PDA

Xem phiên bản đầy đủ : NGÀY XUÂN - Thơ Đường luật Lương Tú mời góp họa



nguyenxuan
31-03-2015, 01:05 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?6558-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu&p=213072&viewfull=1#post213072


NGÀY XUÂN

Thức tỉnh ban mai hạt nắng hồng
Sương mềm lóng lánh giỡn cành thông
Màu gieo trước tết xanh tràn ruộng
Lúa vãi trong năm biếc ngợp đồng
Liệng cánh ong vờn trên vạt cỏ
Chao mình én lượn giữa tầng không
Ngày xuân ngát tỏa hương mùa mới
Rạng rỡ trời mây cụm trắng bồng.

Lương Tú

Ngan Hoa
31-03-2015, 04:14 PM
1- ƯỚC NGUYỆN

Tình yêu ước nguyện thuở xuân hồng
Lãng mạn bao chiều ngắm rặng thông
Dạ tưởng bung chồi thơm vị trái
Hồn say nở lộc ngát hương đồng
Từng câu dệt thả bên giàn mướp
Mỗi điệu lan truyền giữa khoảng không
Sóng vỗ êm đềm mơ nối nhịp
Trời xanh lộng lẫy cụm mây bồng.

Ngàn Hoa

Lệ Hà
31-03-2015, 05:35 PM
2- THUYỀN XA VẠN LÝ

Trời mây bảng lảng bóng lam hồng
Nức nở sang triền nhặt lá thông
Gợi nhớ thu xưa đành vượt rẫy
Tìm quên hạ cũ phải băng đồng
Năm nào lụy khổ ai chờ được
Dạo ấy than hờn bạn nói không
Dưới nguyệt mơ chèo ra biển cả
Thuyền xa vạn lý đến non bồng.

Lệ Hà

nguyenxuan
01-04-2015, 06:50 PM
3. MÙA XUÂN

Mùa xuân nắng thả vạn tia hồng
Cỏ mượt quanh đồi biếc vạt thông
Lộc nhú xanh rừng thay mới bản
Chồi bung biếc cội trải tươi đồng
Lời thơ đối nguyệt nghe trầm bổng
Tiếng nhạc ngưng chiều lẩy nhẹ không
Nhựa sống căng tràn hương tỏa ngát
Đời mơ hạnh phúc gió phiêu bồng!

Nguyên Xuân
1/4/2015

Huy Thanh
02-04-2015, 10:48 AM
4- CÕI BỒNG

Ác lặn chiều nghiêng nắng nhạt hồng
Bao trùm bóng tối phủ ngàn thông
Càn khôn lặng lẽ vầng trăng bạc
Vũ trụ say sưa tiếng trống đồng
Một đám nam thanh đùa chốn mộng
Hai đàn nữ tú giỡn miền không
Trùng khơi hội tụ nghìn tiên cá
Sóng đẩy thuyền du lạc cõi bồng.

Huy Thanh

Lương Tú
03-04-2015, 03:57 PM
5. HOA XUÂN
(NĐT)

Ngàn hoa nở thắm quyện mây hồng
Nhụy ngát bông tràn giữa khoảng thông
Cúc Huệ tưng bừng vươn cổng ngõ
Đào Ly rộn rã tỏa nương đồng
Vui mừng Liễu dải vờn im ắng
Phấn khởi Lan cành duỗi lặng không
Hạnh phúc dâng trào tâm thỏa mãn
Ngày xuân rạng rỡ cảnh tiên bồng.

Lương Tú

hoanggiao
03-04-2015, 06:19 PM
6. HỒN XUÂN

Lộc biếc hồn nao những sắc hồng
Êm đềm nắng tỏa sáng đồi thông
Ung dung cánh nhạn bay về núi
Lững thững vòm mây thoảng lượn đồng
Thẳng tắp con đường xuyên đất Việt
Trong ngời ánh mắt dõi từng không
Ngày xuân rực rỡ bờ môi thắm
Hò hẹn cô em mái tóc bồng

Hoàng Giao

Tran Xuan Sinh
04-04-2015, 03:55 PM
7. MÙA XUÂN ĐẤT LAM HỒNG
(Ngũ độ thanh)

Mùa Xuân đẹp mãi đất Lam Hồng
Dãy núi soi mình trải ngọn thông
Bướm giỡn tìm hoa đầy ổ mật
Người vui trẩy hội ngát hương đồng
Vươn đòng lúa trổ trên vườn ruộng
Liệng cánh chim về giữa khoảng không
Những mảnh trời trong cài vạt nắng
Luồn qua kẽ hở đám mây bồng./.

TXS 04/4/2015

manhky
04-04-2015, 08:11 PM
8 - XUÂN VỀ RỘN RÃ



Nguyệt đã lung linh nhuộm ánh hồng
Mây vờn bảng lảng ghẹo rừng thông
Sương rơi lác đác bên triền bãi
Gió thả chơi vơi giữa cánh đồng
Trắng xóa cò bay sà dưới ruộng
Đen sì én liệng vút trên không
Xuân về rộn rã hoa đua nở
Lúa chuyển tròn cây sắp được "bồng".

Mạnh Kỷ
04/3/2015

Huy Thanh
05-04-2015, 11:10 AM
9- NHỚ VI THÔNG

Rực rỡ Lầu Mây vạn đóa hồng
Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông
Xuân về nở rộ hoa đầy nhánh
Hạ đến bừng lên lúa rợp đồng
Nước bạc hồn xiêu miền mộng ảo
Trăng vàng phách lạc cõi hư không
Vâng lời Chúa gọi vào tiên cảnh
Lặng lẽ bà thay thế ẵm bồng!

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
07-04-2015, 10:37 AM
10. BÌNH MINH
Nhí nhảnh bình minh điểm má hồng
Lên ngàn thẽ thọt với tùng, thông
Ân cần hỏi chuyện thuyền mơ sóng
Hớn hở kề vai lúa ngập đồng
Gọi gió êm đềm ru cánh võng
Đem lời thắm thiết dỗ trầu không
Đàn chim lảnh lót - ngày xao động
Rực rỡ trời xuân vẳng tiếng bồng.
HỒNG THOẠI 07.4.15

Huy Thanh
07-04-2015, 07:26 PM
11- ĐỢI RỄ & CHỜ DÂU

Lặng lẽ đồi cao ngắm ráng hồng
Im nhìn sóc nhảy giữa tàng thông
Sương vờn giấc mộng hoài tâm nhất
Sóng vỗ hồn mơ mãi dạ đồng
Duyệt ảnh trang đài bao lượt được
Xem người diễm lệ mấy lần không
Đề thơ lá nhạt tình chưa đến
Đợi rễ chờ dâu có cháu bồng!

Huy Thanh

VỀ MIỀN TRUNG
28-05-2015, 09:31 PM
http://baodanang.vn/dataimages/201403/original/images997955_phuong.jpg

TIỄN EM VÀO HẠ

Hành trang chở nặng ước mơ hồng
Ủ mộng xây đời đã quán thông
Nhẽ đạo thầy cô truyền sách vở
Niềm yêu bác mẹ tỏa nương đồng
Hương màu chức phẩm tuồng vinh nhục
Cạm bẫy giang hồ bể sắc không
Ngã trượt trên đường muôn đá sỏi
Thì luôn giữ vẹn chí tang bồng…!

VMT 28/05/2015

Tran Xuan Sinh
29-05-2015, 08:41 AM
13. MÙA HẠ QUÊ TÔI

Tầng cao gợn những đám vân hồng
Ngọn gió phơn Lào thổi đã thông
Lũ trẻ vui vầy chơi trước động
Người dân rộn rã ở trên đồng
Trời đang bốc lửa hoài khô mãi
Nắng cũng thêm màu liệu khổ không
Hạ vẫn ve sầu kêu rả rích
Ngày đêm thấp thỏm giữ con bồng./.

TXS 29/5/2015