Xem phiên bản đầy đủ : Viết để khuây sầu !!!
Hàn Phong
27-01-2015, 12:28 PM
Có bài thơ mới viết, nay chỉnh lại chút xíu góp vui với diễn đàn, là thành viên mới mong các thi huynh, thi tỷ, thi đệ, thi muội chiếu cố cho. Cảm ơn tất cả những góp ý của mọi người.
XIN ĐẤT
Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi
24/01/2015
Hàn Phong
Liêm Kim Thành
27-01-2015, 01:58 PM
XIN ĐẤT
Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi
24/01/2015
Hàn Phong
Anh vui cùng chú Tú nhá
NHÀO VÔ NÀO...
Vào đây lão chẳng mượn khoan dùi
Chỉ nghĩ ăn cùng vậy mới vui
Tậu dĩa gà quay mời chú hưởng
Bày con mực nướng cản chân lùi
Trên bàn chửa ít đùi dê lụi
Cạnh hẻm đang nhiều lũ chó thui
Lít rượu Gò Đen nồng mũi nhỉ?
Mình, ta cạn cả... ướt môi... chùi
:gn13::gn13:
lkt
Hàn Phong
27-01-2015, 02:33 PM
Cảm ơn LKT huynh với bài họa rất vui nha.
CẢNH NHẬU
Cửa mở, vô luôn khỏi kiếm dùi
Ta cùng cạn chén để đời vui
Hai can chếnh choáng đi cà giật
Nửa két lâng lâng...bước thụt lùi
Biếng trở soong cầy ninh khét nghẹt
Quên dòm chảo cá cháy đen thui
Nhà trên vợ xuống om sòm quát
Vội lấy cây lau, vội vã chùi
Hàn Phong
LITTLE STAR
27-01-2015, 03:30 PM
CẢNH NHẬU
Cửa mở, vô luôn khỏi kiếm dùi
Ta cùng cạn chén để đời vui
Hai can chếnh choáng đi cà giật
Nửa két lâng lâng...bước thụt lùi
Biếng trở soong cầy ninh khét nghẹt
Quên dòm chảo cá cháy đen thui
Nhà trên vợ xuống om sòm quát
Vội lấy cây lau, vội vã chùi
Hàn Phong
MÂM NHẬU
Đợi chút Tì Ti chạy lấy dùi
Xiêng giò thịt thỏ nhậu cùng vui
Mời cô thẳng đũa đừng nhường tới
Kính chú liền tay chớ nhịn lùi
Cánh ngỗng thơm mồm hương đỏ nướng
Chân cò ngát mũi vị nâu thui
Cầm lên nếm thử nào lo dính
Đã có ngay đây sẵn giấy chùi
LITTLE STAR
26.1.2015
HỒNG THOẠI
29-01-2015, 11:25 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290
Chúc bạn Hàn Phong có được nhiều niềm vui khi sinh hoạt dưới mái ấm vnthihuu.net
HỒNG THOẠI
29-01-2015, 11:31 AM
XIN ĐẤT
Đất rộng xin riêng mảnh cắm dùi
Mong rằng sẽ được những ngày vui
Thân bằng đến cửa còn mong tiến
Bạn hữu vào sân chẳng nghĩ lùi
Bếp đã hâm sơ nồi vịt luộc
Bàn vừa soạn nhẹ dĩa bò thui
Cùng nhau gắp mạnh đừng lo bẩn
Đã sẵn khăn lau lẫn giấy chùi
24/01/2015
Hàn Phong
ĐẤT DỤNG VÕ
Đất rộng người thưa cụ cứ dùi
Tha hồ dụng võ miễn là vui
Nhân sinh thoảng gió - ngu gì lụi!
Cuộc sống tày gang - dại mới lùi!
Quý bạn anh mời li quốc lủi
Yêu đời chị nhón miếng dồi thui
Mèn ơi! Sực nức thơm lừng mũi
Tận hưởng dài lâu chớ vội chùi.
HỒNG THOẠI 29.01.15
hoanggiao
29-01-2015, 08:51 PM
CỨ VIỆC
(Họa bài XIN ĐẤT)
Bạn đã vào đây thỏa sức dùi
Tung hoành thơ phú chắc mừng vui
Bao cơn cực nhọc tan và biến
Mấy cảnh truân chuyên rã với lùi
Tím lựng hoa xoan cài tóc thả
Thơm lừng gạo nếp nhậu bê thui
Ăn no mạnh khỏe tha hồ quậy
Rồi ngủ lăn quay dậy dọn chùi
Hoàng Giao
NGƯỜI BẢO VỆ
29-01-2015, 11:10 PM
CẤP SỔ
Vào đây cụ cứ thỏa thuê dùi
Thổ địa nơi này sẵn tánh vui
Sáng thả dăm vần thơm cuốc lủi
Chiều gieo mấy chữ ngậy khoai lùi
Xây tình mộng thắm nồi rau luộc
Kết nghĩa nhân hòa đĩa cá thui
Có lỡ say mèm râu dính bụi…
Thì ta cứ nhậu sáng mai chùi
NBV
Gió Bụi
30-01-2015, 04:21 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Xuonghoa_zps504f2308.jpg
VUI VẦY
Thoải mái vào đây gõ đục dùi
Thơ Đường lục bát thả cùng vui
Vài hôm rượu trắng sườn dê lụi
Lắm bữa trà xanh hạt dẻ lùi
Nhã ý cho vần câu sáng tỏ
Thân tình dẫu chữ mực đen thui
Kim bằng vạn thuở còn lưu luyến
Chút nghĩa từ trao chẳng nỡ chùi
Gió Bụi
Hàn Phong
30-01-2015, 04:14 PM
KHÓ
Chỉ cắm...sơ sơ chẳng dám dùi
Cảm tình thi hữu góp lời vui
Câu từ lúc bí nên đành lặn
Chữ nghĩa khi khan phải chịu lùi
Chị ghé tay ôm bình nếp bắc
Anh vào giỏ đựng dĩa gà thui
Muốn vô đáp lễ mà nghe ngại
Lật bảng đen ra viết lại chùi
30/01/2015
Hàn Phong
NGƯỜI BẢO VỆ
30-01-2015, 08:35 PM
KHÓ
Chỉ cắm...sơ sơ chẳng dám dùi
Cảm tình thi hữu góp lời vui
Câu từ lúc bí nên đành lặn
Chữ nghĩa khi khan phải chịu lùi
Chị ghé tay ôm bình nếp bắc
Anh vào giỏ đựng dĩa gà thui
Muốn vô đáp lễ mà nghe ngại
Lật bảng đen ra viết lại chùi
30/01/2015
Hàn Phong
DỄ
Đã đến là chơi phải lút dùi
Vào đây bởi lẽ tinh ham vui
Không tiền ứ sợ - rồ ga tiến
Chẳng bạc nào e - gật số lùi
Lúc vận chưa tròn xơi vịt muối
Khi thời gặp mánh gọi bê thui
Nào ai bó buộc mà e ngại
Nhỡ dính đồ dơ lấy giẻ chùi
NBV
Hàn Phong
02-02-2015, 11:18 AM
Cảm ơn thi hữu NBV nha, cho HP đổi không khí chút
Ngẫu hứng từ bài "ĐIỆN THOẠI CẢM ỨNG" trên VNTH, HP cũng viết 1 bài về chủ đề này.
http://i38.servimg.com/u/f38/14/39/25/23/smartp10.jpg
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Dáng đẹp như em họ thích sờ
Cấu hình lại khủng dễ gì đơ
Vào "phay" réc réc đâu cần đợi
Đọc báo ro ro chẳng phải chờ
Sáng đến con giành coi bản nhạc
Chiều về bố chụp gửi bài thơ
Tuy hay, mỗi tội vì pin yếu
Cắm rút lia chia cũng mệt phờ
01/02/2015
Hàn Phong
Hàn Phong
16-02-2015, 05:32 PM
KHÓC
NGUYỄN BÁ THANH
Một cánh hoa thơm rụng xuống rồi
Để buồn con nước ngẩn ngơ trôi
Hai bờ hưng thịnh cầu còn bắc*
Một dải phồn hoa cát vẫn bồi
Nghĩa khí gương mờ tai ách nhận
Anh hoa bóng nhạt nợ nần thôi
Mới hay tạo vật ghen tài nhỉ
Phố biển từ đây lạnh sóng dồi
16/02/2015
Hàn Phong
* cầu sông Hàn, Đà Nẵng
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.