PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chủ đề Xuân Ất Mùi 2015 - Mời quý thi hữu sáng tác thơ ĐL và LB



hoanggiao
23-12-2014, 01:05 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/chaoxuan2015_zpslni23lbr.gif



"Xuân Ất Mùi đang đến gần với biểu tượng Dê vàng - linh vật thứ tám trong bộ 12 con giáp, luôn được tôn sùng bởi trí khôn, trí sáng tạo và tinh thần không chịu khuất phục. Với khả năng leo cao, hướng tới trời thẳm, chinh phục những đỉnh núi cheo leo, sức mạnh nội tại của những chú dê từ bao đời đã trở thành biểu tượng của sự phấn đấu không ngừng tới thành công.

Với những kiểu dáng phong phú, từ tư thế vươn mình thẳng và vững chãi trên mỏm núi đồng của Tượng Dê Tôn Quý đến đôi sừng rộng mở sải bước trên nền vương trượng của Tượng Dê Oai Hùng hay đầu ngẩng cao và dáng hình phong nhã của Tượng Dê Thịnh Vượng, Dê vàng 2015 chắc chắn sẽ trở thành hình tượng độc đáo với một năm mới đầy may mắn, thành công và đạt được mọi mục tiêu"
SƯU TẦM

Mời quý thi hữu sáng tác theo chủ đề Xuân Ất Mùi với hình tượng ý nghĩa của Dê Vàng trong cuộc sống bằng thể thơ đường luật và thể thơ lục bát.
Chúc một Mùa Xuân Phúc Lộc Thọ_ Hạnh Phúc Công Danh Tiền Tài và Sức Khỏe. Chúc một dự định mới, một sự bắt đầu mới cho một năm mới nhiều tiến bước mới.
HG

Bài mẫu về chủ đề MÙA XUÂN

http://vnthihuu.net/showthread.php?8955-NX_-%C4%90L-Online&p=152342&viewfull=1#post152342



CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Ngọn lửa HỒNG soi PHÚC vẫy chào
Xuân về gõ cửa LỘC TÀI trao
THÀNH CÔNG tiến mạnh, TÌNH THÂM phủ
Thất bại lùi nhanh, NGHĨA CẢ trào
Gặt hái TINH THẦN năng nổ nhẽ
Chăm bồi VẬT CHẤT sững sờ bao
Gần xa ngưỡng mộ VUI MỪNG chúc
Mãi hưởng BÌNH AN nhắp rượu ĐÀO.

Nắng Xuân
22/01/2014

Bài mẫu về XUÂN ẤT MÙI:

Tran Xuan Sinh
23-12-2014, 08:42 AM
https://www.vietinbank.vn/web/export/sites/default/vn/news/14/11/images/Bo-suu-tap-De-vang.jpg
Tượng Dê Tôn Quý vững chãi trên mỏm núi đồng.

Nhân dịp năm Ất Mùi, VietinBank Gold & Jewellery ra mắt bộ sưu tập Dê Vàng với 3 sản phẩm Tượng Dê mạ vàng 24K sang trọng, đẳng cấp…
.......
SƯU TẦM

Mời quý thi hữu sáng tác theo chủ đề Xuân Ất Mùi với hình tượng ý nghĩa của Dê Vàng trong cuộc sống bằng thể thơ đường luật và thể thơ lục bát.
Chúc một Mùa Xuân Phúc Lộc Thọ_ Hạnh Phúc Công Danh Tiền Tài và Sức Khỏe. Chúc một dự định mới, một sự bắt đầu mới cho một năm mới nhiều tiến bước mới.
HG

Theo ý của TXS, nếu có dụng ý quảng cáo cho VietinBank thì không dám bàn gì thêm. Còn như làm thơ có tính phổ thông, đại chúng thì nên lấy chủ đề năm Ất Mùi, với tất cả những điểm mạnh của Dê, kết hợp cái mạnh này với kỷ niệm 3 sự kiện lớn của dân tộc trong năm 2015 (kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, 40 năm thống nhất giang sơn và 85 năm ngày thành lập Đảng) để làm chủ đề thì hợp hơn.

Trước mắt TXS xin gửi 2 bài, một bài chính luận, một bài vui với vần "ê".


ĐÓN XUÂN ẤT MÙI
(Nhất vận)

Ất Mùi rộn rã đón xuân về
Ắt hẳn Dương cường sức của Dê (1)
Bởi muốn yên lòng ra đảo bể
Vì mong vững bước luyện tay nghề
Rằng trông nước mạnh không người chế
Để được dân giàu chẳng tiếng chê
Hội nhập nhìn xa tầm quốc tế
Đừng quên giấy rách giữ dây lề (2).

TXS 23/12/2014
(1) Dương := Dê, Dương trong Dương cường := Dương thịnh - âm suy.
(2) “Giấy rách giữ lấy lề”
Lề := Dây bằng giấy để đóng sách.

Hoan nghênh Hoàng Giao đã sửa - thay một đoạn đầu của bài viết cho chủ đề!

Tran Xuan Sinh
23-12-2014, 08:55 AM
TẾT DÊ (3)
(Họa vui)

Ngày vui dịp tết rước xuân về
Đến quán xơi vừng chấm thịt dê
Vợ sướng, khen ngon bừng máu mặt
Chồng say, bảo mạnh dậy cơn nghề
Không màng bạn hữu cầm tay kéo
Chẳng sợ cô nàng mở miệng chê
Đợi buổi mai rồi ta lại tới
Thói quê, lòng đất tạo nên lề (4).

TXS 23/12/2014
(4) “Đất có lề, quê có thói”.
(3) Phỏng theo thơ dân gian lục bát vui, bài “Thịt Dê”:
Thịt dê chấm với tương vừng
Ăn vào mới thấy bừng bừng như dê
Đêm về bà nó tỷ tê
Ngày mai ta lại thịt dê chấm vừng./.

manhky
23-12-2014, 01:29 PM
VẪN HIÊN NGANG


Xuân ngời lộc biếc đón dê sang
Hạnh phúc phồn vinh thắm chữ vàng
Ngọ đã lên yên chờ bến hẹn
Mùi đà vượt dốc đợi bờ giang
Non sông vững mạnh tươi hồn nước
Tổ Quốc oai hùng đẹp bóng trang
Rạng rỡ quê hương ngày mãi đượm
Chào mừng lịch sử vẫn hiên ngang.

Mạnh Kỷ
23/12/2014

Khắc Hiền
23-12-2014, 01:42 PM
http://i.imgur.com/TA54GQd.jpg




MỪNG XUÂN ẤT MÙI


Biểu tượng Dê Vàng hữu khách mê
Mừng xuân đón tết lộc mang về
Nông thôn thịnh vượng do tài trí
Phố thị phồn vinh bởi giỏi nghề
Nhớ buổi hàn vi tràn khắp xã
Thương ngày cực khổ phủ miền quê
Niềm tin đất nước đang hòa nhập
Cuộc sống không quên giữ đúng lề
Khắc Hiền 23/12/2014

hoanggiao
23-12-2014, 05:17 PM
Cảm ơn ngài Trần Xuân Sinh, ngài Mạnh Kỷ và ngài Khắc Hiền đã đem sang những chú dê ngộ nghĩnh nghênh chào năm mới ha ha, mong rằng DÊ mà các ngài nuôi đây vừa cho thứ thịt ngon, bổ dưỡng, mang lại sức khỏe dồi dào, và nhiều công dụng khác nữa.

Ngài TXS ạ, chỉ vì HG vô tình làm dính phần quảng cáo vào chứ có ý quảng cáo gì đâu, đêm qua thức khuya mắt mũi tèm nhem không nhận ra...
Mong rằng các quý thi hữu sáng tác những bài thơ thể hiện được ý nghĩa cũng như không khí một MÙA XUÂN nói chung, đồng thời phản ảnh được cả cái riêng của XUÂN ẤT MÙI 2015.
Một bài thơ chỉ bấy nhiêu chữ thôi mà truyền tải được nhiều thông điệp đến bạn đọc càng tốt, và có giá trị ý nghĩa đa chiều mới là một bài thơ trọn vẹn. Các quí thi hữu cố gắng tối đa để tìm một phong cách truyền đạt hiệu quả những gì mình muốn nói về MÙA XUÂN nhé. Chúc các quý thi hữu ngày một thành công, nhất là trong thể loại thơ đường, chú ý làm sao chỉnh đối, đúng niêm luật, ít mắc lỗi và gieo vần sao cho hay, phối thanh hài hòa, và nhất là ý tứ thơ vừa hay, vừa có ý nghĩa đa chiều, vừa cuốn hút, vừa thuyết phục, có công mài sắt có ngày nên kim. Kính chúc thành công!

Lương Tú
24-12-2014, 07:53 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/chaoxuan2015_zpslni23lbr.gif

CHÀO XUÂN 2015
(Ngũ độ thanh)

Mai đào hớn hở đợi mầm xanh
Nụ vẫn chờ mong tỏa ngát cành
Ngựa chiến xa rời hoa nở đẫy
Dê vàng tiếp quản lộc về nhanh
Vui mừng cả nước đời luôn đạt
Phấn khởi toàn dân mộng đã thành
Tổ quốc tưng bừng xuân rạng rỡ
Cầu cho cuộc sống mãi an lành.

Lương Tú

songha
24-12-2014, 02:47 PM
KHUNG TRỜI XUÂN

Năm Mới niềm thương rượu rót đầy
Hồn mình bạn hữu thả làn mây
Nắng khoe lóng lánh hòa xuân đẹp
Tóc quyện bồng bềnh đắm mặt ngây
Lớp trẻ tưng bừng tươi áo mới
Lòng người rạng rỡ ấm gừng cay
Xôn xao phúc ngập khung trời Tết
Sức khỏe dồi dào khúc nhạc say

SONG HÀ

Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 03:07 PM
XUÂN NÀY CON NHỚ BA

Một độ xuân về con có ba

Làm thơ vui tết cảnh chan hòa

Gia phong đạo lý ba phân giải

Điển tích câu Kiều con diễn ca

Dẫu cuộc đời thường chưa hết khổ

Mà cung đàn mộng vẫn vươn xa

Xuân này chữ hiếu con thơ thẩn

Ôi! Biết tìm đâu một Bá Nha?

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

buixuanphuong09
24-12-2014, 09:06 PM
ẤT MÙI VUI CHUYỆN DÊ

Địa chi thứ tám - Đó là Dê
Ma kết phương Tây – Biểu tượng: Dê
Biện lễ tam sinhDê với Lợn
Tế thần tế thánh một mình Dê
Người ham chinh phục tên Dê cụ
Kẻ thích trăng hoa gọi máu Dê
Ý nghĩa tinh thần nhiều giá trị
Xin đừng ác cảm với loài Dê.

BXP 2412/2014

Rất muốn hưởng ứng Hoàng Giao, cố sáng tác không được, họa mãi cũng không xong, đành gò ghép đôi câu góp vui với các bạn, xin miễn cho phần bệnh lỗi.

hoanggiao
24-12-2014, 09:25 PM
Hoan nghênh tinh thần huynh Bùi Xuân Phượng

TruongVu
25-12-2014, 12:08 AM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2015



Thái dương vận khí hẳn tràn trề
Bát ngát hoa ngời nở miễn chê
Giáp Ngọ thành công vui đáo để
Ất Mùi hướng nghiệp mãn hả hê
An nhàn đã hưởng cầu thêm mộng
Phú quý rồi trao giữ vẹn lề
Cung chúc tiền tài danh đến vị
Thắng lợi mừng xuân phước lộc về .


TruongVu

Gió Bụi
25-12-2014, 01:44 AM
MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

Gió Bụi

Tran Xuan Sinh
25-12-2014, 10:13 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI




Ngọn lửa HỒNG soi PHÚC vẫy chào
Xuân về gõ cửa LỘC TÀI trao
THÀNH CÔNG tiến mạnh, TÌNH THÂM phủ
Thất bại lùi nhanh, NGHĨA CẢ trào
Gặt hái TINH THẦN năng nổ nhẽ
Chăm bồi VẬT CHẤT sững sờ bao
Gần xa ngưỡng mộ VUI MỪNG chúc
Mãi hưởng BÌNH AN nhắp rượu ĐÀO.

Nắng Xuân
22/01/2014
Nhưng chủ đề ở đây là Xuân Ất Mùi và Dê - vàng mà. Bài của Nắng xuân là viết 22/01/2014 và cũng đúng Xuân nào mà chả vậy!

hoanggiao
25-12-2014, 11:39 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI




Ngọn lửa HỒNG soi PHÚC vẫy chào
Xuân về gõ cửa LỘC TÀI trao
THÀNH CÔNG tiến mạnh, TÌNH THÂM phủ
Thất bại lùi nhanh, NGHĨA CẢ trào
Gặt hái TINH THẦN năng nổ nhẽ
Chăm bồi VẬT CHẤT sững sờ bao
Gần xa ngưỡng mộ VUI MỪNG chúc
Mãi hưởng BÌNH AN nhắp rượu ĐÀO.

Nắng Xuân
22/01/2014
Nhưng chủ đề ở đây là Xuân Ất Mùi và Dê - vàng mà. Bài của Nắng xuân là viết 22/01/2014 và cũng đúng Xuân nào mà chả vậy!

Huynh Trần Xuân Xinh, cảm ơn huynh đã nghĩ sao nói vậy. Thực ra là muội muốn đưa ra một bài mẫu về chủ đề MÙA XUÂN nói chung để chúng ta nhin vào đó thấy nó hoàn hảo thế nào để từ đó có thể sáng tác nên những cái riêng về XUÂN ẤT MÙI cũng hoàn hảo như thế nhưng với nội dung là những cái riêng.
Bài thơ của Mod Nắng Xuân viết về MÙA XUÂN nói chung là quá hoàn hảo

Bạch Hồng Ngọc
25-12-2014, 12:57 PM
XUÂN ẤT MÙI
(tvn-nđt-bl)

Chững chạc ngày xuân khởi Ất Mùi
Huy hoàng đất Việt trải niềm vui
Giàu sang hiệu ứng cung cầu đủ
Vững tiến thần thông tỏa dệt bùi
Xảo quyệt đương đầu xua giẫm tới
Gian tà chống chọi đẩy dần lui
Đường đua một hướng tươi ràng rỡ
Chững chạc ngày xuân khởi Ất Mùi

23/12/2014

MINHTHƯ
25-12-2014, 01:13 PM
MỘT NHÉ !
(Thủ nhất thanh)
Một nụ cười Xuân gửi mọi nhà
Một lời chúc Tết tựa bài ca
Một trao ấm áp cùng con trẻ
Một tặng bình an đến tuổi già
Một tấm lòng vàng thơm nét mực
Một ân nghĩa đẹp ngát hương trà
Một năm hạnh phúc đời no đủ
Một hẹn sum vầy chẳng cách xa

25/12 MINH THƯ

Khắc Hiền
25-12-2014, 02:49 PM
KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA


Mừng xuân cả nước đón Dê vàng
Vạn nẻo muôn nhà rước lộc sang
Tiễn Ngọ không quên nhiều việc đã ...
Nghênh Mùi hãy nhớ lắm điều đang ...
Dàn khoan...ắt hẳn còn âm vọng
Chiến hạm...âu là vẫn tiếng vang
Biển đảo phong ba chưa lặng sóng
Giao thừa khoảnh khắc nỗi niềm mang
Khắc Hiền 25/12/2014

manhky
25-12-2014, 04:06 PM
THẮM NỤ BÔNG

(Ngũ độ thanh)
Chào mừng xuân Ất Mùi 2015



Vẫn hiểu xuân này thắm nụ bông
Nhìn dê vượt đỉnh ngát hương nồng
Ba miền rộn rã gìn non nước
Mọi ngả tưng bừng giữ núi sông
Biển sóng oai hùng xua lũ rợ
Quân hành dũng mạnh đuổi bầy ngông
Trời xanh én liệng niềm vui trải
Vững chải đường lên rực ánh hồng.

Manh kỷ
25/12/2014

hoanggiao
25-12-2014, 07:19 PM
NĂM MỚI THÀNH CÔNG

Tiễn Ngựa trong lòng đợi Tết sang
Đầu niên ngạo nghễ đón Dê Vàng
Nam thanh sức trẻ trông vời vợi
Nữ tú hồn Xuân ngó rỡ ràng
Ý chí kiên cường nên bất khả
Tiền đồ vững chãi khiến an khang
Oai hùng bước thẳng và vươn tới
Năm mới thành công thật ngỡ ngàng


Hoàng Giao

Cảm ơn tất cả các quí thi hữu đã sáng tác hưởng ửng nhiệt tình về chủ đề MÙA XUÂN cũng như chủ đề XUÂN ẤT MÙI. Kính chúc các quý thi hữu một năm mới tứ quý thành công (Đỗ Thành Đồng, Bạch Hồng Ngọc, buixuanphuong09, Gió Bụi, Khắc Hiền, Lương Tú, manhky, songha, Tran Xuan Sinh, TruongVu, Minh Thư). Sẵn chào đón những ngài Dê tiếp tục nghênh Xuân!

songha
25-12-2014, 11:08 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/chaoxuan2015_zpslni23lbr.gif

VỊNH BIỂU TƯỢNG DÊ

Biểu tượng dê vàng của ước mong
Chưa từng khuất phục chỉ thành công
Cao đầu duyên dáng hình tao nhã
Mạnh bước hào hùng tướng thượng phong
Vạn kiếp tiềm năng luôn rộng mở
Bao đời nhiệt huyết mãi hanh thông
Vươn mình độc đáo như non biển
Lẫm liệt vô cùng giữa núi sông

Song Hà
25/12/2014

hoanggiao
27-12-2014, 03:42 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXtZvO3cLDLHHDWtNsuH5xhly8n3tTg A_t06mCTkYKt1oKgwjq

Huy Thanh
27-12-2014, 06:32 PM
TẾT XA NHÀ

Lễ hội quê tôi Tết Ất Mùi
Ca đờn hợp xướng trọn mùa vui
Đầu thôn híp hóp Hoài Lang ngọt
Cuối ngõ tăng gô Dạ Cổ bùi
Lạ xứ sầu đông niềm nhớ vợi
Xa đồng khổ hạ nỗi buồn nguôi
Trăng ngàn ẩn hiện treo sườn núi
Lửa tuyến tiền phương bớt ngậm ngùi.

Huy Thanh

nguyenxuan
28-12-2014, 12:11 PM
Họa vần bài thơ mẫu:

CHÚC-XUÂN-PHÚC-LỘC-THỌ
(Họa vần thơ Thúc NX)
VẠN THỌ đài trang lộng lẫy chào
MAI vàng đằm thắm PHÚC thầm trao
XUÂN sang ấm đất HOA bừng nở
Suối đổ tràn sông nước cuộn trào
Vườn tược hân hoan cành trĩu quả
Dân làng khấp khởi LỘC đầy bao
CHÚC cho tất cả thành công nhé
Sức khỏe niềm vui với CÚC, ĐÀO
HOÀNG GIAO


Cảm ơn anh Huy Thanh

Chủ đề Xuân Ất Mùi 2015 - Mời quý thi hữu sáng tác thơ ĐL và LB
Nàng sao lại đăng thơ HỌA vào đây?
Mời đăng vào đây nhé:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9579-CH%C3%9AC-M%E1%BB%AANG-N%C4%82M-M%E1%BB%9AI-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-N%E1%BA%AFng-Xu%C3%A2n-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da

hoanggiao
28-12-2014, 01:17 PM
Chủ đề Xuân Ất Mùi 2015 - Mời quý thi hữu sáng tác thơ ĐL và LB
Nàng sao lại đăng thơ HỌA vào đây?
Mời đăng vào đây nhé:
http://vnthihuu.net/showthread.php?9579-CH%C3%9AC-M%E1%BB%AANG-N%C4%82M-M%E1%BB%9AI-Th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-N%E1%BA%AFng-Xu%C3%A2n-m%E1%BB%9Di-g%C3%B3p-h%E1%BB%8Da

Chà chà, đi lạc đường một tý cho vui Nàng Thơ ơi

nguyenxuan
29-12-2014, 02:39 PM
XUÂN ĐỊA ĐÀNG

Mã đáo thành Công nắng rỡ ràng
Mai đào lộng lẫy Sáo ngân vang
Lưng trời Én lượn mây thờ thẫn
Đỉnh núi Rồng bay gió ngỡ ngàng
Vững bước Dê vàng nhanh nhảu vượt
Yên lòngThỏ ngọc nhẩn nha sang
Binh minh khấp khởi nghe Gà gáy
Cánh Hạc lung linh chốn địa đàng.

Nguyên Xuân
28/12/2014

hoanggiao
29-12-2014, 06:19 PM
XUÂN ĐỊA ĐÀNG

Mã đáo thành Công nắng rỡ ràng
Mai đào lộng lẫy Sáo ngân vang
Lưng trời Én lượn mây thờ thẫn
Đỉnh núi Rồng bay gió ngỡ ngàng
Vững bước Dê vàng nhanh nhảu vượt
Yên lòngThỏ ngọc nhẩn nha sang
Binh minh khấp khởi nghe Gà gáy
Cánh Hạc lung linh chốn địa đàng.

Nguyên Xuân
28/12/2014

Cảm ơn Nguyên Xuân đem đến một vườn XUÂN ĐỊA ĐÀNG. Chúc nàng mãi mãi như cánh Hạc lung linh nha

Lương Tú
06-01-2015, 03:45 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/chucxuanjpg_zpsf4778cb0.jpg

CHÚC XUÂN !
(Tung hoành trục khoán)

NĂM qua phấn khởi trọn nhiều bề
MỚI bước sang rồi cũng phải mê
HẠNH đức lương tri tròn nghĩa hẹn
PHÚC tâm đạo hiếu vẹn lòng thề
BÌNH xây tổ ấm cười vui vẻ
AN vượng gia đình sống thỏa thê
ĐẾN đỉnh thành công nâng rượu chúc
NGÀY XUÂN PHÚ QUÝ LỘC TÀI VỀ.

Lương Tú

hoanggiao
06-01-2015, 09:54 PM
Cảm ơn Lương Tú tiếp tục đem mùa xuân vui hạnh phúc bình an tới cùng phú quí lộc tài

Huy Thanh
07-01-2015, 06:57 AM
TỐNG CỰU NGHINH TÂN

Nghinh tân tống cựu ngựa dê
Miền Tây sông nước bay về Cần Thơ
Nha Mân gái đẹp thẫn thờ
Êm đềm ngắm cảnh mộng mơ gió ngàn

Bình nguyên dê ngựa lang thang
Tràm Chim nước nổi mây vàng phiêu du
Giao mùa vẫn lạnh sương mù
Sen non cuốn lá nướng lu chuột đồng

Tháp Mười đồng ruộng mênh mông
Cánh cò lả lướt bềnh bồng trong mây
Thiên đường hạ giới là đây
Quay về chốn cũ sum vầy làng xưa!

Huy Thanh

hoanggiao
07-01-2015, 05:16 PM
Ngài Huy Thanh Tống Cựu Nghinh Tân dịu dàng quá. Cảm ơn ngài. Muội chưa được biết cô gái Nha Mân đẹp cỡ nào?

Nắng Xuân
08-01-2015, 05:32 AM
Nhớ là đã post bài này... ? Đọc điểm danh của HG mới thấy mình chưa góp. Hic


XUÂN GÕ CỬA

(Đọc xuôi)
Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
Trải nắng XUÂN nồng rượu chứa chan
Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
Trào dâng ý mộng XUÂN vườn trỗi
Lắng đọng XUÂN tình vũ điệu lan
Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

(Đọc ngược)
Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
Lan điệu vũ tình XUÂN đọng lắng
Trỗi vườn XUÂN mộng ý dâng trào
Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
Chan chứa rượu nồng XUÂN nắng trải
Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

Nắng Xuân
01/01/2015



https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10888583_983887358308134_2585269279341241182_n.jpg ?oh=35bde1a0c720152693f69ca9276c0395&oe=5538F20D

manhky
08-01-2015, 12:28 PM
MÙI SANG


Mùi sang rộn rã tiếng ai về
Khắp nẻo vui vầy yến tiệc dê
Xóm thợ chào xuân không lảng nghiệp
Làng nông đón tết chẳng quên nghề
Thơ mừng lộc thắm nhiều người chuộng
Phú tặng hoa đào hiếm kẻ chê
Nặng mối duyên tình vì đất mẹ
Đường qua vạn dặm nỏ sai lề.

Mạnh Kỷ
08/01/2015

hoanggiao
08-01-2015, 03:04 PM
Tổng: 23 bài, 15 tác giả tham gia.

1. Tran Xuan Sinh: 2 bài
2. Mạnh Kỷ: 3 bài
3. Khắc Hiền: 2 bài + 1 bài
4. Lương Tú: 2 bài
5. Song Hà: 2 bài
6. Đỗ Thành Đồng: 1 bài
7. Bùi Xuân Phượng: 1 bài
8. Trường Vũ: 1 bài
9. Gió Bụi: 1 bài
10. Bạch Hồng Ngọc: 1 bài
11. Minh Thư : 1 bài
12. Hoàng Giao: 1 bài
13. Huy Thanh: 2 bài
14. Nguyên xuân: 1 bài
15. Nắng Xuân: 1 bài

Kính chúc các quý thi hữu một mùa xuân vui
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXtZvO3cLDLHHDWtNsuH5xhly8n3tTg A_t06mCTkYKt1oKgwjq
CẢM ƠN THI HỮU
Xuân Sinh đến đón Xuân về
Mang theo cả món thịt dê thơm lừng
Mạnh Kỷ vượt dốc oai hùng
Khắc Hiền mang lộc vui mừng tìm sang
Lương Tú tiếp quản dê vàng
Song Hà túy lúy rượu vang rót đầy
Thành Đồng điển tích xưa nay
Xuân Phượng biện lễ phương tây tế thần
Trường Vũ vặn khí dương trần
Gió Bụi chững chạch mừng xuân cát tường
Hồng Ngọc hiệu ứng cung đường
Minh Thư hòa nghĩa tỏa hương tách trà
Hoàng Giao hò hát vang nhà
Chúc mừng thi hữu mặn mà Tết Dê
Nguyên Xuân cánh hạc bay về
Sáo ngân lảnh lót cung mê địa đàng
Huy Thanh lục bát dịu dàng
Nắng Xuân gõ cửa Xuân tràn những Xuân
Hoàng Giao

Khắc Hiền
08-01-2015, 03:33 PM
MỪNG XUÂN ẤT MÙI


Mừng xuân phú quý Ất Mùi về
Tuyệt đỉnh công thành vượt sức Dê
Bởi muốn bao ngành còn mở nghiệp
Vì mong xã hội tạo thêm nghề
An bình vạn ngã luôn người chuộng
Hiển đạt muôn nhà chẳng kẻ chê
Nước mạnh ,dân giàu càng khởi sắc
Dầu cho hòa nhập chớ quên lề
Khắc Hiền 8/1/2015

manhky
14-01-2015, 06:30 AM
XUÂN
(Chào mừng Xuân Ất Mùi 2015)

Xuân gửi niềm vui tới mọi nhà
Xuân mừng lộc thắm đến phương xa
Xuân gìn biển ngọc vang lời hát
Xuân giữ rừng vàng rộn tiếng ca
Xuân mãi bao đời vì đất mẹ
Xuân còn vạn thuở bởi quê cha
Xuân hòa sóng nhạc tình tha thiết
Xuân họa vần thơ nghĩa đậm đà.

Manh kỷ
14/01/2015

hoanggiao
14-01-2015, 12:08 PM
Khắc Hiền mở nghiệp chuyên cần
Mạnh Kỷ gửi lộc mừng Xuân ngọt bùi

Huy Thanh
21-01-2015, 08:15 PM
MỘNG ƯỚC NĂM MÙI

Tiễn ngựa mời dê đến chúc mừng
Nghe khèn múa sạp rượu Cần ưng
Ngàn reo ý gửi vang lời núi
Thác đổ vần trao trỗi nhạc rừng
Én lượn đồng xanh chờ chuyển tiết
Ong vờn nụ thắm đợi vào xuân
Hồn mơ rộn rã bên thuyền mộng
Hãy tỏ tình đi chớ ngập ngừng!

Huy Thanh

tuyen45-ad
22-01-2015, 07:34 AM
http://dulichtruongthuan.com/Images/Pics/622013_225254968_xCMS.jpg



XUÂN CHÚC
---*---
Xuân về, xuân chúc bạn gần xa
Đón tết vui xuân hạnh phúc nhà
Giáp Ngọ xuân qua mùa trái ngọt
Ất Mùi xuân đến hẹn thăng hoa.

9/1/2015
Tuyen45

buixuanphuong09
22-01-2015, 07:49 AM
XUÂN …

Gió Xuân rung cánh hoa đào
Sớm Xuân mưa bụi rắc vào mái hiên
Chiều Xuân nắng dãi dịu hiền
Hoa cười hớn hở, én nghiêng cánh chào

Đường Xuân trải mộng khát khao
Hương Xuân ngan ngát tỏa vào hư không
Tình Xuân dậy sóng muôn lòng
Nhà nhà hội tụ thỏa mong thỏa mừng

Thị Mầu gửi nhịp tim rung
Trống chèo lễ hội tưng bừng nơi nơi
Thiều quang lồng lộng mây trời
Đón Mùi vui Tết người người hả hê.

Mạch Xuân … nhựa lại tràn trề
Tim Xuân thắp lửa … chưa VỀ còn ham
Lòng Xuân … da diết “Lặng thầm”!
Nguyên Tiêu gợi nhớ … giọt ngầm ướt my.

Xuân Phượng
22.01.2015

tuyen45-ad
22-01-2015, 07:56 AM
http://data.xzone.vn/Upload/270/Nam_2013/Thang_2/Ngay_4/1356866915_hoa-mai-vang-ngay-te-phong-thuy.jpg





XUÂN
---*---
Xuân vui, xuân đến, hỏi đời xuân
Chúc bạn xuân này, lắm lộc xuân
Xuân chúc, xuân hồi mơ có được
Xuân về thêm tuổi, tuổi xa xuân
Chúc bạn bạc tiền xanh tựa lá
Mỗi Lần cửa mở, mỗi mùa xuân
Đuổi xuân đi, mà xuân không chạy
Cứ thẳng nhào dô tặng tuổi xuân.

Tuyen45

tuyen45-ad
22-01-2015, 12:08 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/PHOTO-LYVOPHUHUNG-29-resi-9383-1419818748.jpg




VƯỜN TÌNH MÙA XUÂN
---*---
Xuân về hoa nở muôn nơi
Đào mai khoe sắc rạng ngời núi sông
Vườn xuân như mặc áo hồng
Tình xuân thắm thiết rượu nồng chia vui

Xuân xưa lòng những bùi ngùi
Xuân nay trai gái niềm vui dạt dào
Nói cười rộn rã thanh tao
Ngày xuân trảy hội đường vào trái tim.

1/1/2015
Tuyen45

hoanggiao
22-01-2015, 04:50 PM
Huy Thanh Mộng Ước Năm Mùi
Văn Tuyên Xuân Chúc ngời ngời ý Xuân
Xuân Phượng lục bát gieo vần
Ba ngài cộng lại Tình Xuân tràn trề

manhky
23-01-2015, 11:14 AM
XUÂN VỀ NHỚ BÁC
(Thủ nhất thanh)

Xuân về nhớ Bác giọng thân thương
Xuân trải niềm yêu khắp mọi đường
Xuân giữ lời vàng nơi hải đảo
Xuân gìn ý ngọc chốn biên cương
Xuân vui đất nước luôn giàu mạnh
Xuân khoái non sông mãi thịnh cường
Xuân gọi bao nhà trao lộc thắm
Xuân mừng hội nhập tỏa muôn phương.

Manh kỷ
23/01/2015

Gió Bụi
24-01-2015, 09:19 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/mongxuan_zps3ace5204.jpg

MỘNG XUÂN
(thuận nghịch độc)

Vào Xuân ngõ đượm nét hoa ngời
Tiếng vọng oanh vàng cúc lả lơi
Ao ước đêm ngày thương trĩu nặng
Cảm hoài năm tháng nhớ đầy vơi
Đào ươm nắng tỏa mây nương gió
Pháo nhuộm đường mơ lá quyện trời
Xao xuyến nỗi lòng tha thiết gợi
Trào dâng mộng trải ngát xanh đời.

Đời xanh ngát trải mộng dâng trào
Gợi thiết tha lòng nỗi xuyến xao
Trời quyện lá mơ đường nhuộm pháo
Gió nương mây tỏa nắng ươm Đào
Vơi đầy nhớ tháng năm hoài cảm
Nặng trĩu thương ngày đêm ước ao
Lơi lả cúc vàng oanh vọng tiếng
Ngời hoa nét đượm ngõ Xuân vào.

Gió Bụi

hoanggiao
24-01-2015, 01:15 PM
Mạnh Kỷ nhớ Bác Xuân về
"Xuân gìn ý Ngọc" đề huề lộc trao
Gió Bụi Xuân Mộng ươm Đào
Oanh vàng vọng tiếng dâng trào tứ thơ

hoanggiao
24-01-2015, 01:43 PM
Tổng: 31 bài, 16 tác giả tham gia.

1. Tran Xuan Sinh: 2 bài
2. Mạnh Kỷ: 5 bài
3. Khắc Hiền: 3 bài
4. Lương Tú: 2 bài
5. Song Hà: 2 bài
6. Đỗ Thành Đồng: 1 bài
7. Bùi Xuân Phượng: 2 bài
8. Trường Vũ: 1 bài
9. Gió Bụi: 2 bài
10. Bạch Hồng Ngọc: 1 bài
11. Minh Thư : 1 bài
12. Hoàng Giao: 1 bài
13. Huy Thanh: 3 bài
14. Nguyên xuân: 1 bài
15. Nắng Xuân: 1 bài
16. Tuyen45: 3 bài

Kính chúc các quý thi hữu một mùa xuân vui

CẢM ƠN THI HỮU
Xuân Sinh đến đón Xuân về
Mang theo cả món thịt dê thơm lừng
Mạnh Kỷ vượt dốc oai hùng
Khắc Hiền mang lộc vui mừng tìm sang
Lương Tú tiếp quản dê vàng
Song Hà túy lúy rượu vang rót đầy
Thành Đồng điển tích xưa nay
Xuân Phượng biện lễ phương tây tế thần
Trường Vũ vặn khí dương trần
Gió Bụi chững chạch mừng xuân cát tường
Hồng Ngọc hiệu ứng cung đường
Minh Thư hòa nghĩa tỏa hương tách trà
Hoàng Giao hò hát vang nhà
Chúc mừng thi hữu mặn mà Tết Dê
Nguyên Xuân cánh hạc bay về
Sáo ngân lảnh lót cung mê địa đàng
Huy Thanh lục bát dịu dàng
Nắng Xuân gõ cửa Xuân tràn những Xuân
Khắc Hiền mở nghiệp chuyên cần
Mạnh Kỷ gửi lộc mừng Xuân ngọt bùi
Huy Thanh Mộng Ước Năm Mùi
Anh Tuyên Xuân Chúc ngời ngời ý Xuân
Xuân Phượng lục bát gieo vần
Ba ngài cộng lại Tình Xuân tràn trề
Mạnh Kỷ nhớ Bác mơ về
"Xuân gìn ý Ngọc" đề huề lộc trao
Gió Bụi Xuân Mộng ươm Đào
Oanh vàng vọng tiếng dâng trào tứ thơ
Hoàng Giao

tuyen45-ad
24-01-2015, 08:16 PM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/giao-thua-nghe-bac-sua.jpg





THƠ BÁC NGUYÊN TIÊU
---*---
Mừng xuân, mừng Đảng vịnh đôi vần
Thơ Bác nguyên tiêu sáng vạn xuân
Thôi thúc đồng bào cùng chiến sĩ
Giục lòng nhân loại với danh nhân
Thẳng đường hội nhập ta chung bước
Mở lối làm ăn bạn góp phần
Tổ quốc dựng xây theo ý Đảng
Non sông bảo vệ có lòng dân.

Tuyen45

tuyen45-ad
24-01-2015, 09:56 PM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/images622954_bachochuctet.jpg




NGUYÊN TIÊU THƠ BÁC
---*---
Nguyên tiêu thơ Bác tặng muôn người
Con giáp xoay vần chuyển đất trời
Người chúc đức - tài đoàn kết lại
Chung lưng góp sức trồng cây đời
***
Mùa sau trái chín chia cùng hưởng
Của ít thảo thơm nhớ khổ đau
Cán bộ đầu tàu ra đứng mũi
Sử vàng bia đá dựng đời sau.

Tuyen45

tuyen45-ad
24-01-2015, 10:06 PM
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_02_11/van-mieu.jpg




HỒN THƠ VĂN MIẾU
---*---
Thơ tết Nguyên Tiêu quyện ý vần
Đường thi bay bổng giữa trời xuân
Người xưa tỏa sáng hồn dân tộc
Văn Miếu hôm nay rạng nước Nam.

Tuyen45

Huy Thanh
25-01-2015, 07:33 AM
TÁM CHUYỆN ĐẦU NĂM

Tám chuyện ngày xuân với vợ hiền
Dê vào tiễn ngựa đến non tiên
Mừng cho trọn tháng không sầu lụy
Chúc để tròn năm chẳng giận phiền
Giữ sức trao chàng cây bạch quả
Khơi tình tặng thiếp đóa hồng liên
Dù bao sóng cả tay bền lái
Hạnh phúc cùng nhau dẫu ít tiền.

Huy Thanh

hoanggiao
25-01-2015, 09:14 AM
ƠN NGƯỜI
(Mùa Xuân nhớ Bác)
Gánh mãi một đời cả nước non
Nghìn cân sợi tóc chí đâu sờn
Tâm lao tứ khổ lòng kiên quyết
Bụng đói thân gầy dạ sắt son
Quân giặc nhìn gương chao đảo vía
Lòng dân gặp Bác đắm say hồn
Tự do hạnh phúc Người mang lại
Cuộc sống thanh bình nặng nghĩa ơn
Hoàng Giao

hoanggiao
25-01-2015, 09:21 AM
NHỚ BÁC HỒ
(Họa bài Ơn Người)

Trèo đèo vượt suối lại lên non
Bốn biển năm châu dạ chẳng sờn
Trọng nghĩa thương nòi trao sức mạnh
Yêu Người mến đất tạo lòng son
Quân thù hoảng sợ lung lay vía
Bộ đội mừng vui khấp khởi hồn
Thống nhất hòa bình như ý nguyện
Đời này mãi mãi nhớ công ơn

Hoàng Giao

tuyen45-ad
25-01-2015, 03:54 PM
http://noithatducduong.com/wp-content/uploads/2013/01/khai-but-nam-moi.png




NGUYÊN TIÊU KHAI BÚT
---*---
Ngày tết nguyên tiêu bút thảo vần
Hồn thơ bay bổng giữa trời xuân
Non sông hết giặc yên lòng Bác
Tổ quốc mạnh giàu hợp ý dân
Đất nước lời ca chung điệu nhạc
Hai miền tiếng hát vọng trong ngần
Đêm rằm mặt nguyệt lung linh sáng
Quan họ bài chòi mãi vang ngân

Tuyen45

tuyen45-ad
25-01-2015, 04:10 PM
http://vnhow.vn/img/uploads/contents/desc/2011/01/phong-tuc-tho-cung-trong-ngay-tet-o-viet-nam.jpg




XUÂN VỀ
---*---
Xuân về tết đến biết mần chi !
Nhà cửa tềnh toàng chửa sắm gì
Ngó túi lương hưu thì bé tẹo
Nhì bao trợ cấp nhỏ ti tì
Vào hành ngơ ngác không buồn bước
Ra chợ ngập ngừng chẳng muốn đi
Tần tảo tháng năm mà vẫn thiếu
Xuân về tết đến biết mần chi.

Tuyen45

tuyen45-ad
25-01-2015, 04:21 PM
http://cdn9.buiquangvinh.net/files/2013/02/vua-quangtrungky3_1.jpg





ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
NĂM KỶ DẬU
---*---
Đón tết tưởng mơ xuân thủa ấy
Quang Trung giết giặc giữ non sông
Giáp bào diễu võ xuân năm Dậu
Áo trận thế Rồng tựa khủng Long
Rực rỡ trời Nam ngời sử sách
Rạng danh nước Việt giống Tiên Hồng
Cháu con tưởng nhớ nhang trầm thắp
Khói tỏa hương bay khắp biển Đông.

Tuyen45

tuyen45-ad
26-01-2015, 10:13 AM
http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/Image/va/xuonggiang2.jpg





TRẨY HỘI XUÂN
---*---
Ngày xuân trẩy hội Xương Giang
Mắt huyền lúng liếng ngỡ ngàng đó đây
Tứ thân tà áo bay bay
Yếm đào dải lụa nón quai thao hồng

Bao xanh tròn đáy lưng ong
Ô đen khăn xếp thong dong đường làng
Trông xa như bóng anh chàng
Tần ngần đứng đợi người sang chung đò

Triền đê giao điểm hẹn hò
Kìa ai mới tới nhỏ to tiếng cười
Hôm nao đã hẹn hứa rồi
Xuân này quan họ chào mời khách thơ

Dùng dằng mình ở ta chờ
Trầu têm cánh phượng ngẩn ngơ người mời
Trăng khuya sáng tỏ mình ơi !
Tàn canh quan họ giữa trời mênh mông

Nghiêng ô mắc dải yếm hồng
Phập phồng ngực áo tơ lòng duyên trao
Dòng Thương sóng vỗ rì rào
Con tim thổn thức biết bao nỗi niềm

Hội tan quan họ xuôi thuyền
Xuân sau đến hẹn, hẹn duyên ta mình.

Tuyen45

hoanggiao
26-01-2015, 12:15 PM
Anh Tuyên cảm xúc dạt dào
"Dòng Thương sóng vỗ rì rào" Hội Xuân

songha
01-02-2015, 09:38 PM
KHÁT MONG

Sương sớm hòa tan dưới đất nồng
Cây đời vươn dậy nụ mầm xong
Môi hồng mắt biếc say trong dạ
Rượu ngọt gừng cay thấm tận lòng
Xuân đợi bên trời trao vạn phúc
Núi chờ giữa nắng tỏa ngàn thông
Nàng như hoa nở lay vườn cúc
Chàng bén duyên rồi thỏa khát mong

SONG HÀ

nguyenxuan
02-02-2015, 01:36 PM
HOA ĐÀO BẠCH

Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
Ươm tình tỏa sắc quý dường bao
Đài xanh đẫm nắng trăng thầm đợi
Cánh nõn ngời sương gió khẽ chào
Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
Tơ lòng ấp ủ dâng hồn nhã
Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

Nguyên Xuân
2015


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/16011_758073520945522_2853208725117697555_n.jpg?oh =cdd98659f1f83cee89926c4afcfc5962&oe=5569AA8B&__gda__=1433301088_178c971895aee97baff23b628dc451f b




Bài sửa

ĐÀO BẠCH

Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
Ươm tình tỏa sắc quý dường bao
Đài xanh đẫm nắng trăng thầm hẹn
Cánh nõn ngời sương gió khẽ chào
Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
Tơ lòng ấp ủ dâng hồn nhã
Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

Nguyên Xuân
2015

TRẦN THỊ THANH LIÊM
03-02-2015, 07:32 PM
SẮC XUÂN

XUÂN về nắng nhuộm Mai, Đào
Trời xanh cánh én nghiêng chào XUÂN sang
Ngày XUÂN vừa mở đầu trang
Ý XUÂN xanh đỏ tím vàng thanh cao
XUÂN mang hương vị ngọt ngào
Tình XUÂN Thi hữu dạt dào yêu thương
Thơ XUÂN kết nối bốn phương
XUÂN vui xướng họa văn chương tràn trề
Bầu XUÂN ấm áp tình quê
Đường thi – Lục bát XUÂN mê lòng người
XUÂN thiên nhiên – XUÂN tình đời
Đón chào năm mới ngời ngời sắc XUÂN

Trần Thị Thanh Liêm

tuyen45-ad
03-02-2015, 08:58 PM
http://nld.vcmedia.vn/cccccccccccc9Vm2wpwQBr3t3qrLpk/Image/2013/02/13/IMGP4383_fc3c1.jpg




XUÂN MỪNG HẠNH PHÚC
---*---
Xuân về vườn trẻ rộn lời ca
Xuân gửi yêu thương đến mọi nhà
Xuân bảo gái trai xây tổ ấm
Xuân mừng hạnh phúc nảy mầm hoa
Xuân đưa đất nước sang trang mới
Xuân quét non sông sạch ác tà
Xuân chúc nước nhà cường thịnh mãi
Xuân chờ thành đạt cháu con ta.

Tuyen45

nguyenxuan
05-02-2015, 01:58 PM
KHÚC ĐIỆU MÙA XUÂN

Xuân hòa gió nguyện ước cùng bay
Vỗ sóng mùa xuân khúc điệu bày
Xuân điệp biển chiều duyên khẽ ướm
Nghĩa tràn xuân mộng ý thầm lay
Xuân hồng trải gấm thơ dìu cảnh
Nắng đỏ bừng xuân nhạc trỗi ngày
Xuân vượng khí trời hương tỏa ngát
Xuân nồng vị nhớ gửi tình say.

Say tình gửi nhớ vị nồng xuân
Ngát tỏa hương trời khí vượng xuân
Ngày trỗi nhạc xuân bừng đỏ nắng
Cảnh dìu thơ gấm trải hồng xuân
Lay thầm ý mộng xuân tràn nghĩa
Ướm khẽ duyên chiều biển điệp xuân
Bày điệu khúc xuân mùa sóng vỗ
Bay cùng ước nguyện gió hòa xuân.

Nguyên Xuân
5/2/2015

Huy Thanh
05-02-2015, 05:18 PM
DÊ CỤ DU XUÂN

Dê vào phố thị du Xuân
Thành đô rực sáng tưng bừng cờ hoa
Đèn màu trước ngõ mọi nhà
Người qua kẻ lại riêng ta một mình

Trống lân vẳng vọng hồi thinh
Nghe như có tiếng xập xình trong đêm
Kìa em gái nhỏ bên thềm
Đèn lồng dê cụ lặng êm má hồng

Dê đi cầu khỉ sang sông
Bóng ai mờ ảo dưới dòng nước xanh
Hai bờ dừa nước giăng mành
Thuyền câu lặng lẽ trăng thanh núp vào

Chợt lòng rung động nôn nao
Kia hàng so đủa vẫy chào...cụ dê!

Huy Thanh

tuyen45-ad
05-02-2015, 09:59 PM
http://file.vforum.vn/hinh/2015/01/xuan-at-mui-2015-1(1).png




CHÀO XUÂN
---*---
Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm rãi thắp nhang xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi mừng xuân.

Tuyen45

tuyen45-ad
05-02-2015, 11:33 PM
http://img2.blog.zdn.vn/42528854.jpg




TÌNH XUÂN
---*---
Đào gọi xuân về cậu bướm bay
Trời mưa xuân đẹp ám mù mây
Rượu bầu xuân đến xem mai nở
Thơ túi xuân này chúc tửu say
Nước Việt xuân sang cờ thắm đỏ
Sài Gòn xuân tới Bác vô đây
Quê mình xuân hội vui mùa cưới
Trai gái xuân tình ngất ngưởng say.

Tuyen45