PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hạnh phúc gia đình không chỉ là hạnh phúc cho riêng mình



TruongVu
09-08-2014, 08:04 PM
Ly hôn vấn đề mang tính toàn cầu .Cứ 13 giây là có một cặp vợ chồng đòi ly hôn trên thế giới .
Ở VIỆT NAM , cứ ba cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn . Năm 2005 là 65.929 cặp đến năm 2010 là 88.000 cặp .Và xu hướng gia tăng trong những năm về sau.
Gia đình là tế bào hình thành xã hội . Bất hạnh gia đình ,ảnh hưởng xấu đến tâm lý ,tư duy ,đạo đức của con người .Mất đi sự phát triển lành mạnh của xã hội .
Đau đớn hơn ,ly hôn thường ở những cặp vợ chồng trẻ .Hậu quả ,có rất nhiều đứa trẻ ,thậm chí mới lên 2,lên 3 tuổi ,đã thiếu hụt tình thương yêu chăm sóc. Chúng trực tiếp hứng chịu hậu quả đau đớn tinh thần mà bố mẹ gây ra .
Đây là những nỗi đau câm nín không nói được lên lời .
Sách giáo khoa cần cho đề tài bất hạnh gia đình này vào giáo dục nhà trường và cộng đồng . Nhằm giảm tỉ lệ ly hôn .Định hướng hạnh phúc gia đình không chỉ là hạnh phúc cho riêng mình .
Đây là giá trị chân ,thiện ,mỹ .
Văn thơ là tinh hoa của đời sống tinh thần .Vậy ,ai ai cũng xứng đáng được thừa hưởng .
Kính mong sự chung sức hành động của toàn xã hội .

TruongVu
10-08-2014, 05:45 AM
GẤU BÔNG MẸ CON


Lanh quanh dạo khắp gian hàng
BigC siêu thị khang trang đậm đà
Bõ bèn bao nỗi cách xa
Hôm nay dắt díu mua quà cho con
Cá heo lật đật xoay tròn
Đây là Xước tóc mỏi mòn con mong
Chợt con tôi chỉ gấu bông
Ấm êm thích thú mẹ bồng gấu con
Nhạc đâu khúc nhịp véo von
Cô nhân viên cũng đả đon mời chào
Ngoài kia hứng trận mưa rào
Con tôi nhoẻn miệng ôm vào gấu bông ?

TruongVu
10-08-2014, 11:30 AM
VUI ĐẾN TRƯỜNG


Ò ó ...o...o !


Tiếng gà giục giã vang
Gọi ông mặt trời vàng
Dậy thôi nào con gái
Đi học kẻo muộn màng !

Qua những cánh đồng làng
Thoảng hương thơm của lúa
Rực màu sắc của hoa
Cùng nhộn nhịp tiếng ca
Là là bay chiền chiện

Con sẽ gặp cô tiên
Trong khu vườn cổ tích
Là mái trường thân thương
Mẹ hiền đương đứng đợi
Mẹ gọi : -Các con ơi
Mau mau vào lớp học !

Con hãy yêu màu sáp
Yêu nét chữ tinh khôi
Nhớ luôn ngay ngắn ngồi
Nắn nót trang giấy vẽ
Gắng nhẹ nhàng khe khẽ
Lúc bạn ngủ giấc trưa
Con đừng có "làm mưa"
Khóc nhè trong lớp nhé ..!

Chiều hoàng hôn ngấp nghé
Gió dịu mát chân đê
Ông nội đón con về
Say sưa con ca hát
Mái tóc bà thơm ngát
Quyện thắm tuổi thơ con...

TruongVu
10-08-2014, 04:06 PM
NGHE TIN CON ỐM


Tích tắc ! Tích tắc !
Đếm giờ rồi tính khắc
Nằm hoài không ngủ được
Thương quá con gái yêu
Đau đáu lúc ban chiều
Nghe tin con đang ốm !

Bồn chồn và nơm nớp
Chẳng biết làm gì hơn
Ôm lấy nỗi cô đơn
Ruột gan như biển động...

Sau những ngày nắng nóng
Trời lại đổ mưa rào
Nên con bị sốt cao
Ho khan kèm hen suyễn
Chúng thay nhau tiếp diễn
Hành con ốm triền miên
Bố mải mê kiếm tiền
Bôn ba đầy vất vả...

Giờ thêm lo lắng lạ
Mong trời sáng mau thôi
Bố khấn vái liên hồi
Cầu mong con chóng mạnh
Lại đón gió trời xanh
Bình minh rất yên lành
Líu lo như chim chích
Cười khúc khích con yêu...

TruongVu
10-08-2014, 08:21 PM
THƯ CHO CON GÁI
(Lá thư số 1)


Thì thào những giấc mơ
Ôi,thiên thần bé nhỏ
Con hãy theo ngọn gió
Tìm nắng hồng ban mai
Trên những quãng đường dài
Vui tung tăng đến lớp
Hãy hòa ca tiếng hát
Giữa mái trường thân yêu

Tuổi thơ những cánh diều
Trên bầu trời xanh biếc
Chị ong nâu mải miết
Hương nồng bay cánh hoa
Con hãy nhìn bao la
Kìa cánh đồng bát ngát
Dòng sông vang tiếng hát
"Mẹ" ru hời yêu thương ?

Con hãy ngắm giọt sương
Lung linh và bỡ ngỡ
Sao giọt sương tan vỡ
Khi chạm nhẹ bàn tay
Sao cánh diều biết bay
Tuổi thơ con rộng mở
Kia bình minh no gió
Khoe cái bụng căng tròn
Là mặt trời tí hon
Ôi..? Thiên thần bé nhỏ
Tuổi thơ vui thế đó
Hãy bắt đầu : -a...o !

TruongVu
11-08-2014, 05:43 PM
Đi học được bố mẹ chở đi đón về đã thành một khát khao :




CHIẾC XE CŨ KỸ


Chiếc xe cũ kỹ
Lạch cà lạch cạch
Đều đặn lăn lăn
Qua lũy tre xanh
Cánh đồng bát ngát

Ta nghe con hát
Vũ điệu ầu ơ
Vũ điệu tuổi thơ
Khẽ khàng bỡ ngỡ
Núp sau lưng bố
Sáo diều bi bô

Xe đạp thô sơ
Cồng kềnh quá cỡ
Chở con tới trường
Bên hứng giọt sương
Đậu vào vạt nắng
Bên kia im ắng
Cả bầu trời xanh

Tiếng trống nhanh nhanh
Nhìn con vào lớp
Mắt ta chơm chớp
Tạm biệt con yêu
Sắc tím mây chiều
Ngóng xe bố đón...?


Chắc hẳn rằng cảm giác ngồi sau bố mẹ thật ấm áp .Là cảm giác thế giớ xung quanh rộng mở , bầu trời bình yên .

TruongVu
12-08-2014, 09:20 PM
NHỚ

Loắt choắt con tôi lũng lịu bà
Lon ton lấm láp giọt phù sa
Còng còng trũi gọng say gù gật
Cáy cáy trườn ngoe khẽ lấn la
Mắt ngọc long lanh nhìn mái nụ
Chân trần lõm bõm lội bùn hoa
Chiều chiều cánh nhạn bay dáo dác
Bữa bữa cơm canh chút đậm đà ?

TruongVu
16-08-2014, 04:37 PM
VẾT THỜI GIAN


Níu bước ầu ơ một tiếng ru
Thương con nhung nhớ đắp vun bù
Khăn quàng bữa trước ta lưu giữ
Díp mới hôm rày trẻ lãng du
Hạnh phúc sum vầy trường vũ hội
Hân hoan nối nhịp tết trung thu
Đồi thông khoe sắc hoa bừng nở
Nguyện ước êm đềm thỏa đức tu ?

TruongVu
18-08-2014, 06:32 PM
CON GÁI


Cha dắt con con đi dưới nắng vàng
Chích choè cất tiếng hót ca vang
Triền đê lững thững trâu nhai cỏ
Bến đỗ thong dong khách mơ màng
Biển biếc xoay vần con sóng dữ
Chân trời tĩnh mịch tím chiều loang
Cò bay lẩn khuất nhìn say đắm
Gió thoảng hương mai tóc dịu dàng ?

TruongVu
21-08-2014, 08:34 AM
HỌC CÁCH LÀM CHA



Ta thời học cách làm cha
Nuôi con theo nếp ông bà mà thôi
Đỡ con đứng ,dạy con ngồi
Lo con đi học lẽ đời hành nhân
Nắng thiều đỗ ở cành xuân
Tỏa hương bát ngát hạ ngần hoa sen
Đêm thu trăng sáng hơn đèn
Hạc vờn mây tím , én thời trú đông
Ta như nội cỏ gió đồng
Mong con khôn lớn biết lòng mẹ cha .

TruongVu
22-08-2014, 06:26 PM
BAN MAI




Lênh đênh dâu bể chốn trần ai
Rặng liễu trời tơ phủ trắng đài
Dễ biết trăng mờ soi lối cũ
Nào hay gót ngọc vướng thiên thai
Trăm hoa ngỡ tiếng cười con trẻ
Một đóa phù dung vấn tóc dài
Chải chuốt non xanh đùa sóng gợn
Bình minh ru thiệp khách ban mai .

TruongVu
25-08-2014, 12:21 PM
HAI BỐ CON




Ngày bố về đến ngôi nhà
Đìu hiu cơn gió bỗng òa tiếng ca
Bố con quấn quýt mặn mà
Hôn lên đôi má chà chà thơm lâu
Tóc hương đã quyện trên đầu
Con tôi mảnh khảnh ví dầu ầu ơ
Bồng con con ngủ bao giờ
Hồn nhiên ta thấy con thơ mỉm cười ?

TruongVu
26-08-2014, 11:31 AM
CON TÀU


Xình xịch ! Xình xịch..!
Vun vút không gian va đập thành tàu
Chênh vênh tiếng còi tru tréo ngân vang
Tích tắc ..?
Bụi phủ ngàn hoa dưới nắng vàng
Đi đâu về đâu hỡi quý ngài thượng khách
Quê cũ mỉm cười chào đón đức phu nhân
Có hay chăng những chàng trai thi sĩ
Vãi vương đây chút cỏ nội hương đồng
Những cô gái da dẻ trắng hồng
Mơ lâu đài bên dòng sông bát ngát
Ta lắng nghe ..!
Bất chợt rơi câu hát
Lũ trẻ bơ vơ khờ khạo khốn cùng
Mưa tí tách hay lòng ta réo rắt
Bỗng ùa về tiếng vẫy gọi xa xăm
Nơi bến đỗ tình thương yêu vô hạn
Một nhà ga hay nỗi nhớ cồn cào
Cơn gió rú triền đê thăm thẳm
Chuyến tàu nào về với tuổi thơ con ..?

TruongVu
27-08-2014, 05:02 PM
MONG MANH



Con hãy nhìn mây ngả bóng chiều
Sân thềm hoa nắng ngõ thân yêu
Bao tầng ngói đỏ xinh duyên dáng
Một giếng mẫu đơn đẹp mỹ miều
Năm ngón tay bà nâng gót ngọc
Ngàn câu chuyện cổ tích hùng kiêu
Nhân tri bản thiện lòng con chữ
Gương sáng hoài mong phủ nhiễu điều !

TruongVu
29-08-2014, 11:21 AM
TRUNG THU RƯỚC ĐÈN


Tung ! Tung !Tung..!

Rước đèn trung thu
Với cây đèn cù
Cùng cô giáo trẻ
Bao bạn bè mến thương
Đêm ở sân trường
Rộn ràng ca hát
Một làn gió mát
Ánh trăng vàng nghiêng soi
Tung ! Tung ! Tung..!
Rước đèn trung thu
Có cây đèn cù
Chị Hằng đứng ngắm
Với một bầy em thơ
Mơ ! Mơ ! Mơ ..!
Dáng mẹ thanh cao
Ánh trăng quyện vào
Êm ấm chứa chan
Sao sáng mây ngàn
Một làn tóc búi
Vui mừng bối rối
Cha ...mỉm cười con thơ !

TruongVu
01-09-2014, 11:40 PM
VÒNG TAY NHÂN ÁI


AI chìa bàn tay con nắm ngón tay
TRONG tiếng ầu ơ dáng mẹ hao gầy
CHÚNG là mầm non xây đắp tương lai
TA mang ánh sáng trải khắp đường dài
CŨNG từ tình thương kết nối yêu thương
ĐỀU là chúng sinh muốn một gia đình
CÓ những vòng tay mang tình nhân ái
MỘT mùi hương lan tỏa vô ngàn
SUỐI nước mát ngửng mặt con thơ
NGUỒN sáng tinh khôi từ ánh mặt trời
YÊU yêu những mảnh ghép cuộc đời
THƯƠNG mái ấm ngọn đèn lung linh
ĐỂ nơi nơi vì sao sáng chói
NÂNG bước con đi nhịp khúc yên lành
NIU luyến nhé đẹp ước mơ xinh
GÌN hoa thơm bát ngát bao la
GIỮ tin yêu mãi mãi chan hòa !

TruongVu
09-09-2014, 10:21 PM
ÔNG BÀ NỘI


Bà thường ngắm những kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương " Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào "
Kỷ niệm chương "Chiến sĩ Trường Sơn "
Sốt rét rừng làm ông viêm màng não
Huân chương , giấy tờ cháy rụi cùng hỏa hoạn với thời gian
Hơn ba mươi năm sau ngày giải phóng
Ông mới vinh quang đón những kỷ niệm chương này
Bà chăm sóc ông , luôn nắm lấy bàn tay
Đôi vai gầy dầm sương dãi nắng
Khi bình thường ông hiền hòa là vậy
Lúc miên man xóm láng cũng ngại ngùng
Những người lính đã vàng tâm chí vững
Ông vẫn " hành quân" giữa cuộc sống đời thường
Ngày ngày vui đưa đón cháu tới trường
Dọc quãng đường ông cứ nói lan man
Rồi cả khi bỗng ...dừng ,ông ,cháu ngã
Bế con rồi ông lại xuýt xoa
Những hôm mưa lấm tấm nhạt nhòa
Vạt áo ông đủ che con khỏi ướt
Bà vẫn đợi cơm canh chải chuốt
Hai ông cháu về đầm ấm sớt chia
Con hãy tự hào là mầm non sức sống
Tình thương yêu trĩu nặng cựu quân nhân !

TruongVu
24-09-2014, 06:33 PM
HẠNH PHÚC



Dưới bầu trời xanh trong
Anh chăn đàn gia súc
Vầng thái dương rừng rực
Mặt đất trải bao la

Lạc bước giữa ngàn hoa
Thảo nguyên bừng sức sống
Triền đê xa gió lộng
Mây nhẹ lướt qua nhanh

Xum xuê đám cỏ tranh
Lũ bướm trắng tung hoành
Xua đàn chim cất cánh
Giục vành khuyên véo von

Đàn dê con nhẩy nhót
Dũi nách mẹ yêu thương
Tia nắng mệt nhoài buông
Chiều hoàng hôn sắc tím

Bỗng xao xuyến con tim
Hai bóng người nhỏ bé
Em mỉm cười vui vẻ
Dắt tay con lại gần

Lòng vui sướng lâng lâng
Nhìn dáng hình con trẻ
Tiếng ai vừa thỏ thẻ
Hạnh phúc ngập đất trời .

TruongVu
26-09-2014, 05:30 AM
Kính thưa quý cô bác , quý anh chị em .

Một xã hội thân thiện cần bắt đầu từ mỗi gia đình biết yêu thương .
Những bài thơ trên và những bài thơ sau TruongVu viết . Dù không có nhiều giá trị văn học , nhưng nó là hiện thực cuộc sống của gia đình , con gái Ý Nhi và TruongVu . Ở hoàn cảnh kém may mắn , nhưng cháu Ý Nhi luôn chăm ngoan học giỏi được thầy yêu bạn mến .
TruongVu luôn sẵn lòng chia sẻ vì mong muốn an ủi , khích lệ và là cơ sở chuẩn bị hành trang cho con gái tiến bước tương lai . TruongVu mong điều đến với con trẻ là hạnh phúc trọn vẹn.
TruongVu luôn lao động nhằm xây dựng một gia đình giầu tình thương yêu hơn , hạnh phúc hơn .
TruongVu kính mong quý cô bác quý anh chị em hết lòng ủng hộ . Đề tài này được quan tâm nhiều hơn , ít ra sau này những đứa trẻ trong những hoàn cảnh đó sẽ mạnh dạn nói lên những khát vọng chính đáng để thắm tô xã hội tươi đẹp hơn .
TruongVu kính mong được nhiều tác giả viết về đề tài này. Đây là giá trị hiện thực cuộc sống . Giá trị chân thực được đứng đầu trong giá trị : Chân - Thiện - Mỹ

TruongVu xin chân thành cảm ơn

TruongVu
01-10-2014, 07:03 PM
Kính thưa quý cô bác , quý anh chị em .

Đây là đề tài rất thiết thực .
Tuy nhiên , với các quý cô bác , quý anh chị thuộc tuýp người mẫu mực , thành đạt . Thì chẳng mấy khi chịu cảnh bất hạnh gia đình . Dù thành danh cũng khó mà viết đề tài này với những nét đặc trưng .
Một số quý cô bác , quý anh chị có năng lực thì vì một số lý do cá nhân mà không viết .
Đại số đông muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu ..?
Như vậy , giá trị hiện thực mà không đến được với văn học . Có nghĩa là văn học quá xa vời trong cuộc sống thực của hàng triệu người , hàng vạn những đứa trẻ trong bất hạnh gia đình ..!
Đó là điều rất đáng tiếc vì không khai thác được hết giá trị nhân văn của văn học.
Nếu ai cũng ý thức điều này , thì sẽ bớt đi những đứa trẻ gặp bất hạnh gia đình . Nếu thực sự điều đó là không thể tránh , thì những đứa trẻ đó vẫn cần tiếng nói riêng .
Do đó , TruongVu kính mong sự quan tâm nhiều hơn của quý cô bác ,quý anh chị em . Đặc biệt là sự vào cuộc của quý cô bác làm văn học .
TruongVu xin chân thành cảm ơn .

TruongVu
09-10-2014, 06:42 PM
NẮNG MÙA ĐÔNG

Đan áo song then mở khẽ khàng
Người đi ngoảnh lại nhớ mênh mang
Se se gió lạnh tràn thôn xóm
Lãng đãng mưa giăng ngập ngõ làng
Nhạn trắng xa bầy thương mãi tổ
Mẫu đơn ngan ngát thiếp son vàng
Sân ai giũ bóng vương cành thị
Ấm áp đông về ...nắng chói chang ?