PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ngọn mía lơ lớ lạt ĐƯỜNG - AN VIÊN



ANVIEN
13-06-2015, 06:17 PM
AN VIÊN

An nhàn vui sống sớm trưa đêm
Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
Thi hào bút phượng hòa vần mát
Họa sỹ que rồng giặm nét êm
Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

AN VIÊN
2.10.2014

(Ngọn mía lơ lớ lạt đường
Xin người thêm chút ngọt hương đậm đà)

phamanhoa
16-06-2015, 04:23 PM
AN VIÊN

An nhàn vui sống sớm trưa đêm
Ríu rít chân trời rộn tiếng chim
Én liệng quanh hiên vờn lối ngõ
Quyên chao trước giậu lượn bên thềm
Thi hào bút phượng hòa vần mát
Họa sỹ que rồng giặm nét êm
Thế sự thăng trầm chi cũng mặc
Đời thường tâm đắc vẫn tươi thêm

AN VIÊN
2.10.2014

(Ngọn mía lơ lớ lạt đường
Xin người thêm chút ngọt hương đậm đà)



AN HÒA


Chếnh chóang nguyên ngày, xỉn suốt đêm,
Làm người chẳng thích, khoái là chim.
Mênh mông biển rộng so lòng giếng,
Bát ngát trời cao sánh bậc thềm.
Nỗi nhục xem hồ tia nắng nhạt,
Niềm vinh ngẫm tợ giọt mưa êm.
An nhiên tự tại qua ngày tháng,
Có rượu, thơ càng khởi sắc thêm.

phamanhoa