PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Học nấu đường tinh



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:05 AM
Lời đầu tâm sự

Ở VNTH tôi đã có trang Đường luật Bùi Xuân Phượng (http://vnthihuu.net/showthread.php?290-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-B%C3%B9i-Xu%C3%A2n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng), bốn năm trụ với d/đ, cũng đã có những thời gian họa thơ sôi nổi vô tư “điếc không sợ súng”, ở thời kỳ đầu cũng góp được một chút cho phong trào. Từ khi có VMT, NX, NgX chủ trì chuyên trang Đường luật thì phong trào ĐL của TH có nhiều khởi sắc, tới nay đã có nhiều danh thủ ĐL, thơ tôi đã quá lạc hậu không thể dùng để giao lưu được. Tôi đã cố gắng vươn lên nhiều lần, Nắng Xuân đã giúp tôi rất tận tình, nhưng vì tôi quá tham muốn học nhanh nên không thành công, đành chịu lỗi phụ lòng Nắng Xuân. Nay tôi quyết tâm dối già một chuyến, kiên trì học từ chữ cái ABC, ngày 06/02/2015 bắt đầu vào học “lớp Sơ cấp ĐL” ở ĐVTC, tới nay đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nay xin phép BĐH lập trang ĐL mới : “HỌC NẤU ĐƯỜNG TINH”, đăng những bài học của tôi ở ĐV, sau khi học xong, nó sẽ là trang ĐL chính thức của tôi ở TH. Trang Đường luật Bùi Xuân Phượng (http://vnthihuu.net/showthread.php?290-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-B%C3%B9i-Xu%C3%A2n-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng) sẽ gửi nó về cho “Một thời quá khứ”.
Mong BĐH cảm thông.
Ngày 01.04.2015

BXP

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:07 AM
XIN LỖI BẠN ĐỌC

Những điều học được
Mang tuốt ra đây
Hóa ra vi phạm, nào hay
Đành thôi, xin cất cái này vào rương.

BXP

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:09 AM
1- NHỚ

Ai đem sắc tím ủ sương chiều
Nhặt hạt Thu vàng hướng cõi yêu
Nỗi nhớ đằm sâu...luôn ngóng đợi
Đem thơ gửi gió để thương nhiều

2- LẠI YÊU NHIỀU

Đừng mang tuyết lạnh phủ sương chiều
Hãy để tim hồng cứ mãi yêu
Chốt chặt niềm thương trong sắc tím
Hồn Xuân dậy sóng lại thương nhiều.

3- VÔ THƯỜNG

Vô thường nó thế, chẳng ai mong!
Thắm đẹp ...nhiều gai - có biết hồng?
Sướng, khổ, vui, buồn - xen kẽ thế!
Xuân - Hè ... thoắt cái đã sang Đông!

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:12 AM
4-NGHIỆP THƠ

Còn nhiều cảm mến với nàng thơ
Đã bén duyên nhau tự bấy giờ
Mạng ảo nhưng tình ta rất thật
Say cùng bạn hữu nối vần mơ

5- TÌNH

Đâu hình bóng cũ, hỡi tri âm!
Dạo gót vườn xưa cứ lặng thầm...
Sắc tím bằng lăng còn thắm đẹp
Cho ngàn nỗi nhớ mãi vương tâm.

6- SAY

Hồn du cõi mộng, mắt sương mờ...
Bỗng nẩy trong đầu vạn ý thơ
Nốt nhạc, vần tình...vương nét bút
Mà trong kỷ niệm cứ mong chờ!

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:14 AM
XIN LỖI BẠN ĐỌC

Những điều học được
Mang tuốt ra đây
Hóa ra vi phạm, nào hay
Đành thôi, xin cất cái này vào rương.

BXP

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:16 AM
7- DUYÊN

Tầng tầng sóng bể hôn bờ cát
Giọt giọt màn Ngâu rót lệ đời
Chức Nữ, Ngưu Lang mừng gặp mặt
Ngân Hà hứng chí thả thuyền chơi

8- LỬA TÌNH

Chiều tà bóng ngả tim bừng cháy
Sớm đã in hình dạ vẫn mang
Để vạn hồn yêu không đỡ nổi
Ngu ngơ tưởng bỏ hóa thêm ràng....

9- LỠ

Chia ly đã nặng hai miền nhớ
Cách biệt riêng đâu một cõi phiền
Đất khách niềm thương còn cháy bỏng
Quê nhà khắc khoải mãi chưa yên

buixuanphuong09
01-04-2015, 09:18 AM
10- ẤM ĐÊM SƯƠNG

Đêm thâu đất khách còn tơ tưởng
Sớm rạng quê nhà lại vấnvương
Gốc phượng hôm nào gieo hạt tím
Mà giờ kết tụ vạn niềm thương.

11- TÌNH QUÊ

Kia vườn mọng đỏ cây sai quả
Đó ruộng ươm vàng lúa trĩu bông
Hỡi cánh chim trời nơi dặm thẳm
Về xem đất mẹ đã tươi hồng

12- NGHIỆP NÔNG

Canh đồng lội ruộng nhiều gian khổ
Dãi nắng dầm mưa mấy nhọc nhằn
Sắp gặt còn lo trời nổi bão
Bao giờ mới hết nỗi lăn tăn.


Bài 11 gặp VMT là ách lại....hihihi

buixuanphuong09
01-04-2015, 04:00 PM
13- THÔN NỮ

Suối tóc buông xòa hiện đáy ao
Ô kìa mắt liếc! - Phải đâu dao?
Duyên tình thiếu nữ chân quê đấy!
Bạn hỡi! Yêu không? Hãy đến nào!

14- MỘNG

Dạo cảnh vườn Thu ngắm cúc vàng
Sông tình dậy sóng cứ mênh mang
Tao nhân sợi nghĩa còn dăng mắc
Mặc khách nguồn duyên lại rộn ràng

15- GỬI

Ngắm Cuội yên ngồi dưới gốc đa
Hằng đêm lộng tỏa ánh trăng ngà
Cho tình nổi sóng dòng tương cuộn
Nét bút nao lòng....giọt lệ sa!!!

buixuanphuong09
01-04-2015, 08:27 PM
16- ĐỢI

Bến vắng thuyền neo mãi đợi chờ...
Buông chèo ngắm cảnh nặng tằm tơ
Niềm riêng một khối khơi hoài niệm
Sóng dậy dòng Tương vượt bến bờ.

17- SAY

Dạo gót vườn khuya nguyệt tỏ mờ
Lưng bầu một túi thả hồn mơ
Thi nhân giữa bậc còn say phú
Mặc khách bên rèm lại nẩy thơ.

18- TƯỞNG SIÊU!

Mảnh đất Đào Viên nghĩa nặng nhiều
Gieo vần xướng họa trải hồn yêu
Từ khan có lúc đầu như vỡ
Ý được đôi lần óc tưởng siêu

buixuanphuong09
02-04-2015, 07:44 AM
19- VUI!

Lộng lẫy tầng không rạng ánh trời
Mây hồng gọi gió đến đùa chơi
Hương xưa thoảng nhẹ bên lầu vắng
Mĩ mãn tâm hồn ý lại khơi.

20- CHỜ THƯ!

Cứ đợi mong hoài chẳng có thư
Tâm buồn khắc khoải hết rồi ư?
Thiên duyên kết lại từ ngày ấy
Quả nghiệp hằng mang tự bấy chừ

21-MỪNG BẠN

Chúc bạn thành công với Luật Đường
Tôi thì học dở mới vài chương
Câu từ vẫn nặng bao nhầm, lỗi
Nản chí: Đành thôi biệt phố phường!

buixuanphuong09
02-04-2015, 09:21 AM
22-TÌNH!

Bốc lửa hồn tình cõi mộng mông
Xem đôi bướm trắng đậu cành hồng
Qua cầu hớn hở Ngưu còn đợi
Tựa gốc âm thầm Cuội lại trông.

23- LẠC!

Lạc bước sa vào thảm lá hôi
Cây rừng quấn chặt khắp quanh tôi
Nhưng nhìn Bắc Đẩu mà đi tới
Bỗng thấy đường ra rực sáng đồi!

24- HOÀI NIỆM CHIỀU

Thác cuộn vô thường cứ lặng trôi
Hồn nhiên một thuở đã xa rồi
Hôm qua bé bỏng nay già cỗi
Bởi cái thân bèo nó vậy thôi

buixuanphuong09
02-04-2015, 09:25 AM
25-MƠ!

Sáu chục năm rồi mà vẫn thấy
Như ngày mới ngỏ nặng tương tư
Ươm nhành phượng vỹ hồng trang vở
Ép nụ bằng lăng đẹp bấy chừ!

26- - NGHIỆP

Oản chán, xôi no thèm của lạ
Tiền nhiều, bạc lắm thích “đồ xưa”
Rồi ba thước đất nằm yên nghỉ
Sáu nẻo luân hồi NGHIỆP tiễn đưa!

27-XUÂN!

Én lượn tầng không mừng nắng tỏa
Người người hớn hở đón Xuân sang
Ngàn hoa rực rỡ khoe màu thắm
Lễ hội bừng vui khắp bản làng.

buixuanphuong09
02-04-2015, 09:53 AM
28-CHẲNG NHẠT PHAI

Gió chở hồn yêu về cõi ấy
Dòng Tương cuộn sóng tháng năm dài
Niềm thương, nỗi nhớ không hề cạn
Sắc tím mây chiều chẳng nhạt phai.

29-TIM YÊU

Một trái tim hồng không lí sự
Du hồn với gió giỡn cùng mây
Nâng niu sắc đỏ thời xa vắng
Để đóa hoa lòng mãi ngất ngây.

30-VƯƠNG

Tuổi ngọc bao thời ươm sắc đỏ
Cho lòng chuốc mãi sợi tơ vương
Trang hồng bút thảo vần thơ nhạc
Dạo bản tình ca khúc đoạn trường.

buixuanphuong09
02-04-2015, 09:55 AM
31- GOM & TRẢI

Đỏ sợi tơ vương hồng nỗi nhớ
Xanh lời ước nguyện tím niềm thương
Chiều gom nắng nhạt ươm ngày mới
Trải ánh bình minh khắp nẻo đường

32- GỬI CÁNH CHIM CHIỀU

Gửi cánh Chim Chiều nơi dặm thẳm
Vườn này gốc Phượng vẫn đơm hoa
Đằm sâu nỗi nhớ hoàng hôn lạnh
“Dụng võ” lời xưa chẳng nhạt nhòa

33- VẤN VƯƠNG

Gió tải hồn yêu đi vạn lối
Mây giăng sợi nhớ tới trăm đường
Thu về chuốc nỗi sầu cô quạnh
Ước mộng canh dài cứ vấn vương.

*** Hết Sơ cấp Bài 4 ***

buixuanphuong09
02-04-2015, 05:17 PM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 1
1- Luật trắc:

a- Nước lội đồng canh bao vất vả
Mưa dầm nắng dãi mấy lao đao

b- Én lượn tầng không đùa sức trẻ
Ong chao mặt đất giỡn tim già

c- Nối nhịp cầu thơ mà thắm nghĩa
Giao duyên bạn hữu mới tươi tình

2- Luật bằng:

a- Vườn cao mọng đỏ cây sai trái
Ruộng dưới ươm vàng lúa trĩu bông

b- Năm canh đất khách đằm tơ tưởng
Sáu khắc quê nhà nặng vấn vương

c- Thu ươm sắc tím trầm câu họa
Hạ ủ mầu hồng trỗi nhạc ngân

buixuanphuong09
02-04-2015, 05:19 PM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 2
1- Luật trắc:

a- Biển nhớ từng giờ chưa tát cạn
Dòng thương mỗi phút lại dâng đầy

b- Vẫn chuốc duyên xưa hồng kén nhện
Còn xây nghĩa mới thắm tơ tằm

c- Bốn tháng chăm cây cành kết nụ
Ba hôm ngắm quả dạ mơ hồng

2- Luật bằng:

a-Hoa thương gắng giữ còn tươi nhụy
Nụ ái chăm gìn vẫn thắm duyên

b- Hương tình mới dậy còn man mác
Nhạc ái vừa gieo đã rộn ràng

c- Sông tình cuộn sóng hôn bờ nguyện
Biển nghĩa nâng thuyền đậu cõi mong

buixuanphuong09
03-04-2015, 08:36 AM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 3
1- Luật trắc:

Sóng mãi hôn bờ giăng nghiệp ái
Cây còn tỏa tán lộng hồn mơ

Chạy trốn trăm đường chưa thoát Nghiệp
Xoay vần sáu ngả vẫn còn Duyên

Bệnh lỗi nghiền ngâm lời bạn mách
Câu vần chắt lọc ý thầy phê

2- Luật bằng:

Kiên trì tránh lỗi tâm hằng nhớ
Cần mẫn rèn câu dạ chẳng ào

Coi thường “hiệp chưởng” thơ không giá
Cẩn trọng “trì tâm” phú đáng tiền

Tung mây phượng cỗi còn ao ước
Vẫy gió chim lồng vẫn khát khao

buixuanphuong09
03-04-2015, 08:39 AM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 4

1- Luật trắc:
Gốc cỗi cành khô mà thắm lộc
Thân già trí nhão lại đằm thơ

Lối rạng tương lai chân vững bước
Miền sâu quá khứ dạ kiên tầm

Quả ngọt dâng Thần vui ý mẹ
Hoa thơm cúng Phật thỏa lòng con.

2- Luật bằng:

Nhiều khi hỉ hả cùng “thơ Việt”
Lắm bận say sưa với “luật Đường”.

Tâm an “Nứa bổ” không hề sợ
Trí vững “Đường khô” chẳng thể sờn

Chưa thôi Diễn Hữu tầm cây cỏ
Vẫn lại Đào Viên học ý từ

buixuanphuong09
03-04-2015, 03:04 PM
Bạn đọc cảm thông

Tôi sức yếu, thần kinh kém, lúc đầu mắc rất nhiều lỗi, có những lỗi rất ngớ ngẩn, một bài tứ tuyệt chỉ có 04 câu, đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà trong hai câu liên tiếp vẫn không nhận ra một từ trùng, sửa đi sửa lại rất cực. Nay chép lại đăng vào TH, dù hết sức thận trọng vẫn bị nhầm. Nắng Xuân đã chân tình chỉ lỗi cho tôi, tôi xem lại thấy rõ là nhầm nên sửa lại: Bài 14; 17; 20; 22 và bài tập 4 Sơ cấp 5. Riêng bài 20 “Bộ vần THƯ, Ư, CHỪ => ko đảo thanh” thì cho qua, vì lỗi này thầy cũng cho qua. Khi học với NX tôi cũng đã được biết cách phối thanh xen kẽ trong bộ vần và trong một câu, nên luôn cố gắng thực hiện, nhưng có lúc bí quá thầy cũng châm chước, chỉ bắt lỗi trong trường hợp ba từ liên tiếp cùng dấu. Học với NX một tháng, vì quá tham muốn học nhanh nên không kết quả, nhưng những gì NX truyền thụ không hề mất, nó đã hằn sâu vào tiềm thức tôi, tôi đã vận dụng nó để học ở ĐV đạt kết quả nhanh: sau hai tháng đã lên được lớp 10, tôi đang được tập luyện trọn vẹn một bài bát cú.
Cảm ơn Nắng Xuân luôn theo sát giúp đỡ tôi rất tận tình.

BXP 03.04.2015

buixuanphuong09
03-04-2015, 03:06 PM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 5
1- Luật trắc:

Phạt Tống lời thơ còn đọng lưỡi
Bình Ngô bức cáo hãy soi lòng

Quả nghiệp tâm mê chìm cõi khổ
Duyên trần trí tỉnh dựng đời hay

Mộng đẹp là khi ta biết đủ
Mơ lành ấy lúc bạn buông hơn

Bởi trước cày “nương” rơi hết chữ
Nên giờ học “bệnh” nắn từng câu

Nát đệm ngồi thiền tâm đã tỉnh
Mòn chân cuốc bộ trí luôn bền

2- Luật bằng:

Đường cày vất vả tâm luôn gắng
Nghiệp bút lao đao trí vẫn tầm

Còn mong bệnh lỗi trau cho sạch
Lại ước câu vần chuốt thật hay

Đồng xanh sóng gợn cò phơi nắng
Đất rộng hương tràn bướm giỡn hoa

buixuanphuong09
03-04-2015, 03:08 PM
Sơ cấp Bài 5
Bài tập 6
1- Luật trắc:

Dựa bố mang buồn thân ép phận
Theo chàng chuốc khổ sáo qua sông

Ý tứ ầu ơ nhiều vất vả
Câu từ mít đặc khối lao đao

Đức tỏa nguồn TÂM nhà Dưỡng Thiện
Nhân nhuần chữ TÍN mái Nguyên Hương

1- Luật trắc:
Bệnh lỗi nghiền ngâm lời bạn mách
Câu vần chắt lọc ý thầy phê

Trí thả diều bay nhuần nụ tím
Lòng neo bến đậu thắm hoa hồng

Sắc cũ nâng niu còn thắm đẹp
Hương xưa gìn giữ vẫn tươi nồng

2- Luật bằng:

Bền gan tránh lỗi tâm hằng nhớ
Vững chí rèn câu dạ chẳng ào

Xanh ngắt hàng cây tràn khắp ngõ
Vàng hoe luống cải dãi quanh làng

Vài câu phú lạnh còn da diết
Một nụ hôn nồng vẫn ngất ngây

*** Hết Sơ cấp Bài 5 ***

buixuanphuong09
06-04-2015, 01:49 PM
Bài tập 1
1- NGUYÊN TÌNH

Tay nâng chén rượu uống riêng mình
Gợi nhớ hình nàng dáng đẹp xinh
Cánh bướm vào trang còn đỏ mộng
Nhành hoa ép vở vẫn xanh tình

2- HUÊ VIÊN VỮNG TRỤ

Huê Viên đã trụ cứ sưu nhiều
Bạn hữu vui lòng chẳng sợ nhiêu
Ngắm đóa hoa tươi hồn trải bể
Nhìn con vật lạ trí vươn diều

3- THU SAY

Thu vàng nhẹ trải giọt lưa thưa
Cánh võng êm lưng ... biết mấy vừa
Trí đã theo hoa ... nào kể sớm
Hồn còn rõi vật ... sá gì trưa

buixuanphuong09
06-04-2015, 01:53 PM
Sơ cấp ĐL Bài 6
Bài tập 2
4- TỈNH THỨC

Lòng ta trĩu nặng những ưu phiền
Sáu nẻo luân hồi chịu viễn miên
Vững dạ rèn thân gìn sức khỏe
Bền gan luyện chí giữ tâm hiền

5- KHÁT HỌC

Hồn ta vút bổng giữa mây trời!
Khát học trong lòng chẳng phút ngơi
Bị rỗng kiên tầm tay vẫn miết
Đầu u khổ luyện bút không dời

6- CHỬA LỠ THÌ

Nhìn em sắc diện vẫn tươi hồng
Lúng liếng thu hồ cứ mộng mông
Ngọc thốt khoan thai dù quãng vắng
Hoa cười rạng rỡ mặc người đông

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:18 PM
Sơ cấp ĐL Bài 7
Bài tập 1

7- HUÊ VIÊN VỮNG TRỤ

Khi thư tĩnh trí đà sinh mẹo
Lúc bí an lòng cũng nẩy chiêu
Áo đẫm mồ hôi mà hỉ hả
Nơi xa đẹp ý Cánh Chim Chiều!

8- HOÀI CẢM

Bâng khuâng giấc mộng ngày ôm ấp
Khắc khoải cơn mơ phút bế bồng
Rõi cánh chim trời nơi dặm thẳm
Đêm buồn tấu nhạc khúc "Tình không!".

9- THU SAY

Sưu tầm huệ mở sao đừng quá
Xướng họa tình giao cũng chỉ vừa
Mái ấm duyên thơ còn nặng nghĩa
Mây trời bát ngát thỏa say sưa.

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:21 PM
Sơ cấp ĐL Bài 7
Bài tập 2
10- GIẤC MỘNG XUÂN
….
Sang nhà Thái Thượng xin ban thuốc
Thỉnh điện Quan Âm bái dạy lời
Chợt tỉnh hôn trầm ... thân hết bệnh
Hồn thơ bút chảy lại yêu đời.

11- TỈNH THỨC

“Lăng Nghiêm đại chú” trì thân tụng
“Bát Nhã tâm kinh” vững chí thiền
Lặn ngụp sang giầu thôi xả bỏ
Tròn đời hưởng phúc cảnh an nhiên.

12- KHÁT HỌC

Tình giao bạn kết còn mê cõi
Vật rõi hoa tìm đã thỏa nơi
Bởi thấy chưa "về" nên cứ muốn
Bàn tay gõ phím tặng cho đời ...

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:23 PM
Sơ cấp ĐL Bài 7
Bài tập 3
13- DUYÊN THƠ

Cây cầu hội nghĩa ngàn thông hiểu
Nét chữ giao tình vạn mến yêu
Một khối đồng tâm duyên đã tỏ
Vào trang vắng bạn nhớ thêm nhiều.

14- DẶN LÒNG

Buông hơn, xả giận tâm thành ngộ
Bỏ phải, xua hờn trí được minh
Nghịch cảnh do duyên từ kiếp trước
Nhân gieo quả trổ “bị gia hình!”

15-THAM THÌ KHỔ

Lặn ngụp Sang-Giàu thêm buốt não
Tranh đua Được-Phải chỉ tan nhà
Danh tiền, chức vọng xuôi tay...Hết!
Nghiệp nặng đeo hoài khó thoát ra.

16-VẪN TƯƠI NGỜI

Ý đẹp, từ thơm xin hiến bạn
Cây hay, vật lạ nguyện dâng đời
Chân trần cuốc bộ còn dai sức
Sự học chu toàn mới thảnh thơi.

(Bài 15 + 16 post nhầm ở luật Trắc sang)

Bác lên lớp đi nghen?

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:39 PM
Sơ cấp ĐL Bài 8
Bài tập 1
1- SÁO ĐÃ SANG SÔNG

Vẫn biết giờ em đã lấy chồng
Mong gì tái ngộ, chỉ sầu Đông
Bằng lăng gốc cũ mơ ngày gặp
Phượng vỹ đường xưa khát bóng lồng

2- HỎI TRỜI

Gặng hỏi ông Trời: đã mấy Thu?
Còn mang giọt nhớ thuở xa mù
Người chìm bến hận nơi vừa đến
Kẻ đắm sông sầu cõi đã du

3- XUÂN NHỚ

Trước ngõ nhành Xuân trải nụ hồng
Mai, đào, quýt, bưởi đã dầy bông
Còn vương nỗi nhớ vài giây gặp
Lại mắc niềm thương một phút bồng

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:42 PM
Sơ cấp ĐL Bài 8
Bài tập 2
4- NIỀM RIÊNG

Nắng trải hồn Xuân những nụ đào
Ươm tình giọt nhớ gửi cành cao
Oanh vương cảnh cũ đau miền gọi
Phượng nhớ vườn nay khổ cõi chào

5- SEN HỒNG

Lộng lẫy trong đầm những đóa sen
Làm trong nước vẩn với chua phèn
Hương thơm tỏa ngát trời quê lạ
Sắc thắm lan trầm đất mẹ quen

6- SẦU VƯƠNG

Đã biệt còn chi những sắc màu...
Cho lòng vấn vít mãi thương đau
Câu thơ ý lỡ thành rơi rụng
Bản phú vần sai hóa nát nhàu

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:44 PM
Sơ cấp ĐL Bài 8
Bài tập 3
7- ĐIỆU THƯƠNG

Dõi bóng người đi biệt góc trời
Con thuyền rẽ gió vượt trùng khơi
Men tình trót chạm thành oan kiếp
Giọt phận chưa mang lại khổ đời

8- THU NHỚ

Dõi bóng chim trời sải cánh bay
Lòng ta khắc khoải biết bao ngày
Tâm còn chất lắm điều mơ mộng
Dạ đã mang nhiều sự đắng cay

9- MỘNG ẢO

Viết mãi cho nàng những áng thơ
Tình duyên lỡ dở có ai ngờ
Quay nhìn gốc phượng khan niềm ước
Ngoái vọng chim bằng cháy nỗi mơ

buixuanphuong09
06-04-2015, 02:47 PM
Sơ cấp ĐL Bài 8
Bài tập 4
10- CHẲNG NHẠT PHAI

Hiển hiện khuôn trăng nét diễm kiều
Cho hồng nụ nhớ một thời yêu
Làn môi lựu Hạ còn tươi sớm
Ánh mắt hồ Thu chẳng nhạt chiều

11- VỤNG MONG

Cuộn sóng tương tư đến bạc đầu
Cho lòng khắc khoải suốt canh thâu
Đan vần, dệt tứ nào tan não
Lựa phím, so dây chẳng bớt sầu

12- NGUYỆT BÌNH

Nguyệt tỏ soi cho trái đất này
Đêm trường chớ lạc cánh chim bay
Còn mau lối bước dù chưa rạng
Vẫn vững đường đi dẫu chẳng ngày

Ok, bác lên lớp 9 đi nghen?

buixuanphuong09
06-04-2015, 04:11 PM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 1
1b- SÁO ĐÃ SANG SÔNG

Hộp nát chưa mờ hình buổi gặp
Trang nhàu lại rõ nét ngày trông
Tim còn trĩu nặng bao điều ước
Giấc mộng uyên nguyên một cánh hồng!

2b- HỎI TRỜI

Đã khổ người đi khi cuốc* biệt
Thêm đau kẻ ở lúc oanh vù
Bèo trôi cứ mặc xuôi dòng chảy
Để những canh dài hết mộng du
* đồng âm của quốc

3b- XUÂN NHỚ

Biết sáo qua sông không thể đợi
Mà người ở bến cứ hoài trông!
Con tim thắp lửa trong phòng vắng
Khắc khoải đêm sương những nụ nồng

buixuanphuong09
07-04-2015, 11:01 AM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 2
4b- NIỀM RIÊNG

Nghiệp kiếp âm thầm chân nghĩa tỏ
Duyên trần lặng lẽ bảo tình trao...
Dù cho cánh nhạn xa trời thẳm
Vẫn để dòng tương mãi cuộn trào.

5b- SEN HỒNG

Ngó tạo lòng thông tâm đã sáng
Nhân sinh quả sẵn chí không hèn
Nương thân bất nhiễm trong bùn lạnh
Nhẫn nại chờ thời rạng ánh men.

6b- SẦU VƯƠNG

Có phải duyên mang từ kiếp trước
Thì đành phận nối ở đời sau
Người đi trĩu nặng phương trời nhớ
Mãi để trong lòng những nỗi đau

buixuanphuong09
07-04-2015, 11:03 AM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 3
7b-ĐIỆU THƯƠNG

Mắc khổ đêm trường ân đã vướng
Vương buồn sớm rạng ái nào vơi
Đa mang một nỗi sầu thiên cổ
Ước nguyện trong tim chửa cạn lời

8b- THU NHỚ

Bóng Phượng* đà vương từ thuở ấy
Dòng Tương vẫn cuộn đến hôm rày
Nào ai thấu nỗi sầu cô quạnh
Lặng lẽ canh trường để chén say.

* Phượng tức Bạch Phượng, bạn gái thời học sinh Trung học

9b- MỘNG ẢO

Bướm nặng tờ nay đường vớ vẩn
Hoa đằm sách cũ nét ngu ngơ
Thuyền tình khát gió căng buồm lộng
Lướt mãi trùng dương chẳng tới bờ.

buixuanphuong09
07-04-2015, 11:06 AM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 4
10b- CHẲNG NHẠT PHAI

Phú ngỏ tình nay sâu vạn ý
Thơ gieo ái cũ nặng muôn điều
Hồn Xuân lộng tỏa trong triền mộng
Tóc bạc da mồi ngắm vẫn siêu.

11b- VỤNG MONG

Bởi vạn từ gieo chưa trọn ý
Nên ngàn chữ nhặt khó thành câu
Thuyền neo bến đậu mà xa vắng
Giọt tím năm xưa chửa nhạt mầu.

12b- NGUYỆT BÌNH

Mõ cốc Lăng Già khơi trí tỉnh
Hương trầm Bát Nhã vọng hồn say
Lời kinh ngẫm tụng cho lòng sáng
Rộng mở nguồn tâm nặng nghĩa thày

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:33 AM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 5
13b- DẶN LÒNG

Buông hơn, bỏ phải tâm thành ngộ
Xả giận, xua hờn trí được minh
Nghịch cảnh do duyên từ kiếp trước
Nhân gieo quả trổ “bị gia hình!”

14b- GIỜ ĐÃ KHÁC XƯA

Đun rơm buổi cũ còn lo cháy
Thổi* điện bây giờ chẳng sợ khê
Cái chuyện xa xưa đành vứt bỏ
Tình anh vẫn giữ vẹn câu thề.
* Thổi cơm

15b- KHÔNG RÂU

Mênh mang tứ xướng ong vờn dậu
Bát ngát vần gieo bướm giỡn cầu
Bỗng chắt theo vào ... tay túm giật
Nên cằm nhẵn thín để gì râu.

buixuanphuong09
08-04-2015, 10:35 AM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 6

16b- VÀO NÉT

Hoa tìm đất lạ còn mê mải
Phú họa quê nhà đã thảnh thơi
Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
Cành Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.

17b- VẪN KHOÁI THƠ ĐƯỜNG

Nhần nha Cụ Nguyễn vần tươi thắm
Lắt léo Bà Xuân áng rạng ngời
Họa xướng giao lưu cầu nối nhịp
Mong sao được thỏa cái duyên đời.

18b- TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI

Kiên trì lối mộng nào giăng mắc
Nhẫn nại đường trần vẫn thảnh thơi
Vững chí vươn lên miền khát vọng
Hồn nhiên giữ mãi sắc Xuân ngời.

buixuanphuong09
10-04-2015, 08:16 PM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 7
19b-LUẬN “ĐEO GÔNG”

Mặc Kính ôm Nhi gìn tính thiện
Cho Mầu nắm Tiểu giữ lòng thông
Tình không áp đặt, đâu biên giới
Một trái tim yêu mãi thắm hồng.

20b- MÙA LÁ RỤNG

Dòng thương nghẹn ứ giây hình hiện
Biển nhớ trào dâng phút bóng lồng
"Ngọn súng trăng treo" chàng có hiểu
“Con thuyền cập bến” mỏi mòn trông!

21b- HƯƠNG LÒNG KẾT LẠI

Chiều vương dải nắng tràn bao độ
Sớm trải vành sương nặng mấy lần
Khổ biệt người đi về cõi Chúa
Hương lòng kết lại mãi còn thân.

buixuanphuong09
10-04-2015, 08:20 PM
Sơ cấp ĐL Bài 9
Bài tập 8
22b- ĐÔNG HẸN

Dãi nắng dầm mưa nhiều vất vả
Canh đồng lội nước khối lao đao
Cành đang ủ mộng dầu thưa lá
Hứa hẹn ngày Xuân mạch sống trào.

23b- MÃN NGUYỆN A

Ngẫm lại thân mình: Sân hận bỏ!
Nhìn về lũ trẻ: Não phiền qua!
Gia đình hạnh phúc đầy hoan lạc
Đón nhận “vô thường”… mãn nguyện a!

24b- HỌC PHẬT

Kệ tụng đưa tâm về nẻo sáng
Kinh trì dẫn trí đến đường ngay
“Trồng lang hưởng củ” duyên là vậy
“Cấy lúa ăn cơm” hiểu lý này.

buixuanphuong09
10-04-2015, 09:36 PM
Tôi học ĐL rất vất vả. Kiến thức ngữ pháp 7/12 học hơn 60 năm trước đã rơi xuống rãnh cày hết, ý từ nghèo nàn, sức già trí nhão … thật là vạn khó. Học qua pm với NX một tháng, vì quá tham muốn học nhanh nên không kết quả. Sang ĐVTC kiên nhẫn học lại từ chữ cái ABC, nhưng cũng rất cực, nhiều lúc tưởng phải bỏ. Gần đây tôi bị chứng đãng trí đến tai hại, trong cuộc sống hàng ngày sẩy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt, không thể kể rườm rà, nó ảnh hưởng rất lớn đến việc học, sau bài học trên tôi đã viết : “Xin lỗi thầy. Trò đã nộp nhầm bài 5+6+7+8 là Luật Bằng, hôm nay mới phát hiện ra xin nộp lại bài 8. Lú lẫn quá rồi, biết làm sao! Trò đã kiên trì, cố gắng rất nhiều, nhưng đến lúc này bỗng cảm thấy buồn nản muốn buông xuôi ....” Thày Ái Hoa luôn động viên khích lệ, giúp đỡ tôi rất tận tình, đặc biết Nhã Uyên đã chăm sóc tôi từng ly, khi phải ra nước ngoài làm luận án cao học đã gửi tôi cho Nguyễn Ánh, và N.Á cũng đã theo sát giúp tôi từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhã Uyên đã viết: “bác đừng phụ lòng những người yêu mến bác.” Với những tình cảm chân thành của mọi người, tôi đã vượt qua bao nỗi khó khăn, tới nay đã có được 45 bài trọn vẹn bát cú, thầy Ái Hoa đã cảm thông nỗi khát học của tôi, mấy ngày nay đã chấm tới 02 lần một ngày khiến tôi chạy cuồng nhưng rất vui sướng. Mỗi ngày tôi phải nộp và sửa ba bài bát cú, trong 13 ngày tôi đã hoàn chỉnh được 14 bài tập, tức 42 bài Bát cú.
Thầy đã cho lên lớp nhưng tôi xin ở lại tập luyện cho thật vững, vì tôi biết rằng thực lực của mình rất yếu, cần được tập luyện nhiều hơn dưới sự bảo trợ của thầy.
Giờ thì tôi đã có thể đăng trọn vẹn một bài bát cú rồi.
Đôi dòng tâm sự mong bạn thơ, bạn đọc cảm thông.
BXP 10.04.2015

buixuanphuong09
10-04-2015, 09:40 PM
Sơ cấp ĐL Bài 10

Luật Bằng
1- DẶN LÒNG

Dùng câu "nhẫn nại" để răn mình
Chớ có ngông cuồng khiến bạn khinh
“Miếng nhỏ thơm lòng" nên nặng nghĩa
“Lời hay sáng trí" hóa sâu tình
Buông hơn, bỏ phải tâm thành ngộ
Xả giận, xua hờn trí được minh
Nghịch cảnh do duyên từ kiếp trước
Nhân gieo quả trổ “bị gia hình!”

buixuanphuong09
10-04-2015, 09:42 PM
2- GIỜ ĐÃ KHÁC XƯA

Chờ mau chủ nhật đón em về
Hội tụ gia đình ngắm cảnh quê
Trải biếc hàng cây thơm lối ngõ
Ươm vàng luống cải rực triền đê
Đun rơm buổi cũ còn lo cháy
Thổi* điện bây giờ chẳng sợ khê
Cái chuyện ngày xưa đành chót lỡ
Tình anh vẫn giữ vẹn câu thề.

* Thổi cơm

buixuanphuong09
10-04-2015, 09:44 PM
3- THAM THÌ KHỔ

Quả báo Tham Sân nó vậy mà
SI đầu gốc khổ của đời ta
Mưu ma chước quỷ oan tìm đến
Ý tối tâm hèn phúc chạy xa
Lặn ngụp Sang-Giàu thêm buốt não
Tranh đua Được-Phải chỉ tan nhà
Tiền tài, chức vọng khi “về”...Hết!
Nghiệp nặng đeo hoài khó thoát ra.

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:47 AM
4- KHÔNG RÂU

Luân đời bãi bể với nương dâu
Bảy bảy Xuân tươi tóc trắng mầu
Phú Việt say tìm suy đã thỏa
Thơ Đường thích học ngẫm càng lâu
Mênh mang tứ xướng ong vờn dậu
Bát ngát vần gieo bướm giỡn cầu
Bỗng chắt theo vào ... tay túm giật
Nên cằm nhẵn thín để gì râu.

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:50 AM
5- VÀO NÉT

Bàn tay gõ phím thả duyên đời
Mạng Nét ra-vào mãi chẳng ngơi
Cụ Uýt dìu tâm điều thiết thực
Bà Gu dẫn trí chuyện xa vời
Tìm chim đất mới không nhàn nhã
Họa phú quê nhà vẫn thảnh thơi
Vạn nẻo đường khuya nào biết hãi
Vườn Xuân nụ quả vẫn tươi ngời.

buixuanphuong09
11-04-2015, 09:52 AM
6- VẪN KHOÁI THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường “Bác học” dễ gì chơi
Ghép luật gò niêm khổ ý lời
Lỗi bệnh sâu xa nhiều rối rắm
Câu từ hạn hẹp lắm chơi vơi
Nhần nha Cụ Nguyễn vần tươi thắm
Lắt léo Bà Xuân áng rạng ngời
Họa xướng giao lưu cầu nối nhịp
Mong sao được thỏa cái duyên đời.

buixuanphuong09
12-04-2015, 08:30 AM
7- TUỔI NGỌC VÀO ĐỜI

Vô tư tuổi ngọc bước vào đời
Thắp lửa tim hồng chọn chốn nơi
Cánh Hạc vờn mây dù bão thế
Chân Âu rẽ gió mặc mưa thời
Kiên trì lối mộng nào giăng mắc
Nhẫn nại đường trần vẫn thảnh thơi
Vững chí vươn lên miền khát vọng
Hồn nhiên giữ mãi sắc Xuân ngời.

buixuanphuong09
12-04-2015, 08:34 AM
8-LUẬN “ĐEO GÔNG”

Phận nữ nào ai khỏi lấy chồng
Hay gì gối chiếc trụ phòng không
“Ngôn dung” để tuột vì ham ấp
“Tiết hạnh” cho xuôi bởi thích bồng
Mặc Kính ôm Nhi gìn nẻo thiện
Cho Mầu nắm Tiểu giữ lòng thông
Tình đâu áp đặt, nào biên giới
Một trái tim yêu mãi thắm hồng.

buixuanphuong09
12-04-2015, 08:41 AM
9- MÙA LÁ RỤNG

Bao mùa lá rụng vẫn phòng không
Thật khổ cho ai nỗi vắng chồng!
Buốt tái lời Ve từng sớm Hạ
Âu sầu giọng Dế những đêm Đông
Dòng thương nghẹn ứ giây hình hiện
Biển nhớ trào dâng phút bóng lồng
"Ngọn súng trăng treo" chàng có hiểu
“Con thuyền cập bến” mỏi mòn trông!

buixuanphuong09
12-04-2015, 12:19 PM
10- HƯƠNG LÒNG KẾT LẠI

Mây mờ cảnh cũ ... áng phù vân
Trải gót Lầu Mây ... bạn đã gần
Vạn nỗi âu sầu ... trông mỏi mắt
Trăm điều não nuột ... bước chồn chân
Chiều vương dải nắng tràn bao độ
Cỏ rãi vành sương nặng mấy lần
Khổ biệt người đi về cõi Chúa
Hương lòng kết lại mãi còn thân.

buixuanphuong09
12-04-2015, 12:22 PM
11- SEN HỒ

Gương hồ thắm đẹp phủ đầy sen
Nước vẩn thành trong tựa đánh phèn
Cánh ủ đài gương thu ánh nguyệt
Bầu ươm nhị phấn trải dây đèn
Thênh thang phố tỉnh phô màu quý
Bát ngát đồng quê đuổi sắc hèn
Lộng lẫy mây trời hương tỏa khắp
Đêm Hè đẫy giấc bởi say men...

buixuanphuong09
12-04-2015, 12:24 PM
12- VẪY TAY CHÀO

Tình thơ bạn hữu vẫn thơm ngào
Xướng họa giao hòa sảng khoái sao!
Thú lạ say sưu miền tuệ tỏa
Lời hay mải tập sóng duyên trào
Đường về cõi tỉnh mong theo gấp
Lối rẽ nơi lầm muốn thoát cao
Tích Đức, tu Thân mà cải Nghiệp
Ngày "quy" chấp nhận...vẫy tay chào!

buixuanphuong09
12-04-2015, 03:21 PM
13- MỘNG HÃO

Nhìn theo cánh nhạn biệt phương trời
Mấy chục năm dài khổ chửa vơi
Rõi hướng Ngân Hà mơ Cuội đợi
Nhìn lên Nguyệt Điện tưởng Hằng mời
Xuân đi khó giữ cơn sầu cuộn
Hạ đến khôn cầm giọt lệ rơi
Khắc khoải canh trường ươm mộng hão
Đành buông xả hết để yên đời

buixuanphuong09
12-04-2015, 03:23 PM
14- HOA HƯỚNG DƯƠNG

Vàng ươm tỏa sắc một phương trời
Để cái duyên trần có chốn nơi
Vẻ thắm phô ra tình hiến nguyệt
Màu thanh trốt lại nghĩa dâng đời
Mưa vần gió vũ nào giăng mắc
Bướm giỡn ong đùa chẳng lả lơi
Nhụy rữa hoa tàn về với cội
Làm phân bón đất giữ tâm ngời.

buixuanphuong09
12-04-2015, 03:26 PM
15- CẦU THƠ BẮC NHỊP

Cầu thơ nối nhịp mãi thêm gần
Bốn bể giao hòa vạn nét thân
Ý đẹp lời hay gom nhặt mãi
Vần thô tứ dở sửa sang dần
Rèn tâm nhẫn nhịn sâu tình ái
Rũa dạ kiên trì nặng nghĩa ân
Giữ mối duyên thầm câu xướng họa
Buồn vui hiếu hỉ cũng chia phần.

buixuanphuong09
13-04-2015, 01:50 PM
16- SẦU TIỄN BIỆT

Con thuyền tách bến đã ra sông
Níu lại làm sao một cánh hồng
Lửa ái bừng bừng hun đất lạnh
Hồn tình ngút ngút phủ tầng không
Bâng khuâng dạ khổ ngày son sắt
Khắc khoải tim đau phút mặn nồng
Vạn dặm trùng dương đà cách trở
Đôi lời nguyện ước có còn trông?

buixuanphuong09
13-04-2015, 01:52 PM
17- MÙA PHƯỢNG CUỐI

Sân trường trống điểm một hồi vang
Ngát tỏa lung linh dải nắng vàng
Bướm ép màu tươi quà lẩn cặp
Thơ trào nét thắm chữ tìm trang
Hương tình mới dậy còn man mác
Nhạc ái vừa gieo đã rộn ràng
Ánh mắt chia tay còn bịn rịn
Ghi dòng địa chỉ ...hẹn ngày sang.

buixuanphuong09
13-04-2015, 01:55 PM
18- NUỐI TIẾC

Đôi vần tiếp bạn mỗi khi thăm
Lộng lẫy vườn khuya bóng nguyệt Rằm
Trướng nội tình nồng hương ngát ngát
Song ngoài gió lạnh rét căm căm
Giao tình cốc chạm … làn môi dính
Kết nghĩa ly trao … ánh mắt chằm
Một phút bên nhau đằm nghĩa nặng
Đâu ngờ cách biệt bấy nhiêu năm.

buixuanphuong09
13-04-2015, 01:57 PM
19- THẢ MỘNG

Âm thầm thả mộng những ngày Tu
Kệ cái vòng quay cứ tít mù
Não dạ tằm duyên miền bão tố
Se lòng nhện kén cảnh phù du
Giò lan gốc ấy còn vươn trụ
Cánh nhạn đường kia đã sải vù
Liễu rủ ven hồ xanh giọt nhớ
Bên lòng trĩu nặng mấy mùa Thu

buixuanphuong09
13-04-2015, 02:00 PM
20-ĐỒNG ĐIỆU

Cơn buồn lỡ dở chửa thôi đeo
Cái tuổi hồn nhiên bỗng chốc ...vèo
Gốc cỗi nào e hoa quả héo
Cây già chẳng ngại lá cành teo
Mênh mang nét chữ đừng cho ẻo
Bát ngát hồn thơ chớ để nghèo
Gửi khúc tình ca về vạn nẻo
Bổng trầm nốt nhạc lại tuôn theo.

buixuanphuong09
13-04-2015, 02:02 PM
21- TU LÀ CÕI PHÚC

Tu cho chuyển Nghiệp cớ sao sầu
Thác lũ vô thườngsẽ đến đâu
Cạo tóc ăn chay hồn đẹp vẻ
Ly gia ở tịnh trí tươi mầu
Ngày đêm nhẫn nại trì kinh sách
Sớm tối chuyên cần điểm hạt châu
Pháp vị vào tâm luôn tỉnh thức
Buông hơn bỏ phải hết đau đầu.

buixuanphuong09
13-04-2015, 09:02 PM
22-CẢI NGHIỆP

Đừng gây sự ác cõi Ta Bà
Sáu nẻo luân hồi khó thoát ra
Cấy lúa – ăn cơm Nhân trước vậy
Trồng lang – được củ Quả sau mà
VÔ MINH quyết chặt Duyên đà dứt
PHÁP PHẬT năng trì Nghiệp cũng qua
Tích đức tu thân nhiều việc Thiện
Canh khuya hỉ hả dưới trăng ngà.

buixuanphuong09
13-04-2015, 09:04 PM
23- GIỌT LÒNG GỬI GIÓ

Buồn vương khắc khoải những canh chầy
Một cánh chim trời đã thoát vây
Nỗi nhớ phơi sương hồng mắt mọng
Niềm thương dãi nắng héo vai gầy
Nồng nàn bưởi ngọt hương da diết
Thẽ thọt oanh vàng giọng ngất ngây
Gưỉ gió đưa lòng về cõi thẳm
Dòng Tương cuộn sóng vẫn dâng đầy

buixuanphuong09
13-04-2015, 09:07 PM
24-GIĂNG MẮC

Bên lòng khắc khoải mấy mùa Thu
Nỗi nhớ niềm thương cứ tít mù
Những tưởng người đi ... rồi vía bạt
Đâu ngờ kẻ lại ... vẫn hồn du!
Mưa vờn trước ngõ điềm nhiên... bộp
Sáo giỡn ngoài hiên lặng lẽ ... vù
Gạt dải mây Tần vương ánh mắt http://vnthihuu.net/images/icons/icon6.png
Ngồi thiền tĩnh trí hãy yên Tu

HỒNG THOẠI
14-04-2015, 07:01 AM
6- VẪN KHOÁI THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường “Bác học” dễ gì chơi
Ghép luật gò niêm khổ ý lời
Lỗi bệnh sâu xa nhiều rối rắm
Câu từ hạn hẹp lắm chơi vơi
Nhần nha Cụ Nguyễn vần tươi thắm
Lắt léo Bà Xuân áng rạng ngời
Họa xướng giao lưu cầu nối nhịp
Mong sao được thỏa cái duyên đời.



NIỀM VUI SINH LỢI
Lục bát, thơ Đường dẫu để chơi
Đầu tư cẩn thận ắt sinh lời
Hòa CHÂN lẽ sống - sầu đau vợi
Tích MỸ tinh thần - cực khổ vơi
Rộn rã du hồn say vẻ mới
Triền miên thỏa dạ đắm xuân ngời
Niềm vui thức giả luôn chờ đợi
Tận hưởng vầng dương giữa sắc đời.
HỒNG THOẠI 14.4.15

buixuanphuong09
14-04-2015, 01:30 PM
25- NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Nhìn xem thế sự với nhân tình
Những chuyện tầm phào cứ tưởng linh
Bóng Cậu xoay tròn thành lóa mắt
Hình Cô quậy tít hóa phơi mình
Nhần nha giọng phán Thanh đồng đẹp
Thẽ thọt lời truỳên Đệ tử xinh
Nghiệp quả còn mang điều mệnh số
Dòng tâm đảo lộn hết thanh bình.

buixuanphuong09
14-04-2015, 01:33 PM
26- TỈNH THỨC

Ta buông phiền não để tâm bình.
Bởi cuộc đời này rất đẹp xinh
Bão nổi mưa vần thây nghiệp thức
Triều dâng sóng cuộn mặc nhân hình
Âm thầm kết dạ gương hằng tỏ
Kính cẩn dâng lòng đấng tối linh
Trí tỉnh an nhiên nhìn cõi tạm
Đàn ong hút nhụy giỡn Xuân tình.

buixuanphuong09
14-04-2015, 01:35 PM
27- VỢ VẮNG NHÀ

Đi-về bạn hữu ở gần xa
Có hiểu cho chăng nỗi vắng “Nhà”
Bụng ủ lương khô cười: nhất nhất!
Mì dầm nước nguội xướng: ba ba! (3.3)
Vần thơ mới nẩy từ không trụ
Đoạn phú vừa gieo tứ lỡ đà
Gió lạnh phòng đơn nằm một gối
Bâng khuâng trống trải nhớ ai …Chà!

buixuanphuong09
14-04-2015, 01:40 PM
NIỀM VUI SINH LỢI
Lục bát, thơ Đường dẫu để chơi
Đầu tư cẩn thận ắt sinh lời
Hòa CHÂN lẽ sống - sầu đau vợi
Tích MỸ tinh thần - cực khổ vơi
Rộn rã du hồn say vẻ mới
Triền miên thỏa dạ đắm xuân ngời
Niềm vui thức giả luôn chờ đợi
Tận hưởng vầng dương giữa sắc đời.
HỒNG THOẠI 14.4.15



Cảm ơn Hồng Thoại đã họa thơ động viên. Tôi đang học, lực còn rất yếu, chưa được phép họa thơ. Hy vọng rằng cuối năm nay tôi có thể lại được họa thơ vô tư với mọi người.
BXP

buixuanphuong09
14-04-2015, 04:53 PM
28- CÒN ĐEO

Chân chồn mắt lóa...vẫn còn theo
Mặc cái thanh xuân đã hết...vèo
Phú họa câu vần không để méo
Hoa tìm ý chí lẽ nào teo
Thi đàn góp sức tình luôn sẵn
Mái ấm chung tay nghĩa chẳng nghèo
Gắng tập năng rèn đâu sợ ngoẻo
Chưa về nghịch cảnh chửa thôi đeo

buixuanphuong09
14-04-2015, 04:55 PM
29- KHÁT HỌC

Hồn ta vút bổng giữa mây trời!
Khát học trong lòng chẳng phút ngơi
Bị rỗng kiên tầm tay vẫn miết
Đầu u khổ luyện bút không dời
Tìm chim kết bạn muôn điều thú
Họa phú giao tình biết mấy vui
Vẫn "gửi" chưa "về" còn xốc tới
Bầu tim rực lửa hiến cho đời!

buixuanphuong09
14-04-2015, 04:57 PM
30- GIEO TIẾP CÂU THI HỌA


Phiền thay Bệnh-Lỗi cái thơ Đường!
Muốn bỏ mà lòng cứ vấn vương
Chốn đợi giao lưu tình bốn bể
Sàn chơi hội tụ nghĩa muôn phường
Cầu thơ nối nhịp nào lo bão
Áng phú gieo vần chẳng ngại xương
"Một khối đồng tâm" ta gắng giữ
Cùng gom hạt chữ tạo trang trường.

buixuanphuong09
15-04-2015, 09:11 AM
31- KHỔ LUYỆN

Đường thi khổ luyện cũng theo mời
Nhặt ý gom từ tiếp họa chơi
Lỗi bệnh ngu ngơ thầy bảo chữ
Vần câu ít ỏi bạn cho lời
Mênh mang sóng Net vươn trời thẳm
Bát ngát đường Còm trải dặm khơi
Gốc cỗi cây già mà nẩy lộc
Nhuần hoa kết quả hiến dâng đời.

buixuanphuong09
15-04-2015, 09:13 AM
32- RU VỢ

“Phu thê nhất nhật” đã ươm hồng
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
Sắc cũ mềm nâng còn thắm đẹp
Hương xưa gắng giữ vẫn tươi nồng
Chung tình sẽ hợp đâu cần ước
Trọng nghĩa nên hòa chẳng phải mong
Hạnh phúc tay mình sao dễ tuột
Nàng ơi dẫu khổ chớ xa chồng.

buixuanphuong09
15-04-2015, 09:16 AM
33- NHẤP CHÉN TIÊU SẦU

Thơ tình vạn chữ cứ mênh mông
Bút thảo tờ hoa dõi cánh hồng
Khắc khoải niềm thương sầu sớm Hạ
Âm thầm nỗi nhớ khổ đêm Đông
Cây vườn đỏ mọng đang dàn quả
Thảm Lúa vàng ươm đã trải đồng
Cốm vẫn thơm hương ngày ủ mộng
Vì đâu lỡ dở mối duyên nồng?

buixuanphuong09
16-04-2015, 08:47 AM
34-MỘNG!

Hồn nghe lá rụng gió đưa vèo
Thoáng hiện con thuyền bé tẻo teo
Cụ giáo an nhàn khoang vẫn ngỏ
Anh trò tất bật giỏ còn đeo
Vừa xem trước cổng ai xin sữa?
Đã thấy trong ao cá quậy bèo
Hết Kính sang Mầu rồi cố Nguyễn
Hôn trầm mộng mị ... bỗng chuông reo!

buixuanphuong09
16-04-2015, 08:49 AM
35- GỠ BỎ

Sương mờ ảo ảnh bóng hình xa
Bạch phượng lung linh dưới nguyệt ngà
Tưởng mãi bên nhau tâm hỉ rạng
Ngờ nào cách biệt lệ buồn sa
Còn vương chuyện cũ tình da diết
Lại vướng niềm nay nghĩa đậm đà
Kén nhện tơ tằm thôi gỡ bỏ
Cho lòng nhẹ nhõm mộng sầu qua.

buixuanphuong09
16-04-2015, 08:51 AM
36-ĐÔNG HẸN

Nhớ chuyện làng quê những thuở nào
Đông buồn đất nẻ vắng chim chao
Đêm nằm dạ buốt làn sương phủ
Sáng dậy lòng run ngọn gió cào
Dãi nắng dầm mưa nhiều vất vả
Canh đồng lội nước khối lao đao
Cành đang ủ mộng dầu thưa lá
Hứa hẹn ngày Xuân mạch sống trào.

buixuanphuong09
17-04-2015, 09:09 AM
37-SEN-QUỲ

Bao năm sống hợp giữa thôn làng
Khắn khít Sen-Quỳ hưởng ánh quang
Chị ủ hương thơm gìn sắc thắm
Em ươm chất hạt giữ mầu vàng
Cần chi tẽ tách nồng hay nhạt
Chả lẽ so bì quý với sang?
Vốn đã bên nhau từ thuở ấy
Dù đời đảo lộn cứ nghiêm trang!

*Lang thang tìm hoa, tình cờ tôi biết được Sen và Quỳ giống hệt nhau mà lại có chỗ khác nhau. (Chẳng hạn, hoa quỳ có búp nhọn và dài hơn sen, phía trên đầu bông vút nhọn lên, trong khi hoa sen cánh bầu hơn, đầu bông không quá dài và cánh hoa úp lên nhau dày, thành từng lớp rõ ràng. Quỳ khó nở róc được như sen, cánh hoa quỳ bó chặt và khẽ rung là rụng xuống. Hoa sen thì cánh hoa dẻo dai và khi nở thì nở bung thật to lộ ra đài sen, nhụy sen vàng óng ánh.)
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/31/2phanbiet5.jpg
Hoa Quỳ bên trái, hoa Sen bên phải

buixuanphuong09
17-04-2015, 09:11 AM
38- NHANH ...VÀO MÙNG!

Đường quê thiếu nữ gánh đôi thùng
Bất chợt giông cuồng cúc bật tung
Lảo đảo ôm mưa người đã sũng
Loay hoay tránh gió cẳng thêm chùng

Trời u suốt sáng mà ra đẹp
Gió tạnh qua chiều hóa lại sung
Bước vội chân trần đành mất dép
Về mau tổ ấm để... chui mùng!

buixuanphuong09
17-04-2015, 09:13 AM
39- DA DIẾT

Mây dăng tháp lũy tận chân trời
Mắt đẫm Ngâu buồn giọt giọt rơi
Sợi nắng đầu Đông còn cháy dạ
Dòng mưa cuối Hạ vẫn chan đời
Người đi não nuột thương chưa rứt
Kẻ ở âu sầu nhớ chửa vơi
Khắc khoải đêm sương hồn quyện bút
Vần thơ cháy bỏng chữ thay lời.

buixuanphuong09
17-04-2015, 08:51 PM
40- NHÀN DU

Chân trần cuốc bộ những ban mai
Lặng lẽ năm cây (5km) chẳng thấy dài
Xả hận lòng thanh tâm thiện mở
Xua hờn trí sáng dạ nhân khai
Sen hồng đã ủ vàng gương nhụy
Phượng đỏ còn khoe thắm nụ đài
Sớm rạng thênh thang đường nhẹ bước
Tim già vẫn nặng bóng hình ai

buixuanphuong09
17-04-2015, 08:54 PM
41- CHÚT TÂM TƯ

Au vàng suối nắng trải ngoài hiên
Đón sắc vui tươi gọi xả phiền
Sáo đã qua sông tình ấy đoạn
Thuyền giờ cập bến nghĩa này yên
Đừng cho cõi dạ than nghèo đói
Chớ giữ miền tim hám bạc tiền
Quả nghiệp luân hồi luôn thức tỉnh
Trau lòng Đức-Thiện sáng hồng liên.

buixuanphuong09
17-04-2015, 08:59 PM
42- PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ

Quần linh tụ ý đấng Vương hiền
Trí Phượng tâm Hoàng sáng viễn miên
Dũng Quyết tươi hình nơi hiển tuệ
Lam Giang thắm ảnh chốn sinh thiền
Chinh Nam lộ tướng ... anh hùng dậy
Phạt Bắc nâng tầm ... đất nước yên
"Áo vải cờ đào" danh bất diệt
Hoa Xuân rạng rỡ gửi trăm miền.

buixuanphuong09
19-04-2015, 07:31 PM
43- VUI XƯỚNG HỌA

Thơ hòa với bạn để vui chơi
Xướng họa giao lưu hợp thế thời
Bệnh lỗi vào khuôn gò ở lạch
Câu từ để phép “vượt ra khơi!”
Eo vần bạn đỡ mong tròn ý
Ít chữ thầy cho được vẹn lời
Bốn bể hòa tâm tình nghĩa nặng
Du hồn sóng mạng khắp muôn nơi.

buixuanphuong09
19-04-2015, 07:46 PM
44- NGHIỆP GIÁO

Ân sư "nửa chữ" cũng sâu tình
Vén mở phần hồn tạo trí minh
Bụi phấn cho vương dù nám phổi
Bàn tay giữ sạch mặc đau mình
Chèo đò đón khách tâm cần mẫn
Giữ cội trồng người dạ nấu ninh
Cái Đức dòng Tâm...tròn nghĩa cả
Duyên đời sự nghiệp mãi tôn vinh.

buixuanphuong09
19-04-2015, 07:49 PM
45- TỔ QUỐC THÂN YÊU

Nơi đây tạo hóa đã như dành
Chứ ét (S) vươn dài đẹp thảm tranh
Hải đảo muôn trùng dăng dậu lũy
Trường Sơn vạn lớp tạo tường thành
Trưng Vương mở lối dìu chân chị
Nguyễn Huệ khai đường gọi bước anh
Đất Việt thân yêu hồng quốc sử
Hồn Thu vọng mãi tiếng quân hành

buixuanphuong09
20-04-2015, 08:04 PM
46- AN NHIÊN

Trên đầu mái tóc bạc phơ phơ
Một khối tình Thu vẫn chửa mờ
Biết đủ không cầu chi để ước?
Buông giàu xả lợi có gì mơ?
Chim còn nhẫn nại tìm trăm ngả
Phú lại cần chuyên rõi vạn tờ
Được, phải, sang, giầu lòng đã lặng
Kinh trì trí tỉnh bớt ngu ngơ.

buixuanphuong09
20-04-2015, 08:06 PM
47- CHIỀU QUÊ ...

Vàng au nắng tỏa lúa tươi đồng
Tấp nập thuyền về đậu bến sông
Bướm lượn chao cành vờn quả chín
Cò bay lướt ruộng giỡn hương nồng
Âm thầm dạ xót ôm triền mộng
Lặng lẽ tâm buồn vọng cõi không!!
Giọt tím hoàng hôn ta gắng nhặt
Mà ươm kỷ niệm những trang hồng.

buixuanphuong09
20-04-2015, 08:08 PM
48- TỈNH

Dù xoay gió Sở kéo mây Tần
Tự hỏi: Sao tìm bóng cố nhân?
Học Pháp cần chuyên lời sáng rỡ
Trì Kinh nhẫn nại tiếng trong ngần
Bâng khuâng sắc tím ... hoa vào ngõ
Thảng thốt mầu hồng ... nắng rọi sân
“Ngấm nước cành dương” tâm bỗng tỉnh
Còn chi mộng Thánh với mơ Thần

buixuanphuong09
21-04-2015, 01:37 PM
49- ƠN THẦY

Làm nên một thuở nhớ công Thầy
Dẫu vết mông lằn bởi chạch mây
Trận, đáo giằng co quần để bục
Khăng, bi quẫy lộn đất vương đầy
Trò ma lắm kiểu chơi luồn gió
Mẹo quỷ bao nghề nghịch bốc mây
Cái tuổi hồn nhiên còn mãi đọng
Tình sâu "nửa chữ" nặng canh chầy.

buixuanphuong09
21-04-2015, 01:40 PM
50-GIÃ BIỆT

Thu về lá rụng trải hồn vương
Khắc khoải tìm ai những dặm đường
Lặng lẽ niềm xưa tràn vỉa nắng
Âm thầm nỗi mới phủ màn sương
Sầu kia xả hết cho tình đoạn
Khổ nọ xua nhanh để nghĩa trường
Rễ mái dây mơ giờ gỡ bỏ
Tâm từ ước nguyện gửi mười phương

buixuanphuong09
21-04-2015, 01:45 PM
51-MẪU TỬ TÌNH THÂM

Tình thâm mẫu tử xót xa trào
Chín tháng mười ngày cực nhọc sao!
Chỗ ướt người nằm xua gió lạnh
Nơi khô Bé ngủ ấp hơi ngào
Niềm thương vạn chốn lòng không giảm
Nỗi khổ muôn trùng chí chẳng nao
Ngọt sớm bùi khuya xin khắc dạ
Ơn sâu nghĩa nặng dám quên nào.

buixuanphuong09
22-04-2015, 11:09 AM
52- THU

Au vàng nắng tỏa sắc Thu rơi
Sóng gợn hồ trong rạng ánh trời
Cúc mới bung hoa chồi nhú lộ
Sen vừa mẩy hạt ngó vươn phơi
Hồng tươi cốm thắm đang chờ hỏi
Giấy đỏ trầu xanh vẫn đợi mời
Trống điểm khai trường vui mắt Bé
Sau giờ học tập thỏa cùng chơi

buixuanphuong09
22-04-2015, 11:11 AM
53- CẢM THU

Thu về gọi lúa trổ đòng phơi
Mặt nước lung linh gợn sắc trời
Hạc trắng vờn mây chao cánh lượn
Ong vàng giỡn gió vểnh râu chơi
Lâng lâng ngọn bút tình quê vẫy
Bổi hổi bàn tay nghĩa Nét mời
Vẳng tiếng chuông chùa từ cõi tịnh
Đưa lòng thiện đức gửi muôn nơi.

buixuanphuong09
22-04-2015, 11:13 AM
54- KHÓ

Ba chân lập cập vẫn vui cười
Chỉ ước thân này được tám mươi
Gốc cỗi cây già giao phó Tạo
Hoa thơm quả ngọt hiến cho người
Gìn thơ xả bệnh tâm càng sáng
Giữ nghĩa xua nhầm ý lại tươi
Thắc thỏm câu vần còn nặng lỗi
Đành an thất thập chẳng mong mười.

buixuanphuong09
22-04-2015, 03:21 PM
55- HOÀI VỌNG

Vàng au suối nắng trải trên đồng
Chấp chới đàn cò lượn mặt sông
Gói gửi trời Tây ngàn sắc tím
Thu gom đất Mẹ vạn mầu hồng
Âm thầm tháng ngắn còn mơ vọng
Lặng lẽ canh dài vẫn mộng trông.
Khắc khoải niềm thương bao nghĩa nặng
Đành thôi đọan tuyệt mối duyên nồng

buixuanphuong09
22-04-2015, 03:23 PM
56- THIẾU NỮ

Hồn nhiên tuổi ngọc …chớ ai cười
Mẹ mắng …chưa gì đã đỏ ngươi
Thắt đáy lưng ong bày dáng liễu
Trau âm tiếng yến tỏ ngôn người
Tiên đào quả dấu còn xanh mượt
Ngọc điểm hoa mừng đã tím tươi
Mặc khách tao nhân nào dễ bỏ
Khuôn trăng lộng lẫy vẹn phân mười

buixuanphuong09
22-04-2015, 03:26 PM
57- LỠ…

Vườn xưa gặp gỡ đã bao lần …
Ấy vậy sao giờ vắng cố nhân?
Kỷ niệm ùa về lưu mấy nỗi
Thi tâm thức dậy gửi đôi vần
Âm lời yến hót vang từ lệ
Vọng tiếng câu gù nặng bước chân
Cảnh cũ tình xưa... sao lạ thế
Bâng khuâng tự hỏi: Có ai cần?

buixuanphuong09
22-04-2015, 03:29 PM
Sơ cấp ĐL Bài 11
1- SÁO ĐÃ SANG SÔNG

Vẫn biết giờ em đã lấy chồng
Mong gì tái ngộ chỉ sầu Đông
Bằng lăng gốc cũ mơ ngày gặp
Phượng vỹ đường xưa khát bóng lồng
Hộp nát chưa mờ hình buổi gặp
Trang nhàu lại rõ nét ngày trông
Tim còn trĩu nặng bao điều ước
Giấc mộng uyên nguyên một cánh hồng!

buixuanphuong09
23-04-2015, 11:59 AM
2- HỎI TRỜI

Gặng hỏi ông Trời: Đã mấy Thu?
Còn mang giọt nhớ thuở xa mù
Người chìm bến hận tâm chưa tỉnh
Kẻ đắm sông buồn chí quyết tu
Đã khổ người đi khi cuốc biệt
Thêm đau kẻ ở lúc oanh vù
Bèo trôi cứ mặc xuôi dòng chảy
Để những canh dài hết mộng du

buixuanphuong09
23-04-2015, 12:02 PM
3- XUÂN NHỚ

Trước ngõ nhành Xuân trải nụ hồng
Mai, đào, quýt, bưởi đã dầy bông
Còn vương nỗi nhớ vài giây gặp
Lại mắc niềm thương một phút bồng
Dẫu sáo qua sông nào đáng đợi
Mà người ở bến cứ hoài trông!
Con tim thắp lửa trong phòng vắng
Khắc khoải đêm sương những nụ nồng

buixuanphuong09
23-04-2015, 12:04 PM
4- NIỀM RIÊNG

Nắng trải hồn Xuân những nụ đào
Ươm tình giọt nhớ gửi cành cao
Oanh vương cảnh cũ đau miền gọi
Phượng nhớ vườn nay khổ cõi chào
Nghiệp kiếp âm thầm chân nghĩa tỏ
Duyên trần lặng lẽ bảo tình trao...
Dù cho cánh nhạn xa trời thẳm
Vẫn để dòng tương mãi cuộn trào.

buixuanphuong09
23-04-2015, 12:28 PM
5- SEN HỒNG

Lộng lẫy trong đầm những đóa sen
Làm trong nước vẩn với chua phèn
Hương thơm tỏa ngát trời quê lạ
Sắc thắm lan trầm đất mẹ quen
Ngó tạo lòng thông tâm đã sáng
Nhân sinh quả sẵn chí không hèn
Nương thân bất nhiễm trong bùn lạnh
Nhẫn nại chờ thời rạng ánh men.

buixuanphuong09
23-04-2015, 12:31 PM
6- SẦU VƯƠNG

Đã biệt còn chi những sắc màu...
Cho lòng vấn vít mãi thương đau
Câu thơ ý lỡ thành rơi rụng
Bản phú vần sai hóa nát nhàu
Có phải duyên mang từ kiếp trước
Thì đành phận nối ở đời sau
Người đi trĩu nặng phương trời nhớ
Mãi để dòng Tương cuộn đục ngàu

buixuanphuong09
24-04-2015, 04:43 PM
7- BÈ ĐỪNG VÁC

Bảy bảy đùa vui : chửa thấy già!
Âm thầm lửa tuệ đốt lòng ta
Kiên tìm ý đẹp còn hăng bước
Mải ngẫm từ hay vẫn mạnh đà
Bệnh lỗi rèn thao tươi nét phượng
Câu vần chắt lọc sáng gương nga
Qua sông để lại, bè đừng vác
Tự thưởng canh khuya một chén KHÀ!

buixuanphuong09
24-04-2015, 04:48 PM
8- ĐIỆU THƯƠNG

Dõi bóng người đi biệt góc trời
Con thuyền rẽ gió vượt trùng khơi
Men tình trót chạm thành oan kiếp
Giọt phận chưa mang lại khổ đời
Mắc não đêm trường ân đã vướng
Vương buồn sớm rạng ái nào vơi
Đa mang một nỗi sầu thiên cổ
Ước nguyện trong tim vẫn nặng lời

buixuanphuong09
24-04-2015, 04:51 PM
9- THU NHỚ

Dõi bóng chim trời sải cánh bay
Lòng ta khắc khoải biết bao ngày
Tâm còn chất lắm điều mơ mộng
Dạ đã mang nhiều sự đắng cay
Bóng Phượng* vương hình từ thuở ấy
Dòng Tương cuộn sóng đến hôm rày
Nào ai thấu nỗi sầu cô quạnh
Lặng lẽ canh trường để chén say.

* Phượng là tên bạn gái thời hs Trung học

buixuanphuong09
25-04-2015, 02:24 PM
10- KHÒ!

Trắng điểm triền đê những cánh cò
Sang Hè lúa đã trải màu no
Xôn xao sẻ đến đùa hoa gạo
Lặng lẽ thuyền qua giỡn bến đò
Nghiệp quả còn vương điều não nuột
Duyên trần chửa hết nỗi buồn so
Hương đồng cỏ nội mơn man gió
Bỏ phải buông hơn … một giấc KHÒ!

buixuanphuong09
25-04-2015, 02:26 PM
11- MỘNG ẢO

Viết mãi cho nàng những áng thơ
Tình duyên lỡ dở có ai ngờ
Quay nhìn gốc phượng khan niềm ước
Ngoái vọng chim bằng cháy nỗi mơ
Bướm nặng tờ nay đường vớ vẩn
Hoa đằm sách cũ nét ngu ngơ
Thuyền tình khát gió căng buồm lộng
Mãi lướt trùng dương chẳng tới bờ.

buixuanphuong09
25-04-2015, 02:29 PM
12- CHẲNG NHẠT PHAI

Hiển hiện khuôn trăng nét diễm kiều
Cho hồng nụ nhớ một thời yêu
Làn môi lựu Hạ còn tươi sớm
Ánh mắt hồ Thu chẳng nhạt chiều
Phú ngỏ tình nay sâu vạn ý
Thơ gieo ái cũ nặng muôn điều
Hồn Xuân lộng tỏa trong triền mộng
Tóc bạc da mồi ngắm vẫn xiêu.

buixuanphuong09
27-04-2015, 03:11 PM
13- MÊ NẤU ĐƯỜNG

Mất ngủ tàn đêm hóa thẫn thờ
Vươn mình đứng dậy bỗng quay đơ
Con tim học Luật nào đâu hẫng
Ngọn bút vào trang chẳng để hờ
Trước mẹ khuyên răn thành khát chữ
Nay thầy chỉ bảo lại mê thơ
Ngày ngày nhẫn nại tầm câu cú
Quyển nộp vừa xong đã ngóng chờ.

buixuanphuong09
27-04-2015, 03:15 PM
14- VỤNG MONG

Cuộn sóng tương tư đến bạc đầu
Cho lòng khắc khoải suốt canh thâu
Đan từ, dệt ý nào tan não
Lựa phím, so dây chẳng bớt sầu
Bởi vạn vần gieo chưa trọn nghĩa
Nên ngàn chữ nhặt khó thành câu
Thuyền neo bến đậu mà xa vắng
Giọt tím năm xưa chửa nhạt mầu.

buixuanphuong09
27-04-2015, 03:17 PM
15- NGUYỆT BÌNH

Nguyệt tỏ soi cho trái đất này
Đêm trường chớ lạc cánh chim bay
Còn mau lối bước dù chưa rạng
Vẫn vững đường đi dẫu chẳng ngày
Mõ cốc Lăng Già khơi trí tỉnh
Hương trầm Bát Nhã vọng hồn say
Lời kinh ngẫm tụng cho lòng sáng
Rộng mở nguồn tâm nặng nghĩa thày

buixuanphuong09
28-04-2015, 02:46 PM
16- ĐÔNG HẸN

Nhớ chuyện làng quê những thuở nào
Đông buồn đất nẻ vắng chim chao
Đêm nằm dạ buốt làn sương phủ
Sáng dậy lòng run ngọn gió cào
Dãi nắng dầm mưa nhiều vất vả
Canh đồng lội nước khối lao đao
Cành đang ủ mộng dầu thưa lá
Hứa hẹn ngày Xuân mạch sống trào.

buixuanphuong09
28-04-2015, 02:52 PM
17- MÃN NGUYỆN A!

Bảy bảy Xuân rồi mới hiểu ta!
Chân run mắt lóa cũng chưa già
Bồ Đề tựa bóng tâm bừng tỉnh
Bát Nhã say mùi trí rạng ra
Ngẫm lại thân mình: Sân hận bỏ!
Nhìn về lũ trẻ: Não phiền qua!
Gia đình hạnh phúc đầy hoan lạc
Đón nhận “vô thường”… mãn nguyện a!

buixuanphuong09
28-04-2015, 02:54 PM
18- NHÀN DU

Nhẹ bước chân trần hứng nắng mai
Long lanh ngọn cỏ bóng in dài
Ve sầu thoát xác thân còn nhũn
Lúa nếp ôm đòng chẽn chửa dai
Lấp loáng chồi Sen đang chắt nụ
Xênh xang đóa Phượng mới phô đài
Hương đồng cỏ nội vào tâm khảm
Dậy sóng âm thầm nỗi nhớ ai

buixuanphuong09
28-04-2015, 09:04 PM
19- HỌC PHẬT

Học Phật cần chuyên trải tháng ngày
Say mùi Pháp vị được điều hay
Xua hờn lấy hỉ ân gìn nặng
Tích thiện dùng hoan đức tạo dày
Kệ tụng đưa tâm về nẻo sáng
Kinh trì dẫn trí đến đường ngay
“Trồng lang hưởng củ” nhân duyên vậy
“Cấy lúa ăn cơm” hiểu sự này.

buixuanphuong09
28-04-2015, 09:07 PM
20- SÓNG BƯỚC HOA-THƠ

Sải cánh thiên thần lộng ước mơ
Cây năm sáu Bộ (56) vẫn mong chờ
Đang tìm tỉnh trí bao cây cỏ
Vẫn họa say hồn những áng thơ
Ý tốt gieo vần rừng dạo nhạc
Từ hay dệt tứ sóng hôn bờ
Giao lưu bạn hữu tình thân ái
Khát học luôn mang mỗi phút giờ.

buixuanphuong09
28-04-2015, 09:09 PM
21- TỈNH THỨC

Nắng trải hồn Thu vẫn thắm màu
Duyên tình lỡ dở nghĩ mà đau
Ông Tơ buộc chỉ tình sao nát?
Cụ Nguyệt buông dây nghĩa lại nhàu?
Bỏ phải buông hơn nhìn phía trước
Xua hờn xả hận ngẫm về sau
"Tâm kinh Bát Nhã" chăm trì tụng
Nghiệp báo đời luân rũ sạch làu.

buixuanphuong09
29-04-2015, 12:06 PM
22- TÂM THÀNH

Chín chữ cù lao tự buổi đầu
Con còn nhỏ dại biết gì đâu
Tình yêu mắt mẹ tâm tràn hỉ
Nghĩa hiếu lòng con dạ thẳm sầu
Trộm quýt * thua ai đằm nỗi nặng
Làm tròkém cụ ủ niềm sâu
Đành nay đã trót ... sau nguyền chuộc
Mẫu tử đời luân ...cứ mãi cầu!

* Trộm quýt : Tích Lục Tích ăn cắp quýt; (Lục Tích làm quan nước Đông Ngô thời Tam quốc)
Làm trò : tích Lão Lai 70 tuổi vẫn múa may làm trò cho bố mẹ vui
Cả hai lấy tích trong chuyện “Nhị thập tứ hiếu”

buixuanphuong09
29-04-2015, 12:08 PM
23- KỂ CŨNG HAY...

Ngẫm cái thơ Đường kể cũng hay
Làm ta vất vả biết bao ngày
Tìm từ gạn ý đau đầu vậy
Nhặt chữ gom vần khổ mắt thay
Bệnh lỗi truy tầm trang vẫn thiếu
Lời câu chắt lọc tứ chưa đầy
Sơ-Trung ước mộng nhiều dan díu
Một góc Vườn Đào mãi đắm say

buixuanphuong09
29-04-2015, 12:10 PM
24- MẪU TỬ TÌNH THÂM

Mẫu tử thâm tình mãi vấn vương
Hồn luôn dõi tưởng bóng Huyên đường
Thân cò lặn lội tâm tràn mến
Tiếng cuốc kêu gào dạ nặng thương
Mỗi khắc canh trường đau khó tả
Ngàn nơi dặm thẳm não khôn lường
Vì con mẹ hứng nhiều oan nghiệp
Kẻ chợ thôn làng ...nghĩ lắm phương!

buixuanphuong09
30-04-2015, 10:07 AM
25- ĐÀO XUÂN

Chúm chím cười duyên những nụ đào
Mưa nhuần lộc biếc giọt tình trao
Ong vờn nhụy đẹp hương thanh thoát
Bướm giỡn đài xinh vị ngọt ngào
Quý trọng hoa tươi bày sắc nhã
Yêu gìn quả ngọt trổ mùi tao
Rồi ra nhị* rữa nhưng còn hạt
Cuộc sống luân lưu vẫn dạt dào.

* nhị đực; nhụy cái

buixuanphuong09
30-04-2015, 10:09 AM
26- VẠN CỔ KHÔNG SẦU

Đã ở bên em bạc mái đầu
Câu nguyền giữ trọn dám sai đâu
Mây Tần lúc giận hoa nào héo
Gió Sở khi điên cỏ chẳng rầu
Vọng tiếng Hằng cười tươi ngọc bích
Vang lời Cuội thốt đẹp trân châu
Mưa tuôn bão dập tâm càng vững
Vạn kiếp đời luân chẳng để sầu.

buixuanphuong09
30-04-2015, 10:12 AM
27- THỊ KÍNH_THỊ MẦU

Một trái tim nồng khó thể bơ
Từ lâu nó thế chẳng bây giờ
Lên chùa gặp Tiểu tâm xiên xẹo
Lạy Phật nhìn người mắt láo lơ
Dạ ÁI Nàng Mầu không khuất phục
Tâm BI Thị Kính mãi tôn thờ
Ngàn muôn khổ nhục cưu mang trẻ
NHẪN vượt hơn đời cái “nhận vơ”!

buixuanphuong09
01-05-2015, 09:34 AM
28- VÌ NHỚ

Góp nhặt câu vần những ý hay
Cầu thơ nối nhịp biết bao ngày
Phù Bình vững dạ từ trau thế
Thực Luận nghiêm mình tứ chỉnh thay
Kính trọng giao lưu hòa nghĩa cả
Vô tư xướng họa kết duyên dày
Thơ Đường Bác học từng yêu mến
Định bỏ nhưng mà … nhớ …lại say!

buixuanphuong09
01-05-2015, 09:36 AM
29- HOÀI NIỆM

Mắt dõi con thuyền đậu bến sông
Hồn mơ nhớ thuở bóng ai lồng
Bao năm cách mặt tình còn thắm
Một phút quay đầu ái đã thông
Cháy dạ giò Lan thời rực đỏ
Đau tim cánh Phượng lúc tươi hồng
Nhành hoa ép vở hằng lưu giữ
Để mãi u sầu tháng Mạnh Đông.

buixuanphuong09
01-05-2015, 09:39 AM
30- MỘT GỐC SI"

Bất chợt nhìn em...gái dậy thì
Men tình thức dậy...ngẩn ngơ chi?
Làn môi lựu đỏ chan màu Phượng
Cặp má sen hồng đậm sắc Ly
Tứ ngoại e người ... lời hỏi khó
Tình trong cuộn sóng ...ý thưa gì
Tơ hồng chửa buộc mà dăng mắc
Hóa đá anh rồi ..."Một gốc SI!"

buixuanphuong09
01-05-2015, 04:52 PM
31- DÙ LỠ DỞ

Cái thuở hồn nhiên chửa biết gì
Bao lần chạnh nhớ lệ tràn my
Trò ma ấy nọ vang danh … khiếp!
Chước quỷ ta đây nổi tiếng …lỳ!
Quốc Tuấn-Trưng Vương rồi phải rẽ
Xuân Trần-Phố Huế vẫn cùng đi
Tơ hồng Nguyệt lão thiên duyên buộc
Để trái tim già mãi nặng bi!

buixuanphuong09
01-05-2015, 04:54 PM
32-VẪN TƯƠI NGỜI

Mắt tựa sương mờ học chẳng ngơi
Hồn Xuân ấp ủ vẫn tươi ngời
Kiên trì xướng họa tình lên nét
Nhẫn nại sưu tầm trí vượt khơi
Ý tốt vần thơm xin tặng bạn
Cây hay vật lạ quyết dâng đời
Chân trần cuốc bộ còn dai sức
“Hết sóng buông thuyền” sẽ thỏa chơi.

buixuanphuong09
01-05-2015, 04:56 PM
33- THĂM THẦY

Trở lại Đào Viên muốn gặp thầy
Nhưng mà “cụ” vẫn ở bên tây
Hồn du điện Nguyệt xem tiên lũ
Vía trải bờ Ngân dõi hạc bầy
Vị ái say sưa trời với biển
Hương tình ngất ngưởng gió cùng mây
Mê cung luẩn quẩn thành quên lớp
Để lũ trò ma réo mãi nầy

buixuanphuong09
02-05-2015, 09:50 AM
34-HOÀI NIỆM

Nhớ những năm nào tuổi ấu thơ
Trường yêu Tỉnh Cách* chẳng phai mờ
Sương giăng mắt lóa sao nhìn chữ
Gió lạnh tay khòng khó nghịch tơ
Bậc đá cheo leo luồn khắp cội
Hàng sanh chất ngất phủ quanh bờ
Ngày xưa bé bỏng theo Cha đó
Để mãi trong lòng vẫn nặng mơ!

* Tỉnh Cách là nơi tôi theo cha học tập từ năm 5 tuổi, cách đây 72 năm, những hình ảnh ấu thơ ấy đến nay vẫn nhớ như in.

buixuanphuong09
02-05-2015, 09:52 AM
35- ĐƯỜNG KHÓ

Bác học thi Đường thấy cũng hay
Sưu Chim mải miết đã bao ngày
Câu vần rớt giếng khôn đường nhặt
Bệnh lỗi vào hòm khó lối thay
Những muốn gom từ thêu thảm đẹp
Còn mong góp tứ dệt trang dày
Hồn nghe tiếng vọng miền xa thẳm
Xướng họa giao tình bỗng lại say.

buixuanphuong09
02-05-2015, 09:54 AM
36- KHỔ VỚI THƠ ĐƯỜNG

Vẫn sợ lâu nay cái Luật Đường
Già rồi tính khí lại ương ương
Tơ tằm bệnh lỗi khôn vào lớp
Kén nhện vần câu khó ở trường
Nhẫn nại hằng thao tâm Bát Nhã
Kiên trì khổ luyện trí Kim Cương
Không cầu biết đủ vâng lời dạy
Viết một nghe trăm sẽ tỏ tường

buixuanphuong09
03-05-2015, 04:57 PM
37-NẶNG!

Chở nặng ...làm sao đến được bờ
Ngày ngày mải miết với Chim-Thơ
Vì chưng mỹ ái thành tơi tả
Bởi lẽ tình tham mới phạc phờ
Bệnh lỗi đau đầu tâm muốn bỏ
Câu vần khổ trí dạ đành ngơ
Thôi thì túc tắc ly Đường sạn
Lặng lẽ mà vui chẳng dám chờ...

buixuanphuong09
07-05-2015, 03:22 PM
38-NỖI NIỀM

Khắc khoải canh trường đứng tựa song
Nhìn sao Bắc Đẩu thiết tha lòng
Mù nay quét hết cho trời rạng
Mạch cũ khơi nhiều để nước trong
Quyết chặn giông cuồng cây vững gốc
Kiên ngăn bệnh dữ lúa tươi dòng
Người người là bạn cùng chung sống
Hạnh phúc muôn nhà thỏa ước mong

buixuanphuong09
07-05-2015, 03:37 PM
39- KÍNH LỄ

Phật chỉ đường về với cố hương
Thành tâm kính lễ những canh trường
Tâm Kinh Bát Nhã nhuần tam giới
Pháp Ấn Lăng Già chuyển thập phương
Trí trước hằng nghe gương Nghiệp quả
Thân nay lại tỏ lý Vô thường
Xua hờn xả hận bình yên ngủ
Bỗng thấy quanh mình rạng ánh dương.

buixuanphuong09
09-05-2015, 02:34 PM
40-THÔI NHÉ!

Xả bỏ niềm riêng để bớt sầu
Chim trời sải cánh ở miền đâu
Hoa trang ấp ủ càng tơi xác
Bướm hộp nâng niu khó đẹp mầu
Sáo đã qua sông ... tình rứt đoạn!
Chim vừa trụ tổ ... nghĩa bền lâu!
Duyên xưa lỡ dở thôi đành vậy
“Nhất nhật phu thê” đến bạc đầu

buixuanphuong09
09-05-2015, 02:37 PM
41-MỞ LÒNG

Một khối duyên xưa đã kết hòn
Neo mình đỉnh núi đứng chon von
Bâng khuâng nỗi nhớ tình chưa đoạn
Khắc khoải niềm thương nghĩa để mòn
Dạ đức trăm phương gìn trí rạng
Tâm thiền nhất niệm giữ lòng son
Cõi đời nghịch cảnh do tiền nghiệp
Rộng lượng bao dung méo hóa tròn.

buixuanphuong09
09-05-2015, 02:39 PM
42-NHẶT LÁ

Gió giỡn mây vờn tóc phất phơ
Cành khô lá rụng mỏi tay quờ
Chiều buông nắng nhạt chim hờ hững
Lối vắng sương đầm thỏ láo lơ
Đã thấy hình Lan trên ảnh ảo
Còn nghe tiếng Phượng dưới sương mờ
Thân già trí nhão lòng khôn tỏ
Vắng lặng canh trường cứ ngác ngơ.

buixuanphuong09
17-05-2015, 08:34 PM
43-BUÔNG BỎ ĐỂ HỘI NHẬP

Một dải non sông gấm vóc này
Gìn nhà giữ nước vẫn chung tay
Trăm dòng Kinh - Thượng tình luôn gắn
Một bọc Rồng-Tiên nghĩa vẫn bày
Bất khuất gương Cha đầy dũng lược
Ôn hòa chí Mẹ ắp hăng say
Niềm đau quá khứ thôi buông bỏ!
Hội với năm châu rạng ánh ngày.

buixuanphuong09
17-05-2015, 08:37 PM
44-CẢNH QUÊ

Tấp nập thuyền về đậu bến sông
Triền đê lấp ló cải đang ngồng
Vườn cao mọng đỏ cây sai trái
Ruộng rộng ươm vàng lúa trĩu bông
Chấp chới cò bay thêu cảnh mộng
Xôn xao bướm lượn dệt trang hồng
Liên hoàn gặt đập thu cơ giới
Thóc buộc bao rồi chẳng sợ giông.

buixuanphuong09
17-05-2015, 08:39 PM
45-NÓN CÓ QUAI

Nón buộc quai rồi – Em có anh
Cùng nhau ấp ủ giấc mơ lành
Hương nồng nhớ lắm mùi hoa bưởi
Chất mặn thương nhiều vị bột canh
Bổi hổi hình ai về trước ngõ
Nao nao bóng ấy ẩn sau mành
Da nhăn tóc trắng tình không nhạt
Giữ mãi trong lòng nét tuổi xanh

buixuanphuong09
18-05-2015, 04:30 PM
46-LỆ VẪN RƠI!

Vạn bát đong sầu khó thể vơi
Chia tay buổi ấy …thốt sao lời
Niềm thương sớm rạng tâm chưa rứt
Nỗi nhớ đêm tàn trí lại khơi
Đất khách người đi đành chịu phận
Nơi quê kẻ ở phải vâng thời
Duyên trần Nguyệt lão tơ còn buộc
Sáu chục năm trường lệ vẫn rơi

buixuanphuong09
18-05-2015, 04:32 PM
47- HÃY TỈNH!

Lạc thú duyên trần lắm kiểu chơi
Nhưng xin chớ mộng giữ an đời
Sì ke lạ điếu hồn mê muội
Rượu đế quen bầu xác tả tơi
Đắm đuối men tình thua chẳng được
Say sưa chiếu bạc lỗ không lời
Tham si ái dục con đường khổ
Hãy tỉnh đi nào các bạn ơi!

buixuanphuong09
18-05-2015, 04:35 PM
48- HỌ PHONG LAN

Ẩn dấu cành cao thấy ngỡ ngàng
Cầu vồng bảy sắc đẹp mênh mang
Vân hài óng ả tươi bồn chậu
Ngọc điểm rung rinh thắm ngõ làng
Mấy vạn* loài phân nhiều chủng quý
Năm dòng họ phụ lắm màu sang
Lan rừng đất Việt tầm bao thứ
Bạch phượng … Hân hoan đã gặp nàng! **

* Họ Phong lan có 05 Phân họ với 25.000 loài
**Bạch phượng - Pecteilis susannae (Chút riêng)

buixuanphuong09
19-05-2015, 02:43 PM
49- NHỚ THỜI XA

Nhớ mãi thôn làng thuở rất xa
Lòng tôi Tỉnh Cách tựa quê nhà
Thơ ngây dại tuổi không bên mẹ
Trứng nước non lời lại cạnh cha
Đuổi bướm trường xưa Phương vẫn nhỏ *
Sưu chim Net mới Phượng sang già
Bao hình ảnh cũ quên sao được
Khắc khoải u buồn cái đã qua

* Phương là tên khai sinh, vì trùng húy nên điểm nặng lâu dần thành tên chính thức.

buixuanphuong09
19-05-2015, 02:46 PM
50-NGUYỄN TRÃI

Ải Nhạn đưa Người đẫm lệ sa
Phân vân nghĩa nước với tình nhà
Kim Lăng nuốt hận dân lìa xứ
Trấn Vũ* ôm hờn trẻ mất cha
Oán lũ cuồng xâm kiên chí diệt
Thương bầy lạc bước mở lòng tha
Xuyên rừng, vượt biển tìm chân chúa
Đuổi bọn Minh bành giải phóng ta

buixuanphuong09
19-05-2015, 02:49 PM
51- HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

Cứ nhớ thương hoài tuổi ấu thơ
Miền quê Tỉnh cách khó phai mờ
Bồi hồi gốc thị chan niềm ước
Khắc khoải sân trường cháy nỗi mơ
Bé bỏng hồn ngây lòng mắc míu
Già nua trí nhão dạ ơ hờ
Hàng sanh tuyệt mỹ du triền mộng
Bảy chục năm dài vẫn ngẩn ngơ

buixuanphuong09
23-05-2015, 09:14 PM
52-TỔ QUỐC TA

Một cõi giang sơn Tổ quốc mình
Vươn dài chữ Ét (S) dáng xinh xinh
Cà Mau đất mũi chan ân đức
Móng Cái vùng biên nặng nghĩa tình
Hết dạ xây nền tâm vẫn thắm
Chung lòng giữ nước trí hằng minh
Trang vàng lịch sử truyền lưu mãi
Hội nhập năm châu sáng ảnh hình

buixuanphuong09
23-05-2015, 09:16 PM
53-HẠ BUỒN

Tưởng buổi cùng nhau biệt mái trường
Mà lòng khắc khoải lệ còn vương
Trò ma giỡn bạn không nhầm lối
Chước quỷ đùa ai lại tỏ đường
Lặng lẽ tờ hoa trao nỗi nhớ
Âm thầm hộp bướm gửi niềm thương
Truyền tay hối hả ghi lưu niệm
Chúc bước người đi vạn cát tường

buixuanphuong09
23-05-2015, 09:21 PM
54-THU NHỚ

Nỗi nhớ đằm sâu trải tháng ngày
Thu buồn giã biệt mắt cay cay
Còn đâu “một ngả hai đường rẽ”
Đã hết “vài câu lắm lối bày”
Giải toán đền Quan tâm hỉ hả
Du thuyền bến Trấn dạ mê say
Tơ tằm kén nhện còn giăng mắc
Sáu chục năm qua cứ đọa đày

buixuanphuong09
25-05-2015, 03:04 PM
55- ĐÌNH LỤC XÃ

Lục Xã đây rồi bạn thấy không?
Mười hai Sắc đỏ gửi Trang hồng *
“Lương binh Bắc tán” ngàn năm tỏ
“Lý nghiệp Nam truyền” vạn thuở thông **
Dẹp hết sầu xưa đình mở hội
Khai sâu giếng cổ lúa vươn đồng
Thuần phong mỹ tục khơi nguồn sáng
Thỏa mãn bao ngày cứ đợi trông

* Thư viện Hán Nôm
** Mượn ý câu đối ở đình:
“Lương binh Bắc tán thần công hiển
Lý nghiệp Nam khai thánh tích truyền”

buixuanphuong09
25-05-2015, 03:07 PM
56- RỨT MỐI TƠ LÒNG

Thuận gió căng buồm lướt biển khơi
Người đi khuất dạng đã xa thời
Mây vần lạc hướng người trăm nẻo
Gió đẩy sai đường kẻ một nơi
Hạnh phúc từ duyên đâu tại mệnh
Đau thương bởi nghiệp chẳng do trời
Gieo tình khởi ái bền phu phụ
Rứt mối tơ lòng lại thảnh thơi.

buixuanphuong09
25-05-2015, 03:11 PM
57- DẠ LÝ HƯƠNG

Dạ lý đem hương trải khắp làng
Du hồn nhạc Trịnh cõi mênh mang
Chùm hoa bé nhỏ khơi hình ấy
Cụm lá xanh tươi gợi bóng nàng
Diễm lệ bày phô tình thảo dã
Yêu kiều ẩn dấu nét đài trang
Chân quê giản dị nơi đồng cỏ
Để cháy lòng ai giấc mộng vàng.

buixuanphuong09
27-05-2015, 10:22 PM
58- NGÀN SEN

Vốn đã từ xưa ...khắp bản làng
Sen hồng tỏa rạng ánh hào quang
Gần bùn ngó vẫn tinh mầu trắng
Cạnh lúa hoa không hóa sắc vàng
Vẻ thắm nao nao mầu diễm lệ
Hương nồng lặng lẽ vẻ đoan trang
Nâng niu nghĩa đất ...dòng tơ quyện
Hiến cả cho đời ...mới được sang!

buixuanphuong09
02-06-2015, 05:09 PM
59- CÒN DAN DÍU...

Lục Bát gieo vần tự thuở xưa
Cùng nhau nối vận mấy cho vừa...
Xuân về én lượn chào mây trắng
Tết đến ong vờn giỡn nụ thưa
Khắc khoải hồn sưu tay lại tiếp
Mênh mang ý họa bút chưa chừa
Con tim vẫn đập còn dan díu
Bạn hữu giao tình những sớm trưa.

VỀ MIỀN TRUNG
02-06-2015, 05:52 PM
26- VẠN CỔ KHÔNG SẦU

Đã ở bên em bạc mái đầu
Câu nguyền giữ trọn dám sai đâu
Mây Tần lúc giận hoa nào héo
Gió Sở khi điên cỏ chẳng rầu
Vọng tiếng Hằng cười tươi ngọc bích
Vang lời Cuội thốt đẹp chân trâu
Mưa tuôn bão dập tâm càng vững
Vạn kiếp đời luân chẳng để sầu.

Có lẽ bác Phượng gõ nhầm chữ TRÂN CHÂU thành CHÂN TRÂU chăng?

buixuanphuong09
02-06-2015, 08:41 PM
Có lẽ bác Phượng gõ nhầm chữ TRÂN CHÂU thành CHÂN TRÂU chăng?

Cảm ơn VMT. Đây là bài thơ tôi tập họa bài VẠN CỔ SẦU của thầy Ái Hoa. Nguyên văn câu của thầy
Ô kiều nặng bước đổ dòng châu
tôi họa lại là
Vang lời Cuội thốt đẹp trân châu
Bài thầy chấm đúng như thế, vậy mà khi chuyển về TH nó lại thành chân trâu, chả biết vì sao. Đành đổ tội cho cái vô thường. Tôi sẽ sửa lại ngay.

buixuanphuong09
03-06-2015, 04:07 PM
60- TRƯỜNG SA THỬ SỨC

Chắn sóng phong ba rợp mát trời
Ngày ngày lính đảo cứ đùa chơi
Bàng vuông gắn bó say tình biển
Bãi cạn yêu thương đắm nghĩa đời
Cảnh giác bền tim nào phút nghỉ
Kiên trì chắc súng chẳng giây ngơi
Dông dìm bão quật không nao núng
Mắt rõi tầm xa vẫn rạng ngời

buixuanphuong09
08-06-2015, 09:18 PM
61- MỘNG

Lạnh lẽo canh trường chạnh nhớ ai
Thềm khuya bỗng vọng tiếng vân hài
Đôi lời hỏi khẽ như còn đọng
Một giọt rơi ngầm chẳng dễ phai
Diễm lệ mây buông làn tóc xõa
Đoan trang ngọc chuốt nét trâm cài
Hồn du cánh bướm miền hoang mạc
Gió động rung cành ... giọt ướt vai.

buixuanphuong09
08-06-2015, 09:21 PM
62- TRÁCH...

Tết đến ngàn hoa rực sắc hồng
Thu về khắc khoải nỗi chờ trông
Đường chiều lặng lẽ xua mưa Hạ
Ngõ sớm âm thầm gọi nắng Đông
Nốt nhạc yêu thương còn cháy bỏng
Vần thơ gắn bó vẫn thơm nồng
Tơ hồng Nguyệt lão can chi buộc
Để cõi lòng này nổi bão giông.

buixuanphuong09
17-06-2015, 10:01 AM
63- THẢNH THƠI

Một mối tơ tằm đẫm lệ rơi
Thời gian … thoáng chốc đã xa vời
Niềm duyên dịu ngọt tâm hằng giữ
Nỗi phận tươi nhuần chí chẳng lơi
Cảnh nghịch do nhân nào tại số
Tình êm bởi nghiệp chẳng vì trời
Can chi chuốc mãi sầu dang dở
Sống với “bây giờ” sẽ thảnh thơi.

buixuanphuong09
17-06-2015, 10:05 AM
64- KHÓC MỴ CHÂU

Một góc khuê phòng có biết đâu
Đường gươm quốc hận phải mang sầu
Vì tin giặc hiểm buông lời dối
Để luỵ thân già thác bể sâu
Giếng ngọc thân trầm nào kẻ đoái
Đền thiêng tượng khuyết có ai cầu
Con tim nhỏ bé ngàn muôn tủi
Bạn có khi nào khóc Mỵ Châu!

buixuanphuong09
17-06-2015, 10:10 AM
65- MƠ

Lặng lẽ rừng chiều đứng ngắm lan
Cơn mơ gặp gỡ chửa phai tàn
Yêu kiều bóng cũ còn in đậm
Diễm lệ hình giờ lại vỡ tan
Nỗi phận bâng khuâng hòa sóng cả
Niềm duyên khắc khoải gửi mây ngàn
Thuyền ai ghé bến sông Tương đậu
Để sợi tơ lòng cứ dệt đan…

buixuanphuong09
18-06-2015, 05:04 PM
66- CÒN DAN DÍU...

Lục Bát gieo vần tự thuở xưa
Cùng nhau nối vận mấy cho vừa...
Xuân về én lượn đùa mây trắng
Tết đến ong vờn giỡn nụ thưa
Khắc khoải hồn sưu tay lại gõ
Mênh mang ý họa bút chưa chừa
Con tim vẫn đập còn dan díu
Bạn hữu giao tình những sớm trưa.

buixuanphuong09
18-06-2015, 05:07 PM
67- CŨNG GỌI GIÀ

Vẫn biết mình nay đã cỗi già
Mà nhiều khát vọng chửa buông tha
Chim là bản nhạc thiên nhiên trỗi
Quả lại cung đàn vũ trụ ca
Cặm cụi năng tìm tăng lực trí
Liên miên cố họa vững tay đà
Giao lưu bạn hữu tình thêm mở
Kiến thức quê mùa được rộng ra

nguyenxuan
23-06-2015, 02:19 PM
https://lh5.googleusercontent.com/-1TM5hkm4g0Q/VYi8hVpAviI/AAAAAAAAAXE/9D_gd4l2TOs/w666-h515-no/chim%2Bph%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng.jpg



Góp họa

MỪNG THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Bảy bảy mùa xuân đã chạm rồi
Dong thuyền vượt thác mặc dòng trôi
Làm thơ thấu cảm tình hoa đất
Gánh nợ buồn thương cảnh dốc đồi
Chí vững lo đời ươm ý đẹp
Tâm bền thả chữ gạt dòng ôi
Kiên cường phấn đấu không hề nản
Sự nghiệp thành công phúc cũng hồi!

Nguyên Xuân
23/6/2015

buixuanphuong09
23-06-2015, 03:58 PM
68- BÂY GIỜ...

Chẳng dám mong gì tuổi tám mươi
Dù năm thoáng vụt... bác đừng cười!
Tai u mắt lóa đành nương liễu
Gối mỏi lưng đau cố giữ người
Lặng lẽ vào Thiền tâm đã sáng
Xôn xao gõ Nét trí hằng tươi
Hương thầm vướng chút tình dang dở
"Nhất nhật..." gìn sao được vẹn mười.

buixuanphuong09
23-06-2015, 04:00 PM
69- NHỚ

Tưởng những năm xưa lội suối ngàn
Mà lòng chẳng ngại bước quan san
Rừng, non bát ngát cây dàn cảnh
Trẩu, teck xôn xao gió họa đàn
Nhớ bạn bồi hồi tơ nhện mắc
Yêu ngành thắc thỏm sợi buồn đan
Câu thơ nghiệp quả gieo vần mãi
Để chén sầu thương cứ rót tràn.

buixuanphuong09
23-06-2015, 04:04 PM
70- LẠI THẪN THỜ

Giấy viết cho em kể vạn tờ
Trăm ngàn cũng chỉ một vần thơ
Giò Lan đã trót nhiều mê mẩn
Gốc Phượng còn vương lắm dại khờ
Dựng khoảng trời xưa mà bám ước
Xây lầu đất mới để buông mơ
Tinh cầu sẻ nửa ... người đi mãi
Những muốn buông xuôi … lại thẫn thờ

buixuanphuong09
23-06-2015, 04:07 PM
71- ĐỂ MÃI NIỀM THƯƠNG

Cuốc gọi Hè sang...nhớ những ngày
Hồn nhiên tuổi ngọc rất mê say
Bằng lăng tỏa tím hàng cây dựng
Phượng vỹ khoe tươi lối phố bày
Dạo cảnh đường Ngư* từng sóng bước
Du thuyền bến Trấn lại chung tay
Dò lan vẫn ẩn bao niềm mộng
Để sóng dòng Tương trỗi dạ này.

buixuanphuong09
23-06-2015, 04:10 PM
72- NGHIỆP NÔNG

Vất vả muôn đời cái nghiệp nông!
Từng say thảm cỏ với hương nồng
Mưa dầu nắng dãi còng lưng gánh
Đất bón sâu mò nặng chí trông
Bốn tháng chăm cây cành kết nụ
Ba hôm ngắm quả dạ mơ hồng
Canh đồng lội nước quanh năm vậy
Hỏi đến bao giờ khỏi tố dông!

buixuanphuong09
26-06-2015, 02:59 AM
TỰ SỰ
(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77)

Mới đó mà lên bảy bảy rồi
Theo dòng nước cuộn để thuyền trôi
Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
Cõi phúc nào trông vượt núi đồi
Xốc tới nề chi thân trẻ dại
Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
Cải Nghiệp còn mong kiếp tái hồi.

Bùi Xuân Phượng
23.6.2015

14- XẢ!

Day dứt mà chi chuyện đã rồi
Vô thường cứ mặc cánh bèo trôi
Duyên còn tỉnh tuệ khi lên núi
Sức kiệt chùn chân lúc xuống đồi
Phấn khởi đường sang buông tiếng Lạ!
Bơ phờ nẻo rẽ thốt lời Ôi!
Tằm đang mở kén thôi đành vậy
Não xả phiền xua cái vị hồi.

BXP 26.6.2015

buixuanphuong09
12-08-2015, 05:11 PM
73- SÁNG NHỚ

Nguyệt lặn canh dài sáng ánh sao
Vầng Đông đã rạng tự khi nào
Anh cò đuổi chấu nhào trên ruộng
Chị cá săn mồi quẫy dưới ao
Gụ gụ Câu vờn trên chóp mái
Le le Trống ghẹ cạnh hàng rào
Bình minh gợi nhớ bao hoài niệm
Một sợi tơ vương quấn mãi vào.

Lửa Đường tắt ngấm nay nhóm lại, tạm đăng tiếp một số bài chưa đăng.

buixuanphuong09
12-08-2015, 05:14 PM
74- NHÌN ĐÁ NHỚ ĐỀN XƯA

Trải mấy trăm năm đá vẫn còn
Hai vầng nhật nguyệt chiếu lòng son
Thân thà có nát tâm nào mục
Họ dẫu không yên chí chẳng mòn
Nghĩa khí gương soi trùm bốn cõi
Trung thần tiếng rạng khắp ba non
Đền thiêng dựng lại công thêm tỏ
Trụ mãi muôn đời với cháu con

buixuanphuong09
12-08-2015, 05:16 PM
75- TÂM SỰ

Cứ ngẫm truy tìm nghĩa Sắc-Không
Vô thường đã biết há còn trông?
Hèn sang thấy tựa làn mây thoảng
Được mất xem như dải bụi hồng
Xả não tâm an đừng nghĩ quẩn
Buông phiền trí tỉnh hãy suy thông
Say mùi Pháp vị lòng thanh thản
Cuộc sống thanh bình đỡ bão dông

Theo thầy Ái Hoa :

Ở đây hàm nghĩa "sự giàu, sang" và "sự được, mất", đều là danh từ. Nếu muốn chỉnh hơn thì sửa thành "hèn sang".
Thoảng có thể là tính từ như trong "cơn gió thoảng", mùi hương thoang thoảng".

buixuanphuong09
13-08-2015, 04:13 PM
76- CHỐT BIÊN CƯƠNG

Vọng chốt biên thùy vẫn cứ say
Rau măng cháo bẹ để qua ngày
"Trăng treo…” khắc khoải niềm ta biết
"Gối rớt…” âm thầm nỗi bạn hay
Chớ mặc người đi từng sớm vắng
Đừng tin kẻ đến những canh chầy *
Tình dân nghĩa nước ghìm trong dạ
Chẳng ước ao gì cái vận may.

* chầy thông vận đã được chấp nhận.

buixuanphuong09
13-08-2015, 04:16 PM
77- THƯỞNG QUỲNH

Ngắm đóa Quỳnh hương nở giữa trời
Âm thầm nỗi nhớ cứ đầy cơi
Nghiêng bầu cụng chén vần thêm mở
Cất bút trao tờ tứ lại khơi
Sắc đỏ phô hoa còn ngóng đợi
Cành xanh tựa bóng vẫn mong mời
Thiên duyên gặp gỡ nào ai biết
Một trái tim hồng máu chửa vơi.

buixuanphuong09
13-08-2015, 04:20 PM
78- TÌNH CA HOA_ĐẤT

Một kiếp phù dung thoáng nở-tàn
Mang nhiều gắn bó giữa nhân gian
Thu quang chỉ sợ ngày mưa xối
Hút chất không ngưng phút bão tràn
Nhựa sống dâng cây còn hỉ hả
Duyên đời kết đất mãi lan man
Bao mùa bất tận Xuân đi-đến
Rộn khúc tình ca...gió dạo đàn.

buixuanphuong09
15-08-2015, 04:26 PM
Tôi đã trở lại lớp học Đào viên, xin lỗi thầy Ái Hoa, quyết tâm học cho xong lớp Sơ cấp này. Vào lớp, do sức khỏe kém, tâm trạng lại có nhiều biến động, nhiều lúc định buông xuôi vĩnh biệt niềm khao khát thơ ĐL, nhưng rồi đã được Admin Ý Nhi và các bạn thơ vào tận lớp động viên. Đặc biệt là Cẩn Vũ, đã viết những bài thơ động viên tế nhị đăng ở trang thơ vui của mình, tuy CV không nói gì đến tôi nhưng tôi đã đọc được trong đó những ý sâu sa, lời động viên chân thành, tế nhị. Tôi đang học lớp 11, chưa được phép họa thơ. Xúc động trước những tình cảm CV dành cho mình, tôi đã họa lại hai bài thơ của CV, nhờ thầy xem trước, đã được thầy sửa và cho phép đăng lên trang thơ CV.
BÁC CỦA EM

Bác mình giận lẫy bỏ đi xa
Cái nũng thường khi gặp tuổi già
Một lát quên ngay hờn cũng giảm
Vài giờ ngẫm lại hối càng pha
Trong thân khó ở tuồng vào dịp
Ngoài mặt không vui thể được đà
Nóng nảy qua cơn hiền tợ Bụt
Ngồi bàn dệt phú chữ tuôn ra.

Cẩn Vũ. 03/07/2015

BÁC ĐÃ VỀ
(tập họa bài Bác của em của Cẩn Vũ)

Bác đã* về rồi chửa dễ xa
Thầy không giận nữa thứ cho già
Dăm giây ngúng nguẩy hờn thành hối
Một phút vui vầy khoái lại pha
Ý nhặt từ gom không lún thế
Vần trau lỗi sửa sẽ vươn đà
Đường tinh lọc sạn còn ham nấu
Cứ quẩn quanh hoài đuổi chẳng ra.

BXP

KHÔNG PHẢI VÌ MẢNH BẰNG.

Tuy bác hơi già tâm vẫn trẻ
Cho dầu chán nản đừng buông nhé
Thầy rèn đạt phú vẫn chưa công
Cháu học thành danh còn lộn quẻ
Đắng lắm! vần niêm buổi mãi rầu
Cay nhiều! luật tứ hôm càng ẹ
Đừng ham biệt núi để tung hoành
Ráng luyện trơn làu mai khỏi té

Cẩn Vũ. 27/07/2015

HỌC TỐT TRẢ ƠN THẦY
(tập họa thơ Cẩn Vũ)

Bác trụ nơi này hồn thấy trẻ
Đường tinh lọc sạn chuyên cần nhé
Đêm ngày luyện tập chửa nên công
Sớm tối trau giồi không dở quẻ
Vị ngọt tràn răng lưỡi cứ buồn
Hương thơm ngát mũi mồm đâu ẹ
Còn mong học tốt trả ơn thầy
Sức dẻo lòng dai nào sợ té.

Bùi Xuân Phượng 15.8.2015

buixuanphuong09
15-08-2015, 04:37 PM
Sáng nay, dù vẫn đang đau tôi đã cố post lên trang thơ Cẩn Vũ, sau khi post lên, CV đã đăng tiếp bài thơ sau khiến tôi cười tưởng chừng bật được sỏi, tôi đã bảo với CV : “Cháu mà làm vài bài nữa bác cười bật sỏi ra không cần thuốc nữa”. Mà quả thật tôi rất vui, cái đau bỗng chốc biến đâu mất.

BÁC MÌNH MỔ SẠN THẬN.

Cục sỏi to bằng cỡ nắm tay
Mổ rồi bác sĩ liệng vào khay
Con trông khiếp vía choàng ôm mẹ
Cháu nhặt kinh tâm ngã rớt giày
Ủ rũ trên giường ông gối quắp
Lừng khừng cuối chõng vợ hông day
Thèm thơ hắng giọng ngâm ti tỉ
Mặc chỗ còn đau vết chỉ bày

Cẩn Vũ. 15/08/2015

buixuanphuong09
16-08-2015, 01:40 PM
80- LỜI KIẾN

Kiến sợ ai đem thuốc để vào
Nhưng mò thử đến chẳng làm sao
Này đây món tốt không thêm bạc
Ấy đó môn ngon chả tốn hào
Vị đậm mềm răng đầu ngật ngưỡng
Hương trầm ngát mũi dạ lao đao
Đồ ăn dọn sẵn không đành bỏ
Cứ nếm mà xem nó thế nào.

buixuanphuong09
16-08-2015, 01:43 PM
81-CHỊU KHÓ CHÙI

Luật Bệnh cao sâu cứ thử dùi
Thân già gắng học chẳng ai xui
Khuôn gò thấy đậm như nem rán
Lỗi trích mà thơm tựa sắn lùi
Ý đã thu gom tìm nghĩa đẹp
Câu còn chắt lọc gọi tình vui
Vì quên kính cũ nên nhiều bụi
Muốn sáng thì năng chịu khó chùi.

buixuanphuong09
17-08-2015, 08:55 AM
82- TÌNH CHÂN THẬT

Nghiệp kiếp đan xen lúc khó-giầu
Thân này chả biết sẽ về đâu
Câu thơ tiếp bạn lòng luôn hỉ
Ý phú rèn ta chí chẳng sầu
Nghĩa gửi thi đàn còn đẹp sắc
Tình dâng bốn biển vẫn tươi mầu
Bền gan giữ vững lòng khiêm tốn
Học tập kiên trì muốn hiểu sâu!

buixuanphuong09
17-08-2015, 08:57 AM
83- BÁC TRỌNG

Bác tám mươi nhăm vẫn chửa già
Tôi nhìn sắc diện … tưởng “gương nga”
Con hiền kháu khỉnh đùa kêu : “cậu”!
Vợ đảm xinh xinh giỡn gọi : “bà”
Dí dỏm lời thương nào dễ cách
Êm đềm giọng ái khó mà xa
Nhân duyên kết lại từ bao kiếp
Hạnh phúc chan chan đẹp cảnh nhà

buixuanphuong09
17-08-2015, 09:00 AM
84- BIỂN VÀ THUYỀN

Thả cánh buồm nâu mãi tận trời
Con thuyền khuất nẻo lộng trùng khơi
Bền chèo gió dữ đùa duyên phận
Vững lái mưa dai giỡn nghiệp đời
Khắc khoải vườn xưa lời ngọc thốt
U hoài cảnh cũ ánh vàng phơi
Mây – lòng nặng ngỏ tình dan díu
Vẫn đợi vầng dương tỏa sáng ngời.

buixuanphuong09
18-08-2015, 04:06 PM
85- MƯỢN ĐÀ

Được buổi nhàn nông bạn đến nhà
Nghiêng bầu dốc túi thỏa lòng ta
Giao lưu trước mạng vui lời hả!
Xướng họa bên mâm khoái tiếng khà!
Ngọt quả đang mùa con lại tiếp
Thơm chè sẵn tủ vợ vào pha
Duyên thơ hội ngộ tình tri kỷ
Bóng nguyệt dòm song cứ mượn đà...

buixuanphuong09
18-08-2015, 04:08 PM
86- HOÀI NIỆM

Cuốc gọi Hè sang nhớ những ngày
Muôn màu tuổi ngọc rất hăng say
Bằng lăng vẫn tím đường đi nọ
Phượng vỹ còn tươi lối dạo này
Lặng lẽ đền Quan trao ánh mắt
Êm đềm bến Trấn giữ bàn tay
Bâng khuâng nỗi nhớ hồn du mộng
Vạn nét thân thương khó tỏ bày.

buixuanphuong09
18-08-2015, 04:12 PM
87- PHƯỢNG XUÂN

“Phượng nở Xuân về!”* Trái khoáy thay!
Mang bao nghịch cảnh thế gian này
Tâm còn khắc khoải tình thơ đắm
Trí vẫn u hoài cõi Nét say
Cuốc bộ rèn thân không sớm tối
Trì kinh luyện tuệ chẳng đêm ngày
Chim tìm lắm loại chưa dừng nghỉ
Nghiệp báo thông rồi xả rủi may

* Đây chỉ nói vui về cái tên Bùi Xuân Phượng. Ra đời Ông Nội đặt tên Phương lấy tên Tổng đốc Hà Nội, về chơi Ngoại phạm húy nên điểm nặng, lâu dần gọi quen thành tên Phượng. Phượng lại đệm Xuân, hóa ra Phượng nở mùa Xuân!!!

buixuanphuong09
10-09-2015, 10:56 AM
88- PHƯƠNG HƯỚNG

Nghịch cảnh duyên trần hiểu hết đâu
Tâm luôn nghĩ quẩn mới nên sầu
Xoay vần sáu ngả* thân chìm nặng
Lặn ngụp hai đường nghiệp lún sâu
Học Pháp ngày đêm trăn trở tuệ
Trì kinh sớm tối mở mang đầu
Không cầu biết đủ bình yên sống
Chấp nhận vô thường mặc chóng lâu.

buixuanphuong09
10-09-2015, 10:58 AM
89- TÒA THIÊN NHIÊN

Lộng lẫy trong rèm khó biết đây
“Thiên nhiên tuyệt mỹ” cứ phô bầy
Bầu tiên kín nhụy khoe màu thắm
Lối lạch phong đường ẩn vẻ ngây
Óng ả chồi Xuân trong sớm rạng
Lung linh nụ Hạ những canh chầy
“Hoa nhường nguyệt thẹn” còn e ấp
Chẳng dám so gì với chị Tây…(Thi)

buixuanphuong09
10-09-2015, 11:00 AM
90-VƯƠN!

Cõi Nét du hồn khắp nẻo đây
Dù cho bệnh cũ phủ vai gầy
Chim tìm lặng lẽ khơi niềm mộng
Phú họa âm thầm giải nỗi ngây
Nghiệp quả tiền thời đang nặng trĩu
Nhân duyên hiện kiếp vẫn sâu dầy
Hồng trần chửa rũ còn say đắm.
Mạng dịch nương nhờ đọc tiếng Tây *

* Vì tìm được cách nhờ máy phát hiện ngôn ngữ nên trong Sưu tập có thể truy cập bất cứ trang web nào, đọc được bất cứ thứ ngôn ngữ nào có trên mạng.

buixuanphuong09
11-09-2015, 07:24 AM
91-VẪN YÊU ĐƯỜNG

Cứ khát khao mong nấu mẻ Đường
Tinh thuần lọc sạn sáng như gương
Phong yêu Hiệp chưởng luôn hằng nhớ
Tiểu vận Bình đầu chớ để vương
Vận ghép lao đao tìm sớm rạng
Từ gieo khắc khổ lựa đêm trường
Thân già gắng học lòng đâu nản
Khốn nỗi bây giờ mắt phủ sương.

buixuanphuong09
11-09-2015, 07:27 AM
92-VẪN MỞ LÒNG

Cảm phục ai xưa thắm má hồng
Nay ngoài bốn chục vẫn phòng không
Khi đeo quốc hận khơi miền nhớ
Lúc rửa gia thù ủ cõi mong
Đất nước hằn vai tâm đã thỏa
Duyên tình nặng khối dạ chưa thông
Riêng chung khó nỗi chu toàn được
Cuộc sống an nhiên rộng mở lòng

buixuanphuong09
11-09-2015, 07:29 AM
93- CHỈ LÀ HẠT CÁT

Hạt cát con con đáng kể gì
Thân này uế trược đã là chi!
Bền gan học bạn không kiêu hãnh
Vững chí vươn mình chẳng tự ti
Vứt phải xua hơn bền nẻo bước
Xa phiền rứt não mạnh đường đi
Say mùi Phật Pháp luôn khiêm hạ
Vạn biến Kim Cương gắng tụng trì.

buixuanphuong09
13-09-2015, 04:49 PM
94-HOA LỤC BÌNH

Vạn nẻo lênh đênh dẫu chẳng trồng
Mà tình lộng tỏa khắp triền sông
Chồi ngon búp ngọt ươm duyên thắm
Nụ đẹp hoa tươi ủ nghĩa nồng
Mẫm mạp nào lo khi nắng lửa
Bồng bềnh chẳng sợ lúc mưa dông
Nâng niu hạt tím trong chiều muộn
Để góp ban mai những sắc hồng.

buixuanphuong09
13-09-2015, 04:51 PM
95-PHƯỢNG XUÂN II
(Tự họa bài PHƯỢNG XUÂN)

Phượng vẫn chưa già! Thú vị thay! *
Duyên thơ vững trụ ở nơi này
Đường trau Luật chuốt còn mê mải
Phú họa Chim tìm lại đắm say
Xả hận xua phiền đâu tính tháng
Buông so bỏ phải kể chi ngày
Rèn tâm Đức Thiện không ngơi nghỉ
Cải vận do mình chẳng phải may.

* (Xuân Phượng có nghĩa khác -> phượng đang độ xuân (tức là chưa già), không phải là phượng nở mùa xuân
Phượng cũng có thể là chim phượng, là vua loài chim mà (như trong truyện "Hoa điểu tranh năng", cầm vương là Phượng hoàng)!
Do lời động viên của thầy AH nên tôi đã làm bài thơ trên

buixuanphuong09
13-09-2015, 04:53 PM
96-DANG RỘNG VÒNG TAY

Phật tự ngàn xưa đã chỉ đường
Tâm thành kính ngưỡng khắp mười phương
Không cầu biết đủ lòng chưa rã
Xả phải xua hơn trí đã lường
Biến chuyển dòng đời còn khắc dạ
Luân hồi quả nghiệp vẫn ghi xương
Từ Bi Hỉ Xả luôn hằng nguyện
Mở rộng duyên tình vạn mến thương.

buixuanphuong09
13-09-2015, 04:56 PM
97-HIỂU LỜI PHẬT DẠY

“Ngũ uẩn giai không” biết vậy rồi
Nhân này hội đủ mới nên tôi
Năm căn kết phận bền bao nỗi
Một ý gieo duyên vỡ mấy hồi
Học Pháp kiên gan rèn trí tỉnh
Ngồi Thiền vững chí xả thân hôi
Cho dù bất tịnh cần neo giữ
Có nó mà tu khỏi lặn-trồi.

buixuanphuong09
14-09-2015, 11:13 AM
98-CÒN HAM

Bảy bảy Xuân rồi vẫn trụ thân
Câu thơ xướng họa chẳng hoen vần
Trồng rừng những tưởng ơn đền nước
Cuốc ruộng thôi đành nghĩa trả dân
Đã khổ đường mây tan sự nghiệp
Còn đau lối lạch chịu duyên trần
Chưa về cát bụi còn ham nấu
Một mẻ tinh Đường đã thụ ân

buixuanphuong09
14-09-2015, 11:15 AM
99-KHÁT VỌNG

Suối nắng au vàng đã trải sân
Heo heo gió mát đuổi mây vần
Gương nga diễm lệ mong đừng cách
Ánh mắt yêu kiều tưởng mãi thân
Khổ nỗi trời Tây oanh sải cánh
Đau niềm đất Mẹ cuốc ngừng chân
Hồn nhiên tuổi ngọc đầy hoa bướm
Tái ngộ hằng mơ sẽ có lần....

buixuanphuong09
14-09-2015, 11:17 AM
100-MONG!

Gió lặng thuyền về đậu bến sông
Lòng riêng khắc khoải nỗi mong chồng
Niềm thương kéo lắm cơn mưa Hạ
Sợi nhớ gom nhiều hạt nắng Đông
Bổi hổi con thơ bầm ruột tím
Thênh thang gối chiếc lạnh môi hồng
Chàng đi mải miết phương trời rộng
Có biết ai người vẫn đợi trông?

buixuanphuong09
14-09-2015, 11:20 AM
Mấy ngày nay tâm trạng tôi bị chao đảo dữ dội. Đành rằng ai cũng phải già, chấp nhận cái vô thường… nhưng buồn lắm. Hiện tôi có 174 bài ĐL thầy đã chấm, đã post ở TH tới nay là 160 bài, cứ tưởng đã ổn, nào ngờ … Tôi vừa lập trang này ở ĐVTC, đăng được 20 bài thì nhận được pm của PN chỉ ra có 9 bài còn lỗi, trong đó có bài lỗi nặng nhất : có tới 03 từ BAO trùng!!! Không cần truy cứu nguyên nhân của lỗi, cái khổ vô thường nó thế. Tôi định buông xuôi tất cả, trở về vui lặng thầm với trang Blog cá nhân …, nhưng lòng yêu ĐL, yêu những sinh hoạt diễn đàn không sao dứt được!!!
Nhờ PN giúp đỡ tôi đã sửa xong ở ĐV, tiếp tục đăng được 50 bài, PN đã chỉ thêm lỗi …
Ở Thi Hữu, NX, GB cũng đã chỉ lỗi. Tôi sẽ gắng bình tâm, hôm nay phải sửa xong bài ở Thi Hữu. Dù thế nào tôi cũng quyết học xong cái Sơ cấp ĐL. Rất mong được NX, GB và các bạn thơ giúp tôi tìm thêm lỗi.

buixuanphuong09
14-09-2015, 03:18 PM
Tôi đã sửa xong các bài:
Lớp 10:
Bài 04 + 09 + 17 + 19 + 20 + 21 + 22 + 24 + 25 + 27
Bài 35 + 38 ghi nhận lỗi chưa sửa được.

Lớp 11: (Góp ý của GB)
* Bài 75-TÂM SỰ + Bài 78-TÌNH CA HOA_ĐẤT (Trang 18)

buixuanphuong09
16-09-2015, 08:25 PM
Tôi đã sửa tiếp các bài:

Bài 35 + 38 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 51 + 54 lớp 10
Bài 68 + 70 + 71 (theo thứ tự) tức Bài 11 + 13 + 14 lớp 11

Cảm ơn Hồng Thoại TT d/đ đã đến thăm động viên. Mong BĐH và các bạn thơ cảm thông, tôi không xa Thi Hữu mà đang dồn tâm huyết cho Đường Luật, nó rất cực, tinh lọc tất cả những bài thơ đã học nhờ sự giúp đỡ tận tình của PN. Tôi đã làm 180 bài TNBC vẫn chưa được lên lớp cuối bởi vì tôi quá dốt. Chỉ riêng ba bài mới đây mà tôi phải sửa suốt từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ổn, cuối cùng đành phải nhờ thầy. Dốt thế thì học đến bao giờ mới xong, nhưng dù khó khăn đến mấy tôi cũng quyết học bằng xong. Chỉ mong BĐH và các bạn thơ hiểu mà cảm thông cho.

BXP 16.9.2015

buixuanphuong09
16-09-2015, 08:27 PM
101-NỐI GÓT TIỀN NHÂN

Vì chưng vững gốc mới tươi cành
Nắng dãi mưa nhuần lá thắm xanh
Đức nặng "Tam cương" mà được nghĩa
Ơn dầy "Nhất tự" mới nên danh.
Thầy Chu dạy bảo phương cần luyện
Cụ Trạng * truyền giao pháp thực hành
Cháu chắt ngàn sau thành sự nghiệp
Là nhờ học tập đấng hùng anh.

* Trạng Trình

buixuanphuong09
16-09-2015, 08:30 PM
102-XẢ

Giã biệt người thương chẳng hẹn về
Năm dài tháng rộng cứ lê thê
Đền Quan mõ hợp tan câu nguyện
Bến Trấn thuyền neo vỡ tiếng thề
Lặng lẽ mang buồn duyên phận hẩm
Âm thầm chuốc tủi nghĩa tình khê
Thì thôi xả bỏ điều vương vấn
Giữ mãi làm chi sự não nề

buixuanphuong09
16-09-2015, 08:33 PM
103-SAO EM NỠ HẸN?

Cứ đợi em hoài mãi chẳng sang
Mình anh lạc lõng giữa thôn làng
Đem thương ấp ủ nhành hoa tím
Gọi nhớ thu gom dải nắng vàng
Khúc hát Ca trù chưa đoạn tuyệt
Câu hò Ví dặm lại đa mang
Sương đầm vạt áo trăng khuya lạnh
Đã hẹn mà sao vắng bóng nàng?

buixuanphuong09
30-09-2015, 04:35 AM
(104)163*-XUÂN LẠNH

Chiều buông gió lạnh vẫn chưa về
Ghế đá nương mình ngắm Ngọc, Thê *
Lặng lẽ tìm quên giây hỉ hả
Âm thầm gợi nhớ phút đê mê
Người đi phận hẩm đành tan nguyện
Kẻ ở duyên ôi chịu lỗi thề
Sắc tím trời chiều còn níu giữ
Sao lòng vẫn thấy cứ tê tê.

* Đền Ngọc Sơn & cầu Thê Húc bên hồ Hoàn Kiếm
* Đánh số lại theo thứ tự các bài Thất ngôn bát cú

buixuanphuong09
30-09-2015, 04:39 AM
164- GIỌT NẮNG DÂNG ĐỜI

Gọi gió Thu về cúc nở bông
Cầu thơ nối nhịp nghĩa đang nồng
Duyên tình hoạ xướng tươi niềm đợi
Bạn hữu giao hòa đẹp cõi trông
Ẩn hiện từ hay trao nụ tím
Bày phô ý tốt gửi trang hồng
Thênh thang mạng Nét hồn du mộng
Giọt nắng dâng đời rạng núi sông

buixuanphuong09
30-09-2015, 04:42 AM
165-CHẾT LẶNG TRONG TIM

Thấp thoáng hình ai dáng liễu mềm
Cho lòng nỗi nhớ cứ dày thêm
Đường mây ẩn hiện Đào ra sớm
Nét ngọc phô bày Lý* nở đêm
Lặng lẽ như ươm dòng sữa ngọt
Âm thầm tưởng hiến giọt tình êm
Mơ về cái thuở hồn nhiên ấy
Chết lặng trong ta bóng ngả thềm.

* Dạ lý hương

buixuanphuong09
30-09-2015, 08:39 PM
166-SEN ĐỒNG NỘI

Giá ngọc em không vướng bụi trần
Trong ngà giữ trọn nét thanh tân
Trồi lên ấp ủ hoa tươi thắm
Lặn xuống nâng niu ngó trắng ngần
Nghiệp quả đang còn bao sắc nhị
Duyên đời lại sẵn một bầu nhân
Mênh mang tỏa ngát hương đồng nội
Để những mùa sang đẹp bội phần.

buixuanphuong09
30-09-2015, 08:42 PM
167-MÃI ĐẬM HƯƠNG

Chiếc lá ban mai ẩn sắc hường
Tươi nhuần giọt ngọc đón vầng dương
An lòng viễn khách đa gìn cội
Mát dạ thi nhân liễu rủ đường
Giếng ấy người hiền lưu vạn nẻo
Đình này cảnh đẹp gọi muôn phương
Đây “chùm khế ngọt” ngàn năm giữ
Kỷ niệm quê nhà mãi đậm hương.

buixuanphuong09
30-09-2015, 08:44 PM
168-ĐÂU DỄ VƠI

Một cánh chim hoàng vượt dặm khơi
Cho ta chuốc cái khổ thân đời
Bồi hồi bóng nhạn mong về chốn
Khắc khoải lời tình muốn đến nơi
Nỗi phận chia lìa đâu tại số
Niềm duyên đứt đoạn chẳng do trời
Dòng tương chảy tự hồng hoang ấy
Sóng cuộn lòng này chửa dễ vơi!

buixuanphuong09
30-09-2015, 08:52 PM
169-SẮC TÍM TRỜI CHIỀU

Lấp ló kim ô toả ánh hồng
Nghe gà trống gọi: Đã hừng đông
Trên cành ríu rít chim rời tổ
Dưới cỏ long lanh nắng trải đồng
Rạo rực niềm thương khi nắng lửa
Bồn chồn nỗi nhớ lúc mưa dông
Mây chiều sắc tím càng thêm đậm
Cánh nhạn phương trời có biết không?

buixuanphuong09
30-09-2015, 08:55 PM
170-CHIỀU XUÂN

Dạo gót đường Ngư * bóng xế tà
Âm thầm thả mộng những ngày qua
Sương trầm bến nọ giây ngây ngất
Khói tỏa sân kia phút đậm đà
Khắc khoải niềm thương gìn bếp ấm
Bồi hồi nỗi nhớ gửi phương xa
Hồn mơ cánh thiệp trong chiều vắng
Kỷ niệm ùa về cứ thiết tha

* Đường Cổ Ngư tức đường Thanh Niên hiện nay

buixuanphuong09
01-10-2015, 07:11 PM
171-NHỚ …

Thức dậy canh khuya nhớ những ngày *
Xa trường giã bạn … mắt cay cay
Trang hồng viết vội lưu niềm ấy
Hộp tím trao nhanh gửi nỗi này
Biển rộng người đi trời đẹp thế
Ao tù kẻ lại đất buồn thay!
Xoay vần sáu nẻo đời ta thế
Nghiệp phận đành an với cuốc cày!

* Năm 1962 tự học hết cấp II, thi trúng tuyển vào trường TCLNTW, học được hơn một năm thì bệnh tát phát phải trở về …

buixuanphuong09
01-10-2015, 07:14 PM
172-THUYỀN ĐÃ TRỞ VỀ

Sao ngày gặp gỡ cứ lơ mơ?
Cái phút bên em* lại thẫn thờ
Bổi hổi lời yêu còn mắc tóc
Âm thầm nụ ái lại vương tơ
Người thương nỗi phận nhiều cay cú
Kẻ xót niềm duyên lắm ẫm ờ
Tỉnh mộng thuyền về neo bến cũ
Cho muôn khúc hát dậy đôi bờ.

* Em là người bạn hữu duyên hữu phận ngày nay.

buixuanphuong09
01-10-2015, 07:16 PM
173-HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

Vững lái quen tay đã thuận dòng
Đâu nề bạc nhặt với ăn đong
Gừng cay muối mặn luôn bền chí
Nắng dữ mưa dai chẳng đổi lòng *
Khắc khoải câu tình ươm nỗi nhớ
Âm thầm giọt phận ủ niềm mong
Chòng chành tựa nón không quai vậy
Hạnh phúc hòa đôi “lúa trổ đòng”!

* 3 m lỗi nhẹ

buixuanphuong09
03-10-2015, 07:40 PM
174-HAI NGẢ

Trụ giữa cuộc đời với Có - Không
Làm sao giữ được chữ tâm đồng
Cho lòng dịu mát cơn mưa Hạ
Để chí tươi nhuần hạt nắng Đông
Khắc khoải miền thương neo phận đẹp
Bâng khuâng cõi nhớ ủ duyên nồng
Hôm nay thuở ấy như hòa quyện
Mỗi ngả xin trao một nụ hồng

buixuanphuong09
03-10-2015, 07:43 PM
175-DAY DỨT

Cách trở muôn trùng chửa hết yêu
Hoàng hôn nhuộm tím ráng mây chiều
Bồi hồi mộng dữ cơn mưa đổ
Khắc khoải mơ cuồng mái lá xiêu
Đã khổ oanh vù sầu vạn nỗi
Còn thương yến lại xót bao điều
Tơ vương kén nhện nhiều day dứt
Một trái tim hồng có bấy nhiêu

buixuanphuong09
03-10-2015, 07:53 PM
176-NHẶT NẮNG HOÀNG HÔN

Chim non lạc mẹ phải đau nhiều
Thấu hiểu san lòng đã hợp yêu
Sóng cả bền tâm gìn sắc tím
Mưa dai vững dạ giữ hương điều
Cay gừng mặn muối vui bao nả
Đẹp quế tươi hoè phúc bấy nhiêu
Tóc bạc răng long tình vẫn thắm
Hoàng hôn nhặt nắng sáng mây chiều

buixuanphuong09
03-10-2015, 07:55 PM
177-TỰ BẠCH

Bẩy tám (78)Thu sương trụ với đời
Sao nhiều thắc thỏm lắm chơi vơi?
Tình sâu với bạn gìn không bỏ
Nghĩa nặng cùng em níu chẳng dời
Vạn bước đường cày tâm đã vững
Trăm miền mạng nối trí nào lơi
Cây già chắt nhựa ươm chồi biếc
Ủ nụ đơm hoa hiến đất trời.

buixuanphuong09
03-10-2015, 08:00 PM
178-ĐI BỘ SÁNG

Lập cập ba chân giữa xóm làng
Tai ù loạn thị cứ nghênh ngang
Người đi trước mặt đâu cần biết
Kẻ đến sau lưng cũng chẳng màng
Thả trí phiêu diêu miền Cực lạc
Du hồn lãng đãng cõi Thiền quang
Sang nhà Thái Lão * xin ban thuốc
Chữa bệnh ngu ngơ nỗi nhớ nàng

* Thái Thượng Lão Quân

buixuanphuong09
03-10-2015, 08:03 PM
179-CÓ PHẢI…?

Có phải rằng ngu có phải đần?
“Ao tù nước đọng” hóa lần khân
Đường lên … bệnh tái đâu còn nghiệp
Lối rẽ … thân teo chẳng có phần
Lặng lẽ niềm thương dù dở phận
Bồi hồi nỗi ước đã yên thân
Đành thôi tất cả gieo dòng nước
Níu cái duyên thơ trụ cõi trần.

buixuanphuong09
03-10-2015, 08:06 PM
180-PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG

Tổng hợp ba chi một phái Thiền (1)
“Tâm này tức Phật” (2) sáng muôn niên
Rời buông đế vị do đầu tỉnh
Xả quét trần tâm bởi dạ hiền
Tuệ-Đức trầm loang lừng đất Việt
Bi-Từ lộng tỏa sáng non Yên
Rau măng cháo bẹ lòng thanh thản
“Đói đến thì ăn mệt ngủ liền” (3)

(1) Ngài đã tổng hợp pháp tu của ba phái Thiền TQ: Thảo đường, Vô ngôn thông, Tì ni đa lưu chi và sáng lập nên Thiền phái TRÚC LÂM thuần VIỆT.
(2) Yếu chỉ của thiền Trúc Lâm là Tức Tâm Tức Phật
(3) Trích trong bài phú “Cư trần lạc đạo”
“Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền …”

Tran Xuan Sinh
05-10-2015, 09:37 AM
HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG

Vững lái quen tay đã thuận dòng
Đâu nề bạc nhặt với ăn đong
Gừng cay muối mặn luôn bền chí
Nắng dữ mưa dai chẳng đổi lòng
Khắc khoải câu tình ươm nỗi nhớ
Âm thầm giọt phận ủ niềm mong
Chòng chành tựa nón không quai vậy
Hạnh phúc hòa đôi “lúa trổ đòng”!


CẢM PHỤC BÁC PHƯỢNG

Vào xem cảm phục viết đôi dòng
Gửi bác dăm lời lọ nghĩ đong
Tuổi đã chiều tà đang vận sức
Đầu luôn trí mẫn chẳng thay lòng
Làm thơ đẹp ý trao người hiểu
Nhớ bạn sâu tình thỏa nỗi mong
Cánh rã thân già vui vẻ vậy
Còn đâu mộng trẻ lúa ươm đòng./.

TXS 05/10/2015

buixuanphuong09
05-10-2015, 04:07 PM
CẢM PHỤC BÁC PHƯỢNG

Vào xem cảm phục viết đôi dòng
Gửi bác dăm lời lọ nghĩ đong
Tuổi đã chiều tà đang vận sức
Đầu luôn trí mẫn chẳng thay lòng
Làm thơ đẹp ý trao người hiểu
Nhớ bạn sâu tình thỏa nỗi mong
Cánh rã thân già vui vẻ vậy
Còn đâu mộng trẻ lúa ươm đòng./.

TXS 05/10/2015

Cảm ơn bác TXS đã đến thăm. Tôi đã yên trụ ở lớp Họa thơ, nhưng tuổi già trí nhão, làm sao nhớ nổi 56 từ của bài xướng để không phạm lỗi Khắc tự? Đã học thì đành phải cố, xoay trần với những bài họa tôi không còn thời gian để nghĩ đến việc khác.
Già còn tham nên rất cực

buixuanphuong09
06-10-2015, 08:40 AM
181-CÁNH BÈO TRÔI

Ách nặng trăm năm đã cởi rồi
Tưng bừng cả nước khổ riêng tôi
Niêu cơm “cuốc sới” gìn bao nả
Cắc bạc “thu dung”* giữ mấy hồi
Những tưởng rồi lên danh nghiệp sáng
Nào ngờ phải hứng phận duyên ôi
Mênh mang sóng nước theo dòng chảy
Để cái thân bèo cứ nổi trôi.

* Cha của tôi là giáo viên thời Bảo Đại, trở thành giáo viên “thu dung” thời Cụ Hồ, tôi hiểu “thu dung” là thu để dùng, tức là động từ kép nên dùng “cuốc sới” để đối.

buixuanphuong09
06-10-2015, 08:44 AM
182-HẠNH VÔ ƯU

Thấm nước cành dương dạ chẳng phiền
Xua thù xả hận sống bình yên
Nhân duyên chẳng tưởng … khi đồng ấu
Quả nghiệp đâu ngờ … lúc lão niên
Lặng lẽ tìm chim bền mạng ảo
Say sưa họa phú vững tâm hiền
Chưa “Về” vẫn “Gửi” đừng dăng mắc
Cái chuyện xa rồi hãy thản nhiên.

buixuanphuong09
06-10-2015, 08:48 AM
183-DẠO TÂY HỒ NHỚ AI

Dạo gót Tây Hồ nhớ bóng ai
Khuôn trăng diễm lệ tóc buông dài
Đôi lời yến nhủ xua sương sớm
Một tiếng câu gù gọi nắng mai
Bổi hổi lời thương nơi hạ giới
Bâng khuâng giọng ước chốn liên đài
Ông Bồ có hiểu lòng con cháu
Tặng phút du hồn giấc Liễu Trai!

buixuanphuong09
06-10-2015, 08:50 AM
184-NHỊP CẦU TRE

Đứng tựa lan cầu hỏi khách thơ
Rằng ai có biết vẫn mong chờ
Đàn ngân một bản chan miền ước
Phú thảo đôi dòng lộng bến mơ
Bổi hổi niềm thương trong sớm rạng
Bâng khuâng nỗi nhớ dưới trăng mờ
Vần gieo bỏ ngỏ chưa người họa
Thảng thốt u hoài những tiếng tơ

buixuanphuong09
06-10-2015, 08:52 AM
185-NGHIỆP NÔNG

Bát ngát hương quê lúa trổ đòng
Cày bừa quá vụ đã thong dong
Kiên trì tưới bón hoa tươi nhụy
Nhẫn nại thăm nom trái đẹp lòng
Nước lội đồng canh bao vất vả
Mưa dầm nắng dãi lắm long đong
Trồng cây mấy tháng nào ai tỏ
Bão viếng sâu thăm chẳng thuận dòng

buixuanphuong09
09-10-2015, 07:28 PM
186-NHỚ HÀ NỘI NGÀY ẤY

Kỷ niệm ùa về nhớ Thủ đô
Xanh xanh bóng liễu rủ ven hồ
Cổ Ngư dạo gót xem mây tản
Trấn Quốc du thuyền rõi sóng xô
Đã ước bánh tôm *gieo tiếng: Tuyệt!
Còn mơ bún chả thả câu: Ồ!
Hôm nào bất chợt cơn mưa ấy
Đứng chụm hai đầu một bóng ô!

* bánh tôm Trúc Bạch & bún chả Sinh Từ là những món ăn khoái khẩu của lớp h/s chúng tôi thời ấy.

buixuanphuong09
09-10-2015, 07:30 PM
187-TRÚC LÂM YÊN TỬ

Rời đô Đức Tổ vượt mây đèo
Gặp Bạch Vân này (1) trăng gió treo
Núi thẳm Tiên ngồi (2) am chót vót
Rừng già Phật đến (3)cảnh cheo leo
Măng tìm bụng chặt thây lòng xót
Máu trích trang đầy kệ xác teo
Tổng hợp ba chi thành một Trúc(4)
Thuyền tâm đặc Việt vững tay chèo.

(1) Yên Tử xưa còn gọi là núi Bạch Vân
(2) Cách đây khoảng 1000 năm có Đạo sỹ An Kỳ Sinh người TQ đến tu và đắc đạo, nên người ta gọi núi ông tu là An tử sơn, goị chệch đi thành Yên Tử.
(3)Đời sau người ta gọi Đức Điều Ngự Giác Hoàng (TNT) là Phật Hoàng
(4) Ngài đã tổng hợp pháp tu của ba phái Thiền TQ: Thảo đường, Vô ngôn thông, Tì ni đa lưu chi và sáng lập nên Thiền phái TRÚC LÂM thuần VIỆT.

buixuanphuong09
09-10-2015, 07:33 PM
188-TRÁI TIM TỔ QUỐC

Hà Nội cây xanh đẹp phố đường
Tim hồng hội tụ khắp muôn phương
Tây Hồ* Một Cột vui câu tích
Nguyễn Huệ Chu An** sáng mái trường
Xử nghĩa hào hoa nhiều mến mộ
Giao tình lịch lãm khối thân thương
Trang vàng lịch sử bao truyền thống
Cái dáng Rồng Lên mãi thịnh cường

*Tây Hồ là một trong sáu tên gọi của hồ Tây trong lịch sử:
Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Tây Hồ, Đoài Hồ.
Ngày nay ở Miền Bắc người ta đã quá quen với các tên Hồ Tây (hồ Tây Hồ), Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm), Lăng Bác (lăng chủ tịch Hồ Chí Minh).
** Chu Văn An

buixuanphuong09
09-10-2015, 07:35 PM
189-ĐI BỘ SÁNG

Mỗi sớm tôi đi giữa xóm làng
Trên đầu một ngọn … cứ thênh thang
Đôi vần Lục bát tâm thờ thẫn
Một áng Đường thi trí ngỡ ngàng
Khắc khoải câu tình còn lặng ước
Bồi hồi giọt nghĩa vẫn thầm mang
Chân trần cuốc bộ thân thêm khỏe
Mặc cái già nua nó phũ phàng.

buixuanphuong09
10-10-2015, 07:16 PM
190-GOM GIỌT HOÀNG HÔN

Giã biệt làm sao Mái Ấm này
Nơi nhiều thú vị lắm hăng say
Ươm hồng ủ tía duyên tình bạn
Giữ nặng gìn sâu chữ nghĩa thày
Khúc nhạc Quê hương nâng trí tỏa
Cung đàn Tổ quốc thả hồn bay
Gom từng giọt nắng hoàng hôn lại
Tạo một niềm tin trụ tháng ngày.

Tôi dừng sinh hoạt diễn đàn dồn tâm huyết học ĐL đạt nhiều kết quả. Khi được lên lớp, tôi phấn khởi quá liền lúc họa xong ba bài. Khi thầy trả bài chấm thì trời ạ …hàng loạt chữ đỏ nổi lên như trăm hoa đua nở. Nhưng chữ đỏ không phải lời khen mà là lỗi khắc tự, khiến tôi choáng váng. Tôi vốn bị bệnh về thần kinh, trí nhớ giảm sút, làm sao nhớ hết 56 từ của bài xướng để không phạm lỗi khắc tự? Suốt bốn ngày liền tôi cứ thờ thẫn không biết làm gì, định từ biệt các diễn đàn trở về tìm niềm vui lặng thầm với trang blog cá nhân… Nhưng rồi được các bạn thơ vào tận lớp động viên khích lệ, lại nhớ lời Nhã Uyên : “bác đừng phụ những người yêu mến bác!” Thế là tôi lại vùng dậy, xin thầy cho học lại lớp 11. Rồi tôi bình tâm lại, cố suy nghĩ tìm ra cách họa riêng hợp với điều kiện của mình.
Giờ thì tôi đã yên tâm trụ ở lớp Họa thơ. Khó khăn phía trước đối với tôi còn nhiều, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc.

buixuanphuong09
10-10-2015, 07:20 PM
Lớp 12
Bài xướng 1
Mắc cỡ

Một bụi cao cao dáng đẫy đà
Vươn mình níu ghẹo khách về qua
Xanh rì lá tán đâm trầy mặt
Nhọn hoắc gai chùm móc lở da
Bá cổ em hôn người toát lạnh
Choàng vai hắn gỡ máu tuôn già
Mây bèo gặp gỡ cùng lưu luyến
Chắc nợ duyên gì kiếp trước a?
Ái Hoa

Bài họa 1
1-HOA TRINH NỮ

Giản dị hương quê chẳng đậm đà
Tâm từ lặng lẽ mặc ai qua
Xua phong lắm kẻ bền gân cốt
Trị thấp bao người mát thịt da
Sắc tím chung tình xin hiến trẻ
Màu tươi nặng nghĩa nguyện dâng già
Nào ai biết được miền thôn dã
Có loại hoa đầu* nó vậy a!

* Hoa đầu là loài hoa có hình CẦU, nét đặc trưng của các cây thuộc Phân họ Trinh nữ, từ chuyên ngành gọi là “hoa tự hình đầu”

buixuanphuong09
11-10-2015, 10:25 AM
Bài xướng 2
Phút giây tiễn biệt

Giã biệt nghe buồn đọng khó vơi
Trà sen tách nhỏ rót thay lời
Hương nồng chữ nhớ mang tình gởi
Khói ấm câu chờ quyện ý khơi
Gói lại vần thơ lòng nặng trĩu
Nhìn theo cánh nhạn bóng xa vời
Người đi vắng lạnh mùa hoa tuyết
Khóe mắt đong sầu ứa lệ rơi

th – Shiroi

Bài họa 2
2-NHỚ NGÀY LY BIỆT

Năm dài tháng rộng khổ chưa vơi
Cái phút chia tay cứ nghẹn lời
Một tiếng câu gù tim đã mở
Đôi lời yến ngỏ ý còn khơi
Âm thầm hộp nọ hằng sâu sắc
Lặng lẽ trang kia vẫn tuyệt vời
Dõi bóng chim trời nơi dặm thẳm
Canh trường mãi để giọt châu rơi

BXP

buixuanphuong09
11-10-2015, 10:27 AM
Bài xướng 3
Bà Triệu

Sử Việt còn lưu tiếng nữ tài
Làm người chẳng thẹn dưới ban mai
Yếm đào lập chí bình thiên tặc
Má phấn an thành diệt quốc tai
Nạn dữ anh hùng ai tới gánh
Gươm thiêng sĩ thứ kẻ đâu mài
Hồng nhan bạc mệnh, trời không mắt
Để bọn Ngô hầu vẫn tác oai

Ái Hoa

Bài họa 3
3- BÀ TRIỆU

Quần thoa đã tỏ bậc danh tài
Giặc đến xâm nhà chẳng đợi mai
Trước bóng rừng xanh nuôi nỗi hận
Trên bành voi trắng giải điều tai
Âm thầm luyện tướng tâm bền bỉ
Lặng lẽ rèn quân dạ miệt mài
Vẳng tiếng cồng khua Tầu thất đảm
Hình Bà sáng rỡ một thần oai.

BXP

buixuanphuong09
11-10-2015, 10:29 AM
Bài xướng 4
Gánh Nặng Làm Thầy
(tức cảnh sinh tình viết vui)

Làm thầy nghĩ cực quá chừng a
Vắng mới vài hôm đã thấy là ..
Phía réo xem bài câu chẳng tiếc
Bên gào chấm điểm tiếng không tha
Đè Si luýnh quýnh quay như dế
Chụp Tím lăng xăng vặt giống gà
Vạn nẻo nhàn rong hay mắc việc
Lùng bùng điếc ráy có người nha

Việt Đường

Bài họa 4
4- NGHỀ DẠY HỌC

Dạy học là nghề ước lắm a!
Vì theo Tổ nghiệp tất nhiên là
Không nề nám phổi – Tình sâu sắc
Chắng sợ đau đầu – Nghĩa thiết tha
Có dịp lên non từng dạy khỉ
Hay khi xuống bục cũng nuôi gà
“Chèo đò chở khách” hằng mơ nguyện
Khốn nỗi thân tàn … Chịu vậy nha!

BXP

buixuanphuong09
11-10-2015, 04:08 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11889670_462569043923073_4716313349990308731_n.jpg ?oh=3f000b2eb1dd6b040da560b246f53235&oe=56723AB2
Bài xướng 26
Chân Dung Tự Họa

Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi
Hiền lương, giản dị, rất hay cười
Ra đường thấy loạn quay liền gót
Tới sở nghe ầm nhắm tịt ngươi
Tối dạo quanh hồ xem lắm cảnh
Chiều đi khắp chợ giỡn bao người
Anh nào hỏi tuổi nhanh mồm dạ
Lấy bảy thêm vào... đúng sáu mươi

Phương Nguyên - 26/08/2015

Bài họa 26
PHƯƠNG NGUYÊN

Cứ ngỡ Phương này chửa bốn mươi
Khuôn trăng rạng rỡ nét hoa cười
Đoan trang lắm kẻ nhìn ngây mặt
Diễm lệ bao chàng ngắm đỏ ngươi
Làm vợ hiền hòa duyên được phúc
Nuôi con khéo léo hạnh nên người
Về thăm đất Cảng* khi vừa gặp
Cứ ngỡ Phương này chửa bốn mươi.

* Thành phố Hải Phòng thường gọi là thành phố Cảng hay thành phố Hoa Phượng đỏ

Bài đã dược thầy duyệt, không có lỗi, gửi tặng Phương Nguyên:

Gói muôn vàn trìu mến
Trong bài họa Phương Nguyên
Tặng cháu gái-Bạn hiền
Tình sư môn Tỷ-Đệ

Chúc Phương Nguyên mãi trẻ
Duyên cô gái Hải Phòng
Vần thơ nở thắm hồng
Như chùm Hoa Phượng Đỏ

Xứng đường gươm Cổ Mộ
Môn đệ thầy Iu Bông
Cho sông Cấm xuôi dòng
Hòa chung tình bốn biển.

BXP 11.10.2015

Phương Nguyên đã dành thời gian đọc kỹ 190 bài ĐL của tôi đăng ở ĐVTC, đã phát hiện từng chi tiết nhỏ trong 23 bài còn lỗi, giúp tôi có được mẻ Đường tinh lọc. Nhân dịp tập họa, tôi đã họa bài “Chân Dung Tự Họa” để tri ân Phương Nguyên

buixuanphuong09
12-10-2015, 03:51 PM
Bài xướng 5
Thú ăn chơi

Nghe đồn gặp bốn thú ăn chơi
Chắng biết thì ra cũng phí đời
Chén rượu vô mồi say ngất ngưởng
Bàn đèn nhả khói sướng mê tơi
Mùi son quấn quýt tìm hương vị
Chiếu bạc xênh xang kiếm lãi lời
Thế sự trăm năm đà mấy chốc
Mau về tranh thủ bạn mình ơi

AH

Bài họa 5
5- ĂN CHƠI

Cuộc sống xô bồ khối kiểu chơi
Đua nhau hưởng thụ cái Xuân đời
Nàng tiên (nâu) lạ điếu hồn phờ phạc
Xị đế quen mồm xác tả tơi
Tình chuốc bao phen sầu vạn nỗi
Đề ghi lắm bận khổ muôn lời
Xoay vần nghiệp quả ai người biết
Hãy tỉnh đi nào lớp trẻ ơi!

BXP

buixuanphuong09
12-10-2015, 03:53 PM
Bài xướng 6
Thời qua

Trách mình sao phải lấy chồng xa
Khắc khoải canh thâu bởi nhớ nhà
Vẫn biết trong ngoài em giúp mẹ
Rồi tường nhang khói chú thờ cha
Lê thân lập nghiệp ngày còn trẻ
Trở gót hồi hương tuổi sắp già
Những lúc thăng trầm mi đẫm lệ
Ôn về kỷ niệm của thời qua

Ba Gai 30/9/2009

Bài họa 6
6- THỜI QUA
(Họa y đề)

Một cánh chim trời biệt nẻo xa
Lòng luôn dõi bạn ở nơi nhà
Quê người vất vưởng sầu tim mế
Đất khách bồi hồi khổ cảnh cha
Ứ nghẹn niềm đau khi chửa cỗi
Trào dâng nỗi ái đã sang già
Tình xưa lỡ dở thôi đành phận
Chuốc não làm gì cái vụt qua.

BXP

buixuanphuong09
12-10-2015, 03:55 PM
Bài xướng 7
Gõ cửa trái tim

Bất ngờ em lạc giữa đời anh
Vội đón vào tim ngọn gió lành
Nồng thoảng hương tình khi xế nắng
Nhẹ xòe nụ ý lúc tàn canh
Cung thương quyện bóng đàn sai nhịp
Nẻo trúc chờ ai gác rủ mành
Nhuộm tím bầu trời mây cuối bể
Đong đầy giọt nhớ mộng hồn xanh

th – Shiroi 13/08/2008

Bài họa 7
7- HÒA NHỊP TIM

Nón buộc quai rồi ả có anh
Cùng nhau chắp giữ mối duyên lành
Đêm trường cuốc ruộng Trăng soi lối
Sớm rạng chao gầu* Cuốc điểm canh
Dai dẳng đau thân sầu trước cảnh
Bơ vơ lạc mẹ tủi sau mành
“Phu thê nhất nhật” gìn son sắt
Lộng tỏa cây đời mãi thắm xanh.

BXP

* tát nước

buixuanphuong09
12-10-2015, 03:58 PM
Bài xướng 8
Khóc nàng Châu

Sơn hà một dải hỡi còn đâu
Khắc khoải năm canh tiếng quốc sầu
Con lỡ tin lầm người nghĩa bạc
Cha đành để mất kẻ ơn sâu
Móng rùa thuở trước cung rơi lẫy
Thành ốc từ nay gió lộng cầu
Nỗi hận khôn bày nơi chín suối
Ngậm ngùi nhân thế khóc nàng Châu

Ái Hoa

Bài họa 8
KHÓC MỴ CHÂU

Góc lặng khuê phòng có biết đâu
Đường gươm hận nước phải mang sầu
Vì nghe giặc hiểm buông lời dối
Để luỵ thân già thác bể sâu
Giếng hẹp thân trầm nào kẻ đoái
Đền thiêng tượng khuyết có ai cầu
Con tim nhỏ bé ngàn muôn tủi
Bạn có khi nào tiếc ả Châu?

BXP

buixuanphuong09
12-10-2015, 04:00 PM
Bài xướng 9
CHIỀU QUAN ẢI
(Nguyễn Trãi biệt Phi Khanh)

Đằm đìa giếng lệ hạt châu sa
Gánh nặng hai vai nước lẫn nhà
Ngập đất tro tàn quân cướp của
Vang trời giọng khản trẻ lìa cha
Tre rừng ác nghiệp ghi nào dứt
Máu bể oan hồn chết chẳng tha
Nhắn bảo con hiền tìm chúa thánh
Ngày về chiến thắng cũng không xa

Ái Hoa

Bài họa 9
NGUYỄN TRÃI

Ải Mục đưa Người … cánh nhạn sa
Niềm đau mất đất nỗi tan nhà
Kim Lăng nuốt hận dân lìa xứ
Trấn Vũ* ôm hờn kẻ mất cha
Oán lũ cuồng xâm kiên chí diệt
Thương bầy lạc bước mở lòng tha
Rồi ngày giải phóng bầy Minh tận
Một nén hương lòng kính cõi xa

BXP

* Đền Quan Thánh thờ Trấn Vũ nơi Nguyễn Trãi cầu nguyện

buixuanphuong09
12-10-2015, 04:04 PM
Bài xướng 10
PHONG LAN

Thẹn thùng ẩn náu chốn sơn hoang
Lộng lẫy cung son há dám màng
Cánh mở khoe tươi màu ngọc diệp
Hương nồng toả ngát dáng đài trang
Liễu bồ vốn cậy thân tùng bách
Lộ vũ còn phơi dạ đá vàng
Vương giả hồng, đơn đâu dám sánh
Tấm lòng trinh bạch vẫn đeo mang

Ái Hoa

Bài họa 10
10- HOA PHONG LAN

Nương rừng cuộc sống tự hồng hoang
Nét đẹp kiêu sa khối kẻ màng
Lắm thứ dòng sang phô diễm lệ
Nhiều loài giống quý tỏ đoan trang
Đông về chắt nhựa trong sương giá
Hạ đến bày hoa dưới nắng vàng
“Bạch phượng” * giò Lan khao khát quá
Sưu tầm để nhớ cứ mênh mang

BXP

* Lan Bạch phượng - Pecteilis susannae