PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ SONG TỨ LỤC BÁT - Mời bạn



Trang : 1 [2]

buixuanphuong09
11-04-2015, 08:53 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa
TREO CHÙM KHẾ NGỌT

Bùi ngùi Bắc bấc
Lất phất mưa phùn
Trẻ già trai gái vui chung
Làng quê mở hội ta cùng hò reo

Trèo đèo lội suối
Vượt núi băng ngàn
Bước chân vạn dặm quan san
Trăng treo đầu súng vẫn an bốn mùa.

BXP 10.4.0015

buixuanphuong09
11-04-2015, 08:55 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Người người hối hả
Rộn rã tưng bừng
Đó đây vang tiếng cắc tùng
Trống chèo lễ hội nhẹ rung tim Mầu

BXP

Lên lầu tìm Kính
Lýnh quýnh trợt chân
Tim nàng rộn rã bao lần
Biết rằng tuổi trẻ đã dâng nhà chùa.

Ngàn Hoa

Bước đua thần tốc
Xẻ dọc Trường Sơn
Dừng chân … giấc ngủ chập chờn
Vọng nghe trong gió tiếng đờn xôn xao

BXP 11.04.2015

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:05 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Tình sâu nghĩa nặng
Ai chẳng vui lòng
Đường bê tông hóa nội đồng
Xe con tận Miếu … sáng hồng Thanh Minh

BXP

Ân tình sâu nặng
Lẵng lặng đáp đền
Ai còn cha mẹ thật hên
Sanh thành dưỡng dục sánh ghềnh núi cao.

Ngàn Hoa

Ngạt ngào hương sắc
Gió Bắc ru hồn
Anh đi vì nước vì non
Bước chân vạn dặm lòng còn ở quê

BXP 11.04.2015

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:07 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Muôn tình chan chứa
Nhớ thủa xa xưa
Quây quần Hợp Tác sớm trưa
Ngót lòng vẫn thấy bốn mùa hả hê

BXP

Triền đê đứng ngắm
Lá thắm đầy bông
Hợp tác lúa trổ hương đồng
Đến ngày thu hoạch tàn đông xuân về.

Ngàn Hoa

Chẳng hề nao núng
Tay súng tay cày
Quê nhà phụ nữ đảm thay!
Sắc Xuân vẫn thắm như ngày anh đi

BXP 11.04.2015

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:18 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Ngày đi sơ tán
Tối vẫn về đây
Ánh trăng soi tỏ đường cày
Giải lao rít thuốc … máy bay chạy cuồng!!!

BXP

Dùng xuồng tải đạn
Dựng láng (lán?) che mưa
Thả bom(Bom rơi?) ta núp rặng dừa
Giao liên đưa đón sớm trưa chẳng nề.

Ngàn Hoa

Sá gì úng, hạn
Bom đạn tơi bời
Bền lòng góp giọt mồ hôi
Hiến đời quả ngọt, hoa tươi, sắn lùi

BXP 11.04.2015

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:21 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Quê hương đổi mới
Xốc tới không ngừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Giữ “Chùm khế ngọt” ta cùng góp tay!

BXP 09.04.2015

Mừng ngày độc lập
Ôm cặp đến trường
Ngàn hoa nở rộ muôn phương
"Treo chùm khế ngọt" tỏ tường niềm vui.

Ngàn Hoa

Ngọt bùi chia sẻ
Lặng lẽ canh trường
Góp phần bảo vệ quê hương
Con tim cháy bỏng … một đường đợi anh!

BXP 11.04.2015

Trần Thị Lợi
11-04-2015, 07:11 PM
Trăng thanh gió mát
Tiếng hát ngân vang
Ánh trăng soi tỏ đường làng
Hàng cau soi bóng mơ màng trước sân

buixuanphuong09
12-04-2015, 07:57 AM
Trăng thanh gió mát
Tiếng hát ngân vang
Ánh trăng soi tỏ đường làng
Hàng cau soi bóng mơ màng trước sân



Gió ngân khúc nhạc
Ve hát lời quê
Hòa vần Song tứ đam mê
Nghĩa tình Thi Hữu tràn trề nắng vui

BCP 12.04.2015

buixuanphuong09
12-04-2015, 09:20 AM
TIẾNG OANH

Tiếng oanh lảnh lót
Vọng ngọt song thưa
Cháy niềm hoài niệm xa xưa
Cho hồn Xuân dậy, cho thơ tiếp vần.

BXP

buixuanphuong09
12-04-2015, 09:29 AM
CHIẾC LÁ

Lá cây quang hợp
Biến lớp nhựa nguyên
Thành dòng nhựa luyện biến thiên
Tươi hoa, ngọt quả làm nên diệu kỳ.

BXP

buixuanphuong09
12-04-2015, 09:31 AM
PHỤ NỮ NÔNG THÔN

Đèn đầu soi tỏ
Lọ mọ làm rau
Sá gì gà gáy đêm thâu
Bước chân tần tảo tươi mầu nước non.

BXP

Lệ Hà
12-04-2015, 07:33 PM
Lối mòn chân bước
Mơ ước ngày sau
Dù cho suối tóc phai màu
Đôi ta mãi giữ duyên cau trầu nồng.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
12-04-2015, 08:27 PM
Xuôi dòng nước chảy
Cá nhảy lao xao
Mặc trời tỏa nắng trên cao
Buông câu, kéo lưới, cá vào đầy khoang

Lệ Hà
12-04-2015, 08:42 PM
Nắng chang đỏ lửa
Mỗi bữa đủ đầy
Cháu con sum họp về đây
Chúc ông bà khỏe những ngày thảnh thơi.

Trần Thị Lợi
12-04-2015, 08:48 PM
Đầy vơi nỗi nhớ
Nức nở niềm riêng
Làm sao có thể nguôi yên
Kẻ nam, người bắc, hai miền chờ mong

Lệ Hà
14-04-2015, 08:49 AM
CHƯA NGỎ

Đầm sen bát ngát
Tắm mát ao sâu
Thương nàng lặn lội qua cầu
Lời yêu chưa ngỏ đêm thâu mơ màng.

Lệ Hà

buixuanphuong09
14-04-2015, 09:57 AM
HÌNH NÀNG Ở TRONG

Tim vàng định giữ
Nó cứ mở toang
Dù cho duyện phận lỡ làng
Mà nay vẫn thấy hình nàng ở trong

BXP 14.4.2015

Lệ Hà
14-04-2015, 07:36 PM
Nguyệt lồng bóng nhạn
Có bạn như huynh
Xướng vần thơ họa thân tình
Nhấp trà tìm ý bình minh nắng chào.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
16-04-2015, 04:58 AM
Khát khao gặp gỡ
Bỡ ngỡ buổi đầu
Thỏa lòng mong ước bấy lâu
Nghĩa tình thi hữu nặng sâu thắm nồng

buixuanphuong09
16-04-2015, 09:29 AM
Vẫn mong gặp mặt
“Lực bất tòng tâm”
Giọt lòng xin gửi tri âm
Dùng câu Song tứ lặng thầm mà vui

BXP 16.4.2015

Trần Thị Lợi
18-04-2015, 04:50 AM
Ngọt bùi, cay đắng
Tĩnh lặng, ồn ào
Hồn thơ bay vút lên cao
Cùng đôi cánh chở khát khao yên lành

Lệ Hà
18-04-2015, 03:16 PM
Trăng thanh gió mát
Lòng khát khao mơ
Bên bờ suối mộng thẫn thờ
Nhìn con nai nhỏ ngẩn ngơ lạc bầy.

Lệ Hà

Ngan Hoa
18-04-2015, 09:58 PM
Về đây bạn nhé
Cưỡi nghé dạo chơi
Hương đồng gió thoảng tuyệt vời
Tình làng nghĩa xóm khắp nơi an bình.

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
19-04-2015, 02:10 PM
Bình minh thức dậy
Đã thấy đồng rồi
Hương thơm tỏa ngát hồn tôi
Đây “chùm khế ngọt” trọn đời tôi yêu

BXP

Trần Thị Lợi
23-04-2015, 05:26 AM
Xế chiều nghiêng bóng
Đứng ngóng ai về
Hoàng hôn chín đỏ đam mê
Tâm hồn thấm đẫm hương quê ngạt ngào

buixuanphuong09
23-04-2015, 10:13 AM
GIỌT THẦM

Biết bao mới mẻ
Lặng lẽ quanh tôi
Giọt lòng sao lại rơi rơi
Để hồn thơ cứ thốt lời xót xa!

BXP

Trần Thị Lợi
23-04-2015, 03:23 PM
Bao la bát ngát
Ngào ngạt hương đồng
Lúa vàng trĩu hạt thơm bông
Bội thu khoai sắn, nhà nông thỏa lòng

buixuanphuong09
23-04-2015, 09:23 PM
Sợ giông thu gấp
Gặt đập liên hoàn
Đầy bao nặng hạt thóc vàng
Công nông nhanh chuyển đường làng rộn vui.

BXP

Trần Thị Lợi
24-04-2015, 05:00 AM
Khoai bùi, ngô ngọt
Đắng giọt mồ hôi
Được mùa, rớt giá than ôi!
Kho hàng tồn đọng, đứng ngồi chưa yên

Trần Thị Lợi
03-05-2015, 09:54 AM
Nhà bên cửa mở
Bỡ ngỡ nhìn sang
Thướt tha thon thả dáng nàng
Bên thềm nhón gót mơ màng ngóng ai

hoanggiao
06-07-2016, 05:39 PM
https://i.ytimg.com/vi/k2a-JBZZ6Po/maxresdefault.jpg

Dung nhan đằm thắm
Làm đắm thời gian
Nhìn nhau hạnh phúc tuôn tràn
Trời xanh hòa với gió ngàn động lay

hoanggiao
06-07-2016, 10:31 PM
Nối tiếp vần thơ Song tứ lục bát
---------------------------
CÂY CẦU HÒ HẸN

Dung nhan đằm thắm
Làm đắm thời gian
Nhìn nhau hạnh phúc tuôn tràn
Trời xanh hòa với gió ngàn động lay

Hoàng Giao
06/07/2016
-----------------

Hoàng Giao:

Nơi này hò hẹn
Trọn vẹn tình đầu
Đồng quê một khúc sông sâu
Dù cho vạn dặm đi đâu cũng về
------------------------------

Rock Xuyên Màn Đêm:

Đường quê trăng tỏ
Soi rõ vành xoan
Thương em chẳng có hạt xoàn
Lấy câu quan họ kết đoàn làm duyên
-------------------------

Hoàng Giao:

Truân chuyên một kiếp
Chẳng biết vì sao
Tình anh vẫn cứ xôn xao
Nắng mưa em cũng bắc sào tìm sang
----------------

Rock Xuyên Màn Đêm:

Trái ngang là số
Chẳng đổ tại ai
Yêu nhau ngày ngắn đêm dài
Câu thương câu nhớ khẽ cài song thưa
------------------

Hoàng Giao:

Hàng dừa gió lộng
Biển rộng trời cao
Bờ vai phương ấy chênh chao
Tóc mây bến cũ nôn nao lượn vòng
---------------------

Rock Xuyên Màn Đêm:

Buồm dong biển lớn
Chẳng gợn suy tư
Thương nhau đợi đến bao giờ
Đầy khoang tôm cá bấy chừ nên đôi
-----------------------

Thuc Vien:

Cá lặn chim sa
Thơm ngát hương hoa
Đêm nay trời đất giao hòa
Bên nhau ta hát khúc ca xây ĐỜI
---------------

Hoàng Giao:

Dòng ĐỜI vẫn CHẢY
Đất NẢY mầm XANH
Chiều quê hương lúa ngọt LÀNH
Bao nhiêu trái quả công ANH đã TỪNG
----------------------

Thuc Vien:

Đã từng chia sẻ
Không lẽ trái ngang
Đêm nay tươi mát trăng vàng
Nắm tay chung bước ta nàng thành đôi.
------------------------------

Hoàng Giao:

Mây trôi hờ hững
Lơ lửng tầng không
Bỗng đâu một ánh nắng hồng
Lung linh tỏa sáng trẻo trong khoảng trời

hoanggiao
13-04-2017, 08:39 PM
https://www.dulichhoanmy.com/Upload/Images/stories/cafe_du_lich/giatrisong/tam_su_tuoi_gia_06.jpg


Lúc đời còn nhỏ
Không tỏ lòng đâu
Cớ sao tận lúc bạc đầu
Mới đem nhẫn cỏ về cầu hôn em

Hoàng Giao
-------

Bởi đem nhẫn bạc
Sẽ lạc cung đàn
Ươm tình trên chiếc thuyền nan
Nghĩa trao giấc điệp mơ màng ngắm trăng

Lệ Hà
-----------------

Chị Hằng hẹn Cuội
Đám cưới trong trăng
Mênh mông rực rỡ đêm rằm
Cô dâu chú rể trăm năm duyên tình

Hoàng Giao

huyba
14-04-2017, 04:39 AM
Thể thơ lục bát đã mang lại nhiều cảm xúc để sáng tạo hình hài mới, trước đã có LB biến thể, STLB. Nay quí thi hữu tạo thêm STLB. Tôi nghĩ đôi bài lẻ cũng lấy nền LB mà viết…tự do. Xin góp một ví dụ.


Song thất ngày xưa
Bây giờ song tứ
Bâng quơ ngâm câu chinh phụ
Bài ca lính thú nước mắt như mưa

Người đi ngấy ấy về chưa
Nước non ngàn dặm gối vừa bóng trăng.

14-4-2017

Lệ Hà
14-04-2017, 07:55 PM
Chị Hằng hẹn Cuội
Đám cưới trong trăng
Mênh mông rực rỡ đêm rằm
Cô dâu chú rể trăm năm duyên tình

Hoàng GIao
-----------------------

Lung linh sao sáng
Em ráng học thơ
Thương anh từ thuở dại khờ
Ngày lên đại học ngẩn ngơ ưu sầu

Lệ Hà

hoanggiao
14-04-2017, 10:19 PM
Thể thơ lục bát đã mang lại nhiều cảm xúc để sáng tạo hình hài mới, trước đã có LB biến thể, STLB. Nay quí thi hữu tạo thêm STLB. Tôi nghĩ đôi bài lẻ cũng lấy nền LB mà viết…tự do. Xin góp một ví dụ.


Song thất ngày xưa
Bây giờ song tứ
Bâng quơ ngâm câu chinh phụ
Bài ca lính thú nước mắt như mưa

Người đi ngấy ấy về chưa
Nước non ngàn dặm gối vừa bóng trăng.

14-4-2017




Cảm ơn Huy Ba đã giới thiệu một kiểu biến thể mới.
Hoàng Giao thử một bài kiểu này nhé:

Bát ngát đồng xanh
Long lanh mắt chị
Bâng khuâng tâm hồn thi sĩ
Bàn tay chăm chỉ gõ phím gieo vần

Cung đàn réo rắt vang ngân
Người xa nay đã về gần đấy thôi

Hoàng Giao

Lệ Hà
15-04-2017, 09:00 AM
Cảm ơn Huy Ba đã giới thiệu một kiểu biến thể mới.
Hoàng Giao thử một bài kiểu này nhé:

Bát ngát đồng xanh
Long lanh mắt chị
Bâng khuâng tâm hồn thi sĩ
Bàn tay chăm chỉ gõ phím gieo vần

Cung đàn réo rắt vang ngân
Người xa nay đã về gần đấy thôi

Hoàng Giao


Đôi môi chín mọng
Gió lộng đồng xanh
Nhìn em leo cây quằn nhánh
Non bồng vạn cảnh anh mới thấy đây

Vườn thơm hoa trái phơi đầy
Kỳ duyên tương ngộ trời mây giao hòa.

Lệ Hà

huyba
15-04-2017, 12:22 PM
Đôi môi chín mọng
Gió lộng đồng xanh
Nhìn em leo cây quằn nhánh
Non bồng vạn cảnh anh mới thấy đây

Vườn thơm hoa trái phơi đầy
Kỳ duyên tương ngộ trời mây giao hòa.

Lệ Hà

Quí thi hữu hoanggiao, Lệ Hà nhanh tay quá. Các bài này đầy đặn phong vị ca dao biến thể, biết đâu về sau có người nhầm mà đưa vào SGK ca dao VN . Tại sao không nhỉ?

hoanggiao
16-04-2017, 09:53 PM
Xin giới thiệu thêm một số loại Song Tứ Lục Bát biến thể khác:

1. TÌNH SÔNG VÀ TRĂNG của tác giả TRĂNG KHUYẾT.

Tỉ tỉ mông LUNG.
Thơ VÙNG luyến NHỚ.
Đêm thanh trăng vàng nức NỞ.
Ôm một khối sầu muôn THƯỞ tình XA.

(Tiếp vần XA -> Ngà):

Chị là trăng NGÀ.
Bóng SA đáy NƯỚC.
Tình yêu ai nào biết ĐƯỢC.
Duyên nợ không cùng sau TRƯỚC buồn vương.
----------



2. Tháng Năm Ghi Khắc Bóng Hình Người Thương của Tg Việt Đường

Dòng đời qua mau
Niềm đau đọng lại
Còn đây mãi mãi ngập lòng
Vị men ngây dại, ngát nồng hương em

Đâu dễ gì quên
Những đêm tao ngộ
Hòa chung nhịp thở nghìn trùng
Lắng nghe rung cảm nở bừng sắc hoa

Trong mỗi thiết tha
Mượt mà, sâu lắng
Chảy muôn sầu đắng, ưu tư
Xoáy mòn tâm thức, ngôn từ con tim
------------------

3. Thơ Phạm Doanh:

Những buổi chiều êm
Đưa võng bên thềm
Nhớ em mắt biếc môi mềm
Người về đoàn tụ êm đềm gối chăn
---------


4. Biến thể thường dùng:
NỖI BUỒN SONG TỨ của Tg Lãng tử sầu

Song tứ lục BÁT
Dào DẠT hương ĐƯA.
Đường quê xanh bóng hàng DỪA.
Gió vi vu thổi nắng TRƯA hanh VÀNG

Nhẹ NHÀNG gieo VẬN
Chẳng CẤN vào NHAU
Vài câu thơ lãng tử SẦU.
Gọi là bình loạn loang CÂU ố VẦN.

Dừng CHÂN đặt BÚT.
Tí CHÚT chơi VƠI.
Song tứ thơ cổ lâu RỒI
Có vần có luật nhưng NGƯỜI lãng quên..!!!

huyba
17-04-2017, 03:10 PM
Thơ không nệ cổ
Trăng vỡ lại đầy
Trải tình ngồi lại quanh đây
Để nghe giọt vắn giọt dài mà thương

Hoa tỏa mấy hương
Bài thơ mấy nhịp
Vần thơ nối tiếp vần thơ
Cho con đò vắng sang bờ cùng tôi.

17-4-2017

Ngan Hoa
17-04-2017, 03:54 PM
BẢN HÙNG CA TRUÔNG BỒN

Mắt hoa tai điếc
Mải miết thả bom
Dân công trấn giữ Truông Bồn
Mình đồng gan sắt dạ luôn vững vàng

Leo thang bắn phá
Nát cả đồng nương
Xung phong nam nữ xem thường
Bốn mùa vận chuyển tải lương diệt thù

Sương mù trên đỉnh
Kẻng lịnh núp liền
Máy bay địch đến liên miên
Mỹ mong cắt đứt mạch liền Bắc-Nam

Đã làm phải quyết
Giặc biết ngày tàn
Truông Bồn bất tử, vẻ vang
Vui mừng thắng lợi, về làng…cưới em.

Ngàn Hoa

hoanggiao
17-04-2017, 10:38 PM
Thơ không nệ cổ
Trăng vỡ lại đầy
Trải tình ngồi lại quanh đây
Để nghe giọt vắn giọt dài mà thương

Hoa tỏa mấy hương
Bài thơ mấy nhịp
Vần thơ nối tiếp vần thơ
Cho con đò vắng sang bờ cùng tôi.

17-4-2017


Thử họa cùng thi hữu Huy Ba :

Nghe câu vọng cổ
Giọng vỡ rồi đầy
Người đừng giã biệt nơi đây
Có hay biển rộng sông dài nhớ thương

Một thủa ly hương
Tình nường lỗi nhịp
Lâu rồi không dịp hòa thơ
Nên dòng sông lặng đôi bờ mình tôi

Hoàng Giao
17/4/2017

Tran Xuan Sinh
19-04-2017, 08:38 AM
Xem ra loại thơ này hợp với sức khỏe, TXS xin góp vui:

LÀM THƠ

Làm thơ không ham
Nhưng vẫn muốn làm
Vợ rằng ông vẫn còn tham
Giữ gìn sức khỏe kẻo tàn ông ơi

Mâm bày bà đợi
Cơm xới lạnh tanh
Sao ông vẫn cứ lặng thinh
Ngồi bên máy tính chẳng nhìn đến tôi./.

TXS 19/04/2017

Lệ Hà
19-04-2017, 11:18 AM
Thơ không nệ cổ
Trăng vỡ lại đầy
Trải tình ngồi lại quanh đây
Để nghe giọt vắn giọt dài mà thương

Hoa tỏa mấy hương
Bài thơ mấy nhịp
Vần thơ nối tiếp vần thơ
Cho con đò vắng sang bờ cùng tôi.

Huy Ba
17-4-2017


Thử họa cùng thi hữu Huy Ba :

Nghe câu vọng cổ
Giọng vỡ rồi đầy
Người đừng giã biệt nơi đây
Có hay biển rộng sông dài nhớ thương

Một thủa ly hương
Tình nường lỗi nhịp
Lâu rồi không dịp hòa thơ
Nên dòng sông lặng đôi bờ mình tôi

Hoàng Giao
17/4/2017


HOÀI CỔ

Âm vang hoài cổ
Gương vỡ khó đầy
Tôi người cùng ở nơi đây
Bây giờ cách biệt đêm dài đau thương

Thầm vọng cố hương
Hai phường nối nhịp
Đò ngang chẳng kịp trao thơ
Nàng qua tả ngạn, hữu bờ chỉ tôi.

Lệ Hà

Lehong
22-07-2018, 08:09 AM
THẰNG DÂN QUÊ

Ban ngày mắc cở
Tối ở không về
Bởi vì anh quá si mê
Dáng vẻ em đẹp chẳng hề thua ai

Anh đang sức trai
Khó ai sánh bằng
Tánh tình chẳng có lăng nhăng
Chỉ có cái tội là thằng dân quê

hoanggiao
22-07-2018, 12:25 PM
THẰNG DÂN QUÊ

Ban ngày mắc cở
Tối ở không về
Bởi vì anh quá si mê
Dáng vẻ em đẹp chẳng hề thua ai

Anh đang sức trai
Khó ai sánh bằng
Tánh tình chẳng có lăng nhăng
Chỉ có cái tội là thằng dân quê

Dân quê vẫn nể
Chẳng thể làm ngơ
Nếu mà anh biết làm thơ
Tánh tình dễ mến cũng ờ làm quen

Đừng quên có sắc
Dám chắc hơn ai?
Đẹp gái hay dẫu bô trai
Mà không hợp ý không tài sao mê?

Lehong
23-07-2018, 12:33 AM
Dân quê vẫn nể
Chẳng thể làm ngơ
Nếu mà anh biết làm thơ
Tánh tình dễ mến cũng ờ làm quen

Đừng quên có sắc
Dám chắc hơn ai?
Đẹp gái hay dẫu bô trai
Mà không hợp ý không tài sao mê?


Nếu được em mê
Đừng chê anh nghèo
Bằng lòng thuận ý nàng theo
Cùng anh vun đắp ruộng bèo ao sen

Chân lấm bùn phèn
Nào dám đua chen
Xin ai chớ nỗi cơn ghen
Với người cùng loại thấp hèn như ta