PDA

Xem phiên bản đầy đủ : BẾN THỦY ĐÊM NAY - Thơ Đường luật Mạnh Kỷ mời góp họa



nguyenxuan
04-11-2014, 07:54 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?1676-M%E1%BA%A0NH-K%E1%BB%B6-Th%C6%A1-Tuy%E1%BB%83n-Ch%E1%BB%8Dn&p=202148&viewfull=1#post202148


BẾN THỦY ĐÊM NAY

Bến Thủy đêm nay quá tuyệt vời
Trăng vàng những giọt cứ buông rơi
Dòng Lam nhả sóng ôm bờ giỡn
Ngọn Quyết chăng đèn níu cảnh chơi
Thấp thoáng trời Nam vầng nguyệt tỏ
Lung linh biển Bắc ánh sao ngời
Ai về phố Đỏ miền nhân kiệt
Gửi biếu đôi vần nghĩa chẳng vơi.

Mạnh Kỷ
30/10/2014

Lương Tú
05-11-2014, 06:40 AM
1. CẦU BẾN THỦY
(Ngũ độ thanh)

Cầu ai bắc nhịp giữa cao vời
Nối cả đôi bờ ngập bãi rơi
Bến Thủy phà xưa dàn duỗi lộng
Lam dòng sóng cũ lượn đùa chơi
Người qua ngắm cảnh đồi thông sẫm
Khách lữ nhìn xa lạch biển ngời
Xứ Nghệ về thăm lòng thỏa mãn
Chan hòa nắng đẹp nghĩa nào vơi.

Lương Tú

Lệ Hà
05-11-2014, 07:25 AM
2- ĐƯỜNG RA BẾN THỦY

Thành Vinh Bến Thủy quá xa vời
Rực rỡ vầng dương hạt nắng rơi
Sóng vỗ dòng Lam buồm lộng múa
Mây vờn ngọn Quyết gió đùa chơi
Trời Nam mãi đọng làn sương đậm
Biển Bắc hoài mang ánh nguyệt ngời
Phố Đỏ nằm đâu nhờ dẫn lối
Gieo vần kết bạn phút nào vơi!

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
05-11-2014, 10:42 AM
3. ÁNH TRĂNG HỒNG LAM

Hồng Lam thả bóng ánh trăng vời
Ẩn hiện con thuyền ngỡ nguyệt rơi
Núi biếc phơi mình như tắm gội
Sông vàng khỏa nước tựa vờn chơi
Ngồi trên bãi đá nhìn sao tỏ
Đứng dưới vòm cây ngắm cảnh ngời
Lữ khách bao lần qua Bến Thủy
Câu Kiều lắng đọng mãi đầy vơi.

TXS 05/11/2014

Bạch Hồng Ngọc
05-11-2014, 02:04 PM
5- DUYÊN TÌNH BẾN THỦY

Chiều hôm Bến Thủy đứng trông vời
Chất chứa trong lòng nhẹ bỗng rơi
Rực rỡ ven đường xanh tỏa mộng
Tưng bừng giữa phố đỏ vờn chơi
Thành đô lữ khách dường soi tỏ
Đất cổ hồn thơ quả rạng ngời
Xứ Nghệ ơn người hương sắc trải
Duyên bền nghĩa chặt chẳng hề vơi.

5/11/2014

Khắc Hiền
05-11-2014, 02:17 PM
6-Miền nhân kiệt

(Ngũ độ thanh)


Ngắm cảnh dòng Lam đẫm mộng vời
Mưa chiều Phố Đỏ đã ngừng rơi
Người buông ví dặm gieo lòng ngủ
Bạn lẫy câu kiều gửi ý chơi
Đất trụ ngàn năm bền nghĩa cả
Thành xây vạn thuở vững duyên ngời
Ai vào Dũng Quyết miền nhân kiệt
Mãi đẹp không nhòa mấy để vơi

Khắc Hiền
5/11/2014

hoanggiao
05-11-2014, 03:17 PM
7. QUÊ HƯƠNG

Tỏa sáng vầng trăng mặt nước vời
Ta nhìn đắm đuối hạt sao rơi
Câu hò dịu ngọt dòng Lam thoảng
Chén rượu cay nồng bến Thủy chơi
Vọng cổ miền Nam gieo ý đẹp
Dân ca xứ Bắc gửi tâm ngời
Về đây ngọn Quyết mây trời thỏa
Phố Đỏ anh hùng phúc chả vơi

Hoàng Giao

MINHTHƯ
06-11-2014, 10:59 AM
8. ĐẤT MẸ

Về thăm đất mẹ nghĩa sâu vời
Nỗi nhớ âm thầm khắc khoải rơi
Giọng nói quê nhà say khách cảm
Câu hò xứ sở thỏa người chơi
Lam Giang gió lộng đời trong trẻo
Bến Thủy trời xanh nắng rạng ngời
Vượt khó, cần cù luôn hiếu học
Tâm hồn nghệ sĩ cứ nồng vơi

MINH THƯ 6/11

Huy Thanh
06-11-2014, 12:31 PM
9- BẾN THỦY TÌNH SÂU

Xứ Nghệ tình sâu nghĩa chẳng vời
Bao người ngả xuống đón sương rơi
Tầm vông đất tặng chờ vun đánh
Giáo mác trời ban nỏ để chơi
Ý Đảng trăm miền luôn chiếu rạng
Lòng dân mọi chốn mãi soi ngời
Hương Sơn Bến Thủy thời Xô Viết
Liệt sĩ hoài thương dạ khó vơi!

Huy Thanh