PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU - Mời quý Thi hữu thả hồn với thơ Tự do , Lục bát, Đường luật



nguyenxuan
26-12-2014, 01:09 PM
http://mytour.vn:8080/pictures/city/ttg1410920786.jpg



Giờ đang là giữa mùa đông năm Giáp Ngọ, Mời quý Thi hữu thả hồn với chủ đề MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU, thể thơ: Tự do , Lục bát hoặc Đường luật

nguyenxuan
26-12-2014, 01:16 PM
KHÚC TÌNH ĐÔNG

Vây sầu thả bước dõi chiều đông
Lá dỗ mùa phai chẳng đượm nồng
Gầy ngõ lướt mưa đường dát cảnh
Rỗng vườn khơi gió nẻo dìu bông
Cây lành ủ lộc bừng hương ngát
Cội khỏe chờ xuân đợi nắng hồng
Vầy mộng khách thơ tìm bến đỗ
Ngây hồn khúc điệu đẫm tình sông.

Sông tình đẫm điệu khúc hồn ngây
Đỗ bến tìm thơ khách mộng vầy
Hồng nắng đợi xuân chờ khỏe cội
Ngát hương bừng lộc ủ lành cây
Bông dìu nẻo gió khơi vườn rỗng
Cảnh dát đường mưa lướt ngõ gầy
Nồng đượm chẳng phai mùa dỗ lá
Đông chiều dõi bước thả sầu vây.

Nguyên Xuân
22/12/2014

manhky
26-12-2014, 09:33 PM
http://mytour.vn:8080/pictures/city/ttg1410920786.jpg
CHIỀU ĐÔNG

Sương vờn khắp nẻo nét hoang sơ
Ẩn hiện thôn trang đẹp nỏ ngờ
Núi trải xanh lơ tràn bóng mộng
Mây hòa trắng bạc ngập hồn mơ
Nôn nao bến hẹn tình em đợi
Xúc động bờ mong nghĩa bạn chờ
Gửi tứ thơ lòng thêm bịn rịn
Chiều đông giá lạnh giữa đôi bờ.

Mạnh Kỷ
26/12/2014

Khắc Hiền
27-12-2014, 07:59 AM
http://mytour.vn:8080/pictures/city/ttg1410920786.jpg


ĐÔNG VỀ


Đông về gió lạnh lướt hàng cây
Thảm trắng mù sương phủ lớp đầy
Mộng tứ đường thi lời muốn ngỏ
Mơ vần lục bát chữ hoài xây
Tình thơ xướng họa tìm hơi ấm
Nghĩa bạn giao lưu đợi dáng gầy
Vẫn trải hương nồng cùng mọi hướng
Dòng đời thấm ngọt gửi vào đây
Khắc Hiền 27/12/2014

hoanggiao
27-12-2014, 01:22 PM
ƯỚC GÌ

Đêm về nỗi nhớ xôn xao
Nhớ xưa gió bấc ào ào tiết đông
Ngoài trời mấy đợt mưa giông
Đêm nằm rơm nệm chăn bông mấy tầng
Sớm mai còn phải ra đồng
Hết gặt lại cấy cứng còng đôi tay
Mặt môi tím ngắt như vầy
Hàm răng lập cập mắt cay nhạt nhòa
Sáng dậy rửa mặt buốt da
Như là kiến đốt xót xa chất chồng
Ước gì gửi được nắng hồng
Gửi thêm áo ấm cho lòng bớt se

Hoàng Giao

maimo
27-12-2014, 01:25 PM
ƯỚC GÌ

Sài Gòn nắng ấm xôn xao
Thương ai gió bấc ào ào tiết đông
Ngoài trời mấy đợt mưa giông
Đêm nằm rơm nệm chăn bông mấy tầng
Sớm mai còn phải ra đồng
Cầm liềm gặt lúa cứng còng đôi tay
Mặt môi tím ngắt như vầy
Hàm răng lập cập mắt cay nhạt nhòa
Sáng dậy rửa mặt buốt da
Như là kiến đốt xót xa hãi hùng
Ước gì gửi được nắng hồng
Gửi thêm áo ấm cho lòng bớt se

Hoàng Giao

Chạnh lòng quá ... HG ơi ...

Tỷ Gà

hoanggiao
27-12-2014, 01:43 PM
Chạnh lòng quá ... HG ơi ...

Tỷ Gà

Xin mua hết gió mùa đông
Bán cho Tỷ cả nắng hồng ban mai

Khắc Hiền
27-12-2014, 01:51 PM
Xin mua hết gió mùa đông
Bán cho Tỷ cả nắng hồng ban mai


Ta mình chẳng bán ngày đông
Để cho chăn đệm quây quần bên nhau
Trải bao tháng hạ buồn đau
Hôm nay đông đến tình sâu mặn nồng ...
Khắc Hiền

maimo
27-12-2014, 06:02 PM
http://mytour.vn:8080/pictures/city/ttg1410920786.jpg



Giờ đang là giữa mùa đông năm Giáp Ngọ, Mời quý Thi hữu thả hồn với chủ đề MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU, thể thơ: Tự do , Lục bát hoặc Đường luật

Hoan Hô Nguyên Xuân đã mờ trang này cho Quý Thi Hữu trải lòng với MÙA ĐÔNG & TÌNH YÊU

Tỷ Gà

nguyenxuan
27-12-2014, 06:24 PM
HƯƠNG MÙA ĐÔNG

Đông về
Se sắt lạnh buồn
Mênh mang gió buốt
Hoàng hôn cũng gầy

Sầu đông
Sầu nẫu lá cây
Góc trời nặng trĩu
Áng mây hững hờ

Cát buồn
Sóng chẳng gieo tơ
Biển không xanh biếc
Ảo mờ núi xa

Đồng xanh
Ngồng cải ươm hoa
Vàng như màu nắng
Vàng tà áo đông

Màu hoa
Xao xuyến tim hồng
Dẫu trời buốt giá
Vẫn nồng hương yêu!

Nguyên Xuân
27/12/2014

Xin cảm ơn anh Mạnh Kỷ, anh Khắc Hiền, chị Maimo và nàng Hoàng Giao nhiều nhé.
Nguyên Xuân cảm thấy xúc động và hồi hộp chờ chị Maimo cùng các thi hữu trải lòng với MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU

Lương Tú
27-12-2014, 07:35 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/dong_zps15431bf8.jpg

ĐÔNG!!!

Đông về lặng lẽ rét dần tuôn
Đông tỏa mù sương khí lạnh buồn
Đông phủ đầy sân chiều vướng mãi
Đông tràn ngập ngõ bóng hờn luôn
Đông hòa cảnh vật mừng tiên xứ
Đông đẫm tình nhân nhớ cội nguồn
Đông quạnh đời riêng lòng khắc khoải
Đông thầm gọi nắng trải làng buôn.

Lương Tú

Lệ Hà
27-12-2014, 07:56 PM
SẦU ĐÔNG

Dâu về xứ lạ có buồn không?
Suốt tháng ra khơi quạnh quẽ phòng
Nguyệt tỏa mây đùa bao tiết hạ
Sương choàng tuyết phủ mấy mùa đông
Triều dâng lắm mộng chờ xuôi mái
Sóng vỗ nhiều mơ đợi ngược dòng
Rặng chuối ngoài hiên sầu lặng lẽ
Chim trời mỏi cánh phận long đong!

Lệ Hà

Khắc Hiền
27-12-2014, 09:51 PM
Trước thềm đông


Bao mùa giá lạnh trải miền đông
Dạ ủ tâm sầu khắc khoải đông
Những thuở tay kề trong tiết hạ
Sao giờ ngoảnh mặt giữa ngày đông
Thương vì sáng ấy còn nồng hạ
Hận bởi đêm này lại nhạt đông
Mộng mỗi em về khơi nắng hạ
Nên lòng ấp ủ trước thềm đông
Khắc Hiền 27/12/2014

hoanggiao
28-12-2014, 12:31 AM
Cho đăng một bài SƯU TẦM nha:

Sắp hết mùa đông rồi
không đợi em được nữa
niềm tin trong anh đang có chửa
thai nghén nỗi đau...

Mùa đông này
không thể chuyển thành mùa đông sau
cũng như không thể chuyển em thành một người con gái khác
Anh nghe tiếng lá mùa đời xào xạc
cứ rơi
rơi mãi
khôn cùng...
SƯU TẦM

Nắng Xuân
28-12-2014, 05:16 AM
Mùa đông GẶT lúa sao Hoàng Giao?
Nếu NX nhớ không lầm thì CẤY cơ đấy.

Lương Tú
28-12-2014, 07:51 AM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/nangdong_zps0653008e.jpg

NẮNG ĐÔNG.

Đã thấy tưng bừng hạt nắng đông
Trời xanh rạng rỡ áng mây hồng
Dâng đầy sức sống tươi mầm nụ
Tỏa ngát hương đời đượm sắc bông
Cảnh vật vui mừng chào tiết ấm
Tình nhân phấn khởi đón duyên nồng
Mong rằng giá lạnh rời đi sớm
Hớn hở môi cười thỏa ước trông.

Lương Tú

hoanggiao
28-12-2014, 08:17 AM
Mùa đông GẶT lúa sao Hoàng Giao?
Nếu NX nhớ không lầm thì CẤY cơ đấy.

Tháng 10 âm lịch là đầu mùa đông rồi, cũng là mùa gặt đó. (Tháng 5 tháng 10 cả làng đi gặt mà). Hồi đó HG ra đồng gặt lúa rét buốt tím cả tay. 30 tết nguyên đán cuối đông mới là mùa cấy, ngày 30 tết nhà HG vẫn ra đồng cấy cho kịp ăn tết. Trong suốt mùa đông có cả gặt và cấy

nguyenxuan
28-12-2014, 10:28 AM
MẸ VÀ MÙA ĐÔNG

Mùa đông lạnh giá tới rồi
Xua đi cái nắng bồi hồi cuối thu
Ngõ chiều giăng kín sương mù
Nhớ sao giọng ấm tiếng ru trong ngần

Ùa về ký ức xa gần
Năm xưa dằng dặc mây vần tố giông
Tiếng rơi rả rích não lòng
Trời thâm gió bấc buốt dòng sông mưa

Tưởng về đông giá năm xưa
Thương mẹ trăn trở song thưa gió lùa
Áo đơn chăn mỏng suốt mùa
Trách trời nhốt nắng lại xua mưa về

Núi sông lửa đạn tái tê
Xương rơi máu chảy dãi dề nhân gian
Mẹ tin đông giá sẽ tàn
Hoa mai ngậm nắng hương lan khắp trời

Đông về rả rích mưa rơi
Chạm vào ký ức một thời đau thương
Nỗi lòng khắc khoải sầu vương
Con trăn trở mãi nẻo đường mẹ qua

Thẳm sâu lòng mẹ thiết tha
Gom đông giá trải bao la nắng hồng!

Nguyên Xuân
19/10/2014

Chưa có bài mới, Nguyên Xuân chép vào đây bài thơ làm đầu mùa đông
Xin cảm ơn anh Lương Tú, chị Lệ Hà đã trải lòng, anh Khắc hiền có thêm bài mới, bạn Hoàng Giao với thơ sưu tầm, ĐHV Nắng Xuân vào cổ động. Rất mong được đọc tiếp thơ MÙA ĐÔNG của mọi người.

maimo
28-12-2014, 03:05 PM
SẦU ĐÔNG

Trời cuối đông, mưa buồn giăng khắp lối
Ngõ vắng rồi ...đâu còn bóng thân quen
Cánh én xưa, có mang mùa Xuân tới..!
Ngăn dùm ta cơn giá lạnh trong tim !

Maimo

http://3.bp.blogspot.com/-hspmVJ8ORY4/VFHe0ExErYI/AAAAAAAADoM/I4_dn9V7Ez4/s1600/Hinh-anh-tinh-yeu-mua-dong-dep-nhat-%2B(11).jpg

NGUYỄN VĂN THÁI
28-12-2014, 04:00 PM
RÉT VỀ !

Em đi thì rét mưa về
Trời u ám bủa bốn bề liêu trai

Lạnh trùm mái ướt mưa hoài
Gió run vòm lá cành xoài rũ hương
Sân màng ánh trắng mờ gương
Cửa toang gió giá thấu xương cóng đờ

Chờ em cóng cả hồn thơ
Dòng hiu hắt giá ngắt bờ sông quê
Lòng buông mù mịt sơn khê
Mai ngày còn rét lạnh về nữa không?

Ngày mai rét còn rét không?
Trời thì đã vậy chỉ mong hơi người
Lạnh ngoài đâu buốt lạnh đời
Có em có giọt nắng khơi tỏa hồng !

28 - 12 - 2014
NVT

Huy Thanh
28-12-2014, 05:06 PM
KHÚC TÌNH ĐÔNG

Lên đường
rảo bước triền đê
Êm đềm bông tuyết
đông về đó em
Hoa hồng
ấp nụ bên rèm
Anh say hương rượu
đắm men tình nồng
Hoàng hôn dạo bước bờ sông
U hoài thổn thức
chiều đông ngóng chờ
Yêu anh
em tập làm thơ
Trái tim
lắng đọng mộng mơ đêm trường
Hỏi sao
lòng mãi vấn vương
Anh, em tái hợp
như dường chiêm bao
Nụ hôn đầu
đã trọn trao
Hôn lễ đơn giản cầu sao an lành.

Huy Thanh
22-12-2014

Huy Thanh
28-12-2014, 06:46 PM
TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Tình đầu ta đã trao nhau
Chỉ là tay nắm mà sao nhớ hoài
Giận hờn ai đúng ai sai
Cung đàn lỗi nhịp chia hai nẻo đường

Tuy xa lòng mãi vấn vương
Những ngày tươi đẹp mái trường bên nhau
Mười năm tấc dạ đớn đau
Đông về duyên số đón chào niềm vui

Nhìn hoa tuyết dạ bùi ngùi
Muộn màng có lẽ nhưng vui suốt đời
Ánh hồng trải rộng muôn nơi
Giáo đường nguyện ước ngàn lời thủy chung.

Huy Thanh

nguyenxuan
28-12-2014, 06:52 PM
KHÚC RU MUỘN

Nếu ngày ấy trao nhau làn mộng thắm
Biết đâu giờ em chẳng được đọc thơ
Mối tình dở dang giông tố bất ngờ
Kỷ niệm vẫn lung linh ngàn nỗi nhớ

Làn tóc hương quẩn quanh chiều trăn trở
Đôi môi hồng ngọt chín cả màn đêm
Tà áo tinh khôi tha thướt dáng mềm
Trăng rười rượi e ấp sau vành nón

Mãi bâng khuâng những chiều quên đưa đón
Đôi mắt buồn thăm thẳm ánh hoàng hôn
Cứ ngỡ trăm năm hòa quyện tâm hồn
Mùa đông đến nắng vẫn còn thắp lửa

Sao bỗng dưng đường đời chia hai nửa
Đến thu chiều nhặt lại mảnh thời gian
Hong kỷ niệm trong những buổi chiều tàn
Ru khắc khoải niềm yêu thời trong trẻo

Ai đâu biết nỗi lòng ai khô héo
Trái tim buồn vỡ nát máu thành thơ
Gặp lại nhau chỉ như sự tình cờ
Khúc ru muộn bỗng vỡ òa khao khát

Đã xua đi chuỗi ngày trôi nhàn nhạt
Hết sầu miên gậm nhấm quãng chiều đông
Khúc ru muộn gieo hơi ấm vào lòng
Nắng mỉm cười thắp hồng thêm đốm lửa!

Nguyên Xuân
17/10/2014
(Đã đăng trong Tuyển tập Tình khúc Mùa Đông)



Cảm ơn chị maimo, anh Nguyễn Văn Thái và anh Huy Thanh đã thả hồn với MÙA ĐÔNG - TÌNH YÊU. Bên những bài thơ Đường luật vừa mượt mà vừa đầy suy ngẫm là những bài thơ lục bát mượt mà, cả những vần thơ tự do đầy cảm xúc.
Vườn thơ chắc chắn sẽ đón thêm nhiều tác phẩm nữa.

Lệ Hà
28-12-2014, 07:42 PM
HƯƠNG NỒNG MÙA ĐÔNG

Ngắm nguyệt trao lời bên thác đổ
Bấc về se lạnh hạt mưa bay
Trạng nguyên đỏ lá vờn trong nắng
Ấp ủ hương yêu đẹp tháng ngày

Mây hòa mặt nước lăn tăn giỡn
Đôi lứa bên nhau sưởi ấm lòng
Réo rắt cung đàn xa trỗi nhịp
Ngân nga giọng hát vọng đồi thông

Tuyết phủ rừng xanh quyện núi non
Vượt đèo qua suối lối xưa mòn
Dòng đời thỏa chí xuân tươi trẻ
Lãng mạn tình thơ mãi sắt son

Hương nồng men rượu mộng bình thường
Bông cải trắng ngần phủ mát sương
Hớn hở chợ tình vui gặp bạn
Đông về trai gái rộn yêu đương.

Lệ Hà

hoanggiao
30-12-2014, 04:49 PM
MÙA ĐÔNG CỦA ANH

Em về sưởi ấm những mùa đông
Ngọn lửa cho anh bớt giá lòng
Gió rét tràn vào không sợ lạnh
Tâm đầy gửi đến chẳng lo giông
Nửa hồn đã dậy say tim nóng
Tấc dạ còn mơ ủ giấc nồng
Kề cận trong đời như chiếc áo
Bên mình trọn vẹn khối tình mong

Hoàng Giao

maimo
30-12-2014, 08:56 PM
MỘT CHIỀU ĐÔNG

Bạn tâm hồn thảo mộc
Yêu cỏ cây nuí rừng
Ta, một vầng trăng lạnh
Yêu cả Thu với Đông ....
Có lần hóa thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
... Thầm mơ ngọn lửa hồng ...

Maimo - nhớ quá một chiều đông ...!

Maimo

http://hoanang.vnweblogs.com/gallery/3030/previews-med/52675830_d067c72ca2.jpg

Trần Thị Lợi
31-12-2014, 05:26 AM
KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG

Nhớ thuở nhà nghèo, đứt bữa ăn
Đói, rét, đông về thiếu áo, chăn
Ổ rơm mẹ trải trên nền đất
Nứt nẻ chân tay trải nhọc nhằn

Áo rách tự khâu vá, mặc hoài
Giáp vụ lót lòng ước sắn khoai
Lá khô sưởi ấm từng đêm lạnh
Ngô rang chuyện nổ trắng đêm dài

Cần mẫn xếp từng luống đất phơi
Mặc cơn gió bấc rít lưng trời
Mong mùa thu hoạch nhiều ngô lúa
Áo ấm cơm no sáng nụ cười

Mùa đông nối tiếp lướt qua rồi
Không phai kỷ niệm giữa tim tôi
Cuộc sống tảo tần trong đói rét
Vươn lên tự lập nghiệp sinh sôi

Trần Thị Lợi

nguyenxuan
08-01-2015, 04:06 PM
Chị đem hương ủ mùa đông
Tình thơ son sắt đồi thông mơ màng
Chị yêu màu lá thu vàng
Thầm mơ ngọn lửa vầng trăng đa tình
Chị thương kỷ niệm, nhân sinh
Nhọc nhằn gian khổ vươn mình đứng lên
Em về sưởi ấm con tim...

Cảm ơn Chị Mai Mơ, Chị Trần Thị Lợi, chị Lệ Hà và Hoàng Giao đã đem lửa sưởi ấm cho mùa đông thi ca nhé

nguyenxuan
08-01-2015, 04:36 PM
HƯƠNG MÙA ĐÔNG

Đông về
Se sắt lạnh buồn
Mênh mang gió buốt
Hoàng hôn cũng gầy

Sầu đông
Sầu nẫu lá cây
Góc trời nặng trĩu
Áng mây hững hờ

Cát buồn
Sóng chẳng gieo tơ
Biển không xanh biếc
Ảo mờ núi xa

Đồng xanh
Ngồng cải ươm hoa
Vàng như màu nắng
Vàng tà áo đông

Màu hoa
Xao xuyến tim hồng
Dẫu trời buốt giá
Vẫn nồng hương yêu!

Nguyên Xuân
27/12/2014



http://vnthihuu.net/showthread.php?8413-Trang-th%C6%A1-Nguy%C3%AAn-Xu%C3%A2n&p=208939&viewfull=1#post208939

Huy Thanh
08-01-2015, 09:00 PM
MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

Tôi thương Mẹ già và Cha yếu
Suốt tháng năm lặn lội dốc cuộc đời
Lệ vươn mi áo ướt đẫm mồ hôi
Dù cơ cực nhưng chẳng mong đền báo
Cha lo từng bát gạo
Mẹ sắm từng manh áo
Mong đàn con ấm no...
Ngoài song cửa ngọn gió mùa đông bắc
Bóng Mẹ chập chờn lay lắt ánh đèn đêm
Đến từng giường
Nhìn con giấc mộng êm
Mẹ đan áo khi con nằm ngủ
Đông phong lạnh lùng còn chưa đủ
Chiến khu Cha đi
Mẹ lặng lẽ âm thầm
Quang gánh ươm mầm non thơ dại...

Huy Thanh

nguyenxuan
15-01-2015, 01:08 PM
NẮNG ĐÔNG

Nắng đông, hoa cải vươn ngồng!
Ấm lên, hoa cải ngập đồng vàng chanh...
Đồng xanh tắm ánh nắng hanh...
Quê nhà phiêu lãng trong tranh tuyệt vời!

Lợi Nguyễn Thành


NẮNG ĐÔNG
(Bài hoạ)

Nắng chanh bông cải ươm ngồng
Hoa tươi như nắng dệt đồng màu chanh
Hương nồng nồng cả nắng hanh
Đồng hoa toả nắng thêu tranh diệu vời!

Nguyên Xuân
15/1/2015

Gió Bụi
16-01-2015, 04:49 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/tinhyeu_zps9bef39cf.jpg
ƯỚC...
(thuận nghịch độc)

Vơi sầu nỗi nhớ rũ tàn đông
Thắm lại môi xưa thuở đượm nồng
Trời đất quyện Xuân bừng biếc lộc
Cỏ cây lồng nắng phủ xanh đồng
Khơi tình mộng đắm say vần đợi
Thoảng giấc mơ bày tỏ chữ mong
Lơi lả bướm vờn ong mở ngõ
Lời trao ước hẹn chắt chiu lòng.

Lòng chiu chắt hẹn ước trao lời
Ngõ mở ong vờn bướm lả lơi
Mong chữ tỏ bày mơ giấc thoảng
Đợi vần say đắm mộng tình khơi
Đồng xanh phủ nắng lồng cây cỏ
Lộc biếc bừng Xuân quyện đất trời
Nồng đượm thuở xưa môi lại thắm
Đông tàn rũ nhớ nỗi sầu vơi.

Gió Bụi

nguyenxuan
16-01-2015, 10:29 AM
Hay quá Gió Bụi, từ từ để nx thử họa xem có được không.

NGUYỄN VĂN THÁI
16-01-2015, 05:50 PM
CÓ MỘT MÙA ĐÔNG


Mùa đông ấu thơ lọt trong lòng mẹ
Trái tim yêu thương ủ ấm cuộc đời
Thương bao rét manh sồng nâu giá cóng …
Tháng lương đầu con tặng mẹ áo bông

Tuổi thơ tôi có mùa đông yêu dấu
Chiếu cuộn tùm hum ổ rạ sum vầy
Mặc rả rích mưa rét buồn rũ lá
Nắng đoàn viên tươi rói ấm tiếng cười

Mùa đông năm nào trường đi sơ tán
Cơm trọ cầm hơi, áo sợi - ước ao
Vẫn vô tư vui bạn bè trong trắng
Vọng chân trời ngọn lửa cháy khát khao

Có một mùa đông của thời khói lửa
Đồng đội ôm nhau đêm rét rừng già
Lửa tin yêu ru nồng say giấc ngủ
Nung chí diệt thù giữa buổi can qua

Mùa đông đầu tiên trường quê dạy học
Bến đò xưa đưa đón những chiều tà
Giữa quạnh hiu nghe tiếng chèo khỏa sóng
Đỡ chạnh lòng rét mướt mệt đường xa

Có mùa đông khơi dậy những mùa hoa
Cái rét đến càng thêm yêu ngọn lửa .

9 - 1 - 2015
NVT

nguyenxuan
16-01-2015, 06:22 PM
Mỗi một mùa đông một dấu ấn không phai
Kỷ niêm dấu yêu thẳm sâu trong tiềm thức
Thi sĩ khẽ nâng niu tất cả lại ùa về
Lửa mùa đông làm trái tim thêm rạo rực...

Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thái với CÓ MỘT MÙA ĐÔNG

Gió Bụi
17-01-2015, 07:17 AM
Hay quá Gió Bụi, từ từ để nx thử họa xem có được không.

Cảm ơn những lời khen của Tỷ Nguyenxuan nhiều, với nội công thơ ĐL của Tỷ, GB nghĩ Tỷ làm được những gì Tỷ muốn và GB cũng muốn xem họa thơ thể loại này như thế nào. Chúc Tỷ luôn vui khỏe và thành công.

Gió Bụi

buixuanphuong09
17-01-2015, 08:20 AM
ƯỚC GÌ

Đêm về nỗi nhớ xôn xao
Nhớ xưa gió bấc ào ào tiết đông
Ngoài trời mấy đợt mưa giông
Đêm nằm rơm nệm chăn bông mấy tầng
Sớm mai còn phải ra đồng
Hết gặt lại cấy cứng còng đôi tay
Mặt môi tím ngắt như vầy
Hàm răng lập cập mắt cay nhạt nhòa
Sáng dậy rửa mặt buốt da
Như là kiến đốt xót xa chất chồng
Ước gì gửi được nắng hồng
Gửi thêm áo ấm cho lòng bớt se

Hoàng Giao

Hoàng Giao : Cô gái giỏi dang
Vừa cấy vừa gặt … đàng hòang tiết Đông!!!
“Sớm mai còn phải ra đồng
Hết gặt lại cấy cứng còng đôi tay”
Huynh nghe lúa bảo thế này :
Giao ơi! Cấy đã, mai ngày gặt nhe!

BXP 17.01.2015

Vui với HG tý, đừng giận nhe!!! Thực ra vừa cấy vừa gặt cũng có, tùy nơi, tùy lúc, nhưng là mùa Hè cơ.

buixuanphuong09
17-01-2015, 08:58 AM
Tháng 10 âm lịch là đầu mùa đông rồi, cũng là mùa gặt đó. (Tháng 5 tháng 10 cả làng đi gặt mà). Hồi đó HG ra đồng gặt lúa rét buốt tím cả tay. 30 tết nguyên đán cuối đông mới là mùa cấy, ngày 30 tết nhà HG vẫn ra đồng cấy cho kịp ăn tết. Trong suốt mùa đông có cả gặt và cấy

Huynh không biết HG quê ở đâu, nhưng theo như HG nói thì nó là cảnh Miền Bắc 40 năm trước. Khi đó còn cấy những giống lúa cũ, tháng 10 âm lịch mới gặt, lại phải cấy chiêm xong trước Tết. Còn bây giờ giữa tháng 9 âm lịch đã gặt hêt rồi, đi gặt còn phải giải khát bằng nước có đá, còn cấy thì phải sang tháng Giêng. Mấy câu thơ trước là huynh đùa vui với HG thôi.
Vào trang này, đùa vui với HG chút, lấy lại sự sảng khoái, tìm cảm hứng thơ tham gia cùng các bạn.

BXP

buixuanphuong09
17-01-2015, 09:55 AM
SẦU ĐÔNG

Chiều Đông nắng vẫn au vàng
Từ trong giá lạnh nhớ nàng diết da
Hình nàng sưởi ấm tim ta
Nắng hong nỗi nhớ đậm đà tình Thu

Hướng nơi tuyết lạnh mây mù
Đêm đêm, khắc khoải mộng du bao lần
Giọt lòng sóng sánh tìm Xuân
Cơn mơ hồ điệp hương thầm khát khao!

Lưng trời cánh én nghiêng chao
Lá xanh, hoa thắm đón chào ánh dương
Như xưa … sánh bước đến trường
Hồn nhiên nào biết vô thường là chi!

Vẫn còn đau nỗi chia ly
Vẫn còn mộng ước em về bên anh
Mây thanh thanh, nước thanh thanh
Một bầu vũ trụ trời dành cho ta…

Tỉnh ra, mắt đẫm lệ nhòa!

BXP 17.01.2015

hoanggiao
17-01-2015, 12:10 PM
Ha ha, huynh BXP cười sảng khoái đã quá haha

nguyenxuan
17-01-2015, 01:58 PM
Cảm ơn huynh Bùi Xuân Phượng, bài thơ rất xúc động.

Lệ Hà
17-01-2015, 08:01 PM
DỆT MỘNG ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông tình dệt thành thơ
Mây ngàn gió núi sao mờ trăng thanh
Sánh vai trên dải trường thành
Phù du kiếp sống mong manh phận người

Lạnh lùng phong cảnh tuyết rơi
Bấc tràn sương giá chim trời về đâu
Ngân hà những lúc không ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ ôm bầu tương tư

Ngày đầu anh viết tình thư
Nằm mơ biển động dường như sóng thần
Con người sống ở dương trần
Hương xưa gợi nhớ bao lần ai ơi

Cảm ơn vạn vật đất trời
Cho tôi sống mãi với người tôi yêu.

Lệ Hà

nguyenxuan
05-12-2015, 12:11 PM
HƯƠNG LÒNG

Hương lòng ai gửi về xuân
Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
Men tình đem ướp vào thơ
Đông về gõ cửa...
Thẫn thờ hương xưa!

Nguyên Xuân

Lệ Hà
05-12-2015, 03:39 PM
HƯƠNG LÒNG

Hương lòng ai gửi về xuân
Hạ mong Thu nhớ trong ngần cõi mơ
Men tình đem ướp vào thơ
Đông về gõ cửa...
Thẫn thờ hương xưa!

Nguyên Xuân


TÌNH XƯA

Trải lòng
đem gửi nàng xuân
Bấc tràn qua núi
tần ngần mộng mơ
Hương nồng
chan chứa hồn thơ
Đầu hồi tuyết phủ
đông chờ...tình xưa!

Lệ Hà

NGUYỄN VĂN THÁI
05-12-2015, 04:12 PM
ĐÔNG VỀ


Cuộn chiều chiếc lá lạng rơi
Bâng khuâng hương mộc thoảng khơi se lòng
Chân trời vời vợi niềm mong
Nghe trong lời gió bao nồng nàn sang

Cành đông xao động nhẹ nhàng
Suối nguồn sâu thẳm non ngàn, thanh cao
Ngân Hà rực rỡ vòm sao
Sóng vờn lóng lánh dạt dào dòng thơ

Bến mơ sương phủ bóng mờ
Đông về hiu hắt dọc bờ heo may
Trăng tròn đẫy mọng niềm say
Câu thơ xao xuyến thêm ngây ngất tình

NVT

Ngan Hoa
05-12-2015, 05:24 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRET4i7yRDwzQ3NvBzFFY2GoUaCWTfj3 nvwTV_kC568-is2yXjZ


MÙA ĐÔNG SA PA

Đêm nghe gió rít mùa đông
Sa Pa tuyết phủ trắng đồng đồi nương
Rừng cây rét buốt bên đường
Đồi cao uốn lượn mờ sương mây ngàn

Nắng lên sưởi ấm tuyết tan
Ngân nga giọng hát tiếng đàn cầu kinh
Nhà thờ đá, cảnh hữu tình
Sa mu quyến rũ lung linh bản làng

Mơ hoa mộng đẹp miên man
Khéo thêu thổ cẩm rộn ràng đón xuân
Môi xinh má ửng trắng ngần
Váy xòe sặc sỡ cách tân điệu đàng

Rượu ngô thắng cố đỏ than
Ly cà phê nóng mơ màng ngâm thơ
Dừng chân tĩnh lặng thẫn thờ
Khách du thích thú ngẩn ngơ chợ tình.

Ngàn Hoa

nguyenxuan
05-12-2015, 06:07 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRET4i7yRDwzQ3NvBzFFY2GoUaCWTfj3 nvwTV_kC568-is2yXjZ


MÙA ĐÔNG SA PA

Đêm nghe gió rít mùa đông
Sa Pa tuyết phủ trắng đồng đồi nương
Rừng cây rét buốt bên đường
Đồi cao uốn lượn mờ sương mây ngàn

Nắng lên sưởi ấm tuyết tan
Ngân nga giọng hát tiếng đàn cầu kinh
Nhà thờ đá, cảnh hữu tình
Sa mu quyến rũ lung linh bản làng

Mơ hoa mộng đẹp miên man
Khéo thêu thổ cẩm rộn ràng đón xuân
Môi xinh má ửng trắng ngần
Váy xòe sặc sỡ cách tân điệu đàng

Rượu ngô thắng cố đỏ than
Ly cà phê nóng mơ màng ngâm thơ
Dừng chân tĩnh lặng thẫn thờ
Khách du thích thú ngẩn ngơ chợ tình.

Ngàn Hoa

Bài thơ hay thật hay Ngàn Hoa à

Lệ Hà
05-12-2015, 10:48 PM
http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/12/1/14/94786/4ed72938_448386ef_07112402487274.gif


MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN

Ngắm cô sơn nữ miên man
Điệu khèn trầm bổng nhịp nhàng trong đêm
Mỉm cười má ửng môi mềm
Lan xinh vòng cổ ngát thêm hương nồng

Bập bùng lễ hội mùa đông
Trăng ngàn ẩn hiện bóng lồng cỏ cây
Được mùa trai gái vui vầy
Đồi nương uốn lượn trời mây hữu tình

Cao nguyên cảnh đẹp lung linh
Tuyết rơi gió rét thanh bình làng quê
Thác reo quyến rũ hẹn thề
Tình si gối mộng say mê rộn ràng

Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi dáng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về.

Lệ Hà 5-12-2015

nguyenxuan
06-12-2015, 07:20 AM
http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2011/12/1/14/94786/4ed72938_448386ef_07112402487274.gif


MÙA ĐÔNG CAO NGUYÊN

Ngắm cô sơn nữ miên man
Điệu khèn trầm bổng nhịp nhàng trong đêm
Mỉm cười má ửng môi mềm
Lan xinh vòng cổ ngát thêm hương nồng

Bập bùng lễ hội mùa đông
Trăng ngàn ẩn hiện bóng lồng cỏ cây
Được mùa trai gái vui vầy
Đồi nương uốn lượn trời mây hữu tình

Cao nguyên cảnh đẹp lung linh
Tuyết rơi gió rét thanh bình làng quê
Thác reo quyến rũ hẹn thề
Tình si gối mộng say mê rộn ràng

Mật rừng hoa dại chứa chan
Mùa tam giác mạch mơ màng non tiên
Hà Giang soi dáng bên triền
Én bay đan sợi kết duyên xuân về.

Lệ Hà 5-12-2015

Chị Lệ Hà, ở miền Nam mà cảm nhận mùa đông biên giới thật tinh tế.
Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui, thi hứng dạt dào.
Em Nguyên Xuân

NGUYỄN VĂN THÁI
06-12-2015, 11:15 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ05SvmVcVDDTtzWxRJkogQPnf8r-IivO-vlAZXd09XY2QSQkXm

MÙA ĐÔNG


Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh buốt cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm trong giá đậm hoài hương cúc
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.

NVT

Huy Thanh
06-12-2015, 07:25 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxtz2el2B4keI9AyIz-hLNH0VFVlHysByCjf3wKLmLjqwYHyPVtw


GIÓ ĐÔNG

Bao mùa
lạnh lẽo ngắm đông phong
Anh đã về đây
ấm cõi lòng

Cạn chén giao bôi
nhìn mãn nguyện
Giáo đường
hôn lễ thỏa chờ mong

Bao lần thổn thức
trăng luồn cửa
Mấy độ âu sầu
gió lọt song

Thưởng ngoạn
mây chiều ôm đỉnh núi
Thuyền tình cặp bãi
hết long đong.

Huy Thanh
6-12-2015

maimo
07-12-2015, 12:22 PM
MÙA ĐÔNG Và TÌNH YÊU


Sớm Đông thức dậy
..Còn ướt sương
Bên chung trà độc ẩm....
Tặng ai ...đóa vô thường ...

Maimo

Dạ Cổ Hoài Lang
14-12-2015, 07:32 PM
Buổi Sáng Mùa Đông

Một sáng mùa đông tiết trời se lạnh
Ông mặt trời già ngủ muộn chưa lên
Một ấm trà thơm thỏa mãn cơn ghiền
Đứa trẻ trùm chăn nằm co dưới bếp

Một sáng mùa đông sương trắng rơi nhiều
Ai khẽ thở dài buồn đến hắt hiu
Một ấm trà thơm dăm người túm tụm
Câu chuyện không tên với khói thuốc lào ...

DCHL

Lệ Hà
15-12-2015, 07:13 AM
MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG

Mùa đông sương lạnh tràn về
Dã quỳ vàng rực làng quê yên lành
Thảo nguyên trải rộng cỏ xanh
Bướm ong đùa nhụy trên cành hoa tươi

Gái trai hớn hở vui cười
Họa mi cúc trắng khắp nơi quanh đồi
Trạng nguyên đỏ thắm hồng môi
Bờ vai sưởi ấm tựa ngồi bên nhau

Đan tay cảm xúc dâng trào
Thương miền phố núi lòng nao đợi chờ
Đêm nghe gió bấc làm thơ
Trăng soi đầu ngõ thẫn thờ nhớ ai

Nhìn em duyên dáng áo dài
Thướt tha kiều diễm tóc bay dịu dàng
Sắc xuân lộng lẫy đài trang
Tân hôn dạ vũ mơ màng yêu đương.

Lệ Hà
11-12-2015

thugiangvu
15-12-2015, 08:00 AM
http://wanderlusttips.com/wp-content/uploads/2015/12/wanderlusttips-5-dia-diem-ngam-tuyet-o-trung-quoc.jpg

Cảnh đông về

Bước mỏi chân chồn cảnh vắng teo
Hàng thông lạnh buốt gió lưng đèo
Nghiêng tìm lá biếc nhành khô gẫy
Lặng kiếm mây hồng mộng úa theo

Sóng vỗ bờ dài nhìn bóng ngả
Mây giăng bãi rộng ngắm trăng treo.
Thuyền trôi lẻ bạn chờ ai đó
Tuyết phủ lu mờ tiếng suối reo !

Thu giang vũ

nguyenxuan
15-12-2015, 02:30 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11340-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Lu%E1%BA%ADt_Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Th%C3%A1i&p=245318&viewfull=1#post245318



MÙA ĐÔNG

Thu tàn bấc thổi gọi mùa sang
Lạnh khí cằn cây quạnh xóm làng
Giăng kín vòm trời mây xám xịt
Phủ tràn mặt đất gió luênh loang
Đằm nơi giá đậm hoài hương ngát
Thấy cảnh cành trơ mộng nắng vàng
Vận tiết xoay vần xuân đổi dạng
Đông về ấp ủ những ngày khang.

Nguyễn Văn Thái




4. MÙA ĐÔNG

Mưa phùn gió bấc đã tràn sang
Giá lạnh về theo buốt cả làng
Trẻ đốt nùn rơm làn khói thoảng
Mây dồn bọng nước bóng chiều loang
Đìu hiu đỉnh núi hương thầm loãng
Rực rỡ bờ sông cải mướt vàng
Bếp vẫn hồng lên quầng lửa rạng
Chuông chùa mãi nguyện đất bình khang!

Nguyên Xuân
12/12/2015

Huy Thanh
17-12-2015, 11:17 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkjUoWIGP9IYmJyvf6eY_xvfsUvbEwX iIxEyv6Ck5UZcUHYSnZ

TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Tình đầu mơ mộng thương trao
Chỉ là tay nắm mà sao nhớ hoài
Giận hờn ai đúng ai sai
Cung đàn lỗi nhịp chia tay đôi đường

Tuy xa lòng mãi vấn vương
Những ngày tươi đẹp mái trường bên nhau
Mười năm cách biệt đớn đau
Đông về duyên số đón chào niềm vui

Tương phùng dạ thấy bùi ngùi
Muộn màng hương lửa nhưng vui suốt đời
Ánh hồng trải rộng muôn nơi
Giáo đường nguyện ước ngàn lời thủy chung.

Huy Thanh
17-12-2015

nguyenxuan
25-12-2020, 11:43 AM
KHÚC TÌNH ĐÔNG

Vây sầu thả bước dõi chiều đông
Lá dỗ mùa phai chẳng đượm nồng
Gầy ngõ lướt mưa đường dát cảnh
Rỗng vườn khơi gió nẻo dìu bông
Cây lành ủ lộc bừng hương ngát
Cội khỏe chờ xuân đợi nắng hồng
Vầy mộng khách thơ tìm bến đỗ
Ngây hồn khúc điệu đẫm tình sông.

Sông tình đẫm điệu khúc hồn ngây
Đỗ bến tìm thơ khách mộng vầy
Hồng nắng đợi xuân chờ khỏe cội
Ngát hương bừng lộc ủ lành cây
Bông dìu nẻo gió khơi vườn rỗng
Cảnh dát đường mưa lướt ngõ gầy
Nồng đượm chẳng phai mùa dỗ lá
Đông chiều dõi bước thả sầu vây.

Nguyên Xuân
22/12/2014



KHÚC TÌNH ĐÔNG

Vây sầu thả bước dõi chiều đông
Lá dỗ mùa phai chẳng đượm nồng
Gầy ngõ lướt mưa đường dát cảnh
Rỗng vườn khơi gió nẻo dìu bông
Cây lành ủ lộc bừng hương ngát
Cội khỏe chờ xuân đợi nắng hồng
Vầy mộng khách thơ tìm bến đỗ
Ngây hồn khúc điệu đẫm tình sông.

Sông tình đẫm điệu khúc hồn ngây
Đỗ bến tìm thơ khách mộng vầy
Hồng nắng đợi xuân chờ khỏe cội
Ngát hương bừng lộc ủ lành cây
Bông dìu nẻo gió khơi vườn rỗng
Cảnh dát đường mưa lướt ngõ gầy
Nồng đượm chẳng phai mùa dỗ lá
Đông chiều dõi bước thả sầu vây.

Nguyên Xuân
22/12/2014



Những bài hoạ:

1. KHÚC NHẠC CHIỀU

Vây chiều bóng nhỏ lệ vờn đông
Nắng trải thềm thơ ý ngọt nồng
Gầy nét dệt tơ mùa chạm ngõ
Khẽ đường tô lụa nón viền bông
Cây mờ mịt phủ sương đều thắm
Gió chịt chằng lên nắng đậm hồng
Vầy mộng thỏa duyên chờ hẹn ước
Ngây tình khúc nhạc thả lòng sông

Sông lòng thả nhạc khúc tình ngây
Ước hẹn chờ duyên thỏa mộng vầy
Hồng đậm nắng lên chằng chịt gió
Thắm đều sương phủ mịt mờ cây
Bông viền nón lụa tô đường khẽ
Ngõ chạm mùa tơ dệt nét gầy
Nồng ngọt ý thơ thầm trải nắng
Đông vờn lệ nhỏ bóng chiều vây.

BL, 23.12.2014
Phan Duy

2. ĐÔNG BUỒN

Vây ngập tuyết về ngõ phủ đông
Cỏ hoa tàn rụi hết say nồng
Gầy mưa nắng thiểu rừng không lộc
Dẫn lạnh sương tràn nhánh lẻ bông
Cây bỏ lá sầu duyên lỡ nhạt
Cảnh đeo người trĩu má thôi hồng
Vầy thơ khách hẹn mùa xuân chuyển
Ngây dại nghĩa tình trải núi sông!

Sông núi trải tình nghĩa dại ngây,
Chuyển xuân mùa hẹn khách thơ vầy,
Hồng thôi má trĩu người đeo cảnh,
Nhạt lỡ duyên sầu lá bỏ cây,
Bông lẻ nhánh tràn sương lạnh dẫn,
Lộc không rừng thiểu nắng mưa gầy,
Nồng say hết rụi tàn hoa cỏ,
Đông phủ ngõ về tuyết ngập vây!!

Lê Khắc Hiệu
(26/12/2014)

3. KHÚC TÌNH ĐÔNG

Vây trời gió lạnh giã từ đông
Lá đổ ngày phai cũng mặn nồng
Gầy guộc bóng chao đời trọn nghĩa
Hắt hiu chiều phủ tuyết đầy bông
Cây đùa giỡn mặc tình trong trắng
Tuổi dỗi hờn qua mộng thắm hồng
Vầy vọc chữ xuân hồn thỏa ý
Ngây khờ mãi ước dạt dào sông

Sông dào dạt ước mãi khờ ngây
Ý thỏa hồn xuân chữ vọc vầy
Hồng thắm mộng qua hờn dỗi tuổi
Trắng trong tình mặc giỡn đùa cây
Bông đầy tuyết phủ chiều hiu hắt
Nghĩa trọn đời chao bóng guộc gầy
Nồng mặn cũng phai ngày đổ lá
Đông từ giã lạnh gió trời vây

QN - Quỳnh Nguyễn
24.12.2018