen búp vẫn hồng
Hương còn tỏa ngát mặt hồ trong
Bùn dơ chẳng vướng làm hôi dạ
Gió lớn không lay dập nát lòng
Thấp thoáng hoa thơm ong mải đậu
Lòe xòe lá biếc bướm mê dong
Con thuyền nhỏ xíu ai chèo nhẹ
Nắng nhạt lưa thưa đổ bóng lồng
Dương Đoàn Trọng
01/8/2013
HÈ SEN NỞ RỘ
Hồ bên vẫn đẹp cánh hoa hồng
Sen gửi tâm mình giọt nước trong
Lá nõn che thân mùa nắng hạ
Đài xinh tỏa sắc lúc sương lòng
Bùn dơ chẳng sợ còn vươn tới
Nước bẩn không màng vẫn đứng dong
Sống mãi trong lòng cùng đất nước
Hè sang nở rộ ánh gương lồng.
TXS
01/08/2013
HƯƠNG SEN
Ngát thơm sen tỏa ánh dương hồng
Mỏng mảnh cho đời chút rạng trong
Chất bợn nào loang vào trí não
Mùi tanh không chạm được tim lòng
Trong đời tâm thế luôn thanh thản
Giữa cõi linh hồn vẫn ruỗi dong
Gió cuộn mưa sa nào thối chí
Vẫn tươi như vạn ánh đèn lồng
HANSY
Trần Thị Lợi
10-08-2013, 04:57 PM
TẶNG SINH NHẬTTHI HỮU
TRẦN THỊ LỢI
Tinh Hổ mà tâm tính dịu hiền
Môi cười vẫn nở đóa hoa duyên
Đã từng khói lửa nơi tiền tuyến
Cũng trải bon chen chốn bạc tiền
Mai trúc quây quần tươi thắm nghĩa
Thơ văn hội tụ mến đoàn viên
Cao niên trí rộng hồn vui trẻ
Ngoại sáu mươi còn đẹp dáng tiên
Dương Đoàn Trọng
10-8-2013
PHÚC ĐỨC
Phúc đức trời ban gặp bạn hiền
Tu tâm chín kiếp được nên duyên
Giang sơn chắn đỡ qua binh biến
Tiên Tổ bao dung vượt trận tiền
Mê thơ vẫn ấm tình bầu bạn
Thích phú thêm nồng nghĩa hội viên
Vô tư thanh thản đời bay bổng
Mặc kệ trên đầu trổ tóc tiên
Trần Thị Lợi
Hansy
17-08-2013, 04:40 PM
LỤC BÌNH
Lục bình tên chữ của hoa bèo
Mỏng mảnh thân đời chẳng chỗ đeo
Bình dị sắc hương che ước trội
Thấp hèn phước phận giấu vòi leo
Chân quê đâu sánh làn châu quế
Dân dã dám nào chuyện nhũng nheo
Sông nước trời mây hồn tự tại
Cần gì so đọ với hùm beo
HANSY
PHẬN BÈO
Đã chót mang thân phận bọt bèo
Thì đành trọn kiếp để mà đeo
Bồng bềnh với sóng khi mùa nổi
Lãng đãng cùng dòng lúc nước leo
Sớm nở màu hoa tươi óng mượt
Chiều tàn sắc nắng ủ nhăn nheo
Thương nhau chẳng quản hoa bèo dại
Chớ có so bì thỏ với beo
Dương Đoàn Trọng
03/8/2013
NGÁN NGẪM
Trần gian một kiếp khác chi bèo
Bao nỗi đau lòng cứ phải đeo
Mỏi gối cũng đành ra sức bước
Tê lòng vẫn phải cố đời leo
Tan rồi mộng mị thời ngang dọc
Hết cả mơ màng thuở nháy nheo
Cuộc thế bão giông sao mà tợn
Thân này như thịt trước mồm beo
HANSY
Hansy
22-08-2013, 08:36 PM
XÉT NGHIỆM
Mong sao xét nghiệm được lòng người
Để biết nhân hiền có mấy mươi
Khẩu Phật tâm Xà quân quỷ sứ
Tim tà dạ thú bọn đười ươi
Thân đen một phận còng lưng gánh
Đức bạc tròn đời ngỏng cổ chơi
Nước mắt dân nghèo ai vuốt hộ
Đau sầu chỉ biết gọi … trời ơi .
Dương Đoàn Trọng
22/8/2013
MAU TỈNH NGỘ
Sông biển dễ đo khó dạ người
U huyền diệu ảo đến mười mươi
Bao la giữa thế như làn gió
Thăm thẳm trong rừng tựa cánh ươi*
Đạo đức bên ngoài nhiều kiểu mánh
Nghĩa nhân cửa miệng lắm trò chơi
Trăm năm phút chốc đều tan bạt
Tỉnh ngộ quay đầu bạc ác ơi
HANSY
*Cây ươi
TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-09-2013, 12:42 AM
KHUYÊN CON
Cưới hỏi ra Giêng lúc rộng ngày
Xem nòi chọn giống, tránh thằng say
Nhiều anh lớn miệng chuyên làm dở
Lắm kẻ to mồm chỉ nói hay
Ngó bẩn tên ni nhà mặt phố
Trông bần gã nớ nhẫn vàng tay
Đừng ham mấy đứa giàu khoe mẽ
Nữa lại kêu rêu - Khổ thế này!
Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
Lê Đức Mẫn
03-09-2013, 12:47 AM
THÈM MỘT CƠN DÔNG
Ngột ngạt quá rồi, ai biết không?
Sao tôi thèm thế một cơn dông.
Thổi đi! Để hết dêm nồng nặc.
Quét nữa! Cho bừng sáng mát trong.
Bão trốn nơi nao? Hoài ngóng đợi.
Sét nằm đâu nhỉ? Mãi chờ mong.
Nghiêng tai bốn phía nào ai đó
Có ước dông về? Có ngóng trông?
Lê Đức Mẫn
vancali96
11-09-2013, 07:44 AM
TẠI RƯỢU
Cái dại nào hơn cái dại này
Hò dô chúc tụng quá ra say
Vừa xong mấy xị ngầu con mắt
Mới cạn lưng bầu ngứa cẳng tay
Kiếm chuyện lăng nhăng anh hóa nó
Tìm câu xiên xỏ bác thành mày
Thôi thì thỏa sức ma men hại
Tỉnh lại đau lòng hỏi có hay ?
Dương Đoàn Trọng
10/9/2013
“Nỏ” say
Uống rượu ai qua Phạm mỗ này
Nhậu nhiều đám tiệc chả hề say
Đưa cay nửa chén thời bao kẻ
Thấm giọng lưng bầu có mấy tay
Lúc hứng ngâm thơ phùng cổ họng
Khi vui ca hát nhướng chân mày
Bạn bè thích nhất khi ông xỉn
Kể chuyện trên trời vậy vẫn hay
Vancali 9.10.13
http://s2.postimg.org/l5poclgc9/No_say_copy.jpg
phamanhoa
12-09-2013, 06:09 AM
TẠI RƯỢU
Cái dại nào hơn cái dại này
Hò dô chúc tụng quá ra say
Vừa xong mấy xị ngầu con mắt
Mới cạn lưng bầu ngứa cẳng tay
Kiếm chuyện lăng nhăng anh hóa nó
Tìm câu xiên xỏ bác thành mày
Thôi thì thỏa sức ma men hại
Tỉnh lại đau lòng hỏi có hay ?
Dương Đoàn Trọng
10/9/2013
“Nỏ” say
Uống rượu ai qua Phạm mỗ này
Nhậu nhiều đám tiệc chả hề say
Đưa cay nửa chén thời bao kẻ
Thấm giọng lưng bầu có mấy tay
Lúc hứng ngâm thơ phùng cổ họng
Khi vui ca hát nhướng chân mày
Bạn bè thích nhất khi ông xỉn
Kể chuyện trên trời vậy vẫn hay
Vancali 9.10.13
http://s2.postimg.org/l5poclgc9/No_say_copy.jpg
QUÁ HAY
Nổi danh nhếch nhác thế gian này,
Uống được vài ly đã xỉn say.
Nổ tít cung thang không ngớt miệng,
Quơ vung càn tán chẳng ngơi tay.
Nghêu ngao khúc hát, người cau mặt,
Ngọng nghịu câu thơ, khách nhíu mày.
Lúc lọt ao đìa khi té giếng,
Vẫn còn sống sót quả là hay.
phamanhoa
Dương Đoàn Trọng
28-10-2013, 04:35 PM
ĐÔNG CẢM
Gió vội đưa mình đến tiết đông
Câu thơ nhốt chặt giữa đơn phòng
Sao mang tiếng hấp tim còn lạnh
Đã bảo vô tình dạ vẫn mong
Thấp thỏm chờ khi gà gáy sáng
Nôn nao ngóng lúc nắng soi hồng
Có ai chỉ lối cho mình nhỉ
Gói nỗi ưu sầu thả xuống sông
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
28-10-2013, 04:37 PM
THƠ VUI CƯỜI
TỪ CU ĐẾN CỤ
Cha mẹ sinh ra vốn gọi Cu
Nhiều năm gánh vác đã lưng gù
Ra đường gặp trẻ con chào CỤ
Về họ ông trên gọi bố CU
Khăn xếp dâng hương oai dáng CỤ
Cởi trần chửi vợ lại văng Cu
Sống lâu nay đã nên thành CỤ
Vẫn xuất thân từ cái chữ CU
Dương Đoàn Trọng
28/10/2013
phamanhoa
29-10-2013, 05:50 AM
THƠ VUI CƯỜI
TỪ CU ĐẾN CỤ
Cha mẹ sinh ra vốn gọi Cu
Nhiều năm gánh vác đã lưng gù
Ra đường gặp trẻ con chào CỤ
Về họ ông trên gọi bố CU
Khăn xếp dâng hương oai dáng CỤ
Cởi trần chửi vợ lại văng Cu
Sống lâu nay đã nên thành CỤ
Vẫn xuất thân từ cái chữ CU
Dương Đoàn Trọng
28/10/2013
@ Bài thơ ngộ nghĩnh, PAH xin phép họa nhanh với tác giả D Đ T, có lẽ có vài ý chưa chỉnh lắm nhưng vui là chính.
CỤ - CU : HAI TRONG MỘT
Thuở mới nằm nôi mẹ gọi CU
So đo hơn thiệt hóa ra gù.
Gặp điều trái khoáy luôn vờ CỤ,
Thấy chuyện bất bằng cứ giả CU.
Mâm bát tiệc làng ngồi chiếu CỤ,
Gánh gồng việc nước xếp hàng CU.
Liệu lường bủn xỉn CU thành CỤ,
Tính toán vụng về CỤ hóa CU.
phamanhoa
vancali96
29-10-2013, 08:31 AM
THƠ VUI CƯỜI
TỪ CU ĐẾN CỤ
Cha mẹ sinh ra vốn gọi Cu
Nhiều năm gánh vác đã lưng gù
Ra đường gặp trẻ con chào CỤ
Về họ ông trên gọi bố CU
Khăn xếp dâng hương oai dáng CỤ
Cởi trần chửi vợ lại văng Cu
Sống lâu nay đã nên thành CỤ
Vẫn xuất thân từ cái chữ CU
Dương Đoàn Trọng
28/10/2013
@ Bài thơ ngộ nghĩnh, PAH xin phép họa nhanh với tác giả D Đ T, có lẽ có vài ý chưa chỉnh lắm nhưng vui là chính.
CỤ - CU : HAI TRONG MỘT
Thuở mới nằm nôi mẹ gọi CU
So đo hơn thiệt hóa ra gù.
Gặp điều trái khoáy luôn vờ CỤ,
Thấy chuyện bất bằng cứ giả CU.
Mâm bát tiệc làng ngồi chiếu CỤ,
Gánh gồng việc nước xếp hàng CU.
Liệu lường bủn xỉn CU thành CỤ,
Tính toán vụng về CỤ hóa CU.
phamanhoa
Cho em họa vui theo nhen quí huynh , chúc quí huynh luôn vui mạnh .
Cu nặng cụ !
Ra đường lối xóm gọi thằng cu
Nắng cháy đen thui tướng gật gù
Bỏ nặng thêm vào cu hóa cụ
Cắt râu trụi lủi cụ thành cu
Khời đầu hóa giống cu là cụ
Tóm lại trong người cụ có cu
Chống gậy lòng vòng cu với cụ
Về nhà vợ hỏi cụ … đâu cu ?
Vancali 19.28.13
Dương Đoàn Trọng
29-10-2013, 10:18 PM
TÌNH THƠ
Trao nhau ấm dịu chút tình thơ
Gói cả niềm mong lẫn ngóng chờ
Niêm luật ươm hồn đan dạ mộng
Trắc bằng nối ý dệt lòng mơ
Tám câu thương mến nào xa được
Bảy chữ ân tình khó thể ngơ
Xướng họa vui đời duyên hạnh ngộ
Tình thân nối kết lại muôn bờ
Tình thân nối kết lại muôn bờ
Thơ thẩn khiến lòng mãi chẳng ngơ
Ngày đến câu vần chen giữa trí
Đêm về ý tứ lẩn trong mơ
Xướng lên để dạ thêm mong ước
Họa lại cho tâm bớt đợi chờ
Thi phú giúp người ươm nhã hứng
Cuộc đời hoài được tím nồng thơ
HANSY
DUYÊN THƠ
Xúc động tâm hồn dậy áng thơ
Niềm vui kẻ đợi với người chờ
Trăng vào trước cửa soi lời nguyện
Gió lọt sau mành nhắc ý mơ
Ngày tháng ôn bao điều trót dại
Phút giây nhớ lại chuyện ngu ngơ
Trên trang giấy nhẹ đời chìm nổi
Trước mặt xem ra chửa thấy bờ
Trước mặt xem ra chửa thấy bờ
Câu vần chắp mãi vẫn còn ngơ
Khi niêm chữ nghĩa không tròn trịa
Lúc đối thanh trầm lạc xứ mơ
Nghĩa bóng xa xôi còn trắc trở
Hình đen trước mắt lại mong chờ
Duyên tinh mấy lẻo sao mà khó
Trút cả tâm hồn luyện tứ thơ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
30-10-2013, 07:04 AM
XIN THƯA
Nhà người đầy tớ thật cao sang
Ai đến xin thưa phải ngỡ ngàng
Nhấn nút chuông reo không kẻ đáp
Cao lời gọi cửa chó hù oang
Chủ nhân muốn gặp đi sau bếp
Tớ gái hân hoan tiếp trước làng
Chớ dại đem quà đi cửa chính
Tội danh hối lộ cúi đầu mang
Dương Đoàn Trọng
30/10/2013
Dương Đoàn Trọng
31-10-2013, 09:14 AM
KỲ QUẶC
Xem ra tin tức thật là kỳ
Đói khổ dân nghèo nhắc tý ty
Chỗ nọ rùm beeng khoe váy ngắn
Nơi này chụp ảnh hở xiêm y
Nào phan mến mộ trai thành gái
Lại chuyện khen chê sửa mắt my
Kế hoạch tham quan ngoài trái đất
Thưa trời xét hộ thế làm chi ?
Dương Đoàn Trọng
31/10/2013
Tran Xuan Sinh
08-11-2013, 05:55 PM
GIAO LƯU
Yêu thơ mải viết dẫu chưa hay
Mở thấy bài nào cũng đọc ngay
Thi hữu giao lưu tình quý mến
Diễn đàn gặp mặt ở nơi này.
D Đ T
7/11/2013
HAM HỌC MỚI HAY
Rằng ham học hỏi mới nên hay
Chẳng có ai mà giỏi được ngay
Bạn giúp thầy rèn ta cố gắng
Mong sao đẹp mãi tháng năm này.
Trần Thị Lợi
HỘI MẠNG NET
“Học nữa, ...” nghe chừng cũng thật hay
E rằng hết học sẽ toi ngay
Thôi thì học họa làm vui vậy
Bạn hữu thương nhau Hội mạng này.
TXS
08/11/2013
Tran Xuan Sinh
09-11-2013, 09:16 AM
Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng
ĐÔNG CẢM
Gió vội đưa mình đến tiết đông
Câu thơ nhốt chặt giữa đơn phòng
Sao mang tiếng hấp tim còn lạnh
Đã bảo vô tình dạ vẫn mong
Thấp thỏm chờ khi gà gáy sáng
Nôn nao ngóng lúc nắng soi hồng
Có ai chỉ lối cho mình nhỉ
Gói nỗi ưu sầu thả xuống sông
Dương Đoàn Trọng
GIAO MÙA
Thu về, chuyển tiết lạnh vào đông
Gió thổi, cài then giữ kín phòng
Trẻ nhỏ trường xa thầy mẹ đón
Mưa dầm nắng ít hạt mầm mong
Hanh hao nứt nẻ da nhàu rát
Rét ngọt mơn man má đỏ hồng
Khí hậu giao mùa bao biến đổi
Hoa màu súc vật vứt đầy sông.
TXS
09/11/2013
HỒNG THOẠI
11-11-2013, 11:36 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=142374#post142374)
Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng
ĐÔNG CẢM
Gió vội đưa mình đến tiết đông
Câu thơ nhốt chặt giữa đơn phòng
Sao mang tiếng hấp tim còn lạnh
Đã bảo vô tình dạ vẫn mong
Thấp thỏm chờ khi gà gáy sáng
Nôn nao ngóng lúc nắng soi hồng
Có ai chỉ lối cho mình nhỉ
Gói nỗi ưu sầu thả xuống sông
Dương Đoàn Trọng
GIAO MÙA
Thu về, chuyển tiết lạnh vào đông
Gió thổi, cài then giữ kín phòng
Trẻ nhỏ trường xa thầy mẹ đón
Mưa dầm nắng ít hạt mầm mong
Hanh hao nứt nẻ da nhàu rát
Rét ngọt mơn man má đỏ hồng
Khí hậu giao mùa bao biến đổi
Hoa màu súc vật vứt đầy sông.
TXS
09/11/2013
ĐỪNG THỎA HIỆP
Vội đến làm gì hở tiết đông ?
Đương khi bão lũ phải đề phòng ?!
Thêm phần lạnh lẽo đâu người ngóng
Góp nỗi tiêu điều chẳng kẻ mong
Bạc tóc chờ đôi manh áo mỏng
Nhàu môi đợi bếp lửa than hồng
Xin đừng thỏa hiệp cùng muôn sóng
Xói mãi vào bờ để lở sông.
HỒNG THOẠI 11.11.13
phamanhoa
12-11-2013, 05:54 AM
KHUYÊN CON
Cưới hỏi ra Giêng lúc rộng ngày
Xem nòi chọn giống, tránh thằng say
Nhiều anh lớn miệng chuyên làm dở
Lắm kẻ to mồm chỉ nói hay
Ngó bẩn tên ni nhà mặt phố
Trông bần gã nớ nhẫn vàng tay
Đừng ham mấy đứa giàu khoe mẽ
Nữa lại kêu rêu - Khổ thế này!
Đại học Đại Nam Hà Nội, 02/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
KHUYÊN EM
Xuân xanh ngắn ngủi có bao ngày,
Nghe chị khuyên này, chớ ngủ say.
Bợ đứa Đài Loan đâu phải dở,
Bê thằng Hàn Quốc cũng là hay.
Đại gia rửng mỡ nên xiềng cổ,
Thiếu chủ chơi ngông phải xích tay.
Trí thức, công nông nghèo kiết xác,
Ôm vào chỉ tổ phí thân này.
phamanhoa
@ Họa vui với chị TTTL tí xíu, xin đừng có giận
Dương Đoàn Trọng
12-11-2013, 09:51 AM
MÙA CƯỚI
Mùa cưới em ơi chọn lấy ngày
Rượu nồng bạn chuốc chớ mà say
Đừng nên học thói Tây Ta dở
Hãy nhớ thuần phong Việt rất hay
Chớ nghĩ đua đòi dây khoác cổ
Đừng hùa chạy mốt lắc còng tay
Cưới xong dâu rể buồn mang nợ
Đến nỗi than thân khổ mãi này
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
16-11-2013, 09:31 PM
THẦY GIÁO TÔI
( Kính tặng thầy giáo trường tôi )
Cây bàng thuở ấy vẫn còn đây
Tựa dáng thầy tôi đã héo gầy
Gió lạnh chiều buông khô rễ nổi
Mưa phùn sáng phủ ướt cành lay
Bao người thành đạt đi muôn nẻo
Một mái trường yêu vẫn chốn này
Thầy giáo của tôi như cổ thụ
Hưu về thanh thản tiếng thơm bay
Dương Đoàn Trọng
16/11/2013
TRẦN THỊ THANH LIÊM
17-11-2013, 03:31 PM
THẦY TÔI
Vẫn nhớ nào quên những lượt đò
Bao mùa bão tố sớm chiều lo
Chuyên tâm gọt giũa từng câu chữ
Nỗ lực bồi vun mỗi khóa trò
Giúp học viên nghèo quê vạn nẻo
Biên bài giảng rộng vốn ngàn pho
Cầu xin sức khỏe theo thầy mãi
Đạo nghĩa lưu danh nặng gánh cò.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 17/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm
phamanhoa
22-11-2013, 05:34 AM
HỒNG THOẠI http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=143975#post143975)
ÁCH NƯỚC
Trời gieo bão lụt khổ dân ngu,
Thuỷ điện tham lam mắt hoá mù.
Nước ngập rẫy nương tiền tớ nhặt,
Lũ tràn phố thị bạc ta thu.
Mặc tình mẹ đói xanh lè mặt,
Kệ xác cha nghèo mốc thếch khu.
Ấm cật no cơm mình rửng mỡ,
Sá gì con đỏ khóc hu hu !
phamanhoa
NGU HƠN MÙ
( Họa vui )
Bằng lòng với phận của tên ngu
Đỡ khổ nhiều hơn nếu bị mù
Chẳng rõ đường đi -tui phải xụ!
Không rành lối lại - tớ đành thu!
Quanh năm vịn mãi rồi phiền mụ
Suốt tháng ngồi hoài lại mỏi khu
Dẫu có không khôn bằng mấy cụ
Miễn đừng bị vợ mắng nằm " hu..."
HỒNG THOẠI 21.11.13
http://farm8.staticflickr.com/7386/10975602543_77ae86d180.jpg
BAO GIỜ
Chớ bảo thằng này nó bị ngu
Mắt to thao láo cũng chẳng mù
Công trình phúc lợi giang tay vét
Kế hoạch giảm nghèo rạng cẳng thu
Cậy thế luồn chui nhà mấy chỗ
Đương quyền chiếm đoạt đất vài khu
Bao giờ tái thế Bao Công nhỉ
Bảo kiếm kề đầu phải khóc hu
Dương Đoàn Trọng
21/11/2013
GIẢ MÙ
Lắm lúc cũng đành phải giả ngu,
Vờ như tối ám tợ anh mù.
Trông điều bẩn mắt đà dư đủ,
Nghe chuyện dơ tai cũng bội thu.
Nẻo sống gập ghềnh nhiều dị hụ,
Đường đời khúc khuỷu lắm kỳ khu.
Thôi thì rượu nhạt ta bù khú,
Say chẳng cười xòa cũng khóc hu.
pham anhoa
vancali96
22-11-2013, 08:36 AM
BAO GIỜ
Chớ bảo thằng này nó bị ngu
Mắt to thao láo cũng chẳng mù
Công trình phúc lợi giang tay vét
Kế hoạch giảm nghèo rạng cẳng thu
Cậy thế luồn chui nhà mấy chỗ
Đương quyền chiếm đoạt đất vài khu
Bao giờ tái thế Bao Công nhỉ
Bảo kiếm kề đầu phải khóc hu
Dương Đoàn Trọng
21/11/2013
GIẢ MÙ
Lắm lúc cũng đành phải giả ngu,
Vờ như tối ám tợ anh mù.
Trông điều bẩn mắt đà dư đủ,
Nghe chuyện dơ tai cũng bội thu.
Nẻo sống gập ghềnh nhiều dị hụ,
Đường đời khúc khuỷu lắm kỳ khu.
Thôi thì rượu nhạt ta bù khú,
Say chẳng cười xòa cũng khóc hu.
pham anhoa
Giả mù
Có bằng thạc sĩ dễ gì ngu
Vỡ đập tù ngay mới giả mù
Mặc kẻ trôi nhà buồn mắt rũ
Riêng mình bán điện đếm tiền thu
Dân lành chua xót tiêu bầy thú
Quan lớn khôn màng ngập cả khu
Vãn sự trời mưa đành xả lũ
Con nằm khát sữa khóc tù hu
Vancali 11.21.13
http://s7.postimg.org/o5xzio3iz/Gia_mu_copy.jpg
Dương Đoàn Trọng
22-11-2013, 08:47 AM
TỨ TUYỆT VUI
RỒI ĐÂY
1 - Giao thông tai nạn đến là nguy
Xe máy rồi đây chắc cấm đi
Ta sẽ lên rừng nuôi trại ngựa
Bán cho thành phố ối người phi
2 - Nghĩ lại mà kinh vụ Cát Tường
Sửa eo nâng ngực chết tang thương
Phen này có trí buôn “ Ti “giả
Lãi mẹ lãi con chắc chuyện thường
3 - Muốn giỏi con em phải học thêm
Học ngày không đủ học thâu đêm
Phen này chịu khó đi buôn kính
Mắt cận bao nhiêu cháu muốn tìm
4 - Nhiều khu giải trí khắp nơi nơi
Ruộng lúa nhỏ dần ối người chơi
Xí nghiệp mở ra rồi đóng lại
Hết tiền bán đất lấy gì xơi ?
Dương Đoàn Trọng
21/11/2013
Hansy
16-12-2013, 12:49 AM
KHẮC KHOẢI
(Áp cú)
Đông giá ôm choàng lấy khoảng không
Không thơ chẳng rượu lệ chan dòng
Dòng đau tủi hổ đời son phấn
Phấn chạnh thương tình kiếp thảo rong
Rong bám u hoài xơ xác liễu
Liễu sa lặng lẽ xót xa lòng
Lòng ta trĩu nặng sầu năm tháng
Tháng hẹn tim chờ chỉ thấy đông
HANSY
TỰ TÌNH
Câu thơ lạnh lẽo bến hư không
Không cánh buồm xuôi nước ngược dòng
Dòng chữ cong queo tờ giấy mỏng
Mỏng manh ước vọng kiếp rêu rong
Rong buồn lấp lửng thân lay lắt
Lắt léo tình ai quặn cõi lòng
Lòng cố quên đi ngày dã biệt
Biệt xa kẻ bắc bỏ người đông
Dương Đoàn Trọng
BUỒN THƯƠNG
Đông buốt tím hồn giữa khoảng không
Không nơi nương tựa thả theo dòng
Dòng chao khuất nẻo hờn lưu lạc
Lạc úa cung đường giận duỗi rong
Rong bám hững hờ đau xót cội
Cội buông ngơ ngẩn rát châm lòng
Lòng ta vẫn mãi hoài như thế
Thế sự chua tình hạ cũng đông
HANSY
Dương Đoàn Trọng
09-01-2014, 10:32 PM
CẢNH XUÂN
( Bài thơ năm cách đọc )
1 - Đọc xuôi
Hồng tươi nắng trải đã Xuân sang
Bến dưới nhà trên xếp đủ hàng
Trông ngóng tháng ngày bao sức đổ
Đợi chờ hôm sớm khối tình mang
Đồng thương bãi nhớ xanh màu lá
Núi mộng đồi mơ nhuộm sắc vàng
Đông hết cảnh đùa vui rộn ngõ
Mong chờ gió lộng sáo diều vang
2 - Đọc ngược
Vang diều sáo lộng gió chờ mong
Ngõ rộn vui đùa cảnh hết Đông
Vàng sắc nhuộm mơ đồi mộng núi
Lá màu xanh nhớ bãi thương đồng
Mang tình khối sớm hôm chờ đợi
Đổ sức bao ngày tháng ngóng trông
Hàng đủ xếp trên nhà dưới bến
Sang Xuân đã trải nắng tươi hồng
3 - Bỏ hai từ đầu
Nắng đã trải Xuân sang
Nhà trên xếp đủ hàng
Tháng ngày bao sức đổ
Hôm sớm khối tình mang
Bãi nhớ xanh màu lá
Đồi mơ nhuộm sắc vàng
Cảnh đùa vui rộn ngõ
Gió lộng sáo diều vang
4 - Bỏ từ thứ ba thứ tư
Hồng tươi đã Xuân sang
Bến dưới xếp đủ hàng
Trông ngóng bao sức đổ
Đợi chờ khối tình mang
Đồng thương xanh màu lá
Núi mộng nhuộm sắc vàng
Đông hết vui rộn ngõ
Mong chờ sáo diều vang
5 - Bỏ bốn từ đầu
Trải Xuân sang
Xếp đủ hàng
Bao sức đổ
Khối tình mang
Xanh màu lá
Nhuộm sắc vàng
Vui rộn ngõ
Sáo diều vang
8/1/2014
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
10-01-2014, 02:05 PM
ĐÓN TẾT
( Bài thơ 5 cách đọc )
1- Đọc xuôi
Qua Đông đã đến Tết mừng Xuân
Rực thắm màu hoa đẹp áo quần
Bà thích cháu con - vui lễ nghĩa
Cụ mong Nam Bắc - sướng tình thân
Hoa Đào hé nụ - thềm vương nắng
Bưởi Quất vàng ươm - ngõ ấm dần
Trà đượm tửu thơm - dâng hiếu thảo
Ta cùng tụ nghĩa chữ reo vần
2 – Đọc ngược
Vần reo chữ nghĩa tụ cùng ta
Thảo hiếu dâng – thơm tửu đượm trà
Dần ấm ngõ - ươm vàng Bưởi Quất
Nắng vương thềm – nụ hé Đào hoa
Thân tình sướng – Bắc Nam mong cụ
Nghĩa lễ vui - con cháu thích bà
Quần áo đẹp hoa màu thắm rực
Xuân mừng tết đến đã Đông qua
3 – Bỏ 2 từ đầu bài đọc xuôi
Đã đến tết mừng Xuân
Màu hoa đẹp áo quần
Cháu con vui lễ nghĩa
Nam Bắc sướng tình thân
Hé nụ thềm vương nắng
Vàng ươm ngõ ấm dần
Tửu thơm dâng hiếu thảo
Tụ nghĩa chữ reo vần
4 – Bỏ 2 từ đầu bài đọc ngược
Chữ nghĩa tụ cùng ta
Dâng thơm tửu đượm trà
Ngõ ươm vàng Bưởi Quất
Thềm nụ hé Đào hoa
Sướng Bắc Nam mong cụ
Vui con cháu thích bà
Đẹp hoa màu thắm rực
Tết đến đã Đông qua
5- Bỏ bốn từ đầu bài đọc xuôi
Tết mừng Xuân
Đẹp áo quần
Vui lễ nghĩa
Sướng tình thân
Thềm vương nắng
Ngõ ấm dần
Dâng hiếu thảo
Chữ reo vần
Dương Đoàn Trọng
10-1-2014
Dương Đoàn Trọng
11-02-2014, 04:18 PM
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
( Bài thơ nhiều cách đọc )
1 – Đọc xuôi
Đào mai thắm nở Tết an bình
Nắng trải vàng tươi cảnh vật sinh
Xao xuyến ngõ vui chim ríu rít
Xập xòe vườn rộn bướm rung rinh
Trao đưa sắc ngọc trời duyên dáng
Tặng gửi màu tươi đất hữu tình
Khao khát ngóng trông ngày tháng đẹp
Mao hồng ngựa đón đợi quang vinh
2- Đọc ngược
Vinh quang đợi đón ngựa hồng mao
Đẹp tháng ngày trông ngóng khát khao
Tình hữu đất tươi màu gửi tặng
Dáng duyên trời ngọc sắc đưa trao
Rinh rung bướm rộn vườn xòe xập
Rít ríu chim vui ngõ xuyến xao
Sinh vật cảnh tươi vàng trải nắng
Bình an Tết nở thắm hoa Đào
3 – Bỏ hai từ đầu bài đọc xuôi
Thắm nở Tết an bình
Vàng tươi cảnh vật sinh
Ngõ vui chim ríu rít
Vườn rộn bướm rung rinh
Sắc ngọc trời duyên dáng
Màu tươi đất hữu tình
Ngóng trông ngày tháng đẹp
Ngựa đón đợi quang vinh
4- Bỏ hai từ đầu bài đọc ngược
Đợi đón ngựa hồng mao
Ngày trông ngóng khát khao
Đất tươi màu gửi tặng
Trời ngọc sắc đưa trao
Bướm rộn vườn xòe xập
Chim vui ngõ xuyến xao
Cảnh tươi vàng trải nắng
Tết nở thắm hoa Đào
5 – Bỏ hai từ thứ 3 thứ 4 bài đọc xuôi
Đào Mai tết an bình
Nắng trải cảnh vật sinh
Xao xuyến chim ríu rít
Xập xòe bướm rung rinh
Trao đưa trời duyên dáng
Tặng gửi đất hữu tình
Khao khát ngày tháng đẹ
Mao hồng đợi quang vinh
( Bài này còn nhiều cách đọc …)
Dương Đoàn Trọng
27/1/2014
Dương Đoàn Trọng
11-02-2014, 04:35 PM
]NGƯỜI LÍNH
Đầu quân phụ cấp có năm đồng
Khoác súng lên non xuống cuối sông
Muỗi vắt rừng sâu không nhụt trí
Bom rơi đạn bắn chẳng sờn lòng
Làng quê yên ấm đang chờ đợi
Đất nước hòa bình mỏi mắt mong
Trở lại quê hương ngày Thống nhất
Đâu ngờ tiền bạc nổi cuồng phong
Dương Đoàn Trọng[/COLOR]
23/12/2013[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE]
Nguyễn Hữu Thăng
15-03-2014, 04:19 PM
Thơ họa vần:
Bài xướng:
HỒ TÂY
Chiều tà dạo bước ngắm Hồ Tây
Nhớ lại người xưa cũng chốn này
Quốc sắc đề thơ ngàn kiếp mộng
Thiên tài xuất phú vạn niên say
Đầu thu gió cuộn xôn xao nước
Cuối Hạ nắng hồng lấp lánh mây
Lịch sử thăng trầm bao biến động
Hồn thiêng đất nước mãi còn đây
Dương Đoàn Trọng
Bài họa:
BÊN HỒ TÂY
Tôi ở miền đông anh phía tây
Duyên thơ gặp gỡ ở nơi này
Dạt dào con sóng chao hồ biếc
Ngây ngất tình đời thấm rượu say
Câu đối nghĩa sâu thăm thẳm đất
Vần thơ ý đẹp ngút ngàn mây
Trời thu lồng lộng lòng thi hữu
Lưu luyến hẹn ngày trở lại đây.
NHT
Dương Đoàn Trọng
18-04-2014, 07:00 AM
[NUÔI CHIM CU GÁY
( Bài xướng của Thi tỷ Phan Thị Thanh Minh )
Vui cảnh chơi chim gáy rộn lòng
Lồng hờ, hở chốt ngỡ bay rông
Quấn bên ông chủ không hề xổng
Quây cạnh bà nhà chẳng phải trông
Lái đến cần mua... chài nỏ được
Phe vào muốn gạ... phẩy mô xong
Nuôi con chim quý công phu lắm
Ai dỗ cho mồi... cu cũng không.
Phan Thị Thanh Minh
CHIM ỐM
( Họa với Thi tỷ Phan Thị Thanh Minh )
Nhìn chim đã thấy ngán ngao lòng
Củ rủ cù rù biếng nhảy rông
Bà chán vài hôm không muốn mó
Ông buồn mấy bữa chẳng thèm trông
Tìu nghìu cổ yếu vươn đâu được
Lẩy bầy chân run đứng nào xong
Cố chữa may ra rồi lại gáy
Còn hơn lồng đẹp để treo không
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
18-04-2014, 07:04 AM
Vui thơ Thơ vui
CÁI KÉO THỢ MAY
Đã bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương tình vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia lìa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
18-04-2014, 07:06 AM
SÀNH ĐIỆU
Quý tử nhà nào mẽ đẹp trai
Học hành chiếu lệ chẳng bằng ai
Xe sang phố hẹp chen đường giỏi
Quán chát người đông lướt oét tài
Muốn thử lên tiên mua thuốc hít
Ham chơi vũ điệu kiếm sàn oai
Hôm nay bất động trong bệnh viện
Cha mẹ ngược xuôi khốn khổ hoài
Dương Đoàn Trọng
5-12-2013
Dương Đoàn Trọng
18-04-2014, 07:07 AM
NHẤT THỜI
Ông khoe lắm bạc với nhiều vàng
Xe đẹp nhà to tưởng rất sang
Chó sủa tiếng Tây nghe rộn xóm
Loa kêu nhạc ngoại thấy ầm làng
Đương quyền lúc ấy oai vênh mặt
Mất chức bây giờ hết vểnh vang
Tham nhũng thì ra đâu sướng mãi
Hầu tòa mới biết tội ông mang
Dương Đoàn Trọng
5-12-2013
Dương Đoàn Trọng
18-04-2014, 07:08 AM
ĐAU LÒNG
Nghe tiếng loa rao báo bán rong
Mà sao ai cũng phải đau lòng
Nơi này thua bạc con đâm bố
Chỗ nọ giăng hoa vợ giết chồng
Giám đốc tham ô nuôi vợ nhỏ
Công nhân tai nạn bỏ con đông
Oang oang loa sắt ầm thiên hạ
Cứa ruột trời ơi có thấu không ?
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
02-05-2014, 04:34 PM
THƠ VUI MỜI HOẠ
( Mời các Thi huynh thi hữu Tỷ muội hoạ vui bài thơ vần ÔN - ỒN )
TẠI RƯỢU
Quán rượu mà sao nỡ bán cồn
Hơi nhè một chút thấy buồn nôn
Khi say khoác lác câu thơ dở
Lúc xỉn ba hoa chuyện khéo đồn
Mượn chén vài ông chê nó dại
Nhờ bình mấy kẻ trách người khôn
Thôi thì biết vậy làm sao được
Hảo hán gần xa vẫn lại dồn
Dương Đoàn Trọng
4/2014
Tran Xuan Sinh
02-05-2014, 09:37 PM
THƠ VUI MỜI HOẠ
TẠI RƯỢU
Quán rượu mà sao nỡ bán cồn
Hơi nhè một chút thấy buồn nôn
Khi say khoác lác câu thơ dở
Lúc xỉn ba hoa chuyện khéo đồn
Mượn chén vài ông chê nó dại
Nhờ bình mấy kẻ trách người khôn
Thôi thì biết vậy làm sao được
Hảo hán gần xa vẫn lại dồn
Dương Đoàn Trọng
4/2014
RƯỢU PHA CỒN CÔNG NGHIỆP
Loạn rồi cái chuyện rượu pha cồn
Hãy ngẫm mà coi lắm kẻ nôn
Mấy đứa đằng sau chưa vạch mặt
Bao thằng phía trước đã ra đồn
Tham tiền chôn xác dân lương thiện
Hám của học mưu bọn lõi khôn
Nhắn gửi công quyền mau triệt phá
Nếu không tội ác cứ lăn dồn.
TXS 02/5/2014
Dương Đoàn Trọng
09-05-2014, 07:09 AM
BUỒN THAY
Có thể nào yên với cảnh nhà
Quanh vườn cỏ dại mọc chen hoa
Chi choe cột đứng cha con chuột
Cọt kẹt xà ngang mẹ mọt già
Ngoài ngõ lăm le quân trộm cướp
Trong sân tao tác chó săn gà
Đâu rồi chủ tở không lên tiếng
Bỏ mặc sao lòng chẳng xót xa
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
09-05-2014, 07:10 AM
HÃY NHỚ
Láng giềng xấu bụng quấy rầy ta
Cậy sức nên không sợ chủ nhà
Giả điếc nào nghe câu phải trái
Vờ đui chẳng thấy mốc gần xa
Gian tham nổi tiếng từ đời cụ
Hiểm độc danh lừng tự thuở cha
Chẳng lẽ xoa tay chờ hữu hảo
Đừng quên Trí dũng giữ Sơn Hà
Dương Đoàn Trọng
phamvanta_bn
16-06-2014, 11:14 AM
THƠ VUI MỜI HOẠ
( Mời các Thi huynh thi hữu Tỷ muội hoạ vui bài thơ vần ÔN - ỒN )
TẠI RƯỢU
Quán rượu mà sao nỡ bán cồn
Hơi nhè một chút thấy buồn nôn
Khi say khoác lác câu thơ dở
Lúc xỉn ba hoa chuyện khéo đồn
Mượn chén vài ông chê nó dại
Nhờ bình mấy kẻ trách người khôn
Thôi thì biết vậy làm sao được
Hảo hán gần xa vẫn lại dồn
Dương Đoàn Trọng4/2014
NGÀY XUÂN
Nếp cẩm ngâm lâu chẳng phải cồn
Men nồng quá độ mới thành nôn
Căng buồm rẽ sóng say vần Ái
Đón bạn sang sông tới chợ Đồn
Yến vẫn mơ màng yêu lịch lãm
Hằng càng đắm đuối hẹn tinh khôn
Say nàng tóc liễu cười nhã nhặn
Giấc mộng đêm xuân tới dập dồn
PhạmVănTá_BN
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 01:51 PM
TA VỀ
Lời xưa vẫn đọng ở đâu đây
Một mái chèo buông khoả bến gầy
Chín hẹn mười mong lòng chẳng cạn
Năm thương bảy nhớ dạ mang đầy
Người đi đổ bóng chiều cô quạnh
Kẻ ở ôm hình buổi ngất ngây
Có hiểu chăng ai tình lẻ phận
Ta về gặp lại nỗi buồn vây
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 01:52 PM
TRÍ DŨNG
Đã tự thuở xưa lũ giặc Tầu
Âm mưu hiểm độc kế thâm sâu
Bắt người đất Việt mong đè cổ
Cướp của dân Nam muổn cưỡi đầu
Kiểp trước phơi thây bao chiến địa
Đời sau bỏ xác những nơi đâu
Rồng Tiên cháu chắt không lùi bước
Thế hệ mai sau chẳng tủi sầu
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 01:54 PM
ĐÓN BẠN
Đi ĐƯỜNG chớ LẠC đến nơi đâu
Rẽ lối vườn NGÔ mới thả râu
Gặp chỗ cây SUNG sai trĩu quả
Vòng sang gốc VẢ cạnh nhà giầu
Thoảng hương THIÊN LÝ bay lơ lửng
Rực đỏ CÀ CHUA chín từ lâu
RAU MUỐNG cơm CÀ tôi đã đợi
Mùa Hè BIA LẠNH uống say nhau
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 01:57 PM
]NHÀ TÔI
Một mảnh vườn con trước cửa nhà
Kéo tình trời đất đến gần ta
Tam sơn hiện nét hòn non bộ
Tứ thiết in hình những bóng Đa
Bách tán Sanh Si vừa nảy lộc
Sen Quỳ Huệ Cúc mới đơm hoa
Thi nhân sớm tối vui chăm sóc
Bạn hữu hẹn hò chẳng ngại xa
Dương Đoàn Trọng[/COLOR]
6-2014
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 01:58 PM
XEM XIẾC
Hãy lại mà xem xiếc thú chơi
Bao nhiêu con vật muốn như người
Voi to xác nặng sao mà khóc
Khỉ bé răng vâu lại cứ cười
Chú vẹt ti toe đang học nói
Bồ câu nhí nhảnh biết nghe lời
Nhân gian có kẻ đang thành thú
Chẳng mấy ai ưa loại xiếc người
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 02:02 PM
THĂM NHÀ BÁC HỒ
Ngôi nhà Bác ở những năm xưa
Con đến chiều nay nắng trải thưa
Cá lội bâng khuâng trong nỗi nhớ
Chim reo ngơ ngác giữa mong chờ
Trên bàn máy chữ quên khua nhịp
Dép lốp dưới sàn hết đón đưa
Tiếng Bác đâu đây còn vọng mãi
Ngàn năm dấu ấn chẳng phai mờ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 02:08 PM
ĐẠI TƯỚNG
( Bài thơ Thuận nghịch – còn nhiều cách đọc )
1- Đọc xuôi
Cao tài Võ Tướng Đại vàng son
Đức vọng danh vang mãi khắc còn
Sao sáng rọi lời bừng biển đảo
Ánh dương soi ý rạng đồi non
Đào tâm góp nghiã thương dân nước
Đỏ trí gom tình mến cháu con
Hào khí dũng nay người tặng gửi
Trao đưa sử sách đẹp thiêng hồn
2- Đọc ngược
Hồn thiêng đẹp sách sử đời trao
Gửi tặng người khí dũng anh hào
Con cháu mến tình gom trí đỏ
Nước dân thương nghĩa góp tâm đào
Non đồi rạng ý soi dương ánh
Đảo biển bừng lời rọi sáng sao
Còn khắc mãi vang danh vọng đức
Son vàng Đại Tướng Võ tài cao
Cách đọc khác :
1- Bỏ hai từ đầu bài đọc xuôi
2- Bỏ hai từ đầu bài đọc ngược
3- Bỏ từ 3 và 4 của bài đọc xuôi
4- Bỏtừ 3 và 4 của bài đọc ngược
5- Hoán vị vị trí các câu thành tứ tuyệt
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
04-07-2014, 02:11 PM
THĂM BA VÌ
Ba Vì khách đến hạ vừa sang
Gió lộng chim reo nắng trải vàng
Đậu trắng lưng trời mây núi Tản
Dâng hồng mạch đất sóng Đà Giang
Nghe truyền thuyết cũ lời Vua vọng
Ngẫm sử thời nay Tiếng Bác vang
Ước mộng về thăm lòng náo nức
Muôn đời Tổ quốc đẹp huy hoàng
Dương Đoàn Trọng
Nắng Xuân
10-07-2014, 01:53 PM
Thơ Đường luật của bác Dương Đoàn Trọng đã chuyển về đây ạ.
Nắng Xuân
29-07-2014, 08:54 PM
VỊNH CÁI BÁT
(Xin mời hoạ)
Đã úp nhưng rồi lật ngửa lên
Mỗi ngày mấy bận chẳng ai quên
Tròn xoe miệng ngọc môi hôn thích
Trắng muốt trôn ngà ngón ngoáy quen
Mặn nhạt đắng cay yêu số phận
Thơm tanh nóng lạnh mến đời duyên
Xin anh giận dỗi đừng quăng quật
Vỡ nát thân em phải chịu phiền
Dương Đoàn Trọng
BÁT SÀNH
(Họa nghịch vận)
Nhiễu sự hồng nhan phải chuốc phiền
Răng mà sấp ngửa nợ tình duyên
Mâm ngà đũa ngọc trèo luôn khoái
Cá biển rau rừng nglậm cũng quen
Thuở ấy lò nung đời vẫn chộ
Bây giờ nuớc rửa phận nào quên
Người thương mến chuộng bày trong tủ
Kẻ giận quăng bừa rác rưởi lên.
Nắng Xuân
29/07/2014
VỀ MIỀN TRUNG
05-08-2014, 07:54 PM
https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10525654_10201266413940666_1328320788146890339_n.j pg
Xướng:
CỒN VÀNH
( Vui với Bãi biển du lịch Tiền Hải Thái Bình )
Cửa biển vành ra một cái cồn
Ầm ào sóng dậy cứ xao xôn
Anh kia đã đến nhao mình tắm
Chị ấy chưa đi mỏi miệng đồn
Lưới thả giăng giăng lừa cá dại
Nhà xây lớp lớp đón người khôn
Quanh năm sổng ở nơi heo hút
Một lúc ra đây sảng khoái hồn
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Họa:
TỰ HÀO QUÊ LÚA THÁI BÌNH
Trời xanh biển biếc gió vương cồn
Trở lại thăm người..khóe mắt xôn
Ngõ Khuốc nôi chèo thơm tiếng phục
Làng Quan lõi rối trứ danh đồn
Trừ Lương giữ nước, Bôn nào bí
Diệt Thát lo nhà, Độ mãi khôn
Mảnh đất quê nghèo xoay vũ trụ
Vạn Xuân một cõi đẹp tâm hồn.
VMT 05/08/2014
Bình:
* Nhắc đến Thái Bình không thể không nhắc đến làng Khuốc, một trong những nôi chèo đất Việt; làng Quan với bao đời vẫn giữ được văn hóa rối nước; Lý Bôn dẹp yên giặc Lương lập nên đất nước Vạn Xuân; Thủ Độ hai vai gánh vác triều đình ba lần đánh tan Mông Cổ; Phạm Tuân vươn mình bay vào vũ trụ; nhà bác học lỗi lạc y thuật Lê Quý Đôn...
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:42 PM
HOÀI CẢM
Có khi nỗi nhớ thật vu vơ
Chẳng hẹn hò ai vẫn cứ chờ
Một áng thơ tình mê mẩn đọc
Đôi dòng cảm nhận ngất ngây mơ
Hoa vừa chớm nở đưa hương ngát
Ta đã thành ong lượn vẩn vơ
Mây trắng vương bay vờn mái tóc
Chiều về bóng hạc hoá ngây thơ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:44 PM
ĐI ĐÒ TRÀNG AN
Bóng ngả chiều buông ghé mạn thuyền
Cô mình nhoẻn miệng nét cười duyên
Chèo khua lướt lả vầng rong biếc
Nón đội chênh chao lọn tóc huyền
Uốn lượn hang sâu mờ lối cửa
Quanh vòng nhũ đá lạnh đường xuyên
Tràng An thắng cảnh sao mà đẹp
Mộng tưởng ta nhầm với cõi Tiên
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:45 PM
NHÂN GIAN
Người khôn chuyện phiếm chẳng nên bàn
Phải biết thương tình kẻ khóc than
Được thể thằng kia bùng lửa bốc
Sa cơ ông nọ tắt tro tàn
Thường dân bụng lép lòng thơm thảo
Chức tước mang phùng dạ dối gian
Đã nói không hom như đít trẻ
Từng kêu tráo trở giống mồm quan
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:49 PM
VUI VỚI GIÀN KHOAN TÝ
Giàn khoan cố cắm phải lui ra
Ngó ngoáy làm chi ngứa biển bà
Xả mãi vòi rồng không đủ sức
Nằm lâu bụng sắt chẳng còn da
Ngày đêm hụt gạo nghe buồn nhỉ
Sớm tối hao dầu có hảo a
Bão đến nghe chừng thời điểm rút
Khôn hồn đấy nhé khấn trời tha
Dương Đoàn Trọng
20/7/2014
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:51 PM
NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU
Trăng Thu lạc giữa tiếng đàn bầu
Gió lả cong mình uốn mỗi câu
Lắt lẻo đầu sông cò đuổi bóng
Âm thầm cuối bãi vạc tìm nhau
Tình cha sóng vỗ mênh mông rộng
Nghĩa mẹ tim trào thăm thẳm sâu
Chỉ một dây buông ngàn điệu nắn
Cung trầm luyến láy vẳng đêm thâu
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
06-08-2014, 09:55 PM
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
Dương Đoàn Trọng
05-09-2014, 12:17 AM
ue"]TÌNH CÂY[/B]
Lên mầm vốn dĩ chẳng cong queo
Khổ nỗi trời cho mảnh đất nghèo
Thiếu ánh trăng soi đành phải với
Không còn nắng rọi cố tình leo
Sương rơi rụng lá cành xơ xác
Gió quật tàn thân rễ quặn quèo
Sống mãi cho nên thành cổ thụ
Duyên thầm vẫn đẹp thả lời reo
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
tuyen45-ad
08-09-2014, 11:36 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/2-2938-1400810183.png
MỸ NỮ
---*---
Mỹ nữ trao tình ve phái mạnh
Bẫy giăng mồi nhử khó chi đâu
Tỏ mờ non bộ trong hình ảo
Kín hở núi hồng sắc đậm màu
Trẻ dại vung tiền mua vật tặng
Già khôn giắc bạc tính mưu sâu
Nổi chìm e ấp thêm khao khát
Bao kẻ si tình đã cắn câu.
7/9/2014
Tuyen45
Huy Thanh
09-09-2014, 10:48 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/2-2938-1400810183.png
MỸ NỮ
---*---
Mỹ nữ trao tình ve phái mạnh
Bẫy giăng mồi nhử khó chi đâu
Tỏ mờ non bộ trong hình ảo
Kín hở núi hồng sắc đậm màu
Trẻ dại vung tiền mua vật tặng
Già khôn giắc bạc tính mưu sâu
Nổi chìm e ấp thêm khao khát
Bao kẻ si tình đã cắn câu.
7/9/2014
Tuyen45
DÁNG LIỄU NGÀY XƯA
Nai đùa cạnh suối tìm nơi đó
Nghé giỡn bên đồi trốn nẻo đâu
Áo giặt tơ tằm thêu đủ sắc
Màn phơi ống trúc vẻ muôn màu
Cài then ngõ vắng niềm thương đậm
Khóa cổng vườn hoang nỗi nhớ sâu
Dáng liễu ngày xưa chờ nối mộng
Sương lùa vẫn đợi, chiếc thuyền câu.
Huy Thanh
Dương Đoàn Trọng
24-09-2014, 01:04 PM
SỐNG NHỜ
Nhờ cây cổ thụ quấn thân trèo
Vẫn mãi chỉ là loại sống leo
Nở mấy nhành hoa rồi nắng lụi
Sinh vài nhánh nụ sẽ sương teo
Ai ngờ bão quật dây nằm trước
Chẳng ngỡ mưa tràn lá nát theo
Thế đấy làm thân loài bám gửi
Đừng chê cỏ thấp có ai đeo
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
24-09-2014, 01:06 PM
ĂN TRẦU QUAN HỌ
Miếng trầu cánh phượng dễ gì quên
Gói cả tình ai đã khéo têm
Xanh lá lòng dây qua gió dập
Trắng vôi ruột đá lừa nung mềm
Khơi trong đất bạc màu cây đỏ
Gạn ở lòng son giọng nói êm
Đã nhận lời trao cùng ánh mắt
Tôi nhầm nhặt cả tiếng mời em
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG
Lương Lương Hòa
24-09-2014, 02:14 PM
Xanh lá lòng dây qua gió dập
Trắng vôi ruột đá lừa nung mềm
Cám ơn tg, bài thơ rất hay.
Em ở m Nam k hiểu về tục ăn trầu, nên k hiểu hết cái hay của hai câu thơ trên.
Xin tg vui lòng giải thích một chút nha.
Xin cám ơn.
LLH
Dương Đoàn Trọng
24-09-2014, 03:31 PM
SỐNG NHỜ
Nhờ cây cổ thụ quấn thân trèo
Vẫn mãi chỉ là loại sống leo
Nở mấy nhành hoa rồi nắng lụi
Sinh vài nhánh nụ sẽ sương teo
Ai ngờ bão quật dây nằm trước
Chẳng ngỡ mưa tràn lá nát theo
Thế đấy làm thân loài bám gửi
Đừng chê cỏ thấp có ai đeo
Dương Đoàn Trọng
BÁM VÍU
(Họa y vận)
Hẳn tại lòng tham mãi thích trèo
Bia đời vẫn rủa sống hòng leo
Đài lan nắng gội rồi tưa rã
Nhánh trổ mưa đày cũng ọp teo
Vững thế ngồi cao cầu lợi hưởng
Trơ tuồng rớt mạnh uổng mồi theo
Từng chê đám cỏ vườn ai thấp
Lộn cổ chôn vùi lũ bám đeo.
Nắng Xuân
24.09.2014
Lương Lương Hòa
24-09-2014, 03:46 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/14256_618566014927302_4940764227292991829_n.jpg?oh =1cb45177effcda954459e3dfa62df3ea&oe=54CA1969&__gda__=1418688260_ba9ee1026e7be5ac228c3e53efde58c 1
NGHÈO
Trẻ nằm trơ chõng bụng còng queo
Mép dãi vòng quanh, khổ tội nghèo!
Hạnh phúc gia đình lơ lửng ghẹo
Tình thương xã hội nhẩn nha leo
Mảnh đời chèo quẹo càng teo héo
Mơ ước bọt bèo cũng quẻo queo
Xin hãy hé đường hoa tẻo tẹo
Vỗ về phận tủi, kiếp người reo.
LLH
Tran Xuan Sinh
25-09-2014, 06:40 AM
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s640x640/10404086_924627074234163_8999675985893873223_n.jpg ?oh=05b5ebdca6de7ba3d3f6b26dafd683b1&oe=54BB1E6C&__gda__=1422234506_35a6bc6ec11c016fab7661cacd13e06 1
CUỘI
(Avatar tự vịnh)
Họa sỹ mần cho tấm nửa mình
Trong ngoài bảnh chọe thấy ngầu kinh
Khuỳnh tay bẻ bút xem dường tẽn
Ngoẹo cổ rờ râu ngó cũng tình
Cặp kính đen ngầu khuôn đã tỏ
Đôi mày sậm mướt vẻ còn xinh
Nhồi son trổ phấn thành ra CUỘI
Cách điệu vài phân đã... nổ bình.
Nắng Xuân
24.09.2014
PHÊ BÌNH CUỘI
(Ngũ độ thanh)
Nhìn qua chửa thấy rõ thân hình
Có lẽ thay màn chẳng động kinh
Ảnh lão đây kìa phơi kín miệng
Mồm ai đó vậy ngỡ say tình
Mày lông đậm nét trông còn tỏ
Kính gọng tươi màu kể cũng xinh
Kẻ sĩ mình xin mừng chú CUỘI
Rằng ta chỉ muốn luận phê bình.
TXS 25/9/2014
Dương Đoàn Trọng
25-09-2014, 09:45 AM
Chào thi hữu Luơng Lương Hòa . D Đ T viết
Xanh lá lòng dây qua gió dập
Trắng vôi ruột đá lửa nung mềm
Có nghĩa là dây trấu bị gió dập nhưng vẫn dồn hết nhựa nuôi cái lá xanh
Còn đá - một vật chất mà người ta thường nói cứng như đá , vô tình như đá . Thế nhưng để có miếng trầu thắm đỏ thì phải có vôi . Mà vôi là từ đá qua lửa nung , khi đã thành vôi thì trở thành màu trắng gặp nước sẽ mềm mịn lại có vị nồng , quyện với lá trầu và cau sẽ cho ra một màu đỏ thắm . Thơm nồng của sự kết hợp giữa VÔI - LÁ TRẦU với CAU .
D Đ T nghĩ rằng người Việt Nam ít ai không biết đến sự tích trầu cau . Thi hữu có thể tìm hiểu thêm về cái tích ấy để hiểu thêm về miếng trầu trong mọi phong tục cũng như giao lưu tình cảm nhờ miếng trầu nhé .
Cảm ơn thi hữu . Chúc thi hữu luôn khỏe vui Hạnh phúc
Dương Đoàn Trọng
25-09-2014, 06:19 PM
KIẾP NHỆN
Đêm ngày rút ruột để se tơ
Kiếp nhện nào hay sự hững hờ
Nhả hết niềm thương vào lưới mộng
Giăng đầy nỗi nhớ quyện màn mơ
Mưa rơi rụng lá lòng cô quạnh
Gió cuộn trơ cành dạ ngẩn ngơ
Những tưởng như tằm mong dệt lụa
Đâu ngừa số phận sống hoang sơ
Dương Đoàn Trọng
tuyen45-ad
10-10-2014, 10:26 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/tin.jpg
KỶ NIỆM
60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ
---*---
Khắp nẻo xa gần rộn tiếng chân
Trường kỳ kháng chiến đã xa dần
Chín năm đánh giặc trong nghèo đói
Ba tháng công đồn những khó khăn
Chiến dịch Điện Biên ta đại thắng
Chở về Hà Nội để khao quân
Cờ hoa lộng lẫy dân chào đón
Đường phố thủ đô đẹp bội phần.
10/10/2014
Tuyen45
Dương Đoàn Trọng
11-11-2014, 12:36 AM
VỊNH CÂY NẾN
Sợ tối mà em phải đốt lòng
Thương người lệ chảy vẫn còn mong
Không đành ngả tựa yêu mình thẳng
Chẳng muốn nghiêng xiêu ghét dáng còng
Dẫu lụi cho đời luôn rực rỡ
Dù tàn để kiếp mãi thanh trong
Buồn vui cháy ruột mang tâm hiến
Mặc kẻ quên tình vậy cũng xong
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
17-11-2014, 11:20 PM
GIA ĐÌNH ƯỚC MUỐN CON CHÁU GIỎI
TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
( Tung hoành trục khoán )
GIA giáo bao đời tỏa nắng mai
ĐÌNH chung một hướng trụ lâu dài
ƯỚC câu nghĩa nước tâm không nhạt
MUỐN chữ tình nhà trí chẳng phai
CON học ngày đêm tường địa lý
CHÁU lo sớm tối rõ văn bài
GIỎI chuyên đỏ dạ luôn cần mãi
TỔ QUỐC TRÔNG MONG KẺ SỸ TÀI
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
18-11-2014, 08:27 PM
ÂN NGHĨA
( Thuận nghịch – nhiều cách đọc )
1 - Đọc xuôi
Thầy trò nghĩa nặng mãi bền lâu
Bút mực ngày đêm vượt khổ sầu
Xây đắp trí nhân lòng mở rộng
Kiếm tìm tâm thánh dạ đào sâu
Đây còn ước nguyện tình sông núi
Đó vẫn thề trao phận bí bầu
Mây gió phượng loan cùng cánh sải
Đầy ơn nhớ chữ khắc tươi mầu
2 - Đọc ngược
Mầu tươi khắc chữ nhớ ơn đầy
Sải cánh cùng loan phượng gió mây
Bầu bí phận trao thề vẫn đó
Núi sông tình nguyện ước còn đây
Sâu đào dạ thánh tâm tìm kiếm
Rộng mở lòng nhân trí đắp xây
Sầu khổ vượt đêm ngày mực bút
Lâu bền mãi nặng nghĩa trò thầy
3 – Bỏ 2 từ đầu bài đọc xuôi
nghĩa nặng mãi bền lâu
ngày đêm vượt khổ sầu
trí nhân lòng mở rộng
tâm thánh dạ đào sâu
ước nguyện tình sông núi
thề trao phận bí bầu
phượng loan cùng cánh sải
nhớ chữ khắc tươi mầu
4- Bỏ hai từ đầu bài đọc ngược
khắc chữ nhớ ơn đầy
cùng loan phượng gió mây
phận trao thề vẫn đó
tình nguyện ước còn đây
dạ thánh tâm tìm kiếm
lòng nhân trí đắp xây
vượt đêm ngày mực bút
mãi nặng nghĩa trò thầy
Có thể còn khai thác được thành những bài tứ tuyệt nhiều cách đọc
Dương Đoàn Trọng
18-11-2014
Dương Đoàn Trọng
28-11-2014, 09:17 AM
CHÙA TRĂM GIAN
Dựng đủ trăm gian kiệt tác chùa
Thăng trầm đã trải mấy đời vua
Cung tên giáo mác chuông còn điểm
Đại bác bom mìn mõ vẫn khua
Tiếng kệ cầu kinh không đếm buổi
Hương hoa khấn nguyện chẳng theo mùa
Tâm linh nghĩa tín ngàn năm giữ
Mặc chốn dương trần họ mải đua
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
09-12-2014, 09:52 AM
LONG TIÊN ĐỘNG
Trầm Sơn quyến rũ đến không ngờ
Lữ khách thăm rồi dạ ngẩn ngơ
Vách đá hằn sâu hồn trí sỹ
Lưng rùa cõng nặng ý tình thơ
Ngàn năm điển tích còn soi tỏ
Vạn kiếp danh nhân chẳng nhạt mờ
Phảng phất Long Tiên hương ngát toả
Thơm lừng hậu thế những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
Ghi chú : Chùa Hang dưới Tử Trầm Sơn . Trên vách đá Long Tiên Động có khắc 15 bài thơ của các trí sỹ tiền bối . Trên lưng rùa đá cửa Động khắc 4 bài thơ cổ của các danh nhân xưa .
Dương Đoàn Trọng
09-12-2014, 09:53 AM
TỬ TRẦM SƠN
( Ngũ độ thanh )
Đến Tử Trầm Sơn nhập cõi Thiền
Xin mời vãng cảnh chốn thần Tiên
Hương vờn đỉnh động thơm ngàn kiếp
Chữ khắc lưng rùa toả vạn niên
Nhịp mõ khua dồn vang bốn ngả
Hồi chuông gõ điểm vọng ba miền
Nơi này lịch sử từng ghi dấu
Tổ quốc anh hùng mãi đẹp yên
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
31-12-2014, 12:29 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
( Thủ vĩ ngâm )- Nhiều cách đọc
Đọc xuôi :
Sang xuân rực nở thắm Mai Đào
Tổ quốc an bình thoả khát khao
Làng xóm đẹp vui tình nổi sóng
Núi sông giàu nghĩa sướng dâng trào
Trang vàng sử sách lưu truyền tụng
Bút ngọc văn thơ quý gửi trao
Nhang khói toả lừng thơm kính lễ
Sang xuân rực nở thắm Mai Đào
Đọc ngược :
Đào Mai thắm nở rực xuân sang
Lễ kính thơm lừng tỏa khói nhang
Trao gửi quý thơ văn ngọc bút
Tụng truyền lưu sách sử trang vàng
Trào dâng sướng nghĩa giầu sông núi
Sóng nổi tình vui đẹp xóm làng
Khao khát thỏa bình an Quốc Tổ
Đào Mai thắm nở rực xuân sang
Bỏ 2 từ đầu bài đọc xuôi thành bài ngũ ngôn
rực nở thắm Mai Đào
an bình thỏa khát khao
đẹp vui tình nổi sóng
giàu nghĩa sướng dâng trào
sử sách lưu truyền tụng
văn thơ quý gửi trao
toả lừng thơm kính lễ
rực nở thắm Mai Đào
Bỏ 2 từ đầu bài đọc ngược thành bài ngũ ngôn
thắm nở rực xuân sang
thơm lừng tỏa khói nhang
quý thơ văn ngọc bút
lưu sách sử trang vàng
sướng nghĩa giầu sông núi
tình vui đẹp xóm làng
thỏa bình an Quốc Tổ
thắm nở rực xuân sang
Có thể hoán vị thành những bài tứ tuyệt
Dương Đoàn Trọng
30-12-2014
Dương Đoàn Trọng
04-01-2015, 08:26 PM
LỜI RU ĐÁNH THỨC
( Tặng người vợ quá cố của tôi )
Lời ru giục thức khản đêm trường
Giấc ngủ sao dài lạnh thấu xương
Cái buổi em nằm không thể dậy
Giờ đây có gọi chẳng nghe tường
Mùa đông gió đập xô rèm nhớ
Tiết hạ mưa tràn ngập lối thương
Những tiếng à ơi câu muốn nhủ
Theo tôi lặng lẽ suốt con đường
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
24-01-2015, 09:28 AM
HƯƠNG THÔNG
Xuân này phấn khởi đón Hương Thông
Ấn phẩm tình yêu tỏa ấm nồng
Nắng Mộng đang về gieo nỗi nhớ
Chim Chiều cũng đợi thỏa niềm trông
Thơ xòe Cánh Điệp lời ươm đẫm
Nghĩa tụ Lầu Mây chữ thắp hồng
Mải miết thân tằm lo giũa gọt
Nâng từng hạt mẩy vuốt từng bông!
Nguyên Xuân
22/1/2015
MỪNG ĐÓN HƯƠNG THÔNG
Họa thơ Nguyên Xuân
Gió đuổi nhau đùa lướt rặng Thông
Hương bay phảng phất vị thơm nồng
Bài thơ quấn nghĩa từng mong đợi
Cuốn sách vương tình mãi ngóng trông
Liễu rủ Hồ Gươm mềm chữ tím
Sen phơi Tỉnh Tháp sáng câu hồng
Bao ngày kết nối hồn thi hữu
Đã gặt mùa về hạt chắc bông
Dương Đoàn Trọng
Huy Thanh
24-01-2015, 07:20 PM
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
1- NGÀN TRÙNG XA CÁCH
Người đi cuối biển kẻ giang đầu
Cách biệt muôn trùng khó gặp nhau
Bấy thuở tầm xuân vì nghĩa nặng
Bao lần kiếm hạ bởi tình sâu
Nhờ “meo” dẫn lối trao vài chữ
Nối mạng soi đường gửi ít câu
Khắc khoải cung lòng tha thiết đợi
Qua miền viễn xứ biết tìm đâu!
Huy Thanh
hoanggiao
24-01-2015, 10:05 PM
2. VẾT THỜI GIAN
(Họa bài Mông Lung Biển của anh Dương Đoàn Trọng)
Khắc khoải thời gian nhuộm mái đầu
Muôn ngàn sóng bạc cuộn về nhau
Nôn nao ngọn gió mơ trời rộng
Lặng lẽ con đò vượt biển sâu
Mảnh đất hoài trông mùa hái quả
Tấm lòng mãi nhớ buổi giăng câu
Bể dâu vẫn trải tâm tình trỗi
Hạnh phúc nơi nào biết hỏi đâu
Hoàng Giao
Lương Tú
25-01-2015, 08:02 AM
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
3. SÓNG BÌNH YÊN
Đời như ngọn sóng giỡn sương đầu
Lặng lẽ bao thời quấn đuổi nhau
Lúc trải lòng ra rồi vỡ nhẹ
Khi vò thể lại mới chìm sâu
Vui mừng mỗi sáng hòa lan biển
Phấn khởi ban chiều chụm gỡ câu
Cuộc sống yên bình luôn thỏa mãn
Xô bồ thế sự chẳng màng đâu.
Lương Tú
Tran Xuan Sinh
25-01-2015, 10:20 PM
4. SUY NGHĨ MUNG LUNG
Gần hai thứ tóc ở trên đầu
Mới hiểu con người khổ nối nhau
Tuệ thiếu vô minh còn học cạn
Sân nhiều nóng nảy chẳng đào sâu
Tham lam cướp giật mong đầy túi
Độc ác tranh giành thả lắm câu
Hối cải quay về nương cửa Phật
Tu thiền định giới, ngại gì đâu.
TXS 25/01/2015
nguyenxuan
29-01-2015, 04:47 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8258-D%C6%AF%C6%A0NG-%C4%90O%C3%80N-TR%E1%BB%8CNG-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=208864&viewfull=1#post208864
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
XÔN XAO
Sóng dội bờ nao điểm trắng đầu
Bao làn Sóng lụa đuổi tìm nhau
Triền xanh đỡ Sóng dìu trăng muộn
Sóng bạc nâng thuyền dõi biển sâu
Nhạc Sóng thầm ru đời trả nghĩa
Tơ chiều khẽ trải Sóng truyền câu
Hoài mơ hiểu được ngàn con Sóng
Sóng mãi xao chiều mộng thả đâu?
Nguyên Xuân
29/1/2015
Lệ Hà
29-01-2015, 07:12 PM
HỔNG THA ĐÂU
(Bài họa)
Lời trao ý ngỏ lá thư đầu
Sóng vỗ mơn thuyền hiểu dạ nhau
Đượm thắm tình yêu chằm mái rộng
Say nồng kỉ niệm chứa hồ sâu
Thầm mong nhụy biếc nên chờ nụ
Khẽ ước hoa vàng phải thuộc câu
Cánh rũ tàn phai lòng chẳng đổi
Chàng vờ hí lộng hổng tha đâu!
Lệ Hà
Huy Thanh
30-01-2015, 08:03 AM
6- HỔNG THA ĐÂU
(Bài họa)
Lời trao ý ngỏ lá thư đầu
Sóng vỗ mơn thuyền hiểu dạ nhau
Đượm thắm tình yêu chằm mái rộng
Say nồng kỉ niệm chứa hồ sâu
Thầm mong nhụy biếc nên chờ nụ
Khẽ ước hoa vàng phải thuộc câu
Cánh rũ tàn phai lòng chẳng đổi
Chàng vờ hí lộng hổng tha đâu!
Lệ Hà
7- ĐƯỜNG QUÊ ĐỔI MỚI
Nhà bên bụi chuối chỉ ngang đầu
Ủ ấm thân tình lá phủ nhau
Núi thẳm tầm sư niềm mộng ngát
Non ngàn học đạo giấc mơ sâu
Nhân đầy võ luyện không cần cỗ
Phúc đủ văn rèn phải uốn câu
Nước nhược ba năm dường vạn tháng
Trông bờ bến vắng hỏi nàng đâu!
Huy Thanh
Nắng Xuân
31-01-2015, 04:05 PM
MÔNG LUNG BIỂN
Gió đã làm cho sóng bạc đầu
Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
Muốn đợi sao xanh người thả lưới
Tìm về mây trắng kẻ buông câu
Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
Tôi cố xem mình phúc ở đâu...
Dương Đoàn Trọng
Sầm Sơn 13/7/2014
10. MÔNG LUNG BIỂN
(Họa y đề)
Sóng vẫn dềnh dang tự thuở đầu
Chưa hề thấu hiểu nỗi niềm nhau
Triều khoe vóc ngọc nghiêng dòng trẻ
Gió thoảng chuông vàng đẫm mộng sâu
Dõi bạn âm thầm tung mẻ lưới
Trông người lặng lẽ thả giàn câu
Tài nguyên vắt kiệt ai từng nghĩ
Biển xót xa lòng đợi mãi đâu...
Nắng Xuân
31.01.2015
Dương Đoàn Trọng
24-03-2015, 09:47 AM
XUÂN ĐẤT NƯỚC
Chào đón Ngày Thơ VN
Trống hội Ngày Thơ đã điểm vang
Kìa Xuân gió nhẹ nắng tươi vàng
Mai Đào sắc tỏa tình non nước
Bưởi quất hương đưa nghĩa xóm làng
Hải phận kiên trung từng góc đảo
Biên thùy bất khuất mỗi đầu giang
Trời xanh sáng mãi vầng dương tỏ
Tổ quốc anh hùng đẹp những trang
Tổ quốc anh hùng đẹp những trang
Lời thơ tỏa ánh rọi trăng vàng
Câu ca nối lại duyên trời đất
Điệu hát giao lưu ý xã làng
Sử thắm cao vời như núi Tản
Tình nồng cuộn chảy tựa Đà Giang
Muôn người một dạ vì dân nước
Tiếng gọi tâm đồng mãi dội vang
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
24-03-2015, 12:59 PM
MỪNG ĐÓN HỘI LÀNG
Thuận nghịch – nhiều cách đọc
ĐỌC XUÔI:
Mừng vui hội mở đón xuân sang
Rực sáng cờ hoa - đẹp xóm làng
Hưng thịnh đã ngời tươi sử sách
Phúc an đầy rạng thắm hồng trang
Gừng cay muối mặn - thêu tình đỏ
Gạo trắng khoai thơm - dệt nghĩa vàng
Bừng tỏa sắc quê hồn tổ quốc
Trưng đèn nổi nhạc tiếng ca vang
ĐỌC NGƯỢC :
Vang ca tiếng nhạc nổi đèn trưng
Quốc tổ hồn quê sắc tỏa bừng
Vàng nghĩa dệt – thơm khoai trắng gạo
Đỏ tình thêu – mặn muối cay gừng
Trang hồng thắm rạng đầy an phúc
Sách sử tươi ngời đã thịnh hưng
Làng xóm đẹp - hoa cờ sáng rực
Sang xuân đón mở hội vui mừng
Dương Đoàn Trọng
* Còn có thể bỏ hai từ đầu bài đọc xuôi thành bài ngũ ngôn
Bỏ hai từ đầu bài đọc ngược thành bài ngũ ngôn
Hoán vị các câu thành những bài tứ tuyệt
Dương Đoàn Trọng
29-03-2015, 05:36 PM
HÀ NỘI VÀO HÈ
Đã cuối mùa xuân chớm tiết hè
Đau lòng xót ruột cả đàn ve
Bầy chim phố cũ không nơi đậu
Cánh bướm đường xưa chẳng chỗ về
Lũ sẻ tìm mồi quanh cột sắt
Dòng người hít bụi quẩn tàu xe
Cây xanh chặt vãn nhiều ô dựng
Khắp ngả giăng đầy những bạt che
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
17-04-2015, 09:32 AM
THI NHÂN LÀM THẦY LANG
( Thơ vui – Đùa thi nhân Bùi Văn Bật
kiêm Lương y chuyên - Bấm huyệt châm cứu )
Xem chừng sướng nhất vị thầy lang
Được bóp – nhìn – đâm khắp cả làng
Chị Bưởi đau sườn ưa vuốt dọc
Cô Bòng nhức cổ thích sờ ngang
Đầu thôn mấy cụ đang tìm xuống
Cuối xã bao người muốn hỏi sang
Biết thế từ xưa chuyên chữa bệnh
Làm thơ rỗng ví mắt hoa vàng
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
22-04-2015, 08:47 AM
TRỐNG LÀNG
Thơ vui
Ngửa mặt cho người đánh mỏi tay
Xem ra cũng khổ cái thân mày
Làng kia mở hội ca vài buổi
Xóm nọ đưa ma khóc mấy ngày
Lúc bỏ đời trâu chừng muốn đẹp
Khi làm phận trống có đâu hay
Còn duyên kẻ chuộng khiêng đi khắp
Đã thủng da rồi vứt xó ngay
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11178306_780689538705471_6389230472597478331_n.jpg ?oh=cd80ef3d148ff43a21cf7ecba5147140&oe=55D5A3E4
Dương Đoàn Trọng
22-04-2015, 08:51 AM
THÊM BÀI HỌA TRỐNG
Trống thủng
Tác giả: Hồ Xuân Hương
Của em bưng bít vẫn bùi ngùi,
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi,
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc,
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Nhắn nhủ ai về thương lấy với,
Thịt da ai cũng thế mà thôi.
HỒ XUÂN HƯƠNG
THƯƠNG TRỐNG
D Đ T mạn phép họa bài TRỐNG THỦNG của bà chúa Hồ Xuân Hương
Bị thủng nên em cứ ngậm ngùi
Vì ai cậy khỏe nặng to dùi
Khom lưng cố nện vài ba nhát
Cúi mặt còn rung bảy tám hồi
Thích lạ khi thì tom chát đứng
Ưa quen lúc lại cắc tung ngồi
Xin người xót hộ tình da mỏng
Hãy nhẹ nhàng hơn tý nữa thôi
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11081076_780920235349068_6885080886099669645_n.jpg ?oh=dac009280a1f34a09227504754dc65e1&oe=559DF81B
Nguyễn Thị Huề
13-05-2015, 05:36 AM
TRỐNG LÀNG
Thơ vui
Ngửa mặt cho người đánh mỏi tay
Xem ra cũng khổ cái thân mày
Làng kia mở hội ca vài buổi
Xóm nọ đưa ma khóc mấy ngày
Lúc bỏ đời trâu chừng muốn đẹp
Khi làm phận trống có đâu hay
Còn duyên kẻ chuộng khiêng đi khắp
Đã thủng da rồi vứt xó ngay
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11178306_780689538705471_6389230472597478331_n.jpg ?oh=cd80ef3d148ff43a21cf7ecba5147140&oe=55D5A3E4
TRỐNG THỦNG
Cứ mặc dân làng đánh đã tay
Tàn thân rõ khổ tiếc cho mày
Hôm nào cũng phải vang từ sớm
Buổi tới đành cam gõ suốt ngày
Thúc giục anh hùng nghênh trí giỏi
Kêu mời thục nữ trải tài hay
Sầy da chẳng ngại yêu nề nếp
Lỡ thủng sao người vứt bỏ ngay???
HN 13/5/2015
Ngọc Tĩnh
13-05-2015, 10:05 AM
TRỐNG THỦNG
Cứ mặc dân làng đánh đã tay
Tàn thân rõ khổ tiếc cho mày
Hôm nào cũng phải vang từ sớm
Buổi tới đành cam gõ suốt ngày
Thúc giục anh hùng nghênh trí giỏi
Kêu mời thục nữ trải tài hay
Sầy da chẳng ngại yêu nề nếp
Lỡ thủng sao người vứt bỏ ngay???
HN 13/5/2015
NỖI LÒNG CỦA TRỐNG
(nđt, bvđâ)
Mong rằng các vị sẽ dừng tay
Đã thủng còn thêm rách mặt mày
Cũng bởi anh vần như đạp máy
Rồi do lão đập đến quên ngày
Thân tàn phải chịu trời đâu thấy
Phận lỡ cam đành đất chẳng hay
Gác nỗi niềm riêng, đời chỉ vậy
Không dùng chắc lại bỏ mình ngay
Dương Đoàn Trọng
16-05-2015, 02:48 PM
CÕI ĐỊA LINH
( Tung hoành trục khoán )
TRẦM mặc uy linh dáng diễm kiều
SƠN lam thuỷ biếc để lòng xiêu
CẢNH chùa khắc đậm lời tiên giới
SẮC động hằn sâu trí mọi Triều
VĂN tả ngàn năm còn ngợp ý
THƠ ngâm vạn thuở chẳng vơi điều
MẾN tình lữ khách hằng mong đợi
ĐẤT PHỤNG TÂM HỒN KẺ SĨ YÊU
Dương Đoàn Trọng
Ghi chú : Chùa Trầm ( Tử Trầm Sơn có Long Tiên Động ) là danh lam thắng cảnh linh thiêng thuộc xã Phụng Châu Chương Mỹ Hà Nội
http://chupanh.org/data/chupanh/Image/tintuc/hoa%20ga%CC%A3o%20chu%CC%80a%20tra%CC%82%CC%80m.jp g
HỒNG THOẠI
18-05-2015, 11:31 AM
TRỐNG LÀNG
Thơ vui
Ngửa mặt cho người đánh mỏi tay
Xem ra cũng khổ cái thân mày
Làng kia mở hội ca vài buổi
Xóm nọ đưa ma khóc mấy ngày
Lúc bỏ đời trâu chừng muốn đẹp
Khi làm phận trống có đâu hay
Còn duyên kẻ chuộng khiêng đi khắp
Đã thủng da rồi vứt xó ngay
Dương Đoàn Trọng
ĐỜI TRỐNG
( Họa đảo vận )
Cây dùi túc trực ở bàn tay
Ưỡn ngực cong mình ổng múa ngay
Chẳng sợ da mòn khua rã gáy
Nào lo cán mẻ gõ thâu ngày
Khi vờn lả lướt người khen: - Nhạy!
Lúc trỗi tưng bừng kẻ gật: - Hay!
Sảng khoái mà vui cùng lễ lạy
Đừng than cực khổ, gắng nghe mày!
HỒNG THOẠI 18.5.15
Dương Đoàn Trọng
18-05-2015, 02:14 PM
HỎI THĂM CHIM
Thơ vui
Con cu của chị ốm rồi sao
Ủ rũ nằm im chẳng gáy chào
Sáng dậy luồn khe lười đập cánh
Chiều hôm lách cửa nhác rung mào
Buồn thiu rụt cổ co ro đứng
Chán nhẽ xoà chân lật đật nhào
Có phải do lồng nuôi chật quá
Hay vì thích lạ muốn bay cao
Dương Đoàn Trọng
[/COLOR]
http://upanh.chotayninh.vn/uploads/2012/04/05/1333598337_2012_04_05_278.jpg
TRẦN THỊ THANH LIÊM
06-06-2015, 02:05 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CÔ GIÁO THANH LIÊM
Chúc một ngày sinh đến rộn ràng
Cung đàn tuổi trẻ mãi lừng vang
Trăm năm đứng lớp không mòn mỏi
Vạn kiếp trồng cây chẳng lỡ làng
Ngòi bút còn say đời biển rộng
Ân tình vẫn đỏ ánh trời quang
Thời gian cứ vậy trôi nhanh quá
Đã sáu lăm xuân tạc chữ vàng
Hoàng Giao
Xin cảm ơn ĐHV Hoàng Giao rất nhiều. Bài xướng rất hay, thi huynh Dương Đoàn Trọng đã gửi bài họa đến như sau, kính mời quý vị TV VNTH cùng thưởng lãm ạ:
GÓP HỌA VỚI ĐHV HOÀNG GIAO
Cảm mến bài thơ ý rõ ràng
Câu vần tưởng có nhạc reo vang
“Ngày sinh” đọc mãi lòng ngơ ngác
“Bữa tiệc” ngâm xong dạ lỡ làng
Muốn được như lời tâm sáng lạng
Mong rằng giống nghĩa trí phong quang
Sáu mươi lăm tuổi còn say nghiệp
Dạy học làm thơ quý tựa vàng.
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
21-06-2015, 06:29 AM
Quả mít tuy rằng thật lắm gai
Ngoan hiền chẳng dám chọc cào ai
Hương thơm giữ kín người ưa mật
Vị ngọt mang thầm kẻ thích dai
Dính nhựa xem ra chừng khó gỡ
Quen mùi thấy rõ dễ gì phai
Đừng trông cái vỏ mà chê nhé
Xấu đẹp nào đâu chỉ mặt ngoài
Dương Đoàn Trọng
http://www.tinmoitruong.vn/public/media/media/thumb/12/qua_mit.jpg
Dương Đoàn Trọng
23-06-2015, 10:52 AM
TỰ SỰ
Mới đó mà lên bảy bảy rồi
Theo dòng nước cuộn để thuyền trôi
Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
Cõi phúc nào trông vượt núi đồi
Xốc tới nề chi thân trẻ dại
Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
Cải Nghiệp còn mong kiếp tái hồi.
Bùi Xuân Phượng
HỌA CÙNG THI LÃO
( Nguyên vận )
Bao nhiêu khó nhọc trải qua rồi
Vững lái cho đời khỏi bị trôi
Có vợ chung lòng khi vượt thác
Cùng con hợp sức buổi san đồi
Vàng từng thử lửa không hề xám
Bột đã nên hồ chẳng chịu ôi
Bảy bảy năm trời gom đức trí
Giờ đây nắng ngả vẫn xuân hồi
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
25-06-2015, 08:40 AM
CHUỘT
Xem kìa lũ chuột khắp gần xa
Dưới cống , vườn rau , cả mái nhà
Loại nhỏ ngày đêm moi hạt thóc
Loài to sớm tối bắt con gà
Mèo no thịt cá không thèm đuổi
Chó đủ cơm giò chẳng muốn ra
Thuốc diệt ngờ đâu càng kích đẻ
Kêu trời chửa thấu khổ dân ta
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610954_812201565554268_2235554904151404317_n.jpg? oh=1e17e775f9b1f2de277d067e9ad5f7fd&oe=5626F6F5
Tran Xuan Sinh
25-06-2015, 11:13 AM
CHUỘT
Xem kìa lũ chuột khắp gần xa
Dưới cống , vườn rau , cả mái nhà
Loại nhỏ ngày đêm moi hạt thóc
Loài to sớm tối bắt con gà
Mèo no thịt cá không thèm đuổi
Chó đủ cơm giò chẳng muốn ra
Thuốc diệt ngờ đâu càng kích đẻ
Kêu trời chửa thấu khổ thân ta
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610954_812201565554268_2235554904151404317_n.jpg? oh=1e17e775f9b1f2de277d067e9ad5f7fd&oe=5626F6F5
ĐUỔI CHUỘT
(Ngũ độ thanh)
Lũ chuột nay gần nỏ có xa
Ngoài sân trước ngõ cạnh bên nhà
Loài to cướp giật bao tiền của
Loại nhỏ giành tranh những kế gà
Sập bẫy chưa chừa mong phải tới
Gông xiềng chẳng sợ thấy còn ra
Mình dơ bẩn lắm mà khen đẹp
Bảo quyết thanh trừ sạch sẽ ta.
TXS 25/6/2015
vancali96
26-06-2015, 05:34 AM
CHUỘT
Xem kìa lũ chuột khắp gần xa
Dưới cống , vườn rau , cả mái nhà
Loại nhỏ ngày đêm moi hạt thóc
Loài to sớm tối bắt con gà
Mèo no thịt cá không thèm đuổi
Chó đủ cơm giò chẳng muốn ra
Thuốc diệt ngờ đâu càng kích đẻ
Kêu trời chửa thấu khổ dân ta
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610954_812201565554268_2235554904151404317_n.jpg? oh=1e17e775f9b1f2de277d067e9ad5f7fd&oe=5626F6F5
ĐUỔI CHUỘT
(Ngũ độ thanh)
Lũ chuột nay gần nỏ có xa
Ngoài sân trước ngõ cạnh bên nhà
Loài to cướp giật bao tiền của
Loại nhỏ giành tranh những kế gà
Sập bẫy chưa chừa mong phải tới
Gông xiềng chẳng sợ thấy còn ra
Mình dơ bẩn lắm mà khen đẹp
Bảo quyết thanh trừ sạch sẽ ta.
TXS 25/6/2015
!
Chuột thán
Sống với con người chẳng mấy xa
Màn đêm chạy giỡn khắp trong nhà
Khi thì cạy tủ tha đôi vớ
Lúc lại vào sân cắn ổ gà
Ghét chó nghe hơi nào dám cận
Thù mèo thấy dáng chả thèm ra
Cống sâu trú ẩn đời săn đuổi
Bẫy đặt khắp cùng nhử chuột ta
Vancali 6.25.15
http://s9.postimg.org/btu9ptflb/Chuot_than.jpg
HỒNG THOẠI
26-06-2015, 03:49 PM
CHUỘT
Xem kìa lũ chuột khắp gần xa
Dưới cống , vườn rau , cả mái nhà
Loại nhỏ ngày đêm moi hạt thóc
Loài to sớm tối bắt con gà
Mèo no thịt cá không thèm đuổi
Chó đủ cơm giò chẳng muốn ra
Thuốc diệt ngờ đâu càng kích đẻ
Kêu trời chửa thấu khổ dân ta
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1610954_812201565554268_2235554904151404317_n.jpg? oh=1e17e775f9b1f2de277d067e9ad5f7fd&oe=5626F6F5
HỌ HÀNG NHÀ CHUỘT
( Họa bộ vận )
Tớ với quan thầy có họ xa
Người cao chuột thấp vẫn chung nhà
Trên thì dẻo miệng xơi vàng lá
Dưới lại dài răng xực cánh gà
Bởi sếp ham tiền nên đức rã
Do mình thích lộc để đời sa
Cùng nhau gặp gỡ trong tù nhá
Một lũ dăm thằng cánh của ta!
HỒNG THOẠI 26.6.15
Dương Đoàn Trọng
02-07-2015, 04:10 AM
NÚI NON
Đá mọc muôn đời vẫn bảo non
Nhìn to sừng sững đặt tên hòn
Không phân đực cái kêu chồng vợ
Chẳng tính trẻ già ghép mẹ con
Thích động ngàn năm chui chả hết
Yêu khe vạn thuở lách chưa mòn
Ô hay tạo hoá sao tài nhỉ
Núi bạc phơ đầu giữa đất son
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
04-07-2015, 08:23 AM
blue"]ĐỐI ĐÁP
[/B]( Thơ bịa cho vui )
Mời các thi nhân đáp hộ cô hàng thịt
Này cô bán thịt chợ Cầu Đông
Giữa sạp còn đang để mấy chồng
Lợn chết xem chừng như ế ẩm
Khuyên em hãy giảm giá dăm đồng
Dương Đoàn Trọng TẠM ĐÁP HỘ CÔ ẤY ĐÂY :
Ngại chi lúc chợ mới vừa đông
Khách hẹn còn đây chỉ một chồng
Chẳng chết làm sao anh mó được
Xin tăng mỗi ký độ mươi đồng
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11694985_816483055126119_6481514302050316070_n.jpg ?oh=9920cc8423a0982526ca8771b49a55ee&oe=5628A9FF
Tran Xuan Sinh
04-07-2015, 09:25 AM
ĐỐI ĐÁP
[/B]( Thơ bịa cho vui )
Mời các thi nhân đáp hộ cô hàng thịt
Này cô bán thịt chợ Cầu Đông
Giữa sạp còn đang để mấy chồng
Lợn chết xem chừng như ế ẩm
Khuyên em hãy giảm giá dăm đồng
Dương Đoàn Trọng TẠM ĐÁP HỘ CÔ ẤY ĐÂY :
Ngại chi lúc chợ mới vừa đông
Khách hẹn còn đây chỉ một chồng
Chẳng chết làm sao anh mó được
Xin tăng mỗi ký độ mươi đồng
Dương Đoàn Trọng[/COLOR]
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11694985_816483055126119_6481514302050316070_n.jpg ?oh=9920cc8423a0982526ca8771b49a55ee&oe=5628A9FF
EM LÀ ...
Em là gái đảm tận làng Đông
Thất nghiệp tiền không lại ế chồng
Kiếm việc đem vài cân thịt bán
Mời anh nắn thử bớt hai đồng.
TXS 04/7/2015
HỒNG THOẠI
05-07-2015, 10:51 AM
ĐỐI ĐÁP
( Thơ bịa cho vui )
Mời các thi nhân đáp hộ cô hàng thịt
Này cô bán thịt chợ Cầu Đông
Giữa sạp còn đang để mấy chồng
Lợn chết xem chừng như ế ẩm
Khuyên em hãy giảm giá dăm đồng
Dương Đoàn Trọng TẠM ĐÁP HỘ CÔ ẤY ĐÂY :
Ngại chi lúc chợ mới vừa đông
Khách hẹn còn đây chỉ một chồng
Chẳng chết làm sao anh mó được
Xin tăng mỗi ký độ mươi đồng
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11694985_816483055126119_6481514302050316070_n.jpg ?oh=9920cc8423a0982526ca8771b49a55ee&oe=5628A9FF
TRAI TÀI
( Trai khôn tìm vợ chợ đông - Ca dao )
Trai tài đến chợ giữa hồi đông
Gái đảm nào lo ế ẩm chồng
Hễ bụng ưng thì mua trọn đống
Bàn chi đến những chuyện bao đồng...
HỒNG THOẠI 05.7.15
Dương Đoàn Trọng
07-07-2015, 09:53 PM
BÊNH THỊ MẦU[/SIZE][[/COLOR][/B]B]
Đỏng đảnh chua ngoa ả Thị Mầu
Còn hơn chán vạn kẻ đời sau
Xưa tình hiến tặng Nô nghèo khó
Nay xác trao đưa vị có giàu
Một cái thai hoang vài đứa bám
Ba vòng thịt sống lắm thằng bâu
Suy ra thế sự nhiều cay đắng
Thử hỏi các người tốt ở đâu ?
Dương Đoàn Trọng
7-7-2015
[/B]
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11707749_818529378254820_3923268073377408258_n.jpg ?oh=351f678ffc9c751314702b3735377a6f&oe=561133C4&__gda__=1445733824_efdd446c2b45c521d7e4a27dc2ef5f7 0
Dương Đoàn Trọng
12-07-2015, 10:58 AM
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã chót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
26-07-2015, 04:18 AM
CON SÂU KÈN
Ăn no giấu mặt nằm trong tổ
Dạo chán thu mình ngủ giữa cây
Kẻ ngược người xuôi thây mẹ nó
Thằng khôn đứa dại kệ cha mày
Sinh ra đứng ở thời cơ thuận
Sống lại rơi vào lúc vận may
Đã kiếp làm sâu đòi phận bướm
Đang chờ mọc cánh để rồi bay
Dương Đoàn Trọng
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/11800292_827633760677715_6158994769648505701_n.jpg ?oh=11e6172181444c5b6a27ca4c8136882c&oe=56497B25&__gda__=1447682042_d8971e17bceeaddf127fe14c22dece5 0
nguyenxuan
26-07-2015, 06:15 AM
blue"]ĐỐI ĐÁP
[/B]( Thơ bịa cho vui )
Mời các thi nhân đáp hộ cô hàng thịt
Này cô bán thịt chợ Cầu Đông
Giữa sạp còn đang để mấy chồng
Lợn chết xem chừng như ế ẩm
Khuyên em hãy giảm giá dăm đồng
Dương Đoàn Trọng TẠM ĐÁP HỘ CÔ ẤY ĐÂY :
Ngại chi lúc chợ mới vừa đông
Khách hẹn còn đây chỉ một chồng
Chẳng chết làm sao anh mó được
Xin tăng mỗi ký độ mươi đồng
Dương Đoàn Trọng
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11694985_816483055126119_6481514302050316070_n.jpg ?oh=9920cc8423a0982526ca8771b49a55ee&oe=5628A9FF
Lợn mới ra lò chợ chửa đông
Hàng tươi thịt mát đợi đem chồng
Mời anh hãy chọn mua vài ký
Kẻ bán người vui há ngại đồng?
Nguyên Xuân
Gió Bụi
26-07-2015, 06:42 AM
Lợn mới ra lò chợ chửa đông
Hàng tươi thịt mát đợi đem chồng
Mời anh hãy chọn mua vài ký
Kẻ bán người vui há ngại đồng?
Nguyên Xuân
Chợ búa dăm người cũng gọi đông?
Hàng em ế nhệ thịt treo chồng
Anh thương ghé hộ mua vài ký
Khuyến mãi kèm em chỉ một đồng.
Gió Bụi
nguyenxuan
26-07-2015, 07:32 AM
Chợ búa dăm người cũng gọi đông?
Hàng em ế nhệ thịt treo chồng
Anh thương ghé hộ mua vài ký
Khuyến mãi kèm em chỉ một đồng.
Gió Bụi
Mới mở hàng thôi chợ đã đông
Người qua kẻ lại bước đan chồng
Ai còn lưỡng lự cò cưa trả
Chẳng lẽ hàng em được mấy đồng?
Nguyên Xuân
Gió Bụi
26-07-2015, 08:12 AM
Mới mở hàng thôi chợ đã đông
Người qua kẻ lại bước đan chồng
Ai còn lưỡng lự cò cưa trả
Chẳng lẽ hàng em được mấy đồng?
Nguyên Xuân
Lợn béo ra lò ở cửa đông
Tươi hơn sắc mặt mấy ông chồng
Người qua kẻ lại như hàng xén
Giá cả vừa mua lợi vạn đồng.
Gió Bụi
NGUYỄN VĂN THÁI
26-07-2015, 08:54 AM
Lợn béo ra lò ở cửa đông
Tươi hơn sắc mặt mấy ông chồng
Người qua kẻ lại như hàng xén
Giá cả vừa mua lợi vạn đồng.
Gió Bụi
thịt chửa ra lò chợ đã đông
thạp trơ đồ xếp chất bao chồng
ve kêu inh ả say cơn nắng
móc túi vừa hay đúng lẻ đồng
NVT
nguyenxuan
26-07-2015, 10:20 AM
thịt chửa ra lò chợ đã đông
thạp trơ đồ xếp chất bao chồng
ve kêu inh ả say cơn nắng
móc túi vừa hay đúng lẻ đồng
NVT
Bán thịt ham cầu buổi chợ đông
Tiền tươi thóc thật phải đưa chồng
Em chào mỏi miệng người ê ẩm
Khốn khổ nào hơn kiếm bạc đồng!
Nguyên Xuân
Gió Bụi
26-07-2015, 11:38 AM
Bán thịt ham cầu buổi chợ đông
Tiền tươi thóc thật phải đưa chồng
Em chào mỏi miệng người ê ẩm
Khốn khổ nào hơn kiếm bạc đồng!
Nguyên Xuân
Ôi giời chợ búa lạnh vào đông
Gió bão mùa mưa thịt chất chồng
Kẻ bán thời nhiều mua mấy gã
Còn dê gạ gẫm chuyện bao đồng.
Gió Bụi
Dương Đoàn Trọng
01-08-2015, 09:03 AM
TÌM NGƯỜI QUEN
Thơ vui .
Anh NAM hỏi đến xã Chiều ĐÔNG
Xóm CẬY tìm mong gặp chị HỒNG
Ngoắt ngoéo vườn XOÀI qua rặng MUỖM
Quanh co gốc VẢI tới hàng BÔNG
BA người chỉ lối sang nhà BỐ
Một CỤ đưa đường xuống ngõ ÔNG
Mãi quá HOÀNG hôn VÀNG đỉnh núi
Thằng LONG mới bảo đó thôn RỒNG
Dương Đoàn Trọng
vancali96
14-08-2015, 08:09 AM
TÌM VIỆC
Ở chỗ nhà tôi ế thợ cày
Ai mà gọi đến sẽ làm ngay
Trâu còn đẫy sức đi như chạy
Ruộng dẫu nông bùn lật vẫn say
Có trả tiền cao xin để đấy
Không chê bạc ít gửi sau này
Thông tin sẵn đó nào che đậy
Nếu thật a lồ ý chẳng thay
Dương Đoàn Trọng
Cám ơn huynh Hồng Thoại , Ksor và huynh Dương Đoàn Trọng bỏ thời gian vàng bạc vui xướng họa cùng em , cho ngày viễn xứ bớt đi ưu phiền , chúc quí huynh luôn vui mạnh .
Cày thử
À lô Bác Trọng thử qua cày
Có thật như lời sẽ mướn ngay
Nhúm cỏ rậm rì nhìn dạ khoái
Cánh đồng xanh mướt thấy trâu say
Trả tiền mấy bận cho hay ấy
Đong lúa bao nhiêu hỏi thiệt này
Trúng vụ mùa sau nhờ đến cấy
Được người giỏi việc cớ gì thay !
Vancali 8.13.15
http://s24.postimg.org/mcadb95yt/Cay_thu.jpg
Gió Bụi
15-08-2015, 07:30 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY
Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!
Gió Bụi
8152015
Dương Đoàn Trọng
15-08-2015, 08:37 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY
Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!
Gió Bụi
8152015
HẸN
Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay
Dương Đoàn Trọng
http://s17.postimg.org/fqrg1iv9r/tu_du.jpg
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY
Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!
Gió Bụi
8152015
HẸN
Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay
Dương Đoàn Trọng
http://s23.postimg.org/hdtnu6gzv/image.jpg
MẢNH RUỘNG NHÀ EM
Mảnh ruộng nhà em lắm bác cày
Đường bờ méo mó chẳng còn ngay
Hang cua nghịch ngợm ông này sướng
Lỗ ốc tò mò gã nọ say
Đất cỗi quanh năm than thở lắm
Trâu già suốt tháng ủ ê này
Coi chừng nhận việc xong rồi hớ
Nếu tốt ngu gì đổi với thay.
Ksor 15.08.2015
vancali96
15-08-2015, 10:57 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/xincay_zps6ukinrav.jpg
XIN CÀY
Mệt mỏi khòm lưng cũng thích cày
Sang nhà dạm hỏi ký làm ngay
Bờ giăng cỏ mọc che dòng chắn
Lạch đẫm rong trùm ủ nước say
Dẫu tuổi hơi già kinh nghiệm đấy
Mà thân vẫn trẻ sức căng này
Trâu đồng chẳng ngại ngày mưa nắng
Chậm rãi xong mùa khỏe lắm thay!
Gió Bụi
8152015
HẸN
Đã hứa ngày mai sẽ đến cày
Tin rằng chủ ruộng thấy mê ngay
Đường ngang thẳng tắp trông là thích
Lối dọc sâu hoằm cấy chắc say
Nhão nhoét bùn non vui mạ ấy
Xì xòm nước mát khoái trâu này
Mong khi lúa trổ đòng căng bụng
Giống tốt lưu truyền chẳng phải thay
Dương Đoàn Trọng
http://s23.postimg.org/hdtnu6gzv/image.jpg
MẢNH RUỘNG NHÀ EM
Mảnh ruộng nhà em lắm bác cày
Đường bờ méo mó chẳng còn ngay
Hang cua nghịch ngợm ông này sướng
Lỗ ốc tò mò gã nọ say
Đất cỗi quanh năm than thở lắm
Trâu già suốt tháng ủ ê này
Coi chừng nhận việc xong rồi hớ
Nếu tốt ngu gì đổi với thay.
Ksor 15.08.2015
http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg
Dương Đoàn Trọng
15-08-2015, 11:50 AM
http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg
CẢNH BÁO
Vì ông mỏi gối chẳng ra cày
Bởi tính bà nhà muốn cấy ngay
Chớ dại ham bia mà ngất xỉn
Khôn đừng thích rượu để cuồng say
Bao lần gạ gẫm tìm trâu nọ
Lắm bận mon men hỏi thợ này
Hãy nhớ chăm nom nơi ruộng rẫy
Không chừng lão chủ có người thay
Dương Đoàn Trọng
HỒNG THOẠI
15-08-2015, 12:19 PM
TÌM VIỆC
Ở chỗ nhà tôi ế thợ cày
Ai mà gọi đến sẽ làm ngay
Trâu còn đẫy sức đi như chạy
Ruộng dẫu nông bùn lật vẫn say
Có trả tiền cao xin để đấy
Không chê bạc ít gửi sau này
Thông tin sẵn đó nào che đậy
Nếu thật a lồ ý chẳng thay
Dương Đoàn Trọng
http://s24.postimg.org/mcadb95yt/Cay_thu.jpg
CHÚC MỪNG
Mừng cho bác Trọng lãnh phiên cày
Có việc thêm tiền được trả ngay
Lưỡi bén vừa trui tung sức chạy
Trâu hùng mới dưỡng xuất đòn say
Trên đồng cỏ rạp khoe bờ đấy
Dưới ruộng bùn tan ngập nước này
Chủ đất hài lòng khi đã thấy:
- Ông mần giỏi lắm dại mà thay!
HỒNG THOẠI 15.8.15
vancali96
15-08-2015, 08:27 PM
http://s16.postimg.org/4hdc3lt0l/Chu_ruong.jpg
CẢNH BÁO
Vì ông mỏi gối chẳng ra cày
Bởi tính bà nhà muốn cấy ngay
Chớ dại ham bia mà ngất xỉn
Khôn đừng thích rượu để cuồng say
Bao lần gạ gẫm tìm trâu nọ
Lắm bận mon men hỏi thợ này
Hãy nhớ chăm nom nơi ruộng rẫy
Không chừng lão chủ có người thay
Dương Đoàn Trọng
http://s7.postimg.org/8d4ar6zvv/Xin_loi.jpg
vancali96
16-08-2015, 04:12 AM
http://s7.postimg.org/xxomvfu2z/Xin_loi.jpg
KHUYÊN ÔNG
Nói vậy trâu tôi mới dám cày
Ông mà chẳng thích sẽ về ngay
Thương bà hãy nhớ bia không xỉn
Giữ ruộng đừng quên rượu tránh say
Cỏ mọc tùm lum cần dọn đấy
Mương nằm trơ trọi phải khơi này
Gân còn rắn chắc nên làm lấy
Bất lực thôi đành mướn thợ thay
Dương Đoàn Trọng
Sửa cày
Bởi đem đến tiệm sửa sang cày
Tật của “ bà nhà “ muốn được ngay
Lối xóm giao lưu nào phớt tỉnh
Bạn bè tiếp đãi lỡ đành say
Mương lầy miệng xía vô duyên ấy
Ruộng cạn ông lo lạ quá này
Chuyện kín riêng tư đừng tọc mạch
Tôi mà bất lực … cóc cần thay
Vancali 8.15.15
http://s14.postimg.org/rvvfa689d/Sua_cay.jpg
Dương Đoàn Trọng
16-08-2015, 08:14 AM
SỬA CÀY
Bởi đem đến tiệm sửa sang cày
Tật của “ bà nhà “ muốn được ngay
Lối xóm giao lưu nào phớt tỉnh
Bạn bè tiếp đãi lỡ đành say
Mương lầy miệng xía vô duyên ấy
Ruộng cạn ông lo lạ quá này
Chuyện kín riêng tư đừng tọc mạch
Tôi mà bất lực … cóc cần thay
Vancali
ĂN NO...CHO TIẾC..
Ối chỗ còn hoang muốn gọi cày
Nhà ông mạ héo thật cần ngay
Đâu vì ruộng mật mà trâu thích
Chẳng phải bờ xôi để thợ say
Lúc được êm đềm gia cảnh ấy
Khi xong ấm áp cả thân này
Không làm được nữa đừng nên tiếc
Cuộc sống bây giờ đã đổi thay
Dương Đoàn Trọng
vancali96
17-08-2015, 05:02 AM
http://s14.postimg.org/rvvfa689d/Sua_cay.jpg
ĂN NO...CHO TIẾC..
Ối chỗ còn hoang muốn gọi cày
Nhà ông mạ héo thật cần ngay
Đâu vì ruộng mật mà trâu thích
Chẳng phải bờ xôi để thợ say
Lúc được êm đềm gia cảnh ấy
Khi xong ấm áp cả thân này
Không làm được nữa đừng nên tiếc
Cuộc sống bây giờ đã đổi thay
Dương Đoàn Trọng
Tưởng bở
Kiếm chỗ hoang sơ để đặt cày
Ông liền biết được chuyện gì ngay
Hang cua mặc sức luồn tay bỡn
Gò mối tha hồ nhắm mắt say
Muốn được lèn èn lên chốn đó
Đừng mong lạng quạng ở nơi này
Nhà tôi giận lẫy mà eo sách
Chớ tưởng rằng là có dịp thay
Vancali 8.16.15
http://s10.postimg.org/gyg84os7d/Tuong_bo.jpg
Huy Thanh
17-08-2015, 05:42 PM
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã trót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
1- HOÀI VƯƠNG KỈ NIỆM
Ý gửi cây gì chỉ một tơ
Người nghe vọng mãi khó ơ thờ
Đàn bầu lả lướt say tình bạn
Sáo trúc êm đềm đắm nghĩa thơ
Bám chặt niềm thương tràn cạnh suối
Dìm sâu nỗi nhớ ngập ven bờ
Nam Ai trỗi điệu buồn man mác
Kỉ niệm vương hoài đến cõi mơ.
17-8-2015
Huy Thanh
hoanggiao
17-08-2015, 05:48 PM
2. KẾT MỘNG MƠ
(Họa bài Với Đàn Bầu của anh DĐT)
Bởi những đêm dài vọng tiếng tơ
Vì chưng cách biệt vẫn tôn thờ
Dòng xanh nắng trải say lòng bạn
Biển rộng anh nhìn trỗi ý thơ
Cốc rượu chao mình ngơ ngẩn cõi
Cành lan xõa tóc vẩn vơ bờ
Về thăm một buổi chiều nhung nhớ
Lãng tử thương hoài kết mộng mơ
Hoàng Giao
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã trót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
http://s11.postimg.org/gmzgqxnib/111.jpg
3. TIẾNG ĐÀN BẦU
Đêm buồn gảy nhẹ mấy cung tơ
Réo rắt thanh âm ngưỡng vọng thờ
Biển hẹn mênh mông trăng với gió
Non thề bát ngát nhạc cùng thơ
Khi trầm tựa triệu thuyền nằm bãi
Lúc bổng như trăm sóng vỗ bờ
Lắng đọng tâm hồn bao lữ khách
Xa rồi vẫn mãi dạt dào mơ.
Ksor 17.08.2015
Ngan Hoa
18-08-2015, 06:16 AM
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã trót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
1- HOÀI VƯƠNG KỈ NIỆM
Ý gửi cây gì chỉ một tơ
Người nghe vọng mãi khó ơ thờ
Đàn bầu lả lướt say tình bạn
Sáo trúc êm đềm đắm nghĩa thơ
Bám chặt niềm thương tràn cạnh suối
Dìm sâu nỗi nhớ ngập ven bờ
Nam Ai trỗi điệu buồn man mác
Kỉ niệm vương hoài đến cõi mơ.
17-8-2015
Huy Thanh
4- ĐÀN BẦU
Dây đàn chỉ một trải tằm tơ
Tự cổ đời sau nặng nghĩa thờ
Nốt bổng trao vần đan ý nhịp
Cung trầm kết mộng dệt hồn thơ
Gieo từ tích cũ mây vờn núi
Lướt phím lời xưa sóng dập bờ
Lữ khách rời quê hoài kỉ niệm
Dong thuyền trở lại bãi bồi mơ.
Ngàn Hoa 18-8-2015
Lệ Hà
18-08-2015, 08:13 AM
4- ĐÀN BẦU
Dây đàn chỉ một trải tằm tơ
Tự cổ đời sau nặng nghĩa thờ
Nốt bổng trao vần đan ý nhịp
Cung trầm kết mộng dệt hồn thơ
Gieo từ tích cũ mây vờn núi
Lướt phím lời xưa sóng dập bờ
Lữ khách rời quê hoài kỉ niệm
Dong thuyền trở lại bãi bồi mơ.
Ngàn Hoa 18-8-2015
5- TRỖI KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Chỉ một dây đàn cũng vọng tơ
Người sau kết lại nghĩa tâm thờ
Bài ca đọng ý sương vờn ngõ
Phím nhạc khơi lời gió trải thơ
Lý Bắc vần gieo hồn cặp bãi
Hò Nam điệu hát mộng neo bờ
Do tình ấp ủ nghìn năm trước
Trỗi khúc nghê thường mãi ước mơ.
18-8-2015
Lệ Hà
vancali96
18-08-2015, 08:22 AM
http://s11.postimg.org/gmzgqxnib/111.jpg
3. TIẾNG ĐÀN BẦU
Đêm buồn gảy nhẹ mấy cung tơ
Réo rắt thanh âm ngưỡng vọng thờ
Biển hẹn mênh mông trăng với gió
Non thề bát ngát nhạc cùng thơ
Khi trầm tựa triệu thuyền nằm bãi
Lúc bổng như trăm sóng vỗ bờ
Lắng đọng tâm hồn bao lữ khách
Xa rồi vẫn mãi dạt dào mơ.
Ksor 17.08.2015
4- ĐÀN BẦU
Dây đàn chỉ một trải tằm tơ
Tự cổ đời sau nặng nghĩa thờ
Nốt bổng trao vần đan ý nhịp
Cung trầm kết mộng dệt hồn thơ
Gieo từ tích cũ mây vờn núi
Lướt phím lời xưa sóng dập bờ
Lữ khách rời quê hoài kỉ niệm
Dong thuyền trở lại bãi bồi mơ.
Ngàn Hoa 18-8-2015
5- TRỖI KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Chỉ một dây đàn cũng vọng tơ
Người sau kết lại nghĩa tâm thờ
Bài ca đọng ý sương vờn ngõ
Phím nhạc khơi lời gió trải thơ
Lý Bắc vần gieo hồn cặp bãi
Hò Nam điệu hát mộng neo bờ
Do tình ấp ủ nghìn năm trước
Trỗi khúc nghê thường mãi ước mơ.
18-8-2015
Lệ Hà
Cung tơ
Thu vàng sắc chuyển lộng cung tơ
Chiếc bóng chinh nhân dạ mãi thờ
Bến vắng mong người trao nét chữ
Đêm dài nhớ bạn ghép vần thơ
Làm trai thời loạn tay mang súng
Để gái đoan trang lệ vỡ bờ
Hết lũ hung tàn ta hội ngộ
Khải hoàn đôi lứa thỏa lòng mơ
Vancali 8.17.15
http://s2.postimg.org/auj59qle1/Cung_to.jpg
Lương Tú
18-08-2015, 10:38 AM
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã trót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
7. CÒN MỘT
Một thuở xuân nồng đắm liễu tơ
Giờ đây lạnh lẽo khói nhang thờ
Xa rời thế sự buồn trăm nẻo
Giã biệt nhân đời buốt cảnh thơ
Lặng lẽ mình ai sầu quá đủ
Trầm ngâm dạ ấy tủi vô bờ
Duyên tình đẹp thắm ngờ đâu vỡ
Bỏ mặc cho người rã kiếp mơ.
Lương Tú
Khắc Hiền
18-08-2015, 06:01 PM
VỚI ĐÀN BẦU
Vui buồn với phận một đường tơ
Đã chót say mê đến thẫn thờ
Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
Trăng về gió lộng xôn xao bến
Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
Hai đầu níu giữ những niềm mơ
Dương Đoàn Trọng
11-Suối ngọt âm thanh
(Ngũ độ thanh)
Lay cần để dạo khúc tình tơ
Vẳng tiếng mà ru dạ thẫ̉n thờ
Trỗi bản Nam Bình say giấc mộng
Gieo làn Ví Dặm thoả lời thơ
Rung bầu lẫy điệu hoà sông núi
Giữ nhịp hồi âm trải bến bờ
Chỉ một dây đàn nhưng cũng thấy
Tâm hồn lạc bước giữa ngàn mơ
Phạm Khắc Hiền
18/8/2015
Huy Thanh
18-08-2015, 07:30 PM
13- VẸN ƯỚC MƠ
Nguyệt lão thương chàng dệt vạn tơ
Chờ ai ẩn bóng cạnh trang thờ
Ngưu Lang đợi thước êm đềm mộng
Chức Nữ mong cầu rộn rã thơ
Sáo trỗi cung trầm vang bốn hướng
Đàn reo nốt bổng vọng hai bờ
Ngân hà bỗng dậy nghìn tia sáng
Để cặp nhân tình trọn vẹn mơ.
18-8-2015
Huy Thanh
Ngan Hoa
20-08-2015, 08:52 AM
15- LỖI HẸN
Thương nàng phải nhớ cậy bà tơ
Khấn nguyện thành tâm trước bệ thờ
Phận bạc say lòng chao đảo ý
Môi hồng lỡ dạ ngả nghiêng thơ
Thúy Kiều hiếu nghĩa mong lầm cội
Kim Trọng tình ân để lạc bờ
Mặc áo nâu sồng nương cửa Phật
Ngày về lỗi hẹn dưới trăng mơ.
Ngàn Hoa 20-8-2015
nhuquynh
02-09-2015, 11:01 PM
BÁN SƠN ĐỊA
Nhấp nhổm phồng lên mấy ngọn đồi
Ai mà chẳng thích cứ gì tôi
Thiên nhiên sắp đặt như lùm oản
Tạo hoá phơi bày tựa bánh trôi
Mỗi buổi về thăm mình vẫn lẻ
Bao lần nghĩ đến bạn đơn côi
Nhìn mây trắng lượn yêu làn gió
Mộng ước ngày đêm cứ mãi bồi
Dương Đoàn Trọng
NHỚ
Về thăm nhớ mãi ở nơi đồi
Một thuở thơ chàng dỗ suốt tôi
Họ diễn lời yêu nồng lửa cháy
Tâm thèm kiểu viết thật lòng trôi
Mờ duyên vội thảo tình đan cỗi
Chuẩn ý siêng bày nghĩa gạt côi
Chén rượu mời nhau đừng nỡ đổ
Thời gian sẽ xóa chẳng khi bồi
Như Quỳnh
NQ cảm ơn Bác Dương Đoàn Trọng tham gia họa thơ NQ.
Chúc Bác buổi tối an lành.
Dương Đoàn Trọng
10-09-2015, 01:53 PM
XEM KÌA
Mưa nhiều phố đã biến thành sông
Xe máy ô tô uốn khúc rồng
Ét hát cô này dui ngập đít
Đờ rem bác nọ kéo bềnh mông
Đưa con một quãng chồng kêu vợ
Đón trẻ hai lần cháu gọi ông
Đã thế rồi đây lên núi ở
Trèo mây cưỡi gió nắng tươi hồng
Dương Đoàn Trọng
Huy Thanh
12-09-2015, 08:17 AM
GIẢI PHIỀN
(Tặng anh Dương Đoàn Trọng)
Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền
Nếu về thăm lại xứ Tây Nguyên
Mồ hôi dưỡng đất xanh toàn cõi
Khí hậu cho hoa trắng cả miền
Uống bữa rượu cần nghe chuyện bản
Say lòng sơn nữ lạc non tiên
Cà phê nhỏ giọt lừng hương ngát
Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền.
Kiều Thành(09/9/15)
TÌM VUI
( Xin cảm ơn và hoạ vui cùng anh Kiều Thành )
Tình thơ kết nối gạt ưu phiền
Tóc trắng tâm hồn vẫn đỏ nguyên
Sáng hạ dồn mây trao bốn hướng
Chiều đông góp nắng gửi ba miền
Phin cà ngọt đắng thơm lời bạn
Chén rượu cay nồng đượm ý tiên
Xướng hoạ câu vần mong sớm tối
Tình thơ kết nối gạt ưu phiền
Dương Đoàn Trọng 11/9/2015
MƠ THẦM
(Tặng hai anh Dương Đoàn Trọng
và Kiều Thành)
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền
Nghĩa bạn bao mùa vẫn giữ nguyên
Chốn cũ lâu ngày đi lạc nẻo
Đường xưa trễ đợt viếng thăm miền
Nhà thơ uống rượu vào hang núi
Họa sĩ nghe cồng mộng cảnh tiên
Trắng nõn mơ thầm hoa ngát tỏa
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền.
Huy Thanh
12-9-2015
vancali96
17-09-2015, 07:43 AM
GIẢI PHIỀN
(Tặng anh Dương Đoàn Trọng)
Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền
Nếu về thăm lại xứ Tây Nguyên
Mồ hôi dưỡng đất xanh toàn cõi
Khí hậu cho hoa trắng cả miền
Uống bữa rượu cần nghe chuyện bản
Say lòng sơn nữ lạc non tiên
Cà phê nhỏ giọt lừng hương ngát
Thấm đượm hồn quê giải nỗi phiền.
Kiều Thành(09/9/15)
TÌM VUI
( Xin cảm ơn và hoạ vui cùng anh Kiều Thành )
Tình thơ kết nối gạt ưu phiền
Tóc trắng tâm hồn vẫn đỏ nguyên
Sáng hạ dồn mây trao bốn hướng
Chiều đông góp nắng gửi ba miền
Phin cà ngọt đắng thơm lời bạn
Chén rượu cay nồng đượm ý tiên
Xướng hoạ câu vần mong sớm tối
Tình thơ kết nối gạt ưu phiền
Dương Đoàn Trọng 11/9/2015
MƠ THẦM
(Tặng hai anh Dương Đoàn Trọng
và Kiều Thành)
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền
Nghĩa bạn bao mùa vẫn giữ nguyên
Chốn cũ lâu ngày đi lạc nẻo
Đường xưa trễ đợt viếng thăm miền
Nhà thơ uống rượu vào hang núi
Họa sĩ nghe cồng mộng cảnh tiên
Trắng nõn mơ thầm hoa ngát tỏa
Cà phê nhỏ giọt lắng buồn phiền.
Huy Thanh
12-9-2015
Tình Thi Hữu
Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền
Ân tình Thi Hữu mãi còn nguyên
Thất ngôn lãng mạn hòa muôn chốn
Lục bát hào hoa gởi mọi miền
Bảy chữ yêu kiều ru mộng ảo
Năm vần ẩn dụ bước nàng tiên
Về hưu thoải mái cùng tri kỷ
Xướng họa đường thơ xóa muộn phiền
Vancali 9.16.15
http://s18.postimg.org/rfxord4ll/Tinh_thi_huu.jpg
Nắng Xuân
07-10-2015, 07:17 AM
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn
Tặng anh bài thơ :
TRÍ LỰC VUN TRỒNG HOA QUẢ QUÝ
VĂN THƠ TẠO DỰNG TỨ VẦN YÊU
TRÍ tài học hỏi để cao siêu
LỰC đã rèn tu khoẻ mọi điều
VUN khóm tương lai vào đất nguyện
TRỒNG vườn hạnh phúc đến bờ tiêu
HOA thơm mới nở tươi màu sáng
QUẢ ngọt đang dâng thắm vị chiều
QUÝ bạn gần xa cùng thả chữ
VĂN THƠ TẠO DỰNG TỨ VẦN YÊU
Dương Đoàn Trọng
http://hoatuoibinhduong.vn/upload/images/hoa-tuoi-sinh-nhat-1425995840.jpg
ĐÁP LỄ
(Họa thơ lão thi sĩ Dương Đoàn Trọng)
TRÍ nhẫn vun bồi đủ mấy siêu
NHÂN trui rèn mãi khổ trăm điều
XÂY nguồn đạo nghĩa bình an đáo
DỰNG cội ân tình khổ não tiêu
HOA nở tươi màu trang điểm sáng
NHÀNH đơm ngọt vị hiến dâng chiều
QUÝ người tri ngộ cùng trao đổi
VĂN NGHIỆP TRAU DỒI VẬN TỨ YÊU.
Nguyễn Thanh Toàn
06.10.2015
Dương Đoàn Trọng
28-10-2015, 11:47 PM
CON RỐI
Khúc gỗ nên người bởi nghệ nhân
Tài hoa đẽo nó đẹp như thần
Cài râu vẽ mắt cho thành phận
Khoác áo đi giầy để hoá thân
Mỗi bước vào ra tùy chú giật
Bao lời diễn hát mặc bà ngân
Dù hay cũng chỉ là con rối
Tích nọ trò kia họ vẫn cần
Dương Đoàn Trọng
28-10-2015
Dương Đoàn Trọng
06-11-2015, 11:00 AM
KHẮC KHOẢI
Bao đời sử chép nghĩ gì không
Hớn hở chi mà vẫn chạy nhông
Pháo nổ đừng đau lòng Kiếp Bạc
Cờ treo chớ xót dạ Diên Hồng
Hươu nai thấp thỏm nghe rừng núi
Tôm cá nghẹn ngào dõi biển đông
Bản hịch ngày xưa xin đọc lớn
Anh hùng quyết giữ trọn non sông
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
14-11-2015, 01:03 PM
PHẬN BÁT
Hàng ngày mấy bận ngửa em ra
Hết thảy hèn sang cũng thế mà
Đặt xuống nâng lên hôn miệng ngọc
Xoa trên vuốt dưới mó trôn ngà
Chua cay ngọt đắng cam lòng đựng
Nóng lạnh vơi đầy cố dạ pha
Thử thách từng qua đời khói lửa
Đừng quăng quật vỡ để yên nhà
Dương Đoàn Trọng
manhky
15-11-2015, 06:44 AM
NGƯỠNG MỘ
Từ lâu ngưỡng mộ thể thơ Đường
Xướng họa giao hòa tỏa bốn phương
Khắp nẻo tưng bừng say nghĩa bạn
Muôn lòng rộn rã ngát tình thương
Bao năm gửi vận hồn tươi sáng
Mấy thuở trao lời mộng thắm chương
Tuổi hạc ngời xanh đời khoái cảm
Tao đàn thú nợ mãi còn vương.
Mạnh Kỷ
15/11/2015
Tran Xuan Sinh
15-11-2015, 03:55 PM
NGƯỠNG MỘ
Từ lâu ngưỡng mộ thể thơ Đường
Xướng họa giao hòa tỏa bốn phương
Khắp nẻo tưng bừng say nghĩa bạn
Muôn lòng rộn rã ngát tình thương
Bao năm gửi vận hồn tươi sáng
Mấy thuở trao lời mộng thắm chương
Tuổi hạc ngời xanh đời khoái cảm
Tao đàn thú nợ mãi còn vương.
Mạnh Kỷ
15/11/2015
XÓM ĐƯỜNG
Bạn hữu làm thơ tỏ xóm đường
Giao hòa tất thảy được nhiều phương
Người cao hạng nhất bê quà thưởng
Kẻ thấp băng nhì nghĩ phận thương
Vận đã xem nhờ dăm bảy hướng
Văn đà thử gói một vài chương
Nhà in chối bỏ vô cùng ngượng
Chẳng đợi nhưng lòng vẫn thấy vương./.
TXS 15/11/2015
Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 09:58 AM
CHÚC MỪNG ĐHV DẠ CỔ HOÀI LANG
Thơ hoạ với thi nhân Hồng Thoại
Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài
Đàng hoàng khí phách rạng danh trai
Lưng trời vẫn níu vầng trăng tỏ
Mặt đất còn lưu dấu gót hài
Sắc thế làm thơ không thể nhạt
Hương đời ướp chữ chẳng hề phai
Vui mừng bạn hữu trao lời chúc
Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài
Dương Đoàn Trọng
12/12/2015
Vẫn Đăng Đài
Dù thân ốm yếu vẫn đăng đài
Góp sức tuy rằng hết trẻ trai
Lục bát ba hồi vay ý kịch
Đường thi bảy lượt mượn câu hài
Tri ân bác Trọng màu hoa thắm
Cảm tạ em Cà sắc áo phai
Xúc động gieo vần tha thiết tỏ
Dù thân ốm yếu vẫn đăng đài ...
DCHL
Dạ Cổ Hoài Lang
12-12-2015, 06:01 PM
http://s9.postimg.org/7nszzcz9b/Vui_xuong_hoa.jpg
KHO TÀNG CỦA THẦY LANG
Tin rằng các bạn hẳn từng nghe:
Bút lực thầy Lang mạnh mẽ tè!
Ý chỉ manh nha từ vội tóe
Bài đà kết thúc cụ liền khoe
Thơ Đường trọn buổi vài trang nhé!
Lục bát tròn đêm mấy quyển nè!
Cả một kho tàng chưa bóc mẽ
Đang chờ triển lãm đặng rồi che.
HỒNG THOẠI 12.12.15
SƠN NỮ
Họa vui cùng các thi nhân
Kể mãi nhưng rồi vẫn thích nghe
Kìa cô thiếu nữ huyện Mường Tè
Chân dài gối nhún tung tăng nhảy
Váy cộc hoa cài phấp phới khoe
Bẽn lẽn trèo thang đùi kín nhỉ
Lao xao lội suối áo khô nè
Tư tình muốn ngỏ mà khôn khéo
Ánh mắt duyên thầm bẻ lá che
Dương Đoàn Trọng
12-12-15
Sếp Cả Ngày Xưa
Khi ngồi quán nhậu kể nhau nghe
Sếp Cả ngày xưa học giỏi tè
Điểm một cô cho tìm cách né
Con mười bạn tặng kiếm đường khoe
Ôn văn luyện toán mồm rên khẽ
Ghẹo nguyệt trêu hoa miệng hát nè
Đứng kiểm tra bài thời lý lẽ
Ai ngờ mắt thánh vải thưa che !
DCHL
HỒNG THOẠI
13-12-2015, 11:22 AM
CHÚC MỪNG ĐHV DẠ CỔ HOÀI LANG
Thơ hoạ với thi nhân Hồng Thoại
Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài
Đàng hoàng khí phách rạng danh trai
Lưng trời vẫn níu vầng trăng tỏ
Mặt đất còn lưu dấu gót hài
Sắc thế làm thơ không thể nhạt
Hương đời ướp chữ chẳng hề phai
Vui mừng bạn hữu trao lời chúc
Dạ Cổ Hoài Lang ngự lễ đài
Dương Đoàn Trọng
12/12/2015
TRAI TÀI
Nếu giữ ngài ni ở dưới đài
E rằng uổng phí một tài trai
Thầy Lang chữa bệnh - giao xào tái!
Bác Cổ rành thơ - bắt diễn hài!
Sợ món đồ ăn thành phế thải
Lo ngành sân khấu hóa tàn phai
Làm sao rực rỡ vườn hoa cải
Nếu giữ ngài ni ở dưới đài?
HỒNG THOẠI 13.12.15
Dương Đoàn Trọng
24-12-2015, 07:38 AM
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
( Tung hoành trục khoán )
DƯỚI ĐẤT CON NGƯỜI MUÔN VẠN LỘC
TRÊN TRỜI THIÊN CHÚA MÃI VINH DANH
DƯỚI đây mọi thứ Chúa sinh thành
ĐẤT đỏ hoa hồng bóng mát xanh
CON vật tìm nguồn nuôi sự sống
NGƯỜI khôn tích đức để lưu hành
MUÔN năm tội lỗi còn theo bám
VẠN thuở niềm tin phải giữ giành
LỘC phúc từ tâm đừng lãng bỏ
TRÊN TRỜI THIÊN CHÚA MÃI VINH DANH
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
29-12-2015, 06:51 AM
THỜI GIAN
Thời gian vội vã đến không ngờ
Gió nựng con diều mãi ngẩn ngơ
Núi đã quên đầu mây trắng phủ
Sông đang gọi suối nước xanh chờ
Từng đêm nguyệt trải soi niềm mộng
Mỗi sáng hoa bừng gợi ý thơ
Thoáng hết năm rồi lòng chợt tỉnh
Bâng khuâng ngắm lại dấu chân khờ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
30-12-2015, 11:00 PM
NGUYỆT CẢM
Trăng vàng đã trót lạc vào thơ
Để cõi lòng tôi cứ sững sờ
Kiếm chữ cài then then vẫn lỏng
Tìm câu đóng cửa cửa đang hờ
Niềm yêu gửi gió mong manh nhạt
Nỗi nhớ đùm mây thấp thỏm mờ
Chẳng lẽ buông ra vần mất nhịp
Thôi đành cố giữ gợi dòng mơ
Dương Đoàn Trọng
30/12/2015
Dương Đoàn Trọng
31-12-2015, 08:47 AM
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi
Dương Đoàn Trọng
Hoài An
31-12-2015, 05:34 PM
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/10442430_10204923663082241_903563179596608374_n.jp g?oh=1f7be4c05709f3081aa7f371dc7468f1&oe=570950EC&__gda__=1461047181_543cb86514f8c93d0f595611437db7b 1
HA gửi rượu chúc mừng năm mới đến gia đình bác Dương Đoàn Trọng ạ
Hoài An
31-12-2015, 06:38 PM
4. TIẾNG LÒNG
Thăm người lội suối đến miền cao
Gió thoảng mây đưa lá vẫy chào
Đất rộng nhìn sang trăm ngọn núi
Đêm hồng ngó lại vạn chòm sao
Trăng vừa đắm đuối lung linh tỏa
Thác đã say sưa mạnh mẽ trào
Để nỗi niềm em đầy tiếng nhạc
Nghe lòng thổn thức mộng tình trao
Hoài An
31/12/2015
(Xin cảm tạ các bác đã họa thơ HA ạ)
Dương Đoàn Trọng
04-01-2016, 04:01 AM
116 - ĐỢI GIAO THỪA
Rồi đây sẽ đến khắc giao thừa
Pháo nổ hoa mừng sắp sẵn chưa
Cặp bánh chưng xanh bà gói đủ
Hai câu đối đỏ cụ treo vừa
Người trèo hái lộc xin cây cũ
Kẻ đốt hương trầm khấn tổ xưa
Ngõ trước hình cung ai nhớ vẽ *
Làm cho vía độc ám xuân chừa
* Người ta thường lấy vôi vẽ hình cung tên ngoài ngõ để ngăn vía độc , ma quỷ
Dương Đoàn Trọng
5-01-2016
Nắng Xuân
04-01-2016, 06:26 AM
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi
Dương Đoàn Trọng
NHẬN XÉT CỦA NẮNG XUÂN:
Nội dung tư tưởng chỉ chọn một cây CAU, nhưng thân CAU đứng thẳng cũng là hình tượng cho tinh thần bát khuất, anh hùng của dân tộc hay chí khí nam nhi. CAU còn là truyền thống văn hóa, là TÌNH YÊU đôi lứa. Đây là bài hay, từ ngữ chắt lọc, sắc sảo, 6 câu đầu đều là những tuyệt phẩm.
Nếu cây CAU được coi là hình tượng đất nước VN, dân tộc Việt Nam bất khuất, anh hùng hay những chính nhân quân tử thì cặp KẾT tác giả muốn nhắn nhủ 2 điều: (1) VN là điểm đến của bè bạn bốn phương (tham quan du lịch và đầu tư kinh tế); (2) Con Lạc cháu Hồng ở khắp mọi nơi, người tốt và việc tốt cần được nhân rộng, như lời bài hát của Trịnh Công Sơn (để gió cuốn đi...).
Nhìn chung đây là bài khá hoàn hảo về kỹ thuật và nội dung trong Cuộc thi thơ "VN Đất Nước Con Người" trên trang Kygia.net. NX và VMT là những Giám khảo được mời. Bài này BGK chấm thống nhất trao Giải Nhì (thơ ĐL). Nhưng sau này chả hiểu sao BTC thay đổi kết quả một cách nham nhở, thiếu tôn trọng BGK và người dự thi... Một vết nhơ khó rửa sạch.
Chân thành chia sẻ với thi sĩ Dương Đoàn Trọng.
Dạ Cổ Hoài Lang
04-01-2016, 01:00 PM
116 - ĐỢI GIAO THỪA
Rồi đây sẽ đến khắc giao thừa
Pháo nổ hoa mừng sắp sẵn chưa
Cặp bánh chưng xanh bà gói đủ
Hai câu đối đỏ cụ treo vừa
Người trèo hái lộc xin cây cũ
Kẻ đốt hương trầm khấn tổ xưa
Ngõ trước hình cung ai nhớ vẽ
Rào ngăn vía độc ám xuân chừa
Dương Đoàn Trọng
5-01-2016
Cám ơn bác Dương Đoàn Trọng đã gởi thơ góp vui cùng DC. Chúc bác một ngày vui vẻ và yêu đời.
Phong Tục Đầu Năm
Mọi thứ đầu năm cứ muốn thừa
Xuân này kẹo mứt đã làm chưa
Trà thơm chật tủ đừng nên ít
Bánh ngọt đầy mâm thế mới vừa
Mấy khóm đồng tiền thay chậu cũ
Dăm cành vạn thọ giữ bồn xưa
Cây nêu phải dựng xua loài quỷ
Kéo bạn về chơi rượu nhớ chừa.
DCHL
TRẦN THỊ THANH LIÊM
04-01-2016, 07:08 PM
NHẬN XÉT CỦA NẮNG XUÂN:
Nội dung tư tưởng chỉ chọn một cây CAU, nhưng thân CAU đứng thẳng cũng là hình tượng cho tinh thần bát khuất, anh hùng của dân tộc hay chí khí nam nhi. CAU còn là truyền thống văn hóa, là TÌNH YÊU đôi lứa. Đây là bài hay, từ ngữ chắt lọc, sắc sảo, 6 câu đầu đều là những tuyệt phẩm.
Nếu cây CAU được coi là hình tượng đất nước VN, dân tộc Việt Nam bất khuất, anh hùng hay những chính nhân quân tử thì cặp KẾT tác giả muốn nhắn nhủ 2 điều: (1) VN là điểm đến của bè bạn bốn phương (tham quan du lịch và đầu tư kinh tế); (2) Con Lạc cháu Hồng ở khắp mọi nơi, người tốt và việc tốt cần được nhân rộng, như lời bài hát của Trịnh Công Sơn (để gió cuốn đi...).
Nhìn chung đây là bài khá hoàn hảo về kỹ thuật và nội dung trong Cuộc thi thơ "VN Đất Nước Con Người" trên trang Kygia.net. NX và VMT là những Giám khảo được mời. Bài này BGK chấm thống nhất trao Giải Nhì (thơ ĐL). Nhưng sau này chả hiểu sao BTC thay đổi kết quả một cách nham nhở, thiếu tôn trọng BGK và người dự thi... Một vết nhơ khó rửa sạch.
Chân thành chia sẻ với thi sĩ Dương Đoàn Trọng.
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi
Dương Đoàn Trọng
Quá hay. Xin cảm ơn ĐHV Nắng Xuân và xin chúc mừng thi huynh D Đ T ạ!
Dương Đoàn Trọng
04-01-2016, 10:16 PM
Xin cảm ơn ĐHV - nhà giáo , nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn rất nhiều . Cảm ơn ĐHV - nhà giáo Trần Thị Thanh Liêm đã động viên .Kính chúc nhị vị thi nhân và gia đình vui khỏe Hạnh phúc .
manhky
05-01-2016, 04:23 PM
1 - ĐỨNG GIỮA TRỜI
(Họa bài: Vịnh cây cau của Dương Đoàn Trọng)
Thẳng thắn xòe ô đứng giữa trời
Con bồng lặng lẽ gió đùa chơi
Niềm thương mấy lượt thân ôm trải
Nỗi cảm bao lần cánh mở phơi
Ngọt thoảng đong dần người mến mộ
Nồng thơm nếm tỏa cảnh yêu đời
Duyên tình nối nhịp lòng tha thiết
Để sợi tơ hồng đến khắp nơi.
Mạnh Kỷ
05/01/2016
Ngan Hoa
06-01-2016, 06:54 PM
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi.
Dương Đoàn Trọng
2- CAU THẮM VƯỜN QUÊ
Đứng giữa vườn quê chọc thẳng trời
Cau vừa trổ đẫy lấy tàu chơi
Màu xanh trái mọng nhờ sương dãi
Ruột thẫm thân nhàn ủ nắng phơi
Lá rũ người đem dùng tạo chổi
Buồng mong kẻ hái tặng cho đời
Hơi vàng nghĩ ngợi hình như trứng
Kết nghĩa vôi trầu thỏa vạn nơi.
Ngàn Hoa 5-1-16
Dạ Cổ Hoài Lang
07-01-2016, 12:44 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10350-Th%C6%A1-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG_D%C6%B0%C6%A1ng-%C4%90o%C3%A0n-Tr%E1%BB%8Dng&p=247446&viewfull=1#post247446
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi.
Dương Đoàn Trọng
7. Vịnh Hàng Cau
Hàng cau thẳng tắp dựng bên trời
Những buổi trưa hè gọi nắng chơi
Ruột đỏ nồng thơm tìm kẻ hái
Hoa vàng ngọt mát trải lòng phơi
Theo chồng các chị tươi duyên số
Lấy vợ bao anh thắm lẽ đời
Biển hẹn non thề ôm lý tưởng
Vuông tròn giấc mộng thỏa nhiều nơi.
DCHL
Huy Thanh
07-01-2016, 08:42 PM
Họa thơ Dương Đoàn Trọng:
8- ĐÁM CƯỚI LÀNG QUÊ
Thẳng tắp vườn cau ngỡ chọc trời
Say tình rủ bạn đến trèo chơi
Đeo buồng hái mãi thân tàu đổ
Giữ nhịp leo hoài nắng cổ phơi
Ấp ủ bờ xanh dành cợt nghĩa
Trào dâng ruột thẫm muốn trêu đời
Cơi trầu quả bánh thêm trà rượu
Phấn khởi hai đàng rộn rã nơi.
Huy Thanh
07-01-2016
Dương Đoàn Trọng
08-01-2016, 07:00 AM
NÚI GIẢ
Tự hoạ bài VỊNH CÂY CAU của chính tác giả
Núi giả nghênh ngang chiếm góc trời
Khôn chồng khéo đắp thật mà chơi
Bò lên ngụp xuống hang chưa lộ
Uốn quẹo chui vòng lối đã phơi
Cái nhỏ ông làm vui gửi kiếp
Khu to lão dựng thích trao đời
Người nam kẻ bắc thường khen đẹp
Vẫn biết đều là dối khắp nơi
Dương Đoàn Trọng
nguyenxuan
08-01-2016, 03:42 PM
10. CÂY CAU
(Họa bài VỊNH CAY CAU)
Hình cao dáng thẳng tán che trời
Đón vận may về chẳng đứng chơi
Nắng ủ hoa ngần hương mãi níu
Trăng vờn lá nõn trái dần phơi
Nồng môi lữ khách thơm ngày lễ
Thắm mộng tình nhân ấm nghĩa đời
Mẹ vẫn têm trầu đôi cánh phượng
Chim ngàn đến đậu gió tìm nơi!
Nguyên Xuân
8/1/2016
hoanggiao
08-01-2016, 07:13 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10350-Th%C6%A1-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG_D%C6%B0%C6%A1ng-%C4%90o%C3%A0n-Tr%E1%BB%8Dng&p=247446&viewfull=1#post247446
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi.
Dương Đoàn Trọng
11. GÁ NGHĨA TƯƠNG PHÙNG
Hàng cau thẳng đứng lá nâng trời
Gá nghĩa tương phùng chẳng giỡn chơi
Nõn gợi đêm về đưa gió thoảng
Hoa ngào sáng dậy trải mùa phơi
Ngời đôi mắt thiếp tình trăng mộng
Đỏ trái tim anh hạt nắng đời
Vẫn đợi trầu xanh ngày đám cưới
Tưng bừng vũ nhạc rộn ràng nơi
Hoàng Giao
Tran Xuan Sinh
08-01-2016, 07:35 PM
Thơ Dương Đoàn Trọng, DĐVNTH Mời góp họa.
12. CÂY GÌ?
Kìa trông những quả chụm ngang trời
Được đỡ cây gì tưởng xiếc chơi
Kiếm thẳng xòe ra làm ngọn giữ
Thân gầy uốn ngửa ngỡ mình phơi
Quà yêu gửi gắm nhiều thôn nữ
Lộc quý hàn huyên đẹp ngõ đời
Lữ khách về đây tìm cảnh ngoạn
Lưu vào kỷ niệm đã vài nơi./.
TXS 08/01/2016
Dương Đoàn Trọng
11-01-2016, 05:52 AM
TỰ SUY
Vẫn biết mình say tự bấy giờ
Xem đời mải miết đến lơ ngơ
Xoè tay ngắm mãi toàn vân méo
Thọc túi sờ lâu rặt chữ khờ
Chẳng mấy người khôn vun đủ nguyện
Không nhiều kẻ dại đắp tròn mơ
Còng lưng gánh của nào ai sướng
Mát dạ ta ngồi chắp tứ thơ
Dương Đoàn Trọng
5 h 11/01/2016
Nắng Xuân
12-01-2016, 09:04 AM
VỊNH CÂY CAU
Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
Không cành chẳng nhánh một thân chơi
Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
Bao dung hứng cả đàn chim đậu
Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi
Dương Đoàn Trọng
14. VỊNH CÂY CAU
Đĩnh đạc tầm cao nghển chống trời
Khinh quyền tước lộc vững vàng chơi
Dầm mưa lặng lẽ hoa tình khởi
Dãi nắng âm thầm quả mộng phơi
Trả bữa chân thành xuôi bẹ mái
Cầu phen hữu dụng nối duyên đời
Quê nghèo vẫn thẳng xanh rười rượi
Giũ sạch ưu phiền thỏa xứng nơi.
Nguyễn Thanh Toàn
Dương Đoàn Trọng
13-01-2016, 01:39 PM
HỒNG
Hồng thơ lãng mạn mướt phương trời
Hồng tứ dạt dào chẳng cạn vơi
Hồng má trao duyên nồng hạ cõi
Hồng môi gởi ái thắm xuân đời
Hồng loan se mối ngời mơ lượn
Hồng phụng vê tình đượm mộng rơi
Hồng ý giai nhân trâm ước thẹn
Hồng vôi quân tử ngỏ bao lời
HANSY
XANH - ĐỎ
Xanh trong sắc núi phía chân trời
Đỏ rực ánh chiều nắng đã vơi
Xanh mướt rừng xa phân bờ cõi
Đỏ tươi cánh phượng thắm tình đời
Xanh lơ chiều hạ mây khoe sắc
Đỏ thắm cánh hồng bướm đậu rơi
Xanh ngắt tình em trong mộng tưởng
Hồng môi thiếu nữ lúc trao lời
Dương Đoàn Trọng
5/6/2013
ĐEN
Đen khi thế kẹt ngậm tăm lời
Đen đủi số phần khổ chẳng vơi
Đen ruột gặp xui từ mụ táo
Đen tim phải tội bởi ông trời
Đen lòng tráo trở e lâm nạn
Đen dạ gian tham sẽ rớt rơi
Đen bạc tình duyên buồn muốn chết
Đen thui mõm chó ngán ghê đời
HANSY
Câu 3 bài XANH ĐỎ của D Đ T xin sửa là : XANH THẲM RỪNG XA PHÂN CÕI NƯỚC .
manhky
13-01-2016, 03:28 PM
RỘN TIẾNG CA
Mấy chục xuân xanh đẹp cảnh nhà
Tao đàn nở rộ thắm tươi hoa
Tình thơ tỏa ngát lòng xao động
Nghĩa bạn say nồng dạ thiết tha
Biển Bắc hoài mong vầng nguyệt tỏ
Trời Nam mãi ngóng ánh sao ngà
Giao hòa gửi tứ ru hồn mộng
Nối nhịp thi Đường rộn tiếng ca.
Mạnh Kỷ
13/01/2016
Huy Thanh
13-01-2016, 05:16 PM
RỘN TIẾNG CA
Mấy chục xuân xanh đẹp cảnh nhà
Tao đàn nở rộ thắm tươi hoa
Tình thơ tỏa ngát lòng xao động
Nghĩa bạn say nồng dạ thiết tha
Biển Bắc hoài mong vầng nguyệt tỏ
Trời Nam mãi ngóng ánh sao ngà
Giao hòa gửi tứ ru hồn mộng
Nối nhịp thi Đường rộn tiếng ca.
Mạnh Kỷ
13/01/2016
CẢNH HÒA CA
Đường thi nối nhịp thỏa muôn nhà
Rạng rỡ ươm đầy tỏa sắc hoa
Hỏi nặng lầm câu người mãi nhắc
Không huyền lỗi điệu khách hoài tha
Vần gieo ngõ hạ vầng dương tỏ
Chữ thả triền đông ánh nguyệt ngà
Vẫy bút lời văn cành nụ nở
Mơ màng quyến rũ cảnh hòa ca.
Huy Thanh
13-01-2016
HỒNG THOẠI
14-01-2016, 10:47 AM
15. CÂY CAU
( Họa bài VỊNH CÂY CAU của TG Dương Đoàn Trọng )
Thẳng đuột thân cau vói chạm trời
Chê loài cỏ thấp nỏ thèm chơi
Bao lần nắng tỏa vươn đầu gội
Những bận mưa về trải lá phơi
Thắm chuyện vì hương tràn ngập lối
Nồng duyên bởi quả hiến dâng đời
Dây trầu bám chặt tơ lòng cởi
Tỏ rõ đôi mình đã có nơi.
HỒNG THOẠI 14.01.16
Dương Đoàn Trọng
21-01-2016, 02:12 PM
ĐÔNG VỀ
Họa bài CUỐI ĐÔNG của tác giả Thanh Nguyệt
Trong vườn cúc vẫn nở đầy bông
Gió thoảng làn hương nhẹ khẽ bồng
Mắt sáng anh nhìn nghiêng bóng liễu
Tay mềm chị vít ngả nhành thông
Con diều cứ mải ngân lời trúc
Phím NGUYỆT còn mê thả tiếng đồng
Cảnh vắng nhưng lòng THANH thản lạ
Duyên trời khéo tạo ấm ngày đông
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
22-01-2016, 01:49 AM
GIAO THỪA
( Bát vĩ đồng âm )
Thơ vui
Đang đêm thức dậy đón giao thừa
Tí tách ngoài trời kệ cứ mưa
Góc bánh chàng xem này đẹp chửa
Khoanh giò thiếp ngắm ấy ngon chưa
Trèo lên hái lộc rung cây sữa
Tụt xuống giương nêu đụng quả dừa
Thấy rét vào chăn đừng dại nữa
Nào ai đã chán gọi giao thừa
Dương Đoàn Trọng
22-1-2015
GIAO THỪA
Tự hoạ y đề của chính tác giả
Thích đón mà sao lại bảo thừa
Cho dù lạnh giá bởi trời mưa
Phanh ra góc bánh nhìn ngon chửa
Bóc tuột khoanh giò ngó sướng chưa
Hái lộc ham đầy leo vú sữa
Trồng nêu muốn thẳng áp thân dừa
Xong rồi vẫn cứ mong nhiều nữa
Khoái thế nào ai dám bảo thừa
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
23-01-2016, 02:45 AM
BÁNH CHƯNG
Chỉ ước anh là chiếc lá xanh
Em như gạo nếp đỗ tiêu hành
Ôm nhau lỏng chặt bùi thơm hưởng
Gắn bó tròn vuông mặn nhạt đành
Nóng lạnh cùng chung chìm với nổi
Nồng cay gắng chịu rách bên lành
Duyên trời nghĩa đất dâng tiên tổ
Sống chín dù sao vẫn phải thành
Dương Đoàn Trọng
Dạ Cổ Hoài Lang
26-01-2016, 09:55 PM
BẤT CÔNG
Thật rõ đau buồn cảnh bất công
Người lương chật túi kẻ đôi đồng
Mua bằng mặt vểnh lên ông sếp
Bán sức lưng gù vẫn cố nông
Tết đến thằng kia vàng biếu vợ
Xuân sang chị ấy gạo kêu chồng
Làm thuê sống kiếp đời lang bạt
Suốt tháng năm rồi ví rỗng không
Dương Đoàn Trọng
Giấc Mơ Của Người Nghèo
( Họa Vui - Đảo Vận )
Vui mừng trúng số : bỏ nghề nông !
Giữ chặt trên tay khẩu súng đồng
Nhắm mắt lên nòng toi lũ quạ
Quay mình xuống đạn ngủm bầy công
Rừng già lặn lội cùng cơm nắm
Suối thẳm lang thang với áo chồng
Bất chợt run người khi thức tỉnh
Ra là mộng mị buổi nằm không !
DCHL
Dương Đoàn Trọng
29-01-2016, 04:00 PM
ÁP XUÂN
Hoạ bài TRƯỚC THỀM NĂ MỚI của thi hữu Trường Vũ
Đã thấy lưng trời én lượn quanh
Vườn hoa nở rộ toả hương lành
Cây xoè búp bật chồi lên đỏ
Bướm vẫy ong về lá mở xanh
Liễn đối bâng khuâng lời chửa trọn
Câu thơ bỡ ngỡ tứ chưa thành
Làng trên chợ dưới vui như hội
Tết đến loa đài rộn phóng thanh
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
30-01-2016, 09:38 PM
TẾT XE ÔM
Họa tiếp với Trường Vũ
Cố chạy thân nghèo vẫn quẩn quanh
Xuân sang mảnh áo đã đâu lành
Ngân hàng hỏi nợ lòng tê xám
Vợ gọi xin tiền mặt tái xanh
Gạo thịt hương cau chưa sắm hết
Giò nem rượu mứt chửa lo thành
Xe ôm chở nặng giao thừa thiếu
Chẳng biết bao giờ cuộc sống thanh
Dương Đoàn Trọng
hoanggiao
05-02-2016, 05:51 PM
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1620609_10202161255770956_2056221947_n.jpg?oh=f031 77a4f0605aa367dc6e2cac9923e2&oe=573767C8
Cảm ơn các sếp và các quý thi hữu Dạ Cổ Hoài Lang, Dương Đoàn Trọng, HỒNG THOẠI, Huy Thanh, Lệ Hà, Ngan Hoa, mặc dù bận bịu chuẩn bị đón tết mà vẫn cố gắng giành thời gian cho thơ động viên tinh thần HG. Rất cảm kích
Dương Đoàn Trọng
05-02-2016, 07:49 PM
QUỲNH GIAO
Họa bài Nàng thơ thi hữu của thi nhân Dạ Cổ Hoài Lang
Tặng Hoàng Giao
Ước mộng cho Quỳnh quyện lấy Giao
Thôi đành đất hẹp nép bờ ao
Dù không bát ngát so vườn Mận
Dẫu chẳng thênh thang sánh vạt Đào
Dệt chữ nhờ trăng hương nhẹ gửi
Thêu tình mượn gió sắc thầm trao
Từ lâu vẫn cứ là mong tưởng
Có dễ gì đâu được quấn vào
Dương Đoàn Trọng
Dạ Cổ Hoài Lang
06-02-2016, 12:12 AM
KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)
Bạn hữu bao ngày đã kết giao
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào
Hoàng Giao
04/02/2016
TÌNH TỶ MUỘI
Ươm tình tỷ muội với Hoàng Giao
Thỏa mộng vui đùa đã tắm ao
Nẻo cũ xuân thì ta hái mận
Vườn xưa tuổi dại khách leo đào
Đơm cành lặng lẽ tươi đài thả
Ủ nụ êm đềm thắm nghĩa trao
Thổn thức bao ngày chưa lại ngõ
Bờ sông phát sẵn để ghe vào.
Lệ Hà 05-02-16
QUỲNH GIAO
Ước mộng cho Quỳnh quyện lấy Giao
Thôi đành đất hẹp nép bờ ao
Dù không bát ngát so vườn Mận
Dẫu chẳng thênh thang sánh vạt Đào
Dệt chữ nhờ trăng hương nhẹ gửi
Thêu tình mượn gió sắc thầm trao
Từ lâu vẫn cứ là mong tưởng
Có dễ gì đâu được quấn vào
Dương Đoàn Trọng
Trông Bạn
Khi mà mọi việc đã bàn giao
Trở gót quay về với ruộng ao
Tết đến quây quầy ăn bánh kẹo
Xuân sang túm tụm ngắm cành đào
Vàng ròng chục lượng Thu Giang biếu
Bạc cắc dăm đồng Dạ Cổ trao
Sớm tối trông chờ ngay trước cửa
Anh em ghé vội dắt xe vào.
DCHL
Dương Đoàn Trọng
11-03-2016, 10:51 AM
XUÂN MUỘN
Vườn em nở muộn mấy bông đào
Của hiếm nên trời cũng xuyến xao
Bướm lượn vờn quanh ngơ ngác hỏi
Ong bay vỗ quẩn luyến lưu chào
Trên cành lộc trổ sương e ấp
Dưới gốc chồi lên đất nghẹn ngào
Đợi nắng hồng chan tình ấm trải
Xuân còn níu lại chút gầy hao
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
01-04-2016, 06:21 PM
TỬ TẾ
Tử tế ai mà chẳng đợi mong
Nông sâu tự biết phải khơi dòng
Mang nguồn đạo nghĩa thau tâm đục
Lấy mạch nhân hiền tưới dạ trong
Hãy ngẩng đầu đi nên dáng thẳng
Đừng run nhịp bước chớ lưng còng
Trăm năm xác sẽ vùi trong đất
Chỉ tiếng danh còn mãi đếm đong
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
07-04-2016, 08:46 PM
ĐỜI CÂY CHUỐI
Quây quần níu giữ cả bầy con
Dáng mẹ còng xiêu bám đất mòn
Yếm đỏ phai màu không đậy kín
Áo nâu rách vạt chẳng ôm tròn
Bờ ao cuối bãi buồn teo tắt
Góc ruộng ria làng tủi héo hon
Trổ lá căng buồm ngăn gió bão
Thân tàn để lại quả thơm ngon
Dương Đoàn Trọng
http://media.lamsao.com/Resources/CommunityUpload/hoabtt/13082012/images/chuoi.jpg
Dương Đoàn Trọng
10-04-2016, 08:40 PM
CÁI THỚT
Họ rất cần em có mặt dầy
Xa lìa cội rễ bỏ đời cây
Băm tàn miếng thịt khi kê kích
Đập nát cùi xương lúc đặt bầy
Sạch sẽ nằm nghiêng không kẻ đoái
Nhờn tanh ưỡn ngửa lắm người vây
Văn minh ối loại mang làm thớt
Đến lúc mòn trơ vứt bỏ đầy
Dương Đoàn Trọng
Dạ Cổ Hoài Lang
26-04-2016, 09:40 PM
BÓNG
Em nghiêng vành nón ngả vào tôi
Nắng bỗng mềm hơn tỏa góc đồi
Chữ hẹn lăn tròn phai giọt mắt
Câu thề mím chặt xót làn môi
Nhiều năm cách mặt duyên mòn chảy
Một thuở xa lời nghĩa lở trôi
Chiếc nón em cầm quai lụa khác
Tôi về nắng rọi bóng mồ côi
Dương Đoàn Trọng
NGHỆ THUẬT
Nghệ thuật như vầy quyến rũ tôi
Vành nghiêng úp lại mướt chân đồi
Trời xanh trải rộng nên tươi mắt
Nón trắng xoay đều sẽ đẹp môi
Hạnh phúc thì cần êm ái giữ
Đau buồn cứ để nhẹ nhàng trôi
Vần thơ thắp lửa đêm tề tựu
Giữa chốn thi đàn phận cút côi.
DCHL
https://s32.postimg.org/wqasq4oxh/jvq1397828552.jpg
Dương Đoàn Trọng
12-05-2016, 11:36 PM
KHÓC BIỂN
Ai đầu độc biển - đáng thương ơi
Cá kết vành tang đội góc trời
Mắt mẹ nhăn nheo buồn đợt sóng
Chân cha loạng choạng nhớ luồng khơi
Dầm sương khắc khoải con tàu đợi
Dãi nắng bồi hồi tấm lưới phơi
Ngóng buổi bình minh buồm lộng gió
Lòng đau khó thốt được nên lời
Dương Đoàn Trọng
VỀ MIỀN TRUNG
13-05-2016, 07:25 AM
QUY LUẬT NHÂN QUẢ
Cám cảnh dân nghèo não động ơi
Vành khăn báo tử chéo qua trời
Cha già ép ngực tim lòi vách
Vợ trẻ cong mình lệ đổ khơi
Bởi trước đầu trâu bưng đít ỉm
Nên giờ mặt chó vạch hàng phơi
Gieo gì gặt nấy đời nhân - quả
Lũ khựa rồi đây nhận vốn - lời
VMT 13/05/2016
(họa cùng chú Dương Đoàn Trọng)
Thanh Nguyệt
13-05-2016, 03:24 PM
VÀNH KHĂN CHO BIỂN
(họa bài KHÓC BIỂN của chú Dương Đoàn Trọng)
Biển gào khản giọng hỡi người ơi
Trợn mắt oan khiên tận cuối trời
Xót buổi triều ươn lưng ngọn nước
Ghê màu chất độc nặng dòng khơi
Ngàn cơn bão dữ lòng không thoái
Một chút tâm tà xác đã phơi
Nhặt hết thương đau về gói lại
Vành khăn trắng dã nói thay lời.
Thanh Nguyệt – 13-05-2016
TruongVu
25-05-2016, 05:29 PM
KHÓC BIỂN
Ai đầu độc biển - đáng thương ơi
Cá kết vành tang đội góc trời
Mắt mẹ nhăn nheo buồn đợt sóng
Chân cha loạng choạng nhớ luồng khơi
Dầm sương khắc khoải con tàu đợi
Dãi nắng bồi hồi tấm lưới phơi
Ngóng buổi bình minh buồm lộng gió
Lòng đau khó thốt được nên lời
Dương Đoàn Trọng
THƯƠNG ĐỜI
Cá chết đau lòng hỡi biển ơi
Vì đâu uẩn khúc tiếng kêu trời
Bầm gan mẹ nhớ con thuyền mộc
Nhói dạ cha nhìn bọt sóng khơi
Khổ ải người ngay rồi đắc độ
Gian tà kẻ xấu sẽ bày phơi
Khuyên rằng đức đạo cần tu dưỡng
Chính nghĩa thời ca chẳng hết lời .
25-5-2016
TruongVu
Dương Đoàn Trọng
20-06-2016, 01:27 AM
CÂY TRINH NỮ
Em là Xấu Hổ nép bờ ao
Hãy khẽ khàng thôi nếu chạm vào
Sợ sắc xanh mềm e ấp rủ
Thương màu tím nhỏ ngượng ngùng chao
Thân gầy lận đận hờn mưa đổ
Lá mảnh long đong tủi gió gào
Đã thế người cho mang tiếng dại
Thôi đành số phận biết làm sao
Dương Đoàn Trọng
Tran Xuan Sinh
20-06-2016, 10:40 AM
CÂY TRINH NỮ
Em là Xấu Hổ nép bờ ao
Hãy khẽ khàng thôi nếu chạm vào
Sợ sắc xanh mềm e ấp rủ
Thương màu tím nhỏ ngượng ngùng chao
Thân gầy lận đận hờn mưa đổ
Lá mảnh long đong tủi gió gào
Đã thế người cho mang tiếng dại
Thôi đành số phận biết làm sao
Dương Đoàn Trọng
http://4like.vn/pics/t/o/2015/12/3499.jpg
TRINH NỮ
Xấu hổ chi mà nép cạnh ao
Nào ai nỡ dám chạm tay vào
Duyên tình ắt hẳn còn vương vấn
Bạn hữu âu là có đảo chao
Phận nhỏ thân hèn lo bão táp
Màu tươi sắc thắm mặc phong gào
Đành an đức hạnh làm trinh nữ
Chẳng mộng đua đòi kết nghĩa sao./.
TXS 20/06/2016
http://4like.vn/pics/t/o/2015/12/3499.jpg
Dương Đoàn Trọng
21-06-2016, 06:31 PM
CÁC ANH ƠI
Sóng vẫn gầm đau nơi biển bắc
Mây còn phủ xót phía trời đông
Con yêu khắc khoải chờ tin bố
Vợ quý lao đao đợi bóng chồng
Tổ quốc toàn tâm không quản sức
Quân dân dốc lực chẳng nề công
Tìm anh nấc nghẹn từng giây phút
Biết nói gì đây để nhẹ lòng
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
05-07-2016, 02:02 PM
HẢI PHÒNG VUI
( Thơ vui )
Hải Phòng lắm chuyện lạ kỳ sao
Chẳng biết người ta nghĩ thế nào
Sông vẫn đò đưa ghi chữ Cấm
Cầu đang xe chạy bảo cầu Rào
ĐỒ Sơn mấy thuở Đồ không mới
Hòn Dấu bao đời Dấu chẳng hao
Khách ở nhiều nơi về thoải mái
Ai chưa đến đó thử xem nào
Ghi chú : Sông Cấm , cầu Rào , Đồ Sơn , Hòn Dấu là địa danh của Hải Phòng
Dương Đoàn Trọng
TruongVu
06-07-2016, 09:39 AM
HẢI PHÒNG VUI
( Thơ vui )
Hải Phòng lắm chuyện lạ kỳ sao
Chẳng biết người ta nghĩ thế nào
Sông vẫn đò đưa ghi chữ Cấm
Cầu đang xe chạy bảo cầu Rào
ĐỒ Sơn mấy thuở Đồ không mới
Hòn Dấu bao đời Dấu chẳng hao
Khách ở nhiều nơi về thoải mái
Ai chưa đến đó thử xem nào
Ghi chú : Sông Cấm , cầu Rào , Đồ Sơn , Hòn Dấu là địa danh của Hải Phòng
Dương Đoàn Trọng
HẢI PHÒNG SAY
Rực rỡ Hải Phòng những ánh sao
Dừng chân lữ khách mộng nguyên đào
Sông chờ lãng tử đâu hề Cấm
Cầu đón giai nhân chẳng thể Rào
Vạn thủa Đồ Sơn , sơn mãi đẹp
Nghìn năm Hòn Dấu , dấu không hao
Ai về Tiên Lãng mà thi phú
Hạnh phúc bình yên tự buổi nào .
TruongVu
6-7-2016
Cháu họa vui cùng bác , kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ .
Dương Đoàn Trọng
26-07-2016, 12:25 AM
CÂY TRE
Thân gầy đất bạc có sao đâu
Cố giữ cho mình mảnh áo nâu
Gió vặn cong đời còn đẹp dáng
Mưa tuôn nát phận vẫn tươi mầu
Vì con mẹ mở vòng tay rộng
Có chị em luồn sợi rễ sâu
Quấn quýt sum vầy ngăn bão đổ
Khô rồi níu chặt chẳng rời nhau
Dương Đoàn Trọng
Tran Xuan Sinh
06-08-2016, 02:58 PM
THÍCH ĐẠP
DĐT họa vui cùng các thi huynh
Khi buồn muốn cưỡi mấy vòng xe
Nếu thích xin anh cứ việc đè
Xích đẹp quay đều còn tóc tách
Chuông xinh bóp thử vẫn nhoe nhoè
Trèo lên ngó lốp không bè bẹt
Nhảy xuống xem xăm chẳng phẹt phè
Khỏe sức hàng ngày ba bốn bận
Đi nhiều chỉ sợ lú hồn mê
Dương Đoàn Trọng
TẬU XE MỚI
Thể dục tôi liền tậu cái xe
Nhìn qua dáng vẻ đạp không đè
Vành to quá cỡ nan còn khỏe
Lốp rộng vừa khung hướng chẳng nhòe
Thế vững đi về chơi cũng được
Chân dài chống đỡ sợ đâu phè
Thoải mái từng hôm vòng mấy lượt
Đây này thấy ảnh rõ ràng mê./.
TXS 06/08/2016
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tau-Xe_zps6dtendtx.jpg
vancali96
07-08-2016, 05:12 AM
HÍCH ĐẠP
DĐT họa vui cùng các thi huynh
Khi buồn muốn cưỡi mấy vòng xe
Nếu thích xin anh cứ việc đè
Xích đẹp quay đều còn tóc tách
Chuông xinh bóp thử vẫn nhoe nhoè
Trèo lên ngó lốp không bè bẹt
Nhảy xuống xem xăm chẳng phẹt phè
Khỏe sức hàng ngày ba bốn bận
Đi nhiều chỉ sợ lú hồn mê
Dương Đoàn Trọng
TẬU XE MỚI
Thể dục tôi liền tậu cái xe
Nhìn qua dáng vẻ đạp không đè
Vành to quá cỡ nan còn khỏe
Lốp rộng vừa khung hướng chẳng nhòe
Thế vững đi về chơi cũng được
Chân dài chống đỡ sợ đâu phè
Thoải mái từng hôm vòng mấy lượt
Đây này thấy ảnh rõ ràng mê./.
TXS 06/08/2016
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Tau-Xe_zps6dtendtx.jpg
Bây chừ con gái bạo ghê
Đua xe tốc độ trai mê quá chừng
Đèn xanh đèn đỏ hỏng ngừng
Công an khiếp sợ đã từng thổi qua
Gái tân
Thời nay con gái khoái đua xe
Chạy vút tên bay ngực phải đè
Lướt gió băng đường môi tái mét
Nhồi ga vượt tuyến mắt cay nhòe
Không màng nguy hiểm lòng phơi phới
Chẳng ngại thương đau dạ phởn phè
Chúng bạn tôn sùng danh nữ kiệt
Bao chàng ngưỡng mộ ngẩn người mê !
Vancali 8.6.16
Tran Xuan Sinh
11-08-2016, 07:32 AM
MÓN NỢ VĂN CHƯƠNG
( Ngũ độ thanh, nhất vận, bát láy)
Mơ màng đã hẹn với người thương
Ngẫm ngợi bài thơ viết thể Đường
Lão luyện ngôn từ bao ý tưởng
Tinh tường ngữ điệu thoáng điều vương
Vần gieo lịch lãm bay nghìn hướng
Chữ kết hào hoa tỏa vạn phương
Mẫu mực lời hay nhiều tán thưởng
Cao cường, bác học vẫn khiêm nhường.
Quang Chính
GỬI NHỚ THƯƠNG
Vội vã thơ làm gửi nhớ thương
Dềnh dang chửa kịp viết thi Đường
Im lìm chữ chọn đang đầy vướng
Thỏa thích câu tìm vẫn nặng vương
Chẳng lẽ vui vầy luôn chín trượng
Âu là thổn thức đã mười phương
La cà bạn hữu từ muôn hướng
Nhã nhặn lòng ta tỏ nhún nhường./.
TXS 10/08/2016
Tran Xuan Sinh
11-10-2016, 11:57 AM
THẤT THẤT LAI TUẦN
Vĩnh biệt cha yêu bốn chín ngày
Trời thu man mát gió heo may
Cháu con mắt ướt nhìn hương tỏa
Cô bác mi nhòa ngắm khói bay
Bạn hữu ngẩn ngơ lòng quặn thắt
Anh em thảng thốt dạ sầu lay
Rằng hay sinh tử là quy luật
Mà lệ tràn mi giữa chốn này.
Hoàng Diệu ngày 11/10/2016
Tế tử
Nguyễn Quang Chính
NÉN CHỊU BUỒN ĐAU
(Chia buồn cùng gia quyến Quang Chính)
Buồn thương mất mát đã bao ngày
Thấu cả mây trời lẫn cỏ may
Bạn hữu tình chân lòng dạ cảm
Bàn thờ nến đỏ khói hương bay
Ơn cha dưỡng dục còn luôn giữ
Nghĩa mẹ sinh thành mãi chẳng lay
Khấn niệm mong người sang cõi lạc
Niềm đau nén chịu phút giây này./.
TXS 11/10/2016
Dương Đoàn Trọng
20-11-2016, 02:46 AM
TIỀN NHÂN GIÁO HƯỚNG TÂM TÀI RỘNG
HẬU THẾ RÈN TU TRÍ ĐỨC DÀY
( Tung hoành trục khoán )
TIỀN bạc xui lòng dễ đổi thay
NHÂN gian lắm sự đã phơi bày
GIÁO trình chiếu tỏ trôi qua miệng
HƯỚNG đạo soi ngời tuột khỏi tay
TÂM giữ nguồn trong đừng lãng bỏ
TÀI nâng nghiệp giỏi hãy mê say
RỘNG cao trời đất cần vươn thẳng
HẬU THẾ RÈN TU TRÍ ĐỨC DÀY
Dương Đoàn Trọng
20-11-2016
Dương Đoàn Trọng
02-01-2017, 11:29 PM
CHÚC NĂM GÀ
Xuân sang mượn chữ chúc năm Gà
Hãy cố vươn mình kiếm thóc xa
Tránh cậy chân dài moi xó bếp
Đừng mang móng nhọn bới sân nhà
Đua tài đấu sức diều hâu quỷ
Luyện giỏi tranh khôn lũ ác tà
Một mẹ cùng nhau đùm bọc nhé
Anh em chớ chọi nát vườn hoa
Dương Đoàn Trọng
Quang Chính
25-01-2017, 07:21 AM
NGƯỜI BẠN TÂM ĐỒNG
Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!
Mười sào đất đẹp làm ao cảnh
Mấy áng thơ hay tặng biển đời
Lịch lãm tài ba hoà nhạc lễ
Hào hoa trí tuệ thả thi chơi
Công danh tựa khí bay trong gió
Địa vị như mây nổi giữa trời
Bạn hữu bao người hằng quý TRỌNG
DƯƠNG cầm ngân mãi chẳng hề vơi.
Quang Chính – Sáng 25/01/2017
Dương Đoàn Trọng
25-01-2017, 10:28 AM
Dương Đoàn Trọng đang xây dựng trang trại
Thi huynh Quang Chính đến thăm tặng thơ :
NGƯỜI BẠN TÂM ĐỒNG
Thân tặng nhà thơ Dương Đoàn Trọng!
Mười sào đất đẹp làm ao cảnh
Mấy áng thơ hay tặng biển đời
Lịch lãm tài ba hòa nhạc lễ
Hào hoa trí tuệ thả thi chơi
Công danh tựa khí bay trong gió
Địa vị như mây nổi giữa trời
Bạn hữu bao người hằng quý TRỌNG
DƯƠNG cầm ngân mãi chẳng hề vơi.
Quang Chính – Sáng 25/01/2017
VƯỜN CÂY AO CÁ
D Đ T đáp lễ thi huynh Quang Chính
( Hoạ đảo vận )
Vườn cây lá chửa xoè xanh đất
Ao nước cá chưa khuấy động trời
Tiếng cuốc vừa nghe như bỡn cợt
Chân cò đã đậu muốn đùa chơi
Cần câu sắp sẵn dành lưu thế
Cảnh sắc bày ra để tặng đời
Dạ trót yêu rồi thơ thức dậy
Nhân tình thế thái tỏ đầy vơi
Dương Đoàn Trọng
25/1/2017
Dương Đoàn Trọng
05-02-2017, 10:19 PM
TÂM SỰ MỘT MÌNH
( Vui Đường luật )
Chỉ có thơ thương cái phận nghèo
Đêm ngày cứ dỗ cố mà leo
Nhà ư ngói vỡ mèo không ở
Bếp hử nồi nghiêng chuột chẳng trèo
Vợ chán bao lần kêu muốn bỏ
Con buồn lắm bận cãi không theo
Nhàn tênh đỡ phải làm di chúc
Đợi buổi trời xua gió cuốn vèo
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
06-02-2017, 12:25 AM
TÂM SỰ MỘT MÌNH
( Vui Đường luật )
Chỉ có thơ thương cái phận nghèo
Đêm ngày cứ dỗ cố mà leo
Nhà ư ngói vỡ mèo không ở
Bếp hử nồi nghiêng chuột chẳng trèo
Vợ chán bao lần kêu muốn bỏ
Con buồn lắm bận cãi không theo
Nhàn tênh đỡ phải làm di chúc
Đợi buổi trời xua gió cuốn vèo
Dương Đoàn Trọng
....................................
CHÓT RỒI
( D Đ T tự họa )
Làm thơ cứ nghĩ bớt đi nghèo
Tốn điện hao tiền vẫn cố leo
Lục Bát vơi đầy ham xếp đặt
Đường thi khúc khuỷu thích đua trèo
Không tìm được ý toan đành bỏ
Đã ghép xuôi vần lại muốn theo
Kẻ chán nhiều hơn yêu cổ vũ
Niềm vui chỉ thoáng chốc bay vèo
Dương Đoàn Trọng
Quang Chính
06-02-2017, 06:00 AM
TÂM SỰ MỘT MÌNH
( Vui Đường luật )
Chỉ có thơ thương cái phận nghèo
Đêm ngày cứ dỗ cố mà leo
Nhà ư ngói vỡ mèo không ở
Bếp hử nồi nghiêng chuột chẳng trèo
Vợ chán bao lần kêu muốn bỏ
Con buồn lắm bận cãi không theo
Nhàn tênh đỡ phải làm di chúc
Đợi buổi trời xua gió cuốn vèo
Dương Đoàn Trọng
TÂM SỰ CÙNG BẠN TRI ÂM
Mình thương ta chịu một đời nghèo
Cột mỡ đâu thèm? Quyết chẳng leo!
Gác tía không màng nên hổng chạy
Lầu son đếch mộng há chi trèo?
Thơ Đường thích thú luôn chiêm ngưỡng
Lục bát mê say vẫn vọng theo
Cuộc sống thảnh thơi lòng sảng khoái
Công danh địa vị… gió bay vèo!
Quang Chính – 06/02/2017
Dương Đoàn Trọng
10-02-2017, 02:46 PM
MỪNG SINH NHẬT DIỄN ĐÀN VNTH
Ơn người sáng lập diễn đàn thơ
Kết nối niềm vui rộng cõi bờ
Xoắn rễ chiều buông niềm ý tưởng
Vươn chồi sáng rọi nỗi lòng mơ
Tình sông sóng nổi đường thi đợi
Nghĩa biển triều dâng lục bát chờ
Trút bỏ u sầu năm tháng đọng
Quay guồng chữ thắm dệt làn tơ
Dương Đoàn Trọng
Quang Chính
10-03-2017, 06:30 AM
MEN LÒNG
Men lòng ủ chữ khiến mình say
Say cảnh thiên nhiên khéo đặt bày
Bày giữa vườn hoa con bướm lượn
Lượn đầu vạt gió cánh diều bay
Bay hoài mỏi mệt đầu dây chạy
Chạy mãi còn vui cuối ruộng cày
Cày lật tung bờ nhưng chẳng chán
Chán thơ cấy mãi hạt không đầy
Dương Đoàn Trọng
8-3-2017
TỰ NHỦ
Rượu nhạt uống nhiều cũng sẽ say
Say men tình ái họa đang bày
Bày trò khiêu vũ đem tiền nhảy
Nhảy điệu đá banh để bạc bay
Bay chốn phồn hoa hồn phách lạc
Lạc nơi thi viện bút nghiên cày
Cày bao tứ lạ mê bài xướng
Xướng họa bồ thơ mãi chẳng đầy.
Quang Chính – 10/3/2017
Dương Đoàn Trọng
02-07-2017, 10:48 AM
TÌNH THƠ TÌNH BẠN
Kính mến tặng và cảm ơn các thi huynh , thi muội đã vượt qua mưa gió đường đồng lầy lội đến thăm nhà vườn Dương Đoàn Trọng ngày 17-6-2017
Ao vườn mới tạo còn hoang dã
Nhà cửa đang làm rất giản đơn
Quốc lộ quanh co trời gió nổi
Đường đồng ngoắt ngoéo đất bùn trơn
Giao lưu bạn hữu lòng không ngại
Kết nối văn chương dạ chẳng sờn
Cảm tạ người thơ về hội ngộ
Vui vầy thỏa nguyện sướng nào hơn
Dương Đoàn Trọng
https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19145931_1338745322899887_3112324249251802001_n.jp g?oh=e67db28dbbe4be8504843644e0880c1e&oe=59C52A55
Dương Đoàn Trọng
02-07-2017, 10:51 AM
DU LỊCH
( Thơ ĐL ngắt nhịp vui )
Mở máy ngồi xem quảng cáo ĐỒ
SƠN nhiều cảnh đẹp núi thì LÔ
NHÔ lên lặn xuống càng yêu CÁT
BÀ gợi ra vào lại thích CÔ
TÔ đứng ngoài khơi đâu có CỬA
ÔNG bơi giữa sóng vẫn không BỒ
LIỄU xanh lả lướt dù đang HẠ
LONG quả êm đềm rất muốn vô
Dương Đoàn Trọng
.........................
* TOÀN VĂN :
Mở máy ngồi xem quảng cáo ĐỒ SƠN nhiều cảnh đẹp núi thì LÔ NHÔ lên lặn xuống - càng yêu CÁT BÀ gợi ra vào lại thích CÔ TÔ đứng ngoài khơi - đâu có CỬA ÔNG bơi giữa sóng - vẫn không BỒ LIỄU xanh lả lướt dù đang - HẠ LONG quả êm đềm rất muốn vô .
* D Đ T
Dương Đoàn Trọng
04-07-2017, 02:24 PM
ĐỜI THƠ TÔI
Thơ vui
Khi người bán mận lúc buôn mơ
Tôi nhặt quanh đời mỗi túi thơ
Đốt để soi gà nhoe mấy phút
Mang ra nhóm bếp cháy đôi giờ
Em khen vỗ bốp nghe thầm khoái
Vợ ghét la ầm biết phải ngơ
Nợ chất vòng quanh toàn hứa hẹn
Lương hưu sắp có ... bác ơi…chờ
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
05-07-2017, 03:41 PM
ĐẤT NƯỚC DIỆU KỲ
( Thơ nên vui vui…hay buồn buồn )
Thời kỳ " cạy cửa " rất giàu nhanh ( mở cửa )
Có khó gì đâu phải học hành
Cứ để người ôm xây biệt thự
Hay làm chổi quét đổi rừng xanh
Quê hương vẫn lắm bà đi bộ
Đất nước đang nhiều rác đổ quanh
Bạn hãy chuyên cần xem thế sự
Đừng kêu thất nghiệp chạy tung bành
Dương Đoàn Trọng
http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/pho-ban-noi-chinh-dak-lak-chay-xe-om-tich-tien-xay-biet-thu-a186140.html
http://dantri.com.vn/xa-hoi/giam-doc-so-tn-mt-yen-bai-noi-vay-20-ty-dong-tich-cop-tu-thoi-tre-xay-dinh-thu-20170629194700943.htm
Quang Chính
06-07-2017, 08:40 PM
ĐỜI THƠ TÔI
Thơ vui
Khi người bán mận lúc buôn mơ
Tôi nhặt quanh đời mỗi túi thơ
Đốt để soi gà nhoe mấy phút
Mang ra nhóm bếp cháy đôi giờ
Em khen vỗ bốp nghe thầm khoái
Vợ ghét la ầm biết phải ngơ
Nợ chất vòng quanh toàn hứa hẹn
Lương hưu sắp có ... bác ơi…chờ.
Dương Đoàn Trọng
Bài họa:
ĐỜI VUI
Sự thật đây rồi chẳng phải mơ
Đời vui được gặp các nhà thơ
Tâm đầu lưu luyến bao ngày tháng
Ý hợp thiêng liêng những phút giờ
Xướng họa quanh năm trà hổng cạn
Bình văn cả buổi rượu nào ngơ
Tình thi lấp lánh sao Khuê tỏ
Hạnh phúc tràn ly thỏa đợi chờ.
Quang Chính – 05/7/2017
Dương Đoàn Trọng
11-10-2018, 04:06 PM
CON BỌ NGỰA
Trận mạc chi mà cũng kiếm đao
Rung râu vỗ cánh tưởng anh hào
Lùm cây cổ thụ chui luồn đến
Lộc lá non tơ rúc bám vào
Dọa dẫm lòe sâu ăn bụi thấp
Sun vòi sợ chuột hút cành cao
Mồm câm tai điếc chờ an phận
Giống bọ từ xưa - tướng sĩ nào
Dương Đoàn Trọng
2-10-2018
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42956501_1850108501763564_285645076422459392_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=159dcc4cc6869a142069e4afd128852b&oe=5C52CB3A
http://https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42956501_1850108501763564_285645076422459392_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=159dcc4cc6869a142069e4afd128852b&oe=5C52CB3A
Thanh Nguyệt
17-10-2018, 10:25 PM
CON BỌ NGỰA
Trận mạc chi mà cũng kiếm đao
Rung râu vỗ cánh tưởng anh hào
Lùm cây cổ thụ chui luồn đến
Lộc lá non tơ rúc bám vào
Dọa dẫm lòe sâu ăn bụi thấp
Sun vòi sợ chuột hút cành cao
Mồm câm tai điếc chờ an phận
Giống bọ từ xưa - tướng sĩ nào
Dương Đoàn Trọng
2-10-2018
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42956501_1850108501763564_285645076422459392_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=159dcc4cc6869a142069e4afd128852b&oe=5C52CB3A
http://https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42956501_1850108501763564_285645076422459392_n.jpg ?_nc_cat=103&oh=159dcc4cc6869a142069e4afd128852b&oe=5C52CB3A
Họa thơ bác DĐT, nhớ Tô Hoài
VÕ SĨ BỌ NGỰA
Ban ngày xén cỏ tối chùi đao
Ảo mộng làm vua xóm vũng hào
Khấp khểnh giơ càng kêu Muỗm lại
Nghênh ngang dạng cẳng thách Mèn vào
Ba hồi mõ giục đầu khom sát
Nửa trận chiêng dồn đít ngoẵng cao
Hạ ván đo sàn ê mặt chửa
Đường Lang võ sĩ thẹn không nào?
Thanh Nguyệt - 16/10/2018
Dương Đoàn Trọng
08-02-2019, 03:57 PM
QUYỂN LỊCH TREO
Xin đừng nóng vội bóc em ra
Xấu đẹp rồi đây cũng biết mà
Phấp phỏng chờ mong thời khắc định
Nôn nao ngóng đợi tháng ngày qua
Dù to hoặc nhỏ cùng con số
Dẫu đỏ hay vàng cũng nụ hoa
Đẹp đẽ người sinh tròn vẹn thế
Cầu cho cuộc sống mãi an hòa
Dương Đoàn Trọng
Dương Đoàn Trọng
09-02-2019, 07:23 AM
EM CÒN...
( Vui năm lợn , nói chuyện sề hiiiii )...
Tặng các bà nội bà ngoại thời @
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Cũng không quên được nái sề này đâu ( Lời người xưa )
.....................................
Chớ bảo em như mụ nái sề
Ra đường lướt lả ối chàng mê
Vòng ba nhấp nhổm lung linh phết
Khoanh một bùng bình núng nính ghê
Lão nọ kính đeo đòi níu ở
Ông kia gậy chống hỏi theo về
Đông hè váy cộc xòe phơi phới
Chuyện ấy bây giờ vẫn chửa chê
Dương Đoàn Trọng
24-1-2019
hồng vy
09-02-2019, 06:39 PM
EM CÒN...
( Vui năm lợn , nói chuyện sề hiiiii )...
Tặng các bà nội bà ngoại thời @
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Cũng không quên được nái sề này đâu ( Lời người xưa )
.....................................
Chớ bảo em như mụ nái sề
Ra đường lướt lả ối chàng mê
Vòng ba nhấp nhổm lung linh phết
Khoanh một bùng bình núng nính ghê
Lão nọ kính đeo đòi níu ở
Ông kia gậy chống hỏi theo về
Đông hè váy cộc xòe phơi phới
Chuyện ấy bây giờ vẫn chửa chê
Dương Đoàn Trọng
24-1-2019
Anh
Còn anh chửa cụ đã trông sề
Vạn chỗ chương phình mấy ả mê?
Bữa bảy lần ăn người chướng phệ
Hôm mười cữ nhậu măt nhìn ghê
Mày râu rũ rượi đâu thèm chuốt
Ngõ chợ vòng vo chẳng muốn về
Mặc thế nhưng hồn luôn vẫn trẻ
Bao mùa tiếp diễn vợ nào chê.
Hồng Vy
09-02-2019
Cháu xin mạo muội góp vui cùng chú nhé...
buixuanphuong09
10-02-2019, 09:18 AM
EM CÒN...
( Vui năm lợn , nói chuyện sề hiiiii )...
Tặng các bà nội bà ngoại thời @
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Cũng không quên được nái sề này đâu ( Lời người xưa )
.....................................
Chớ bảo em như mụ nái sề
Ra đường lướt lả ối chàng mê
Vòng ba nhấp nhổm lung linh phết
Khoanh một bùng bình núng nính ghê
Lão nọ kính đeo đòi níu ở
Ông kia gậy chống hỏi theo về
Đông hè váy cộc xòe phơi phới
Chuyện ấy bây giờ vẫn chửa chê
Dương Đoàn Trọng
24-1-2019
Anh
Còn anh chửa cụ đã trông sề
Vạn chỗ chương phình mấy ả mê?
Bữa bảy lần ăn người chướng phệ
Hôm mười cữ nhậu măt nhìn ghê
Mày râu rũ rượi đâu thèm chuốt
Ngõ chợ vòng vo chẳng muốn về
Mặc thế nhưng hồn luôn vẫn trẻ
Bao mùa tiếp diễn vợ nào chê.
Hồng Vy
09-02-2019
EM VẪN …
Em vẫn còn “ngon” chớ bảo sề
Đôi bầu non nước vẫn nhiều mê
Khuôn trăng ẩn hiện … yêu yêu quá
Nét ngọc phô bày … thích thích ghê
Dịu ngọt lời oanh xua “khỉ” chạy
Êm ru tiếng yến gọi “nai” về
Nồng nàn như thuở đầu tiên ấy
Dẫu đã phều phào … chả có chê!!!
BXP 07.02.2019
Đã lâu hôm nay mới có dịp vui với Dương Đoàn Trọng một chút!
Dương Đoàn Trọng
10-02-2019, 09:45 AM
EM CÒN...
( Vui năm lợn , nói chuyện sề hiiiii )...
Tặng các bà nội bà ngoại thời @
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Cũng không quên được nái sề này đâu ( Lời người xưa )
.....................................
Chớ bảo em như mụ nái sề
Ra đường lướt lả ối chàng mê
Vòng ba nhấp nhổm lung linh phết
Khoanh một bùng bình núng nính ghê
Lão nọ kính đeo đòi níu ở
Ông kia gậy chống hỏi theo về
Đông hè váy cộc xòe phơi phới
Chuyện ấy bây giờ vẫn chửa chê
Dương Đoàn Trọng
24-1-2019
Anh
Còn anh chửa cụ đã trông sề
Vạn chỗ chương phình mấy ả mê?
Bữa bảy lần ăn người chướng phệ
Hôm mười cữ nhậu măt nhìn ghê
Mày râu rũ rượi đâu thèm chuốt
Ngõ chợ vòng vo chẳng muốn về
Mặc thế nhưng hồn luôn vẫn trẻ
Bao mùa tiếp diễn vợ nào chê.
Hồng Vy
09-02-2019
EM VẪN …
Em vẫn còn “ngon” chớ bảo sề
Đôi bầu non nước vẫn nhiều mê
Khuôn trăng ẩn hiện … yêu yêu quá
Nét ngọc phô bày … thích thích ghê
Dịu ngọt lời oanh xua “khỉ” chạy
Êm ru tiếng yến gọi “nai” về
Nồng nàn như thuở đầu tiên ấy
Dẫu đã phều phào … chả có chê!!!
BXP 07.02.2019
Đã lâu hôm nay mới có dịp vui với Dương Đoàn Trọng một chút!
Cảm ơn thi lão Bùi Xuân Phượng - thi hữu Hồng Vy tặng thơ họa hay ạ . Chúc thi lão , thi hữu và gia đình vui khỏe hạnh phúc
Dương Đoàn Trọng
10-02-2019, 09:53 AM
RAO BÁN GÀ
Tết đến nhà em quảng cáo gà
Anh nào cũng bảo cởi chuồng ra
Cần xem để rõ gầy hay béo
Muốn mó cho rành đúng hoặc pha
Được ý sờ tay đừng sợ nhỏ
Không yêu khép cửa miễn chê già
Ưng rồi cứ việc ôm về nhé
Các bác vui lòng chớ bỏ qua
Dương Đoàn Trọng
13-1-2019
Dương Đoàn Trọng
02-03-2019, 07:36 AM
QUÝ TẶNG NHIẾP ẢNH GIA ĐĂNG ĐỊNH
Đường đi ngoắt ngoéo lượn bờ sông
Bác đến thăm tôi giữa cánh đồng
Nắng tỏa vòm cây xoài nảy lộc
Mây vờn mặt nước bưởi xoè bông
Người theo cảnh sắc hồn văn sĩ
Tôi sống ao vườn trí lão nông
Đã bảy năm qua tình kết nối
Thơ trao ảnh tặng mối duyên nồng
Dương Đoàn Trọng
1-3-2019
https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52922878_2067117013396044_6433353911209295872_n.jp g?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl_eyJw345MvSdlXN2_i6deZ-1tP-fCSCx21OL3iTciNmFbz5stA24wxA5O7dZc25A&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=30137e1ebee545bbed06fe3a10547f0c&oe=5D20E8AE
hồng vy
03-03-2019, 05:47 PM
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iifpo_kp_Dileo_Risunochniy_test/img/img_37.jpg
Bị Gái Ghẹo
Vì đâu lão Thoại cổ cao nghều
Ắt bởi hay chờn bọn nữ trêu
Lắm buổi lo chuồn ra giữa ruộng
nhiều hôm sợ trốn ngủ bên lều
âu sầu bỏ bữa người cong vếu
Thiểu não quên ngày mặt méo vêu
Mãi trách gan mình sao chẳng bợm
Hoài luôn bị gái trỏ que khều.
Hồng Vy
04-03-2019
Dương Đoàn Trọng
06-03-2019, 11:07 AM
TỰ NHẠO
(Vui chuyện vợ chồng tôi )
Thị Nở cu Phèo “ bốn chấm không” (4.0)
Đôi ta nương náu giữa khu đồng
Thèm con ếch ộp chàng co gối
Muốn bữa cua kềnh thiếp chổng mông
Chẳng sợ thanh tra tìm quỹ nước
Lo gì kiểm sát hỏi tiền công
Đêm nằm lẩm nhẩm thơ con cóc
Cãi cọ ghen tuông vẫn vợ chồng
Dương Đoàn Trọng
2-3-2019
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.