Xem phiên bản đầy đủ : Hướng Dương ( Ban Mê ) - Thơ tuyển chọn
BTV.vnthihuu
07-09-2014, 12:52 PM
Tác giả HƯỚNG DƯƠNG ( BAN MÊ )
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :
01. Trăng khuyết
02. Đêm không màu
03. Tôi yêu nét đẹp Việt Nam
04. Một chút khôi hài
BTV.vnthihuu
07-09-2014, 12:54 PM
http://remixnhacsan.com/wp-content/uploads/2014/02/nua-vang-trang-remix-dam-vinh-hung-nhac-san-nhac-vu-truong.jpg
TRĂNG KHUYẾT
Sau kẽ lá có mảnh trăng khuyết vỡ...
Rọi hồn ta gọi dậy những ưu tư !
Phải thế chăng...? Nên mưa cũng dường như
Cứ lặng ru... cho vỡ vành trăng khuyết !
Đêm buồn lạ....! Trên nền trời bóng nguyệt
Hanh hao gầy lặng lẽ... tựa thuyền trôi
Bởi vì đâu mà mây tự xa xôi
Cũng theo gió để về bên trăng nhỉ ?
Ta lạc lõng biết tìm đâu tri kỷ
Bỗng ghen trăng và giận cả mây ngàn
Dẫu khuyết tròn... phiêu bạt khắp trần gian
Tình vẫn trọn... trong muôn ngàn nhân thế
Ta kiếp người luân hồi nơi dâu bể
Tìm tình nhân lạc bước... cõi nhân tình...
Hướng Dương (Ban Mê)
BTV.vnthihuu
( HT )
BTV.vnthihuu
07-09-2014, 12:59 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT48FPpmhRSoyxsvSRk0QEG3-22TbG1HtDnlYfRmo-SSHRMbq2l-w
ĐÊM KHÔNG MÀU
Trăng chở tình tôi nơi đáy nước
Thuyền đêm nay xin nhẹ nhàng trôi
Đừng khua chèo mà vỡ tình tôi
Theo con sóng cuộn trôi vô định
Đêm không màu chênh chao nét khuyết
Nước u buồn ôm bóng trăng gầy
Giọt sương trời như vỡ đêm nay
Rơi vào cõi vô tình nhân thế
Ve rũ khóc tiếng khô không lệ
Đêm không màu tê tái chân côi
Thuyền ơi thuyền xin hãy nhẹ trôi
Kẻo lại vỡ tình tôi nước cuốn
Hướng Dương ( Ban Mê )
BTV.vnthihuu
( HT )
BTV.vnthihuu
07-09-2014, 01:04 PM
http://hanoimoi.com.vn/Uploads/tuanphong/2013/7/29/bieu-dien-nghe-thuat.jpg
TÔI YÊU NÉT ĐẸP VIỆT NAM
Tôi yêu nét đẹp Việt Nam
Yêu dáng mẹ lưng còng
Gánh gồng bao gian khó
Tình tôi yêu như cánh buồm no gió
Mơ một ngày đi khắp Bắc Nam
Đến Phú Thọ nghe điệu hát xoan
Đi Kinh Bắc ngắm sông Cầu, nghe quan họ
Về miền Trung dạt dào thương nhớ
Hội An quê mẹ chan chứa ân tình
Bình Định quê cha xứ “nẫu” mình
Mộc mạc chân phương mà lắng đọng
Đến miền Nam để ngắm nhìn cuộc sống
Đất Chín Rồng biển bạc rừng vàng
Chân muốn đi hết khắp nẻo đàng
Mắt muốn ngắm Việt Nam nét đẹp
Muốn nghe người Huế nói tiếng khoan tiếng nhặt
Như đong đưa mà chung thủy đến vô cùng
Người xứ Bắc văn hóa Kinh kỳ
Thâm thúy lắm mà cũng ân tình lắm
Tim yêu tôi ngập tràn nắng ấm
Và màu đất đỏ của Ban Mê
Đất không chỉ ngấm vào gót chân quê
Mà vào máu nuôi tôi khôn lớn
Tự hào lắm và cảm ơn nhiều lắm
Tôi người Việt Nam yêu nét đẹp Việt Nam
Hướng Dương ( Ban Mê )
BTV.vnthihuu
( HT )
BTV.vnthihuu
07-09-2014, 01:14 PM
http://www.cleverjobs.vn/cj/media/wp-content/uploads/2014/06/H%C3%A3y-l%C3%A0-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%C3%B4i-h%C3%A0i.jpg
MỘT CHÚT KHÔI HÀI
Đem chút khôi hài vào lẽ sống
Mỗi ngày tìm được mấy niềm vui
Cho những gánh đời dần vơi hết
Bọc kín gian nan bằng tiếng cười
Đem chút khôi hài đối đãi nhau
Cho tình bè bạn mãi bèn lâu
Chân đời tròn bước ngày hội ngộ
Một chút khôi hài quà biếu nhau
Cho tiếng cười vang chạm đến tim
Lệ đời dòng chảy nào trinh nguyên
Có chạm vào môi thì chút ấy
Làm con thuyền nhỏ chở ưu phiền...
Hướng Dương ( Ban Mê )
BTV.vnthihuu
( HT )
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.