PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TỰ SỰ - Thơ Đường luật mời góp họa nhân kỷ niệm sinh nhật thi huynh Bùi Xuân Phượng



nguyenxuan
23-06-2015, 02:13 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11167-Ch%C3%BAc-M%E1%BB%ABng-Sinh-Nh%E1%BA%ADt-Qu%C3%BD-Thi-Huynh-B%C3%99I-XU%C3%82N-PH%C6%AF%E1%BB%A2NG-23-6&p=227028&viewfull=1#post227028



https://lh5.googleusercontent.com/-1TM5hkm4g0Q/VYi8hVpAviI/AAAAAAAAAXE/9D_gd4l2TOs/w666-h515-no/chim%2Bph%25C6%25B0%25E1%25BB%25A3ng.jpg


TỰ SỰ
(Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77)

Mới đó mà lên bảy bảy rồi
Theo dòng nước cuộn để thuyền trôi
Đường trần chẳng ngại qua ghềnh thác
Cõi phúc nào trông vượt núi đồi
Xốc tới nề chi thân trẻ dại
Vươn tầm mặc kệ xác già ôi
Nhân duyên quả báo đà thông hiểu
Cải Nghiệp còn mong kiếp tái hồi.

Bùi Xuân Phượng
23.6.2015

nguyenxuan
23-06-2015, 02:14 PM
1. HỌA CÙNG THI LÃO
( Nguyên vận )

Bao nhiêu khó nhọc trải qua rồi
Vững lái cho đời khỏi bị trôi
Có vợ chung lòng khi vượt thác
Cùng con hợp sức buổi san đồi
Vàng từng thử lửa không hề xám
Bột đã nên hồ chẳng chịu ôi
Bảy bảy năm trời gom đức trí
Giờ đây nắng ngả vẫn xuân hồi

Dương Đoàn Trọng

nguyenxuan
23-06-2015, 02:16 PM
2. MỪNG THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG

Bảy bảy mùa xuân đã chạm rồi
Dong thuyền vượt thác mặc dòng trôi
Làm thơ thấu cảm tình hoa đất
Gánh nợ buồn thương cảnh dốc đồi
Chí vững lo đời ươm ý đẹp
Tâm bền thả chữ gạt dòng ôi
Kiên cường phấn đấu không hề nản
Sự nghiệp thành công phúc cũng hồi!

Nguyên Xuân
23/6/2015

Lệ Hà
23-06-2015, 02:57 PM
3- MỪNG SINH NHẬT HUYNH PHƯỢNG

Bảy bảy mùa xuân đã đến rồi
Xuôi buồm ngắm cảnh mặc dòng trôi
Bình tâm kiếm đạo dù qua suối
Vững dạ tìm chim dẫu gặp đồi
Bến đợi niềm thương không trách kể
Quê về nỗi nhớ chẳng than ôi!
Ngày vui muội chúc mừng sinh nhật
Kính tặng hiền huynh đĩa cá hồi.

23-06-2015
Lệ Hà

Ngan Hoa
23-06-2015, 04:49 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfvY1oRvLWoouUCI8G6fG5J8Lcitnep b9tcumCDGadvnlQzTCs


4- MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG
Ngày sinh bạn hữu đến đây rồi
Chở đạo xuôi dòng dẫu nước trôi
Bến cũ êm đềm khi vượt biển
Người xưa lặng lẽ buổi qua đồi
Vần gieo ước được ngàn câu: Hỡi!
Ý trải mong chờ một chữ: Ôi!
Vẫn mộng tìm chim dù tuyết đổ
Lào Cai mãn nguyện ngắm hoa hồi.
23-06-2015
Ngàn Hoa

Nắng Xuân
23-06-2015, 04:51 PM
5. XUÂN ĐÁO

Bảy sáu mùa đông lẹ mãn rồi
Gieo vần thả tứ ngược dòng trôi
Thuyền thơ tải bạc neo triền bãi
Cõi hẹn trồng hoa khảm mé đồi
Thước ngọc yêu thầy ưom nghĩa đỏ
Khuôn vàng mến bạn rũ niềm ôi
Trần gian một thuở nồng hương sắc
Ngẩng mặt kìa xuân tái vãn hồi.

23.6.2015
Nắng Xuân


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11018919_1084707344892801_4563429619496916648_n.jp g?oh=499cdef63610dc3ba482708614bc9b91&oe=55EEA534&__gda__=1444928267_6f270bb25a9d5163b64f7cef03ce742 f

Tran Xuan Sinh
23-06-2015, 05:15 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Bui3_zpsnb5dq4ef.jpg

6. CẦU MONG

Người qua bảy tám bậc thang rồi (*)
Chẳng lẽ theo bè nước lựa trôi
Dẫu biết trần gian tìm gửi mộng
Mà hay cõi lạc ước thông đồi
Âu là cũng chộ vô thường lắm
Ắt hẳn chưa đành tĩnh tại ôi
Rũ bỏ bao điều vương nghiệp ác
Cầu mong kiếp phận sẽ luân hồi./.

TXS 23/6/2015
(*) Bảy tám bậc thang := Bảy bảy tuổi.

hoanggiao
23-06-2015, 05:29 PM
7. TUỔI XẾ CHIỀU
(Mừng sinh nhật anh Bùi Xuân Phượng)

Bẩy bẩy mùa sang cũng thỏa rồi
Thời giờ lặng lẽ cứ dần trôi
Chuyên cần nhịp sống tim hồng lửa
Nhẫn nại đường thi cỏ ngát đồi
Tình nghĩa nồng nàn yêu cái đẹp
Tấm lòng mộc mạc ghét điều ôi
Điền viên sức lực mong vui khỏe
Hạnh phúc nơi anh tỏa cánh hồi

Hoàng Giao

Huy Thanh
23-06-2015, 07:49 PM
8- KÍNH CHÚC HUYNH PHƯỢNG
(Họa bài TỰ SỰ của huynh)
Ngày nao lãng mạn đã yên rồi
Cuộc thế sông đời mặc sóng trôi
Lộng gió thương bờ mong đến biển
Nhìn trăng nhớ nẻo muốn lên đồi
Đường xưa lá thắm chờ ai hỡi!
Bến cũ tình nồng ngóng bậu ôi!
Chúc Phượng bình an cùng sức khỏe
Xuân xanh vội lướt bỗng bồi hồi!
23-06-2015
Huy Thanh

buixuanphuong09
24-06-2015, 10:01 AM
Cảm ơn ĐHV Nguyên Xuân đã đưa bài thơ Tự sự của tôi lên trang Xướng họa, cảm ơn các bạn thơ đã đến họa. Tôi học ĐL còn một lớp nữa nhưng vì sức khỏe kém không thể tiếp tục nên đã xin nghỉ học. Trở về với phong trào ĐL của Thi Hữu, dù còn nhiều bỡ ngỡ, học dở dang, kiến thức hạn hẹp nhưng tôi sẽ cố gắng lấy lại không khí họa thơ sôi nổi ngày nào.
Tuổi tạm gọi là già, sức thì quá yếu, sức khỏe thất thường nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để hòa vào dòng thơ ĐL sôi nổi của d/đ, tất nhiên còn nhiều cái dở. Mong được cảm thông.

BXP 24.6.2015

HỒNG THOẠI
24-06-2015, 10:40 AM
9. MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG
Ngày vui rộn rã lướt nhanh rồi
Cuộc sống êm đềm tiếp diễn trôi
Thảo vận gieo từ không ngại tối
Tầm lan lựa cảnh chẳng e đồi
Siêng rèn thể lực xua người cỗi
Khéo luyện tinh thần đuổi não ôi
Bảy bảy mùa xuân càng vững cội
Mừng huynh mãi khỏe mạnh như hồi...
HỒNG THOẠI 24.6.15

NGUYỄN VĂN THÁI
24-06-2015, 06:13 PM
10 - MỪNG SINH NHẬT BÁC PHƯỢNG

thất thập năm dư bảy nữa rồi
thân già sức kiệt lẽ đời trôi
bền lòng vẫy bút qua bao mạng
nhẫn nại tìm hoa vượt mấy đồi
trí tuệ cao thâm dưng tiếng thắm
tâm hồn mẫn tiệp chẳng danh ôi
chân tình chúc bác xuân tươi mãi
ước nguyện tri âm được khứ hồi

NVT

Huy Thanh
24-06-2015, 08:29 PM
11- MỘNG TÁI HỒI
Tuyết lộng đời mang đã quẳng rồi
Xuôi dòng ngắm cảnh mặc thuyền trôi
Hờn mây đẫm lệ ngày qua suối
Giận gió trào mi buổi rẽ đồi
Lá đổ tình sâu này bạn hỡi!
Trăng tàn nghĩa nặng đó nàng ôi!
Tìm chim mãn nguyện cùng hoa thắm
Biển chữ nào quên mộng tái hồi.
24-06-2015
Huy Thanh

manhky
24-06-2015, 08:40 PM
12 - Mừng bác Phượng lên tuổi 77

Cậu bé ngày xưa đắc lão rồi
Theo dòng cuộc sống nhẹ nhàng trôi
Nhàn thì rủ bạn chu du biển
Rỗi lại bàn con vãn cảnh đồi
Vẫn thả đôi vần thương mẹ hỡi
Hay hòa mấy vận nhớ cha ôi!
Mong hoài tuổi thọ dài thêm mãi
Để được Ông Xanh chấp thuận hồi.

Manh kỷ
24/6/2015

Huy Thanh
25-06-2015, 07:56 PM
13- MỪNG SINH NHẬT
Ngày nao ước nguyện đã xong rồi
Ngắm biển mây trời lặng lẽ trôi
Nẻo cũ nào quên chờ cạnh suối
Bờ xưa vẫn nhớ đợi lưng đồi
Sâm Hàn đãi bạn tình luôn thắm
Rượu đế ươm lòng nghĩa chẳng ôi
Rủ gió chim rừng say vũ điệu
Mừng sinh nhật đến giỡn trăm hồi.
25-06-2015
Huy Thanh

buixuanphuong09
26-06-2015, 02:48 AM
14- XẢ!

Day dứt mà chi chuyện đã rồi
Vô thường cứ mặc cánh bèo trôi
Duyên còn tỉnh tuệ khi lên núi
Sức kiệt chùn chân lúc xuống đồi
Phấn khởi đường sang buông tiếng Lạ!
Bơ phờ nẻo rẽ thốt lời Ôi!
Tằm đang mở kén thôi đành vậy
Não xả phiền xua cái vị hồi.

BXP 26.3.2015

Huy Thanh
26-06-2015, 09:42 AM
15- NGUYỆN ƯỚC
Nguyện ước đều xong tất cả rồi
Ven bờ lặng ngắm lục bình trôi
Nhờ mây mãi nhắn về sông biển
Cậy gió hoài ngân đến núi đồi
Kết nghĩa ta nồng không trí nhạt
Giao tình bạn thắm khó lòng ôi
Nguyên Tiêu Phượng viếng Sài Gòn gặp
Đệ tặng hiền huynh vé khứ hồi.
26-06-2015
Huy Thanh