PDA

Xem phiên bản đầy đủ : MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP - Thơ ĐL Huy Thanh mời góp họa



nguyenxuan
14-07-2015, 10:56 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8123-HUY-THANH-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=214163&viewfull=1#post214163


MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP

Trên cành lá thắm trổ đầy bông
Rực rỡ Lầu Mây đón nắng hồng
Nốt bổng Đường thi nhờ ngã sắc
Cung trầm Lục bát cậy huyền không
Lời ca tứ trỗi hoài tâm hợp
Điệu hát vần gieo mãi trí đồng
Họa sĩ nhà thơ đều lãng mạn
Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông!

Huy Thanh
BTV.vnthihuu

KSOR
15-07-2015, 09:15 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?8123-HUY-THANH-Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn&p=214163&viewfull=1#post214163


MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP

Trên cành lá thắm trổ đầy bông
Rực rỡ Lầu Mây đón nắng hồng
Nốt bổng Đường thi nhờ ngã sắc
Cung trầm Lục bát cậy huyền không
Lời ca tứ trỗi hoài tâm hợp
Điệu hát vần gieo mãi trí đồng
Họa sĩ nhà thơ đều lãng mạn
Chim chiều sải cánh nhớ Vi Thông!

Huy Thanh
BTV.vnthihuu


1. KHÔNG LỜI
( Bài Họa Đảo Vận )


Khu vườn rợp mát những cành thông
Bạn hữu năm châu một chữ đồng
Chén rượu tình sâu vay bụi gió
Ly trà nghĩa nặng trả hư không
Xuân về rực rỡ nhành lan trắng
Hạ đến kiêu sa cánh phượng hồng
Chỉ tiếc người đi sao quá vội
Bên thềm giọt nắng trổ đầy bông.

Ksor 15.07.2015

hoanggiao
15-07-2015, 06:22 PM
2. ẤP Ủ

Khu vườn rực rỡ nở tràn bông
Lộng lẫy trời cao ngập ánh hồng
Rắn rỏi Lầu Mây nâng vạt núi
Êm đềm Cánh Én lượn tầng không
Cha ông vạn thủa bền da sắt
Con cháu ngàn năm vững dạ đồng
Ấp ủ Chim Chiều bao khát vọng
Diễn đàn thi hữu luật đường Thông

Hoàng Giao

Gió Bụi
16-07-2015, 06:58 AM
3. SINH NHẬT NHỚ NGƯỜI

Nhân hòa một khối rỡ ràng bông
Rực ánh thiều quang sắc đỏ hồng
Dõi cánh chim chiều nơi dĩ vãng
Tìm lầu mây sớm giữa thinh không
DIỄN ĐÀN thuở nọ lừng vang bóng
THI HỮU ngày nay nổi dậy đồng
Sinh nhật nhớ ơn người mở lối
Vi vu lời gió quyện hàng Thông.

Gió Bụi
7152015

Nắng Xuân
16-07-2015, 08:50 AM
4. TƯỞNG NHỚ ADMIN VI THÔNG

Mai đào lộng lẫy trải mùa bông
Rạng rỡ vừng dương nhóm biển hồng
Bễ lửa niềm tin rèn mạch sống
Con diều khát vọng cưỡi từng không
Nhiều phen luận giải lòng chưa vững
Một thuở dồi trau sức mãi đồng
Cõi phúc bồng lai trầm mặc cảnh
Chim chiều sải cánh giữa ngàn Thông.

Nắng Xuân
16.7.2015



Cám ơn sếp HỒNG THOẠI đã nhắc nhở vì NX bị rắn cắn ngay bài xướng của anh Huy Thanh mà không hay.

Đôi khi cứ cao hứng phóng bút rồi chủ quan quên dò lại. Nhờ tất cả thành viên ai phát hiện LỖI ở bài NX viết hay họa. Cám ơn thật nhiều.

Trân trọng.

Ngan Hoa
16-07-2015, 12:19 PM
5- RỰC RỠ LẦU MÂY

Rực rỡ Thi Đàn thả pháo bông
Chồi bung kính gởi triệu hoa hồng
Lan rừng mọc cả trên sườn núi
Cánh nhạn bay đều giữa khoảng không
Chữ đảo âm thầm mong dạ nhất
Vần khơi lặng lẽ ước tâm đồng
Lầu Mây ngóng đợi người xưa mãi
Mộng ảo Chim Chiều ngỡ dáng Thông.

Ngàn Hoa
16-7-2015

Khắc Hiền
16-07-2015, 06:19 PM
6- LẦU MÂY RỰC RỠ

Trên Lầu rực rỡ sắc ngàn bông
Lộng lẫy đài hoa trải thắm hồng
Lặng lẽ bài thơ bên cửa sổ
Âm thầm điệu nhạc giữa tầng không
Thi nhân nghĩa nặng ngời xuân ý
Bạn hữu tình sâu tỏ chữ đồng
Một cánh chim chiều luôn ngưỡng vọng
Tâm hồn nghệ sỹ khỏa rừng thông

khắc Hiền

Tran Xuan Sinh
16-07-2015, 06:36 PM
7. MẢNH RUỘNG THI ĐÀN

Mảnh ruộng thi đàn mới trĩu bông
Đài hoa đã nhuộm nắng phơi hồng
Hương tình tỏa rộng âu là có
Ý dạ đong đầy chẳng lẽ không
Phấn khởi thơ nhiều say giữa mộng
Mừng vui lúa mẩy đẹp trên đồng
Mong ngày gặt hái mùa sau nữa
Tỏ mãi danh người sáng lập Thông./.

TXS 16/7/2015

Lệ Hà
16-07-2015, 09:30 PM
8- NHỚ TRẦN HUYNH

Sương vờn lộng lẫy trổ ngàn bông
Nổ lực đài bung nhánh trĩu hồng
Nguyệt sáng còn treo ngời bãi biển
Chim chiều mãi liệng trắng tầng không
Vần gieo đợi kẻ đành qua suối
Chữ ghép chờ ai phải vượt đồng
Nghệ sĩ cung đàn mơ ấp ủ
Do tình trọng nghĩa nhớ Trần…Thông.

Lệ Hà 16-07-2015

Huy Thanh
17-07-2015, 08:02 AM
9- KỈ NIỆM
Mây đùa lặng lẽ bướm vờn bông
Kỉ niệm buồn vui nắng trải hồng
Đắm nghĩa câu thề chưa nói được
Trao lời tiếng nguyện chẳng chờ không
Vườn xưa đỏ lá tâm hoài hợp
Xóm cũ vàng cây dạ mãi đồng
Sóng vỗ cung đàn phai nốt nhạc
Ân tình bút hạ với Vi Thông.
17-07-2015
Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
18-07-2015, 10:23 AM
10. BÓNG THÔNG

Cố dậy theo nhìn chữa bản bông
HƯƠNG XƯA chủ xướng dạ thêm hồng
Thân người ngã bệnh còn lưu sắc
Chỗ bạn tin mình chẳng bỏ không
Ảnh giữ trong đời như tượng đá
Hình in giữa sách tựa bia đồng
Tâm lòng Quản trị ngời thi hữu
Mãi trọn chân tình trải bóng Thông./.

TXS 18/7/2

HỒNG THOẠI
23-07-2015, 05:53 AM
11. NÓI VỚI VI THÔNG
( Kính dâng hương hồn bạn nhân lễ giỗ lần thứ hai sắp đến
01.8.2013 - 01.8.2015 )
Trang nhà vẫn rộ sắc màu bông
Cũng lắm người quen nhắc Vịt Hồng
Lục bát hoài êm lời cánh võng
Thơ Đường mãi ngát ngọn trầu không
Thành viên góp lực xây bền móng
Bạn hữu chung tay giữ thắm đồng
Hãy cứ yên tâm và thỏa mộng
Vui vầy cõi Chúa nhé chàng Thông!
HỒNG THOẠI 23.7.15

nguyenxuan
23-07-2015, 01:32 PM
13. NHỮNG CÁNH CHIM CỦA LẦU MÂY

Những nụ thơ tình mới nảy bông
Lầu Mây gặp gỡ cảnh tươi hồng
Tưng bừng vũ điệu em chờ đấy
Rộn rã cung đường bạn đến không
Chỉ thoáng sum vầy mơ nghĩa trọn
Còn bao ước hẹn trải tim đồng
Chim về đậu nhé vườn xuân mãi
Mộng vẫn xanh ngời chải biếc Thông

23/7/2015
Nguyên Xuân

Huy Thanh
24-07-2015, 08:34 AM
Huy Thanh chân thành cảm tạ các bạn đã dành thời gian họa bài
"MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ TƯ
NHỚ NGƯỜI SÁNG LẬP".
Xin tự họa tiếp một bài nữa, kính chúc tình thi hữu luôn bền chặt.



BÚT HIỆU
Mưa đùa nhánh ủ lá che bông
Hạ đến đường xưa trổ phượng hồng
Dệt tứ sương lồng nên đợi nữa
Đan vần nắng trải có chờ không
Trông người họa sĩ nhìn trăng bạc
Ngóng bạn nhà thơ ngắm trống đồng
Tác giả Lầu Mây dùng bút hiệu
Tên chàng chính thật viết Văn Thông.
24-07-2015
Huy Thanh

Hải Hành
24-07-2015, 10:05 AM
THƠ THAY LỜI

Nhị giỗ ai về nhắn thửa bông
Giùm tôi ít lẳng thật xanh hồng
Còn dư xúc cảm thành ra lại
Rất đậm chi tình chẳng lẽ không
Thánh lễ hôm rồi dâng lạc cảnh
Tình thi lúc nọ vẳng âm đồng
Môi cười thoả mãn hồn bên chúa
Kẻ trọ phương này cũng rất thông.