PDA

Xem phiên bản đầy đủ : THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN - Thơ Đường luật Lương Tú mời góp họa nhân ngày QĐNDVN 22/12



nguyenxuan
21-12-2014, 07:28 PM
THĂM LẠI ĐIỆN BIÊN.

Nay về chốn cũ chiến trường xưa
Cảnh đẹp linh thiêng gió thoảng vừa
Dạ vẫn ghi sâu ngày dãi nắng
Lòng còn khắc đậm buổi dầm mưa
Him Lam xuất trận thành công sớm
Độc Lập bày binh thắng lợi thừa
Sáu chục năm qua ngời lịch sử
Danh lừng bốn biển mãi ngân đưa.

Lương Tú
BTV.vnthihuu

Khắc Hiền
21-12-2014, 09:38 PM
1- GẶP BẠN XƯA

Trở lại Đô Thành gặp bạn xưa
Tình thương chiến sỹ nói sao vừa
Trường Sơn một thuở nằm phơi nắng
Bến Hải bao ngày đứng đội mưa
Trọng điểm không lơi chờ đột kích
Mục tiêu mãi bám mặc giao thừa
Niềm vui đại thắng khôn bề tả
Giọt lệ vơi đầy nghẹn tiếng đưa
Khắc Hiền 21/12/2014

lethanhson
22-12-2014, 03:08 AM
Thăm Điện Biên


Về thăm mảnh đất Điện Biên xưa
Đền đáp tri ân mấy chẳng vừa
Nhớ mãi chiến trường bom cháy sáng
Còn ghi lô cốt đạn tuôn mưa
Mường Thanh cầu sắt Quân xông tới
A Một đồi cao lính thắng thừa
Lịch sử muôn đời đầy chói lọi
Thành công lừng lẫy gió ngàn đưa.

Lê Thanh Sơn

hoanggiao
22-12-2014, 06:58 PM
3. ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM

Nhớ về lịch sử nước ta xưa
Bất khuất bền gan trí nỏ vừa
Sơn Mỹ băng mình trong đạn lửa
Tân Kỳ đánh giặc dưới đêm mưa
Kiên cường phía Bắc niềm tin đủ
Dũng cảm miền Nam sức mạnh thừa
Thống nhất toàn dân nay có được
Nền trời độc lập ánh trăng đưa

Hoàng Giao
22/12/2014

TruongVu
23-12-2014, 11:20 AM
4 .SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN


Dòng người chiến sĩ của năm xưa
Ký ức "lòng dân" ngẫm chả vừa
"Nắm thắt lưng thù " ta đuổi giặc
Theo lời Đại Tướng bão vần mưa
Nhân dân Nước Việt hùng tâm vững
Anh dũng Điện Biên sĩ khí thừa
Quân đội cụ Hồ lưu sử sách
Ngàn sau thế giới mãi truyền đưa .


TruongVu

Tran Xuan Sinh
23-12-2014, 09:19 PM
5. GẶP GỠ ĐỒNG ĐỘI

Gặp gỡ binh đoàn, nhắc chuyện xưa
Buồn vui lẫn lộn nói sao vừa
Hào sâu đất nhão dồn bom đạn
Súng nặng vai oằn dội gió mưa
Sáng dạ bền gan đong chẳng thiếu
Dày mưu vững chí đếm không thừa
Đau lòng tưởng nhớ bao người bạn
Hiểu thấu tâm tình khói trắng đưa.

TXS 23/12/2014

manhky
23-12-2014, 09:59 PM
6 - CHIẾN KHU XƯA

Ngày về ghé lại chiến khu xưa
Đếm bước thời gian mấy để vừa
Lủng ngọc in sâu- trời đạn xéo
Đồi vàng khắc cốt - đất bom mưa
Mường Thanh xác giặc - mồ còn thiếu
Độc Lập quân ta - trí có thừa
Sáu chục năm rồi đầy mộng trải
Hoa mùa trắng nở gió đung đưa.

Mạnh Kỷ
23/12/2014

nguyenxuan
23-12-2014, 11:20 PM
7. GHI NHỚ

Theo dòng lịch sử nhớ về xưa
Chẳng phải ngàn năm cũng mới vừa
Đạn nổ bom gầm đau vạt nắng
Xương rời thịt nát nẫu màn mưa
Anh hùng vững chí kiên cường đủ
Chiến sĩ bền gan dũng cảm thừa
Nước Việt danh lừng vang bốn cõi
Yên bình Tổ Quốc ngọn cờ đưa.

Nguyên Xuân
22/12/2014

Lương Tú
24-12-2014, 07:27 AM
8. ĐIỆN BIÊN XƯA.

Trở lại nơi này nhớ thuở xưa
Him Lam, Độc Lập nắng chiều vừa
Ngày nao chiến đấu cầm chân giặc
Buổi ấy đào hầm đội gió mưa
Vũ khí thô sơ nào có đủ
Tim gan dũng cảm vẫn còn thừa
Tình sâu nghĩa nặng về thăm viếng
Thắng lợi huy hoàng mãi ngát đưa

Lương Tú