BTV.vnthihuu
09-08-2014, 12:50 PM
GIẢI THƠ VNTHIHUU LẦN THỨ 2
CUỘC THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT ( 2014 )
Những tác phẩm đoạt giải :
http://media3.nhacvietplus.com.vn//Upload/CMS/Nam_2014/Thang_8/Ngay_5/Avatar/nguoi-phu-nu-bo-yeu_420_280_thumb.jpg
CẢM
(Ngũ độ thanh, Nhất vận, Nhị tập danh)
( Giải hạng nhất )
Cảnh sống hồng nhan, nỗi đoạn trường
Bao mùa phước bạc, nghĩ càng thương
Nồng XUÂN đỡ nạn, lòng son thưởng
Bỏng HẠ chìa vai, nghĩa thắm tường
Mặt biển xanh đời, luôn vững hướng
Khung trời đỏ mộng, mãi bền gương
Vàng THU giữa bản, xây hình tượng
Trải những ngày ĐÔNG, mấy bận hường?
Lê Như Ngọc
http://media.tinmoi.vn/2010/03/19/t307965.jpg
LỘC VỪNG
( Giải hạng hai )
Dãi nắng đầu xuân trổ lộc hồng
Bao ngày ấp ủ đợi lòe bông
Êm đềm nỗi nhớ chằm tơ mỏng
Nhã nhặn mùa yêu giấu vẻ nồng
Gió mãi lồng hương vào thuở mộng
Sao còn kết chuỗi gửi niềm trông
Kìa ai thắp lửa giăng đầy võng
Cháy vỡ đêm dài bạn hiểu không?
nguyenxuan
http://img.blog.zdn.vn/7436662.jpg
HƯƠNG QUÊ
( Giải hạng ba )
Bạn đến làng tôi kẻo lỡ ngày
Thăm vườn khế ngọt quả vừa tay
Triền đê lộng gió diều xoay giỡn
Bãi cát liền sông ngựa đảo vày
Tĩnh mịch vùi sâu màu khói phả
Thanh bình gửi trọn cánh cò bay
Nhìn quen ngõ lượn tường rêu đá
Nguyện ước ngàn năm giữ cảnh này
Minh Đức
CUỘC THI THƠ ĐƯỜNG LUẬT ( 2014 )
Những tác phẩm đoạt giải :
http://media3.nhacvietplus.com.vn//Upload/CMS/Nam_2014/Thang_8/Ngay_5/Avatar/nguoi-phu-nu-bo-yeu_420_280_thumb.jpg
CẢM
(Ngũ độ thanh, Nhất vận, Nhị tập danh)
( Giải hạng nhất )
Cảnh sống hồng nhan, nỗi đoạn trường
Bao mùa phước bạc, nghĩ càng thương
Nồng XUÂN đỡ nạn, lòng son thưởng
Bỏng HẠ chìa vai, nghĩa thắm tường
Mặt biển xanh đời, luôn vững hướng
Khung trời đỏ mộng, mãi bền gương
Vàng THU giữa bản, xây hình tượng
Trải những ngày ĐÔNG, mấy bận hường?
Lê Như Ngọc
http://media.tinmoi.vn/2010/03/19/t307965.jpg
LỘC VỪNG
( Giải hạng hai )
Dãi nắng đầu xuân trổ lộc hồng
Bao ngày ấp ủ đợi lòe bông
Êm đềm nỗi nhớ chằm tơ mỏng
Nhã nhặn mùa yêu giấu vẻ nồng
Gió mãi lồng hương vào thuở mộng
Sao còn kết chuỗi gửi niềm trông
Kìa ai thắp lửa giăng đầy võng
Cháy vỡ đêm dài bạn hiểu không?
nguyenxuan
http://img.blog.zdn.vn/7436662.jpg
HƯƠNG QUÊ
( Giải hạng ba )
Bạn đến làng tôi kẻo lỡ ngày
Thăm vườn khế ngọt quả vừa tay
Triền đê lộng gió diều xoay giỡn
Bãi cát liền sông ngựa đảo vày
Tĩnh mịch vùi sâu màu khói phả
Thanh bình gửi trọn cánh cò bay
Nhìn quen ngõ lượn tường rêu đá
Nguyện ước ngàn năm giữ cảnh này
Minh Đức