PDA

Xem phiên bản đầy đủ : SẼ TRỞ VỀ - Thơ Đường luật ntd Hoa Viên mời góp họa



nguyenxuan
31-08-2014, 02:09 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10510-Ntd-Hoa-Vi%C3%AAn-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=185725&viewfull=1#post185725


SẼ TRỞ VỀ

Có một loài chim sẽ trở về
Bên hàng giậu nhỏ cuối bờ đê
Rồi gom mỗi phút mây vừa nguyện
Để nhặt từng giây nắng đã thề
Giữa cuộc phong trần yên giấc ngủ
Trên đường lữ thứ trọn niềm mê
Chiều nay tận xóm nhà ven biển
Có một loài chim sẽ trở về

ntd Hoa Viên
BTV.vnthihuu

Bạch Hồng Ngọc
31-08-2014, 03:10 PM
Đợi Anh Về

Này em hãy cứ đợi anh về
Dẫn xác quân thù phủ chật đê
Lẽ sống muôn đời lòng trẻ nguyện
Niềm tin vạn kiếp tuổi xanh thề
Xây nền đất Việt mong hoàn chỉnh
Diệt lũ ô Tàu quyết mải mê
Nỗi uất căm hờn khi biển gọi
Này em hãy cứ đợi anh về

20/5/2014

Tran Xuan Sinh
31-08-2014, 04:36 PM
2. CON SẼ VỀ
(Ngũ độ thanh)

Ngày mai đuổi hết giặc con về
Đã hẹn cha rồi ở cuối đê
Mỗi bận hành quân tìm lá trải
Từng hôm xuất trận trỗi câu thề
Cây đời hạnh phúc còn trông trỉa
Ý tưởng an bình vẫn mộng mê
Mẹ hãy đừng lo buồn tủi nhé
Ngày mai đuổi hết giặc con về.

TXS 31/8/2014

Lương Tú
01-09-2014, 04:43 PM
3. CHIỀU TIẾT ĐỔI.
(Ngũ độ thanh)

Bầy chim tiễn hạ đón Thu về
Gặp gỡ mây chiều ở xóm đê
Vỗ cánh vui mừng mau ngỏ hẹn
Dừng chân phấn khởi vội trao thề
Hoàng hôn vẽ tím còn say mộng
Nắng ẩn tô vàng đã lụi mê
Đổi tiết nồng hanh thời lẫn lộn
Bầy chim tiễn hạ đón Thu về

Lương Tú

MINHTHƯ
02-09-2014, 08:51 AM
4. EM VỀ (NĐT)

Mùa thu lặng lẽ đón em về
Gió bỗng mơ màng thổi dọc đê
Nỗi nhớ còn ngân tràn ý nguyện
Niềm thương mãi đọng khỏa câu thề
Trời xanh vẫn thắm say chiều mộng
Bản nhạc luôn nồng ngỡ sớm mê
Chợt hỏi bao giờ mưa sẽ ngớt
Mùa thu lặng lẽ đón em về

Minh Thư

Nguyên Thoại
01-10-2014, 08:37 PM
5. Mòn mỏi…

Dẫu biết người đi chẳng hẹn về
Sao lòng mải miết tựa triền đê
Còn thêm thắt nỗi đôi đường dệt
Lại dỗ dành câu lẻ bóng thề
Dỗi phận lìa mau thềm nắng đổ
Thương đời khép vội cổng vườn mê
Từng đêm lặng lẽ cùng khuya khoắt
Dẫu biết người đi chẳng hẹn về

01/10/2014
Nguyên Thoại

HỒNG THOẠI
04-10-2014, 11:11 AM
6. CHÀO NGƯỜI HUYNH ĐỆ
( Tặng Nguyên Thoại )
Phấn khởi vì em đã lại về
Mây hồng trải lụa đón ngoài đê
Giang hồ bỏ quá điều câu nệ
Lãng tử đoàn viên dạ ước thề
Nối những tình xưa vừa bị mẻ
Xa hàng quán đẹp dẫu còn mê
Bao ngày dõi bóng người huynh đệ
Phấn khởi vì em đã lại về.
HỒNG THOẠI 04.10.14

Nắng Xuân
04-10-2014, 03:47 PM
7. GIÃ BẠN VỀ

Lá đỏ vàng thu giã bạn về
Âu sầu vạt cỏ ngóng sườn đê
Miền xa mãi vọng lời kinh nguyện
Bãi vắng còn in cảnh hẹn thề
Cõi mộng vương hồn cân vóc trẻ
Con triều đổ sóng chọn vòng mê
Đàn ngân lạc lõng ngàn nhung nhớ
Lá đỏ vàng thu giã bạn về

Nắng Xuân
Berlin, 04-10-2014

Huy Thanh
04-10-2014, 05:12 PM
8- CHẲNG QUAY VỀ

Bao năm đất khách chẳng quay về
Lá lụng thu sầu phủ mặt đê
Bến cũ mây vờn quên tiếng thệ
Thuyền xưa gió lượn lỡ câu thề
Trăng tàn vắng vẻ tâm thờ thẫn
Ác lặn đìu hiu dạ mải mê
Lẻ bóng mưa dầm trôi kỉ niệm
Bao năm đất khách chẳng quay về.

Huy Thanh
4-10-2014

hoanggiao
08-10-2014, 05:33 PM
9. SẼ LẠI VỀ?

Cách biệt từ lâu cũng muốn về
Thương mùa lúa chín lộng con đê
Đồng luôn trải rộng khơi màu nhớ
Vườn mãi lên xanh tỏa nắng thề
Ngõ xóm còn mong cơn gió thoảng
Đường làng vẫn đợi bước chân mê
Năm canh thổn thức chìm đêm mộng
Cách biệt từ lâu cũng muốn về

Hoàng Giao