PDA

Xem phiên bản đầy đủ : ĐƯỜNG NGỌT của Ong bò vẽ



ong bò vẽ
19-09-2011, 08:28 PM
BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười

16/9/2011.
Tuyen45.

CHẲNG PHẢI NGƯỜI

Vênh vênh váo váo ít khi cười
Mồm mép tua tua cái miệng hôi
Hoạnh họe dân nghèo khi có việc
Xum xuê quan lớn khi đang thời
Lọc lừa bạn hữu vì kiếm chác
Dan dối quân sư để được mời
Nịnh nọt mõi mồm rồi cũng thế
Khệnh kha khệnh khạo chẳng thành người

Hồng Lĩnh







Cái thùng rỗng

Vỗ ngực huênh hoang có một người
Khoe rằng khắp chốn muốn lưu mời
Thương thay dê cỏn không rành thế
Khốn khổ ngựa non chẳng hiểu thời
Mới sáng được lòng khen tiếng ngát
Vừa trưa thất ý chê lời hôi
Chiều mưa sớm nắng ai chơi được
Thùng rỗng kêu to thiên hạ cười

Ong bò vẽ
20.9.2011

tuyen45-ad
26-09-2011, 01:34 PM
BÀI : "BỊT MŨI CƯỜI" của Tuyen45 đã được các bạn sau đây nhiệt tình tham gia họa :
- vancali96 - Hồng Lĩnh - Ong Bò Vẽ - Quốc Quyền .
Tuyen45 xin cảm ơn Chúc vui khỏe .


BỊT MŨI CƯỜI
---*---
Kiếp lồng Vẹt tập nhại lời người
Nhai lại, nhai đi khối kẻ mời
Diễn thuyết đúng bài thày quá cố
Hành văn giống giọng chủ đương thời
Nào là khoanh đất làm dự án
Đã thấy quây vùng để cỏ hôi
Báo mạng, báo hình nhìn đã tỏ
Thế gian bịt mũi nhếch môi cười

16/9/2011.
Tuyen45.



http://i54.tinypic.com/2m7yuyw.jpg


Tình đời

Thất sủng về hưu lộ tánh người !
Bà con lối xóm chả thèm mời
Khi xưa chào hỏi đang quyền thế
Giờ lại làm ngơ lúc thất thời
Có của cầu thân tìm chức phận
Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi
Buồn đời nối mạng vui thi hữu
Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười

Vancali 9.18.11


CHẲNG PHẢI NGƯỜI

Vênh vênh váo váo ít khi cười
Mồm mép tua tua cái miệng hôi
Hoạnh họe dân nghèo khi có việc
Xum xuê quan lớn khi đang thời
Lọc lừa bạn hữu vì kiếm chác
Dan dối quân sư để được mời
Nịnh nọt mõi mồm rồi cũng thế
Khệnh kha khệnh khạo chẳng thành người

Hồng Lĩnh



Cái thùng rỗng

Vỗ ngực huênh hoang có một người
Khoe rằng khắp chốn muốn lưu mời
Thương thay dê cỏn không rành thế
Khốn khổ ngựa non chẳng hiểu thời
Mới sáng được lòng khen tiếng ngát
Vừa trưa thất ý chê lời hôi
Chiều mưa sớm nắng ai chơi được
Thùng rỗng kêu to thiên hạ cười

Ong bò vẽ
20.9.2011


VÔ DUYÊN
Quốc Quyền

Thật quá vô duyên cái loại người!
Khua mồm phách lối đếch ai mời
Làng trên thấy mặt lo mang vạ
Xóm dưới trông thây sợ hết thời
Ngại sống gần nhà lây tật xấu
E chơi cạnh ngõ nhiễm mùi hôi
Người đời giữ kẽ không thèm nói
Hắn tưởng ngon cơm cứ thế cười

19.09.2011


GIÃ TÂM
---*---
Nhiều kẻ làm quan hết tính người
Nịnh trên lừa dưới hót như mời
Nói làm trái ngược mưu danh lợi
Bằng cấp bán mua đợi thế thời
Nham hiểm gian ngoan như Tào Tháo
Giã tâm quỷ quyệt giống Tàu Ô
Thông tin đại chúng lan truyền miệng
Kẻ địch đứng ngoài đắc chí cười

26/9/2011.
Tuyen45.

tuyen45-ad
30-09-2011, 08:13 AM
Tuyen45 kính mời thi huynh thi hữu họa

LỖ THỦNG
---*---
Quan chức ngày nay gọi đại gia
Chuyên quyền độc đón vẫn còn la
Công trình bút ký xem bao bạc
Dự án duyệt thầu mở “túi ga”
Chất lượng cho qua không tính đến
Đẹp bền đã có phép bùa ma
kho ngân lỗ thủng dân đen chịu
Tàn lụi quốc gia - lợi mấy nhà.

29/9/2011.
Tuyen45.

NGUYỄN VĂN THÁI
30-09-2011, 09:54 AM
Tình đời

Thất sủng về hưu lộ tánh người !
Bà con lối xóm chả thèm mời
Khi xưa chào hỏi đang quyền thế
Giờ lại làm ngơ lúc thất thời
Có của cầu thân tìm chức phận
Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi
Buồn đời nối mạng vui thi hữu
Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười

Vancali 9.18.11


NGHĨA NGHIỆP

Một dạ sắt son trọn kiếp người
Dấn thân dâu bể chả cần mời
Say sưa cần mẫn con đò lái
Lười nhác chán chường chẳng hợp thời
Chan chứa tình thương đời bọn trẻ
Tiền tiêu túng bấn, chẳng danh hôi
Về hưu thanh thản làng quê vãng
Bạn với văn chương ngất ngưởng cười!

Nguyễn Thái Sơn

Lần đầu tiên tập làm thơ ĐƯỜNG, kính xin thi huynh thi hữu dạy bảo sai sót!

Lương Lương Hòa
30-09-2011, 09:28 PM
Tình đời

Thất sủng về hưu lộ tánh người !
Bà con lối xóm chả thèm mời
Khi xưa chào hỏi đang quyền thế
Giờ lại làm ngơ lúc thất thời
Có của cầu thân tìm chức phận
Không tiền ngoảnh mặt sợ mùi hôi
Buồn đời nối mạng vui thi hữu
Tiếu ngạo nhân gian một tiếng cười

Vancali 9.18.11


NGHĨA NGHIỆP

Một dạ sắt son trọn kiếp người
Dấn thân dâu bể chả cần mời
Say sưa cần mẫn con đò lái
Lười nhác chán chường chẳng hợp thời
Chan chứa tình thương đời bọn trẻ
Tiền tiêu túng bấn, chẳng danh hôi
Về hưu thanh thản làng quê vãng
Bạn với văn chương ngất ngưởng cười!

Nguyễn Thái Sơn

Lần đầu tiên tập làm thơ ĐƯỜNG, kính xin thi huynh thi hữu dạy bảo sai sót!

VUI
Vui phận về hưu, khách mấy người
Tiệc khao sớm tối chẳng ai mời
Lợi danh tính bởi thân cùng thế
Chức tước đo bằng thuở với thời
Rau cháo đùa vui chung rượu lạt
Sắn khoai hò hẹn miếng trầu hôi
An nhàn ngâm ngợi đôi câu phú
Muôn sự rong rêu, chẳng vội cười.
nguyenthilan

NGUYỄN VĂN THÁI
01-10-2011, 08:41 PM
VUI

Vui phận về hưu, khách mấy người
Tiệc khao sớm tối chẳng ai mời
Lợi danh tính bởi thân cùng thế
Chức tước đo bằng thuở với thời
Rau cháo đùa vui chung rượu lạt
Sắn khoai hò hẹn miếng trầu hôi
An nhàn ngâm ngợi đôi câu phú
Muôn sự rong rêu, chẳng vội cười.

nguyenthilan

HƯU

Về hưu thiên hạ có bao người
Trường kia tự đến tận nhà mời?
Nể tình chẳng ngại thân mưa nắng
Cố chấp làm kiêu ấy lỗi thời!
Gặp bạn được vui tiền xả láng
Thoát cảnh cô đơn tiếng ỉu hôi
Sống biết nhịn nhường người trả nghĩa
Đời hưu phơi phới ấm vui cười

Nguyễn Thái Sơn