PDA

Xem phiên bản đầy đủ : SÔNG HƯƠNG ( TN.TD ) - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
07-07-2015, 11:27 AM
Tác giả SÔNG HƯƠNG ( TN.TD )
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Về thăm Gia Hội
02. Tháng hai anh có trở về?

BTV.vnthihuu
07-07-2015, 11:31 AM
http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news4/9/091027IMG_0721.JPG

VỀ THĂM GIA HỘI


Em về Gia Hội chiều nay
Nắng vàng trải lối hoa say cỏ nồng
Thuyền neo bến đợi chờ mong
Cho người ghé lại nặng lòng nhớ thương

Bao Vinh nối những con đường
Ra Thanh Hà cảng, khói sương ảo mờ
Xuân Dương lối cũ vương tơ
Qua Chợ Dinh ấy còn mơ tháng ngày

Bình Đài dáng đứng hạc mai
Của nàng khuê nữ áo dài non trưa
Nồm nam ngang giấc ai đưa
Ru hồn mây nước thuở xưa đong đầy

Tiếng chiều ru nhẹ hàng cây
Cho ta nhớ lại tháng ngày tuổi thơ
Nay về dệt lại bài thơ
Quê mình Gia Hội mong chờ dấu yêu.

Sông Hương (TN.TD)
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
07-07-2015, 11:38 AM
http://khachsanhue.com.vn/upload/image/bai_viet/tin_tuc/vedephue/ve-may-bay-ha-noi-di-hue.jpg


THÁNG HAI ANH CÓ TRỞ VỀ?

Hẹn tháng hai anh trở về thăm Huế
Tìm dáng xưa thuở e ấp duyên đầu
Tìm đò ngang theo con nước nông sâu
Khắc nhớ thương vào cây cầu năm tháng

Tháng hai rồi em mong hoài mỗi sáng
Ngõ lam chiều ngồi đếm nhịp đong đưa
Đường Phú Mộng còn nguyên lối cỏ xưa
Chờ anh về gom hương hoa sắc tím

Tà áo em vẫn nguyên màu lam sớm
Như một thời anh đã nhuộm tím hoa
Dòng Hương Giang vẫn sóng biếc hiền hòa
Đưa mái nhịp con thuyền xuôi qua bến

Về đi anh tháng hai mùa cơm hến
Huế cay nồng lẫn vị ngọt thanh tao
Về đi anh chén chè thơm thuở nào
Mạ vẫn nấu thơm chiều thơm của Huế

Tháng hai rồi Huế và em vẫn thế
Vẫn đợi chờ những mộng ước mơ hoa
Chiều qua bến mà nỗi nhớ nhạt nhòa
Đang cuộn sóng trong lòng em thế đó!


Huế tháng hai về- Sông Hương (TN.TD)
BTV.vnthihuu
( NVT )