PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TruongVu_Thơ ĐL



Trang : [1] 2 3

TruongVu
06-05-2014, 04:12 PM
TÌNH THÂN



Mưa nhòa tí tách nhỏ tầm xuân
Nắng khẽ lung linh sắc thắm gần
Én lượn nhành mai vừa chớm nở
Oanh vờn ngõ liễu mới sà chân
Uyên ương kết thúy xây hồ điệp
Hoàng hạc se duyên đắp phúc lần
Mơn mởn đào tơ người ghé lại
Thiều quang ăm ắp khối tình thân .




Cảm ơn cô Thylan
Cãm ơn đại gia đình Việt Nam Thi Hữu
TruongVu ,rất vui và vinh hạnh là thành viên trong một gia đình tràn đầy tình thương ấm áp. Sự tận tâm của ban quản lý ,tình thân ái hài hòa cùng các thành viên .Đây là "ngôi nhà" thứ hai của TruongVu .
TruongVu họa bài "Mộng xuân " của cố Admin .thay vào bài trước như một lòng thành kính tri ân .
Kính chúc tình thi hữu thân ái ,đồng tâm .
TruongVu chân thành cảm ơn !

TruongVu

hoanggiao
20-05-2014, 05:37 PM
LÀM NGƠ

Tiên cảnh bồng lai chẳng lỡ mơ
Mong sao ăm ắp cá cặp bờ
Thê hiền hớt hải đương đứng ngóng
Vui vầy lũng lịu đứa con thơ
Sương muối mây mờ che sẵn nối
Lo lắng khôn nguôi kẻ đợi chờ
Cảnh đẹp mê hồn ai xao xuyến
Hừng đông thôi kệ cứ làm ngơ!
TruongVu

NGỐ NGƠ

Non nước ngập tràn những thác mơ
Trào dâng hạnh phúc giữa đôi bờ
Núi cao rừng ngát mênh mông biển
Đất rộng trăng đầy ấm áp thơ
Tình nghĩa bao năm lòng vẫn ngóng
Yêu thương vạn kiếp dạ luôn chờ
Tri âm hãy đến cùng ta nhỉ
Chớ để cho mình cứ ngố ngơ

Hoàng Giao

hoanggiao
21-05-2014, 03:55 PM
Nguyên văn bởi hoanggiao


Mộng mơ

Thỏa chí đêm ngày mộng với mơ
Trời xanh, biển rộng, gió lay bờ
Thuyền trôi lả lướt khơi nguồn nhạc
Sóng quyện bồng bềnh dệt ý thơ
Rặng liễu nghiêng mình xao xuyến đợi
Tầng không trải nắng thiết tha chờ
Dòng sông cuộn chảy về xuôi mãi
Ráng đỏ say lòng đến ngẩn ngơ

Hoàng Giao


NGƯỜI TRONG MỘNG

Lơ lửng hừng đông mặc khách mơ
Lăn tăn khắc khoải sóng xa bờ
Tầm Dương bến đỗ không ai hẹn
Chưa gảy tỳ bà, động khách thơ
Nghe sáo thiên thai vừa lẩn khuất
Cố nhân không đến khách thơ chờ
Tìm người trong mộng ru hồn nhạc
Gác mái chèo lên, dạ ngáo ngơ..!

TruongVu

TruongVu
23-05-2014, 08:14 PM
HỪNG ĐÔNG
( bài chỉnh sửa )

Lờ lững sương nhòa mặc khách mơ
Hừng đông khắc khoải sóng xa bờ
Tầm Dương đỗ mộng tiêu tao bến
Lãng tử du thuyền ngất ngưởng thơ
Sáo vọng thiên thai lần lẩn khuất
Đàn vang hạ giới mải mê chờ
Tìm người tri kỷ ru hồn nhạc
Gác mái ngưng chèo dạ ngáo ngơ..!

TruongVu
17-08-2014, 10:34 AM
VẾT THỜI GIAN


Níu bước ầu ơ một tiếng ru
Thương con nhung nhớ đắp vun bù
Khăn quàng bữa trước ta lưu giữ
Díp mới hôm rày trẻ lãng du
Hạnh phúc sum vầy trường vũ hội
Hân hoan nối nhịp tết trung thu
Đồi thông khoe sắc hoa bừng nở
Nguyện ước êm đềm thỏa đức tu ?

TruongVu
07-09-2014, 06:10 PM
ÔNG NỘI
( Viết về ông nội , tặng con gái Vũ Thị Ý Nhi )

Là ông nội - Chiến sĩ Trường Sơn
Vai súng lằn lưng mảnh áo sờn
Người lính thông tin thời lửa đạn
Anh hùng bất khuất với non sông
Kon Tum giữ trọn tin yêu Bác
Đắc Lắc hành quân rửa nỗi hờn
Kỷ niệm chương đời con cháu ngắm
Nghìn danh dự tám chữ vàng son !

TruongVu
13-10-2014, 01:19 AM
HỒ TAM BẠC

( Họa bài Hồ Gươm của cô Nguyen Xuan )


Lãng đãng thu về lá níu cây
Xôn xao mặt nước ánh trăng bày
Hàng sao bóng thẫm ru đường ngủ
Tán phượng hoa nhiều rủ gió lay
Ghế rải bên chân chờ tiếp lực
Đèn giăng mọi chốn nối thêm ngày
Giờ đây lữ khách về thăm lại
Tam bạc tươi màu khiến dạ say .

TruongVu
27-10-2014, 06:28 PM
MỜI BẠN

Đối ẩm mà vui một tách trà
Cho bài tứ tuyệt được thăng hoa
Cùng nghe khoái cảm vươn trời đất
Lại thấy tâm hồn trỗi khúc ca
Gió lạnh hoang mang liền chạy trốn
Sương mờ bối rối vội lìa xa
Yên hà rực rỡ vì tinh tú
Hưởng phút thanh nhàn bạn với ta .

Huy Thanh
28-10-2014, 11:01 AM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI VNTH!
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNG.jpg?t=1306807290

MỜI BẠN

Đối ẩm mà vui một tách trà
Cho bài tứ tuyệt được thăng hoa
Cùng nghe khoái cảm vươn trời đất
Lại thấy tâm hồn trỗi khúc ca
Gió lạnh hoang mang liền chạy trốn
Sương mờ bối rối vội lìa xa
Yên hà rực rỡ vì tinh tú
Hưởng phút thanh nhàn bạn với ta .

CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh

HỒNG THOẠI
28-10-2014, 06:07 PM
MỜI BẠN

Đối ẩm mà vui một tách trà
Cho bài tứ tuyệt được thăng hoa
Cùng nghe khoái cảm vươn trời đất
Lại thấy tâm hồn trỗi khúc ca
Gió lạnh hoang mang liền chạy trốn
Sương mờ bối rối vội lìa xa
Yên hà rực rỡ vì tinh tú
Hưởng phút thanh nhàn bạn với ta .


CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh



TÌNH BẠN
Vừa thơm lại ấm tựa chung trà
Có bạn như đời được tẩm hoa
Bát ngát nồng nàn hương thảo quả
Êm đềm lãng mạn khúc tình ca
Sẻ chia trọn buổi nào kêu chán
Chuyện vãn nguyên ngày chẳng muốn xa
Mấy thuở trời cho mình thỏa dạ
Ban người tri kỷ hiểu lòng ta?
HỒNG THOẠI 28.10.14

TruongVu
28-10-2014, 06:35 PM
CUNG ĐÀN NỐI NHỊP

Bần cư đãi khách chỉ ly trà
Mặc sức bình thơ ngắm vạn hoa
Thả chữ trào dâng dàn hợp xướng
Gieo vần xúc động tốp hòa ca
Bờ ru sóng vỗ lời vang lại
Bến gọi thuyền câu tiếng vẳng xa
Những lúc vầng mây lồng bóng nguyệt
Cung đàn nối nhịp bạn cùng ta.

Huy Thanh



TÌNH BẠN
Vừa thơm lại ấm tựa chung trà
Có bạn như đời được tẩm hoa
Bát ngát nồng nàn hương thảo quả
Êm đềm lãng mạn khúc tình ca
Sẻ chia trọn buổi nào kêu chán
Chuyện vãn nguyên ngày chẳng muốn xa
Mấy thuở trời cho mình thỏa dạ
Ban người tri kỷ hiểu lòng ta?
HỒNG THOẠI 28.10.14




TIẾP BẠN THƠ


Phảng phất hương sen quyện tách trà
Đầu thềm chung ngắm mẫu đơn hoa
Tưng bừng ánh nắng chào muôn vật
Nhộn nhịp bao loài trỗi tiếng ca
Đối ẩm dìu tâm hồn tựa sát
Giãi bày giúp ý tưởng vươn xa
Mong rằng tái ngộ nguyên tiêu nhé
Hẹn dưới trăng rằm bạn đón ta .



Cháu cảm ơn bác Huy Thanh , Bác Hồng Thoại .
Kính chúc hai bác luôn vui vẻ , hạnh phúc

Cháu

TruongVu

Huy Thanh
29-10-2014, 09:28 PM
HẸN ƯỚC


Phảng phất hương sen quyện tích trà
Bên thềm chung ngắm mẫu đơn hoa
Ban mai chớm nở khoe sắc thắm
Chim chóc đua vờn cất tiếng ca
Đối ẩm bốn phương lòng xích lại
Hoạ vần thiên hướng chí vươn xa
Nguyên tiêu thanh khiết tìm tri kỷ
Hẹn dưới trăng ngà bạn đón ta .


Cháu cảm ơn bác Huy Thanh , Bác Hồng Thoại .
Kính chúc hai bác luôn vui vẻ , hạnh phúc

Cháu

TruongVu

TRẢM MÃ TRÀ

Tuyệt hảo nhâm nhi trảm mã trà
Dương trần đẹp nhất một loài hoa
Thơ bình gặp gỡ nguyên bài múa
Rượu nhấp tương phùng trọn khúc ca
Nối nhịp tâm tình dù vực cách
Giao hòa kỉ niệm dẫu ngàn xa
Men đời thắm đượm nồng tri kỉ
Gió lộng buồm căng thỏa mộng ta!

Huy Thanh

TruongVu
30-10-2014, 11:35 AM
TRẢM MÃ TRÀ

Tuyệt hảo nhâm nhi trảm mã trà
Dương trần đẹp nhất một loài hoa
Thơ bình gặp gỡ nguyên bài muá
Rượu nhấp tương phùng trọn khúc ca
Nối nhịp tâm tình dù vực cách
Giao hòa kỉ niệm dẫu ngàn xa
Men đời thắm đượm nồng tri kỉ
Gió lộng buồm căng thỏa mộng ta!

Huy Thanh



TÌNH CẢM THẦY TRÒ


Tri ân con gắng tiếp hầu trà
Kính hiếu bề trên thảo nét hoa
Lượng cả tôn sư vời tiếng hát
Từ dung nghĩa mẫu đệm lời ca
Nhân văn giáo dưỡng bồi thi phú
Trí tuệ khơi nguồn lướt biển xa
Xử thế đừng quên thầy dạy dỗ
Chính người như thể phụ thân ta .

TruongVu
01-11-2014, 07:45 PM
TIN YÊU

(Tặng con gái Ý Nhi , cổ vũ con gái dự thi học sinh giỏi khối lớp 2 , cấp huyện )


Lễ phép , hiền ngoan , kính trọng thầy
Yêu trường , mến bạn , học hành say
Vun bồi giáo dục thành viên ấy
Đề cử thi đua cấp huyện này
Cổ vũ con thời thêm sức chạy
Vui mừng bố lại gắng công xây
Gia đình hạnh phúc nào hơn vậy
Ấm áp bình yên mãn nguyện đầy .



TruongVu

Lương Tú
03-11-2014, 08:22 AM
BÁC CHÁU THANH MINH

Trò sang giữ phép được xin lời
Vì bác đăng hình ...trẻ quá thôi
Cứ tưởng vui mừng thăm bạn hữu
Nào hay ...hạnh phúc đón hương đời
Nghĩa tình dào dạt xô bờ bến
Ân đức hài hòa dẫn sóng khơi
Đạo lý này con mong cảm tạ
Kính thầy phảng phất bó hoa tươi .

TruongVu

BÁC CHÁU CÙNG VUI

Thi hữu bên nhau đẹp ý lời
Phân gì tuổi tác chỉ vui thôi
Xưng hô thắm thiết như bè bạn
Đối xử hòa chung giữa cuộc đời
Bác cháu thân quen tình biển cả
Kim bằng quý mến nghĩa trùng khơi
Giao lưu phấn khởi lòng nhân quyện
Có vậy thơ vườn mãi nở tươi

Lương Tú

TruongVu
15-11-2014, 11:47 AM
TỔ ẤM

Sổ cũi bầy dê nối gót dài
Rồi guồng bốn cẳng phóng như bay
Tung tăng chọc ghẹo mây cùng gió
Nhẩy nhót săn lùng lá với cây
Ngả bóng tà dương chiều dốc cạn
Ườn thân nệm cỏ bụng căng đầy
Tiếng cô chủ nhỏ ân cần gọi
Rộn rã theo về tổ ấm xây .

TruongVu

HỒNG THOẠI
17-11-2014, 04:16 PM
TỔ ẤM

Sổ cũi bầy dê nối gót dài
Rồi guồng bốn cẳng phóng như bay
Tung tăng chọc ghẹo mây cùng gió
Nhẩy nhót săn lùng lá với cây
Ngả bóng tà dương chiều dốc cạn
Ườn thân nệm cỏ bụng căng đầy
Tiếng cô chủ nhỏ ân cần gọi
Rộn rã theo về tổ ấm xây .

TruongVu


VIỄN ẢNH ĐẸP TƯƠI
( Họa bộ vận )
Cuộc sống dường đang sải bước dài
Trên đà phấn khởi vẽ đường bay
Đầu tư học vấn vào con trẻ
Phát triển vật nuôi đạt cấp bầy
Phật độ tương lai rồi tỏa sáng
Trời ban sự nghiệp sẽ đong đầy
Vì sao hạnh phúc êm đềm rọi
Tổ ấm chung lòng quyết dựng xây.
HỒNG THOẠI 17.11.14

TruongVu
17-11-2014, 08:07 PM
TÌNH CẢM VỢ CHỒNG



Nàng nơi viễn xứ cảm phong hàn
Khắc khoải đêm ngày dạ chứa chan
Kẻ bước đường Nam thiên lý biệt
Người vùi ngõ Bắc vạn trùng nan
Tiếng mưa lanh lảnh vương sầu nhớ
Vạt nắng đong đưa thắm nghĩa tràn
Biển biếc nghe vần con sóng dội
Cay gừng mặn muối đặng tào khang .



TruongVu

TruongVu
20-11-2014, 11:29 AM
KHÚC NHẠC LÒNG




Chim chóc tưng bừng giọng yến oanh
Bình minh vạt nắng tỏa trong lành
Oa oa tiếng trẻ ngoài đầu ngõ
Văng vẳng câu hò dưới đám tranh
Vòi vọi trời cao soi biển biếc
Hiền hòa đất rộng níu non xanh
Con về ấm áp bàn tay mẹ
Thổn thức trong lòng khúc nhạc thanh .


TruongVu

TruongVu
21-11-2014, 08:31 PM
NGHĨA TAO KHANG
(Bài chỉnh sửa )

Nàng nơi viễn xứ bệnh phong hàn
Khắc khoải đêm ngày dạ xốn xang
Đó lạc trời Đông thù biển cách
Đây vùi đất Mã hận rừng ngăn
Mưa về thúc giục niềm thương tỏa
Nắng lại đong đưa nỗi nhớ tràn
Khấn nguyện cầu Ô liền nhịp Thước
Cho gừng hiệp muối nghĩa tao khang .




TV
TruongVu

TruongVu
22-11-2014, 07:32 PM
TÂM HOA




Hàng nghàn lưỡi kiếm cắm tim ta
Đau đớn vì ai chẳng thật thà
Biển hỡi ngân nga dừng tiếng hát
Chim này nhộn nhịp chớ hòa ca
Thê hiền đón ở chân trời biếc
Mặc khách theo về ngọn núi xa
Cánh sải khuyển ưng lùa ráo riết
Thả vần ấm tổ ngự tâm hoa .


TruongVu

TruongVu
23-11-2014, 10:28 AM
NỮ HOÀNG CỦA LÒNG TA



Nữ hoàng tỏa sáng những vì sao
Say đắm lòng ta tự buổi nào
Gặp gỡ triền non liền núi Xẻ
Phiêu diêu biển biếc chạm mây đào
Bình minh vạt nắng say hòn Dấu
Xế bóng hoàng hôn tĩnh xác hào
Trải rộng tình yêu bừng sức sống
Nồng nàn hạnh phúc tiếng xôn xao .


TruongVu

TruongVu
24-11-2014, 05:50 PM
VỌNG TIẾNG THU


Sải cánh chim bay khuất nẻo đường
Thu nào tiễn biệt đẫm mùi sương
Chở tràn lưu luyến gầy thon hạc
Chất chứa vui vầy rạng ánh dương
Lộp bộp mưa rơi buồn đất khách
Xập xè gió quyện nhớ quê hương
Thầy u đắng đẩy nương hàng xóm
Tiếng nhạn hòa bầy những yêu thương .



TruongVu

TruongVu
04-12-2014, 06:10 AM
TÌNH YÊU BỐN MÙA


Ngỡ buổi chờ xuân bóng trúc dài
Hoa đào gạn nắng đượm hồng phai
Ngời sen điểm phấn tô màu hạ
Rõ cúc vờn thu vẽ nhụy đài
Lạc bước bồng lai mừng tấc dạ
Ngắm nhìn tùng bách khảm thiên thai
Tình yêu nối nhịp mùa hoa trái
Đốt lửa đông này tỏa sắc mai .

TruongVu

TruongVu
05-12-2014, 06:50 PM
ĐÊM TRĂNG


(Họa bài BÓNG NGUYỆT củ bác VŨ SONG )


Tích tịch đàn vang giục giã gần
Bây chừ nguyệt rạng ý tòng nhân
Mai thề Cẩm Tú cài nhung mượt
Tóc xõa xiêm y gợn suối ngần
Ai đến tìm thu buồn tháng hạ
Đông vờn đọng gió buốt ngày xuân
Quảng Hàn chẳng khoái tiêu diêu hỷ
Thỏ ngọc cùng ta bạt cõi trần .


TruongVu

TruongVu
09-12-2014, 06:27 PM
TỪ BIỆT


Giã biệt lòng ta quyến luyến đầy
Đàn Cầm nỡ nhịp khúc so dây
Vì thơ thổn thức reo đầu ngõ
Bởi nhạn chờn vờn liệng bóng mây
Nhớ phút tiền duyên người hợp cẩn
Mong giờ ngõ hạnh trúc hoàn mai
Trùng trùng điệp điệp màu xanh lá
Nước biếc non cao đượm những ngày .


TruongVu

TruongVu
19-12-2014, 12:50 PM
CẦU KIỀU


Bỗng cười ngạo nghễ mảnh trăng xiêu
Đãi khách tao nhân ả mỹ miều
Gỡ rối tơ lòng thương nguyệt lão
Nhấp mềm khúc dạ đợi nguyên tiêu
Thò chân chú cuội không hồi đáp
Ngẩng mặt hằng nga chẳng lụy điều
Chợt nhớ người xưa về núi Tản
Tường vân e lệ bắc cầu kiều

TruongVu
22-12-2014, 06:46 PM
BÌNH MINH

Bao ngày trải nắng mượt tầng không
Rực rỡ ngàn mây ngập ánh hồng
Lộng gió thiên cầm ru xứ sở
Mê hồn lữ khách sưởi hừng đông
Chờ mong khắc khoải tình Lang - Nữ
Hẹn ước tương tư nghĩa vợ chồng
Đã thắm ngời hoa hương ngát quyện
Bầu trời óng ả nét xanh trong .


TruongVu

TruongVu
23-12-2014, 11:29 AM
SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN


Dòng người chiến sĩ của năm xưa
Ký ức "lòng dân" ngẫm chả vừa
"Nắm thắt lưng thù" ta đuổi giặc
Theo lời Đại Tướng bão vần mưa
Nhân dân Nước Việt hùng tâm vững
Anh dũng Điện Biên sĩ khí thừa
Quân đội cụ Hồ lưu sử sách
Ngàn sau thế giới mãi truyền đưa

TruongVu

TruongVu
25-12-2014, 12:21 AM
CUNG CHÚC TÂN XUÂN 2015



Thái dương vận khí hẳn tràn trề
Bát ngát hoa ngời nở miễn chê
Giáp Ngọ thành công vui đáo để
Ất Mùi hướng nghiệp mãn hả hê
An nhàn đã hưởng cầu vui mộng
Phú quý rồi trao giữ vẹn lề
Cung chúc tiền tài danh đến vị
Thắng lợi mừng xuân phước lộc về


TruongVu

TruongVu
27-12-2014, 11:23 AM
NGÀY MỚI



Đồng xanh trải nắng mượt mà xuân
Chen chúc cỏ hoa vạt trắng ngần
Bươm bướm chập chờn dê nhẩy nhót
Gió trời lồng lộng sáo hòa ngân
Cùng ta quấn quýt nhìn phong cảnh
Ngỡ bạn vui vầy đón nhật vân
Viễn ảnh ngày mai xây tổ ấm
Mừng tin hạnh phúc ở ngay gần



TruongVu

TruongVu
01-01-2015, 09:43 PM
XUÂN VỀ


Xuân về nhộn nhịp tiếng hòa ca
Tung cánh trời cao yến rủ là
Cuối ngõ bà con vui vẻ tết
Đầu làng phố chợ thỏa thuê hoa
Tò toe đám trẻ niềm xao xuyến
Gửi gắm quê mình nỗi thiết tha
Thấy những tin yêu đầm ấm gợi
Người người hạnh phúc giữa bao la .


TruongVu

TruongVu
12-01-2015, 09:01 PM
RU NÀNG


Ôm nàng xích lại để gần anh
Thủ thỉ cùng nhau giấc mộng lành
Tích tịch cung đàn ngân nhịp hát
Tình tang vũ khúc động tơ mành
Hè sang gõ cửa lòng ai vọng
Vợ nép vào ta ý nguyện thành
Điệu nhạc mời em ru gió mát
Đầu thềm trải chiếu ngắm trăng thanh


TruongVu

TruongVu
15-01-2015, 09:08 PM
NGÀN HOA Ủ MẬT
(Tặng bạn Nhung )


Yêu người đắm đuối vậy hay sao
Ngặt nỗi hằng đêm đẫm lệ trào
Bạn hỡi , tim mình luôn mách bảo
Tình ư , phận số phải chi gào
Đo lòng thế sự trời đem tráo
Mến kẻ nhân hiền đất gửi trao
Thoả dạ nguồn trong thêm ngụm gáo
Ngàn hoa ủ mật nhuộm nhung ngào

TruongVu

TruongVu
21-01-2015, 08:28 PM
QUÊ HƯƠNG LỜI RU


Cỏ mượt triền đê mặc sức tươi
Dòng sông cuộn chẩy níu chân người
Mê hồn điệu hát dù lam lũ
Hả dạ ân tình dẫu nổi trôi
Có mẹ dầm sương em dãi nắng
Mà thuyền lướt sóng kẻ vươn khơi
Quê mình tiếng gọi lòng xao xuyến
Lịm khúc ru hoài hỡi bạn ơi !



TruongVu

thugiangvu
30-01-2015, 08:21 AM
QUÊ HƯƠNG LỜI RU


Cỏ mượt triền đê mặc sức tươi
Dòng sông cuộn chẩy níu chân người
Mê hồn điệu hát dù lam lũ
Hả dạ ân tình dẫu nổi trôi
Có mẹ dầm sương em dãi nắng
Mà thuyền lướt sóng kẻ vươn khơi
Quê mình tiếng gọi lòng xao xuyến
Lịm khúc ru hoài hỡi bạn ơi !



TruongVu

Mưa rào nước mát ruộng đồng tươi
Ngắm cảnh quê hương thật tuyệt vời
Tiếc nhớ bao ngày còn ấu trĩ
Nô đùa lội suối mặc dòng trôi .

Vài hàng thăm cháu Truơng vũ, chúc cháu luôn an vui , may mắn.
Thugiang vũ

TruongVu
30-01-2015, 08:46 PM
Mưa rào nước mát ruộng đồng tươi
Ngắm cảnh quê hương thật tuyệt vời
Tiếc nhớ bao ngày còn ấu trĩ
Nô đùa lội suối mặc dòng trôi .

Vài hàng thăm cháu Truơng vũ, chúc cháu luôn an vui , may mắn.
Thugiang vũ


Thời gian lặng lẽ sương mờ lối
Khoảnh khắc âm thầm nắng xẻ ngôi
Có kẻ tha hương về chốn cũ
Ôn hoài kỉ niệm thuở nằm nôi

HẠ VY
(Cháu nối tiếp 4 câu của cô Thugiang.vu cho vui nha. Kính chúc chú TRUONGVU tìm được nguồn vui nơi này và hồn thơ luôn lai láng ạ)





GẶP GỠ



Gặp gỡ giao hòa chẳng mấy khi
Nhà chung tụ nghĩa xuyến xao nì
Niềm vui tiếp đón cô Giang Vũ
Hạnh phúc chào mừng bạn Hạ Vy
Mến khách pha trà bưng rượu cẩm
Say lòng đãi nhạc góp Đường thi
Mong ngày hội ngộ tương phùng mãi
Bái biệt hôm này dạ khắc ghi

TruongVu

Cháu cảm ơn cô Thu Giang rất nhiều ạ
Mình cảm ơn bạn Hạ Vy
Nhưng ....trời ơi ...!
Hạ Vy đừng gọi mình là ...chú ...hik hik
Hạ Vy gọi mình là bạn nhé . Nếu thân mật hơn thì gọi là ...anh cũng được ...hì hì

TruongVu xin chân thành cảm ơn cô Thu Giang và bạn Hạ Vy
Chúc cô và bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
TV
TruongVu

TruongVu
01-02-2015, 09:20 PM
GẶP GỠ

Gặp gỡ giao hòa chẳng mầy khi
Nhà chung tụ nghĩa xuyến xao nì
Niềm vui tiếp đón cô Giang Vũ
Hạnh phúc chào mừng bạn Hạ Vi
Mến khách pha trà bưng rượu cẩm
Say lòng đãi nhạc góp Đường thi
Mong ngày hội ngộ tương phùng mãi
Bái biệt hôm này dạ khắc ghi .

TruongVu



HẸN XUÂN

Tứ hải du hồ được mấy khi
Cùng nhau hội ngộ chốn nơi nì
Xuân về lả lướt đàn Phong Vũ
Tết đến đề huề cánh Ngọc Thi
Bạn hữu giao tình nâng tách quế
Thân gia họp mặt kính ly quỳ
Ra Giêng mỗi kẻ nhiều công việc
Hẹn tới năm sau nhớ khắc ghi

NGOCMAI
1.2.2015
("Em" NGOCMAI xin giao lưu cùng "Anh" TRUONGVU vài vần cho vui nhé !)


CHỜ DUYÊN


Duyên này hãy để đợi chờ khi
Đất mãn khai hoa nở chốn nì
Lồng lộng trời cao xuân trở bước
Dạt dào biển biếc sóng vờn thi
Nào quên mới thủa tình Ô Thước
Chợt nhớ tàn thu bóng Dã Quỳ
Có bạn mừng vui chia phận hẩm
Cho dù cách trở vẫn hoài ghi

TruongVu

Cảm ơn bạn Ngọc Mai ghé chơi hoạ thơ hay
Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc
TV
TruongVu

TruongVu
02-02-2015, 11:12 PM
CON XIN LỖI MẸ


Mẹ ơi con chẳng viết thơ đâu
Chỉ trải lòng thôi dịu bớt sầu
Dẫu biết bao phen đời lận đận
Dù còn lắm lúc nỗi lo âu
Đành cam cuộc sống không hờn tủi
Cũng chịu lòng người để bớt đau
Ngẫm lại rồi ra khi lạc bước
Ai ngờ hạnh phúc đợi ngày sau .

TruongVu

TruongVu
08-02-2015, 02:25 PM
PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


Bỗng thấy lòng ta quá đỗi buồn
Thôi thì khép lại chả đành vương
Mình vui cuộc sống an nhàn hưởng
Nhạc đãi tâm hồn khỏe khoắn nương
Gặp lúc hăng say bồi ý tưởng
Nghe thời quản ngại trải tình thương
Ừ thì bạn hữu không chung hướng
Tất tưởi mà kham nẻo cuối đường .

TruongVu

TruongVu
17-02-2015, 05:33 PM
NGUYỆN ƯỚC



Tết đến mà con chẳng ở nhà
Xuân về nỗi nhớ mẹ cùng cha
Lưng còng cũng bởi ngày hôm sớm
Tóc bạc vì chưng buổi xế tà
Ngợi ngẫm thời gian đâu trở lại
Quây quần hạnh phúc để hòa ca
Tâm thành khẩn khoản bề trên độ
Phụ mẫu an vui lúc tuổi già .

TruongVu

TruongVu
15-03-2015, 09:54 PM
DUYÊN



Là ta mắc nợ một ân tình
Ấy thể tiền duyên kẻ phóng sinh
Nguyện mãi chung lưng xây hạnh phúc
Mong hoài góp sức giữ an bình
Thương người ảm đạm khi áo gấm
Trả nghĩa cơ hàn lúc hiển vinh
Bởi lẽ căn cơ trời đã định
Ơn nàng khẽ mở nụ cười xinh



TruongVu

TruongVu
07-04-2015, 10:52 PM
ĐÓN BẠN


Chẳng nghiệp cầm kỳ chẳng bút nghiên
Cùng nhau hữu hảo trút ưu phiền
Vui mừng hội ngộ bình yên đáo
Chúc thỏa tương phùng hạnh phúc miên
Một mảnh trăng ngà say túy lúy
Vài vò nhiệt huyết dốc an nhiên
Tâm đầu rót đẫy liền dăm chén
Rượu uống đề thơ với bạn hiền .


TruongVu

TruongVu
08-05-2015, 09:10 PM
BÊN DÒNG SÔNG MUAR


Sóng gợn sông đầy thỏa mãn ai
Hoàng hôn lấp lánh vẻ trang đài
Tung trời cánh nhạn còn thong thả
Liệng đất bồ câu vẫn miệt mài
Lạc bước đôi bờ nghe gió thổi
Trông tường bốn phía tiễn chiều phai
Dòng MUAR nước khảm xanh xoàn ngọc
Một chút tâm tình xứ Mã Lai .

TruongVu

TruongVu
10-05-2015, 10:07 PM
LƯU LUYẾN BẰNG LĂNG

(Thân tặng Đông Nhi )


Bên đường thiếu nữ nụ cười tươi
Nghiêng ngả lòng ai cả đất trời
Để nắng bên hè xao xuyến đợi
Cho hèm góc phố rộn ràng lơi
Hoàng hôn tĩnh lặng êm đềm thả
Khúc nhạc tưng bừng thổn thức khơi
Nhặt lá bằng lăng còn sót lại
Hoa màu tím mãi nỗi đầy vơi

TruongVu

TruongVu
16-05-2015, 07:11 PM
CẦU HÔN


Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai hệt gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ .


TruongVu

HỒNG THOẠI
18-05-2015, 11:20 AM
CẦU HÔN

Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai một gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ.

TruongVu


HOÀI MƠ
Gặp gỡ chi rồi để cứ mơ
Ngày đêm ủ rũ giống tên khờ
Ôm đồm cõi mộng niềm thương nhớ
Thổn thức buồng tim nỗi đợi chờ
Gió thoảng êm đềm xui dạ ngỡ
Hương vờn lặng lẽ khiến hồn ngơ
Dường nghe lãng mạn từng hơi thở
Nhí nhảnh ai về giục giã thơ.
HỒNG THOẠI 18.5.15

TruongVu
19-05-2015, 11:35 AM
HOÀI MƠ
Gặp gỡ chi rồi để cứ mơ
Ngày đêm ủ rũ giống tên khờ
Ôm đồm cõi mộng niềm thương nhớ
Thổn thức buồng tim nỗi đợi chờ
Gió thoảng êm đềm xui dạ ngỡ
Hương vờn lặng lẽ khiến hồn ngơ
Dường nghe lãng mạn từng hơi thở
Nhí nhảnh ai về giục giã thơ.
HỒNG THOẠI 18.5.15




Ý THƠ


Ấy bảo như là tựa giấc mơ
Vì yêu cái tính của anh khờ
Đem lòng mến cảm rồi nhung nhớ
Giữ ý thầm thương đến đợi chờ
Bởi nỗi thềm hoa đâu dám nở
Thường tình nhi nữ phải làm ngơ
Cơi trầu dạm ngõ lời chưa mở
Mạnh mẽ đi chàng đẹp ý thơ .

TruongVu

Bác Hồng Thoại ơi .

Cháu TruongVu thích thích họa thế này ...Cháu bị ...thơ tình cãm dỗ rồi .

Cháu cảm ơn bác cùng vui họa thơ với cháu
Kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ .
Cháu
TruongVu

HỒNG THOẠI
20-05-2015, 05:22 PM
NHÀ THƠ
( Họa vui )
Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
Ngán ngẩm than dài bà xã quở
Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
HỒNG THOẠI 20.5.15

TruongVu
21-05-2015, 07:48 PM
NHÀ THƠ
( Họa vui )
Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
Ngán ngẩm than dài bà xã quở
Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
HỒNG THOẠI 20.5.15

TÌNH THƠ


Nhịp trỗi cung đàn thỏa mộng mơ
Chàng trai thủa trước đã thôi khờ
Khôi hài biết ngỏ lời thương nhớ
Hóm hỉnh vờ buông tiếng đợi chờ
Cảm động người em còn nức nở
Điềm hòa gã kẻ chẳng ngu ngơ
Cầm tay sánh bước khung trời mở
Hạnh phúc êm đềm lắng đọng thơ .

TruongVu


Bác Hồng Thoại ơi
Họa thơ hấp dẫn cháu quá ...nhưng bộ vận này , cháu TruongVu ...đuối rồi nhé
Cháu cảm ơn bác đã vui họa thơ cùng cháu
Kính chúc bác luôn nhiều niềm vui ạ


Cháu
TruongVu

TruongVu
26-05-2015, 09:47 PM
CẢM TẠ



Tôi buồn "ấy" hát bản tình ca
Gửi gắm yêu thương rất mặn mà
Bổi hổi trăng cười ôm kẽ lá
Bồn chồn gió vịn đậu nhành hoa
Cung đàn thánh thót ru hồn thỏa
Nhịp khúc nồng nàn trải mộng qua
Một chút lòng thành xin cảm tạ
Mong ngày đãi ngộ chẳng còn xa .


TruongVu

TruongVu
28-05-2015, 08:12 PM
MỪNG BẠN

(Tặng bạn Phạm Văn Thu )


Kháu khỉnh duyên trời một bé trai
Chư huynh hữu phúc độ thần tài
Lòng ngay dạ thẳng tâm hồn định
Trái ngọt nhân bùi quả vị lai
Trước ngõ hồng đào sinh quý tử
Trong nhà nếp tẻ đỗ hoàng mai
Đem lời chúc tụng mừng tri kỷ
Đón hỷ vinh hoa trải rộng dài !


TruongVu

TruongVu
01-06-2015, 11:28 AM
HẠ NHỚ


Ve rền hạt thóc chín vàng chưa
Thổn thức lòng ai nhớ chẳng vừa
Xóm cũ êm đềm đây một thủa
Quê nghèo ấm áp những ngày xưa
Nồng say tiếng hát vui mùa lúa
Nhộn nhịp câu hò át buổi trưa
Cái nắng chang chang trời đổ lửa
Vai gầy tóc bạc mẹ già nua..?


TruongVu

TruongVu
04-06-2015, 06:48 AM
LÒNG MẸ


Ngàn hoa trước gió khẽ đua vờn
Đẹp nhất bên người thể Mẫu Đơn
Tàn tạ vì đâu ai có biết
Tiêu điều bởi đó kẻ còn ơn
Bình tâm khổ ải không lùi bước
Nghịch cảnh gian truân chẳng oán hờn
Mỗi lúc ưu tư niềm trắc trở
Con buồn tóc mẹ bạc nhiều hơn ..?


TruongVu

TruongVu
10-06-2015, 08:17 PM
ĐỪNG SAY


Hề hà chén rượu để hôm nay
Gạt nỗi ưu tư kiếp đọa đày
Thịnh nộ vài cơn trời thiết đoái
Âm thầm mỗi lúc đất nào hay
Lòng ta chẳng quản tâm hồn chết
Bụt thánh không thương ngã quỷ vày
Ngẫm chuyện trên đời ai hiểu thấu
Men nồng chếnh choáng cũng đừng say ..?


TruongVu

TruongVu
23-06-2015, 06:59 AM
KÝ ỨC VƯỜN XUÂN


Đây hồng đó huệ ngắm càng say
Lạc giữa rừng hoa thảm cỏ dầy
Hạnh phúc bên "nàng" "ta" trải mộng
Êm đềm cạnh "tớ " "ấy" cầm tay
Gom tìm kỷ niệm lòng nhung nhớ
Xếp lại tâm tư khoảng giãi bày
Tĩnh mịch hoàng hôn chiều bảng lảng
Chân trời gió thổi điểu vờn bay ?


Truong Vu

TruongVu
29-06-2015, 12:39 PM
MỞ CỬA TÂM HỒN



Mở cửa tâm hồn đến với thơ
Niềm vui bất chợt quả không ngờ
Đêm ngồi ghế đẩu nhìn tinh tú
Sáng thưởng chung trà thấy mộng mơ
Nhớ bạn đôi vần thêm nhã ý
Thương nàng mấy chữ tỏ huyền cơ
Mưa nguồn thoát bể dòng trong đục
Một tiếng chim chuyền bỗng ngẩn ngơ ..?


TruongVu

TruongVu
30-06-2015, 12:43 PM
KẾT BẠN


Đức hạnh bao người được thể mơ
Ai trông cảnh đẹp cũng trầm trồ
Riêng mình áo khoác sờn vai cũ
Với mảnh trăng nghiêng rọi ánh mờ
Chẳng khoái bon chen lòng ... "nhẹ tọp"
Nên cười cởi mở tớ..." hiền khô"
Nào ta kết bạn xin mời nhé
Để khối tin yêu tạc khổng lồ !


TruongVu

TruongVu
03-07-2015, 04:06 PM
ĐỒNG HƯƠNG XỨ MÃ LAI


Hỡi bạn đồng hành xứ Mã Lai
Làm tôi cảm kích vấn vương hoài
Trăm người thể một lên bằng hữu
Bốn bể như nhà thỏa chí trai
Gặp gỡ kỳ duyên : -Ồ ,cũng lạ !
Mừng vui hảo ý : - Ủa , sao tài ?
Ngày sau giã biệt ai còn nhớ
Hỡi bạn đồng hành xứ Mã Lai !

TruongVu

TruongVu
03-07-2015, 11:28 PM
VỀ ĐẤT MẸ


Cải đã lên ngồng nhụy ngát hương
Bình minh trải nắng đẹp con đường
Sương mềm trở gót , người du mộng
Cỏ mượt say lòng , nỗi luyến thương
Đợi lúc trăng ngà đem giãi tỏ
Chờ khi biển biếc dõi cho tường
Nơi này đất mẹ giầu tâm tưởng
Mội nẻo đi tìm những vấn vương !

TruongVu

HỒNG THOẠI
04-07-2015, 11:21 AM
VỀ ĐẤT MẸ


Cải đã lên ngồng nhụy ngát hương
Bình minh trải nắng đẹp con đường
Sương mềm trở gót , người du mộng
Cỏ mượt say lòng , nỗi luyến thương
Đợi lúc trăng ngà đem giãi tỏ
Chờ khi biển biếc dõi cho tường
Nơi này đất mẹ giầu tâm tưởng
Một nẻo đi tìm những vấn vương !

TruongVu


HỒI HƯƠNG
Quê nhà buổi sớm ngập tràn hương
Thả gót nhàn du mọi nẻo đường
Bãi mía đầu làng tâm mãi tưởng
Sen hồ giữa xóm dạ hoài thương
Xua tan nỗi nhớ hằng vay mượn
Thỏa mãn niềm mong đã tỏ tường
Cánh mỏi đường xa chim trở hướng
Con thuyền viễn xứ nặng tình vương.
HỒNG THOẠI 04.7.15

TruongVu
05-07-2015, 07:31 PM
SÔNG TRĂNG


Phảng phất mùi hương nở nụ quỳnh
Hiền hòa mặt nước sáng lung linh
Xô bờ sóng vỗ lòng đa cảm
Chạm bến thuyền nương khoảng hữu tình
Mới tựa đương nhìn ai cám cảnh
Vừa như bỗng nhớ bạn đăng trình
Cành cao xõa bóng chim làm tổ
Một nhánh sông trăng khẽ ẩn mình .


TruongVu

HỒNG THOẠI
10-07-2015, 12:20 PM
SÔNG TRĂNG


Phảng phất mùi hương nở nụ quỳnh
Hiền hòa mặt nước sáng lung linh
Xô bờ sóng vỗ lòng đa cảm
Chạm bến thuyền nương khoảng hữu tình
Mới tựa đương nhìn ai cám cảnh
Vừa như bỗng nhớ bạn đăng trình
Cành cao xõa bóng chim làm tổ
Một nhánh sông trăng khẽ ẩn mình .


TruongVu


CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Từ em lộng lẫy sắc hương quỳnh
Trói chặt tôi vào những hiển linh
Buổi nóng nghe lòng dâng gió vịnh
Cành khô thấy cội nở hoa tình
Cho hồn mãi tưởng không chờ tính
Để dạ hoài mơ chẳng đợi trình
Chiếc đũa nàng tiên làm thức tỉnh
Trầu cau đỏ thắm chuyện đôi mình.
HỒNG THOẠI 10.7.15

TruongVu
10-07-2015, 08:59 PM
CHUYỆN ĐÔI MÌNH
Từ em lộng lẫy sắc hương quỳnh
Trói chặt tôi vào những hiển linh
Buổi nóng nghe lòng dâng gió vịnh
Cành khô thấy cội nở hoa tình
Cho hồn mãi tưởng không chờ tính
Để dạ hoài mơ chẳng đợi trình
Chiếc đũa nàng tiên làm thức tỉnh
Trầu cau đỏ thắm chuyện đôi mình.
HỒNG THOẠI 10.7.15



QUỲNH GIAO



Ở giữa vườn giao tạc chén quỳnh
Đưa nàng thả gót chốn huyền linh
Chim trời cảnh sắc đầy ân nghĩa
Cá nước thuyền trăng vẹn chữ tình
Gắng đợi song thân chờ dạm hỏi
Hoài mong sính lễ để đem trình
Niềm thương nỗi nhớ ghi lòng tạ
Phúc hạnh nghi gia đẹp chúng mình !


TruongVu

TruongVu
14-07-2015, 06:13 PM
NGƯỜI TRONG MỘNG



Hạt dẻ xoe tròn ánh mắt nâu
Mùi hương quyến rũ khiến tôi ngầu
Vừa nhìn dáng vẻ ai tha thướt
Đã ước thần tiên phép nhiệm mầu
Bởi lẽ đen tuyền đây tóc suối
Vì nàng khả ái nọ minh châu
Từ đâu nét đẹp em kiều diễm
Bí ẩn lung linh những sắc màu !

TruongVu

Ngọc Tĩnh
15-07-2015, 10:38 AM
NGƯỜI TRONG MỘNG


Hạt dẻ xoe tròn ánh mắt nâu
Mùi hương quyến rũ khiến tôi ngầu
Vừa nhìn dáng vẻ ai tha thướt
Đã ước thần tiên phép nhiệm mầu
Bởi lẽ đen tuyền đây tóc suối
Vì nàng khả ái nọ minh châu
Từ đâu nét đẹp em kiều diễm
Bí ẩn lung linh những sắc màu !


TruongVu



Chào hiền huynh
Đệ xin phép mời hiền huynh cùng đi tìm "Người Trong Mộng" với đệ .
Cảm ơn huynh

Kính chúc huynh luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc .

Đệ !

TruongVu

NHẮN GÁI QUÊ

Da hờn nắng trải những làn nâu
Má thẹn thùng nên cũng đỏ ngầu
Hãy tỏ tâm thiền như Thị Kính
Đừng ham kiểu điệu giống Cô Mầu
Gìn duyên phải sánh cùng Mai Liễu
Giữ vẻ cho bằng với Ngọc Châu
Gái chỉ quê mùa không diễm lệ
Nhiều anh vẫn ủ mộng tươi màu

Trường Vũ bạn mến!
Rất vui khi được bạn ghé thăm và chia sẻ cảm xúc thơ. Nay Ngọc Tĩnh họa cùng bạn bài này để góp vui và để cảm ơn vì bạn đã dành sự quan tâm cho NT, chúc TV dạt dào thi hứng nhé!

Tran Xuan Sinh
15-07-2015, 05:56 PM
Họa CẦU HÔN của TruongVu


2. THẢ Ý THƠ

Vội vã đang nhìn tưởng giấc mơ
Thành ra lặng lẽ giống anh khờ
Thi đàn rộn rã giăng mời chở
Bạn hữu tào lao đón hỏi chờ
Lộng lẫy treo bìa hay chẳng nhớ
Âm thầm dán ảnh đã nào ngơ
Nhưng rồi quyết định đừng dang dở
Mạnh mẽ chen vào thả ý thơ./.

TXS 15/7/2015

hoanggiao
15-07-2015, 07:27 PM
3. CẢM HỨNG

Cuộc sống chan hòa khát tựa mơ
Tình yêu cũng mộng hết ngây khờ
Hôm nay khắc khoải cành mai đợi
Thủa ấy nôn nao rặng trúc chờ
Trắc trở nghìn năm còn chẳng hận
Nồng nàn vạn kiếp vẫn không ngơ
Dòng xưa lẩn thẩn tìm người cũ
Cảm hứng vô hình nảy tứ thơ

Hoàng Giao

TruongVu
15-07-2015, 11:30 PM
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC



Gia đình hạnh phúc ngỡ dường mơ
Vợ đẹp con ngoan cũng chẳng khờ
Xóm ngõ dân làng khen khéo chọn
Ngoài kia chúng bạn bảo dai chờ
Êm đềm cuộc sống nào tin nổi
Chững chạc người ta thật bất ngờ
Thuận lẽ chung lòng vây biển cạn
Trong nhà ấm áp cả trời thơ .


TruongVu

TruongVu
16-07-2015, 12:33 PM
NHẮN GÁI QUÊ

Da hờn nắng trải những làn nâu
Má thẹn thùng nên cũng đỏ ngầu
Hãy tỏ tâm thiền như Thị Kính
Đừng ham kiểu điệu giống Cô Mầu
Gìn duyên phải sánh cùng Mai Liễu
Giữ vẻ cho bằng với Ngọc Châu
Gái chỉ quê mùa không diễm lệ
Nhiều anh vẫn ủ mộng tươi màu

Trường Vũ bạn mến!
Rất vui khi được bạn ghé thăm và chia sẻ cảm xúc thơ. Nay Ngọc Tĩnh họa cùng bạn bài này để góp vui và để cảm ơn vì bạn đã dành sự quan tâm cho NT, chúc TV dạt dào thi hứng nhé!



PHÙ DUNG


Vương bùn trắng cũng chuyển thành nâu
Ai khuấy lòng ta mắt lại ngầu
Gã Chí còn thương nàng Thị Nở
Gia nhân vẫn sánh kiệu cô Mầu
Chỉ tại soi đường không rõ lối
Nên đành giữ phận để nhòa châu
Phù dung dẫu nở đâu là lạ
Một chốn bình yên thể đậm màu .

TruongVu


Cảm ơn huynh nhé
Chúc huynh vui

TruongVu
17-07-2015, 09:23 PM
Họa bài TRẢI NHỚ của chú Gió Bụi




NGHĨA VỢ CHỒNG



Thỏa chén giao bôi mãn nguyện lòng
Nào còn cách bể với ngăn sông
Xa bầy viễn hạc luôn tìm tổ
Lạ bến thùy lưu chẳng đổi dòng
Giữa thảm đêm huyền đây gối ấp
Bên thềm nguyệt tỏ đó nàng trông
Hương nồng gió sớm đùa trinh nữ
Vẹn giữ hàn ôn nghĩa vợ chồng .


TruongVu

Nắng Xuân
19-07-2015, 07:23 PM
CẦU HÔN


Bông hồng đỏ thắm đẹp hoài mơ
Nhút nhát kìa ai một gã khờ
Đã ngại lời thương cùng tiếng nhớ
Còn e chữ đợi với câu chờ
Cười duyên mãn ý em niềm nở
Thoả dạ say lòng tớ ngẩn ngơ
Rộn rã vui mừng đâm cởi mở
Anh về dẫn cưới một bài thơ .


TruongVu


11. HẸN HÒ

Khi vừa ái mộ vẫn hằng mơ
Dõi dáng tìm hoa chẳng ngại khờ
Đã trọng cung đàn nên muốn ở
Từng quen bản nhạc mới toan chờ
Xuân hồng toại chí nào ai nỡ
Hạ trĩu mê hồn mấy thuở ngơ
Lộng lẫy trang đài vui kẻ chợ
Đôi mình hứa hẹn cả vườn thơ.

19.7.2015
Nắng Xuân

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11218221_1098765003487035_175192674259371606_n.jpg ?oh=28b0a0f5e86a5deb47b9292f7de49a69&oe=5611E859

TruongVu
20-07-2015, 08:07 PM
11. HẸN HÒ

Khi vừa ái mộ vẫn hằng mơ
Dõi dáng tìm hoa chẳng ngại khờ
Đã trọng cung đàn nên muốn ở
Từng quen bản nhạc mới toan chờ
Xuân hồng toại chí nào ai nỡ
Hạ trĩu mê hồn mấy thuở ngơ
Lộng lẫy trang đài vui kẻ chợ
Đôi mình hứa hẹn cả vườn thơ.

19.7.2015
Nắng Xuân

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11218221_1098765003487035_175192674259371606_n.jpg ?oh=28b0a0f5e86a5deb47b9292f7de49a69&oe=5611E859

TÌNH KHỜ


Đẹp lắm nha nàng thủa mộng mơ
Là bao kỷ niệm bấy nhiêu khờ
Điềm nhiên vẫn nhớ ai hờn dỗi
Lém lỉnh còn thương kẻ ngóng chờ
Ngỏ ý tìm yêu mừng đã nguyện
Đem lòng muốn hỏi sợ rồi ngơ
Bây giờ tổ ấm cùng xây mộng
Hạnh phúc quây quần tiếng trẻ thơ


TruongVu

TruongVu
24-07-2015, 04:18 PM
ÁNG THƠ


Tạo hóa an lành thể cũng mơ
Mà ghen hạnh phúc của anh khờ
Nhìn hoa quý phái hoa nào nở
Với nguyệt thanh cao nguyệt chẳng chờ
Thảng thốt nguồn cơn duyên trắc trở
Bồn chồn trước ngõ dạ ngu ngơ
Cung đàn bỗng gợi niềm thương nhớ
Gửi gắm cho người trọn áng thơ .

TruongVu

nguyenxuan
24-07-2015, 04:47 PM
13. ĐƠN PHƯƠNG

Chân tình cất giữ suốt đời mơ
Đã để hồn bay dạ hóa khờ
Cạnh ngõ nhìn hoa còn nín thở
Trên đường giáp mặt phải đành ngơ
Trăng thầm hứa hẹn lay miền nhớ
Biển khẽ trào dâng ngóng nẻo chờ
Chẳng biết vì sao mà mộng lỡ
Xin người hãy nhận mấy vần thơ!

Nguyên Xuân
24/7/2015

TruongVu
25-07-2015, 08:55 PM
VŨ ĐIỆU MÙA THU


Chùng loan lạc phím chẳng riêng đờn
Giọng hát cô nàng cũng biếng trơn
Rộn rã chim kêu chiều vẫy gọi
Rình rang sáo thổi bướm đua vờn
Hiền tâm níu lại mang tình tứ
Ác điểu xoay vần tụ cánh cơn
Tí tách ngàn năm buồn vẫn vậy
Mùa thu vũ điệu quản chi hờn .


TruongVu

TruongVu
29-07-2015, 06:28 PM
NỖI LÒNG



Bởi lẽ thôi đành lại cách xa
Thầm thương cuộc sống ở quê nhà
Êm đềm dẫu nhớ nhưng rồi phải
Khổ cực mà vui thể cũng là
Tát túm thời dăm con bống bủn
Ngụp ngoi đặng mấy chú tôm chà
Nhưng lòng mãn nguyện đâu buồn bã
Phụng dưỡng thầy u lúc tuổi già

TruongVu

TruongVu
01-08-2015, 05:41 PM
DÁNG HẠ


Buổi sáng an lành độ mãn tâm
Huyền phong bổng thấp ngỡ thiên cầm
Dường vui xứ sở ngàn hoa mỹ
Chợt nhớ quê nhà nghĩa cử thâm
Kẻ ở gìn châu chờ lữ khách
Người về giữ ngọc tặng tri âm
Nghiêng mình dáng hạ dồn chân bước
Vạn đóa sen thơm nở rộ đầm .


TruongVu

TruongVu
05-08-2015, 04:51 PM
DÒNG BÍCH THỦY


Một dải ngân hà sáng tứ phương
Trời sao lấp lánh tỏa đêm hường
Hoà chung nhiệt huyết bồi tâm tưởng
Vén mở càn khôn trải lẽ thương
Cuộc sống bao đời nguyên khí vượng
Ngàn năm thế hệ dạ can trường
Nghiêng mình bích thủy dòng muôn trượng
Ngẩng mặt trăng ngà sánh tựa gương .


TruongVu

TruongVu
08-08-2015, 09:23 PM
Họa bài CON GÁI MIỀN TÂY của cô Lệ Hà


MUỐN ĐƯỢC


Gặp gỡ về không cũng vậy thà
Chi bằng quyến luyến dẫu mình xa
Nhờ xem nét bút đôi vần để...
Khắc họa đồng quê mấy chữ mà...
Thiếu nữ nhu mì thương cá lặn
Mây trời phẳng lặng ngắm tiên sa
Dù sao chắc phải thăm vài chuyến
Muốn được cùng ai tựu ấm trà .

TruongVu

TruongVu
18-08-2015, 12:56 PM
GẶP BẠN CŨ


Quá chục năm ròng đó bạn ơi
Giờ sao gặp gỡ nói lên lời
Trào dâng kỷ niệm hồi thơ ấu
Xúc động tâm tư buổi thiếu thời
Chẳng những hàn ôn lời ấm áp
Mà bao mãn nguyện nỗi đầy vơi
Vui ngày hội ngộ tình thân ái
Lại vững tin yêu ở xứ người .

TruongVu

TruongVu
15-01-2016, 07:58 PM
Hoạ bài CUỐI ĐÔNG của chị Thanh Nguyệt


XUÂN VỀ


Xuân ngời rực rỡ ngọn xòe bông
Nắng níu đường xưa mẹ ẵm bồng
Vãn cảnh làng quê chim tấu nhạc
Ru tình xứ sở gió vờn thông
Màu xanh mãi nhuộm từng con sóng
Trái ngọt hoài mơ những cánh đồng
Đất hứa ta về Tiên Lãng ngự
Phương trời thấp thoáng buổi đò đông .


TruongVu
14-1-2016

TruongVu
16-01-2016, 07:15 AM
TUỔI TRẺ


Trong lành bản nhạc réo tình tang
Phảng phất hương thơm nét dịu dàng
Trước ngõ xôn xao mùa lắng đọng
Bên thềm ríu rít nhịp hòa vang
Chào xuân rạng rỡ ươm ngày mới
Để nắng lung linh dệt mộng vàng
Nhựa sống bừng lên niềm hứng khởi
Dâng đời tuổi trẻ những hoài mang .


TruongVu

TruongVu
16-01-2016, 06:59 PM
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

(Kính tặng thầy Hồng Thoại )

Biển rộng trời cao đức độ thầy
Khơi nguồn cảm xúc rẽ đường mây
Thuyền đi lộng gió trăng vành vạnh
Muốn vượt trùng dương nhả sóng đầy .

TruongVu
Tháng 9-2015

hoanggiao
16-01-2016, 09:36 PM
CHÚC VUI
(Mừng TV xuống núi)

Tết dệt mùa xuân thỏa chí bồng
Vui ngày tốt nghiệp tặng ngàn bông
Chào trang giấy trắng vần thơ đẹp
Mừng chén mồi ngon cốc rượu nồng
Trường mộng yên bình da diết trải
Vũ chờ hạnh phúc ngỡ ngàng trông
Xuống làng trẩy hội lao xao quá
Núi cũng nghiêng mình đón rạng đông

Hoàng Giao
16/01/2016

HỒNG THOẠI
21-01-2016, 11:44 AM
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/p296x100/12400970_1692676867675980_1406331653490043421_n.jp g?oh=11819a9233cc63ead351d2a09f87eb38&oe=5736CFD1&__gda__=1459747549_11cf151531c9813906be6ac663d3e05 a (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692676867675980&set=a.1441802922763377.1073741827.100008010498363&type=3)

( TruongVu và con gái Ý Nhi )

7. MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
( Họa bài CUỐI ĐÔNG của TG Thanh Nguyệt )

Tươi cười rạng rỡ khác gì bông
Công chúa hân hoan được bố bồng
Rộn rã niềm vui về tỏa bóng
Tưng bừng hạnh phúc nhảy đùa thông
Tai đầy tiếng nhạc êm đềm sóng
Mắt rợp màu nhung lộng lẫy đồng
Để Ý Nhi tròn hăm hở mộng
Quanh mình ấm áp dẫu mùa đông.
HỒNG THOẠI 21.01.16

TruongVu
22-01-2016, 10:50 AM
CHÚC VUI
(Mừng TV xuống núi)

Tết dệt mùa xuân thỏa chí bồng
Vui ngày tốt nghiệp tặng ngàn bông
Chào trang giấy trắng vần thơ đẹp
Mừng chén mồi ngon cốc rượu nồng
Trường mộng yên bình da diết trải
Vũ chờ hạnh phúc ngỡ ngàng trông
Xuống làng trẩy hội lao xao quá
Núi cũng nghiêng mình đón rạng đông

Hoàng Giao
16/01/2016

Cháu cảm ơn cô Hoàng Giao vì bài thơ rất tuyệt vời ,nhiều ý nghĩa và đầy ắp tình thương yêu .
Kính chúc cô và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ .

TruongVu
22-01-2016, 11:03 AM
https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/p296x100/12400970_1692676867675980_1406331653490043421_n.jp g?oh=11819a9233cc63ead351d2a09f87eb38&oe=5736CFD1&__gda__=1459747549_11cf151531c9813906be6ac663d3e05 a (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692676867675980&set=a.1441802922763377.1073741827.100008010498363&type=3)

( TruongVu và con gái Ý Nhi )

7. MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
( Họa bài CUỐI ĐÔNG của TG Thanh Nguyệt )

Tươi cười rạng rỡ khác gì bông
Công chúa hân hoan được bố bồng
Rộn rã niềm vui về tỏa bóng
Tưng bừng hạnh phúc nhảy đùa thông
Tai đầy tiếng nhạc êm đềm sóng
Mắt rợp màu nhung lộng lẫy đồng
Để Ý Nhi tròn hăm hở mộng
Quanh mình ấm áp dẫu mùa đông.
HỒNG THOẠI 21.01.16



Trò cảm ơn thầy rất rất nhiều ạ
Hôm trò đi xa về , bé Ý Nhi lên đón ở tận sân bay .Bố con trò được đoàn viên vô cùng phấn khởi và hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc càng dâng lên khi trò và con gái nhận được bài thơ như lời động viên tuyệt vời của thầy dành cho gia đình của trò ạ
Kính chúc thầy và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ .

Học trò
TruongVu

TruongVu
24-01-2016, 05:33 PM
YÊU CHIẾC XE TÀNG

Xe tàng tớ chở những nhành hoa
Ấm áp tình duyên mãi đậm đà
Ruổi bước sơn hà theo gió lộng
Xoay vòng nhật nguyệt lướt đường xa
Chun viền ngỡ tưởng lưng rồng cưỡi
Đất gõ dường nghe khúc nhạc hòa
Bậu hát chim gù vui kết bạn
Tưng bừng huýt sáo hợp giàn ca .

TruongVu
Tháng 10-2015

TruongVu
24-01-2016, 06:19 PM
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI


Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

TruongVu

TruongVu
26-01-2016, 09:49 AM
LÀM CON VIỄN XỨ

Ngã bệnh vì thương thầy ốm mãi
Mà u sức khỏe có đâu nhiều
Làm con hiếu thảo chưa đền đáp
Viễn xứ bao người cực bấy nhiêu .

TruongVu
9-9-2015

TruongVu
26-01-2016, 10:33 AM
HƯỚNG VỀ CỔ MỘ THI PHÁI

Bởi sắt cần nung thêm độ dẻo
Lòng ta đã quyết vững như đồng
Đêm ngày luyện bút mong thành đạt
Cổ Mộ thơ truyền khắp núi sông .


TruongVu

10-9-2015

TruongVu
26-01-2016, 01:49 PM
HỎI NHỎ


Đêm về lấp lánh những vì sao
Mở cửa trăng thanh hãy ghé vào
Hỡi bạn tâm đầu xin hỏi nhỏ
Ngàn năm hạnh phúc có là bao .

TruongVu
11-9-2015

TruongVu
26-01-2016, 02:00 PM
DỰNG CƠ ĐỒ


Mười năm sách bút chẳng mơ hồ
Muốn tạ ơn thầy trả nghĩa cô
Dưỡng chí rèn tâm tu đức hạnh
Gìn trung giữ hiếu dựng cơ đồ .

TruongVu
12-9-2015

TruongVu
26-01-2016, 02:50 PM
TIÊN LÃNG MÙA HOA

Hương đồng gió nội mùa hoa nở
Đẹp lắm quê mình gọi đất Tiên
Những mẹ trồng khoai em cấy lúa
Hòa ngân tiếng hát trẻ ngoan hiền .


TruongVu
15-9-2015

TruongVu
26-01-2016, 02:59 PM
NGÀY MAI

(Kính tặng cô Nguyên Xuân )

Ngày mai vững bước trên đường mở
Muốn học cô hoài bởi chữ Tâm
Sóng rẽ trùng dương niềm hứng khởi
Thuyền tung bọt trắng gió vươn tầm


TruongVu
17-9-2015

TruongVu
27-01-2016, 06:50 PM
NHỚ CHA MẸ


Phương trời cách trở xa biền biệt
Chẳng đáp đền ơn ngẫm tủi lòng
Nguyện ước thầy u luôn mạnh khỏe
Hiền nhi viễn xứ nặng hoài mong .


TruongVu
17-9-2015

TruongVu
27-01-2016, 07:04 PM
VƯỢT ẢI


Bền tâm vượt ải đầy gian khó
Mỗi bước rèn thêm một vững vàng
Ngọn bút dâng trào bao hứng khởi
Như thuyền cưỡi sóng lướt Trường Giang .


TruongVu
17-9-2015

TruongVu
27-01-2016, 07:07 PM
CHUYỆN CHÚNG MÌNH


Bao giờ kết mối duyên lành nhỉ
Dựng lễ thành hôn chuyện chúng mình
Ấp ủ vần thơ anh trải mộng
Em cười thổn thức nụ hồng xinh .

TruongVu

18-9-2015

TruongVu
28-01-2016, 08:07 AM
Họa bài CHÚC XUÂN của cô Hoàng Giao


MỪNG NĂM MỚI

Chúc bạn hân hoan chén rượu đào
Yên bình hạnh phúc đỗ triền cao
Hương nồng gió trỗi xuân ngời điểm
Cội chắc cành vươn nắng ửng chào
Ngắm cảnh quê nhà giây phút đợi
Mơ tình xứ sở tháng ngày trao
Thay chồi nẩy lộc mừng năm mới
Én liệng trời xanh ý vị trào .

TruongVu

TruongVu
28-01-2016, 11:35 AM
ĐIỀM BÁO THÁNG CHẠP


Mưa tuôn tháng chạp những bàng hoàng
Giật thót đêm nằm sét nã oang
Ngẫm phải trời cao cơn tức tối
Ngờ là đất rộng nỗi hoang mang
Yên bình mãi nguyện tràn non nước
Hạnh phúc hoài mơ trải xóm làng
Khắp chốn vui mừng bao rạng rỡ
Muôn đời khúc nhạc trỗi hòa vang .


TruongVu
28-1-2016

TruongVu
29-01-2016, 10:13 AM
HẢI PHÒNG ĐẤT MẸ


Con về phố cảng ngắm trời trong
Phượng vĩ hoài mơ sắc Hải Phòng
Giữ trọn tình quê hằn nỗi nhớ
Hôn thầm đất mẹ thỏa niềm mong .


TruongVu
Tháng 10-2015

TruongVu
29-01-2016, 01:46 PM
TIẾNG ĐÀN TRONG

Người ca điệu lý mê hồn nhạc
Kẻ viết vần thơ thỏa cõi lòng
Nở vạn nhành hoa bừng sức sống
Muôn loài hợp tấu tiếng đàn trong .

TruongVu

24-10-2015

TruongVu
29-01-2016, 01:52 PM
HỶ XẢ

Mỗi cánh hoa ngời tô dáng ngọc
Bao nhành lộc biếc trỗi mầm xuân
Niền vui hỷ xả dường vô tận
Cởi bỏ ganh đua đức tính thuần .


TruongVu
24-10-2015

TruongVu
29-01-2016, 02:06 PM
NHỚ MÙA LÚA TRỔ


Đắm đuối niềm thương cơn hạ vũ
Cồn cào nỗi nhớ ngọn thu phong
Bao mùa lúa trổ tròn câu hát
Tiếng vạc bay qua bỗng giục lòng .

TruongVu
27-10-2015

TruongVu
29-01-2016, 02:16 PM
VŨ ĐIỆU HOÀNG HÔN



Tầng không én liệng khung trời vỡ
Bãi cát thông reo ngọn sóng cồn
Bản nhạc ngân nga hòa tiết tấu
Quê mình vũ điệu lúc hoàng hôn .

TruongVu
29-10-2015

Dương Đoàn Trọng
29-01-2016, 04:06 PM
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI


Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Buổi sáng ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

TruongVu




ÁP XUÂN
Hoạ với thi hữu Trường Vũ

Đã thấy lưng trời én lượn quanh
Vườn hoa nở rộ toả hương lành
Cây xoè búp bật chồi lên đỏ
Bướm vẫy ong về lá mở xanh
Liễn đối bâng khuâng lời chửa trọn
Câu thơ bỡ ngỡ tứ chưa thành
Làng trên chợ dưới vui như hội
Tết đến loa đài rộn phóng thanh

Dương Đoàn Trọng

Thanh Nguyệt
29-01-2016, 05:05 PM
Họa thơ tác giả Trường Vũ

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Buổi sáng ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu

------------

XUÂN THANH HÓA

Quỳ Chữ xuân nồng đã nhuộm quanh
Sầm Sơn đón Tết thật yên lành
Ong vờn cánh mỏng bên chồi thắm
Bướm chạm râu mềm cạnh lá xanh
Áo lụa nghiêng tà se sắt lũy
Hài hoa thả gót lắt lay thành
Người về rớt lại câu phương ngữ
Để khách tang bồng lạc xứ Thanh!

Thanh Nguyệt 29/1/2016

Ngan Hoa
29-01-2016, 08:19 PM
Họa thơ Trường Vũ:

5- CẢNH NGUYỆT THANH
Nụ trổ ong đùa giỡn lướt quanh
Đàn chim cánh vỗ đợi hoa lành
Xuân về én lượn mơ thời trẻ
Ngõ mộng mai chào nhớ tuổi xanh
Nghĩa mẹ dài ân chờ tước thỏa
Tình cha nặng lễ ước công thành
Ngày xưa buổi hẹn tay vờn tóc
Mãi khắc đêm nào cảnh nguyệt thanh.
Ngàn Hoa 29-01-16

Lệ Hà
29-01-2016, 09:18 PM
6- ĐỢI XUÂN
(Ngũ độ thanh)

Vạn ngõ hoa vườn đỏ thắm quanh
Triền nam nẻo bắc đợi trăng lành
Niềm mơ gửi mộng đùa sương trắng
Cõi ước đan vần cợt biển xanh
Tiết hạ thơ đề mong nghĩa ủ
Ngày đông bút vẫy để nhân thành
Vun bồi bạn hữu ươm mầm sống
Nữ tú xuân về cảnh đạp thanh.

Lệ Hà 29-01-16

Huy Thanh
30-01-2016, 06:41 AM
7- VƯỜN XUÂN

Lộng lẫy mây vờn ráng nổi quanh
Vườn xuân ủ mộng gió trong lành
Đường xưa gửi ý màu tươi ngọt
Bến cũ trao lời cảnh đẹp xanh
Nhủ ước ân đền cha dưỡng dục
Chằm mơ nghĩa đáp mẹ sinh thành
Dù cho cuộc sống ngàn gian khổ
Mãi đượm say nồng đủ thứ thanh.

Huy Thanh
30-01-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
30-01-2016, 08:07 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11241-TruongVu_Th%C6%A1-%C4%90L&p=248809&viewfull=1#post248809


TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu



10. Tình Xuân

Khói tỏa lên trời cũng uốn quanh
Xuân đem tháng tốt quyện ngày lành
Người già thích với phong thư đỏ
Bọn trẻ vui cùng chiếc áo xanh
Nắng chiếu bờ xa khơi ý nguyện
Thuyền neo bến cũ kết tâm thành
Thi đàn rộn rã mừng năm mới
Nhạc trỗi trên làn sóng phát thanh.

DCHL

Nắng Xuân
31-01-2016, 09:12 AM
MỚi TRƯỚC THỀM NĂM MỚI


Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm hòa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn rã bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh .

TruongVu



13. KHOẢNH KHẮC XUÂN

Mai đào lộng lẫy bướm vờn quanh
Nhã nhặn nàng xuân tỏa tiết lành
Hớn hở oanh vàng thêu nhiễu lụa
Yêu kiều nắng đỏ dệt ngàn xanh
Bầu thương lắng đọng ân cần ngỏ
Biển nhớ trào dâng lạ lẫm thành
Khoảnh khắc giao thời linh diệu mãi
Xa gần thắc thỏm đợi mùa thanh.

Nguyễn Thanh Toàn
31.01.2015

hoanggiao
31-01-2016, 09:36 AM
14. XUÂN TƯƠI
(Họa bài Trước Thềm Năm Mới của Trường Vũ)

Một dải mây hồng gió thoảng quanh
Ngàn hoa rực rỡ gửi an lành
Cha mừng nụ biếc dâng ngày đẹp
Mẹ đón mai vàng trải lộc xanh
Rộn rã em về tâm hạnh phúc
Xôn xao bạn đến dạ chân thành
Mùa xuân phấn khởi trao điều ước
Thỏa trái tim này nốt nhạc thanh

Hoàng Giao
31/01/2016

TruongVu
31-01-2016, 05:49 PM
TIM HỒNG


Lãng tử quay về giữa thế gian
Hằng nga quyến luyến dạo cung đàn
Hòa duyên cõi tạm tình tha thiết
Khát cảnh non bồng mộng chứa chan
Gió bạt trời thu dìu sóng biển
Lòng đem nắng hạ thả mây ngàn
Ngân hà mấy dải nhiều sao sáng
Sưởi ấm tim hồng khẽ tỏa lan .


TruongVu
Tháng 11-2015

TruongVu
02-02-2016, 11:20 AM
HẠ NHỚ


Phượng vĩ hoài mơ giục giã hè
Chung hòa nhịp sáo trỗi đờn ve
Bông vừa hé nhụy nhìn e ấp
Bướm đã tìm hương muốn cặp kè
Nhớ thủơ ngâm bùn sen mát dịu
Thương ngày ủ nhựa bưởi nồng the
Làng quê náo nhiệt vui mùa lúa
Vũ khúc đồng giao trẻ hát bè .

TruongVu
Tháng 11-2015

TruongVu
02-02-2016, 12:22 PM
NỖI NIỀM THA HƯƠNG

Xuôi dòng nước biếc chảy về đâu
Có khách tha hương chạnh nỗi sầu
Nhớ rặng tre vòng con xóm nhỏ
Thương làn gió lộng cánh buồm nâu
Êm nồng cổ nhạc ngân dài tiếng
Ngọt đẫm tà dương phủ tím lầu
Chỉ mới hôm nào nay cách trở
Vơi đầy kỷ niệm mãi hằn sâu .

TruongVu

Tháng 11-2015

HỒNG THOẠI
02-02-2016, 12:48 PM
17. TUYÊN NGÔN NĂM BÍNH THÂN
( Họa bài TRƯỚC THỀM NĂM MỚI của TG TruongVu )

Vua Hầu tuyên bố với chung quanh
Năm Bính Thân nay rất ngọt lành
Đại chúng an nhàn do nước mạnh
Quê nhà mát mẻ bởi đồi xanh
Mưu cầu hạnh phúc niềm vui lãnh
Ấp ủ tương lai vạn sự thành
Lộng lẫy xuân về tươi thắm cảnh
Tô đời rạng rỡ mọi người thanh.
HỒNG THOẠI 02.02.16

thugiangvu
03-02-2016, 07:41 AM
NỖI NIỀM THA HƯƠNG

Xuôi dòng nước biếc chảy về đâu
Có khách tha hương chạnh nỗi sầu
Nhớ rặng tre vòng con xóm nhỏ
Thương làn gió lộng cánh buồm nâu
Êm nồng cổ nhạc ngân dài tiếng
Ngọt đẫm tà dương phủ tím lầu
Chỉ mới hôm nào nay cách trở
Vơi đầy kỷ niệm mãi hằn sâu .

TruongVu

Tháng 11-2015

http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/131013hinh-nen-hoatim-hd-diu-mat%20copy_zpsc25ehwkn.jpg

nguyenxuan
03-02-2016, 08:05 AM
20. NGÀY TẾT VIỆT
(Họa TRƯỚC THỀM NĂM MỚI)

Mai đào nở rộ gió luồn quanh
Nắng mật vàng ươm trải phúc lành
Bố tặng cho đời câu đối đỏ
Con về cúng Tổ bánh chưng xanh
Trao lời chúc tuổi cầu năm đạt
Kết chữ mừng nhau ước nghiệp thành
Hứng khởi làm sao ngày Tết Việt
Xuân bừng khắp nẻo điệu đàn thanh!

Nguyên Xuân
2/2/2016

TruongVu
03-02-2016, 08:15 PM
http://i1175.photobucket.com/albums/r639/giangthuvu/131013hinh-nen-hoatim-hd-diu-mat%20copy_zpsc25ehwkn.jpg


Cô ơi , Mấy hôm nay quý cô bác,thầy cô đã họa thơ của cháu , cháu rất hạnh phúc ạ .
Hôm nay cháu thấy bài này được cô ghép tranh thơ cháu rất thích ạ .
Cháu cảm ơn cô rất rất nhiều ạ .
Kính chúc cô và gia đình luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ .

TruongVu
03-02-2016, 10:34 PM
NGHĨA TÌNH ĐẤT NƯỚC


Muôn đời nợ nước trả tình dân
Sẵn chí xông pha tổ quốc cần
Ngực ưỡn sơn hà thu một mối
Lưng gồng vũ trụ xẻ vài phân
Nhìn non thượng đỉnh trời xanh ngắt
Rẽ sóng trùng dương vệt sáng ngần
Bản nhạc hùng ca rền tiết tấu
Con người Đất Việt tiếng hòa ngân .


TruongVu

Tháng 11-2015

Gió Bụi
04-02-2016, 04:35 AM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/buomhoa_zps8gk1yzgr.jpg

22. HƯƠNG XUÂN

Xuân về cánh bướm lượn lờ quanh
Ấp ủ tình mơ giấc điệp lành
Rực rỡ mai cười khoe sắc thắm
Tưng bừng pháo nổ đón ngày xanh
Người vui hớn hở trao lời chúc
Kẻ nguyện triền miên ước mộng thành
Rộn rã đường hoa bày áo mới
Hương ngào ngạt toả quyện trời thanh.

Gió Bụi
02032016

Dạ Cổ Hoài Lang
05-02-2016, 12:27 AM
Cháu cảm ơn quý cô bác , thầy cô đã hoạ thơ chung vui cùng cháu nhân dịp tết đến xuân về ạ .
Cháu xin phép được tiếp tục hầu thơ góp vui ạ
Kính chúc quý cô bác ,thầy cô luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ


15 .ĐÓN TẾT


Mây hồng rực rỡ ánh viền quanh
Én liệng trời cao giấc mộng lành
Bữa tiệc vần thơ cùng sưởi ấm
Khung vườn vạt cỏ đã trồi xanh
Cài hoa thắm cảnh xây màu sắc
Trải nắng ngời xuân dựng lũy thành
Bởi nghĩa tâm đồng hương mãi quyện
Sum vầy sảng khoái tách trà thanh .


TruongVu

31-1-2016

29. Đám Cưới Ngày Xuân

Vôi nồng thắm quệt lá trầu xanh
Mụ mối duyên tơ tác hợp thành
Ý chúc người vừa thêm nét mỏng
Câu mừng bạn cũng viết đường thanh
Hoa kề ngạch cửa cầu tươi tốt
Nước chảy thềm sông giữ đẹp lành
Rộn rã ngày vui vầy ước hẹn
Hương đời trải rộng lối về quanh.

DCHL

TruongVu
06-02-2016, 09:37 AM
CẤT BƯỚC


Sông đời trải bước vững bàn chân
Rực rỡ ngàn hoa nở thắm ngần
Ngẩng mặt trời cao màu nắng tỏa
Nghiêng mình đất rộng tiếng lòng ngân
Anh hùng quả quyết rời tiên cảnh
Dũng khí hiên ngang quét bụi trần
Thoả chí tang bồng riêng một cõi
Trông về đất mẹ ngóng tình thân .


TruongVu

18-11-2015

TruongVu
06-02-2016, 10:05 AM
THƯỢNG UYỂN LỀU TRANH


Đây vườn thượng uyển dạo vòng quanh
Khói tỏa trăng nghiêng khẽ động mành
Sợi óng lưng trời đan dáng ngọc
Non bồng cửa bể kết hình thanh
Êm đềm khúc hát tình đương gợi
Khắc khoải vần thơ ý bỗng thành
Cát lũy còn vương sầu lãng tử
Thư nhàn dẫu hưởng túp lều tranh .


TruongVu
20-11-2015

TruongVu
06-02-2016, 11:28 AM
MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ


Mang làn gió lạnh rét đầu đông
Nứt nẻ hanh khô cỏ cháy đồng
Nhớ thuở nằm nôi nghe điệu hát
Thương thời cắp sách vẽ hình bông
Êm đềm tuổi mộng trăng vàng chóe
Óng ả màu rơm ổ ấm nồng
Sải cánh chim bằng bay khắp ngả
Tin lành gửi mẹ mãi chờ trông .



TruongVu

21-11-2015

TruongVu
06-02-2016, 02:03 PM
NHỚ QUÊ


Trăng vàng thả xuống cánh đồng quê
Gió thổi miên man lọn tóc thề
Quyến luyến mùa thu còn ngỡ mộng
Vui vầy tháng hạ đã dường mê
Dòng sông khúc khuỷu êm ngàn nhánh
Ngõ trúc quanh co lặng bốn bề
Bỗng thấy hoa đào xuân chớm nở
Nghìn trùng thấp thoáng nẻo sơn khê .

TruongVu
Tháng 11-2015

TruongVu
14-02-2016, 03:08 PM
NHỮNG NGƯỜI TIÊN LÃNG ĐI BIỂN

Sóng giỡn trùng khơi trải nắng vàng
Khung trời biển biếc rẽ chèo ngang
Dong thuyền thả lưới câu hò sảng
Quẫy nước guồng mây đợt cá choàng
Một dải sơn hà say đỏ ráng
Bao tầng vũ trụ chở đầy khoang
Cùng chung khát vọng người Tiên Lãng
Nhịp khúc hòa ngân hội xóm làng .

TruongVu
Tháng 8-2015

TruongVu
16-02-2016, 08:00 PM
Họa bài BÊN LY CÀ PHÊ của thầy Hồng Thoại


NHỊP KHÚC THIÊN THAI


Vang rền bản nhạc tiếng đàn trong
Lạc chốn thiên thai giục giã lòng
Điệp trúc hoe vàng nơi khiết tịnh
Thùy lưu óng bạc cõi tiên bồng
Quang minh cảnh giới êm đềm thỏa
Vĩ đại tâm hồn lộng lẫy mong
Khắc nhớ công ơn người dạy dỗ
Thầy ươm nghiệp quý nghĩa nhân chồng .


TruongVu
16-2-2016

HỒNG THOẠI
20-02-2016, 12:17 PM
14. TẾT SUM VẦY
( Họa bài XUÂN của TG VỀ MIỀN TRUNG.
Mừng TruongVu sum họp với gia đình trong dịp tết Bính Thân vừa qua )

Mai vừa nẩy lộc trước thềm xuân
Hạnh phúc chờ mong gõ cửa gần
Dạ nghĩ niềm vui hòa tổ ấm
Ta về đất mẹ trải lòng ân
Cho từng lẽ sống càng tươi phận
Để những bài thơ lại thắm vần
Ngẫm chuyện bao ngày thương mến ẩn
Sum vầy toại ý rỡ ràng Thân.
HỒNG THOẠI 20.02.16

TruongVu
23-02-2016, 08:45 AM
14. TẾT SUM VẦY
( Họa bài XUÂN của TG VỀ MIỀN TRUNG.
Mừng TruongVu sum họp với gia đình trong dịp tết Bính Thân vừa qua )

Mai vừa nẩy lộc trước thềm xuân
Hạnh phúc chờ mong gõ cửa gần
Dạ nghĩ niềm vui hòa tổ ấm
Ta về đất mẹ trải lòng ân
Cho từng lẽ sống càng tươi phận
Để những bài thơ lại thắm vần
Ngẫm chuyện bao ngày thương mến ẩn
Sum vầy toại ý rỡ ràng Thân.
HỒNG THOẠI 20.02.16

Học trò cảm ơn thầy rất nhiều ạ
Kính chúc thầy và gia đình năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý cát tường ạ .

TruongVu
23-02-2016, 09:07 AM
TÌNH QUÊ



Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
Dân làng hối hả đã vào đông
Bao chàng tất tả làm mương dẫn
Những chị xôn xao cải đất trồng
Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
Gom màu tím biếc điểm tình bông
Ơn người vất vả đời hôm sớm
Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng .

TruongVu
26-11-2015

TruongVu
23-02-2016, 09:17 AM
VƯỜN TAO NGỘ


Trải ngọc trăng ngà lấp lánh sương
Vườn hoa ngát nở níu đêm hường
Ươm vần thả tứ bao dào dạt
Mến cảnh say tình những vấn vương
Trỗi dậy hồn thơ miền khiết ảo
Trào dâng mộng ảnh cõi vô thường
Bên thềm gió lộng ngàn sao sáng
Tiếp bạn chung trà toả sắc hương .


TruongVu

BTV giới thiệu lưu TV:
HT
24-11-2015

TruongVu
25-02-2016, 07:14 PM
MẸ


Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dãi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
Vì chưng giữ phận còn vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu mãi
Thu chiều ngả sắc tím dòng sông .


TruongVu

22-2-2016

TruongVu
11-03-2016, 10:31 AM
TÌNH QUÊ


Hái rổ rau non tớ tự trồng
Bao ngày vất vả cúi gù hông
Thừa lưng giếng nước cà khoe nhụy
Đẫm giọt mồ hôi cải nhú ngồng
Gánh cả ban mai về sưởi ấm
Hoà chung cảnh vật để tô hồng
Vừa nghe tiếng hát nàng thôn nữ
Hỏi bạn quê mình đẹp quá không .


TruongVu
11-3-2016

TruongVu
29-03-2016, 02:13 PM
BỐ TÔI -NGƯỜI LÍNH


Khởi nghiệp thân nghèo lo ruộng rẫy
Quên mình tuổi trẻ giữ non sông
Vùi trong lửa đạn tâm ngời sáng
Sống giữa làng quê nghĩa mặn nồng
Khiếp đảm quân thù buông họng súng
Oai hùng bộ đội đón vầng đông
Còn đây ký ức bừng trang sử
Xẻ dọc Trường Sơn chí Lạc Hồng .


TruongVu
16-3-2016

TruongVu
29-03-2016, 03:59 PM
LỚP HỌC THƠ ĐƯỜNG


Hạnh phúc theo cùng nỗi vấn vương
Thầy cô bạn hữu lớp thơ Đường
Bao ngày gọt giũa từng câu chữ
Bấy buổi dâng trào những sắc hương
Ánh sáng ngời tô viền cảnh đẹp
Mùa xuân ngát nở đón hoa hường
Tâm gìn đạo giữ lòng son sắt
Nghĩa tụ nhân hoà khắp bốn phương .

TruongVu
9-12-2015

TruongVu
09-04-2016, 08:23 AM
VỌNG LẦU


Mỗi tối nôn nao đứng vọng lầu
Chim hùa réo rắt nhạc buồn thâu
Nhìn trời cảnh cũ mênh mông khẳm
Khép cửa trăng non ủ rũ sầu
Gác trọ im lìm câu nói ngẫu
Cung hằng vắng vẻ bóng người đâu
Thương về mái ấm lòng xao động
Kết những ngôi sao cẩm tú cầu .

TruongVu
4-12-2015

TruongVu
12-04-2016, 08:27 AM
KẾT BẠN


Nay mình kết bạn với Trần Thân
Vạn nẻo sơn khê xích lại gần
Trước ngõ xoan đào khoe tím nhụy
Bên thềm nắng tía phủ đầy sân
Trà thơm để ngấu còn mong mỏi
Rượu quý chờ lâu chẳng ngại gần
Đãi khách tang bồng sao vẹn ước
Mong ngày gặp mặt nghĩa tình chân .


TruongVu
12-4-2016

Nắng Xuân
13-04-2016, 11:15 AM
Bài xướng

LỚP HỌC THƠ ĐƯỜNG

Hạnh phúc theo cùng nỗi vấn vương
Thầy cô bạn hữu lớp thơ Đường
Bao ngày gọt giũa từng câu chữ
Bấy buổi dâng trào những sắc hương
Ánh sáng ngời tô viền cảnh đẹp
Mùa xuân ngát nở đón hoa hường
Tâm gìn đạo giữ lòng son sắt
Nghĩa tụ nhân hòa khắp bốn phương .

TruongVu 9-12-2015

Bài họa

ÁO TRẮNG ÂN TÌNH
(Tặng Thầy Cô, Bạn bè Áo Trắng)

Cô Thầy nghĩa cả tặng ngàn phương
Bạn hữu tình thâm ửng nét hường
Luật giữ tám dòng gom vẹn ý
Câu gò bảy chữ gởi tròn hương
Vì niêm phải chặt, nên gìn phép
Bởi trí luôn ngay, chẳng lạc đường
Xướng họa giao hòa tâm sáng rỡ
Thi đàn ÁO TRẮNG nặng lòng vương.

Thanh Nguyệt – 6/4/2016
[/COLOR]


Bài họa

LỚP HỌC THÂN TÌNH
(Tặng bạn thơ Áo Trắng)

Đẽo gọt câu từ trải khắp phương
Lòng chân thật kết tỏa bông hường
Tô nền khỏe đẹp mong tròn nghĩa
Tả nếp ngoan hiền nguyện đẫm hương
Chặt chẽ vần niêm cần đủ buớc
Thờ ơ đối luật dễ sai đuờng
Tâm hồn sáng tỏ trau dồi mộng
Lặng lẽ dâng đời cảm xúc vương.

Nguyễn Thanh Toàn
13.04.2016

TruongVu
29-04-2016, 09:48 AM
SUỐI MÁT



Triều lui mẹ bắt những con còng
Trải bữa cơm thường ấm áp mong
Mỗi bát canh nồng như vẹn nghĩa
Từng muôi vị ngọt thể an lòng
Ươm mầm cuộc sống đầy tươi đẹp
Giữ lửa hương đời mãi sáng trong
Bỗng chốc mây trời ghen tóc bạc
Là đây suối mát chảy xuôi dòng .

29-3-2016

TruongVu

manhky
03-05-2016, 07:30 PM
2 - ĐỜI CHA KIẾP MẸ

Đời cha vất vả lo cày kéo
Kiếp mẹ gian nan chuốc gánh gồng
Chợ búa quanh năm buồn nắng hạ
Đồng điền tứ quý khổ mưa đông
Cơm ăn vẫn biết vay đầy cót
Aó mặc còn hay nợ chất chồng
Đếm bước chân đi lòng bịn rịn
Thương đời lận đận sóng triền sông.

Mạnh Kỷ
03/5/2016

Tran Xuan Sinh
05-05-2016, 08:00 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài MẸ của tác giả Trường Vũ nhân NGÀY CỦA MẸ 8/5
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255082 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082)

1. KÍNH LỄ MẸ

Nỗi khổ cha còn lo thuế nạp
Lòng đau mẹ phải giữ thân gồng
Dầm mưa kiếm bữa ngày cơm hẩm
Dãi nắng phơi mình buổi chợ đông
Nợ kiếp ba đời chưa trả nghĩa
Gia đình một gánh mãi theo chồng
Bầy con nhỏ dại đà khôn lớn
Kính lễ quay về ngọn của sông./.

TXS 03/05/2016

Tran Xuan Sinh
06-05-2016, 08:02 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài MẸ của tác giả Trường Vũ nhân NGÀY CỦA MẸ 8/5
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255082 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082)

5. MẸ CHỈ VÌ CON

Mẹ chỉ vì con mà phải cõng
Đời luôn bởi nghiệp dẫu đang gồng
Trèo qua núi thẳm vào trong động
Vượt tới hang dài trải giữa đông
Bão lụt hàng năm tìm hỏi chống
Vườn rau mỗi tháng liệu cơi chồng
Đi về lặng lẽ khơi nguồn sống
Lặn lủi thân cò những bến sông./.

TXS 06/05/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
06-05-2016, 12:59 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082


MẸ

Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dãi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
Vì chưng giữ phận còn vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu mãi
Thu chiều ngả sắc tím dòng sông .

TruongVu


http://i.imgur.com/bpFiHcJ.gif




5. MẸ NGHÈO

Thương đời lận đận bao mang vác
Tội kiếp gieo neo những quảy gồng
Má hóp vai gầy khi đến hạ
Đầu bù tóc rối buổi sang đông
Nhà tranh vẫn đẹp tình dâu rể
Mái lá còn thơm nghĩa vợ chồng
Quyết giữ bên mình câu hạnh phúc
Như bờ suối nhỏ kết duyên sông.

DCHL

vancali96
07-05-2016, 07:04 AM
MẸ


Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dãi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
Vì chưng giữ phận còn vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu mãi
Thu chiều ngả sắc tím dòng sông .


TruongVu

22-2-2016

Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa bài MẸ của tác giả Trường Vũ nhân NGÀY CỦA MẸ 8/5
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post255082 (http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082)

5. MẸ CHỈ VÌ CON

Mẹ chỉ vì con mà phải cõng
Đời luôn bởi nghiệp dẫu đang gồng
Trèo qua núi thẳm vào trong động
Vượt tới hang dài trải giữa đông
Bão lụt hàng năm tìm hỏi chống
Vườn rau mỗi tháng liệu cơi chồng
Đi về lặng lẽ khơi nguồn sống
Lặn lủi thân cò những bến sông./.

TXS 06/05/2016


http://i.imgur.com/bpFiHcJ.gif




5. MẸ NGHÈO

Thương đời lận đận bao mang vác
Tội kiếp gieo neo những quảy gồng
Má hóp vai gầy khi đến hạ
Đầu bù tóc rối buổi sang đông
Nhà tranh vẫn đẹp tình dâu rể
Mái lá còn thơm nghĩa vợ chồng
Quyết giữ bên mình câu hạnh phúc
Như bờ suối nhỏ kết duyên sông.

DCHL

Từ mẫu

Hạnh phúc no cơm già phải chịu
Bình an ấm áo mẹ nên gồng
Nách mang khổ cực ngày hanh nắng
Tay xách u sầu buổi giá đông
Suốt tối gian lao mà giúp trẻ
Bao năm vất vả để cho chồng
Cũng gì cuộc sống đời bươn chải
Liễu yêu thân cò lặn mé sông

Vancali 5.6.16

http://s32.postimg.org/e3ddfw4g5/Tu_mau.jpg

nguyenxuan
08-05-2016, 08:55 AM
http://vnthihuu.net/showthread.php?11709-Trang-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-S%C3%81NG-T%C3%81C-Th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-Thi-h%E1%BB%AFu-T%E1%BA%ADp-II&p=255082&viewfull=1#post255082


MẸ

Thời xuân vất vả thôi đành chịu
Tuổi hạc lênh đênh vẫn phải gồng
Dãi nắng dầm mưa cùng tiết hạ
Lên rừng xuống biển với ngày đông
Vì chưng giữ phận còn vun đức
Cũng bởi thương con lại kính chồng
Nghĩa cử trời cao huyền diệu mãi
Thu chiều ngả sắc tím dòng sông .

TruongVu


6. ĐỜI MẸ

Nắng hạ đồng xa đời mỏi gánh
Ngày thu gạo thiếu cảnh đơn gồng
Đau lòng lánh nạn ra vùng bắc
Lượng sức vươn mình vượt gió đông
Dáng hạc hao gầy luôn trọng nghĩa
Làn xuân bớt mượt mãi yêu chồng
Ưu phiền nén chặt vào sâu thẳm
Trải hết ân tình tựa suối sông!

Nguyên Xuân
8/5/2016

hoanggiao
08-05-2016, 09:48 AM
https://i.ytimg.com/vi/SkPr9GB9aTg/maxresdefault.jpg

7. MỪNG NGÀY CỦA MẸ
(Họa bài MẸ của trường Vũ)

Bao ngày đất mặn đồng bươn chải
Những thủa mùa khô ruộng tát gồng
Dõi lửa xoay vòng trong tháng hạ
Băng đường trở gió giữa trời đông
Miền xưa vượt ải vì công nước
Việc mới giang tay bởi nghĩa chồng
Âm thầm giữ trọn niềm vui sống
Lặng lẽ can trường sánh biển sông

Hoàng Giao
08/05/2016

Quốc Quyền
08-05-2016, 06:16 PM
http://file.vforum.vn/hinh/2014/6/hinh-anh-cau-noi-hay-ve-me-9.jpg


8. MẸ

Gặp buổi gian truân è phận gánh
Nhằm phiên loạn lạc ráng lưng gồng
Không lời trách quở ngày mưa lạnh
Chẳng tiếng than hờn buổi giá đông
Trọn kiếp ba sinh nhường giữ đạo
Tròn câu duyên nợ nhẫn thương chồng
Âm thầm bảo bọc đàn con trẻ
Nghĩa mẹ muôn đời tựa núi sông!

Quốc Quyền 8.5.16

TruongVu
09-05-2016, 12:05 PM
MẸ CỦA CON



Khung trời lộng lẫy mấy tầng không
Bởi mẹ cùng con dưới nắng hồng
Điệu hát ngân nga hòa nốt nhạc
Cung đàn thánh thót quyện dòng sông
Bồng bềnh sóng gợn mênh mông lúa
Dào dạt hương bay bát ngát đồng
Sưởi ấm lời ru nâng cánh võng
Muôn đời trải nghĩa chẳng nề công .


TruongVu

Dạ Cổ Hoài Lang
09-05-2016, 11:50 PM
http://s32.postimg.org/j0cl3zmh1/Nho_me.jpg




MẸ CỦA CON

Khung trời lộng lẫy mấy tầng không
Bởi mẹ bồng con dưới nắng hồng
Điệu hát ngân nga hòa nốt nhạc
Cung đàn thánh thót quyện dòng sông
Bồng bềnh sóng gợn mênh mông lúa
Dào dạt hương bay bát ngát đồng
Sưởi ấm lời ru nâng cánh võng
Muôn đời trải nghĩa chẳng nề công .

9-5-2016

TruongVu



https://s32.postimg.org/abqepdzxx/dsvbv.jpg



MẸ KHỔ VÌ CON

Cát bụi bên đời điểm sắc không
Chiều quê phủ sợi khói lam hồng
Trâu thời hạnh phúc khi nhai cỏ
Trẻ đặng vui mừng lúc tắm sông
Đã sợ mưa về nhà dột mái
Còn lo bão tới nước tràn đồng
Thằng con tí tuổi ưa đòi vợ
Khốn khổ tư bề lại giáp công.

DCHL

vancali96
10-05-2016, 09:36 AM
MẸ CỦA CON

Khung trời lộng lẫy mấy tầng không
Bởi mẹ bồng con dưới nắng hồng
Điệu hát ngân nga hòa nốt nhạc
Cung đàn thánh thót quyện dòng sông
Bồng bềnh sóng gợn mênh mông lúa
Dào dạt hương bay bát ngát đồng
Sưởi ấm lời ru nâng cánh võng
Muôn đời trải nghĩa chẳng nề công .


TruongVu

https://s32.postimg.org/abqepdzxx/dsvbv.jpg



MẸ KHỔ VÌ CON

Cát bụi bên đời điểm sắc không
Chiều quê phủ sợi khói lam hồng
Trâu thời hạnh phúc khi nhai cỏ
Trẻ đặng vui mừng lúc tắm sông
Đã sợ mưa về nhà dột mái
Còn lo bão tới nước tràn đồng
Thằng con tí tuổi ưa đòi vợ
Khốn khổ tư bề lại giáp công.

DCHL



Giác ngộ

Chuông chùa văng vẳng giữa thinh không
Giác ngộ nhân sinh chốn bụi hồng
Tôm cá trong lành nên giữ biển
Cua sò tinh khiết phải gìn sông
Người Nam xúm lại vun bồi đất
Kẻ Bắc cùng nhau bảo vệ đồng
Họng súng bịt mồm dân thấp cổ
Bia đời xét xử tội và công

Vancali 5.9.16

http://s32.postimg.org/kl6wzv87p/Giac_ngo.jpg

HỒNG THOẠI
12-05-2016, 11:19 AM
9. MẸ TÔI
( Họa bài MẸ của TG TruongVu )

Dẫu lắm gian truân điềm tĩnh nhận
Dù bao khổ cực thản nhiên gồng
Nào đâu giận lẫy ngày đơn bóng
Cũng chẳng than phiền nỗi rét đông
Ngôn hạnh đà tròn thơm cội giống
Công dung đã vẹn ngát danh chồng
Gia đình hạnh phúc như hoài vọng
Mẹ mãi êm đềm tựa nước sông.
HỒNG THOẠI 12.5.16

TruongVu
25-05-2016, 07:06 PM
THƯƠNG ĐỜI


Cá chết đau lòng hỡi biển ơi
Vì đâu uẩn khúc tiếng kêu trời
Bầm gan mẹ nhớ con thuyền mộc
Nhói dạ cha nhìn bọt sóng khơi
Khổ ải người ngay rồi đắc độ
Gian tà kẻ xấu sẽ bày phơi
Khuyên rằng đức đạo cần tu dưỡng
Chính nghĩa thời ca chẳng hết lời .

25-5-2016
TruongVu

TruongVu
04-06-2016, 02:57 PM
BÊN HÈ

Bên hè nắng đỏ phượng càng tươi
Tấu nhạc đờn ve réo tuyệt vời
Mắt biếc êm đềm bao chốn lạ
Áo dài tha thướt những bờ vui
Thương đàn sáo nhỏ vờn mây nẫu
Nhớ cánh chuồn nâu vợt nước ngùi
Thắp sáng mùa thi nào trải mộng
Con thuyền khát vọng rẽ trùng khơi .

4-6-2016
TruongVu

TruongVu
08-06-2016, 08:02 AM
THÍCH THƠ NGŨ ĐỘ

Vui thì ngũ độ khó đừng thôi
Ngẫm thuộc về căn sở thích rồi
Chữ đặt theo lề nhưng trải ý
Thanh tìm ghép luật phải tùy nơi
Tiền nhân đã gửi muôn lời đẹp
Hậu thế càng thêm những vẻ ngời
Bởi tại Đường thi đầy cám dỗ
Hay là thử thách vạn người chơi .

8-6-2016
TruongVu

Tran Xuan Sinh
08-06-2016, 07:23 PM
THÍCH THƠ NGŨ ĐỘ

Vui thì ngũ độ khó đừng thôi
Ngẫm thuộc về căn sở thích rồi
Chữ đặt theo lề nhưng trải ý
Thanh tìm ghép luật phải tùy nơi
Tiền nhân đã gửi muôn lời đẹp
Hậu thế càng thêm những vẻ ngời
Bởi tại Đường thi đầy cám dỗ
Hay là thử thách vạn người chơi .

8-6-2016
TruongVu

XIN ĐỪNG BỎ CUỘC

Ngũ độ ta mần chứ chẳng thôi
Giờ đây thói tuệ đã quen rồi
Vì vui xướng họa trong từng chỗ
Bởi sướng giao hòa giữa mọi nơi
Dẫu biết làm thơ nhiều mộng ảo
Mà hay gửi bạn lắm duyên ngời
Cùng nhau luyện trí đầu thanh thản
Hãy gắng, xin đừng bỏ cuộc chơi./.

TXS 08/06/2016

http://vip.media6.tiin.vn/media01/4e66cf5ea8290/2013/10/02/331f4895-c955-4f47-9e11-9b15785fd458.jpg

TruongVu
10-06-2016, 05:48 AM
THƯƠNG BÓNG HẠC

Tím khoảng mây trời thương bóng hạc
Lưng tròng mắt mẹ hỏi nàng xuân
Sum suê ngõ trước hàng râm bụt
Ủ rũ bờ sau ngọn cúc tần
Hạnh phúc cầu mong đời mở cửa
Yên bình nguyện ước phật dừng chân
Bao tầng vũ trụ còn đau đáu
Bởi ánh hoàng hôn cứ nhạt dần .

TruongVu

TruongVu
11-06-2016, 03:38 PM
EM SANG THĂM


Hôm qua mon men em sang thăm
Tôi trong cơn mê như bao năm
Cho êm duyên xưa ru chênh chao
Rơi xuôi nơi đây nghe đăm đăm
Xanh xao câu thơ thương ta mong
Lung linh hương cau yêu ai chăm
Thôi quên vu vơ thêm nao nao
Hôn thê tương lai ôi xa xăm .

11-6-2016

TruongVu

TruongVu
12-06-2016, 06:46 AM
ẢO MỘNG TÌNH


Thêm buồn khối ảo mộng tình chung
Nguyện ước đà mai đặng phím chùng
Mềm cọng lá xanh trời nắng tỏa
Trắng làn sương mỏng gió mành bung
Têm trầu đãi khách dâng lòng tận
Dệt nghĩa thề non hẹn chí cùng
Thềm trước nở hoa dìu tấu nhạc
Thêm buồn khối ảo mộng tình chung .

Chung tình mộng ảo khối buồn thêm
Nhạc tấu dìu hoa nở trước thềm
Cùng chí hẹn non thề nghĩa dệt
Tận lòng dâng khách đãi trầu têm
Bung mành gió mỏng sương làn trắng
Tỏa nắng trời xanh lá cọng mềm
Chùng phím đặng mai đà ước nguyện
Chung tình mộng ảo khối buồn thêm .

12-6-2016
TruongVu

HỒNG THOẠI
12-06-2016, 05:41 PM
KHÔN NGUÔI

Ta nghe chênh chao lay tâm can
Lô nhô trong ta cô đơn lan
Đâu ai khuyên ta thôi hoang mang
Nên ta theo mây đi lang thang
Mong xua lao xao ta ca vang
Mơ qua hanh hao ta ru khan
Ngôi sao long lanh soi ta đang
Khôn nguôi yêu em ta xênh xang...
HỒNG THOẠI 12.6.16

hoanggiao
12-06-2016, 09:22 PM
KHÔN NGUÔI

Ta nghe chênh chao lay tâm can
Lô nhô trong ta cô đơn lan
Đâu ai khuyên ta thôi hoang mang
Nên ta theo mây đi lang thang
Mong xua lao xao ta ca vang
Mơ qua hanh hao ta ru khan
Ngôi sao long lanh soi ta đang
Khôn nguôi yêu em ta xênh xang...
HỒNG THOẠI 12.6.16


BÂNG KHUÂNG

Sao khuya lung linh em vô can
Em yêu trăng thanh hương hoa lan
Câu thơ trong em nghe mênh mang
Đêm thu bên em trôi thênh thang
Say sưa con tim em reo vang
Nâng niu bông hoa em mơ khan
Bao nhiêu dư âm nơi em đang
Bâng khuâng mong anh em xôn xang

Hoang Giao
12/06/2016

TruongVu
13-06-2016, 07:02 AM
SAY SƯA

Say sưa trăng non không ai can
Đêm qua lung linh bay hương lan
Con tim ngu ngơ chia hai mang
Y khoa xôn xao kê năm thang
Thương tôi em đem thêm nho vang
Đưa tay eo ôm hôn môi khan
Du dương trong mơ ôi như đang
Xinh tươi bông hoa ta chơi sang ...

TruongVu
13-6-2016

TruongVu
13-06-2016, 01:52 PM
XIN ĐỪNG BỎ CUỘC

Ngũ độ ta mần chứ chẳng thôi
Giờ đây thói tuệ đã quen rồi
Vì vui xướng họa trong từng chỗ
Bởi sướng giao hòa giữa mọi nơi
Dẫu biết làm thơ nhiều mộng ảo
Mà hay gửi bạn lắm duyên ngời
Cùng nhau luyện trí đầu thanh thản
Hãy gắng, xin đừng bỏ cuộc chơi./.

TXS 08/06/2016

http://vip.media6.tiin.vn/media01/4e66cf5ea8290/2013/10/02/331f4895-c955-4f47-9e11-9b15785fd458.jpg



MÃN NGUYỆN

Thơ làm ngũ độ nếu người thôi
Bởi sướng nào ham mãn nguyện rồi
Thả mộng ươm tình xen mỗi lúc
Đem lòng kết bạn gửi nhiều nơi
Nhân hòa một khối đồng tâm vững
Nghĩa tụ rừng hoa khảm sắc ngời
Tỏa ánh hào quang đầy rực rỡ
Cung thành kính cẩn lỡ dừng chơi .

13-6-2016
TruongVu

Tran Xuan Sinh
13-06-2016, 06:54 PM
MÃN NGUYỆN

Thơ làm ngũ độ nếu người thôi
Bởi sướng nào ham mãn nguyện rồi
Thả mộng ươm tình xen mỗi lúc
Đem lòng kết bạn gửi nhiều nơi
Nhân hòa một khối đồng tâm vững
Nghĩa tụ ngàn hoa khảm sắc ngời
Tỏa ánh hào quang đầy rực rỡ
Cung thành kính cẩn lỡ dừng chơi .

13-6-2016
TruongVu

CHƠI NGŨ ĐỘ

Dẫu biết dăm người phải chịu thôi
Vì chưng họ bảo khó qua rồi
Xin đừng giận dỗi bao hoàn cảnh
Hãy để chan hòa bấy chặng nơi
Bạn hữu đồng tâm tìm ý tỏ
Đường thi đẳng hướng chọn thanh ngời
Thơ là cảm xúc đầy suy nghĩ
Trí mở nên làm ngũ độ chơi./.

TXS 13/06/2016

TruongVu
14-06-2016, 02:07 PM
LÚA CHÍN

Sáng trắng làng tôi rộn rã đồng
Hoe vàng lúa chín đẫy đà bông
Mảnh mai thiếu nữ khung trời đỏ
Tất bật miền quê vạt nắng hồng
Tím biếc màu hoa giòn giã gọi
Xanh rờn thảm lá mượt mà trông
Nụ cười ấm áp cam lòng mẹ
Nhễ nhại làn da xám mặn nồng .

TruongVu
14-6-2016

TruongVu
22-06-2016, 08:52 AM
DƯỠNG ĐỨC TÀI

Luyện bút rèn tâm dưỡng đức tài
Cho lòng thoát tục cõi bồng lai
Vần thơ nhã nhặn cung trầm bổng
Khúc nhạc hân hoan nhịp ngắn dài
Bạn đến hoa thơm từng tháng mật
Tôi về quả ngọt những ngày mai
Cùng nhau quấn quýt mừng sum họp
Nghĩa nặng tình sâu ấm vị đời .

TruongVu
22-6-2016

TruongVu
06-07-2016, 09:53 AM
HẢI PHÒNG SAY

Rực rỡ Hải Phòng những ánh sao
Dừng chân bạn hữu mộng nguyên đào
Sông chờ lãng tử đâu hề Cấm
Cầu đón giai nhân chẳng thể Rào
Vạn thủa Đồ Sơn , sơn mãi đẹp
Nghìn năm Hòn Dấu , dấu không hao
Ai về Tiên Lãng mà thi phú
Hạnh phúc bình yên tự buổi nào .

TruongVu
6-7-2016

TruongVu
17-07-2016, 04:13 PM
HẠ NHỚ

Phượng vĩ hoài mơ giục giã hè
Chung hòa nhịp sáo trỗi đờn ve
Bông vừa hé nhụy nhìn e ấp
Bướm đã tìm hương muốn cặp kè
Nhớ thủa ngâm bùn sen mát dịu
Thương ngày ủ nhựa bưởi nồng the
Làng quê náo nhiệt vui mùa lúa
Vũ khúc đồng giao trẻ hát bè .

TruongVu

14-11-2015

TruongVu
20-07-2016, 05:33 PM
CHẠM KHẼ


Chạm khẽ mùi hương quyện gió lành
Đi tìm tứ ngọc gửi lời thanh
Bồng bềnh sóng gợn lung linh nắng
Nhảy nhót chim ca rộn rã cành
Nhịp sống nồng say cùng cảnh đẹp
Tâm hồn rộng mở với trời xanh
Tình yêu mách bảo vần thơ trỗi
Mặc khách chiều nay bước bộ hành .

TruongVu
20-7-2016

TruongVu
23-07-2016, 07:29 AM
HẢI PHÒNG


Tự cổ Hải Phòng đất hiếu trung
Lê Chân , Đức Cảnh ... sử thiêng cùng
Đơm chồi tán phượng hoa ngời điểm
Xuất cảng con tàu bọt trắng tung
Vạn thuở bầu trời vang khí phách
Ngàn năm tiếng sấm ngợi anh hùng
Đồ Sơn sóng vỗ ru lòng biển
Nước biếc non xanh điệp điệp trùng .

TruongVu
22-7-2016

Tran Xuan Sinh
24-07-2016, 10:53 AM
HẢI PHÒNG

Tự cổ Hải Phòng đất hiếu trung
Lê Chân , Đức Cảnh ... sử thiêng cùng
Đơm chồi tán phượng hoa ngời điểm
Xuất cảng con tàu bọt trắng tung
Vạn thuở bầu trời vang khí phách
Ngàn năm tiếng sấm ngợi anh hùng
Đồ Sơn sóng vỗ ru lòng biển
Nước biếc non xanh điệp điệp trùng .

TruongVu
22-7-2016

TƯỚNG LÊ CHÂN

Bao người ngã xuống bởi lòng trung
Tướng giỏi Lê Chân đánh đến cùng
Ủng hộ Bà Trưng giành độc lập
Lo bày trận mạc giữ hoành tung
Hải Phòng dựng tượng nơi làng cũ
Nước Việt ghi danh đấng nữ hùng
Biển rộng trời cao lồng lộng gió
Ngày đêm sóng vỗ dậy muôn trùng./.

TXS 24/07/2016


http://www.anhp.vn/dataimages/201505/original/images1114689_thang_9204.JPG

Tran Xuan Sinh
05-08-2016, 09:43 AM
CHÁU ĐƯỢC VUI CÙNG

Cháu được vui cùng xướng họa thơ
Thầy yêu bạn mến cũng không ngờ
Bình yên ký ức còn như mộng
Hạnh phúc tâm hồn vẫn tựa mơ
Lặng ngắm trời xanh bao ước vọng
Thầm ươm tứ đẹp những mong chờ
Vườn hoa rạng rỡ ngàn tia nắng
Thánh thót cung đàn vọng tiếng tơ.

TruongVu
4-8-2016

CHÀO TRƯƠNG VŨ

Xin chào chú Vũ đã làm thơ
Gửi họa cùng tôi sướng bất ngờ
Lớp trẻ tâm hồn luôn đủ mộng
Thân già đạo pháp vẫn đầy mơ
Vui vầy sảng khoái điều mong đợi
Ngẫm ngợi vô tư chuyện muốn chờ
Cảm tạ ân tình bao bạn hữu
Chung hòa nối lại những duyên tơ./.

TXS 05/08/2016

TruongVu
05-08-2016, 08:19 PM
CHÀO TRƯƠNG VŨ

Xin chào chú Vũ đã làm thơ
Gửi họa cùng tôi sướng bất ngờ
Lớp trẻ tâm hồn luôn đủ mộng
Thân già đạo pháp vẫn đầy mơ
Vui vầy sảng khoái điều mong đợi
Ngẫm ngợi vô tư chuyện muốn chờ
Cảm tạ ân tình bao bạn hữu
Chung hòa nối lại những duyên tơ./.

TXS 05/08/2016

Cháu cảm ơn bác ghé trang thơ của cháu ạ
Kính chúc bác buổi tối an lành ấm áp ạ .

TruongVu
05-08-2016, 08:40 PM
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Gia đình hạnh phúc cũng nhờ em
Chẳng ngại gian nan miệng lưỡi dèm
Nghiã mặn nồng say trùm mái ấm
Sen vàng ngát nở giẫm bùn đen
Sang ngày vợ đảm êm đềm mộng
Tới tối con ngoan rạng rỡ đèn
Khát vọng thương yêu là mãi mãi
Gia đình hạnh phúc cũng nhờ em .

TruongVu
5-8-2106

TruongVu
11-08-2016, 07:27 PM
CHUYỆN CHÚNG MÌNH


Thủ thỉ nàng ơi chuyện chúng mình
Em cười tủm tỉm cứ làm thinh
Ầm ì biển gọi thu cồn sóng
Phảng phất hương say gió ghẹo quỳnh
Nhịp khúc vừa ngân hoài khiết tịnh
Tơ đàn bỗng nhộn mãi huyền linh
Trăng ngà chiếu sáng giường loan phượng
Bốn mắt nhìn nhau rực lửa tình .

TruongVu
11-8-2016

TruongVu
09-09-2016, 07:45 PM
CHÚC HỶ

( Tặng bạn Phạm Văn Thu )

Vạt nắng lung linh giữa khoảng trời
Tưng bừng nhịp khúc tiếng đàn khơi
Tình thu thắm đượm tròn câu hát
Mạch sống nồng say đẹp nghĩa đời
Một khối tin yêu từ chúng bạn
Bao niềm cảm mến ở lòng tôi
Ngày vui chúc hỷ sang nhà mới
Hạnh phúc bình yên mãi rạng ngời .

TruongVu

TruongVu
15-09-2016, 11:24 AM
TẾT ĐOÀN VIÊN


Cha còn dưỡng bệnh mẹ thời chăm
Đón tết trung thu nhắn chị hằng
Hiếu kính ông bà vui điệu nhạc
Sum vầy các cháu ngọt vầng trăng
Niềm thương nén chặt cài hoa thắm
Nỗi nhớ hòa chung lẫn vị đằm
Nhỏ bỗng nhiên cười nghe thỏ thẻ
Gia đình hạnh phúc rực sao băng .

TruongVu

TruongVu
16-09-2016, 04:40 PM
GIÓ CHIỀU


Gió lộng chiều nay bước dạt dào
Chim vờn lảnh lót đỗ cành cao
Bồng bềnh sóng gợn mênh mông quá
Phảng phất hương say rộn rã nào
Để tiếng thu rền trong khắc khoải
Cho lòng kẻ biệt giữa xôn xao
Về nơi đất mẹ miền Tiên Lãng
Thấy cả trời xanh mãi ngọt ngào .

TruongVu
16-9-2016

TruongVu
27-09-2016, 10:06 AM
THĂM ĐỀN CỤ TRẠNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM


Vọng chốn linh thiêng tỏa khói trầm
Bên hồ bán nguyệt gió rền âm
Huyền cơ Sấm Ký như rồng cuộn
Tuyệt học Trình Công tựa sóng gầm
Đất Việt người thầy thông trí tuệ
Cao Đài bậc thánh đắc nhân tâm
Vì dân giúp nước ngời muôn thuở
Thế giới vinh danh được xứng tầm .

TruongVu
4-9-2016

TruongVu
08-10-2016, 09:49 PM
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH


Hạnh phúc gia đình thật đáng yêu
Người ta phú quý chẳng dư nhiều
Vui lòng tạo dựng dù bao nỗi
Gắng sức thi đua dẫu vạn điều
Vợ bế con thơ lùa cánh võng
Chồng ngâm nhịp hát ngợi câu Kiều
Giầu chi cũng vậy hơn tình cảm
Mỗi lúc ân cần đẹp bấy nhiêu .

TruongVu
8-9-2016

nguyenxuan
13-10-2016, 03:26 PM
Một ngày mùa đông năm 2015, qua facebook, Thanh Nguyệt khoe tấm ảnh chụp cây CHUỖI NGỌC của nhà mình. Cảm hứng từ hình ảnh đó, hai bạn Thanh Nguyệt và Trường Vũ đã viết chung bài HỘI NGỘ, câu mở là của Trường Vũ, cứ vậy mỗi bạn 1 câu. Một chuỗi ngọc thơ ngon lành kết nối từ Kuala Lumpur (TV) với TP Hồ Chí Minh (TN). Mời các thi nhân vui họa cùng hai bạn. Nếu có ai đó viết chung thì càng vui.

HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12313630_903969053022634_6969815259223833568_n.jpg ?oh=6c1fda7432ae29d85dce493aaafb4e7c&oe=589F5471

TruongVu
13-10-2016, 09:44 PM
Một ngày mùa đông năm 2015, qua facebook, Thanh Nguyệt khoe tấm ảnh chụp cây CHUỖI NGỌC của nhà mình. Cảm hứng từ hình ảnh đó, hai bạn Thanh Nguyệt và Trường Vũ đã viết chung bài HỘI NGỘ, câu mở là của Trường Vũ, cứ vậy mỗi bạn 1 câu. Một chuỗi ngọc thơ ngon lành kết nối từ Kuala Lumpur (TV) với TP Hồ Chí Minh (TN). Mời các thi nhân vui họa cùng hai bạn. Nếu có ai đó viết chung thì càng vui.

HỘI NGỘ

Chuỗi ngọc ngon lành đẫm vị thơ
Vần gieo bút vẽ đẹp không ngờ
Vàng ươm trái mọng tươi làn nắng
Mát dịu hương nồng đượm giấc mơ
Vũ khúc thần tiên hòa gió lộng
Đàn thi mộng ảo vén sương mờ
Mong ngày hội ngộ cùng tri kỷ
Quyện khối thâm tình thả giọt tơ!

Đồng tác giả
Thanh Nguyệt và Trường Vũ
10/12/2015


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/12313630_903969053022634_6969815259223833568_n.jpg ?oh=6c1fda7432ae29d85dce493aaafb4e7c&oe=589F5471

Trò cảm ơn cô và chị Thanh Nguyệt rất nhiều ạ
Kính chúc mọi người luôn nhiều niềm vui ạ .


KHÁCH THƠ


Thương người lữ khách trải hồn thơ
Hái quả mời em thật bất ngờ
Chị khẽ nghiêng nghiêng vành nón lá
Hương thầm quyện quyện khoảng trời mơ
Trong lành trước cảnh luôn nồng ấm
Rực sáng trong tim chẳng nhạt mờ
Rộn rã khu vườn sai trái ngọt
Chim hòa bản nhạc nắng vàng tơ .


TruongVu
13-10-2016

Lệ Hà
14-10-2016, 08:11 AM
Trò cảm ơn cô và chị Thanh Nguyệt rất nhiều ạ
Kính chúc mọi người luôn nhiều niềm vui ạ .


KHÁCH THƠ


Thương người lữ khách trải hồn thơ
Hái quả mời em thật bất ngờ
Chị khẽ nghiêng nghiêng vành nón lá
Hương thầm quyện quyện khoảng trời mơ
Trong lành trước cảnh luôn nồng ấm
Rực sáng trong tim chẳng nhạt mờ
Rộn rã khu vườn sai trái ngọt
Chim hòa bản nhạc nắng vàng tơ .


TruongVu
13-10-2016

LƯỠNG LỰ
Lưỡng lự ra vườn trải chiếu thơ
Niềm vui xướng họa chẳng ai ngờ
Lời trao cạnh khế câu từ thỏa
Mộng vỗ ven rừng cảnh suối mơ
Khắc khoải làn mây nhìn ngõ nhạt
Đìu hiu cánh vạc phủ trăng mờ
Đôi bờ nối nhịp cung trầm bổng
Giữ mối giăng hoài buộc nhả tơ.
14-10-2016
Lệ Hà

Huy Thanh
14-10-2016, 09:02 AM
06- TRĂNG LÀNH CHUỖI NGỌC
Chuỗi Ngọc trăng lành ước trải thơ
Làng quê lối đẹp chẳng nghi ngờ
Nàng đưa ngắm quả nhìn luôn mộng
Cảnh dạo bơi xuồng thích mãi mơ
Cách trở hoài ươm đừng nghĩa nhạt
Lìa nhau vẫn đượm chớ ân mờ
Ngân hà dẫu lụt cầu chưa bắc
Ngõ trúc mây bồng thả quyện tơ!
14-10-2016
Huy Thanh

TruongVu
15-10-2016, 09:25 AM
VĨNH HẰNG

( Vần thơ tiễn biệt bác Khắc Hiền )


Trời xanh bỗng chốc đã giăng mù
Dáo dác chim chiều vọng cõi tu
Bể khổ trần gian lòng thánh thiện
Vòng tay thượng đế vị nhân từ
Hoài thương cất bút về an nghỉ
Mãi nguyện cho người bước lãng du
Trút lá hanh vàng rơi tiễn biệt
Êm đềm giấc mộng suốt ngàn thu.

TruongVu
15-10-2016

TruongVu
16-10-2016, 04:20 PM
HỒN QUÊ

Gió lộng trời xanh trải bốn bề
Thu còn bịn rịn níu hồn quê
Vàng ươm hạt thóc hương mùa nổi
Óng ả bờ vai lọn tóc thề
Vọng mãi lời ru bừng xứ sở
Thương hoài bóng nắng rợp triền đê
Buồn vui kỷ niệm thời thơ ấu
Để mỗi khi xa lại nhớ về .

TruongVu
9-2016

hoanggiao
16-10-2016, 08:20 PM
7. CẢM KÍCH
(Họa bài Hội Ngộ)

Âm thầm nhớ bạn viết dòng thơ
Cảm kích cành ươm đẹp khó ngờ
Nõn biếc xanh đời lay giấc mộng
Bông vàng thắm cảnh hóa niềm mơ
Con đường lối mở tâm hiền sáng
Mảnh đất hoa khai sắc ảo mờ
Lòng ngưỡng bàn tay trồng chuỗi ngọc
Trang đài quyến rũ lộng vườn tơ

Hoàng Giao
16/10/2016

TruongVu
17-10-2016, 11:47 AM
THẢM HỌA


Trời đem thảm họa giáng bao ngày
Đổ xuống dân lành nghẹn lắm thay
Đất lở sông tràn giông bão xoáy
Nhà tan cửa nát gió mưa giày
Hung thần khuấy đảo dòng trong đục
Khản tiếng kêu gào lệ đắng cay
Lũ quét miền Trung đầy thống khổ
Bào gan rút ruột nỗi đau này .

TruongVu
10-2016

TruongVu
28-10-2016, 08:41 AM
CUỒNG SI


Bướm lượn vì chưng cứ ỡm ờ
Cho chàng lãng tử vội làm thơ
Đài hoa sóng sánh tơ hơ mật
Ngọn bút tiêu diêu rộn rã trò
Ghẹo nắng mây hường vui đáo để
Dìu xuân mộng thắm giấu ơ hờ
Tình nhân có phải tình nhân ấy
Lạc phím si cuồng tiếc ngẩn ngơ .

TruongVu
28-10-2016

HỒNG THOẠI
29-10-2016, 05:11 PM
CUỒNG SI


Bướm lượn vì chưng cứ ỡm ờ
Cho chàng lãng tử vội làm thơ
Đài hoa sóng sánh tơ hơ mật
Ngọn bút tiêu diêu hợm hĩnh trò
Ghẹo nắng mây vờn vui đáo để
Dìu xuân mộng ước giấu ơ hờ
Tình nhân có phải tình nhân ấy
Lạc phím si cuồng tiếc ngẩn ngơ .

TruongVu
28-10-2016



TIẾNG MẸ RU
( Họa bộ vận )

Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
Dìu con vượt những lố lăng trò
Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
Tinh túy bao đời dường nhịp thở
Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?
HỒNG THOẠI 29.10.16

TruongVu
31-10-2016, 03:01 PM
TIẾNG MẸ RU
( Họa bộ vận )

Nghe lòng mãi vọng tiếng " ầu ơ..."
Thuở mẹ ru tròn giấc tuổi thơ
Chỉ bước ngăn đường dơ dáy cỏ
Dìu con vượt những lố lăng trò
Tâm hồn mở rộng dù khăn khó
Điệu thức vang êm dẫu hững hờ
Tinh túy bao đời dường nhịp thở
Nuôi hồng huyết mạch lẽ nào ngơ?
HỒNG THOẠI 29.10.16


THÔI ĐÀNH

Thôi đành dẫu "ấy" đã thờ ơ
Quyết giữ môi cười tiếng trẻ thơ
Phấn khởi tâm hồn khi đến lớp
Bình yên chúng bạn lúc pha trò
Lòng đau chẳng phải còn tô mới
Cửa khép chi đâu vẫn để hờ
Lẽ sống tuôn trào trong huyết mạch
Quên rồi một thủa sẽ làm ngơ .

TruongVu
31-10-2016

HỒNG THOẠI
31-10-2016, 05:10 PM
Chúc TV luôn vững vàng để đối diện với mọi nghịch cảnh.
HT

TruongVu
01-11-2016, 09:09 PM
Chúc TV luôn vững vàng để đối diện với mọi nghịch cảnh.
HT

Trò cảm ơn thầy ạ
Khi lạc quan cuộc sống sẽ vui vẻ . Trò xin chia sẻ với thầy cùng mọi người những bài thơ vui
Kính chúc thầy và mọi người luôn nhiều niềm vui ạ .



CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .

TruongVu
1-11-2016

Huy Thanh
02-11-2016, 08:41 AM
Trò cảm ơn thầy ạ
Khi lạc quan cuộc sống sẽ vui vẻ . Trò xin chia sẻ với thầy cùng mọi người những bài thơ vui
Kính chúc thầy và mọi người luôn nhiều niềm vui ạ .



CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .

TruongVu
1-11-2016

CHIỀU THU RỰC RỠ
Làng tôi đến vụ đủ trăm bề
Vội vã muôn nhà chẳng tám lê
Bởi chuộng đồng xa người cuốc rẫy
Vì mơ ngõ cận kẻ ghi đề
Êm đềm ráng đỏ em càng mộng
Lộng lẫy trăng vàng tớ hổng chê
Ảnh động bơi xuồng chim vỗ cánh
Thu chiều rực rỡ khiến nàng mê.
02-11-2016
Huy Thanh

TruongVu
03-11-2016, 07:48 AM
NỢ NẦN



Nứt đố rồi ra đổ vách dần
Muôn bình lộc quý sợ người khuân
Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
Ừ đây cái thói đời chưa trả
Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .

TruongVu
1-11-2016

Huy Thanh
03-11-2016, 08:43 AM
NỢ NẦN



Nứt đố rồi ra đổ vách dần
Muôn bình lộc quý sợ người khuân
Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
Ừ đây cái thói đời chưa trả
Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần .

TruongVu
1-11-2016

QUẠNH QUẼ MIỀN XA
Quạnh quẽ miền xa tớ trải dần
Cây cành bị ngã hổng thèm khuân
Bần chua ổi chát nhiều anh mộng
Nhãn ngọt xoài thơm lắm kẻ cần
Thổn thức xuồng câu nằm cạnh bãi
Âm thầm lưới thả rũ ngoài sân
Ngày qua tháng lại buồn trăm nẻo
Chẳng nghĩ đời sao nợ với nần!
03-11-2016
Huy Thanh

Huy Thanh
03-11-2016, 07:50 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLdfdCvQM48SU90tYdT41nm_A7hpTCU hcHybPlME9Dsr_nG9Ym

CƯỚP BIỂN CA RI BÊ
Tiêu điều cướp biển Ca ri bê
Lạc lõng thuyền qua khó trở về
Cưỡi sóng âm thầm không kẻ mộng
Neo tàu rệu rã chẳng người mê
Đìu hiu ở đó ta đành nguyện
Lặng lẽ nằm đây tớ phải thề
Quạnh quẽ ngày đêm nhìn cảnh vắng
Sao còn khấp khởi nghĩa phu thê!
03-11-2016
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2016, 09:16 PM
NỢ NẦN

Nứt đố rồi ra đổ vách dần
Muôn bình lộc quý sợ người khuân
Quyền nghiêng chức trọng còn chưa muốn
Cá lặn tiên sa rõ chẳng cần
Dát bạc tơ hồng giăng kín ngõ
Phơi vàng nắng mới rải đầy sân
Ừ đây cái thói đời chưa trả
Quẩy gánh văn chương kiếp nợ nần.

TruongVu
1-11-2016



QUẠNH QUẼ MIỀN XA
Quạnh quẽ miền xa tớ trải dần
Cây cành bị ngã hổng thèm khuân
Bần chua ổi chát nhiều anh mộng
Nhãn ngọt xoài thơm lắm kẻ cần
Thổn thức xuồng câu nằm cạnh bãi
Âm thầm lưới thả rũ ngoài sân
Ngày qua tháng lại buồn trăm nẻo
Chẳng nghĩ đời sao nợ với nần!
03-11-2016
Huy Thanh


SỐ NGHÈO

Tuổi cứ lên cao sức rụng dần
Tim vừa hết đập chiếu liền khuân
Mâm cơm đạm bạc dùng khi đói
Mái lá đơn sơ ngủ lúc cần
Khát lắm con thì bu trước cửa
Ho nhiều cháu cũng đứng trong sân
Nhân tình thế thái chi mà tệ
Lọ mọ quanh năm cháo củ nần.

DCHL

TruongVu
03-11-2016, 11:09 PM
CHÀNG SAY NỊNH VỢ


Phấn khởi hôm nay vợ nấu chè
Vừa rồi uống rượu ngã lăn ve
Buồn ghê áo mũ thì tanh bách
Sướng quá răng môi vẫn cặp kè
Thị nguýt đâu vì men mới tật
Tôi cười cũng tại đũa mà xe
Hà hà cứ giỡn cùng mây gió
Ngọt lưỡi đường đen chứ phải nhè .

TruongVu
3-11-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
03-11-2016, 11:19 PM
CHÀNG SAY NỊNH VỢ

Phấn khởi hôm nay vợ nấu chè
Vừa rồi uống rượu ngã lăn ve
Buồn ghê áo mũ thì tanh bách
Sướng quá răng môi vẫn cặp kè
Thị nguýt đâu vì men mới tật
Tôi cười cũng tại đũa mà xe
Hà hà cứ giỡn cùng mây gió
Ngọt lưỡi đường đen chứ phải nhè .


TruongVu
3-11-2016


HỎI VỢ

Quả thật rằng đây cũng ngán chè
Cơm thường mỗi món đậu cô ve
Tìm sâu vất vả thân chim chích
Bắt bướm gian nan lưỡi tắc kè
Nước mắt rơi trên thùng lúa gạo
Mồ hôi đổ xuống cái nhà xe
Ba năm chỉ một lần say xỉn
Vậy cớ sao em vẫn khóc nhè ?!

DCHL

TruongVu
04-11-2016, 08:28 AM
HỎI VỢ

Quả thật rằng đây cũng ngán chè
Cơm thường mỗi món đậu cô ve
Tìm sâu vất vả thân chim chích
Bắt bướm gian nan lưỡi tắc kè
Nước mắt rơi trên thùng lúa gạo
Mồ hôi đổ xuống cái nhà xe
Ba năm chỉ một lần say xỉn
Vậy cớ sao em vẫn khóc nhè ?!

DCHL

TRƯỜNG VŨ SAY

Hồi hôm bị quả... chó ăn chè
Ngẫu hứng nên làm bảy tám ve
Đứng dậy ra sân nhào mé giậu
Vù lên tới ruộng ngã hông kè
Lòng đau lúc té vì sưng mặt
Dạ buốt khi về bởi mất xe
Khốn nạn chưa này ham hố nhậu
Rồi đây vợ oánh lại lăn nhè!

Lão Hạc
....

THƯƠNG LÃO HẠC

Còn lâu vợ bác mới bưng chè
Lão Hạc âu sầu rũ xác ve
Réo điếc nhà bên còn kể lể
Lăn quay mé giếng vẫn cò kè
Buồn rầu chả lẽ chờ xơi bát
Giận dỗi đâu vì bị bán xe
Tớ phải sang hòa cho đẹp đẽ
Không thôi hắn sẽ.. bét tè nhè .

TruongVu
...

KHỔ THÂN TRƯỜNG VŨ

Trường Vũ no xôi lại khoái chè
Cô nào lúc gặp cũng đòi ve
Lên ghen vợ đáng nằm ngang ngõ
Nổi giận bồ xua chạy dọc kè
Chỉ nghĩ đương thời quân phục tướng
Đâu ngờ lạc vận tốt lùa xe
Giờ đây số phận thành tan nát
Suốt buổi ngồi say đến bét nhè.


Lão Hạc

HỒNG THOẠI
04-11-2016, 09:46 AM
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .

TruongVu
1-11-2016


TAM ĐỔ TƯỜNG
( Họa vui )

Cầu mong cụ nhớn được yên bề
Bỏ tật ôm đồm: mận, táo, lê...
Xúi vợ khuyên Trường: - Đừng bỏ đế!
Bày con dặn Vũ: - Chớ quên đề!
Nam nhi chẳng rượu ai thèm nể?
Hán tử không bài bạn phải chê!
Hút xách thêm vào đâu có tệ
Nhưng còn khoản gái chớ mà mê...
HỒNG THOẠI 04.11.16

Huy Thanh
04-11-2016, 10:31 AM
TRƯỜNG VŨ SAY

Hồi hôm bị quả... chó ăn chè
Ngẫu hứng nên làm bảy tám ve
Đứng dậy ra sân nhào mé giậu
Vù lên tới ruộng ngã hông kè
Lòng đau lúc té vì sưng mặt
Dạ buốt khi về bởi mất xe
Khốn nạn chưa này ham hố nhậu
Rồi đây vợ oánh lại lăn nhè!

Lão Hạc
....

THƯƠNG LÃO HẠC

Còn lâu vợ bác mới bưng chè
Lão Hạc âu sầu rũ xác ve
Réo điếc nhà bên còn kể lể
Lăn quay mé giếng vẫn cò kè
Buồn rầu chả lẽ chờ xơi bát
Giận dỗi đâu vì bị bán xe
Tớ phải sang hòa cho đẹp đẽ
Không thôi hắn sẽ.. bét tè nhè .

TruongVu

HẸN GỬI THƯ TÌNH
Rủ đến nhà chơi mẹ đãi chè
Thu về phượng vĩ chẳng còn ve
Đìu hiu bến bãi chờ xây đập
Lạ lẫm bờ sông hổng đắp kè
Chỗ nhánh lan hồng cho bậu chở
Tơ tằm lụa thắm để người xe
Cài hoa tóc bạn, thư tình nữa
Hẹn gửi mà sao cứ mãi nhè!
04-11-2016
Huy Thanh

TruongVu
04-11-2016, 11:07 AM
XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống mười ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016

Huy Thanh
04-11-2016, 06:30 PM
XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống mười ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016

VE VÃN
Hàng đêm rộn rã tiếng rao chè
Ủ mộng trang đài ngắm vãn ve
Cạnh ngõ sương mờ mong ý thả
Ngoài sông nguyệt tỏ ước tay kè
Tình trao quyện kẻ chờ mua nhẫn
Nghĩa ngỏ say người đợi sắm xe
Tuyết phủ bao mùa ta vẫn trọn
Cành nâng ủ nụ tối qua nhè!
04-11-2016
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2016, 06:30 PM
HẸN GỬI THƯ TÌNH
Rủ đến nhà chơi mẹ đãi chè
Thu về phượng vĩ chẳng còn ve
Đìu hiu bến bãi chờ xây đập
Lạ lẫm bờ sông hổng đắp kè
Chỗ nhánh lan hồng cho bậu chở
Tơ tằm lụa thắm để người xe
Cài hoa tóc bạn, thư tình nữa
Hẹn gửi mà sao cứ mãi nhè!
04-11-2016
Huy Thanh


XIN ĐỪNG

Mặc xác ngô khoai kệ cháo chè
Phen này dũng cảm uống mười ve
Tôi buồn bữa nọ còn ngăn sóng
Thị bảo đêm nay lại chắn kè
Cũng phải duyên mình chưa chín tới
Thôi đành nguyệt lão đã ngầm xe
Làm sao dứt được loài "yêu quái"
Khổ lắm thân em lúc ả nhè .

TruongVu
4-11-2016


Bài họa:

VUI CÙNG HUYNH HỮU
(Ngũ độ thanh, nhất vận)

Xin đừng tạo cảnh "chó ăn chè" (!)
Hãy uống vài ly kẻo đụng xe
Bạn hữu giao hòa luôn tỉnh nhé!
Đồng hương gặp gỡ chớ say nhè
Cô đầu ngõ lạ thôi đừng ghé
Gái nhẩy đường quen hãy cặp kè
Để mãi làm vui lòng bố mẹ
Trà ngon, tửu quý tặng vài ve.

Ngày 04/11/2016 – Quang Chính


ĐỜI KHỔ

Làm sao dám thưởng bậu ly chè
Túi chẳng xu nào lại dám ve ?
Xế điếc quanh năm rười rượi đẩy
Trà suông mỗi tháng xót xa kè
Trưa còn đội nắng tìm đồng bạc
Tối cũng lao mình kiếm cái xe
Ngõ phận dềnh dang mùi nhạt thếch
Cơm chưa nuốt được lấy chi nhè !

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2016, 07:18 PM
TRƯỜNG VŨ SAY

Hồi hôm bị quả... chó ăn chè
Ngẫu hứng nên làm bảy tám ve
Đứng dậy ra sân nhào mé giậu
Vù lên tới ruộng ngã hông kè
Lòng đau lúc té vì sưng mặt
Dạ buốt khi về bởi mất xe
Khốn nạn chưa này ham hố nhậu
Rồi đây vợ oánh lại lăn nhè !

Lão Hạc

....

THƯƠNG LÃO HẠC

Còn lâu vợ bác mới bưng chè
Lão Hạc âu sầu rũ xác ve
Réo điếc nhà bên còn kể lể
Lăn quay mé giếng vẫn cò kè
Buồn rầu chả lẽ chờ xơi bát
Giận dỗi đâu vì bị bán xe
Tớ phải sang hòa cho đẹp đẽ
Không thôi hắn sẽ.. bét tè nhè .

TruongVu
...




VE VÃN
Hàng đêm rộn rã tiếng rao chè
Dáng liễu trang đài mộng vãn ve
Cạnh ngõ sương mờ mong ý thả
Ngoài sông nguyệt tỏ ước tay kè
Tình trao quyện kẻ chờ mua nhẫn
Nghĩa ngỏ say người đợi sắm xe
Tuyết phủ bao mùa ta vẫn trọn
Cành nâng ủ nụ tối qua nhè!
04-11-2016
Huy Thanh


QUÁN CHÈ DẠ CỔ

Dạ Cổ hôm nay mở quán chè
Ôm đàn gảy điệp khúc con ve
Trời xanh gió mát yêu thương dẫn
Nắng đẹp hoa tươi hạnh phúc kè
Hướng đó bàn anh là gỗ trắc
Bên này ghế chị cũng căm xe
Cung vui thánh thót buông từng nhịp
Nếu ngọt xin ai chớ có nhè.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
04-11-2016, 09:39 PM
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI

Lắm việc nhiều phen cũng bộn bề
Theo đòi ngủ nướng với ngồi lê
Dư tiền chả đoái nhòm ngăn tủ
Đẫy của còn cho gửi số đề
Cái thú chơi cuồng vui vẻ kể
Cô hàng xóm mến phũ phàng chê
Ngày xưa tớ bảo rằng thinh thích
"Ấy" đẹp nhưng mà khối kẻ mê .

TruongVu
1-11-2016


CHIỀU THU RỰC RỠ
Làng tôi đến vụ đủ trăm bề
Vội vã muôn nhà chẳng tám lê
Bởi chuộng đồng xa người cuốc rẫy
Vì mơ ngõ cận kẻ ghi đề
Êm đềm ráng đỏ em càng mộng
Lộng lẫy trăng vàng tớ hổng chê
Ảnh động bơi xuồng chim vỗ cánh
Thu chiều rực rỡ khiến nàng mê.
02-11-2016
Huy Thanh



TAM ĐỔ TƯỜNG
( Họa vui )

Cầu mong cụ nhớn được yên bề
Bỏ tật ôm đồm: mận, táo, lê...
Xúi vợ khuyên Trường: - Đừng bỏ đế!
Bày con dặn Vũ: - Chớ quên đề!
Nam nhi chẳng rượu ai thèm nể?
Hán tử không bài bạn phải chê!
Hút xách thêm vào đâu có tệ
Nhưng còn khoản gái chớ mà mê...
HỒNG THOẠI 04.11.16



MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA

Mộng ước ngày xưa đã vẹn bề
Duyên đầu rực rỡ sắc pha lê
Rồng bay phượng múa khi tranh vẽ
Vượn hót chim ca thuở bút đề
Nốt nhạc êm lời không thể trách
Câu hò ngọt giọng nỡ nào chê
Tiền nhân để phúc tha hồ hưởng
Biệt thự to oành thấy phát mê.

DCHL

TruongVu
05-11-2016, 09:04 AM
MỘNG ƯỚC NGÀY XƯA

Mộng ước ngày xưa đã vẹn bề
Duyên đầu rực rỡ sắc pha lê
Rồng bay phượng múa khi tranh vẽ
Vượn hót chim ca thuở bút đề
Nốt nhạc êm lời không thể trách
Câu hò ngọt giọng nỡ nào chê
Tiền nhân để phúc tha hồ hưởng
Biệt thự to oành thấy phát mê.

DCHL

LỜI KHUYÊN CỦA VỢ


Gạch đẫy không ham tiếc bụng bề*
Loan phòng sá quản xó đường lê
Nhưng đành cấm cửa lơ mơ rượu
Cũng phải quay lưng léng phéng đề
Tủi hổ lầm than con cái chịu
Theo đòi trác táng bạn bè chê
Chàng ơi tỉnh mộng giùm em nhé
Hạnh phúc gia đình nỡ chẳng mê ?

TruongVu
5-11-2016

Bề* : Con bề bề một loài hải sản khi béo gạch ở trên lưng .

Huy Thanh
05-11-2016, 12:31 PM
LỜI KHUYÊN CỦA VỢ


Gạch bổ không ham tiếc bụng bề*
Loan phòng sá quản xó đường lê
Nhưng đành cấm cửa lơ mơ rượu
Cũng phải quay lưng léng phéng đề
Tủi hổ lầm than con cái chịu
Theo đòi trác táng bạn bè chê
Chàng ơi tỉnh mộng giùm em nhé
Hạnh phúc gia đình nỡ chẳng mê ?

TruongVu
5-11-2016

Bề* : Con bề bề một loài hải sản khi béo gạch ở trên lưng .

KHUYÊN VỢ
Vườn sau ngõ trước việc trăm bề
Đẹp đẽ trong nhà hổng mách lê
Ngõ đổ vườn hoang đừng đánh bạc
Tường xiêu vách lạnh chẳng ôm đề
Hoài trao tủ kệ trăm người lánh
Mãi bán rương bàn vạn kẻ chê
Hãy nhớ ơi nàng con nhỏ dại
Gia đình lặng lẽ khó lòng mê!
05-11-2016
Huy Thanh

Dạ Cổ Hoài Lang
05-11-2016, 01:36 PM
LỜI KHUYÊN CỦA VỢ

Gạch đẫy không ham tiếc bụng bề*
Loan phòng sá quản xó đường lê
Nhưng đành cấm cửa lơ mơ rượu
Cũng phải quay lưng léng phéng đề
Tủi hổ lầm than con cái chịu
Theo đòi trác táng bạn bè chê
Chàng ơi tỉnh mộng giùm em nhé
Hạnh phúc gia đình nỡ chẳng mê ?

TruongVu
5-11-2016

Bề* : Con bề bề một loài hải sản khi béo gạch ở trên lưng .


ANH HÙNG MẠT LỘ

Tơ duyên muốn vẹn cả đôi bề
Gặp gái xin đừng rút lưỡi lê
Khoảng vắng ngôi nhà đêm cẩu tặc
Trời khuya nghĩa địa tối ma đề
Hoa thơm biếu vội cho nàng thích
Xế đẹp mua liền kẻo mợ chê
Đã biết tình trường như chiến trận
Anh hùng mạt lộ lấy gì mê.

DCHL

TruongVu
05-11-2016, 04:22 PM
ANH HÙNG MẠT LỘ

Tơ duyên muốn vẹn cả đôi bềo
Gặp gái xin đừng rút lưỡi lê
Khoảng vắng ngôi nhà đêm cẩu tặc
Trời khuya nghĩa địa tối ma đề
Hoa thơm biếu vội cho nàng thích
Xế đẹp mua liền kẻo mợ chê
Đã biết tình trường như chiến trận
Anh hùng mạt lộ lấy gì mê.

DCHL



LỜI KHUYÊN CỦA CHỒNG

Dẫu đã vì nhau gánh mọi bề
Đây này trái ngọt táo cùng lê
Tôi làm tối bẫm chờ say giấc
Thị nghén thơ hay bắt khởi đề
Tỏa nắng bung trồi sao chẳng thích
Tuôn vàng nhả ngọc thế mà chê
Nàng ơi chạnh chọe vừa thôi nhé
Tớ ỉm ra đường khối ả mê .

TruongVu
5-11-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
05-11-2016, 09:27 PM
LỜI KHUYÊN CỦA CHỒNG


Dẫu đã vì nhau gánh mọi bề
Đây này trái ngọt táo cùng lê
Tôi làm tối bẫm chờ say giấc
Thị nghén thơ hay bắt khởi đề
Tỏa nắng bung trồi sao chẳng thích
Tuôn vàng nhả ngọc thế mà chê
Nàng ơi chạnh chọe vừa thôi nhé
Tớ ỉm ra đường khối ả mê .

TruongVu
5-11-2016



NHẤT TRƯỜNG VŨ

Cuộc sống dù đang khổ tứ bề
Nhưng Trường Vũ mạnh giống Cung Lê
Say sưa lục bát đà thông luật
Ấp ủ đường thi chửa mạ đề
Những lúc đăng bài thi hữu chuộng
Nhiều ngày xếp vận diễn đàn mê
Bằng khen các loại gom đầy tủ
Rõ bậc anh tài hết chỗ chê.

DCHL



https://s11.postimg.org/jfbn2j2r7/175624_Cung_Lew.png

Võ Sĩ Cung Lê

TruongVu
06-11-2016, 12:15 AM
NHẤT TRƯỜNG VŨ

Cuộc sống dù đang khổ tứ bề
Nhưng Trường Vũ mạnh giống Cung Lê
Say sưa lục bát đà thông luật
Ấp ủ đường thi chửa mạ đề
Những lúc đăng bài thi hữu chuộng
Nhiều ngày xếp vận diễn đàn mê
Bằng khen các loại gom đầy tủ
Rõ bậc anh tài hết chỗ chê.

DCHL



https://s11.postimg.org/jfbn2j2r7/175624_Cung_Lew.png

Võ Sĩ Cung Lê

DUYÊN THƠ

Bài thơ chải chuốt mới yên bề
Vật chữ khuân vần đến kéo lê
Liếc vợ ngồi xem nào nhãng ý
Nhìn con múa dạo chẳng quên đề
Người khen mắc nợ càng thêm gắng
Bạn thích trao lời sẽ sợ chê
Nốt nhạc rùm beng sầu nhịp phổ
Duyên tình thắp sáng những đam mê .

TruongVu
6-11-2016

TruongVu
06-11-2016, 03:20 PM
ĐI MUA BÒ


Vì yêu muốn lắm tậu đôi bò
Lấy sữa cho nàng uống khỏi lo
Núi thẳm leo trèo ra sức vượt
Đường xa lặn lội cất công dò
Tanh bành áo sống nồng như hẹ
Hí hửng da dè xám tựa tro
Ngỡ tiếng em cười , ôi ..."thị nở"
Tình tôi nhớ lại cũng vui trò .

TruongVu
6-12-2016
...
LẮM TRÒ

Hạnh Phúc nhà ta thật lắm trò
Coi chừng nó đạp nát thành tro
Vài ba cước đả tim thôi đập
Sáu bảy quyền đưa cẳng hết dò
Một chỗ ngồi chơi thời vợ mắng
Trăm đường chữa trị khiến cha lo
Dừng ngay vớ vẩn tiêu vong mạng
Hết việc hay sao lại bú bò.

Lão Hạc
...

LÃO HẠC VỤNG TRỘM

Lão Hạc hôm qua thấy dắt "bò"
Nhưng mà vắng vợ mới càng lo
Tay này nhắc đến còn hăng chọi
Khoản ấy xem ra vẫn khỏe dò
Tiếp đãi không chừng vui tựa nhạc
Chơi đòi ắt hẳn nhọ như tro
Rồi ra tớ sẽ về kêu thị
Cái tội thi huynh cũn cỡn trò .

TruongVu
6-11-2016
....
KHỔ

Tưởng đâu Trường Vũ dở chiêu trò
Thấy mặt đen ngòm của sắc tro
Bữa trước đôi tay còn bủn rủn
Hôm nay cặp mắt đã lò dò
Ban ngày bỏ cháo con còn sợ
Buổi tối quên giường , vợ cũng lo
Bụng đói mà cơm xài chẳng được
Đành ra uống tạm sữa em bò.

Lão Hạc

Dạ Cổ Hoài Lang
07-11-2016, 09:11 PM
DUYÊN THƠ

Bài thơ chải chuốt mới yên bề
Vật chữ khuân vần đến kéo lê
Liếc vợ ngồi xem nào nhãng ý
Nhìn con múa dạo chẳng quên đề
Người khen mắc nợ càng thêm gắng
Bạn thích trao lời sẽ sợ chê
Nốt nhạc rùm beng sầu nhịp phổ
Duyên tình thắp sáng những đam mê .

TruongVu
6-11-2016


HỌC MÚA BA LÊ

Giám khảo thương nên tiết lộ đề
Khi mình học nhảy món ba lê
Khuỳnh chân tạo kiểu cô này thích
Xoải cánh ghi hình thím nọ chê
Nước mắt chưa vơi sầu đứt đoạn
Mồ hôi chẳng dứt nhọc nguyên bề
Sau này hội lớn trăm hoa nở
Kỹ thuật siêu phàm gái chết mê.

DCHL


http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/12984168-ballet1.jpg

TruongVu
08-11-2016, 07:34 AM
HỌC MÚA BA LÊ

Giám khảo thương nên tiết lộ đề
Khi mình học nhảy món ba lê
Khuỳnh chân tạo kiểu cô này thích
Xoải cánh ghi hình thím nọ chê
Nước mắt chưa vơi sầu đứt đoạn
Mồ hôi chẳng dứt nhọc nguyên bề
Sau này hội lớn trăm hoa nở
Kỹ thuật siêu phàm gái chết mê.

DCHL


http://a9.vietbao.vn/images/vn901/xa-hoi/12984168-ballet1.jpg

Có lời khuyên của chồng và vợ rồi giờ cháu viết thêm bài cho bé để đủ bộ gia đình ạ .

LỜI KHUYÊN CHO BÉ

Nào chơi với học vẹn đôi bề
Sạch áo thơm quần chẳng miết lê
Cách bạn hay làm thêm rõ ý
Lời cô dễ mến hiểu sâu đề
Yêu bài sáng tạo cha còn thưởng
Quý chữ ham rèn mẹ hết chê
Điểm tốt ông bà khen cháu giỏi
Sum vầy hạnh phúc thật là mê .

TruongVu
8-11-2016

Dạ Cổ Hoài Lang
08-11-2016, 09:06 PM
Có lời khuyên của chồng và vợ rồi giờ cháu viết thêm bài cho bé để đủ bộ gia đình ạ .


LỜI KHUYÊN CHO BÉ

Nào chơi với học vẹn đôi bề
Sạch áo thơm quần chẳng miết lê
Cách bạn hay làm thêm rõ ý
Lời cô dễ mến hiểu sâu đề
Yêu bài sáng tạo cha còn thưởng
Quý chữ ham rèn mẹ hết chê
Điểm tốt ông bà khen cháu giỏi
Sum vầy hạnh phúc thật là mê .

TruongVu
8-11-2016



KHUYÊN CON

Giải toán con ơi đọc kỹ đề
Phương trình định luật viết say mê
Thay vì đứa dở toan quay cóp
Chắc hẳn người hay sẽ liệu bề
Nộp giấy thi liền đâu bác học
Ghi bàn thắng vội mới vô lê
Thời gian gõ phách ngoài song cửa
Léng phéng coi chừng giám khảo chê.

DCHL

TruongVu
10-11-2016, 09:51 AM
KHUYÊN CON

Giải toán con ơi đọc kỹ đề
Phương trình định luật viết say mê
Thay vì đứa dở toan quay cóp
Chắc hẳn người hay sẽ liệu bề
Nộp giấy thi liền đâu bác học
Ghi bàn thắng vội mới vô lê
Thời gian gõ phách ngoài song cửa
Léng phéng coi chừng giám khảo chê.

DCHL



NGHÉN


Nghén nữa chừa nha chớ một bề
Tôi là cứ quất ả thì lê
Chia bùi sẻ ngọt từng quan điểm
Cộng khổ đồng cam những vấn đề
Đức của anh chồng sâu phải biết
Duyên thời chị vợ khó mà chê
Dù trai dẫu gái đều vui vẻ
Hạnh phúc đôi mình thật thích mê.


TruongVu
10-11-2016

TruongVu
17-11-2016, 09:29 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016

Nắng Xuân
18-11-2016, 01:53 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016


2. MÃI XỨNG TÊN

Giáo dục muôn đời chẳng dễ quên
Trò ngoan ước vọng nghĩa nhân đền
Cần ra mặt biển vươn tầm lớn
Nhớ mở khung trời dõi đạo trên
Nhiệt huyết nồng say rèn giũa vẻ
Hồng tâm mãnh liệt đắp tô nền
Xem thường nghịch cảnh xây hình mẫu
Thước ngọc khuôn vàng khảm mãi tên.

Nguyễn Thanh Toàn
18-11-2016

Thanh Nguyệt
18-11-2016, 02:24 PM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời tổ quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016

3. THĂM TRƯỜNG CŨ

Một trời kỷ niệm lẽ nào quên
Tự nhủ ngày sau phải nặng đền
Bút mực tình thâm chờ góc nhỏ
Cô thầy nghĩa trọng xếp tầng trên
Mầm xa mấy nẻo luôn tìm cội
Lá cỗi ngàn nơi cũng nhớ nền
Trở lại thăm trường nao ký ức
Nghe thầm tuổi ngọc nhắc hoài tên.

Thanh Nguyệt – 18/11/2016

TruongVu
18-11-2016, 03:55 PM
THẦY CÔ


Nhói dạ thầy cô nhuốm vẻ gày
Da mồi tóc bạc vẫn vòng tay
Điều nhân dạy bảo tình sâu đậm
Quả phúc bồi vun nghĩa thắm dày
Trọng đạo tô ngời cung cách tốt
Thương trò vượt khó tấm lòng ngay
Ngày mai vững bước khung trời mở
Rực rỡ bình minh vạt nắng đầy .


TruongVu
18-11-2016

Lệ Hà
19-11-2016, 08:37 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016

NHỚ THẦY CÔ
Rạng rỡ công thành chẳng dám quên
Thầy trao vạn chữ biển sâu đền
Cô dìu chập chững hòa ân trước
Ý trải êm đềm quyện nghĩa trên
Khẽ mộng tâm bền xây thắm cảnh
Thầm mơ dạ vững đắp tươi nền
Bao mùa nắng dãi mưa dầm cội
Bóng tỏa muôn đời mãi khắc tên.
19-11-2016
Lệ Hà

Ngan Hoa
19-11-2016, 09:24 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ

Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .

TruongVu
17-11-2016

NHỚ THẦY CÔ
Rạng rỡ công thành chẳng dám quên
Thầy trao vạn chữ biển sâu đền
Cô dìu chập chững hòa ân trước
Ý trải êm đềm quyện nghĩa trên
Khẽ mộng tâm bền xây thắm cảnh
Thầm mơ dạ vững đắp tươi nền
Bao mùa nắng dãi mưa dầm cội
Bóng tỏa muôn đời mãi khắc tên.
19-11-2016
Lệ Hà

RỘN RÃ NHỚ NGÀY…
Rộn rã trong lòng, tớ chẳng quên
Hai mươi mười một nghĩa trao đền
Làng quê bố mẹ ân tình đủ
Ngõ trúc cô thầy kỉ niệm trên
Giã biệt đò đưa còn chỉ lối
Rời xa bục giảng đã trao nền
Đâu ngờ vạn lý đường muôn nẻo
Trí mãi ươm hoài hổng nhạt tên.
19.11.2016
Ngàn Hoa

Huy Thanh
19-11-2016, 05:05 PM
7- MÃI NHỚ ÂN THẦY
Nguyệt chiếu nơi Thầy chẳng lẽ quên
Hoài thương lý giảng mộng mơ đền
Lời trao nghĩa ngọc tình ươm suốt
Chữ thả câu vàng ý vọng trên
Cảnh sắc êm đềm xây vạn ngõ
Màu hoa rực rỡ đắp muôn nền
Dương cầm nghệ sĩ gieo niềm nhớ
Mãi ủ hương nồng giấy họa tên.
19-11-2016
Huy Thanh

hoanggiao
19-11-2016, 05:55 PM
6. MÃI NHẮC TÊN
(Họa bài Nhớ Ơn Thầy Cô của Trường Vũ)

Vẫn nhớ ơn thầy dạ chả quên
Lòng ta tự nhủ lấy công đền
Bao ngày tiếp mở mùa thi trước
Những buổi vun bồi lớp học trên
Chí dệt tâm hồn khơi giữ lửa
Tình mang trí tuệ đắp xây nền
Trau dồi vững mạnh nguồn tri thức
Vạn thủa lưu dòng mãi nhắc tên

Hoàng Giao
19/11/2016

Tran Xuan Sinh
20-11-2016, 05:39 PM
8. ĐỪNG QUÊN

Mong rằng kỷ niệm mãi đừng quên
Nghĩa cả tình sâu biết đặng đền
Vững dạ tâm lòng thương kẻ dưới
Chuyên nghề trí tuệ giữ tầm trên
Muôn trò bữa trước ươm mầm mộng
Vạn thuở đời sau nhớ cỗi nền
Bụi phấn in màu thêm mỗi tuổi
Cô thầy vẫn nhắc bạn từng tên./.

TXS 20/11/2016

HỒNG THOẠI
22-11-2016, 11:03 AM
NHỚ ƠN THẦY CÔ


Công thầy dạy dỗ chẳng hề quên
Nhớ mãi ơn cô nguyện đáp đền
Trải những ân tình nơi phía trước
Mang từng đức hạnh bậc bề trên
Tầm cao trí thức vun bền cội
Nét đẹp nhân văn tạo vững nền
Phẩm chất danh sư đầy mẫu mực
Muôn đời Tổ Quốc gắn liền tên .


TruongVu

17-11-2016


TRI ÂN

Đã thọ ơn người chẳng phút quên
Thường xuyên tự nhủ chú tâm đền
Hoài thương nghĩa mẹ chan hòa bến
Mãi nhớ công thầy ngưỡng vọng trên
Phát triển đường danh hầu vững mệnh
Tôn vinh nẻo hạnh để cao nền
Chân thành, cởi mở, bà con mến
Sư, phụ vui lòng hãnh diện tên.
HỒNG THOẠI 22.11.16

Tran Xuan Sinh
23-11-2016, 07:27 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgnbfIdeAnIkkMlTOed3pFg_gLR9wOe zylofvxmgei6Nv5D5Vt

TIẾNG VIỆT TUYỆT VỜI
Xin chào tiếng Việt hỡi người ơi
Hoán vị vòng quanh chữ tỉ lời
Ngã sắc lan tràn đi vạn nẻo
Không huyền vũ dạt đến ngàn nơi
Đường thi trí mộng bay cùng ngõ
Lục bát lòng mơ ở giữa trời
Nghĩa ủ nghìn thu chờ họa xướng
Say vần bút hạ tỏa đầy vơi!
22-11-2016
Huy Thanh

TIẾNG VIỆT KHÓ

Hỏi ngã hay nhầm tiếng Việt ơi
Miền trung thể hiện khó nên lời
Danh từ biến nghĩa theo từng cảnh
Tính ngữ thay màu ở mọi nơi
Nghệ Tĩnh nghe nhàm luôn bởi gió
Bình Dương nói nhẹ cũng do trời
Đôi vùng mỗi xứ đều phân biệt
Nếu hiểu nhau thì lỗi cạn vơi./.

TXS 23/11/2016

nguyenxuan
23-11-2016, 05:30 PM
9. KHẮC GHI
(Họa NHỚ ƠN THẦY CÔ)

Mãi nhớ công thầy chẳng để quên
Tình sâu nghĩa nặng ước ao đền
Rèn thông trí tuệ nâng mình lớn
Dưỡng đẹp tâm hồn học đức trên
Phúc tựa trời cao bồi vững tổ
Lòng như biển rộng giữ xanh nền
Ơn người dạy dỗ hoài trân trọng
Ở giữa tim hồng nguyện khắc tên!

Nguyên Xuân
22/11/2016

TruongVu
25-11-2016, 11:43 AM
TIẾNG VIỆT KHÓ

Hỏi ngã hay nhầm tiếng Việt ơi
Miền trung thể hiện khó nên lời
Danh từ biến nghĩa theo từng cảnh
Tính ngữ thay màu ở mọi nơi
Nghệ Tĩnh nghe nhàm luôn bởi gió
Bình Dương nói nhẹ cũng do trời
Đôi vùng mỗi xứ đều phân biệt
Nếu hiểu nhau thì lỗi cạn vơi./.

TXS 23/11/2016

TIẾNG VIỆT


Ru từng giấc ngủ vọng à ơi
Mẫu tử thiêng liêng đẹp những lời
Để nắng chan hòa vui vạn nẻo
Mang tình kết tụ ấm ngàn nơi
Từ đây cảm tác cùng thơ nhạc
Tự cổ giao thoa với đất trời
Tiếng Việt muôn đời luôn tuyệt mỹ
Cung trầm nốt bổng chẳng hề vơi .


TruongVu

TruongVu
25-11-2016, 05:14 PM
CHỮ DUYÊN


Bao ngày thổn thức cũng từ duyên
Ấp ủ tình tôi kết mộng huyền
Mới đó niềm thương hoài chẳng cạn
Đây này nỗi nhớ mãi còn nguyên
Dù cho chót lưỡi lời khiêu gợi
Vẫn cất trong tim tiếng thệ nguyền
Ánh mắt Tây Thi thành lũy đổ
Anh hùng đắm đuối bởi thuyền quyên .

TruongVu
25-11-2016

TruongVu
26-11-2016, 07:29 AM
MUỐN


Muốn vãn Vườn Trăng được tỏ tường
Ngôi nhà Cổ Mộ ấm nồng hương
Thầy cô giữ lửa thêm ngời tứ
Đạo nghĩa hòa thơ ủ lịm đường
Thắp sáng tin yêu lòng mãi đượm
Ươm đầy cảm mến ý hoài vương
Trần gian một chốn dường tiên cảnh
Rực rỡ muôn hoa trải mộng hường .

TruongVu
26-11-2016

TruongVu
28-11-2016, 02:18 PM
VUI NÈ

Hồi đêm thích khú kể vui nè
Tại ả đương nằm huých tớ nhe
Dẫu biết lay người không muốn dậy
Nên vờ ngái ngủ chẳng thèm nghe
Bông đùa gậu lách hơi rừng rực
Giẫy nẩy ôm nàng khẽ vuốt ve
Nghĩ lại cười bò lăn chổng ngửa
Nhà em nói chuyện cứ ngang phè .

TruongVu
11-2016

TruongVu
05-12-2016, 03:48 PM
DẠO BƯỚC


Mỗi bước thong dong một khẽ khàng
Lòng mình nhuẫn trải giữa thênh thang
Chân trời cánh vạc vờn trong gió
Bãi cát phi lao đứng thẳng hàng
Vãn cảnh đìu hiu chiều nắng nhạt
Thương người lạc lõng chuyến đò ngang
Hoài nghe sóng nước miền thôn dã
Kể chuyện năm xưa cửa Đại Bàng .



Trường Xuân Kiều
(TruongVu)
11-2016

* Ghi chú :
Cửa Đại Bàng : Cửa sông Văn Úc ngày nay . Có đò Đáy chạy ngang ,hai bên là rừng ngập mặn với những đồi phi lao . Nơi đây đã từng nhấn chìm hơn 300 thuyền chiến của quân Mông Nguyên .

TruongVu
19-12-2016, 04:12 PM
NGẮM HOA


Hoa đào nở sớm giữa mùa đông
Gọi chúa xuân sang diện áo hồng
Thoáng chốc con bồng tay mẹ hĩm
Bao ngày cuống rũ lá trầu không
Sầu chi cảnh cũ bào gan ruột
Mến bởi người dưng kết vợ chồng
Đã mặc ai dè hay tấm tắc
Tình mình lạnh giá vẫn đơm bông.

Trường Xuân Kiều
11_2016(ÂL)

TruongVu
25-12-2016, 04:17 PM
LỠ GIẢI


Giật giải xuân này chọi số đông
Nàng ơi khó thoát khỏi tay chồng
Nhưng mà chậm trễ nên đành chịu
Bởi vậy buồn phiền cũng ráng trông
Chợ họ chia phần gom mấy gánh
Người ta lãnh thưởng xếp bao chồng
Thôi nè cái phận ừ em nhỉ
Chẳng phải om sòm có sướng không .

Trường Xuân Kiều

TruongVu
10-01-2017, 06:20 PM
MONG THẦY

(Bài họa)

Mong thầy hạnh phúc tựa ngày xuân
Lộc trổ hương bay sắc thắm ngần
Quấn quyện nàng thơ ngàn vẻ nhã
Vui vầy điệu hát một nhà thân
Thư nhàn tự tại xin trời đất
Mạnh khỏe an nhiên tạ thánh thần
Tỏa nắng thanh bình trên ngõ mộng
Chim hùa ríu rít nhịp hoà ngân

Trường Xuân Kiều
....

Bài Xướng

THƠ VÀ ĐỜI
(Tặng sư huynh Nguyễn Như Việt Thuỷ)

Mải ngóng cây đời trổ lộc xuân
Mừng mai chiếu thuỷ toả hương ngần
Giao mùa thổn thức nhìn trăng lẻ
Chuyển tiết mơ màng nhớ bạn thân
Ngát đượm chung trà nâng thể chất
Nồng say bản nhạc dưỡng tinh thần
Bao dòng nhiệt huyết dành ươm chữ
Những áng thơ tình khấp khởi ngân!

Nguyên Xuân
7/1/2017

TruongVu
10-01-2017, 06:22 PM
THƯƠNG THẦY
(Bài họa )

Sưởi ấm bên người vạt nắng nha
Mài nghiên sắp mực tựa tay ngà
Bừng trên khắp ngả ngàn giai điệu
Nở giữa muôn trùng vạn cánh hoa
Nhịp sống vui hoài nên cứ khỏe
Hồn thơ trẻ mãi lại không già
Mong thầy hạnh phúc đầy viên mãn
Xán lạn khung trời đẹp khúc ca .

Trường Xuân Kiều
...
Bài Xướng

MỪNG SINH NHẬT THẦY VIỆT THỦY
(Tự họa bài Tặng Sư Huynh 23)

Mừng thầy tuổi mới thiệt vui nha!
Sắc sảo Cam Ranh rạng bút ngà
Đã tỏ tinh thần đêm rải chữ
Còn ngời trí huệ sáng ươm hoa
Ngào hương biển vắng tươi chồi trẻ
Thắp lửa vùng cao ấm cội già
Giã tiết đông tàn xuân hé nụ
Câu đàn đỏ nhịp bản tình ca

Thanh Nguyệt – 08/01/2017

TruongVu
18-01-2017, 07:24 AM
TẾT NGHÈO



Dõng dạc đâu gà cất tiếng ngân
Ngàn hoa rực rỡ tiết trong ngần
Muôn đời lắng đọng vô cùng quý
Một lối đi về quá đỗi thân
Ngắm bánh chưng xanh tình trải mộng
Nhìn câu đối đỏ phúc thêm phần
Quây quần phấn khởi vui ngày tết
Miếng nước cơi trầu đủ mãn xuân.

TruongVu
(Trường Xuân Kiều)
1_2017

TruongVu
20-01-2017, 05:01 PM
CHUẨN TẤU

(Họa Vui)

Ngọc Đế nghe trình táo đã thưa
Rằng nay tiến bộ chứ không bừa
Thiên đình bán lọng khi ngồi nắng
Hạ giới che dù lúc gặp mưa
Nếu nỡ chồng la vì sắc đẹp
Thì nên lửa bớt kẻo câu thừa
Cho nàng hạnh phúc bình an mãi
Lộng lẫy yêu kiều gấp vạn xưa.

Trường Xuân Kiều

....
Bài Xướng

SỚ CỦA TÁO " THỐNG "

Năm rồi tổng kết khẽ khàng thưa
Táo " Thống " làm chi cũng ẩu bừa
Nón mãi bung vành trong buổi nắng
Chân hoài lạc dép giữa chiều mưa
Chồng trêu một chốc vần gom đủ
Cháu quậy hai hôm ý trải thừa
Bẩm tấu Ngọc Hoàng con trót lỡ
Yêu chàng Tứ Tuyệt của ngày xưa .

Thanh Thống

TruongVu
04-02-2017, 09:59 AM
15 . THI ĐÀN

Thi đàn nhộn nhịp bản tình ca
Gặp gỡ nguyên tiêu một mái nhà
Giục nắng tươi màu chim mãi gọi
Thương nòi ấm tổ kiến hoài tha
Lời hay ý đẹp còn trao gửi
Nghĩa mặn tình sâu cứ quyện hòa
Kính cẩn bề trên gần gũi dưới
Hương nồng tỏa khắp cả rừng hoa .

TruongVu
4_2_2017

TruongVu
06-02-2017, 07:15 AM
MÙA YÊU

Ngàn hoa rực rỡ tỏa hương nồng
Vạt nắng yêu kiều ngọn gió đông
Đủng đỉnh mây vàng soi nước biếc
Lung linh má thắm chụm môi hồng
Khung trời lộng lẫy dù sau bão
Mặt đất hài hòa dẫu trước giông
Đọng mãi nơi này xuân quấn quýt
Mùa vui rộn rã nụ che ngồng .

TruongVu
5_2_2017

TruongVu
06-02-2017, 07:56 AM
NGUỒN CỘI


Quấn quyện mây trời những sắt son
Buồm căng tải đạo nắng tươi giòn
Muôn đời đức sáng ơn tiên tổ
Vạn thủa tâm thành nghĩa cháu con
Ái quốc thi đua hoài trọn vẹn
Sùng quê cống hiến mãi vuông tròn
Ngày mười tháng một về chiêm bái
Vũ tộc trường tồn với nước non .

TruongVu

10_1_2017 (AL)

TruongVu
08-02-2017, 11:11 AM
VUI XƯỚNG HỌA



Ta cùng xướng họa đến giờ nay
Bạn hữu vui thơ dệt những ngày
Bác ái dung hòa tâm tuệ mở
Khiêm nhường quý trọng nghĩa tình say
Muôn người nét đẹp lung linh ấy
Khắp chốn hoa thơm rực rỡ này
Nắng rọi chim ca bừng điệu hát
Xuân về ấm áp rộn ràng bay .

TruongVu
8_2_2017

TruongVu
08-02-2017, 04:43 PM
LỜI THƯƠNG

Còn thương nguyện ước thủa ban đầu
Nỗi nhớ bao ngày mãi khắc sâu
Kẻ ở tìm quên đường phố cũ
Người đi để lại mối duyên sầu
Đâu còn lúc nữa gầy cung nhạc
Sẽ chẳng khi nào thưởng món rau
Để tiếng xuân về tha thiết gọi
Hồi chuông điểm xuyến khúc kinh cầu .

TruongVu
8_2_2017

TruongVu
09-02-2017, 09:30 AM
VUI HÒA


Bình yên cuộc sống sẽ tươi hồng
Vất vả ưu phiền cũng tựa không
Quý trọng tình sâu lòng cảm nhã
Bồi vun nghĩa mặn ý thêm nồng
Thời gian một thủa nào bôi xóa
Kỷ niệm bao ngày mãi muốn trông
Đẹp mối duyên mình nay đã thỏa
Nàng luôn hạnh phúc ở bên chồng

TruongVu
9_2_2017