PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyễn Đình Kiệm - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
02-09-2014, 03:47 PM
Tác giả NGUYỄN ĐÌNH KIỆM
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


01. Uống nước nhớ nguồn
02. Lỡ hẹn
03. Anh vào Nghĩa Lộ với em
04. Đồng lúa ta yêu
05. Quyên góp ủng hộ kháng chiến

BTV.vnthihuu
02-09-2014, 03:52 PM
http://youth.ueh.edu.vn/duxuan/upload/685308ac840df933098508b4ac1b6ca7.jpg

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

(Kính tặng các Thầy, Cô giáo nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam)

Say sưa nghiên cứu giảng bài
Sản sinh ra những nhân tài mai sau
Những người như Ngô Bảo Châu
Còn bao thế hệ tiếp nhau rất dài
Những người kiệt xuất, thiên tài
Rạng danh đất nước, sánh vai hùng cường
Làm nên, chẳng khỏi mái trường
Không thày, thuyền giữa đại dương mất chèo
Công cha, nghĩa mẹ đã nhiều
Thày cho lẽ sống, tình yêu biển trời
Xưa nay truyền thống bao đời
Nhớ nguồn- uống nước, nhớ người trồng cây.

NĐK
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
02-09-2014, 03:58 PM
http://www.cinet.gov.vn/userfiles/image/2014/images634642_hon_trong_mai.jpg

LỠ HẸN


Lần này chưa xuống Quảng Ninh
Đứng lên ngồi xuống trong mình xốn xang
Nhớ sao sóng biển dịu dàng
Nước xanh như thể mắt nàng mộng mơ
Nhớ em gái núi Bài Thơ
Bên cầu Bãi Cháy đang chờ, đang mong
Thuyền ai lướt sóng Hạ Long
Cập hang Đầu Gỗ, non Bồng, cảnh Tiên
Thăm hòn Trống Mái tự nhiên
Tình yêu mãi mãi vững bền, thủy chung
Đông vui là cảnh Hạ Long
Đến rồi, lại khát, lại mong một lần!

Nguyễn Đình Kiệm
BTV.vnthihuu
( HT )

BTV.vnthihuu
17-10-2016, 11:25 AM
http://vietliketravel.vn/wp-content/uploads/2016/08/suoi-giang.jpg

ANH VÀO NGHĨA LỘ VỚI EM

" Đường vào Nghĩa Lộ quanh quanh
Non xanh, nước biếc như tranh họa đồ "(*)
Mây ôm ấp núi như mơ
Đào khoe sắc thắm đón chờ anh lên
Nhãn lồng thẳng tắp hai bên
Bồng bềnh như thể đi lên cổng trời
Cầu Nhì, đèo Ách đây rồi
Ba Khe, con suối cuộn trôi ngày nào
Mường Lò bát ngát vui sao
Rôn ràng mùa vụ ra bao lúa vàng
Miền Tây nhộn nhịp bản làng
Đến rồi mà cứ ngỡ ngàng chiêm bao!
Đông vui là chợ vùng cao
Biết bao em gái thanh tao dịu dàng
Đêm xòe xao xuyến hội làng
Chung vui bên chén rượu tràn sang xuân
Ngòi Thia lời hẹn ái ân
Hoàng Liên còn đó muôn phần thủy chung
Căng, Đồn ghi tạc chiến công
Ngàn năm sau nữa cũng không phai mờ
Cảnh sao cảnh đẹp như thơ
Người sao duyên dáng hiền hòa như tranh
Suối Giàng bát ngát đồi xanh
Bầu trời Nghĩa Lộ, long lanh đón chào
Bao ngày mong đợi ước ao
Giờ đây anh đã đi vào với em.
(*) ca dao VN

Nguyễn Đình Kiệm

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
17-10-2016, 11:29 AM
http://violet.vn/uploads/blogs/blogs2/763382/mua-gat-da-ve-1_500.jpg

ĐỒNG LÚA TA YÊU

Ai ơi chớ có coi thường
Củ khoai, hạt thóc là đường ấm no
Cho dù mùa được khá to
Ngô khoai chớ phụ, còn lo nhiều bề
Tổ tiên sáng suốt ai bì?
Văn minh lúa nước, sử ghi rành rành
Xưa nay các cuộc giao tranh
Nổ ra phần lớn là giành gạo ngô
Thạch Sanh úy lạo quân thù
Một niêu cơm trắng ăn no rồi về
Mặt mày tươi tỉnh hả hê
Vứt gươm đồng loạt xin thề chịu thua
Nhớ năm Ất Dậu tháng ba
Trồng đay nhổ lúa, dân ta điêu tàn
Người chết đói có bạt ngàn
Thóc, ngô chúng đốt thành than rải đường!
Thiếu gạo nhớn nhác nhiều phương
Châu Phi, Nam Á, Đại Dương hiện thời
Khẩu phần mức tối thiểu rồi
Mấy trăm triệu người bụng đói triền miên
Nhớ câu: ”Dân phú tại điền”
“Binh cường thực túc”, vững bền xưa nay
Nhìn đồng lúa, lòng vui thay
Mẹ cha anh chị đêm ngày gắng công
Hai sương một nắng ngoài đồng
Bao mồ hôi đổi lấy bông lúa vàng
Mỗi tấc đất, mỗi tấc vàng
Đồng lúa bát ngát, muôn vàn yêu thương.

Nguyễn Đình Kiệm

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
17-10-2016, 11:37 AM
http://media.tinmoi.vn/2013/03/01/2_7_1362134088_09_DSC_3124_640x480-5b37b.jpg


QUYÊN GÓP ỦNG HỘ KHÁNG CHIẾN
(Nhớ lại thời kỳ sau cách mạng Tháng 8/1945)

Sau ngày cách mạng thành công
Tình hình tài chính vô cùng khó khăn!
Quốc gia ngân khố rỗng toanh
Lấy gì ra để điều hành, nuôi quân?
Việc gì khó đã có dân
Có dân lo liệu mọi phần đều xong!
Nhân dân góp của, góp công
Một tuần được nửa triệu đồng Đông Dương
“Quỹ Độc lập”, một chủ trương,
“Tuần lễ vàng " tiếp, quân lương dồi dào!
Góp quyên của những anh hào
Giàu lòng yêu nước, đồng bào tham gia
Có người đem góp cả nhà
Vàng hơn nghìn lạng, thật là hy sinh!
Người quên hạnh phúc gia đình
Nhẫn vàng ngày cưới đồng tình góp luôn...

Nguyễn Đình Kiệm

BTV giới thiệu:
HT