PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Kỉ niệm ngày chuyển công tác



sông hồng
19-11-2014, 05:01 PM
Ngày tôi chuyển công tác về huyện nhà sau 3 năm công tác ở trung du, 14 năm công tác ở huyện bên đúng dịp 20-11. Hồi đó, con người sống trong sáng hơn. Hai lần tôi chuyển đều thật vô tư với hồ sơ theo thủ tục.Buổi chia tay của tôi hôm đó cũng là dịp kỉ niệm 20-11. Tôi vẫn lên phát biểu, hát tặng như mọi năm nhưng thêm bài phát biểu chia tay cùng rất nhiều bài thơ tôi tặng cho đồng nghiệp, học trò. Tôi thật hạnh phúc cũng được tặng một số bài thơ của đồng nghiệp, cán bộ hưu trí quân đội, phụ huynh cao tuổi. Bài thơ tôi còn lưu giữ và nhớ nhất luôn làm tôi yêu và xúc động là bài thơ " Viên Phấn" do chồng cô giáo dạy hóa là kĩ sư nông nghiệp sáng tác:
Thầy giáo chuyển trường bỏ quên viên phấn
Học trò cần mẫn giữ giùm
Năm tháng qua đi kỉ niệm
Về già viên phấn tìm ai?

Thấy giáo chuyển trường bỏ quên nhớ mong
Giọng nói ấm, ngọt ngào, chân chất
Dáng hiền lành con người chân thật
Nét hào hoa trong bài thơ tình

Ai nói chuyển đi là vắng?
Còn nhiều nỗi bâng khuâng
Cô giáo dạy văn thức trắng
Muốn gửi người đi cả vầng trăng!
Thời gian trôi đi đã lâu, không bao giờ tôi quên kỉ niệm đẹp này ngày ấy. Xin tạ ơn tất cả!

Lệ Hà
20-11-2014, 08:56 AM
Rời xa không phải là trôi tất cả
Mặc đường đời lắm ngã để ta đi
Kỉ niệm xưa còn để lại chút gì
Dù vật đó chỉ là viên phấn nhỏ!

Lệ Hà