PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tiếng hát GB (Gió Bụi)



Gió Bụi
29-08-2014, 03:04 AM
O72nG5QtPdU
Gõ Cửa Trái Tim
Sáng tác: Vinh Sử

Gõ cửa trái tim van em được vào
Dù tình xót xa chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa.

Gõ cửa trái tim sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắc giăng tơ
Để một mối bơ vơ
Khi không em nhốt anh trong đợi chờ.

[ĐK:]
Ôi cửa tim em bằng vàng
Nên tiếng kêu nghe bẽ bàng
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang.

Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khóa để anh lạnh lùng.

Gió Bụi
09-09-2014, 12:53 AM
E8zJFWG5PFk
Định Mệnh
Sáng tác: Song Ngọc

Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên rồi
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa.

Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm hờn
Tình yêu mất đi còn đâu.

[ĐK:]
Anh đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Anh trách chi người sang sông.

Thôi nhé em đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt li
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em chớ khóc duyên ban đầu
Tư đây chết trong lòng nhau.

thugiangvu
09-09-2014, 08:27 AM
E8zJFWG5PFk



http://static1.flowercamtu.net/uploads/web/album/3872/1383013922_qc_mr_607879_40fc4ed90b51062a.jpg


Chạy lô ca chân hổng kịp anh Hồng thoại .Chắc anh hồng Thoại nhờ gió thổi bay bổng nên tới trước Thugiang
Thugiang sắp hàng sau lưng anh Hồng Thoại,úi da ...... anh H_Thoại lùi lại đạp chân Thugiang đau điếng hà .hi hi .....
Anh ca sỹ Giò bụi ơi , giọng hát sao buồn quá ,mấy nay trời mưa dầm nữa chứ.
bài này là bài tủ của thugiang đó .
giọng ca ngọt lịm , bữa nào mình họp nhau anh gió bụi song ca với ca sỹ Song linh nha.

mà cô ca sỹ vẫn song ca với anh giọng cũng thật đặc biệt ,các bạn của Thugiang hỏi thăm cô ấy đó, hôm nào anh cho nghe anh và cô ca sỹ đó song ca nữa nhá .
hình như anh chưa giới thiệu cô ca sỹ ấy với các bạn nơi đây.?
thân mến chúc anh gió bụi thi sỹ kiêm ca sỹ luôn an vui, may mắn .
rất mong được nghe thêm nhiều bài nhạc nữa nhá.
Thugiang vũ

TB: đừng quên chè ba màu cho thugiang nha.

Gió Bụi
09-09-2014, 10:53 AM
http://static1.flowercamtu.net/uploads/web/album/3872/1383013922_qc_mr_607879_40fc4ed90b51062a.jpg


Chạy lô ca chân hổng kịp anh Hồng thoại .Chắc anh hồng Thoại nhờ gió thổi bay bổng nên tới trước Thugiang
Thugiang sắp hàng sau lưng anh Hồng Thoại,úi da ...... anh H_Thoại lùi lại đạp chân Thugiang đau điếng hà .hi hi .....
Anh ca sỹ Giò bụi ơi , giọng hát sao buồn quá ,mấy nay trời mưa dầm nữa chứ.
bài này là bài tủ của thugiang đó .
giọng ca ngọt lịm , bữa nào mình họp nhau anh gió bụi song ca với ca sỹ Song linh nha.

mà cô ca sỹ vẫn song ca với anh giọng cũng thật đặc biệt ,các bạn của Thugiang hỏi thăm cô ấy đó, hôm nào anh cho nghe anh và cô ca sỹ đó song ca nữa nhá .
hình như anh chưa giới thiệu cô ca sỹ ấy với các bạn nơi đây.?
thân mến chúc anh gió bụi thi sỹ kiêm ca sỹ luôn an vui, may mắn .
rất mong được nghe thêm nhiều bài nhạc nữa nhá.
Thugiang vũ

TB: đừng quên chè ba màu cho thugiang nha.


hahahaha GB chỉ là ca lẻ nên lâu lâu mới được một bài thôi TGiang à :)
bài hát lời buồn làm GB tốn chai dầu xanh thoa thoa cho nó có chút tình cảm :)
có dịp mời TGiang ăn chè 3 màu là chắc chắn nghe được giọng ca ngọt ngào của TGiang rồi :)

Chúc TGiang luôn an vui!

GB

thylan
09-09-2014, 11:50 AM
http://lyric.tkaraoke.com/19473/Dinh_Menh.jpg

http://sukien.nhac.vui.vn/upload/uploadimage/2011/1321599309_PhotoFunia-d3f6c9.jpg

Chúc mừng ca sĩ mới của Diễn Đàn. Không ngờ bạn Gió Bụi ca hay đến thế! Mong được nghe bạn hát nhiều bài nữa!
Thy Lan

TRẦN THỊ THANH LIÊM
09-09-2014, 02:18 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6264copy_zpsb2de4fb8.jpg

CHÚC MỪNG THI SỸ GIÓ BỤI - MỘT NGHỆ SỸ ĐA TÀI!

Hoàng Nguyễn Thái Hà
09-09-2014, 02:21 PM
Chú GB hát hay thật cô TL nhỉ!
Chúc mừng chú!

Gió Bụi
10-09-2014, 08:44 AM
F7J2YT_Rd7g
Cây Cầu Dừa
Sáng tác: Hàn Châu

Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cây cầu dừa
Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi
Đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót
Làm sao qua cầu dừa.

Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau
Những ngày ta quấn quýt bên nhau
Cây me trước nhà
Cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười.

Thuở thiếu thời vui lắm ai ơi
Em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi
Bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa
Cây cầu dừa nắng sớm chiều mưa.

Em bước theo chồng
Khoe áo hồng bao kẻ đón đưa
Làm sao em nhớ đến cây cầu dừa
Nhớ giàn bông bí nhớ con ong bầu sớm trưa.

Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê
Bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm
Cây cầu dừa vẫn là lối đi chung
Em giờ chân bước thấy mông lung
Cây me trước nhà
Cây khế sau ngõ nhìn em sao lạnh lùng.

Gió Bụi
22-09-2014, 08:53 AM
J7NT4RPv384
Gọi Đò
Sáng tác: Hồng Xương Long

Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò
Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu
Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò
Để con đò buồn hiu quạnh bến quê
Chẳng còn ai nhớ mong mình về.

Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều
Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau
Nhưng mà sao em lại quên?

Em quên câu yêu thương
Bao năm xa quê hương nay lại về
Sắt son câu thề, mà người xưa bỏ bến theo chồng.

Đò ơi! Ai đưa tôi qua đò chiều
Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu
Tiếng hò ai nghe buồn thiu.

Mai đi xa quê hương
Mang trong tim yêu thương
Duyên tình đầu thiết tha hôm nào
Mà giờ đây như nước qua cầu.

* Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ơi đò, ơi hỡi đò ơi
Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ai đưa tôi qua đò, ơi hỡi đò ơi
Gọi đò ơi, gọi đò ơi... ơi đò, ơi hỡi đò ơi!

Gió Bụi
07-10-2014, 06:51 AM
cIac5gVk2KMVề Đâu Mái Tóc Người Thương
Sáng tác: Hoài Linh

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối.

Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều.

[ĐK:]
Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu.

Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thềm.

Gió Bụi
28-10-2014, 03:45 AM
gNMoAwRriNA
Mình Ơi
Sáng tác: Minh Vy

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thuỷ chung
Nàng đành ra đi đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắt vợ chồng.

[ĐK:]
Ngày mình đi gió dông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu.

Ngày mình đi nhớ em từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa nhớ em vô cùng.

Ai buông sáu câu, ai đau trong lòng
Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẻ loi
Ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi
Ai quên duyên phận ai buồn mình ên ngồi nhớ ai.

thugiangvu
29-10-2014, 05:54 AM
gNMoAwRriNA
Mình Ơi
Sáng tác: Minh Vy

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thuỷ chung
Nàng đành ra đi đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắt vợ chồng.

[ĐK:]
Ngày mình đi gió dông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu.

Ngày mình đi nhớ em từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa nhớ em vô cùng.

Ai buông sáu câu, ai đau trong lòng
Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đâu lẻ loi
Ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi
Ai quên duyên phận ai buồn mình ên ngồi nhớ ai.

Giọng ca miền Nam bất hủ, Đừng quên chè Cali và bánh xèo nha anh Gió Bụi.
mong được nghe thêm nhiều bài nữa nha.
Thân mến chúc anh an vui
Thugiang vũ

thylan
29-10-2014, 08:04 AM
Hay quá!!!!!!!!!!!!!Ca sĩ Gió Bụi nhà mình đa hệ quá ta! Chúc mừng!
và mong được nghe anh hát thật nhiều nứ̃a

http://lyric.tkaraoke.com/22368/minh_oi.jpg

Thy Lan

Gió Bụi
29-10-2014, 08:43 AM
hihihi được các bạn thơ trong đại gia đình Thi Hữu ủng hộ thì GB vui quá rồi, cảm ơn thật nhiều !

Gió Bụi
29-10-2014, 08:44 AM
XGyq8gp_gmA
Hát Nữa Đi Em
Sáng tác: Thanh Sơn

Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường
Hát nữa đi em, khơi bếp hồng đốt lửa đêm đen
Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn
Đời ai không có những tâm sự buồn.

[ĐK:]
Chuyện ngày xưa nắng chưa ngã bóng dừa
Bên đường mòn hai đứa
Anh đánh đàn em thì làm ca sĩ
Nghe cũng buồn lâm li.

Ngày đó đã xa rồi, thương tiếc sầu lên môi
Thoáng qua trong đời tình xưa tìm tới
Ai ngờ, bây giờ, sống lại giấc mơ.

Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng
Hát nữa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai
Rồi ngày mai có nhau trong đời
Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời.

maimo
29-10-2014, 09:00 AM
HOAN HÔ ... nhà mình có thêm 1 Ca sĩ nữa ... ngọt ngào lém GB ơi

Gà mơ

http://hoahongxanh.com.vn/image.php?image=/upload/20141008/426/20141008/1141698384_0-1-1410080922.jpg

thylan
29-10-2014, 09:10 AM
hihihi được các bạn thơ trong đại gia đình Thi Hữu ủng hộ thì GB vui quá rồi, cảm ơn thật nhiều !

Hát mà có người nghe và ủng hộ là hạnh phúc nhất đó Gió Bụi! Chúc bạn có nhiều bài hát và clip thiệt hay nữa nhé! Thy Lan ủng hộ hết mình!!!!!!!!!!!!

http://media.meta.com.vn/photos/image/112013/07/like.jpg


Thy Lan xin phép được gộp các bài hát của bạn vào một topic này, từ nay bạn sẽ gửi bài thu âm vào đây cho dễ tìm!

nguyenxuan
29-10-2014, 03:40 PM
Vỗ tay... Gió bụi nghe thấy không...

Gió Bụi
01-11-2014, 09:05 AM
Vỗ tay... Gió bụi nghe thấy không...

hihihi cảm ơn tỷ nguyenxuan thật nhiều vì tỷ luôn luôn ủng hộ GB :)

Gió Bụi
01-11-2014, 09:06 AM
Yo0dCMcS0_w
Nếu Được Làm Người Tình
Sáng tác: Phương Kim

Nếu được làm người tình
Lạc vào mắt nai tơ
Cho hồn bớt dại khờ.

Nếu được làm người tình
Đùa tóc trong chiều vắng
Làm gió thoáng môi hôn.

Ngàn vì sao trên trời
Nhìn người yêu tôi cười
Thẹn thùng thắm trên môi.

Xin gió xa thôi đừng đùa
Làn da tuyết trắng
Làm đôi má thêm hồng.

[ĐK:]
Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời
Một hôm đánh thức hồn thơ
Đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào.

Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm
Đã nghe từng mùa lá bay
Đã nghe tim dạt dào hồn đã ngất ngay.

Nếu còn là người tình
Thì tìm đến bên nhau
Cho ngày tháng ngọt ngào.

Nếu còn là người tình
Thì thôi thay màu áo
Thôi sóng gió xôn xao.

Vì thời gian không đợi
Còn lời yêu giữ lại
Để còn biết mê say.

Xin đến vì cuộc đời
Còn tình yêu muôn thuở
Gọi nhau mãi người tình.

thylan
01-11-2014, 10:55 AM
Ca sĩ Gió nhà mình đang HOT đó à nha! Sao nhiều người ủng hộ mà chỉ cảm ơn mỗi chị Nguyên Xuân thôi vậy? Sao dzậy? giận hổng thèm ủng hộ nữa bi giờ!:gn21:

Thy Lan

NGUYỄN VĂN THÁI
01-11-2014, 11:01 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSizcycS7L0DUUc-13pBIzgf7tH-Vh4sd9J5FRs-0YFKsCPJ4iNZw



Bạn Gió Bụi hát hay quá ! Vỗ tay ....Tặng bạn bông hồng thắm (cây nhà trồng đấy nhá )

Gió Bụi
01-11-2014, 12:14 PM
Ca sĩ Gió nhà mình đang HOT đó à nha! Sao nhiều người ủng hộ mà chỉ cảm ơn mỗi chị Nguyên Xuân thôi vậy? Sao dzậy? giận hổng thèm ủng hộ nữa bi giờ!:gn21:

Thy Lan


hihih chời ạ, chị Thylan hỉu nhầm rồi nè, thường xuyên ủng hộ là có chị , chị MaiMo, chị TTTL, Thu Giang Vu, Hồng Thoại, Nguyễn Văn Thái, Trường Vũ, nhưng vì chị gộp chung lại nên GB nghĩ là không cần thiết lặp lại vì có nói ở post trước rồi :) , mà chị Thy Lan ơi , hơi đâu mà giận em út người dưng chi cho mệt :)

thylan
01-11-2014, 01:19 PM
hihih chời ạ, chị Thylan hỉu nhầm rồi nè, thường xuyên ủng hộ là có chị , chị MaiMo, chị TTTL, Thu Giang Vu, Hồng Thoại, Nguyễn Văn Thái, Trường Vũ, nhưng vì chị gộp chung lại nên GB nghĩ là không cần thiết lặp lại vì có nói ở post trước rồi :) , mà chị Thy Lan ơi , hơi đâu mà giận em út người dưng chi cho mệt :)

Đúng rối nói chơi vậy chứ lúc nào chị Thy Lan cũng ủng hộ ca sĩ nhà Thi Hữu hết mà! Gió Bụi làm clip đẹp thiệt, nói nhỏ à nha" Bữa nào đưa bản nhạc nhờ bạn làm giùm vài clip được hôn? hihihi lúc nào cũng ủng hộ mà lị!!!
Cảm ơn trước nghe GB
Thy Lan

Fan hâm mộ nè!

http://vidaothieng.com/uploads/news/2014_05/vo-tay.jpg

Gió Bụi
01-11-2014, 01:38 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSizcycS7L0DUUc-13pBIzgf7tH-Vh4sd9J5FRs-0YFKsCPJ4iNZw



Bạn Gió Bụi hát hay quá ! Vỗ tay ....Tặng bạn bông hồng thắm (cây nhà trồng đấy nhá )

hihihi cảm ơn anh Thái nhìu, anh cũng ráng vun bón gốc hồng lại để còn có bông tặng cho bx vào Valentine năm tới :)

Gió Bụi
01-11-2014, 01:43 PM
Đúng rối nói chơi vậy chứ lúc nào chị Thy Lan cũng ủng hộ ca sĩ nhà Thi Hữu hết mà! Gió Bụi làm clip đẹp thiệt, nói nhỏ à nha" Bữa nào đưa bản nhạc nhờ bạn làm giùm vài clip được hôn? hihihi lúc nào cũng ủng hộ mà lị!!!
Cảm ơn trước nghe GB
Thy Lan

Fan hâm mộ nè!

http://vidaothieng.com/uploads/news/2014_05/vo-tay.jpg



hihihi cảm ơn chị nhìu, mà những clip đó GB chỉ mượn của "người ta trên NET" thôi chị à, vì nó rất tiện như là chiếc xe vận chuyển bài hát của mình đến mọi người mà thôi. Nếu chị có bài hát thì cho GB link đi GB kím clip thích hợp cho chị. Hỏng có gì khó khăn cả chị.

HỒNG THOẠI
01-11-2014, 06:24 PM
Ca sĩ Gió Bụi được nhiều ACE tán thưởng như vậy thì nhất định dịp Nguyên tiêu Ất Mùi sắp tới phải cho ACE thưởng thức giọng hát của bạn đó nghe!

thylan
01-11-2014, 06:56 PM
Ca sĩ Gió Bụi được nhiều ACE tán thưởng như vậy thì nhất định dịp Nguyên tiêu Ất Mùi sắp tới phải cho ACE thưởng thức giọng hát của bạn đó nghe!


Hihi, anh Hồng Thoại nói chính xác luôn, Thy Lan phụ họa nè!

Nguyên Tiêu này Gió sẽ về
Họp mặt Thi Hữu tràn trề niềm vui
Tiếng ca sưởi ấm lòng người
Vần thơ bay bổng cho đời nở hoa

UYỂN NHI
01-11-2014, 11:41 PM
Đúng rối nói chơi vậy chứ lúc nào chị Thy Lan cũng ủng hộ ca sĩ nhà Thi Hữu hết mà! Gió Bụi làm clip đẹp thiệt, nói nhỏ à nha" Bữa nào đưa bản nhạc nhờ bạn làm giùm vài clip được hôn? hihihi lúc nào cũng ủng hộ mà lị!!!
Cảm ơn trước nghe GB
Thy Lan

Fan hâm mộ nè!

http://vidaothieng.com/uploads/news/2014_05/vo-tay.jpg


hihihi cảm ơn chị nhìu, mà những clip đó GB chỉ mượn của "người ta trên NET" thôi chị à, vì nó rất tiện như là chiếc xe vận chuyển bài hát của mình đến mọi người mà thôi. Nếu chị có bài hát thì cho GB link đi GB kím clip thích hợp cho chị. Hỏng có gì khó khăn cả chị.
GB

Chú GIÓ ơi !
Chú thấy cháu nói đúng hông nào ! Chú hát hay mà và tài giỏi nữa ! Nhưng tuyệt vời nhất là chú rất hiền ! Mọi người đều quý mến chú GIÓ BỤI nhiều nhiều lắm lắm ! Hơ hơ hơ (là tiếng cười vui mừng của cháu đấy nha !)


http://i235.photobucket.com/albums/ee52/goldsnow142/Hoahogravengchosinhnh1EADt_zps72623dbe.jpg

Cháu đại diện các bạn nhóc kính hoa chú GIÓ BỤI ạ !

Gió Bụi
02-11-2014, 12:45 AM
Ca sĩ Gió Bụi được nhiều ACE tán thưởng như vậy thì nhất định dịp Nguyên tiêu Ất Mùi sắp tới phải cho ACE thưởng thức giọng hát của bạn đó nghe!

hihihi nếu có dịp là lẽ dĩ nhiên rồi anh Hồng Thoại, vì GB nghe đồn hương vị quán bún bò huế của anh rất đặc biệt nè :)



Hihi, anh Hồng Thoại nói chính xác luôn, Thy Lan phụ họa nè!

Nguyên Tiêu này Gió sẽ về
Họp mặt Thi Hữu tràn trề niềm vui
Tiếng ca sưởi ấm lòng người
Vần thơ bay bổng cho đời nở hoa



Cùng anh cùng chị hát ca
Cho vừa nỗi nhớ chan hòa nỗi thương
Việt Nam Thi Hữu miên trường
Đan vòng tay ấm yêu thương trở về




Chú GIÓ ơi !
Chú thấy cháu nói đúng hông nào ! Chú hát hay mà và tài giỏi nữa ! Nhưng tuyệt vời nhất là chú rất hiền ! Mọi người đều quý mến chú GIÓ BỤI nhiều nhiều lắm lắm ! Hơ hơ hơ (là tiếng cười vui mừng của cháu đấy nha !)


http://i235.photobucket.com/albums/ee52/goldsnow142/Hoahogravengchosinhnh1EADt_zps72623dbe.jpg

Cháu đại diện các bạn nhóc kính hoa chú GIÓ BỤI ạ !



hihihi cảm ơn UN và các nhóc nhìu nhe :)

KhangNhii
17-11-2014, 08:32 PM
KN thích anh hát bài " Mình Ơi" nghe rất truyền cảm ...thanks anh

Gió Bụi
29-11-2014, 04:07 AM
KN thích anh hát bài " Mình Ơi" nghe rất truyền cảm ...thanks anh

hihihi cảm ơn KN nhìu nhé!

Gió Bụi
29-11-2014, 04:08 AM
YkwxFWBxNzk
RU NỬA VẦNG TRĂNG
Sáng tác: Huy Phương

Chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ?
Chuyện chúng mình giờ nước mắt
Thay lời chia ly khóc người ra đi
Anh yêu em như trời biển rộng
Nay chim kia sa vào trời mộng
Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi.

Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu
Vầng trăng ơi người thương ơi
Vầng trăng xưa sao không còn nữa
Em ra đi chưa nói một lời
Dù một lời cay đắng trong tôi.

[ĐK:]
Dòng sông ơi tình yêu ơi
Dòng sông nay ru người tình phụ
Khi xa nhau anh hiểu tình đời
Cuộc tình tựa như áng mây trôi
Để nụ cười héo hắt trên môi.

Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời
Hẹn trăng về tìm giây phút
Xây mộng yêu đương nói lời yêu thương
Ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời
Con sông trôi xuôi về biển cả
Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha.

Gió Bụi
15-12-2014, 06:56 AM
S_YKWqHAlGY
NHỚ NHAU HOÀI
Sáng tác: Anh Việt Thu

Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không em
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm
Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố
Gió ở trên non, gió cuốn mây về.

[ĐK:]
Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn
Mà nghe nức nở trong hồn
Và thương đôi mắt đỏ em buồn
Vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn
Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài.

Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em
Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm
Mai lỡ không về, chắc em buồn biết mấy
Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày.

Gió Bụi
16-12-2014, 03:08 AM
uJ4D432o4Xo
ÁO HOA
Sáng tác: Trần Quang Lộc

Hơ ớ ... Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ
Mặt trời vàng và mắt em nâu
Cho anh gửi Huế một câu thơ tình.

Gặp nhau cái thuở ban đầu
Áo xanh áo (ơ) xanh (mà) em mặc một màu thiên thanh
Dáng em đẹp tựa trong tranh
Tình trong đôi mắt (mà) tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao.

Bữa sau em mặc áo vàng
Áo em áo (ơ) em (mà) nở rộ một bông cúc vàng
Dịu dàng làn điệu dân ca
Mà nghe ai hát (mà) mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôi.

Anh về, anh về hái nụ hoa si (ơ... ơ)
Gieo hương thơm cả đưởng đi lối về
Dẫu đời cỏn lắm nhiêu khê yêu em cả bốn bề áo hoa.

Hôm nay em mặc áo hường vẫn là em đó thiên đường (mà) anh mơ
Mong rằng có chút đợi chờ
Trong đôi mắt đó (mà) mà trong đôi mắt đó còn mơ mơ những gì .

Gió Bụi
12-01-2015, 12:37 PM
Fj3Si0ggTIQ
VỀ QUÊ NGOẠI
Sáng tác: Hàn Châu

Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh
Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.

Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi
Nơi anh chào đời ngoại ru bùi ngùi
Bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi.

Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi
Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi.

Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
Anh mơ từng mùa, cơn gió dật dờ
Ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ.

[ĐK:]
Đây là quê hương anh một dòng sông xanh nước chảy êm đềm
Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa
Hôm nay anh về vun lại hàng cau tháng năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.

Em vui nhiều không, khi mặt trời lên trên khóm tre
Con chim xinh xinh nó chuyền cành me
Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.

Em thương nhiều không, lưng ngoại đã còng vì thời gian
Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
Anh vui sống lại như máu về tim.

Gió Bụi
19-01-2015, 01:13 PM
dIfemQLhRZI
SẦU TÍM THIỆP HỒNG
Sáng tác: Hoài Linh

Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì
Tỏ tình ta mến nhau
Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu
Suốt đời tình thắm sâu.

Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười
Làn môi xinh tuyệt vời
Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó
Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ.

[ĐK:]
Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời
Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi
Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi
Nói ra e ngại, hoặc theo gió trôi.

Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường
Viết thư trao cho người yêu, vài câu luyến thương
Hân hoan hồn như nở hoa, trông chờ hồi âm
Đắng cay trong lòng, chỉ thấy thiệp hồng.

Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về
Buồn nghe day dứt tim
Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ
Pháo hồng nhuộm tím đường.

Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn
Tưởng bước ai tìm về.
Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy
Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây?

Gió Bụi
23-04-2015, 06:07 AM
qeBrrUwNSZkCHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM

Sáng tác: Hoài Linh

Phút ban đầu ấy, thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gởi em
Ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với em một lời.
Tình muốn còn em, chung bước đường về
Nào biết được khi nói lên nỗi niềm
Thì nẻo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao duyên.

Cuối xuân hè tới, nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi
Ngắm xe xuôi ngược lối, kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời.
Dù trước dù sau, nhưng cũng một lần
Gởi đến người thương thiết tha nỗi lòng
Đợi chờ hồi âm, để rồi cay đắng đến tay một thiệp hồng.

[ĐK:]
Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò
Tình yêu như hoa nở biết em yêu mà anh chờ
Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói
Mà rồi biệt ly, không một lần hé môi
Từ nay duyên kiếp tìm trong mộng thôi.

Gió thu lạnh giá, bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau
Cánh thư ban đầu ấy, chết trong lòng giấy nhắc bao kỷ niệm buồn.
Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn
Tình chỉ đẹp khi ái ân không trọn
Một lần vào thu, là lần băng giá khơi sầu tâm tư.

HR PT
29-05-2015, 02:17 AM
Hát nữa đi ca sĩ GIÓ BỤI
:gn24::gn24::gn24:

Hay quá ! Hay quá ! Hay quá !

Gió Bụi
13-07-2015, 11:44 PM
91JEzGboeFQ
Trộm Nhìn Nhau
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng

1. Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào?
Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em?

[ĐK:]
Cuộc đời là vách chắn, là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em
Áo mỏng đường mềm dáng nhỏ chân êm.

2. Đôi khi trộm nhìn anh
Xem đôi tay rắn phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày?
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em?

[ĐK:]
Cuộc đời là vách núi, là tường mây
Quê hương nắng gió đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay
Thăm thẳm đường dài ít về thăm em.

3. Đôi khi trộm nhìn em
Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi
Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người.
Rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà
Đêm qua đêm tính gọn tương lai
Mơ thấy một ngày con níu chân cha.

[ĐK:]
Cuộc đời là bể cả, là dòng sông
Như con nước lớn nước ròng
Mà ta như chiếc lá khô
Nước chảy rời nguồn lá đành trôi theo.

Gió Bụi
14-07-2015, 06:58 AM
MxUg2luEYrE
Buồn Con Sáo Sậu
Sáng tác: Minh Vy

Chiều chiều anh đứng ngó bên sông buồn thương con sáo sậu
Khi lúa mùa trổ đồng thơm bông buồn thưong con sáo sậu
Nó lẻ bầy sổ lồng mà bay.

Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm
Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó
Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng
Rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em.

[ĐK:]
Hò ơi, câu hát xưa ân tình trăng tròn đẹp đôi
Chim sáo về nơi đâu ai buồn ai mong nhớ
Xin nhắn lời cho nhau vơi nhớ thương đêm ngày
Tiếng chim kêu đâu đó nói xa hơn nói gần
Mối mai anh không dám em bằng lòng làm vợ anh không?

Hò ơi, tiếng pháo hoa tưng bừng rộn ràng nhà ai
Đám cưới làng bên kia anh cùng cô dâu mới
Em khóc nhiều hơn khi em thấy anh vui cười
Sáo kia buông tiếng khóc tiếng chim nghe đau lòng
Ngó lơ anh không thấy, anh tươi cười vui cùng người ta.

KIENTHANH
14-07-2015, 02:17 PM
Hay quá ! Hay quá ! Hay quá !

:gn25::gn25::gn25:

Gió Bụi
21-07-2015, 02:47 PM
7udDQ3dtxd0
Về Quê
Sáng tác: Phó Đức Phương

Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê
Có hàng tre ru gọi chiều về.

Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua
Đẹp như giấc mơ.

Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi.

Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi.

Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi.

Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta như về ta về đâu?

Gió Bụi
14-09-2015, 08:53 AM
Su0swxmdIxA
Nội Tôi
Sáng tác: Đình Văn

Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về
Ngày nào thơ dại nội yêu thương
Bắt con cua đồng cho tôi vui
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn.

Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi.

[ĐK:]
Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu thương con
Một đời chèo ghe đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá nội ơi.

Chiều nay con nhớ
Nhớ sao nội tôi hiền hoà
Nội cười móm mém yêu thương
Nội ngồi tay ngoái cơi trầu
Nhắc thằng Hai nhỏ
Đã lâu lắm rồi sao không về thăm quê.

Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai.

Gió Bụi
15-09-2015, 11:06 AM
l3eEwaQSuHM
Chim Sáo Ngày Xưa
Sáng tác: Nhất Sinh

1. Ngày xưa em như chim sáo
Sống vô tư hay mộng mơ nhiều
Nhìn em đi qua cuối xóm
Làn tóc mây bay má ửng hồng.

Chiều nay theo em anh bước
Bước bên em trên con đường làng
Nhìn em anh như muốn nói
Này cô bé kia chờ anh đi cùng!

[ĐK1:]
Ô hay, em này kỳ ghê
Người ta đi về, chung đường thời kệ người ta
Cớ sao em vội đi mau
Để khi ngoảnh lại nhìn nhau em thẹn thùng.

Em ơi, đường về còn xa
Để anh đưa về
Đưa về anh chẳng tính công
Dẫu mai em có lấy chồng
Anh xin làm người
Làm người đưa sáo qua sông.

2. Thời gian trôi đi nhanh quá
Tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần
Một ngày kia luỹ tre cuối xóm
Chẳng thấy em chiều nay đi về.

Hỏi ra mới hay chim sáo
Đã sang sông sáo đi lấy chồng
Còn đâu những chiều theo bước
Giờ chỉ có anh lẻ loi đi về.

[ĐK2:]
Ai đem chim sáo sang sông
Để cho chim sáo sổ lồng, sổ lồng bay xa
Sáo bay bỏ lại mình ta
Bơ vơ một nẻo, xa xăm đi về.

Sáo ơi, bây chừ ngồi đây chờ ai ai chờ
Thôi rồi hết đợi hết trông
Trách cho số kiếp bọt bèo
Duyên kia chẳng đặng
Thì đành nhìn sáo sang sông.

* Trách cho số kiếp bọt bèo
Duyên kia chẳng đặng
Thì đành nhìn sáo sang sông
Dẫu mai em có lấy chồng
Anh xin làm người
Làm người đưa sáo qua sông.

Gió Bụi
22-09-2015, 03:26 AM
Rhth7VqyDG0
Phút Cuối
Sáng tác: Lam Phương

1. Chỉ còn gần em một giây phút thôi
Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
Người theo cánh chim về vui với đời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi.

Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành
Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi bao giờ mới được gần nhau?

[ĐK:]
Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm
Rồi xa nhau ngàn trùng
Lệ này cho anh, hay lệ này cho em
Khi mộng uớc không thành.

Ngày buồn còn bao lâu, cho muôn đời nuối tiếc
Đêm cuối cùng bên nhau
Chắc (Biết) em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến
Chắc (Biết) em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai.

2. Nếu ngày nào tình ta đã phai
Ngày vui của em cùng ai trên đời
Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
Em ơi, bao giờ nhớ thương này nguôi?

Gió Bụi
16-11-2015, 11:03 AM
Y8UWc5jQ1mo
Tương Tư Nàng Ca Sĩ
Sáng tác: Kông Thanh Bích

Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Tựa như giấc mơ phương nào.

Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm.

[ĐK:]
Anh luôn mong gặp em hoài
Cho lòng vơi hết đắng cay
Xin em chớ vội lấy chồng
Như người ta hát diêu bông
Như người ta trách lá diêu bông.

Chờ em chờ đến bao giờ
Để anh dệt thêm giấc mơ
Đành ôm mối tương tư đau
Thì thôi em hãy cho anh xin
Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau.

thugiangvu
22-11-2015, 06:16 AM
Y8UWc5jQ1mo
Tương Tư Nàng Ca Sĩ
Sáng tác: Kông Thanh Bích

Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Tựa như giấc mơ phương nào.

Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm.

[ĐK:]
Anh luôn mong gặp em hoài
Cho lòng vơi hết đắng cay
Xin em chớ vội lấy chồng
Như người ta hát diêu bông
Như người ta trách lá diêu bông.

Chờ em chờ đến bao giờ
Để anh dệt thêm giấc mơ
Đành ôm mối tương tư đau
Thì thôi em hãy cho anh xin
Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau.

Ước gì mình là nàng ca sỹ đó để được chàng tặng mình bài hát . tiếc quá , nếu có kiếp sau thì xin ông chời cho mìn biết ca vặn cổ.
Chúc anh Gió bụi an vui nha.
đừng quên chè Cali ba màu của thugiang nha. ý còn bánh khọt nữa chứ ......mong nghe được thêm nhiều bài nữa nha anh Gió Bụi.
Thugiang

Gió Bụi
22-11-2015, 10:52 PM
ihhihii Cảm ơn TGV nhiều! Mà không cần ước phải trở thành ca sĩ mới hát được chứ TGiang? Thích thì cứ hát bừa ra đó, vui mà.
Ăn uống là chuyện nhỏ, có gặp gỡ hay không mới là chuyện lớn :)
Chúc TGiang luôn khỏe và an vui!
GB

Gió Bụi
22-11-2015, 10:54 PM
RZPPVt_WaRw
MƯA QUA PHỐ VẮNG
Sáng tác: Hà Phương

1. Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng
Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn
Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm
Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng.

Anh đã yêu em mười mùa mưa trước
Một mùa mưa hai đứa bước song hành
Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương
Em đã vội bỏ trường xa phố phường.

Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng
Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng.

[ĐK:]
Tình nồng tình mau chóng phai
Tình buồn tình mang đắng cay
Cô đơn cuộc đời, ngồi bên song cửa
Trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ người.

2. Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối
Người yêu xưa nay đã khuất xa rồi
Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi
Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời.

Gió Bụi
21-12-2015, 01:56 PM
YMOwufmWqk8
Lời Đắng Cho Cuộc Tình
Sáng tác: Nhật Ngân

Cuối cùng rồi mình vẫn thế
Có sao đâu khóc chi em
Cho phai má hồng được gì.

Giọt lệ này dành để mai đây
Về cùng người khóc giữa đêm vui
Hơi đâu, hơi đâu mà tiếc thương thân anh.

Những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta, giữa đôi ta
Đã bao cách biệt trùng trùng.

Người thì mộng một trời mây bay
Người thì còn mãi trắng đôi tay
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này.

[ĐK:]
Em ơi, em ơi anh đã biết rằng
Con chim quý phải ở lầu son
Anh không trách là em bội bạc.

Mà em ơi anh chỉ trách em
Trách em, sao em không nói thật lòng mình
Sao em gian dôí để làm gì.

Hãy nhìn một lần sau cuối
Chén ly bôi, uống đi em
Sao em mắt lệ nhạt nhoà.

Cuộc tình nào rồi cũng đi qua
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường.

thugiangvu
26-12-2015, 08:19 AM
YMOwufmWqk8
Lời Đắng Cho Cuộc Tình
Sáng tác: Nhật Ngân

Cuối cùng rồi mình vẫn thế
Có sao đâu khóc chi em
Cho phai má hồng được gì.

Giọt lệ này dành để mai đây
Về cùng người khóc giữa đêm vui
Hơi đâu, hơi đâu mà tiếc thương thân anh.

Những ngày còn nồng ân ái
Giữa đôi ta, giữa đôi ta
Đã bao cách biệt trùng trùng.

Người thì mộng một trời mây bay
Người thì còn mãi trắng đôi tay
Nên anh, nên anh đã biết được ngày này.

[ĐK:]
Em ơi, em ơi anh đã biết rằng
Con chim quý phải ở lầu son
Anh không trách là em bội bạc.

Mà em ơi anh chỉ trách em
Trách em, sao em không nói thật lòng mình
Sao em gian dôí để làm gì.

Hãy nhìn một lần sau cuối
Chén ly bôi, uống đi em
Sao em mắt lệ nhạt nhoà.

Cuộc tình nào rồi cũng đi qua
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường.

Cuối cùng rồi mình cũng thế, có sao đâu , có sao đâu em ơi khóc hoài làm gì...
sân ga vắng nghĩ vậy cũng đủ buồn huống chi sếp Gió bụi giọng ca miền Nam còn buồn za zíết nữa đó sếp. dạo ni ít thấy bóng sếp , sếp phè hông ý wên sếp khoẻ không ?

thân mến chúc sếp Giáng sinh an lành và năm mới vui nhé.
TGV
............

Gió Bụi
08-02-2016, 07:32 AM
Cuối cùng rồi mình cũng thế, có sao đâu , có sao đâu em ơi khóc hoài làm gì...
sân ga vắng nghĩ vậy cũng đủ buồn huống chi sếp Gió bụi giọng ca miền Nam còn buồn za zíết nữa đó sếp. dạo ni ít thấy bóng sếp , sếp phè hông ý wên sếp khoẻ không ?

thân mến chúc sếp Giáng sinh an lành và năm mới vui nhé.
TGV
............

ihhhi chào sếp TGV,

mùa cúm nào cũng vậy đó sếp Vũ, cứ tới mùa là ho hoen hoài hà :)
Năm mới chúc sếp và g/đ nhiều may mắn và như ý!

Gió Bụi

Gió Bụi
08-02-2016, 07:34 AM
VENLwRZDrM4
CHIỀU XUÂN XA NHÀ
Sáng tác: Nhật Ngân - Huy Phương

Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói.
Xuân sang không mai thắm pháo hồng.
Sao con vẫn thấy lòng ray rứt, nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân.

Nhà ở nơi đây không có ngõ sau.
Biết chừng quê mẹ ở nơi đâu?
Từng chiều xuân đến mây trăm hướng, mỗi hướng lòng con một nỗi sầu.

Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong.
Ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dầu.
Con đâu dám hẹn như người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa.

Rồi mai cau đổ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua.
Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong.
Con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao thừa.

Gió Bụi
27-02-2016, 05:30 AM
WWVw0K8Zuvg

Nghe Như Quỳnh hát bài này thật hay, cũng bập bẹ hát theo mà vẫn còn chưa hết cảm cúm nên giọng thấp quá, nhưng cần ít cà chua cho nồi bún riêu :)

Gió Bụi
24-05-2016, 03:23 AM
zrVuNiparis
CHUYỆN TÌNH KHÔNG DĨ VÃNG
Sáng tác: Tâm Anh

Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang suy tư về
Này đôi mắt nhung, kiêu sa môi mềm tìm đến cơn mê
Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng
Em có nghe ngoài phố đang kết hoa
Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ.

Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó, bờ môi nào đắn đo
Năm tháng xa vời đời có vui với ai
Tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa.

Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì
Hàng mi khép mờ giăng mây tím nhớ ai
Nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài.

Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm
Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy tìm đến bên em
Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm
Em hỡi em lời hứa xưa đã phai
Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này.

Gió Bụi
06-06-2016, 08:11 AM
kVsnLmk2mB8
CHÚT KỶ NIỆM BUỒN
Sáng tác: Tô Thanh Sơn

Chiều nào anh với em
Nép bên thềm mưa hai đứa xem
Dù đôi ta mới quen
Chút kỷ niệm nhưng anh khó quên.

Ngồi bên nhau trú mưa
Biết em về không ai đón đưa
Đường xa trơn lối thưa
Chúng ta cùng đi chung dưới mưa.

Rồi từ khi chia tay
Biết bao lần gió mưa trở lại
Chỉ mình anh nơi đây
Ngóng trông hoài một bóng hình ai.

Chiều mùa thu mưa bay
Buồn này em đâu hay
Tình nồng lên men cay
Để anh ôm ấp giấc mơ u hoài.

Chiều nay không có em
Gió mưa về nghe thương nhớ thêm
Làm sao anh biết tên?
Chút kỷ niệm sao em nỡ quên!.

Đuờng xa đâu quá xa
Cớ sao từ lâu em chẳng qua?
Để anh nghe xót xa
Mối duyên tình của hai chúng ta.

Gió Bụi
14-06-2016, 12:33 AM
oeA5CZkBvb8
LIÊN KHÚC QUÊ HƯƠNG

maimo
14-06-2016, 04:17 PM
Heee, mới nhắc là được nghe liền ...

Gà mơ

Gió Bụi
15-06-2016, 12:27 AM
Heee, mới nhắc là được nghe liền ...

Gà mơ


ihihih cũng bởi vì Gà mơ khéo nhắc và đây là bắt tại trận lúc hát sĩ đang hành sự :gn2:

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10014/het86.jpg

Gió Bụi
12-09-2016, 10:48 AM
R2O5YTmr1Ow
EM VỀ VỚI NGƯỜI
Sáng tác: Mặc Thế Nhân

1. Em về với người hết rồi câu chăn gối
Hẹn ước trọn đôi bây chừ riêng một mình tôi
Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói
Tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi.

[ĐK:]
Ôi xa cách từ đây đớn đau đau đớn nào ai hay
Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai
Anh không trách gì đâu có chăng anh trách đời riêng anh
Không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu.

2. Em về với người đã vội quên hay nhớ
Ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sâu
Bây giờ hết rồi em về vui bên nớ
Người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời.

Gió Bụi
20-03-2017, 05:30 AM
Hôm nay hát lại để xem tuổi già đã đến ngần nào.

DUYÊN PHẬN
Sáng Tác: Thái Thịnh
jb2LhWoVH3k

Gió Bụi
28-03-2017, 01:05 AM
fnjfIECVVPc
Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Gió Bụi
21-04-2017, 12:28 AM
Trong chúng ta chắc hẳn đã từng trải qua lần gặp gỡ, chạm mặt người nào đó, để đêm về cảm thấy một chút gì luôn vấn vương...
Mời ACE cùng GB lội ngược dòng thời gian...

Y8UWc5jQ1mo

Gió Bụi
23-05-2017, 04:35 AM
y-aIubitANc

ĐẮP MỘ CUỘC TÌNH

Gió Bụi
05-03-2018, 01:32 PM
QR2eNrrV7xI

TIẾNG LÒNG
(ANH CHỜ EM THỨC TRỌN SUỐT CANH THÂU)

ANH thường mải miết dệt tình thơ
Quyện những niềm thương khắc khoải CHỜ
Lặng lẽ EM chìm trong biển nhớ
Âm thầm mộng THỨC giữa trời mơ
Nhiều đêm ước TRỌN lời yêu ngỏ
SUỐT buổi lần quanh chữ nguyện thờ
Ấp ủ CANH dài bao huyễn hoặc
THÂU từng kỷ niệm luyến hồng tơ.

Gió Bụi
03042018

EM YÊU ANH NHƯ CÂU HÒ VÍ DẶM
(Bài Xướng)

EM còn nguyên vẹn trái tim thơ
Đã khắc lời YÊU nguyện mãi chờ
Để gió mời ANH về bến đợi
NHƯ trăng rủ thiếp dạo vườn mơ *
Ngàn CÂU hát gởi hồn tha thiết
Một tiếng HÒ ngân dạ thẫn thờ
VÍ biển là em tình sóng dậy
Xa người vạn DẶM nối đường tơ.

Phạm Hải Yến
(Ngày 10/02/2018)

Gió Bụi
24-11-2018, 12:59 AM
uxEamZmworI

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Trần Hoài Thu

Có một không gian nào
Đo chiều dài nỗi nhớ
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn tình thương.

Ở đâu đây nỗi nhớ
Anh mơ về bên em
Ngôi sao như xuống thấp
Cho ta gần nhau thêm.

[ĐK:]
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà chưa vơi nỗi nhớ.

Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩa tình đằm thắm hơn!

hoanggiao
24-11-2018, 07:58 AM
Chất giọng của Gió Bụi thật là trên cả tuyệt vời


https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/46480546_1160519677439105_7476334719873843200_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=0b112cc12d8ba439f8d6c5a81960a45d&oe=5C799DD4

Gió Bụi
30-11-2018, 07:35 AM
RQMx_oYwYRA
SÔNG QUÊ

Sáng tác: Đinh Trầm Ca
Trình bày: Gió Bụi & Phương Trang

Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u

Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẩn
Anh bao chiều tàn thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều

Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người

Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa

Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u

Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thời thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng con đò trên cát lở
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!