PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MỪNG NĂM HỌC MỚI - Thơ Đường luật Nắng Xuân mời góp họa



nguyenxuan
27-09-2014, 02:43 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8256-N%E1%BA%AENG-XU%C3%82N-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=182963&viewfull=1#post182963



MỪNG NĂM HỌC MỚI

Lả cánh sen hồng chững giọng ve
Dần trôi kỷ niệm sắp qua hè
Tưng bừng ngõ xóm mây ngừng gợn
Rộn rã sân trường gió thoảng nghe
Chúng bạn vui lòng trao gửi nghĩa
Thầy cô vững dạ đắp vun lề
Chào năm học mới cùng nhen lửa
Những lứa măng mầm hẳn vượt tre.

Nắng Xuân
August 25, 2013
BTV.vnthihuu

Tran Xuan Sinh
27-09-2014, 08:26 PM
1. ĐẦU NĂM HỌC MỚI

Sân trường quét sạch trải màu ve
Chuẩn bị đầu năm đã hết hè
Sẽ lại mang bài qua lớp giảng
Không còn bảo bạn đến nhà nghe
Gương ngời giáo dục lo rèn chữ
Đạo sáng làm ăn phải giữ lề
Học hỏi thêm nhiều cho trí vững
Măng mầm đứng thẳng vẫn nhờ tre.

TXS 27/9/2014

hoanggiao
28-09-2014, 12:17 PM
2. NĂM HỌC MỚI

Thu đến con đường lặng tiếng ve
Đầu năm học mới tạm xa hè
Xôn xao bạn gọi, ngây tìm kiếm
Rạng rỡ thầy vào, ngẩn đón nghe
Kế hoạch bày ra đem thảo lớp
Chủ trương giảng dạy mở tung lề
Cùng nhau tất cả thi đua luyện
Chăm chỉ nên mầm vượt lướt tre

Hoàng Giao

Lương Tú
29-09-2014, 10:31 AM
3. VUI TỰU TRƯỜNG.
(Ngũ độ thanh)

Đâu còn phượng thắm lẫn sầu ve
Bặt tiếng từ lâu bởi giã hè
Phấn khởi thu về bao ngã vọng
Vui mừng trống gọi cả phường nghe
Ngày khai giảng đến hoa vàng ngõ
Buổi tựu trường sang liễu biếc lề
Lũ trẻ tưng bừng mau hội lớp
Măng đời rạng rỡ ngát vườn tre.

Lương Tú

manhky
29-09-2014, 12:17 PM
4 - ĐỜI VUI HẠNH PHÚC


Hạ đã đi rồi lặng nhạc ve
Đầy vơi kỉ niệm mỗi trưa hè
Diều đưa cánh võng chiều trông thấy
Sáo giục đường trường sáng vẳng nghe
Trí tuệ ươm mầm xây đạo nghĩa
Tâm nhân dệt đức tạo gương lề
Đời vui hạnh phúc rừng măng mọc
Nhịp bước tin hoài những lũy tre.

Mạnh Kỷ
29/9/2014

Khắc Hiền
29-09-2014, 09:04 PM
5-Việc học muôn đời



Không còn nhạc điệu của đàn ve
Phượng trỗi màu xanh giã biệt hè
Rộn rã sân trường mây gió gợn
Từng bừng ngõ phố tiếng trò nghe
Vun nền kiến thức xây cơ nghiệp
Tạo gốc tài nhân dựng bản lề
Việc học muôn đời thêm trí vững
Măng mầm đứng thẳng đã thành tre

Khắc Hiền
29/9/2014

lethanhson
30-09-2014, 01:10 PM
Cuối thu nhớ trường


Đã cuối thu rồi chẳng tiếng ve
Dần xa ký ức nhớ bao hè
Ban mai trong lớp vang lời đọc
Giữa buổi ngoài trường lắng tiếng nghe
Giáo chức chung lòng còn nặng nghĩa
Bạn thân vững dạ giữ nguyên lề
Thiêng liêng kỷ niệm còn tươi mãi
Hẹn lứa măng giờ lớn vượt tre.

Lê Thanh Sơn

songha
30-09-2014, 10:43 PM
7. ĐÓN NGÀY KHAI TRƯỜNG

Sắp đến khai trường hỡi chú ve
Râm ran hót mãi bởi thương hè
Còn trông tán phượng rung cành hát
Vẫn ngắm cây bàng vẫy lá nghe
Con trẻ rộn ràng đưa đẩy tiếng
Thầy cô náo nức mở mang lề
Xóm thôn nhộn nhịp trên đường sáng
Mát rượi đầu làng tỏa bóng tre

Song Hà

Le Hoai Phuong
01-10-2014, 01:52 PM
8. MÁI TRƯỜNG
(Họa thơ NX)

Giao mùa chững hẳn điệu rền ve
Lá đỏ đầu thu tiễn biệt hè
Mến cảnh bầy chim chùng điệu vũ
Yêu đời bọn trẻ vững lòng nghe
Tình chan kết bạn nên dành lễ
Nghĩa đượm cầu danh phải nắn lề
Bục giảng thầy cô từng dẫn dắt
Mai này hữu ích vượt tầm tre

Berlin, 01.10.14
Tứ Thập Lục Phương

Nắng Xuân
01-10-2014, 02:20 PM
Cám ơn quý anh chị bạn hữu mến mộ vào đọc, họa và góp ý thơ Nắng Xuân.


9. NHẮN NHỦ
(Bồi họa)

Bây giờ tắt hẳn điệu kèn ve
Viễn cảnh trời Tây nhớ phượng hè
Trí tuệ siêng bồi vui vẻ dõi
Tâm hồn giỏi nắn thật thà nghe
Sâu tình ấm lửa trau dồi đạo
Nặng nghĩa nồng son phủ đắp lề
Ngưỡng mộ thầy cô già nhắn trẻ
Chuyên cần học hỏi xứng nòi tre.

Nắng Xuân
Berlin, 01.10.14

vancali96
01-10-2014, 07:15 PM
Chào sư thúc cho em ké , vì nhiều bài nếu chạm khắc lục mong bỏ qua , chúc sư thúc luôn vui mạnh



[B]10. TỰU TRƯỜNG

Giao mùa vắng bặt tiếng sầu ve
Trở lại trường yêu cách tháng hè
Nhớ bạn trên đường lên tiếng gọi
Mong thầy trước lớp lắng tai nghe
Hàng chè vẫn đó nằm bên cổng
Gánh ổi còn nguyên ở sát lề
Trống điểm êm đềm câu nhắc nhở
Trau giồi kinh sử dưỡng mầm tre

Vancali 9.28.14

http://s4.postimg.org/vrc6a70d9/Tuu_truong.jpg

Bạch Hồng Ngọc
01-10-2014, 08:17 PM
11. THU HƯỜNG

Thu hường đã vợi nắng cùng ve
Lãng tử miền phiêu mộng trái hè
Dãy phượng tươi cành say gió thả
Thân bàng mượt lá trải hồn nghe
Tình thương biển đợi xây đầy lối
Nghĩa trọng đời vui phủ kín lề
Đất mẹ xanh màu yêu vĩnh cửu
Thơ đường thỏa chí đẹp làng tre

1/10/2014
Bạch Hồng Ngọc

nguyenxuan
03-10-2014, 07:54 PM
12. MÃI XANH

Lửa phượng lưu hoài dẫu hết ve
Trời trong nắng dịu chẳng như hè
Êm đềm gió thoảng thu bừng dậy
Rực rỡ sương cài sáo lẩy nghe
Bảng lại ân cần ươm nét chữ
Trường luôn mải miết giữ trang lề
Măng chồi mọc thẳng nhờ chăm uốn
Hẳn mãi xanh ngời giống cội tre!

Nguyên Xuân
3/10/2014

Nắng Xuân
04-10-2014, 01:32 PM
Cám ơn chị Nguyễn Thị Xuân Đào cùng tất cả mọi người, xin họa tiếp. Để giữ Ý nên chấp nhận 3 chữ V (Nữu câu 1), Tiểu vận câu 7.



13. MONG MỎI

Thu vàng lá đổ vãn mùa ve
Áo đỏ đường thưa phượng tiễn hè
Vững bụng xuân chiều thơ thẩn ngắm
Xanh trời sóng trẻ rộn ràng nghe
Dồi trau lớn nhỏ tươi bờ cõi
Luận giảng thầy cô vững mối lề
Cả nước trông chờ mau nỗ lực
Măng chồi lỗi lạc tiếp nguồn tre.

Nắng Xuân
Berlin, 04-10-2014

nguyenxuan
05-10-2014, 01:47 AM
14. TRƯỜNG ĐỜI

Mơ màng tuổi ngọc nhớ đường ve
Phượng dõi trời lam thổn thức hè
Nắng dãi hong vàng êm ả đọng
Thu viền rắc đỏ dịu dàng nghe
Êm đềm mực tím ươm tình nghĩa
Đẹp đẽ vòm xanh mở gáy lề
Chỉ muốn chuyên hồng măng vạm vỡ
Cam dầu dãi vỏ lớn bằng tre.

Nguyên Xuân
4/10/2014

Huy Thanh
05-10-2014, 06:11 AM
15- XA TRƯỜNG

Lạc lõng trường ơi nghĩa phượng ve
Rong chơi mải miết suốt bao hè
Mưa phùn nhớ quá kêu không dạ
Gió bấc thương nhiều gọi chẳng nghe
Sớm nắng niềm trao chờ cạnh ngõ
Chiều sương nỗi giấu đợi bên lề
Trong vườn lá rụng cây buồn bã
Lẻ bóng đêm trường kẽo kẹt tre.

Huy Thanh
5-10-2014

songha
05-10-2014, 09:58 AM
Song Hà góp thêm tý bụi phấn vào năm xưa:

16. BỤI PHẤN

Mấy chục năm rồi chạnh nhớ ve
Còn đâu tuổi nhỏ mộng mơ hè
Đường xưa lặng lẽ thu vàng đổ
Chốn cũ âm thầm hạ đỏ nghe
Bất chợt thăm trường ngơ ngẩn lối
Bỗng nhiên họp lớp xốn xang lề
Thầy trò quyến luyến ôn trang sử
Bụi phấn vương đầy sức dưỡng tre
Song Hà

hoanggiao
05-10-2014, 10:27 AM
17. SỨC TRE

Khai giảng tới rồi giã biệt ve
Đầu năm rạo rực lãng quên hè
Trò ngoan đến lớp chuyên cần học
Con giỏi về nhà nhẫn nại nghe
Sự nghiệp luôn luôn ngời chắp cánh
Công danh mãi mãi rạng khơi lề
Chí tâm bản lĩnh cao như núi
Nhất định sau này mạnh sức tre

Hoàng Giao
05/10/2014


(HG góp thêm một cây tre,
ngày xưa đi học cũng đã từng vác cây tre tới trường
đóng góp xây dựng trường lớp đấy)

Lệ Hà
06-10-2014, 07:05 AM
18- NHƯ TRE

Thu buồn tiễn hạ lẫn đưa ve
Bạn hỡi từ nay hết hưởng hè
Mẹ dạy rèn tâm đừng cố tránh
Cha khuyên luyện trí lắng mà nghe
Mây vần rủ lá không mờ cội
Gió vũ tàn hoa chẳng rách lề
Mở rộng tâm hồn suy thật kĩ
Giao mùa đứng vững giống như tre.

Lệ Hà

Lệ Hà
13-10-2014, 09:53 AM
19- KHUYÊN CON

Thu vàng lá rụng chẳng còn ve
Tiễn phượng năm sau lại đón hè
Lẽ phải hoa cài ghi dạ nhớ
Lời hay phấn điểm khắc lòng nghe
Con ơi dẫu khó đừng quên tộc
Cháu hỡi dù sang nhớ giữ lề
Luyện trí rèn tâm chờ bảng hổ
Vươn cành mặc bão hệt thân tre.

Lệ Hà