PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ đường luật hồng vinh



Hồng Vinh
11-01-2015, 09:01 PM
NHỚ TRƯỜNG XƯA

Lâu rồi cách biệt mái trường quê
Giấc mộng từng đêm cứ hiện về
Bạn hữu quây quần bên gốc phượng
Thầy trò quyến luyến dưới hàng me
Bài thơ áo trắng nay còn đọc
Khúc hát tuổi hồng vẫn muốn nghe
Hẹn ước ngày nao em trở lại
Niềm vui rộn rã buổi trưa hè

Vinh Trần
14/11/2014

Hồng Vinh
11-01-2015, 09:08 PM
CHÀO XUÂN
( Bài họa với Nắng Xuân )

Vầng dương tỏa sáng nắng tươi chào
Tết đến xuân về thắm gửi trao
Lộc biếc cười duyên theo gió thoảng
Chồi non nở búp đọng sương trào
Lên chùa đặt lễ ơn trời phú
Xuống động dâng lời tạ thánh bao
Xóm dưới làng trên vui mở hội
Tình Nam nghĩa Bắc rực Mai Đào

Vinh Trân

Hồng Vinh
14-01-2015, 10:20 AM
THANH KHIẾT

Tanh bùn chẳng đục cánh Sen trong
Tỏa ngát hương hoa tự đáy lòng
Sáng sớm bình minh soi thắm nhụy
Chiều tà nắng xế đọng vàng bông
Đào phai ong đến Hè đang đợi
Cúc thắm bướm về Thu vẫn mong
Giấu phận trong hồ không lụi giống
Tanh bùn chẳng đục cánh Sen trong

Hồng Vinh
15/8/2013

HỒNG THOẠI
14-01-2015, 05:37 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

Chúc bạn HỒNG VINH tìm được nhiều niềm vui khi sinh hoạt dưới mái ấm vnthihuu.net

nguyenxuan
20-02-2015, 06:16 PM
KHAI XUÂN

Xuân về cảm hứng lại bừng khơi
Nhã nắng tràn hương lộng gió trời
Bạn quý giao hòa vui khắp cõi
Thơ tình thắp lửa mộng đầy vơi!

Nguyên Xuân
20/2/2015


KHAI XUÂN
(Bài xướng)

Đầu năm luyện bút mấy vần khơi
Mượn gió nhờ mây tả nắng trời
Kẻ Bắc người Nam không cách trở
Thơ đường lục bát chẳng hề vơi....

Vinh Trân

Hồng Vinh
07-03-2015, 03:33 PM
Hồng Vinh xin kính chào và cảm ơn Ban điều hành diễn đàn VNTH đã đón nhận và cổ vũ cho Hồng Vinh tham gia diễn đàn . Xin kính chúc các thi bá , thi huynh , thi hữu , thi tỷ luôn vui khỏe đoàn kết xây dựng diễn đàn ngày một lớn mạnh và chất lượng cao

Hồng Vinh

Hồng Vinh
07-03-2015, 03:36 PM
MỪNG NGÀY SINH NHẬT VNTH

Ước muốn lâu rồi được tới đây
Tình huynh tỷ hữu đã sum vầy
Mang hồn đỏ nắng thơ dào dạt
Mượn sắc xanh trời phú ngất ngây
Bút tả lời oanh câu gửi gió
Son nhờ giọng yến ý trao mây
Hôm nay thoả nguyện nam cùng bắc
Hiện diện thân thương tỏ nghĩa đầy

Hồng Vinh

Hồng Vinh
12-03-2015, 12:44 PM
LƯU LUYẾN

Một tuyến bay dài đến hội thơ
Niềm vui kết nối thật không ngờ
Cùng huynh thoả nguyện khi mong mỏi
Với tỷ đồng tâm lúc đợi chờ
Tay bắt trao lời như giấc mộng
Mặt mừng tỏ ý tựa niềm mơ
Người nam kẻ bắc mà như một
Phút phải chia tay dạ sững sờ

Vinh Trần