PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thơ Đường luật Đỗ Thành Đồng



Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 12:32 PM
GỬI NÀNG THƠ

Ơi hỡi nàng thơ! Em ở đâu?

Trái tim đa cảm nhịp chuông sầu!

Em theo dòng xoáy đau bờ bãi

Ta ngóng tình trôi đắng bể dâu!

Tăm cá mù khơi mong cánh nhạn

Bóng mây cuộn gió đợi mưa ngâu

Ta về chấp bút trong đêm mộng

Thảo một vần thơ thả xuống...cầu

Đỗ Thành Đồng

Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 03:13 PM
TRÁI TIM HỒNG

Ngàn năm rạng rỡ đất Thăng Long

Hà Nội vươn cao lộng thế Rồng

Kim, cổ ngời bao trang sử đỏ

Bắc Nam sáng một trái tim hồng

Dấu xưa thành cổ lưu văn hiến

Nắng mới Ba Đình tỏa núi sông

Thành phố hòa bình xanh mãi mãi

Cho Người yên giấc, thỏa ngàn năm

Đỗ Thành Đồng

Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 03:18 PM
NGẪM CHUYỆN THẠCH SANH

Đánh mãng chém chằn dũng chiến thay

Cứu nhân độ thế mấy ai tày

Cướp công Lý mỗ giành vinh hiển

Lập nghiệp Thạch chàng chịu đắng cay

Sét đánh ngang trời tiêu kẻ ác

Đàn kêu cửa ngục cứu người ngay

Đàn xưa ai giữ xin trao lại

Cho những Thạch Sanh hậu thế này

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 03:28 PM
XUÂN NÀY CON NHỚ BA


Mấy độ xuân về con có ba

Làm thơ vui tết cảnh chan hòa

Gia phong đạo lý ba phân giải

Điển tích câu Kiều con diễn ca

Dẫu cuộc đời thường chưa hết khổ

Mà cung đàn mộng vẫn vươn xa

Xuân này chữ hiếu con thơ thẩn

Ôi! Biết tìm đâu một Bá Nha?

ĐỖ THÀNH ĐỒNG

Đỗ Thành Đồng
24-12-2014, 04:01 PM
BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Ôi! Đảo quê hương, sóng biển Đông

Bốn ngàn năm sử, rực cờ hồng!

Trường Sa vững chãi chung lòng sắt,

Côn Đảo kiên trung kết dạ đồng!

Cồn Cỏ một thời mồ đế quốc

Hoàng Sa vạn thuở đất Cha Ông

Hỡi ai lòng dạ còn đen tối..

Có nhớ Bạch Đằng máu đỏ sông?!

Đỗ Thành Đồng

HỒNG THOẠI
24-12-2014, 05:06 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


Thân chúc bạn ĐỖ THÀNH ĐỒNG tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại mái ấm vnthihuu.net
HỒNG THOẠI

Đỗ Thành Đồng
25-12-2014, 09:17 AM
TRI ÂN

Đến với "ngôi nhà chung" chúng ta

"VIỆT NAM THI HỮU" thật chan hoà

Đường thi sâu lắng hồn sông núi

Lục bát mặn nồng khúc diễn ca

Tình bạn trong thơ, thơ mãi sáng

Ý thơ có bạn, bạn không nhoà

Tri ân Đồng mỗ lời thô thiển

Mà dạ chân thành những thiết tha!

Đỗ Thành Đồng
25-12-2014, 03:24 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


Thân chúc bạn ĐỖ THÀNH ĐỒNG tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại mái ấm vnthihuu.net
HỒNG THOẠI


TRI ÂN

Đến với "ngôi nhà chung" chúng ta

"VIỆT NAM THI HỮU" thật chan hoà

Đường thi sâu lắng hồn sông núi

Lục bát mặn nồng khúc diễn ca

Tình bạn trong thơ, thơ mãi sáng

Ý thơ có bạn, bạn không nhoà

Tri ân Đồng mỗ lời thô thiển

Mà dạ chân thành những thiết tha!

Đỗ Thành Đồng

Cảm ơn Vnthihuu.net

HỒNG THOẠI
26-12-2014, 11:02 AM
TRI ÂN

Đến với "ngôi nhà chung" chúng ta

"VIỆT NAM THI HỮU" thật chan hoà

Đường thi sâu lắng hồn sông núi

Lục bát mặn nồng khúc diễn ca

Tình bạn trong thơ, thơ mãi sáng

Ý thơ có bạn, bạn không nhoà

Tri ân Đồng mỗ lời thô thiển

Mà dạ chân thành những thiết tha!

Đỗ Thành Đồng

Cảm ơn Vnthihuu.net




CHÀO NGƯỜI BẠN MỚI
Thân chào bạn đến diễn đàn ta
Tạo mối đồng tâm kết nghĩa hòa
Lục bát giao tình vui tấc dạ
Thơ Đường tiếp vận đẹp bài ca
Rồi khi gặp gỡ người thôi lạ
Để lúc hàn huyên ý đỡ nhòa
Ấm những niềm riêng miền lạnh giá
Đêm dài tuổi xế nỗi buồn tha...
HỒNG THOẠI 26.12.14

hoanggiao
26-12-2014, 10:24 PM
....................................

Đỗ Thành Đồng
27-12-2014, 09:27 PM
Cảm ơn ĐHV Hồng Thoại và ĐHV Hoàng Giao đã họa thơ giao lưu cùng Đồng