PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảm tác bằng thơ Đường luật - xin kính mời quý thi hữu hưởng ứng!



hoanggiao
07-12-2014, 01:40 PM
Phần I. THÔNG QUA ĐOẠN VĂN XUÔI
VIẾT CẢM TÁC BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Ra đề: Xin mạo muội lấy một đoạn trong cuốn Chùa Yên tử, Lịch sử – Truyền thuyết di tích và Danh thắng của tác giả Trần Trương để ra đề ạ:

“Hồ Yên Trung nằm ở ngang lưng núi. Hồ rộng hàng ngàn mẫu, nằm lọt giữa bốn bề núi biếc. Nước từ khe suối đổ về. Đôi gò bồng đảo bập bềnh trên sóng nước giữa hồ. Bồng đảo phủ đầy thông… Thỉnh thoảng, một vài chú cá to phởn chí, tung mình lên cao rồi rơi xuống, tạo thành quần sóng lan xa, lan xa mãi.

Ở một góc hồ, thấp thoáng trong khe núi, bầy le le, vịt trời vui đùa nhau, tung cánh…
Những đêm trăng sáng, lòng hồ đầy ánh trăng. Bốn bề im ắng, chỉ nghe tiếng chim gù trên núi. Thực là một bức tranh sơn thủy hữu tình… Hồ Yên Trung – Nàng Công Chúa Ngủ Quên nay đã thức… Tạo hóa khéo bày tuyệt tác của thiên thiên. Được kết tụ bởi mây trời non nước thành hương sắc con người. Nàng vô tư không một chút ưu phiền”.

http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg


Luật chơi:

Thơ sáng tác (không được họa)
Thể thơ: Đường luật thất ngôn bát cú

Yêu cầu:

- Bám sát ý của đoạn văn, không nên phóng bút quá mà xa rời ý của tác giả.
- Mỗi tác giả đều có quyền sử dụng tất cả những chữ có trong đoạn văn, nhưng vị trí các chữ cố gắng để khác nhau trong mỗi bài của từng tác giả.
- Chấp nhận luật nhất tam ngũ bất luận.


.................................................. .................................................. ............................


Phần II. THÔNG QUA BÀI THƠ LỤC BÁT
VIẾT CẢM TÁC BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Bài thơ lục bát:

TÌNH ANH XE ÔM

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…

Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!

(Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 359, ngày 15.6.2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Luật chơi và yêu cầu của 2 phần giống nhau. Xin mời các thi hữu hưởng ứng cho vui. Chúc các thi hữu cuối tuần vui vẻ, an lành.
Đề tài này mở đến giữa tháng 12. Từ giữa tháng đến cuối tháng HG sẽ tổng kết.

(Sưu tầm)

hoanggiao
07-12-2014, 02:06 PM
Bài mở hàng:

http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg

HỒ YÊN TRUNG

Mặt hồ ngả bóng núi trùng vây
Suối đổ từ khe xuống ngập đầy
Khoảng giữa đôi gò thông phủ tán
Vòm trong một góc vịt tung bầy
Bồng bềnh sóng gợn lăn tăn cá
Rạng rỡ trăng vờn bát ngát mây
Thắng cảnh thiên nhiên trời tạo phú
Hình như kết tụ cả nơi này

Hoàng Giao

Lương Tú
07-12-2014, 05:00 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/ho-yen-trung_zps2d1b7d10.jpg

CẢNH ĐẸP YÊN TRUNG

Núi thẳm non xanh rộng bốn bề
Thanh bình mặt nước gợn làn mê
Hồ chao đáy động nhìn ngăn cách
Cá lượn vây khua ngỡ cận kề
Ngắm cảnh mơ huyền nơi cõi tục
Hòa tình mộng ảo chốn sơn khê
Yên Trung tuyệt đẹp người đời nhớ
Khách đến hoài mong sẽ lại về.

Lương Tú

Huy Thanh
07-12-2014, 08:11 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkXM5aN-qjmYOcalwyI775Q4DeHX6GruFtXDFqUFyv1ZPxo7SQ


VIẾNG YÊN TRUNG

Yên Trung ngắm cảnh dệt vần thơ
Gió vũ vờn mây khó hững hờ
Giữa đảo cành khoe làm trỗi mộng
Ven hồ nụ trổ khiến lay mơ
Chim gù lảnh lót tâm dào dạt
Cá quẫy êm đềm dạ ngẩn ngơ
Lãng tử nhìn tranh rừng nguyệt chiếu
Màn đêm lặng lẽ dưới sương mờ.

Huy Thanh

hoanggiao
07-12-2014, 09:04 PM
Cảm ơn hai bức tranh Hồ Yên Trung bằng ngôn ngữ của Tri Kỷ Lương Tú và ĐHV Huy Thanh. Mời các thi hữu tiếp tục vẽ Hồ Yên Trung theo cách riêng của mình ạ

Khắc Hiền
07-12-2014, 09:51 PM
http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg



Thắng cảnh Yên Trung



Tạo hóa sinh tồn đã bấy nay
Yên Trung thắng cảnh thủy sơn bày
Mây đưa mặt nước ôm bồng đảo
Nguyệt rọi gương hồ trải bóng cây
Bốn nẻo khe reo thông vẫy lá
Đôi gò vịt lượn cá tung vây
Trăng thanh tiếng vọng chim gù gáy
Khách đến nao lòng mãi đắm say
Khắc Hiền 7/12/2014

Lệ Hà
07-12-2014, 10:04 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZE6awj48qPNUAHdbPOoe08IFy9tszw NbPssZ5C3uEjInanYhH


THĂM YÊN TRUNG

Kia nhìn núi biếc cảnh mênh mông
Tuyệt tác thiên nhiên ngỡ nhược bồng
Cạnh suối êm đềm mơ ánh nguyệt
Ven hồ lặng lẽ ngắm rừng thông
Đàn chim nắng tỏa hòa mây trắng
Lũ vịt chiều vương quyện ráng hồng
Thủy mặc Yên Trung dường mộng ảo
Ưu phiền vợi hết dạ hoài trông.

Lệ Hà

tuyen45-ad
07-12-2014, 11:52 PM
http://hoangquangthuan.vn//wp-content/uploads/2013/04/hoythc.jpg




HỒ NÚI YÊN TRUNG
---*---
Cao xanh bốn mặt tạo nên hồ
Kỳ ảo trăng ngàn đẹp áng thơ
Đáy nước soi hình đôi núi ngọc
Mây trời rọi bóng góc non cô
Khe tràn rọc rạch vang cung phách
Thác chảy tò tè vọng nhịp đô
Vịt lội le te mời chị đến
Cá bơi hối hả hẹn anh chờ.

7/12/2014
Tuyen45

vancali96
08-12-2014, 01:03 AM
http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg

Thắng cảnh Yên Trung

Lưng trời thủy mạc giữa từng không
Thắng cảnh Yên Trung khách chạnh lòng
Sóng gợn gương hồ lung ánh nguyệt
Chim vờn đáy nước dậy rừng thông
Mơ hồ đồi trọc sương giăng lối
Lặng lẽ khe sâu nước cuộn dòng
Rực rỡ mây ngàn cơn mộng ảo
Một lần ghé lại cứ hoài mong

Vancali 12.7.14

manhky
08-12-2014, 07:14 AM
[/url]

VÃN CẢNH YÊN TRUNG


Vãn cảnh Yên Trung lòng mãi đắm
Thăm hồ thủy mặc dạ càng say
Vời xa sóng nước lăn tăn chạy
Tít tắp mây trời lãng đãng bay
Thấp thoáng hai gò in dáng tỏa
Mơ màng bóng nguyệt thả hồn vây
Nơi đây bức họa trông mờ ảo
Gửi tặng đôi vần cứ ngất ngây.

Mạnh Kỷ
08/12/2014

hoanggiao
08-12-2014, 12:18 PM
Mời các quí thi hữu tiếp tục phóng bút bằng trí tưởng tượng phong phú của riêng mình ạ. Rất hoan nghênh tinh thần cộng tác sôi nổi của các thi sỹ nhà ta, thi hứng thật dạt dào.

Nắng Xuân
08-12-2014, 02:14 PM
Hoan nghênh ĐHV Hoàng Giao có sáng kiến mở mục này rất hay. Tuy nhiên xin có góp ý nhỏ về việc dùng từ cho chính xác hơn:
1) Viết cùng một thứ ngôn ngữ thì không phải DỊCH.
2) Phóng bút tự do càng không phải DỊCH.
3) BÁM SÁT ý bài văn xuôi thì nên gọi là CẢM TÁC.

hoanggiao
08-12-2014, 03:51 PM
Hoan nghênh ĐHV Hoàng Giao có sáng kiến mở mục này rất hay. Tuy nhiên xin có góp ý nhỏ về việc dùng từ cho chính xác hơn:
1) Viết cùng một thứ ngôn ngữ thì không phải DỊCH.
2) Phóng bút tự do càng không phải DỊCH.
3) BÁM SÁT ý bài văn xuôi thì nên gọi là CẢM TÁC.
Cảm ơn ĐHV Nắng Xuân đã tán thành ủng hộ và góp ý. HG xin sửa lại tiêu đề bài là: CẢM TÁC ĐOẠN VĂN XUÔI BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
HG nhờ tỷ THANH LIÊM chỉnh sửa giúp tiêu đề chính của topic này ạ. Xin cảm ơn tỷ THANH LIÊM đã sửa ạ.

songha
08-12-2014, 04:58 PM
http://data.xzone.vn/Upload/264/Nam_2013/Thang_5/Ngay_9/comoup/lake-como.jpg
CẢM TÁC
HỒ YÊN TRUNG

Tuyệt tác non bồng lạ lẫm thay
Thiên nhiên tạo hóa khéo trưng bày
Tứ bề núi thẫm ôm gò đảo
Một phía trăng vàng đổ suối mây
Cảnh vật ru tình hương sắc tỏa
Cung đàn dạo khúc lá thông lay
Chim gù, vịt cá tung mình lội
Công chúa nao lòng thức tỉnh ngây

Song Hà

buixuanphuong09
08-12-2014, 08:45 PM
Hoan nghênh ĐHV Hoàng Giao có sáng kiến mở mục này rất hay. Tiếc rằng tôi không đủ sức tham gia, thôi thì vào đọc thưởng thức các tứ thơ hay của các bạn vậy.
Cảm ơn tất cả mọi người.
BXP

hoanggiao
08-12-2014, 09:23 PM
Cảm ơn huynh Bùi Xuân Phượng đã đến cổ vũ sân chơi ạ. Chúc huynh luôn vui khỏe sưu tầm nhiều hoa tươi vật lạ ạ!

manhky
08-12-2014, 09:38 PM
http://baoquangninh.com.vn/dataimages/201311/original/images699771_thegioisvc.com_2.jpg
BỨC TRANH TUYỆT VỜI


Vẫn muốn bay vào ngắm tận nơi
Yên Trung rộng khắp cảnh tươi ngời
Thông hòa sóng nhạc ngân đầu suối
Gió quyện hồn thơ thả giữa vời
Bãng lãng mây ngàn soi bóng lộng
Ầm ì mặt nước níu thuyền bơi
Ai về chốn mộng chờ ta với
Được thấy tranh tô rạng đất trời.

Mạnh Kỷ
08/12/2014

Huy Thanh
08-12-2014, 10:16 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNixDfkDkOdb3BoSTD4ops9bDZceRZi x3g_A7AEVg8aM8WtAXT


DANH THẮNG YÊN TRUNG

Bốn bề tựa đá dạ chơi vơi
Cảnh sắc Yên Trung quá tuyệt vời
Giữa đảo chim vờn bay khắp chốn
Trong hồ cá quẫy lội ngàn nơi
Trăng lên núi thẳm hòa sương gió
Chiều xuống thông xanh quyện nước trời
Suối đổ khe sầu vang lặng lẽ
Thiên nhiên ảo mộng đó người ơi!

Huy Thanh

hoanggiao
08-12-2014, 10:36 PM
Phần II. THÔNG QUA BÀI THƠ LỤC BÁT
VIẾT CẢM TÁC BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Bài thơ lục bát:

TÌNH ANH XE ÔM

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…

Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!

(Bài thơ đã đăng trên báo Làm Bạn Với Máy Vi Tính số 359, ngày 15.6.2010)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Luật chơi và yêu cầu của 2 phần giống nhau. Xin mời các thi hữu hưởng ứng cho vui. Chúc các thi hữu cuối tuần vui vẻ, an lành.
Đề tài này mở đến hết tháng 12.

(Sưu tầm)

Xim mời các thi hữu tiếp tục cảm tác cho PHẦN I và bây giờ HG mới mở PHẦN II, xin mời cảm tác cho cả PHẦN II nhé các Thi hữu. Sẵn sàng đón tiếp các quý vị đến với sân chơi mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn các thi sỹ đã viết bằng tất cả tình cảm của mình.

hoanggiao
08-12-2014, 10:41 PM
Cảm ơn huynh Mạnh Kỷ và huynh Huy Thanh góp thêm một bài nữa. Hoan nghênh ạ!

tuyen45-ad
08-12-2014, 10:57 PM
http://www.baoquangninh.com.vn/dataimages/201012/original/small_84314.jpg




VÃN CẢNH YÊN TRUNG
---*---
Sơn thủy mênh mông cảnh đẹp xinh
Ban mai tỏa sáng giữa bình minh
Đôi bồng Đảo Ngọc thông phơ phất
Một lạch Khe Ngà nước rập rình
Đỉnh núi chim gù chòng ghẹo mái
Dưới hồ cá lượn rỡn ve tình
Thập phương du khách dòng người đến
Chiêm ngưỡng nơi này đất phật linh.

8/12/2014
Tuyen45

Gió Bụi
09-12-2014, 04:59 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/HoYenTrung_zps7c50e5c2.jpg

DẠO HỒ YÊN TRUNG

Tạo hóa trang hoàng cảnh đẹp thay
Hồ gương phẳng lặng mắt thu bày
Trông hàng thông đứng âm thầm vẫy
Dõi cánh chim về tản mạn bay
Suối khẽ khàng reo ngân khúc nhạc
Mây nhè nhẹ trải níu chân ngày
Hoàng hôn tím quyện lòng ngây ngất
Thoảng chút bồi hồi lẫn đắm say.

Gió Bụi

Huy Thanh
09-12-2014, 08:18 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSObusuhuD-YLZLIpMoxK_7jKMYheTFoGefudey6BLdgO3JdYjI


CHUNG THỦY

Ế khách xe ôm nghỉ vệ đường
Đâu ngờ cảnh vắng gặp người thương
Ân xưa thắm mộng về nương rẫy
Nghĩa cũ lành duyên dạo phố phường
Anh ở làng quê lòng mãi nhớ
Em đi đất khách dạ còn vương
Sang ngang lỡ đắm, bờ chung thủy
Vạn cổ tình yêu quả khó lường!

Huy Thanh

manhky
09-12-2014, 03:13 PM
NỐI NHỊP ĐÀN

(Cảm tác qua bài thơ lục bát)


Vẫn nhớ tình xưa đã lỡ làng
Thuyền rời bến đợi , sóng còn đang...
Niềm đau lắng lại hồn tha thiết
Nỗi tủi bay cao bóng dịu dàng
Cảnh ngộ tương phùng tràn lệ đẫm
Đời buồn gặp gỡ ngập đò sang
Người thương má phấn giờ tươi mộng
Hãy đến cùng ta nối nhịp đàn.

Mạnh Kỷ
09/12/2014

Khắc Hiền
09-12-2014, 03:21 PM
MỪNG XUÂN TRỞ LẠI

(Cảm tác tình anh xe ôm)

Bao ngày dãi nắng với dầm mưa
Bến đợi xe ôm trải bốn mùa
Gặp khách tình xưa tròn nghĩa cả
Thêm bầu bạn cũ vẹn lòng chưa
Duyên đời mộng kết màu không đổi
Số phận em cài sắc thắm đưa
Ngọt nước mồng tơi còn ấp ủ
Mừng xuân trở lại nói sao vừa
Khắc Hiền 9/12/2014

hoanggiao
09-12-2014, 03:26 PM
Cảm tác TÌNH ANH XE ÔM

Ế ẩm bên đường dạ xót xa
Giờ đây cách biệt chốn quê nhà
Bỗng như dáng bạn đưa tay vẫy
Chợt giống cô nàng đón khách qua
Xóm nhỏ ngày đi thơ thẩn bóng
Tim sầu thuyền đắm lẻ loi hoa
Vô tình gặp lại dâng trào sóng
Lòng của xe ôm chạnh vóc ngà

Hoàng Giao

(HG cảm ơn các quí thi hữu luôn song hành với sân chơi ạ)

songha
09-12-2014, 03:40 PM
ÔM LẤY NGÀY XƯA

Từ thủa xa người vẫn mải trông
Dù cho đò đắm ngổn ngang lòng
Để tình nghĩa nặng băn khoăn bước
Cho đức tâm đầy lặng lẽ mong
Ế ẩm xe chờ không khách lạ
Xác xơ em đến chẳng môi hồng
Thôi thì cứ tạm ngồi sau chứ
Ôm lấy ngày nào nhé hả ông?

Song Hà

Trần Phạm
09-12-2014, 06:11 PM
TÌNH XE ÔM

Xe ôm đứng ế lặng bên đường
Mệt mỏi như vầy chẳng dám thương
Người cũ đò ngang đâu phải giận
Sông xưa nước dọc cũng là thường
Vô tình quý khách dừng chân hỏi
Bất chợt lòng anh dặm bước nhường
Nhìn kỹ thì ra nàng thủa ấy
Bầu trời bỗng chốc tỏa muôn hương

Trần Phạm

Nắng Xuân
09-12-2014, 06:30 PM
Phần I. THÔNG QUA ĐOẠN VĂN XUÔI
VIẾT CẢM TÁC BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Ra đề: Xin mạo muội lấy một đoạn trong cuốn Chùa Yên tử, Lịch sử – Truyền thuyết di tích và Danh thắng của tác giả Trần Trương để ra đề ạ:

“Hồ Yên Trung nằm ở ngang lưng núi. Hồ rộng hàng ngàn mẫu, nằm lọt giữa bốn bề núi biếc. Nước từ khe suối đổ về. Đôi gò bồng đảo bập bềnh trên sóng nước giữa hồ. Bồng đảo phủ đầy thông… Thỉnh thoảng, một vài chú cá to phởn chí, tung mình lên cao rồi rơi xuống, tạo thành quần sóng lan xa, lan xa mãi.

Ở một góc hồ, thấp thoáng trong khe núi, bầy le le, vịt trời vui đùa nhau, tung cánh…
Những đêm trăng sáng, lòng hồ đầy ánh trăng. Bốn bề im ắng, chỉ nghe tiếng chim gù trên núi. Thực là một bức tranh sơn thủy hữu tình… Hồ Yên Trung – Nàng Công Chúa Ngủ Quên nay đã thức… Tạo hóa khéo bày tuyệt tác của thiên thiên. Được kết tụ bởi mây trời non nước thành hương sắc con người. Nàng vô tư không một chút ưu phiền”.

http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg


Luật chơi:

Thơ sáng tác (không được họa)
Thể thơ: Đường luật thất ngôn bát cú

Yêu cầu:

- Bám sát ý của đoạn văn, không nên phóng bút quá mà xa rời ý của tác giả.
- Mỗi tác giả đều có quyền sử dụng tất cả những chữ có trong đoạn văn, nhưng vị trí các chữ cố gắng để khác nhau trong mỗi bài của từng tác giả.
- Chấp nhận luật nhất tam ngũ bất luận.








YÊN TRUNG CHỜ KHÁCH ĐỀ THƠ

Thắng cảnh xin mời hãy tự nhiên
Gò đôi đảo mộng xóa ưu phiền
Dòng tranh thủy mặc lòng chan ý
Bức liễn non ngàn chợ thỏa phiên
Trỗi nhạc hàng thông nâng sáo lả
Đùa nhau lũ cá giỡn trăng hiền
Nàng công chúa ngủ xuân tình đọng
Chẳng gợn tâm phàm đúng cõi tiên!

Nắng Xuân
09.12.2014

Lệ Hà
09-12-2014, 07:43 PM
NGƯỜI XƯA

Đã quyết yêu em suốt cuộc đời
Cho dù lỡ chuyến nước đầy vơi
Hoa rơi dạ tỏ mơ nồng thắm
Lá rũ cành tươi mộng tuyệt vời
Sóng dội mong chờ đi biển giỡn
Sương vờn ước vọng dạo thuyền chơi
Xe ôm vắng lặng chiều hiu hắt
Bỗng gặp người xưa, ngắm cảnh trời!

Lệ Hà

hoanggiao
09-12-2014, 08:48 PM
Cảm ơn các thành viên thi hữu, cảm ơn ĐHV Nắng Xuân, ĐHV Huy Thanh và ĐHV Lệ Hà đã dạt dào thi hứng đề thơ. Hình như nguồn suối thơ không bao giờ ngừng tuôn chảy trong hồn thơ của mỗi thi sĩ.

nguyenxuan
09-12-2014, 11:53 PM
CẢM TÁC YÊN TRUNG

Trời mây kết tụ ngỡ non bồng
Mộng đảo đôi gò phủ biếc thông
Suối chảy êm đềm chim vỗ cánh
Hồ ru lặng lẽ cảnh xao lòng
Trăng vàng phả ánh cài tơ bạc
Nắng ngọc ngào hương trải gấm hồng
Vũ điệu ngàn xanh đầy quyến rủ
Ai bày tuyệt tác giữa tầng không!

Nguyên Xuân
9/12/2014

* Mục này rất thú vị, Hoàng Giao ạ!

hoanggiao
10-12-2014, 12:05 PM
Cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân, về nhà là ra thơ kịp thời liền. Chúc Nguyên Xuân luôn tràn ngập ý thơ

Bạch Hồng Ngọc
10-12-2014, 12:58 PM
Hồ YênTrung

Tận phía chân trời vãn cảnh tiên
Tình trăng xõa sóng dệt thêu triền
Xa vời lắng đọng điều linh cảm
Khuất nẻo trông chờ lẽ tự nhiên
Vạn thuở đường tơ ngời khắp cõi
Ngàn năm gối mộng thỏa bao miền
Nàng Công Chúa thả hồn say trọn
Giấc điệp bên hồ trải mãi thiên

10/12/2104

Dương Đoàn Trọng
10-12-2014, 02:25 PM
VẮNG LẶNG
( Ngũ độ thanh )

Lỡ để trăng vàng ngụp xuống đây
Nào ai phá vỡ mảnh thơ gầy
Buồn trông mặt nước nhô đồi nhỏ
Tủi ngắm trên bờ sã ngọn cây
Cảnh đấy người đâu tìm gặp gỡ
Trời kia đất nọ phải vui vầy
Tiên rồng chẳng nỡ tình xa cách
Rõ khổ duyên đời phận gió mây

Dương Đoàn Trọng

hoanggiao
10-12-2014, 04:28 PM
Cảm ơn ĐHV Bạch Hồng Ngọc và anh Dương Đoàn Trọng đã góp thêm 2 ý thơ cho Hồ Yên Trung. Kính chúc quí thi hữu luôn vui khỏe và luôn có một tâm hồn tràn đầy chất thơ

Tran Xuan Sinh
10-12-2014, 07:24 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Ho-Yen-Trung2_zps505a685b.jpg

VẺ ĐẸP HỒ YÊN TRUNG

Mới biết Yên Trung được tỏ tường
Khen người khéo vẽ để lòng vương
Đôi gò hòn đảo thông xanh lá
Dãy núi hoa rừng gió ngát hương
Cá nước chim bầy như biển lộng
Trời mây cảnh sắc tựa thiên đường
Đây nàng Công chúa vừa say tỉnh
Vẻ đẹp kỳ quan cũng nhún nhường.

TXS 10/12/2014

Cảm ơn Hoàng Giao đã nhắc nhở TXS trở lại làm thơ!

Tran Xuan Sinh
10-12-2014, 07:39 PM
NGƯỜI XE ÔM

Đâu vì lỡ dở phải buồn thương
Đứa chạy xe ôm, kẻ dặm đường
Mẹ đã trao duyên đầy nỗi nhớ
Đời còn gỡ nút nặng tình vương
Đầu anh trải nắng bao mùa hạ
Tuổi mộng sang sông mấy đoạn trường
Dẫu có xa nhau ngày gặp lại
Qua rồi bão tố dậy nồng hương.

TXS 10/12/2014

hoanggiao
10-12-2014, 09:09 PM
Cảm ơn anh Trần Xuân Sinh ra một lúc 2 bài thật khỏe haha. Vừa đi du lịch thưởng ngoạn Hồ Yên Trung xong thoắt một cái đã thành gã xe ôm dặm trường rồi...

Dương Đoàn Trọng
10-12-2014, 09:42 PM
]CẢM TÁC HỒ YÊN TRUNG

Mặt nước in vào bóng núi đôi
Yên Trung chửa đến đã yêu rồi
Trăng sà lấp lửng pha vàng sóng
Gió quạt lăn tăn nhuộm tím đồi
Lữ khách hằng mơ công chúa ngự
Thi nhân cứ tưởng nữ tiên ngồi
Trời sinh lại giỏi tay dàn xếp
giấc ngủ xa gần mộng mãi thôi

Dương Đoàn Trọng
10/12/2014[/COLOR]

hoanggiao
10-12-2014, 10:38 PM
Cảm ơn 2 lần thưởng lãm Hồ Yên Trung của anh Dương Đoàn Trọng ạ.

vancali96
11-12-2014, 08:49 AM
Bạn cố hương

Xe ôm khách gọi ở bên đường
Ghé lại đâu ngờ bạn cố hương
Nghĩa cũ quay về cho mắt dại
Tình xưa trỗi dậy khiến lòng vương
Tánh còn yểu điệu hoài lưu luyến
Dáng vẫn yêu kiều rất dễ thương
Siết chặt vòng tay thời kỷ niệm
Trời cao khéo tạo chuyện vô thường

Vancali 12.10.14

http://s15.postimg.org/it60oeesr/Ban_co_huong.jpg

MINHTHƯ
11-12-2014, 10:16 AM
http://i1300.photobucket.com/albums/ag98/minhthu206/ho-yen-trung-00_zpsf1267ab5.jpg

HỒ YÊN TRUNG

Mang hồ thả giữa điệp trùng xanh
Tuyệt phẩm thiên nhiên tựa bức mành
Liễu biếc mơ màng tươi sắc họa
Trăng vàng quyến rũ mượt hồn tranh
Tôn thờ đức phật duyên tình đến
Ngưỡng vọng trời cao mộng ước thành
Tạo hóa nguyên sơ bày dáng ngọc
Tâm hồn khoáng đạt giữ đời thanh

MINH THƯ 11/12

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
11-12-2014, 11:35 AM
http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg


SƠN THỦY HỮU TÌNH


Mênh mang non nước tuyệt vời thay
Tạo hóa bày riêng thắng cảnh này
Bồng đảo mơ màng trên sóng ngủ
Rặng thông vi vút dưới trời lay
Tung tăng lũ cá đùa trăng mỏng
Hớn hở đàn chim giỡn núi đầy
Hoang dã gọi mời thi tứ lạ
Mênh mang non nước tuyệt vời thay!


KIỀN ĐỨC - 11/12/14

MINHTHƯ
11-12-2014, 11:42 AM
CẢM KÍCH

Gặp được xe ôm thật quá mừng
Ông này chắc chắn ở Vinh Hưng
Ga vù tận tụy đường quen lối
Bánh lướt say sưa phố đã chừng
Kiếm bữa bơ phờ khuya vẫn đợi
Lo tiền vất vả tối còn bưng
Bên nhau một quãng lòng thương mến
Cảm kích tinh thần, giá cũng ưng

MINH THƯ

hoanggiao
11-12-2014, 03:35 PM
Cảm ơn ĐHV Kiền Đức và thi hữu Vancali, thi hữu Minh Thư đã gửi gắm tấm lòng với Hồ Yên Trung và anh Xe Ôm những cảm xúc bằng thơ. Chúc các quý thi hữu luôn đồng hành cùng DĐTH

Dương Đoàn Trọng
11-12-2014, 09:46 PM
ĐƯỜNG XƯA
( Ngũ độ thanh )

Chẳng nghĩ nay mình gặp dáng xưa
Nhiều năm giã biệt héo thân dừa
Chim hình cá bọt đâu tìm gỡ
Ngõ nhỏ không còn hẹn đón đưa
Bỗng chốc duyên trời se lại nhỉ
Vô tình nợ kiếp đã chào thưa
Nào em chớ ngại con đường cũ
Hãy vượt cho dù phải nắng mưa

Dương Đoàn Trọng

tuyen45-ad
11-12-2014, 11:57 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/B%C3%A1c_xe_%C3%B4m_ch%E1%BB%9F_kh%C3%A1ch.jpg



XE ÔM
---*---
Xe ôm ngồi ế ngã ba đường
Vắng khách chiều buồn gặp"bạn thương"
Xếp lại nỗi đau tình trắc trở
Gom vào niềm nhớ nghĩa còn vương
Giận người thuở ấy lời không đặng
Xót kẻ hôm nay dạ vẫn tường
Quá khứ qua rồi thôi đại xá
Mời em ... anh chở đến làng Hương.

11/12/2014
Tuyen45

Lệ Hà
12-12-2014, 06:14 AM
LÁ THẮM ĐỀ THƠ

Bỗng thấy tình xưa thoáng ngỡ ngàng
Duyên nồng thuở ấy vẫn còn mang
Thuyền ra cửa biển không nhìn bạn
Bến đợi nhà tranh chẳng ngó chàng
Dạ tủi chờ ai ngồi lặng lẽ
Tâm buồn chở khách chạy lang thang
Xe ôm nhịp nối cầu tao ngộ
Lá thắm đề thơ dẫu muộn màng!

Lệ Hà
12-12-2014

Nguyễn Thị Huề
12-12-2014, 06:15 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZE6awj48qPNUAHdbPOoe08IFy9tszw NbPssZ5C3uEjInanYhH





YÊN TRUNG CẢM TÁC
Yên Trung đẹp lắm hỡi người ơi!
Hãy ngắm gần xa cảnh tuyệt vời.
Cá nhảy tung mình hồ lấp lánh
Chim gù vẫy cánh sóng chơi vơi
Hằng Nga tỏa sáng pha vàng đảo
Lữ khách lừng danh nhuộm tím trời
Bức họa trưng bày nơi vạn núi
Thi nhân dạ đắm ngợi ca lời

vancali96
12-12-2014, 10:38 AM
Gặp cố hương

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14

http://s28.postimg.org/dr5x5ppb1/Gap_co_huong.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
12-12-2014, 11:17 AM
Quote by HOÀNG GIAO:

VIẾT CẢM TÁC BẰNG THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Bài thơ lục bát:

TÌNH ANH XE ÔM

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…

Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!



http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/caominh/2012_05_04/1.jpg


TÌNH ANH XE ÔM


Ế độ, xe ÔM thảm lại sầu
ÔM đầy lo lắng gạo tiền đâu
Gặp người, thảng thốt ÔM niềm nhớ
Lên tiếng, ÔM đồm gọi nỗi đau
Ngày tháng ÔM hoài thương hận cũ
Dọc ngang chở nặng ấp ÔM đầu
Trăm năm có thủa ÔM tình lỡ
Mai hãy ÔM lòng tưởng đến nhau!


KIỀN ĐỨC - 12/12/14

hoanggiao
12-12-2014, 12:20 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1466254_10201758982234369_913717780_n.jpg?oh=7effd 27dd8a4ce3e17fa07543271ed43&oe=55469B30&__gda__=1427400808_40f34eb54115edce8b7597d9f186e8a 9
Mời các quý thi hữu, tiếp sức bằng ly cà phê hảo hạng nè

Khắc Hiền
12-12-2014, 09:39 PM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1466254_10201758982234369_913717780_n.jpg?oh=7effd 27dd8a4ce3e17fa07543271ed43&oe=55469B30&__gda__=1427400808_40f34eb54115edce8b7597d9f186e8a 9


Cà phê-Hương say


Muốn được gần nhau cứ mỗi ngày
Phê cà giọt đắng tỏa hương say
Cho mình thả hết bầu tâm sự
Để bạn tung ra những giải bày
Ngược nỗi u buồn đưa gió lấp
Xuôi dòng khổ lụy đổ mây bay
Niềm vui giữ trọn lòng chung thủy
Đẹp mãi xuân đời chẳng xót cay

Khắc Hiền 12/12.2014

hoanggiao
12-12-2014, 10:19 PM
BỐN MÙA THỜI GIAN
(Cảm tác "tình anh xe ôm")

Xe anh lặng lẽ đợi bên đường
Gặp khách năm nào giống cố hương
Bỏ xuống niềm đau lòng bớt hận
Ôm vào nỗi đắng nắng thêm vương
Đời cây vượt gió trèo mưa lạnh
Tuổi mộng qua sông đắm má hường
Mắt bão bốn mùa soi kỷ niệm
Vô tình trái ngọt rủ yêu thương

Hoàng Giao

(Cảm ơn anh Khắc Hiền mở hàng cà phê thi hữu ạ)

Nguyễn Thị Huề
12-12-2014, 10:26 PM
CHUYỆN TÌNH XE ÔM
Xe ôm ngán ngẩm đợi như thường
Chẳng tính hôm rày chữ bất tương
Gặp khách tình xưa lòng thảm hại
Trông người nẻo cũ dạ thê lương
Thôi thì xếp lại niềm đau trỗi
Chấp nhận ôm vào giấc điệp vương
Vượt bão đưa nàng sang bến mới
Ra về ngậm đắng vẫn hoài thương
Huề Nguyễn 12/12/2014

hoanggiao
12-12-2014, 11:21 PM
SƠN THỦY HỮU TÌNH
(Cảm tác Hồ Yên trung)

Mặt hồ rạng rỡ ánh trăng thanh
Bồng đảo đôi gò tựa bức tranh
Suối đổ tung trời chao đợt sóng
Cá bơi phởn chí tạo khung thành
Non sông tuyệt mỹ say lòng bạn
Cảnh vật hữu tình đắm dạ anh
Thấp thoáng trong vòm thông lá phủ
Bồng bềnh ngọn nước vịt bao quanh


Hoàng Giao

Cảm ơn bạn Huề Nguyễn đã chia sẻ chuyện tình anh xe ôm)

Nguyễn Thị Huề
13-12-2014, 06:03 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1466254_10201758982234369_913717780_n.jpg?oh=7effd 27dd8a4ce3e17fa07543271ed43&oe=55469B30&__gda__=1427400808_40f34eb54115edce8b7597d9f186e8a 9
ĐỀ ẢNH
Cà phê một tách ngỏn ngòn ngon
Bạn mới pha xong vẫn nóng giòn
Muốn được bên nhau cùng thưởng thức
Xuân đời đẹp mãi tuổi vàng son

manhky
13-12-2014, 07:53 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1466254_10201758982234369_913717780_n.jpg?oh=7effd 27dd8a4ce3e17fa07543271ed43&oe=55469B30&__gda__=1427400808_40f34eb54115edce8b7597d9f186e8a 9
Mời các quý thi hữu, tiếp sức bằng ly cà phê hảo hạng nè


CÀ PÊ HẢO HẠNG ANH MỜI


Cà pê vắng chủ nghĩ sao đành
Một tách thôi thì để lại anh
Bánh trái lăn quay- buồn chén rượu
Mâm bàn chạy trốn- tội trầu xanh
Đường về xóm Hạ lòng như đã...
Lối đến làng hoa rõ ngọn ngành
Mới biết trên đời ngao ngán nỗi
Người ơi pháo nổ đã tan tành!

Mạnh Kỷ
13/12/2014

vancali96
13-12-2014, 08:05 AM
Nỗi lòng xe ôm

Xe ôm vắng khách dạ ươm sầu
Ôm nỗi không tiền gạo kiếm đâu
Nắng hạn ôm hoài bao chuyện gỡ
Mưa dầm ôm cả những niềm đau
Ôm đời cát bụi thân tầm gửi
Ôm kiếp phong trần phận bể dâu
Cũng tại duyên đầu ôm mối lỡ
Nên giờ ôm mãi chữ chờ nhau

Vancali 12.12.14

http://s23.postimg.org/53omex3fv/Noi_long_xe_om.jpg

Tran Xuan Sinh
13-12-2014, 09:18 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/1466254_10201758982234369_913717780_n.jpg?oh=7effd 27dd8a4ce3e17fa07543271ed43&oe=55469B30&__gda__=1427400808_40f34eb54115edce8b7597d9f186e8a 9


ĐỀ ẢNH


Cà phê một tách ngỏn ngòn ngon
Bạn mới pha xong vẫn nóng giòn
Muốn được bên nhau cùng thưởng thức
Xuân đời đẹp mãi tuổi vàng son.


Huề Nguyễn


CÀ PHÊ MỜI BẠN

Xin mời tới quán thưởng cà phê
Thỏa mộng cùng vui với bạn bè (Huề)
Trái ngọt xuân tình luôn đẹp đẽ
Mùi thơm quả nghiệp cũng tràn trề
Âu là nóng vẫn khơi đầy ý
Ắt hẳn ngon còn thả đủ mê
Bánh sữa đường tươi tùy sở thích
Xin mời tới quán thưởng cà phê.

TXS 13/12/2014

HỒNG THOẠI
13-12-2014, 12:45 PM
GẶP GỠ
( Cảm tác từ bài TÌNH ANH XE ÔM )
Gặp gỡ cho đời nở ngát hoa
Dù em bịt kín ngỡ như là...
Bao ngày dáng vẻ in hằn dạ
Những bận đôi mày bám đuổi ta
Lỡ dở tình duyên về bến lạ
Âm thầm lãng tử dạt miền xa
Lòng ai mở hội tưng bừng quá!
Mắt gởi lời trao vẫn đậm đà...
HỒNG THOẠI 13.12.14

hoanggiao
13-12-2014, 01:32 PM
VÌ ĐÂU?
(Thơ vui)

Bị lạc triền miên lội cánh rừng
Nay về thưởng lãm cảnh Yên Trung
Hàng thông lặng gió không tung tẩy
Bầy vịt ngừng chân chẳng vẫy vùng
Hụt hẫng vầng trăng chao đảo rớt
Sững sờ vạt núi ngả nghiêng rung
Vì đâu vạn sắc ngưng lay động
Dòng suối thôi reo cạn giữa chừng

Hoàng Giao

Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Huề, nàng vancali, ĐHV Kiền Đức, Huynh Khắc hiền, Huynh Trần Xuân Sinh, huynh Mạnh Kỷ, huynh Hồng Thoại đã ghé Cà Phê Thi Hữu trao ân tình thơ phú

hoanggiao
13-12-2014, 02:30 PM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Mời cà phê thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao

hoanggiao
14-12-2014, 04:40 PM
.........................................

hoanggiao
14-12-2014, 05:35 PM
Các tác giả tham gia:
1. Lương Tú: 1 bài
2. Huy Thanh: 3 bài
3. Khắc Hiền: 3 bài
4. Lệ Hà: 3 bài
5. Tuyen45: 3 bài
6. Vancali95: 4 bài
7. Mạnh Kỷ: 4 bài
8. Song Hà: 2 bài
9. Trần Phạm: 2 bài
10. Gió Bụi: 1 bài
11. Nắng Xuân: 1 bài
12. Nguyên Xuân: 2 bài
13. Bạch Hồng Ngọc: 1 bài
14. Dương Đoàn Trọng: 3 bài
15. Trần Xuân Sinh: 3 bài
16. Minh Thư: 2 bài
17. Kiền Đức: 2 bài
18. Nguyễn Thị Huề (Huề Nguyễn): 2 bài
19. Hồng Thoại: 1 bài
20. Hoàng Giao: 6 bài
21. Lê Hoài Phương: 1 bài

nguyenxuan
15-12-2014, 12:24 PM
CẢM TÁC TÌNH ANH XE ÔM

Tình anh thuở ấy nỡ xem thường
Sáo đã sang đò chẳng vấn vương
Bỗng thấy người xưa về giữa mộng
Đâu ngờ khách lỡ thẹn bên đường
Tuy hờn khắc khoải thời trông ngóng
Vẫn xót âm thầm cảnh đoái thương
Giọt mắt lưng tròng thêm ái ngại
Mình ôm kỷ niệm... Nhé cô nường!

Nguyên Xuân
15/12/2014

Le Hoai Phuong
15-12-2014, 01:12 PM
Le Hoai Phuong LƯU LUYẾN HỒ YÊN TRUNG
(Cảm tác)

Nước bạc trăng vàng thả nhiễu tơ
Hàng thông ngả bóng mặt gương chờ
Bên trời gió lượn mềm thân cỏ
Giữa đảo hoa cài mượt ý thơ
Rặng liễu vờn mây nhìn nắng tỏ
Bầy chim tấu nhạc dõi sương mờ
Hồn tiên gửi tặng trần gian đấy
Suối đổ êm đềm tựa cõi mơ

Berlin, 09.12-14
Tứ Thập Lục Phương

hoanggiao
16-12-2014, 05:34 PM
http://kinhnghiemdulich.edu.vn/upload/tintuc/ho-yen-trung-00.jpg



Thắng cảnh Yên Trung



Tạo hóa sinh tồn đã bấy nay
Yên Trung thắng cảnh thủy sơn bày
Mây đưa mặt nước ôm bồng đảo
Nguyệt rọi gương hồ trải bóng cây
Bốn nẻo khe reo thông vẫy lá
Đôi gò vịt lượn cá tung vây
Trăng thanh tiếng vọng chim gù gáy
Khách đến nao lòng mãi đắm say
Khắc Hiền 7/12/2014


Về kỹ thuật: đạt ->Chúc mừng tác giả
Về nội dung: Câu thơ có hình ảnh, có hồn, sinh động, bám sát ý thơ của đoạn văn.

hoanggiao
16-12-2014, 07:38 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/ho-yen-trung_zps2d1b7d10.jpg

CẢNH ĐẸP YÊN TRUNG

Núi thẳm non xanh rộng bốn bề
Thanh bình mặt nước gợn làn mê
Hồ chao đáy động nhìn ngăn cách
Cá lượn vây khua ngỡ cận kề
Ngắm cảnh mơ huyền nơi cõi tục
Hòa tình mộng ảo chốn sơn khê
Yên Trung tuyệt đẹp người đời nhớ
Khách đến hoài mong sẽ lại về.

Lương Tú

1. Kỹ thuật: đạt -> Chúc mừng tác giả
2. Nội dung:

Nội dung toàn bài nói về cảnh đẹp thanh bình của Hồ Yên Trung tương đối đằm thắm hữu tình, tương đối sát ý đoạn văn. Bài thơ sẽ trọn vẹn và hay hơn nếu tác giả suy nghĩ sâu hơn về những điều sau đây:


-2 câu thực chưa ổn lắm bởi chưa rõ ý về từ "ngăn cách" và "cận kề".
Toàn câu 3 có nghĩa mặt nước hồ lung linh lay động -> nhưng sao lại nhình ngăn cách? Ngăn cách cái gì ư? -> Mặt hồ lung linh thì nó phải nhìn thấu suốt nơi mặt nước trong veo nên không có sự ngăn cách nào. Cho nên từ ngăn cách đã bỗng nhiên ngăn lại sự lung linh tuyệt đẹp của nó, không mở rộng không gian chân trời với nó.
Toàn câu 4 có ý nghĩa cá lội tung tăng -> nhưng sao lại "ngỡ cận kề" -> Có nghĩa gì? -> Câu thơ không thoát ra được. Cá lội tung tăng thì nó phải được vùng vẫy chứ? Không gian bơi lội của nó phải là vô hạn. Nên chữ "cận kề" theo HG nghĩ thì nó là một cái vật cản chặn lại sự bơi lội tung tăng, phải không nào, tác giả Lương Tú?



Có lẽ tác giả muốn nói chữ "cận kề" là sự gần gũi ấm áp thân thiết và thanh tịnh cho người ngắm cảnh chăng? Nhưng còn chữ "ngăn cách" vẫn chưa ổn!

Huy Thanh
16-12-2014, 07:42 PM
HỒ YÊN TRUNG

Cảnh sắc Yên Trung thật diễm kiều
Mây trời ủ mộng thỏa niềm yêu
Ven bờ cỏ lục nhìn tha thướt
Giữa đảo thông xanh ngắm mỹ miều
Cá quậy vờn non hồ lặng lẽ
Chim gù ngóng bạn núi cô liêu
Tư bề gió lộng hồn xao xuyến
Suối nhạc đàn reo nguyệt tỏa nhiều.


Huy Thanh

hoanggiao
16-12-2014, 08:14 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkXM5aN-qjmYOcalwyI775Q4DeHX6GruFtXDFqUFyv1ZPxo7SQ


VIẾNG YÊN TRUNG

Yên Trung ngắm cảnh dệt vần thơ
Gió vũ vờn mây khó hững hờ
Giữa đảo cành khoe làm trỗi mộng
Ven hồ nụ trổ khiến lay mơ
Chim gù lảnh lót tâm dào dạt
Cá quẫy êm đềm dạ ngẩn ngơ
Lãng tử nhìn tranh rừng nguyệt chiếu
Màn đêm lặng lẽ dưới sương mờ.

Huy Thanh

Kỹ thuật: đạt -> chúc mừng tác giả
Nội dung: Nội dung có vẻ hơi bị quyến rũ mất rồi, bởi những từ ngữ hơi bị chắt lọc, có sức lay động không gian, lay động tâm tư. Yên Trung trong mắt ngài Huy Thanh tự nó dệt nên những vần thơ, làm khó ai hững hờ, làm trỗi mộng, khiến lay mơ, tâm dào dạt, dạ ngẩn ngơ, đều là những từ gợi cảm, biểu hiện chiều sâu tâm hồn. Cho nên bài thơ viết vừa có chiều sâu, vừa thăng hoa, vừa mở rộng chân trời tư tưởng.
Chúc mừng tác giả, bài thơ hay.

hoanggiao
16-12-2014, 08:42 PM
HỒ YÊN TRUNG

Cảnh sắc Yên Trung thật diễm kiều
Mây trời ủ mộng thỏa niềm yêu
Ven bờ cỏ lục nhìn tha thướt
Giữa đảo thông xanh ngắm mỹ miều
Cá quậy vờn non hồ lặng lẽ
Chim gù ngóng bạn núi cô liêu
Tư bề gió lộng hồn xao xuyến
Suối nhạc đàn reo nguyệt tỏa nhiều.


Huy Thanh

Bài này kỹ thuật cũng đạt nhưng ý thơ không hay bằng bài VIẾNG YÊN TRUNG, bởi từ ngữ bình thường chưa được chắt lọc, chưa sâu sắc, chưa đủ sức bật lên để lay động

Lương Tú
17-12-2014, 11:01 AM
1. Kỹ thuật: đạt -> Chúc mừng tác giả
2. Nội dung:

Nội dung toàn bài nói về cảnh đẹp thanh bình của Hồ Yên Trung tương đối đằm thắm hữu tình, tương đối sát ý đoạn văn. Bài thơ sẽ trọn vẹn và hay hơn nếu tác giả suy nghĩ sâu hơn về những điều sau đây:


-2 câu thực chưa ổn lắm bởi chưa rõ ý về từ "ngăn cách" và "cận kề".
Toàn câu 3 có nghĩa mặt nước hồ lung linh lay động -> nhưng sao lại nhình ngăn cách? Ngăn cách cái gì ư? -> Mặt hồ lung linh thì nó phải nhìn thấu suốt nơi mặt nước trong veo nên không có sự ngăn cách nào. Cho nên từ ngăn cách đã bỗng nhiên ngăn lại sự lung linh tuyệt đẹp của nó, không mở rộng không gian chân trời với nó.
Toàn câu 4 có ý nghĩa cá lội tung tăng -> nhưng sao lại "ngỡ cận kề" -> Có nghĩa gì? -> Câu thơ không thoát ra được. Cá lội tung tăng thì nó phải được vùng vẫy chứ? Không gian bơi lội của nó phải là vô hạn. Nên chữ "cận kề" theo HG nghĩ thì nó là một cái vật cản chặn lại sự bơi lội tung tăng, phải không nào, tác giả Lương Tú?



Có lẽ tác giả muốn nói chữ "cận kề" là sự gần gũi ấm áp thân thiết và thanh tịnh cho người ngắm cảnh chăng? Nhưng còn chữ "ngăn cách" vẫn chưa ổn!




Trước tiên LT xin cảm ơn chị HG đã nhiệt tình và quan tâm đến bài thơ của LT , qua đây LT cũng học hỏi được thêm nhiều.
Vì lời bình của chị HG có nhiều dấu hỏi quá nên LT xin có lời đáp.
-"nhìn ngăn cách"? tức là nói về tầm nhìn của con mắt. Nếu đáy LẶNG thì ta có thể “nhìn thấu suốt nơi mặt nước trong veo nên không có sự ngăn cách nào.” Nhưng ở đây vì đáy ĐỘNG nên tầm nhìn bị sóng nước chao đảo như “ngăn cách” vậy.

-"ngỡ cận kề"? cá lượn gần mặt nước ta có cảm giác như dễ bắt lấy vì thấy rõ như gần kề. Nhưng là NGỠ thôi vì thực tế “cá lội tung tăng” khó tiếp cận được.

hoanggiao
17-12-2014, 11:31 AM
Trước tiên LT xin cảm ơn chị HG đã nhiệt tình và quan tâm đến bài thơ của LT , qua đây LT cũng học hỏi được thêm nhiều.
Vì lời bình của chị HG có nhiều dấu hỏi quá nên LT xin có lời đáp.
-"nhìn ngăn cách"? tức là nói về tầm nhìn của con mắt. Nếu đáy LẶNG thì ta có thể “nhìn thấu suốt nơi mặt nước trong veo nên không có sự ngăn cách nào.” Nhưng ở đây vì đáy ĐỘNG nên tầm nhìn bị sóng nước chao đảo như “ngăn cách” vậy.

-"ngỡ cận kề"? cá lượn gần mặt nước ta có cảm giác như dễ bắt lấy vì thấy rõ như gần kề. Nhưng là NGỠ thôi vì thực tế “cá lội tung tăng” khó tiếp cận được.


Cảm ơn thi hữu Lương Tú đã diễn giải khá chỉn chu và rõ ràng. Vì thế HG cũng học hỏi ở thi hữu Lương Tú thêm về cách nhìn một sự vật. Cảm ơn nhé LT!

Gió Bụi
17-12-2014, 12:42 PM
Trước hết, GB xin được nói lời cảm ơn đến chị Hoàng Giao đã bỏ nhiều công sức và trí tuệ để làm môn chơi Cảm tác bằng thơ Đường luật này, hầu nâng cao kiến thức và khả năng làm thơ Đường Luật của chị nói riêng và cho tất cả thi hữu DD VNTH nói chung.

GB cũng nhận thấy việc làm này của chị rất tốt và đầy ý nghĩa, nhưng một khi đã làm thì GB cũng mong chị làm cho trót, ngoài nói lên cái hay cái đẹp của bài thơ, những lỗi bịnh, khiếm khuyết của bài thơ cũng không ngoại lệ. Vì GB nghĩ rằng chỉ thấy được sai mà sửa thì mới tiến bộ được. Nếu không thì có khác gì em đàn, anh hát, chị vỗ tay khen hay.
Chúc chị luôn vui và thành công!

Mến,

Gió Bụi

hoanggiao
17-12-2014, 03:09 PM
Trước hết, GB xin được nói lời cảm ơn đến chị Hoàng Giao đã bỏ nhiều công sức và trí tuệ để làm môn chơi Cảm tác bằng thơ Đường luật này, hầu nâng cao kiến thức và khả năng làm thơ Đường Luật của chị nói riêng và cho tất cả thi hữu DD VNTH nói chung.

GB cũng nhận thấy việc làm này của chị rất tốt và đầy ý nghĩa, nhưng một khi đã làm thì GB cũng mong chị làm cho trót, ngoài nói lên cái hay cái đẹp của bài thơ, những lỗi bịnh, khiếm khuyết của bài thơ cũng không ngoại lệ. Vì GB nghĩ rằng chỉ thấy được sai mà sửa thì mới tiến bộ được. Nếu không thì có khác gì em đàn, anh hát, chị vỗ tay khen hay.
Chúc chị luôn vui và thành công!

Mến,

Gió Bụi
Hoàn toàn nhất trí với ý kiến thiết thực của thi hữu ca sĩ Gió Bụi. Những thi hữu nào kỹ thuật chưa đạt và câu chữ nào chưa ổn khi mà được người khác chỉ ra thì tự đem bài ra sửa và đăng lại vào chỗ cũ ghi phần lý do chỉnh sửa là: "đã chỉnh sửa". Một lần nữa cảm ơn Gió Bụi và rất mong tấc cả các thi hữu cùng tham gia đóng góp ý kiến nhé

hoanggiao
17-12-2014, 05:05 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZE6awj48qPNUAHdbPOoe08IFy9tszw NbPssZ5C3uEjInanYhH


THĂM YÊN TRUNG

Kia nhìn núi biếc cảnh mênh mông
Tuyệt tác thiên nhiên ngỡ nhược bồng
Cạnh suối êm đềm mơ ánh nguyệt
Ven hồ lặng lẽ ngắm rừng thông
Đàn chim nắng tỏa hòa mây trắng
Lũ vịt chiều vương quyện ráng hồng
Thủy mặc Yên Trung dường mộng ảo
Ưu phiền vợi hết dạ hoài trông.

Lệ Hà

Kỹ Thuật đạt -> Chúc mừng ĐHV Lệ Hà
Nội dung: Bài thơ duyên dáng, hữu tình, tâm hồn hòa vào thiên nhiên non bồng thủy mặc, bám sát ý đọan văn. Tứ thơ hay. Giàu chất thơ. Từ ngữ có chọn lọc. Riêng câu 1, câu 3 và 4 chưa hay lắm, nhưng cũng ổn
-> Chúc mừng ĐHV Lệ Hà

Nắng Xuân
19-12-2014, 05:27 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10849940_974557172574486_1731891172861258162_n.jpg ?oh=1464c8c39aa3801ef7657f5772090de1&oe=55010E79&__gda__=1426968513_be87cf1ed185d5296cf24f4954abdb5 1


VÁ MẢNH TRĂNG THỀ
(Cảm tác Tình Xe Ôm)

Thấp thỏm bên đời lặng lẽ chong
Đường khuya rã rượi quắt quay vòng
Bao mùa khắc khoải âm thầm dõi
Mấy thuở bơ phờ lạnh lẽo mong
Mắt thẹn thùng chao đờ đẫn vẻ
Tim nghèn nghẹn vỗ xốn xang lòng
Tình xưa khập khễnh giờ đau đáu
Lả lướt trăng thề rạng rỡ song.

Nắng Xuân
19.12.2014

hoanggiao
19-12-2014, 06:42 PM
Chà chà, Mod Nắng Xuân đã Ngũ Độ Thanh còn láy tác chiến luôn, mỗi câu 2 từ láy

Gió Bụi
21-12-2014, 01:33 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tuanhung_zps600615e3.jpg
TÌNH XƯA

Ngả ngớn ôm choàng nũng nịu tay
Vòng vo hớn hở chuyện xưa bày
Đường êm nhẹ nhõm trườn thong thả
Cảnh đẹp âm thầm vẫy lắt lay
Tấp tểnh niềm thương mò mẫm dậy
Im lìm nỗi nhớ chập chờn say
Dìu trao gửi gắm lời ngon ngọt
Rộn rã tình yêu khoảnh khắc này.

Gió Bụi

COTIM1995
21-12-2014, 03:27 AM
http://khoahoc.tv/photos/image/112013/10/tang-thuong-sau-bao9.jpg

TÌNH CHA XE ÔM

Bố phóng xe ôm một cái vù
Nhanh về kịp đón tết Trung Thu
Hô anh thắp nến đèn sao nhỏ
Bảo chị treo bìa bóng sáo nhu*
Bé gọi ông trăng bừng đốm sáng
Em đòi chú Cuội tỏa đường lu
Reo vui múa hát vang trời rộng
Rộn rã sân nhà nhộn nhịp bu**

COTIM1995
(*Bóng đèn chân sáo nến không chóa mắt)
(** Bu quanh vui chơi nhảy nhót ca hát tưng bừng)

UYỂN NHI
21-12-2014, 01:46 PM
http://1.bp.blogspot.com/-zvKt6pFwvIM/VKLX9xg8KeI/AAAAAAAAA8Y/40J2ZNdwvps/s1600/HOCTRONGHEOLAIXEOM.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-zvKt6pFwvIM/VKLX9xg8KeI/AAAAAAAAA8Y/40J2ZNdwvps/s1600/HOCTRONGHEOLAIXEOM.jpg)


HỌC TRÒ NGHÈO LÁI XE ĐẠP ÔM

Bác kể ngày xưa sống rất nghèo
Cùng xe đạp cũ thật là bèo
Hôm kia cậu bảy kêu ôm lái
Bữa nọ bà tư gọi xiết đèo
Học tập siêng năng nhiều bạn kết
Trau dồi chăm chú lắm người theo
Thầy cô dạy dỗ thương trò khó
Nhiệt huyết chuyên cần lộng bảng treo

UYỂN NHI
19.12.2014

hoanggiao
21-12-2014, 02:37 PM
Cảm ơn thi sĩ Gió Bụi, COTIM1995 và Uyển Nhi tiếp tục chia sẻ chuyện TÌNH ANH XE ÔM bằng thơ đường luật, chúc tất cả các Thi Hữu một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc

hoanggiao
24-12-2014, 02:57 PM
Tổng số tác giả tham gia: 55 bài, 23 tác giả
1. Lương Tú: 1 bài
2. Huy Thanh: 4 bài
3. Khắc Hiền: 3 bài
4. Lệ Hà: 3 bài
5. Tuyen45: 3 bài
6. Vancali95: 4 bài
7. Mạnh Kỷ: 4 bài
8. Song Hà: 2 bài
9. Trần Phạm: 2 bài
10. Gió Bụi: 2 bài
11. Nắng Xuân: 2 bài
12. Nguyên Xuân: 2 bài
13. Bạch Hồng Ngọc: 1 bài
14. Dương Đoàn Trọng: 3 bài
15. Trần Xuân Sinh: 3 bài
16. Minh Thư: 2 bài
17. Kiền Đức: 2 bài
18. Nguyễn Thị Huề (Huề Nguyễn): 2 bài
19. Hồng Thoại: 1 bài
20. Hoàng Giao: 6 bài
21. Lê Hoài Phương: 1 bài
22. CoTim1995: 1 bài
23. Uyển Nhi: 1 bài

hoanggiao
27-12-2014, 03:17 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXtZvO3cLDLHHDWtNsuH5xhly8n3tTg A_t06mCTkYKt1oKgwjq

Cảm ơn các quý thi hữu nhiều lắm. Chúc các quý thi hữu thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thơ hay. Chỉ tiếc rằng HG không thể nào thu xếp được thời gian để cảm nhận từng bài như đã dự định. Thành thật xin lỗi quý thi hữu.
Một lần nữa kính chúc quý thi hữu thật nhiều niềm vui sức khỏe và an khang

maimo
27-12-2014, 05:45 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10849940_974557172574486_1731891172861258162_n.jpg ?oh=1464c8c39aa3801ef7657f5772090de1&oe=55010E79&__gda__=1426968513_be87cf1ed185d5296cf24f4954abdb5 1


VÁ MẢNH TRĂNG THỀ
(Cảm tác Tình Xe Ôm)

Thấp thỏm bên đời lặng lẽ chong
Đường khuya rã rượi quắt quay vòng
Bao mùa khắc khoải âm thầm dõi
Mấy thuở bơ phờ lạnh lẽo mong
Mắt thẹn thùng chao đờ đẫn vẻ
Tim nghèn nghẹn vỗ xốn xang lòng
Tình xưa khập khễnh giờ đau đáu
Lả lướt trăng thề rạng rỡ song.

Nắng Xuân
19.12.2014



Kaaaa, Xe Ôm của Nắng Xuân đọc nghe thú vị quá ... Tỷ Gà vừa dốt ĐƯỜNG lại còn lười động não nên không léng phéng vào hũ Đường nhà mình được ... chỉ chầu rìa Thanks thôi nha .....

hoanggiao
27-12-2014, 06:00 PM
SỚ TÁO QUÂN 2015

Huy Thanh đằm thắm ngọt ngào
Lương Tú cá lượn hồ chao bốn bề
Khắc Hiền vẫy cánh say mê
Lệ Hà ánh nguyệt đê mê tỏa hồ
Tuyên-45 vọng nhịp đô
Vancali sóng gợn gương hồ hòa mây
Mạnh Kỷ thủy mặc hồn vây
Song Hà thả vịt gió lay cung đàn
Trần Phạm róc rách suối ngàn
Mạnh Kỷ tiếp sóng nhạc ngân giữa vời
Huy Thanh tiếp ngọn gió lơi
Gió Bụi dõi cánh chim trời lượn bay
Nắng Xuân chan ý thơ đầy
Bức tranh thủy mặc tơ gầy dệt trăng
Nguyên Xuân trải gấm ngàn xanh
Ngào hương nắng ngọc tơ vàng cài song
Hồng Ngọc gối mộng chờ trông
Đoàn Trọng gặp gỡ tiên bồng nơi đây
Xuân Sinh dang rộng đôi tay
Vancali trỗi dậy tình ngây dáng Kiều
Minh Thư dáng ngọc mỹ miều
Kiền Đức ru sóng phiêu diêu đảo tròn
Huề Nguyễn tỏa ánh trăng giòn
Hồng Thoại trao gửi tấm lòng miền xa
Hoài Phương tấu nhạc đảo hoa
CoTim múa hát sân nhà gọi trăng
Uyển Nhi học tập siêng năng
Hoàng Giao chấp chới đêm rằm mộng tiên

HG
Tỷ Gà nay mới vào đi Xe Ôm à ha ha

hoanggiao
27-12-2014, 10:04 PM
NGUYỆT THẸN
(Cảm tác Tình anh xe ôm)

Xe ôm nằm ế mãi bên đường
Một khách qua tìm bỗng hóa thương
Nghĩa cũ còn sâu đôi mắt thẳm
Người xưa vẫn thắm cặp môi hường
Trời mây rạo rực hồn sông núi
Lòng dạ mơ màng cảnh gió sương
Đò lỡ bao năm dòng nước cạn
Giờ đây nguyệt thẹn với hoa nhường

Hoàng Giao

HR PT
28-12-2014, 06:11 PM
http://radiovietnam.vn/webmedia/RadioArticle/26298/du_ngoan_bang_xe_dap0912.jpg


TÌNH ANH XE ÔM
(ông cồ của cháu kể cho chúng cháu nghe về chuyện tình của 1 thầy giáo xưa vậy đó nha !)

Quanh vùng cuối ngõ gọi “xe ôm”
Lặng lẽ thời gian oải “xế còm”
Hạ vãn mưa phùn ngâm áo mỏng
Đông tàn tuyết phủ lộng mình nhom
Mơ màng kiếp khổ còn se miệng
Ước vọng đời sang mãi vẩu mồm
Gặp gỡ nàng thương – mừng khắp khởi
Hai người dựng đấp mảnh tình rơm

HRPT
29.12.2014

hoanggiao
29-12-2014, 06:14 PM
Cảm ơn ngài HTPR mở lòng chia sẻ TÌNH ANH XE ÔM, mong rằng cuộc tình này được vạn sự như ý. Chúc ngài thật nhiều may mắn và hạnh phúc

longnutiti
29-12-2014, 06:25 PM
Có đâu bác Giáo Hoàng ơi ! Nhóc HRPT là thằng nhóc nhí tí nị đâu phải là ĐỨC NGÀI. Con là longnutiti tí nị, nhóc HRPT còn tí nị tuổi thua con mà !
TÌNH ANH XE ÔM là chuyện tình của thầy VMT à ! Ngày xưa xửa thầy đèo cô giáo í trên xe đạp cũ dạp khắp phố phường đấy mà !
Dzồi ! Tại cô GIÁO HOÀNG mà con khai tuốt tuồn tuột tình sử êm đềm ấm cúng của thầy VMT dzồi !

Co giò chạy mau kẻo thầy về uýnh sưng cẳng. He he he he eeeeeeeeeeee

hoanggiao
29-12-2014, 06:42 PM
Có đâu bác Giáo Hoàng ơi ! Nhóc HRPT là thằng nhóc nhí tí nị đâu phải là ĐỨC NGÀI. Con là longnutiti tí nị, nhóc HRPT còn tí nị tuổi thua con mà !
TÌNH ANH XE ÔM là chuyện tình của thầy VMT à ! Ngày xưa xửa thầy đèo cô giáo í trên xe đạp cũ dạp khắp phố phường đấy mà !
Dzồi ! Tại cô GIÁO HOÀNG mà con khai tuốt tuồn tuột tình sử êm đầm ấm cúng của thầy VMT dzồi !

Co giò chạy mau kẻo thầy về uýnh sưng cẳng. He he he he eeeeeeeeeeee

Giời ạ, là tí nị nhóc à, nhầm lẫn kiểu này nguy hiểm quá. Chuyện tình của thầy VMT mà đem sang đây hả 2 tí nị nhóc, ha ha, chuyện hay đấy. Tí nị không khai thì ta đâu có biết là thầy VMT có cuộc tình đẹp như vầy, mà sao lâu nay thầy ấy lặn mất tiêu rồi, mong thấy ấy trở lại kể cho ta nghe cuộc tình sử mê ly này một lần nữa. Nhưng thật lòng cảm ơn 2 Tí nị của ta nhé. Thầy không có uýnh đâu đừng có chạy như thế nha longnutini