Đinh Tà
09-09-2014, 12:18 PM
Đợi
Buốt lạnh trời khuya vãn cảnh buồn
Sương mờ phố cũ lệ sầu tuôn
Nhà đây gác lạnh rêu thầm phủ
Cổng đó tường phai nhện khẽ luồn
Một thưở sum vầy khơi nhã hứng
Ngàn năm vĩnh biệt hóa điên cuồng
Người đi viễn xứ mang niềm mộng
Kẻ xót dòng thơ đã cạn nguồn
Buốt lạnh trời khuya vãn cảnh buồn
Sương mờ phố cũ lệ sầu tuôn
Nhà đây gác lạnh rêu thầm phủ
Cổng đó tường phai nhện khẽ luồn
Một thưở sum vầy khơi nhã hứng
Ngàn năm vĩnh biệt hóa điên cuồng
Người đi viễn xứ mang niềm mộng
Kẻ xót dòng thơ đã cạn nguồn