PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Trần Anh Dũng_ĐL



Anh Dũng Trần
24-05-2015, 08:44 AM
GIẤC MỘNG

Khẽ khàng gõ cửa chiêm bao
Hỏi thăm mộng mị lối vào bến tương
Đâu rồi ánh mắt người thương
Năm nao lạc giữa đoạn trường bể dâu
Chông chênh Ô Thước bắc cầu
Lên sông Ngân kiếm tình đầu đánh rơi
Cõng xuân quá nửa cuộc đời
Đi tìm giấc mộng một thời dấu yêu...

Trần Anh Dũng

HỒNG THOẠI
12-07-2015, 01:14 PM
NGHỀ TÀI XẾ

Chẳng rõ vì sao gọi bác tài
Hay là tổ nghiệp khéo đùa dai
Nghề xe xử trí nên bình tĩnh
Chữ đức rèn tâm phải miệt mài
Tỉnh táo trên đường không mẫu rượu
Ân cần suốt chặng bảnh đời trai
Người quê kẻ chợ càng yêu mến
Vững chí bà con nể trọng dài!

Adt- 07/2015



TÂM SỰ CỦA BÁC TÀI
( Họa vui )
Bà con sở dĩ gọi ông tài
Có lẽ khen về chuyện dẻo dai
Kệ cổ đau nhừ tay vẫn lái
Tàn đêm mệt lử sáng luôn mài
Mơ hoài cải mạng làm thân gái
Ước mãi xoay đời cởi phận trai
Nếu lão trời cao mà sửa lại
Giờ tui nội tướng để chơi dài...
HỒNG THOẠI 12.7.15

Tran Xuan Sinh
21-07-2015, 11:45 AM
THĂM TRƯỜNG CŨ

Lặng lẽ sân trường tỏa bóng cây
Ngày xanh kỷ niệm tới đong đầy
Bên này sắc phượng ươm hồng nắng
Chỗ nọ hoa nhài nở trắng mây
Rảo bước thương hoài hôm giã biệt
Dừng chân nhớ mãi thuở sum vầy
Thầy cô bạn hữu ai còn mất
Đượm cảnh ân tình mỗi phút giây.
Adt.


KỶ NIỆM

Im lìm thả bóng miệt vườn cây
Sống giữa làng quê trọn đủ đầy
Một dãy nhà xây nhiều kiểu nét
Ba tầng cửa trỗ lộng trời mây
Điền viên thỏa nỗi niềm ao ước
Bạn hữu làm thơ phú tỏ vầy
Đã bảy xuân rồi chưa tới được
Bây giờ kỷ niệm nhớ từng giây./.

TXS 21/7/2015

HỒNG THOẠI
09-08-2015, 12:38 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Nắng Xuân http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=235795#post235795)
Chúc mừng Trần Anh Dũng - GIẢI BA


TÙNG

Trống cửa thi đàn nhẹ gõ TUNG
Nhìn sang ngưỡng mộ sáu anh HÙNG
Xinh mùa nắng lạc tâm thề DŨNG
Đẹp bữa hoa vờn chí tỏ TRUNG
Lẽ sống tình yêu tài cả BỤNG
Niềm tin trách nhiệm nghĩa nguyên THÙNG
Con đường vẹn vẽ ai làm ĐÚNG
Mạnh mẽ tinh thần sảng khoái RUNG

04.8.2015
Nắng Xuân



TIỆC MỪNG
Trống nổi vang trời giữ nhịp: - Tung...
Hòa thanh cổ vũ xiết bao hùng!
Vừa nghe tiếng dậy thơ Trần Dũng
Đã tỏa danh tày nhạc Quốc Trung
Rộn rã phen này tui mở thúng
Lềnh khênh bữa đó bạn bê thùng
Để tiếp niềm vui mình hãy cụng
Xả láng đi nào tiệc mãi rung.
HỒNG THOẠI 07.8.15

KSOR
14-08-2015, 09:46 PM
http://i.ytimg.com/vi/6fYdSYhm8qg/maxresdefault.jpg


TRÀM CHIM
Cắt quãng Vườn Chim dải lụa tràm
Dong thuyền thổi sáo giữa rừng nam
CÒ bay giẻ lượn mềm sưa thắm
Đỉa lội tôm trườn dẽ đước lam
Nhạc muỗm tưng bừng le réo tổ
Lời ve trắc trở diệc kêu vàm
Đêm về nhớ mãi sen Hồng Ngự
Hẳn gã đa tình ké mộng sam.
Adt.
+ Chim: Cắt, Sáo, Cò, Giẻ, Dẽ, Le, Diệc,
Sen, Đa.
+ Cây: Tràm, dong, sưa, đước, muỗm,
Trắc, hồng, ké.










http://s10.postimg.org/l5w4pazzd/xxx.gif


2. VỀ XỨ TRÀM CHIM


Hãy ghé về thăm miệt đước tràm
Hãy cùng gió lộng thổi trời nam
Hãy xem sếu đỏ hòa sương trắng
Hãy ngắm sen vàng quyện khói lam
Hãy xuống ghe ngo vờn khắp rạch
Hãy lên tắc ráng đảo quanh vàm
Hãy ăn cá nướng thơm mùi rạ
Hãy thử tôm đồng nấu lá sam.


Ksor 14.08.2015

hoanggiao
17-08-2015, 05:16 PM
MỘNG
(Ngũ độ thanh, Tập danh - Họa thơ Adt Tran Dung​)

Vẫn mộng về anh SẺ đất TRÀM
THÔNG rừng VẸT núi mở đường nam
ƯNG dòng ả LIỄU trùm mây biếc
LỘI SUỐI ông TÙNG cõng biển lam
Bác thợ TRÈO CÂY hù LƯỠI HỔ
Bầy ong HÚT MẬT ngả CAU vàm
ĐA tình dõi mắt BỒ CÂU thẳm
Dệt VẢI - CÔNG nàng mãi kết sam

Hoàng Giao

***
Cây: Tràm, thông, liễu, tùng, lưỡi hổ, đa, cau, vải
Chim: Sẻ, vẹt, ưng, lội suối, trèo cây, hút mật, bồ câu, công

Nắng Xuân
17-08-2015, 11:46 PM
TRÀM CHIM

Cắt quãng Vườn Chim dải lụa tràm
Dong thuyền thổi sáo giữa rừng nam
CÒ bay giẻ lượn mềm sưa thắm
Đỉa lội tôm trườn dẽ đước lam
Nhạc muỗm tưng bừng le réo tổ
Lời ve trắc trở diệc kêu vàm
Đêm về nhớ mãi sen Hồng Ngự
Hẳn gã đa tình ké mộng sam.

Trần Anh Dũng
+ Chim: Cắt, Sáo, Cò, Giẻ, Dẽ, Le, Diệc,
Sen, Đa.
+ Cây: Tràm, dong, sưa, đước, muỗm,
Trắc, hồng, ké.







4. ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM

Vẫn biết rừng CÔNG chỉ rặt TRÀM
ƯNG vì hưởng thụ MẮM trèn Nam
Mòn trưa CUỐC rẫy trồng MÔN đỏ
Mỏi tối chong đèn VẸT GÕ lam
SẮNG LẺ âm thầm GIANG ngược bãi
SẦU RIÊNG khắc khổ VẠC xuôi vàm
Sau lần lãi đậm BÊN CÒ mối
YẾN tiệc linh đình nở mũi SAM.

Nguyễn Thanh Toàn
17.8.2015

HỒNG THOẠI
19-08-2015, 05:54 AM
http://i.ytimg.com/vi/6fYdSYhm8qg/maxresdefault.jpg
TRÀM CHIM
Cắt quãng Vườn Chim dải lụa tràm
Dong thuyền thổi sáo giữa rừng nam
CÒ bay giẻ lượn mềm sưa thắm
Đỉa lội tôm trườn dẽ đước lam
Nhạc muỗm tưng bừng le réo tổ
Lời ve trắc trở diệc kêu vàm
Đêm về nhớ mãi sen Hồng Ngự
Hẳn gã đa tình ké mộng sam.
Adt.
+ Chim: Cắt, Sáo, Cò, Giẻ, Dẽ, Le, Diệc,
Sen, Đa.
+ Cây: Tràm, dong, sưa, đước, muỗm,
Trắc, hồng, ké.







5. TRÀM CHIM
( Họa vui )
LỘI SUỐI TRÈO CÂY HÚT MẬT tràm
THIÊN ĐƯỜNG GÕ KIẾN ĐỚP RUỒI nam
TE MÀO, VẸT đậu BÔNG LAU xám
RẺ QUẠT, ƯNG tìm BẮP CHUỐI lam
MỎ RỘNG hoài LE: - CÒ BỢ lẫm
BỒ NÔNG mãi HOÉT: - SẺ THÔNG vàm
CHÌA VÔI CẮT TRĨ: - MI tiền trạm
CƯỚP BIỂN, PHƯỜNG CHÈO CHÍCH BỤNG sam.
HỒNG THOẠI 19.8.15

Lương Tú
19-08-2015, 05:29 PM
http://i.ytimg.com/vi/6fYdSYhm8qg/maxresdefault.jpg

TRÀM CHIM

Cắt quãng Vườn Chim dải lụa tràm
Dong thuyền thổi sáo giữa rừng nam
CÒ bay giẻ lượn mềm sưa thắm
Đỉa lội tôm trườn dẽ đước lam
Nhạc muỗm tưng bừng le réo tổ
Lời ve trắc trở diệc kêu vàm
Đêm về nhớ mãi sen Hồng Ngự
Hẳn gã đa tình ké mộng sam.
Adt.
+ Chim: Cắt, Sáo, Cò, Giẻ, Dẽ, Le, Diệc,
Sen, Đa.
+ Cây: Tràm, dong, sưa, đước, muỗm,
Trắc, hồng, ké.




TRẢNG VÀM

Bồ nông náo đậu ngã thân tràm
Lũ vịt chen bần ẩn gió nam
Hớn hở vành khuyên luồn gội sẫm
Tưng bừng bạc má chuyển trầm lam
Chiều vơi khướu nghịch trên cành dẻ
Bãi cạn cò chơi nẻo sú vàm
Lặng lẽ gà, cu rời gốc dổi
Đêm trường chú vạc giỡn loài sam

Lương Tú

nguyenxuan
19-08-2015, 05:33 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11225-Tr%E1%BA%A7n-Anh-D%C5%A9ng_%C4%90L&p=237018&viewfull=1#post237018


TRÀM CHIM

Cắt quãng Vườn Chim dải lụa tràm
Dong thuyền thổi sáo giữa rừng nam
CÒ bay giẻ lượn mềm sưa thắm
Đỉa lội tôm trườn dẽ đước lam
Nhạc muỗm tưng bừng le réo tổ
Lời ve trắc trở diệc kêu vàm
Đêm về nhớ mãi sen Hồng Ngự
Hẳn gã đa tình ké mộng sam.

Trần Anh Dũng

+ Chim: Cắt, Sáo, Cò, Giẻ, Dẽ, Le, Diệc, Sen, Đa.
+ Cây: tràm, dong, sưa, đước, muỗm, trắc, hồng, ké.



3. VỀ XỨ TRÀM CHIM

Cò giang chấp chới lộng hương tràm
Cánh hạc bay về ngụ phía nam
Rẽ bụi câu gà phơi nắng đỏ
Lay đồng hút mật ngắm trời lam
Say miền cổ tích diều chao gió
Thích miệt thần tiên sáo trỗi vàm
Vọng cảnh chòi cao ngồi bói cá
Thương chàng gõ kiến mộng tình sam!

Nguyên Xuân
16/8/2015

http://vnthihuu.net/showthread.php?11291-Di%E1%BB%85n-%C4%90%C3%A0n-Vi%E1%BB%87t-Nam-Thi-H%E1%BB%AFu-m%E1%BB%9Di-h%E1%BB%8Da-TR%C3%80M-CHIM-c%E1%BB%A7a-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-Tr%E1%BA%A7n-Anh-D%C5%A9ng&p=237576&viewfull=1#post237576

nhuquynh
25-08-2015, 05:44 PM
https://daikynguyenvn.com/wp-content/uploads/2015/07/mat-trang-xanh-670x400.jpg

HỎI TRĂNG

Khẽ hỏi Cung Hằng được mấy niên
Đài trang diễm lệ nét ngoan hiền
Hôm tròn thổn thức đầy khuôn nhạc
Bữa khuyết mơ màng đẹp cảnh tiên
Giá vũ giang hồ say vạn nẻo
Đằng vân thế sự dõi trăm miền
Duyên thầm ái mộ hồn thi sĩ
Tỏa sáng dương trần vọng cõi thiên!

Trần Anh Dũng




ĐÊM TRĂNG

Trăng là mỗi tháng tỏa thường niên
Chiếu trải tràn bao chuỗi bạc hiền
Lão Cuội thanh nhàn xem cảnh trí
Cô Hằng diễm lệ thảo vần tiên
Ven đồng lũ vạc lần theo bước
Giữa suối bầy nai trở lại miền
Khói phủ sương dường như diễu cợt
Đêm còn ngọn gió lượn lờ thiên

Như Quỳnh

nhuquynh
04-09-2015, 03:44 PM
TRĂNG

Hằng Nga thổn thức mãi trên đồi
Thấy cảnh dương trần gạ gẫm tôi
Hiểu ý nàng thơ dào dạt vẫy
Trao tình chú Cuội thẫn thờ trôi
Lời yêu khắc khoải trêu hồn lạnh
Nỗi khổ âu sầu lạc bến côi
Tỏa sáng canh trường tâm nhẹ nhõm
Bình minh rạng rỡ sắc xuân bồi

Adt. Dũng Trần


KHAO KHÁT

Quạnh quẽ cùng mây bảo với đồi
Thôi đừng gợi nhớ não nề tôi
Dù cây thắm phượng êm đềm nở
Dẫu nước xanh dòng mỏi mệt trôi
Gió thập thò chao rào nẻo cỗi
Sương vờ vịt đổ dấu mùa côi
Trời khao khát mãi vầng trăng tỏ
Để níu tình yêu rực rỡ bồi

Như Quỳnh

NQ cảm ơn TAD tham gia họa thơ NQ.
Chúc Anh buổi chiều vui nhiều.

nhuquynh
29-09-2015, 05:12 PM
Bài Xướng

MẸ

Mẹ gánh gian truân trĩu cả đời
Bao niềm hạnh phúc bấy sầu rơi
Lưng còng gối rã thân gầy yếu
Tóc bạc chân xiêu mắt rực ngời
Hạ đến chờ con mòn mỏi tủi
Xuân về đợi cháu thẫn thờ vơi
Cầu an ngực thắm bông hồng mãi
Trả hiếu công ơn tựa biển trời!

Adt.8/201


Bài Họa

TÌNH MẸ

Vì con đã phải gắng theo đời
Mỗi sớm bươn đường tuổi hạc rơi
Quản nghĩa muôn ngày luôn ước bội
Bồi duyên vạn thuở vẫn mơ ngời
Thân già giấc mọn dâng niềm trỗi
Tóc bạc vai gầy cản nỗi vơi
Bước dẫn còn xa Lòng Mẹ mỏi
Hằng mong cuộc sống hưởng an trời

Như Quỳnh

xuandong
05-10-2015, 11:18 PM
ĐỘC ẨM
Xuân Đông lữ quán mở thơ trà
Mấy bận toan vào lại trở ra
Cứ nghĩ rằng Huynh- lòng nhủ vậy
Nào hay phải Muội- chỗ quen mà
Hôm chờ bóng lẻ vầng dương não
Bữa ngỏ hồn côi ánh nguyệt sà
Ngõ vắng đường khuya nào ngại khổ
Tương phùng đối ẩm mỗi mình ta.

Dũng Trần


XIN MỜI

Mừng vui nhóm lửa đặng pha trà
Đón Bạn chân tình phải nghĩ ra...
Quét bụi kê bàn khăn cũ nhỉ?
Bày hoa sửa ghế việc quen mà
Trời cao lối thẳng đường mây lượn
Dạ rõ lòng ngay biển nắng sà
Mở áng thơ cùn xin diễn họa
Mong Người hãy cạn chén cùng ta

Xuân Đông

nhuquynh
10-10-2015, 08:02 PM
THU PHAI

Thu buồn bã nhuộm lá vàng rơi
Trút bỏ nhành cây quạnh giữa trời
Gió tiễn mưa vùi qua nẻo cội
Khi chìm lúc nổi tận dòng khơi
Rồi mơ tháng hạ thêu hồng cảnh
Sẽ mộng ngày xuân trổ biếc đời
Tạo hóa xoay vần sinh tử mãi
Ai mà thoát được nỗi đầy vơi?

Dũng Trần



THOẢNG THU

Bởi tiết thu về đã vội rơi
Vàng hoe nhuộm sắc cả khung trời
Này con suối cũ tròn duyên đợi
Đó biển mây già trọn nghĩa khơi
Nắng tặng điều mơ hồng mỗi nẻo
Đường cho lẽ mộng ấm bao đời
Chiều buông ngọn liễu dường như thỏa...
Những sự ưu phiền thoảng chốc vơi

Như Quỳnh

nhuquynh
24-10-2015, 06:52 PM
http://nguoimientayvn.files.wordpress.com/2011/07/cayban_vinhlong1872.jpg?w=432&h=289


BẾN MƠ

Qua về lỡ chuyến xây lầu mộng
Bậu đã sang đò ruổi giấc mơ
Lặng lẽ vườn xưa chiều đổ bóng
Đìu hiu nẻo cũ sóng xô bờ
Bao lời ước hẹn trôi thờ thẫn
Mấy chữ chung tình lạc ngẩn ngơ
Lỗi nhịp cung đàn vương trắc ẩn
Thời gian kỷ niệm khó phai mờ!

Trần Anh Dũng
10/2015



TẠ TỪ

Phải dứt ngày xưa vùi cõi mộng
Thôi về lối cũ luận trời mơ
Dù xuân chẳng đợi tìm mây nắng
Dẫu biển nào quên vọng sóng bờ
Ước những êm đềm luôn gợi mở
Mong từng khắc khoải hãy làm ngơ
Niềm tin đã mất đời trơ trọi...
Cuối nẻo trần gian bụi rũ mờ

Như Quỳnh

vancali96
24-10-2015, 08:00 PM
http://nguoimientayvn.files.wordpress.com/2011/07/cayban_vinhlong1872.jpg?w=432&h=289


BẾN MƠ

Qua về lỡ chuyến xây lầu mộng
Bậu đã sang đò ruổi giấc mơ
Lặng lẽ vườn xưa chiều đổ bóng
Đìu hiu nẻo cũ sóng xô bờ
Bao lời ước hẹn trôi thờ thẫn
Mấy chữ chung tình lạc ngẩn ngơ
Lỗi nhịp cung đàn vương trắc ẩn
Thời gian kỷ niệm khó phai mờ!

Trần Anh Dũng
10/2015





TẠ TỪ

Phải dứt ngày xưa vùi cõi mộng
Thôi về lối cũ luận trời mơ
Dù xuân chẳng đợi tìm mây nắng
Dẫu biển nào quên vọng sóng bờ
Ước những êm đềm luôn gợi mở
Mong từng khắc khoải hãy làm ngơ
Niềm tin đã mất đời trơ trọi...
Cuối nẻo trần gian bụi rũ mờ

Như Quỳnh


Nguyệt mờ

Hạ tiễn thuyền xưa còn mãi vọng
Thu về bến cũ cứ hoài mơ
Đồi thông kiếm bạn chim vờn núi
Biển cát chờ ai sóng vỗ bờ
Đất khách thân ngà đây vẫn nhớ
Quê nhà mắt biếc đấy đành ngơ
Vì sao hai đứa giờ đôi ngả
Khắc khoải canh khuya bóng nguyệt mờ

Vancali 10.24.15

http://s22.postimg.org/en4c8610h/Nguyet_mo.jpg

Anh Dũng Trần
03-02-2016, 05:47 AM
BÙ ĐĂNG XUÂN VỀ

Ngoạn cảnh Bù Đăng mấy quãng đồi
Non ghềnh thủy mạc hớp hồn tôi
Vườn tiêu thẳng tắp no chùm hạt
Rẫy sắn đều băng mẩy nụ chồi
Rộn rã chim vờn trêu thác nhảy
Êm đềm bướm lượn giễu dòng trôi
Nhìn sơn nữ đẹp bên bờ suối
Vũ điệu mùa xuân thỏa thích rồi.

Adt.

Nắng Xuân
28-02-2016, 06:15 PM
HÒ HẸN CẦN THƠ

Chân trời rực rỡ ánh hừng đông
Những nẻo phù sa nhuộm nắng hồng
Rộn rã cầu treo ngời cảnh phố
Tưng bừng chợ nổi ấm tình sông
Bằng Lăng tiễn khách cò bay lả
Vĩnh Thạnh mừng anh cá nhảy vồng
Mỹ Khánh bao mùa sây quả ngọt
Ninh Kiều dáng ngọc mãi chờ trông.

Trần Anh Dũng



https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/943987_1228414920522042_3853086439316360463_n.jpg? oh=5a8647c3e4f4baac5dfb8421e187d1cb&oe=574B9E90

Bài họa: LÃNG MẠN CẦN THƠ

Lộng lẫy hoa đèn trải phố đông
Chào xuân rực rỡ tím xanh hồng
Cầu treo cánh sải xinh mùa hội
Chợ nổi danh lừng ấm ngã sông
Ngẩn điệu đờn ca tình kết trĩu
Ngời trang xướng họa nghĩa đơm vồng
Đường bay bến đỗ công trình cảng
Vẫy gọi nhau về... Thỏa ngóng trông!

Nguyễn Thanh Toàn

Quốc Quyền
26-03-2016, 11:59 AM
HÒ HẸN CẦN THƠ

Chân trời rực rỡ ánh hừng đông
Những nẻo phù sa nhuộm nắng hồng
Rộn rã cầu treo ngời cảnh phố
Tưng bừng chợ nổi ấm tình sông
Bằng Lăng tiễn khách cò bay lả
Vĩnh Thạnh mừng anh cá nhảy vồng
Mỹ Khánh bao mùa sây quả ngọt
Ninh Kiều dáng ngọc mãi chờ trông.

Trần Anh Dũng

02.NHỚ HUẾ

Lâu rồi biệt cảnh Huế mùa đông
Nhớ mãi dòng Hương chạm tuổi hồng
Mái thả chiều rơi thuyền vỗ mạn
Mây vờn liễu rủ gió đùa sông
Cầu Kho nắng lặn ngàn sương trải
Vĩ Dạ rèm buông bảy sắc vồng
Vẳng tiếng chuông chùa Linh Mụ trỗi
Ơi người viễn xứ Thuận Thành trông!

Quốc Quyền 26/3/16


http://media.designs.vn/public/media/media/picture/18-12-2014/Song-Huong-1.jpg

Tran Xuan Sinh
26-03-2016, 03:08 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm HÒ HẸN CẦN THƠ của tác giả Trần Anh Dũng
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870)



3. CẦU CẦN THƠ

Những nhịp treo cầu trải hướng đông
Vòm khuôn nối lại lẫn mây hồng
Đoàn xe tiến thẳng qua từng đoạn
Dãy cáp căng đều vượt thảy sông
Nghĩ tới ngày xưa nghèo khổ cực
Nhìn sang sở tại sướng cao vồng
Theo thuyền ngắm cảnh mừng muôn nỗi
Giấc mộng con người đã thỏa trông./.

TXS 26/03/2016


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cau-Can-Tho_zpsm7c2teis.jpg

Quốc Quyền
26-03-2016, 08:49 PM
05.MỘT GÓC CẦN THƠ

Eo sèo chợ Nổi hé vần đông
Rộn rã từ khi nắng chửa hồng
Tấp nập ghe thuyền vang bãi cả
Xô bồ cảnh bến vọng triền sông
Bình minh thức tỉnh cù lao dậy
Vỏ lãi gào lên ngọn sóng vồng
Mảnh đất phù sa trời chuộng đãi
Ninh Kiều, Mỹ Khánh bạn hoài trông

Quốc Quyền 26/3/16

Dạ Cổ Hoài Lang
26-03-2016, 09:20 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11225-Tr%E1%BA%A7n-Anh-D%C5%A9ng_%C4%90L&p=250870&viewfull=1#post250870


HÒ HẸN CẦN THƠ

Chân trời rực rỡ ánh hừng đông
Những nẻo phù sa nhuộm nắng hồng
Rộn rã cầu treo ngời cảnh phố
Tưng bừng chợ nổi ấm tình sông
Bằng Lăng tiễn khách cò bay lả
Vĩnh Thạnh mừng anh cá nhảy vồng
Mỹ Khánh bao mùa sây quả ngọt
Ninh Kiều dáng ngọc mãi chờ trông.

Trần Anh Dũng



7. Khúc Nhạc Cần Thơ

Lối cũ ta về buổi rạng đông
Cần Thơ trỗi khúc nhạc Xuân Hồng
Từng con phố ẩn trong lòng phố
Những bến sông nằm giữa bến sông
Hạt nắng vừa tan xinh lá cỏ
Cơn mưa mới dứt đẹp cầu vồng
Còn đây Mỹ Khánh vườn du lịch
Cảm nhận hương đời cứ lắng trông.

DCHL

Quốc Quyền
26-03-2016, 10:59 PM
09.HẠN MIỀN ĐÔNG

Năm này vận rủi đến Miền Đông
Hỏa hoạn cuồng điên trỗi cháy hồng
Bãi chợ oan hồn phun tóe lửa
Cây cầu đoản mệnh té nhào sông
Tình đau cảnh nước lưng gùi nặng
Nghĩa xót tiền dân nợ chảy vồng
Lặng lẽ con tàu trông thảm thiết
Ga buồn ngóng bạn mỏi mòn trông

Quốc Quyền 26/3/16


http://mangtinmoi.com/wp-content/uploads/2016/03/Clip-ch%C3%A1y-ch%E1%BB%A3-H%C3%B3a-An-Bi%C3%AAn-H%C3%B2a-%C4%90%E1%BB%93ng-Nai-1.png

Quốc Quyền
27-03-2016, 08:34 PM
14.KHÓ

Bây giờ của khó lại ngài đông
Chạy bữa nhiều khi đổ máu hồng
Diếc quả thì khan dòng nhiễm quặng
Lươn chình đã kiệt đuốc ngời sông
Nhừ tay lưỡi nhắp câu nào động
Vỡ mật chài quăng lưới chẳng vồng
Đã mấy hôm rồi không buổi chợ
Con thèm miếng bổ vợ buồn trông

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/kho_zpsjmnrfghj.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/kho_zpsjmnrfghj.jpg.html)

hoanggiao
28-03-2016, 03:57 PM
10. MƠ VỀ BẮC GIANG

Mơ về một thủa ngắm trời đông
Rực rỡ vòm cao thỏa ánh hồng
Vãng cảnh tưng bừng trên núi mộng
Đua thuyền tấp nập giữa dòng sông
Vân Hà nấu rượu ngời bao xã
Bố Hạ trồng cam đỏ những vồng
Gió lộng trên đồi êm ả liễu
Câu hò điệu hát nỗi niềm trông

Hoàng Giao
27/03/2016

Tran Xuan Sinh
28-03-2016, 07:27 PM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm HÒ HẸN CẦN THƠ của tác giả Trần Anh Dũng
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870)



3. CẦU CẦN THƠ

Những nhịp treo cầu trải hướng đông
Vòm khuôn nối lại lẫn mây hồng
Đoàn xe tiến thẳng qua từng đoạn
Dãy cáp căng đều vượt thảy sông
Nghĩ tới ngày xưa nghèo khổ cực
Nhìn sang sở tại sướng cao vồng
Theo thuyền ngắm cảnh mừng muôn nỗi
Giấc mộng con người đã thỏa trông./.

TXS 26/03/2016


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cau-Can-Tho_zpsm7c2teis.jpg


16. MỜI ĐẾN CẦN THƠ

Lạnh lẽo nơi này nước chẳng đông
Dù cho rét dữ chạm môi hồng
Cầu treo rộn rã dòng xe khách
Chợ nổi tưng bừng bãi bến sông
Lắt lẻo đường dây truyền dẫn lực
Vòng vo cuộn sóng thả khoanh vồng
Cần Thơ đẹp thế mời thi hữu
Hãy đến mà xem khỏi đợi trông./.

TXS 28/03/2016

Gió Bụi
29-03-2016, 09:26 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hungxuan_zps10bbafuf.jpg
HỪNG XUÂN

Hé mở chân trời rạng rỡ đông
Đường hoa khởi sắc nhuộm thêm hồng
Em cười mắt dạo từng con hẻm
Chị dõi tay chèo mấy nẻo sông
Phố nhỏ Ninh Kiều xây lễ hội
Bờ xa Chợ Nổi kết mây vồng
Đôi tà áo mộng bày xuân trải
Cảnh đẹp quê nhà mãi luyến trông.

Gió Bụi
03282016

Họa bài HÒ HẸN CẦN THƠ - Trần Anh Dũng

HỒNG THOẠI
31-03-2016, 12:27 PM
23. MỘT THOÁNG CẦN THƠ
( Họa bài HÒ HẸN CẦN THƠ của TG Anh Dũng Trần )

Tôi về phố đã dập dìu đông
Rạng rỡ người qua má ửng hồng
Lữ khách ân cần chia sẻ mộng
Con thuyền khắc khoải tạ từ sông
Tâm tràn hạnh phúc tưng bừng sổng
Trí thỏa niềm vui mạnh mẽ vồng
Lộng lẫy Cần Thơ nằm tỏa bóng
Ven bờ sóng vỗ điệu đà trông.
HỒNG THOẠI 31.3.16

Quốc Quyền
31-03-2016, 06:47 PM
24.BẾN ĐÔNG

Em về ngõ ấy rộn ràng đông
Giữa chốn lầu son gởi phận hồng
Sáo đã bay rồi thôi lẻ mộng
Ai còn ngoái lại để buồn sông
Mềm đưa cánh võng câu hờn lặng
khẽ hát lời ru giọng tủi vồng
Cứ mỗi chiều rơi nhìn cảnh lạ
Nghe lòng khắc khoải dạ vời trông
Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ben%20dong_zpsmvoyn0nm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ben%20dong_zpsmvoyn0nm.jpg.html)

Anh Dũng Trần
31-07-2017, 04:26 PM
NHỚ NGƯỜI DƯNG

Ngọn gió ngoài hiên khẽ thở dài
Xem chừng thấu hiểu nỗi niềm ai
Nhà xinh trống trải ôm thềm mộng
Ngõ nhỏ đìu hiu đợi gót hài
Chắc bởi mưa về thu lạnh lẽo
Hay vì bão chớm hạ dằng dai
Dầu cho lỗi hẹn trêu vườn ái
Cảnh nhớ người dưng vẫn miệt mài.

Trần Anh Dũng