PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trang thơ Nguyễn Xuân Lộc



NGUYEN XUAN LOC
02-03-2015, 06:34 PM
CHÚC THỌ BÁC THỬ

(Họa "Lẽ sống tình đời"-Nguyễn Văn Thử)
Tám mươi vui với nước cùng non
Trung hiếu một lòng đỏ tựa son.
Ghét kẻ bê tha,kiêng kẻ dối
Yêu người lịch thiệp,kỵ người bòn.
Mạn đàm câu chữ luôn hăng hái
Tranh luận luật niêm vẫn nổ giòn.
Tuổi hạc đề huề cùng cháu chắt
Lòng say Đường luật chẳng hao mòn.
Xuân Lộc

Lê Đức Mẫn
02-03-2015, 07:23 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

NGUYEN XUAN LOC
02-03-2015, 08:39 PM
NỢ VĂN CHƯƠNG

Văn thơ bận rộn chẳng buông tha

Đeo bám thi nhân vạn nẻo xa.

Tìm được tám câu đầu đã nhức

Kiếm xong bảy chữ mắt liền hoa.

Vẫn say suốt sáng câu tương ngộ

Còn đắm thâu đêm khúc tráng ca.

Vẫn biết nợ này vay khó trả

Mà lòng vương vấn mãi quên già!

Xuân Lộc

NGUYEN XUAN LOC
02-03-2015, 11:56 PM
SAY VỚI NÀNG THƠ

(Đồng bát vĩ "ang"-Tặng anh NV)
Dạy học suốt đời nức tiếng vang
Nhà thơ phong thái thật đàng hoàng.
Đường thi bay bổng lời trong sáng
Lục bát ngân nga nhạc rộn ràng.
Tứ nổi- tựa mây chiều bảng lãng
Vần trôi-như gió sớm mơ màng.
Nghiêm trang đức độ bao năm tháng
Say với NÀNG THƠ dạ xốn xang.

Xuân Lộc

phamanhoa
15-03-2015, 01:11 AM
2
LUỐNG MONG GIÀ
Bảy mươi gần đến vẫn còn xuân,
Vết mổ năm nao sẹo nhạt dần.
Viết lách ti toe nhiều phấn chấn,
Ca ngâm xí xớn chẳng cân phân.
Đường về thượng giới đo không cận,
Lối xuống âm cung ngắm chẳng gần.
Nghe chuyện phong tình tim nhảy cẩng.
Lập lòe như đóm đậu cây bần.
phamanhoa

TIẾC XUÂN
Bảy chục tuổi đầu vẫn tiếc xuân
Dù cho bia rượu nhạt thưa dần.
Khi xưa một tối xong vài cút
Hiện tại suốt đêm chỉ mấy phân.
Bắc Đẩu chưa kêu-đường chẳng ngắn
Nam Tào quên gọi-lối không gần.
Mải mê xướng họa vui bầu bạn
Chẳng kể giàu sang hoặc phú bần!
Xuân Lộc

CỐ NHÂN
(tặng NXL)

Cứ tưởng tao phùng giữa giấc xuân,
Xem thơ hồn phách tỉnh ra dần.
Giao hòa mấy thuở tình vô tận,
Xướng họa bao ngày nghĩa bất phân.
Vế đối Diễn Đàn duyên mãi cận,
Câu thơ Thi Viện nghiệp luôn gần.
Mong cho vần điệu hoài vương vấn,
Nghĩa bút tình văn ước chẳng bần.

phamanhoa

tuyen45-ad
22-03-2015, 03:30 PM
http://media.baogiaothong.vn/files/ngoc.le/2015/03/19/11072097_891092137578333_2019088757_n-2309.jpg




HỦY DIỆT MẦM XANH
---*---
Mầm xanh hủy diệt, thủ đô này
Hãy hỏi kẻ nào đã chỉ tay ?
Hà Nội bao đời tươi sắc lá
Hồ Gươm mấy thuở mát rừng cây
Vun trồng lời Bác còn vang vọng
Chặt gốc lệnh ai hãy tỏ bày ?
Quả mít cái đầu đau dạ mẹ
Đồng bào kêu gọi phải dừng ngay.

22/3/2015
Tuyen45