PDA

Xem phiên bản đầy đủ : thanhbaonguyen - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
27-01-2015, 12:15 PM
Tác giả THANHBAONGUYEN
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Tình khúc đêm
02. Nắng buông lơi
03. Lễ giao thừa
04. Đóa hoa tặng mẹ
05. Trái dừa
06. Cánh phượng hồng
07. Vết thương không lành
08. Ru tình

BTV.vnthihuu
27-01-2015, 12:18 PM
https://vienkhanh.files.wordpress.com/2010/06/4a1135c4_3485332328_cc3a00ab18.jpg

TÌNH KHÚC ĐÊM

Tiếng ru văng vẳng trong đêm
Thiết tha dịu lắng êm đềm anh trao
Ngọt ngào tình khúc hôm nao
Vai kề vai giữa ngàn sao trên trời

Chị Hằng như mỉm miệng cười
Em còn nũng nịu: - Anh ơi, trăng nhìn!
Vớt cho em ánh nguyệt xinh
Ngời lên lấp lánh ao tình xuyến xao

Nồng nàn môi ấm mình trao…
Trăng đây em nhé nép vào lòng anh!
Bên anh sao thật yên lành
Nụ hôn say đắm mênh mang đêm trường.

thanhbaonguyen
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
03-02-2015, 12:13 PM
http://image2.tin247.com/pictures/2013/08/13/uox1376392140.jpg

NẮNG BUÔNG LƠI

Ngày
Đốt nắng phía bờ anh
Rát bỏng
Không ngẩng nhìn
vẫn cháy rực má môi…
Mắt
Dõi theo
Thương nhớ xa vời
Con đường cũ
ghập ghềnh hun hút…
Nắng
Xế chiều
Bóng đổ liêu xiêu
Không chùn chân mỏi gối
Rạo rực chờ...
bóng cuối chân mây

Nhớ
Ước hẹn
Thuở nào trong trắng
Ngực phập phồng
náo nức tin yêu
Chung một nhịp
Tâm hồn sóng bước
Quyện vào nhau…
Mắt biếc
Nhìn
Trong đắm đuối thơ ngây!

21/1/2015
CỎ DẠI - THANH BẢO NGUYÊN
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
27-02-2015, 08:56 AM
http://image.vtc.vn/files/f2/2016/02/07/can-luu-y-nhung-le-cung-trong-dem-giao-thua-1.jpg



LỄ GIAO THỪA


Đông qua xuân đã gần kề
Đón mùa xuân mới nhớ về ngày xưa
Thắp nén hương lễ giao thừa
Cầu xin trời phật lộc vừa từ tâm

Mưa xuân lất phất lâm thâm
Lộc trời ban phát nhân tâm từ người
Chắp tay lạy bốn phương trời
Ất Mùi an hạnh người người đều may

Nâng ly rượu uống đêm nay
Thắm tình thắm nghĩa đẹp thay lòng người.


19/2/2015 (Ngày mồng 1 tết Ất Mùi )
CỎ DẠI - THANH BẢO NGUYÊN

BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
21-03-2015, 04:56 PM
http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2012/04/12/sibuqi1.jpg

ĐÓA HOA TẶNG MẸ

Lâu rồi... Mẹ đã đi xa
Hôm nay ngày Tám tháng Ba nhớ về
Thủa xưa đời Mẹ mải mê
Lo cơm... lo áo... làm thuê kiếm tiền

Không bao giờ Mẹ than phiền
Bao sương... mấy nắng... thân tàn… đã qua
Đôi vai nặng gánh tề gia
Tóc đà điểm bạc... màu da đồi mồi...

Mẹ vẫn vui... vẫn cứ cười
Một lòng chung thủy không lời oán chi
Sớm khuya vất vả cũng vì
Thương chồng, con cái… sá chi nhọc nhằn

Hoa tươi tươi mấy cũng tàn
Xuân thì biến mất... da nhăn hiện về...
Khó khăn vất vả bộn bề
Nào đâu Mẹ có nghĩ về... tháng Ba

Bởi vì cha cũng việc xa
Con thời còn nhỏ... tiếng à ơi ru
Bây giờ trời ngả chiều thu
Con nay đã lớn… lời ru mãi còn…

Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay Mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm, mái nhà
Mẹ là biển cả bao la đất trời

Nay thì Mẹ đã xa rồi
Ơn Mẹ biển rộng cho đời con vui
Lòng thành dâng đóa hoa tươi
Đặt lên mộ Mẹ một ngày tháng Ba

Bông hoa tình nghĩa đậm đà
Lòng con quặn thắt chiều tà chơi vơi...
Nhớ Mẹ… ngày Tám lệ rơi
Con kính tặng Mẹ những lời thương yêu!

8/3/2015
CỎ DẠI - THANH BẢO NGUYÊN
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
25-08-2016, 04:27 PM
http://thangaodua.net/wp-content/uploads/2012/09/traidua.jpg

TRÁI DỪA

Khen thay cho trái dừa xinh
Vừa bằng nắm đấm trắng tinh nõn nà
Muốn ăn quân tử bóc ra
Chớ vần chớ lắc làm ta đau lòng

Dừa ngon ruột lại trắng bong
Cùi giòn vừa độ ăn xong nhớ đời
Cảm ơn người đã tặng mời
Ăn rồi nhớ mãi chẳng rời được đâu.

24/7/2016
Thanh Bao Nguyên

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
25-08-2016, 04:30 PM
https://naritasato.files.wordpress.com/2012/03/7_n.jpg

CÁNH PHƯỢNG HỒNG

Em về nhặt cánh phượng rơi
Bâng khuâng chợt nhớ một thời dấu yêu
Xốn xang trong dạ bao điều
Mấy mươi năm ấy xế chiều vẫn mơ

Sân trường cũ góc rêu mờ
Dấu chân in đậm mãi giờ không phai
Sân trường vắng chẳng còn ai
Nhặt cánh phượng thắm nhớ hoài tháng năm.

Thanh Bảo Nguyên

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
25-08-2016, 04:34 PM
http://images.vov.vn/w490/uploaded/ssfgmuyzqkvcik6y7e4paw/2016_06_27/IMG_8696_XPXM.JPG

VẾT THƯƠNG KHÔNG LÀNH

Lá thư ngày ấy anh trao
Vẫn còn nguyên vẹn thủa nào anh ơi
Xót xa lệ mãi đầy vơi
Thương anh nơi đó lá rơi phủ dày

Thân anh nằm lại nơi đây
Cho ngàn hoa lá tháng ngày tốt tươi
Anh đi bảo vệ đất trời
Mẹ già thương nhớ vợ thời nhớ thương

Mong anh ở chốn chiến trường
Vững tâm chân cứng kiên cường nhé anh
Nào ngờ đất nước chiến tranh
Người đi kẻ ở năm canh mỏi mòn

Chiến tranh giờ đây đâu còn
Sao anh đi mãi mỏi mòn em trông
Quặn lòng thắt ruột bao đông
Bây giờ còn lại nỗi lòng quặn đau

Nỗi buồn buồn tận thẳm sâu
Mình em canh cánh nét sầu thời gian.

Thanh Bảo Nguyên

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
25-08-2016, 04:45 PM
http://vnthuquan.net/userfiles/images/Cly/hoahong.jpg

RU TÌNH

Mưa giông gió giật mành rèm
Ô hay cửa khép áo em lật hờ
Phải chăng tại bão gió to
Lỡ tung vạt áo ngẩn ngơ anh rồi

Con tim loạn nhịp bồi hồi
Trách sao gió lại làm mồi mắt say
Ước gì anh giục bão xoay
Cuốn em lạc lối vào đây ru tình.

Thanh Bảo Nguyên

BTV giới thiệu:
NVT