PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hò ơ... (Mời hò đối đáp)



hoanggiao
10-01-2015, 08:54 PM
NHỮNG BÀI HÒ MẪU:

Hò…. ơ…
Trăng qua mười sáu trăng tròn
Em mà hò hẹn ……
Má đánh đòn, ai thương….?

ớ hò ơ…ơ…ơ
Con tằm dệt kén nhả tơ
Khen anh bên ấy làm thơ

Chứ làm thơ ươm tình…..

Nhìn theo áo tím lục bình
Thẹn thùng khó nói, nghiêng mình quay đi…..

Hò… ơ….ơ
Quay đi che dấu làn mi
Cái nhìn bên ấy thật kỳ đó người ơi…..
Ơ….ơ….
MỸ DUYÊN

.................................................. ..........

Hò…. ơ…
Mười lăm trăng đã đủ tròn
Bên anh em mới …
xinh giòn. Má thương.

Hò... ơ…ơ…ơ
Em nên cân nhắc tỏ tường
Chim khôn chớ đậu gần đường cái quan

Hò... ơ….
Thuyền hoa anh đã trang hoàng
Đón người bên ấy…. Sẵn sàng vu quy

Hò… ơ….ơ
Ưng thì em gật đầu đi
Bén duyên thì gả .... Cớ sao kỳ ... Hò ơ…..

NẮNG XUÂN

.................................................. .....................

Hò hơ.....
Sang ngang em nhỡ chuyến đò
Trăng chưa tròn tỏ
Hò hơ....
Trăng chưa tròn tỏ em lo lắm chàng
Biết rằng nhung gấm huy hoàng
Thuyền hoa chờ đợi
Hò hơ....
Thuyền hoa chờ đợi nhưng biết làm sao đây ?
Tơ hồng đưa nối trọn dây
Bà mai chưa có....
Chứ bà mai chưa có, chưa coi ngày...nhỡ ra...

Hôm nay thứ sáu ngày mười ba ơi.....hò....

DIỆU LINH

.................................................. ................

Hò... ơ....
Hôm nay thứ sáu hò ... ơ...
Hôm nay thứ sáu ngày mười ba...
Mẹ cha đi vắng, anh bắt con gà... anh đãi em...
Hò... ơ...
Rủ nhau trên NET mà xem
Mấy ông thầy bói đoán... tèm lem thôi
Tử vi định sẵn vậy rồi
Cần chi mai mối... hò... ơ...
Cần chi mai mối ... Quá lỗi thời vậy sao!
Hò... ơ...
Lỗi thời... Anh cũng thương... Nào!
Đưa tay anh dắt...
Hò... ơ...
Đưa tay anh dắt... Chìa má đào... anh... hôn!

NẮNG XUÂN

............................................

Hò ơi duyên thắm trao tay
chứ hò ơi ơi hò ơi .......
Người ta đơm đặt tình say cùng nàng

Hò ơi tình tôi lỡ làng
hò ơ tình tôi lỡ làng ....hò ơi
Nghe buồn vụn vỡ dỡ dang xuân thì

Hò ơ
hò ơi dạo ấy khúc si
khúc si dạo ấy hò ơ ...ơ hò ơ

Hư hao một thửo chim di lạc loài

Hò ơi chờ đợi mệt nhoài
hò ơ ơ nhuốm mệt nhoài ....

Mấy mùa nắng gió tình hoài héo hon

Hò ơi người ta duyên tròn
chứ bấy hò ơ
Còn mình sao lại...tình không là tình?

Hò ơi lạc lối đường tình
hò ơ lạc nẽo đường tình ...hò ơ

Mượn hồn con chữ điêu linh nỗi buồn

Hò ơi nhắn gửi người thương
hò ơi ơi anh Nắng Xuân thương HÒ Ơ Ơ HÒ ƠI
Dừng ngay đám cưới tìm đường thăm nhau

Hò ơi phiêu bạt non cao
Nắng chàng ơi hỡi phương nào nhớ nhung
Hò ơi giọt sầu đầy đong
Ai kia thay đổi mà lòng quặn đau
Hò ơi vạn dặm long đong
Buồn đau - hạnh phúc - tình nồng- đam mê?
Hò ơi ruột thắt ê chề
Người ta mê mới nên chê cũ rồi
Hò ơi tắt lịm nụ cười
Làm sao tôi biết tình người đa đoan

hò mún đứt hơi
GIỌT MƯA

.................................................. ......

Hò ... hơ....
Giọt Mưa... hò tựa ... mưa rào...
Ai hò theo không kịp... Hò hơ ...
Ai hò theo không kịp... Chắc gào ... đứt hơi...! Hò hơ...
Già rồi... ngăn ngắn ... chút thôi!
Cứ hò như vậy.... Hò hơ... Cứ hò như vậy...
Sớm loi ... ngoi ... suối ... vàng....

NẮNG XUÂN

.................................................. ............

Hờ ơ ..ớ ..ơ...ơ ....làm em cười muốn bò càng ...bởi theo không kịp ...hò ..ớ..ơ..ơ...các nàng nên ho....
anh đây có một con đò ...Diệu Linh có muốn xuống đò sang sông ....Hò ơ ...hởi em cô gái má hồng ....Giọt Mưa lớn quá ờ ...hò ơ....ớ...ơ...ơ...lạnh lòng không em ....hihihihih....

HOÀNG QUÂN

.................................................. .........................



Hò ơ...
Giọng hò đối đáp
thật thương
.............Giao duyên tài tử

Hò ơ...
Giao duyên tài tử
Tơ vương
Hò ơ...
Tơ vương
...........Tơ vương
.....................Tiếng hò

HOÀNG GIAO

.................................................. ..........................


Hò ơ... Thấy vui nên cứ thập thò
Ba miền tiếp nối... điệu hò... vấn vương... Hò ơ...
Hò ơ... Diệu Linh giọng Huế dễ thương
Hoàng Quân... Đồng Tháp... Hò ơ... cải lương cũng mùi... Hò ơ...

Giọt Mưa xối xả... cả nùi (hò dài quá, theo hổng nổi)
Hoàng Giao quan họ... Hò ơ...
Hoàng Giao quan họ... Hò ơ... người ơi đừng về...!

(ATCT tập hợp các điệu hò 3 miền nhe các bạn)

NẮNG XUÂN

.................................................. ...........

hoanggiao
11-01-2015, 08:48 PM
Khởi xướng:

LỬNG LƠ

Hò ơ...
Nằm khèo ...lẻm bẻm ...Hò lơ...
Lòng treo trên vách... Hò ơ...
Lòng treo trên vách... Hò ơ...Ngẩn ngơ...chứ ngẩn ngơ mất rồi! Hò ơ...
Nguyệt hoa... đã trả... về trời
Chỉ còn riêng tớ ... Hò ơ...Chỉ còn riêng tớ
Nửa... cái đời... lửng lơ...
Hò ơ...
Người đi ...bỏ lại... hững hờ...
Kẻ ở vẫn cứ ... Hò ơ...
Kẻ ở vẫn cứ...Mong chờ ...đến hụt hơi! Hò ơ...
Sao khuya... thổn thức... nỗi lòng...
Cuối trời ấy để ... Hò ơ...Cuối trời ấy để...Hò ơ...
Cái đầu...chứ... nơi mô!

Hoàng Giao

maimo
28-01-2015, 09:57 PM
Hò ooo ơ ....
Miếng trầu thắm đỏ làm duyên
Về thăm em nhé... ơ ơ ờ
Hò ơ ... có phiền ai iiii không ...
Hò lơ ,,,


Gió Bụi
29-01-2015, 09:02 AM
Hò ooo ơ ....
Dzườn cau anh đã trổ bông
Dzườn trầu bên ấy... ơ ơ ờ dzườn trầu bên ấy...
Hò ơ ...đỏ lòng thắm chưa?
Hò lơ ,,,

Bụi

maimo
29-01-2015, 09:14 AM
Hò ooo ...ơ
Miếng trầu cánh phượng em têm
Đợi hoa cau nở ..... hò ơ ....
...giờ em biết tìm ờ.... trao iiiiii aiiii

Hò... ơ ooơ

hoanggiao
29-01-2015, 11:37 AM
Lời hò ai thoảng đâu đây
Mới nghe đã muốn tìm ngay để.. hẹn hò ...A ha
Ơ hơ...Hò ơ ơ hò

maimo
29-01-2015, 12:36 PM
Xưng dzìa ...hò ò...ơ ...(xuân về)
Xưng dzìa hổng biết có ai .....
... nhớ dzường trầu cũ ...ờ ờ...
Hò ơ ....nhớ dzường trầu cũ...Chờ hoài ...bước chân ... hò ơ ơ ơ

Gà mơ

thylan
29-01-2015, 03:47 PM
Thy Lan hò thử nhé!

Hò… ơ…ơ…ơi!
Đường xa bỗng chốc hóa gần
Bên nhau sánh bước, hò ơ…
Bên nhau ta sánh bước đường trần mà sá ơ…chi…
Hò..ơ…ơ….

Thy Lan

hoanggiao
29-01-2015, 07:40 PM
Hò ơ...
Tùng quân gặp gỡ nữ nhi
Trong lòng nghiêng ngả ...Hò ơ
Trong lòng nghiêng ngả ... Hò ơ...Ướt mi ...nhớ thầm...

Huy Thanh
29-01-2015, 07:42 PM
huythanh thử hò nha:

Hò ơ...ơ...ơ...ơi!
Muốn hôn em nhưng lòng còn ngại
Gặp nhau rồi...hò ơ...ơ
Gặp nhau rồi, ôm đại bởi quá thương...ương...ương...hò...

Gió Bụi
30-01-2015, 05:33 AM
Hò ơ...ơ...ơ...ơi!
Nhớ em ơ...ơ... nhớ em anh thao thức đêm trường
Lần qua bên ấy ơ...ơ.. chứ lần qua bên ấy ơ...ơ...
thấy bố em đón đường lại thôi
hơ...ơ....hờ....

Bụi

maimo
30-01-2015, 09:10 AM
Hò ò ơi ......
Bố em khó lắm anh ơi .....
Dzìa trể một chúc... hò ơi ...
dzìa trể một chúc là em xơi mấy hèo ....

Hò ..ò...... ơ....

Gà mơ

Gió Bụi
30-01-2015, 11:30 AM
Hò ò ơi ......
Bố em thương phận anh nghèo
Đường xa lắm nẻo hò ò ơi ... để anh trèo tường qua
Mờ răng cái chổi lông gà
Phất phơ trước gió hò ò ơi ... phất phơ trước gió ơ...ơ...
như mà đợi..... í .....ai .....hò ...ơ....

Bụi

maimo
30-01-2015, 02:40 PM
Hò ò ò ơi ....
Tường nhà em Bố cắm miểng chai ....
Anh trèo ....hò ò ơ ....
Anh trèo khéo nhé ..,
..... kẻo rách cả hai ,,, ống i i í ,,quầng ....

Gà ... heeeeeeee

HẠ VY
30-01-2015, 03:16 PM
Hò ... ơ ... ơ ... ơi ... ơi ... ơi ...
Nhớ em hết đứng lại ngồi
Anh vắt chân qua cổng ... Hò hơ hơ hơ
Vắt chân qua cổng ... ờ ...ờ ...ờ ... té lộn mèo chổng ... chổng ... chổng ... queo

Nguyễn Hải Yến
30-01-2015, 05:46 PM
Hò ơ ơ ... ơ ..hò ....
Ai về qua đò .... tôi không .Tôi đây mái chèo đưa đò sang sông ...
Hò ơ ơ ơ hò hò hò ... mời ông sang đò .....Tôi không lấy tiền .... hò ơ ơ ơ hò hò.....

hoanggiao
30-01-2015, 09:54 PM
Hò ơ
Gió đưa gió đẩy ... chứ...mạn thuyền
Em không lấy tiền anh sẽ anh sẽ ...trả công
Đến khi em bước ... em bước...chứ...theo chồng
Anh đem con lợn béo sang cùng trầu cau...chứ...trầu cau...Hò ờ

Gió Bụi
31-01-2015, 12:14 AM
Hò...ơ...ơ...
Trầu nhà em mượt màu xanh ngát
Cau nhà anh hoa dát lối đi
Thương nhau anh chẳng ngại gì
Ngại sông nước lớn...hò...ơ...ơ... ngại sông nước lớn...ơ...ơ....
em bấu ghì cổ anh .. hò...ơ

Bụi

hoanggiao
31-01-2015, 01:58 PM
Hò ơ............................
Con sông lớn trong mùa nước nổi
Thuyền nhà anh vượt lối băng băng
Trầu cau ước hẹn vầng trăng
Ngại chi ngại rứa... hò ơ...ngại chi ngại rứa...ơ hơ ...ngại răng... em cười...Ơ hò

Nắng Xuân
31-01-2015, 02:18 PM
Hò ơ............................
Con sông lớn trong mùa nước nổi
Thuyền nhà anh vượt lối băng băng
Trầu cau ước hẹn vầng trăng
Ngại chi ngại rứa... hò ơ...ngại chi ngại rứa...ơ hơ ...ngại răng... em cười...Ơ hò

Hò... ơ...
Làng quan họ vẳng lời em hát
Đất đồng bằng gió mát... Hò... ơ...
Đất đồng bằng gió mát... trăng thanh...
Hò... ơ... Em về Châu thổ cùng anh
Thấy sóng đầu gành... Hò... ơ...
Thấy sóng đầu gành... Em chớ thối lui. Hò... ơ...

hoanggiao
31-01-2015, 02:54 PM
Hò... ơ...
Làng quan họ vẳng lời em hát
Đất đồng bằng gió mát... Hò... ơ...
Đất đồng bằng gió mát... trăng thanh...
Hò... ơ... Em về Châu thổ cùng anh
Thấy sóng đầu gành... Hò... ơ...
Thấy sóng đầu gành... Em chớ thối lui. Hò... ơ...


Hò ơ...
Đất Cần Thơ nước trong gạo trắng
Quê Thái Bình năm tấn...
Quê Thái Bình năm tấn ...như mơ
Hò ơ...Anh về Quan Họ có vương tơ?
Thấy sông Cầu nước chảy...Hò ơ...
Thấy sông Cầu nước chảy... đôi bờ ... Sao nỡ bước đi. Sao nỡ bước đi! Hò ơ

HỒNG THOẠI
31-01-2015, 03:57 PM
Hò ơ...
Đất Cần Thơ nước trong gạo trắng
Lúa Thái Bình năm tấn, vui thay!
Hò ơ...
Nhưng mà anh phải dzọt ngay
Vì em đòi...
Hò ơ...
Vì em đòi... năm tấn
Anh chẳng cày nổi đâu!
Hò ơ...

hehe... Góp vui với các hò sĩ.

maimo
31-01-2015, 04:19 PM
Hò ò ...ơ ..
Cần Thơ, Thái Lọ bắc cầu
Nước trong ... gạo trắng chứ em đâu ...có đòiiiiii
Hò ò ơ...
Anh đừng dzọt nhé anh ơi ....
Đặng mùa lúa chín ,,,
Hó ò ơiiii ,,đặng mùa lúa chín iiii em mời anh í í í qua ....


hoanggiao
31-01-2015, 04:52 PM
Hò ơ...
Mong về mơi ấy làm dâu
Anh mà có zdọt...
Anh mà có zdọt... Em vẫn bắc cầu bay sang
Em cày em gánh em mang
"Thấy sóng đầu gành"...
"Thấy sóng đầu gành"... Em cũng chẳng ho
Vì thương em vẫn xuôi đò
Có không năm tấn phải lo, có phải lo cũng cứ về...Hò ơ...

Cảm ơn các Hò Sĩ

maimo
31-01-2015, 10:14 PM
Hò ò ....ơ
Chứ quê em 18 (thôn ) vườn trầu ....
Em vẫn đang chờ ..hò ò ơ ...
Em vẩn đang chờ ...đang đợi i í i ... hàng cau liên í i i phòng ....


Gió Bụi
01-02-2015, 01:50 AM
hò...ơ...ơ....
quê hương em ruộng đồng bát ngát
ngọt câu hò giọng hát dễ thương
đêm trăng tát nước bên đường
lăn tăn con sóng...hò...ơ...lăn tăn con sóng...ơ....
cũng dường muốn theo em ....hò .... ơ ...

Bụi

(phòng hò hân hạnh mời được 2 hò sĩ Nắng Xuân và Hồng Thoại đến từ sông nước Cần Thơ và bụi nắng Sài Gòn về tham dự vui quá xá )

HUYENTHUONG
01-02-2015, 03:03 PM
Hò ơ ... Anh muốn theo em thì thang dây anh nắm
Anh nắm cho chặt kẻo rớt xuống thác ngầm
Đầm Hơ Mông có cá sấu lâu năm
Nó đớp anh 1 nhát ... Hò ơ ... nó đớp anh 1 nhát
Thì anh bị đi tông cặp giò . Ơ hò hò hò ò ò ò ò ...

hoanggiao
02-02-2015, 05:39 PM
Hò....ơ...
Theo em anh vẫn muốn theo
Lội suối trèo đèo thì có sá chi
Câu hò vọng cổ lâm li
Quê em vùng đất xuân thì Cửu Long
Em đây là gái má hồng
Vẫn còn chiếc bóng chưa theo chồng về dinh....
Hò ....ơ.....
TRẦN THẾ HẢI

songha
02-02-2015, 05:43 PM
[FONT=Hò ơ...Cửu Long con gái rất xinh
Nếu em đồng ý anh sẽ rinh em về...Hò ơ

thylan
02-02-2015, 11:54 PM
Hò ơ!
Nhớ em lòng thấy tái tê
Mong ngày gặp lại. Hò ơ....
Mong ngày gặp lại.... hả hê trong lòng....
Hò ơ.....

Thy Lan

Gió Bụi
03-02-2015, 01:52 AM
hò...ơ...ơ...
ai hò ngọt mát dòng sông
dây thừng em có... hò...ơ...ơ... dây thừng em có....ơ..
thả thòng anh đu sang hò...ơ...

Bụi

hoanggiao
03-02-2015, 06:26 PM
Hò ơ...
Mây giăng thành núi trên dòng
Không dây thì cứ non bồng mà leo...Hò ơ

hoanggiao
14-09-2016, 06:17 PM
Hôm nay trên chuyến đò ngang
Bên dòng sông ấy thu sang đôi bờ
Vẫn nghe văng vẳng điệu hò
Của mùa thu trước bây giờ còn vang

Quang Chính
14-09-2016, 08:38 PM
Hò ơ...
Chọn ngày đẹp sẽ vô thăm
Cùng ai ngắm ánh trăng rằm... tương tư...

hoanggiao
15-09-2016, 06:12 PM
Hò ơ...
Chọn ngày đẹp sẽ vô thăm
Cùng ai ngắm ánh trăng rằm... tương tư...

Hò ơ...Về đây vui đón Trung Thu
Với bạn Quang Chính lời ru ...ơ ơ... lời ru...tuổi hồng ơ tuổi hồng

maimo
15-09-2016, 09:09 PM
Hò ò ơ .... Trường giang sóng nước mênh mông
Em đã theo chồng .. hò ò ơ ...Em đã theo chồng thời anh tiếc lắm ư ..ừ thay


Lệ Hà
16-09-2016, 05:33 AM
Hò ơ...Đời em là chuỗi hoài mong
Ước sao...Hò ơ...Ước sao không phải uổng công đợi chờ...
Hò ơ...

TruongVu
16-09-2016, 07:21 AM
Hò ơ...
Người về trên bến sông thơ
Ai chờ, ai đợi ...ngẩn ngơ ....hò ...ơ...ngẩn ngơ điệu hò

hoanggiao
18-09-2016, 06:52 PM
Hò ò ơ .... Trường giang sóng nước mênh mông
Em đã theo chồng .. hò ò ơ ...Em đã theo chồng thời anh tiếc lắm ư ..ừ thay





Hò ơ...Đời em là chuỗi hoài mong
Ước sao...Hò ơ...Ước sao không phải uổng công đợi chờ...
Hò ơ...

Lệ Hà



Hò ơ...
Người về trên bến sông thơ
Ai chờ, ai đợi ...ngẩn ngơ ....hò ...ơ...ngẩn ngơ điệu hò

Trường Vũ


Hò ơ ... Sông kia rộn rã câu hò
Đi qua cũng tiếc ... đi qua cũng tiếc ... nên gò thuyền sang
Điệu hò vang cả Trường Giang ... vang cả Trường Giang

Ngan Hoa
18-09-2016, 07:30 PM
Hò ơ...Thương anh...Hò ơ...
Thương anh em tập làm thơ
Sao cho...Hò ơ...
Sao cho lời trách đơn sơ khẽ khàng...Hò ơ...

Ngàn Hoa

hoanggiao
18-09-2016, 08:43 PM
Hò ơ...Thương anh...Hò ơ...
Thương anh em tập làm thơ
Sao cho...Hò ơ...
Sao cho lời trách đơn sơ khẽ khàng...Hò ơ...

Ngàn Hoa

Hò ơ...Thuyền đi bỏ lại lỡ làng
Bao nhiêu lận đận trái ngang bộn bề
Thuyền đi không hẹn ngày về
Cho nên bến lặng tóc thề còn đâu chứ còn đâu... ớ ớ hò

thylan
18-09-2016, 09:44 PM
Hò ơ...Thuyền đi bỏ lại lỡ làng
Bao nhiêu lận đận trái ngang bộn bề
Thuyền đi không hẹn ngày về
Cho nên bến lặng tóc thề còn đâu chứ còn đâu... ớ ớ hò

Hò ơ.....Thuyền em đậu bến sông sâu
Tình riêng một nỗi. Tình riêng một nỗi...
ơ ơ ....để sầu vương mang
Hò ơ.....

TruongVu
19-09-2016, 07:37 AM
Hò ...ơ....Bao giờ sóng nước Trường Giang
Trường Giang tĩnh lặng đưa nàng về dinh

TruongVu
19-09-2016, 07:57 AM
ĐƯỜNG LÀNG


Đường làng chim hót líu lo
Cũng ai cất những câu hò yêu thương
Bên đồng bông lúa tỏa hương
Giọng hò sâu lắng vấn vương tơ lòng .

TruongVu

lethanhson
19-09-2016, 08:15 AM
Mời người thăm đất thành Vinh
Quê hương Xứ Nghệ nghĩa tình nồng sâu.
Qua sông giờ có nhịp cầu
Bến sông dạo ấy nghẹn câu ước thề.

LTS

hoanggiao
19-09-2016, 07:00 PM
Mời người thăm đất thành Vinh
Quê hương Xứ Nghệ nghĩa tình nồng sâu.
Qua sông giờ có nhịp cầu
Bến sông dạo ấy nghẹn câu ước thề.

LTS

Hò ơ ... Thành Vinh Xứ Nghệ nhớ về
Câu hò ví dặm miền quê ngọt ngào
Làng Sen sóng gió xôn xao
Cháo lươn cay nức ăn vào ... chẳng quên... ơ hò

hoanggiao
19-09-2016, 07:15 PM
ĐƯỜNG LÀNG


Đường làng chim hót líu lo
Cũng ai cất những câu hò yêu thương
Bên đồng bông lúa tỏa hương
Giọng hò sâu lắng vấn vương tơ lòng .

TruongVu

Hò ơ ... Hôm nay gió mát trời trong
Có cô thôn nữ đang mong Vũ hò
Dòng sông hương lúa đợi chờ
Tiếng chim trong trẻo cánh cò ... mừng vui... ơ hò

Huy Thanh
19-09-2016, 07:49 PM
Hò ơ...Anh ơi! Em thích làm thơ
Được rồi! Một xị...
Được rồi! Một xị ước mơ có liền...Ơ hò...

Huy Thanh

lethanhson
20-09-2016, 05:37 AM
Họa My cất tiếng líu lo
Đại ngàn xanh, tiếng tròn vo giữa trời
Dẫu xa cách mấy người ơi!
Vào trong mạng ảo, Bao lời chứa chan.

LTS

Lehong
22-07-2018, 08:22 AM
Hò....ơ... Thương anh mang ách giữa đàng
Bụng mang dạ chửa anh mang nàng về
Bởi vì là quá si mê
Cái cô thôn nữ vụng về nấu ăn ....ơ ....hò....

hoanggiao
22-07-2018, 12:05 PM
Hò....ơ... Thương anh mang ách giữa đàng
Bụng mang dạ chửa anh mang nàng về
Bởi vì là quá si mê
Cái cô thôn nữ vụng về nấu ăn ....ơ ....hò....

Hò ơ...
Vụng nấu anh chẳng quan tâm
Cứ xinh cứ giỏi, hiền ngoan là anh ghiền... ơ ơ hò

HỒNG THOẠI
22-07-2018, 06:08 PM
Hò....ơ... Thương anh mang ách giữa đàng
Bụng mang dạ chửa anh mang nàng về
Bởi vì là quá si mê
Cái cô thôn nữ vụng về nấu ăn ....ơ ....hò....


Hò ơ... Đừng chê em vụng em về
Vụng là vụng nấu nhưng nghề... giỏi ăn!
Bây giờ bụng chửa đã căng
Anh đà báo mẹ trình làng hay chưa? ...ơ...hò...

maimo
22-07-2018, 06:42 PM
Hò ơ... Đừng chê em vụng em về
Vụng là vụng nấu nhưng nghề... giỏi ăn!
Bây giờ bụng chửa đã căng
Anh đà báo mẹ trình làng hay chưa? ...ơ...hò...

Hò ò ơ ...... các anh hỏi, em xin thưa ...
Trình làng ...hò ơ ... trình làng ngại lắm vì em vừa chia tay ....

Lehong
23-07-2018, 12:13 AM
Hò ò ơ ...... các anh hỏi, em xin thưa ...
Trình làng ...hò ơ ... trình làng ngại lắm vì em vừa chia tay ....

Hò ơ....Yêu nhau chẳng được bao ngày
Mà tình yêu đã nhạt phai trong lòng
Bao giờ em muốn lấy chồng
Báo anh biết trước nếu không anh buồn hò ơ.....

thylan
31-07-2018, 01:22 PM
Hò ơ....Yêu nhau chẳng được bao ngày
Mà tình yêu đã nhạt phai trong lòng
Bao giờ em muốn lấy chồng
Báo anh biết trước nếu không anh buồn hò ơ.....

Hò ...ơ....Anh không buồn nên anh chuồn trước
Chẳng đợi ngày em bước xe hoa
Em về thưa với mẹ cha
Gặp anh họ Sở... thật là xui ghê!!!!
Ơ....hò....

Ngan Hoa
31-07-2018, 02:59 PM
Hò…ơ…Hái bần chua vừa thua vừa thiệt
Qua nhà em ở miết không về
Hay là anh có lỡ mê
Trâm bầu hẹn ước câu thề cùng nhau!
Ơ…hò…

Ngàn Hoa

hoanggiao
31-07-2018, 07:43 PM
Hò ơ...
Đã từng hẹn ước trầu cau
Lênh đênh sông nước bể dâu chẳng nề
Ngờ đâu lạc mất lời thề
Để hai ta chẳng được về bên nhau... Ơ ơ hò

Huy Thanh
31-07-2018, 09:33 PM
Hò ơ...
Đã từng hẹn ước trầu cau
Lênh đênh sông nước bể dâu chẳng nề
Ngờ đâu lạc mất lời thề
Để hai ta chẳng được về bên nhau... Ơ ơ hò

Hò ơ...
Tháng ngày trông buồng cau chưa trổ
Làm sao đây để bổ mời me
Hay là anh nấu nồi chè
Mỗi người một chén, ngồi nghe thưa trình...Ơ hò...

Lehong
31-07-2018, 10:10 PM
Hò ơ...
Tháng ngày trông buồng cau chưa trổ
Làm sao đây để bổ mời me
Hay là anh nấu nồi chè
Mỗi người một chén, ngồi nghe thưa trình...Ơ hò...

Hò ơ.... Chúng ta tình nghĩa đệ huynh
Cần chi cứ nói chớ trình hay thưa
Mai dù sớm nắng chiều mưa
Xin ai nhớ chớ dối lừa lẫn nhau Ơ hò.....

hoanggiao
31-07-2018, 11:20 PM
Ngày đi trời đổ mưa mau
Trở về trước ngõ hàng cau gọi mời
Vườn trầu xanh mướt anh ơi
Vẫn chưa muộn để nói lời cầu hôn

Lehong
01-08-2018, 06:16 PM
Ngày đi trời đổ mưa mau
Trở về trước ngõ hàng cau gọi mời
Vườn trầu xanh mướt anh ơi
Vẫn chưa muộn để nói lời cầu hôn

Nghe xong lòng dạ bồn chồn
Vòng vàng hỏi cưới hết hồn sợ lo
Cho nên có chút đắn đo
Bây giờ cố gắng nuôi bò chăn heo