PDA

Xem phiên bản đầy đủ : RU VỢ - Thơ Đường luật Bùi Xuân Phượng mời góp họa



nguyenxuan
15-01-2015, 09:33 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=209486&viewfull=1#post209486


RU VỢ

Dìu dặt đàn ngân tiếng ngọt mềm
Bên chồng gối mộng ngủ đi em
Tư phong tỏ lộ nền chân mỹ
Phẩm cách bày phô nét thảo hiền
Nhẫn nại mà nên cười hạnh phúc
Kiên trì để đạt sống bình yên
Niềm vui giản dị ta kề bước
Chẳng khát giàu sang ước bạc tiền

BXP 05.01.2015




http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=209485&viewfull=1#post209485


RU VỢ

Dù thưa nhẫn ngọc thiếu hoa hồng
Cũng chẳng sang giàu em biết không?
Nắng lửa mưa ngâu tình đã thắm
Gừng cay muối mặn nghĩa thêm nồng
Nguồn yêu đắp giữ xinh miền ước
Cội phúc vun bồi đẹp cõi mong
Viễn cảnh Thiên đường hay Cực lạc
Bì sao những phút ở bên chồng!

BXP 05.01.2015



Để động viên tình thần của Thi lão Bùi Xuân Phượng
Thi hữu chọn 1 trong hai bài để họa
Trân trọng cảm ơn

Trần Phạm
15-01-2015, 09:09 PM
1. RU VỢ

Tặng vợ lời ru những đóa hồng
Vào ngày giáp tết thật vui không?
Bờ vai vững chãi bàn tay ấm
Đôi mắt trong veo ngọn lửa nồng
Để nghĩa phu thê son sắt nhớ
Cho tình mẫu tử đậm đà mong
Bao mùa cực nhọc anh chia sẻ
Hạnh phúc làm sao ở cạnh chồng

TP

nguyenxuan
15-01-2015, 09:49 PM
2. RU CHỒNG

Làn môi hết đỏ má phai hồng
Tóc đã pha màu đẹp cũng không
Một thuở tràn xuân tình nghĩa thắm
Nhiều phen dãi nắng lửa hương nồng
Gia đình hạnh phúc bền tâm giữ
Xã hội yên bình vững dạ mong
Ước nguyện chung lòng xây tổ ấm
Dành bao tứ ngọt để ru chồng!

Nguyên Xuân
15/1/2015

songha
15-01-2015, 10:10 PM
3. RU CHỒNG

Dù anh chẳng phải mặt trời hồng
Nhưng vẫn đong đầy cả cõi không
Tấc dạ ân tình tròn mộng lớn
Dòng thơ chữ nghĩa vẹn câu nồng
Cơm khê nhỏ lửa niềm mơ ước
Gió nhẹ êm đời nỗi nhớ mong
Văng vẳng lời ru từ kiếp trước
Mùa xuân đằm thắm bởi say chồng

Song Hà

hoanggiao
15-01-2015, 11:06 PM
4. RU LÒNG
Chàng đang trầm bổng những cung mềm
Tha thiết ru lòng vọng đến em
Bẽn lẽn giò lan mơ sắc tím
Say sưa lãng tử mộng câu hiền
Trăng đưa rọi bóng hoa vờn khẽ
Đêm hát chao lời giấc ngủ yên
Lữ khách vườn khuya tìm thiếu nữ
Tình trong như đã chẳng ham tiền
Hoàng Giao

Lương Tú
16-01-2015, 07:39 AM
5. NGHĨA VỢ CHỒNG.
(Ngũ độ thanh)

Vẫn biết ngày xưa chẳng nụ hồng
Trao nàng thổ lộ chút tình không
Mà luôn giữ trọn tâm ngời sáng
Để mãi tồn sâu dạ ấm nồng
Trở lại bao mùa nuôi nỗi nhớ
Quay về một thuở góp niềm mong
Cùng xây Hạnh phúc đời vui vẻ
Tỏa thắm ngàn năm nghĩa vợ chồng.

Lương Tú

Tran Xuan Sinh
16-01-2015, 09:53 AM
LỜI RU GỬI GIÓ
(Ngũ độ thanh)

Trời Đông lạnh lẽo với chăn mềm
Thổn thức đêm dài nghĩ vọng em
Lỡ phép dăm ngày nên rể dại (*)
Về quê bảy bữa hóa dâu hiền
Dù hay chiến trận tình đâu dễ
Dẫu biết sa trường mộng chẳng yên
Hãy ngủ nào cưng đừng giận nhé
Lời ru gửi gió nặng hơn tiền.

TXS 16/01/2015
(*) Nghỉ phép 10 ngày để đi chiến trường, cưới nhau nên chồng nên vợ. Người ta thường nói “dâu hiền – rễ thảo”, vậy mà vợ chồng chúng tôi “vợ hiền”, nhưng chồng chỉ mới là thằng “rể dại” (có người nói “thằng rể tàn nhẫn”, ra chiến trường biết sống chết thế nào mà cưới vợ).

Tran Xuan Sinh
16-01-2015, 11:55 AM
7. LỜI RU CỦA CHỒNG

Chửa tặng trao em một cánh hồng
Vô tình vậy thế, liệu buồn không?
Vì con hiếu hạnh, luôn đầm ấm
Bởi vợ người yêu, mãi mặn nồng
Cháu lũ ngoan hiền là nỗi ước
Ông bà mạnh khỏe ấy niềm mong
Chẳng gì sánh được quà thương nhớ
Đó chính lời ru của đức chồng.

TXS 16/01/2015

buixuanphuong09
16-01-2015, 01:41 PM
CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân đã chọn thơ tôi đưa vào Góc Xướng Họa. Đây là sự động viên rất lớn và thiết thực đối với tôi. Cảm ơn các bạn đã vào họa thơ. Năm ngày nay tôi bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ, hai ngày nằm bẹp, nay đỡ nhưng cứ vào máy một lúc là mắt mờ đi, đầu ung úc, phải nghỉ. NHờ NX, NgX, HG giúp đỡ tận tình, tôi đang phấn khởi học thơ ĐL, mới chỉ mươi ngày mà tôi đã đạt được nhiều kết quả. Khổ nỗi, sức yếu tuổi già, học trước quên sau, đọc lý thuyết như nước đổ đầu vịt, rất khó vào. Để khỏi phụ lòng giúp đỡ của NX, NgX, HG và sự yêu mến của các bạn, tôi sẽ tìm mọi cách để thực hành. Những bài họa của các bạn là nguồn tư liệu quý giúp tôi học tốt. Bài của tôi có các bài họa sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Vì thời gian vào máy rất ít, tôi sẽ copy, in ra để tìm hiểu.
Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

BXP 16.01.2015

Lệ Hà
16-01-2015, 07:52 PM
8-KHÚC RU XUÂN

Chiều nghiêng bảng lảng ngắm mây hồng
Quá khứ quay về phải vậy không?
Réo rắt lời ca mời bánh ngọt
Du dương sáo trỗi đãi trầu nồng
Con đàn quả tốt êm đềm mộng
Cháu lũ nhân lành khắc khoải mong
Rực sắc ngày xuân mừng phúc đủ
Hoài mơ quấn nụ mãi bên chồng.

Lệ Hà

Huy Thanh
16-01-2015, 09:03 PM
9- RU TÌNH

Tàn trăng vẫn gối cánh tay mềm
Rạo rực hương nồng mái tóc em
Ước được hoa vàng con hiếu thảo
Chờ mong nụ thắm cháu ngoan hiền
Tình sâu núi thẳm niềm mơ lặng
Nghĩa nặng mây ngàn giấc ngủ yên
Giữ lái đưa thuyền qua sóng cả
Say sưa chẳng mộng thật nhiều tiền!

Huy Thanh

buixuanphuong09
17-01-2015, 11:23 AM
10. RU VỢ

Tình ta sau trước đã ươm hồng
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
Sắc cũ nâng niu còn thắm đẹp
Hương xưa gìn giữ vẫn tươi nồng
Yêu thương sẽ hợp đâu cần ước
Chung thủy nên hòa chẳng phải mong
Hạnh phúc tay mình sao dễ tuột
Nàng ơi dù khổ chớ xa chồng.

BXP 16.01.2015

HỒNG THOẠI
18-01-2015, 03:44 PM
11. RU VỢ
Nào đâu sắc phượng tẩm hương hồng
Lá ngọc cành vàng cũng lại không
Nghĩa nặng cho bầu trời mãi rộng
Tình sâu để hạnh phúc luôn nồng
Hùn công kết tổ xây vườn mộng
Hợp sức đưa thuyền đỗ bến mong
Trỗi nhịp êm đềm bên cánh võng
Lời ru thổn thức trái tim chồng.
HỒNG THOẠI 18.01.15

hoanggiao
18-01-2015, 06:20 PM
12. PHÒNG KHÔNG
(Họa vui)

Mấy chục mùa xuân hết tuổi hồng
Thương đầu tóc bạc vẫn phòng không
Vào ra luẩn quẩn hồn sương lạnh
Đi đứng loanh quanh dạ gió nồng
Cũng bởi mình nay đời mãi vọng
Còn vì nghĩa ấy lẽ hoài mong
Vầng trăng đã rõ tình đơn lẻ
Thả một lời ru phía chẳng chồng

Hoàng Giao

vensongnguha
21-01-2015, 08:29 AM
13. RU HỜI…

(xuôi)

Tiền xuân phút ngập nhớ thương chồng
Nguyện khấn bao mùa gởi nắng mong
Yên lặng gác hờn than bóng lẻ
Vất vơ tay dỗi giận cơn nồng
Hiền trăng nghẹn buốt lời phai đã
Dại cỏ hao gầy nẻo thấy không
Em tiễn gió về ngơ ngẩn chốn
Mềm vai tựa lối mộng tươi hồng

(ngược)

Hồng tươi mộng lối tựa vai mềm
Chốn ngẩn ngơ về gió tiễn em
Không thấy… nẻo gầy hao cỏ dại
Đã phai… lời buốt nghẹn trăng hiền
Nồng cơn giận dỗi tay vơ vất
Lẻ bóng than hờn gác lặng yên
Mong nắng gởi mùa bao khấn nguyện
Chồng thương nhớ ngập phút xuân tiền

21/01/2015
vensongnguha