PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Đoang Hồ - Thơ tuyển chọn



BTV.vnthihuu
19-07-2015, 06:28 PM
Tác giả ĐOANG HỒ
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


01. Tóc em
02. Cảm tác dưới mưa
03. Anh sẽ...
04. Nhật thực
05. Quan họ
06. Bên dòng Cổ Chiên
07. Phơi tình mùa lũ
08. Thực đơn tình yêu
09. Phận lúa ( 1 )

BTV.vnthihuu
19-07-2015, 06:40 PM
http://giadinhvatreem.vn/Portals/0/users/phuonglinh/012015/12/soi-toc-bac.jpg

TÓC EM

Tóc em đôi sợi bạc rồi
Lòng tôi đôi chỗ ngùi ngùi thương em
Còn đâu tơ mượt, nhung mềm
Thời gian mấy sợi chân thềm buồn vương

Nhớ xưa bồ kết đưa hương
Tôi ngơ ngẩn đứng bên đường trông theo
Tóc mây ngúng nguẩy cuối chiều
Là tim tôi biết đã yêu em rồi

Trầm tư tháp đá em ngồi
Rưng rưng suối tóc ôm đôi vai gầy
Mà xin trắng vạt mây bay
Ngủ vùi trọn giấc tình này cùng em…

Đoang Hồ
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
16-08-2015, 11:23 AM
http://vuanhiepanh.com/uploads/news/ky-thuat-nhiepanh/doi-tuong-chup-anh/chup-anh-ban-ngay/chup-anh-dep-troi-mua/chup-anh-dep-khi-troi-mua.jpg

CẢM TÁC DƯỚI MƯA

Trời rả rích cho đôi trẻ khu trú trong áo mưa hai đầu
Tôi già rồi không còn lãng mạn như ngày trước
Xòe tay vân vê từng sợi nước
Nghe lòng mằn mặn buổi xa nhau

Có những hạt mưa lòng tôi thấy nhão
Mảnh tình xưa nhòe nhoẹt lớp bùn lầy
Lại thương quê mình đọa đày giông bão
Cây đời nghiêng ngã như say...

Có những hạt mưa lòng tôi thấy đói
Chị hàng rong gồng gánh quê nhà
Nặng trĩu từng bước chân rất vội
Cầu trời mưa gió đi qua…

Có những hạt mưa lòng tôi thấy xót
Như ngàn kim buốt thấu thịt da
Chật chội dưới khum trời tái nhợt
Vai run cái lạnh mẹ già…

Đ.H.
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
16-08-2015, 11:30 AM
http://lucbat.com/admin/upload/file/Bien%202%281%29.jpg

ANH SẼ...

Anh sẽ hoá thân thành mắt sóng
Vỗ tìm trong vạn cánh chim di
Đâu em giữa bãi bờ xa vọng
Nhịp đời nhún nhẩy bước em đi

Anh sẽ hoá thân thành môi cát
Mịn màng hôn khẽ dấu chân em
Đôi chân nửa đời cùng phiêu bạt
Từ em nghe sỏi đá ru mềm

Biển rộng rồi có ngày khóc vơi
Mây cao tan hợp lẽ bên đời
Khi yêu trái tim như hạt mặn
Muối lòng tình đắm đuối thẳm khơi

Anh sẽ hoá thân thành hoa gió
Gọi mùa em rộng cánh buồm yêu
Lo chi biển đời nhiều bão tố
Bay đi khi ngày sắp sang chiều…

Đ.H.
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
16-08-2015, 11:42 AM
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/04/1-5834-1383532960.jpg

NHẬT THỰC

Khi trăng quay lưng lại phía mặt trời
bóng đêm chực chờ lấp đầy dốc ngực
những hờn dỗi bỗng hóa thành nhật thực
những mắt buồn ngơ ngác giữa ngày đen

Đừng nhẹ dạ trước vì sao không tên
lấp lánh xoay quanh yêu thương giả tạo
Đừng hoa mắt trước tinh vân kỳ ảo
vũ điệu ái ân lòe loẹt dối lòng

Anh, tinh cầu trần trụi giữa hư không
chẳng có gì ngoài tình yêu cháy bỏng
ngọn lửa tình thiêng liêng rọi soi mầm sống
dành tặng trăng em nguồn ánh sáng đích thực dịu dàng

Chẳng hẹn hò nhau từ vụ nổ Big Bang
nhưng thực lòng bên nhau qua bao mùa kim cổ
em tạo chi trong tim anh những hố đen vũ trụ
chông chênh cả giấc mộng lành

Khi em quay lưng lại phía anh
là thầm biết tình yêu đang vào mùa nhật thực
là anh đón nhận, vỗ về vuốt ve với tấm lòng nhất mực
và tin rằng, đêm mai về, trăng lại rạng khuôn em…

Đ.H.
BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
20-08-2015, 06:21 AM
http://quanho.com.vn/wp-content/uploads/2013/07/vh_22.10.2008220100729170643.gif

QUAN HỌ

Áo tứ thân phủ lấp rặng trâm bầu
Khăn mỏ quạ vắt ngang bờ mộng ảo
Nón quai thao treo giữa trời mười sáu
Thắt lưng hồng em buộc chặt tình tôi

Câu hát giao duyên buông thõng bên đồi
Giai điệu mời trầu ướt mềm lễ hội
Màu ca từ, tiếng lòng ai nhắn gởi
Có thương nhau xin dạm ngõ nhà em

Mong một lần về dự hội chùa Lim
Được cùng em kết liền anh, liền chị
Dòng sông Đuống còn êm đềm, thi vị?
Tuổi thơ nào em thả dọc triền đê?

Người về phố mang nặng nỗi niềm quê
Kiếp tha hương nhớ quê nhà vô hạn
Thương Quan Họ sao em còn giã bạn
Day dứt tình đồng vọng i í i.

Đ.H.


BTV.vnthihuu
( NVT )

BTV.vnthihuu
20-08-2015, 11:07 AM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/18775048.jpg

BÊN DÒNG CỔ CHIÊN

1.
Đứng trước sông
Mới thấy sông bao dung như mẹ
Con tháng năm xuôi nguồn ngược bể
Có bao giờ cảm thấu hết cù lao?
Chảy mãi một đời lầm lũi khổ đau
Gạn nước mắt chia hai mùa ngọt mặn
Mẹ cứ sợ một ngày kia lạch cạn
Thuyền con sa bước lạc dòng…

2.
Đứng trước sông
Mới thấy sông dịu dàng như người con gái
Từng hạt yêu thương lắng bồi xanh cồn mượt bãi
Mơ làm cây đước cội bần ngày ngày cắm rễ tình em
Mà đợi phù sa trở giấc đêm đêm
Thương con cá leo cây ăn bờ ngủ bụi
Ai khua mái cho tiếng lòng chìm nổi
Chia tay con nước lại ròng…

Đoang Hồ

BTV giới thiệu
NX

BTV.vnthihuu
27-08-2015, 09:31 AM
http://vietsuncantho.com/jpg/mien%20tay/image-2.jpg

PHƠI TÌNH MÙA LŨ

Ai đẩy ai đưa con nước trắng đồng
Thương em nặng lòng lấy chồng trái vụ
Mượn chiếc ghe bầu chở tình tránh lũ
Gói ghém nỗi niềm đổi gạo nuôi nhau

Con sáo kêu chiều, con sáo về đâu
Nhìn lục bình trôi, xót đời chìm nổi
Khóe mắt em cay, lòng tôi ám khói
Rơm rạ vợ chồng góp lửa qua đêm

Cắm cây sào dài, vạt nắng lấm lem
Tình tôi ướt nhèm, em phơi mấy bận
Sáng lưới chợ đời, chiều câu duyên phận
Tôm tép chạy đồng ngụp lặn nương nhau

Rượu trắng khơi lòng, vọng cổ đôi câu
Em gói tình tôi sắc màu sen súng
Điên điển chưa vàng, trăng ngày chớm rụng
Con nước vơi đồng, tình nặng phù sa.

(miền Tây, 10/2011)
Đoang Hồ

BTV giới thiệu:
NVT

BTV.vnthihuu
06-09-2015, 07:24 PM
http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/07/nauan2-89a30/nay-co-gai-dung-lo-anh-se-vao-bep-cung-em.jpg

THỰC ĐƠN TÌNH YÊU

Anh xin làm phụ bếp cho em
Nếm bằng con tim
Nêm bằng ánh mắt
Ngắm em trong lửa cơm chiều vàng nhạt
Chỉ vậy thôi cũng đủ no lòng

Anh biết!
Ngày rồi cũng dần xa thuở tóc hẹ xanh
Đâu mãi mơ hoang lẩu người bờ môi nấu ngót
Đâu thể để em tẩm chiên suốt đời với nỗi niềm lăn bột
Vui buồn như giọt tương cay

Em dọn món gì cho nhau đêm nay
Hạnh phúc hầm tiêu hay khổ đau xào chua ngọt
Hãy cho anh thêm một lần làm thằng chồng tốt
Nhóm lửa yêu ấm cúng bếp đời

Ngoài kia...
Những cuộc vui ly cụng tay mời
Anh chả thiết gì một mình với sơn hào hải vị
Hãy luộc cho nhau đọt lang ngọn bí
Và mặn với nhau mắm cái quê mình
Anh muốn cùng em âu yếm món tình...

Đoang Hồ

BTV giới thiệu:
NX

BTV.vnthihuu
06-09-2015, 07:27 PM
http://bioted.vn/Image/15/Rice1305768069.jpg

Chùm tứ tuyệt về
PHẬN LÚA 1

1.
Ngày em gieo sạ mầm yêu
Tôi như thằng Cóc sớm chiều gọi mưa
Lo tình lỡ vụ trái mùa
Mà đi gặt mót duyên thừa người dưng…

2.
Tình mình như lúa đương đòng
Phải giông gió lạ nghe lòng thấm đau
Thôi thì ngậm sữa cho nhau
Buồn chi chắc lép, mùa sau ta cùng...

3.
Chắt chiu hạt mẩy cho đời
Còn đây rơm rạ phủ bồi lòng nhau
Có qua những buổi cơ cầu
Mới tường nếp tẻ bấy lâu tình mình...

Đoang Hồ

BTV giới thiệu:
NX