PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Chủ đề LỜI RU - Mời quí thi hữu sáng tác bằng thơ ĐL



hoanggiao
03-01-2015, 03:33 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/gLC4WLlnU8F79RboyWSp/Image/2013/12/anh-2-be696.jpg
http://www.cinet.gov.vn/userfiles/image/2012/l_i%20ru%20ti_ng%20v_ng%201.jpg

Mời các Thi Hữu hưởng ứng Sáng tác thơ về đề tài LỜI RU thông qua tuyệt tác thơ tự do sau đây của tác giả Dương Đoàn Trọng.
Nội dung của đề tài LỜI RU có thể là ru vợ, ru con, ru tình, ru em, ru lòng, ru đời… LỜI RU mang ý nghĩa là những cung bậc tình cảm đã được thăng hoa thành thơ, thành văn, thành nhạc, thành họa (thơ, ca, nhạc, họa) tiếp sức cho mọi sự thành công. Lời ru lành mạnh không thể thiếu được trong dân gian từ xưa đến nay, nó là sức mạnh tinh thần vô biên vực chúng ta dậy trong mọi tình huống, trong tình yêu, hạnh phúc gia đình và trong cả sự trưởng thành và sự nghiệp dựng xây.


Đây là link những bài thơ tự do về LỜI RU, mời các thi hữu vào tham khảo để mở rộng nội dung này:
http://vnthihuu.net/showthread.php?3915-S%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-th%C6%A1-v%E1%BB%81-L%E1%BB%9CI-RU&p=63606&viewfull=1#post63606
………………………………………… ………….


Xin giới thiệu bài thơ ĐÊM BỜ BIỂN của tác giả Dương Đoàn Trọng như tuyệt tác LỜI RU mang trọn vẹn ý nghĩa trên:
Tác giả Dương Đoàn Trọng tự ru mình với trăng sao và “thả niềm riêng vào đêm”, một mình mình thẩm thấu nỗi nhớ, niềm say. Tác giả đi tìm “lời thơ trong im lặng”, trên “dấu chân dịu êm” và “bờ cát trắng”. Tất cả những điều đó “rơi trong tiếng sóng”, “cuốn vào lòng ” như muốn gửi gắm về phía trời xa ngàn tiếng nói từ “miền ước ao” (phương có em). Ở một nơi xa, nơi không anh, em cũng cùng chung với anh vầng trăng nhưng có cùng chung lời ru trên biển với anh không?
“Biển trong hồn thi sĩ
Sóng không vỗ ồn ào
Mà dâng lên tràn ngập
Mênh mông miền ước ao”
Những câu thơ của tác giả Dương Đoàn Trọng như sóng vỗ triều dâng vậy, đó là một tiếng gọi không ai có thể dửng dưng được, mà nhất định sẽ cùng thơ anh cuộn trào. Thơ anh dồi dào sức mạnh chinh phục cuộc sống bằng những lời ru ân tình từ đáy sâu khát vọng của con người. “Em” trong bài thơ vừa là người phụ nữ yêu thương của tác giả, vừa là tình yêu sự sống bao la. Bài thơ 5 chữ ngọt ngào dịu êm như một lời ru điệu hát, như câu hò mênh mông dưới biển trăng đã say sưa đi vào lòng người không dứt ra được, vì nó đã thấm vào da vào thịt tự bao giờ. Thi hứng của tác giả khi viết bài thơ này thật dạt dào. Cảm ơn tác giả!

Kính mời các quý Thi Hữu vào cuộc…sáng tác LỜI RU bằng thơ đường luật!

Hoàng Giao
3/1/2015
………………………………………… ……..

http://www.banhthanhban.com/Data/Upload/04715_832012_moon-light-falls-30x24-483598.gif
Nguyên tác bài thơ như LỜI RU của tác giả Dương Đoàn Trọng:

ĐÊM BỜ BIỂN

Bờ biển toàn người lạ
Chỉ vầng trăng là quen
Tôi cùng trăng thơ thẩn
Thả niềm riêng vào đêm

Ngàn dấu chân dịu êm
In xuống bờ cát trắng
Chắc mình tôi đi tìm
Lời thơ trong im lặng

Âm thanh không vang vọng
Dẫu có nói câu gì
Cũng rơi trong tiếng sóng
Cuốn vào lòng mang đi

Em ở phía xa kia
Cũng vầng trăng như thế
Đêm nay em có đi
Cùng với trăng không nhỉ?

Biển trong hồn thi sĩ
Sóng không vỗ ồn ào
Mà dâng lên tràn ngập
Mênh mông miền ước ao.

Dương Đoàn Trọng
BTV.vnthihuu
( HT )

hoanggiao
03-01-2015, 11:40 PM
Bài mở hàng:

RU CHỒNG

Chồng ở tim mình giữa chốn mông
Đông sang lặng lẽ khát mây hồng
Gió về đưa đẩy xô lòng thiếp
Trăng tỏa mơ màng rắc cõi không
Ước muốn bồng bềnh khơi mộng đẹp
Yêu thương đằm thắm gợi đêm nồng
Ru anh vất vả bao ngày tháng
Tựa mái đầu này giữ giấc mong

Hoàng Giao


Thơ RU VỢ đâu nhỉ?

Huy Thanh
04-01-2015, 06:56 AM
RU CÂY

Ảo diệu huyền cơ ngẫm lạ lùng
Sương chiều huyễn hoặc cảnh mông lung
Trời thương ngập nắng nhìn vô cực
Biển nhớ choàng mây ngắm chẳng cùng
Sóng vỗ bờ reo lòng tự tại
Mưa tràn gió hát dạ ung dung
Cung đàn thoảng nhẹ ru bàng ngủ
Lửa trại tiền tiêu ánh bập bùng.

Huy Thanh

Lệ Hà
04-01-2015, 07:59 AM
RU NÀNG

Ru nàng chở sóng dệt bài thơ
Gió thoảng buồm lay dưới nguyệt mờ
Những buổi cành ươm đùa tựa mộng
Bao ngày nụ trổ giỡn dường mơ
Quê nhà ý quyện luôn thề ước
Đất khách lời trao mãi nguyện chờ
Điểm nhẹ cung đàn ngân lả lướt
Canh tàn vỗ nhịp hát ầu ơ!

Lệ Hà

hoanggiao
04-01-2015, 09:18 AM
Cảm ơn phu quân Huy Thanh phu nhân Lệ Hà đã hưởng ứng rất nhanh. Chiều đi công chuyện về muội HG sẽ xem bài của các thi hữu tiếp ứng. Xin mời các thi sĩ tiếp tục lời ru, kể cả tự ru mình.
Trân trọng

Khắc Hiền
04-01-2015, 09:35 AM
Tiếng ru của Mẹ



Tim hồng mãi đậm giọng à ơi
Vẫn thắm lòng con suốt cuộc đời
Bởi tiếng êm đềm gieo mộng đẹp
Do lời thánh thót trải mầm tươi
Làm nên hãy nhớ khi non trẻ
Đạt đến hằng ghi lúc thiếu thời
Vạn dặm đường dài không ngại khó
Như tàu rẽ sóng vượt trùng khơi
Khắc Hiền 4/1/2015

Bạch Hồng Ngọc
04-01-2015, 01:26 PM
RU MỪNG TUỔI MẸ 80
Kính tặng: Người mẹ nuôi

Ất Mùi mẹ tuổi tám mươi
Cháu con đông đủ mẹ cười giòn tươi
Tháng năm vất vả qua rồi
Nụ cười mãn nguyện ơn trời sống lâu
Lấy câu ân nghĩa làm đầu
Con mừng tuổi mẹ mấy câu thơ vườn

Cả đời chẳng tính thiệt hơn
Mẹ chăm mẹ chút cháu con nên người
Bây giờ tuổi hạc da mồi
Mong cho mẹ khỏe như thời trẻ trung
Để con cháu chắt vui cùng
Tháng năm bên mẹ quây chung một nhà

Chặng đường phía trước còn xa
Giữ gìn sức khỏe để mà dưỡng sinh
Bao năm gian khó quên mình
Bây giờ thanh thản đẹp tình muôn phương
Vui thay con cháu cương thường
Cuộc đời của mẹ bông hường nở tươi

Mẹ hiền nhân hậu trên đời
Để gương con cháu chung soi sáng ngần
Nhớ ngày lận đận bàn chân
Xuống đồng ra bãi xa gần quản chi
Khó khăn mẹ chẳng so bì
Nhiều hôm khoai sắn lắm khi đói lòng

Đêm nằm mẹ ước mẹ mong
Các con khỏe mạnh bõ công sớm chiều
Con nào cũng quí cũng yêu
Vuông tròn đã đặng bao điều mẹ an
Hôm nay lòng dạ chứa chan
Tình sâu nghĩa nặng dâng tràn hạnh xinh

Phương xa cha cũng hiển linh
Hiểu lòng con cháu rạng tình hiếu trung
Dẫu cha cách biệt muôn trùng
Tây phương cực lạc khôn cùng không xa
Cháu con dâng rượu kính trà
Chúc mừng tuổi Mẹ đậm đà hương quê

Gần xa thu xếp đã về
Nụ cười mẹ mãi hả hê với đời
Bước sang tuổi hạc tám mươi
Kính mừng tuổi mẹ sáng ngời gia phong
Mẹ vui sung sướng thỏa lòng
Anh em con cháu vòng trong vòng ngoài

Xuân về đẹp nét thiên thai
Nhà mình hạnh phúc trang đài mẹ ơi
Các con chung góp đôi lời
Mẹ vui đón nhận cho đời thắm tươi
Sáng trong tâm đức tuyệt vời
Mẹ hiền nhân hậu trọn đời con yêu.

27/12/2014

buixuanphuong09
04-01-2015, 02:27 PM
RU VỢ

Dù không nhẫn ngọc với hoa hồng
Trong gối tay mềm em biết không?
Một thuở yêu thương tình đã thắm
Bao năm gắn bó nghĩa thêm nồng
Dập dờn bướm lượn du miền ước
Chấp chới ong vờn đậu cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
So sao hạnh phúc ở bên chồng

BXP



Bài sửa mới
RU VỢ I

Dù chưa nhẫn ngọc ít hoa hồng
Cũng chẳng sang giàu lửa ấm đông
Nắng dãi mưa dầu tình đã thắm
Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
Yêu thương đắp giữ xây miền ước
Gắn bó vun bồi dựng cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
Bì sao hạnh phúc ở bên chồng!

BXP 05.01.2015

manhky
04-01-2015, 02:32 PM
RU NÀNG


Ru nàng giấc ngủ mãi muôn đời
Thổn thức đêm trường giọt lệ rơi
Lỗi hẹn thuyền trôi nhìn nguyệt vắng
Sai thề bến trải ngóng triều vơi
Bao mùa lá rụng thương cành rũ
Bấy tiết chồi lay mến nụ dời
Vẫn biết trời sao buồn ẩn hiện
Lòng như khắc khoải nhớ từng lời.

Mạnh Kỷ
04/01/2015

Lương Tú
04-01-2015, 03:52 PM
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/nguyenluongtu/a%20nho2/tronnghiame_zps07d72c29.jpg

TRỌN NGHĨA MẸ.
(Ngũ độ thanh)

Đêm dài Mẹ gửi những lời ru
Nhỏ nhẹ ầu ơ cánh võng dù
Bấy thuở êm đềm ngân mãi hạ
Bao ngày lặng lẽ điểm từng thu
Trầm câu Ví dặm trừ mưa biển
Mướt điệu Hò lơ cản bão mù
Hạnh phúc nào hơn tình mẫu tử
Muôn đời trọn nghĩa để rèn tu.

Lương Tú

hoanggiao
04-01-2015, 07:19 PM
Cảm ơn các thi huynh thi sĩ Huy Thanh, Lệ Hà, Bùi Xuân Phượng, Khắc Hiền, Bạch Hồng Ngọc, Mạnh Kỷ, Lương Tú đã mang đến những lời ru dịu dàng thi hứng. Khi dòng cảm xúc trào dâng thì nhất định tâm hồn của mỗi thi sĩ đã là một lời ru rồi. Và tôi nghĩ nguồn cảm xúc này là vô biên. Mỗi lời ru là một tâm tình, một cung bậc cảm xúc riêng. Mà trong cuộc sống có bao nhiêu cung bậc tình cảm là bấy nhiêu lời ru da diết ân tình. Mời các thi hữu tiếp tục thể hiện

Lệ Hà
04-01-2015, 07:25 PM
RU THƠ

Ru lời dịu mát đẹp bài thơ
Nguyệt chiếu đồi xa ngắm thẫn thờ
Lục kiếm không huyền bao tháng đợi
Truy tìm ngã sắc những ngày mơ
Vần xoay tứ tuyệt hoài tha thiết
Ý chọn Đường thi chớ hững hờ
Trí vững tâm bền qua vạn nẻo
Ru lời dịu mát đẹp bài thơ!

Lệ Hà

tuyen45-ad
04-01-2015, 07:54 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2014/10/30/song-mon-vi-chong-chi-hanh-su-luc-vo-ngu-say-e7177d.jpg




LỜI RU VỢ
---*---
Ngủ đi, em ngủ giấc say nồng
Mái tóc anh hôn đượm nhụy hồng
Đầm đậm mồ hôi thơm vị mặn
Tê tê bồ kết ngọt hương bòng
Sớm hôm vất vả lo cày cuốc
Năm tháng nhọc nhằn với cấy trồng
Bề bộn việc nhà tâm chẳng núng
Nuôi chồng con khỏe thỏa niềm mong

4/12/2015
Tuyen45

Dương Đoàn Trọng
04-01-2015, 08:09 PM
LỜI RU ĐÁNH THỨC
( Tặng người vợ quá cố của tôi )

Lời ru giục thức khản đêm trường
Giấc ngủ sao dài lạnh thấu xương
Cái buổi em nằm không thể dậy
Giờ đây có gọi chẳng nghe tường
Mùa đông gió đập xô rèm nhớ
Tiết hạ mưa tràn ngập lối thương
Những tiếng à ơi câu muốn nhủ
Theo tôi lặng lẽ suốt con đường

Dương Đoàn Trọng

hoanggiao
04-01-2015, 08:42 PM
Cảm ơn thi sĩ Lệ Hà ru Nàng Thơ say đắm tới 2 lần. Cảm ơn lời ru vợ thật là dễ thương nồng nàn của thi sĩ tuyen45-ad. Xin chia sẻ chân thành tới lời ru thật là cảm động và da diết của thi sĩ Mạnh Kỷ và thi sĩ Dương Đoàn Trọng

Tran Xuan Sinh
04-01-2015, 09:40 PM
TÌNH GIÀ

Đêm ni mất điện nóng vô cùng
Bà chẳng yên dằm dạ rối tung
Điệu ví tôi hò dìu dịu trải
Quạt mo tay phẩy nhẹ nhàng rung
Say nồng giấc mộng vui lòng ngủ
Ấm áp lời ru thỏa nỗi mừng
Gửi gắm tình yêu đầy mộc mạc
Đâu còn trẻ nữa để mà cưng.

TXS 04/01/2015

Lệ Hà
04-01-2015, 09:48 PM
RU TÌNH

Ru nàng chẳng ngủ ngại gì không?
Tuyết đổ ngoài hiên phủ trắng đồng
Phượng múa bao lần êm tháng hạ
Hoa cười bấy thuở ấm ngày đông
Niềm tin vững ý hoài bên vợ
Hạnh phúc bền tâm mãi cạnh chồng
Lãm Thúy Nam Bình thêm Phú Lục
Câu hò ví giặm thưởng diêu bông!

Lệ Hà

tuyen45-ad
04-01-2015, 10:01 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiWChZXtiu5RcwNEswknTIoTlyAvdcG KanVgp-M6q6fU-RpMXDiQ



NỊNH VỢ 8/3
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái trong lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.

Tuyen45

maimo
04-01-2015, 10:16 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNBgO0xN9q2gFu3mp534LZb7n5H-NrRmvreSByH73iVdRg33SMXw

MẸ RU

Ấm áp , ai ru ? tiếng Mẹ hiền
Nhớ từ ngày ấy tuổi thần tiên
Lời ru thấu dạ tình xa xứ
Tiếng hát khơi lòng nghĩa khó quên

Maimơ

nguyenxuan
04-01-2015, 10:18 PM
RU TÌNH

Chung lòng mãi nguyện đời yên ấm
Thả bước cùng nhau dìu mộng thẫm
Bởi lẽ cau trầu chụm lửa hương
Nên hồn đá sỏi thành châu gấm
Đường thu mỏi gánh rượu say nồng
Nẻo hạ chồn chân trà sắc đẫm
Trọn kiếp bên người nghĩa thiết tha
Ru tình thổn thức vì duyên đậm.

Nguyên Xuân
3/1/2015

hoanggiao
04-01-2015, 11:09 PM
Lời ru TÌNH GIÀ của thi sĩ Trần Xuân Sinh thật là thú vị, sảng khoái với "điệu ví tôi hò" và "quạt mo tay phảy" bên thì "dìu dịu trải", bên thì "nhẹ nhàng rung" cứ tha hồ kẻ tung người hứng trong cái đêm mất điện dạ rối tung ấy thế mà lời ru đưa đẩy đến là say.
Thi sĩ Lệ Hà không ngờ cảm hứng Lời Ru dạt dào đến vậy. Nàng thơ đến lay động nhà thơ 2 lần rồi bây giờ tình ru lại đến gõ cửa trái tim phu thê ngọt ngào quyến rũ.
Thi sĩ tuyen45-ad lại một lần nữa làm trái tim người vợ rung rinh. Thi sĩ Maimo ấm áp lời ru của Mẹ.
Thi sĩ Nguyên Xuân có một lối ru tình như những nốt thăng và những nốt trầm của những "cau trầu" "đá sỏi", "lửa hương" "châu gấm", của những "mỏi gánh" "chồn chân", "say nồng" "sắc đẫm", rất lạ và quyến rũ.
Chúc mừng các tác giả đã thả hồn vào thơ rất là thành công. Mời tất cả các quí thi hữu tiếp tục cuộc hành trình cho LỜI RU

Huy Thanh
05-01-2015, 08:10 AM
TỰ RU

Ru hồn thấm lạnh dưới trăng mơ
Bước lạc đào nguyên dạ thẫn thờ
Réo rắt cung đàn trên nguyệt điện
Du dương khúc hát cạnh vườn thơ
Ươm tình một thoáng chàng luôn đợi
Ủ nghĩa trăm năm thiếp vẫn chờ
Chén rượu chiều đông lòng tự nhủ
Ơi người hãy trách chớ làm ngơ!

Huy Thanh

hoanggiao
05-01-2015, 03:33 PM
MÊNH MÔNG LỜI RU
Điểm với vầng khuya một sắc hồng
Vòm trời tĩnh tại giữa mênh mông
Xôn xao sóng vỗ làn mây cuốn
Rạng rỡ trăng soi ngọn gió lồng
Cám cảnh rừng nghiêng da diết nhớ
Say đời đất gọi thiết tha mong
Tình ta gặp gỡ trao duyên thắm
Suối hát lời ru thỏa giấc nồng
HOÀNG GIAO
BTV.vnthihuu
( VMT )

Huy Thanh
05-01-2015, 05:58 PM
LỜI RU CHIỀU ĐÔNG

Ba về với Mẹ một chiều đông
Gió thoảng vờn bay tuyết rợp đồng
Nháy mắt hò Nam nhìn thửa ruộng
Ôm đàn lý Bắc dạo đồi thông
Trời bom hải đảo người lo lắng
Đất đạn miền quê kẻ phập phồng
Lửa tuyến lời ru chàng khó hẹn
Xuân tàn hạ đến lại chờ trông.

Huy Thanh

hoanggiao
05-01-2015, 09:24 PM
ĐÔI BỜ
Nắng tỏa đôi bờ cánh nhạn bay
Lung linh mặt nước sóng xô dày
Lời ru ngọt lịm chao hồn đắm
Giọng hát trong ngần thả mộng say
Biển rộng thuyền đi tìm bến cũ
Dòng sâu thác đổ dội sông gầy
Chân trời tím thẫm màu nhung nhớ
Da diết câu hò gió động lay
Hoàng Giao

buixuanphuong09
05-01-2015, 09:35 PM
Bài sửa mới
RU VỢ I

Dù thưa nhẫn ngọc ít hoa hồng
Cũng chẳng sang giàu em biết không
Nắng lửa mưa dai tình đã thắm
Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
Yêu thương đắp giữ xây miền ước
Gắn bó vun bồi dựng cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
Bì sao hạnh phúc ở bên chồng!

BXP 05.01.2015


RU VỢ 2 (Đã sửa)

Dìu dặt đàn ngân tiếng ngọt mềm
Bên chồng ủ mộng ngủ đi em
Ngôn dung tỏ lộ đường nhân ái
Tiết hạnh bày phô nét dịu hiền
Nhẫn nại mà nên nguồn phúc đức
Kiên trì đã có sự bình yên
Niềm vui giản dị ta gìn giữ
Dẫu chẳng giàu sang thiếu bạc tiền

BXP 05.01.2015

Hộp thư HG quá đầy!!!

hoanggiao
05-01-2015, 10:23 PM
Chúc huynh Bùi Xuân Phượng nhiều thành công. Muội xóa bớt thư rồi. Huynh vào xem tin nhắn nhé

Huy Thanh
06-01-2015, 06:09 AM
RU NÀNG XOA BÓP

Ru bà đấm bóp hệt ngày xưa
Điệu lý hò Nam thuở cấy bừa
Xuống bãi quăng chài khi nước cạn
Ra biền thả lưới lúc trời mưa
Vui đùa nhảy nhót bên bờ rẫy
Giỡn lội tung tăng cuối rặng dừa
Tuyết phủ ngoài song chiều lạnh buốt
Ôm nàng sưởi ấm bởi rèm thưa!

Huy Thanh

hoanggiao
06-01-2015, 12:22 PM
RU NÀNG XOA BÓP

Ru bà đấm bóp hệt ngày xưa
Điệu lý hò Nam thuở cấy bừa
Xuống bãi quăng chài khi nước cạn
Ra biền thả lưới lúc trời mưa
Vui đùa nhảy nhót bên bờ rẫy
Giỡn lội tung tăng cuối rặng dừa
Tuyết phủ ngoài song chiều lạnh buốt
Ôm nàng sưởi ấm bởi rèm thưa!

Huy Thanh

Huynh Huy Thanh ru táo bạo ha haha

Huy Thanh
07-01-2015, 06:30 AM
RU HIỀN THÊ

Mười ngàn lẻ một cách ru em
Cóc ổi xoài me bánh lọt kèm
Lẩu mắm rau xanh cùng cá quả
Bò xào ớt đỏ với ly kem
Bao ngày nấm đậu lòng mơ ước
Mấy buổi cà dưa dạ mộng thèm
Trúng đậm hai tờ nay thỏa thích
Mười ngàn lẻ một cách ru em!

Huy Thanh

hoanggiao
07-01-2015, 05:21 PM
Cóc ổi xoài me
Lẩu mắm he he
Bò xào ớt hẹ
Lăm le trúng tờ...
ơ hơ

hoanggiao
07-01-2015, 06:31 PM
Lời ru rộn rã thế này
Có ai còn bận hôm nay hãy vào
Mà xem bài vở chất cao
Bá quan tỏa cảng anh hào đài trang
Trai tài, sĩ tử quan san
Lời ru đáng nể, thi đàn...gớm chưa!

Lệ Hà
07-01-2015, 07:11 PM
RU CHÀNG

Nắng đổ muôn chiều vẫn đợi anh
Dù cho trái rụng hết trên cành
Thề trao cánh phượng đừng đi trễ
Nguyện giữ cơi trầu hãy đến nhanh
Sáo trỗi trầm tư niềm ước dịu
Đàn reo lãng mạn giấc mơ lành
Dòng châu yểu điệu vào hồi ức
Hội ngộ cơm gà gỏi lá chanh.

Lệ Hà

Nắng Xuân
07-01-2015, 09:55 PM
RU MÌNH

Xuân chiều sắp dạt vẫn cầu cưng
Trải đẫm tình yêu dạ khát bừng
Mát quạt đêm Cầm yên não nghỉ
Êm mền cõi Nguyệt thắm hồn rưng
Đầu Đông lạnh cõng canh thời tiết
Sớm Hạ nồm giăng giữ khoảng chừng
Viễn cảnh thanh bình say giấc điệp
Ân cần thảm mộng bốn mùa chưng.

Nguyễn Thanh Toàn
07/01/2015


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p526x296/10923399_989141324449404_8760081146538863617_n.jpg ?oh=0475700508db253698191e5b24034ead&oe=553FF462&__gda__=1429569412_db94849ca3216b765952aeba195e56f 9

hoanggiao
07-01-2015, 10:43 PM
Nắng Xuân thưởng ÁNH trăng THANH
"Đầu đông lạnh cõng" ngồi canh giấc NÀNG

Huy Thanh
08-01-2015, 08:04 AM
RU BẠN

Rủ bạn về quê tránh gió lào
Trăng mờ đỉnh núi vạn trời sao
Nhìn mây xướng họa xào lươn ếch
Đợi nguyệt đàn ca nướng dế cào
Nghĩa cũ trâm cài mơ gửi tặng
Ân dài tóc thả mộng chờ trao
Bao ngày đất khách giờ xum hợp
Thổn thức mừng vui khẽ lệ trào!

Huy Thanh

hoanggiao
08-01-2015, 02:45 PM
TỔNG KẾT
Lời ru rộn rã thế này
Có ai còn bận hôm nay hãy vào
Mà xem bài vở chất cao
Bá quan tỏa cảng anh hào đài trang
Trai tài, sĩ tử quan san
Lời ru đáng nể, thi đàn...gớm chưa!
Huy Thanh ru sóng say sưa
Lệ Hà nụ trổ bông đùa đàn mơ
Khắc Hiền thánh thót hò ơ
Hồng Ngọc thắm thiết lời ru mẹ hiền
Xuân Phượng ru vợ gối mềm
Mạnh Kỷ ru thuyền lỗi hẹn ngoài khơi
Lương Tú nghĩa mẹ ru hời
Lệ Hà tứ tuyệt ru lời vững tâm
Ngài Tuyên ru vợ say nồng
Đoàn Trọng đánh thức mùa đông ru tình
Xuân Sinh gửi gắm tâm tình
Quạt mo tay phẩy rập rình nhạc rung
Nguyên Xuân ru khúc tình trung
Mai Mơ ấm áp như nhung tuổi thần
Hoàng Giao lóng ngóng xoay vần
Bước cao bước thấp tần ngần ngó quanh
Nắng Xuân thưởng ÁNH trăng THANH
"Đầu đông lạnh cõng" ngồi canh giấc NÀNG
Huy Thanh lươn ếch đem sang
Ru tình bạn hữu diễn đàn cài thơ
Nguyên Xuân đêm mộng sững sờ
Ru kiều dáng ngọc ngẩn ngơ gió trời


Tổng số 14 tác giả tham gia 26 bài
Huy Thanh: 6 bài
Khắc Hiền: 1 bài
Bạch Hồng Ngọc: 1 bài
Xuân Phượng: 2 bài
Mạnh Kỷ: 1 bài
Lương Tú: 1 bài
Lệ Hà: 4 bài
Nguyễn Văn Tuyên (tuyen45- ad): 2 bài
Dương Đoàn Trọng: 1 bài
Xuân Sinh: 1 bài
Nguyên Xuân: 1 bài + 1 bài
Mai Mơ: 1 bài
Hoàng Giao: 3 bài
Nắng Xuân: 1 bài

nguyenxuan
08-01-2015, 04:10 PM
RU ĐÊM

Rực rỡ bên thềm lấp lửng song
Vầng trăng lộng lẫy khát khao vòng
Êm đềm ánh tỏa mơ màng gợi
Vẹn vẽ hương hòa thổn thức mong
Dáng ngọc yêu kiều thơ thẩn cõi
Cành châu yểu điệu ngất ngây lòng
Sao trời đẹp đẽ la đà gió
Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ phong!

Nguyên Xuân
8/1/2015

hoanggiao
08-01-2015, 05:23 PM
Nguyên Xuân đêm mộng sững sờ
Ru kiều dáng ngọc ngẩn ngơ gió trời

vensongnguha
09-01-2015, 07:01 AM
Ru
(họa "Ru nàng - Lệ Hà")

Ru chiều lá đổ những vần thơ
Ru phố đường khuya ánh điện mờ
Ru lỡ làng câu cùn nẻo ước
Ru gầy guộc nỗi nhạt vườn mơ
Ru xao xuyến nắng hàng cây đợi
Ru vấn vương mây ngọn gió chờ
Ru đến khi nào hơi thở cạn
Ru hoài dẫu biết họ thờ ơ

04/01/2015
vensongnguha

hoanggiao
09-01-2015, 05:41 PM
DIỄN ĐÀN LỜI RU
Diễn đàn Thi hữu thảo lời ru
Chữ đẩy dòng đưa cứ ngọt lừ
Nghĩa vợ nơi này dào dạt biển
Tình chồng chốn ấy ngạt ngào thu
Vầng trăng phụ mẫu gia đình ấm
Mặt đất cháu con sự nghiệp cừ
Bè bạn, đời, thơ hòa sóng hát
Cánh diều trí thức thả vi vu
Hoàng Giao



(Cảm ơn Ven Sông Ngự Hà góp bài)

Huy Thanh
10-01-2015, 07:00 AM
RU LÒNG

Ơi chàng thiếp sợ những mùa đông
Gió buốt từng cơn lạnh lẽo phòng
Lá rũ chăn đơn lòng mãi nhớ
Hoa tàn bóng lẻ dạ hoài mong
Tang bồng rẽ sóng nhìn trăng bạc
Thủ tiết ôm con ngắm lửa hồng
Nắng nhạt triền đê còn đợi ngóng
Chuông chùa vẳng vọng đứng bờ sông!

Huy Thanh

vensongnguha
10-01-2015, 07:32 AM
Ru xuân

Nắng ngủ bên thềm đợi gót sang
Chiều nao lá cỏ biết mơ màng
Hoa vàng rực rỡ khung trời hé
Phố nhỏ êm đềm những ngón đan
Lối đã theo chân nghiêng ngửa chốn
Tình chưa bén rễ xót xa đàng
Xuân hò hẹn đến bao giờ nữa
Để tiếng ru buồn hết thở than

09/01/2015
vensongnguha

hoanggiao
10-01-2015, 07:48 PM
Huy Thanh rẽ sóng ru chàng
Ngự Hà hò hẹn địa đàng Ru Xuân

maimo
10-01-2015, 07:58 PM
RU EM

Ngủ đi em,
Dù tiếng gà vang vọng
Ngủ đi em,
Cho mắt ngọc thôi sầu
Ngủ đi em,
Cho tạnh những giọt Ngâu
Ngủ ngoan nhé
Niềm đau anh uống cạn

...A à à à ...ơiiiiiii

Maimo

hoanggiao
10-01-2015, 08:45 PM
Tỷ Gà cục tác
Mắt ngọc ru em
"Niềm đau uống cạn" giọt mềm môi thơm

buixuanphuong09
11-01-2015, 09:35 AM
RU CHÁU

À ơi Bé hãy ngủ ngoan nào
Phòng mát êm đềm cánh võng chao
Bền trí tay xua ruồi khỏi đậu
Kiên tâm mắt dõi kiến đâu vào
“Thân cò quãng vắng” lòng không nản
“Bước vạc canh trường” dạ chẳng nao
Ngời ngợi sao trời khi tỉnh giấc
Vần thơ nốt nhạc cứ tuôn trào.

BXP 10/01/2015

hoanggiao
11-01-2015, 09:42 AM
À ơi!
Xuân Phượng... ru cháu... võng chao
Thân cò bước vạc...À ơi! Thân cò bước vạc...
Lòng nao... nao lòng
Trăm sông đổ một biển đông
Trăm suối đổ một dòng sông ...ơi à! À ơi...ơi à!

TruongVu
12-01-2015, 08:32 PM
Bài mở hàng:

RU CHỒNG

Chồng ở tim mình giữa chốn mông
Đông sang lặng lẽ khát mây hồng
Gió về đưa đẩy xô lòng thiếp
Trăng tỏa mơ màng rắc cõi không
Ước muốn bồng bềnh khơi mộng đẹp
Yêu thương đằm thắm gợi đêm nồng
Ru anh vất vả bao ngày tháng
Tựa mái đầu này giữ giấc mong

Hoàng Giao


Thơ RU VỢ đâu nhỉ?



RU NÀNG


Ôm nàng xích lại để gần anh
Thủ thỉ cùng nhau giấc mộng lành
Tích tịch cung đàn ngân nhịp hát
Tình tang vũ khúc động nhung mành
Xuân về gõ cửa lòng ai vọng
Vợ nép vào ta ý nguyện thành
Điệu nhạc mời em ru gió mát
Đầu thềm trải chiếu ngắm trăng thanh .


TruongVu


Cô Hoàng Giao ru chồng
TruongVu ru vợ góp vui hì hì

hoanggiao
12-01-2015, 10:10 PM
Trường Vũ tích tịch tình tang
Cung đàn vũ khúc ngắm trăng đầu thềm
Phu thê điệu nhạc dịu êm
Xuân về gõ cửa mời em...nép vào


Cảm ơn lời ru dí dỏm của TruongVu nha

hoanggiao
13-01-2015, 03:31 PM
Chào mừng các thi sĩ tham gia hội thơ "Ru ... "

Lâu nay thơ chỉ "ru chồng"
Đọc thơ " ru vợ " mà lòng xốn xang
Tình chồng nghĩa vợ mênh mang
Đi xa mới thấy thương nàng biết bao
Gió thu ơi đừng xôn xao
Để ta ru vợ giấc nào cũng say.
Chị em cổ vũ thật hay
Các anh ru vợ càng say càng nồng.

(Một tác giả giấu tên gửi đến)

songha
13-01-2015, 05:43 PM
RU TÔI

Người ta có vợ để RU chồng
Tôi chỉ RU toàn những viển vông
RU cọng mùi thơm nơi xóm núi
RU cây lúa nhỏ ở ven đồng
Thâu đêm thả mộng RU tình gió
Suốt buổi RU cành lả bến sông
Rồi đến nay RU đầu chớm bạc
Lời RU vọng khắp cả non bồng

Song Hà

nguyenxuan
13-01-2015, 07:33 PM
Có được gửi bài cũ không Hoàng Giao? Nếu được thì Nguyên Xuân Ru nhiều thứ lắm, mang về góp vui nha!

hoanggiao
13-01-2015, 08:05 PM
Có được gửi bài cũ không Hoàng Giao? Nếu được thì Nguyên Xuân Ru nhiều thứ lắm, mang về góp vui nha!

Cũ mới gì được tất, đúng chủ đề là OK, mang về đi nàng. HG chờ đấy nha

hoanggiao
13-01-2015, 08:10 PM
Song Hà "RU tình gió"
"RU cành lả bến sông"
Điều đó chẳng viển vông
Rạo rực đầu tóc bạc

nguyenxuan
13-01-2015, 08:41 PM
LỜI RU CỦA MẸ

Con ngoan con ngủ cho lành
Quanh nôi mẹ dệt mây xanh nắng vàng
Gió thu êm ả dịu dàng
Hương thu thanh khiết nhẹ nhàng đưa nôi.

Mẹ yêu gương mặt tinh khôi
Con mơ sữa mẹ đôi môi nhoẻn cười
Mẹ gom tất cả hương trời
Và mong tất cả mọi người yêu con.

Thương cái ngộ nghĩnh thơ non
Mẹ đem cát biển nắng giòn chơi chung
Con yêu bao cánh bướm vàng
Sáo diều vời vợi trái bàng trái me.

Chơi trò đuổi bắt mải mê
Men theo chuồn ớt trưa hè trong veo
Con hay chạy nhảy leo trèo
Lo con vấp ngã trông theo suốt ngày.

Trò chơi dân dã thơ ngây
Ăn quan đố lá nhảy dây quay cù
Thích nằm trên võng bà ru
Tắm mưa đầu hạ chơi đu sân trường.

Thương thương thương quá là thương
Mong con như đóa hướng dương giữa đời
Ngủ ngoan hãy ngủ con ơi
Đưa nôi mẹ hát những lời du dương.

Ngoài kia nóng lạnh giá sương
Quanh nôi ấm áp như hương gạo lành
Hồn nhiên theo giấc mơ xanh
Tuổi thơ thần diệu… Mẹ dành cho con!

Đà Nẵng 27/5/2011
Nguyên Xuân



MONG ƯỚC AN LÀNH

Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt bình an trong lành
Chăn thơm dệt bởi lá xanh
Cánh màn vũ trụ buông mành hương hoa.

Đưa nôi làn gió hiền hòa
Hát ru là những lời ca đất trời
Ngủ ngoan hãy ngủ con ơi
Quanh nôi quấn quít bao người yêu thương.

Ngoài sân trăng dọi cành sương
Ngoài vườn trái chín trái ương vui đùa
Râm ri dế hát say sưa
Tiếng gà giục giã trời vừa sang canh.

Trao con tất cả an lành
Trao con tất cả non xanh tuyệt vời
Để con ăn ngủ vui chơi
Mong con khôn lớn… Mộng đời yên vui!

Đà nẵng, 29/5/2011
Nguyên Xuân


QUÊ HƯƠNG

Ngủ đi con ngủ cho ngoan
Quanh nôi mẹ dệt muôn ngàn sợi thương
Dẫu mai xa ngái quê hương
Không quên trống hội vấn vương khói chiều.

Nao nao hương cốm bún riêu
Lâng lâng hồn quyện sáo diều vi vu
Nắng trong biển lúa dập dìu
Miên man sóng nhạc hiu hiu lửa đèn.

Mát thơm ngọt vị chè sen
Nôn nao chợ tết thân quen giếng làng
Đò khuya trăng hát mênh mang
Chiều quê êm ả óng vàng bãi ngô.

Lẫn trong sương sớm ảo mờ
Mái chùa cổ kính nét thơ nao lòng
Quê hương da diết nhớ mong
Xa xôi vẫn nhớ… Dệt dòng tâm linh!

Đà nẵng 31/5/2011
Nguyên Xuân


HIC, toàn thơ lục bát thôi Hoàng Giao!

nguyenxuan
13-01-2015, 08:46 PM
LỜI RU HOÀNG HÔN

Em chưa từng hát ru anh
Hoàng hôn nhạt nắng mây xanh tím rồi
Ráng chiều rực rỡ cuối trời
Sẽ thành ảo ảnh bồi hồi xa xăm

Lá vàng trút nhựa âm thầm
Rời cành lưu luyến cho mầm non tơ
Nỗi lòng gom lại thành thơ
Để ru về những giấc mơ an lành

Ru tình người mãi thắm xanh
Ru tình tha thiết anh dành cho em
Say nồng điệu khúc dịu êm
Dâng đời dòng suối mượt mềm yêu thương.

Đà Nẵng, 22/7/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
13-01-2015, 08:48 PM
HÃY NGỦ ĐI ANH

Hãy ngủ đi anh ngủ cho say
Em muốn hát ru vỗ về anh ngủ
Đừng thao thức vì tiếng đêm vần vũ
Tình yêu em ru anh trọn canh dài

Em muốn hát những lời tình êm ái
Dịu dàng trong trẻo tựa trăng thanh
Em muốn anh trọn giấc yên lành
Trong tay em không phải là mộng ảo

Con tim em tràn mong ước khát khao
Em trút hết vào lời ru ngọt lịm
Đừng chán nản khi hoàng hôn sẫm tím
Khúc ru tình nâng đỡ giấc cho anh!

Nguyên Xuân
25/7/2014

nguyenxuan
13-01-2015, 08:54 PM
LỜI RU TỪ TRÁI TIM
(Tặng bạn đời)

Hoàng hôn em hát ru anh
Ngủ ngoan đi nhé bồng bềnh trong mơ
Trái tim dịu ngọt vô bờ
Vỗ về anh với lời thơ đượm tình

Ngủ ngon cho nắng hồi sinh
Thắp hồng ngọn lửa khi bình minh lên
Dù đời sóng gió đảo điên
Hãy mơ giấc đẹp trong miền em ru!

28/7/2012
Nguyên Xuân

nguyenxuan
13-01-2015, 08:57 PM
KHÚC RU MUỘN

Nếu ngày ấy trao nhau làn mộng thắm
Biết đâu giờ em chẳng được đọc thơ
Mối tình dở dang giông tố bất ngờ
Kỷ niệm vẫn lung linh ngàn nỗi nhớ

Làn tóc hương quẩn quanh chiều trăn trở
Đôi môi hồng ngọt chín cả màn đêm
Tà áo tinh khôi tha thướt dáng mềm
Trăng rười rượi e ấp sau vành nón

Mãi bâng khuâng những chiều quên đưa đón
Đôi mắt buồn thăm thẳm ánh hoàng hôn
Cứ ngỡ trăm năm hòa quyện tâm hồn
Mùa đông đến nắng vẫn còn thắp lửa

Sao bỗng dưng đường đời chia hai nửa
Đến thu chiều nhặt lại mảnh thời gian
Hong kỷ niệm trong những buổi chiều tàn
Ru khắc khoải niềm yêu thời trong trẻo

Ai đâu biết nỗi lòng ai khô héo
Trái tim buồn vỡ nát máu thành thơ
Gặp lại nhau chỉ như sự tình cờ
Khúc ru muộn bỗng vỡ òa khao khát

Đã xua đi chuỗi ngày trôi nhàn nhạt
Hết sầu miên gậm nhấm quãng chiều đông
Khúc ru muộn gieo hơi ấm vào lòng
Nắng mỉm cười thắp hồng thêm đốm lửa!

Nguyên Xuân
17/10/2014

nguyenxuan
13-01-2015, 08:59 PM
BÊN CÁNH VÕNG

Lời ru tha thiết ngọt ngào
Giấc mơ hồng có vì sao bay về
Cháu ơi hãy lắng tai nghe
Tiếng cò gọi nắng bờ tre đệm đàn

Lời ru có cả giang san
Có hương lúa chín có ngàn ước mơ
Lời ru có nắng ươm tơ
Có mây dệt võng có bờ sông xanh

Cháu ơi hãy ngủ cho lành
Bao nhiêu khát vọng dệt thành lời ru!

Nguyên Xuân
26/9/2014

nguyenxuan
13-01-2015, 09:06 PM
LỜI MẸ RU

Ngồi mơ tiếng võng trưa hè
Ru trong tiềm thức vọng nghe xa vời
Dịu dàng hai tiếng à ơi
Mẹ ru giấc ngủ mẹ khơi ngọt lành

"Cái bống đi chợ Cầu Canh
Con tôm đi trước củ hành theo sau"
Bây chừ con biết tìm đâu
Lời ru có cánh diều nâu vút bờ

Lời ru xanh biếc hồn thơ
Câu ca mẹ hát mộng mơ tràn trề
Bao năm xa bến sông quê
Âm thanh ngào ngọt vỗ về giấc say

Lời ru chấp chới cò bay
Vỗ trong tiềm thức dâng đầy khát khao
Như con sóng mãi rì rào
Lời ru của mẹ dạt dào yêu thương

Nay dù mái tóc pha sương
Lời ru vẫn đọng vấn vương suốt đời
Lời ru mẹ trải nguồn khơi
Con khao khát uống những lời mẹ yêu!

Nguyên Xuân
10/9/2014

nguyenxuan
13-01-2015, 09:08 PM
TÌNH RU

Tình ru dìu dịu mềm môi
Hàng cây nghiêng bóng bầu trời nghiêng trăng
Tình ru vời vợi mênh mang
Hương lòng nghiêng rót thu vàng rưng rưng!

Nguyên Xuân
28/11/2012

nguyenxuan
13-01-2015, 09:10 PM
TỰ RU

Lá vàng theo gió chiêng chao
Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
Biển đời quăng quật rối mù
Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

Nguyên Xuân
11/7/2014

hoanggiao
14-01-2015, 12:01 PM
Mẹ ru con ngủ
Ấp ủ hương trời
Sợi thương mẹ dệt quanh nôi giấc tròn
Nguyên Xuân lục bát ru giòn
Lời ru của mẹ chẳng sờn tháng năm

hoanggiao
14-01-2015, 04:08 PM
NGUYÊN XUÂN LỜI RU
Nguyên Xuân thảo bút chữ tuôn ào
Nghĩa cả bao lời, mẹ sóng chao
Con lớn bên nôi ùa sức dậy
Tình nghiêng giữa đất tỏa hương ngào
Ru anh dịu mát câu hò đượm
Dỗ cháu êm nồng giọng hát nao
Cả chục bài thơ da diết quá
Trong tim cảm xúc cứ luôn trào
Hoàng Giao


Cảm ơn nàng Nguyên Xuân nhiều lắm

Trần Phạm
14-01-2015, 05:07 PM
LỜI RU
Đêm nằm ngọt dịu vợ ru tôi
Sáng dậy chênh chao nắng thả bồi
Trưa đến bồng bềnh thơ ẻo lả
Chiều về rộn rã nhạc buông lơi
Vầng mây lãng đãng treo bên xóm
Bóng xế miên man tỏa giữa trời
Giọng khản vì thương nên tớ hát
Nâng niu hạnh phúc phải đưa lời
TP

nguyenxuan
15-01-2015, 10:55 AM
MẸ LẠI RU CON

Đung đưa nhịp võng à ơi
Mẹ ru hy vọng hát lời thương yêu
Mẹ đang bước nẻo đường chiều
Ru con để gửi bao điều mỏi mong

Bình minh nhớ tắm nắng hồng
Nhớ chăm đọc sách nhớ trồng thêm hoa
Việc xong con chớ la cà
Chăm nom mái ấm cửa nhà nâng niu

Giữ gìn hạnh phúc tình yêu
Thương con thương vợ thật nhiều nhé con
Đối nhân xử thế vuông tròn
Yêu Quê yêu Nước sắt son ghi lòng!

Nguyên Xuân
15/1/2015

Cảm ơn Hoàng Giao đã tặng thơ. nx xúc động lắm nàng thơ ơi!

nguyenxuan
15-01-2015, 06:01 PM
MỪNG CHÚC THI ĐÀN

Mùa vui cảm xúc sẽ dâng ào
Chúc cả Thi Đàn mộng trỗi chao
Đất mẹ dồn hương lời ngát tỏa
Trời Xuân phả nắng chữ thơm ngào
Anh dìu Hạ sớm thầm gieo nhạc
Chị ướp Thu chiều lặng dõi sao
Bất chợt Đông sầu mưa đẫm tứ
Tình ru mãi đọng hứng tuôn trào!

Nguyên Xuân
15/1/2015

Tran Xuan Sinh
16-01-2015, 10:09 AM
LỜI RU GỬI GIÓ
(Ngũ độ thanh)

Trời Đông lạnh lẽo với chăn mềm
Thổn thức đêm dài nghĩ vọng em
Lỡ phép dăm ngày nên rể dại (*)
Về quê bảy bữa hóa dâu hiền
Dù hay chiến trận tình đâu dễ
Dẫu biết sa trường mộng chẳng yên
Hãy ngủ nào cưng đừng giận nhé
Lời ru gửi gió nặng hơn tiền.

TXS 16/01/2015
(*) Nghỉ phép 10 ngày để đi chiến trường, cưới nhau nên chồng nên vợ. Người ta thường nói “dâu hiền – rễ thảo”, vậy mà vợ chồng chúng tôi “vợ hiền”, nhưng chồng chỉ mới là thằng “rể dại” (có người nói “thằng rể tàn nhẫn”, ra chiến trường biết sống chết thế nào mà cưới vợ).

nguyenxuan
16-01-2015, 11:04 AM
2. RU CHỒNG
(Họa thơ Bùi Xuân Phượng)

Làn môi hết đỏ má phai hồng
Tóc đã pha màu đẹp cũng không
Một thuở tràn xuân tình nghĩa thắm
Nhiều phen dãi nắng lửa hương nồng
Gia đình hạnh phúc bền tâm giữ
Xã hội yên bình vững dạ mong
Ước nguyện chung lòng xây tổ ấm
Dành bao tứ ngọt để ru chồng!

Nguyên Xuân
15/1/2015

buixuanphuong09
17-01-2015, 02:33 PM
RU VỢ

Ôm em trong gối tay mềm
Nhẹ ru một giấc êm đềm thiết tha
Cần chi ngọc nhẫn hồng hoa
Yêu thương, tôn trọng có ta có nàng

Chập chờn cánh bướm mênh mang
Dù cho bão dữ, sóng cuồng chẳng lay
Trải bao muối mặn gừng cay
Tình ta vẫn thắm, vẫn đầy, nàng ơi!

Tóc đen, da nõn … xa rồi
Mà tình chung thủy rạng ngời nước non
Tám con … hạnh phúc vuông tròn
Rể hiền, dâu thảo, cháu ngoan vui vầy

Dâng em một trái tim này
Trọn đời son sắt chẳng thay đổi lòng
Mai ngày về với hư không
“Liền cành, liền cánh” ước mong chẳng rời.

BXP 17.01.2015

Mắt mủi kèm nhèm trông gà hóa cuốc đã đăng nhầm vào trang Xướng Họa, cũng với chủ đề "Lời ru". Nguyên Xuân nhắc là đã xóa và chuyển về đây nhưng tìm không thấy nên tôi đăng lại.

hoanggiao
17-01-2015, 03:01 PM
Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Cùng nhau ru vợ sóng tình cuồng say

buixuanphuong09
17-01-2015, 03:32 PM
Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Cùng nhau ru vợ sóng tình cuồng say

Hoàng Giao ơi!
Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Say tình ru vợ, hai huynh không cuồng.

BXP

hoanggiao
17-01-2015, 04:33 PM
Hoàng Giao ơi!
Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Say tình ru vợ, hai huynh không cuồng.

BXP

Xuân Phượng ru vợ say nồng
Xuân Sinh ru vợ bềnh bồng nồng say
Haha

nguyenxuan
17-01-2015, 05:55 PM
Hoàng Giao ơi!
Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Say tình ru vợ, hai huynh không cuồng.

BXP

Xuân Phượng cùng với Xuân Sinh
Say tình ru vợ, Phượng huynh nhất rồi

buixuanphuong09
17-01-2015, 08:39 PM
RU CHÁU

À ơi...Bé ngủ đi nào
Tay ông cánh võng nhẹ chao êm đềm
Bé ơi! Bé cứ ngủ yên
Có ông từng phút giữ gìn giấc hoa
Ban ngày nhà vắng mẹ cha
Bàn tay ông vẫn phút giờ nâng niu
Ông gom từng hạt nắng chiều
Để dành cho BÉ thật nhiều ban mai.

BXP

Huy Thanh
17-01-2015, 08:56 PM
RU CÁNH CHIM CHIỀU

Nơi trần thế
anh như con chim nhỏ
Lạc loài bay trong gió
suốt mùa thu

Ru vần thơ
lượn khắp cõi sương mù
Nghiêng rong ruổi
mọi nẻo đường đất nước

Mong mùa sau
quạ bắc cầu Ô thước
Để anh về thăm lại
mái nhà xưa

Những lời thơ
biết nói mấy cho vừa
Lầu Mây đó
làm sao
mà quên được!

Huy Thanh

hoanggiao
17-01-2015, 09:55 PM
Xuân Phượng ru cháu giấc yêu
Huy Thanh ru Cánh Chim Chiều Lầu Mây

hoanggiao
18-01-2015, 11:51 AM
1. RU VỢ
Đêm khuya em ngủ ngon không?
Thu sang se lạnh mơ hồng có anh
Gió thu nhè nhẹ xô mành
Trăng thu bàng bạc trời xanh xẫm màu
Cho tay anh gối mái đầu
Ru em về giấc ngủ sâu nồng nàn
Mơ hồng đến cõi thênh thang
Bỏ qua trăm thứ lo toan đời thường
Bỏ qua vất vả công trường
Về bên em với yêu thương không lời
Ngủ ngon đi nhé em ơi
Bờ vai anh đỡ em rồi đêm nay.

2. BỜ VAI
Đêm về giá lạnh bờ vai
Giá như có mái đầu ai ngả vào
Gió đông đập cửa ào ào
Bờ vai lại nhớ nôn nao mái đầu


(SƯU TẦM)

maimo
18-01-2015, 05:00 PM
Mớ Mai chẳng biết ru ai...!
Tự ru mình vậy... ru hoài ngàn năm

Maimo

hoanggiao
18-01-2015, 05:14 PM
Mai Mơ ru ánh trăng rằm
Ru gà mới nở tháng năm thành đàn

nguyenxuan
18-01-2015, 06:11 PM
RU TÌNH

Ru thơ lắng giọt yêu thầm
Lời ru gửi đến tri âm riêng mình
Ai về ru nắng thủy tinh
Ta ru ước vọng ru tình hoàng hôn.

Nguyên Xuân
18/1/2015

hoanggiao
18-01-2015, 06:33 PM
12. PHÒNG KHÔNG
(Họa vui
Họa bài Ru Vợ của huynh BXP)

Mấy chục mùa xuân hết tuổi hồng
Thương đầu tóc bạc vẫn phòng không
Vào ra luẩn quẩn hồn sương lạnh
Đi đứng loanh quanh dạ gió nồng
Cũng bởi mình nay đời mãi vọng
Còn vì nghĩa ấy lẽ hoài mong
Vầng trăng đã rõ tình đơn lẻ
Thả một lời ru phía chẳng chồng

Hoàng Giao

Huy Thanh
19-01-2015, 07:33 PM
RU MÁI TRƯỜNG XƯA

Rực rỡ trường xưa nắng phượng hồng
Xa rời bạn cũ có buồn không?
Lời ru lắng đọng thời cay đắng
Điệu hát trào dâng thuở mặn nồng
Lá rũ tình ươm lòng mãi đợi
Cây tàn nghĩa ủ dạ hoài trông
Đông về ngọn bút cầm run rẩy
Cảm xúc vò tim nỗi nhớ đồng!

Huy Thanh

nguyenxuan
20-01-2015, 02:18 PM
LỜI RU CỦA GIÓ

Lời ru ai thả êm đềm
Gió mênh mông gió ru mềm lòng ai
Tình ru trọn giấc thiên thai
Gió xuân dệt một ban mai rất tình!

Nguyên Xuân
20/1/2015

nguyenxuan
20-01-2015, 02:25 PM
VỚI TRI ÂM

Xuân men theo gió ru nghiêng
Khúc ru lắng giọt niềm riêng xa vời
Ru nhau mây hóa thành nôi
Tri âm thầm hiểu những lời tri âm.

Nguyên Xuân
20/1/2015

hoanggiao
20-01-2015, 08:33 PM
CHỈ CÒN EM VÀ CỎ

Em giờ đây lang thang
Đâu bồng bềnh câu hát?
Đâu lời ru gió mát?
Đâu dòng sông đêm trăng?

Này quê hương em ơi
Quê là hương giữa đời
Là ngôi sao trăng tỏ
Là mây trời giăng giăng

Sao rơi vào mắt em
Trăng nghẹn ngào nỗi nhớ
Mây vờn mây mênh mang
Giọt thương vờn giấc ngủ

Tiếng đàn đêm ai gẩy?
Dịu dàng trong gió thổi
Bước chân nào đi khuya
Lặng lẽ về bổi hổi

Nhưng chim ngàn vỗ cánh
Còn đâu anh bên ta
Chỉ còn em và cỏ
Và bạt ngàn lá hoa

Hoàng Giao

buixuanphuong09
20-01-2015, 08:54 PM
RU TÌNH

Ru thơ lắng giọt yêu thầm
Lời ru gửi đến tri âm riêng mình
Ai về ru nắng thủy tinh
Ta ru ước vọng ru tình hoàng hôn.

Nguyên Xuân
18/1/2015




RU … LẶNG THẦM

Ru ai một tiếng …LẶNG THẦM!
Lá gan ứa máu…vẫn NGÂM một mình
Dẫu đau quằn quại còn tinh
Hương Xưa biên tập gửi tình …Nụ Hôn!

BXP 20.01.2015

buixuanphuong09
20-01-2015, 09:23 PM
LỜI RU CỦA GIÓ

Lời ru ai thả êm đềm
Gió mênh mông gió ru mềm lòng ai
Tình ru trọn giấc thiên thai
Gió xuân dệt một ban mai rất tình!

Nguyên Xuân
20/1/2015



LỜI RU CỦA TRĂNG

Suối trăng nhẹ chảy êm đềm
Như lời ru của mẹ hiền với ai
Bổng trầm … từ thuở trong thai
Đến ngày “nhụy nở hoa khai” … đẫm tình.

BXP 20.01.2015

buixuanphuong09
20-01-2015, 09:26 PM
VỚI TRI ÂM

Xuân men theo gió ru nghiêng
Khúc ru lắng giọt niềm riêng xa vời
Ru nhau mây hóa thành nôi
Tri âm thầm hiểu những lời tri âm.

Nguyên Xuân
20/1/2015



VỚI TRI ÂM

Em cười nón lá chao nghiêng
Nụ hoa hàm tiếu duyên thiên … tuyệt vời!
Lời ru tự thuở nằm nôi
Để cho em được bao người tri âm.

BXP 20.01.2015

Họa vui với muội đôi vần, hay dở muội nhận vậy nhé!

buixuanphuong09
24-01-2015, 09:09 PM
RU LÒNG

Vạt nắng chiều buông trải giữa nền
Hương thầm một thuở dễ gì quên
Hoa cười đã lộ miền hoan hỉ
Ngọc thốt đà phô cõi thảo hiền
Lẫn lộn muôn đường chưa hết ái
Quây quần một ngả vẫn còn duyên
Niềm đau dở phận còn mang mãi
Lỗi hẹn thời xa chửa đáp đền

BXP 24.01.2015

nguyenxuan
04-02-2015, 08:53 PM
KHÚC RU

Bà Tiên ru trái thị lành
Võng đay kẽo kẹt ru vành môi thơm
Đường làng ru mát đống rơm
Đầu rau ru chín nồi cơm to đùng

Bờ ao ru lớn cây sung
Sáo diều ru bổng cánh đồng ước mơ
Gió nam ru lúa vàng tơ
Trời xanh ru mộng bến bờ trẻ trâu

Con sông ru đẹp nhịp cầu
Mẹ ru con sáng nghĩa sâu bao đời
Ầu ơ... Cái Ngủ ngoan ơi
Mai sau ru Mẹ bằng lời Nước Non!

Nguyên Xuân
8/2011

nguyenxuan
04-02-2015, 08:56 PM
RU ANH

Ngủ ngoan em hát ru anh
Biển ru thuyền giữa trời xanh yên bình
Gió ru khúc điệu chân tình
Sóng xô bờ cát gối mình ru nhau

Lời ru không nhuốm u sầu
Vẫn êm như mộng vẫn sâu như lòng
Lời ru ấm cả chiều đông
Gom bao hạnh phúc ngọt nồng ru anh!

Nguyên Xuân
25/4/2014