PDA

Xem phiên bản đầy đủ : DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET - Thơ Đường luật Phạm Minh Khôi mời góp họa



nguyenxuan
05-10-2014, 05:15 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10589-Ph%E1%BA%A1m-Minh-Kh%C3%B4i-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=189089&viewfull=1#post189089



DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET

Bao ngày thoáng chốc đã trôi qua
Rực rỡ thi đàn nở ngát hoa
Bút thảo điều CHÂN tràn ngập khắp
Hồn choàng nét MỸ tỏa lan xa
Thơ xanh lãng mạn cùng người trẻ
Phú cổ tương liên với bạn già.
Hiệp ý vui vầy câu xướng họa,
Tâm đồng một khối thỏa đời ta.

Phạm Minh Khôi
BTV.vnthihuu

Lệ Hà
05-10-2014, 08:54 PM
1- HỌP BẠN DIỄN ĐÀN

Thi đàn họp mặt mới vừa qua
Chẳng Tết nhà ai đã trổ hoa
Vịnh phú men nồng giao nghĩa thắm
Ngâm thơ bánh ngọt nối gần xa
Lan ca dìu dặt nhìn chưa hạc
Mơ hát du dương ngắm chửa già
Nướng ổ pizza lòng phấn khởi
Hóc Môn chiêu đãi bạn cùng ta

Lệ Hà

Bạch Hồng Ngọc
05-10-2014, 09:40 PM
2- BAO NGÀY ĐÃ QUA

Thử thách bao ngày đã vượt qua
Con đường trải lụa ngát trời hoa
Tươi cười dệt nghĩa ơn tràn khắp
Thắm thiết ươm tình đức tỏa xa
Phúc dựng muôn màu đâu ngại khổ
Lòng xây vạn kiểu chớ lo già
Ngàn sau vẫn đẹp dòng lưu bút
Một khối tâm đồng thỏa mãn ta
05/10/2014
BHN

hoanggiao
08-10-2014, 05:08 PM
3. NỞ HOA

Diễn đàn thi hữu những ngày qua
Nhiệt huyết tâm tình bỗng nở hoa
Rộn rã giao du nơi xóm nhỏ
Tưng bừng gặp gỡ chốn miền xa
Gom lời xướng họa lòng không mỏi
Góp nhạc hòa reo tuổi chẳng già
Xin chúc niềm vui luôn trỗi dậy
Đời đời sức mạnh ở trong ta

Hoàng Giao

songha
08-10-2014, 06:11 PM
4. ĐẤT TRÒN

Lâu rồi chả thấy bóng chàng qua
Vẫn ngóng trông hoài mộng tặng hoa
Đợi kẻ ngàn trùng nơi sóng bạc
Chờ người vạn dặm phía trời xa
Tình sâu nỗi nhớ đừng mong nhạt
Nghĩa nặng niềm thương chẳng muốn già
Trái đất xoay tròn mơ có dịp
Một lần gặp lại chốn quê ta

Song Hà

Tran Xuan Sinh
08-10-2014, 06:21 PM
5. BẠN HỮU CHÚNG TA

Bạn hữu bây giờ mới trải qua
Tao đàn cũng nở ngát đầy hoa
Sum vầy tỏ lẽ luôn hoàn THIỆN
Nghĩ ngợi CHÂN tình chẳng kém xa
Lục bát bình dân sành thả nghĩa
Đường thi bác học sõi đưa già
Vang lừng tiếng nhạc mừng muôn nẻo
Vẫy gọi tâm hồn của chúng ta.

TXS 08/10/2014.

Lương Tú
09-10-2014, 09:36 AM
6. DIỄN ĐÀN VN.THI HỮU
(Ngũ độ thanh)

Tỏa ngát thi đàn bạn hữu qua
Tưng bừng náo nhiệt giữa ngàn hoa
Cùng chơi thoải mái vui tràn ngã
Hội lẫn chan hòa thắm nở xa
Nghĩa cả trao mời khi gió lặng
Tình thâm gửi tặng lúc trăng già
Nhân đời rạng rỡ gieo nồng ấm
Cuộc sống thanh bình mãi của ta.

Lương Tú

MINHTHƯ
09-10-2014, 11:16 AM
7. HỌA CÙNG THI HỮU

Bóng nhạn thu buồn khẽ lướt qua
bao ngày đắm đuối mộng và hoa
Yêu nàng mấy bữa thành ngơ ngẩn
Nhớ bạn đôi lần đã xót xa
Lữ khách đa tình tâm mãi trẻ
Nhà thơ một kiếp trí không già
Chiều nay được họa cùng thi hữu
Chửa trọn nhưng mà phấn khởi ta

MINH THƯ 8/10

Huy Thanh
09-10-2014, 08:25 PM
8- HƯƠNG NỒNG

Nỗi nhớ Lầu Mây sẽ chẳng qua
Thi đàn vẫn nở kết muôn hoa
Rèn tâm bởi chuộng dù sông thẳm
Luyện trí vì yêu dẫu núi xa
Nghĩa bạn sum vầy bên phượng nõn
Tình thơ hội ngộ kế mai già
Chim Chiều vẫy bút không ngừng nghỉ
Nguyện giữ hương nồng mãi với ta.

Huy Thanh

manhky
09-10-2014, 09:49 PM
9 - MÁI NHÀ CHUNG


Thang đời dẫu khó vẫn đi qua
Lội suối băng ngàn thắm nụ hoa
Vén bức màn đêm tìm nguyệt lặn
Xua làn tuyết bạc đón sao xa
Vần thơ lắng đọng tình luôn trẻ
Sóng nhạc trào dâng nghĩa nỏ già
Một mái nhà chung lòng ấm đượm
Giao hòa nối nhịp diễn đàn ta.

Manh kỷ
09/10/2014

HỒNG THOẠI
13-10-2014, 10:43 AM
10. HẠNH PHÚC
( Họa hoán vận )
Hạnh phúc quanh mình chứ chẳng xa
Diễn đàn lộng lẫy một rừng hoa
Đường thi họa nối thơm tình bạn
Lục bát vun vào thắm dạ ta
Muốn hiệp đồng bia thời cậy trẻ
Cần tham khảo ý lại trông già
Cùng nhau hỗ trợ mà thăng tiến
Nhẹ nhõm trăm ghềnh vạn thác qua.
HỒNG THOẠI 13.10.14

Nắng Xuân
28-10-2014, 08:42 PM
11. THỎA CHÍ TA

Lặng lẽ vun trồng mấy thủơ qua
Câu vần rực tỏ ánh đèn hoa
Rừng thơ kết nghĩa bao miền lạ
Liễn đối giao tình vạn nẻo xa
Vũ nhịp yêu kiều nâng bước trẻ
Đàn rung thẽ thọt níu chân già
Căng buồm sửa soạn chờ xuân tới
Vững vượt muôn trùng thỏa chí ta.

Nắng Xuân
CT, 29.10.2014