PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Luật Đường Đặng Quang Long



Vô Thường
12-08-2014, 05:42 PM
MÂY TRẮNG ĐƯỜNG THI
(Xem tranh cảm nghĩ)

Tranh ngời thủy mạc đẫm màn sương
Mây trắng Đường thi khúc diệu thường
Suối lượn lô nhô chùm ảo giác
Chim vờn lấp loáng bóng tà dương
Kìa bên khóm trúc màu trinh nữ
Nọ giữa bờ sen vẻ nõn nường
Bút giục tao nhân khuyên đức độ
Khung lồng luyến cảm mãi còn vương.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 05:43 PM
CẨM PHẢ NIỀM VUI

Phố mỏ giao mùa đượm sắc tươi
Đường vui rạng rỡ nét xuân cười
Hòn Hai biển lặng ôm người tắm
Vũng Đục tàu thuyền đón khách chơi
Lộng lẫy đêm buông đèn rực sáng
Bâng khuâng sớm dậy nắng thơm ngời
Từ khi Cẩm Phả lên thành phố
Cảnh sắc tưng bừng lộng gió khơi.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 05:45 PM
CÒN SÓT CHÚT XUÂN

Sót lại vườn xuân mấy cánh hoa
Tóc sương đếm được sợi đen mà.
Chiều buông nắng ngủ sương lành lạnh
Sớm dậy chim mừng giọng thiết tha
Đã thấy trăng già khi mắt mỏi
Còn trông biển lặng lúc dương tà
Nàng Bân trở lại trao tà áo
Đủ ấm cho mình khúc Đạo ca.
ĐQL
(*) Những ca khuc ca ngơi Đứ Phật và Đạo pháp.

Vô Thường
12-08-2014, 05:49 PM
CHÂN THÀNH

Xa nhau chẳng dám để ơ hờ
Chín mọng nên tằm vội nhả tơ
Khắc khoải yêu thương tâm ngóng đợi
Vu vơ nhớ tiếc dạ mong chờ
Khôn ngoan đứng đợi trăng huyền ảo
Vụng dại nằm chờ gió ngẩn ngơ
Bạn hữu xa gần luôn vẫn nhớ
Chân tình gửi tặng những vần thơ.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 05:50 PM
CHỚM ĐÔNG

Mới chạm đông về đã rét đâu
Mà sương thả trắng bít ngang đầu
Buồn chân mệt mỏi trời buông lạnh
Mọng mắt u buồn bóng lặn sâu
Vẫn nhắn tình ơi còn yểu điệu
Càng kêu bạn hỡi chớ âu sầu
Nhìn xa mãi tít chân trời rộng
Một bóng mơ hồ... nhạt đã lâu.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 05:51 PM
HỮU TÌNH

Vô tình vẽ được muôn hình khó
Hữu ý xoa đi vạn cảnh buồn :
Mạ héo đồng khan khi nắng đổ
Sông tràn ruộng ngập lúc mưa tuôn
Nghĩa cha lặng lẽ vào tâm thức
Tình mẹ trong veo tới ngọn nguồn
Dẫu có trăm ngàn lần cực khổ
Quê nghèo vẫn ủ ấm lòng son.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 06:43 PM
NGƯỜI LÁI ĐÒ
(Tặng giáo chức Việt Nam)

Dòng sông tri thức rộng thênh thang
Muốn cập bờ khôn chẳng dễ dàng
Sức mỏng cồn cao thường khó tới
Thuyền đầy bến rộng dễ nào sang
Nhờ người vững dạ chèo mau mắn
Chở kẻ bền gan vuợt nhẹ nhàng
Có mấy ân tình nay trở lại ?
Thăm về chốn cũ chuyến đò ngang.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 06:45 PM
PHÙ VÂN.

Nắng nhuộm sông đời cảnh đắm say
Hoàng hôn biển tím sóng dâng đầy
Chồi sương(*) mỏng mảnh theo làn gió
Ý tưởng chòng chành chuội bóng mây
Có những đêm buông toàn ảo giác
Đong từng sao rụng suốt canh chầy
Hoa vàng lãng đãng tan vào mộng
Ngan ngát hương tình phảng phất bay.
ĐQL

(*) cây cúc.

Vô Thường
12-08-2014, 06:46 PM
QUỲNH ƠI !

Quỳnh thả hương bay giữa cõi đời
Đêm tàn vẫn lẻ bóng Quỳnh ơi
Não lòng kẻ ngắm chung trà cạn
Buồn bã người ôm chén rượu mời
Vẫn biết hoa tàn hoa lại nở
Càng đau nguyệt héo nguyệt còn chơi
Làm chi giấc mộng say rồi tỉnh
Một hũ quỳnh tương hết cả rồi.
ĐQL

Vô Thường
12-08-2014, 06:47 PM
RIÊU CUA.

Một tháng vài phiên ra chợ tỉnh
Hai càng tám cẳng tới nhà em
Đưa về vật ngửa anh thêm muốn
Xé toạc buông ngây chị cũng thèm
Sửng sốt mầm tơ hồng mấp máy
Mơ hồ mép mỏng trắng tòm tem
Chày thêm cối giã nhồi theo nhịp
Lọc nấu riêu cua thả bún mềm.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:24 AM
HỌA THƠ của NHƯ QUỲNH


1-VỢ YÊU.
(Họa Cùng Thông của Như Quỳnh)

Hạnh phúc chỉ chờ liệu có không ?
Vợ thương quý nhất một ông chồng
Soi gương buổi sớm em ngồi ngắm
Đánh phấn khi chiều tớ mải trông
Lễ giáo thâm trầm trao duyên nợ
Gia phong thịnh vượng chuốt tơ hồng
Tề gia nội trợ yêu dâu đảm
Lúc cạn khi đầy lạch nước thông.
14-5-2014
ĐQL
2-GIA ĐÌNH
(Họa Cùng Anh của Như Quỳnh)

Chớ ngại mưa chiều ướt nhợt môi
Son hồng phấn trắng mải mê bôi
Công to gắng được yên lành quá
Việc khó chăm làm nhẹ bỗng thôi
Thấy cảnh cây già đau lá héo
Trông đời gốc ruỗng xót cành côi
Gia đình góp lại chung từng chút
Suối đổ sông đầy mải miết trôi.
14-5-2014
ĐQL

3-MÙA THƠM
(Họa Làm Biếng của Như Quỳnh)

Mùa thơm đã chín để anh thèm
Ngậm trái đào em lại mút kem
Thấm đượm môi trầm như trát mực
Chan hòa má nhọ tựa bôi.lem
Đường xa chợ vắng không buồn ngó
Xóm nhỏ nhà thưa chẳng muốn xem
Khổ thật vườn thưa hoa mấy nụ
Trăng mờ chẳng tỏ cứ lem nhem.
14-5-2014
ĐQL

4-TIẾNG ĐÊM
(Họa Y Đề của Như Quỳnh)

Hồ thu lộng lẫy ánh trăng ngà
Giữa xóm vườn tình rạng rỡ hoa
Thổn thức vườn xanh trong gió lộng
Mơ màng cảnh vắng giữa sương sa
Phòng khuya gối chạnh buồn da diết
Phố vắng ai chờ nhớ thiết tha
Thủ thỉ trong đêm muôn tiếng vọng
Từ Qui thoi thóp giữa lòng ta.
14-5-2014
ĐQL

5- BỮA ĂN ĐÊM
(Họa Ăn bún riêu,thơ Như Quỳnh)

Hủ tiếu đêm rao tục tắc nè
Trên lầu rành rẽ đã từng nghe
Tiền không bạc cạn nên đành nhịn
Rượu ngọt mồi thơm phải cố dè
Nhớ lúc xênh xang còn thả cửa
Tiếc khi lóng ngóng lại hăm he
Chiều mong bạn rủ dăm ba bữa
Cũng hiểu tình thâm mấy tháng hè.
14-5-2014
ĐQL
6-CHẲNG BÕ
(Họa VÃ...của Như Quỳnh)

Xe sang bóp xin cũng đem cầm
Sắm được đôi bồn để tắm ngâm
Mẹ cố xoay tiền nên xót dạ
Cha còn tìm việc cũng buồn tâm
Năm qua sản nghiệp luôn luôn hụt
Vụ tới kho tàng mãi mãi thâm
Chẳng bõ khi tình vơi rồi hết
Để rồi vớt vát giọt nhân sâm.
14-5-2014
ĐQL

7-MỘNG ƯỚC
(Họa Y Đè,thơ Như Quỳnh)

Cứ vậy đường dài cứ nhẩn nha
Hàng đêm đợi uống mấy tâm trà
Cùng anh đỏ giặm cây hồng ngoại
Với chị xanh trồng bụi chuối ta
Kết trái tơ lòng nây dáng ngọc
Xây nền hạnh phúc nở thân ngà
Hồng thơm vụ mới chờ ta đó
Mộng ước chung tình cũng chẳng.xa.
14-5-2014
ĐQL
8-TIÊU HOANG
(Họa Ông Xã trong mơ,thơ Như Quỳnh)

Đã chót giả nai đến rạn rày
Tiêu tiền chẳng kiệm lại đi vay
Rong chơi thất nghiệp càng đau quá
Chểnh mảng ngồi rồi cũng khốn thay
Mới hứa cùng ta chưa trọn tháng
Mong chi với bạn được ba ngày (*)
Vợ chồng nguyện tới khi đầu bạc
Quá khổ nên đành phải trắng tay.
(*) Lưu thủy
14-5-2014
ĐQL

9-NHẮN NGƯỜI ...
(Họa Nhắn Chảng ,thơ Như Quỳnh)

Bởi chàng hứng khởi khoái leo trèo
Cột mỡ nhòm nhoèm vẫn muốn leo
Sản nghiêp tranh đua nên cũng hẻo
Công danh bán chác lại càng teo
Người trong mặc cảm đời mau héo
Kẻ giữa trầm luân mặt chóng hèo
Bất quá mười năm còn thiên thẹo
Cô nàng dại dột dễ lầm theo.
14-5-2014
ĐQL

10-KHỔ
(Họa Hết Khổ của Như Quỳnh)

Khi buồn khổ cực biết nằm đâu
Việc hết tiền teo dạ sẽ sầu
Mỏi gối chùng chân đau hỗng mắt
Lao tâm khổ dạ buốt ê đầu
Nào hay đất lạ chim về đậu
Chỉ thấy hoa tàn kiến lại bâu
Giãy giụa bao phen thêm quả đắng
Đành thôi lửa phải bớt cho dầu..
14-5-2014
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:25 AM
TẠ TỪ MÙA THU.

Muốn níu đành thôi phải tạ từ
Đêm buồn lãng đãng lớp sương thu
Heo may vội vã khi hiu hắt
Giấc ngủ trầm tư buổi mịt mù
Nhớ lại mùa xưa vàng lúa trổ
Trông về xóm nhỏ ngọt lời ru
Cùng ta bạn thức thêm ngày nữa
Kẻo lại bâng khuâng cảnh hẹn hò.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:26 AM
THIÊN ĐỊNH

Một giờ gió nổi lạnh tầng không
Hai hướng mùa đi lệch giữa đồng
Ba đận mong mưa chờ giọt nước
Bốn lần nhóm lửa đợi tình đông
Dăm câu vọng cổ say trong cuộc
Mấy ánh sao băng động giữa lòng
Núi thẳm khe sâu dồn ngọn lũ
Đau mùa trái vụ mỏi mòn trông?
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:27 AM
HIU HẮT VƯỜN XƯA

Gió dạt xoay vần mưa bóng mây
Vườn xưa hiu hắt dáng mai gầy
Tóc dài thuở ấy còn mơ mộng
Áo trắng bây giờ có đắm say
Trải nghiệm mong tìm mùa vẹn chín
Qua cầu nhặt được nỗi đau đầy
Tình riêng một mảnh đem ra gói
Bạn hữu ai nào đã có hay.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:28 AM
TRUNG THU

Tháng tám trăng ngời sáng tựa gương
Mênh mang bạc trải nạm mây hường
Lung linh đĩa ngọc chia trăm ngả
Mỏng mảnh tơ vàng trải bốn phương
Trống ếch hồn nhiên cùng lớp trẻ
Trò chơi nhộn nhịp khắp sân trường
Muôn nhà bận rộn lo mâm lễ
Trọn nghĩa ân tình tới cố hương.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:29 AM
-VÀNG

Vàng vọt đèn khuya chốn tửu lầu
Vàng trăng nhỏ lệ nỗi thương đau
Vàng thu ngóng bạn tâm buồn tủi
Vàng mắt chờ em dạ buốt sầu
Vàng nữa vườn tình bờ biển cạn
Vàng cùng cõi mộng bến sông sâu
Vàng nung lửa đỏ càng thêm sáng
Vàng đá thủy chung đến bạc đầu
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:30 AM
-THAU.

Thau chuốt vàng y thếp cửa lầu
Thau đầy bể ái lọc tình đau
Thau hồ nước nhược cho vơi bớt
Thau nỗi lòng nhơ nuốt tủi sầu
Thau đắp đường xuôi cho mãi rộng
Thau mài cảng biển lại càng sâu
Thau hết mong không còn thù hận
Thau đổi màu sương bạc trắng đầu.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:31 AM
VỊNH CÁI KHOÁ

Cái khoá ra đời chống kẻ gian
Càng to lỗ nhỏ có an toàn
Xem chừng kẻ đúc còn chưa giỏi
Ngẫm nghĩ người dùng cũng chẳng ngoan
Cổng trống tâm hiền càng kín nhẽ
Rào mau trí loạn vẫn hoang tàn
Buồn cho thế sự xoay điên đảo
Két nặng tiền chùa mãi bất an.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:32 AM
VÔ MỆNH

Một cánh buồm trôi chạnh bến sông
Một con sông trắng nước xuôi dòng
Một đàn bò mộng phơi sương giáng
Một đám mây vàng đuổi gió đông
Một mối đa sầu làm buốt cảnh
Một câu cảm động thấy thơm lòng
Một ngàn năm nữa nào đâu dễ
Một gánh mơ hồ có cũng không.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:32 AM
BẮT CÁ

Câu chài bắt cá ngã ba sông
Quãng ấy xanh mơn cỏ lấp đồng
Chạm lưới lằng nhằng đau chép mẹ
Buông cần lóng ngóng trắng tay ông
Bờ dâu bụi mía chan tình vợ
Một sớm mười khuya vẹn nghĩa chồng
Sóng cả sông dài còn lãng đãng
Bao đời kẻ khó mãi lông bông.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 09:33 AM
BỆNH LÔ ĐỀ

Đắm đuối cơn say với số đề
Bao người sấp ngửa giữa cơn mê
Cha buồn mẹ tủi đau ngàn nỗi
Vợ yểu con hư ngán mọi bề
Đạo lý buông trôi vào chiếu bạc
Nhà lầu bán xới ở chân đê
Nẻo đời ngắn lắm đâu dài nhỉ
Chẳng khéo đường tu khó lúc về.
ĐQL

Vô Thường
13-08-2014, 07:17 PM
MỘNG MƠ
(Thuận nghịch độc)

Và có thể đọc thành 28 bài thơ luật đường.Tát cả hơn 100 bài khác nhau)

Đọc xuôi:
Đầy nắng mộng mơ thả vãn chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.

Đọc ngược

Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều vãn thả mơ mộng tắng đầy.
(*) Cũng như : còm cõi

Bài thơ trên,có thể đọc thành 28 bài thơ đường khác nhau:

6 bài thất ngôn tứ tuyệt ( Đọc xuôi)

1)
Đầy nắng mộng mơ thả vãn chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
2)
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.
3)
Đầy nắng mộng mơ thả vãn chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.
4)
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu
5)
Ngây thơ sắc nở Hoa trinh trắng
Giá lạnh màu che Nguyệt diễm kiều
Xây tình nghĩa đắp duyên bền vững
Ngày mới nhuộm mây tím sắc thêu.
6)
Đầy nắng mộng mơ thả vãn chiều
Tủi buồn thêm tức cảnh xanh rêu
Gầy Trúc xót xa Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai còm cỗi(*) Núi vao vêu

6 bài ngũ ngôn tứ tuyệt (đọc xuôi)
1)
Mộng mơ thả vãn chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
2)
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.
3)
Mộng mơ thả vãn chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.
4)
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
5)
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.
6)
Mộng mơ thả vãn chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu

Bài Ngũ ngôn Bát cú

(đọc xuôi)
Mộng mơ thả vãn chiều
Thêm tức cảnh xanh rêu
Sắc nở Hoa trinh trắng
Màu che Nguyệt diễm kiều
Xót xa Rừng vắng quạnh
Còm cỗi(*) Núi vao vêu
Nghĩa đắp duyên bền vững
Nhuộm mây tím sắc thêu.

6 bài tứ tuyệt( đọc ngược)
1)
Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Vêu vao Núi cỗi còm mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy.
2)
Chiều vãn thả mơ mộng nắng đầy
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Quạnh vắng rừng xa xót trúc gầy
3)
Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây
4)
Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều vãn thả mơ mộng nắng đầy.
5)
Thêu sắc tím mây nhuộm mới ngày
Vững bền duyên đắp nghĩa tình xây
Vêu vao Núi cỗi còm Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng xa xót Trúc gầy
6)
Kiều diễm Nguyệt che màu lạnh giá
Trắng trinh hoa nở sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh tức thêm buồn tủi
Chiều vãn thả mơ mộng nắng đầy.

Bài Ngũ ngôn Bát cú ( đọc ngược)

Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Núi cỗi còm Mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng tháng đầy.

6 bài Ngũ ngôn tứ tuyệt đọc ngược
1)
Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Núi cỗi còm mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy.
2)
Thả mơ mộng nắng đầy
Duyên đắp nghĩa tình xây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Rừng xa xót trúc gầy
3)
Núi cỗi còm Mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây
4)
Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng nắng đầy.
5)
Tím mây nhuộm mới ngày
Duyên đắp nghĩa tình xây
Núi cỗi còm Mai lẻ
Rừng xa xót Trúc gầy
6)
Nguyệt che màu lạnh giá
Hoa nở sắc thơ ngây
Cảnh tức thêm buồn tủi
Thả mơ mộng nắng đầy.

Những bài thơ khác

Sáu bài thơ 4 chữ,4 câu đọc xuôi
1)
Mơ thả vợi chiều
Tức cảnh xanh rêu
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
2)
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.
3)
Mơ thả vợi chiều
Tức cảnh xanh rêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.
4)
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
5)
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.
6)
Mơ thả vợi chiều
Tức cảnh xanh rêu
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu

Bài 4 chữ 8 câu đọc xuôi
Mơ thả nắng chiều
Tức cảnh xanh rêu
Nở Hoa trinh trắng
Che Nguyệt diễm kiều
Xa Rừng vắng quạnh
Cỗi(*) Núi vao vêu
Đắp duyên bền vững
Mây tím sắc thêu.

Bài thơ 4 chữ đọc ngược
Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng nắng đầy.

6 bài đọc ngược

1)Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Cỗi còm mai lẻ
Xa xót Trúc gầy.
2)
Mơ mộng nắng đầy
Đắp nghĩa tình xây
Tức thêm buồn tủi
Xa xót trúc gầy
3)
Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây
4)
Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng nắng đầy.
5)
Mây nhuộm mới ngày
Đắp nghĩa tình xây
Cỗi còm Mai lẻ
Xa xót Trúc gầy
6)
Che màu lạnh giá
Nở sắc thơ ngây
Tức thêm buồn tủi
Mơ mộng nắng đầy.

Những bài thơ 3 chữ đọc xuôi

41)
Thả vợi chiều
Cảnh xanh rêu
Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

42)
Thả vợi chiều
Cảnh xanh rêu
Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều

43)
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

44)
Thả vợi chiều
Cảnh xanh rêu
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.

45)
Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
46)
Hoa trinh trắng
Nguyệt diễm kiều
Duyên bền vững
Tím sắc thêu.
47)
Thả vợi chiều
Cảnh xanh rêu
Rừng vắng quạnh
Núi vao vêu
Những bài thơ 3 chữ đọc ngược

48)
Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây
Thêm buồn tủi
Mộng nắng đầy.
49)
Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Còm mai lẻ
Xót Trúc gầy.
50)
Mộng nắng đầy
Nghĩa tình xây
Thêm buồn tủi
Xót trúc gầy
51)
Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây
52)
Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Thêm buồn tủi
Mộng nắng đầy.
53)
Nhuộm mới ngày
Nghĩa tình xây
Còm Mai lẻ
Xót Trúc gầy
54)
Màu lạnh giá
Sắc thơ ngây
Thêm buồn tủi
Mộng nắng đầy.

Dưới đây là bỏ chữ 3 và 4 trong câu

Đọc xuôi:
55)
Đầy nắng thả vợi chiều
Tủi buồn cảnh xanh rêu
Ngây thơ Hoa trinh trắng
Giá lạnh Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai Núi vao vêu
Xây tình duyên bền vững
Ngày mới tím sắc thêu.

56)
Đầy nắng thả vợi chiều
Tủi buồn cảnh xanh rêu
Ngây thơ Hoa trinh trắng
Giá lạnh Nguyệt diễm kiều

57)
Gầy Trúc Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai Núi vao vêu
Xây tình duyên bền vững
Ngày mới tím sắc thêu.
58)
Đầy nắng thả vợi chiều
Tủi buồn cảnh xanh rêu
Xây tình duyên bền vững
Ngày mới tím sắc thêu.
59)
Ngây thơ Hoa trinh trắng
Giá lạnh Nguyệt diễm kiều
Gầy Trúc Rừng vắng quạnh
Lẻ Mai Núi vao vêu

Đọc ngược
60)
Thêu sắc tím mới ngày
Vững bền duyên tình xây
Vêu vao Núi Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt lạnh giá
Trắng trinh hoa thơ ngây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vãn thả nắng đầy.
61)
Thêu sắc tím mới ngày
Vững bền duyên tình xây
Vêu vao Núi Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng Trúc gầy
62)
Kiều diễm Nguyệt lạnh giá
Trắng trinh hoa thơ ngây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vãn thả nắng đầy.
63)
Vêu vao Núi Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng Trúc gầy
Kiều diễm Nguyệt lạnh giá
Trắng trinh hoa thơ ngây
64)
Thêu sắc tím mới ngày
Vững bền duyên tình xây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vãn thả nắng đầy.

Đưới đây là bỏ chữ 4 & 5 trong câu
65)
Đọc xuôi:

Đầy nắng mộng vợi chiều
Tủi buồn thêm xanh rêu
Ngây thơ sắc trinh trắng
Giá lạnh màu diễm kiều
Gầy Trúc xót vắng quạnh
Lẻ Mai còm vao vêu
Xây tình nghĩa bền vững
Ngày mới nhuộm sắc thêu.

66)
Đầy nắng mộng vợi chiều
Tủi buồn thêm xanh rêu
Ngây thơ sắc trinh trắng
Giá lạnh màu diễm kiều

67)
Gầy Trúc xót vắng quạnh
Lẻ Mai còm vao vêu
Xây tình nghĩa bền vững
Ngày mới nhuộm sắc thêu.

68)
Ngây thơ sắc trinh trắng
Giá lạnh màu diễm kiều
Gầy Trúc xót vắng quạnh
Lẻ Mai còm vao vêu

69)
Đầy nắng mộng vợi chiều
Tủi buồn thêm xanh rêu
Xây tình nghĩa bền vững
Ngày mới nhuộm sắc thêu

Đọc ngược
70)
Thêu sắc nhuộm mới ngày
Vững bền nghĩa tình xây
Vêu vao Núi -Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng-Trúc gầy
Kiều diễm màu lạnh giá
Trắng trinh sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vợi mộng nắng đầy.

71)
Thêu sắc nhuộm mới ngày
Vững bền nghĩa tình xây
Vêu vao Núi -Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng-Trúc gầy

72)
Kiều diễm màu lạnh giá
Trắng trinh sắc thơ ngây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vợi mộng nắng đầy.

73)
Vêu vao Núi -Mai lẻ
Quạnh vắng Rừng-Trúc gầy
Kiều diễm màu lạnh giá
Trắng trinh sắc thơ ngây

74)
Thêu sắc nhuộm mới ngày
Vững bền nghĩa tình xây
Rêu xanh cảnh buồn tủi
Chiều vợi mộng nắng đầy.
+Trên đây là 74 bài thơ lắp ghép theo cách thông thường, đảo chỗ đứng của câu và tách ra từ bài gốc Thuận Nghịch Mộng mơ .

Ngoài ra có thể đọc thêm theo cách:

@Bỏ 1 chử 3 hoặc 5,được 30 bài thơ 6 chử.
-6 bài 6 chử 8 câu xuôi,ngược
-24 bài 6 chữ 4 câu xuôi,ngược.
@Bỏ cả 3,4,5 đươc 14 bài thơ 4 chữ ...v..v...


ĐQL

Vô Thường
14-08-2014, 02:35 AM
THƠ MỜI HỌA NHÂN NGÀY SINH LẦN 70 (24/5/1946-24/5/2015)


VÃN CẢNH ĐẸP ĐƯỜNG HOA
( Đón 70 Xuân-Mời họa. NĐT-Hồi Vãn Cách)

Đọc xuôi

Mươi lần bảy nhớ những ngày xa
Ngủ giấc nồng cay lẫn mặn mà
Lời rõ muốn ngay lòng đủ nhận
Cảnh vui càng muốn dạ lầm qua
Vơi cầm lại khổ bao lành ác
Lớn bỏ đành đau nỗi độc tà
Ngời rạng đã chung tình nắng tỏa
Phơi màu liễu rủ đẹp đường hoa.

Đọc ngược;
NHỚ BẢY LẦN MƯƠI.

Hoa đường đẹp rủ liễu màu phơi
Tỏa nắng tình chung đã rạng ngời
Tà độc nỗi đau đành bỏ lớn
Ác lành bao khổ lại cầm vơi
Qua lẩm dạ muốn càng vui cảnh
Nhận đủ lòng ngay muốn rõ lời
Mà mặn lẫn cay nồng giấc ngủ
Xa ngày những nhớ bảy lần mươi.
13-8-2014.
ĐQL

Vô Thường
14-08-2014, 01:19 PM
HỌA THƠ LƯƠNG TÚ

1-HẠ
(Họa y đề)
Hạ nắng oi nồng rạc gốc mơ
Hạ mưa ngập úng tính sao giờ
Hạ quên lối cũ về sông Gió
Hạ nhớ tình xưa tới bến Thơ
Hạ muốn theo anh tròn nghĩa đợi
Hạ mong với chị vẹn câu chờ
Hạ cùng hẹn ước vần trăng tỏ
Hạ ghét vô cùng thói vẩn vơ.
13-8-2014.

2-QUÊ NHÀ
(Họa y đề)
Quê ta hội lớn rộn sân đình
Trống phách sao đèn tỏ ánh minh
Tiếng hát thanh niên tràn ý nghĩa
Câu thơ phụ lão thấu ân tình
Tâm hương đức lớn thờ tam phủ
Lễ giáo đền thiêng cúng tứ linh
Những kẻ tha phương tìm cội rễ
Lòng ai cũng muốn tạc nên hình.
13-8-2014.

3-MƯA
( Họa Mưa rơi)
Chẳng bõ ngày mưa ngập xóm làng
Bù sao được lúc nắng chang chang
Trong vườn ủ rũ nhàu hoa cúc
Giữa xóm thu lu nhược lá bàng
Mong chờ mỏi mắt người thân tới
Gắng sức say tình bạn quí sang
Nửa đêm trời tạnh đâu vầng nguyệt?
Gợi giữa lòng ta giấc mộng vàng.
13-8-2014

4-RƯỢU VÀ THƠ
(Họa Thơ và Rượu)
Buồn lòng uống rượu gọi tình thơ
Ấy vậy muôn may đến bất ngờ
Ngật ngưỡng khi say ngồi chuốt mộng
Khề khà lúc tỉnh ngủ ken tơ
Buồn vui vẫn thế bao người ngóng
Sướng khổ nào hay mấy kẻ chờ
Vợ dại con khôn nào có biết
Khi vò cạn đáy vẫn còn mơ.
13-8-2014

5-HÈ TỚI
(Họa Hề về)
Hè tới thuyền say ngủ bến sông
Hè sang nhuộm thắm sắc mây hồng
Hè vui phượng thắm bao trò nhớ
Hè sướng lời hay lắm kẻ trông
Hè ngủ vườn trong hòe khép tán
Hè mong bãi giữa cải lên vồng
Hè thêm giống mới người gieo cấy
Hè rộn đồng quê lúa trổ bông.
13-8-2014

6- MÙA VUI
(Họa Vui mùa vê)
Ngày vui nắng mới đón mùa sang
Ríu rít chim kêu động tán bàng
Dưới núi mong mưa cày trọn vẹn
Trên đồng đợi nước cấy dềnh dang
Chu toàn gắng sức xây tình xóm
Tất tưởi lo toan đắp nghĩa làng
Bến nước thi bơi thuyền mải miết
Đôi bờ vọng mãi tiếng hò vang.
13-8=2014.

7-ĐỢI EM VỀ
(Họa Không về)
Đợi mãi mà em chẳng thấy về
Mây trời đặc quánh vảy tê tê
Đường xưa đá mỏi cây còn đứng
Lối cũ người ngoan miệng đã trề
Nhớ mãi làng trên tình bằng hữu
Thương nhiều xóm dưới nghĩa phu thê
Nên càng mòn mỏi trong đời vắng
Mái lá đơn sơ trống mọi bề.
13-8-2014.
8-MỘNG ƯỚC
(Họa Mộng đoàn viên)
Nào em giấc mộng có đang xây
Mà nắng cùng mưa đã khoắng vầy
Khổ hạnh bữa mai còn đến đó
Nghèo hèn ngày mốt vẫn vào đây
Đầy nhà bạc nén khi nào đủ ?
Chật bếp vàng thoi liệu đã đầy ?
Cứ ước rồi mong tìm cái mệt
Để rồi ngặt ngẽo thứ tình ngây.
13-8-2014.

9-GIAO THỜI
(Họa Giao mùa)
Ban mai thức dậy thấy đau đầu
Rủ rỉ côn trùng chúng ở đâu ?
Rát mặt buồn lòng khi dưới ruộng
Vui chân phởn chí lúc trên lầu
Mong sao gió thuận sang đầu hạ
Muốn được mưa nhuần tới cuối thâu
Khấn Phật cầu Trời đừng buối giá
Thanh tâm hết những cảnh cơ cầu.
13-8-2014.

10-ĐƯỜNG THI CẢM HỨNG
(Họa Mê đường thi)

Thơ Đường đã trộn khắp toàn thân
Huyết quản căng niêm máu luyện vần
Không giận không hờn yêu bạn hữu
Càng thương càng nhớ quí tình nhân
Buông câu thả chữ ươm muôn vạn
Góp sức chung tay hái bội phần
Một đóa quỳnh hoa ngời sắc thắm
Chiều chiều cổ tự vọng chuông ngân.
13-8-2014.


Đặng Quang Long-
Vô Thường vui họa.

Vô Thường
16-08-2014, 08:12 AM
BIỂN KHÓC

Có phải mưa nhiều nên biển khóc
Hay là nắng lắm để triều ghen ?
Đầy vơi sóng thét không cuồng nộ
Thẳng cánh buồm căng chẳng đớn hèn
Giặc đến hung hăng tâm kèn cựa
Tàu vào lở lói dạ bon chen
Sao mi khuấy động đau lòng nước
Nỗi cảm tình xưa phải đóng phèn.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:13 AM
VỊNH RÉT

Rét thụi ta ngàn quả đấm ê
Ngoài hiên gió lạnh lách chân về
Sương dày đục trắng màu tưng tửng
Nắng mỏng hoe vàng sắc tái tê
Mấy cụ thưởng trà ngồi giữa chiếu
Vài ông châm thuốc đứng trên hè
Đồng xa cặm cụi người đang cấy
Nước chảy mương đầy cảnh sướng mê.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:14 AM
CHÀO XUÂN

Vườn Đào ngóng đợi gió Xuân sang
Chúm chím môi tươi nét dịu dàng
Bẽn lẽn vầng mây trong bát ngát
Hồn nhiên giọt nắng giữa thênh thang
Quê hương nhắn nhủ lời da diết
Đất nước hời ru tiếng nhẹ nhàng
Mỗi dịp tân niên mừng bạn hữu
Xây bền thịnh vượng vững an khang.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:15 AM
CÕI LÒNG VU VƠ

Hũ rượu ngâm vào một túi thơ
Chiều suông dẫu nhạt khó ơ hờ
Dăm ly ngật ngưỡng đành chao đảo
Mấy vại say mềm đắm ước mơ
Bạn hỡi tình nào như nhạt nhẽo
Người ơi nghĩa vậy cũng ơ hờ
Nhâm nhi chút đỉnh thôi còn được
Nhắc nhủ nhau đừng nữa ngẩn ngơ.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:16 AM
CÒN NHIỀU CHO NHAU

Còn nhiều thứ để gửi lòng nhau
Dẫu đến răng long tới bạc đầu
Một thuở tràn đầy mang sức trẻ
Bao thời trọn vẹn gánh niềm đau
Đời người vẫn rối màu bươn trải
Cuộc sống còn vương sắc dãi dầu
Vẫn muốn cùng người nuôi ước vọng
Gieo mấm mẫu mực tới ngày sau
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:17 AM
ĐÃ ĐÂU GIÀ

Đời mang tuổi hạc kể chi già
Quyết chí rèn tâm khoẻ mãi ra
Dậy sớm vươn vai vài thế võ
Qua chiều nhấp miệng mấy chung trà
Trang thơ bút múa trong thời trẻ
Kiếp phận duyên chờ cuối nẻo xa
Bến tịnh hoàng hôn luôn toả sáng
Cao niên thiên địa cũng an hoà
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:18 AM
ĐÊM NHỚ

Thắc thỏm canh dài đã hết đêm
Trăng buông ánh bạc trải bên thềm
Sương rơi gợi lại niềm thương buốt
Gió thổi đem về nỗi nhớ êm
Đệm cỏ xôn xao lòng cứ muốn
Giường mây thổn thức gối thêm thèm
Hương lan thức dậy choàng qua cửa
Một tiếng chim kêu khẽ động rèm
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:19 AM
ĐỈNH NÚI MÂY ÊM

Bẽn lẽn mây choàng đỉnh núi đêm
Dòng đôi nước ngọt chảy êm đềm
Giò lan trắng nõn mong nhìn thấy
Vẻ ngọc hồng đào muốn ngó xem
Thổn thức sương mù giăng dốc thẳm
Say sưa ảo ảnh luyến trăng mềm
Hương đời nở giữa miền mê tỉnh
Những giọt chung tình đắm đuối thêm.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 08:19 AM
ĐỢI MONG

Trông hoài ruộng ngập lúa đang ngoi
Bão nổi mưa tuôn phải rã rời
Mở mắt tâm buồn nom lá rụng
Buông rèm dạ mỏi ngó sương rơi
Ngày đêm nguyệt cũng khi tròn khuyết
Vũ trụ trời còn lúc méo vơi
Đợi gió chờ mây nào biết được
Mong sao sống đẹp giữa muôn người.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 05:25 PM
DU XUÂN

Một sớm mai hồng ngoạn cảnh Xuân
Miền hoa bướm lượn vẽ phong trần
Mây giăng ráng đỏ lồng gương nước
Nắng thả tơ vàng rộn bước chân
Bạn hữu sum vầy vui mấy nẻo
Hồn thơ rạo rực ấm muôn phần
Bâng khuâng lối cũ hương còn đậm
Vẳng tiếng chuông chùa gióng giả ngân.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 05:25 PM
ĐƯỜNG XUÂN
(Thủ vĩ ngâm)

Khắp nẻo xuân hồng rộn sắc xuân
Thơ say nối ý họa thêm vần
Tình duyên thổn thức từng hơi thở
Cuộc sống chan hòa mỗi bước chân
Nắng thuận mầm lên ngời vạn nẻo
Mưa nhuần lúa trổ biếc muôn phần
Cùng em ghép lại từng mơ ước
Khắp nẻo xuân hồng rộn sắc xuân.
ĐQL

Vô Thường
16-08-2014, 05:26 PM
GIỌT THƯƠNG

Thủ thỉ mưa thầm tím thẫm đêm
Đèn khuya thao thức ngó qua thềm
Then cài giữ gió trăng còn ngủ
Cửa đóng buông rèm chốt đã nêm
Cũng muốn trong tâm chôn cất hận
Còn mong giữa dạ bỏ qua hiềm
Bâng khuâng giọt nhớ long lanh sáng
Thả xuống cây đời nắng dịu êm.
ĐQL

Tran Xuan Sinh
16-08-2014, 08:04 PM
ĐƯỜNG XUÂN
(Thủ vĩ ngâm)

Khắp nẻo xuân hồng rộn sắc xuân
Thơ say nối ý họa thêm vần
Tình duyên thổn thức từng hơi thở
Cuộc sống chan hòa mỗi bước chân
Nắng thuận mầm lên ngời vạn nẻo
Mưa nhuần lúa trổ biếc muôn phần
Cùng em ghép lại từng mơ ước
Khắp nẻo xuân hồng rộn sắc xuân.

ĐQL

MÀU XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Vô thường biến đổi mọi màu Xuân
Cảm nghĩ về anh tặng mấy vần
Viết gửi thơ nhiều tâm nghĩa đẹp
In rồi quyển lắm nỗi lòng chân
Ngời trang lục bát phơi từng chữ
Sáng luật Đường thi trải mỗi phần
Ngẫm tỏ đôi lời e vụng nói
Vô thường biến đổi mọi màu Xuân.

TXS 16/8/2014

Vô Thường
17-08-2014, 08:46 AM
HẠ SẮP SANG

Trời chiều bỗng chốc rộng thênh thang
Thả ánh hoàng hôn bóng dịu dàng
Bướm đợi hoa vàng mang nắng tới
Trăng chờ gió nhẹ đón hè sang
Đồng quê lúa trổ hương dìu dịu
Bến nước thuyền khua mái nhẹ nhàng
Buộc nhớ vào thương mình gói lại
Câu hò nặng trĩu cái tình tang.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 08:47 AM
HẠ DẦN QUA

Cuối hạ ve buồn réo rắt đêm
Hương thơm theo gió thả êm đềm
Ban mai rạng rỡ chân trời ảo
Biển lặng mơ hồ giọt nắng êm
Gọi bạn tâm tình lời thắm thiết
Tìm thơ tri kỷ dạ say mềm
Bâng khuâng vạn nẻo mùa đang chín
Trái mọng ssong đầy mật rót thêm.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 09:44 AM
THƠ NGŨ ĐỘ THANH

Cứ tưởng thơ làm ngũ độ thanh
Là cao thủ lắm nghĩa to đoành
Đâu ngờ rối loạn toan nằm ngủ
Được hiểu lâu đời lúc vẽ tranh
Cách điệu đường thi nào đã tỏ
Nằm co lục bát dễ đâu thành
Đôi hồi ngậm bút so tài lẻ
Được thấy giao tình cũng mỏng manh.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 09:51 AM
TO GAN (nđt)

Hòn đá to gan ệch giữa đường
Sõng soài kẻ vấp thật là thương
Trẻ con dậy sớm còn đau ngã
Già cả về khuya thật khó lường
Chẳng nhẽ vô tình khi nhạt nắng
Để rồi não nuột lúc mù sương
Đào tung xới tận vào tâm củ
Mãi được cùng yên giấc ngủ thường.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:19 PM
ĐẲNG CẤP NGŨ ĐỘ THANH.

Ngũ độ thanh nào đẳng cấp cao ?
Âu là một thú để hòa giao (*)
So bì cưỡi gió vào tiên cảnh
Nghĩ quẩn đùa mây tới động đào
Cổ lỗ hoài hơi ôm lúa mộng
Ngông cuồng đảo nợ ngắm trời sao
Bền tâm chuốt được câu tròn nghĩa
Chẳng mãi ham vui một chút nào.
ĐQL
(*) giao lưu.

Vô Thường
17-08-2014, 02:21 PM
HOA SEN

Ngào thơm đượm ấm vị thân tình
Cánh mộng khoe ngầm mấy vẻ xinh
Sớm dậy tưng bừng thêm vạn đóa
Trăng buông bát ngát tỏ muôn hình
Bùn dơ chẳng lẫn màu tinh khiết
Võng lọng sao hòa vẻ tiết trinh
Mọi nẻo quê mình sen nở rộ
Mùa thương nhuộm thắm nét thanh bình.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:22 PM
NGÚNG NGUẨY THU ĐI
(Thủ vĩ ngâm)

Ngúng nguẩy thu đi mãi chẳng về
Mây vàng chở nặng nỗi đam mê
Khi mờ sắc nắng trời đem thả
Đã bợt màu sương gió hẹn thề
Lạc bước chân đau buồn lối sỏi
Buông hàng lệ buốt nặng tình quê
Chơi vơi lá rụng vào tâm trí
Ngúng nguẩy thu đi mãi chẳng về.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:23 PM
MÀU VU LAN
(Thể bát điệp thu)

Màu hoa thu tím nhuộm hoàng hôn
Khắp nẻo đường thu phảng phất buồn
Ráng đỏ thu trong tròn mắt cá
Đường vàng thu muộn lạnh cô thôn
Thu đi mỗi bước cầu tha thứ
Thu thả nhiều câu lễ gọi hồn
Bóng dáng thu say lời quá khứ
Bao điều dại cũ nhắc thu khôn.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:24 PM
MONG ĐỢI

Chẳng lẽ mây còn mãi nhớ ai
Ngày thu gió ngủ mết mê hoài
Mầm tơ sớm dậy màu chưa thắm
Nụ biếc đêm về sắc cũng phai.
Khắc khoải mong chờ thân hữu đến
Bâng khuâng thức giấc bóng trăng cài
Cồn cào nỗi nhớ tình thêm tủi
Bẽn lẽn canh tàn đợi nắng mai.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:25 PM
MƯA ĐÊM

Đêm dài thánh thót giọt mưa rơi
Gió chạy miên man tạt cuối trời
Nhánh lá bay quằn say lật ngửa
Con thuyền khuấy mạnh lắc mê tơi
Mò êm cánh vạc đau lòng cuốc
Hú lớn còi xe gợn nỗi đời
Phấp phỏng đường trơn hồn trĩu nặng
Bồn chồn thương cảm mãi đầy vơi.
ĐQL

Vô Thường
17-08-2014, 02:42 PM
ĐẦU MÙA HÈ.


Đợi mãi hè sang nắng trải đầy
Bên hồ liễu rũ bóng chiều ngây
Dòng sông lượn sóng tràn sương nhẹ
Đỉnh núi vờn trăng ấp bóng gầy.
Sức trẻ cây đời đang mướt lá
Vườn già nõn sống đã đằm cây
Ve sầu bịn rịn chưa thành tiếng,
Quyến luyến trò yêu mãi nhớ thầy.
ĐQL

Vô Thường
18-08-2014, 08:56 AM
MÙA RƠI

Tiết lạnh vào đông lại quá mùa
Se lòng cán chổi vội vàng khua
Ngày rơi tiết rụng không nên tiếc
Tháng đợi năm mong chẳng đáng đùa
Giận dỗi vô tình không kẻ thắng
Mong chờ hữu ý chẳng người thua
Đông tàn lại đón xuân mơn mởn
Tổ ấm cùng xây tránh gió lùa.
ĐQL

Vô Thường
18-08-2014, 08:01 PM
MỪNG NĂM MỚI

Bầy chim ríu rít giọng vang ngân
Cánh ngọc đơm hoa nở trắng ngần
Quí tỵ tình xanh ươm vững gốc
Nhâm Thìn nghĩa tỏ gửi đằm xuân
Bồn chồn giã biệt bao thương cảm
Thắm thiết chung tình vẹn mến thân
Bạn hữu lâu ngày nay gặp lại
Say thơ gộp tứ vẫn tươi vần.
ĐQL

Vô Thường
21-08-2014, 08:19 AM
MỪNG BẠN MÙA XUÂN
( Gửi bạn xa xứ)

Cảnh mới Xuân về thức gọi ta
Xuân vui Giáp Ngọ đến muôn nhà
Vun mầm trổ nghĩa vào tim ấm
Gọi nắng ươm tình gửi cõi xa
Cách biệt phương trời còn nhớ thế
Ghi danh đất mẹ vẫn thương mà
Muôn trùng biển lộng ru lời hát
Điệp khúc dâng trào rộn tiếng ca.
ĐQL

Vô Thường
21-08-2014, 08:27 AM
NẮNG HẠ
(Thủ vĩ ngâm)

Nắng hạ chan trời ngút ngát xanh
Đường xa bỏng bước kẻ bôn hành
Làn mây mỏng mảnh êm trôi chậm
Lọn gió mơ màng khẽ lướt nhanh
Lũ trẻ cuồng si đùa thỏa sức
Bầy chim hứng chí nhảy tung hoành
Quê nhà ruộng cạn đang chờ nước
Nắng hạ chan trời ngút ngát xanh.
ĐQL

Vô Thường
21-08-2014, 07:46 PM
NẮNG THÁNG TƯ

Bỏng rát trưa hè nắng đợi mưa
Không gian lặng phắc lúc giao mùa
Ông già cụ cố tìm vườn lặng
Mụ góa bà già kén quả chua
Khắp chợ cùng quê đời mải miết
Làng trên xóm dưới trẻ nô đùa
Tháng tư vội vã sau mùa hội
Nhớ thuở quê nghèo gọi tiếng xưa.
ĐQL

Vô Thường
21-08-2014, 07:47 PM
CÓ TÌNH

Cảnh thế vườn xây đủ sắc hồng
Sang hèn chẳng dễ đã cho không
Bạch Trà quấn quýt ôm tình điệu
Cúc Tím yêu thương trải nỗi lòng
Một khoảnh tình mang si với hận
Bao đời nước biết đục hay trong
Ta còn cõng nợ cho tròn kiếp
Học giữa nhân sinh một chữ đồng.
ĐQL

Vô Thường
26-08-2014, 07:39 AM
ĐỐ KỊ LÀM CHI.

Đố kị làm chi khổ một đời
Luôn buồn bởi thấy kém người thôi
Ngồi lê mách lẻo mong phô mẽ
Vạch lá tìm sâu muốn hại người
Muốn để tâm tình luôn cởi mở
Mong còn đạo lý được đầy vơi
Xưa nay ganh ghét luôn thua cuộc
Thế đất dung thân hợp lẽ trời.
ĐQL

Vô Thường
26-08-2014, 07:40 AM
NHÀNH XUÂN

Cành sương lộc đẫm giọt trong ngần
Lá với hoa cùng cảnh ái ân
Chim hót vang trời bên cõi tục
Bướm bay rợp đất kiếp phong trần
Muôn phương tuổi trẻ vui vào hội
Vạn nẻo tình yêu quyến tới xuân
Đại thụ mầm xanh dầy tới ngọn
Nhành tơ óng mượt tuyệt muôn phần.
ĐQL

Vô Thường
28-08-2014, 09:31 AM
VUI HỌA CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ XUÂN_ĐÀO

1-BÌNH MINH XỨ HUẾ
( Họa Hoàng hô xứ Huế-Nguyễn Xuân)

Hoàng Thành rực rỡ ánh màu dương
Áo tím thơ ngây má ửng hường
Đỏ ánh cờ sao lồng núi Ngự
Xanh trời bóng nhạn tắm dòng Hương
Tràng Tiền nhip uốn cong hình lược
Đại Nội rồng bay thẳng tuyến đường
Rực rỡ bình minh ngời ánh mắt
Trong lành xứ Huế mộng thân thương.
27-8-2014
ĐQL
2-ĐƠN CÔI
( Họa Sao đành –Nguyễn Xuân )

Phân liễu hao mòn cảnh cút côi
Con thơ mẹ góa khổ thân rôi
Sông sâu lớn nước hoa.bèo nổi
Biển rộng xa bờ đám bọt.trôi
Nước chát đồng chua tình phải đổi
Môi hồng má phấn dạ đành thôi
Quanh năm suốt tháng như con rối
Nhạt nhẽo ơi người…bạc tựa vôi.
27-8-2014
ĐQL
3- KỲ QUAN HẠ LONG
(Họa Kì quan Thiên nhiên – Nguyễn Xuân )

Trập trùng sóng biển trập trùng mây
Dáng ngọc Hạ Long dáng ngọc này
Trong trắng bóng mây trong trắng nước
Biếc xanh hình núi biếc xanh cây
Thèm trông Trống Mái thèm trông vậy
Mải ngắm Hòn Rồng mải ngắm đây
Vui thú thực tình vui thú lạ
Ánh sao ngụp lặn ánh sao vầy.
27-8-2014
ĐQL

4- LỬA YÊU
(Họa Ngọn lửa trái tim- Nguyễn Xuân)

Sưởi ấm tim yêu đỏ những ngày
Càng thương càng nhớ lại càng say
Dòng thương lưới mộng tình khôn chảy
Bến nhớ thuyền mơ nghĩa có hay
Khi sướng mong chàng cho nổ máy
Lúc buồn muốn thiếp chớ buông tay
Rèn tâm khỏe mạnh còn trông cậy
Đấu cật chung lưng ấp cảnh này.
27-8-2014
ĐQL

5- TÌNH XUÂN
(Họa Vũ điệu mùa xuân- Nguyễn Xuân )

Đầy vườn hoa nở thắm tình xuân
Nhánh huệ vươn cao nở trắng ngần
Tay bắt vui chơi cùng bạn quí
Mặt mừng ước hẹn với người thân
Bài thơ viết tặng còn thơm nghĩa
Tiếng hát hòa chung cũng trọn vần
Sân đình Già trẻ đang vào hội
Chùa làng gióng giả tiếng chuông ngân.
27-8-2014
ĐQL
6- ĐỢI
(Họa Khúc Đợi –Nguyễn Xuân)

Đã hẹn trao tình nghĩa nặng sâu
Dù mai tóc bạc hết trên đầu
Chia bùi sẻ ngọt khi vui sướng
Gánh khổ san buồn.lúc đớn đau
Dìu dắt người thương qua gió thảm
Nâng niu bạn hữu vượt mưa sầu
Cây sai trĩu quả mùa trông đợi
Tháng tám trăng ngời tỏa bóng thâu.(*)
27-8-2014
ĐQL
(*) bóng thu

7- VỀ HƯU
( Họa Y Đề-Nguyễn Xuân)

Hưu nhàn khó ngủ lắng tai nghe
Dóng dả ve kêu mấy tháng hè
Gối mỏi tay buồn ngày đứng mệt
Đầu đau dạ buốt tối nằm mê
Đâu cần áo gấm cùng khăn xếp
Chẳng muốn hoàng hoa ướp gối kề
Thuốc lá thuốc lào từ bỏ hẳn
Đôi ngày rượu đắng thấy còn ghê.
27-8-2014
ĐQL
8-HOA
( Họa Hoa lộc vừng-Nguyễn Xuân )

Mượt mà lộc nhú màu hoa biếc
Thây nẩy mầm vươn búp nõn tơ
Phúc ấm tiền nhân ngày bái vong
Gia phong tộc phả buổi tôn.thờ
Giao lưu kết nghĩa cùng bè bạn
Góp mặt chung tình với hội.thơ
Cái thú tay trao lòng đã nhận
Niềm vui chợt đến thật không ngờ.
27-8-2014
ĐQL
9-SEN HỒNG
(Vịnh Hoa sen trắng- Nguễn Xuân)

Sen hồng thoang thoảng nhẹ lòng ta
Ai hái hồ sương ủ nắng ngà
Pha ấm trà thơm vui kết nghĩa
Thả đêm mộng ngát thú giao hòa
Anh mong tối tối ôm vầng lá
Chị muốn ngày ngày vuốt cánh hoa
Xoắn xuýt ong vàng say của lạ
Dẫu là mưa nắng chẳng nào tha.
27-8-2014
ĐQL

10-NỖI LÒNG
(Họa Men lòng - Nguyễn Xuân)

Nhớ người nhớ cảnh nhớ mùi hương
Dẫu có xa nhau tận cuối dường
Luc khổ người xưa lòng vẫn tiếc
Khi buồn cảnh cũ dạ còn vương
Thu vàng lá úa gieo niềm xót
Hạ trắng trăng tàn rắc nỗi thương
Dạo bước bên hồ xang bóng liễu
Càng mong lộng lẫy biếc hàng dương.
27-8-2014
ĐQL

Vô Thường
30-08-2014, 08:06 AM
NHỚ MÃI

Qua cầu xóm cũ bóng chiều say
Nhớ mãi thời xưa giữa chốn này
Khắc khoải lòng buồn theo gió bụi
Bồn chồn én mỏi đổi đường bay
Bao đời thế sự chim chùng cánh
Một cõi hồng trần kẻ rã tay
Trở lại tình vương đầy một thuở
Niềm thương cắt cứa giấc mê này.
ĐQL

Vô Thường
30-08-2014, 08:07 AM
THÁNG NGÀY TRÔI

Thảng thốt chiều mưa đã tỉnh rồi
Đâu tìm tri kỷ tháng ngày trôi
Tâm buồn rã rượi thương bao nẻo
Dạ bỗng bâng khuâng nhớ một người
Rộng núi dài sông dòng vẫn chảy
Cao trời thấp đất nước còn xuôi
Hải đường rực rỡ luôn chờ đợi
Ấp ủ tình yêu giữa cõi đời .
ĐQL

Vô Thường
30-08-2014, 08:09 AM
NHỚ và QUÊN

Ký ức xa rồi có thể quên
Làm chi nhớ lắm chỉ thêm phiền
Khi vui lượm lặt còn may mắn
Lúc khổ vơ vào sẽ đảo điên
Thất bại ghi lòng vò muốn nát
Thành công khắc dạ lại mong bền
Tình đời phải lẽ càng tươi đẹp
Cố gắng bao giờ vận cũng nên.
ĐQL

Vô Thường
02-09-2014, 12:50 PM
-NỖI CÔ ĐƠN

Đã chót sao mờ loãng bản âm
Tình trong ảo mộng sẽ mê lầm
Tơ lòng mỏng mảnh thêm chua chát
Ảo tưởng mơ hồ cũng nhẫn tâm
Đã biết tương tư luôn bất hạnh
Nào mong luyến ái bớt thăng trầm
Cô đơn cách biệt tình tri kỷ
Chỉ thấy đau lòng trước hiểm thâm.
ĐQL

Vô Thường
02-09-2014, 12:51 PM
QUA MÙA ÉN BAY

Xuân về én liệng cõng mây chơi
Nắng ngợp hoàng hôn nhuộm lửa trời
Nhịp điệu thời gian không lúc nghỉ
Đèn cù vũ trụ chẳng khi ngơi
Sông ngăn vớt trí gom bao chặng
Núi cản rèn tâm trải cả đời
Khoảnh khắc buồn đau ta khép lại
Vui cùng bạn hữu thú khôn vơi.
ĐQL

Vô Thường
02-09-2014, 12:52 PM
QUA MÙA ÉN BAY

Xuân về én liệng cõng mây chơi
Nắng ngợp hoàng hôn nhuộm lửa trời
Nhịp điệu thời gian không lúc nghỉ
Đèn cù vũ trụ chẳng khi ngơi
Sông ngăn vớt trí gom bao chặng
Núi cản rèn tâm trải cả đời
Khoảnh khắc buồn đau ta khép lại
Vui cùng bạn hữu thú khôn vơi.
ĐQL

Vô Thường
02-09-2014, 12:54 PM
SAY

Say tình rượu nhạt cũng nên say
Gió nhẹ ru êm giấc ngủ ngày
Nắng phủ mây chiều vàng bóng ác
Sương lùa cảnh sớm mỏi niềm tây
Mơ màng phách rụi con thuyền đắm
Thảng thốt hồn rơi vực nước đầy
Cứ tưởng ôm em vào đệm ấm
Mà hồn lạc lối bấy lâu nay.
ĐQL

Vô Thường
02-09-2014, 12:55 PM
SEN CUỐI VỤ

Giữa nắng trưa hè gió chở hương
Đầm sen cuối vụ nở môi hường
Gương tròn vành vạnh màu lan tỏa
Lá mỏng bơ phờ sắc vấn vương
Muốn được người mua càng phải níu
Mong sao kẻ bán cũng thêm nhường
Bâng khuâng mặt nước xanh chùm ngọc
Thưởng lãm tâm trà đậm nhớ thương.
ĐQL

Vô Thường
08-09-2014, 09:03 PM
TẾT XƯA

Lịch sử từ xưa đã chép rành
“Dưa hành pháo nổ bánh chưng xanh”
Bâng khuâng tết đến về xây cội
Ấm cúng xuân sang lại nối nhành
Tiếc nuối tình ca khi thức dậy
Thương tình nhạc điệu lúc cầm canh
Bao điều trắc ẩn lòng thao thức
Cố ngủ nhiều đêm giấc chẳng thành.
ĐQL

Vô Thường
08-09-2014, 09:04 PM
THƠ ĐÓI

Thơ đường bụng đói với thi nhân
Ngáp vặt ngồi vê chữ lấy vần
Lạc lối vô tình vàng cõi mộng
Buông lời tuyệt diệu trắng phù vân
Anh về gọi gió thêm bao đận
Chị tới gom mây thưởng mấy lần
Sách đã ra đời luôn mỏng gáy
May còn húp cháo với người thân.
ĐQL

Vô Thường
08-09-2014, 09:05 PM
TIẾNG THU QUA

Đêm ôm bóng nguyệt vàng chân núi
Sớm gọi vầng đông trắng góc trời
Lãng đãng mưa thu cùng gió cuộn
Ngập ngừng cánh bướm với mây trôi
Nằm suông ngắm nghía rừng sao mọc
Dậy muộn trông chừng lụa nắng phơi
Mỗi bước mùa qua say khúc nhạc
Êm đềm nỗi nhớ mãi khôn nguôi.
ĐQL

Vô Thường
08-09-2014, 09:07 PM
TÌNH MUỘN

Đã muộn nên tình có cũng không
Vườn kia nắng lửa táp hoa hồng
Tâm đau ảo não vò sương sớm
Dạ xót bồn chồn tuốt gió đông
Cảnh ấy chênh vênh buồn bếp lửa
Đêm thâu ngật ngưỡng quạnh tơ lòng
Dù sao vẫn cháy niềm hy vọng
Lẽ sống muôn đời mãi vẫn mong.
ĐQL

Vô Thường
08-09-2014, 09:08 PM
TÌNH THƠ.

Sự thể cho lòng quấn quít thơ
Thăm thân bạn hữu chẳng duyên hờ
Hay đâu giữa tiệc lời cong cớn
Chẳng trách bên hồ liễu phất phơ
Dạ thắm trang tình lòng đã thật
Tâm trong bút nghĩa đạo không vờ
Hồn ta sẽ thả vào say đắm
Để mãi xe bền chắc mối tơ.
ĐQL

Vô Thường
25-09-2014, 09:24 AM
VIẾT CHO TUỔI BẢY MƯƠI
( Mời họa)

Đất luyện trong lò lửa sục sôi
Bảy mươi xuân trải mấy giao thời
Tình nhà vững dạ trồng cây đức
Việc nước toàn tâm trả nghĩa đời
Đã muốn dấn thân miền chính đạo
Lo gì sống chết cảnh đầy vơi
Sân mai cúc trúc thơm hòe quế
Mài bút đề thơ chữ mỉm cười.
21-9-2014
ĐQL

Vô Thường
25-09-2014, 02:30 PM
BÀI XƯỚNG:

VIẾT CHO TUỔI BẢY MƯƠI
( Mời họa)

Đất luyện trong lò lửa sục sôi
Bảy mươi xuân trải mấy giao thời
Tình nhà vững dạ trồng cây đức
Việc nước toàn tâm trả nghĩa đời
Đã muốn dấn thân miền chính đạo
Lo gì sống chết cảnh đầy vơi
Sân mai cúc trúc thơm hòe quế
Mài bút đề thơ chữ mỉm cười.
21-9-2014
ĐQL

CÁC BÀI HỌA:


1-MỪNG THỌ TUỔI BẢY MƯƠI CỦA SƯ PHỤ ĐẶNG VÔ THƯỜNG

Luật Đường trác tuyệt đặng sinh sôi
Thơ phú tuổi tên rạng một thời
Thả vận buông câu trao chữ đức
Mài nghiên chắp bút trả ơn đời
Nỗi niềm nhân thế hoài trăn trở
Để giấc vô thường nhớ chẳng vơi
Thất thập gia phong đầy hạnh phúc
Tình xuân chan chứa nhoẻn môi cười
hoangthilangmay (Đỗ Mỹ Loan-Bình Dương)

2-Họa mừng Sư Phụ tuổi bảy mươi!

Thơ người,thất thập vẫn trào sôi
Ướp cánh hồng sen ngát thế thời
Tuổi trẻ hùng tâm đền nợ nước
Trung niên bền chí gánh trang đời
Chữ tâm gọt giũa ngày thêm sáng
Chữ đức vun trồng tháng chẳng vơi
Thiên lý đào mai ôm gốc tử*
Bút nghiên rộn rã tiếng vui cười.
Hoàng Ngọc Lan. ( Đà nẵng)

3-TỰ TẠI
Thi điều thất thập vẫn sinh sôi
Nặng chí tao nhân tự thiếu thời
Nuôi áng hùng văn theo vận nước
Ươm câu trác tuyệt gửi trang đời
Bể dâu bao cuộc xoay rồi chuyển
Vẫn giữ lòng son mãi sáng ngời
Chẳng hổ làm người trong cõi thế
Gieo cây hạnh khúc ướp hoa cười
Hoàng Ngọc Lan. ( Đà nẵng)

3-UNG DUNG
( Thơ tặng)
Đêm thanh chắp bút chép trang đời
Thơ gửi hương thầm khắp mọi nơi
Câu chữ đan xen rồng phượng múa
Ý vần trộn lẫn nguyệt hoa cười
Tâm trong gột nước hình thu tỏ
Dạ sáng tầm sao nét nguyệt ngời
Nhân thế mặc người hay tị nạnh
Ung dung thơ bác đẹp ngôn lời.
Hoàng Ngọc Lan.( Đà nẵng)


4- Y đề
Bảy mươi xuân ấy vẫn sục sôi
Còn chút lòng thơ được mấy thời
Thôi hãy vì mình bòn công đức
Nước non cũng đã trả ân đời
Cũng nên kinh kệ vui miền đạo
Mặc kệ cho đời lúc đầy vơi
Vườn ta thơm ngát thêm nhành quế
Thánh thoát thân tâm phật mỉm cười,
Tạ Dương Thương.

5-ĐÍCH NGHÊNH CƯỜI
Từng qua lửa đỏ nước đang sôi
Bẩy chục mùa xuân chửa hết thời
Vẫn vững tinh thần làm bóng mát
Còn bền sức lực giữ cây đời
Bình tâm tiếp nhận ngày giông bão
Vững chí đón chờ khắc cạn vơi
Bảy chục tuổi đời còn vững lái
Trăm xuân phía trước đích nghênh cười.
Xuandt (Bắc Giang)

6-MỪNG BÁC TUỔI BẢY MƯƠI
Bút mài nghiên nóng mực bùng sôi
Bảy chục...vần thơ vẫn đẹp thời
Nhả chữ ý tuôn tâm đức đạo
Gieo vần tứ thả nghĩa tình đời
Bao năm nghĩa nước hoài không cạn
Suốt kiếp tình nhà mãi chẳng vơi
Bóng xế Mai Lan hòa Cúc Trúc
Vô Thường thong thả ngắm trăng cười
Hoài Anh (Ban mê thuật)

7-MỪNG THỌ TUỔI BẢY MƯƠI
Nung lò đất đỏ lửa bùng sôi
Bảy chục xuân qua trải mấy thời
Nợ nước chung lòng vang giữa cuộc
Tình nhà trọn ý vững trong đời
Nhiều phen lấp biển hề nao núng
Lắm bận băng rừng há dễ vơi
Sớm cúc chiều mai thầm viễn cảnh
Vần thơ xướng họa thõa vui cười !
21.09.2014 Bùi Bích Hà

8-Y ĐỀ
Thất thập lửa lòng vẫn sục sôi
Suy ngẫm thế nhân thế thế thời
Ngũ thường tu dưỡng Tâm với Đức
Xem ra cũng vẫn chửa trọn đời
Hai nửa phân chia Đời với Đạo
Muốn ghép làm một vẫn chơi vơi
Về già qui ẩn miền thôn tịch
Túi thơ bầu rượu tủm tỉm cười .
Lang Đông 008

9-THƯỞNG TRÀ
( Họa nguyên vận)
Trà ngon rằng phải nước đương sôi
Danh lợi màng chi lũ gặp thời
Hớp bóng trăng ngà xem thế sự
Ngâm nga gió cả ngán ngao đời
Ta say thi hứng vui đàm đạo
Bạn chuốc ân tình nghĩa chẳng vơi
Nâng chén văn chương mừng hạnh ngộ
Sẵn nghiên sẵn mực bút thơ cười.
Lều thơ phiêu lãng - BMT

10-KHUYÊN ĐỜI
( Họa đảo vận)
Nằm ngẫm có nghe chuyện nực cười
Vài ba mươi tuổi đã chơi vơi
Đôi lần vấp ngã mang lòng hận
Mấy bận cam go để tiếng đời
Bạc nhược mong chi đường hạnh đạo
Ngây ngơ chớ cậy tiết giao thời
Tịnh tâm đứng dậy vươn mình tới
Nhóm lửa vun cành nước sẽ sôi.
Lều thơ phiêu lãng - BMT

11-KHUYÊN ĐỜI HAI
( Thơ tặng)
Chữ rằng tắt lửa lúc cơm sôi
Tình nghĩa tao khang đã một thời
Sao chẳng giữ tròn cho phải đạo
Lỡ chi tuột mất để đau đời
Bơ vơ con trẻ chia lìa mẹ
Chới với lòng cha mãi chẳng vơi
Thôi nhé méo tròn tô vẽ lại
Phu thê hai chữ mỉm môi cười..
Lều thơ phiêu lãng BMT

12-NHẮN GỬI.
( Họa Đảo vận)
Cửu vân nhãn mục nhoẻn môi cười
Gặp được tri âm nghĩa có vơi
Vẫy bút đôi vần mong xướng họa
So dây mấy nhịp tấu chương đời
Bảy mươi xuân thắm không mòn mỏi
Mấy chục thu ngân đã một thời
Gửi chút ân tình cho hậu thế
Sơn hà tâm huyết hãy dâng sôi.
.Lều thơ phiêu lãng- BMT

13-NGHĨA ĐỜI

Sôi kinh nấu sử vẫn trào sôi
Thời đổi thay nhanh phải kịp thời
Đức trọng hơn tài nên chọn đức
Đời khinh bất nghĩa mới nên đời
Đạo tôn cha mẹ là vui đạo
Vơi gánh cương thường chớ để vơi
Quế quí ta trồng cây thuốc quế
Cười công chí toại hả hê cười.
Ngọc ráng Kim Huệ. (1948)

13b-Chúc Tuổi Bảy Mươi

Chào anh Thất Thập Cổ Lai Hi
Tuyệt kỉ phong lưu ngẫm cũng chì
Bắt nhịp ngâm nga câu Lục bát
Gieo vần xướng họa bản Đường thi
Giao lưu rộng khắp quen vô kể
Học hỏi mênh mông hiểu trí tri
Nếu phải duyên thơ thì kính chúc
Mừng anh Thất Thập Cổ Lai Hi.
Ngọc rang Kim Huệ (48)

14-TÀI TỬ ĐƯỜNG THI(*)

Luật đường vung bút lại sinh sôi
Thả ý văn chương đẹp một thời
Da diết từng câu ru chữ nghĩa
Thanh tao những nét tặng trang đời
Đôi mươi nợ nước tình chưa cạn
Thất thập gieo vần trí chẳng vơi
Tài tử xứng danh tầm xướng họa
Miên man dệt mộng để thơ cười.
(*)TK chúc tuổi bảy mươi của sư phụ :
Trăng Khuyết( Võ Thi Liên- Bình Dương)

15-NHÀN CƯ
Dẫu là lửa bỏng hoặc dầu sôi.
Tuổi đã bảy mươi đâu hết thời.
Vận nước lâu ngày trông thế cuộc
Tình non trọn tháng ngóng trên đời
Xuân đi hạ nóng màu hoa đỏ
Thu lại đông mờ sắc bạc vơi
Cúc trúc mai lan đầy đủ cả.
Ung dung thụ hưởng vẽ thơ cười.
LTS

16-CHÍ VỮNG
Ung dung thụ hưởng vẽ thơ cười.
Đắc thọ nhưng tình nào cạn vơi.
Chí sáng bút vung đường bạch đạo
Tâm trong cọ vạch nét thanh đời
Đã là kẻ sĩ trên trần thế
Há sợ mưa dông chẳng gặp thời
Tuổi trẻ tung hoành nơi chiến địa
Về già ôn lại máu còn sôi.
LTS

17-TÂM AN
(Thơ viết tặng)
Còn sôi máu nóng dẫu về già
Bút pháp tung hoành nở ý hoa.
Minh mẫn gieo vần trông tuế nguyệt.
Tỏ tường ghép chữ ngắm phong ba
Đã vào cái tuổi xưa nay hiếm
Nhưng vẫn dệt thơ tác phú mà.
Nào có mấy người nơi cõi tục
Ông vầng bắc đẩu ngự lòng ta...
Lãng Tử Sầu (TP HCM)

18-Thơ tặng :Y ĐỀ

Đọc thơ bác viết thấy sục sôi
Tuổi đời tuy đã bảy mươi rồi
Mạch thơ cuồn cuộn "U Mười Bảy"
Em đây bái phục quá đi thôi...
Lòng mong cứ được như "Bác tôi"
"Nợ nước - Tình nhà" trả xong rồi
Giờ đây thanh thản đời vui thú
"Cầm - Kỳ - Thi - Họa" thỏa "Tình Tôi"...
Trần Văn An

19-UNG DUNG
(HNL viết tặng SP ĐQL)
Đêm thanh chắp bút chép trang đời
Thơ gửi hương thầm khắp mọi nơi
Câu chữ đan xen rồng phượng múa
Ý vần trộn lẫn nguyệt hoa cười
Tâm trong gột nước hình thu tỏ
Dạ sáng tầm sao nét nguyệt ngời
Nhân thế mặc người hay tị nạnh
Ung dung thơ bác đẹp ngôn lời.
Hoàng Ngọc Lan.( Đà nẵng)

20-Mừng tuổi bảy mươi!

Thơ người,thất thập vẫn trào sôi
Ướp cánh hồng sen ngát thế thời
Tuổi trẻ hùng tâm đền nợ nước
Trung niên bền chí gánh trang đời
Chữ tâm gọt giũa ngày thêm sáng
Chữ đức vun trồng tháng chẳng vơi
Thiên lý đào mai ôm gốc cả
Bút nghiên rộn rã tiếng vui cười
Hoàng Ngọc Lan (Đà nẵng)


21-MỪNG THẤT THẬP
Bảy mươi sắp đến dạ càng sôi
Rạo rực con tim mộng tới rồi
Nghĩa mẹ công cha ghi chữ trọng
Tình chồng ý vợ khắc trang đời
Các con gia thất đà yên ổn
Các cháu học hành cũng chẳng vơi
Tỏa bóng đa đề vui cảnh lão
Tử tôn ríu rít cụ vui cười...

PNamĐT ( Thanh hóa)

22-MỪNG ANH
Thơ đề ý tưởng vẫn còn sôi
Chúc thọ mừng anh đã một thời
Chiến trận bao năm say lửa khói
Quê hương mẫu mực ngát xuân đời
Gia đình đạo nghĩa yêu thương tỏa
Bạn hữu ân tình sóng biển vơi
“Muốn trải lòng trên đường vạn dặm" *
Niềm vui hạnh phúc thắm môi cười.

Minh Thư ( Nghệ an)
* Trích trong phần GIỚI THIỆU của chủ bút.

23-Y ĐỀ.

Trần gian vạn vật được sinh sôi.
Thất thập niên dư đã hết thời.
Lăn lộn muôn nơi tròn nghĩa bạn.
Lang thang khắp nểo vẹn tình đời.
Lòng còn khắc khoải niềm u uẩn.
Dạ vẫn sầu thương nỗi nặng vơi.
Trà sớm rượu trưa vui bạn hữu.
Đề thơ phú vịnh nở môi cười.
Vũ Hùng Việt

24-TRƯỜNG ĐỜI TÔI LUYỆN 1
Trường đời tôi luyện lửa dầu sôi
Bảy chục thu qua đổi mấy thời
Nghĩa nước xả thân gìn độc lập
Tình nhà dựng nghiệp đắp xây đời
Bao năm đánh giăc mùi xương máu
Bấy độ giao tranh chí chẳng vơi
Hưu nghỉ nay về cùng bạn hữu
Vần thơ xướng họa góp vui cười.
22/9/2014
Tuyen45 ( Nguyễn Đăng Tuyến)

25- VẦN THƠ TUỔI HẠC

Vần thơ xướng họa góp vui cười
Thất thập xuân rồi tình chửa vơi
Dạ sáng bừng lên ngời trí tuệ
Tâm trong thấu tỏ khắp trường đời
Thăng trầm nến trải cùng non nước
Vinh nhục kinh qua hiểu thế thời
Tuổi hạc nay ngồi ghi mấy vận
Đường thi cách mạng máu trào sôi.
23/9/2014
Nguyễn Đăng Tuyến45

26-TUỔI THẤT THẬP
(Bài họa)
Tuổi trẻ qua rồi lửa vẫn sôi
Chí già thất thập hãy còn thời
Trèo non tu đức không cần đợi
Xuống biển tỉnh tâm phục vụ đời
Cống hiến ngại chi chân bước tới
Vì dân vượt khó chẳng hề vơi
Không màng chức tước không quyền lợi
Vẫy bút rung tim thỏa chí cười.
.
23/09/*2014 – Náng.Mai-( Vũng Tầu)

27-THẤT THẬP HIỂU THÊM : NHẤT - NỤ CƯỜI
"Thép đã tôi" lò lửa cuộn sôi
Bảy mươi thơ viết vẫn xung thời
Noi tiên, học tổ trồng cây đức
Rèn cháu, dậy con khắc nghĩa đời
Chân thiện tu tâm theo chính đạo
Thanh cao dưỡng tính mặc đầy vơi
Một thời đã trải thơm hòe quế
Thất thập hiểu thêm: nhất - nụ cười.
Nguyễn Xuân Dương ( Hưng Yên)

28-THI NHÂN
(Tặng Đặng Quang Long)
Sáu chín tuổi rồi vẫn mộng mơ
Dâng trào thi phú mãi không ngờ !
Chàng trai nghĩa khí năm xưa đó.
Đánh giặc, trường đời cả vốn thơ.
Tuyệt áng văn phong như nước chảy.
Văn chương nghiệp bút được tôn thờ.
Thi nhân cảm hứng tuôn rào rạt.
Trẻ lại…một thời những suối thơ !
30.04.2013 Hồng Quân (Hà nội)

29-MỪNG THỌ SƯ PHỤ ĐẶNG QUANG LONG
Lời chúc chân thành diễn trước tiên
Chúc mừng sư phụ đặng diên niên*
Nguyệt tà –mắt vẫn ngời trong sáng
Nhật xế – hồn vui sống khỏe hiền
Chúc nụ trường sinh, hương thắm mãi
Mừng hoa vạn thọ, sắc hồn nhiên
Tuổi cao trí tuệ tâm minh mẩn
Thơ phú lưu truyền tỏa vạn niên./.
Cao nguyên thu 2014
Đức Tường

Vô Thường
27-09-2014, 09:34 AM
MỜI HỌA NHÂN NGÀY SINH NHẬT








1)-MƯƠI LẦN BẢY NHỚ (Ngũ Độ Thanh)
Đọc xuôi
Mươi lần bảy nhớ lại mùa qua
Ngủ giấc nồng say vẫn hợp hòa
Vơi đầy cực khổ bao lành dữ
Cạn đủ buồn thương những ác tà
Lời thảo lấy thơm tình giỡn bạn
Nắng vàng tô đẹp cảnh đùa hoa
Nhời tỏ đã chung lòng rạng sớm
Phơi màu thắm rủ liễu cùng ta.


NHỚ BẢY LẦN MƯƠI (nđt)
Đọc ngược
Ta cùng liễu rủ thắm màu phơi
Sớm rạng lòng chung đã tỏ nhời
Hoa đùa cảnh đẹp tô vàng nắng
Bạn giỡn tình thơm lấy thảo lời
Tà ác những thương buồn đủ cạn
Dữ lành bao khổ cực đầy vơi
Hòa hợp vẫn say nồng giấc ngủ
Qua mùa lại nhớ bảy lần mươi.

13-8-2014

2)-VIẾT CHO TUỔI BẢY MƯƠI
( Mời họa)

Đất luyện trong lò lửa sục sôi
Bảy mươi xuân trải mấy giao thời
Tình nhà vững dạ trồng cây đức
Việc nước toàn tâm trả nghĩa đời
Đã muốn dấn thân miền chính đạo
Lo gì sống chết cảnh đầy vơi (*)
Sân mai cúc trúc thơm hòe quế
Mài bút đề thơ chữ mỉm cười.
21-9-2014
(*) Lưu thủy đối.

3) TỰ THỌ 1
(Viết cho năm 70 tuổi-Mời họa)
Mỗi tuổi Xuân tình một chút vơi
Bảy mươi gánh nặng cố trên đời
Gian lao vất vả chưa chùn bước
Vươt thác xuôi gềnh đã nghỉ ngơi
Giận lẫy tay chân càng rã gối
Mừng vui(*) con cháu vẫn nghe lời
Thơ thơ rượu rượu cùng thân hữu
Xướng họa đôi vần thỏa thú chơi.
21-4-2014
(*) Cũng nói:Vui mừng

*TỰ THỌ 2

Bẩy mươi mùa én tiễn xuân vơi
Ngọt đắng chua cay trải bến đời
Vượt khó qua nghèo đâu lúc nghỉ
Vun tình đắp nghiã chẳng khi ngơi
Công tâm việc nước luôn ghi dạ
Trách nhiệm người dân vẫn nhớ lời
Tuổi hạc xuân còn thương gối hạc
Vô thường một kiếp mấy niềm vui.
Đặng Quang Long

Vô Thường
01-10-2014, 08:24 PM
CHÙM TỨ QUÍ: XUÂN-HẠ-THU-ĐÔNG

-MÙA XUÂN
(Thập thủ liên hoàn-Bát thập điệp Xuân)

Mai Đào tươi tắn nụ cười Xuân
Gió mới đưa Xuân lại đã gần
Thỏ thẻ Xuân chào lời ấm áp
Dịu dàng Xuân thẹn vẻ thanh tân
Xuân tình đã chín chao bao độ
Xuân mộng còn ương đảo mấy phần
Lộng lẫy màu Xuân ươm vẻ thắm
Bao đời Xuân kết mối tình thân.
-2-
Kết mối tình thân Xuân vẫn nhớ
Đem lòng Xuân thảo nghĩa càng thương
Giai nhân đón bạn ngời Xuân thắm
Thiếu nữ nghinh Xuân ửng má hường
Xuân đợi bồn chồn xanh nõn lá
Xuân chờ bẽn lẽn trắng màu sương
Nào ai lại muốn Xuân về chậm
Bởi sợ Xuân sang lỡ giữa đường.
-3-
Lỡ giữa đường Xuân nhợt cánh hoa
Mong Xuân tới cửa chúc muôn nhà
Xuân xe chỉ thắm nên chồng vợ
Xuân trải ân tình với mẹ cha
Sớm nắng Xuân trao màu óng ả
Chiều mưa Xuân thả giọt khoan hòa
Thênh thang cảnh sắc Xuân đang chín
Nhận được tình Xuân rộn khúc ca.
-4-
Rộn khúc ca Xuân trải nỗi lòng
Bao mùa Xuân hẹn ước chờ mong
Xuân tươi cảnh biếc chim bay lượn
Xuân thắm hoa thơm bướm vẽ vòng
Chúc bạn Xuân vui lầu nghĩa vẹn
Mừng em Xuân cảm suối tình trong
Đời người mấy chặng Xuân thao thức
Một quãng sông Xuân chảy ngược dòng.
-5-
Chảy ngược dòng Xuân thuyền vẫn nhớ
Ôm quanh Xuân thủy bến đang chờ
Xuân sang chỉ thắm xe duyên nợ
Xuân tới cau trầu kết tóc tơ
Nếu có cơ may Xuân trải nghiệm
Thì Xuân qua được tối trăng mờ
Lòng Xuân đắm đuối vào con chữ
Thoát xác hồn Xuân thả tứ thơ.
-6-
Thả tứ thơ tình Xuân trẻ trung
Xuân gom nỗi nhớ hẹn tương phùng
Xuân đưa bạn tới tâm thao thức
Xuân đón em về dạ nhớ nhung
Ướp nụ tầm Xuân cùng vị quế
Nhào Xuân rượu cẩm với hương tùng
Vui Xuân càng nhớ về quê mẹ
Trọn vẹn ân tình Xuân thủy chung.

-7-
Xuân thủy chung này vẹn sắt son
Lòng Xuân tựa ngọc miết không mòn
Đã từ Xuân trước chim làm tổ
Để đến Xuân này hót véo von
Bản nhạc Xuân tình đầy nhưa sống
Xuân xanh sắc độ tỏ tâm hồn
Chồng yêu vợ quý Xuân đầm ấm
Trọn vẹn Xuân hồng với cháu con.
-8-
Với cháu con Xuân đã tới nhà
Vườn Xuân thắm sắc gợi hồn hoa
Xuân vui đạo nghĩa tình êm ấm
Xuân chúc anh em cảnh thuận hòa
Cuối nẻo Xuân đường gom nắng lại
Bên đời bóng hạc tiễn Xuân qua
Trời Xuân bịn rịn hoàng hôn ngã
Nhuộm hết chiều Xuân tím mượt mà
-9-
Mượt mà Xuân tĩm vẽ màu tươi
Một bước Xuân đi tận cuối trời
Tỉnh giấc Xuân mơ đường nắng trải
Đi về cảnh mộng nẻo Xuân phơi
Núi Xuân cánh én còn bay liệng
Chồng vợ tình Xuân đã mỉm cười
Ấm áp Xuân ngời bao vẻ thắm
Bâng khuâng lại tiếc thấy Xuân vơi.
-10-
Xuân vơi thấy tiếc đã dăm phần
Ngơ ngác Xuân chiều ửng má tân
Ngõ xóm chơi Xuân trời bớt lạnh
Đường Xuân thưởng ngoạn đất thêm gần
Thẹn thùng lối hẹn Xuân mê mẩn
Thao thức Xuân trôi bạn ngại ngần
Bất chợt nàng Xuân vui vẻ hát
Mai Đào tươi tắn nụ cười Xuân.

ĐQL

MÙA HÈ
( Thập thủ liên hoàn)

Rấu rĩ ve kêu giục Hạ về
Đêm tàn nắng vội lóe vàng hoe
Cây bàng trước cửa xanh màu lá
Bụi trúc bên hồ mướt dáng quê
Còn nhớ chợ xưa mòn đốc gánh
Lại mong người cũ nhớ câu thề
Chân đi mỗi bước nhiều năm mỏi
Mải níu chân đời gối đã tê..

Mải níu chân đời gối đã tê
Mưa dầm nắng lửa đã đâu nề
Vần vè chữ nghĩa còn trau chuốt
Ý tứ chân tình vẫn mải mê
Nghĩ đúng hàng đêm tâm sảng khoái
Làm sai cả buổi dạ ê chề
Ra sông tắm gội buông vào nước
Cả những đêm hè nóng nóng ghê.

Cả những đêm hè nóng nóng ghê
Chờ cơn gió mát mãi không về
Người bồng con đứng mong đầu ngõ
Kể hóng trăng ngồi đợi mé đê
Chẳng trách hoa niên đầu tựa cú
Càng thương kẻ chợ mặt như hề
Sương buông gợi nỗi lòng khôn cảm
Cuốc thúc đêm dài giọng hả hê.

Cuốc thúc đêm dài giọng hả hê
Vênh vao đỉnh núi bóng trăng thề
Chồng hăng cuốc xới khuya nằm bẹp
Vợ mải cày bừa sứm ngủ mê
Vẫn biết xưa nay sinh tai nghiệp
Càng hay vận hạn tử ư nghề
Nhưng xoay xở lắm thêm cùng quẫn
Như cánh đồng làng hạn cháy khê.

Như cánh đồng làng hạn cháy khê
Dầu mưa dãi nắng cũng ê hề
Cây vườn rũ rượi cành hiu hắt
Lúa ruộng khô cằn lá ủ ê
Muốn bẩy dòng sông.về rẫy lúa..
Mong đem vách núi đỡ nương chè
Ve sầu cứ khóc lời tê dại
Cánh phượng vô tình cứ đỏ hoe.

Cánh phượng vô tình cứ đỏ hoe
Chao vào nỗi nhớ những đêm hè
Đàn cò chớp lửa ngang sườn núi
Lũ nghé dầm mưa cạnh mé đê
Lặng lẽ thuyền đưa khi nắng dãi
Chông chênh bến đợi lúc mưa dề
Dang tay giữ lấy tình lai láng
Hạ mãi nồng nàn mọi chốn quê

Hạ mãi nồng nàn mọi chốn quê
Me xanh làm dịu nắng trưa hè
Canh chua một bát trai càng sướng
Khế chát đôi chùm gái cứ mê
Cuộc sống thôn trang người muốn ngỏ
Tình đời phố xá bạn mong về
Hoa thơm Mẹ hái dâng Trời Phật
Một chút nao lòng rộn tiếng ve.

Một chút nao lòng rộn tiếng ve
Bài ca liên khúc nhạc giao bè
Con cua cái ốc đơm màu nắng
Trái ngọt hoa lành đượm nết quê
Tích đức tu thân còn tạo nghiệp
Trò ngoan thày giỏi đã trao nghề
Đường xa chỉ đợi ai luôn gắng
Một cánh chim bằng vẫn mải mê,

Một cánh chim bằng vẫn mải mê
Nhân sinh thử thách mãi luôn kề
Ngọt bùi.cay đắng nào đâu trách
Đau khổ vui buồn chẳng dám chê
Trận gió nồm bay trời mát rượi
Cơn mưa đêm rụng nước ê hề
Tình chồng nghĩa vợ xua cơn nóng
Xoắn xuýt đêm ngày giấc mộng kê.

Xoắn xuýt đêm dài giấc mộng kê (*)
Trăng suông mờ ảo lối em về
Cùng nhau trẩy hội vui vui quá
Chẳng trách sum vầy sướng sướng ghê
Vẫn muốn vỗ về(**) tình bạn hữu
Càng mong ân ái nghĩa phu thê
Yêu nhau giữa Hạ đâu còn nóng
Hát mấy vần yêu hãy lắng nghe.
26-4-2014
ĐQL
(*) Điển tích Giấc mộng kê vàng.
(**) Lời an ủi.





MÙATHU
(Thập thủ liên hoàn,thập bát điệp:thu)

1-Nằng nhẹ thu về chuốt ý thơ
Thu gom nỗi nhớ để ai chờ
Đưa thu đến bạn yêu thầm lặng
Tiễn hạ rồi thu tiếc ngẩn ngơ
Bẽn lẽn thu vui cùng nguyệt tỏ
Bâng khuâng thu thẹn với sao mờ
Chao ơi em có cùng thu thức
Để nối vần thu giữa giấc mơ.

2-Giữa giấc mơ nồng ướt át thu
Tình Ngâu thu thả lệ giăng mù
Niềm vui thu hát bao lời gọi
Nỗi nhớ thu chờ một tiếng ru
Những tối thu buồn em bịn rịn
Bao thu bỗng nhớ kẻ mong chờ
Thôi nào chớ có buồn thu nhé
Ta đợi thu về giữa ảo hư.

3-Giữa ảo hư buồn thu thức đêm
Lòng thu ấm ức gối tay mềm
Thu say mải miết trong đêm lặng
Thu nhớ cồn cào giữa giấc êm
Nếu biết tình thu ươm trái ngọt
Thì trao nghĩa bạn đón thu hiền
Sân thu lá rụng bay vào mộng
Cúc nở thu vàng sắc mượt thêm.

4-Mượt thêm sương thức giọt thu cài
Lóng lánh niềm thu giỡn sớm mai
Lăn lóc thu chờ đêm nguyệt tỏ
Ngập ngừng thu đón nắng chiều phai
U hoài đợi gió thu than ngắn
Mỏi mắt mong thu bóng thở dài
Hãy thức cùng thu nào bạn nhé
Thơm vàng trái ngọt gốc thu sai.

5-Thu sai trái chín trĩu vàng cây
Lộng lẫy chiều thu sáo gọi bầy
Thu ngợp hoàng hôn màu tím biếc
Thu tràn sớm tối sắc hồng hây
Tình chồng nghĩa vợ thu đằm thắm
Bóng nguyệt đêm thu vẻ dạn dày
Khẽ hát ru thu vào giấc ngủ
Tình thu vỗ cánh rộn ràng bay.

6-Cánh rộn ràng bay thả giấc thu
Thu buông ảo ảnh lớp mây mù
Mênh mang sương lạnh thu lời hát
Huyền diệu thu vàng vẳng tiếng ru
Giấc điệp thu say chao khóe hạnh
Đêm khuya thu thức vớt câu hò
Nỗi niềm thu gửi vào thương nhớ
Dẫu cảnh thu nghèo vẫn gắng cho.

7-Vẫn gắng cho nhiều thu hiện thân
Thu đang giúp gỡ kiếp phong trần
Màu thu vẻ ngọt thơm điều nghĩa
Sắc nước thu ngời sáng chữ nhân
Nhận biết đường thu xoay mấy độ
Thu gom lạch nước lọc bao lần
Nào em hãy đón thu đồng cảm
Chớ để thu còm lệch cán cân.

8-Cán cân lệch lối sắc thu pha
Để gió thu mưa bóng nguyệt nhòa
Chức nữ thu mong xây cầu lại
Ngưu lang thu đợi đón ô qua
Thình lình thu khóc tâm đau quặn
Bất chợt thu say dáng mặn mà
Tết nghĩa Vu Lan thu vẫn nhớ
Mong rằng thu mãi đượm màu hoa.

9-Mãi đượm màu hoa thu vẫn nhớ
Thu đơm nhành quế nắng còn mong
Thu đem giông bão làm đau dạ
Thu thả gió mưa để đắng lòng
Mỗi bước thu về kêu quá khứ
Nhiều câu thu tới gọi thinh không
Nao lòng kẻ khó thu đâu biết
Đến nỗi thu đau mãi chất chồng.

10-Mãi chất chồng thu nhột búi tơ
Nghiệp thu vẫn nợ khó ơ hờ
Thu say trí tĩnh khôn lười nhác
Thu động tâm buồn khó vẩn vơ
Từ thuở sinh thành thu vẫn đợi
Nay thu luyến khách dạ luôn chờ
Thu qua mấy chặng đường thân ái
Nắng nhẹ thu về chuốt ý thơ.

ĐQL



MÙA ĐÔNG SANG
(Thập thủ liên hoàn=Thập bát điệp Đông)

1-Thu khuất rừng đông xao xác lá
Đông về núi tuyết mỏng manh cây
Đông du trời bắc đưa chim lẻ
Khảo sát biển đông đón cá bầy
Đông tạc đá đau mong nổi tiếng
Đông cù hoa ngát được thơm lây
Anh đưa em đón hừng đông nhé
Để đợi mưa đông lúc cuối ngày.

2-Lúc cuối ngày đông héo hắt buồn
Phương đông nắng tắt nhợt hoàng hôn
Đông chan nước mặn đau bờ ruộng
Đông trải sương phong buốt bãi cồn
Đông trách người giàu chê kẻ dại
Đông cào núi khọm hãi chim khôn
Càn khôn quấy đảo đông xơ xác
Để có bao mùa đông héo hon.

3-Đông héo hon thay cảnh lá vàng
Trời chiều se sắt gió đông sang
Đông treo nguyệt lạnh thường côi cút
Đông thả tình đau cũng nhẹ nhàng
Tết đến đông người nơi hạ giới
Đông sang vắng bạn chốn thiên đàng
Tình em ấm ủ mùa đông giá
Gọi mãi đông về nắng mỏng tang.

4-Nắng mỏng tang bồng phơn phớt đông
Đêm đông côi cút đám mây hồng
Đông còm lắm việc mong càng cố
Vật béo đông người cũng bõ công
Đông chí mùa xanh mong cấy mộng
Đông Xuân vụ mới gắng vun trồng
Ngày đông ấm lửa tâm hào sảng
Đông chẳng buồn đâu dạ sáng trong

5-Dạ sáng trong tình đông thảnh thơi
Mưa đông giăng mắc trải lưng trời
Một mùa đông lạnh chăn trùm hở
Mấy tháng đông buồn gió mải chơi
Đông thả hanh hao tình diệu vợi
Đông buông lạnh lẽo cảnh tơi bời
Cùng đông ngủ lại chung bầu rượu
Núi giữ tình đông chút nắng vơi.


6-Chút nắng vơi rồi đông tái tê
Mùa đông ngọn gió mải đi về
Đông rơi vàng lá lên sườn núi
Đông thả xám trời xuống đáy khe
Đông vội vàng mơ đưa hạ đến
Đông khe khăt mộng đón xuân về
Thương khi sùi sụt đông ngồi khóc
Đông lại ngủ vùi giữa bến mê.

7-Giữa bến mê này đông tỉnh không
Mà đông đắm mãi cảnh tang bồng
Đông đem chí quán(*) tâm mầu nhiệm(*)
Đông dệt tinh cần(*) dạ sắc không(*)
Đông khắc lên trời xanh Nghĩa Lĩnh
Đông tô xuống núi đỏ Sông Hồng
Muôn năm vẫn vậy bao đông đã…
Bạt đá cây thề tạc giữa đông.

8-Tạc giữa đông trời rộng núi cao
Biển đông cuồn cuộn sóng dâng trào
Đông đi biền biệt thương vô kể
Đông ngủ chập chờn xót biết bao
Đông giận quân thù giông bão thét
Đông hờn giặc cướp gió mưa gào
Ngàn đời rộng lượng đông trăn trở
Cuộc thế yên bình đông khát khao.

9-Đông khát khao mùa vui suốt đêm
Tình đông đang đợi gió xuân mềm
Người về gót trở miền đông lạnh
Đông tới chân vùi đệm cỏ êm
Đông hẹn áo hồng phơi trước cửa
Đông mong nắng ấm trải lên thềm
Chia bùi sẻ ngọt đông tung tẩy
Thơ ấm đông vần chốt chặt niêm.

10-Chốt chặt vần đông vận khó phai
Thơ anh thơ chị mắt đông cài
Đông say chữ nghĩa trêu đài huệ
Đông ngủ duyên thầm vuốt cánh mai
Phố Hiến chợ đông tìm gái đảm
Thành Đông trường lớn kiếm anh tài
Một vùng di cảo đông phương học
Rực rỡ Đông triều vẹn trí trai.

Mùa Đông 2014.
ĐQL

Vô Thường
04-11-2014, 10:02 AM
THƠ ĐƯỜNG THÁNG 10-2014




1-CỐ NÍU HỒN THU

Muốn níu hồn thu chẳng dễ nào
Gương hồ trăng lạnh biết làm sao
Sương rơi hờn nắng còn mê ngủ
Gió cuốn giận mưa vẫn mải gào
Xót cảnh ông già nằm thấp thỏm
Thương tình lũ trẻ hát nghêu ngao
Sông đầy xác lá trôi hờ hững
Gạn lấy dòng trong cũng ngọt ngào.
6-10-2014

2-BAN MAI

Ban mai nở nụ cười
Nắng trải miền tinh khôi
Quả chín anh gom chục
Hoa hồng chị ghép đôi
Xanh trời mây mải nghich
Biếc núi gió còn chơi
Thiếu nữ đem phơi lụa
Tay tiên vẫy mặt trời.
02-10-2014

3-ĐI CHỢ SỚM

Sáng sớm chợ chưa đông
Khi vừa ửng nắng hồng
Chen ngang chân muốn khựng
Lách dọc mắt thèm trông
Được lựa hàng vừa ý
Mong nghe tiếng đẹp lòng
Đường quen sao thấy lạ
Khi nhớ cửa hàng bông (*)
2-10-2014
(*) hàng hoa

4-ĐÁM CƯỚI NGÀY NAY

Đám cưới ngày nay chẳng pháo hồng
Không cần đò kiệu vẫn qua sông
Cô dâu muốn được cha vừa ý
Chú rể mong sao mẹ đẹp lòng
Mới đó hai nhà vừa cấy mậm
Để rồi bảy tháng đã đơm bông
Bây giờ chuyện ấy không còn lạ
Cốt giữ cho nhau đạo vợ chồng.
12-10-2014
ĐQL

5-ĐAU ĐÁU MỘT MIỀN QUÊ

Miền quê đau đáu suốt bao ngày
Cảnh sắc bao mùa đã đổi thay
Đất rộng chiều chan làn nắng mỏng
Trời nghiêng gió cuộn nước sông đầy
Niềm tin mãi mãi ghi tâm trí
Nỗi nhớ ngày ngày khắc dấu tay
Núi Tản xứ Đoài xanh thăm thẳm
Đà Giang cổ tích giữa tim này.
14-10-2014
6-GIẤC MƠ TRƯA.

Nhẹ nhàng anh ấp giấc mơ trưa
Ôm gối chờ nhau trước gió lùa
Ghét kẻ bội ân câu truyện viết
Yêu người tình tứ vận thơ đưa
Nối dài chữ quí làm sao thiếu
Kêu gọi vần yêu chẳng lẽ thừa ?
Mẫn cảm tình nhau ta sẽ hiểu
Cuộc đời thắm sắc mãi từ xưa.
12-10-2014
7-CŨNG CHỈ MỘT ĐỜI

Dẫu sớm bình minh tỏa sắc hồng
Trưa dù hoa nở thắm ngàn bông
Chiều chiều vẫn thấy chim về tổ
Tối tối còn nom nước đổi dòng
Trọn kiếp phiền hà lo chẳng được
Bao mùa luẩn quẩn biết cho không ?
Ôm cầm cái tẽn…gì cho mệt
Khích bác nhau chi để nhược lòng.
31-10-2014
8-EM ĐỪNG TÌM LẠI

Em chớ ngủ mê mệt sớm chiều
Tìm về xa cũ một thời yêu
Khi thành ảo tường còn đau lắm
Để những đêm khuya phải xót nhiều
Cấn cái tâm buồn đời quạnh quẽ
Cằn nhằn dạ buốt cảnh cô liêu
Nếu còn chút xíu nào vương lại
Hãy tống vào quên tránh mọi điều.
31-10-2014
9-NHĂT NHẠNH THU RƠI

Em còn mải nhặt chút thu rơi
Cánh mỏng vàng bay mé cuối trời
Vét bóng hoàng hôn nhòa núi thở
Gom hình ảo ảnh nhược dòng khơi
Tình thân chớm nở không mong biệt
Bạn hữu khai tâm chẳng muốn rời
Hẹn với tri âm cùng cảm nhận
Cho lòng hiểu nết nắng chiều phơi.
31-10-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
14-11-2014, 08:46 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 01-2014


1-BUÔNG THEO DÒNG NƯỚC

Buông vào dòng nước nỗi buồn đau
Cứ mãi trôi đi chớ vướng cầu
Vượt núi băng rừng qua hẽm nhỏ
Trèo đèo lội suối tới sông sâu
Đời người gánh nổi bao hờn giận
Cuộc sồng quăng đi mấy tủi sầu
Thế nhé từ nay chào vĩnh biệt
Thôi đừng vương vấn khổ lòng nhau.
25-01-2014


2-MÙA ĐÔNG ĐƠN CÔI.

Thảm thiết tê đời giữa tiết đông
Con thơ vợ mọn phải xa chồng
Đôi lần mỗi tháng nào đâu có
Cả kiếp dăm mùa cũng vẫn không
Chỉ biết thân cò lầm lũi đợi
Nào hay cánh vạc mỏi mòn trông
Canh khuya cảnh vắng buồn hưu quạnh
Một giấc chiêm bao đã đủ nồng ?
22-1-2014

3-NHÀ NÔNG VỚI MÙA ĐÔNG

Sớm dậy trông em nhược má hồng
Hiên ngoài thổn thức gió mùa đông
Mưa còn sướt mướt ôm bờ ruộng
Lúa vội miên man trải cánh đồng
Một nắng hai sương còm cõi đợi
Hai mùa mấy vụ mỏi mòn trông
Bàn tay héo quắt bào tâm trí
Buốt lạnh thân gày khổ lão nông.
30-12-2013.


4-THỊT CHÓ

Thịt chó thơm lừng phố Nhật Tân
Nghe đâu nổi tiếng khắp xa gần
Lầu to xế đẹp còn tranh chỗ
Kẻ lớn người xoàng cũng ghé chân
Lũ hẩu ngày đêm thường tu tập
Loài hoi sớm tối vẫn quây quần
Ganh nhau loạn xị thành to tiếng
Sao chẳng phù sinh hỡi thế nhân ?
1-1-2014


5-THỢ MỎ

Sương dày lối mỏ vẫn chưa tan
Lò giếng tời căng một phím đàn
Than nhảy trên sàng cười khúc khích
Máy cào dưới bãi chạy râm ran
Bao ngày vật lộn cùng mưa đổ
Mấy tháng ganh đua với nắng tràn
Thắp lửa tình yêu xuyên ruột núi
Hun bầu nhiệt huyết thấu tâm can.
19-01-2014.

6-TRÔI NỔI

Núi vẫn ngồi yên một góc trời
Mây còn đủng đỉnh mải dong chơi
Đèo cao vực thẳm sông vơi cạn
Dốc vắng rừng hoang đất lở bồi
Thương lúc mưa giăng mù cánh nhạn
Xót khi nắng phủ nhột tâm đời
Không gì vĩnh cửu từ xưa thế.
Giữa chốn vô thường vẫn vậy thôi.
22-01-2014


7-XUÂN VỀ

Xuân sang xóm nhỏ thắm hoa đào
Lối trúc quanh hồ ngọn vút cao
Gái trẻ thơ ngây cười khúc khích
Trai hiền vụng dại nói tào lao
Du hành bao tháng đang chờ đợi
Trẩy hội những ngày vẫn ước ao
Khắp nẻo đường vui chim ríu rít
Bài ca lộng lẫy mãi dâng trào.
08-01-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
17-11-2014, 12:07 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 2-2014

1- TÀN PHAI

Phai tàn quặn thắt nẻo tình đau
Héo úa dòng sông gãy nhịp cầu
Buốt cảnh người mong khi thả mộng
Đau lòng kẻ đợi lúc buông câu
Thôi đành trút hận vào ly ngọc
Thả bước đong buồn vớt giọt châu
Ngẫm khúc đắng cay thì có thể
Đừng đem khổ não khóa trong đầu.
08-2-2014


2-TẾT NGHÈO

Tất bật lo toan cảnh tết nghèo
Thân già sức kiệt buốt đầu khoeo (*)
Hoa tươi giả trách màu đơn bạc
Quả đẹp vờ chê vị nhạt phèo
Khốn đốn lương còm nhà lạnh lẽo
Bồn chồn bạc cạn ví tong teo
Mong sao kết vội ba ngày lễ
Đủ sức ra giêng lại chống chèo.
28-2-2014
(*) Đầu gối/ kheo chân.

3-TRĂNG

Trăng vàng lộng lẫy tỏa muôn nơi
Ngợp bóng hào quang tận cuối trời
Óng ánh da ngà vờn gió lộng
Mơ màng mắt ngọc thả tình lơi
Quê hương rạng rỡ vang lời hát
Ngõ xóm hân hoan rộn tiếng cười
Tạo hóa bao đời rồi vẫn vậy
Tròn rồi lại khuyết chẳng hề ngơi.
28-2-2014

4-XUÂN HỒNG

Trời ửng tô hồng má chúa xuân
Làn mưa thấm ngực núi phong trần
Đường vui bọn trẻ vang lời hát
Cảnh vắng chuông chùa vọng tiếng ngân
Chợt nhủ trong tâm tình ấm áp
Càng tràn giữa dạ vẻ thanh tân
Yêu nhau nở thắm hoa ân nghĩa
Dẫu vạn trùng xa vẫn thấy gần
30-1-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
26-11-2014, 10:21 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 3-2014

1-BÃI TỬ LONG

Nắng trải muôn trùng Bãi Tử Long
Xanh trời biếc biển tía muôn hồng
Lô xô sóng gió ngời Quan Lạn
Hiển hách muôn đời rạng Biển Đông
Cẩm phả.chia bùi tình nghĩa sáng
Vân Đồn sẻ ngọt tấm lòng trong
Quê mình phấn khởi lên thành phố
Trăm Họ cùng xây thỏa sức trồng.
14-3-2014
2-CHỌN

Chớ tưởng trăng tàn đã có sao
Ăn gian ở dối tự khi nào...?
Đùi non õng ẹo khoe dài ngắn
Đức mỏng hồ đồ đọ thấp cao
Xinh đẹp người trây đừng ẵm lấy
Đục trong nước đọng chớ lăn vào
Sự đời phải biết điều hay dở
Chọn được tâm hiền mới đáng trao.
17-3-2014

3-CUỒNG THAM

Bọn chúng ngàn xưa đã vậy rồi
Tham cuồng lũ giặc cắn nhằng thôi
Phùng mang muốn nuốt toàn nhân loại
Trợn mắt mong đe cả cõi đời
Ức hiếp láng giềng tâm tráo trở
Đè đầu thiên hạ tính loi nhoi (*)
Quên rằng lịch sử bao đời trước
Như Nguyệt Đằng Giang thấu ngút trời.
03-3-2014
(*)Loi nhoi: lúc nhúc nhoi lên

4-MƯA XUÂN
(Bát điệp Xuân)

Trải lòng Trời thả bụi mưa xuân
Lấp loáng Xuân xanh mướt cội trần
Đọng giọt Xuân ngời treo búp lá
Trải đường Xuân ấm đỡ bàn chân
Đời vui Xuân sắc càng trao đậm
Xuân thắm tình yêu đã đến gần
Chắp mối nhân duyên Xuân tác hợp
Xuân mừng đôi lứa vẻ thanh tân.
16-3-2014

5-NÚI ĐÔI

Tạo hóa như đùa nặn núi đôi
Khum khum chũm ngọc mướt lưng trời
Sóc-Sơn(1) cặp nhũ phô kiều diễm
Quản-Bạ (2)hai chòm đứng lả lơi
Mặc khách bao người mong có lúc
Tao nhân mấy kẻ muốn trong đời
Quê hương vạn nẻo muôn điều lạ
Cảnh đẹp trăm miền rực rỡ phơi.
27-3-2014
(1)Sóc Sơn,Hà nội.
(2)Quản bạ,Hà Giang.

6-RAU MÁ

Bản chất hoang sơ sống kiếp bần
Vệ đường góc ruộng đất toàn gân
Cho người khốn khổ nhai khi đói
Đỡ kẻ giàu sang uống lúc cần
Đặc sản đồ ăn chia mấy lạng
Nhà hàng chợ búa tính từng cân
Sang hèn chớ vội mừng hay tủi
Bởi lẽ nhân sinh sẽ chuyển vần.
16-3-2014

7-THÁNG BA

Đường làng rau má mượt mà xanh
Hoa bưởi đung đưa trổ trắng cành
Cảnh sớm vườn ươm mầm bẽn lẽn
Chồi xuân thiếu nữ mắt long lanh
Ngập ngừng trải nắng thơm màu nõn
Bịn rịn đơm tình ngọt trái thanh
Đất nước trăm miền cùng trẩy hội
Tháng Ba mưa gió cũng chân thành
15-3-2014

8-THỨC ĐÊM

Trằn trọc canh dài đã trắng đêm
Hình như gió thổi khẽ bên thềm
Mưa bay giữa tháng hơi hơi lạnh
Lă rụng bên hồi rất rất êm
Vẫn hiểu giàu sang nhiều kẻ muốn
Càng hay túng quẫn.mấy ai thèm
Từ Qui nức nở ngầu trong dạ
Chợt rót vào tâm bỏng nỗi niềm.
18-3-2014

9-TIẾNG TẮC KÈ

Tiếng tắc kè đêm giục giã hoài
Khi trầm lúc bổng cũng bi ai
Đêm trường lặng lẽ mưa trằn trọc
Bóng tối âm u gió thở dài
Núi thẳm còn vương bao kỷ niệm
Rừng già vẫn nhớ cảnh chông gai
Trướng Sơn một thuở chân không mỏi
Nâng bước hành quân gióng miệt mài.
27-3-2014

10-TÌNH THƠ
(Thơ họa)

Tình thơ gửi gắm đến bao người
Xướng họa trao lòng chẳng chút vơi
Gái đợi kết thân từ vạn lý
Trai chờ giao cảm tới ngàn nơi
Vui duyên đã muốn thêm vài ý
Trả nghĩa còn mong góp mấy lời
Bạn hữu gần xa nào xích lại
Tâm trong vẹn sáng tựa trăng ngời.
29-3-2014

11-VỀ QUÊ

Ngóng buổi về quê đứng lại ngồi
Trong lòng nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Người xưa dáng vẻ còn đâu nữa
Cảnh cũ bờ tre phá hết rồi
Thương lắm bến tình nay quạnh vắng
Xót nhiều lòng mẹ đã đơn côi
Thời gian mải miêt trôi biền biệt
Chim dại còn bay mãi cuối trời.
29-3-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
30-11-2014, 09:04 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 4-2014

1-CON NGHIỆN

Kẻ nghiện thần hồn tỉnh lại say
Vườn không chịu cuốc ruộng không cày
Bao ngày chạy bữa ăn chưa đủ
Những tối nằm dài hút có hay.
Bám trụ quanh năm nơi thảm ấy
Mua vui ảo giác cõi mê này
Đến khi xế bóng đành đi ngủ
Chưa hiểu sao đời khốn khổ thay.
02-4-2014

2-CUỘC TÌNH NƯỚC NON
Nếu ví cuộc tình đẹp tựa mây
Bay qua triền đá nước dâng đầy
Non cao anh đợi rừng hoa mộng
Biển lớn em chờ ngọn gió say
Suối tóc chảy dài thơm hương bưởi
Làn môi chúm chím lựng đêm ngày
Thăng trầm vẫn sáng tươi màu ngọc
Dáng vẻ chân tình mãi ngất ngây.
4-2014
3-GÁI ĐÚ

Gái đú nửa đời có sướng không ?
Đêm ngày đổi chác mấy ông “chồng”
Khi thèm...cố mướn người day ngực
Lúc muốn mong tìm kẻ đánh mông
Hết tuổi chơi bời đành nhét cái...
Qua thời đánh đĩ phải nhồi bông
Chao ơi...phấn sáp sao mà tệ
Cái giá xuân xanh được mấy đồng...?
01-4-2014


4-GÁI LỠ THÌ

Thân em lỡ dở vẫn chưa chồng
Đã sướng đâu nào chẳng nói không
Gối chiếc tuyềnh toàng khi nắng hạ
Cô phòng quạnh quẽ lúc đêm đông
Duyên còn thử thách người mong đợi
Phận vẫn chơi đùa kẻ ngóng trông
Thấy cảnh trăng lên tròn một bóng
Đâu chàng sỹ tử có thương hông ?
03-4-2014
5-HÃO HUYỀN

Những giấc mơ say thật hão huyền
Nằm dài tưởng thướng sự vô duyên
So bì cao thấp khôi hài đả (*)
Chấp bậc ngắn dài tự mãn khen
Có biết đâu vì lòng dạ đoản
Nào hay bởi vậy dã tâm nhoèn
Thôi thôi đừng thế làm nhau mệt
Mãi đẩy đưa mình liệu có nên ?
30-4-2014
(*) đánh /hoặc đả kích

6-LỜI CẦU CHÚC

Gửi lời cầu chúc bạn tâm giao
Tuổi hạc lời thơ vẫn dạt dào
Vợ thảo lo toan gia sự khéo
Con hiền thành đạt chức quyền cao
Gia tiên mãi giáo tâm trong sáng
Phúc ấm hằng đơm trái ngọt ngào
Mọi sự hanh thông cùng bản thổ
Càng già càng đượm vẻ thanh cao.
02-4-2014

7-THƯƠNG CẢNH CÔ ĐƠN

Xót cảnh đơn côi chỉ nhớ thầm
Đêm dài thoi thóp cái hồng tâm
Nâng niu áo lụa che đồi ngọc
Thổn thức tay ngà rút cánh trâm
Ngõ hẻm âm thầm mưa lạnh lẽo
Đèn khuya vụng dại lệ khôn cầm
Nhìn nhau nguyệt lặn sao như nói
Thương lắm nhưng đành phải lặng câm.
05-4-2014

8-TÌNH CHỒNG NGHĨA VỢ

Chứng giám duyên ta có đất trời
Sông dài biển rộng đã nào vơi
Chồng yêu sớm tối không giờ lãng
Vợ quý ngày đêm chẳng phút rời
Gia đạo chung xây bờ ý tưởng
Mái chèo gắng vượt sóng trùng khơi
Cùng nhau hưởng lộc vui con cháu
Cuối chặng đường xa cập bến đời
05-4-2014

9-TÒ MÒ

Nhìn qua đã tháy rõ khôi hài
Trái mọng đào tiên mấp mé vai
Thấp thoáng trông theo hình cẩm tú
Mon men ngó trộm vẻ trang đài
Rõ ràng đã sợ còn mê gái
Hờ hững sao đành kẻ dại trai
Biết ý cô em càng tròng ghẹo
Bồng bênh mái tóc xõa buông dài.
05-4-2014
ĐăngQuangLong

Vô Thường
01-12-2014, 09:47 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 5-2014.


1- BÀNH TRƯỚNG
Bành trướng từ xưa đã thế rồi
Con bài hữu hảo giả vờ thôi
La làng cãi nhặng vừa lau mép
Lấn biển làm bừa đã hở đuôi
Bởi chúng bạo xâm vào đất tổ
Ta đành đập chúng phải kêu giời*
Ngàn năm lịch sử từng như thế
Mười sáu chữ vàng chỉ nói chơi.
17-5-2014
* Lưu thủy

2- BÌNH ĐẲNG THƠ (nđt)
Vần thơ lúc tỏ lại khi mờ
Hỏi tại thâm tình những lúc mơ
Cõng nặng đường xa còn chẳng biết
Tồn hưng vạn kiếp đã đâu ngờ
Tâm cùng nghĩa ở trong vần ý
Ngọc sánh vàng nơi giữa nẻo thơ
Nào ta hãy xướng vui rồi họa
Mọi biển trùng khơi sóng vỗ bờ.
4-5-2014
3- CÙNG THI HỮU

Chỉ ảo sao mà riết róng nhau
Đôi lời móc máy nỗi lòng đau
Hoa thơm nỡ vội chà cho nát
Giấy trắng vò nhanh đạp đến nhàu
Cuộc sống vô thường như sóng biển
Nhân sinh biến cải tựa nương dâu
Đem lòng trắc ẩn khuyên vài tiếng
Chớ để lòng ai vướng nỗi sầu.
01-5-2014

4- ĐẲNG CẤP NGŨ ĐỘ THANH.

Ngũ độ thanh nào đẳng cấp cao?
Âu là một thú để hòa giao*
So bì cưỡi gió vào tiên cảnh
Nghĩ quẩn đùa mây tới động đào
Cổ lỗ hoài hơi ôm lúa mộng
Ngông cuồng đảo nợ ngắm trời sao
Bền tâm chuốt được câu tròn nghĩa
Chẳng mãi ham vui một chút nào.
02-5-2014
* giao lưu.

5- ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ
Hiếu thắng nào đâu đã thực tài
Lời hay chẳng thấy bỏ ngoài tai
Xù lông tác quái khi tranh luận
Dẩu mỏ khoe khoang lúc thượng đài
Chẳng kể thân quen hay tuổi tác
Chỉ cần một lúc được làm oai*
Thôi nào hơn thiệt làm chi nhỉ
Tâm ngắn sao đem nối được dài.
01-5-2014
* Lưu thủy

6- HÈ SANG
(Nhất vận bằng trắc)
1.
Ra rả ve sầu ngợp bóng cây
Vàng ươm nắng mật rót dâng đầy
Khô khan làm cánh rừng non bấy
Nóng bức cho người má đỏ hây
Cánh vac đêm khuya còn lẩy bẩy
Đời người ngày tháng vẫn mê say
Chao ơi ! tiết khí như rang vậy
Chẳng thấy lưng trời thả bóng mây.

2.
Bên hồ gió thổi động vòm cây
Cá quẫy miên man gợn nước đầy
Xế bóng hoàng hôn trời đỏ áy
Dịu dàng cô gái má hồng hây
Trông vời sóng gió cù sông chảy
Thả lỏng tâm tình đánh giấc say
Đỏ phượng yêu thương nhiều biết mấy
Như trời đang ướm nỗi lòng mây.

3.
Khi bàng khép tán mượt xanh cây
Nắng ngủ trong hoa những giấc đầy
Béo lạc tròn nhân mùi mới ngậy
Thơm đào ửng trái sắc vừa hây
Sông tình giỡn sóng thuyền đưa đẩy
Núi nghĩa vờn trăng gió đắm say
Đát mẹ xa vời luôn vẫn thấy
Trong từng mảnh ruộng mỗi vầng mây.
17-5-2014
Đặng Quang Long

7- KÌ QUAN HẠ LONG.
(Liên hoàn-Nhất vận)

Biển biếc Hạ Long cảnh đắm say
Bao lần càng ngắm lại càng say
Người về chất chứa bao niềm nhớ
Bạn đến cầm lòng những cảnh say
Sửng Sốt* làm tâm mơ lúc tỉnh
Hòn Rồng* thả gió mộng khi say
Kỳ quan thế giới lung linh tỏ
Biến ảo khôn lường những giấc say.

Biến ảo khôn lường những giấc say
Kì sơn dị biển luyến tình say
Hoàng hôn trùm xuống mênh mông ngủ
Ảo ảnh hừng lên lóng lánh say
Rộn rã Thiên Cung* nhiều kẻ ngắm
Nao lòng Trinh Nữ* vạn người say
Muôn ngàn tinh tú cùng sum họp
Đón Nguyệt chung về giấc ngủ say.
01-5-2014
* Tên hang động và núi đảo của Hạ Long

8- NẶNG TÌNH HOA PHƯỢNG

Hạ đã mau về phượng với tôi
Chung nhau góc nhỏ giữa trang đời
Bao phen nhắc tới khi vui miệng
Mấy tháng quên đi chuyện đã rồi*
Buổi học hoa rơi buồn khóe mắt
Đêm tàn sương rụng đắng vành môi
Ve kêu thảng thốt chan màu lửa
Đã thấy mênh mông cháy đỏ trời.
(*) Lưu thủy

9- THƠ NGŨ ĐỘ THANH
Cứ tưởng thơ làm ngũ độ thanh
Là cao thủ lắm nghĩa to đoành
Đâu ngờ rối loạn toan nằm ngủ
Đã hiểu lâu đời lúc vẽ tranh*
Cách điệu đường thi nào đã tỏ
Nằm co lục bát dễ đâu thành
Đôi hồi ngậm bút so tài lẻ
Được thấy giao tình cũng mỏng manh.
02-5-2014
* Thơ cổ viết góc trang thủy mạc

10- TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO
Biển đảo thiêng liêng với mọi nhà
Muôn đời sóng vỗ mãi quanh ta
Em ghi chữ nghĩa nơi biên ải
Chị nhớ tình thân chốn hải hà
Chỉ thắm vừa trao nơi Cẩm Phả
Tơ hồng đã gửi tới Trường Sa
Cồn cào tiếng hát bay ngàn dặm
Vọng mãi muôn đời khúc tráng ca.
10-5-2014

11- TO GAN
Hòn đá to gan ệch giữa đường
Sõng soài kẻ vấp thật là thương
Trẻ con dậy sớm còn đau ngã
Già cả về khuya thật khó lường
Chẳng nhẽ vô tình khi nhạt nắng
Để rồi não nuột lúc mù sương
Đào tung xới tận vào tâm củ
Mãi được cùng yên giấc ngủ thường.
02-5-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
11-12-2014, 11:03 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 6-2014

1- AI NGƯỜI TRI KỶ

Tri kỷ người ơi mải trốn đâu
Đường xa mưa trút chứa chan sầu
Mây tà nhuộm săc làn sương mỏng
Gió táp phai màu mảnh áo nâu
Khắc khoải mong ai khi nắng dãi
Buồn hiu đợi bạn lúc mưa dầu
Bồn chồn sớm dậy sao Mai lẻ
Tâm sự bao chiều buốt cảnh thâu.(*)
14-6-2014
Đặng Quang Long
----
(*) Cảnh thu.
----

2- BIỂN ĐÔNG SÓNG DỮ

Sóng Biển Đông gào thét nỗi căm
Lòng dân trăm họ ruột gan bầm
Quân thù giày xéo bầy lang sói
Quái thú gầm gừ bọn dã tâm
Biển rộng lưỡi bò tham bạo liếm
Non cao miệng hổ vẩn vơ càm
Hoàng Sa máu đổ sôi sùng sục
Bành trướng muôn đời dạ tối tăm.
26-6-2014
Đặng Quang Long

3- CÙNG EM

Sánh bước bên em mọi nẻo đường
Cho dù khi nắng lúc ngàu sương
Mấy thuở chân son cùng một lối
Bao năm tuổi trẻ đã chung trường
Da mồi vóc hạc càng thêm quí
Gối mỏi chân chùng vẫn mãi thương
Mặc hết gian nan cùng vất vả
Sánh bước bên em mọi nẻo đường.
16-6-2014
Đặng Quang Long

4- KIM LIÊN MÙA SEN NỞ

Tháng năm Sen nở thắm quê Người
Giếng nước bờ tre mượt sắc tươi
Nắng bớt oi nồng vào giữa hạ
Mưa thêm dịu mát tới chân trời
Mầm non Xứ Nghệ đang xanh mướt
Giống quí Cà Mâu đã tốt bời
Cả nước quây quần về với Bác
Mây trào biển vỗ mãi trùng khơi.
04-6-2014.
Đặng Quang Long

5- QUÊ EM MIỀN QUAN HỌ

Đã gặp em rồi giữa hội Lim
Miền quê Quan Họ khó đâu tìm
Lũng Giang chữ nghĩa làu trong dạ
Nội Duệ câu tình ngọt giữa tim
“Lên Núi” sân đình vời trăng nổi
“Tình Tang” bến nước vớt mây chìm
Gái xinh canh cửi danh lừng tiếng
Trai giỏi tung hoành những cánh chim.
11-6-2014
Đặng Quang Long

6- RU MỘNG TRĂNG SAY

Ru trăng ngủ ké dưới sao trời
Giấc mộng thiên đàng lặng lẽ trôi
Mũm mĩm tay ngà luồn dưới gối
Thơ ngây dáng ngọc nép bên đời
Xem chừng gió núi ngông nghênh chạy
Lấp ló mây ngàn đủng đỉnh chơi
Lộng lẫy đêm hè bừng tỉnh giấc
Trong lòng còn vọng tiếng xa xôi.
25-6-2014
Đặng Quang Long

7- THĂM NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Ngã ba Đồng Lộc buổi xuân chiều
Dừng bước chân dồn bóng đổ xiêu
Một thuở ghi đau thầm kín chuyện
Ngàn năm gợi nhớ biết bao điều
Quê nhà chép sử tình trân trọng
Đất nước ghi lòng nghĩa kính yêu
Một nén tâm hương hồng trước mộ
Mười em mãi trẻ dáng thơm kiều.(*)
Đặng Quang Long
----
(*) Ảnh mời cô gái trẻ mười chín đôi mươi.
----

8-TRẢ LỜI EM
(Mừng MT 20/6)
Còn lâu mới đến khúc mười mươi
Sướng khổ đan xen trọn kiếp người
Bóng xế muôn hình hoa óng ả
Xuân hồi mỗi vẻ lá xanh tươi
Hàng ngày tháo vát tình lưu luyến
Những lúc hồn nhiên miệng nhoẻn cười
Bến cuối buồn vui rồi sẽ đến
Lòng còn thảo lảo sẻ ngàn nơi.
20-6-2014
Đặng Quang Long

9- VỀ THĂM KIM LIÊN

Bồi hồi nhíp bước tới Kim Liên
Cháu chắt từ xa khắp mọi miền
Tới đỉnh Núi Chung chiều rộn rã
Qua bàu Cự Thủy sớm bình yên
Nam Đàn hiển Thánh công Cha dựng
Xứ Nghệ thành Nhân nghĩa Mẹ đền
Nở thắm màu sen thơm sử sách
Chân rời dạ nhớ chẳng nào quên.
04-6-2014
Đặng Quang Long

10- VÊ THĂM LẠI MỊN SỒI
(Kính tặng người dân và các bạn thơ người làng Mịn Sồi.,vùng Kinh Bắc)
Bởi đã thương em tới Mịn Sồi
Văn Môn ngày ấy mãi trong tôi
Yên Phong dáng núi trông ngàn dặm
Ngũ Huyện dòng sông hát vạn đời
Cảnh đẹp cầm lòng muôn cảnh lạ
Người hiền quyến luyến vạn niềm vui
Về thăm lễ hội vui truyền thống
Bảo Tháp chung xây mãi đắp bồi.
11-6-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
24-12-2014, 08:51 PM
CHÙM THƠ THÁNG 7-2014



BIỂN CHIỀU NHỚ CHA.
( Tăng các con của LS ra đi từ biển)

Biển buồn khi ấy cuối hoàng hôn
Tiễn biệt cha đi buốt tận hồn
Từ mãi khơi xa làn gió ấm
Bay về mòn mỏi cánh chim khôn (*)
Cầm lòng việc nghĩa rời quê quán
Nhắc nhủ đời con nhớ cội nguồn
Bãi cát làng ta luôn trắng v ậy
Nhớ Người sóng vẫn dạt dào hôn.
16-7-2014
ĐQL
(*) Lưu thủy đối

CẢNH THU

Vườn thu nắng trổ gấm sau mưa
Bướm trắng vờn hoa tiếng trẻ đùa
Non bộ mấy chòm khoe vẻ lạ
Họa my muôn giọng thấu tình chưa
Tuổi thơ tíu tít chơi đêm hội
Phụ lão thong dong vãn cảnh chùa
Qua lối chợ làng mua thúng bưởi
Đem về đãi bạn nhớ mùa xưa.
7-7-2914
ĐQL

CHIỀU QUÊ

Sải cánh cò bay cõng ráng chiều
Mây bồng nắng trải gấm vàng thêu
Thuyền bơi nước ngược tung bờm sóng
Gió đẩy trời lên vút cánh diều
Óng ả quê xanh hình mướt mát
Già đời núi đỏ dáng liêu xiêu
Đồng làng lúa vẫy thì con gái
Giục giã lòng ta nhớ mọi điều.
04-7-2014
ĐQL




GẶP BÁC HỒ TRÊN ĐẢO CÔ TÔ

Đến đảo Cô Tô gặp được Người
Giữa trời gió lộng biển trùng khơi
Như Ông đợi cháu giơ tay vẫy
Tựa Bố chờ con chớp mắt cười
Cháu chắt quây quần tâm rạng rỡ
Lòng người tụ hội nghĩa tinh khôi
Muôn đời ngọc sáng không tì vết
Bác đã cho ta cả cuộc đời.
11-7-2014
ĐQL

KỶ NIỆM MỘT LẦN ĐẾN CÔ TÔ

Tầu chồm cưỡi sóng tới Cô Tô
Làn nước trong xanh mãi tận bờ
Bãi tắm Bác Hồ người nhộn nhịp (*)
Chiều bơi Vàn Chải sóng lô nhô
Thăm nhà Lưu Niệm tâm thêm sáng (*)
Tới ngon Hải Đăng dạ bớt mờ
Biển đảo địa đầu canh đất mẹ
Tâm hồn lộng gió ghép vần thơ..
12-7-2014
(*) Nơi lưu giữ những kỷ niệm về Bác Hồ.

NGUYỆT TRỐN ĐÂU

Bão số hai về Nguyệt trốn đâu
Để em mỏi mệt nặng bên đầu
Đêm mù mịt gió lay bờ liễu
Sớm ngẩn ngơ trời tiệt bóng câu
Chợ nhỏ rau xanh nhàu nghiệt ngã
Sông to sóng đỏ nát cơ cầu
Mành sương lảng vảng ngầu tâm trí
Rỏ xuống bao đời giọt lệ đau.
21-7-2014


NỖI NHÓ

Nỗi nhớ nghiêng chiều vỗ cánh bay
Mang theo nắng trải lớp mây dày
Thả vào cảnh địa xanh hình núi
Buông xuống hồng trần mượt dáng cây
Gió cuốn triều lên lòng biển cạn
Thuyền mong bến đợi khúc sông đầy
Còn ta ảo mộng bao ngày tháng
Tưởng giữa đêm hồn tay nắm tay.
03-7-2014
ĐQL

LỐ BỊCH

Lố bịch làm sao chúng nói nhằng
To mồm lấn biển mộng xâm lăng
Mưu sâu kẻ cướp đang hào hển
Kế hiểm giàn khoan phải ngỡ ngàng
Thế giới đồng tâm phang mạnh mẽ
Việt Nam nhất định đứng hiên ngang
Quân thù mộng ảo luôn bành trướng
Dư luận cho xơi món bẽ bàng ./.
17-7-2014
ĐQL
(*) Chữ của TNS Mỹ John Mccain dùng để chỉ Trung Quốc


NỬA ĐÊM

Nửa cánh buồm trăng ngó xuống thềm
Tô hồng làn má ửng môi em
Sương buông thỏa mãn tình đang khát
Gió thoảng phiêu du mộng đã thèm
Thổn thức canh khuya ôm dáng liễu
Mơ màng.giấc điệp khoác màn đêm
Chung tay kéo lệch khi trời sáng
Chút thẹn trao nhau cũng động rèm.
26-7-2014
ĐQL

SƠN TÂY THÀNH CỔ

Sơn Tây thành cổ dấu còn đây
Tường đá ong rêu lá rụng đầy
Tĩnh lặng nôn nao làn nắng chiếu
U hoài lãng đãng lớp sương bay
Quân reo dấu cũ vang trời nọ
Ngựa hý thời xưa vọng đất này
Chẳng để phai nhòa theo phế tích
Mọi người đắp lũy dưỡng rừng cây./.
12-7-2014
ĐQL

THĂM CHÙA CÁI BẦU (HUYỆN VÂN ĐỒN)

Cái Bầu linh tự chín hoàng hôn
Gối hạc chân nhanh nhẹ bước dồn
Chắp cánh Bồ Đề gieo quả phúc (1)
Nghe câu Bát Nhã gột tâm hồn (2)
Huyền Môn giảng dạy lời ngay thẳng (3)
Diệu Pháp xem thường lẽ thiệt hơn (4)
Phật Đạo gương soi lòng Chí Quán (5)
Giups nhau thấy cảnh sáng trên nguồn.
29-7-2014
ĐQL
(1)Là trí huệ,giác ngộ,thức t ỉnh.
(2)Trí huệ tiêu trừ phiền não,sinh tử.
(3)Cũng gọi Phật môn huyền diệu.
(4)Pháp thù thắng đệ nhất không thể nghĩ b àn.
(5)Chí tuệ chân chính để phán xét một đối tượng duy nhất.

nhuquynh
24-12-2014, 11:43 PM
Như Quỳnh
Thân Chúc Anh hưởng mùa Giáng Sinh
thật ấm áp và hạnh phúc.

http://i39.servimg.com/u/f39/13/50/70/90/signat13.gif

Vô Thường
06-02-2015, 09:03 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 8-2014

1-THĂM ĐỀN VÀ SƠN TÂY

Nhất đẳng phúc thần ngự chốn đây
Đền Và tọa lạc đất Sơn Tây
Thâm nghiêm cõi tục thơm năm tháng
Phảng phất trầm hương ngát tối ngày
Bốn hướng tâm thành tươi sắc nắng
Ba năm lễ hội thắm màu mây (*)
Hùng Vương lập quốc khai thiên địa
Thánh Tản Viên Sơn đức mãi dày ./.

ĐQL
(*) Tương truyền hội chính đền Và ,3 năm 1 lần từ 13-15 tháng giêng các năm Tý,Mão,Ngọ,Dậu đều có nắng trải,mây bay,trong lành và đẹp.

2-THU CHIÊU NGÕ NHỎ

Ngõ nhỏ hương chiều thu đã sang
Giậu thưa tíu tít bướm bay vàng
Màn sương tới cửa buông dìu dặt
Ánh nắng qua thềm giát mỏng tang
Cảnh đẹp no nhìn nơi địa giới
Nào mong đắm đuối chốn thiên đàng (*)
Mặt trời liếc mắt vào thăm thẳm
Dìu tím hoàng hôn xuống nhẹ nhàng.
ĐQL

3-THU TÍM

Hồn anh thả đáy mắt thu em
Vít lấy cành sương chọn lá mềm
Lặng lẽ hun thêm bầu lửa ấm
Âm thầm hứng lại giọt tình êm
Nâng niu ước hẹn thơm tâm khảm
Đốt cháy chờ mong bỏng nỗi niềm
Có thể về khuya vàng giấc điệp
cuộc đời chín lựng tím màu đêm
ĐQL

4-TRONG XANH VŨNG ĐỤC

Trời trong Vũng Đục mênh mông gió
Núi biếc Bàn Cờ lộng lẫy mây
Tĩnh lặng đền thiêng thờ liệt sĩ
Âm u động thẳm vọng đêm ngày
Một thời oanh liệt cùng phu mỏ
Bao cuộc kiên cường chống giặc Tây
Cẩm Phả từng giờ thay áo mới
Tình thân như biển sóng dâng đầy.
ĐQL
5-CHÙA CÁI BẦU ( H UYỆN VÂN ĐỒN)

Đệ nhất cảnh quan Tự Cái Bầu
Biển trời sơn thủy quyện vào nhau
Trúc Lâm giác ngộ càng mong muốn
Tâm Giác tu thân được sở cầu
Lịch sử ghi công lưu vạn kiếp
Đời người tạc dạ tới ngàn sau
Linh thiêng Đạo Phật trong trời đất
Giữa cõi Nhân Sinh phép nhiêm mầu.
ĐQL

6-VÃN CẢNH CỐ ĐÔ HOA LƯ

Xanh trời biếc núi gội dòng sông
Bích Động Hoa Lư đắp ổ Rồng
Bái Đính chùa vươn hình cánh Phượng
Tràng An suối lượn dáng mình Công
Muôn lòng tụ hội tình non nước
Vạn xứ cùng chung nghĩa cộng đồng
Tổ tông cháu chắt muôn đời giữ
Thơm bầu nhiệt huyết của cha ông.
ĐQL

Vô Thường
06-02-2015, 09:06 PM
CHÙM THƠ THÁNG 9-2014


1-VIẾT CHO TUỔI BẢY MƯƠI
( Mời họa)
Đất luyện trong lò lửa sục sôi
Bảy mươi xuân trải mấy giao thời
Tình nhà vững dạ trồng cây đức
Việc nước toàn tâm trả nghĩa đời
Đã muốn dấn thân miền chính đạo
Lo gì sống chết cảnh đầy vơi
Sân mai cúc trúc thơm hòe quế
Mài bút đề thơ chữ mỉm cười.
21-9-2014
Đặng Quang Long
2-BẾN ĐỜI (nđt)
Những bến sông đởi trải mộng mơ
Từng con sóng lặng vỗ lên bờ
Bờ tre não nuột phai tình cảm
Đá cuội âm thầm ngẫm tuổi thơ
Gỗ củi trôi về ai vớt lại
Bèo rong chạy trốn kẻ mong chờ
Vơi đầy nước cả mùa giông bão
Một khoảng trời xanh cứ thẫn thờ.
9-2014
ĐQL
3-CHIỀU THU
Thu trút vàng rơi bóng liễu gầy
Trời chiều cánh nhạn nhẹ nhàng bay
Mênh mang gió táp làn sương mỏng
Dào dạt sông ôm vạt nước đầy
Xuống núi tăng già mong tác phúc
Lên chùa phật tử muốn cầu may
Mải vui kinh kệ tâm hằng nguyện
Vẳng tiếng chuông ngân đã cuối ngày.
9-2014
ĐQL
4-CHÔNG CHÊNH
Sự đời lẽ đạo cũng chông chênh
Ý tưởng bao phen quá gập gềnh
Rượu cũ tình thân thành khúc khuỷu
Đường mòn bạn hữu hóa lênh đênh
Mỉa mai kế độc tâm chìm nghỉm
Bành trướng mưu thâm dạ nổi bềnh
Chớ nghĩ giáo điều cùng lý tưởng
Thây ma lấp chặt chẳng cần khênh.
9-2014
ĐQL



5-ĐÊM RẰM
Ngủ giấc đêm rằm ngọc khiết tinh
Môi ngoan chẳng nỡ khéo vô tình
Nằm sương tím núi eo làm đỏm
Cưỡi gió vàng mây bóng tạo hình
Bát ngát ngang trời trăng rạng rỡ
Nồng nàn giữa dạ mộng lung linh
Ngàn năm mãi tỏ trong trời đất
Thanh thản tâm trong sáng hết mình.
9-2014
ĐQL
6-GHẸO NGUYỆT
Nguyệt mải chơi gì mãi đỉnh non
Tình xưa Hậu Nghệ đã đâu còn
Như ai quạnh quẽ nơi lầu tía
Giống kẻ âm thầm chốn gác son
Chắc bởi vô duyên đầu tháng nhọn
Mong chi có phận cuối năm tròn
Sao nàng chỉ biết chợi cùng cuội
Để tiếng muôn đời thiếu bóng con.
9-2014.
ĐQL
7-MƯA THÁNG BẢY(*)
Tháng bảy mưa buồn rả rích rơi
Mây đen đùa nghịch rối chân trời
Lũ rừng táp lại ngầu sông cái
Mạch đất dồn về đục giếng khơi
Chếnh choáng người say đời lạnh lẽo
Phong phanh áo mỏng gió tơi bời
Nhà tranh vách nứa miền quê cực
Tháng bảy mưa buồn rả rích rơi.
11-9-2014
ĐQL
(*) Tháng bảy âm.
8-TRĂNG NGHIÊNG
Ngắm mảnh trăng nghiêng ngủ giữa trời
Trông làn ảo mộng rủ nhau chơi
Vần xoay vũ trụ đang vào cuộc
Chuyển biến càn khôn đã đến thời
Cảnh địa vờn mây trào khí huyết
Tâm tình giỡn sóng vượt trùng khơi
Đêm buông tím biếc từ muôn thuở
Nhắc nhở cho nhau hiểu lẽ đời.
9-2014
Đăng Quang Long

Vô Thường
08-02-2015, 07:25 AM
THƠ ĐƯỜNG THÁNG 10-2014


1-CỐ NÍU HỒN THU

Muốn níu hồn thu chẳng dễ nào
Gương hồ trăng lạnh biết làm sao
Sương rơi hờn nắng còn mê ngủ
Gió cuốn giận mưa vẫn mải gào
Xót cảnh ông già nằm thấp thỏm
Thương tình lũ trẻ hát nghêu ngao
Sông đầy xác lá trôi hờ hững
Gạn lấy dòng trong cũng ngọt ngào.
6-10-2014

2-BAN MAI

Ban mai nở nụ cười
Nắng trải miền tinh khôi
Quả chín anh gom chục
Hoa hồng chị ghép đôi
Xanh trời mây mải nghich
Biếc núi gió còn chơi
Thiếu nữ đem phơi lụa
Tay tiên vẫy mặt trời.
02-10-2014

3-ĐI CHỢ SỚM

Sáng sớm chợ chưa đông
Khi vừa ửng nắng hồng
Chen ngang chân muốn khựng
Lách dọc mắt thèm trông
Được lựa hàng vừa ý
Mong nghe tiếng đẹp lòng
Đường quen sao thấy lạ
Khi nhớ cửa hàng bông (*)
2-10-2014
(*) hàng hoa

4-ĐÁM CƯỚI NGÀY NAY

Đám cưới ngày nay chẳng pháo hồng
Không cần đò kiệu vẫn qua sông
Cô dâu muốn được cha vừa ý
Chú rể mong sao mẹ đẹp lòng
Mới đó hai nhà vừa cấy mậm
Để rồi bảy tháng đã đơm bông
Bây giờ chuyện ấy không còn lạ
Cốt giữ cho nhau đạo vợ chồng.
12-10-2014


5-ĐAU ĐÁU MỘT MIỀN QUÊ

Miền quê đau đáu suốt bao ngày
Cảnh sắc bao mùa đã đổi thay
Đất rộng chiều chan làn nắng mỏng
Trời nghiêng gió cuộn nước sông đầy
Niềm tin mãi mãi ghi tâm trí
Nỗi nhớ ngày ngày khắc dấu tay
Núi Tản xứ Đoài xanh thăm thẳm
Đà Giang cổ tích giữa tim này.
14-10-2014
6-GIẤC MƠ TRƯA.

Nhẹ nhàng anh ấp giấc mơ trưa
Ôm gối chờ nhau trước gió lùa
Ghét kẻ bội ân câu truyện viết
Yêu người tình tứ vận thơ đưa
Nối dài chữ quí làm sao thiếu
Kêu gọi vần yêu chẳng lẽ thừa ?
Mẫn cảm tình nhau ta sẽ hiểu
Cuộc đời thắm sắc mãi từ xưa.
12-10-2014
7-CŨNG CHỈ MỘT ĐỜI

Dẫu sớm bình minh tỏa sắc hồng
Trưa dù hoa nở thắm ngàn bông
Chiều chiều vẫn thấy chim về tổ
Tối tối còn nom nước đổi dòng
Trọn kiếp phiền hà lo chẳng được
Bao mùa luẩn quẩn biết cho không ?
Ôm cầm cái tẽn…gì cho mệt
Khích bác nhau chi để nhược lòng.
31-10-2014
8-EM ĐỪNG TÌM LẠI

Em chớ ngủ mê mệt sớm chiều
Tìm về xa cũ một thời yêu
Khi thành ảo tường còn đau lắm
Để những đêm khuya phải xót nhiều
Cấn cái tâm buồn đời quạnh quẽ
Cằn nhằn dạ buốt cảnh cô liêu
Nếu còn chút xíu nào vương lại
Hãy tống vào quên tránh mọi điều.
31-10-2014
9-NHĂT NHẠNH THU RƠI

Em còn mải nhặt chút thu rơi
Cánh mỏng vàng bay mé cuối trời
Vét bóng hoàng hôn nhòa núi thở
Gom hình ảo ảnh nhược dòng khơi
Tình thân chớm nở không mong biệt
Bạn hữu khai tâm chẳng muốn rời
Hẹn với tri âm cùng cảm nhận
Cho lòng hiểu nết nắng chiều phơi.
31-10-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
25-02-2015, 03:59 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 11-2014 ( Chùm 1)


1-ĂN ĐÊM

Quen thói ăn đêm chốn vỉa hè
Tửu lầu bởi túng chỉ đành nghe
Tiền không bạc hết nên đành nhịn
Rượu ngọt mồi thơm phải cố dè
Nhớ lúc xênh xang còn thả mặc
Tiếc khi lóng ngóng lại hăm he
Mong gì được rủ đôi ba bữa
Để hiểu tình thâm cũng não nề.
9-11-2014
ĐQL
2-CON GÁI DUY TIÊN

Em là con gái đất Duy Tiên(*)
Thả chấm vòng eo mái tóc huyền
Vất vả đồng sâu còn chẳng lạ
Ngỡ ngàng ruộng cạn đã nào quên
Xa cha trọn giữ tâm thơm thảo
Vắng mẹ bền lưu nết dịu hiền (**)
Vẫn xót đời trao nhiều bất hạnh
Hương lòng một nén tạ hồng duyên.(***)

(*) Hà Nam.
(**) Mồ côi mẹ khi lên 6,mất cha khi mới 15.
(***)Bạo bệnh làm Nàng mất năm 37 tuổi.
10-10-2014
ĐQL
3-ĐÊM TRĂNG TÀ

Hồ thu lộng lẫy ánh trăng ngà
Ngắm cảnh khuya vườn rạng rỡ hoa
Thổn thức vòm xanh vờn gió lộng
Mơ màng lối vắng giỡn sương sa
Giường êm gối chạnh buồn da diết
Chiếu mỏng chăn chờ nhớ thiết tha
Thủ thỉ trong đêm ngàn tiếng vọng
Từ Qui thoi thóp đợi trăng tà.
9-11-2014
ĐQL

4-ĐƯỜNG ĐỜI

Cuộc đời đặt sẵn một đường ray
Chót lệch đành trôi tuột tháng ngày
Những kẻ bờm xơm còn dại lắm
Bao người cợt nhả lại khôn thay
Vàng muôn ních túi còn chưa chặt
Bạc vạn vào kho mãi chẳng đầy
Đến lúc nợ vay đòi phải trả
Lao tù biết chuội chốn nào đây.
4-11-2014
ĐQL
5-EM MÊ ĐỒ HIỆU

Em mê đồ hiệu mải sưu tầm
Phấn sáp hương dầu nước tẩm ngâm
Lúc Mẹ còn tiền chưa xót dạ
Khi Cha mất việc đã buồn tâm
Năm qua sản nghiệp luôn luôn hụt
Vụ tới kho tàng mãi mãi thâm
Chẳng bõ tình vơi rồi cũng cạn
Mong ai tỉnh ngộ chốn mê lầm.
8-11-2014
ĐQL
6-HẠNH PHÚC

Đã giữ cùng nhau trọn ước thề
Công đầu hạnh phúc bởi hiền thê
Môi tìm nụ ấm khi môi chạm
Má ấp hương thơm lúc má kề
Trắng núi mùa vui mừng xứ sở
Xanh đồng vụ mới đượm tình quê
Vợ chồng quấn quít vui như hội
Mỗi đận đi xa nhớ nẻo về.

5-11-2014
ĐQL
7-HOA TẶNG NGÀY VUI

Muộn màng anh muốn tặng hoa em
Tháng tới ngày vui đẫ tới thềm
Lúa trổ hương thơm đùa gió lộng
Lan khai màu thắm giỡn mây êm
Nụ cười môi nở bông hồng thắm
Lời nói miệng thơm đóa cúc mềm
Khao khát bao mùa anh vẫn đợi
Gieo đầy nhưng nhớ mộng tràn đêm.
6-11-2014
ĐQL

8-HOA THẮM MIỀN QUÊ

Hoa thắm bao đời dệt sắc quê
Giục ai đã hẹn hãy mau về
Lối Đào nắng giãi hoa bừng nở
Giậu Cúc mưa nhuần nụ đắm mê
Gái đảm đất nghèo tài mấy dặm
Trai ngoan miền khó khéo trăm bề
Hương lành tỏa ngát thơm vô cực
Hoa thắm bao đời dệt sắc quê.
6-11-2014
ĐQL

9-LO MÀ LẤY VỢ
(Tặng con trai khi chưa vợ)

Hạnh phúc chung xây cả vợ chồng
Nếu mà chỉ một có bền không?
Soi gương suốt buổi em luôn ngắm
Đánh phấn bao chiều tớ chẳng mong
Lễ giáo thâm nghiêm cầu duyên nợ
Gia phong thịnh vượng chuốt tơ hồng
Tề gia nội trợ cần dâu đảm
Được nết ngoan hiền bố mẹ mong.
ĐQL
10-LUẬN LẼ ĐỜI

Chỉ tiếc chiều mưa bợt má rồi
Cần gì son phấn nữa mà bôi
Công to gắng được yên lành quá
Việc khó chăm làm nhẹ bỗng thôi
Thấy cảnh cây già đau lá héo
Trông đời gốc ruỗng xót cành côi
Muôn năm chẳng thoát vòng nhân quả
Chẳng lẽ ai không hiểu lẽ đời.

9-11-2014
Đặng Quang Long

Vô Thường
20-03-2015, 02:52 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 11/2014 ( Chùm 2)

1-MỘT THOÁNG

Lất phất cơn chiều mưa rất dai
Mênh mang trời đất cảnh u hoài
Hoàng hôn nắng lóe khi vừa nhạt
Ảo ành sương nhòa lúc chớm phai
Với kẻ tha hương ngày lại ngắn
Cùng người lữ thứ tháng thêm dài
Vân vi một thoáng buồn cô quạnh
Gợi nhớ tình ai nhớ bóng ai.?
ĐQL

2-MƯA VÀ NẮNG

Nắng đổ mưa chan liệu đã thừa
Mà buồn lúc sớm mệt khi trưa
Đồng khô đất nẻ đau bàn cuốc
Ruộng ngập bèo trôi buốt ngõng bừa
Lợi dụng nhanh lo nhiều kẻ thắng
Dùng dằng chậm nghĩ lắm người thua
Nhà buôn chủ lớn vô tư lự (*)
Chỉ tội nông dân lại mất mùa.
ĐQL
(*) Vô tư lự: không lo lắng gì.


3-NÉT ĐẸP QUÊ MÌNH

Khắp nẻo quê mình cảnh đắm say
Càng mê mải ngắm suốt đêm ngày
Đồng xanh lúa trổ lay hương gió
Núi biếc chim mừng động bóng cây
Xóm dưới làng trên hoa quả ngọt
Sông sâu biển rộng cá tôm đầy
Tình thân ấp ủ thơm màu nắng
Nếp sống chan hòa nết thẳng ngay.
ĐQL

4-THÈM.

Hoa thơm chớm nở mấy anh thèm
Người ngậm trái đào kẻ mút kem
Thấm đẫm môi trầm như quết mực
Chan hòa má nhọ tựa bôi lem
Đường xa vắng vẻ không buồn ngó
Xóm nhỏ cơ cầu chẳng muốn xem
Chỉ khổ vườn thưa vừa nảy nụ
Trăng lu chẳng sáng tới chân thềm.
9-11-2014
ĐQL
5-TÌNH XƯA

Tình xưa một thuở đã xa rồi
Giấu kỹ trong lòng vẫn khó nguôi
Đã mỏi đường yêu mây lặng lẽ
Càng đau nỗi hận gió tơi bời
Đêm sầu động cỡn tai đành điếc
Nguyệt thẹn buông mành mắt giả đui
Quá nản lụi hương đành nhạt phấn
Cũng nên phủi sạch vết đau đời.
ĐQL

6-TRỄ HẸN

Trễ hẹn đổ thừa tại bão giông
Cho ai mắt xót phải hoen tròng
Héo hon tựa cửa người mong đợi
Vàng võ ôm mền kẻ ngóng trông
Nhớ đóa đài trang lay giữa dạ
Thương hoa hàm tiếu rủ bên lòng
Để anh não khổ tâm đau buốt
Khắc khoải bao ngày em biết không ?
ĐQL


7-CHẠM KHẼ

Chạm khẽ sương cù giọt nắng rơi
Chùm mây thả tím một phương trời
Rừng xanh núi biếc chim mê lượn
Biển rộng sông dài cá mải chơi
Bỗng nhớ chăn đơn chùm ấm dạ
Càng mong gối mỏng lót êm đời
Bóng chiều vừa khuất sau tầng lá
Nguyệt đã bên hè lóng lánh tươi.
ĐQL

8-CHẲNG BÕ GIẤC KÊ VÀNG

Đong đưa phố thị có cô nàng
Nhún nhảy chân dài ngực nở nang
Ưỡn ẹo lụa là cùng chúng bạn
Bẽ bàng son phấn với y trang (*)
Quan tham vớ được công danh vỡ
Kẻ cả ôm cầm sự nghiệp choang
Sắc dục mải tìm nới ái ố
Đam mê chẳng bõ giấc kê vàng
(*) Y như thế / Quần áo và tư trang.
ĐQL

9-TRẢ NỢ TRẦN GIAN

Trăm năm trả nợ mãi chưa tày
Trọn kiếp bao người chỉ mải vay
Ngọt béo thơm bùi chưa lĩnh hội
Cay chua mặn đắng đã phơi bày
Đường đời mải miết khôn nhìn lại
Khúc ngoặt lo buồn khó trở quay
Cõi tạm ba sinh nào gánh đủ
Càn khôn bể khổ vẫn vơi đày.
ĐQL

10-HẠNH PHÚC

Đã giữ cùng nhau trọn ước thề
Công đầu hạnh phúc bởi hiền thê
Môi tìm nụ ấm khi môi chạm
Má ấp hương thơm lúc má kề
Trắng núi mùa vui mừng xứ sở
Xanh đồng vụ mới đượm tình quê
Vợ chồng quấn quít vui như hội
Mỗi đận đi xa nhớ nẻo về.

Đặng Quang long

Vô Thường
21-03-2015, 08:59 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 11-2014 (Chùm thứ 3)

1-GẶP BẠN
Lâu lâu gặp bạn lúc đang nồm
Thết bữa cơm nghèo đã mấy hôm
Sớm cụng trà thơm li quá nhỏ
Chiều xơi chè ngọt bát hơi còm
Bao mùa chạy bữa chưa vơi đắng
Mấy tối hàn huyên cũng đủ xôm
Nới lỏng tâm can bù khốn khó
Tay đầy chai sạn chặt vòng ôm.
11-11-2014

2-BẾN XUÂN
Bến Xuân đã đợi tự khi nào
Rộn rã vơi đầy con nước chao
Sóng đỡ thuyền xuôi trăng sáng tỏ
Hoa say bướm lượn gió thơm ngào
Đồng xanh lúa trổ êm đềm nắng
Cảnh lặng đêm bày lóng lánh sao
Ngó lại tình xưa lòng bin rịn
Bến Xuân đã đợi tự khi nào ?
15-11-2014

3-CHIẾC LÁ MONG MANH
Mong manh chiêc lá khẽ khàng rơi
Trong mắt em tôi thoàng nụ cười
Thương buổi hoàng hôn vừa đắng đót
Nhớ thời dĩ vãng vội xa xôi
Khổ đau đã cạn bao tình thế
Tan hợp cũng xong cả cuộc đời
Ao ước bình minh khi lóe rạng
Yên bình một chốn cội nguồn ơi !
ĐQL

4-CHIỀU QUÊ
Chiều quê giữa dạ gợi bao điều
Lúa trải xanh đồng rực gấm thêu
Lũ nhóc thong dong vơ lá nỏ (*)
Đàn trâu đủng đỉnh gõ chân đều
Nhà tranh vương vấn lan màn khói
Ngõ xóm mơ màng vọng tiếng tiêu
Tức cảnh sinh tình bao kỉ niệm
Làm ta mòn mỏi nhớ thương nhiều.
ĐQL
(*) lá khô kiệt

5-MÙA THU BA VÌ
Ba Vì rạng rỡ buổi ban mai
Róc rách chênh vênh suối đổ dài
Núi Chúa(1) sườn cao làm sái cổ
Đền Và(2) gió lộng muốn ù tai
Linh thiêng đất cũ sông còn mở
Bí hiểm rừng xanh núi vẫn cài
Náo nức khi chân vừa bước tới
Thăm về du khách thấy nguôi ngoai.
ĐQL
(1) Đỉnh giữa núi Ba Vì.
(2) Địa danh thuộc huyện Ba Vì Hà nội


6-CÙNG EM
Cùng em một sớm ngắm mây trởi
Khi ấy cây vườn vẫy lả lơi
Nguyệt Quế rung rinh chờ nhuộm sắc
Vàng Anh thỏ thẻ đợi trao lời
Còn chưa kịp uốn cong dòng chảy
Đã thấy sông chiều mải miết trôi (*)
Chạm khắc trong lòng bao ước hẹn
Mà đem vàng đá buộc tâm người.
13-11-2014

7-CÙNG VIẾT BÀI THƠ
Mình cùng nhau viết một bài thơ
Chữ đẹp tình thơm chẳng bất ngờ
Thiếp tạo cầu ân cùng liễu yếu
Chàng vần nhịp ái với đào tơ
Bâng khuâng ráng đỏ niềm sâu nặng
Huyền diệu trăng buông giấc ảo mờ
Lãng đãng sương rơi vào nỗi nhớ
Trong lòng cảm động khó thờ ơ.
11-11-2014

8-ĐÂU CÒN CHỐN CŨ
Chốn cũ đâu còn một bóng tôi
Tình xưa đã lạnh cuối chân trời
Mưa ơi chuốt lá vàng đang rụng
Gió hỡi vần hoa trắng vội rơi
Bởi kẻ tân toan (*) trong kiếp sống
Làm ai vội vã giữa trang đời
Mênh mông là thế vui buồn tủi
Biển cũng khi đầy lại lúc vơi.
(*)Chua cay
17-11-2014

9-ĐI CHỢ HOA
Chùm hoa em bán mấy trăm ngàn
Giữa chợ hương đời cũng chứa chan
Huệ sớm ngào thơm đằm gió thoảng
Mai chiều lựng ngát tỏa hương lan
Người mua sợ gặp người làm giả
Kẻ bán lo nhìn kẻ nói.gian
Tiền đã trao rồi thì cháo múc
Tình ngay lẽ thẳng quí hơn vàng .
12-11-2014
ĐQL

10-GIẤC MÊ NGÀY

Đã ôm một bóng giấc mê ngày
Rối sợi tơ lòng chuyện gió mây
Lại khổ tâm nhàu bao giọt đắng
Thêm buồn dạ xót bấy lần cay
Khi vui đảo mắt mềm chân tóc (*)
Lúc đói quờ tay tối mặt mày
Đã dính tương tư hoa rũ rượi
Mỏi mòn ngóng đợi khúc tình ngây.
(*) Nói gọn lại :Chân tơ kẽ tóc.
16-11-2014.
Đăng Quang Long

Vô Thường
21-03-2015, 01:34 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 12-2014 ( Thứ 1)

1-NGÕ NHỎ MỘT THỜI
Ngõ nhỏ một thời quạnh nắng mưa
Đường trơn hiu hắt gió sương lùa
Đêm dài vắng khách tâm sầu quá !
Sớm lạnh thưa tình dạ xót chưa ?
Chỉ muốn cày bừa không trái vụ
Còn mong hái lượm được thơm mùa
Nào ai thấu hiểu vầng trăng khóc
Để thấy thương về một cõi xưa.
12-2014

2- NGỢI NGUYỆT
Một mình ngợi nguyệt ngắm mây trôi
Đượm sắc lưu li (*) một góc trời
Nghĩa ấy tô hồng êm ái ngủ !
Tình nào mẫn cảm thẩn thờ trôi !
Ngỡ ngàng lối vắng đem vàng nhuộm
Vành vạnh cung ngà thả ngọc phơi
Giấc điệp chờ em chăn mộng đắp
Còn mơ vuốt được ánh trăng ngời.
12-2014
(*) Ngọc quí


3-NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG
( Nhất vận bằng trắc)
Sưởi ấm tim yêu đỏ những ngày
Càng nồng càng nhớ dạ càng say
Dòng thương lưới mộng tình thêm mẩy
Bến nhớ thuyền mơ nghĩa trổ đầy
Đợi mãi mong chồng cho nổ máy
Chờ hoài muốn vợ chớ buông tay
Rèn tâm khỏe cái… còn trông cậy
Chạm má kề môi ấp cảnh này.
12-2014


4-NGỰA TRẺ
Lưng dài ngựa trẻ sức đang sung
Tung vó đường xa thỏa vẫy vùng
Ngực nở chân dài anh cũng muốn
Vai tròn bụng chắc chị càng mong
Lim dim nhắm mắt khi mần củ
Nũng nịu quờ tay lúc đánh mồng
Mải miết du hành chưa muốn nghỉ
Sự đời gió nổi cuốn bờm tung .
12-201


5-NHỚ NGƯỜI NHỚ CẢNH
Nhớ người nhớ cảnh nhớ mùi hương
Những nét tinh khôi đến diệu thường
Núi cũ làng xưa tình vẫn tiếc
Tâm buồn dạ héo nghĩa còn vương
Trông vời sóng biển càng khôn xét
Cải biến dòng sông cũng khó lường
Vẫn biết hồ xanh còn bóng liễu
Nụ hồng vẫn ủ ấm niềm thương.
12-2014


6-SÔNG QUÊ CÒN VỌNG TIẾNG…ĐÒ ƠI !
Sông quê còn vọng tiếng… đò...ơi.!
Sông trốn vào tâm cuộn sóng đời
Sông chảy mênh mang thương lá rụng
Sông chờ bảng lảng xót chiều rơi
Sông đau thác kiệt dòng vơi chết
Sông buốt thuyền trơ nước cạn rồi
Sông nằm ngơ ngẩn trong sương sớm
Sông buồn than thở nắng vàng phơi.
14-12-2014
ĐQL

7-SƯỚNG NHỈ !
(Thơ vui)
Thú nhỉ mình ơi cấy ruộng nhà
Kể gì khi nắng lúc mưa sa
Gồng lên cuốc bẫm không khi thắng
Thúc xuống cày sâu chẳng lúc hòa
Nắm lấy cơ may vơ đẫy quả
Cầm chừng duyên nợ vít đầy hoa
Tràn trề nước chảy đầy mương máng
Vượt núi băng đèo sướng quá a !...
12-2014


8-TA VÓI MÌNH
Cho dù buổi chợ vẫn đang đông
Vẫn vắng hình ai một bóng hồng
Gặp phải mưa tràn đành đứng đợi…
Bất ngở nắng đổ phải ngồi mong …
Dường như mỗi bước chân tê mỏi
Lại để cho nhau thổn thức lòng
Ta với mình đâu còn trẻ dại
Mà còn ngắm quạ tưởng là công.
12-2014
Đăng Quang Long

Vô Thường
22-03-2015, 10:14 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THỨ 2 tháng 12-2014

1-CHẮP NỐI VẦN THƠ

Cùng nhau chắp nối một vần thơ
Ý tứ nông sâu chẳng dễ dò
Thiếp viết vần ân quàng liễu yếu
Chàng tô chữ ái buộc đào tơ
Bâng khuâng ráng đỏ say tình nghĩa
Huyền diệu trăng vàng ảo giấc mơ
Bất chợt trăng gieo vào đáy mắt
Thêm cho đoạn kết một câu chờ.
12-2014
2-CHIÊU NAY BIỂN ĐỘNG

Chiều nay biển động sóng vang trời
Em có thương về giữa đảo khơi
Mà ngắm con còng lo chạy trốn
Còn xem chú cáy mải chơi bời
Sóng chồm trải đắng dong ngàn dặm
Âu liệng mang buồn vãi khắp nơi
Vẫn biết anh còn xa xứ sở
Mà tình ngọt chát mặn bờ môi.
17-12-2014.
3-CHUỐI QUÊ

Chuối mọc um tùm mọi xứ quê
Mướt xanh gọi gió những trưa hè
Hoa tươi lựng đỏ trông thèm hái
Quả chin nây vàng ngắm muốn mê
Dưỡng bệnh người đời khi cẳng nhức
Bồi hoàn sức lực lúc đầu tê
Quà thơm gửi gắm miền xa ngái
Nhắn nhủ người thân sớm trở về.
17-12-2014.4-
4-CƯỠI NGỰA DU XUÂN

Du xuân cưỡi ngựa nhịp tưng bừng
Khấp khểnh đường dài vó dửng dưng
Ngực nở chân dài anh ấy muốn
Vai to bụng lớn chị ta mừng
Nghênh ngang mắt nhắm khi mần củ
Núng nính tay quờ lúc đánh mông
Mải miết đêm ngày chưa muốn nghỉ
Trăng tà mải miết lại càng hung.
12-2014
ĐQL

5-ĐÃ MUỐN…

Đã muốn ai mà chẳng đợi mong
Tình thư yểu điệu chỉ mươi dòng
Người đi sao rụng buồn hương quế
Kẻ đợi thuyền về chạnh bến sông
Thảng thốt chòm mây khi nắng Hạ
Giật mình ngọn cỏ lúc mưa Đông
Hoa thơm thẹn mãi còn chưa nở
Lại ướm vào ta giấc mộng hồng.
12-2014
6-DU NGOẠN BA VÌ

Tiên Sa (*) nước gợn bóng rừng xanh
Sóng khoác khăn mây lộng lẫy tình
Đỉnh núi sương luồn bay thảng thốt
Trong hồ cá quẫy lượn vòng quanh
Người trông người vẽ bao người khoái
Đá đứng đá ngồi dáng đá thanh
Hạ giới lồng gương khoe vẻ ngọc
Ba-Vì kiều diễm đẹp hơn tranh.
18-12-2014
(*) Trong khu du lịch Ba Vì,Hà Nội

7-ĐỨA TRẺ MỒ CÔI

Côi cút trôi lăn giữa cuộc đời
Một mình thơ dại lệ trào rơi
Ngày ngày chạy bữa tâm đau thắt
Tối tối nằm co dạ rối bời
Biết có khi nào sông biển cạn
Mà lòng chua chát suối tình vơi (*)
Tự thân vận động nên càng cố
Gạn chút tình thơm méo mó cười.
(*)lưu thủy đối.
17-12-2014
8-EM ĐẾN TRĂNG CHỜ

Em đến trăng chờ sáng thiết tha
Ôm trong mắt ngọc búp tay ngà
Thơ say chắp cánh muôn vần điệu
Nhạc nối chung tình một khúc ca
Dẫu biển cách non muôn vạn lý
Thì tình đôi lứa đã nào xa (*)
Nguyện cùng nhau đến khi đầu bac
Sóng vỗ bờ vui biển mặn mà
16-12-2014
(*) Lưu thủy đối
Đặng Quang Long

Vô Thường
24-03-2015, 02:39 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG( Chùm 1) THÁNG 1/2015.


1-XUÂN MỚI ẤT MÙI ( nđt)

Năm Mùi gõ cửa nắng vàng phơi
Ảo diệu mùa Xuân mãn đất trời
Lặng lẽ hoa đào khoe sắc đỏ
Mơ màng nụ cúc trổ màu tươi
Muôn nhà nghĩa tỏ thơm hương quế
Vạn nẻo tình vui thắm lẽ đời
Đất Tổ quê mình nay rạng rỡ
Năm Mùi gõ cửa nắng vàng phơi.
16-1-2015

2-XIN TẠM BIỆT

Thôi nhé buồn vui đã bão hòa
Nỗi niềm tạm biệt mảnh tình xa
Nâng niu chén rượu còn thơm phức
Gói ghém bầu thơ đã nhạt nhòa
Khúc ngoặt trời cong mờ cánh nhạn
Đường đời núi thẳm héo nhành hoa
Đành chen lối gió câu hờ hững
Giữ lấy cho mình khúc vị tha.
02-01-2015

3-VỀ ĐÂY CHỐN CŨ( nđt)

Về đây chốn cũ trận mưa sầu
Chút đỉnh mơ hồ ngỡ giọt ngâu
Lũ trẻ reo hò chưa rát họng
Vài ông trộm nghĩ đã đau đầu
Bao ngày tự ngẫm câu vàng đá
Những lúc tâm bào vẻ ngọc châu
Khắc khoải đường xa đau quãng hẹn
Dòng sông đỏ quạnh nước thêm ngầu.
9-1-2015

4-TÌNH THU

Gió cuộn lưng trời kéo đẩy mây
Thu vừa bủa lưới đã quàng vây
Hai đầu ngõ vắng pha sương mỏng
Một nửa trời cong giãi nắng gầy
Những buổi lên chùa còn nói dại
Bao ngày xuống chợ phải vờ ngây
Trông chừng mỗi bước chân còn ngại
Đã rủ tình thơ chất vẹn đầy.
9-1-2015

5-NHỚ HUẾ

Một lần tím Huế đến thăm tôi
Chỉ một lần sao đã mết rồi
Cuối nắng dòng Hương còn ngóng bạn
Đầu hôm núi Ngự đã mong người
Chao ôi ngày ấy sao thương thế
Để giữa tâm ta những tuyệt vời
Đã mấy mươi năm còn đọng lại
Nỗi niềm yêu mến Huế thương ơi.
10-1-2015

6-MONG ĐẦY LẠI CỨ VƠI

Mộng thả đêm buồn ngật ngưỡng trôi
Tàn đêm tận tháng cũng qua rồi
Trang đời huyễn ảo còn đen mực
Lẽ sống đau thầm đủ bạc vôi
Bạn hỡi thương tình sao chẳng nói
Người ơi mến nghĩa lại không cười
Quà yêu cứ tặng bao giờ đủ
Trả mãi mong đầy lại cứ vơi.
9-1-2015

7-HÃY CỨ...

Hãy cứ mơ hồ…hãy cứ thương
Dù cho trằn trọc suốt canh trường
Quanh năm trọn nghĩa còn thao thức
Suốt tháng chung tình mãi vấn vương
Mỏi đợi sông trăng mờ cuối bến
Mòn trông lối nhạn nhạt trên đường
Không hờn chẳng trách người phiêu lãng
Mải miết tung hoành khắp bốn phương.
9-1-2015

8-HANG CẤC CỚ

Cắc Cớ thời trai tớ đã lòn
Cái vòm tênh hếch chỉ con con
Cheo leo lối quẹo nhòm không méo
Khấp khểnh đường lên ngó chẳng tròn
Mấy chị làm duyên ngồi vắt vẻo
Vài chàng tạo dáng nhảy lon ton
Đã tới đôi lần chưa thấy hẻo
Ngày nay gối mỏi chỉ nên dòm.
14-1-2015





9-ĐÊM TRĂNG

Ngợp ánh thu vàng Nguyệt mải chơi
Men theo dấu hẹn cuối phương trời
Chim khôn ức rộng còn bay nhảy
Sức yếu chân chùng phải nghỉ ngơi
Chệnh choạng men ngà tai cụ ngóng
Long lanh vóc ngọc mắt em cười
Ru êm biệt khúc tình tao ngộ
Nấp bóng mây lành hạc chắp đôi.

15-1-2015

10-CHẲNG NÊN BUỒN

Làm sao chán tị chẳng nên buồn
Giấc ngủ đêm dài đẫm lệ tuôn
Ngật ngưỡng đồng khô còn buốt cảnh
Chênh vênh suối cạn đã đau nguồn
Gom nhiều gánh nặng còn lo nữa
Lượm những ân tình hết khổ luôn
Một quãng đường xa còn mải bước ?
Làm sao chán tị chẳng nên buồn.
10-1-2015
Đặng Quang Long

Vô Thường
19-07-2015, 02:02 PM
CHẲNG DÁM TRÁCH AI

Chẳng dám trách ai chỉ trách mình
Cho dù muối mặt khó làm thinh
Xem thường đến đỗi khi buông miệng
Hiểu thế nào hay khúc đoạn tình
Sẻ nắng trong ngày càng hắc ám
Thêm dầu với lửa vẫn u minh
Thôi thì trút bỏ lòng sân hận
Để bóng còn chung nét với hình.
23-2-2015
ĐQL

phamanhoa
19-07-2015, 05:58 PM
CHẲNG DÁM TRÁCH AI

Chẳng dám trách ai chỉ trách mình
Cho dù muối mặt khó làm thinh
Xem thường đến đỗi khi buông miệng
Hiểu thế nào hay khúc đoạn tình
Sẻ nắng trong ngày càng hắc ám
Thêm dầu với lửa vẫn u minh
Thôi thì trút bỏ lòng sân hận
Để bóng còn chung nét với hình.
23-2-2015
ĐQL


TU THÂN


Đêm ngày nghiêm cẩn tự răn mình,
Phải trái đem bàn chớ lặng thinh.
Cái quấy đe loi vừa đủ lý,
Điều hay cổ vũ chớ dư tình.
Viễn ly uế tướng tầm vô tướng,
Lìa đoạn vô minh đạt tuệ minh.
Sắc bất dị không không tức sắc,
Nghiệp duyên chẳng khác bóng theo hình.

phamanhoa

Vô Thường
31-08-2015, 02:40 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG( Chùm 1) THÁNG 1/2015.


1-XUÂN MỚI ẤT MÙI ( nđt)

Năm Mùi gõ cửa nắng vàng phơi
Ảo diệu mùa Xuân mãn đất trời
Lặng lẽ hoa đào khoe sắc đỏ
Mơ màng nụ cúc trổ màu tươi
Muôn nhà nghĩa tỏ thơm hương quế
Vạn nẻo tình vui thắm lẽ đời
Đất Tổ quê mình nay rạng rỡ
Năm Mùi gõ cửa nắng vàng phơi.
16-1-2015

2-XIN TẠM BIỆT

Thôi nhé buồn vui đã bão hòa
Nỗi niềm tạm biệt mảnh tình xa
Nâng niu chén rượu còn thơm phức
Gói ghém bầu thơ đã nhạt nhòa
Khúc ngoặt trời cong mờ cánh nhạn
Đường đời núi thẳm héo nhành hoa
Đành chen lối gió câu hờ hững
Giữ lấy cho mình khúc vị tha.
02-01-2015

3-VỀ ĐÂY CHỐN CŨ( nđt)

Về đây chốn cũ trận mưa sầu
Chút đỉnh mơ hồ ngỡ giọt ngâu
Lũ trẻ reo hò chưa rát họng
Vài ông trộm nghĩ đã đau đầu
Bao ngày tự ngẫm câu vàng đá
Những lúc tâm bào vẻ ngọc châu
Khắc khoải đường xa đau quãng hẹn
Dòng sông đỏ quạnh nước thêm ngầu.
9-1-2015

4-TÌNH THU

Gió cuộn lưng trời kéo đẩy mây
Thu vừa bủa lưới đã quàng vây
Hai đầu ngõ vắng pha sương mỏng
Một nửa trời cong giãi nắng gầy
Những buổi lên chùa còn nói dại
Bao ngày xuống chợ phải vờ ngây
Trông chừng mỗi bước chân còn ngại
Đã rủ tình thơ chất vẹn đầy.
9-1-2015



5-NHỚ HUẾ

Một lần tím Huế đến thăm tôi
Chỉ một lần sao đã mết rồi
Cuối nắng dòng Hương còn ngóng bạn
Đầu hôm núi Ngự đã mong người
Chao ôi ngày ấy sao thương thế
Để giữa tâm ta những tuyệt vời
Đã mấy mươi năm còn đọng lại
Nỗi niềm yêu mến Huế thương ơi.
10-1-2015

6-MONG ĐẦY LẠI CỨ VƠI

Mộng thả đêm buồn ngật ngưỡng trôi
Tàn đêm tận tháng cũng qua rồi
Trang đời huyễn ảo còn đen mực
Lẽ sống đau thầm đủ bạc vôi
Bạn hỡi thương tình sao chẳng nói
Người ơi mến nghĩa lại không cười
Quà yêu cứ tặng bao giờ đủ
Trả mãi mong đầy lại cứ vơi.
9-1-2015

7-HÃY CỨ...

Hãy cứ mơ hồ…hãy cứ thương
Dù cho trằn trọc suốt canh trường
Quanh năm trọn nghĩa còn thao thức
Suốt tháng chung tình mãi vấn vương
Mỏi đợi sông trăng mờ cuối bến
Mòn trông lối nhạn nhạt trên đường
Không hờn chẳng trách người phiêu lãng
Mải miết tung hoành khắp bốn phương.
9-1-2015

8-HANG CẤC CỚ

Cắc Cớ thời trai tớ đã lòn
Cái vòm tênh hếch chỉ con con
Cheo leo lối quẹo nhòm không méo
Khấp khểnh đường lên ngó chẳng tròn
Mấy chị làm duyên ngồi vắt vẻo
Vài chàng tạo dáng nhảy lon ton
Đã tới đôi lần chưa thấy hẻo
Ngày nay gối mỏi chỉ nên dòm.
14-1-2015





9-ĐÊM TRĂNG

Ngợp ánh thu vàng Nguyệt mải chơi
Men theo dấu hẹn cuối phương trời
Chim khôn ức rộng còn bay nhảy
Sức yếu chân chùng phải nghỉ ngơi
Chệnh choạng men ngà tai cụ ngóng
Long lanh vóc ngọc mắt em cười
Ru êm biệt khúc tình tao ngộ
Nấp bóng mây lành hạc chắp đôi.

15-1-2015

10-CHẲNG NÊN BUỒN

Làm sao chán tị chẳng nên buồn
Giấc ngủ đêm dài đẫm lệ tuôn
Ngật ngưỡng đồng khô còn buốt cảnh
Chênh vênh suối cạn đã đau nguồn
Gom nhiều gánh nặng còn lo nữa
Lượm những ân tình hết khổ luôn
Một quãng đường xa còn mải bước ?
Làm sao chán tị chẳng nên buồn.
10-1-2015
Đặng Quang Long

Vô Thường
31-08-2015, 02:42 AM
11-BIỂN CHỮ PHẢI TÙY DUYÊN

Tình thơ nào nỡ lại chia miền
Biển đảo hay là khuất nẻo biên
Bạn tăng đôi vần tâm dịu thảo
Người trao mấy quyển nết ngoan hiền
Chân tình chỉ lối rèn phong cách
Ấn phẩm chung lòng luyện bút nghiên
Muốn thế nên mình mong tìm được
Dù rằng biển chữ phải tùy duyên.

15-1-2015


12-KÉN ĐÀO NGÀY TẾT

Kén gốc đào tơ má chớm hồng
Ôm về thỏa mãn mọi người trông
Chồi hoa quấn quýt như hình phượng
Mậm lá vươn mình tựa dáng công
Nghĩa thắm bâng khuâng chờ chị đỡ
Tình xanh ấm áp đợi anh bồng
Tương lai đã nhủ khi xuân tới
Giữa tết hoa đời đã đượm bông./.
31-1-2015

13-MỪNG XUÂN MỚIn (nđt)

Mọi nẻo hoa đời đã ngát hương
Đào tơ dáng liễu mộng vô thường
Chuông dồn cửa bụt niềm mong nhớ
Mõ điểm giao thừa nỗi vấn vương
Phụ lão nhai trầu hừng má đỏ
Thuyền quyên điểm phấn ửng môi hường
Vui ngày lễ tết khi vào hội
Lộng lẫy xuân về tỏa ánh dương.
1-2015

14-MẠNG ẢO NGƯỜI TRAO

Mạng ảo sao lòng cứ vấn vương ?
Người trao tình ấm giấc mê thường
Nhớ hoài để dạ nôn nao nhớ
Thương mãi cho lòng sửng sốt thương
Núi sợ nắng rơi nhòa đỉnh núi
Sương ngờ mưa dội sũng màn sương
Tình yêu đã ướm từ muôn thuở
Hãy để con tim mách chỉ đường.


15-MÀU KỈ NIỆM
( Bát điệp Tím)

Kỉ niệm tươi màu tím mộng mơ
Bao năm vẫn tím chẳng phai mờ
Gom về sắc tím thơm lầu phượng
Góp lại màu hồng tím gác thơ
Tím biếc bằng lăng nhàu ngõ đợi
Vàng ngây cỏ dại.tím sông chờ
Muôn năm tím quyện vào nhung nhớ
Ngẫm lại tình xưa tím hẹn hò .

16-MÀU THỜI GIAN

Lấp loáng đường mưa chạnh gió lùa
Tơ lòng thương nhớ những ngày xưa
Sim Mua tím lựng không gian dối
Huệ Cúc vàng thơm chẳng lọc lừa
Bối rối bao chiều xài đắng chát
Bàng hoàng mỗi sớm uống cay chua
Sắc màu biến đổi vô cùng tận
Tiếc nuối thời gian chẳng dám đùa






17-MÀU THU

Giọt thu thánh thót giọt thu rơi
Gõ cửa buồng thu gõ cửa rồi
Đêm lặng năm canh đêm lặng gió
Nguyệt tàn mấy khắc nguyệt tàn hơi
Chùm mưa lóng lánh chùm mưa gọi
Lọn nắng mong manh lọn nắng vời
Tô thắm màu thu tô thắm mãi
Chén tình uống cạn chén tình vui.(*)

18-MONG ĐỢI

Ra vào hết đứng lại ngồi mong
Mượn trái sầu riêng trải nỗi lòng
Lúc tỉnh rượu thơm còn thấy nhạt
Khi say màu trắng hóa ra hồng
Đêm trường nguyệt tỏ anh càng muốn
Tháng tận sao mờ chị cố trông
Sướng khổ vui buồn đành gắng chịu
Đến khi cải tía đã lên ngồng

19-TRĂNG MUÔN
( Nhất vận bằng trắc)

Đã mấy ai tìm về một thuở
Trông hoa đắm đuối gom từng bó ?
Đầu hôm tím núi vẫn mong chờ
Cuối tháng vàng mây còn nức nở
Kỉ niệm bao đời chất giữa kho
Tơ hồng mấy giậu treo đầu ngõ
Cảnh khuya trăng muộn nấp sương mờ
Một góc trời côi sao chớp đỏ.


20-TRÔNG ĐỢI

Nắng đã lui dần vụt bóng câu
Còn ta tóc bạc giát trên đầu
Cùng người sẻ ngọt khi vui thú
Được bạn san buồn.lúc đớn đau
Nếu có buồn tâm khi gió thảm
Càng thêm cố gắng lúc mưa sầu
Cây tình trĩu quả mùa trông đợi
Mọi khúc đường đời vẫn có nhau.








21-TRƯỜNG SA

Trường Sa đảo lộng nước mây hòa
Năng sớm mưa chiều bóng nhạn sa
Vạn kiếp sâu tình Trời Tổ Quốc
Trùng khơi đậm nghĩa Biển Quê Nhà
Quân hùng thét gọi câu hào khí
Tướng giỏi hô lừng khúc tráng ca
Quyết giữ hồn thiêng Cha Mẹ Việt
Muôn đời say đắm giữa lòng ta.


22-XA NGƯỜI

Biền biệt xa người lệ ứa rơi
Lòng mây chạnh gió úa chân trời
Tình xưa nghĩa cũ nào khôn nghĩ
Núi đợi sông chờ cũng khó nguôi
Mấy dăm tường hoa còn kín tiếng
Mà đôi chim khách đã mau lời
Trông vời tiếng hạc đêm mù mịt
Một góc mơ hồ bóng nguyệt phơi.

23-XUÂN Ý
(Bát điệp Xuân)

Xuân ý vương chiều chút lạnh đông
Tình Xuân én liệng đón mây bồng
Mưa bay vạn vật chờ Xuân ấm
Nắng nhủ mùa Xuân thắp lửa hồng
Nghĩa hiệp Xuân trao tình cảm sáng
Chân tình Xuân độ tấm lòng trong
Kìa Xuân đã đến chào bên cửa
Vụ mới vào Xuân mướt cánh đồng.


24-MÂY GIÓ TRĂNG HOA TUYẾT NÚI SÔNG
( Tung Hoành khoán thủ)

Mây gió trăng hoa tuyết núi sông
Gió hờn gọi bạn suốt mùa đông
Trăng ghen với liễu phơi đêm bạc
Hoa thẹn cùng sương nấp bóng hồng
Tuyết nguyệt(*) bâng khuâng niềm ước hẹn
Núi rừng lặng lẽ nỗi chờ mong
Sông đời dội sóng ru tình ngủ
Mây gió trăng hoa tuyết núi sông.
(*) Là dt chỉ sự thanh cao,trang nhã
31-1-2015
Đặng Quang long

Vô Thường
31-08-2015, 02:46 AM
CHÙM 2 THƠ ĐƯỜNG THÁNG 1-2015


1-KÉN ĐÀO NGÀY TẾT

Kén gốc đào tơ má chớm hồng
Ôm về thỏa mãn mọi người trông
Chồi hoa quấn quýt như hình phượng
Mậm lá vươn mình tựa dáng công
Nghĩa thắm bâng khuâng chờ chị đỡ
Tình xanh ấm áp đợi anh bồng
Tương lai đã nhủ khi xuân tới
Giữa tết hoa đời đã đượm bông./.
31-1-2015

2-MỪNG XUÂN MỚIn (nđt)

Mọi nẻo hoa đời đã ngát hương
Đào tơ dáng liễu mộng vô thường
Chuông dồn cửa bụt niềm mong nhớ
Mõ điểm giao thừa nỗi vấn vương
Phụ lão nhai trầu hừng má đỏ
Thuyền quyên điểm phấn ửng môi hường
Vui ngày lễ tết khi vào hội
Lộng lẫy xuân về tỏa ánh dương.
1-2015

3-MẠNG ẢO NGƯỜI TRAO

Mạng ảo sao lòng cứ vấn vương ?
Người trao tình ấm giấc mê thường
Nhớ hoài để dạ nôn nao nhớ
Thương mãi cho lòng sửng sốt thương
Núi sợ nắng rơi nhòa đỉnh núi
Sương ngờ mưa dội sũng màn sương
Tình yêu đã ướm từ muôn thuở
Hãy để con tim mách chỉ đường.


4-MÀU KỈ NIỆM
( Bát điệp Tím)

Kỉ niệm tươi màu tím mộng mơ
Bao năm vẫn tím chẳng phai mờ
Gom về sắc tím thơm lầu phượng
Góp lại màu hồng tím gác thơ
Tím biếc bằng lăng nhàu ngõ đợi
Vàng ngây cỏ dại.tím sông chờ
Muôn năm tím quyện vào nhung nhớ
Ngẫm lại tình xưa tím hẹn hò .

5-MÀU THỜI GIAN

Lấp loáng đường mưa chạnh gió lùa
Tơ lòng thương nhớ những ngày xưa
Sim Mua tím lựng không gian dối
Huệ Cúc vàng thơm chẳng lọc lừa
Bối rối bao chiều xài đắng chát
Bàng hoàng mỗi sớm uống cay chua
Sắc màu biến đổi vô cùng tận
Tiếc nuối thời gian chẳng dám đùa


6-MÀU THU

Giọt thu thánh thót giọt thu rơi
Gõ cửa buồng thu gõ cửa rồi
Đêm lặng năm canh đêm lặng gió
Nguyệt tàn mấy khắc nguyệt tàn hơi
Chùm mưa lóng lánh chùm mưa gọi
Lọn nắng mong manh lọn nắng vời
Tô thắm màu thu tô thắm mãi
Chén tình uống cạn chén tình vui.(*)

7-MONG ĐỢI

Ra vào hết đứng lại ngồi mong
Mượn trái sầu riêng trải nỗi lòng
Lúc tỉnh rượu thơm còn thấy nhạt
Khi say màu trắng hóa ra hồng
Đêm trường nguyệt tỏ anh càng muốn
Tháng tận sao mờ chị cố trông
Sướng khổ vui buồn đành gắng chịu
Đến khi cải tía đã lên ngồng

8-TRĂNG MUÔN
( Nhất vận bằng trắc)

Đã mấy ai tìm về một thuở
Trông hoa đắm đuối gom từng bó ?
Đầu hôm tím núi vẫn mong chờ
Cuối tháng vàng mây còn nức nở
Kỉ niệm bao đời chất giữa kho
Tơ hồng mấy giậu treo đầu ngõ
Cảnh khuya trăng muộn nấp sương mờ
Một góc trời côi sao chớp đỏ.


9-TRÔNG ĐỢI

Nắng đã lui dần vụt bóng câu
Còn ta tóc bạc giát trên đầu
Cùng người sẻ ngọt khi vui thú
Được bạn san buồn.lúc đớn đau
Nếu có buồn tâm khi gió thảm
Càng thêm cố gắng lúc mưa sầu
Cây tình trĩu quả mùa trông đợi
Mọi khúc đường đời vẫn có nhau.


10-TRƯỜNG SA

Trường Sa đảo lộng nước mây hòa
Năng sớm mưa chiều bóng nhạn sa
Vạn kiếp sâu tình Trời Tổ Quốc
Trùng khơi đậm nghĩa Biển Quê Nhà
Quân hùng thét gọi câu hào khí
Tướng giỏi hô lừng khúc tráng ca
Quyết giữ hồn thiêng Cha Mẹ Việt
Muôn đời say đắm giữa lòng ta.


11-XA NGƯỜI

Biền biệt xa người lệ ứa rơi
Lòng mây chạnh gió úa chân trời
Tình xưa nghĩa cũ nào khôn nghĩ
Núi đợi sông chờ cũng khó nguôi
Mấy dăm tường hoa còn kín tiếng
Mà đôi chim khách đã mau lời
Trông vời tiếng hạc đêm mù mịt
Một góc mơ hồ bóng nguyệt phơi.

12-XUÂN Ý

Xuân ý vương chiều chút lạnh đông
Tình Xuân én liệng đón mây hồng
Mưa bay vạn vật chờ Xuân ấm
Nắng nhủ mùa Xuân thắp lửa hồng
Nghĩa hiệp Xuân trao tình cảm sáng
Chân tình Xuân độ tấm lòng trong
Kìa Xuân đã đến chào bên cửa
Nhận đủ từ Xuân lửa ấm lòng.

Đặng Quang long

Vô Thường
01-09-2015, 05:09 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG 1 THÁNG 2/2015.

1-RƯỢU TẾT.

Rượu tết nàng ngâm đượm ấm tình
Cho vào quí tửu cả tâm linh
Tim Ruồi mật Muỗi đem mời Họ
Pín Hổ cà Dê giữ để Mình
Cốt Nhục tình Thâm nên cố tỉnh
Chồng Loan vợ Phượng phải cần tinh
Ất Mùi thỉnh giáo cùng thân hữu
Cạn đủ một cong với mấy bình.


2-XUÂN SANG

Đào nõn khoe hồng Xuân đã sang
Sánh cùng lộc biếc nụ Mai vàng
Bầy chim ríu rít đùa mưa núi
Bóng nắng phong phanh giỡn gió ngàn
Tối đón trăng lên khi bạn gọi
Em chờ anh tới lúc sương tan
Cùng nhau dạo bước vào mơ mộng
Vãn cảnh kinh đô nét bảo hoàng.


3-BẾN NƯỚC ĐẦY VƠI

Bến nước khi đầy nhớ lúc vơi
Thuyền thơ buông mái một phương đời
Bao mùa én lượn qua dòng chảy
Một cánh buồm căng vượt sóng khơi
Mỏng vía qua sông cần góp lực
Bền gan vượt biển phải trông trời
Ngại gì mưa nắng cùng giông bão
Thả hết đau buồn xuống nước trôi.


4-BIỂN ĐÔNG ĐẤT VIỆT

Loạn trí vơ quàng hả mấy cha ?
Tàu Ô thuở trước bậy...trong nhà
Lòng dân chẳng sợ quân lang sói
Đạo lý không dung lũ ác tà
Xót biển ngàn năm còn mãi đó
Đau bờ mấy thuở đã nào xa
Biển Đông sóng thét lung hồn giặc
Đất Việt bao dung lượng hải hà.


5-ĐÁNG CHI MÀ

Cành to cây lớn đáng chi mà
Gốc rễ trong lòng đất xót xa
Nắng đổ sương rơi buồn lũ nhỏ
Mưa dầm gió bấc khổ thân già
Người nhanh vẫn phải trông đường đến
Kẻ chậm đâu còn thấy lối ra
Theo gió mây bay vàng thế sự
Thôi đừng ngơ ngẩn giữa đường hoa.


6-ĐÁNH CẦU LÔNG ( Thơ vui)

Một quả tròn tròn cắm những lông
Anh trao chị nhận má thêm hồng
Vờn qua vụng dại rơi vào nhũ
Vút lại vô tình đập trúng hông
Phấn khởi càng hăng càng khoái chí
Tưng bừng lại sướng lại kỳ công
Sớm chiều chưa đủ còn chơi tối
Trai khỏe gái ngoan đánh hiệp đồng

7-ĐẤT RUỘNG NHÀ
( Thơ vui)

“Khổ” quá mình ơi đất ruộng nhà
Kể gì khi nắng lúc sương sa
Gồng lên cuốc bẫm không khi thắng
Thúc xuống cày sâu chẳng lúc hòa
Nắm lấy cơ may vơ đẫy quả
Cầm chừng duyên nợ vít đầy hoa
Lúa chờ nước chảy đầy mương máng
Vụ mới thêm dăm bảy luống cà.


8-MƯỢT MÀ LỘC BIẾC

Mượt mà nhú lộc màu hoa biếc
Thây nẩy vươn mầm sắc nõn tơ
Phúc ấm tiền nhân ngày bái vong
Gia phong tộc phả buổi tôn.thờ
Giao lưu kết nghĩa cùng bè bạn
Góp mặt chung tình với hội.thơ
Cái thú trao tay lòng đã nhận
Niềm vui bất chợt đến không ngờ.

9-NẾU THÊM VÔI

Đã mết lòng nhau thả hết rồi
Cau trầu sẽ đỏ nếu thêm vôi
Vườn ươm nở rộ đang thành lứa
Hạt giống gieo cầu đã kết phôi
Có phải cam go vì tại đất
Cho nên nhõng nhẽo lai do trời
Nỗi lòng trắc ẩn còn thao thức
Chớ để cô phòng lạnh gối côi.


10-NGHE CHIM HÓT

Tiếng hót mơ màng nhột giữa tim
Trông lên mỏi mắt ngẩn ngơ tìm
Ngây ngô Sáo Sậu khoe âm bổng
Vụng dại Vành Khuyên cất giọng chìm
Nhớ lại ngày xưa mờ cánh vạc
Thương về quê cũ tím mùa sim
Mấy mươi năm đã rời quê mẹ
Một tiếng chim kêu dạ khó kìm.


11-TỚI CHỢ HOA

Tới chợ hoa khi ngợp nắng tràn
Sắc thắm trao tình gió thở than
Trắng Huệ ngào thơm khoe khóe hạnh
Vàng Mai tỏa ngát tới muôn vàn…
Người mua sợ gặp cô làm dối
Kẻ bán lo nhìn cậu nói.gian
Cái lẽ tiền trao thì cháo múc
Tình ngay lẽ thẳng quí hơn vàng .


12-TRA HẠT GIỐNG
( Thơ Vui)

Giống của anh em có muốn trồng
Vụ thì chắc hạt vụ thì không
Cây đơm mộng cứng còn tơ nõn
Hạt nảy chồi cương đã thẳng ngồng
Năm tháng khi cần còn giỡn cái...
Tối ngày lúc muốn lại đùa bông...
Háo hức tình ngây thơm vẻ ngọc
Vuốt ve từng cánh mịn thơm nồng.

Đặng Quang Long

</i>

Vô Thường
01-09-2015, 05:12 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THỨ 2 THÁNG 2/2015.

1-ĐẦU NĂM XÔNG NHÀ.(nđt)

Đầu năm đãi bạn đến xông nhà
Rượu đỏ thơm lừng đã lấy ra
Nói tưởng khôi hài càng lãng mạn
Ngồi nom chễm chện chẳng sa đà
Tâm tình sợ luống cần thanh thản
Trí tuệ lo chồn hãy nhẩn nha
Uống trọn niềm vui càng mẫn cảm
Không rồi tết lại mải trườn qua.
27-2-2015

2- LUẬN VỀ LOÀI DÊ

Người lai tạo giống chủng loài dê
Cũng lại râu xồm chẳng dám chê
Mũi chạm mây trời leo đỉnh núi
Chân cà đá sỏi lội lòng khe
Dài chân khổ nạn đau nhiều lối
Đẫy bụng buồn hiu khổ tứ bề
Có thể nào không cần nhẫn nhịn
Hay gì lại phải đá tung hê.
27-2-2015

3-QUA GIAO THỪA

Đã đủ vui tràn độ sắc Xuân
Làn mưa khẽ thả giọt trong ngần
Đài hoa chốt nghĩa nơi hồng phấn
Chũm quả ghi tình chốn bạch vân
Chẹn những ngày đau đêm hết mỏi
Sờ bao trái ngọt cảnh thêm gần
Trời cao rực sáng ngàn sao dãi
Để mãi chung lòng vẹn ái ân.
22-2-2015

4-ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

5-ĐÊM ĐÔNG NỒNG ẤM

Đêm đông trăng lạnh dõi em về
Ấm áp khuya phòng sự đắm mê
Ánh mắt nồng nàn khi má chạm
Vòng tay vội vã lúc môi kề
Tình êm nói ríu không hề dỗi
Dạ ấm nghe lầm chẳng dám chê
Tảng sáng chim đùa kêu trước cửa
Còn chìm vào mãi giấc tình khê.

6-DỊ MỘNG

Dị mộng chìm sâu tận đáy lòng
Đêm nằm nhắm mắt cũng như không
Vào nơi cảnh địa đùa mây trắng
Tới chốn tiên nga giỡn nắng hồng
Bước tới non thiêng vừa tói hạ
Quay vào suối vắng đã vào đông
Đêm dài thổn thức cơn mê ngủ
Rõ khổ tình duyên khéo thắt tròng.

7-GHÉT GÌ MÙA ĐÔNG

Cớ gì anh lại ghét Mùa Đông
Để cuối đường yêu chạnh lối vòng
Vợ áp vai chồng lo gối chuội
Đầu kề suối tóc sợ giường long
Buồn cho kể hợm say giăng gió (*)
Nhắn đợi người thương ấm giấc nồng
Gió lạnh bên hồi đành trở gót
Cớ gì anh lại ghét Mùa Đông ?

8-HẸN HÒ

Hò hẹn nhau rồi bấm ngón tay
Mà sao trằn trọc suốt đêm ngày
Sông xưa nước chảy êm đềm mộng
Bến cũ em cười đắm đuối say
Ngắm nguyệt đang mờ đâu thấy đẹp
Trông sao đã ảo lại thêm gầy
Đời người lắm lúc như buồn ngủ
Thức tỉnh ra rồi muốn đến đây ?

9-HUẾ THƯƠNG

Bao lần nghỉ lại Huế thân thương
Áo tím chờ ai má ửng hường
Khi đến Hoàng Thành trông núi Ngự
Lúc vào Vĩ Dạ ngắm dòng Hương
TràngTiền êm ái đời thanh thản
Thiên Mụ linh thiêng dạ tỏ tường
Rực rỡ bình minh ngời sóng mắt
Nỗi niềm đâu cũng dáng quê hương.

10-KẾT TUỔI ĐAM MÊ

Tơ hồng đã kết buổi đam mê
Đóa ngọc tình xanh mái tóc thề
Thỏ thẻ lời trao chờ bến nước
Bồi hồi gió lộng đợi ven đê
Anh đem nguyệt tỏ chan vào mộng
Để bước chân em lạc lối về (*)
Viết vội bài thơ thay hẹn ước
Ru vào cánh võng đượm tình quê.
(*) Lưu thủy
Đặng Quang Long

Vô Thường
24-01-2016, 08:06 AM
MÙA ĐÔNG
( Họa Cuối Đông của Thanh Nguyệt)

Hoa rừng lác đác trổ vài bông
Gió quyện lòng mây tạo dáng bồng
Mắt dõi tìm ai nơi khúc ngoặt
Chân guồng đón bạn nẻo đường thông
Vàng hoe nắng đã tươi hương sắc
Ngào ngạt mùa đang mượt cánh đồng
Muốn lắm mình ơi về NÚI TẢN
Ôm ĐÀO vọng NGUYỆT đón tình ĐÔNG.
23-2-2016
Vô Thường ( ĐQL)

CUỐI ĐÔNG

Thoảng nhẹ hương trời cúc trổ bông
Mười năm lạc bước chốn phiêu bồng
Buông mành nhện thả ngàn tơ liễu
Kéo thảm sương choàng mấy rặng thông
Bóng nguyệt quên đường mơ cạnh nắng
Vầng dương tỉnh giấc rọi bên đồng
Người về có ghé thăm thôn Triệu?
Nhắn kẻ ôm đào gọi gió đông!

Thanh Nguyệt
04/12/2015

Tran Xuan Sinh
24-01-2016, 07:57 PM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG
(Bài xướng)

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long

1. MÃI LỪNG DANH
(Bài họa)

Hùng vương một gốc tỏa muôn cành
Giặc giã bao lần mở chiến tranh
Đã thắng huy hoàng tươi ngọn tổ
Đang làm rạng rỡ xứng người anh
Ngàn năm nước Việt lưu truyền sử
Vạn thuở đời con quyết giữ thành
Hãy nhớ đừng quên lời Đảng gọi
Cho cờ đỏ thắm mãi lừng danh./.

TXS 24/01/2016

Ngan Hoa
25-01-2016, 04:44 PM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG
Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.
Đặng Quang Long

3- DÒNG DÕI VUA HÙNG
Cội Tổ nghìn sau vẫn thắm cành
Quê nhà xã tắc tựa ngàn tranh
Việt Trì chữ nguyện chờ mong bác
Phú Thọ câu thề ngóng đợi anh
Lộng gió dài ân mừng trí mở
Nhìn trăng nặng nghĩa chúc công thành
Con Hồng cháu Lạc hoài ghi nhớ
Dựng nước Vua Hùng mãi tạc danh.
Ngàn Hoa 25-01-16

Lệ Hà
26-01-2016, 06:18 AM
4- GIỐNG LẠC HỒNG
Đời sau vững bước trổ hoa cành
Vạn cảnh muôn màu tựa biển tranh
Nhớ nghĩa quê nhà chung thủy chị
Thương tình đất mẹ sắt son anh
Đồng tâm phận liễu ngàn công toại
Nhất dạ mày râu mọi việc thành
Mở cõi Hùng Vương gầy sự nghiệp
Con Hồng cháu chắt mãi ghi danh.
Lệ Hà 26-01-16

Vô Thường
26-01-2016, 12:52 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 3-2015 ( Chùm 2)

1-BÓNG XƯA ( nđt)

Liễu rủ xanh bờ một khúc sông
Nào ai má đỏ mịn môi hồng
Luân hồi vạn kiếp không người nhủ
Huyễn hoặc muôn đời lắm kẻ trông
Chẳng nhẽ khi buồn thêm loạn trí
Ngờ đâu lúc khổ lại yên lòng
Hình xưa dáng cũ duyên còn ngọt ?
Mọi lẽ thôi rồi chẳng dám mong.
4-3-2015
2-CHỚ MỎI MÒN TRÔNG.( nđt)

Xuân thì chớ quẳng giữa dòng sông
Chẳng nhẽ yêu làm tội với ông
Chớ dại quàng rơm làm bóng vợ
Mà đem vác bịu bởi tay chồng
Vô tình nhẫn chịu không mà có
Cẩn thận hơn là có cũng không
Quẫn bách xoay tình chưa đủ nhẹ
Thôi đừng lạ lẫm mỏi mòn trông.
4-3-2015

3-CHỌN KHẾ VƯỜN EM
( Vui cùng NTM)

Vườn em khế trúng vụ đơm mùa
Muốn hỏi ai trồng đã chín chưa?
Dạ háo đang thèm thì thấy đủ
Tình suông chẳng muốn lại nên thừa
Mềm môi chỉ những ai thèm ngọt
Rát họng cho nhiều kẻ mết chua
Bạn có mang về đem ướp mặn
Khi nào dùng đến khỏi đi mua.
24-3-2015

4-CAO GIÁ .

Xuân thời gặp gió cửa nhà quan
Sáo thổi rền vang lại ngọng đàn
Bút khoắng vào nghiên vần thơ oải
Mây đùa với gió mảnh lều hoang
Bên hòn đá bọt rêu cần hám
Giữa bóng bồ đề cỏ cố lan
Hãy hiểu rồi ra gì cũng lụi
Càng cao giá lắm lại mau tàn.


5-CHẲNG DÁM TRÁCH AI
Chẳng dám trách ai chỉ trách mình
Cho dù muối mặt khó làm thinh
Xem thường đến đỗi khi buông miệng
Hiểu thế nào hay khúc đoạn tình
Sẻ nắng trong ngày càng hắc ám
Thêm dầu với lửa vẫn u minh
Thôi thì trút bỏ lòng sân hận
Để bóng còn chung nét với hình.

6-ĐÃI MỘNG ( nđt)

Làm thơ cũng biết phải cho mềm
Nguyệt hãi mưa dầm ngủ hết đêm
Nẻo vắng đường khuya buồn giữa dạ
Người vui kẻ sướng chạnh bên thềm
Nào hay chỉ ước làm đau não
Phải hiểu toàn mơ lại buốt tim
Đãi mộng đêm ngày sao thấy đủ
Mê mòng quăn thắt giữa mền êm.

7-MONG ĐƯỢC GIÃI BẦY=============

Một chút tình mong được giãi bầy
Đôi lần cạn chén đến vừa say
Nên khôn bởi đã từng nghe bạn
Được giỏi vì chưng vẫn học thầy
Đạo nghĩa còn ghi đầy vở đó
Tình yêu mãi khắc giữa tâm này
Hồn ta tới được miền phiêu lãng
Cũng dám dong buồm vượt nước mây.

8-NÓI NGỌT CHẾT NGƯỜI

Lời yêu chót lưỡi ngọt như đường
Giả mặt như là cũng xót thương
Bạo phổi to mồm hay nói bỡn
Mềm gan rụt cổ khó coi thường
Lăng loàn xẫm vỏ ôm quần chúa
Thúc thủ đen lòng mõi lộc vương
Múa mỏ lời ngon càng nhục nhã
Nào hay chết ngụp bởi môi hường.

9- LỐI CŨ NGẠI NGÙNG (nđt)

Nghiêng nhòm lối cũ ngại ngùng qua
Đã tưởng cùng em dặm luống trà
Ẵm giỏ hào hoa vào với bạn
Ôm làn lịch lãm tới cùng ta
Vì đâu ảo não dầm mưa xối
Bởi đã buồn hiu gội nắng tà
Hết cả thời xuân mà lãng dạ
Ru tình cũng chỉ một lời ca.
4-3-2015

10-EM CỨ DỖI HỜN (nđt)
( Vui cùng VHQ)

Mỏi mắt màn đêm bỗng chập chờn
Trông về nẻo vắng lại buồn hơn
Trầm ngâm đỉnh núi làn mây gợn
Ngả ngớn bờ tre ngọn bão vờn
Khổ nỗi dòng xuôi thuyền chặt mớn
Đau bờ biển cạn gió đầy cơn
Từ đêm chảnh chọe mưa càng lớn
Được thể làm em cứ dỗi hờn.
26-3-2015
ĐQL

hoanggiao
26-01-2016, 05:17 PM
5. DŨNG KHÍ BAO ĐỜI
(Họa thơ Tg Đặng Quang Long)

Nghĩa Lĩnh mùa xuân rợp lá cành
Êm đềm cảnh vật tựa đồi tranh
Phong Châu bạn đến tươi ngày lễ
Phú Thọ em về đẹp mắt anh
Kẻ nối đường xa tìm ngọn lửa
Người qua chốn cũ dựng khung thành
Đền Hùng Đất Tổ vườn hoa ngát
Dũng khí bao đời vẫn rạng danh

Hoàng Giao
26/01/2016

Huy Thanh
26-01-2016, 08:02 PM
Họa bài của tg Đặng Quang Long:

6- CON HỒNG CHÁU LẠC
Hùng Vương dựng nước đã ươm cành
Vạn buổi đâm chồi ngắm ngỡ tranh
Bấy thuở nền xây bền nghĩa chị
Bao thời mái đẩy vững lòng anh
Chờ trao lối cũ nhành tươi nở
Mộng trải đường xưa ngõ thắm thành
Rạng rỡ ngàn năm vùng Đất Tổ
Con Hồng cháu Lạc mãi đề danh.
Huy Thanh
26-01-2016

Vô Thường
27-01-2016, 10:15 AM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 4-2015


1-MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG
( Tung hoành khoán thủ)

Xuân tình lộng lẫy cảnh non sông
Tình cảm mười phương một tấm lòng
Lộng gió ngân hà bồng núi thẳm
Lẫy lừng biển cả rạng trời trong
Cảnh quê trẩy hội đời thân ái
Non nước nâng niu nghĩa cộng đồng
Sông vẫn hiến dâng dòng sữa ngọt
Xuân tình lộng lẫy cảnh non sông.

2-CAY ĐẮNG (nđt)

Ta về chẳng lẽ chồng cay đắng
Cảnh thế sâu tình ôm nghĩa nặng
Mải miết chân chồn vẫn gội mưa
Nằm co bụng rỗng còn phơi nắng
Khôn cầm vẻ ngọc tháng an nhàn
Quá khổ vầng dương ngày tĩnh lặng
Nỗi nhớ nao lòng chẳng đợi chung
Đồng quê quạnh quẽ khi chiều vắng.

3-HÁT DỞ KHEN HAY ( nđt)

Khen lời hát dở thật buồn thay
Kẻ chán người chê nhịu dãi bày
Chuốt mỏng câu hờ nên đã dại
Vo mềm vẻ hẫng lại còn.ngây
Mơ hồ ngậm đẫy ngày mân mó
Hẫng hụt vơ nhầm tối ngủ say
Cuộc thế vô tình không thể nhiễm
Chê thời chẳng chấp mẹ rằng hay.


4-HỌC TẬP ĐƯỜNG THI
(Họa vui cùng Ngọc Tình)

Đường thi đã mết tự khi nào
Mải miết từng ngày tuyệt lắm sao
Lúc ngắm trăng lên thơm gió lựng
Khi xem quỳnh nở ngát hương ngào
Thầy trò xướng họa đều vươn tới
Bạn hữu cùng chung nối tiếp vào
Học hỏi từng ngày thêm trọng nghĩa
Thân tình nửa chữ cũng nên trao.


5-NUỐT CẢ VẦNG TRĂNG (nđt)

Tơ vàng lộng lẫy mãi trời cao
Ngẫm đến nồng say chạm vẻ đào
Sóng đổ triền sông màu rạng rỡ
Mây ngồi đỉnh núi kệ quỳnh dao *
Quê nhà nghĩa cử còn tha thiết
Mảnh đất tình thân vẫn dạt dào
Nuốt cả vầng trăng vào giữa dạ
Đem về thả với vạn vì sao.
(*) Cái giá đỡ đẹp như ngọc giao.


6-ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN

Đại thắng Mùa Xuân đỏ ngợp trời
Tưng bừng hạnh phúc trải muôn nơi
Chan hòa nước mắt bao tình cảm
Xúc động tâm can những cuộc đời
Đã bốn mươi năm niềm lãng mạn
Thêm vài thập kỷ nỗi đầy vơi
Anh hùng liệt sỹ tâm hằng nhớ
Đến tận muôn sau mãi sáng ngời.

7-RA RÀNG (nđt)
( Vui cùng VHQ)

Lũ sẻ ra ràng vội ngóng cao
Cành khô đậu phải ngã quay nhào
Chân mềm yểu điệu thừa lơ láo
Trí đặc đành hanh đủ hỗn hào
Dỗ cảnh buồn hiu làm nước động
Ôm tình rũ rượi để dòng xao
Khôn hồn hãy đợi về ba chốn
Để não thâm trầm tính được sao ?


8-RẰM GIÊNG GIỮA LỘNG (nđt)

Giữa lộng dong buồm dưới hải đăng
Cùng em thả mộng với cô hằng
Thiên đình viện lão giàn mây trải
Ngọc thỏ đêm rằm cưỡi gió giăng
Thấm đẫm xuân tình hương trải đượm
Mơ màng quả mộng sắc ngào lâng
Thôi mà chớ vội cùng sao tỏ
Hãy rủ nhau về với tận trăng.


9-THƠ TÌNH ĐAN ÁO (nđt)

Đã muộn người đâu cuối nẻo đường
Thơ tình dệt áo đẫm niềm thương
Đau nhiều lệ đắng nơi biên ải
Khổ mặn màu hoai bãi chiến trường
Để mãi khuê phòng ai nhạt phấn
Cho lòng bạn hữu kẻ nhòa hương
Em ngồi mắc sợi vào khung cửi
Dệt những vuông đời gửi bốn phương.


10-TIỄN NGỌ CHỜ DÊ.

Cậu Ngọ qua rồi đón mợ Dê
Đường quen mở lối rước Xuân về
Niên qua mãi nhớ làn môi áp
Cảnh tới càng mong lúm má kề
Chẳng đợi sự đời bao kẻ chán
Không chờ công quả lắm người chê
Vườn thương rộng cửa mừng em tới
Đượm vẻ mai đào thắm mết mê.


11-VỆ NỮ HOÀNG LAN.(nđt)

Ngây nhìn những đóa ngọc hoàng lan
Phảng phất thầm hương mộng trĩu giàn
Dạn dĩ tươi mầm hoa tím thả
Thơm lừng nõn nhụy ánh vàng chan
Tình đưa cảnh lạ lòng mây thổi
Nghĩa nhủ nhành vui ngọn gió đàn
Dãi nắng dầm mưa càng đủ độ
Muôn đời vệ nữ cũng bình an.


12-VÚ SỮA
( Thơ vui)

Nhà tôi vú sữa nhất trong vùng
Trắng nõn nây tròn úp chặt vung
Ẻo lả cây khoèo đầu nhỏ mọn
Tênh hênh rổ chứa miệng to đùng
Người xơi phải cố đê mê bóp
Kẻ muốn cần trèo khéo léo rung
Vỏ ứa mềm ra bầu nước ngọt
Mời nhau húp hít cũng ưa dùng.

Đặng Quang Long

Dạ Cổ Hoài Lang
28-01-2016, 10:19 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10484-Th%C6%A1-Lu%E1%BA%ADt-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90%E1%BA%B7ng-Quang-Long&p=239356&viewfull=1#post239356


ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long



11. Vào Xuân

Vào xuân lộc biếc trải trên cành
Én lượn từng bầy giữa mái tranh
Phú Thọ hoa vàng dâng đến bác
Đền Hùng nắng đỏ tặng về anh
Mong người đất tổ công mau đạt
Chúc kẻ quê cha việc sớm thành
Thế hệ đời sau còn nhắc mãi
Nơi này vạn thuở vẫn lưu danh.

DCHL

vancali96
29-01-2016, 08:30 AM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long

11. Vào Xuân

Vào xuân lộc biếc trải trên cành
Én lượn từng bầy giữa mái tranh
Phú Thọ hoa vàng dâng đến bác
Đền Hùng nắng đỏ tặng về anh
Mong người đất tổ công mau đạt
Chúc kẻ quê cha việc sớm thành
Thế hệ đời sau còn nhắc mãi
Nơi này vạn thuở vẫn lưu danh.

DCHL

Tộc Việt

Việt Nam cốt nhục lá liền cành
Hưng Đạo kiên cường đẹp bức tranh
Vạn Kiếp muôn đời trang thục nữ
Bạch Đằng vạn thuở đấng hùng anh
Gương ngời Bà Triệu truy lùng giặc
Sữ chép Nhị Trưng đột phá thành
Chiêu Thống gà nhà bôi mặt đá
“ Trụ đồng “ Hán tặc mãi nhơ danh

Vancali 1.28.16

http://s9.postimg.org/h93jww8tb/Toc_viet.jpg

Ngan Hoa
29-01-2016, 09:52 AM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long

8- MÃI NHỚ VUA HÙNG

Vẫn nhớ đời sau tỏa vạn cành
Xuân về lễ hội lửa bùng tranh
Sâu tình giữ đảo hoa choàng chị
Nặng nghĩa khai rừng nắng ủ anh
Biển rộng tâm hồn mơ thắm lũy
Lòng chân trí tuệ phủ tươi thành
Nghìn năm mở cõi bền ghi dạ
Thỏa ước Vua Hùng mãi rực danh.

Ngàn Hoa 28-01-16

Lệ Hà
29-01-2016, 10:02 AM
10- RẠNG RỠ DANH
(Ngũ độ thanh)
Thắm tỏa nghìn năm vũ điệu cành
Trăng ngàn núi thẳm mãi nhìn tranh
Tình quê viết chuyện chờ nghiên kẻ
Nghĩa cảnh trao từ đợi bút anh
Gặp gỡ hòa êm lòng ước thỏa
Hàn huyên trách khẽ dạ mong thành
Đời sau vững mộng hồn non nước
Bốn biển Vua Hùng rạng rỡ danh.
Lệ Hà 28-01-16

Vô Thường
31-01-2016, 08:05 AM
CHÙM THƠ ĐƯƠNG MỚI VIẾT VỀ MÙA XUÂN


1-MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
( Bát điệp Xuân)

Tưng bừng Xuân mới đón thời cơ
Mừng Đảng mừng Xuân đỏ thắm cờ
Cảnh sắc đầy trời Xuân trải lụa
Màu Xuân dậy đất nắng giăng tơ
Lòng dân Xuân ý còn mong đợi
Vận nước tình Xuân vẫn ngóng chờ
Hớn hở Bính Thân Xuân vẫy gọi
Xuân ngời rạng rỡ sử vàng tô.
28-1-2016
ĐQL

2- MỪNG NĂM BÍNH THÂN.

Năm Khỉ thông minh đã dọn đường
Đợi người quân tử khắp mười phương
Thiên can giải chấp tình duyên đượm
Địa chánh trùng lai nghĩa vận hường
Bền chí nhân tài trừ lũ hiểm
Vững lòng tuấn kiệt diệt loài ương
Bính Thân tô đỏ tình nhân ái
Mỗi bước mừng xuân rộn phố phường.
18-1-2016
ĐQL

3- XUÂN THẮM
( Họa Tình Xuân An Lạc-Bát điệp Xuân)

Đào thắm Xuân về nỗi nhớ Mai
Hương Xuân bịn rịn giấc mơ dài
Trời Xuân da diết màu mây đượm
Xuân cảnh bồn chồn giọt nắng phai
Già trẻ Xuân tình âu yếm đợi
Gái trai Xuân ý thiết tha cài
Người xa có hiểu tình Xuân ấy
Xuân mỏi trông vời nhột mắt ai.
20-1-2016
ĐQL

4- LỜI THÌ THẦM CỦA MÙA XUÂN
( Bát điệp Xuân)

Thì thầm Xuân nhủ tiếng yêu thương
Giọng hát Xuân sang cũng diệu thường
Níu lấy tình Xuân sương sớm phủ
Khoe cùng Xuân ý nắng chiều vương
Nhành Xuân mát cảnh mừng hoa thắm
Mắt ngọc ngời Xuân đượm má hường
Mỗi bước Xuân về trao mến cảm
Lời chào Xuân gửi tới mười phương.
23-1-2016
ĐQL

5- CHỒI XUÂN
( Thuận nghịch đồng vận.Bát điệp Xuân)

Đọc thuận

Chồi xanh rộ nở góp Xuân đời
Cánh mẩy Xuân tình ấm lứa đôi
Môi hé mộng hồng Xuân sắc thả
Nụ bồng hương thắm nét Xuân vời
Thời Xuân cảnh lựng màu êm trổ
Điệp ánh Xuân vàng nắng nhẹ phơi
Lơi lả gió Xuân cành trĩu quả
Ngời Xuân chuốt ý đẹp trau lời .

Đọc nghịch:

Lời trau đẹp ý chuốt Xuân ngời
Quả trĩu cành Xuân gió lả lơi
Phơi nhẹ nắng vàng Xuân ánh điệp
Trổ êm màu lựng cảnh Xuân thời
Vời Xuân nét thắm hương bồng nụ
Trổ sắc Xuân hồng mộng hé môi
Đôi lứa ấm tình Xuân mẩy cánh
Đời Xuân góp nở rộ xanh chồi.
15-12-2015
ĐQL




6-HỒI XUÂN QUYẾN RŨ
( Thuận nghịch độc-Bát điệp Xuân)

Đọc xuôi

Xuân hồi vẹn nghĩa trọng niềm say
Bóng rợp Xuân tươi vẻ dạn dày
Dần đỏ má thơm Xuân ngợp nắng
Mãi tươi Xuân thẹn nguyệt lồng mây
Chân vui lúc bạn chờ Xuân thắm
Cảnh thức khi Xuân đón vụ đầy
Tần tảo dáng Xuân hương lộng gió
Xuân tình trải mộng trái đằm tay.

Đọc ngược

Tay đằm trái mộng trải tình Xuân
Gió lộng hương Xuân dáng tảo tần
Đầy vụ đón Xuân khi thức cảnh
Thắm Xuân chờ bạn lúc vui chân
Mây lồng nguyệt thẹn Xuân tươi mãi
Nắng ngợp Xuân thơm má đỏ dần
Dày dạn vẻ tươi Xuân rợp bóng
Say niềm trọng nghĩa vẹn hồi xuân.

11-12-2015.
ĐQL

7-Ý XUÂN
(Thuận nghịch độc.Bát điệp Xuân)
Đọc xuôi

Mai thắm giỡn Đào ghẹo ý Xuân
Mộng mơ Xuân ngộ tỉnh trao vần
Tài thơ bút nhận Xuân ngờ ngẫn
Tuyệt phú Xuân chào bạn mến thân
Khai nắng chắp Xuân nào được thấy
Ngát Xuân thơm cảnh có đâu gần
Dài sông rộng núi Xuân ôm nguyệt
Mai thắm giỡn Đào ghẹo ý Xuân.

Đọc nghịch

Xuân ý ghẹo Đào giỡn thắm Mai
Nguyệt ôm Xuân núi rộng sông dài
Gần đâu có cảnh thơm xuân Ngát
Thấy được nào Xuân chắp nắng khai
Thân mến bạn chào Xuân phú tuyệt
Ngẫn ngờ Xuân nhận bút thơ tài
Vần trao tỉnh ngộ Xuân mơ mông
Xuân ý ghẹo Đào giỡn thắm Mai.
13-12-2015
ĐQL

8-QUA NĂM MÙI
Năm Mùi để lại chút tình mê
Số kiếp rủi may cũng muốn huề
Đã vượt đôi ngày khi bão réo
Cùng qua mấy tháng lúc mưa tè
Đường đời vất vả luôn hào hển
Cuộc sống âm thầm vẫn tái tê
Khỉ…vượn… gì rồi nay sắp đến
Cũng đảnh phải gắng dám nào chê./.
17-1-2016
ĐQL

9- MỪNG NĂM BÍNH THÂN.

Năm Khỉ thông minh đã dọn đường
Đợi người quân tử khắp mười phương
Thiên can giải chấp tình duyên đượm
Địa chánh trùng lai nghĩa vận hường
Bền chí nhân tài trừ lũ hiểm
Vững lòng tuấn kiệt diệt loài ương
Bính Thân tô đỏ tình nhân ái
Mỗi bước mừng xuân rộn phố phường.
18-1-2016
ĐQL

10- MỪNG XUÂN MỚIn (nđt)

Mọi nẻo hoa đời đã ngát hương
Đào tơ dáng liễu mộng vô thường
Chuông dồn cửa bụt niềm mong nhớ
Mõ điểm giao thừa nỗi vấn vương
Phụ lão nhai trầu hừng má đỏ
Thuyền quyên điểm phấn ửng môi hường
Vui ngày lễ tết khi vào hội
Lộng lẫy xuân về tỏa ánh dương.

ĐQL

Nắng Xuân
31-01-2016, 10:27 AM
ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG

Đất Tổ Hùng Vương chắc cội cành
Xanh rừng thắm núi tựa như tranh
Xuân về Nghĩa Lĩnh mong chờ chị
Hạ tới Việt Trì đợi đón anh
Kì diệu Đá Thề ghi dạ sáng
Linh thiêng Đền Mẫu tạc tâm thành
Muôn đời vạn kiếp còn lưu dấu
Dòng giống Tiên Rồng mãi xứng danh.

Đặng Quang Long



12. TRUYỀN THỐNG VIỆT

Cội rễ Hùng Vương khéo nảy cành
Lên rừng xuống biển họa ngàn tranh
Nguồn trên núi Tản yên lòng chị
Đập giữa sông Đà thỏa chí anh
Bóng cả Trường Sơn nền vĩ đại
Hồn thiêng Quốc Tổ nghĩa chân thành
Bao mùa giặc giã không tỳ vết
Dải đất Tiên Rồng mãi vọng danh.

Nguyễn Thanh Toàn
31.01.2015

nguyenxuan
01-02-2016, 03:39 PM
13. NGHĨ SUY

Ngàn năm vững cội giữ thơm cành
Vẻ đẹp quê nhà tựa bức tranh
Mẹ kết hoa đời hương tuyệt mỹ
Con tìm phúc biển trí minh anh
Xanh miền Ngọc Tản hùng sơn đứng
Đỏ nắng Hiền Lương đại nghiệp thành
Nghĩa Lĩnh linh thiêng thờ Quốc Tổ
Muôn người ngưỡng mộ chốn văn danh!

Nguyên Xuân
31/1/2016

Vô Thường
01-02-2016, 08:57 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 5 / 2015


1- CHẠNH CỐ HƯƠNG
Đất cũ thời xưa phượng đỏ đường
Hoa cài tóc mượt giỡn làn sương
Rừng phơi nõn héo đâu còn nở
Nước ngậm hoa tàn cũng phải chương
Chặn cảnh đau buồn còn khẽ nhớ
An niềm khổ ái lại thầm thương
Âu là một kiếp trong sầu tủi
Những kẻ xa nhà chạnh cố hương.
22-5-2015

2- CÓ ĐƯỜNG MÀ CHƯA CÓ THƠ
Đã cố chằm thêm cả tạ đường
Thơ còn trốn biệt chẳng lời thương
Vần bo độ tứ không mùi mẫn
Luật bó cầm niêm cũng tỏ tường
Hẳn chết tình vơi vì nhạt nhẽo
Đâu còn nghĩa trọn bởi hiền lương
Đầy năm trọn tháng còn chưa rõ
Để được người yêu hãy nhún nhường.
6-5-2015

3- HƯU
Đã mấy mươi năm gánh việc đời
Mai ngày đến đận nghỉ hưu thôi
Hưu trâu xót thế người trong cuộc
Hưu chó thương sao kẻ cuối đời
Hưu trí thân già mầm vẫn khỏe
Hưu tình cội vững lá còn tươi
Xin đừng lỡ cảnh về hưu hắt
Bởi thế là hưu đã chết rồi.
19-5-2015

4- KHÓ NGẬM CƯỜI
Giảng đạo cùng ai hãy thấu đời
Không dùng lẽ nhạt để đùa chơi
Bình thơ đọc mãi thôi đành ngủ
Luận phú tầm lâu chẳng bõ mời
Dại để bu đầu càng phải thắng
Khôn gì ngập cố gắng mà bơi
Danh hờ phận hão xem chừng đã…
Để những nguồn thơ khó ngậm cười.
25-5-2015

5- MỘT MỦNG BUỒN (*)
Xót những bài thơ quẳng thật rồi
Đêm tàn nguyệt cũng ngẩn ngơ trôi
Rung đàn ấp ủ nhiều thanh lạ
Cạo bút hồ nghi đủ chữ tồi
Phẩm vật rơi vào nơi hỗn trí
Thư phòng trả lại chỗ tàn ngôi
Đâu còn tưởng hão mà đau nữa
Một mủng buồn âu cũng phí hoài.
26-5-2015
(*) Cái thúng nhỏ.


6- NGỨA GHẺ HỜN GHEN
Ngứa ghẻ hờn ghen trước đến nay
Mồm loa mép giải khéo phô bày
Bầy mưu tính kế không tường dở
Chặn cuối be đầu tưởng quá hay
Lý lẽ phang ra toàn ngọt đắng
Câu tình nhỏ xuống lại chua cay
Lòng lang dạ sói loài hung bạo
Chẳng biết rồi ra được …mấy ngày.
25-4-2015

7- NGƯỜI ĐẦY TỚ (*).
Định nghĩa giờ nghe hỏng mất rồi
Ca nhiều vỗ lắm chẹo đầu môi
Quyền cao ghế trọng là buông thả
Chức nhỏ bàn vênh đã ngậm cười
Chỉ tội người ngay đành chuốc hão
Còn khuya lũ mọn cố làm tươi
Mong người nói phải làm cho được
Bõ ghét lời ngon chỉ hại đời.
21-5-2015
(*) Người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

8- PHÍ HOÀI
Cảm được nhiều phen đã phí hoài
Bao chiều nhuộm lửa khắp trần ai
Trâm ngà gặp phải người vô học
Rượu cũ chờ mong kẻ bất tài
Cảnh dẫu hoàng kim còn lúc nhạt
Hoa dù ngọc bích cũng lần phai
Đời sao lại cứ vờn nhau mãi
Khổ nỗi lòng … sao cứ mệt nhoài?
27-5-2015

9- THƠ NGHẸN
Ngũ độ thơ đường chỉ ngó chơi
Vài ba ý nghẹn chẳng nên lời
Dăm lần quẳng quật càng thêm bí
Chín đận xoay tìm cũng phải khơi
Khổ não bào tâm làm xót nguyệt
Buồn mây bịt gió để đau trời
Mươi bài cũng đủ đùa thiên hạ
Đến hẹn đăng đàn chẳng hổ ngươi.
14-5-2015

10- TRỘM NGHĨ
Trộm nghĩ xa lâu chẳng muốn tìm
Nên đành giấp ngõ chặn đường chim
Trông vời nước lũ phao còn nổi
Nghĩ lại dòng châu đá phải chìm
Những kẻ ôm đồm nên đứng lặng
Bao người ngã giúi phải nằm im
Thôi nào chẳng nhẽ còn mong nhớ
Huyễn hoặc làm chi để khó kìm.
10-5-2015
Đặng Quang Long

Vô Thường
10-02-2016, 10:48 AM
TRĂN TRỞ TRƯỚC THỀM XUÂN

Nỗi lòng trăn trở trước thềm Xuân
Tiếng trống thời gian thúc giục gần
Tuổi đã phôi pha màu lộng lẫy
Hồn còn đắm đuối vẻ thanh tân
Nào mong rối rít miền tiên cảnh
Chỉ muốn thong dong chốn bụi trần
Ngửa mặt trông lên trời có thấu
Cuộc đời may rủi dễ gì cân.
Mùng 4 tết Bính Thân
ĐQL

Vô Thường
12-02-2016, 08:37 PM
CHÙM THƠ ĐƯỜNG THÁNG 6-2015.

CÂU THƠ KÊT BẠN
Đường thi tuyệt đỉnh đáng say tìm
Hãy gửi cho người ấm nhịp tim
Nghĩa đủ đêm ngày như nước lặng
Tình mau ảo giác tựa mây chìm
Vườn thơm lộng lẫy trao mùi nắng
Biển lặng êm đềm cõng cánh chim
Đã chớm hồng duyên thì đỏ lại
Câu chào nhẹ nhõm khó nào im.
21-6-2013
Đặng Quang Long
HẠ RÃ ĐƯỜNG HOA
Hạ nóng cho đời cũng mỏi chân
Đường mây phượng đỏ rã đôi phần
Người trong cảnh cũ chiều hoa lí
Kẻ giữa hương đầy chuộng ái ân
Nắng lửa rang vàng đau cõi tục
Hoàng hôn nhuộm tím bỏng dương trần
Loài ve rạn rĩ chơi hòa nhịp
“Nhã nhạc” không lời thổn thức ngân.
4-6-2015
Đặng Quang Long
HƯU ĐÃ ĐÂU GIÀ
Hoàng hôn bỗng lịm bóng dương tà
Khoảnh khắc mơ hồ cũng vội qua
Dẫu tuổi tình phai còn quí vợ
Cho đời nghĩa thắm lại chiều hoa
Đường xa thả bước không mài đũng
Chốn hẫng dồn chân chẳng bị hà
Vẫn đủ niềm vui cùng chúng bạn
Vần thơ xướng họa đã đâu già.
Đặng Quang Long
KIẾM SÔNG THEO MÙA NƯỚC(*)
Rả rích mưa rơi chạnh cõi lòng
Chan sầu đáy mắt nỗi buồn trong
Đôi cành củi mục trôi đầu sóng
Một cánh buồm côi lạc giữa dòng
Lận đận lo toan đời khốn khó
Bẽ bàng cắm cúi phận long đong
Trông vời thấy cạn bao mùa nước
Cảnh cũ người xưa dáng đã còng.
(*) Vớt củi trên sông Hồng quê tôi.
17-6-2015
Đặng Quang Long
TRÁNH XA
Ngẫm lại bao điều phải tránh xa
Thơm trà ngọt trái vẫn lừa ta
Tùm lum cảm nghĩ đường ngang dọc
Lẫn lộn vần xoay biển chính tà
Giãi tỏ vườn xanh thường tím nụ
Mơ màng lối cũ tưởng vàng hoa
Vui tìm bạn hữu tình trong sáng
Vững dạ thành tâm chẳng bất hòa.
21-6-2015
Đặng Quang Long

Vô Thường
28-06-2016, 10:09 AM
BỆNH LÔI THƠ ĐƯỜNG

Lý luật đường thi hiểu cũng kỳ !
Xem thường đối ngẫu thật lâm li !
Người coi đại vận… không cần lắm
Kẻ nói phong yêu… chẳng đáng gì
Cụ cố lâu đời thường đã vậy
Bây giờ tài tử kể mà chi (*)
Hai mươi bệnh lỗi xin đừng chiếu
Chẳng há thơ hay…lại dám bì ?
(*) Lưu thủy.
ĐQL

Vô Thường
28-06-2016, 10:12 AM
CHỚ VỘI TƯỞNG

Trông hình chớ vội tưởng là tiên
Sắc mặt hồng tươi bỗng chẳng hiền
Tráo trở tròn vuông lời uẩn sức
Hồ đồ thật giả ý triền miên
Người ngay đã xót đừng ôm hận
Kẻ hão còn vương chẳng đáng tiền
Cuộc sống ngày nay nào đã đủ
Vô thường hiểu được sẽ bình yên.
04-7-2015
ĐQL

Vô Thường
28-06-2016, 10:14 AM
ĐÓN ANH VỀ

Mùa thu hãy đợi đón anh về
Quãng hẹp đường thôn ở mé đê
Cảnh đẹp Đà Giang nhìn cá quẫy
Trăng vàng Tản Lĩnh(*) ngắm trâu đi
Mong cùng tháng tận còn thương cảm
Đợi hết đêm dài vẫn mải mê
Nếu phải giăng mùng trùm vũ trụ
Cùng nhau giữ trọn lấy câu thề.
7-7-2015
ĐQL
(*) Tên gọi khác của núi Ba Vì

Vô Thường
28-06-2016, 10:16 AM
HỜN GHEN

Hờn ghen khả dĩ được vuông tròn ?
Hạt nảy đôi mầm đã héo hon
Lọ chẳng mồm to lời rỗng tuếch
Mà không cổ ngọng chốn vô hồn
Duyên ngầu nghĩ quẩn nên thường dại
Nghiệp quẫn lo cuồng chẳng hóa khôn
Đến nỗi tơ lòng thêm nổi giận
Làm cho ảo vọng khoét tâm buồn.
15-7-2015
ĐQL