PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tập làm thơ SONG TỨ LỤC BÁT - Mời bạn



Trang : [1] 2

hoanggiao
26-01-2015, 05:07 PM
Mẫu 1:

Lặng lẽ một thân
Đục đá tay sần
Ban trưa nắng gắt đầu trần
Kiếm vài bạc lẻ.. nuôi thân một mình

(ST)




Mẫu 2:


Tiếng tiêu thánh thót
Như rót vào tim
Thả hồn ảo mộng lim dim
Lần theo thác nước.. như tìm suối mơ

(ST)

Lệ Hà
26-01-2015, 07:39 PM
Đêm nay chẳng đèn
Sân vườn tối đen
Lắng nghe rộn rã dế mèn
Ngâm thơ vịnh phú vọng khèn trên nương.

Lệ Hà
26-01-2015, 07:43 PM
Tiêu dao ngày tháng
Ngắm ráng chiều bay
Đường xa đất khách bao ngày
Nhớ thương phụ mẫu Xuân nay trở về.

hoanggiao
26-01-2015, 09:09 PM
1. Nhìn lên bầu trời
Một ngôi sao rơi
Tóc em trước gió buông lơi
Vầng trăng sáng tỏa hẹn lời nước non

2. Ban mai thức gọi
Nắng rọi bên thềm
Mặt trời lên xóa màn đêm
Giọt sương lóng lánh say mềm ước mơ


Tỷ Lệ Hà nhanh chân quá

hoanggiao
30-01-2015, 06:27 PM
ĐẸP MÃI MỘT TÌNH YÊU NHÉ

Sao tình lấp lánh
Sóng sánh sông yêu
Bến luôn âu yếm nuông chiều
Con Thuyền bé nhỏ với nhiều mộng mơ

Tình thơ xanh mãi
Đôi trái tim rung
Quyện hòa theo nhịp đập chung
Bến-Thuyền hạnh phúc vui cùng trăng sao

Ngọt ngào lời hát
Buông khát khao Yêu
Bóng nghiêng trời ngả về chiều
Con tim vẫn nóng với nhiều ước mơ.

Huỳnh Xuân Sơn

.................................................. .....................................



Xem người làm thơ
Lơ mơ luật định
Cốt sao thơ trọng cái tình
Trăm năm giữ một bóng hình trong tim

Một mình lẻ bóng
Ngồi ngóng người xa
Trăng lên trăng tỏ trăng tà
Người đi viễn xứ để ta nhớ người

Huề Nguyễn

Lệ Hà
30-01-2015, 06:59 PM
Trồng cây chăm tưới
Hoa cười mộng mơ
Đêm nay trăng mỏi mắt chờ
Giao thừa đón Tết nàng thơ trở về.

Đứng đợi triền đê
Anh về trên ngựa
Nhạc reo vang khắp bờ dừa
Bên cây cầu khỉ người xưa đang chờ.

Lệ Hà

hoanggiao
30-01-2015, 10:07 PM
Tình không tuổi tác
Trái đất muôn đời
Thời gian lặng lẽ trôi xuôi
Tim không ngừng đập chèo bơi giữa dòng

Lệ Hà
31-01-2015, 07:21 AM
Đất trời mênh mông
Xuôi dòng nước chảy
Xuân về anh có biết hay
Mấy mùa lúa chín đêm ngày chờ mong!

Lam Y
31-01-2015, 10:44 AM
Lòng buồn man mác
Gửi thác vào thơ
Nhớ hoài cái thuở mộng mơ
Một mình dạo bước,thẫn thờ ngắm trăng

Ngan Hoa
31-01-2015, 01:34 PM
Bơi xuồng câu cá
Vòng quanh vườn na
Khóm tre thoáng mát sân nhà
Trẻ em xúm xít múa ca reo hò.

Ngan Hoa
31-01-2015, 01:36 PM
Lòng bình yên lạ
Vũ dạ bâng khuâng
Nâng tay em đón mùa xuân
Vẫy chào lạnh giá xin tuân lẽ trời

Nắng Xuân
31-01-2015, 02:41 PM
Lả lơi con sóng
Đất rộng trời cao
Biển tình như giấc chiêm bao
Mắc chi thuyền cứ chênh chao hỡi thuyền!

hoanggiao
31-01-2015, 05:56 PM
Bởi cơn gió lả
Cứ phả vào nhau
Làm cho con sóng bạc đầu
Cho nên thuyền cứ đi đâu cũng dềnh

Trần Thị Lợi
31-01-2015, 07:23 PM
Thuyền lướt trên kênh
Nhẹ thênh mái chèo
Vẳng lời ai hát trong veo
Lục bình trôi dưới trăng treo bập bềnh

Ngan Hoa
31-01-2015, 07:58 PM
Nước trôi về đâu
Bên cầu thảnh thơi
Chị Hằng chú Cuội xin mời
Xuân này hai vị xuống chơi cõi trần.

Lệ Hà
31-01-2015, 08:43 PM
Rộn rã mừng Xuân
Tung tăng trên đồi
Vườn hoa bướm lượn mơ chồi
Đào Mai nụ thắm lên ngôi khoe cành.

Nắng Xuân
31-01-2015, 08:46 PM
Nước trôi về đâu
Bên cầu ngồi đợi
Chị Hằng chú Cuội xin mời
Xuân này hai vị xuống chơi cõi trần.

Gieo vần cho ngọt
Thánh thót cung đàn
Mùa xuân rực rỡ hoa ngàn
Niềm vui hạnh phúc chứa chan mọi nhà.

Lệ Hà
31-01-2015, 08:58 PM
Gieo vần cho ngọt
Thánh thót cung đàn
Mùa xuân rực rỡ hoa ngàn
Niềm vui hạnh phúc chứa chan mọi nhà.


Người nơi đất lạ
Đường sá chưa quen
Đêm nằm nghe tiếng dế mèn
Nắng Xuân thả tứ chị khen vạn phần.

tuyen45-ad
01-02-2015, 12:20 AM
http://image.qdnd.vn/Upload//hoangha/2012/2/4/040212hha03090206789.jpg






XUÂN
---*---
Phủ Lạng vào xuân
O gái tần ngần
Xương Giang trống giục vang ngân
Chị hai quan họ tứ thân mời trầu.

31/1/2015
Tuyen45

tuyen45-ad
01-02-2015, 09:36 AM
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/nguyenbinh/10_dang2024-450.jpg



VỀ PHỦ LẠNG
---*---
Mình về Phủ Lạng
Thăm bạn ngày xuân
Cổ thành trống hội vọng ngân
Xông pha ngựa chiến hiện thân năm nào.

1/2/2014
Tuyen45

buixuanphuong09
01-02-2015, 01:20 PM
GIÃ BIỆT TUỔI THƠ

Nồng nàn nắng hạ
Đỏ cả ước mơ
Giã từ tuổi ngọc ngây thơ
Mang bao kỷ niệm ngác ngơ vào đời.

tuyen45-ad
01-02-2015, 03:01 PM
http://cdn9.nguyenphutrong.net/files/2012/12/tran-nhu-nguyet-2012121.jpg





NHƯ NGUYÊT LỪNG DANH
---*---
Dòng sông Như Nguyệt
Thường Kiệt lừng danh
Mưu thâm nhà Tống bất thành
Quách Quỳ bại trận hổ danh nước Tàu.

1/2/2015
Tuyen45

buixuanphuong09
01-02-2015, 03:04 PM
HOA HUỆ

Nụ hoa trắng muốt
Như búp tay em
Mang tình âu yếm vô biên
Lâu đài hạnh phúc làm nên diệu kỳ.

Trần Thị Lợi
01-02-2015, 03:54 PM
Em bước chân đi
Hẹn khi trở về
Phương nào gửi gắm say mê
Phương nào còn mãi tràn trề mộng mơ

buixuanphuong09
01-02-2015, 03:59 PM
NỖI BUỒN SONG TỨ

Song tứ lục BÁT
Dào DẠT hương ĐƯA
Đường quê xanh bóng hàng DỪA
Gió vi vu thổi nắng TRƯA hanh VÀNG

Nhẹ NHÀNG gieo VẬN
Chẳng CẤN vào NHAU
Vài câu thơ lãng tử SẦU
Gọi là bình loạn loang CÂU ố VẦN.

Dừng CHÂN đặt BÚT
Tí CHÚT chơi VƠI
Song tứ thơ cổ lâu RỒI
Có vần có luật nhưng NGƯỜI lãng quên..!!!

ST Internet

Lệ Hà
01-02-2015, 07:49 PM
Ong bay tìm mật
Lật đật quay về
Con thơ còn ngủ say mê
Tấm lòng cha mẹ tràn trề tình thương.

Trần Thị Lợi
01-02-2015, 08:03 PM
Muôn nhớ ngàn thương
Vấn vương tình đời
Bạn thơ từ khắp muôn nơi
Vào trang THI HỮU trao lời mến yêu

Ngan Hoa
01-02-2015, 08:06 PM
Ánh trăng bàng bạc
Như dát bên thềm
Vạc bay lượn khắp màn đêm
Nguyệt vàng soi bóng êm đềm tuổi thơ.

Trần Thị Lợi
01-02-2015, 08:13 PM
Em ước anh mơ
Mong chờ bên nhau
Hôm nay và mãi muôn sau
Đôi mình chưa được bên nhau vẫn chờ

Lệ Hà
01-02-2015, 08:39 PM
Dê rừng sinh sôi
Thung lũng núi đồi
Thiên nhiên hang động đá vôi
Long lanh thạch nhũ bệ ngồi hoang sơ.

Ngan Hoa
01-02-2015, 09:43 PM
Lảnh lót sơn ca
Trầu cau mát nhà
Xuân này mời rượu mẹ cha
Chúc mừng thượng thọ ông bà đầu năm.

Nắng Xuân
01-02-2015, 10:54 PM
Siêng năng trồng tỉa
Tốt mía sai hồng
Mai sau khôn lớn gả chồng
Thỏa lòng dưỡng dục bõ công sinh thành.

Trần Thị Lợi
02-02-2015, 05:10 AM
Gió mát trăng thanh
Thơm lành hương hoa
Con đường ta đã từng qua
Còn nguyên kỷ niệm thiết tha tình nồng

buixuanphuong09
02-02-2015, 07:20 AM
HOA LINH LAN

Trắng trong tinh khiết
Muôn nhịp chuông rung
Trái tim thắp ngọn lửa hồng
Em mang duyên thắm tình nồng hiến anh.

BXP

lethanhson
02-02-2015, 07:56 AM
Gặp nàng áo xanh
Lung linh mắt huyền
Trông em như một nàng tiên
Giữa vùng Sơn cước nỗi niềm đầy vơi

NGUYỄN VĂN THÁI
02-02-2015, 08:35 AM
CỘI NGUỒN


ngẩng lên nhìn trời
chơi vơi chất ngất
rạp mình ta hôn mặt đất
nước cội nguồn róc rách đến ngàn sau !

tuyen45-ad
02-02-2015, 09:15 AM
http://cdn9.nguyenphutrong.net/files/2013/01/tran-luu-98570e9adc.jpg




XƯƠNG GIANG THÀNH CỔ
---*---
Xương Giang thành cổ
Chẳng hổ danh thơm
Đánh Minh Nguyên Hãn lập công
Viện binh năm vạn đã không lối về.

2/2/2015
Tuyen45

Lệ Hà
02-02-2015, 11:54 AM
Chào bạn Y Linh
Mộng mơ si tình
Một thời áo trắng nữ sinh
Yêu màu hoa tím lục bình dễ thương.

Ngan Hoa
02-02-2015, 07:51 PM
Pa-ri hoa lệ
Dạ mê biết bao
Giảng đường đại học ngày nào
Thời gian qua vội thăm sao khắp miền.

Trần Thị Lợi
03-02-2015, 05:07 AM
Tiếng hát giao duyên
Diệu huyền mắt nai
Trách đêm trăng chẳng đủ dài
Cho đôi bạn trẻ mãi cài chặt tay

buixuanphuong09
03-02-2015, 07:32 AM
TRI ÂN

Ánh trăng sáng tỏ
Soi rõ đường đêm
Anh đi chân cứng đá mềm
Trăng treo đầu súng có em bên mình

Trường chinh vạn dặm
Vẫn “ẵm” vợ theo
Bước chân vượt núi băng đèo
Hương thầm hoa bưởi vẫn gieo nhạc lòng

Đem lửa nhớ mong
Ấp nồng tim lạnh
Ước gì chắp cánh bay xa
Một giây về với quê nhà thân yêu

Sớm chiều lam lũ
Ấp ủ thơ ngây
Nâng niu một mái ấm này
Nhờ người tay súng tay cày đảm đang.

BXP 03.02.2015

thylan
03-02-2015, 08:12 AM
Một thoáng ngỡ ngàng
Gặp nàng nơi ấy
Ngày nào tay ấm trong tay
Mà nay như lá xa bay lìa cành

Thy Lan

Lệ Hà
03-02-2015, 08:21 AM
Trăng ngàn lấp lánh
So ánh sao trời
Mai Đào khoe sắc khắp nơi
Nhớ anh chiến sĩ gửi lời chúc Xuân.

Ngan Hoa
03-02-2015, 10:01 PM
Đường làng quanh co
Bờ đê trắng cò
Thảo nguyên xanh thẳm ăn no
Khóm tre râm mát đàn bò lớn nhanh.

Lệ Hà
04-02-2015, 08:38 PM
Nhớ nàng Lam Y
Tuổi trẻ nhu mì
Vô tư chăm học biết chi
Hoa khôi trung học nhất nhì trường xưa.

tuyen45-ad
04-02-2015, 09:57 PM
http://tanyen.bacgiang.gov.vn/sites/default/files/DSC_0010%20(FILEminimizer)_3.JPG



ĐẤT MẸ
---*---
Xương Giang đất mẹ
Bắp bẹ đầy đồng
Nơi xa con vẫn hằng trông
Có ngày thăm lại thỏa lòng ước mong.

4/2/2015
Tuyen45

Lệ Hà
06-02-2015, 12:07 PM
Xuân về lại ngóng
Anh hổng chịu về
Chiều chiều ra đứng bờ đê
Chàng ơi còn nhớ câu thề ngày xưa.

tuyen45-ad
06-02-2015, 01:29 PM
http://1.bp.blogspot.com/

[IMG]http://static9.nguyentandung.org/files/2013/01/chem-58_lthang.jpg




ẢI TỬ CHI LĂNG
---*---
Chi Lăng lịch sử
Ải tử giặc Tàu
Liễu Thăng cổ chẳng còn đầu
Lương Minh xác thối vùi sâu đất này.

5/2/2015
Tuyen45

Ngan Hoa
06-02-2015, 09:10 PM
Năm mới đến gần
Vui gặp bạn thân
Ngàn Hoa du lịch cuối tuần
Về thăm Hà Nội mùa Xuân đậm tình.

Lệ Hà
07-02-2015, 09:09 AM
Chăn dê quanh đồi
Ngắm cảnh núi đôi
Ba mươi bánh tét thơm nồi
Vui Xuân rượu ngọt mềm môi trai làng.

tuyen45-ad
07-02-2015, 04:24 PM
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750912/hoang-phuc-211ca6cc79_500.jpg




XƯƠNG GIANG LỊCH SỬ
---*---
Xương giang lịch sử
Đã nhử tướng tàu
Quan quân dấn xác vào sâu
Sập mưu trúng kế mất đầu tan thây.

4/2/2015
Tuyen45

buixuanphuong09
07-02-2015, 04:27 PM
Chăn dê quanh đồi
Ngắm cảnh núi đôi
Ba mươi bánh tét thơm nồi
Vui Xuân rượu ngọt mềm môi trai làng.

Tiếp vần LH

Mênh mang hồn bút
Ta trút vào thơ
Dẫu cho mí lệ hoen mờ
Nơi đây ta vẫn ủ mơ tháng ngày

BXP

Trần Thị Lợi
07-02-2015, 06:22 PM
Cùng đón xuân nay
Cùng bày rượu, hoa
Yêu bạn gần trọng bạn xa
Nguyên Tiêu hội ngộ ắt là vui say

buixuanphuong09
07-02-2015, 07:59 PM
Cùng đón xuân nay
Cùng bày rượu, hoa
Yêu bạn gần trọng bạn xa
Nguyên Tiêu hội ngộ ắt là vui say



Tiếp TTL

Đêm ngày mong đợi
Nóng hổi hồn mơ
Dẫu cho thân xác bơ phờ
Vẫn mong được viết vần thơ chúc mừng.

BXP

Lệ Hà
07-02-2015, 08:16 PM
Tiếp TTL

Đêm ngày mong đợi
Nóng hổi hồn mơ
Dẫu cho thân xác bơ phờ
Vẫn mong được viết vần thơ chúc mừng.

BXP

Tiếp huynh Phượng

Chúc Xuân huynh Phượng
Xin lượng thứ cho
Đường xa chẳng vé xe đò
Máy bay cao quá muội lo lắng nhiều.

Ngan Hoa
07-02-2015, 08:59 PM
Bao chiều tuyết phủ
Thương lũ trâu bò
Những đêm buốt lạnh nỗi lo
Ban ngày đợi vé xe đò về quê.

tuyen45-ad
08-02-2015, 09:04 AM
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/12/27/3549e3baaa377a.img.jpg




BẤT HẠNH
---*---
Vợ chồng chủng chẳng
Thượng cẳng chân tay
Chồng ham tửu sắc men say
Vợ nhìn ngoa miệng văng ngay tục tằn

Cục cằn đánh lộn
Lộn xộn cửa nhà
Láng giềng được thể gièm pha
Vợ chồng lãnh đủ thứ mà tạo ra.

8/2/2015
Tuyen45

Lệ Hà
09-02-2015, 07:42 PM
Muốn thăm Cà Ná
Xứ lạ đường xa
Diễn Đàn Thi Hữu một nhà
Xuân về tỷ tặng bài ca chúc mừng.

Trần Thị Lợi
13-02-2015, 05:08 AM
Mặn muối cay gừng
Xin đừng quên nhau
Đừng xa mãi để dạ đau
Thương yêu giữ ấm lòng nhau trọn đời

Lệ Hà
13-02-2015, 09:31 AM
Gió xuân phơi phới
Đứng đợi đầu làng
Trẻ thơ đùa giỡn reo vang
Hình như thấp thoáng bóng chàng xa xa.

Trần Thị Lợi
15-02-2015, 05:12 AM
Tiếng hát ngân nga
Vang xa khắp vùng
Mời về với hội Đến Hùng
Tháng ba giỗ Tổ vui chung muôn nhà

Lệ Hà
15-02-2015, 10:01 AM
Nhớ về bạn nhá
Dù lạ hay quen
Long chầu hổ phục trống kèn
Mùng mười giỗ Tổ đưa em đi cùng.

buixuanphuong09
15-02-2015, 02:19 PM
Tiếp huynh Phượng

Chúc Xuân huynh Phượng
Xin lượng thứ cho
Đường xa chẳng vé xe đò
Máy bay cao quá muội lo lắng nhiều.

Tiếp Lệ Hà

Mọi điều sôi nổi
Tạm gói vào tim
Nấu Đường … bí kíp phải tìm
Mía nhà tận dụng thỏa niềm khát khao.

BXP

Nhiều ngày nay sức khỏe giảm sút nhiều, chán nản muốn buông xuôi tất cả; chiều qua đột quỵ nằm mê man, vợ con cuống lên, sáng nay con đến chả biết nó cho uống gì, trưa ăn được chút, ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy sảng khoái. Giờ lại thấy vui vẻ yêu đời, vào tiếp LH đôi vần. Chúc HT-LH hạnh phúc.

buixuanphuong09
15-02-2015, 02:44 PM
KHÚC TÌNH CA

Canh trường mất ngủ
Thơ cứ tuôn ra
Đàn tim dạo khúc tình ca
Dẫu sang bẩy bẩy (77) vẫn là còn Xuân

BXP

buixuanphuong09
15-02-2015, 08:16 PM
HƯƠNG THẦM

Hương thầm hoa bưởi
Len lỏi vào tim
Để rồi mang mãi hình em
Trường chinh vạn nẻo đá mềm dưới chân.

BXP

buixuanphuong09
15-02-2015, 08:24 PM
MƯA LŨ

Bà Trời xay lúa
Người túa mồ hôi
Ra ngoài cảm lạnh hắt hơi
Thế là sầm sập … khổ người thế gian.

BXP

buixuanphuong09
15-02-2015, 08:31 PM
BÃO LỤT

Thiên Lôi giơ búa
Bà Gió chạy cuồng
Thế là bão nổi mưa tuôn
Nước dâng tứ phía …cá luồn nhà cao.

BXP

Lệ Hà
16-02-2015, 06:44 AM
Tiếp Lệ Hà

Mọi điều sôi nổi
Tạm gói vào tim
Nấu Đường … bí kíp phải tìm
Mía nhà tận dụng thỏa niềm khát khao.

BXP

Nhiều ngày nay sức khỏe giảm sút nhiều, chán nản muốn buông xuôi tất cả; chiều qua đột quỵ nằm mê man, vợ con cuống lên, sáng nay con đến chả biết nó cho uống gì, trưa ăn được chút, ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy sảng khoái. Giờ lại thấy vui vẻ yêu đời, vào tiếp LH đôi vần. Chúc HT-LH hạnh phúc.

Cảm ơn huynh Phượng
Lòng hướng về anh
Cầu sao sức khỏe mãi lành
Bình an hạnh phúc trăng thanh tiếp vần.

Lệ Hà

-Trước thềm năm mới, muội kính chúc huynh nhiều sức khỏe,
vạn sự lành trọn năm Ất Mùi này.

buixuanphuong09
16-02-2015, 08:08 AM
BOM NGẦM KÍCH NỔ

Bom ngầm kích nổ
Phá vỡ không gian
Tiếng bom xao động xóm làng
Bốn tám năm dấu bạo tàn còn đây.

“Pháo đài” trải thảm
“Thần sấm” gọi “Ma”
Một vùng phụ cận Cầu-Ga
Một ngày hai trận…cửa nhà tan hoang

Máu dân làng đổ
Thắp lửa hờn căm
Chao ôi! Anh, chị đang nằm
Nơi mồ hôi đổ tháng năm dạn dày!

Ban ngày sơ tán
Tối vẫn chung tay
Bà gầu, chị cuốc, anh cày
Câu hò, tiếng hát vẫn say lòng người

Niềm vui dào dạt
Tiếng hát át bom
Vẫn cười trên đống điêu tàn
Lúa đồng trĩu hạt, tre làng vẫn xanh.

Chiến tranh đã đoạn
Dĩ vãng lùi xa
Tiếng bom lại nhói lòng ta
Nỗi đau khép lại … lệ nhòa chưa phai!!!

BXP

buixuanphuong09
17-02-2015, 08:49 PM
NHỚ TUỔI HỌC SINH

Một thời đi học
Buộc tóc, vẽ lưng …
Chia tay … một phút ngập ngừng
Quên sao cái thuở đã từng … tức nhau!

BXP

buixuanphuong09
17-02-2015, 08:56 PM
TUỔI BƯỚM HOA

Dung dăng dung dẻ
Hồn trẻ vô tư
Chắt, chuyền, khăng, đáo, bi, đu…
Mấy mùa phượng nở … đã vù bay xa.

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 08:17 AM
TÌNH XUÂN

Bướm vàng giỡn nắng
Hoa chẳng hững hờ
Vườn Xuân trải mộng ươm mơ
Tình Xuân dậy sóng ngập bờ yêu thương

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 08:20 AM
TÌNH MẸ

Mẹ nằm chỗ ướt
Chỗ ráo xê con
Quản chi máu cạn xương mòn
Trọn đời bầu sữa thương con vẫn đầy.

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 08:28 AM
KHÔNG PHẢI MỘT KHÔNG PHẢI KHÁC

Lên ba Phượng mẩy
Bẩy bẩy teo rồi
Trẻ-Già chẳng MỘT không HAI
Trước sau cũng vẫn Phượng tôi đó mà.

BXP

Triết lý của đạo Phật : “Không phải Một cũng không phải Khác”, Bé Phượng lên ba không phải ông phượng già bẩy bẩy nhưng cũng không phải khác, vẫn là PHƯỢNG đó thôi.

buixuanphuong09
18-02-2015, 09:49 AM
HỒN XUÂN

Mây vờn đỉnh núi
Nắng dãi triền sông
Gió reo muôn khúc nhạc lòng
Gọi hồn Xuân dậy thắp hồng lửa tim.

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 09:51 AM
NHÀ NÔNG

Hạ nồng Đông buốt
Vẫn vượt khó khăn
Nhà nông bao nỗi nhọc nhằn
Nổi chìm muôn vạn nếp nhăn cuộc đời.

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 03:43 PM
SÔNG QUÊ

Khi trong lúc đục
Uốn khúc quanh co
Vẫn nâng niu một con đò
Nhẹ chèo mát mái hai bờ yêu thương.

BXP

buixuanphuong09
18-02-2015, 03:45 PM
TÌNH THU

Hồ Thu sóng gợn
Đáy nước xây thành
Trời Thu lộng sắc thiên thanh
Con tim máu đỏ vẫn dành cho em.

BXP

Lệ Hà
18-02-2015, 05:08 PM
MIỀN TÂY

Sông nước miền Tây
Cá tôm đủ đầy
Ghe thuyền tấp nập trái cây
Ruộng đồng bát ngát nơi nầy gạo ngon.

Lệ Hà

buixuanphuong09
23-02-2015, 10:23 AM
XUÂN VỀ

Hoa đào bung cánh
Cái lạnh chạy re
Người người vui đón Xuân về
Hoa tươi, chim hót hả hê muôn loài.

BXP

buixuanphuong09
23-02-2015, 10:25 AM
MƯA XUÂN

Mưa bay lả tả
Xanh lá tươi cành
Đông còn sợi rét hong hanh
Giọt Xuân hòa quyện dệt thành ước mơ.

BXP

Lệ Hà
23-02-2015, 07:43 PM
MƯA XUÂN

Mưa bay lả tả
Xanh lá tươi cành
Đông còn sợi rét hong hanh
Giọt Xuân hòa quyện dệt thành ước mơ.

BXP

GÓI NEM

Lá vông ba mớ
Để tớ gói nem
Chả giò bánh tráng rau kèm
Xuân này đãi bạn anh xem...hài lòng?

Lệ Hà

NGUYỄN VĂN THÁI
23-02-2015, 08:15 PM
BẾN ĐỢI

vẳng vọng thinh không
mơ mòng bến đợi
hững hờ mây lạnh chân trời
gió đông quẩn lại mưa rơi cuối chiều.

NVT

Trần Thị Lợi
24-02-2015, 05:16 AM
Tuổi đã xế chiều
Bao điều từng trải
Sao còn mê mải tha hương
Rồi đây gối đất nằm sương chốn nào

NGUYỄN VĂN THÁI
24-02-2015, 07:58 AM
phường chèo phố ảo !
khuôn sáo khóc cười ?
tận tường trong đục cuộc chơi
uốn ba tấc lưỡi ... đẹp lời nết na !

buixuanphuong09
24-02-2015, 09:24 AM
DẪU RẰNG DANG DỞ

Mối tình trong trắng
Vẫn nặng hồn mơ
Dẫu rằng dang dở ngác ngơ
Ngàn năm sóng vẫn hôn bờ khát khao!

BXP

buixuanphuong09
24-02-2015, 09:33 AM
GIỌT TÌNH

Mưa nhuần nắng dãi
Gió trải hồn thơ
Giọt tình sóng sánh ươm mơ
Ngàn hoa khoe sắc đợi chờ ong sang.

BXP

Lệ Hà
24-02-2015, 10:58 AM
Bình minh nắng rạng
Chiếu sáng khắp trời
Thảo nguyên phi ngựa muôn nơi
Đại bàng vỗ cánh cuộc đời đẹp sao!

buixuanphuong09
24-02-2015, 03:16 PM
Bình minh nắng rạng
Chiếu sáng khắp trời
Thảo nguyên phi ngựa muôn nơi
Đại bàng vỗ cánh cuộc đời đẹp sao!

Tiếp LH

Trời sao lấp lánh
Sải cánh chim bằng
Vẫy vùng vui với gió trăng
Gốc đa thăm Cuội, gọi Hằng lại chơi.

BXP

Ngan Hoa
24-02-2015, 07:57 PM
Tiếp LH

Trời sao lấp lánh
Sải cánh chim bằng
Vẫy vùng vui với gió trăng
Gốc đa thăm Cuội, gọi Hằng lại chơi.

BXP

Bảy sáu Bác hỡi
Còn cưỡi ngựa không
Thảo nguyên bát ngát hương nồng
Chúc Người sức khỏe mênh mông sông hồ.

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
24-02-2015, 09:16 PM
Bảy sáu Bác hỡi
Còn cưỡi ngựa không
Thảo nguyên bát ngát hương nồng
Chúc Người sức khỏe mênh mông sông hồ.

Ngàn Hoa

Gối khô chẳng sợ
Cưỡi ngựa đường xa
Hồn Xuân phơi phới chưa già
Phượng hồng chắt nhựa nở hoa dâng đời.

BXP

buixuanphuong09
25-02-2015, 06:33 AM
GẶP GỠ

Trú mưa một thuở
Gặp gỡ thiên duyên
Để rồi mang nặng tình em
Sáu mươi năm vẫn nặng niềm nhớ nhung.

BXP

buixuanphuong09
25-02-2015, 06:44 AM
BẤT NGỜ

Một hôm ra phố
Trời đổ mưa rào
Vội vàng ô bấm dương cao
Bỗng nhiên lại gặp người vào ghé ô.

BXP

buixuanphuong09
25-02-2015, 06:46 AM
NHỚ


Nhớ ngày đầu gặp
Ánh mắt long lanh …
Yêu em....giấc mộng không thành
Mối tình dang dở đã dành thiên thu


BXP

buixuanphuong09
25-02-2015, 06:56 AM
KHÔNG QUÊN

Giã từ lửa phượng
Ta hướng tương lai
Cánh chim vùng vẫy muôn nơi
Cũng không quên được một thời đắm say.

BXP

Trần Thị Lợi
25-02-2015, 04:29 PM
Buổi sáng xuân nay
Nhớ ngày xuân trước
Bàn chân xuôi ngược bao nơi
Gió sương từng trải đầy vơi nỗi niềm

Lệ Hà
25-02-2015, 07:51 PM
Nhìn con cá kiếm
Độc chiếm vùng này
Sáng ra đâm thủng thuyền đây
Thế nào tao cũng bắt mầy phơi khô.

buixuanphuong09
26-02-2015, 02:25 PM
HOA XUÂN

Lay ơn thắm thiết
Iris tình nồng
Cúc vàng mang nắng hong Đông
Nụ hồng chúm chím tô hồng sắc Xuân.

BXP

buixuanphuong09
26-02-2015, 02:33 PM
GIỌT XUÂN

Đào Đông say ngủ
Ấp nụ trên cành
Giọt Xuân sớm rạng long lanh
Đậu vào hoa nhũ giật mình tỉnh ra.

BXP

buixuanphuong09
26-02-2015, 02:35 PM
CẢNH XUÂN

Nụ đào chúm chím
Mỉm miệng cười duyên
Hương Xuân nhẹ tỏa êm đềm
Bướm vờn, ong giỡn say miền khát khao.

BXP

buixuanphuong09
26-02-2015, 02:43 PM
SỨC SỐNG

Tình Xuân chan chứa
Thắp lửa tim yêu
Từ trong giá lạnh sương chiều
Làm nên sức sống có nhiều ban mai.

BXP

buixuanphuong09
26-02-2015, 02:45 PM
NHỊP XUÂN

Nhịp Xuân hối hả
Ta chả thấy già
Sợi lòng dệt bản tình ca
Đường Xuân rộng mở chan hòa nắng vui.

BXP

Ngan Hoa
26-02-2015, 07:43 PM
CẢNH XUÂN

Nụ đào chúm chím
Mỉm miệng cười duyên
Hương Xuân nhẹ tỏa êm đềm
Bướm vờn, ong giỡn say miền khát khao.

BXP

Leo lên ngọn táo
Mẹ bảo xuống ngay
Trưa rồi chẳng chịu làm bài
Buổi chiều đi học chắc bay cây mười!

buixuanphuong09
27-02-2015, 08:09 AM
TÌNH XUÂN

Nắng hồng nhẹ tỏa
Cây lá tươi xanh
Nõn nà sương ngọc long lanh
Kìa đôi bướm trắng làm tình bên hoa.

BXP

buixuanphuong09
27-02-2015, 08:12 AM
VƯỜN XUÂN

Đậm đà hương sắc
Cứ mặc lòng yêu
Vườn Xuân ong bướm dập dìu
Sông tình dậy sóng cho nhiều mộng mơ.

BXP

Trần Thị Lợi
27-02-2015, 08:42 AM
Cành liễu lơ thơ
Bên bờ sông xanh
Xuân sang nắng gió yên lành
Vui chân em bước bên anh nhẹ nhàng

Lệ Hà
27-02-2015, 08:50 AM
Trải bao năm tháng
Nắng rạng chiều đông
Áng mây thiên tú bềnh bồng
Lục bình sóng giạt trên sông lững lờ.

buixuanphuong09
27-02-2015, 03:11 PM
ửi bởi Huề Nguyễn http://batcuuthinhanquan.com/images/buttons/viewpost-right.png (http://batcuuthinhanquan.com/showthread.php?p=3191#post3191)
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/177/2014/08/20140802-10-loai-cay-khung-nhat-hanh-tinh-5.jpeg


Hoa mừng bác Phượng
Thơ vượng sức dài
Song tứ đẹp tựa hoa mai
Rất mong bác mãi hoa sai lộc đầy


Bức ảnh ấn tượng
Cây phượng Bra-zin
Yên lòng một góc Huê Viên
Bốn năm Thi Hữu say miền khát khao.

BXP

buixuanphuong09
27-02-2015, 03:23 PM
Cành liễu lơ thơ
Bên bờ sông xanh
Xuân sang nắng gió yên lành
Vui chân em bước bên anh nhẹ nhàng



TẬP SONG TỨ…

Vào trang lại thử
Song tứ chắp vần
Sức già thơ vẫn còn Xuân
Chắt chiu giọt tím góp phần ươm mơ.

BXP

buixuanphuong09
27-02-2015, 03:38 PM
Trải bao năm tháng
Nắng rạng chiều đông
Áng mây thiên tú bềnh bồng
Lục bình sóng giạt trên sông lững lờ.

Mượn thơ tâm sự
Song tứ gửi lòng
Huê Viên vắng bóng Vịt Hồng
Thiếu người khích lệ hoa không nở đều.

BXP

Huy Thanh
27-02-2015, 07:47 PM
Mượn thơ tâm sự
Song tứ gửi lòng
Huê Viên vắng bóng Vịt Hồng
Thiếu người khích lệ hoa không nở đều.

BXP[/SIZE]

Tuy già vẫn tếu
Chẳng yếu hơn trai
Đêm xuân mơ giấc mộng dài
Du thuyền nước nhược ngày mai tiếp vần.

huythanh

buixuanphuong09
28-02-2015, 07:29 AM
TUỔI TRẺ

Một thời tuổi trẻ
Vui vẻ hồn nhiên
Vô tư nào biết ưu phiền
Con tim rực lửa làm nên diệu kỳ

BXP

buixuanphuong09
28-02-2015, 07:32 AM
NÉT RIÊNG TIM

Tình không biên giới
Tiếng nói riêng tim
Cao trời, rộng đất, dài đêm
Dẫu ngàn trở ngại vẫn tìm đến nhau.

BXP

buixuanphuong09
28-02-2015, 07:41 AM
LỬA TIM

Tinh cầu xẻ nửa
Hai đứa hai nơi
Sá gì vạn dặm trùng khơi
Lửa tim đốt cháy khoảng trời cánh xa.

BXP

Trần Thị Lợi
28-02-2015, 08:08 AM
Trời đất giao hòa
Muôn hoa đưa hương
Gửi tình đến bạn muôn phương
Chưa lần gặp gỡ vẫn thương nhớ nhiều

buixuanphuong09
28-02-2015, 09:52 AM
Cánh diều no gió
Thông tỏ đường mơ
Ta đem chín đợi mười chờ
Ủ vào nỗi nhớ thành thơ muôn vần.

BXP

buixuanphuong09
28-02-2015, 10:01 AM
Hương Xuân ngan ngát
Gặp mặt Nguyên Tiêu
Gom từng hạt tím mây chiều
Thắp hồng ngọn lửa tim yêu diễn đàn.

BXP

Trần Thị Lợi
28-02-2015, 07:34 PM
Quốc thái dân an
Lập đàn cầu mong
Kết đoàn vững chí bền lòng
Giữ từng tấc đất cha ông lưu truyền

Lệ Hà
28-02-2015, 08:05 PM
Lớp xưa lưu luyến
Về viếng trường ơi
Ngõ đào chạy giỡn một thời
Hôm nay trở lại thăm nơi hẹn hò.

Lệ Hà

buixuanphuong09
28-02-2015, 08:21 PM
Lớp xưa lưu luyến
Về viếng trường ơi
Ngõ đào chạy giỡn một thời
Hôm nay trở lại thăm nơi hẹn hò.

Lệ Hà

Tẽn tò cô bé
Còn ghế đó thôi
Tìm đâu cho thấy bóng người
Hồn nhiên thơ mộng một thời đắm say.

BXP

Đùa vui LH một tý đừng giận nhé!

Lệ Hà
28-02-2015, 08:59 PM
Tẽn tò cô bé
Còn ghế đó thôi
Tìm đâu cho thấy bóng người
Hồn nhiên thơ mộng một thời đắm say.

BXP

Đùa vui LH một tý đừng giận nhé!

Huynh Phượng đang ngáy
Cháu táy máy râu
Ông lăn nó chạy đụng đầu
Bà cưng vội lấy lọ dầu xức cho.

-Huynh khỏi lo cái chuyện giận, vui mà huynh.
Muội còn nghịch hơn huynh nữa đó.

buixuanphuong09
01-03-2015, 02:20 PM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=213154#post213154) Huynh Phượng đang ngáy
Cháu táy máy râu
Ông lăn nó chạy đụng đầu
Bà cưng vội lấy lọ dầu xức cho.

-Huynh khỏi lo cái chuyện giận, vui mà huynh.
Muội còn nghịch hơn huynh nữa đó.
Chưa khò mà gật
Cháu chắt thì xa
Chăm ông chỉ có mình bà
Nên râu cạo sạch kẻo mà …chạy đâu???

BXP

Cằm huynh lúc nào cũng phải nhẵn thín, không thì ...

buixuanphuong09
01-03-2015, 02:22 PM
CÁNH ĐỒNG XUÂN

Sóng xanh hy vọng
Sức sống dâng trào
Lưng trời cánh én nghiêng chao
Vàng au suối nắng chảy vào miền mơ.

BXP

buixuanphuong09
01-03-2015, 02:30 PM
TÌNH QUÊ

Tưng bừng lễ hội
Sôi nổi nơi nơi
Sắc Xuân làm ấm lòng người
Tình quê vẫy gọi chim trời về thăm.

BXP

Trần Thị Lợi
01-03-2015, 03:29 PM
Tết lễ đầu năm
Nhất rằm tháng giêng
Nén hương tỏa khói linh thiêng
Tổ tiên hiện hữu âm dương giao hòa

Lệ Hà
01-03-2015, 05:36 PM
Mùa xuân thắm lá
Huynh cả Phượng ơi
Kính anh muội thả đôi lời
Vợ hiền xoa bóp chớ lơi đêm nào.

Trần Thị Lợi
02-03-2015, 09:49 AM
Tiếng hát ngân cao
Ngọt ngào vần thơ
Thỏa lòng khao khát ước mơ
Nguyên Tiêu gặp gỡ mong chờ bên nhau

buixuanphuong09
02-03-2015, 04:05 PM
HỘI LÀNG

Cờ Thần phấp phới
Vẫy gọi muôn nơi
Cánh chim mê mải phương trời
Hội làng đang lúc đông vui …Hãy về!

BXP

buixuanphuong09
02-03-2015, 04:07 PM
ĐỒNG LÚA XUÂN

Lúa Xuân ủ mộng
Trải sóng xanh đồng
Dập dìu én lượn tầng không
Bướm vàng đùa dưới nắng hồng ngất ngây.

BXP

buixuanphuong09
02-03-2015, 04:17 PM
ĐÓN MỪNG NƯỚC SẠCH

Đây rồi nước sạch
Trải mạch đường quê
Người người vui đón hả hê
Lầu cao lộng gió nước về ghé thăm.

BXP

buixuanphuong09
03-03-2015, 05:22 AM
LÚA XUÂN

Sáng mưa lả tả
Chiều đã nắng hồng
Lúa Xuân trải mộng khắp đồng
Xanh màu hy vọng thỏa lòng người chăm.

BXP

buixuanphuong09
03-03-2015, 05:24 AM
ĐÌNH LÀNG

Hương thầm nhẹ tỏa
Khắp ngả đường quê
Nào ai biết lối đi về
Đình làng hội tụ hả hê lòng người.

BXP

buixuanphuong09
03-03-2015, 05:32 AM
ĐƯỜNG TỚI XUÂN

Mưa bay lả tả
Cây lá tươi nhuần
Con đường ghềnh thác gian truân
Hạ nồng, Đông buốt cho Xuân thắm hồng.

BXP

buixuanphuong09
04-03-2015, 09:58 AM
BÌNH MINH

Bình minh lóe rạng
Ánh sáng tương lai
Màn đêm hạn hẹp đẩy lùi
Ánh dương lộng tỏa đất trời mênh mang.

BXP

buixuanphuong09
04-03-2015, 10:01 AM
TIẾT XUÂN

Tiếng chim lanh lảnh
Cái lạnh se se
Ấm Đông mà lại mát Hè
Muôn hồng ngàn tía đang khoe sắc mầu.

BXP

buixuanphuong09
04-03-2015, 10:07 AM
NHẠC NÔNG

Lúa xanh hy vọng
Trải sóng bao la
Gió đồng dạo khúc tình ca
Cấy gieo, chăm bón đậm đà tình Xuân.

BXP

Trần Thị Lợi
04-03-2015, 03:09 PM
Khúc hát vang ngân
Xa gần hân hoan
Việc nhà việc nước lo toan
Nêu gương phụ nữ vẹn toàn đảm đang

Nguyễn Thị Huề
04-03-2015, 04:10 PM
Không thạo đường luật
Em quất tự do
Chưa đi được, phải học bò
Mong ngày mai có cả kho thơ Đường

Nguyễn Thị Huề
04-03-2015, 04:16 PM
Song tứ viết khó
Ta ngó lên cao
Hết nhìn trăng lại trông sao
Hình như mình lại vấp vào bóng ai......?

Ngan Hoa
04-03-2015, 07:37 PM
Ngon nhờ nước chấm
Cá mắm Hà Tiên
Bác Phượng ăn thử sẽ ghiền
Nếm vào một miếng liên miên đòi hoài!

buixuanphuong09
06-03-2015, 07:16 AM
NHỊP ĐỜI

Bình minh hé mở
Rực rỡ nơi nơi
Chim ca, bướm lượn, hoa tươi
Người người hớn hở nhịp đời trào dâng.

BXP

buixuanphuong09
06-03-2015, 07:20 AM
ĐƯỢC & MẤT

Lầu cao lộng gió
Đông phố vui làng
Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.

BXP

Huy Thanh
06-03-2015, 09:02 AM
NHỊP ĐỜI

Bình minh hé mở
Rực rỡ nơi nơi
Chim ca, bướm lượn, hoa tươi
Người người hớn hở nhịp đời trào dâng.

BXP

Lòng người phấn chấn
Dẫu bận việc nhà
Dạo phường ngắm cảnh đường hoa
Mùa xuân lễ hội đậm đà nước non.

huythanh

Huy Thanh
06-03-2015, 09:07 AM
ĐƯỢC & MẤT

Lầu cao lộng gió
Đông phố vui làng
Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.

BXP

Nguyên Tiêu trăng tỏa
Trước ngõ sau vườn
Buôn làng trẩy hội trên nương
Rẻo cao chân sáo con đường dấu yêu.

huythanh

phamvanta_bn
06-03-2015, 12:42 PM
THƯƠNG
Giọng em ngọt quá ;
Anh họa vần thơ
Bao đêm trằn trọc đợi chờ
Ước gì hẹn gặp bên bờ sông Thương ;

phamvanta_bn
06-03-2015, 01:10 PM
SAY
Say em nhiều lắm
Bởi hám dáng kiều
Tóc xanh thơm mát bao nhiêu
Bức tranh thủy mặc ai thêu tuyệt vời ?

buixuanphuong09
10-03-2015, 07:49 AM
THANH MINH VẪY GỌI

Cánh cò chấp chới
Đùa dưới nắng hồng
Đường bê tông hóa nội đồng
“Sống trâu” đã đoạn, giao thông dễ dàng

Thẳng hàng thứ lớp
Quy tập đàng hoàng
Đường bê tông kẻ dọc ngang
Miếu Thần Linh, cổng Nghĩa trang tươi mầu

Nghèo-Giàu cũng thế
Vui vẻ cùng nhau
Cho dù bạn ở nơi đâu
Thanh Minh về với tình sâu cội nguồn.

Nông thôn đổi mới
Nào phải như xưa
Đường đi chẳng sợ gió mưa
Xe con tận Miếu …bốn mùa thảnh thơi

Tình người luôn giữ
Bạn cứ đi về
Nâng niu một tấm tình quê
Mang “Chùm khế ngọt” hả hê duyên đời.

BXP 10.03.2015

maimo
10-03-2015, 10:06 PM
SINH NHẬT

Sinh Nhật Diễn Đàn
Thơ, nhạc ca vang
Hai miền Thi Hữu rộn ràng
Lầu Mây khuất bóng vẫn vang tiếng cười

Maimo

buixuanphuong09
11-03-2015, 08:15 AM
ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM

Đường bê tông rộng
Gió lộng hồn mơ
Nắng chiều hong ráo bờ lô
Ba chân dạo cảnh cho thơ nẩy vần

Tiết Xuân đã ấm
Chân lấm mà vui
Đâu đây nghe vọng tiếng cười
“Chung tay sản xuất” một thời đã xa …

Nhà nhà ấm lửa
Dù bữa cháo rau
Tình làng nghĩa xóm nặng sâu
Mái tranh, bếp rạ, đèn dầu mà say

Máy bay rải thảm
Thôn xóm tan hoang
Bom chùm, rốc két dọc ngang
Lúa đồng vẫn mượt, tre làng vẫn xanh

Chiến tranh đã rứt
Cái THỰC như MƠ
Nỗi đau khép lại, lệ khô
Quê hương đổi mới từng giờ, vui sao!

Lầu cao lộng gió
Đẹp ngõ rộng đường
“Chỉ buồn kín cổng cao tường
Đèn ai nấy rạng tình thương nhạt nhòa.”

BXP 11.03.2015

buixuanphuong09
12-03-2015, 06:42 AM
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG *

Sớm quê vắng lặng
Đường phẳng thênh thang
Ba chân lập cập khua vang
Ngày nào vắng tiếng … dân làng hỏi han

Gầm chân … đã biết
Hệ huyệt toàn thân
Cho nên đi bộ chân trần
Tựa như bấm huyệt nhiều lần khác đâu

Đèn đầu soi tỏ
Mưa gió không ngăn
Bước chân bẩy bẩy nhọc nhằn
Kiên trì khổ luyện giữ thân trụ đời

Sống vui sống khỏe
Con trẻ yên lòng
Hồn thơ ủ sắc tươi hồng
Ban mai lấp ló sáng trong nắng chiều

Tim yêu thắp lửa
Đi giữa bình yên
Thơ gieo ngọn bút xả phiền
Hoa SƯU, chim TẬP say miền khát khao

Đường vào TRI THỨC
Tạo lực mà đi
Bàn tay gõ phím đam mê
“Tình yêu cuộc sống” … chưa "về" còn ham.

BXP 12.03.2015

* Mượn tên Truyện ngắn của Jack London

Trần Thị Lợi
12-03-2015, 07:31 PM
Táo, bưởi, hồng, cam
Xoài Nam, ổi Bắc
Thơm, ngon, hương sắc quê nhà
Xin mời Thi Hữu gần xa - xin mời

Lệ Hà
12-03-2015, 08:04 PM
Thi hữu cũ mới
Mời tới Diễn Đàn
Sinh nhật cùng hát hò vang
Lần tư họp mặt rộn ràng ngày xuân.

buixuanphuong09
14-03-2015, 07:22 AM
CÓ ĐÁNG TỰ HÀO???

Xe con đưa đón
Ở tận sân nhà
Cái NAY … bõ cái NGÀY XƯA …
Nông dân được thế còn mơ ước gì!

Đường về quê Mẹ
Dẫu chỉ chín cây (9km)
Nghĩa ân mang nặng tháng ngày
Nhiều lần phải lỡ … nỗi này khổ không!

Giữ lòng chân thật
Lời Phật dạy cho
“Dù xây chín đợt phù hồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người.”

Đường dài năm tháng
Tay trắng làm nên
Biết kiếm tiền, biết giữ tiền
Biết đem tản lộc … TÂM HIỀN cha trao

Tự hào lắm chứ!
Con của chúng tôi!
Trải bao gian khổ cuộc đời
Làm nên sự nghiệp mà lời … chẳng quên.

BXP 14.03.2015

Huy Thanh
14-03-2015, 07:31 AM
NGẮM LAN

Treo mười giò Lan
Sao được năm hàng
Mỗi hàng phải bốn đó chàng
Phượng mà giải được trao ngàn nụ hôn.

huythanh

_Huynh Phượng ơi! Nàng Lan nhờ đệ nhắn với huynh đó.

buixuanphuong09
15-03-2015, 08:24 AM
XUÂN HỘI TỤ

Xuân gieo hạt nhớ
Tự thuở hồng hoang
Trong niềm vui đón Xuân sang
Nhà nhà hội tụ, xóm làng đông vui.

BXP

buixuanphuong09
15-03-2015, 08:26 AM
SỚM XUÂN

Sớm Xuân chưa rạng
Xóm lặng như tờ
Chân trần dạo gót đường mơ
Lòng vui nhẹ nhõm nên thơ nẩy vần.

BXP

buixuanphuong09
15-03-2015, 08:34 AM
HƯƠNG BƯỞI

Gió đem hương bưởi
Len lỏi phòng văn
Đậu vào ngọn bút thi nhân
Để cho trang viết câu vần cứ tuôn

BXP

buixuanphuong09
15-03-2015, 08:37 AM
HỎI

Đường làng phẳng rộng
Gió lộng lầu cao
Ngõ sâu nước sạch luồn vào
Hỏi người viễn xứ nơi nào đẹp hơn?

BXP

buixuanphuong09
15-03-2015, 07:19 PM
HOA CHUNG THỦY

Hoa còn phong nhụy
Chung thủy sắt son
Nhìn em ẩn sắc tươi ròn
Cho anh ném mạnh giọt buồn vỡ tan.

BXP

buixuanphuong09
15-03-2015, 07:21 PM
XUÂN SAY

Đường quê nắng nhạt
Tỏa ngát hương chiều
Hư không vọng tiếng sáo diều
Hồn thơ bẩy bẩy vẫn nhiều đắm say.

BXP

Lệ Hà
15-03-2015, 07:34 PM
HOA CHUNG THỦY

Hoa còn phong nhụy
Chung thủy sắt son
Nhìn em ẩn sắc tươi ròn
Cho anh ném mạnh giọt buồn vỡ tan.

BXP

HƯƠNG XƯA

Phượng chưa nhăn trán
Còn láng làn da
Đông về tình vẫn đậm đà
Hương xưa lan vẫn thoảng xa thoáng gần.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
15-03-2015, 07:35 PM
Tay nắm chặt tay
Mắt say trong mắt
Mặc cho gió bắc ùa vào
Tình ta nồng ấm dâng trào trong tim

buixuanphuong09
16-03-2015, 06:13 AM
SÁNG HỒNG SẮC XUÂN

Sớm Xuân dạo gót
Lảnh lót chim ca
Kiên trì rèn luyện xua già
Gieo vần Song Tứ thiết tha yêu đời

Chân trời rộng mở
Sáng rỡ bao la
Nhạc lòng thánh thót ngân nga
Bình minh lóe rạng chan hòa ánh dương

Lò Đường nấu dở
Sẵn có mía vườn
Học người lọc sạn, đổ khuôn
Đường tinh trắng sạch – Đổi buồn thành vui

Trang đời viết tiếp
Ý đẹp, lời hay
Vẫn mang một trái tim say
Chim tìm, thơ họa ngất ngây duyên tình

Câu kinh nhịp mõ
Sáng tỏ chữ KHÔNG
Nghiệp đời Nhân-Quả khai thông
Duyên đời tích THIỆN sáng hồng sắc Xuân

Chân trần vững bước
Sau trước vẹn toàn
Chiều tà mang nét Hỉ-Hoan
Luật Đường-Song Tứ diễn đàn hòa vui.

BXP 16.03.2015

buixuanphuong09
16-03-2015, 08:28 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214047#post214047) HƯƠNG XƯA

Phượng chưa nhăn trán
Còn láng làn da
Đông về tình vẫn đậm đà
Hương xưa lan vẫn thoảng xa thoáng gần.

Lệ Hà

-Muội kính chúc huynh luôn khỏe, hồn thơ lai láng.
CHẢ DÁM ĐÂU

Nghĩa ân còn nặng
Nên chẳng dám mơ
Chỉ là hoài niệm chút xưa
Cũng là xúc tác cho thơ tươi vần.

BXP

Ối trời! Sư tử Hà Đông thì ở đâu cũng thế, huynh chẳng dám xí xớ đâu. Chúc muội vui khỏe-hạnh phúc.

Ngan Hoa
16-03-2015, 07:23 PM
SÁNG HỒNG SẮC XUÂN

Sớm Xuân dạo gót
Lảnh lót chim ca
Kiên trì rèn luyện xua già
Gieo vần Song Tứ thiết tha yêu đời
.............................
BXP

CHÀO XUÂN

Đón chào xuân mới
Phơi phới lòng ta
Mưu sinh đất khách xa nhà
Dâng trà mời rượu Mẹ Cha vui mừng.

Ngàn Hoa

Trần Thị Lợi
16-03-2015, 09:31 PM
Nỗi nhớ rưng rưng
Ngập ngừng bước chân
Trông xa rồi lại nhìn gần
Càng thêm thương nhớ bội phần người xưa

buixuanphuong09
17-03-2015, 07:41 AM
DÒNG XUÂN

Mưa Xuân nhè nhẹ
Sức trẻ dâng trào
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
Dòng Xuân cuộn chảy dạt dào trong tim.

BXP

buixuanphuong09
17-03-2015, 07:44 AM
GIỌT XUÂN

Cành Xuân nẩy nụ
Ấp ủ hồn hoa
Giọt Xuân gieo nốt tình ca
Bản đàn Sô Nát chan hòa điệu vui.

BXP

buixuanphuong09
17-03-2015, 07:51 AM
TỈA VÃI

Lúa xanh hy vọng
Trải sóng mênh mông
Sớm Xuân nắng tỏa khắp đồng
Em đang tỉa vãi má hồng thêm tươi.

BXP

buixuanphuong09
17-03-2015, 07:54 AM
PHỤ NỮ NÔNG THÔN

Chồng con cứ mặc
Say giấc êm đềm
Đèn đầu soi tỏ màn đêm
Mớ rau trong búp tay em gọn gàng.

BXP

Trần Thị Lợi
17-03-2015, 08:23 AM
Tiếng trống vang vang
Hội làng đầu xuân
Thôn xa cho tới xóm gần
Muôn người như một sức xuân dâng trào

buixuanphuong09
19-03-2015, 07:23 AM
MÃI KHÁT KHAO

Làng quê im ắng
Lẳng lặng, kiên trì
Một mình, đường vắng ngại chi *
Trí minh, thân khỏe còn gì vấn vương

Lò Đường tinh luyện
Phải chuyển hướng đi
Đường ra sạch sạn hết chê
Lòng vui phơi phới … ngày “về” còn xa

Cái già … thây kệ!
Nó thế … thì sao?
Mặc cho mưa xối gió cào
“Đầu trần chân đất” vững vào cõi mơ

Chim chờ sưu tập
Đường luật không buông
Xá gì quy luật vô thường
Mắt nhìn phía trước … cứ vươn vươn hoài

Đường dài mạnh bước
Sau trước vẹn tròn
Còn trời còn nước còn non
Trái tim Xuân Phượng mãi còn khao.

BXP 19.3.2015

* Tôi nói người ta nghe, nhưng người ta nói tôi không nghe được nên chỉ lẳng lặng đi một mình, mắt lóa nhìn không thật, gặp người, theo quán tính cứ tránh nhưng hóa ra lại đâm sầm vào người ta. Đã bị nhiều lần như thế nên tôi thường đi sớm, DĐ trong túi con đã cài đặt sẵn, có sự cố gì chỉ bấm một nút là có người tìm đến nơi. Cho nên đi một mình sớm vẫn an toàn.

Ngan Hoa
19-03-2015, 08:09 PM
HƯƠNG QUÊ

Bác đi đường vắng
Lẵng lặng một mình
Trầm tư đón ánh bình minh
Bên đường hoa dại thắm tình làng quê.

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
19-03-2015, 09:10 PM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214326#post214326)
HƯƠNG QUÊ

Bác đi đường vắng
Lẵng lặng một mình
Trầm tư đón ánh bình minh
Bên đường hoa dại thắm tình làng quê.

Ngàn Hoa

XUYẾN CHI VẪY GỌI

Đường về vui vẻ
Sức trẻ như trào
Gối khô mắt lóa …đã sao!
Xuyến chi vẫy gọi …dạt dào hồn thơ

Ngác ngơ cỏ dại
Nhẫn nại khiêm mình
Trong em : mãnh liệt sức sinh
Hạt gai “níu kéo” gửi tình muôn phương.

Bên đường lẳng lặng
Sắc trắng đơn sơ
Trong em …sức mạnh không ngờ!
Hoa em thành vạn bài thơ không vần!

BXP 19/3/20105

Trần Thị Lợi
20-03-2015, 05:11 AM
Giao lưu xa gần
Đậm đà tình thân
Tuổi cao run rẩy bước chân
Tình đời sâu nặng mười phân vẹn mười

buixuanphuong09
20-03-2015, 06:47 AM
CHIM ƠI!

Đình làng khai hội
Mở lối đi về
Cây đa, bến nước … tình quê
Dù xa ngàn dặm chẳng hề nhạt phai

Đường dài mê mải
Bươn chải không ngơi
Dù thân sinh hoạt quê người
Mà lòng luôn gửi về nơi cội nguồn

Giọt buồn thánh thót
Gió lọt canh khuya
Khát khao một phút dãi dề
Của ngày hội tụ hả hê duyên tình

Bình minh lóe rạng
Năm tháng nương mình
Hướng về đất Tổ anh linh
Diết da nhớ những ảnh hình thân thương

Quê hương đổi mới
Vẫy gọi chim xa
Muôn tình thương mến thiết tha
Chim ơi! Về với quê nhà mến yêu

Bếp chiều ấm lửa
Ấp ủ hồn quê
Dù cho cách vạn sơn khê
Chim ơi! Hãy gắng bay về cố hương.

BXP 20.3.2015

buixuanphuong09
20-03-2015, 06:56 AM
Giao lưu xa gần
Đậm đà tình thân
Tuổi cao run rẩy bước chân
Tình đời sâu nặng mười phân vẹn mười




Muội ơi hãy thử
Song tứ kiểu này:
Mở đầu vần TRẮC! Gần ngay
Song thất lục bát của ngày xa xưa.

BXP


Huynh đã tìm hiểu, Song tứ lục bát có nhiều cách làm, nhưng huynh thích cách mở đầu câu TỨ là vần TRẮC vì nó gần với Song thất lục bát hơn, đọc êm tai hơn. Muội cứ thử đi rồi sẽ thích nó đấy.

Huy Thanh
20-03-2015, 07:12 AM
3 + 1 = 2 ?

Bài này đúng mẹo
Mẹ nhéo đùi Ba
Thay ông tôi trả lời nha
Ba (3) ôm (+) Má (1) chặt đúng là bằng (=) hai (2).

huythanh

buixuanphuong09
20-03-2015, 07:53 AM
Nguyên văn bởi thugiangvu http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214337#post214337)

EM HÃY NHỚ …

Anh vừa thức dậy
Chẳng thấy em đâu
Thấy cà cùng với cơm rau
Em thì đi vắng … còn lâu mới về!

Ra hè hóng mát
Miệng ngáp mắt nhòa …
Bây giờ trên đất Cà Na
Em ơi hãy nhớ quê nhà …còn U!!!

Bùi xuân Phượng

Làm sao quên được
Một bước có anh
Nước sông chia nhánh về nguồn
Xứ xa vẫn nhớ tình thương quê nhà .

Thu giang vũ


HƯƠNG QUÊ

Cà Na tuyết lạnh
Nhìn ánh sao trời
Hướng về quê mẹ xa xôi
Nhớ “chùm khế ngọt” của người anh thương

Vô thường biến đổi
Gốc cỗi thân già
Muôn tình trìu mến thiết tha
Viết dòng thơ mộc làm quà tặng em

Bình yên cuộc sống
Cứ mộng cứ mơ
Nhớ về cái thuở ầu ơ
Sóng yêu cứ mãi vỗ bờ không thôi.

Em ơi! Cứ bé
Trong Mẹ, trong anh
Nắng hòa sương giọt long lanh
Hương quê gửi hạt gió lành tới em.

BXP 20.3.2015

Lệ Hà
20-03-2015, 10:09 AM
DU XUÂN

Mái Mơ phấn chấn
Du tận miền Trung
Máy bay cất cánh lùng bùng
Nhìn qua cửa kính không trung nắng vàng.

Lệ Hà

Huy Thanh
20-03-2015, 03:14 PM
Giao lưu xa gần
Đậm đà tình thân
Tuổi cao run rẩy bước chân
Tình đời sâu nặng mười phân vẹn mười

TRẦN THỊ LỢI






[SIZE=4]Muội ơi hãy thử
Song tứ kiểu này:
Mở đầu vần TRẮC! Gần ngay
Song thất lục bát của ngày xa xưa.

BXP


Huynh đã tìm hiểu, Song tứ lục bát có nhiều cách làm, nhưng huynh thích cách mở đầu câu TỨ là vần TRẮC vì nó gần với Song thất lục bát hơn, đọc êm tai hơn. Muội cứ thử đi rồi sẽ thích nó đấy.

-Theo đệ, bài của muội Lợi và huynh đều đúng là viết theo thể thơ "SONG TỨ LỤC BÁT", và đệ cũng đồng ý với huynh
là viết theo kiểu của huynh khi đọc lên nghe sẽ hay hơn.

-Đệ còn nhớ, khi Nguyễn Công Trứ định đào kênh ngang qua đền thờ Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, quân sĩ
đào gặp một tấm bia, lúc rửa sạch thì thấy có mấy dòng chữ:

Minh Mạng thập tứ
Thằng Trứ phá đền
Phá đền thì phải làm đền
Nào ai đụng đến doanh điền nhà bây.

Như vậy, không biết thể thơ "SONG TỨ LỤC BÁT" này khởi xuất từ bao giờ, nhưng rõ ràng người xưa đã viết hàng
trăm năm rồi...

huythanh

buixuanphuong09
20-03-2015, 04:50 PM
CHỈNH THỂ THƠ SONG TỨ LỤC BÁT

(tôi đăng lên đây một số sưu tầm của tôi để bạn đọc tham khảo)

NỖI BUỒN SONG TỨ

Song tứ lục BÁT
Dào DẠT hương ĐƯA.
Đường quê xanh bóng hàng DỪA.
Gió vi vu thổi nắng TRƯA hanh VÀNG

Nhẹ NHÀNG gieo VẬN
Chẳng CẤN vào NHAU
Vài câu thơ lãng tử SẦU.
Gọi là bình loạn loang CÂU ố VẦN.

Dừng CHÂN đặt BÚT.
Tí CHÚT chơi VƠI.
Song tứ thơ cổ lâu RỒI
Có vần có luật nhưng NGƯỜI lãng quên..!!!

Lãng tử sầu

buixuanphuong09
20-03-2015, 04:52 PM
Ý kiến bạn đọc
trangkhuyet (http://www.tho.com.vn/trangkhuyet) khoảng 1 năm trước

Hôm nay tình cờ đọc lại bài " CHỈNH THỂ THƠ SONG TỨ LỤC BÁT ", TK xin mạn phép trích một đoạn mà có một lần được lãng tử sầu trao đổi.
Đây là lời phân tích rất hay , nên TK không giữ điều nầy cho riêng mình , nên hôm nay cho đăng lên để chúng ta cùng kham khảo .
Mong lãng tử sầu chấp nhận và cảm thông sự mạo muội này
Lời của lãng tử sầu :
" Trước nhất trao đổi về thể loại để SO SÁNH VÀ NHẬN BIẾT THƠ HÁN VÀ THƠ VIỆT.
Thơ hán nói chung đều dùng [cước vận]
vần chân, là vần ở cuối câu.
Thơ VIỆT ta dùng [yêu vận] và cước vận.
Yêu vận có nghĩa là vần lưng, vần ở trong câu..nhưng cước vận chỉ là phù trợ cho yêu vận. Tóm lại yêu vận là nguyên tố chính trong thơ ca hò vè ca dao của Việt Nam.
Bài thơ trên của Quang Huy nếu xét theo khía cạnh thơ tự do thì không nói.
Nhưng xét về thơ Việt thì không chấp nhận vì 2 câu đầu đã dùng cước vận cắm trên đầu lục bát..!
Giữa phố Sài[gòn]
Một đứa bé [con]
Ngày ngày suốt buổi lon ton
Không giày chẳng dép.. chai mòn gót chân

Nếu xét theo góc độ nhạy cảm thì lại càng đả kích hơn nữa.Lấy Hán văn để trên đầu Việt văn...!
Nói theo các cụ thì đây là gọi giặc bằng cha...thờ để trên đầu.
Xét theo chuẩn mực thơ ,thì như đã nói trên. Dùng cước vận để trên đầu đã là một sự kệch cỡm, vô tình hay cố ý thì đây là một bài thơ phản cảm dù có che đậy bằng những ngôn từ hay.
lãng nói lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia đã là quá nhẹ nhàng ........"
Là người làm thơ , TK trân trọng hồn thơ Việt Nam nên xin đăng để các thi hữu cùng đọc ạ !

buixuanphuong09
20-03-2015, 04:55 PM
lãng tử sầu (http://www.tho.com.vn/langtusau)

hơn bốn tháng rồi tỉ tỉ à,vậy mà lại có người lấy lấy mấy ý trong khi hoạ vui với nhau nơi đây để nói những điều không hay về tiểu đệ.!
bữa nay rảnh tí chút,đệ lại vào bàn luận cùng tỉ tỉ.
họ...[gồm những người chưa hiểu về thể loại thơ] có khi đã đi lục lọi khắc các diễn đàn để tìm ,mà không thấy bóng dáng hoặc nguồn trích dẫn về thể loại ...
họ lười biếng,chỉ dựa vào google để làm điểm tựa cho mình.
kakaka...rất tiếc google không phải lúc nào cũng có sẵn cái họ cần. trừ khi có một ai đó đăng bài thì họ mới có tài liệu để tham khảo.
khi một kẻ chơi thơ, nghĩ theo thiển ý của đệ thì...
trước nhất phải học cách nhận dạng các dòng thơ,để biết nguồn gốc...rồi mới học thơ và diễn thơ sau héng tỉ tỉ.
nhiều người đôi khi chơi theo trào lưu,từng thời điểm nhưng đa số theo đệ thấy thì cái quan trọng nhất là phân biệt,nhận dạng các dòng thơ,thì họ lại mù mờ.
bữa nay đệ cũng không nhiều thời gian lắm,nên chỉ trao đổi với tỉ tỉ và các thi hữu chút ít thôi.
như CHA GIÀ KÍNH YÊU của đệ thường nhắc đệ rằng..
thơ việt và các dòng thơ khác đều có cái hay riêng tuỳ theo mỗi người yêu thích.
nhưng có một điều rất hay mà chưa chắc,và chắc chắn rằng chưa có ai nhìn thấy...những tâm huyết của tiền nhân ,đã dày công thổi hồn vào dòng thơ việt, để truyền cho hậu thế.!
ví dụ điển hình như dòng thơ [SONG THẤT LỤC BÁT]
khi dòng song thất được kéo dài thêm ra từ song tứ thì các tiền nhân đã đưa bảng luật rất chặt chẽ...để đối kháng với thơ trung hoa thời bấy giờ,kể cả văn lẫn võ.
văn thì đã nói từ trước với tỉ,giờ đệ luận võ nhé.
điển hình dòng thất ngôn,ý chính là dòng thất ngôn bát cú luật đường,và tứ tuyệt.
khi ta nhìn vào bảng luật sẽ thấy ngay sự chặt chẽ và mạnh mẽ của dòng thơ này.
người trung hoa lấy 2,4,6 trắc bằng trắc [tbt] hoặc ngược lại.tạo thế tấn cho thơ,nhì và sẽ thấy sự đồng đều 2,4,6 thế này lấy 4 ở giữa ví như thân người và 2,6 là đôi chân.
trong võ học thì đó là trung bình tấn. xuống tấn trung bình và phất thủ. xuất quyền hay tung chưởng.
còn dòng thơ song thất của VIỆT NAM lấy 3,5,7 trắc bằng trắc[tbt] hoặc ngược lại để lấy tấn cho thơ.
vì vậy ta sẽ thấy 7 là vần chân vần cuối cùng của câu,và như thế ta sẽ thấy 5 là thân người và 3,7 là chân.
thế này nhìn vào là sẽ thấy thơ ta vào thế mã bộ.[ chẩu mã tấn] vào tấn để tung cước KIM TIÊU hoặc đá thẳng là ĐỘC CƯỚC HAY THIẾT CƯỚC.vì dùng mã bộ nên thơ ta đi vào bộ pháp,nên uyển chuyển vô cùng.
thơ họ xúât quyền,thơ ta xuất cước.
vì thơ ta vào mã bộ,và dùng vần lưng và vần chân nên nói vui như thế này.
khi đã ngồi vững trên yên ngựa thì người cầm cương có thể cho ngựa chạy nhanh chậm tuỳ thích.
bởi thế thơ việt ta luôn kéo dài bất tận....đó là ý đồ nhắn nhủ của tiền nhân cho cuộc trường chinh bao đời.

buixuanphuong09
20-03-2015, 04:57 PM
lãng tử sầu (http://www.tho.com.vn/langtusau)

Thánh hiền nói rõ.
Thơ đó việt nam.
Vần lưng yêu vận ta làm.
Cước vận phù trợ chẳng cam theo người.

Nực cười thiên hạ.
Đã quá vô tâm.
Lấy ngay cước vận á TÂM..
Để trên lục bát Lãng bầm tim gan.

Hán phang cước vận.
Việt lận yêu lưng.
Nối vần song tứ rất hừng.
Vần thơ cổ thể đỏ bừng sắc hương.

Thơ đường cước vận.
Yêu vận việt nam
Thế mà những kẻ tầm xàm.
Đã để cước vận lên làm đầu ông.

Lãng tử chẳng ngông.
Nhưng trông ngứa mắt.
Lời thơ việt nam rất chặt.
Đâu thể làm liều áp đặt tàu bang.

TÂM sang gieo chữ.
Vẹn giữ nghĩa tình.
Vần thơ của việt nam mình.
Độc nhất vô nhị tôn vinh lâu đời.

Kẻ chơi ngôn ngữ.
Phải tự biết rằng.
Ta đây máu đỏ da vàng.
Thân này dẫu nát chẳng mang tiếng đời.

buixuanphuong09
20-03-2015, 05:00 PM
Hoàng Ngọc Lan (http://www.tho.com.vn/hoang-ngoc-lan)

SONG song một cặp
TỨ đặt câu vần
LỤC ta tô thắm bội phần
BÁT lời uyển chuyển thơm ngần hương đưa

LÃNG du tứ hải
TỬ phải nhường sinh
KHƠI nguồn thi vị tươi xinh
CHÀO anh trở lại lung linh ngôn từ

CÂU thơ thuở trước
VẦN mượt ý sâu
ĐẸP thay tiếng Việt muôn màu
SAO nào rực sáng giữa bầu trời đêm

TƯỚI thêm thi vị
MÀU bỉ thường tình
CUỘC đời muôn nét tươi xinh
SỐNG cùng ta ấm chữ tình luyến thương!

buixuanphuong09
20-03-2015, 05:03 PM
lãng tử sầu (http://www.tho.com.vn/langtusau)

NGỌC đẹp lung linh
LAN tình thương mến.
THÂN gởi vào cây gió quện.
MẾN chút câu vần gởi đến cho nhau.

ĐÃ lâu không gặp
ĐẾN chắp hồn thơ
NƠI đây chữ nghĩa mở cờ.
NÀY cô bé út mộng mơ gieo vần.

THơ cần tình cảm
HÒA tạm chút hương
Ý từ câu chữ lạ thường
TỨ thơ mát mượt thoảng hương khắp vùng.

RẤT rung giai điệu
HAY khiếu thơ văn
ANH thấy em phá cách vần
ĐÂY con chữ đẹp nổi vân sáng ngời.

THÂN mời em ghé
TẶNG nhé mười ù
EM còn vui vẻ lời ru
NGAY trong mưa rớt chiều mù mịt sương

ĐÓA hoa đẹp giữa đời thường
HỒNG lên đôi má vấn vương bao người.
hahaha..

buixuanphuong09
20-03-2015, 05:06 PM
trangkhuyet (http://www.tho.com.vn/trangkhuyet)

Thể thơ song tứ
Thả thử mấy câu
Tiếp theo lục bát sắc màu
Câu vần ngây ngất bắt cầu văn chương

Vấn vương cặp tứ
Mấy chữ làm duyên
Kết tình bè bạn mọi miền
Thân thương lục bát triền miên thả hồn

buixuanphuong09
20-03-2015, 05:13 PM
lãng tử sầu (http://www.tho.com.vn/langtusau)

Ngồi ôn ký ức.
Tiềm thức xa xưa.
Trắc bằng con chữ đẩy đưa.
Gió hiu hiu thổi hàng dừa lao sao.

Ngọt ngào thơ chị.
Câu ý rất đầy.
Cám ơn tỉ đã ghé đây.
Gieo vần cấy chữ tràn đầy tình thơ.

Đăng Quang Long (http://www.tho.com.vn/dang-quang-long)

@ Lãng Tử Sầu viết bài chuẩn lắm.Nhưng lâu lắm rồi không mấy người dùng.Vì cùng côn sức ghép vần tìm vận,NÓ không thể nào sánh một góc thơ LỤC BÁT hoặc SONG THẤT LỤC BÁT được.Nay hầu như BỎ không dùng,và không có trường lớp nào còn dạy loại thơ này.
Cám ơn lãng tử sầu đề xuất lại vấn đề XƯA để tham khảo.

Đăng Quang Long (http://www.tho.com.vn/dang-quang-long)

@ Cảm ơn Lãng tử sầu khơi gợi lại một thể thơ xưa....Ai thích thì cũng nên tham khảo

lãng tử sầu (http://www.tho.com.vn/langtusau)

đa tạ tiền bối và các thi hữu đã có lời khen...
lãng không dám phô trương hay ra vẻ,chỉ thấy vài trường hợp dùng thể loại này.. đã lấy từ vần điệu của thơ bốn chữ ghép vào,mà tự nhận là chính thể. thật buồn cho song tứ và tiền nhân đi trước...!!!nên lãng mạn phép gợi ý chút chút..!
dù sao đây cũng là dòng thơ cổ của VIỆT NAM..dẫu có mai một nhưng...nếu có chơi thì hãy đưa về chính thể của nó,đừng bóp méo những gì mà tiền nhân đã dày công tạo ra...!
trong ba thế công của thơ đường trung hoa gồm ngũ ngôn ,thất ngôn và bát cú...thì ba thế thủ của thơ việt nam đem ra đối kháng cũng gồm song tứ song thất và lục bát.
đường thi lấy luật của thất ngôn bát cú làm thế công thì thơ việt cũng uyển chuyển lấy lục bát làm thế thủ.hai trường phái cương nhu rõ rệt.thơ họ mạnh mẽ bao nhiêu thì thơ việt mềm mại bấy nhiêu..
lãng vài câu thô thiển múa may trước các vị cao nhân tiền bối, nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ.

Trần Thị Lợi
20-03-2015, 05:43 PM
Đọc thơ huynh Phượng
Sung sướng vô cùng
Tứ, vần bay vút không trung
Ngọt ngào nhạc điệu sánh cùng lời ru

buixuanphuong09
21-03-2015, 07:07 AM
KHÚC NHẠC ĐỒNG QUÊ

Hương thơm đồng nội
Mở lối đi về
Suối trăng êm chảy tràn trề
Từng đôi sóng bước đường quê họa đàn

Gió chan niềm mộng
Trăng lộng hồn yêu
Tim rung muôn đợt sóng triều
Nhạc lòng réo rắt cho nhiều đắm say

Ngất ngây hạnh phúc
Dạo khúc yêu thương
Bên nhau chắp cánh uyên ương
Hỏi người: Cực Lạc, Thiên Đường là đâu?

Tình đầu trong sáng
Ta tặng cho nhau
Trải bao sương gió dãi dầu
Thời gian minh chứng tình sâu nghĩa nồng

Tình không biên giới
Chẳng bởi bán mua
Vị đầu điểm chút chát chua
Để rồi mang cả bốn mùa tươi Xuân

Gió ngân nốt nhạc
Khúc hát đồng quê
Bên nhau sánh bước hả hê
Chuốt tơ dệt lối đi về tương lai.

BXP 21.3.2015

Ngan Hoa
21-03-2015, 09:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtsfvJBMA8Fj8N-DDVyGv11d2Wl1S9lzFMyQjT8KgCCZUvms2i

CHIM QUÝ

Bác Phượng giỏi quá
Thật quả không sai
Thông minh chịu khó đa tài
Sưu tầm chim quý đẹp thay cho đời.

Ngàn Hoa

Lệ Hà
21-03-2015, 09:55 AM
DIỄN NGÂM

Xuân Phượng chịu khó
Mắt tỏ chẳng lầm
Đường thi lục bát diễn ngâm
Chân trần rèn luyện muội thầm phục huynh.

Lệ Hà

buixuanphuong09
22-03-2015, 07:40 AM
ĐƯỜNG VÀO CÕI MƠ

Bạch đàn, Thông, Teck
Sú, Vẹt, Phi lao …
Đường xưa muôn nỗi khát khao
Mà đành chua chát cất vào trong tim

Nỗi niềm khó ngỏ
Một xó đồng quê
Con đông, thân bệnh não nề
Đói nghèo cơ cực …còn gì dám mơ?

Ngác ngơ câu chữ
Chốt giữ trong lòng
Lặng thầm vẫn cháy ước mong
Đường vào Tri thức sáng hồng sắc Xuân

Canh Dần theo Phật
Được-Mất khai tâm
Kiên trì từng bước âm thầm
Mở dần trí tuệ nâng tầm cánh bay

Dạn dày sương gió
Thông tỏ đường mây
Thân còn trụ thế gian này
Vươn lên! Vươn nữa! …Vẫn say duyên đời

Thảnh thơi ủ mộng
Khát vọng còn cao
Sóng tim lớp lớp dâng trào
“TÌNH YÊU CUỘC SỐNG” … đường vào cõi mơ!

BXP 22.3.2015

Lệ Hà
22-03-2015, 09:25 AM
Thảnh thơi ủ mộng
Khát vọng còn cao
Sóng tim lớp lớp dâng trào
“TÌNH YÊU CUỘC SỐNG” … đường vào cõi mơ!

BXP 22.3.2015

Giữa khuya nằm mớ
Nói hớ vài câu
Nhớ Lan mãi tận giang đầu
Quay tơ dệt lụa trồng dâu nuôi tằm.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
23-03-2015, 09:03 AM
Bể sâu thăm thẳm
Rừng lắm chông gai
Cùng nhau đi tới tương lai
Bể sâu chẳng quản chông gai chẳng nề

Lệ Hà
23-03-2015, 11:19 AM
Ra đồng bắt dế
Hái khế làm quà
Gửi người bạn cũ phương xa
Làm dâu đất lạ nhớ nhà hay chăng.

Trần Thị Lợi
24-03-2015, 06:22 AM
Sợ cha mẹ mắng
Em chẳng dám đâu
Ra đồng nắng nhuộm da nâu
Tuổ thơ cắt cỏ chăn trâu đã nhiều

buixuanphuong09
24-03-2015, 04:00 PM
TÌNH QUÊ

Bình minh chim hót
Sương giọt long lanh
Sớm quê không khí trong lành
Cho tình Xuân dậy, cho anh nhớ nàng.

Thênh thang đường rộng
Sức sống dâng trào
Quê hương đổi mới đẹp sao
Người người hối hả đường vào cõi mơ

Cái xưa khôi phục
Mỹ tục thuần phong
Đó đây vang tiếng cắc tùng
Trống chèo lễ hội nhẹ rung tim Mầu

Nỗi đau quá khứ
Thôi cứ cho qua
Nhớ về nét đẹp ông cha
HỈ chia, HIẾU sẻ … chan hòa niềm vui

Một thời bom đạn
Hoạn nạn có nhau
Quê hương nghĩa nặng tình sâu
Tắt đèn tối lửa tươi mầu nước non

Nông thôn-Thành thị
Muôn vẻ giao hòa
Hồn quê trong mỗi chúng ta
“Lầu cao lộng gió” đừng xa tình người.

BXP 24.3.2015

buixuanphuong09
24-03-2015, 05:07 PM
Bể sâu thăm thẳm
Rừng lắm chông gai
Cùng nhau đi tới tương lai
Bể sâu chẳng quản chông gai chẳng nề



NGHĨA TÌNH

Phu thê hòa hợp
Bể chớp nguồn mưa
Mặc cho cơn gió chuyển mùa
Nghĩa tình chồng vợ sáng-trưa mãi nồng.

BXP

buixuanphuong09
24-03-2015, 05:14 PM
Ra đồng bắt dế
Hái khế làm quà
Gửi người bạn cũ phương xa
Làm dâu đất lạ nhớ nhà hay chăng.

Có chàng bên cạnh
Em chẳng lạnh đâu
Mặc đời bãi bể nương dâu
Hiếu-Tình đều nặng có đâu lơ là

Quê nhà vẫn nhớ
Dù ở nơi nao
Lòng còn muôn nỗi khát khao
Trùng dương vạn dặm vẫn trào dòng mơ

BXP

buixuanphuong09
24-03-2015, 05:21 PM
Sợ cha mẹ mắng
Em chẳng dám đâu
Ra đồng nắng nhuộm da nâu
Tuổi thơ cắt cỏ chăn trâu đã nhiều



THỦY CHUNG

Nắng chiều dù nhạt
Gió mát tim nồng
Lòng còn nặng nỗi ước mong
Thủy chung, tôn trọng vẫn hồng sắc Xuân.
BXP

Trần Thị Lợi
24-03-2015, 09:05 PM
THỦY CHUNG
Nắng chiều dù nhạt
Gió mát tim nồng
Lòng còn nặng nỗi ước mong
Thủy chung, tôn trọng vẫn hồng sắc Xuân.
BXP


Nguyên văn bởi Trần Thị Lợi


Sợ cha mẹ mắng
Em chẳng dám đâu
Ra đồng nắng nhuộm da nâu
Tuổ thơ cắt cỏ chăn trâu đã nhiều

Bài trên chưa chuẩn
Em muốn nhờ anh
Câu thơ thiếu chữ sao đành
Chăn "trâu" để thiếu cỏ xanh đói lòng
TTL

Em nhờ anh Bùi Xuân Phượng thêm chữ trâu vào sau chữ chăn giúp em trong bài trích dẫn kèm theo nhé
Cảm ơn anh thật nhiều.
[SIZE=4]

buixuanphuong09
26-03-2015, 07:08 AM
HỌC NẤU ĐƯỜNG TINH

Dòng thơ Bác học
Biết “HÓC” lắm rồi
Chỉ trong năm sáu (56) từ thôi
Luật-Niêm-Đối-Bệnh…Ối trời vạn nan!

Diễn đàn buổi mới
Sôi nổi vô tư
“Điếc không sợ súng” …Tít mù
Gần ngàn bài … cũng vi vu với đời

Đường hôi đầy sạn
Nhờ bạn tận tình
Quyết tâm học nấu Đường tinh
Quá tham muốn chóng nên thành dở ương!

Vào trường bài bản
Lọc sạn nghiêm minh
A-B-C …quyết vươn mình
Kiên trì học tập nặng tình sư môn

Còn buồn Hán-Việt
Thuần Việt lơ mơ
Danh-Động-Tĩnh …lại ẫm ờ
Ung đầu, nhức óc …ngác ngơ câu vần

Khó khăn vạn nỗi
Xốc tới không ngơi
Mưa Xuân thúc nhựa sinh chồi
Hè sang …Phượng cỗi dâng đời sắc hương.

BXP 26.2015

Huy Thanh
26-03-2015, 09:46 AM
THƠ BÁC HỌC

Đường thi bác học
Ai đọc cũng mê
Họa thơ dưới ánh trăng thề
Nắm tay thả bước triền đê tìm vần.

huythanh

buixuanphuong09
26-03-2015, 02:04 PM
THƠ BÁC HỌC

Đường thi bác học
Ai đọc cũng mê
Họa thơ dưới ánh trăng thề
Nắm tay thả bước triền đê tìm vần.

huythanh

Tiếp Huy Thanh

Bước chân vạn dặm
Vẫn nặng tình ai
Hương thầm hoa bưởi hôm mai
Mang theo suốt tháng năm dài trường chinh.

BXP

Lệ Hà
26-03-2015, 07:40 PM
THƠ BÁC HỌC

Đường thi bác học
Ai đọc cũng mê
Họa thơ dưới ánh trăng thề
Nắm tay thả bước triền đê tìm vần.

huythanh

Tiếp Huy Thanh

Bước chân vạn dặm
Vẫn nặng tình ai
Hương thầm hoa bưởi hôm mai
Mang theo suốt tháng năm dài trường chinh.

BXP

Tiếp huynh Phượng

Bình minh nắng rạng
Chiếu sáng muôn nơi
Én bay liệng khắp bầu trời
Hải âu tung cánh gió khơi nghìn trùng.

Lệ Hà

Nắng Xuân
27-03-2015, 04:53 AM
Hoa rừng khoe sắc
Lửa thắp trăm miền
Noi gương bác Phượng mài nghiên
Thả câu song tứ ngả nghiêng Diễn đàn.

Nắng Xuân

buixuanphuong09
27-03-2015, 07:00 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214761#post214761)
Tiếp huynh Phượng

Bình minh nắng rạng
Chiếu sáng muôn nơi
Én bay liệng khắp bầu trời
Hải âu tung cánh gió khơi nghìn trùng.

Lệ Hà
TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI

Nắng bừng nụ phượng
Những tưởng đang nghe
Nhạc lòng réo rắt tiếng ve
Giã từ tuổi ngọc hả hê vào đời

Thảnh thơi vùng vẫy
Biết mấy yêu thương
Tung bay khắp mọi nẻo đường
Biển khơi, rừng thẳm bốn phương giao hòa

Bao la trời rộng
Sức sống dâng trào
Lòng luôn mang nỗi khát khao
Tự tay dệt lối đi vào ước mơ

Mây mờ đỉnh núi
Trăng rõi đường quê
Thênh thang vạn nẻo đi-về
Đá mềm chân cứng chẳng hề đổi thay

Dạn dày sương gió
Thông tỏ đường mây
Tim em máu đỏ ứ đầy
Nhiệt tình bốc lửa tháng ngày không ngơi

Đường đời nghiệt ngã
Hiến cả tuổi Xuân
Tình nhà, nghĩa nước, ơn dân
Nguyện đem trí lực hiến dâng cho đời.

BXP 27.3.2015

buixuanphuong09
27-03-2015, 07:48 AM
Nguyên văn bởi Nắng Xuân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214777#post214777) Hoa rừng khoe sắc
Lửa thắp trăm miền
Noi gương bác Phượng mài nghiên
Thả câu song tứ ngả nghiêng Diễn đàn.

Nắng Xuân
Giữ an hồn bút
Đừng hụt niềm mơ
Lầu Mây nhớ bạn thẫn thờ
Ủ tình Thi Hữu cho thơ tươi vần.

BXP

Lệ Hà
27-03-2015, 08:43 AM
Nguyên văn bởi Nắng Xuân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214777#post214777) Hoa rừng khoe sắc
Lửa thắp trăm miền
Noi gương bác Phượng mài nghiên
Thả câu song tứ ngả nghiêng Diễn đàn.

Nắng Xuân
Giữ an hồn bút
Đừng hụt niềm mơ
Lầu Mây nhớ bạn thẫn thờ
Ủ tình Thi Hữu cho thơ tươi vần.

BXP

Long lân quy phụng
Nửa bụng Đường thi
Luật niêm bằng trắc những gì
Vần thanh ngũ độ khắc ghi chẳng mờ.

Lệ Hà

Lệ Hà
27-03-2015, 09:04 AM
.................................................. .
Đường đời nghiệt ngã
Hiến cả tuổi Xuân
Tình nhà, nghĩa nước, ơn dân
Nguyện đem trí lực hiến dâng cho đời.

BXP 27.3.2015

Trùng khơi sóng cả
Chẳng ngả tay chèo
Dừa cao dù khó cố leo
Đường thi Lục bát gắng trèo tận non.

Lệ Hà

buixuanphuong09
27-03-2015, 09:45 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214798#post214798)

Long lân quy phụng
Nửa bụng Đường thi
Luật niêm bằng trắc những gì
Vần thanh ngũ độ khắc ghi chẳng mờ.

Lệ Hà

Đường Thơ ngắc ngứ
Song tứ ung dung
Hai mươi hai chữ đủ dùng
Gò từ ghép vận vẫy vùng một phen.

BXP

buixuanphuong09
27-03-2015, 09:51 AM
.................................................. .
Đường đời nghiệt ngã
Hiến cả tuổi Xuân
Tình nhà, nghĩa nước, ơn dân
Nguyện đem trí lực hiến dâng cho đời.

BXP 27.3.2015

Trùng khơi sóng cả
Chẳng ngả tay chèo
Dừa cao dù khó cố leo
Đường thi Lục bát gắng trèo tận non.

Lệ Hà

Lối mòn vững bước
Sau trước an lòng
Chắt chiu một sắc Xuân hồng
Nghĩa tình Thi Hữu vẫn không phai mờ

BXP

Lệ Hà
27-03-2015, 05:09 PM
Lối mòn vững bước
Sau trước an lòng
Chắt chiu một sắc Xuân hồng
Nghĩa tình Thi Hữu vẫn không phai mờ

BXP

Chắc huynh vẫn nhớ
Trắc trở gian nan
Miễn là thiếp ở bên chàng
Đường thi chẳng ngại lòng an vững bền.

Lệ Hà

buixuanphuong09
28-03-2015, 08:49 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214843#post214843) .............
Lối mòn vững bước
Sau trước an lòng
Chắt chiu một sắc Xuân hồng
Nghĩa tình Thi Hữu vẫn không phai mờ

BXP


Chắc huynh vẫn nhớ
Trắc trở gian nan
Miễn là thiếp ở bên chàng
Đường thi chẳng ngại lòng an vững bền.

Lệ Hà
Bình yên cuộc sống
Trải mộng ươm mơ
Giữa sông … đôi lúc thẫn thờ
Lên bờ bè bỏ … hồn thơ lại hồng.

BXP

Lệ Hà
28-03-2015, 09:17 AM
Bình yên cuộc sống
Trải mộng ươm mơ
Giữa sông … đôi lúc thẫn thờ
Lên bờ bè bỏ … hồn thơ lại hồng.

BXP


Nắng hong tim rạng
Nhìn áng mây bay
Thời gian còn lại không dài
Có ai biết được ngày mai thể nào.

Lệ Hà

Lệ Hà
28-03-2015, 10:24 AM
Nguyên văn bởi Lệ Hà http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=214798#post214798)

Long lân quy phụng
Nửa bụng Đường thi
Luật niêm bằng trắc những gì
Vần thanh ngũ độ khắc ghi chẳng mờ.

Lệ Hà

Đường Thơ ngắc ngứ
Song tứ ung dung
Hai mươi hai chữ đủ dùng
Gò từ ghép vận vẫy vùng một phen.

BXP

Đua chen mệt mỏi
Rảnh rỗi họa thơ
Đến giờ cơm nấu nồi chờ
Mà sao lòng vẫn thẩn thơ tìm vần.

Lệ Hà

Trần Thị Lợi
28-03-2015, 07:22 PM
Ân cần chu đáo
Thơm thảo nghĩa tình
Lệ Hà dáng đẹp người xinh
Câu thơ xướng hóa lung linh tứ vần

Lệ Hà
28-03-2015, 07:41 PM
Mỗi lần gặp Lợi
Phơi phới tình xuân
Bao ngày tiếp vận tưng bừng
Họa xong ngồi đấy chè thưng mời nàng.

Trần Thị Lợi
29-03-2015, 04:25 AM
Mơ màng hò hẹn
Duyên bén tình nồng
Mà sao nàng lỡ sang sông
Để ta tháng đợi ngày trông mơ màng

Ngan Hoa
29-03-2015, 08:34 AM
Chứa chan tình nghĩa
Bánh Pía Sóc Trăng
Đêm nay em đãi chị Hằng
Cùng mời hết thảy sao băng ngang trời.

Nắng Xuân
29-03-2015, 11:37 AM
Giọng mời hấp dẫn
Duyên phận trớ trêu
Xưa rằng nồng thắm thương yêu
Mà nay con tạo xoay chiều rẽ ngang?

hoanggiao
29-03-2015, 12:12 PM
Sông Giang nước chảy
Đêm trẩy hội thơ
Gặp ai ra ngẩn vào ngơ
Để rồi cứ thế trông chờ người dưng

buixuanphuong09
29-03-2015, 03:46 PM
Xin đừng trách cứ
Song tứ hòa vui
Câu thơ có bạn thêm lời
Nghĩa tình Thi Hữu rạng ngời nước non.

BXP

Bận việc gia đình giờ mới vào được, xin hòa vui cùng các bạn.
Theo ý tôi: ĐHV chủ trì trang này nên đề ra một hướng họa thơ, người sau tiếp ý-vần người trước, sao cho có thể tập hợp thành một bài thơ dài hoàn chỉnh. Góp ý sơ như vậy tùy HG nghiên cứu.

Ngan Hoa
29-03-2015, 04:57 PM
Nhà còn ché rượu
Bạn hữu vào đây
Nào mời nâng cốc sum vầy
Họa vần đàn hát cho mây xoay vòng.

Ngàn Hoa

buixuanphuong09
30-03-2015, 07:49 AM
MỞ LỐI ĐI VỀ

Xóm làng im ắng
Ta chẳng ngại ngần
Nhẹ du những bước chân trần
Trí minh, thân khỏe hồn Xuân lại về

Đam mê tìm chữ
Song tứ ghép vần
Ta đi dưới ánh trăng ngần
Thơ reo ngọn bút, nhạc ngân đáy lòng

Gió hong niềm ước
Nhẹ bước tìm hoa
Đam mê xua cái cỗi già
Tim hồng thắp lửa thiết tha yêu đời

Lòng vui ngây ngất
Đường luật học chăm
A-B-C cứ lặng thầm
“Lên bờ bè bỏ” nâng tầm cánh bay

Đường mây nhẹ bước
Sau trước vẹn toàn
Một thời sôi nổi diễn đàn
“Điếc không sợ súng” còn mang nỗi buồn

Quyết vươn sức cỗi
Đổi mới hướng đi
Hiểu sâu Luật-Lỗi Đường thi
Để rồi mở lối đi về thảnh thơi.

BXP 30.3.2015

buixuanphuong09
30-03-2015, 07:59 AM
Vẫn luôn sợ rượu
Phải liệu cho mình
Ối trời! Một hớp là kinh
Chị em phụ nữ thứ tình tha cho.

BXP

Con bò ăn cỏ
Chú thỏ trên lưng
Cả hai tám chuyện tưng bừng
Bác ngồi nhìn thấy sức xuân trở về.

Ngàn Hoa

Cảnh quê đẹp quá
Hỉ hả trong lòng
Ánh dương tỏa rạng tươi hồng
Cho hồn thơ dậy trước đồng lúa xanh.

BXP

Ngan Hoa
30-03-2015, 12:01 PM
Trên cành chim hót
Bù ngót nấu canh
Cà nâu nướng với mỡ hành
Mùi bay thơm phứt Bác tranh gắp hoài.

Ngàn Hoa

Cháu vui với Bác, xin Người đừng giận cháu nhé.

Trần Thị Lợi
02-04-2015, 10:10 PM
Ăn khoai lang nướng
Thấy sướng vô cùng
Món quê ngon miệng lạ lùng
Hẳn là đặc sản riêng vùng nước Nam

buixuanphuong09
03-04-2015, 08:17 AM
DÂNG ĐỜI QUẢ NGỌT

Mỗi lần gặp khó
Lại ló cái khôn
Bao năm khát học mỏi mòn
Giờ đây được học gì còn sướng hơn?

Cung đàn dạo nhạc
Dào dạt niềm vui
Tri ân gửi đến bao người
Nhã Uyên, Nguyễn Ánh …muôn lời thiết tha

Cái già chạy mất
Đường luật học chăm
Đã qua hai tháng lặng thầm
Lớp mười lên được …cõi tâm rạng ngời

Bao người khích lệ
Chả lẽ chùn ư?
Sức già trí nhão đầu u
Bình minh lóe rạng sương mù xua tan

Lòng an tâm tỏ
Vạn khó chẳng nề
Nhìn hàng chữ đỏ thầy phê
Thuốc thần tiếp sức tràn trề nắng vui

Một thời sôi nổi
Muôn nỗi bâng khuâng
Giờ đây lòng lại lâng lâng
Cây già trổ lộc … quả dâng cho đời.

BXP 03.04.2015

buixuanphuong09
03-04-2015, 09:13 AM
Trên cành chim hót
Bù ngót nấu canh
Cà nâu nướng với mỡ hành
Mùi bay thơm phứt Bác tranh gắp hoài.

Ngàn Hoa

Cháu vui với Bác, xin Người đừng giận cháu nhé.
Chả ai giận cả
Cứ thỏa vui đùa
Thi đàn chẳng được chẳng thua
Tình thơ đừng tách trẻ-già Hoa ơi!

BXP

nguyenxuan
03-04-2015, 11:55 AM
NGÀY MỚI

Chim quyên lảnh lót
Gửi giọt trong lành
Bình minh hé rạng long lanh
Hạt sương lấp lánh đậu cành non tơ

Dòng mơ xao động
Mây lộng cánh bay
Gió gieo khúc nhạc mê say
Dịu dàng đánh thức một ngày bình yên

Sáng miền hoa nắng
Áo trắng thơm hương
Tung tăng con bước đến trường
Rưng trong tim mẹ yêu thương đong đầy

Nhìn cây trổ lộc
Thay vóc thay hình
Đẹp tươi non nước thanh bình
Xôn xao ngày mới ân tình khắc ghi!

Nguyên Xuân
3/4/2015

nguyenxuan
03-04-2015, 04:00 PM
KHÔNG THỂ

Nhạc dìu xao xuyến
Gió quyện lời yêu
Sóng xô lớp lớp biển chiều
Cố tình đánh thức những điều vu vơ

Chìm trong nỗi nhớ
Nghẹt thở từng đêm
Nhìn trăng lơ lửng bên thềm
Dường như ảo ảnh mà thêm nghẹn lòng

Là ta đang mộng
Tưởng bóng hình ai
Một mình thao thức canh dài
Ước gì lạc chốn thiên thai với người

Đi hoài không tới
Vời vợi không gian
Phải đâu cách trở non ngàn
Chỉ là không thể tay đan môi kề

Dẫu rằng rơi lệ
Không thể cùng nhau
Nhớ thương cho đến bạc đầu
Lời yêu khắc mãi thẳm sâu tim này!

Nguyên Xuân
3/4/2015

Trần Thị Lợi
03-04-2015, 09:30 PM
Được ngày nắng ấm
Đối ẩm cùng vui
Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Bõ khi mưa dập gió vùi lạnh căm

buixuanphuong09
04-04-2015, 08:59 AM
VẪN NHIỀU MỘNG MƠ

Ba chân lập cập
Vẫn tập tinh mơ
Dẫu rằng mắt lóa … chưa mờ
Tay còn gõ phím ước mơ còn nhiều

Tim yêu chan chứa
Thắp lửa nhiệt tình
Vẫn mang khát vọng vươn mình
Vẫn mong tìm ánh bình minh cuối chiều

Cánh diều lộng gió
Đâu có ngại ngần
Nhẹ du những bước chân trần
Gọi hồn thơ dậy sức Xuân lại trào

Đường vào tri thức
Tạo lực mà đi
Cháy lòng một nỗi đam mê
Hoa-Chim trải sóng hả hê tinh cầu

Đèn đầu nhấp nháy
Tay gậy tay ô
Dù khi gió rít mưa ồ
Vững lòng chân bước cho thơ nẩy vần

Gió ngân nốt nhạc
Mưa hát lời yêu
Ta gom hạt tím mây chiều
Để trong cuộc sống vẫn nhiều mộng mơ.

BXP 04.04.2015

nguyenxuan
04-04-2015, 11:23 AM
ĐỘNG VIÊN MÌNH

Trăng vờn trên cỏ
Ngọn gió qua thềm
Mênh mang tiếng sóng ru êm
Phải chăng cát trải mới mềm lòng sâu

Bể sầu đủ thứ
Vạn chữ không đầy
Ta vừa chọn lối đường mây
Câu thơ thổn thức lòng đầy khát khao

Thơ Thần thuở trước
Vốn được tôn vinh
Nhẩn nha đọc lại thơ mình
Câu từ đốt lửa lời tình cuộn say

Ngọc mài thêm sáng
Chữ rạng quê hương
Dòng đời kết nối yêu thương
An vui sống giữa thiên đường trần gian

Tiếng đàn vẫn ngọt
Góp giọt thơ nồng
Máu người giữ thắm non sông
Nghĩa tình ấm áp lửa hồng tràn tim!

Nguyên Xuân
4/4/2015

Trần Thị Lợi
07-04-2015, 05:18 AM
Như chim tung cánh
Trong ánh bình minh
Câu thơ kết nối nghĩa tình
Năm châu bốn biển chúng mình có nhau

Muôn màu cuộc sống
Biển rộng trời cao
Xa xôi thương nhớ dạt dào
Bên nhau xướng họa biết bao ân tình

buixuanphuong09
07-04-2015, 07:40 AM
VIỆT NAM!

Quê ta đẹp quá
Êm ả thanh bình
Vẫn trào lên một sức sinh!
Lặng thầm đã khẳng định mình : Việt Nam!

Nước Nam tự cổ
Đã có Hai Bà
Hồng quần! Ai dám chê a!
Anh hùng dân tộc nước nhà tôn vinh

Triệu Trinh vẫy gọi
Nữ giới vươn xa
Một khi giặc đã đến nhà
Đàn bà cũng đánh! Ấy là Việt nam!

Âm vang Như Nguyệt
Thường Kiệt anh hùng
Lời thơ dánh Tống lẫy lừng
Mộng bành “Đại Hán” ngông cuồng nhớ không?

Ống đồng Hoan lọt
Hoảng hốt ngựa Mông *
Bạch Đằng máu giặc vẩn sông
Bài ca chiến tích nhạc lòng vẫn rung!

“Quang Trung thần tốc”
Nẩy lộc Xuân tươi
Cầu phao … Thanh rụng tơi bời
Thăng Long mở hội rợp trời cờ bay!

Đất này là thế!
Lũ quỷ xâm lăng
Mở to con mắt thấy rằng
Cong cong chữ ét (S) trang vàng sáng tươi.

BXP 07.04.2015

* “Vó ngựa Nguyên Mông bách chiến bách thắng” là nỗi kinh hoàng của nhiều dân tộc Á-Âu thời đó, nhưng đến Việt Nam thì…

Lệ Hà
07-04-2015, 07:43 PM
RU CON

Hiên nhà rộng mát
Mẹ hát ru con
Miền quê nhớ đất Sài Gòn
Thương anh vất vả gạo ngon đang chờ.

Lệ Hà

buixuanphuong09
08-04-2015, 09:37 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=215783#post215783)

Quê ta đẹp quá
Êm ả thanh bình
Vẫn trào lên một sức sinh!
Lặng thầm đã khẳng định mình : Việt Nam!

BXP

Đồng cam cộng khổ
Chẳng lỗ lại lời
Hòa bình rạng rỡ khắp nơi
Trẻ em ca hát những lời yêu thương.

Ngàn Hoa

Sân trường đây đó
Nắng gió chan đầy
Chắt, chuyền, bi, đáo, nhẩy dây
Nào ai quên được những ngày tuổi thơ.

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 09:46 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Nước Nam tự cổ
Đã có Hai Bà
Hồng quần! Ai dám chê a!
Anh hùng dân tộc nước nhà tôn vinh

BXP

Nước mình luôn có
Rạng tỏ anh thư
Ngàn xưa cho đến bây chừ
Danh lưu sử sách đếm như dư nghìn.

Ngàn Hoa

Niềm tin sắt đá
Sáng cả trời Nam
Nước ta từ thuở Hồng Bàng
Bốn ngàn năm sử trang vàng sáng tươi.

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 09:57 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Triệu Trinh vẫy gọi
Nữ giới vươn xa
Một khi giặc đã đến nhà
Đàn bà cũng đánh! Ấy là Việt nam!

BXP

Đã làm dân Việt
Dũng liệt uy nghi
Bao năm gian khổ sá gì
Công lao "DỰNG, GIỮ" khắc ghi muôn đời.

Ngàn Hoa

Người người “Sát Thát”
Đã bạt Nguyên Mông
Rạng danh con Lạc cháu Hồng
Đồng tâm quét sạch thù trong giặc ngoài

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:05 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Âm vang Như Nguyệt
Thường Kiệt anh hùng
Lời thơ đánh Tống lẫy lừng
Mộng bành “Đại Hán” ngông cuồng nhớ không?

BXP

Bên dòng Như Nguyệt
Quyết diệt quân Ngô
Đánh cho phơi xác chẳng mồ
Trên sông loang đỏ sóng xô dập dềnh.

Ngàn Hoa

Nhịp xênh tiếng trống
Vang vọng nơi nơi
Đống Đa mở hội Xuân tươi
Quang Trung về dự đang cười với dân

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:07 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Ống đồng Hoan lọt
Hoảng hốt ngựa Mông
Bạch Đằng máu giặc vẩn sông
Bài ca chiến tích nhạc lòng vẫn rung!

BXP

Đường cùng phải thế
Như dế chui hang
Thua cơ tướng giặc quy hàng
Bao nhiêu sĩ tốt lang thang tìm về.

Ngàn Hoa

Hả hê chiến thắng
Nhưng lặng lòng đau
“Vô danh liệt sỹ” nằm đâu?
Máu hòa mạch đất đẹp mầu nước non

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:19 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

“Quang Trung thần tốc”
Nẩy lộc Xuân tươi
Cầu phao … Thanh rụng tơi bời
Thăng Long mở hội rợp trời cờ bay!

BXP

Kế hay quân thịnh
Bình định lũ Thanh
Giặc đang vui Tết công thành
Đuổi Tôn Sĩ Nghị uy danh lẫy lừng.

Ngàn Hoa

Gió rung điệu nhạc
Biển hát lời xa
Đất này thấm máu ông cha
Giang sơn gấm vóc nhắc ta giữ gìn

BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:23 AM
Nguyên văn bởi Ngan Hoa

Đất này là thế!
Lũ quỷ xâm lăng
Mở to con mắt thấy rằng
Cong cong chữ ét (S) trang vàng mãi tươi.

BXP 07.04.2015

Rạng ngời ánh mắt
Tay bắt mặt mừng
Vui sao mà lệ vẫn rưng
Thanh bình đất nước núi rừng hòa ca.

Ngàn Hoa

Nhà nhà ấm lửa
Sống giữa tình thương
Ai về thăm lại cố hương
Cội nguồn của mọi nẻo đường ta đi


BXP 08.04.2015

buixuanphuong09
09-04-2015, 07:14 AM
GIỮ “CHÙM KHẾ NGỌT”

Nồm Nam nhẹ thổi
Vời vợi hương quê
Cánh chim muôn nẻo đam mê
Hội làng đã mở hãy về chung vui

Người người hối hả
Rộn rã tưng bừng
Đó đây vang tiếng cắc tùng
Trống chèo lễ hội nhẹ rung tim Mầu

Tình sâu nghĩa nặng
Ai chẳng vui lòng
Đường bê tông hóa nội đồng
Xe con tận Miếu … sáng hồng Thanh Minh

Muôn tình chan chứa
Nhớ thủa xa xưa
Quây quần Hợp Tác sớm trưa
Ngót lòng vẫn thấy bốn mùa hả hê

Ngày đi sơ tán
Tối vẫn về đây
Ánh trăng soi tỏ đường cày
Giải lao rít thuốc … máy bay chạy cuồng!!!

Quê hương đổi mới
Xốc tới không ngừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Giữ “Chùm khế ngọt” ta cùng góp tay!

BXP 09.04.2015

Ngan Hoa
09-04-2015, 07:04 PM
GIỮ “CHÙM KHẾ NGỌT”

Nồm Nam nhẹ thổi
Vời vợi hương quê
Cánh chim muôn nẻo đam mê
Hội làng đã mở hãy về chung vui

Người người hối hả
Rộn rã tưng bừng
Đó đây vang tiếng cắc tùng
Trống chèo lễ hội nhẹ rung tim Mầu

Tình sâu nghĩa nặng
Ai chẳng vui lòng
Đường bê tông hóa nội đồng
Xe con tận Miếu … sáng hồng Thanh Minh

Muôn tình chan chứa
Nhớ thủa xa xưa
Quây quần Hợp Tác sớm trưa
Ngót lòng vẫn thấy bốn mùa hả hê

Ngày đi sơ tán
Tối vẫn về đây
Ánh trăng soi tỏ đường cày
Giải lao rít thuốc … máy bay chạy cuồng!!!

Quê hương đổi mới
Xốc tới không ngừng
Cung đàn muôn nốt nhạc rung
Giữ “Chùm khế ngọt” ta cùng góp tay!

BXP 09.04.2015

TREO CHÙM KHẾ NGỌT

Bùi ngùi Bắc bấc
Lất phất mưa phùn
Trẻ già trai gái vui chung
Làng quê mở hội ta cùng hò reo

Trăng treo tìm Kính
Lýnh quýnh trợt chân
Tim nàng rộn rã bao lần
Biết rằng tuổi trẻ đã dâng nhà chùa

Bốn mùa sâu nặng
Lẵng lặng đáp đền
Ai còn cha mẹ thật hên
Sanh thành dưỡng dục sánh ghềnh núi cao

Bên ao đứng ngắm
Lá thắm đầy bông
Hợp tác lúa trổ hương đồng
Đến ngày thu hoạch tàn đông xuân về

Mải mê tải đạn
Dựng lán che mưa
Bom rơi ta núp rặng dừa
Giao liên đưa đón sớm trưa chẳng nề

Xuân về độc lập
Ôm cặp đến trường
Ngàn hoa nở rộ muôn phương
"Treo chùm khế ngọt" tỏ tường niềm vui.

Ngàn Hoa

Trần Thị Lợi
11-04-2015, 05:14 AM
Vạn thế sư biểu
Trung hiếu vẹn toàn
Danh thơm thầy Chu Văn An
Rạng ngời dân tộc Việt Nam muôn đời