PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cảm tác bài viết bằng thơ- Mời bạn



hoanggiao
29-05-2015, 03:25 PM
Bài viết:
TÔI & ANH LƯƠNG

Hôm nay nghe tin "anh LƯƠNG" về...Lòng bỗng thấy vui lạ. Anh LƯƠNG là con của "bác VÍ", anh đi làm xa nhà, một tháng mới về thăm một lần. Lần nào gặp anh tôi cũng thấy vui, nói cười tít mắt. Nhớ tháng trước anh đi, có dặn là tháng này anh đi hơi lâu. Mà đúng là lâu thật, tôi mong anh về như trời hạn trông mưa.
Tôi nhìn anh LƯƠNG về lần này có vẻ gầy đi nhiều. Nhìn anh tôi thật xót xa. Tối 2 anh em em ngồi trước hiên nhà, tôi hỏi:
- Thế "anh THƯỞNG" không về chung với anh sao?
Anh nhìn tôi thở dài và im lặng. Thực ra tôi biết rồi, nhưng cứ hỏi. Anh THƯỞNG ít về thăm nhà lắm, có khi cả năm anh mới về một lần, có khi anh không về. Anh THƯỞNG là anh em cùng mẹ khác cha với anh LƯƠNG, mà anh có vẻ chảnh, không hòa đồng với anh em lắm.
- Dạo này "bác NỢ" hay nhắc anh lắm, bác ấy trông anh suốt, tôi nói.
- Ừ, anh biết rồi , anh sẽ ghé thăm bác ấy.
Có đôi lần anh LƯƠNG đi lâu quá, sợ nhà mong nên nhờ anh bạn tên ỨNG về báo tin, mà thường thì chỉ khi ốm quá anh LƯƠNG mới nhờ anh ỨNG báo tin về. Có đôi lần tôi thắc mắc thì anh LƯƠNG nói, 2 người làm chung chỗ, lại chung vị trí nên đổi nhau, mỗi lần anh ỨNG về thì anh LƯƠNG dù ốm cũng phải cố làm thay. Thế nên tháng nào anh ỨNG về qua nhà báo tin là tháng đó anh LƯƠNG nom tiều tụy hẳn, tôi lại thương anh thắt ruột. Anh về nhà mấy hôm rồi anh lại đi, kỳ này anh không ở lâu được, anh nói.
Tôi không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm...

SƯU TẦM

***

MỜI CÁC BẠN CẢM TÁC BÀI VIẾT TRÊN BẰNG THƠ VỚI ĐIỀU KIỆN:
- SÁT Ý
- CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TỪ: LƯƠNG, ỨNG, VÍ, NỢ, THƯỞNG

hoanggiao
29-05-2015, 09:21 PM
NHỚ ANH LƯƠNG

Anh LƯƠNG đi mãi không về
Làm cho bác VÍ tràn trề nhớ thương
Ra vào ngớ ngẩn trông LƯƠNG
Ngóng anh THƯỞNG tới lòng vương vấn lòng
LƯƠNG đi lâu quá NỢ tròng
ỨNG liền cứu thế đề phòng NỢ quay
ỨNG về LƯƠNG phải làm thay
LƯƠNG tiều tụy hẳn ruột xoay tứ chiều

HG

songha
29-05-2015, 09:30 PM
CHỜ ANH LƯƠNG

VÍ là cha của anh LƯƠNG
Đi xa một tháng anh LƯƠNG ghé nhà
Anh THƯỞNG cùng mẹ khác cha
Có vẻ chảnh, ít thăm nhà cùng LƯƠNG
Bác NỢ mòn mỏi ngóng LƯƠNG
LƯƠNG đi lâu quá ỨNG thương ruột bầm
ỨNG, LƯƠNG một chỗ cùng làm
ỨNG về LƯƠNG phải âm thầm làm thay
LƯƠNG nay tiều tụy ốm gầy
Vì lo NỢ, ỨNG cứ dầy thêm lên

Song Hà

hoanggiao
29-05-2015, 09:36 PM
ANH LƯƠNG VỀ

Anh LƯƠNG về, VÍ vui sao
Quân tử hào hiệp ra vào nhậu chơi
VÍ cười hể hả phớt đời
LƯƠNG về như thể hạn thời gặp mưa
Tháng này LƯƠNG bỗng cò cưa
Vẻ gầy gộc, VÍ, LƯƠNG thưa thớt dần
Anh THƯỞNG chảnh chọe tần ngần
Lâu lâu mới ghé đôi lần hỏi thăm
LƯƠNG đi lâu quá NỢ thăm
Làm LƯƠNG tiều tụy tím bầm ruột gan
Anh ỨNG thương kẻ cơ hàn
Thay anh LƯƠNG vượt trăm ngàn núi sông
Anh LƯƠNG dáng sức làm công
Thắt gan buộc bụng ỨNG chồng NỢ quay

HG

HỒNG THOẠI
30-05-2015, 12:03 PM
BÁC LƯƠNG ÔI!
Tháng tận thành ra VÍ mỏn rồi
Mong hoài đợi mãi bác LƯƠNG ôi!
Về thăm đám bạn gần khô túi
Lại giúp thằng tui sắp cạn nồi
Sếp THƯỞNG muôn kì lơ ngó hội
Đôi lần cụ ỨNG giúp cầm hơi
Còn thêm lão NỢ hăm he tới
Thật khổ làm sao cái sự đời!
HỒNG THOẠI 30.5.15

hoanggiao
30-05-2015, 03:35 PM
BÁC LƯƠNG ÔI!
Tháng tận thành ra VÍ mỏn rồi
Mong hoài đợi mãi bác LƯƠNG ôi!
Về thăm đám bạn gần khô túi
Lại giúp thằng tui sắp cạn nồi
Sếp THƯỞNG muôn kì lơ ngó hội
Đôi lần cụ ỨNG giúp cầm hơi
Còn thêm lão NỢ hăm he tới
Thật khổ làm sao cái sự đời!
HỒNG THOẠI 30.5.15


ANH LƯƠNG À

Những bữa nằm nhăn VÍ rỗng rồi
LƯƠNG chờ mệt lắm đấy anh ôi
Bà BỒI dúi lẹ mì dăm gói
Chú THƯỞNG đưa nhanh gạo mấy nồi
Đến sảnh NGÂN HÀNG vay một khối
Sang nhà CHỦ NỢ quất vài hơi
Rất may cụ ỨNG đem tiền lại
Lục quỹ moi ra để trả đời

Hoàng Giao

Tran Xuan Sinh
30-05-2015, 04:58 PM
HỠI CHÀNG LƯƠNG
(Ngũ độ thanh, Nhất vận)

Sao mà chậm thế hỡi chàng LƯƠNG
Đã một tuần nay VÍ bảo nhường
Chỗ nọ dư tiền xem chẳng vướng
Nơi này đói bạc hỏi còn thương
Sang nhà định cũng vay nàng THƯỞNG
Để NỢ rồi luôn nghĩ chú lường
ỨNG khẩu đôi lần qua được ngưỡng
Kỳ sau vẫn vậy tớ thăng đường./.

TXS 30/5/2015

Lương Tú
30-05-2015, 05:38 PM
ANH EM NHÀ TÔI.

Bác cả nhà mình gọi Nguyễn LƯƠNG
Làm ăn vất vả chạy trăm đường
Riêng thằng ỨNG phó luôn tài gạ
Mỗi bận khua mồm thật dễ thương
Chú NỢ giàu to ôm một đống
Tiền vay lớn nhỏ gộp bao phường
Lèo tèo chị THƯỞNG thu không có
Út VÍ nghèo nàn bởi họa vương.

Lương Tú

hoanggiao
30-05-2015, 10:28 PM
LƯƠNG ƠI

Hết gạo chờ ngày được phát LƯƠNG
Thế nhưng cụ NỢ đến nên nhường
Cho anh ngóng mãi vài đồng THƯỞNG
Để vợ trông hoài mấy nét thương
Chị ỨNG đi qua lòng chẳng ngượng
Bà VAY chạy tới dạ không lường
Bữa nay VÍ cạn lo nhà đói
Bụng rỗng về đêm phải quét đường

Hoàng Giao

Cảm ơn anh Hồng Thoại, anh Trần Xuân Sinh và Lương Tú

HỒNG THOẠI
31-05-2015, 06:24 AM
HỠI CHÀNG LƯƠNG
(Ngũ độ thanh, Nhất vận)

Sao mà chậm thế hỡi chàng LƯƠNG
Đã một tuần nay VÍ bảo nhường
Chỗ nọ dư tiền xem chẳng vướng
Nơi này đói bạc hỏi còn thương
Sang nhà định cũng vay nàng THƯỞNG
Để NỢ rồi luôn nghĩ chú lường
ỨNG khẩu đôi lần qua được ngưỡng
Kỳ sau vẫn vậy tớ thăng đường./.

TXS 30/5/2015



ĐỨNG ĐƯỜNG
Lại trễ dăm tuần hở bác Lương?
Rầu thêm cụ Thưởng quá khiêm nhường:
Bao lần muốn gặp - điều không tưởng!
Những lúc sang tìm - mặt nỏ thương!
Lão Ứng mang hèo ra bảo: - Mượn?
Thằng Ngân giở Ví: - Bị chơi lường!
Phen này đám Nợ đòi tung chưởng
Chẳng lẽ đành ôm hận đứng đường?!
HỒNG THOẠI 31.5.15

songha
31-05-2015, 08:39 AM
CÚP LƯƠNG

Tại nhậu li bì phải cúp LƯƠNG
Bỏ bê công việc nỏ ai nhường
Thân gầy bụng phệ không ham chưởng
Miệng lớn gan lì chẳng dám thương
Lão VÍ tuy buồn im đợi THƯỞNG
Cô NGÂN bởi xót lặng đo lường
Sang nhà bác ỨNG giơ tay mượn
Bất chợt lòng đau NỢ chặn đường

Song Hà

Tran Xuan Sinh
31-05-2015, 09:47 AM
HỠI CHÀNG LƯƠNG
(Ngũ độ thanh)

Sao mà chậm thế hỡi chàng LƯƠNG
Đã một tuần nay VÍ bảo nhường
Chỗ nọ dư tiền xem chẳng vướng
Nơi này đói bạc hỏi còn thương
Sang nhà định cũng vay nàng THƯỞNG
Để NỢ rồi luôn nghĩ chú lường
ỨNG khẩu đôi lần qua được ngưỡng
Kỳ sau vẫn vậy tớ thăng đường./.

TXS 30/5/2015



ĐỨNG ĐƯỜNG


Lại trễ dăm tuần hở bác Lương?
Rầu thêm cụ Thưởng quá khiêm nhường:
Bao lần muốn gặp - điều không tưởng!
Những lúc sang tìm - mặt nỏ thương!
Lão Ứng mang hèo ra bảo: - Mượn?
Thằng Ngân giở Ví: - Bị chơi lường!
Phen này đám Nợ đòi tung chưởng
Chẳng lẽ đành ôm hận đứng đường?!


HỒNG THOẠI 31.5.15


HÃY HOÀN LƯƠNG

Xin đừng nóng nảy hãy hoàn LƯƠNG
Chỗ lớn nhiều khi cũng phải nhường
VÍ dặm nhà choa mừng giải THƯỞNG
Ca trù xứ bạn gửi tình thương
Hay là hưởng ỨNG bài đăng vượng
Dẫu với làm ăn NỢ tính lường
Để mãi lòng ta chung một hướng
Cần chi giận dỗi rẽ đôi đường./.

TXS 31/5/2015

HỒNG THOẠI
02-06-2015, 11:11 AM
HÃY HOÀN LƯƠNG

Xin đừng nóng nảy hãy hoàn LƯƠNG
Chỗ lớn nhiều khi cũng phải nhường
VÍ dặm nhà choa mừng giải THƯỞNG
Ca trù xứ bạn gửi tình thương
Hay là hưởng ỨNG bài đăng vượng
Dẫu với làm ăn NỢ tính lường
Để mãi lòng ta chung một hướng
Cần chi giận dỗi rẽ đôi đường./.

TXS 31/5/2015



TREO
( Họa đảo vận )
Tự nhủ: Thôi bàn chuyện lão LƯƠNG
Người đâu bản tính thật vô lường!
Khi thì chận lối qua nhà THƯỞNG
Lúc lại chơi trò dỗ: VÍ thương!
Đã xúi thằng Ngân đừng ỨNG mượn
Còn xui chú NỢ chớ sang nhường
Tiền công cứ mỗi đêm hằng tưởng
Tới hạn thời " treo ", quả hết đường!
HỒNG THOẠI 02.6.15

hoanggiao
02-06-2015, 03:47 PM
TREO
( Họa đảo vận )
Tự nhủ: Thôi bàn chuyện lão LƯƠNG
Người đâu bản tính thật vô lường!
Khi thì chận lối qua nhà THƯỞNG
Lúc lại chơi trò dỗ: VÍ thương!
Đã xúi thằng Ngân đừng ỨNG mượn
Còn xui chú NỢ chớ sang nhường
Tiền công cứ mỗi đêm hằng tưởng
Tới hạn thời " treo ", quả hết đường!
HỒNG THOẠI 02.6.15


THÔI KỆ

Nơi nào cũng rỉ rả tiền LƯƠNG
Đất chật người đông quả khó lường
Nhẫn nại anh chờ trông sếp THƯỞNG
Kiên trì bạn đợi ngóng bà THƯƠNG
ỨNG sang bảng lảng không mong nhượng
NỢ đến le te chẳng muốn nhường
Thôi kệ vài ly ngồi mộng tưởng
Ngày mai nghĩ tiếp một con đường

Hoàng Giao

hoanggiao
02-06-2015, 06:00 PM
Cảm ơn sếp HỒng Thoại & huynh Trần Xuân Sinh