PDA

Xem phiên bản đầy đủ : HỌC LÀM THƠ LUẬT ĐƯỜNG (batupho)



Batupho
12-04-2015, 07:25 PM
01/
MỜI HỌA THƠ

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi góp đối lời
Trà rượu bút nghiên..mơ với họa
Trăng hoa mây nước ..mộng rồi vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng bút
Bầu thơ túi chữ luận thi đời

Huỳnh Ngọc Tự.

Batupho
14-04-2015, 07:19 AM
02/
Kết nghĩa Thi nhân!

Cùng nhau xướng họa để làm vui
Rượu quí, thơ ngông hẹn tiếp lời
Nâng chén nghe ân tình thắm mãi
Họa thơ cho đạo nghĩa đừng vơi
Trăng thanh say đắm mơ hồn bướm
Sương trắng dịu dàng mộng bến Thơi
Kết nghĩa Thi nhân lòng quyến luyến
Dăm câu đối ẩm chuyện trên đời

Huỳnh Ngọc Tự.

HỒNG THOẠI
14-04-2015, 08:37 AM
Bạn Batupho thông cảm: Nhờ bạn chuyển hai bài đăng ở đây và cả bài TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG sang chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT, đồng thời gộp tất cả những bài này vào chung một chủ đề ( ở mỗi chuyên mục chỉ được phép mở một chủ đề ). Ở chuyên mục THƠ SÁNG TÁC chỉ để đăng những bài thuộc thể thơ tự do.
Chúc bạn có nhiều niềm vui khi sinh hoạt tại www.vnthihuu.net (http://www.vnthihuu.net)
THƯỜNG TRỰC DĐ
HỒNG THOẠI

Batupho
14-04-2015, 10:14 AM
03/
Vọng hạc lầu

Hoàng Hạc về đâu vạn nẻo đường
Chiều tà bóng đỗ phủ lầu thương
Hạc vàng phiêu bạc về muôn hướng
Mây trắng bồng bềnh đến vạn phương
Sông vắng Hán Dương chờ sáng mộng
Lối mòn Anh Vũ đợi chiều sương
Cố hương chạnh nhớ lòng xao xuyến
Bến lạ khói sầu dạ vấn vương.

Huỳnh Ngọc Tự.

HỒNG THOẠI
14-04-2015, 12:29 PM
Chào bạn Batupho,
Bạn có thể tự thao tác, bằng cách xóa những bài ở cả hai chủ đề HỌC LÀM THƠ LUẬT ĐƯỜNG và TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG ở chuyêm mục THƠ SÁNG TÁC, rồi đem sang đăng ở chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT.
Chúc bạn luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
HỒNG THOẠI

Batupho
14-04-2015, 07:42 PM
0 4/

GẶP BẠN TRÊN SÔNG

Cạn ly cùng bạn nhớ quê hương
Dừng nhịp chèo buông dạ vấn vương
Tam Giáp mây buồn trôi viễn xứ
Cửu Giang mưa lạnh chảy ngàn phương
Tương Như vịnh phú mời bằng hữu
Âm Hạo họa thi gởi bạn đường
Đông đến tìm đâu màu cúc thắm
Xuân về Hoa nở giữa trời sương.

Huỳnh Ngọc Tự.

Nắng Xuân
14-04-2015, 09:03 PM
Xin chào bác Hồng Thoại.
Mình phải chuyển bằng cách nào ạ?
- Xóa ở đây, rồi đăng sang bên kia?
- Hay có thao tác để chuyển sang bên kia?
Mình chưa biết.
* Hay nhờ BQT Chuyển giúp..được không bác.
Thân mến!
Huỳnh Ngọc Tự.

Vì mới vào tham gia nên bị sơ xuất mong quí bác thông cảm cho.


Chào bạn Batupho,
Bạn có thể tự thao tác, bằng cách xóa những bài ở cả hai chủ đề HỌC LÀM THƠ LUẬT ĐƯỜNG và TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG ở chuyêm mục THƠ SÁNG TÁC, rồi đem sang đăng ở chuyên mục CHUYÊN TRANG ĐƯỜNG LUẬT.
Chúc bạn luôn vui, khỏe, sáng tác đều tay.
HỒNG THOẠI


HNT cảm ơn bác.
Thân mến!

Không cần thao tác THỦ CÔNG vậy đâu.
Anh chuyển directly cho em qua hết rồi Tự.
Chúc em vui.

HỒNG THOẠI
16-04-2015, 11:17 AM
01/
MỜI HỌA THƠ

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi họa mấy lời
Trà rượu bút nghiên..thơ với họa
Trăng hoa mây nước ..mộng rồi vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng bút
Bầu thơ túi chữ luận thi đời

Huỳnh Ngọc Tự.


NỐI RỘNG VÒNG TAY
( Họa bộ vận )
Thỉnh bạn chung vần trước để vui
Nhờ câu mượn chữ nói thay lời
Chia Hồng Hải nghĩa nào lo vợi
Sẻ Thái Sơn tình chẳng sợ vơi
Rộn rã bài thơ dào dạt khởi
Tưng bừng điệu hát nhịp nhàng khơi
Cùng nhau nối rộng vòng tay mới
Kiến tạo tương giao hạnh phúc đời.
HỒNG THOẠI 16.4.15

Batupho
16-04-2015, 01:40 PM
01/
MỜI HỌA THƠ

Đường thi khó tính thế mà vui
Mời bạn vào chơi góp đối lời
Trà rượu bút nghiên..mơ với họa
Trăng hoa mây nước ..mộng rồi vơi
Gò câu nắn chữ tâm thanh thản
Chuốt ý trao vần trí thảnh thơi
Tri kỷ hữu duyên cùng xướng bút
Bầu thơ túi chữ luận thi đời
(có chỉnh lại mấy từ)
Huỳnh Ngọc Tự.

NỐI RỘNG VÒNG TAY
( Họa bộ vận )
Thỉnh bạn chung vần trước để vui
Nhờ câu mượn chữ nói thay lời
Chia Hồng Hải nghĩa nào lo vợi
Sẻ Thái Sơn tình chẳng sợ vơi
Rộn rã bài thơ dào dạt khởi
Tưng bừng điệu hát nhịp nhàng khơi
Cùng nhau nối rộng vòng tay mới
Kiến tạo tương giao hạnh phúc đời.
HỒNG THOẠI 16.4.15

Họa vui

Cảm ơn Thi hữu góp vần vui
Dào dạt tri ân dẫu mấy lời
Dăm chữ kết thân tình mãi thắm
Vài dòng xướng họa nghĩa không vơi
Mong rằng hội ngộ hòa cho sướng
Ước muốn giao lưu thuận để thơi
Phương Bắc bạn trao câu mến phú
Quê Nam tôi nhận ý thương đời.

16/04/2015
Huỳnh Ngọc Tự.

Batupho
17-04-2015, 11:03 AM
05/
Quỳnh Hương

Rực rỡ sắc Quỳnh giữa bóng đêm
Trăng xa e thẹn nép bên thềm
Hương thơm ấm áp màn sương lạnh
Sắc thắm say mềm ngọn gió êm
cánh mỏng mượt mà khoe sắc đẹp
Đài hồng xinh xắn gợi niềm riêng
Kiêu sa thiếu nữ thời xuân mộng
Lộng lẫy trang đài lúc nửa đêm!

Huỳnh Ngọc Tự.