PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Nguyễn Hữu Thăng - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
07-09-2014, 11:25 AM
Tác giả NGUYỄN HỮU THĂNG
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


01. Mộ vô danh ở Đầm sen
02. Cuộc tình sông núi
03. Trăng mật
04. Cây chuối
05. Chốn diệu huyền
06. Mưa xuân
07. Củ gừng
08. Gió và mây

BTV.vnthihuu
07-09-2014, 11:29 AM
http://www2.vietbao.vn/images/vn45/xa-hoi/45202490-tim-em-3.jpg

MỘ VÔ DANH Ở ĐẦM SEN

Ngôi mộ anh – một liệt sĩ vô danh
Nằm thanh thản giữa công viên thành phố
Anh vô danh để gốc cây ngọn cỏ
Ở nơi này đều có tuổi có tên

Không biết tên, người người vẫn không quên
Trên mộ đá, bình hương nghi ngút khói
Tượng chiến sĩ oai hùng bên súng cối
Như vẫn thở đều trong tư thế xung phong

Anh ở lại đây giữa ngày tết Mậu Thân
Gửi tuổi xuân vào trong lòng đất Mẹ
Anh đang sống giữa tiếng cười con trẻ
Tiếng nhạc tưng bừng vang vang khắp công viên

Anh đang sống giữa ngào ngạt hương sen
Mênh mông hoa và xum xuê cây lá
Dẫu vô danh mà không hề xa lạ
Mỗi nén nhang lại thêm một người thân…


Nguyễn Hữu Thăng
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )

BTV.vnthihuu
07-09-2014, 11:32 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vn901/khoa-hoc/11174926-b6.jpg

CUỘC TÌNH SÔNG NÚI

Núi xanh ngắt và sông ngắt xanh
Sánh đôi nhau thành bức tranh sơn thủy
Núi vĩnh hằng và sông muôn thế kỷ
Tưởng mãi bên nhau, sinh nở vạn bài thơ…

Tình núi sông đâu chỉ có mộng mơ
Không có núi, dòng sông nào chảy mãi
Máu của núi – nước từ bao khe suối
Tiếp đều đều lặng lẽ gửi nuôi sông

Núi chung tình, âu yếm ngả bóng trông
Đâu có hiểu nước dòng sông vẫn đổi
Phù sa ấy là thịt da của núi
Sông tư tình đắp cồn bãi xa xôi

Biển thầm thì luôn quyến rũ dòng trôi
Sông đòi núi nước nhiều, nhiều hơn nữa…
Núi trầm ngâm cũng có phen giận dữ
Thác trên cao sùi bọt, tiếng thét gào.

Tháng lại năm…, núi già nua lúc nào
Mái đầu xanh, nay trọi trơ đầu trọc
Sông tàn tạ cùng cõi lòng khô khốc
Sơn thủy đâu rồi, huyền diệu bức tranh xưa?

Nguyễn Hữu Thăng
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )

BTV.vnthihuu
07-09-2014, 11:38 AM
http://imagevietnam.vnanet.vn/Upload//2012/2/10/2-2012VHXH35BaoAnh1022012152923248.jpg

TRĂNG MẬT

Bốn mươi năm sau đám cưới nhà quê
Hai vợ chồng lần đầu đi Đà Lạt
Lên ông lên bà, da mồi tóc bạc
Mới ngọt ngào tuần trăng mật nơi xa

Đám cưới ngày xưa chẳng có xe hoa
Áo bộ đội phảng phất mùi khói đạn
Mấy ngày phép vội vàng đi tìm bạn
Thành vợ chồng mà chưa biết yêu đương

Người ở hậu phương, người trở lại chiến trường
Bốn mặt con, chẳng mấy ngày gần gũi
Manh áo bát cơm, bộn bề sớm tối
Đã khi nào thanh thản ngắm vầng trăng.

Lần đầu tiên chị biết đến phương Nam
Ngồi máy bay cứ lạ lùng nghiêng ngó
Cười vui ồn ào bên hồ Than Thở*
Bẽn lẽn chụp hình trong Thung lũng Tình Yêu*

Biết Mộng Mơ* khi tuổi đã xế chiều
Ngắm Xuân Hương* khi không còn xuân nữa
Thắm tình già giữa rừng hoa rộ nở
Lòng reo vui cùng vi vút thông reo…

Nguyễn Hữu Thăng
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )

BTV.vnthihuu
07-09-2014, 11:41 AM
http://img.news.zing.vn/img/159/t159099.jpg

CÂY CHUỐI

Sinh ra phải phận thân ngầm
Sống trong lòng đất âm thầm tối tăm
Trăm tay cần mẫn siêng năng
Rễ chùm bươn chải đất cằn bờ ao
Hiến dâng quả chín ngọt ngào
Bao nhiêu chát đắng ngậm vào ruột gan
Lá xanh, hoa đỏ, trái vàng
Niềm vui con cháu đầy đàn vây quanh
Phải đâu mềm yếu mỏng manh
Bẹ ôm nhau chặt kết thành thân cây
Nắng mưa giông bão đọa đày
Lá dù rách rưới, bao ngày vẫn tươi
Héo vàng chẳng chịu lìa rơi
Đến khi gục ngã níu đời vào nhau
Búp non xanh nõn sắc màu
Mới sinh đã ngẩng cao đầu nhìn lên
Từ Nam ra Bắc mọi miền
Bàn thờ ai cũng chẳng quên chuối vàng.

Nguyễn Hữu Thăng
BTV.vnthihuu
( KĐ - TTC )

BTV.vnthihuu
30-10-2016, 04:10 PM
https://vinhphuc.gov.vn/PublishingImages/ATGT/anh/anh%201/thienvientaythien.jpg

CHỐN DIỆU HUYỀN
( Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Vĩnh Phúc )

Ngút ngát non xanh bấy diệu huyền
Bồng bềnh mây khói chốn thâm nghiêm
Đa già chín cội vươn cành biếc
Tháp cổ hai tầng ngút khí thiêng
Mát rượi suối tuôn đền Quốc Mẫu
Thơm lừng hương tỏa viện Tây Thiên
Bỗng quên bụi bặm nơi thành phố
Thanh thản hồn trong giữa cảnh thiền.

Nguyễn Hữu Thăng

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
30-10-2016, 04:13 PM
http://vanmau.info/wp-content/uploads/2014/11/ta-canh-mua-xuan.jpg

MƯA XUÂN

Vũ trụ vào mùa cưới
Đẫm tình khắp thế gian
Đất trời như đắm đuối
Khắp chốn giăng giăng màn

Trời đang âu yếm đất
Nhè nhẹ làn mưa xuân
Đất lặng im chờ ướt
Lòng vui thai nghén mầm

Hoa đương thì chúm chím
Mưa cứ hôn nồng nàn
Những giọt yêu trong sáng
Đọng cánh hồng chứa chan.

Nguyễn Hữu Thăng

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
30-10-2016, 04:15 PM
http://sohanews.sohacdn.com/k:2016/6-c-c3-a2y-20g-e1-bb-abng-1456305123173/10-cay-thuoc-tot-quanh-nha-ban-khong-ngo-toi.jpg

CỦ GỪNG
Ẩn sâu dưới đất khiêm nhường
"Sinh khương", ai dễ tỏ tường bấy nay
Rễ con quấn quýt thân gầy
Lá xanh tươi tắn, tháng ngày chăm nuôi
Âm u lạnh lẽo cả đời
Góp gom cái nóng mặt trời dương gian
Sơn hào hải vị cao sang
Muốn thơm ngon vẫn phải mang mùi gừng
Thương người chướng bụng, buốt lưng
Xả thân cứu chữa dịu từng nỗi đau
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
“Gừng cay muối mặn” nhớ câu thệ nguyền
Lặng thầm thai nghén lương duyên
Cháu con sinh nở, kế truyền đời sau
Càng kham khổ đất bạc màu
Càng nồng vị ấm càng giàu hương thơm.
Nguyễn Hữu Thăng

BTV giới thiệu:
HT

BTV.vnthihuu
30-10-2016, 04:18 PM
https://macchiato11.files.wordpress.com/2011/09/rrr1.jpg

GIÓ VÀ MÂY

Thiết tha tình của Gió
Mơ mộng tâm hồn Mây
Đã một thời hò hẹn
Bồng bềnh hạnh phúc bay...

Rồi bao lần Gió lặng
Mây rầu rĩ bơ vơ
Gió ở đâu nào biết
Mây cô đơn vật vờ!

Gió la cà tán tỉnh
Quyến rũ lá hàng cây
Mây dại khờ đâu biết
Gió đa tình dễ say!

Một đêm hè dữ dội
Gió bỗng thành cuồng phong
Mây cũng sa sầm mặt
Sấm bung xé cõi lòng

Mây hóa hàng hàng lệ
Cứ ròng ròng đổ mưa
Gió ngừng, Mây vắng bóng
Trống trải bầu trời thơ…

Nguyễn Hữu Thăng

BTV giới thiệu:
HT