PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xin chút ĐƯỜNG - DƯƠNG MỸ HOA



DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 05:16 PM
Thuốc đắng em xin một muỗng đường
Thêm vào chút ngọt dịu tình thương



http://media6.tiin.vn/medias/4e1cfba04e011/2012/01/31/71585859-7e5c-4736-908c-6cc5143128a7.jpg



CHỜ MÃI THU XA

Lãng đãng mây chiều phủ lá Thu
Sương mờ khuất lối mộng âm u
Rừng xanh thuở ấy mưa gào hú
Ngõ tím bây giờ gió bụi mù
Tháng đếm mùa thương theo dấu ái
Năm gom nỗi nhớ dõi chân tu
Sông chờ gợn sóng gương Trăng vỡ
Biển đợi về nguồn bóng Nguyệt lu

dmihoa
28.6.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 05:47 PM
Chiếc Bóng Thu

Chiếc lá vàng rơi vang tiếng ru
Đêm sâu tĩnh lặng phủ mây mù
Về qua bến cũ tìm hương ấm
Trở lại đường xưa nhớ dáng thu

Phơ phất ru hời cơn gió nhẹ
La đà chen chúc lớp sương nhu
Người ơi thu đến đây rồi đó
Chiếc bóng xa nào biết!... thực... hư?

Viễn Phương


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhWeQv7BFq027b-DBo0aFOkjXvmwoW6ooX4M3a-gwZ0InFVvRQsQ


GIẤC MƠ HƯ

Từ xa vẳng vọng tiếng thơ ru
Lặng lẽ mưa chiều trắng giọt mù
Điệp khúc trầm thương vào bến mộng
Phiên trường bổng nhớ đến bờ Thu
Lả lơi cánh lá trêu cơn lốc
Ve vẫy biển lòng ghẹo sóng nhu
Mấy độ về xưa nơi chốn cũ
Xin đừng chớ động giấc mơ hư

dmihoa
4.2.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:15 PM
Khó xử

thơ Đường ... Muối (điệp tùm lum)

Gặp chú ban đầu cháu gọi anh
Thưa rằng cháu thích chú làm anh
Đếm đo tuổi hạc anh bằng chú
So sánh tâm hồn chú cỡ anh

Gió nghịch từ anh em kính chú
Mưa hòa bỏ chú cháu mừng anh
Thôi em cứ bảo anh là chú
Chú cháu xong rồi em với anh

Gió Bụi



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDgVcsJqqJcqJxYSUSeQwcygcAnnsbC zAr5aFsFJX5DhXsWXfY


DỄ XỬ

Thơ Đường ... Muối (lặp lộn tùng phèo)

Thì là gọi chú hổng kêu anh
Dễ xử như vầy hỡi chú anh
Thơ họa nên anh không thể chú
Ngoài đời phải chú có chi anh

Nghe lời chẳng ngộ anh hay chú
Ngóng tiếng đâu ngờ chú hoặc anh
Đọ tuổi so kè thì gọi chú
Theo người dẫn dắt mà xưng anh

dmihoa
12.2.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:19 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:22 PM
NÉT DUYÊN
(Viết theo cách BẤT LUẬN)

Nét duyên kín đáo đẹp xinh à
Tóc xõa bờ vai ánh mượt mà
Sáng vội ra đồng sâu ruộng nước
Chiều mau bón liếp cạn ao nhà
Mây nghiêng nón lá gương trăng mộng
Nắng ngã làn mi dáng ngọc ngà
Hoa thắm thua tươi đôi mắt động
Thiên hà lóng lánh gợn thu ba

ĐỖ HOÀNG QUÂN
9.11.2014

@ Hi hi hi ... Tớ nợ cậu 1 bài thơ họa này nha DHQ!

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:25 PM
http://1.bp.blogspot.com/-9loz7YwWIMg/VGCSMPO2sLI/AAAAAAAAAsc/SiMZkspTfjA/s1600/DEN.jpg
(http://1.bp.blogspot.com/-9loz7YwWIMg/VGCSMPO2sLI/AAAAAAAAAsc/SiMZkspTfjA/s1600/DEN.jpg)


ĐỀN ...

Đền em cả vạn cánh thơ Đường
Tiểu đội đang cùng trổi nhịp tương
Đệm tiếng tình thân lòng vọng tưởng
Đan vần bạn hữu dạ tơ vương
Cùng nhau xướng họa lưu cung hưởng
Thắt chặt giao hòa luyến điệu thương
Cấu tứ thi trào bền thịnh vượng
Rèn câu phú vận vững minh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
9.11.2014


https://2.bp.blogspot.com/-sAi4ZYRzdAI/VGMkIYcfsvI/AAAAAAAAAto/mPWWMOOtYac/s640/THUONG.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-sAi4ZYRzdAI/VGMkIYcfsvI/AAAAAAAAAto/mPWWMOOtYac/s1600/THUONG.jpg)


THƯỜNG ...

Thường cho nhóc nhí áng thi Đường
Gửi cánh chim trời tới bến tương
Nhớ mãi câu thơ hồng mộng tưởng
Mong hoài ý nhịp tím mơ vương
Mưa rơi lộp bộp trùng âm hưởng
Gió thổi vi vu điệp nhạc thương
Chúc Tết Thầy Cô hoài phúc vượng
Mừng Xuân Nhất Đỗ* trí thông tường

dmihoa
9.11.2014

(* Biệt danh của ĐỖ HOÀNG QUÂN - thi đâu đỗ đó, luôn đứng đầu bảng)
@ ĐỖ HOÀNG QUÂN ơi nhóc tếu táo nha ! Chúc hồn thơ luôn lai láng ! Hi hi hi

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:28 PM
http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-OMsm83JcD-U/VHB3ey8lqiI/AAAAAAAAAv8/Ah0BxXt9qxc/s1600/DAUQUANTHODUONG.jpg)


ĐẦU QUÂN THƠ ĐƯỜNG

Đầu quân xướng họa với Thi Đường
Đối vận đôi câu để bạn tường
Kiếm nhịp thông hòa chan ý tưởng
Tìm từ đạt lý tỏa lòng vương
Sơ giao nhượng bước mời âm hưởng
Cố hữu lưu tình kính luật thương
Tứ hải anh em cùng luyện tập
Năm châu tỷ đệ cứ tinh tường

ĐỖ HOÀNG QUÂN
22.11.2014

@ He he he ... vui quá ! Nhóc DHQ, tớ nợ cậu thêm 1 bài họa này nữa nha ! Ha ha ha ... Mắc cười quá đi !

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:31 PM
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/13/leaves-7657-1379065078.gif

MỜ XA

Thu về tơi tả lá vàng rơi
Gió bụi hời vang dậy cả đồi
Tiếng đệm mưa buồn trời ảo não
Âm hòa nước tủi thác chơi vơi
Trầm tư ngõ vắng mơ biền biệt
Mặc niệm hương thầm mộng lẻ loi
Lặng lẽ mây chùng che nguyệt khuyết
Điêu tàn sắc nhạt phủ trăng côi

DƯƠNG MỸ HOA
19.11.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:33 PM
Phiêu bạt

Có phải em là một giấc mơ
Cho tôi ước vọng đến vô bờ
Khi chiều nắng nhẹ đường trông ngóng
Lúc ánh trăng nghiêng ngõ đợi chờ
Ngỡ khóe môi xinh nồng gác mộng
Ra dòng lệ xót đẫm vườn thơ
Xa rời lối hẹn từ năm ấy
Gió bụi thân trai vướng tận giờ

14/12/2014
Viên Mãn


http://3.bp.blogspot.com/-RKKygt914Yw/VI7Ez_hGg9I/AAAAAAAAA20/FMfh8AErgqk/s1600/CONMAICHOMONG.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-RKKygt914Yw/VI7Ez_hGg9I/AAAAAAAAA20/FMfh8AErgqk/s1600/CONMAICHOMONG.jpg)

CÒN MÃI CHỜ MONG

Gửi gió trăng ngàn tới bến mơ
Lăn tăn sóng gợn khẽ ru bờ
Cung trầm nhịp đọng hồ mong đợi
Điệu bổng thanh vang thác vọng chờ
Lặng lẽ mi buồn trông lối mộng
Âm thầm bút dỗi tách vần thơ
Ai về chốn cũ ... ngày xưa ấy
Ráp lại câu thương của bấy giờ

dmihoa
14.12.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:38 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/De-vang_zpsecfc6bf5.jpg

MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

Gió Bụi



Xuân Ất Mùi

Xuân này phước lộc sẽ dâng cao
Thấp thỏm chàng dê trước ngõ chào
Chú ngựa buồn tênh hình lảo đảo
Anh mùi hớn hở dáng lao chao
Chùng chân kẻ tiễn lời tha thiết
Đẫm lệ người đi giọng nghẹn ngào
Trống đánh tưng bừng vui trẩy hội
Tết về mừng tuổi với quà trao

Vancali 12.25.14


http://i.imgur.com/JXWg7Pw.jpg

CHÀO XUÂN ẤT MÙI

Xuân về lộng lẫy khắp đồi cao
Chói lọi rừng thiêng mở ngõ chào
Tiễn Ngọ đầy đong còn tiếng hỉ
Nghinh Mùi thắm đượm mãi lời chao
Tài vô nặng chĩnh người thơm thảo
Phú đẫy trình khay kẻ dạt dào
Chúc mãi sang giàu cho thỏa nguyện
Giao hòa hạnh phúc gửi tình trao

dmihoa
26.12.2014

TRẦN THỊ THANH LIÊM
23-05-2015, 02:15 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

vancali96
27-05-2015, 07:05 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014


CON RỒNG



Trăm năm khắn khít mối duyên hồng,
Sản xuất nhi đồng lủ khủ đông.
Loan phượng hòa minh chung một giọng,
Sắc cầm hảo hợp chẳng hai lòng.
Bao lần sánh bước chia gian khó,
Mấy lượt kề vai sẻ ước mong.
Hãy cố sinh thêm vài chục nữa,
Góp công gìn giữ giống tiên rồng.

phamanhoa




Má hồng

Lịch sử Việt Nam đẹp má hồng
Nhu mì phụ nữ ở phương đông
Yêu chồng dãi nắng luôn bền dạ
Mến trẻ dầm mưa mãi chặt lòng
Mùng một ăn chay lành ước được
Ngày rằm niệm Phật phước cầu mong
Thờ cha kính mẹ đời chung thủy
Hiếu đạo thương con giữ tộc rồng

Vancali 5.26.15

http://s27.postimg.org/65j8mezwj/Ma_hong.jpg

DƯƠNG MỸ HOA
09-06-2015, 12:18 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Vo_zps26e5bd33.jpg

DUYÊN

Tự hỏi vì đâu vướng nhỏ khờ
Cho ngày lắm mộng tối về mơ
Ngoài hiên đợi gió hồn lơ lửng
Trước cửa nhìn trăng dạ thẫn thờ
Vẳng tiếng yêu thương hòa điệu nhạc
Vang lời luyến ái dệt vần thơ
Nhờ mây nhắn hộ người bên ấy
Tận nẻo trời xa có kẻ chờ.

Gió Bụi

PHẢI DUYÊN ?

Anh hay mãi nói nhớ em khờ
Trằn trọc mong hoài tiếng vọng mơ
Lắm lúc thư về sao bỏ lửng ?
Nhiều khi mail tới lại ơ thờ ?
Ai đâu cứ vậy như bài hát
Chẳng lẽ bằng là chỉ tứ thơ
Cũng muốn cùng sang bờ bến mộng
Làm sao biết đấy có đang chờ ?!

dmihoa
2.8.2014
< / >

DƯƠNG MỸ HOA
04-07-2015, 04:48 PM
CÂY LỤC HUYỀN HỒI SINH


Chàng từ ngày ấy mặc cây đàn
Treo vách âm thầm bám bụi than
Tri kỉ gần, không người nhịp khéo
Ca nương xa, thiếu tiếng ca vàng
Xót hồn thi tứ rung tơ nhắc
Đau phím đàn ngà nứt tiếng than
Nàng chợt đến, trời xanh thức tỉnh
Khiến hòa thanh réo rắt không gian…

Ngọc Châu


KHÚC ĐÀN TÌNH MƠ

Hàng đêm nàng vẫn nghe thanh đàn
Lời nhớ tiếng thương ai oán than
Nhạc sĩ ngày nao nuông phím khoéo
Tiểu thư thuở ấy chuộng cung vàng
Vấn vương tiên tử mơ tình nhắc
Hoan hỉ thi hào mộng ý chan
Chàng vọng thức duyên Nàng mộng tỉnh
Nên vòng buồn miết bánh thời gian

dmihoa
22.3.2014

@ Cháu họa với chú NC cho vui ạ.

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 12:16 AM
http://www.hiephoitranhviet.com/FileUpload/thay%20do%20day%20hoc%202.JPG


CHỚ LO

Góp sức chung tay chẳng ngại to
Thi trào xướng họa cứ gò o
Chân tình học tập tâm sư phụ
Nhiệt huyết dồi trau ý của trò
Xướng họa cùng nhau tình quý mến
Ân cần thuận thảo nghĩa thương cho
Ơn thầy đức trọng luôn gìn giữ
Nhã nhặn ôn hòa chẳng ngại to

dmihoa
10.4.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 04:50 PM
http://media6.tiin.vn/medias/4e1cfba04e011/2012/01/31/71585859-7e5c-4736-908c-6cc5143128a7.jpg


CHỜ MÃI THU XA

Lãng đãng mây chiều phủ lá Thu
Sương mờ khuất lối mộng âm u
Rừng xanh thuở ấy mưa gào hú
Ngõ tím bây giờ gió bụi mù
Tháng đếm mùa thương theo dấu ái
Năm gom nỗi nhớ dõi chân tu
Sông chờ gợn sóng gương Trăng vỡ
Biển đợi về nguồn bóng Nguyệt lu

dmihoa
28.6.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 07:35 PM
Lặng Lờ Bóng Thu

Em vẫn lặng lờ như bóng thu
Chiều rơi ngõ vắng thoảng sương mù
Mây vương xám xịt chờ mưa tới
Nắng đổ vàng hoe đợi gió ru
Ngày lại trầm mình trên đỉnh nhớ
Đêm về lạc bước chốn thâm u
Tìm nhau mấy độ rừng thay sắc
Em vẫn lặng lờ như bóng thu

Viễn Phương


https://1.bp.blogspot.com/-NPtGYHhlNq4/VZp0_U-0pNI/AAAAAAAABM8/efep2jHj9sU/s640/CHOMAIMUATHU.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-NPtGYHhlNq4/VZp0_U-0pNI/AAAAAAAABM8/efep2jHj9sU/s1600/CHOMAIMUATHU.jpg)

CHỜ MÃI MÙA THU

Mong hoài viễn xứ mấy mùa thu
Bóng nhỏ đường trưa khói bụi mù
Lặng lẽ mưa sầu hờn tiếng lạc
Thẫn thờ gió rít dỗi lời ru
Trầm tư biển gợn hồn thơ nhớ
Lẩn khuất mây vờn ánh nguyệt lu
Ngóng mãi bên đời xưa hẹn ước
Mong hoài viễn xứ mấy mùa thu

dmihoa
25.7.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 08:57 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7OTB2Xqbvk4BV0zF390H0NyByOmR3V _6rsbSZnIDJShOm4MzY

TƯƠNG KIẾN

Bạn hữu xa gần quý mến nhau
Vần thơ kết nối vận giao đầu
Thường khi xướng nhịp lồng hình gió
Lắm lúc hòa âm lộng bóng cầu
Thế sự thăng trầm thì cứ mặc
Dương trần hổn tạp chẳng sao đâu
Buồn vui dạm tiếng trêu câu chữ
Bạn thiết song hùng đối ẩm câu

dmihoa
27.8.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 09:28 PM
http://nguyenmanhhung.edu.vn/uploads/images/baigiang/hocngayxua.png

VUI KHOE

Vội viết vài vần đã tới khoe
Dăm câu nhạt nhẽo thích ham lòe
Hòa từ lặp đối không suôn sẻ
Vận nghĩa trùng niêm cứ lạc phè
Bạn hữu nhìn qua mi méo động
Cô thầy ngó lại mắt tròn xoe
Nhưng vì chuộng quí thơ Đường luật
Vội viết vài vần đã tới khoe

dmihoa
4.9.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 10:14 PM
HẠ BUỒN

Hè mang nắng trải phượng thêm nồng
Khúc nhạc ve đàn mãi chửa xong
Để những niềm thương sầu đọng mắt
Còn bao nỗi nhớ phủ giăng lòng
Âm thầm kết mộng tình chưa ngỏ
Lặng lẽ thêu vần ý chẳng thông
Cánh rũ buồn rơi màu kỷ niệm
Dâng tràn khắc khoải đượm chờ mong.

Gió Bụi


TRANH HỒNG

Hè sang trải nắng ướm tơ nồng
Họa tiết đôi vòng vẽ chẳng xong
Khắc đậm màu thêm thì nặng mắt
Tô mờ sắc kém thể phai lòng
Suy cùng chấm phá vài vần ngỏ
Nghĩ cạn gò ghè mớ chữ thông
Kính cẩn bề trên - thầy kiểm nghiệm
Tri sư thiển ý vẫn hoài mong

dmihoa
15.9.2014

DƯƠNG MỸ HOA
06-07-2015, 11:01 PM
VỌNG THU

Chiều buông chiếc lá rụng mơ vàng
Sướt mướt mưa tràn tiếng vọng sang
Nguyện ước ngày nao còn mộng dở
Chờ mong hiện tại mãi mơ màng
Bình minh dõi mắt niềm thương đợi
Xế bóng trông bờ nỗi nhớ mang
Gió hú từng hồi vang tiếng thở
Mưa tuôn rớt hạt đọng cành bàng

UYỂN NHI
25/6/2014


http://4.bp.blogspot.com/-BdLSiYte0jI/U7b-J6a1iNI/AAAAAAAAAK4/CLRgTcQlyX4/s1600/THUNHO.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-BdLSiYte0jI/U7b-J6a1iNI/AAAAAAAAAK4/CLRgTcQlyX4/s1600/THUNHO.jpg)


THU NHỚ

Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng
Bao mùa đợi mấy bước người sang
Tiêu mong thổn thức buồn cung dở
Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng
Mỏi áng mây bay về chốn mộng
Trông bờ biển gợn sóng lòng mang
Chờ ai bến vắng trầm tư mặt
Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng

KHUCNIEMTU
3.7.2014

https://3.bp.blogspot.com/-MoXMerOSruE/VZrDQqClSFI/AAAAAAAABN0/tEAyn3cjv_Q/s640/THU%2BMONG%2B............jpg (http://3.bp.blogspot.com/-MoXMerOSruE/VZrDQqClSFI/AAAAAAAABN0/tEAyn3cjv_Q/s1600/THU%2BMONG%2B............jpg)

THU MONG

Hãy trả cho Thu chút sắc vàng
Lời thương tiếng nhớ gọi mùa sang
Đàn mơ điệp khúc chùng âm dở
Giấc mộng trùng phiên trổi muộn màng
Lặng lẽ Quyên chiều buông cánh mộng
Lơ thơ Én lạc ngóng trời mang
Vần thơ bỏ lỡ ngày xưa ấy
Khắc khoải chờ mong đỏ lá bàng

dmihoa
9.10.2014

DƯƠNG MỸ HOA
07-07-2015, 01:45 AM
HOÀNG HÔN

Hoàng hôn xuống thấp rạng trăng đêm
Lướt gió lùa mây bổng cánh chim
Lấp lóe Sao trời bừng nến sáng
Lung linh sóng biển gợn chân thềm
Tao nhân ngoạn cảnh hồ Thu mát
Mặc khách du thuyền biển Hạ êm
Vận tứ Đường thi cùng bạn hữu
Giao hòa niêm luật mở lòng thêm

UYỂN NHI
4.10.2014



CHAN HÒA TỨ THƠ

Sao trời thấp nến mừng Thu đêm
Lộng lẫy tưng bừng lượn cánh chim
Vũ điệu Thiên Nga vòng trước cổng
Hòa âm Khổng Tước vọng sau thềm
Cung đàn nhã nhạc tình nồng ấm
Nhịp khúc mơ màng nghĩa đậm êm
Lộng cảnh chan hòa trăng tỏa sáng
Câu vần họa tứ chuốt trau thêm

dmihoa
11.10.2014

DƯƠNG MỸ HOA
31-07-2015, 03:12 AM
https://1.bp.blogspot.com/-9-1CMkWPQcA/VdsbvUYT47I/AAAAAAAABPM/gYRk2J79Eik/s640/DONGVUI.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-9-1CMkWPQcA/VdsbvUYT47I/AAAAAAAABPM/gYRk2J79Eik/s1600/DONGVUI.jpg)


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

vancali96
31-07-2015, 07:29 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


[SIZE=4]ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015

@ Vân tỷ, tiểu tiểu muội sang thăm tỷ vui, khỏe, hồn thơ lai láng ạ !
[/SIZE

Cám ơn Dương Mỹ Hoa ghé thăm với lời chúc tốt đẹp , xin chúc Mỹ Hoa luôn vui trẻ yêu đời .

Xuân tình

Mỹ nữ xuân tình thấy mải mê
Vầng trăng huyễn hoặc lối đưa về
Đam mê lũ bướm cầu môi để
Khát vọng bầy ong ước nguyệt kề
Cất tiếng êm đềm tim loạn vế
Buông lời nhã nhặn dạ cuồng hê
Trai lành ngủ mộng vòng tay bế
Nếu được se duyên vẹn tứ bề

Vancali 7.30.15

http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg


]

HỒNG THOẠI
31-07-2015, 11:55 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg




ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa





http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg







NHẬU KÉ
( Họa vui )
Thấy cảnh vui vầy trỗi dạ mê
Khùng sao lại tính bỏ ra về?
Ông vời đến hả? - Tôi nào nệ!
Bạn bảo vào ư? - Tớ sẽ kề!
Đĩa chỉ còn rau - Nên gọi thế!
Ly vừa cạn nửa - Cứ ngồi hê!
Tròn năm xếp lịch đi dùng ké
Cuộc sống xem ra cũng bộn bề!
HỒNG THOẠI 31.7.15

KSOR
31-07-2015, 01:02 PM
ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa


http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg


NHẬU KÉ
( Họa vui )

Thấy cảnh vui vầy trỗi dạ mê
Khùng sao lại tính bỏ ra về ?
Ông vời đến hả? - Tôi nào nệ !
Bạn bảo vào ư? - Tớ sẽ kề !
Đĩa chỉ còn rau - Nên gọi thế !
Ly vừa cạn nửa - Cứ ngồi hê !
Tròn năm xếp lịch đi dùng ké
Cuộc sống xem ra cũng bộn bề !


HỒNG THOẠI 31.7.15


VUI LÀ CHÍNH


Sum vầy bởi có thú đam mê
Xướng họa chưa xong hổng chịu về
Mặc khách sang thăm : trà đặt để
Tao nhân đến viếng : rượu trao kề
Bình đầu mấy lúc cười e lệ
Thượng vỹ đôi lần nói hả hê
Hạc tất phong yêu đâu đáng kể
Sao cho trọn vẹn khắp muôn bề.

Ksor 31.07.2015

DƯƠNG MỸ HOA
01-10-2015, 05:45 PM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015



QUÁN LÁ


Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015


Ksor xin được góp vui cùng các bạn trong nhóm thơ Trẻ nhé , chúc các bạn luôn vui vẻ và làm thơ ngày càng hay hơn , đặc biệt là thể thơ ĐL này ...


http://s21.postimg.org/jqkwjq1hz/123.jpg


HỘI QUÁN NGHÈO

Ngày đêm dựng quán sức đông người
Chẳng ngại ban chiều hoặc sớm mơi
Bến nước sân đình đàn tiếng lẩy
Cây đa bụi chuối trống câu mời
Đằng nam rộn rã thơ xen rượu
Nẻo bắc hân hoan gió quyện trời
Mở cửa vui cùng bao lữ khách
Trăng về bến mộng vẫn hồng tươi.

Ksor 011015



SUM VẦY HỘI THI

Về thăm phố ảo vẫn bao người
Hết buổi tan tầm bước dạo chơi
Quán cũ còn đây nghe bạn gọi
Đường xưa vẫn đó thấy ta mời
Chân tình chẳng ngại xa bờ biển
Nghĩa trọng nào lo cận đỉnh trời
Hãy cứ cùng nhau hòa ý đẹp
Sum vầy hội tụ quyện vần tươi

dmihoa
1.10.2015

HANGIANG
02-10-2015, 05:51 PM
http://lephuong.jcapt.com/img1/store/diem_bao/VanhoaTra_4.jpg

QUÁN NHÂN SĨ

Dựng quán làng thơ hội lắm người
Ra vào tấp nập buổi đầu mơi
Ban ngày chắc sẽ đông bè gọi
Chập tối còn thêm đủ bạn mời
Thắm mật cà phê vờn sóng biển
Nồng hương chén rượu giỡn mây trời
Nhân hào phẩy bút đường thi đẹp
Họa sĩ vung màu giậm nét tươi

UYỂN NHI
29.9.2015


QUÁN LÁ


Quán lá vừa xây cả đống người
Trên làng cuối ngõ réo vui ơi
Chiều kia Bát Vận ngâm chờ tiếp
Sáng nọ Đường Thi vịnh đón mời
Rộn rã âm vần du gió biển
Ầm vang nhịp điệu lộng sao trời
Cùng nhau họa ý lời thơ đẹp
Sĩ tử nhân hòa phẩy bút tươi

HÀN VI
29.9.2015


Ksor xin được góp vui cùng các bạn trong nhóm thơ Trẻ nhé , chúc các bạn luôn vui vẻ và làm thơ ngày càng hay hơn , đặc biệt là thể thơ ĐL này ...


http://s21.postimg.org/jqkwjq1hz/123.jpg


HỘI QUÁN NGHÈO

Ngày đêm dựng quán sức đông người
Chẳng ngại ban chiều hoặc sớm mơi
Bến nước sân đình đàn tiếng lẩy
Cây đa bụi chuối trống câu mời
Đằng nam rộn rã thơ xen rượu
Nẻo bắc hân hoan gió quyện trời
Mở cửa vui cùng bao lữ khách
Trăng về bến mộng vẫn hồng tươi.

Ksor 011015


SUM VẦY HỘI THI

Về thăm phố ảo vẫn bao người
Hết buổi tan tầm bước dạo chơi
Quán cũ còn đây nghe bạn gọi
Đường xưa vẫn đó thấy ta mời
Chân tình chẳng ngại xa bờ biển
Nghĩa trọng nào lo cận đỉnh trời
Hãy cứ cùng nhau hòa ý đẹp
Sum vầy hội tụ quyện vần tươi

dmihoa
1.10.2015



HỘI THƠ XUÂN

Làng thơ hội tụ quá nhiều người
Xướng họa thi hào thỏa sức chơi
Trắc vận vừa ra thì đệ đón
Bằng thanh đã tới có huynh mời
Chờ Xuân khúc vịnh trầm vang biển
Đợi Tết trường ngâm bổng ngất trời
Gặp gỡ chân tình vui tiếng đẹp
Chung mừng bạn hữu quý lời tươi

HÀN GIANG
01.10.2015

KSOR
02-10-2015, 08:32 PM
SUM VẦY HỘI THI

Về thăm phố ảo vẫn bao người
Hết buổi tan tầm bước dạo chơi
Quán cũ còn đây nghe bạn gọi
Đường xưa vẫn đó thấy ta mời
Chân tình chẳng ngại xa bờ biển
Nghĩa trọng nào lo cận đỉnh trời
Hãy cứ cùng nhau hòa ý đẹp
Sum vầy hội tụ quyện vần tươi

dmihoa
1.10.2015



http://s9.postimg.org/t431lfp3j/image.jpg



HỘI QUÁN VUI


Hội quán nhà ta họp đủ người
Thôi thì kiếm gạo để ngày mơi
Ru câu lục bát không cần gọi
Họa khúc đường thi chẳng phải mời
Thích giỡn anh đàn ca dậy đất
Ham vui chị hát xướng vang trời
Câu thơ kết chặt tình thi hữu
Đó bạn đây bè nghĩa thắm tươi.

Ksor 021015

DƯƠNG MỸ HOA
12-10-2015, 01:54 PM
BÌNH DÂN – QUÁN ẢO

Quán ảo bên đường quẹo đớp chơi
Mùi ngon đủ thứ mũi không rời
Chè ông Bảy ngọt vang bờ biển
Bánh mợ Ba thơm động góc trời
Chả Yến phàm phu nào dám xực
Khô Hùm tục tử chẳng hề xơi
Tiền eo chỉ chọn ngồi mâm rẻ
Những món bình dân cũng nhất đời

UYỂN NHI
9.10.2015




ĂN QUÀ VẶT – QUÁN ẢO

Náo nhiệt hôm rày phố ảo chơi
Người sau kẻ trước chẳng tay rời
Xôi bà Tám dẻo trong màu nước
Cốm cậu Năm dai đục sắc trời
Cái Sửu nhìn sang là muốn xực
Cu Thìn ngó tới cũng mong xơi
Ăn quà vặt lựa đồ cho rẻ
Phí phạm xài sung nợ cả đời


honghac



9.10.2015




http://s3.postimg.org/gxh5mk7yb/image.jpg



QUÁN TRÊN TRỜI

Cung Hằng mở quán tạt vào chơi
Chú Cuội lo xa mắt chẳng rời
Dậm cẳng Tề Thiên than số kiếp
Rung chân Bát Giới trách duyên đời
Hoa thơm trái ngọt tay thì bốc
Bụng đói lòng thèm miệng mãi xơi
Một quả đào tiên năm bảy triệu
Xem ra nó bán ... giá trên trời !

Ksor 121015



ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thi say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015

HỒNG THOẠI
12-10-2015, 04:05 PM
BÌNH DÂN – QUÁN ẢO

Quán ảo bên đường quẹo đớp chơi
Mùi ngon đủ thứ mũi không rời
Chè ông Bảy ngọt vang bờ biển
Bánh mợ Ba thơm động góc trời
Chả Yến phàm phu nào dám xực
Khô Hùm tục tử chẳng hề xơi
Tiền eo chỉ chọn ngồi mâm rẻ
Những món bình dân cũng nhất đời

UYỂN NHI
9.10.2015



ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thi say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015





PHỐ ẢO
Phố ảo? Lo gì, cứ việc chơi
Hàng chưng hấp dẫn dại chi rời!
Nam thanh góp mặt từ biên giới
Nữ tú về đây tận cuối trời
Lục bát tưng bừng bao kẻ gợi
Thơ Đường rộn rã lắm người xơi
Ung dung stress xả lòng phơi phới
Tiếp diễn ngày vui thật đã đời!
HỒNG THOẠI 12.10.15

UYỂN NHI
13-10-2015, 12:43 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt117/Asami05/Something/nagnly.jpg


ĐÔNG VUI

Ô kìa náo nhiệt thấy mà mê
Khắp ngả gần xa cứ đổ về
Ghế đặt huynh ngồi san sát kế
Bàn ninh tỷ tựa khít khao kề
Thân gia rộn rã cười hê hể
Khách khứa tưng bừng gọi ế hê
Cũng bởi lời hay nào có nệ
Do vì tiếng đẹp tốt đôi bề

dmihoa
29.7.2015


Xuân tình

Mỹ nữ xuân tình thấy mải mê
Vầng trăng huyễn hoặc lối đưa về
Đam mê lũ bướm cầu môi để
Khát vọng bầy ong ước nguyệt kề
Cất tiếng êm đềm tim loạn vế
Buông lời nhã nhặn dạ cuồng hê
Trai lành ngủ mộng vòng tay bế
Nếu được se duyên vẹn tứ bề

Vancali 7.30.15

http://s8.postimg.org/y765704ed/Xuan_tinh.jpg



LỘNG LẪY THƠ VANCALI

Lộng lẫy nhà Van lắm kẻ mê
Vần thơ lảnh lót ngõ đi về
Du dương ý điệu hồn mơ để
Lả lướt vần âm vía mộng kề
Sĩ tử trời nam dìu dặt vế
Thi hào đất bắc vấn vương hê
Phong yêu mãi lựa cầu o bế
Thượng Vỹ hoài so kiến trọn bề

UYỂN NHI
10.10.2015

UYỂN NHI
13-10-2015, 02:16 AM
ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thi say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015


PHỐ ẢO

Phố ảo? Lo gì, cứ việc chơi
Hàng chưng hấp dẫn dại chi rời!
Nam thanh góp mặt từ biên giới
Nữ tú về đây tận cuối trời
Lục bát tưng bừng bao kẻ gợi
Thơ Đường rộn rã lắm người xơi
Ung dung stress xả lòng phơi phới
Tiếp diễn ngày vui thật đã đời!

HỒNG THOẠI 12.10.15



PHỐ ẢO PHỒN VINH

Sếp bận lu bù cũng ngó* chơi
Thành viên bạn hữu khó chia rời
Người nơi tít tận xa bờ biển
Kẻ chỗ mù khơi mãi phía trời
Mến nghĩa người đang gìn sự nghiệp
Ghi tình kẻ đã giữ cơ ngơi
Vần thơ xướng họa không hề dứt
Phố ảo phồn vinh vạn kiếp đời

UYỂN NHI
10.10.2015
(* dòm ngó nhà cửa = trông chừng)

KSOR
13-10-2015, 08:22 PM
ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thi say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015




PHỐ ẢO PHỒN VINH

Sếp bận lu bù cũng ngó* chơi
Thành viên bạn hữu khó chia rời
Người nơi tít tận xa bờ biển
Kẻ chỗ mù khơi mãi phía trời
Mến nghĩa người đang gìn sự nghiệp
Ghi tình kẻ đã giữ cơ ngơi
Vần thơ xướng họa không hề dứt
Phố ảo phồn vinh vạn kiếp đời

UYỂN NHI
10.10.2015



VỀ TRỜI
( Họa Vui )

Hai ba tháng chạp táo về trời
Sẵn tiện Ka Sò bám đít chơi
Cưỡi gió trèo mây tim chẳng rụng
Băng non vượt núi mắt không rời
Nam Tào xách giỏ đào thơm hái
Bắc Đẩu che dù rượu quý xơi
Chỉ sợ Thiên Lôi thường hứng ẩu
Vung tầm sét đánh sẽ toi đời.

Ksor 131015

KSOR
13-10-2015, 10:37 PM
ĐƯỜNG THƠ LỘNG GIÓ

Nơi này hảo hữu đẹp lòng chơi
Lắm việc nhiều công chả có rời
Cũng vịnh đường thi say một kiếp
Thường ngâm ý điệu mộng bao đời
Thi nhân nếm vị hương thơm bốc
Nhạc sĩ nêm lời mật ngọt xơi
Vút bổng tình ca lồng lộng gió
Hòa chan ước vọng cõi mây trời

Dmihoa
9.10.2015




PHỐ ẢO PHỒN VINH

Sếp bận lu bù cũng ngó* chơi
Thành viên bạn hữu khó chia rời
Người nơi tít tận xa bờ biển
Kẻ chỗ mù khơi mãi phía trời
Mến nghĩa người đang gìn sự nghiệp
Ghi tình kẻ đã giữ cơ ngơi
Vần thơ xướng họa không hề dứt
Phố ảo phồn vinh vạn kiếp đời

UYỂN NHI
10.10.2015






Mộng lên trời

Thiên đình ngủ mộng bước rong chơi
Cảnh đẹp Kờ ta chẳng nỡ rời
Tiên nữ quây quần người cõi thế
Hằng Nga sớ rớ kẻ trần đời
Nhanh tay Bắc Đẩu mời ly cạn
Lẹ cẳng Nam Tào kính rượu xơi
Sấm chớp ầm vang bừng tỉnh giấc
Giờ ông luyến mãi phút lên trời

Vancali 10.12.15

http://s28.postimg.org/nbfemovl9/Mong_len_troi.jpg






CÓC KIỆN TRỜI
( Họa Vui )


Khải bẩm thân con cực quá trời
Đêm ngày vất vả dám nào chơi
Băng ngàn vượt núi thân mòn mỏi
Ruộng cạn đồng sâu dáng rã rời
Bởi khổ chân dài nom bác đụng
Vì nghèo đặc sản ngó thầy xơi
Cô Cà nói chuyện không thành có
Phải uýnh vài roi để nhớ đời.


Ksor 131015

UYỂN NHI
09-01-2016, 01:16 AM
Đón mừng 2016

Đón chào năm mới pháo rền vang
Mừng rỡ khắp nơi trĩu mộng vàng
Hai đứa an lành duyên thánh tặng
Ngàn ngày hạnh phúc lộc trời ban
Mười phân vợ kính vòng tay cuộn
Sáu lượng chồng cưng sóng mắt tràn
Như cánh diều cao chiều lộng gió
Ý tình đầm ấm rước xuân sang

Vancali 1.31.15


http://4.bp.blogspot.com/--PyLpfDRxEs/VpI9lCO0BsI/AAAAAAAABSc/WLjhtndGs7w/s640/DON%2BMUNG%2BNAM%2BMOI%2Bdiendan.jpg

ĐÓN MỪNG NĂM MỚI

Đón chào Tết mới rộ lời vang
Mừng chúc Xuân nay gắn bảng vàng
Hai miếng trầu son người quý tặng
Ngàn đời sắc đỏ kẻ thương ban
Mười hai bến nước êm dòng cuộn
Sáu vạn ngày đêm thuận biển tràn
Như cặp Vành Khuyên chao cánh lộng
Ý lòng hứa hẹn đẹp mùa sang

UYỂN NHI
9.1.2016