PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ven Sông Ngự Hà - ĐL



vensongnguha
05-01-2015, 02:02 PM
Trở về

Quay về với Huế một chiều đông
Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
Đường xa mãi đợi bờ râm mát
Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
Con thuyền trở lại trú dòng sông

05/01/2015
vensongnguha

vensongnguha
06-01-2015, 06:31 AM
ĐÔI BỜ

Nắng tỏa đôi bờ cánh nhạn bay
Lung linh mặt nước sóng xô dày
Lời ru ngọt lịm chao hồn đắm
Giọng hát trong ngần thả mộng say
Biển rộng thuyền đi tìm bến cũ
Dòng sâu thác đổ dội sông đầy
Chân trời tím thẫm màu nhung nhớ
Da diết câu hò gió động lay

Hoàng Giao


ĐÔI BỜ

Theo người cánh nhạn rẽ đường bay
Bỏ lại yêu thương quá dạn dày
Lúc ngọt câu trao vườn thúy gởi
Khi ngà phím hẹn chén quỳnh say
Tình chưa trọn vẹn thời gian khuyết
Lối đã chơi vơi nghịch cảnh đầy
Gặp gỡ làm chi rồi cách biệt
Cho bờ kỷ niệm suốt đời lay

06/01/2015
vensongnguha

HỒNG THOẠI
06-01-2015, 09:57 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg


Thân chúc bạn vensongnguha tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại mái ấm vnthihuu.net
HỒNG THOẠI

vensongnguha
06-01-2015, 05:31 PM
RU NÀNG

Ru nàng võng múa dệt bài thơ
Gió thoảng cành lay dưới nguyệt mờ
Những buổi đài ươm đùa tựa mộng
Bao ngày nụ trổ giỡn dường mơ
Quê nhà ý quyện luôn thề ước
Đất khách lời trao mãi nguyện chờ
Điểm nhẹ cung đàn ngân lả lướt
Canh tàn vỗ nhịp hát ầu ơ!

Lệ Hà


Ru

Ru chiều lá đổ những vần thơ
Ru phố đường khuya ánh điện mờ
Ru lỡ làng câu cùn nẻo ước
Ru gầy guộc nỗi nhạt vườn mơ
Ru xao xuyến nắng hàng cây đợi
Ru vấn vương mây ngọn gió chờ
Ru đến khi nào hơi thở cạn
Ru hoài dẫu biết họ thờ ơ

04/01/2015
vensongnguha

hoanggiao
06-01-2015, 06:23 PM
MỜI BẠN
MỜI người với bạn đến nơi đây
THAM vấn thi ca nặng nghĩa dày
GIA đạo êm đềm xây tổ ấm
HỘI thuyền phấn chấn tỏ lời hay
THƠ chân rộng rãi gom về thỉnh
ĐƯỜNG tím hân hoan chạy tới bày
LUẬT đối cùng nhau chia sẻ nhỉ
DIỄN ĐÀN chẳng quản góp tình ngay
Hoàng Giao

vensongnguha
07-01-2015, 05:23 PM
MỜI BẠN
MỜI người với bạn đến nơi đây
THAM vấn thi ca nặng nghĩa dày
GIA đạo êm đềm xây tổ ấm
HỘI thuyền phấn chấn tỏ lời hay
THƠ chân rộng rãi gom về thỉnh
ĐƯỜNG tím hân hoan chạy tới bày
LUẬT đối cùng nhau chia sẻ nhỉ
DIỄN ĐÀN chẳng quản góp tình ngay
Hoàng Giao


VỀ ĐI EM

“Xuân đã ghé thăm vườn lộc biếc
Em đừng cách nữa hãy về ngay”

Xuân hồng một thuở giữ gìn đây
Đã hứa dìu nhau giữa mộng dày
Ghé phố phường mơ hàng ghế kể
Thăm bờ bến hẹn chuyến đò hay
Vườn khoe tựa nhắn hoa đào gợi
Lộc hé như khơi nỗi nhớ bày
Biếc cả trời mây yêu dấu hỡi
Em đừng cách nữa hãy về ngay

07/01/2015
vensongnguha

vensongnguha
09-01-2015, 06:53 AM
Ru xuân

Nắng ngủ bên thềm đợi gót sang
Chiều nao lá cỏ biết mơ màng
Hoa vàng rực rỡ khung trời hé
Phố nhỏ êm đềm những ngón đan
Lối đã theo chân nghiêng ngửa chốn
Tình chưa bén rễ xót xa đàng
Xuân hò hẹn đến bao giờ nữa
Để tiếng ru buồn hết thở than

09/01/2015
vensongnguha

vensongnguha
09-01-2015, 12:35 PM
Tiếng ru của mẹ

Tim hồng mãi đậm giọng à ơi
Vẫn thắm lòng con suốt cuộc đời
Bởi tiếng êm đềm gieo mộng đẹp
Do lời thánh thót trải mầm tươi
làm nên hãy nhớ khi non trẻ
Đạt đến hằng ghi lúc thiếu thời
Vạn dặm đường dài không ngại khó
như tàu rẻ sóng vượt trùng khơi

4/1/2015
Khắc Hiền


Mẹ ơi!

Réo gọi bao lần tiếng mẹ ơi
Từ khi lạc lõng nhánh sông đời
Vườn xưa khắc khoải ghì vai nặng
Xứ lạ mơ màng với nụ tươi
Gió bụi chưa quen đường ngại gót
Tơ duyên đã quá tuổi xa thời
Làm sao thỏa mộng câu đền trả
Ơn nghĩa sinh thành tựa biển khơi

09/01/2015
vensongnguha

Lương Tú
10-01-2015, 09:54 AM
Ru xuân

Nắng ngủ bên thềm đợi gót sang
Chiều nao lá cỏ biết mơ màng
Hoa vàng rực rỡ khung trời hé
Phố nhỏ êm đềm những ngón đan
Lối đã theo chân nghiêng ngửa chốn
Tình chưa bén rễ xót xa đàng
Xuân hò hẹn đến bao giờ nữa
Để tiếng ru buồn hết thở than

09/01/2015
vensongnguha



XUÂN YÊN BÌNH.

Xuân vừa ngấp nghé gọi đào sang
Hé nụ đầu năm kẻo muộn màng
Để nắng chan hòa mây lướt dạo
Cho trời ấm tỏa gió luồn đan
Đời vui rộn rã hình gian thế
Cảnh nhộn lung linh bóng địa đàng
Hạnh phúc dâng trào tâm phấn khởi
Yên bình cuộc sống chẳng lời than.

Lương Tú

Lương Tú
10-01-2015, 12:03 PM
TRỞ VỀ

Quay về với Huế một chiều đông
Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
Đường xa mãi đợi bờ râm mát
Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
Con thuyền trở lại trú dòng sông

05/01/2015
vensongnguha


1. VỀ LẠI HUẾ.
(Ngũ độ thanh)

Trở lại thăm người, Huế giữa Đông
Trời tuy chả nắng vẫn tươi hồng
Âm thầm Ngự đỉnh trưa còn ngóng
Thấp thỏm Hương làn muộn cũng trông
Nghĩa nặng bao đời luôn tỏa ấm
Tình sâu bấy thuở mãi ươm nồng
Nay thuyền cập bến lòng vui vẻ
Sóng vỗ êm đềm khỏa nhẹ sông.

Lương Tú

Huy Thanh
10-01-2015, 08:11 PM
Trở về

Quay về với Huế một chiều đông
Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
Đường xa mãi đợi bờ râm mát
Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
Con thuyền trở lại trú dòng sông

05/01/2015
vensongnguha


VỀ LẠI THẦN KINH

Trở lại thăm nhà lúc cuối đông
Thần Kinh ác lặn nắng phai hồng
Vân Lâu rực rỡ sương choàng đến
Vỹ Dạ mơ màng tuyết phủ trông
Gặp gỡ vườn sau trà ủ nóng
Hàn huyên ngõ trước rượu thêm nồng
Trao tình viễn khách ngày tương ngộ
Réo rắt cung đàn vọng bến sông.

Huy Thanh

hoanggiao
10-01-2015, 11:16 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=209668&viewfull=1#post209668



TRỞ VỀ

Quay về với Huế một chiều đông
Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
Đường xa mãi đợi bờ râm mát
Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
Con thuyền trở lại trú dòng sông

05/01/2015
vensongnguha


4. TRỞ LẠI
Trở lại ngôi nhà cuối xóm đông
Đường xưa vẫn rực nắng xuân hồng
Hàng cau trước cổng xòe bông đợi
Hoa gạo đầu làng nở búp trông
Dáng mẹ vai gầy cao bóng cả
Tóc cha sợi bạc ấm hương nồng
Nôn nao cánh võng bên bờ giậu
Kỷ niệm ùa về ngập khắp sông
Hoàng Giao

vensongnguha
11-01-2015, 10:16 AM
NÀY CÔ BÉ

Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
Không còn tí tẹo nữa người ơi
Môi hồng nắng ửng say sưa gió
Tóc mượt chiều buông nũng nịu trời
Gót dạo vườn Xuân tươi tắn nẻo
Vai dìu lối Hạ rộn ràng nơi
Bao lần muốn ngỏ mà sao cứ
Ngại đóa hoa kia chẳng nhận lời

11/01/2015
vensongnguha

Lệ Hà
12-01-2015, 12:14 PM
TRỞ LẠI KINH THÀNH
(Bài họa)

Trở lại kinh thành buổi chợ đông
Vườn ai nở rộ khóm hoa hồng
Hiên nhà ủ lộc nam thanh ngắm
Cạnh ngõ bung đài nữ tú trông
Phím gõ cầu cho niềm mộng thắm
Đàn nâng ước được giấc mơ nồng
Thuyền câu bủa lưới ven dòng Ngự
Cá nhảy lên bờ rộn bãi sông.

Lệ Hà

HUYENTHUONG
12-01-2015, 04:52 PM
NÀY CÔ BÉ


Cô bé ngày xưa đã lớn rồi
Không còn tí tẹo nữa người ơi
Môi hồng nắng ửng say sưa gió
Tóc mượt chiều buông nũng nịu trời
Gót dạo vườn Xuân tươi tắn nẻo
Vai dìu lối Hạ rộn ràng nơi
Bao lần muốn ngỏ mà sao cứ
Ngại đóa hoa kia chẳng nhận lời

11/01/2015
vensongnguha


NHỎ NHÓC ƠI !
(Họa cùng V ... huynh - tỷ)
(Tặng Nhóc Nhỏ UN)

Lộc biếc khoe màu Tết đến rồi
Xem kìa Nhỏ nhóc mặn mà ơi
Bờ môi đỏ mộng rung làn gió
Dáng ngọc hồng mơ dãn cổng trời
Rộn rã theo hình em khắp nẻo
Mơ màng dõi bóng Thỏ* muôn nơi
Tìm câu ngỏ ý nhưng còn ngại
Lặng lẽ sau nàng dở tiếng lời

HẠ THƯƠNG
11.1.2014
(*Nhóc Nhỏ UN có biệt danh là "nhát như Thỏ đế")

HỒNG THOẠI
13-01-2015, 03:11 PM
8. HUẾ VÀ TÔI
( Họa bài TRỞ VỀ của TG vensongnguha )

Tôi về buổi Huế lững lờ đông
Rạng rỡ buồng tim sắc lửa hồng
Kỷ niệm tưng bừng khơi cõi sống
Ân tình hớn hở dậy niềm mong
Nhìn quanh dạ cảm êm đềm nóng
Thả gót hồn nghe lặng lẽ nồng
Ngỡ cả dòng Hương xào xạc sóng
Khi thuyền lãng mạn đáo hồi sông.
HỒNG THOẠI 13.01.15

Lệ Hà
13-01-2015, 07:39 PM
9- TRAO CÁNH PHƯỢNG

Viễn xứ nao lòng tuyết phủ đông
Dòng Tương lạc nẻo ước mơ hồng
Quê nhà dạo khúc sầu thương đợi
Đất khách ôm đàn tủi nhớ trông
Bến vẫn sào neo chờ vị thắm
Thuyền đang nhịp vỗ ủ men nồng
Xuân này cánh phượng dù trao trễ
Một thoáng hương tình tắm lội sông.

Lệ Hà

Huy Thanh
16-01-2015, 08:37 PM
12- LŨY THÉP
(Bài họa)

Chẳng chút nao lòng dẫu giặc đông
Gia cang liệt sĩ nhẹ lông hồng
Mưu thần biển giữ sơn hà đợi
Chước quỷ non giành xã tắc trông
Bản lĩnh nhân hòa vui mộng thắm
Tài năng địa lợi thỏa mơ nồng
Quân thù hớn hở nhưng nào biết
Lũy thép đang chờ: "cọc đáy sông"!

Huy Thanh

vensongnguha
20-01-2015, 07:16 PM
14. LỠ MỘT CUNG ĐÀN

Lâu rồi nắng chẳng ghé vườn đông
Để hạt mưa rơi đẫm cánh hồng
Mực tím thương khi dòng thắm gởi
Trăng vàng nhớ thuở lối buồn trông
Chùng tơ phím rã vòng tay ấm
Lỗi hẹn tình vơi chén rượu nồng
Nỗi vấn vương còn giăng khắp nẻo
Câu hò đã vội giã triền sông

20/01/2015
vensongnguha

nguyenxuan
20-01-2015, 07:50 PM
13. BÌNH MINH XỨ HUẾ
(Họa TRỞ VỀ - Thơ vensongnguha)

Lên đồi Vọng Cảnh dõi hừng đông
Một dải trời mơ đã ửng hồng
Giữa bến thuyền nan êm ả đậu
Trên cầu dáng ngọc điệu đà trông
Sen ngào gió thoảng làn hương ngát
Phượng cháy cành xao sắc lửa nồng
Ánh sáng vừa khơi bừng cõi mộng
Chan hòa khúc nhạc khởi hồn sông!

Nguyên Xuân
20/1/2015

nguyenxuan
20-01-2015, 09:40 PM
15. HOÀI NIỆM

(Họa TRỞ VỀ - thơ vensongnguha)

Sương cài ướt đẫm ở thềm đông
Nắng cũng vừa lên rải ánh hồng
Thiệp đỏ còn vương lời tím đọng
Tơ vàng vẫn thả tứ ngời trông
Vòng qua suối mộng nhìn hoa thắm
Ngỡ ghé vườn xuân hưởng gió nồng
Kỷ niệm lưu hoài hương cứ thoảng
Đâu ngờ giã biệt buốt lòng sông!

Nguyên Xuân
20/1/2014

vensongnguha
21-01-2015, 08:43 AM
RU HỜI…
(họa RU VỢ - BÙI XUÂN PHƯỢNG)

(xuôi)

Tiền xuân phút ngập nhớ thương chồng
Nguyện khấn bao mùa gởi nắng mong
Yên lặng gác hờn than bóng lẻ
Vất vơ tay dỗi giận cơn nồng
Hiền trăng nghẹn buốt lời phai đã
Dại cỏ hao gầy nẻo thấy không
Em tiễn gió về ngơ ngẩn chốn
Mềm vai tựa lối mộng tươi hồng

(ngược)

Hồng tươi mộng lối tựa vai mềm
Chốn ngẩn ngơ về gió tiễn em
Không thấy… nẻo gầy hao cỏ dại
Đã phai… lời buốt nghẹn trăng hiền
Nồng cơn giận dỗi tay vơ vất
Lẻ bóng than hờn gác lặng yên
Mong nắng gởi mùa bao khấn nguyện
Chồng thương nhớ ngập phút xuân tiền

21/01/2015
vensongnguha

vensongnguha
22-01-2015, 07:33 PM
.


VƯƠNG VẤN

Có những niềm vui đến thật là
Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
Vai mềm tóc mượt đã rời xa
Thời gian dẫu biết không về nữa
Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

22/01/2015
vensongnguha

UYỂN NHI
23-01-2015, 02:02 PM
VƯƠNG VẤN

Có những niềm vui đến thật là
Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
Vai mềm tóc mượt đã rời xa
Thời gian dẫu biết không về nữa
Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

22/01/2015
Viên Mãn

http://vemaybaysg.com/themes/tetamlich/images/mai.pnghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFaru7grUAf4TUyTQTEtjKDLtjKIJx 1-fsR0VN2guE-P4XGrGzg


ĐẬM ĐÀ

Sắc lộng trời mơ quả đúng là
Sân đào đỏ thắm bóng hường qua
Cành lan rạng rỡ đàn ong hát
Nhánh cúc hân hoan lũ bướm hòa
Tết đợi tình thân luôn đáo lại
Xuân chờ bạn hữu chẳng lìa xa
Hoàng mai búp nở còn ra nữa
Bởi vậy vần thơ mãi đậm đà

UYỂN NHI
23/1/2015

vensongnguha
24-01-2015, 07:40 AM
VƯƠNG VẤN

Có những niềm vui đến thật là
Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
Vai mềm tóc mượt đã rời xa
Thời gian dẫu biết không về nữa
Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

22/01/2015
Viên Mãn

http://vemaybaysg.com/themes/tetamlich/images/mai.pnghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFaru7grUAf4TUyTQTEtjKDLtjKIJx 1-fsR0VN2guE-P4XGrGzg


ĐẬM ĐÀ

Sắc lộng trời mơ quả đúng là
Sân đào đỏ thắm bóng hường qua
Cành lan rạng rỡ đàn ong hát
Nhánh cúc hân hoan lũ bướm hòa
Tết đợi tình thân luôn đáo lại
Xuân chờ bạn hữu chẳng lìa xa
Hoàng mai búp nở còn ra nữa
Bởi vậy vần thơ mãi đậm đà

UYỂN NHI
23/1/2015


ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

Lời thương nhớ gởi biết bao là
Lá cỏ thay mùa mấy nẻo qua
Cánh phượng màu khoe trưa hạ đón
Vườn mai sắc trổ áo xuân hòa
Duyên chờ bởi lệ nhiều vương vấn
Phận dỗi nên tình lắm xót xa
Chỉ ngọn đèn khuya còn ở mãi
Từ khi chén rượu cứ la đà

23/01/2015
vensongnguha

HẠ VY
27-01-2015, 12:12 AM
ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

Lời thương nhớ gởi biết bao là
Lá cỏ thay mùa mấy nẻo qua
Cánh phượng màu khoe trưa hạ đón
Vườn mai sắc trổ áo xuân hòa
Duyên chờ bởi lệ nhiều vương vấn
Phận dỗi nên tình lắm xót xa
Chỉ ngọn đèn khuya còn ở mãi
Từ khi chén rượu cứ la đà

23/01/2015
Viên Mãn




THẮM THIẾT VẦN THƠ

Vần thơ thắm thiết bấy nhiêu là
Cất giữ theo mình dặm ngõ qua
Dạ khắc vào đây vần ý đợi
Lòng ghi ở đó điệu thanh hòa
Năm châu bạn hữu lời tương cận
Bốn bể thân tình tiếng vãng xa
Kiếm vận huynh cười trêu ngúng nguẩy
Tìm câu tỉ nói ghẹo đưa đà

HẠ VY
26.1.2015

vensongnguha
27-01-2015, 10:42 AM
VƯƠNG VẤN

Có những niềm vui đến thật là
Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
Vai mềm tóc mượt đã rời xa
Thời gian dẫu biết không về nữa
Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

22/01/2015
Viên Mãn

http://vemaybaysg.com/themes/tetamlich/images/mai.pnghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFaru7grUAf4TUyTQTEtjKDLtjKIJx 1-fsR0VN2guE-P4XGrGzg


ĐẬM ĐÀ

Sắc lộng trời mơ quả đúng là
Sân đào đỏ thắm bóng hường qua
Cành lan rạng rỡ đàn ong hát
Nhánh cúc hân hoan lũ bướm hòa
Tết đợi tình thân luôn đáo lại
Xuân chờ bạn hữu chẳng lìa xa
Hoàng mai búp nở còn ra nữa
Bởi vậy vần thơ mãi đậm đà

UYỂN NHI
23/1/2015


ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

Lời thương nhớ gởi biết bao là
Lá cỏ thay mùa mấy nẻo qua
Cánh phượng màu khoe trưa hạ đón
Vườn mai sắc trổ áo xuân hòa
Duyên chờ bởi lệ nhiều vương vấn
Phận dỗi nên tình lắm xót xa
Chỉ ngọn đèn khuya còn ở mãi
Từ khi chén rượu cứ la đà

23/01/2015
vensongnguha



THẮM THIẾT VẦN THƠ

Vần thơ thắm thiết bấy nhiêu là
Cất giữ theo mình dặm ngõ qua
Dạ khắc vào đây vần ý đợi
Lòng ghi ở đó điệu thanh hòa
Năm châu bạn hữu lời tương cận
Bốn bể thân tình tiếng vãng xa
Kiếm vận huynh cười trêu ngúng nguẩy
Tìm câu tỉ nói ghẹo đưa đà

HẠ VY
26.1.2015



ĐIỆU ĐÀ

Trải gót đường yêu có phải là
Lên bờ xuống ruộng chẳng nề qua
Khi câu ngọt đắng làn môi gởi
Lúc chuyện buồn vui ngấn lệ hòa
Cổng ước còn giăng tràng pháo hẹn
Duyên thề đã vỡ lối tình xa
Đời tôi vất vưởng cùng năm tháng
Cũng tại người xưa quá điệu đà

27/01/2015
Viên Mãn

HÀN VI
27-01-2015, 10:47 PM
VƯƠNG VẤN

Có những niềm vui đến thật là
Nghiêng chiều nắng nhẹ gót hồng qua
Xôn xao lá gọi êm vườn ghé
Rạo rực đàn ngân ngọt tiếng hòa
Phố nhỏ ngày xưa còn ở lại
Vai mềm tóc mượt đã rời xa
Thời gian dẫu biết không về nữa
Vẫn giữ trong tôi phút đượm đà

22/01/2015
Viên Mãn


Lỗi hẹn

Nắng trải trời thu đã tưởng là…
Ngàn hoa tỏa sắc buổi xuân qua
Mơ màng yến hát cung đàn ngọt
Thổn thức oanh ca bản nhạc hòa
Nghiệt nỗi thân côi trông dặm thẳm
Đau niềm bóng lẻ ngó đường xa
Người đi lỗi hẹn bao mùa nhỉ
Để những ngày xanh úa được đà

Thanh Thanh Khiết
23/1/2015



http://vemaybaysg.com/themes/tetamlich/images/mai.pnghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFaru7grUAf4TUyTQTEtjKDLtjKIJx 1-fsR0VN2guE-P4XGrGzg


ĐẬM ĐÀ

Sắc lộng trời mơ quả đúng là
Sân đào đỏ thắm bóng hường qua
Cành lan rạng rỡ đàn ong hát
Nhánh cúc hân hoan lũ bướm hòa
Tết đợi tình thân luôn đáo lại
Xuân chờ bạn hữu chẳng lìa xa
Hoàng mai búp nở còn ra nữa
Bởi vậy vần thơ mãi đậm đà

UYỂN NHI
23/1/2015


ĐƯỜNG KHUYA MỘT BÓNG

Lời thương nhớ gởi biết bao là
Lá cỏ thay mùa mấy nẻo qua
Cánh phượng màu khoe trưa hạ đón
Vườn mai sắc trổ áo xuân hòa
Duyên chờ bởi lệ nhiều vương vấn
Phận dỗi nên tình lắm xót xa
Chỉ ngọn đèn khuya còn ở mãi
Từ khi chén rượu cứ la đà

23/01/2015
Viên Mãn



THẮM THIẾT VẦN THƠ

Vần thơ thắm thiết bấy nhiêu là
Cất giữ theo mình dặm ngõ qua
Dạ khắc vào đây vần ý đợi
Lòng ghi ở đó điệu thanh hòa
Năm châu bạn hữu lời tương cận
Bốn bể thân tình tiếng vãng xa
Kiếm vận huynh cười trêu ngúng nguẩy
Tìm câu tỉ nói ghẹo đưa đà

HẠ VY
26.1.2015


ĐIỆU ĐÀ

Trải gót đường yêu có phải là
Lên bờ xuống ruộng chẳng nề qua
Khi câu ngọt đắng làn môi gởi
Lúc chuyện buồn vui ngấn lệ hòa
Cổng ước còn giăng tràng pháo hẹn
Duyên thề đã vỡ lối tình xa
Đời tôi vất vưởng cùng năm tháng
Cũng tại người xưa quá điệu đà

27/01/2015
Viên Mãn




CẤM TIN

Dáng nhỏ du xuân thoáng tựa là
Thiên đường nhẹ bước cổng tiên qua
Đen tuyền suối tóc mơ vai gợi
Đỏ thắm làn môi mộng nắng hòa
Ngóng mãi kiềng chân chưa tiếp cận
Trông hoài toét mắt hổng rời xa
Ngày kia tớ gửi tin. Nàng đáp :
- Lạ hoắc quen đâu cấm quá đà !

HÀN VI
26.1.2015

Nắng Xuân
01-02-2015, 10:42 PM
Trở về

Quay về với Huế một chiều đông
Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
Đường xa mãi đợi bờ râm mát
Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
Con thuyền trở lại trú dòng sông

05/01/2015
vensongnguha



16. HUẾ VÀ TÔI

Huế vẫn yêu kiều buổi lập đông
Bình minh yểu điệu khoác voan hồng
Êm đềm nước bạc dâng triều vỗ
Lặng lẽ thông già trổ nhánh trông
Đỉnh Ngự âm thầm nuôi nghĩa lớn
Dòng Hương nhã nhặn góp duyên nồng
Con thuyền viễn xứ nào lung lạc
Khắc khoải cung chờ mãi đợi sông.

Nắng Xuân
01.02.2015