PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chân dung thi hữu



hoanggiao
18-12-2014, 10:06 PM
CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG

Bữa tới thi đàn đã vắng Anh
Người xa gởi lại đất trong lành
Tài cao trí cả khơi nguồn sáng
Nghĩa nặng tim hồng dậy lối xanh
Gió thoảng cung trầm ngơ ngẩn lá
Hồn gieo nốt lặng thiết tha cành
Lầu Mây vẫn lộng nơi miền nắng
Để tiếng Chim Chiều mãi đẹp danh

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 10:11 PM
MOD HỒNG THOẠI

Hồng Thoại đam mê mở đất rừng
Vui vầy xướng họa tỏ lòng trung
Cà phê thi hữu lừng danh xóm
Đường luật tha nhân nổi tiếng vùng
Kẻ đến nôn nao lời MOD gửi
Người về xao xuyến nhạc ngài rung
Mấy năm sảng khoái vườn thơ mộng
Thức trọn bao đêm chẳng biết chừng

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 10:24 PM
------------------
NẮNG
( Quý tặng thầy Nắng Xuân)

Nắng gửi về đời những ước mong
Xuân mang vẻ đẹp ấm bao lòng
Vườn xanh gió lộng hương tình thắm
Biển cả sông đầy bến nước trong
Ngọn bút gieo vần êm ả... mộng
Bàn tay mở đất dẻo dai... trồng
Ơn người đức độ tâm tư sáng
Nồng hậu chan hòa trí tuệ thông.

Hoàng Giao
2014

hoanggiao
18-12-2014, 10:31 PM
-------------



DÁNG XUÂN
(Quý tặng cô Nguyên Xuân)

Dáng Xuân sóng sánh mặt Tây Hồ
Dịu ấm chân tình lộng gió thơ
Nhẫn nại gieo vần đâu kể phút
Cần lao xếp chữ chẳng đo giờ
Tâm hồn mãi đượm, sâu lòng biển
Nhiệt huyết luôn đầy, ắp tiếng tơ
Bạn hữu tôn vinh và ngưỡng mộ
Hòa chan hạnh phúc chí không mờ.

Hoàng Giao
2014
------------------

hoanggiao
18-12-2014, 10:36 PM
Chữ tình
(Quý tặng huynh 23_CM Nhị Thập Tam Khôi - Thầy Về Miền Trung)

Văn chương gắng luyện thỏa lời bình
Im lặng say đời chẳng hám vinh
Em đến ươm bài thành sĩ tử
Thầy vào nhận lớp hóa thư sinh
Trời trong gió lộng hòa câu hát
Hạ thắm duyên êm quyện chữ tình
Ủ ấp mầm xanh bên xóm nhỏ
Yêu thương nghĩa cử sáng tâm mình

Hoàng Giao
--------

NỤ CƯỜI

Rạng rỡ làm sao những nụ cười
Tâm hồn nhẹ nhõm nắng vàng ơi
Nàng mai chạm ngõ lay cành trúc
Cánh nhạn chào xuân vẫy gió trời
Khắc nghĩa làng thơ đời biển lộng
Ghi tình xóm nét dạ trùng khơi
Dù trên xứ ảo lòng chân thiện
Lãng tử hào hoa nhựa sống ngời

Hoàng Giao
------

VƯỜN HỒNG
(Quý tặng thầy Về Miền Trung)

Tận tụy trồng thơ mảnh đất hồng
Vun đầy nhiệt huyết giữa trời trong
Bàn chân vượt núi xây tình mộng
Ngòi bút ghi trang dệt tấm lòng
Nghiền ngẫm cần lao tròn hạt nắng
Tìm tòi nhẫn nại tím mùa bông
Để hồn thi phú luôn dào dạt
Xướng họa say mê ý mãi nồng.

Hoàng Giao
2014
----------------


QUẢ NGỌT
(Riêng tặng Hoàng Giao)

Chiều nay thiệp báo giữa xuân hồng
Cảm nghĩ dâng trào ứa lệ trong
Cứ tưởng bần huynh vò võ mộng
Nào hay lão muội sắt son lòng
Hoa vừa ủ mật, gương hằn bóng
Lộc đã khoe đời, nhánh trổ bông
Giữ trọn hồn thơ càng vút bổng
Vườn trên ngõ dưới họa say nồng.

VMT 11/04/2014

hoanggiao
18-12-2014, 10:43 PM
NÀNG VANCALI

Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai
Lưng thon óng ả tóc suôn dài
Dòng xanh nước biếc lăn tăn gợn
Vườn thắm hoa vàng bảng lảng khai
Phấn khởi dừng chân ngây ngất dạ
Mừng vui dõi mắt lả lơi đài
Nồng nàn lữ khách say hương bưởi
Hiền dịu cô nàng dáng mảnh mai

HOÀNG GIAO

hoanggiao
18-12-2014, 10:49 PM
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10422333_375276879291228_4202424701408416232_n.jpg ?oh=ba8c4e95cc320a587db4718bbc569366&oe=545FA1F8&__gda__=1417644434_05d4a9a61b926a53af22d9111585338 7

LAN PHƯƠNG KTV
Cứ ngỡ người làm hạt nắng xưa
Khiến bao kẻ ngóng cũng chưa vừa
Môi cười rạng rỡ như trăng tỏa
Dáng đứng nồng nàn tựa sóng đưa
Mái tóc bồng bềnh cơn gió lượn
Đèo mây dào dạt tiếng thu lùa
Ngưu Lang Chức Nữ mùa ngâu đến
Ô Thước bên cầu chẳng sợ mưa
Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 10:57 PM
.MỪNG SINH NHẬT
HUYNH TRẦN XUÂN SINH

Tóc bạc, tình trong, trí chẳng mờ
Cung đường lặng lẽ thảo dòng mơ
Diễn đàn bảng lảng niềm thương nhớ
Bạn hữu bâng khuâng nỗi đợi chờ
Kiên nhẫn gieo trồng trên đất mẹ
Chuyên cần xướng họa giữa vườn thơ
Mừng huynh sinh nhật trao lời chúc
Cuộc sống quanh năm đẹp bến bờ


Hoàng Giao

------------

CẢM TẠ
(Ngũ độ thanh)

Hoàng Giao trí tuệ nỏ phai mờ
Dẫu đến hưu gần trải mộng mơ
Đúng tuổi hồi xuân còn đẹp mã
Ngời phom dậy sắc cũng tươi cờ
Trao hòa tứ nghĩa luôn vần nhịp
Xướng họa câu từ chẳng lỗi thơ
Bạn hữu như vầy ta thỏa thích
Và xin cảm tạ ý vô bờ.

TXS 22/9/14

hoanggiao
18-12-2014, 11:02 PM
HG TỰ BẠCH

Hoàng Giao nhút nhát giữa... vô cùng
Chửa đến thi đàn gặp nghĩa trung
Ngại cảnh giao lưu đông đúc phố
Sợ nơi hội tụ khắt khe vùng
Vì quen gió bão thăng thiên nổi
Nên nhận cây đời mải miết rung
Tranh thủ thời gian câu xướng họa
Nắng mưa xô đẩy biết đâu chừng

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:07 PM
MOD TRẦN THỊ THANH LIÊM

Tâm tình gửi chị lúc mùa sang
Lộc đỏ rung rinh nở thắm làng
Hạnh phúc gia đình luôn rạng rỡ
Tâm hồn bè bạn mãi xênh xang
Làm thơ chắp bút tình dào dạt
Thảo luật gieo niêm tứ rộn ràng
Chúc tỷ muôn đời tươi, khỏe, đẹp
Công thành nghiệp toại với an khang

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:13 PM
MOD LỆ HÀ

Thi đàn như vị thuốc trường sinh
Sức khỏe niềm vui tỏ hết mình
Gió lộng ngàn phương mừng hạnh phúc
Nắng bừng vạn nẻo đón phồn vinh
Tâm hồn trong trẻo tim nồng hậu
Bè bạn thân thương nghĩa hữu tình
Gia quyến đoàn viên an lộc thọ
Chúc cho cuộc sống mãi thanh bình

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:18 PM
HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Sảng khoái quê nhà giữa rể dâu
Giò lan mỗi sáng nở tươi màu
Vườn ươm quả ngọt lòng soi sáng
Chữ thảo câu vàng đức sống lâu
Nghĩa cử khơi nguồn trao ước nguyện
Tình thương gọi giấc gửi mưu cầu
Mừng thêm hạnh phúc đời vui khỏe
Tổ ấm yên bình khắc dạ sâu

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:23 PM
HUYNH TRẦN XUÂN SINH

Kiếm mãi đường thơ ở chốn này
Tấm lòng vẫn trọn gửi màu mây
Nhiều đêm lặng lẽ thu về ngẩn
Lắm buổi rì rào gió thổi ngây
Hạnh phúc trong hồn mong giữ vẹn
Bình yên giữa đất ước vun đầy
Hoàng hôn cảm động rung chiều tím
Tri kỷ chân tình bảng lảng say

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:29 PM
LƯƠNG TÚ & MINH THƯ

Bóng vàng ánh rọi xuống vườn cây
Bảng lảng triều dâng mặt biển đầy
Dáng thiếp trong chiều êm ả đẹp
Hình anh giữa nắng mảnh mai gầy
Theo dòng bắt nhịp cây cầu nối
Chọn nắng ươm tình góc phố say
Bếp núc nhà ai vừa nhóm lửa
Tim hồng rạo rực thắm chiều mây

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:34 PM
HUYNH MẠNH KỶ

Ký ức ngày xưa chẳng nhạt mờ
Cuối đời tóc bạc vẫn nhiều cơ
Bàn tay gõ phím lòng trăn trở
Hạt nắng soi dòng dạ mộng mơ
Bất chợt con đò xuôi rẽ sóng
Vô tình tâm trí ngược về thơ
Trầm ngâm một thoáng hồn xao động
Thi sĩ nghiêng mình vẽ sợi tơ

HOÀNG GIAO

hoanggiao
18-12-2014, 11:40 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI & THY LAN

Người về phổ nhạc những vần thơ
Khán giả hân hoan vẫn đợi chờ
Đàn gảy ngàn cung vang ý lụa
Tâm hòa vạn bậc trỗi đường tơ
Thắm tình chén rượu đêm không nhạt
Sáng dạ vầng trăng nghĩa chẳng mờ
Mạnh mẽ nồng nàn sao lấp lánh
Soi ngàn giấc điệp trước thềm mơ

Hoàng Giao

hoanggiao
18-12-2014, 11:45 PM
NHƯ QUỲNH

Đêm ngày lặng lẽ kẻ chờ trông
Khắc khoải thương ai phận má hồng
Ngào ngạt hoa vàng trong tiết hạ
Êm đềm áo ấm giữa mùa đông
Nghìn năm vẫn đợi thương miền cũ
Vạn thủa còn say đắm giấc nồng
Cuối phố bằng lăng đua tím nở
Xa xôi chẳng quản nhớ nhung lòng

HOÀNG GIAO

hoanggiao
18-12-2014, 11:52 PM
MOD GÀ MÁI MƠ

Xuân về rộn rã cảnh đào mai
Giọt nắng lung linh vạt áo dài
Phiên chợ tưng bừng hương cúc thoảng
Khu vườn rạng rỡ đóa hồng khai
Em cười sáng tỏa từng con phố
Anh hát trầm vang chốn lễ đài
Đất nước thanh bình trao phúc lộc
Xuân về rộn rã cảnh đào mai

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 12:00 AM
MOD HUY THANH

Lạc chốn đường thơ giữa đại ngàn
Âm thầm hạnh phúc nỗi niềm hoan
Trao lòng nhẫn nại mừng khu phố
Tặng nghĩa cần lao đón phím đàn
Bạn đến nồng nàn gieo ý đẹp
Người về thắm thiết gởi lời an
Hàm ơn tri kỷ vui dòng họa
Cảm kích vì nhau tới hội bàn

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 12:06 AM
HUYNH KHẮC HIỀN

Quanh mình trời đất đẹp như thơ
Tình mộng trăm năm ước hẹn chờ
Hạt nắng ta gieo thành lối mộng
Cung đàn người gẩy hóa niềm mơ
Chiều tà êm ả ngây vườn trúc
Bóng xế thanh bình mướt sợi tơ
Xướng họa bên nhau hồn mãi trẻ
Tâm tư lòng sáng nhịp đôi bờ

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 12:22 AM
MOD THU GIANG VŨ

Cánh nhạn trong chiều thỏa sức bay
Kìa ai thả mái tóc tơ dày
Miên man xóm nhỏ con đường bước
Dìu dặt vườn hồng khóm lá lay
Nắng bỗng vàng đầy xua vị đắng
Môi liền đỏ thắm gạt niềm cay
Mùa thu gió thoảng lao xao nhớ
Hạnh phúc trào lên những phút này

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 12:27 AM
MOD NGUYỄN VĂN THÁI

Một đóa thiên thu nở trắng ngần
Mang lòng khắc cốt với tương thân
Bông hoa đỏ thắm trao tình bạn
Bức họa tươi hồng đáp nghĩa nhân
Ước muốn tâm hồn luôn tạc dạ
Mong cầu nhiệt huyết mãi ghi ân
Tri âm những thủa cùng thi hữu
Đã bước bên đời giữa tiết xuân

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 06:17 AM
ĐÊM NHỚ


Đêm nghẹn lời thăm thẳm đã bao năm
Nơi khóe mắt quầng thâm ánh hồng chưa kịp tới
Gió dạt ngoài hiên trùng xa vời vợi
Nhớ buổi hôm nào bước vội trước hoàng hôn

Đêm ngập ngừng xao xác bộn bề hơn
Chẳng có giấc ngủ sâu chỉ có đêm thì thầm trong dạ
Người về xuôi kẻ ngược miền đất lạ
Khao khát một ngày gặp lại nụ cười xưa

Quê hương tìm về hàng liễu nhỏ đong đưa
Triền đất kia một thời chân trần trên cát
Thời gian đi qua cuối đời trôi dạt
Chống chếnh tâm hồn phiêu bạt tháng năm

Ánh mắt bao lần ngơ ngẩn một lần thăm
Xóm làng ơi ánh trăng rằm nôn nao nỗi nhớ
Cánh phượng sân trường rộn ràng hoa nở
Vẫn cùng ta thao thức một con đường

Hoàng Giao
21/7/2014

Lương Tú
19-12-2014, 09:13 AM
LƯƠNG TÚ & MINH THƯ

Bóng vàng ánh rọi xuống vườn cây
Bảng lảng triều dâng mặt biển đầy
Dáng thiếp trong chiều êm ả đẹp
Hình anh giữa nắng mảnh mai gầy
Đồng xanh bát ngát chân trời rạng
Hoa tím tưng bừng góc phố say
Bếp núc nhà ai vừa nhóm lửa
Tim hồng rạo rực tuổi thơ ngây

Hoàng Giao


ĐÁP TẠ HOÀNG GIAO

Nhộn nhịp thi đàn tỏa ngát cây
Anh em vạn nẻo nghĩa tràn đầy
Vui mừng cảm nhận cùng trăng sáng
Phấn khởi bình phê giữa nắng gầy
Tú lão gieo vần khơi mộng đắm
Thư nàng nhả chữ quyện hồn say
Hoàng Giao tạo dựng nhiều trang mới
Bạn hữu chung hòa dạ ngất ngây.

Lương Tú

hoanggiao
19-12-2014, 06:09 PM
DIỄN ĐÀN THI HỮU

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao ngập mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa cùng mấy bạn giao lưu hát
Đã sẵn đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...

Hoàng Giao

hoanggiao
19-12-2014, 06:26 PM
VƯỜN HOA DIỄN ĐÀN THI HỮU

Năm canh chảy ngọt giấc mơ hồng
Tỉnh dậy bầu trời bát ngát trong
Đã biết muôn hoa vừa hé nụ
Còn hay những phút vẫn xao lòng
Giò Lan tím đỏ rung cành lá
Chậu Cúc tươi vàng nở nhánh bông
Cảm kích vườn xanh đầy trái mộng
Hồn nghe lắng đọng tứ thơ nồng

Hoàng Giao

hoanggiao
21-12-2014, 02:54 PM
CHÚC MỪNG THI HỮU LỆ HÀ

Bỗng dưng có được một căn nhà
Bất chợt trong người khỏe hẳn ra
Câu chữ dồi dào tuôn suối mộng
Ý từ tha thiết ngỏ lời hoa
Diễn đàn lấy chỗ thơ và nhạc
Thi hữu làm nơi rượu với trà
Thoải mái giao lưu bè bạn nhỉ
Vui cười họa xướng thỏa lòng ta

Hoàng Giao

Mừng Thi hữu Lệ Hà mới có trang thơ Đường luật riêng

maimo
22-12-2014, 03:48 PM
MOD HOÀNG GIAO

Hoàng Giao, Mod mới thật đa tài
Duyệt cả một vòng ... chả thiếu ai
Nhạc sĩ, Thi nhân đều đủ cả
Mái Gà bái phục cả hai tay ...

Gà Mơ

hoanggiao
22-12-2014, 04:12 PM
MOD HOÀNG GIAO

Hoàng Giao, Mod mới thật đa tài
Duyệt cả một vòng ... chả thiếu ai
Nhạc sĩ, Thi nhân đều đủ cả
Mái Gà bái phục cả hai tay ...

Gà Mơ

MOD MÁI MƠ

Tiếng gà lảnh lót đâu đây
Làm cho cả xóm vươn vai thức nè
Vểnh tai hóng mắt dòm, nghe
Mái Mơ đang đứng sau hè gáy vang

Lệ Hà
23-12-2014, 07:45 PM
CHÚC MỪNG THI HỮU LỆ HÀ

Bỗng dưng có được một căn nhà
Bất chợt trong người khỏe hẳn ra
Câu chữ dồi dào tuôn suối mộng
Ý từ tha thiết ngỏ lời hoa
Diễn đàn lấy chỗ thơ và nhạc
Thi hữu làm nơi rượu với trà
Thoải mái giao lưu bè bạn nhỉ
Vui cười họa xướng thỏa lòng ta

Hoàng Giao

Mừng Thi hữu Lệ Hà mới có trang thơ Đường luật riêng

LẦU MÂY TỤ THI NHÂN

Lầu Mây tụ nghĩa ở chung nhà
Hội ngộ chân tình khắp nẻo xa
Tứ tuyệt khom mình lo dựng mái
Đường thi nỗ lực sẽ nương đà
Triều dâng ý vững chờ hoa nở
Sóng vỗ tâm bền ước nụ ra
Lặng lẽ buông đàn mơ hạ bút
Tàn đông mắt mỏi vẫn chưa già.

Lệ Hà

-Tỷ chân thành cảm ơn muội muội Hoàng Giao...

hoanggiao
14-01-2015, 04:14 PM
NGUYÊN XUÂN LỜI RU
Nguyên Xuân thảo bút chữ tuôn ào
Nghĩa cả bao lời, mẹ sóng chao
Con lớn bên nôi ùa sức dậy
Tình nghiêng giữa đất tỏa hương ngào
Ru anh dịu mát câu hò đượm
Dỗ cháu êm nồng giọng hát nao
Đọc những bài thơ da diết quá
Trong tim cảm xúc cứ luôn trào
Hoàng Giao

hoanggiao
04-03-2015, 10:52 PM
NỐT NHẠC ÂN TÌNH
(Tặng Nhạc sĩ Hồng Thoại)

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy lòng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn tình đong hòa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện nghìn khơi
Bao điều nhắn nhủ dòng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao

hoanggiao
20-07-2015, 05:48 PM
TẶNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao

Gió Bụi
21-07-2015, 12:50 AM
CHÚC MỪNG GIÓ BỤI

Ấp ủ tài danh nhiệt huyết đầy
Tâm hồn nghệ sĩ bởi niềm say
Bài ca uyển chuyển vương tình nắng
Giọng hát xôn xao trộn gió ngày
Nhẫn nại gieo vần không nản chí
Ân cần thảo luật chẳng chùn tay
Tinh thần cảm kích lòng thi hữu
Chúc bạn mừng vui ở chốn này

Hoàng Giao

http://gallery.lansongviet.com/albums/userpics/10015/GioBui_Chan-Tinh-Thi-Huu.jpg
CHÂN TÌNH THI HỮU

Biết ngỏ làm sao nghĩa đẹp đầy
Chân tình bạn hữu thắm nồng say
Vần gieo ủ mộng dài năm tháng
Tứ trải bày thơ chẵn vạn ngày
Dẫn giải điều hay mềm tấc dạ
Ươm trồng lẽ phải rộng vòng tay
Ân cần nhặt giữ lời thương mến
Ngập sáng niềm tin thỏa mãn này.

Gió Bụi
7202015

hoanggiao
29-01-2016, 05:31 PM
RẠNG ĐÔNG
(Tặng Trường Vũ)

Tết dệt mùa xuân thỏa chí bồng
Vui ngày tốt nghiệp tặng ngàn bông
Chào trang giấy trắng vần thơ đẹp
Mừng chén mồi ngon cốc rượu nồng
Trường mộng yên bình da diết trải
Vũ chờ hạnh phúc ngỡ ngàng trông
Xuống làng trẩy hội lao xao quá
Núi cũng nghiêng mình đón rạng đông

Hoàng Giao
16/01/2016

hoanggiao
29-01-2016, 10:03 PM
NẮNG ẤM
(Tặng Thanh Nguyệt)

Cởi mở chan hòa quý nghĩa nhân
Buồn chia ngọt sẻ những xa gần
Như chùm phượng đỏ nghiêng đầu xóm
Tựa cánh hoa vàng nở trước sân
Rực rỡ môi cười tâm mát dịu
Long lanh mắt dõi biển trong ngần
Tình thương sưởi ấm bao người bạn
Sức sống dâng đầy bởi chữ chân

Hoàng Giao

hoanggiao
29-01-2016, 10:27 PM
CÀ PHÊ & ĐỜI SỐNG
(Tặng ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang)

Rực rỡ mùa hoa nở trắng ngần
Ân tình phảng phất nỗi niềm xuân
Làn hương tỏa ngát tim hồng cõi
Ngọn gió tràn ngây chữ thỏa vần
Bữa ngóng ngày qua cành nẩy hạt
Đêm chờ tháng lại quả vào ngân
Cà phê ấp ủ bao lời hẹn
Tỉnh táo lòng anh giữa đại ngàn

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 10:07 AM
XUÂN
(Tặng ĐHV Nắng Xuân)

Đọc xuôi:
CHÀO XUÂN

Đào Xuân đỏ thắm sắc hương tràn
Thoảng chút Xuân lòng để gió chan
Sao mộng kết tình Xuân gá nghĩa
Nắng Xuân hòa nhạc ý ngân đàn
Trào câu tứ đẹp trời Xuân hửng
Thảo bút Xuân vàng điệu khúc lan
Trao lộc thưởng đời Xuân đón Tết
Chào Mai vạn Thọ chúc Xuân ngàn

Đọc ngược:
XUÂN CHÀO

Ngàn Xuân chúc Thọ vạn Mai chào
Tết đón Xuân đời thưởng lộc trao
Lan khúc điệu vàng Xuân bút thảo
Hửng Xuân trời đẹp tứ câu trào
Đàn ngân ý nhạc hòa Xuân nắng
Nghĩa gá Xuân tình kết mộng sao
Chan gió để lòng Xuân chút thoảng
Tràn hương sắc thắm đỏ Xuân Đào

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 10:10 AM
(Tặng ĐHV Về Miền Trung)

1. CHẠNH NHỚ

Tơ trời khởi sắc tím vần thơ
Mắt thẳm vòm xanh khát vọng chờ
Nắng vẫn ươm vàng bao giấc điệp
Đêm còn ủ trắng những niềm mơ
Sông hồng gió cuộn mây vờn đỏ
Cỏ biếc cây giăng đất phủ mờ
Chợt hỏi gương soi đầu bạc thế
Say thời ảo diệu thủa ngu ngơ

Hoàng Giao
***

2. NỤ CƯỜI

Rạng rỡ làm sao những nụ cười
Tâm hồn nhẹ nhõm nắng vàng ơi
Nàng mai chạm ngõ lay cành trúc
Cánh nhạn chào xuân vẫy gió trời
Khắc nghĩa làng thơ đời biển lộng
Ghi tình xóm nét dạ trùng khơi
Dù trên xứ ảo lòng chân thiện
Lãng tử hào hoa nhựa sống ngời

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 10:17 AM
XUÂN ĐÀO
(Tặng ĐHV Nguyên Xuân)

Quyến rũ mùa xuân điểm sắc đào
Êm đềm nở rộ những vùng cao
Lung linh cánh mỏng đời vui trỗi
Rạng rỡ màu tươi lộc biếc chào
Mỗi dịp hoa kề đong phúc gửi
Bao lần sức dậy mộng tình trao
Mùi hương dịu ngọt thầm lưu luyến
Khắc giữ vào tim ngọn bút trào

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 10:32 AM
CHÚC XUÂN
(Tặng ĐHVC huynh Hồng Thoại, Admin Ngụ Ngôn,
tỷ Thy Lan, Tỷ maimo, tỷ trần Thị Thanh Liêm, Thu Giang Vũ)

Cúc thắm đài trang lộng lẫy đào
Mai vàng rực rỡ chúc tài cao
Mùa sang nắng ấm hoa bừng nở
Tết đến tình thân nụ vẫy chào
Đất nước xanh tươi cành lộc thưởng
Con người dịu ngọt tiếng lòng trao
Mừng cho tất cả thành công nhé
Sức khỏe niềm vui hạnh phúc trào

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 10:45 AM
ĐI TÌM
(Tặng Vancali96)

Cảm kích tâm hồn khát vọng cao
Nhiều đêm lặn lội núi sông chào
Đường qua cỏ rợp bao con suối
Gió thổi trăng bồng những đốm sao
Sóng biển nghìn trùng mơ mộng hát
Dòng sông vạn dặm nhớ nhung trào
Niềm say rạo rực theo chân bước
Để đến khi về sức mạnh trao

Hoàng Giao

hoanggiao
31-01-2016, 11:19 AM
BẾN NGHĨA

Ngoảnh trước nhìn sau nhẹ nhõm lời
Đêm trường vẳng tiếng nhạc lòng rơi
Ngàn Hoa vạn nhớ bền hương thoảng
Mạnh Kỷ nghìn thương vững bước mời
Dạ khúc Thanh Toàn tung võ chưởng
Cung đàn Gió Bụi quyện đường khơi
Trần Sinh chú Dũng neo thuyền đậu
Đức Mẫn Huy Thanh đẹp ý người

Hoàng Giao


(Suối ngàn tuôn chảy về sông
Ơn người thi họa nối dòng quí nhân)

hoanggiao
31-01-2016, 11:27 AM
CẢM KÍCH THI NHÂN

Tỷ Lệ - Huynh Thanh cảm kích lời
Giao - Hà - Vũ, Nguyệt lá ngàn rơi
Nguyên Xuân tứ thả ru lòng đợi
Hồng Thoại hồn say thảo điệu mời
Cánh rộng Thanh Toàn xô sóng biển
Chân dài Kà Rốt vượt dòng khơi
Miền Trung - Mạnh Kỷ ra sông lớn
Nguyễn Thái - Van Ca mộng gặp người

Hoàng Giao

(Vào xem lòng cảm kích người
Cảm ơn thi sĩ họa lời mến thương)

thugiangvu
01-02-2016, 06:24 AM
CHÚC XUÂN
(Tặng ĐHVC huynh Hồng Thoại, Admin Ngụ Ngôn,
tỷ Thy Lan, Tỷ maimo, tỷ trần Thị Thanh Liêm, Thu Giang Vũ)

Cúc thắm đài trang lộng lẫy đào
Mai vàng rực rỡ chúc tài cao
Mùa sang nắng ấm hoa bừng nở
Tết đến tình thân nụ vẫy chào
Đất nước xanh tươi cành lộc thưởng
Con người dịu ngọt tiếng lòng trao
Mừng cho tất cả thành công nhé
Sức khỏe niềm vui hạnh phúc trào

Hoàng Giao


http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/hoa-dao-lam-dep%20copy_zpsq1fhwvvd.jpg

Cám ơn Bạn Hoàng giao đã nghĩ đến chúc tết Thugiang , thân mến chúc bạn luôn an vui và may mắn , dồi dào sức khoẻ trước thềm năm mới.
Thugiang vũ

hoanggiao
01-02-2016, 08:36 PM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/hoa-dao-lam-dep%20copy_zpsq1fhwvvd.jpg

Cám ơn Bạn Hoàng giao đã nghĩ đến chúc tết Thugiang , thân mến chúc bạn luôn an vui và may mắn , dồi dào sức khoẻ trước thềm năm mới.
Thugiang vũ

Cảm ơn Thu Giang Vũ, tranh thơ thật đẹp, chúc bạn nhũng gì tốt đẹp nhất trong năm mới nhé

Huy Thanh
02-02-2016, 06:28 AM
NGƯỠNG MỘ
Tiến sĩ râu dài ngưỡng mộ huynh
Vườn thơ xướng họa nốc hai bình
Ngày xưa chẳng nghĩ hay Văn Toán
Hiện tại đâu ngờ giỏi Nhạc Sinh
Dạ ước thi đàn luôn nặng nghĩa
Hồn mơ bạn hữu mãi sâu tình
Dù cho cách trở ngàn sông núi
Tiến sĩ râu dài ngưỡng mộ huynh.
Huy Thanh

hoanggiao
05-02-2016, 09:02 PM
KẾT GIAO
(Tặng các thi nhân của Diễn Đàn)

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm tỏa ánh hào

Hoàng Giao
04/02/2016

hoanggiao
11-02-2016, 04:28 PM
1. CỨ TƯỞNG
(Chân dung Hoàng Giao - Thơ vui)

Cứ tưởng Hoàng Giao chỉ một chồng
Đâu ngờ cả khối thật là đông
Làng kia bẩy tá chàng xây mộng
Xóm nọ vài trăm kẻ đắm lòng
Tám chục người con lừng cánh võng
Năm nghìn đứa cháu rộn từng không
Xuân về kéo đến tưng bừng hội
Khắp nẻo dòm sang khởi bút hồng

Hoàng Giao
***********

hoanggiao
12-02-2016, 03:10 PM
BÁCH NIÊN

(Tặng các thi hữu: ĐHVC Hồng Thoại, anh Dương Đoàn Trọng,
ĐHV Quốc Quyền, ĐHV Dạ Cổ Hoài lang,
ĐHV Huy Thanh, ĐHV Lệ Hà, anh Khắc Hiền, bạn Hải Hành,
anh Bùi Xuân Phượng, Ngàn Hoa, em Vancali)

Quý vị xin mời cứ tự nhiên
Đường thi xướng họa khỏe ra liền
Ngào thơ sắc tỏa thơm lòng đất
Phối chữ câu hòa đẹp cõi tiên
Nhắn gửi tình thương về mọi chốn
Tìm trao cuộc sống ở trăm miền
Mùa xuân hạnh phúc dày thêm lộc
Nghĩa cử bao ngày giữ bách niên

Hoàng Giao

Ngan Hoa
12-02-2016, 05:27 PM
NÀNG THƠ HOÀNG GIAO

Quả tuyệt Hoàng Giao ý lẫn lời
Tưng bừng mực đổ bút cùng rơi
Êm đềm ngõ trúc vành khuyên đậu
Rộn rã làng quê khổng tước mời
Thoảng mãi cung đàn cho mộng đến
Ươm dần nốt nhạc để hồn khơi
Lam chiều nắng nhạt ngồi trông nẻo
Rạng rỡ hoài thương má ửng người.

Ngàn Hoa

hoanggiao
28-02-2016, 04:26 PM
THƠ HỒNG
(Tặng cô giáo Nguyên Xuân)

Biển cả trào dâng lưu luyến sóng
Tuổi xanh trở dậy mộng mơ trường
Hoa đào trước ngõ ngào hương gợi
Khúc nhạc bên nhà rải nốt thương
Đã hẹn hàng thông tươi tán lá
Còn yêu ngọn bút lộng cung đường
Mây vờn gió thoảng loang ngày tím
Ấp ủ thơ hồng dạ khúc vương

Hoàng Giao
20/2/2016

hoanggiao
22-03-2016, 07:41 PM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền))

Một thủa TRĂNG tròn mộng ĐẤT thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng trao điều ước
ĐẤT dõi TRĂNG vàng tỏa bến mơ
Mỗi bữa TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Từng đêm ĐẤT hẹn mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

Quốc Quyền
22-03-2016, 09:27 PM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền))

Một thủa TRĂNG nồng ĐẤT ủ thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng mang điều ước
ĐẤT mộng TRĂNG tròn tỏa bến mơ
Những buổi TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Bao năm ĐẤT trải mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

TÌNH TRĂNG & ĐẤT

Mãi đợi TRĂNG về tỏa ĐẤT thơ
TRĂNG đi biệt ĐẤT xẻ đôi bờ
TRĂNG thề với ĐẤT xua miền nhớ
ĐẤT hẹn cùng TRĂNG dạo cõi mơ
Phút ĐẤT buồn TRĂNG sầu tóc rụng
Chiều TRĂNG lẻ ĐẤT mỏi mi chờ
TRĂNG xa bỏ lại tình riêng ĐẤT
ĐẤT lặng bên đời TRĂNG ủ tơ

Quốc Quyền

hoanggiao
22-03-2016, 10:40 PM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền))

Một thủa TRĂNG nồng ĐẤT ủ thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng mang điều ước
ĐẤT mộng TRĂNG tròn tỏa bến mơ
Những buổi TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Bao năm ĐẤT trải mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

TÌNH TRĂNG & ĐẤT

Mãi đợi TRĂNG về tỏa ĐẤT thơ
TRĂNG đi biệt ĐẤT xẻ đôi bờ
TRĂNG thề với ĐẤT xua miền nhớ
ĐẤT hẹn cùng TRĂNG dạo cõi mơ
Phút ĐẤT buồn TRĂNG sầu tóc rụng
Chiều TRĂNG lẻ ĐẤT mỏi mi chờ
TRĂNG xa bỏ lại tình riêng ĐẤT
ĐẤT lặng bên đời TRĂNG ủ tơ

Quốc Quyền




Họa hay lắm. Hoan nghênh ĐHV Quốc Quyền.

nhuquynh
22-03-2016, 11:37 PM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền))

Một thủa TRĂNG nồng ĐẤT ủ thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng mang điều ước
ĐẤT mộng TRĂNG tròn tỏa bến mơ
Những buổi TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Bao năm ĐẤT trải mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

TÌNH TRĂNG & ĐẤT

Mãi đợi TRĂNG về tỏa ĐẤT thơ
TRĂNG đi biệt ĐẤT xẻ đôi bờ
TRĂNG thề với ĐẤT xua miền nhớ
ĐẤT hẹn cùng TRĂNG dạo cõi mơ
Phút ĐẤT buồn TRĂNG sầu tóc rụng
Chiều TRĂNG lẻ ĐẤT mỏi mi chờ
TRĂNG xa bỏ lại sầu cho ĐẤT
ĐẤT lặng bên đời TRĂNG ủ tơ

Quốc Quyền




TRĂNG ĐẤT LẠC

Trăng vừa giận Đất mãi vào thơ
Dỗi Đất làm Trăng bỏ hẹn bờ
Biển dữ Trăng mờ khi Đất động
Trăng buồn Đất bạc thuở trời mơ
Khều Trăng gọi Đất âm thầm giữ
Biểu Đất hò Trăng lặng lẽ chờ
Hỏi Đất đêm cùng Trăng dẫn mộng...
Trăng rằng Đất đã lạc loài tơ

Như Quỳnh

Quốc Quyền
23-03-2016, 06:20 AM
TÌNH ĐẤT & TRĂNG
(Tặng Dạ Cổ Hoài Lang & Quốc Quyền))

Một thủa TRĂNG nồng ĐẤT ủ thơ
TRĂNG yêu mặt ĐẤT sáng soi bờ
TRĂNG nhìn ĐẤT rộng mang điều ước
ĐẤT mộng TRĂNG tròn tỏa bến mơ
Những buổi TRĂNG lên lòng ĐẤT gọi
Bao năm ĐẤT trải mảnh TRĂNG chờ
Vầng TRĂNG vẫn tỏ muôn miền ĐẤT
Để ĐẤT - TRĂNG cùng rộn tiếng tơ

Hoàng Giao

TÌNH TRĂNG & ĐẤT

Mãi đợi TRĂNG về tỏa ĐẤT thơ
TRĂNG đi biệt ĐẤT xẻ đôi bờ
TRĂNG thề với ĐẤT xua miền nhớ
ĐẤT hẹn cùng TRĂNG dạo cõi mơ
Phút ĐẤT buồn TRĂNG sầu tóc rụng
Chiều TRĂNG lẻ ĐẤT mỏi mi chờ
TRĂNG xa bỏ lại sầu cho ĐẤT
ĐẤT lặng bên đời TRĂNG ủ tơ

Quốc Quyền




TRĂNG ĐẤT LẠC

Trăng vừa giận Đất mãi vào thơ
Dỗi Đất làm Trăng bỏ hẹn bờ
Biển dữ Trăng mờ khi Đất động
Trăng buồn Đất bạc thuở trời mơ
Khều Trăng gọi Đất âm thầm giữ
Biểu Đất hò Trăng lặng lẽ chờ
Hỏi Đất đêm cùng Trăng dẫn mộng...
Trăng rằng Đất đã lạc loài tơ

Như Quỳnh



ĐẤT LẠC TÌNH TRĂNG

Đất để TRĂNG hờn lạnh ngõ thơ
Tình TRĂNG cảnh đất đoạn chia bờ
TRĂNG thầm dõi ĐẤT bên hồ lặng
ĐẤT quạnh nhìn TRĂNG giữa nẻo mơ
Nghĩa cả dành TRĂNG thề ĐẤT đợi
Lòng chân gởi ĐẤT nguyện TRĂNG chờ
Mây trời ảm đạm TRĂNG lìa ĐẤT
Khẽ gọi TRĂNG về ĐẤT phủ tơ

Quốc Quyền

nhuquynh
23-03-2016, 01:58 PM
TÌNH TRĂNG & ĐẤT

Mãi đợi TRĂNG về tỏa ĐẤT thơ
TRĂNG đi biệt ĐẤT xẻ đôi bờ
TRĂNG thề với ĐẤT xua miền nhớ
ĐẤT hẹn cùng TRĂNG dạo cõi mơ
Phút ĐẤT buồn TRĂNG sầu tóc rụng
Chiều TRĂNG lẻ ĐẤT mỏi mi chờ
TRĂNG xa bỏ lại sầu cho ĐẤT
ĐẤT lặng bên đời TRĂNG ủ tơ

Quốc Quyền
[/CENTER]



TRĂNG ĐẤT LẠC

Trăng vừa giận Đất mãi vào thơ
Dỗi Đất làm Trăng bỏ hẹn bờ
Biển dữ Trăng mờ khi Đất động
Trăng buồn Đất bạc thuở trời mơ
Khều Trăng gọi Đất âm thầm giữ
Biểu Đất hò Trăng lặng lẽ chờ
Hỏi Đất đêm cùng Trăng dẫn mộng...
Trăng rằng Đất đã lạc loài tơ

Như Quỳnh



ĐẤT LẠC TÌNH TRĂNG

Đất để TRĂNG hờn lạnh ngõ thơ
Tình TRĂNG cảnh đất đoạn chia bờ
TRĂNG thầm dõi ĐẤT bên hồ lặng
ĐẤT quạnh nhìn TRĂNG giữa nẻo mơ
Nghĩa cả dành TRĂNG thề ĐẤT đợi
Lòng chân gởi ĐẤT nguyện TRĂNG chờ
Mây trời ảm đạm TRĂNG lìa ĐẤT
Khẽ gọi TRĂNG về ĐẤT phủ tơ

Quốc Quyền





TRĂNG ĐẤT TRỌN TÌNH

Lặng lẽ Trăng gài Đất gửi thơ
Vì Trăng nghĩ Đất lạc duyên bờ
Trăng rằng Đất bạc chèn câu lỗi
Đất gạt Trăng vàng đẩy chữ mơ
Nợ Đất mong ngày Trăng nghĩa hiểu
Thèm Trăng chọn buổi Đất xuân chờ
Mùa qua Đất đợi Trăng bày tỏ
Để Đất Trăng cùng hẹn ngõ tơ

Như Quỳnh

hoanggiao
23-03-2016, 06:15 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật 10/3)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông lặng lẽ cung đàn trải
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016

hoanggiao
23-03-2016, 06:19 PM
Cảm ơn Quốc Quyền và Như Quỳnh đã nhiệt tình đến với Đất và Trăng nhé. Dạ Cổ Hoài Lang đâu rồi? Đất & Trăng đang gọi, có nghe thấy gì không?

Huy Thanh
24-03-2016, 07:58 PM
LÃNG MẠN ĐẤT & TRĂNG

ĐẤT rủ TRĂNG về trải chiếu thơ
TRĂNG mê hứa ĐẤT sẽ lên bờ
TRĂNG và ĐẤT quyện tâm còn mộng
ĐẤT với TRĂNG hòa dạ vẫn mơ
Mặt ĐẤT câu tìm TRĂNG ngóng đợi
Vầng TRĂNG tứ thả ĐẤT trông chờ
Yêu TRĂNG mến ĐẤT lòng thương cảm
ĐẤT gọi TRĂNG vàng cạn chén tơ.

Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
24-03-2016, 10:49 PM
Tình Đất Duyên Trăng

Đất cõng Trăng vào ngọt ý thơ
Trăng ôm ấp Đất ngủ ven bờ
Yêu Trăng Đất vẫn từng đêm mộng
Mến Đất Trăng còn lắm buổi mơ
Đất tưởng Trăng kia nào muốn đợi
Trăng nghi Đất ấy chẳng thèm chờ
Vầng Trăng níu giữ con tim Đất
Để Đất Trăng cùng vẹn tóc tơ.

DCHL

________________________________

* Cám ơn bài thơ mà cô Giao đã tặng tôi và bạn QQ , mấy hôm rồi không online nên giờ mới họa đáp lễ được , nếu có gì không phải mong cô đừng giận nghen.

Ngan Hoa
25-03-2016, 05:07 AM
TRĂNG ĐẤT DỆT TƠ

ĐẤT hẹn TRĂNG ngàn thả suối thơ
Đùa TRĂNG ĐẤT sẽ nối hai bờ
TRĂNG thề với ĐẤT luôn hòa quyện
ĐẤT nguyện cùng TRĂNG mãi ước mơ
Ủ nghĩa thuyền TRĂNG hoài ĐẤT mộng
Mong TRĂNG bãi ĐẤT suốt đêm chờ
TRĂNG lồng bóng ĐẤT trời ngơ ngẩn
Lối cũ TRĂNG cùng ĐẤT dệt tơ.

Ngàn Hoa


-Vui họa cùng Cô Hoàng Giao. Kính chúc Cô
luôn bình an, may mắn.

Quốc Quyền
25-03-2016, 06:21 AM
TRĂNG ĐẤT KẾT TƠ

ĐẤT sẽ cùng TRĂNG tắm mát thơ
TRĂNG theo ĐẤT dạo khắp nơi bờ
Lòng TRĂNG ĐẤT hiểu âm thầm nhớ
Dạ ĐẤT TRĂNG tường lặng lẽ mơ
ĐẤT đến bên TRĂNG tròn nghĩa đợi
TRĂNG về với ĐẤT vẹn câu chờ
Ngày TRĂNG gặp ĐẤT mây nhường lối
Vạn vật hòa TRĂNG ĐẤT kết tơ.

Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
25-03-2016, 10:32 AM
HUYNH TRẦN XUÂN SINH

Kiếm mãi đường thơ ở chốn này
Tấm lòng vẫn trọn gửi màu mây
Nhiều đêm lặng lẽ thu về ngẩn
Lắm buổi rì rào gió thổi ngây
Hạnh phúc trong hồn mong giữ vẹn
Bình yên giữa đất ước vun đầy
Hoàng hôn cảm động rung chiều tím
Tri kỷ chân tình bảng lảng say.

Hoàng Giao


CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Xuân Sinh đến với Hội thơ này
Nỏ phải tâm mình gửi gió mây
Bởi lẽ niềm vui già chẳng trẻ
Vì chưng sức khỏe dở chưa ngây
Nhờ ơn bạn hữu đường thi tỏ
Giữ nghĩa anh em hạnh phúc đầy
Cảm tạ Hoàng Giao lời đẹp đẽ
Thân tình xướng họa thỏa lòng say./.

TXS 24/03/2016

(*) Lâu nay TXS không biết có trang này. Hóa ra Hoàng Giao đã vẽ "Chân dung thi hữu" lần lượt từ lâu rồi. TXS mới đọc được, hơi muộn nhưng cũng rất hoan hỉ với sáng kiến này của HG.

Lệ Hà
25-03-2016, 10:54 AM
ĐẤT TRĂNG HÒA QUYỆN

TRĂNG thề hẹn ĐẤT dệt bài thơ
ĐẤT nguyện yêu TRĂNG mãi chiếu bờ
ĐẤT ngọt trao người TRĂNG mãi ước
TRĂNG hồng ghẹo kẻ ĐẤT hoài mơ
Mày râu ĐẤT giữ vầng TRĂNG đợi
Phận liễu TRĂNG say trái ĐẤT chờ
Nợ ĐẤT duyên TRĂNG tình vạn cổ
TRĂNG hòa quyện ĐẤT nghĩa tằm tơ.

Lệ Hà

Dạ Cổ Hoài Lang
25-03-2016, 10:19 PM
Đất Giỡn Trăng

Đất ghẹo Trăng gì giống tiểu thơ
Trăng quê Đất mới rẽ sang bờ
Tìm Trăng Đất bước lên đồi hẹn
Dỗi Đất Trăng vòng xuống suối mơ
Vạt Đất yêu Trăng từng tháng quẩy
Vườn Trăng ghét Đất cả năm chờ
Ngồi bên Đất rộng Trăng thèm véo
Đất chở Trăng vào viện Pasteur.

DCHL

Quốc Quyền
26-03-2016, 04:21 PM
ĐẤT NGẮM TRĂNG

ĐẤT nhìn TRĂNG tỏ nũng đòi thơ
Ngắm mảnh TRĂNG khuya ĐẤT dỗ bờ
ĐÂT tỏa hương nồng TRĂNG chợt nhớ
TRĂNG vờn sóng bạc ĐẤT thầm mơ
Tình chung ĐẤT hỡi TRĂNG hoài ước
Nghĩa lớn TRĂNG ơi ĐẤT mãi Chờ
Nếu một ngày kia TRĂNG bỏ ĐẤT
TRĂNG buồn ĐẤT cũng héo sầu tơ

Quốc Quyền

nhuquynh
27-03-2016, 04:46 PM
TRĂNG ĐẤT HỜN NHAU

Giận Đất Trăng vàng đã trả thơ
Hờn Trăng, Đất vẫn lặng yên bờ
Trăng ngờ Đất tiễn say ngày mộng
Đất tưởng trăng từ cạn ngõ mơ
Bởi Đất lời Trăng ngờ nghệch giữ
Vì Trăng lẽ Đất thẩn thơ chờ
Thì ra Đất đợi Trăng vòng lại
Dỗ Đất Trăng hòa vạn kiểu tơ

Như Quỳnh

hoanggiao
07-04-2016, 04:30 PM
http://haitkv.vnweblogs.com/gallery/6656/previews-med/T42010%20PicHH%20150.jpg

BỨC TRANH QUÊ

Nhà ai cảnh vật chứa chan tình
Một khoảng sân vườn bụi chuối xinh
Mái rạ nhìn vòm đưa đẩy bóng
Cành tre đội gió ngả nghiêng hình
Trần Sinh đến mở khung trời sáng
Hồng Thoại đi tìm mảnh đất vinh
Đoàn Trọng Huy Thanh, Hà, Dạ Cổ
Quyền ngây ngất bởi nắng quê mình

Hoàng Giao

hoanggiao
07-04-2016, 04:32 PM
LÀNG ĐÔNG

Mấy chục ngày qua bận gánh gồng
Bây giờ mới rảnh ngó làng đông
Nhìn sang mạnh mẽ bờ vai chắc
Ngó lại xôn xao dải tóc bồng
Hồng Thoại mơ trăng đằm thắm cảnh
Quốc Quyền mộng gót nhẹ nhàng hông
Ngoài kia Dạ Cổ tưng bừng trỗi
Rạo rực nàng Van mải ngắm chồng

Hoàng Giao

hoanggiao
02-09-2016, 03:58 PM
http://bestanimations.com/Holidays/Birthday/black-calligraphy-happy-birthday-fireworks-wishes-animated-gif.gif

XUÂN ĐÀO
(Họa bài Hoa Đào của thầy Nắng Xuân)

Hẹn tới vườn Xuân thưởng cánh Đào
Yêu nàng thi sĩ thắm lòng trao
Mùa thu rạo rực hồn trong trẻo
Ngọn bút say sưa tứ ngọt ngào
Vạn ý lo tròn con cháu thảo
Trăm bề giữ trọn nghĩa tình cao
Hoàng Giao đến chúc ngày sinh nhật
Sức khỏe thành công đẹp tiếng chào

Hoàng Giao
22/08/2016

hoanggiao
02-09-2016, 04:00 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14117909_10206465954238556_5670646437587923836_n.j pg?oh=22b1f46a3f424dfb0a7e3b5ef3f812eb&oe=58543788


SÁNH BƯỚC
(Tặng tác giả Huy Thanh & Hà Nguyễn)

Nặng nghĩa tào khang sánh bước chồng
THANH - HÀ bịn rịn đón vừng đông
Bàn chân gõ nhịp êm đềm lối
Ánh mắt nhìn nhau rộn rã lòng
Trỗi dậy niềm tin từng hạt nắng
Dâng trào ý nguyện mỗi tình sông
Con đường rợp lá nghiêng bờ mộng
Để chị cùng anh khởi sắc hồng

Hoàng Giao
28/08/2016

hoanggiao
02-09-2016, 04:24 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14141744_10206505108537389_6833405770846189297_n.j pg?oh=591a5409183951b4c84df161c868e0d6&oe=584290D6


KÍNH TẶNG THẦY
TRẦN XUÂN SINH

Râu tóc thầy Trần đã bạc phơ
Mà sao sức lực vẫn vô bờ
Đêm ngày tận tụy mài nghiên bút
Năm tháng êm đềm luận tứ thơ
Bạn tốt tưng bừng mong ngóng đợi
Tình thân rộn rã đón trông chờ
Hương đời cứ mãi say hoài thế
Cảm xúc dâng đầy lắm kẻ mơ

Hoàng Giao
29/08/2016



http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Ong-Sinh-rautho-2016_zpselsgnrlg.jpg

CẢM TẠ HOÀNG GIAO

Thân Trần tóc đã nhuộm màu phơ
Bát nhã thuyền bơi chửa tận bờ
Mỗi buổi âm thầm xin Đức Phật
Từng hôm lặng lẽ viết bài thơ
Bao niềm đẹp đẽ người trông ngóng
Những chuyện đành hanh nó cản chờ
Cảm tạ Hoàng Giao đà vẽ tớ
Nhưng mà đó chỉ lại là mơ./.

TXS 30/08/2016

hoanggiao
15-10-2016, 07:00 PM
THƯỚC NGỌC KHUÔN VÀNG

TÔI dành nghĩa nặng với tình thương
NGŨ sắc chằm hoa Cổ Mộ Đường
THẬP thất trau dồi mong giữ lửa
TAM mùa giũa gọt quyết tầm chương
HIỀN trao để viết dòng nho nhã
MỚI quyện mà dâng ngữ tỏ tường
NGỘ những khuôn vàng chăm chỉ đúc
TÂM hồn thước ngọc tỏa ngàn phương .
02/08/2016
Phạm Khắc Hiền

ƯỚC NGUYỆN

TÔI hằng ước nguyện một bờ thương
NGŨ bước tìm say với luật đường
THẬP chữ ngào ươm thành vạn lửa
TAM dòng xướng họa nối ngàn chương
HIỀN đem nghĩa đẹp ngời xuân thấu
MỚI hẹn ngày xanh ngọt ý tường
NGỘ nghĩnh bao lời nghe nhẹ nhõm
TÂM này kết mộng gửi nhiều phương

Hoàng Giao
06/08/2016

hoanggiao
16-10-2016, 03:06 PM
VẮNG BẠN

Bạn mãi la cà ở chốn đâu
Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
Những mảng tường rêu còn đậm dấu
Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

HỒNG THOẠI
06.6.16
-----------


NHỚ BẠN

Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu
Mỗi buổi tìm sang bụng thấy sầu
Mắt vẫn luôn nhìn bên liếp dậu
Chân còn mãi đợi phía hàng dâu
Bài ca để lại in từng dấu
Bản vẽ cầm lên khắc một màu
Lá đổ bao mùa thơ chợt nẫu
Lâu rồi chẳng biết bạn mình đâu

Hoàng Giao

hoanggiao
12-03-2017, 10:09 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15894969_750982628392814_8030595620994166223_n.jpg ?oh=84f2e671e6934e32832f3c59d9374e34&oe=5969C782

MỪNG SINH NHẬT
(Thầy Về Miền Trung)

Phấn khởi ngày sinh đã đến rùi
Mong thầy trẻ khỏe cuộc đời vui
Con thành nghiệp lớn cho giàu mạnh
Bạn hóa vườn xanh sẻ ngọt bùi
Trí vững đường xa không sợ bước
Gan bền việc khó chẳng thèm lui
Giờ đây dẫu có điều chưa thỏa
Vẫn giữ trên môi một nụ cười

Hoàng Giao
9/1/2017

hoanggiao
12-03-2017, 10:12 PM
http://3.bp.blogspot.com/-7RSKeZKxg6w/VpZhBfmo6QI/AAAAAAAAQmo/URO4suspzU4/s1600/Anh-dong-chuc-mung-sinh-nhat-dep-%252828%2529.gif

Chúc mừng sinh nhật Sếp Chính Hồng Thoại.
Chúc Sếp vạn điều hanh thông, vui , khỏe, hạnh phúc, cát tường.






MỪNG SINH NHẬT SẾP

Tuổi mới mừng anh trí lực tràn
Cầm chèo đứng mũi vượt gian nan
Ngày đêm chắp bút ngời trang sử
Năm tháng so dây ngọt phím đàn
Chẳng ngại thân gầy nuôi chí lớn
Không nề việc khó giữ lòng an
Bình tâm vững bước con đường mở
Thường trực chung tay giữa đại ngàn

Hoàng Giao
10/03/2017

hoanggiao
28-03-2017, 10:50 PM
https://tieuthiencac.files.wordpress.com/2011/11/hoa-he1bb93ng.jpg?w=646

MỪNG BẠN
(Chào bạn mới)

Mừng bạn về đây với diễn đàn
Khơi nguồn cảm hứng dạ hòa chan
Thi đường mải miết hồn thơ trải
Lục bát say sưa ngọn bút tràn
Rắn rỏi bàn tay sông núi dựng
Dịu dàng ánh mắt nghĩa tình đan
Đời vui sảng khoái tâm hào hiệp
Mừng bạn về đây với diễn đàn

Hoàng Giao
27/3/2017

hoanggiao
20-05-2017, 07:27 AM
SỨC SỐNG TÌNH THƠ
(Chúc mừng sinh nhật thầy Nắng Xuân)

Sức sống tình thơ vốn dạt dào
Chúc thầy sự nghiệp xứng tầm cao
Vầng trăng giữa đất luôn bừng tỏa
Ngọn đuốc trong tim mãi cuộn trào
Khai bút thi đàn neo bến đợi
Mở đường bạn hữu tiến quân thao
Đời vui hạnh phúc lòng thanh thản
Gia quyến an khang những ngọt ngào

Hoàng Giao
6/10/2015



MỪNG SINH NHẬT THẦY
(Quí tặng Thầy Nguyễn Thanh Toàn)

Năm sáu cái Nắng thu rồi
Tình thơ vẫn lộng nửa đời còn Xuân
Rộn ràng muôn dặm bước chân
Dồi dào sức lực trí nhân vẹn Toàn
Bao nhiêu công việc lo toan
Bờ vai gánh hết tay choàng bể dâu
Nụ cười điệu lý thương nhau
Tâm hồn trẻ mãi trước sau đẹp lòng
Mừng thầy vạn vạn trang hồng
Niềm vui hạnh phúc gieo trồng ngàn cây

Hoàng Giao
06/10/2016

hoanggiao
07-06-2017, 06:18 PM
https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17201358_10210651148932979_1067367127509620704_n.j pg?oh=e2b9479116e3cd1bd009737251608c06&oe=592572D9

Họa bài THAY LỜI TẠM BIỆT của thầy VMT.
Chúc thầy vạn sự cát tường!
----------

NGÀY VỀ XUÔI
(Bài họa - Tặng thầy Về Miền Trung )

Tạm biệt nơi này nhớ hổng vơi
Nhòa mi sắp nhỏ gửi theo lời
Rượu cần đáp nghĩa đưa môi chạm
Đường luật trao tình trải ý chơi
Lặng lẽ bìa tim hồng ánh lửa
Miên man ngọn bút tím trang đời
Về xuôi bịn rịn tâm hồn níu
Gió lộng trên ngàn dạ khúc lơi.

Hoàng Giao
08/03/2017
-----------

Bài xướng:

THAY LỜI TẠM BIỆT

Tiễn bước ta về ché rượu vơi
Đàn em bịn rịn nhắn bao lời
Nào khi vượt suối ôn bài dạy
Những lúc xuyên rừng cắm trại chơi
Đượm thắm môi ngà bên bếp lửa
Nồng say mắt ngọc giữa canh đời
Chân tình giữ lại... Chào nhau nhé !
Quẩy gánh lên đàng gót nhẹ lơi.

VMT 07/03/2017
Về Miền Trung

hoanggiao
07-06-2017, 06:21 PM
SAY NGHỀ
(Tặng chị Trần Thị Thanh Liêm)

Hoài trao trí lực nghiệp đâu rời
Giảng dạy yêu nghề lội các nơi
Ấp ủ tình thương bầu nhiệt huyết
Nâng niu cuộc sống vựa hoa đời
Con đò chuyển tải không hề vợi
Mảnh đất gieo trồng chẳng thể vơi
Sáu sáu mùa xuân tròn mộng đẹp
Thành tâm sáng tỏa rạng khung trời

Hoàng Giao
3/6/2017

Lê Đức Mẫn
08-06-2017, 12:12 AM
TRĂNG ĐẤT KẾT TƠ

ĐẤT sẽ cùng TRĂNG tắm mát thơ
TRĂNG theo ĐẤT dạo khắp nơi bờ
Lòng TRĂNG ĐẤT hiểu âm thầm nhớ
Dạ ĐẤT TRĂNG tường lặng lẽ mơ
ĐẤT đến bên TRĂNG tròn nghĩa đợi
TRĂNG về với ĐẤT vẹn câu chờ
Ngày TRĂNG gặp ĐẤT mây nhường lối
Vạn vật hòa TRĂNG ĐẤT kết tơ.

Quốc Quyền

Ngày TRĂNG gặp ĐẤT mây nhường lối
Vạn vật hòa TRĂNG ĐẤT kết tơ.
..................
THƠ HAY ! NHỚ NHÀ THƠ QQ LẮM ĐẤY NHÉ...

hoanggiao
12-06-2017, 06:46 AM
MONG

NGƯỜI BẢO nhau VỀ phượng đỏ ơi
XUÂN mong hạ đến- GIÓ đưa lời
Cành LAN nhẫn nại MƠ tình thắm
Ngọn sóng CHUYÊN cần vỗ biển khơi
Thần THOẠI - THU hồn trong ánh mắt
NGỤ NGÔN tỏa NẮNG phía chân trời
THANH - LIÊM - MẪN tiệp sơn HÀ giữ
THÔNG - THÁI lòng TRUNG một lẽ đời

Hoàng Giao
11/6/2017

*Về, Trung: ĐHV Về Miền Trung
*Người Bảo: ĐHV Quốc Quyền (Người Bảo Vệ)
*Nắng: ĐHV Nắng Xuân
*Xuân: ĐHV Nguyên Xuân
*Gió: ĐHV Gió Bụi
*Lan: ĐHVC Thy Lan
*Thu: ĐHVC Thugiangvu
*Thoại: ĐHVC Hồng Thoại
*Mơ: ĐHV Mai Mơ
*Thanh: ĐHV Huy Thanh
*Hà: ĐHV Lệ Hà
* Liêm: ĐHVC Trần Thị Thanh Liêm
*Mẫn: ĐHV Lê Đức Mẫn
*Thái: ĐHV Nguyễn Văn Thái
*Chuyên: ĐHV Trần Như Chuyên
*Ngụ Ngôn: Admin Trần Ngụ Ngôn
*Thông: Cố Admin Trần Vi Thông

hoanggiao
26-06-2017, 09:55 AM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/564982_2806699264909_1280731856_n.jpg?oh=2ddc1ab1c 777c04f47b3b86d9ccf6791&oe=59E3936D

ĐÓN CHÀO SẾP VỀ MIỀN TRUNG

Phấn khởi Miền Trung đã trở về
Thi đàn bỗng chốc rộn ràng ghê
Bắt giò gọt chữ đưa vào nếp
Nhặt sạn dò trang giữ lấy lề
Nước mãi theo nguồn, xanh mặt biển
Diều hoài gặp gió, lộng triền đê
Từ nay bạn hữu vui mừng nhé
Bởi Sếp kề bên ấm mọi bề

Hoàng Giao
26/6/2017

Gió Bụi
30-06-2017, 11:28 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/nghiatinh_zpstrozfzjg.png
NGHĨA TÌNH

NẮNG trải XUÂN HỒNG đượm nghĩa NHÂN
NGÀN THÔNG luyến HẠ trỗi VÔ ngần
QUỲNH MƠ NGUYỆT đến HƯƠNG LAN tỏa
GIÓ dõi THU VỀ giọng vẳng ngân
Tổ QUỐC THANH BÌNH ĐÔNG bạn HỮU
GIANG SƠN vững MẠNH thắm câu vần
ĐƯỜNG QUANG rộng mở lòng THƯ THÁI
Cảm LỆ GIAO tình trĩu bước chân.

Gió Bụi
06302017
Gió Bụi thành thật xin lỗi vì còn thiếu sót rất nhiều thi hữu chưa có tên trong bài thơ vì sức GB có hạn :o.

NẮNG=>Nắng Xuân.
XUÂN=>Nắng Xuân, Nguyên Xuân, Trần Xuân Sinh, Bùi Xuân Phượng, Xuân Đông. Hương Xuân, Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Xuân Thái, Hồ Xuân Thu, Nguyễn Xuân Độ.
HỒNG=>Hồng Thoại, Bạch Hồng Ngọc, Sông Hồng, Hồng Vinh, Hồng Hạc.
NHÂN=> Mặc Nhân Sơn.
NGÀN=> Ngàn Hoa.
THÔNG=> Vi Thông, Nguyễn Ích Thông.
HẠ=> Hạ Vy.
VÔ=> Vô Thường, Vô Ưu.
QUỲNH=> Như Quỳnh, Nhật Quỳnh.
MƠ=> Mai Mơ.
NGUYỆT=> Thanh Nguyệt.
LAN=> Thy Lan, Lan Phương, Triệu Thị Lan, Nguyễn Thị Lan.
HƯƠNG=> Hương Thông, Hương Mơ, Hương Xuân, Hương Xưa, Hương Quê, Hương Nguyên, Hương Thủy, Trần Thanh Hương, Trương Nữ Hương Thủy, Hương Trần Thu, Sông Hương.
GIÓ=> Gió Bụi.
THU=> Thu Giang Vu, Lê Thu Trang, Nguyễn Thu Sang, Hồ Xuân Thu, Thu Phong, Hương Trần Thu, Sương Thu, Phương Thu, Thu Tím.
VỀ=> Về Miền Trung.
QUỐC=> Quốc Quyền, Viên Quốc Báu, Cao Lê Trần Trấn Quốc, Nguyên Quốc.
THANH=> Trần Thị Thanh Liêm, Huy Thanh, Phan Thị Thanh Minh, Thanh Nguyệt, Đường Ngọc Thanh, Lê Thanh Sơn, Sĩ Thanh, Thanh Thanh Khiết, Trần Thanh Hương, Lê Thanh, Thanh Hiền, Thanh Bao Nguyễn, Giang Thanh, Lý Thanh Thanh, Thanh Nguyên Nguyễn, Thái Thanh Tâm, Thanh Hà, Nguyên Thanh Hữu, Ngọc Duy Thanh.
BÌNH=>Thái Bình Thi Hữu, Cẩm Bình.
ĐÔNG=> Xuân Đông, Đông Phong, Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp.
HỮU=> Nguyễn Hữu Thăng, Đỗ Hữu Tài, Thái Bình Thi Hữu, Nguyên Thanh Hữu.
GIANG=> Thu Giang Vu, Trúc Giang, Giang Thanh, Nhuệ Giang, Cường Giang.
SƠN=> Lê Thanh Sơn, Mặc Nhân Sơn.
MẠNH=> Mạnh Kỷ.
ĐƯỜNG=> Đường Ngọc Thanh, Đường Thùy Linh.
QUANG=> Trần Đức Quang, Lý Quang Chính, Quang Chính, Quang Vinh.
THƯ=> Minh Thư.
THÁI=> Nguyễn Văn Thái, Thái Bình Thi Hữu.
LỆ=> Lệ Hà.
GIAO=> Hoàng Giao.


GIỮ
(bài xướng)

Giữ lại ân tình của quý nhân
Vào đây cảm tác đóa hoa ngần
Thầy Sinh vẽ ảnh huynh Thanh ngắm
Tỷ Lợi đưa lời đệ Gió ngân
Trọng - Hợp - Nguyên Xuân về trải Nắng
Trung - Liêm - Hồng Thoại đến gieo vần
Xôn xao cánh Phượng đầy tâm huyết
Tất cả Giao hòa bởi ý chân

Hoàng Giao
29/6/2017

hoanggiao
22-07-2017, 03:33 PM
CHÂN DUNG HOANGGIAO

Hoàng Giao lộn xộn nhất trên đời
Lớn, nhỏ, to, gầy... thảy ghẹo chơi
Bữa cản thầy Lang đừng chuyển giới
Ngày khuyên cụ Gió quẫy tung trời
Tưng bừng bút thảo niềm vui trỗi
Rộn rã môi bùng sức khỏe khơi
Bạn hữu bình tâm yên trí đợi
Người nao cũng sẽ được trao lời.
HỒNG THOẠI 22.7.17




ĐỔI ĐỜI
(Họa vần)

Nhìn nóc nhà cao ước đổi đời
Nghe bè bạn đến muốn về chơi
Mưa dày lắm buổi không ra mặt
Gió lạnh nhiều khi chẳng thấy trời
Đợi lúc trưng cầu giao thiệp hỏi
Chờ ngày đối thoại lập trình khơi
Đều tay gõ phím mùa thu hoạch
Cuối vụ dù sao cũng có lời

Hoàng Giao
23/7/2017

hoanggiao
22-07-2017, 10:32 PM
https://scontent.fsgn4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1002659_608502619225672_1351080922_n.jpg?oh=086f1f 0126b4f12571c58c0f59037f31&oe=59C586D9


SẾP HỒNG THOẠI

Sếp Thoại thường trực diễn đàn
Đối nội đối ngoại chu toàn trước sau
Ngày đêm đứng mũi chịu sào
Nắng mưa chẳng nhạt sắc màu thời gian
Vần thơ xướng họa thả giàn
Bốn phương tiếp cận niết bàn chở che
Hết xuân rồi lại sang hè
Thu qua rồi đến đông về... chẳng ngơi...

Hoàng Giao
18/7/2017


* Mời bạn đặt câu hỏi với Sếp Hồng Thoại ... bằng thơ
* Niết bàn (theo Phật giáo): "Nếu thế giới thực tại là khổ thì Niết bàn là “khổ diệt”, nếu thế giới thực tại là “bờ bên này (bỉ ngạn) thì Niết bàn là “bờ bên kia” (đáo bỉ ngạn), thế giới thực tại là mê lầm, không sáng suốt (“vô minh”) thì Niết bàn là sáng suốt (“vô minh diệt”)..."

hoanggiao
27-07-2017, 03:49 PM
MỘT CÁNH CHIM CHIỀU
Buổi ấy xa người tiễn biệt xuân
Còn nghe giục giã áng thơ gần
Lòng đau vịn nắng xanh dòng thẳm
Nghĩa nặng gieo tình đẹp ý chân
Cõi mộng cung đàn vơ vẩn trỗi
Niềm trông phím nhạc ngẩn ngơ lần
Về thăm tưởng nhớ Lầu Mây lộng
Một Cánh Chim Chiều rất đỗi thân
Hoàng Giao
1/8/2014

(Đôi dòng tưởng nhớ cố Admin Trần Vi Thông)

-----------

CẢM

Thấy tình cảm của bao nhiêu thi hữu
Đối với Vi Thông, lòng tôi cũng ngậm ngùi
Tôi đến đây lần theo dấu chân Người
Những vần thơ sắt son ân tình Huynh để lại

Tôi nhìn theo Cánh Chim Chiều và Lầu Mây của lòng nhẫn nại
Tưởng tượng dáng hình Huynh với những ký ức buổi hoàng hôn
Những vần thơ da diết ngọn lửa hồng
Đã đốt cháy bao trái tim thi hữu

Trăng sáng soi ngoài kia và tất cả chúng tôi vẫn xem Huynh tình bằng hữu
Luôn ở bên mình chưa một phút rời xa...

Hoàng Giao

hoanggiao
27-07-2017, 09:59 PM
SUM HỌP

Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn
Dâng trào bút lực lửa bừng chan
Gieo vần lục bát tình tuôn chảy
Nhả tứ đuờng thi nghĩa ngập tràn
Bạn hữu mười phương hòa mộng kết
Văn tài bốn biển thả hồn đan
Buồn vui những lúc về sum họp
Nhẹ gẩy cung tơ dạo phím đàn

6.7.2017. BTM.!
Bùi Thúy Mùi



TỰ BẠCH


Mấy chục năm ròng biệt cố hương
Miền Tây cải nghiệp giữ luân thường
Ninh Bình đất tổ song đường mãn
Nghệ Tĩnh quê chồng nhất mẫu đương
Quý tử tròn hai nồng vẻ ngọt
Tình quân lẻ một thắm môi hường
Hoa vuờn NGŨ THẬP ươm mùa phúc
BÁT BỬU xuân chiều thỏa nhớ thương.


1.4.2017. NGŨ THẬP BÁT BỬU .!
Bùi Thúy Mùi.

NGÀN THƯƠNG

Bao ngày chạnh nhớ đến quê hương
Nghĩa mẹ tình cha giữ đạo thường
Tổ ấm gia đình chăm chỉ dệt
Đường dài sự nghiệp vững vàng đương
Vần thơ dịu ngọt hòa mây tím
Nét mặt tươi xinh tỏa sắc hường
Ngũ Thập trao phần nay khởi bút
Nao lòng Bát Bửu đón ngàn thương

Hoàng Giao
3/7/2017

hoanggiao
29-07-2017, 04:12 PM
SẾP THOẠI HỒNG

Hình ảnh trong tôi : Sếp Thoại Hồng!
Là người bạn thiết của Vi Thông
Đứng đầu Bộ tứ danh Thường trực
Xuất trước Điều hành nhiệm chủ công
Nắng lửa mưa dai không nản chí
Sóng to gió cả chẳng nao lòng
Bền chèo vững lái thuyền Thi hữu
Vẫn rạng Lầu Mây : Một bóng tùng!

Bùi Xuân Phượng
BXP 20.7.2017

hoanggiao
29-07-2017, 04:14 PM
HOÀNG GIAO

Hoàng Giao góp lửa nhiệm Điều hành
Năng động đa tài ứng xử nhanh
Lục bát thu gom hồn bút đẹp
Đường thi gợi mở ý thơ lành
Yêu kiều nét chữ phô màu quý
Diễm lệ câu vần tỏ vẻ thanh
Mái ấm thân thương người nể trọng
Dịu dàng biểu cảm nét tươi xinh.

BXP 29.7.2017
---------




XUÂN SỚM

Én giỡn tầng mây đảo nhẹ nhàng
Trên dòng rộn rã chuyến đò sang
Vầng dương tỏa rạng pha màu biếc
Ruộng lúa bừng thơm dãi thảm vàng
Ngược lối vườn xanh cành trĩu quả
Xuôi thời mực tím chữ đầy trang
Vần thơ bất chợt từ đâu chảy
Níu giữ hồn ai kẻo muộn màng.

Hoàng Giao
26/12/2015
----------



CHẲNG MÀNG

Em bảo : Dùng xe đạp nhịp nhàng
Nhưng mà Xuân Phượng chẳng cần sang
Sớm thì điểm hạt trên đường vắng
Chiều lại phơi thân dưới nắng vàng
Thả trí tìm hoa mong lướt mạng
Trau hồn vịnh sử muốn lên trang
Tâm thiền tĩnh lặng xua phiền não
Cái sự hơn thua tớ cóc màng.

BXP 03.8.2017

-------


THANH THẢN
(Xuân Hạ Thu Đông)

Dảo bước vườn Lan nhẹ với nhàng
Bốn mùa khỏe mạnh gọi là sang
Hè mừng Phượng đến khoe màu đỏ
Thu lẩy cây đem nhuộm lá vàng
Gần gũi Đông về êm mảnh áo
Nồng nàn Xuân lại ấm gia trang
Ai giàu lắm của không cần biết
Xe lớn nhà to cũng nỏ màng

Hoàng Giao
3/8/2017